Chào mọi người, mình muốn tham khảo 1 vài địa chỉ hotel gần biển , có bồn tắm ạ. Xin mọi người riviu giúp m nhé. Thanks ah xem tiếp
[Góc khen - XIÊN XIÊN QUÁN số 8 trường chinh ]
Mình với đứa bạn thân đều thích ăn đồ nướng nên thử vào quán theo lời giới thiệu của bà chị
Ưu điểm : quán sạch sẽ có 2 tầng. Phục vụ nhanh vs nhiệt tình cực kì. Anh chủ ngưòi Trung nên tranh thủ luyện ít tiếng luôn ) thịt ướp đậm vị hơi cay cay ( lợn , bò,gà ). Xiên viên thì ko có gì đặc biệt. Mình thấy must try của quán là 3 món cánh gà, thịt cuốn nấm vs chân gà rút xương )
Giá :6-8k/ xiên , cánh gà 18k/cái. À nên kèm dưa chuột 10k / đĩa ăn đỡ ngấy .
Tổng 3 đĩa + dưa chuột + nước của 2 đứa bọn mình là 269k ) Thật ra gọi hơi quá tay vì mình căn ko chuẩn lắm
Nhược điểm : 1 chút nho nhỏ thôi vì tám quá nhiệt tình nên thịt đĩa đầu của bọn mình hơi cháy
Kính hội xem tiếp
[ Góc kiểm chứng] Sứa 16b Đường Thành.
Thành viên tàu ngầm khá lâu rồi từ nay sẽ chăm viết review có tâm nhất cho mọi người.
Mấy nay thấy món này hot hot và được review nhiều nên đi ăn thử.
Giá : 30k/suất. Như ảnh là 2 suất.
Quán vỉa hè, riêng mình thích ngồi vậy vì thoải mái ngắm xe cộ đi lại. Đồ ăn khá nhanh.
Sứa đỏ bắt mắt kèm mắm tôm. Sứa ăn giòn giòn dai dai nhưng hầu như không có mùi vị gì đặc biệt nếu không muốn nói là nhạt nhẽo. Chấm mắm tôm nên vị kéo lại chút(fan búm đậu mắm tôm ) ). Món ăn kèm là đậu và dừa tươi, riêng mình thấy không liên quan lắm.
Đang ngồi ăn thì có cô mồi chài nem chạo quấn sẵn 7k/chiếc ăn khá ngon.
Túm lại là ăn cho biết thôi chứ sẽ không quay lại. Mình là đứa khá dễ tính chuyện ăn uống nhưng rất tiếc món này chỉ có thể chấm 5/10. xem tiếp

[góc chê thậm tệ] - Lòng 23 Nguyễn Siêu
[góc khen] - Cháo lòng đối diện 23 Hàng Gà
[góc khen] - Trứng chén nướng cô Ty
1. Lòng 23 Nguyễn Siêu
Vốn là 1 đứa siêu dễ tính trong ăn uống, nên mình chẳng bao giờ nghĩ rằng sẽ lên hội chê bai 1 cái gì. Tuy nhiên lần này ăn xong nếu không chê sẽ cảm thấy siêu có lỗi với mọi người
- không gian quán: mình thấy kê 3-4 bàn bên ngoài, cùng 5-6 bàn bên trong. Bước vào quán rất bí, nóng nực, sực mùi dầu mỡ đồ ăn. Mình với bạn mình định ra ngoài ăn cho thoáng nhưng chị chủ bảo là ăn bên ngoài công an hay dẹp, phải vào trong. Ok. Ko vđ gì.
- Ấn tượng đầu tiên là : BÀN CÓ GIÁN CON BÒ LỔM NGỔM TRÊN BÀN. Kiểu ngay giây phút đó đã mất cảm tình rồi.
- Ấn tượng thứ 2: bê 2 bát mắm tôm, bún và dưa chuột ra : TRONG BÁT MẮM TÔM CÓ CÔN TRÙNG
- Ấn tượng thứ 3: mình gọi 1 trà quất và bạn mình gọi 1 nước lọc. TRONG TRÀ QUẤT CÓ KIẾN
- Về đồ ăn: Lòng non bị đắng, nhưng về tổng thể ko đến nỗi quá tệ, chỉ là chưa xứng với mức giá. Trà quất quá ngọt, uống khé cả cổ. À bonus quả bún hơi thiu
- không có menu niêm yết giá nên cũng chả rõ giá mỗi món.
- Mình gọi 1 đĩa lòng rán, 1 đĩa lòng luộc, 1 lavie, 1 trà quất, trên bàn có bún, dưa chuột. Tổng hết 210k (30k nước)
Đánh giá : chắc 3/10
-CHẮC CHẮN KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI.
(Vì đi ăn ko có ý định review nên đồ ăn ra mình ko chụp, vì quá tệ nên quyết định chụp tàn cuộc để có bằng chứng review)
2. CHÁO LÒNG ĐỐI DIỆN 23 hàng gà.
Sau bữa lòng quá kinh khủng kia, mình vẫn ko thể thoả cơn thèm lòng, nên quyết định xem qua qua trên foody kiếm chỗ ăn cháo lòng.
Quá may là bát cháo lòng này đã cứu rỗi tâm hồn bọn mình nói chung là không quá suất xắc, nhưng nó ngon. Và bọn mình hối hận vì đã không ra đó sớm hơn huhu
- bát cháo khá đây đặn, vì ăn lòng rồi nên 2 đứa ăn chung 1 bát. Giá : 30k
- tuy nhiên ngồi chỗ tối, lù mà lù mù, cứ thế mà xúc thôi chứ cũng cha rõ là đang xúc cái gì
Đánh giá : 8,5/10
3. TRỨNG CHÉN NƯỚNG CÔ TY 24 nguyễn quang bích
2con lợn đi ăn, tuy đã no nhưng vẫn có thể ăn đc nữa nên bọn mình cứ tiếp tục thôi.
Bọn mình gọi :
- 5 nem chua
- 2 trà chanh
- 2 trứng chén nướng
- 5 hàu phô mai.
———————————
- nem chua mình thấy khá ngon, nhưng bạn mình chê nhiều bột. Chắc tuỳ khẩu vị. Nước chấm nem chua ngon.
- trà chanh hơi ngọt 1 chút. Để tan đá ra là vừa.
- 2 trứng chén nướng: ăn cùng với tương ớt khá ngon. Khi bê ra còn sôi xình xịch trông khá hấp dẫn. Nói chung là ưng.
- 5 hàu phô mai: chắc do dễ tính trong ăn uống nên mình thấy ngon )) tuy nhiên ăn nhiều sẽ ngấy nha.
Tổng: 118k
- đánh giá : 9/10. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Các bác cho e hỏi là ở mạn Cầu Giấy có quán nào hoặc có ai bán onl ' chè khoai dẻo ' không ạ (trừ Black Ball vs chè XueShan ra ạ ) vì e biết rồi ạ ). Hôm e tìm đc quán Chick Garden ăn ngon quá mà có 29k, mỗi tội xa ơi xa :(( ở Nam Đồng! E cũng tìm đc quán ở Hoàng Văn Thái ( e chưa ăn thử ) nhưng vẫn xa quá ạ :(( e ở tận Bắc Từ Liêm! Ai biết cho e xin tên ạ, e cảm ơn )
( trong ảnh là Chè khoai dẻo caramen) xem tiếp
[góc cực ưng]
Ko biết mọi người có biết đến bánh mỳ vợ ong vàng chưa? Chứ từ lúc đọc bài review trên hội xong là tớ đóng họ ở đây luôn ạ! Bánh mỳ ăn ok và giá phù hợp sinh viên lắm! Mà với cả là ăn ngon là 1 chuyện, chuyện còn lại là thái độ bán hàng cực cute ạ! Hnay t đi mua bánh vs 2 cốc trà quất, lúc các bạn nhân viên đưa tớ cầm ko chắc nên bị đổ mất các bạn nhân viên xin lỗi rồi pha cho tớ cốc khác dù tớ đã bảo k cần và lỗi của tớ rồi :((( huhu chuyện nhỏ tí xíu thôi cơ mà thấy cực kì thích ấy! Cơ sở Vợ Ong Vàng đối diện trường đại học Y nha mọi người!
P.s bánh mỳ bơ ngon dã man ạ!
Ảnh t chụp có tâm vì thấy vui vì thái độ bạn bán hàng quá ^^ xem tiếp
[GÓC KHEN]

Nay đi với bạn ra phố đi bộ đi qua đây được nhân viên giới thiệu nhiệt tình quá nên vào mua thử
Ấn tượng đầu tiên là bánh cực kì, cực kì, cực kì thơm ấy ạ. Thế là bước vào mua.
Quán còn được PR là bánh mì Hàn Quốc homemade. Bước vào quán là thấy ngay lò bánh
Ưu điểm:
Bánh thơm mùi bơ, rất nịnh mũi
Vỏ bánh giòn, bên trong mềm như mây í ạ (phải ăn nóng nha m.ng, không thì nó hết giòn)
Nguyên liệu nhìn vào thấy sạch sẽ
Vị bánh đa dạng, em nhớ có khoảng hơn 10 loại (đã cập nhật menu)
Vị trí quán dễ tìm (phố đi bộ)
Sạch sẽ, thoáng mát
Nhân viên vui vẻ, đáng yêu
Nhược điểm:
Không có chỗ ngồi, chỉ takeaway
Giá hơi đắt, 50k/ổ nhưng em thấy khá đáng tiền so với chất lượng :">
Bánh mì bơ tỏi hơi ngọt (so với em, em không hảo ngọt - nhưng không ngọt khé vị đường như bên Nguyễn Sơn đâu)
Quán tên Bánh mì Sư Phụ ở số 6 Lê Thái Tổ
Khi em đang viết bài thì bạn em đang hít lấy hít để túi bánh ) xem tiếp
[GÓC KHEN, HƠI CHÊ]
Chắc ảnh đẹp quá admin tưởng mình PR trá hình nên chả thấy duyệt bài j cả
Đây là cửa hàng cafe bánh ngọt Le Douxi ở số 27 Hồ Đắc Di
Quán nhìn thẳng ra hồ Xã Đàn, có 2 tầng và k quá rộng. Decor đáng yêu, xinh lắm, toàn màu hường thôi, trông bánh bèo lắm. Chấm điểm 10/10
Hôm đấy mình có gọi 1 set gồm 1 bánh redvelvet kem phomai, 1 trà đào, 1 matcha kem hết 100k. Đồ dao động 30-40k. Về bánh thì kem phomai hơi ngậy, so vs mình vì mình k hảo đồ ngậy lắm, cốt bánh mềm, mịn. Về trà đào thì cx k có j đặc biệt nhưng matcha hơi loãng, cả 2 cốc đều nhiều đá. Mình cx k mong chờ nhiều vì là cửa hàng bánh. Nhìn chung so về mặt giá cả thì vậy là ổn, vẫn quay lại. Kính hội!
Lần này ad k duyệt thôi k viết review chỗ này nữa xem tiếp
Em đang tìm công ty du lịch chuyên tổ chức tour Thái Lan cho đoàn Công ty theo các tiêu chí
- Chi phí tốt
- Có thể customize lịch trình theo nhu cầu riêng của đoàn
- Dịch vụ (bao gồm khách sạn, đưa đón, hướng dẫn viên, địa điểm thăm quan) có chất lượng tốt
Các bác có thể suggest giúp em một vài công ty được k ah?
E cảm ơn các bác nhìu
xem tiếp
Giá: 60k - 80k/bát mì to bự, 40k/bánh bao xá xíu cũng to vch xem tiếp
[Góc cực khen]
Quán bánh mì thịt xiên gốc cây táo đối diện KFC Trần Đại Nghĩa (gần trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân )
Là quán vỉa hè nên quán thịt xiên này k có biển bảng số nhà gì cả nhưng lại rất dễ tìm. Lần đầu mình ăn là lúc mới vào năm nhất, mà bây h năm 4 sắp ra trường rồi mà thịt xiên vẫn ngon như vậy, thậm chí còn ngon hơn í. Mình đã ăn thịt xiên ở nhiều nơi như đi bao nhiêu cuối cùng vẫn quay lại đây vì quá ngon
Dù đông hay hè thì quán vẫn đông như thế, nhưng phục vụ cực nhanh, mn ở quán cũng rất vui vẻ.
Ngoài thịt xiên thì còn có lạp sườn, xúc xích, viên mực tôm cá, blah blah. Bạn nào đi quân sự ở Xuân Hoà rồi thì chắc đã ăn lạp sườn ở đó, vị ngon giống hệt vậy. Còn xúc xích và các xiên kia vị bthg như các quán khác
Àaa còn có cả chân gà nhưng mình k ăn đc chân gà nên k biết tnao ) chỉ thấy các bạn mình khen ngon lắm ) must try
Điểm trừ duy nhất là có muỗi )) thề ) đi ăn lần nào cũng bị đốt
Giá: thịt xiên :6k/ xiên, lạp sườn+ xúc xích: 7k/ xiên, bánh mì 2 xiên: 14k/ cái. Mấy thứ còn lại k nhớ giá
Giá hạt rẻ cơ mà lần nào đi ăn 2 ng cũng thiệt hại hơn 1 loét vì quá ngon ))
Quán mở cửa từ 16h đến 20h các ngày trong tuần nhé )
xem tiếp
Buổi sáng lang thang ngắm phố, xem cảnh chợ quê nhộn nhịp của Hà Nội, đi thăm quan 1 vòng các địa điểm du lịch của Hà Nội, buổi chiều đạp vịt trên hồ Trúc Bạch- cùng ăn kem và dắt tay dạo phố ngắm hoàng hôn trên hồ Tây Thơ mộng- tự tay nấu cho nhau những món ngon tại homestay rồi buổi tối tay trong tay khám phá chợ đêm phố cổ, hồ hoàn kiếm... vậy là trọn 1 ngày ý nghĩa bên người thương, đủ lãng mạn, đủ mộng mơ!
*** giá yêu thương chỉ từ 350k/đêm- phòng đôi dành cho 2 người.
*** Bạn có thể thuê ngắn hạn hoặc dài hạn, từ 6tr/tháng.
Nhanh tay đặt phòng- trải nghiệm : 0933162992 xem tiếp
Ảnh dưới là mì vắn thắn nổi tiếng cơ, số 9 Đinh Liệt. Quán thì bé, người thì đông, ăn xếp hàng lòi mắt mà bát nông hơn bên Hàng Chiếu, mì chắc bằng 2/3, dc 1 miếng bóng, 1 miếng gan,trứng, há cảo, thịt xíu, ko tôm... Nước dùng hơi nhạt. Cơ mà ăn xong 1 bát là không có no, mặc dù hôm ăn mình đã thêm 1 cốc sữa đậu nành mà chỉ thấy lưng lửng thoy. Nghe nói ở Đinh Liệt thì mỳ trộn ngon hơn, cơ mà đi ăn chờ mốc mỏ thôi dẹp ) xem tiếp
Buổi sáng lang thang ngắm phố, xem cảnh chợ quê nhộn nhịp của Hà Nội, đi thăm quan 1 vòng các địa điểm du lịch của Hà Nội, buổi chiều đạp vịt trên hồ Trúc Bạch- cùng ăn kem và dắt tay dạo phố ngắm hoàng hôn trên hồ Tây Thơ mộng- tự tay nấu cho nhau những món ngon tại homestay rồi buổi tối tay trong tay khám phá chợ đêm phố cổ, hồ hoàn kiếm... vậy là trọn 1 ngày ý nghĩa bên người thương, đủ lãng mạn, đủ mộng mơ!
*** giá yêu thương chỉ từ 350k/đêm- phòng đôi dành cho 2 người.
*** Bạn có thể thuê ngắn hạn hoặc dài hạn, từ 6tr/tháng.
Nhanh tay đặt phòng- trải nghiệm : 0933162992 xem tiếp
Chào các cậu,
Tớ muốn kiếm chỗ ăn cóc dầm xoài dầm các loại ấy, mà muốn tìm quán nào sạch sẽ hợp vệ sinh, quanh khu vực quận Cầu Giấy hoặc Thanh Xuân có quán nào không nhỉ? Các cậu cho tớ biết địa chỉ với nhé, tớ cảm ơn
(ảnh chống trôi) xem tiếp
Góc hỏi han!
Các bạn chỉ giúp mình quán đồ ăn Nhật nào ngon, bổ, rẻ ko ạ. xem tiếp


5000 ace cho e hỏi chỗ nào HN ăn lẩu vịt om sấu ngon, ngồi mát, rộng rãi, có chỗ để ô tô đc hem ah? Trừ Giang Văn Minh nhé ạ vì chỗ ấy e ăn nhiều rồi xem tiếp
Phở chua xứ lạng. Có ai ăn thử chưa ạ. Ngon lắm luôn xem tiếp
[Góc Khen + Chê ]
239k - Buffet
Nhà hàng DOKIDOKI ở Toà Dolphin plaza
Hnay e mua trên hotdeal 2 suất . Mỗi người 239k e thì nghiện sashimi các bác ạ, nên thấy nhà hàng kiểu nhật gọi món như này khoái lắm . Chứ k thích kiểu cứ ra gắp gắp . Haha. Ăn ở đây đúng chất nhà hàng nhật , miếng cá thái dày , chứ k phải là mỏng lèo tèo như giấy đâu nhá . Cá hồi tươi vãi vật ra các bác ơi . Riêng cái nè e đảm bảo với các bác là đáng đồng tiền vãi đạn bh ăn buffet toàn cá để lâu ngày . Nó cứ ươn ươn
- e gọi thêm cả món xách bò xào kim chi ) ăn lạ miệng vãi đạn ra . Nhưng cái nè phải gọi thêm cơm mà ăn các bác ạ . Chứ ăn vã là hơi khát nước đấy .
- salad cá ngừ cũng chuẩn vị luôn , nói chung ưng cái món nè nữa
- cá saba thì thịt chắc , vừa mồm . K mặn . Ăn kèm với cái gì trắng trắng như tuyết ý .
- e gọi nồi lẩu thái , ăn no vỡ hết cả mật ra , tôm tủng, thịt bò tươi, nước ngon chuẩn vị thái . Có lẩu nhật gì ý nhưng e k ăn
Nói chung nhiều món cả châu á , châu âu , cả nhật kết hợp . Menu ghi là 85 món , mà sức e thì có hạn . Ăn từ 11h đến 2h chiều
- nhân viên nhiệt tình, một lúc lại vào hỏi anh chị ăn có thấy mặn k ạ ))
Tổng thiệt hại 2 ngươi hết 485k . K có thuế má gì cả nhá . Rẻ mà đồ ngon , nói chung lâu lắm mới ăn ngon mà giá hợp lý nên xúc tiến cho các bác biết mà đi ăn
- điểm trừ : Hơi xa- tận bến xe Mỹ đình . Toà nhà Dolphin xem tiếp
- Về quán, đầu ngõ 61 LT khá dễ nhìn và kiếm. Quân có hai tầng, tầng 1 khá bí và mùi, tầng 2 thoáng hơn nhưng về cơ bản là bửn. Rác nhiều, bàn ko lau ko dọn.
- Về bún riêu, t có gọi bún riêu đầy đủ thì ở đây auto có mắm tôm nhá, ai ko ăn nhớ nhắc bác chủ hàng. Bún thì với mình được cài nhiều, trông đầy đặn, ăn no. Nhưng bún thì hơi cứng, ít đậu, giò không đúng chuẩn giò. Có bác nào nhận xét là thịt bò không phải mà là thịt lợn thì đúng, t cũng có c giác đó. Nước lèo ok không quá mỡ. Rau sống để trong sọt to và tự phục vụ. Theo quan điểm cá nhân tôi chấm 2,3/5.
- Ăn thử cho biết, nhưng chắc sẽ ko quay lại dù gần nhà. Recommend một sỗ chỗ t thấy ăn đc.
- Bún riêu đối diện ngõ 135 phương mai
- Bún riêu 22 Hồng phúc. xem tiếp
[góc kiểm chứng] [góc khen]
Thực ra nói chính xác mình đi ăn quán này vì có bài chê .
May quá tìm được hàng ăn sủi cảo hợp mồm miệng. Đầu tiên quán chính gốc do người trung quốc làm. Nên vị khá chuẩn. Chủ quán và nhân viên niềm nở dù không biết tiếng việt . Có 2 bạn nv người việt. Quán mới mở nên trong khâu phục vụ hơi bối rối. Cơ mà không sao. Mình từng mở quán nên hiểu rõ vì sao.
Món ăn thì hiện tại là siêu hợp mồm miệng mình. Sủi cảo và bánh bao vỏ rất được. Nhân chắc, vừa ăn. Cánh trứng 10k bát quá chất lượng so với giá. Chỗ gói bánh ngay đầu quán, trông sạch sẽ.
Mình chưa thử các món khác, nhưng bàn bên cạnh gọi đĩa sườn 120k, to vật vã. So với giá rất ok.
Món mình thích nhất là sủi cảo rán. Sủi cảo rán ở đây có cho trứng, đúng kiểu mình thấy bên trung.
Mình sẽ quay lại, dù không đánh giá cao không gian quán. Nhưng bù lại đồ ăn giá hợp lí, lại ngon.
Xì dầu các bạn cho thêm tẹo đường í, chấm hợp cực.
Bánh bao 30k, sủi cảo hấp 30k, sủi cảo rán 40k, canh trứng 10k.
Quán ở 131 nguyễn ngọc vũ
xem tiếp
Em đang ở hạ long. Ai có chỗ nào ăn hải sản ngon vs giá cả hợp lí k ạ xem tiếp
Các bác ơi cho e hỏi quán nào bán cơm cháy kho quẹt mà có ship k ạ tự nhiên bị lên cơn vật hic xem tiếp
[Góc ăn vặt]
Đi thật xa để ăn rồi về! )))
Sau 2 bài chê bết xác quán nhà ngta thì e trồi lên khen tránh việc các hàng ấn tượng xấu lại đăng hình cấm cửa k cho e vào ăn nữa thì lại tội em!
Địa điểm: 59 Quán Thánh - ngã tư đoạn giao với cửa bắc ngay gần ốc c Lệ.
Các loại ốc ngao đủ hết luân! Thấy cả càng cù kỳ mà chả thích nên e méo gọi! )))) Ngon! Nhất là cái đĩa nem chua ấn cmn tượng luân! Ngon vcđ! mà vị thì đúng nghĩa đen NEM CHUA RÁN chứ kp nem ngọt mang đi rán lên đâu à nha! ngon hết xảy con bà bảy!
Thường ý thì đi ăn ốc như này ý thì em hay ăn ngao vì cảm thấy ốc có hay k cũng k ảnh hưởng đến tâm tình ăn uống của Shu! ))))) thế nhưng đi ăn với các bạn phải theo các bạn nên hôm đấy 4 đứa ngoài nem chua rán thì chỉ ăn ngao hấp thái, ốc móng tay xào bơ tỏi và ỐC LEN xào dừa hoy à!
Tại sao e lại viết hoa ỐC LEN? Vâng! Ốc mút đấy! Chính nó! Món ốc làm nên buổi tối nhớ cmn đời! 4 đứa - 3 nữ 1 nam - 1 chửa 3 thường - thi nhau hút tụt mỏ, hít lấy hít để hít lấy được để ăn cái của nợ này! Nước xào chấm chấm mút mút cũng ngon mà đ thể ấn tượng đc bằng cảnh mấy đứa miền núi xuống đồng bằng lần đầu ăn ốc mút! 1 đứa mút 3 đứa nhìn đ biết ăn thế nào các mẹ ạ! nào thì mút xong lại thổi - tóp má lòi mắt thì con bầu về đích đầu tiên! Tiên sư! Đúng là kinh nghiệm đầy mình mút phát ốc trong vỏ cũng phải lòi ra! Nó bảo: chúng mày ơi béo lắm! Ối dồi nghe thế 3 đứa còn lại cũng tay bịt 1 đầu xong tóp má chu mỏ hít lấy hít để! @@ choáng hết cả váng! Thôi rút kn lần sau đ chơi nữa! @@ ngon thì ngon mà mất hết cả năng suất, hiệu quả lẫn sức lực! Shu vẫn xin (đầu) hàng nhé!
Ngao hấp thái ngon! Con ngao béo múp mà k bị rơi rụng khỏi vỏ mấy! Nước hấp thì đậm đà đã miệng lắm! Làm 4 đứa ăn xong bát ngao đã lâu mà cứ chem chép húp nước cho đỡ nhạt mồm nhạt miệng! :"> con bầu đi cùng e còn bảo này mà có ít bún chan cái nước hấp ngao này t nguyện đả hết đôi bát! đáng sợ! Nó vừa kêu no quá k ăn nổi nữa xong đấy! Quân giả dối!
Ốc móng tay cũng khá tươi ngon mà ăn mấy cái kia ấn tượng quá r nên dù đắt nhất, hết nhanh nhất mà chưa kịp gây ấn tượng đã hết cmnr! ))))
Tổng thiệt hại: 1 ngao, 1 ốc len, 1 ốc móng tay, 15 nem rán cùng 4 cốc trà đá - 300k. Khá êm đềm cho 1 buổi tối thèm ốc! Hí hí
À! Trà đá ở đây free và quán đang có ctrình check in để đc giảm 5% nhé các mẹ! Hihi Mời các mẹ chán ốc chị Lệ muốn đổi gió thì qua đây nha!
Mãi iu!
xem tiếp
Bác nào đi TAM ĐẢO rồi cho em xin ý kiến là nên ở khách sạn nào với ạ! Gia đình 4 người lớn và 1 bé 2 tuổi ạ!
Em cảm ơn nhiều!
Tiện bác nào có ảnh check in đẹp cho em xin dưới cmt để em bắt chước đi check in ạ! xem tiếp
Sáng nay bạn ăn gì?
Để tiếp tục seri ăn dặm, mình xin giới thiệu "Vịt quay quán Lạng".
Đây cũng là 1 địa chỉ mình hay ăn sáng hoặc trưa, khá ngon.
Có phở vịt, bún vịt & xôi vịt quay,... (menu món mình đưa ở còm men cho đỡ loãng bài)
Thịt mềm, đằm, có nước sốt kèm để bạn gia giảm cho mỗi món bạn gọi. Măng cay do nhà làm (khá là cay, như hình mình chỉ dám lấy có 1 ít để bát phở thêm vị). Nước vối miễn phí, uống no tùy bạn, hihi...
Quán chỉ hợp với bạn nào thích vịt quay kiểu Lạng Sơn thôi nhé!
Địa điểm đường Nguyễn Văn Lộc, khu đô thị Mỗ Lao.
Giá: 4/5
Sạch sẽ: 4/5
Vị, chất: 4/5
P/S: ăn nhiều, ăn khỏe như mình thì nên gọi bát nhiều thịt nha xem tiếp
Mọi người cho mình hỏi: ở Hà Nội thì mình nên ăn sứa đỏ này ở đâu ngon vậy?
Cám ơn mọi người nhiều! xem tiếp
Bữa giờ có khá nhiều bạn ib hỏi mình về chuyến đi Ninh Bình và Mộc Châu vừa rồi do không có tg trả lời từng người nên tiện thể mình xin viết ra đây mọi người có... xem tiếp
(Góc khen)
Lần đầu tiên ăn isushi Triệu Việt Vương, lâu lắm mới thấy quán sushi ngon như vậy. Bản thân là người không thích ăn đồ sống mà cũng phải thử vài miếng vì quá hấp dẫn. Do "đói bụng no con mắt" nên bị gọi hơi quá tay, còn đâu thì đều ok.Phục vụ thì rất nhiệt tình
Ps: Do ánh sáng nên ảnh chụp không thể hiện được hết sự hấp dẫn của đồ ăn xem tiếp
< Ăn Vặt>
Nay e được rủ đi ăn ốc. Lần đầu ăn ốc Hà Nội mà về không bị đau bụng. 4 người ăn hết 2 ốc luộc, 1 ngao xào me, 2 bánh xèo, 20 cút lộn xào me, đĩa nem chua rán(40k), 1 sữa chua mít mà hết 200k. Đặc biệt chú chủ quản rất đanh đá nhưng mà vui. Nghe chú nói mà mấy đứa cười lăn ra. Chú từng là bộ đội nên quy củ nhìn có vẻ nghiêm khắc nhưng lại rất vui tính. Nhân viên hiền và nhiệt tình. Quán đông mà k phải đợi lâu. Một vài điểm trừ nhưng k đáng. Với 200k bỏ ra hôm nay thấy xứng đáng.
Địa chỉ: số 28 ngõ 66 Hồ Tùng Mậu xem tiếp
[Góc khen - 49k]
Tỉ năm mới lượn qua Giảng Võ thì thấy Domino GV sale bánh 39k, 49k......
Với tình yêu với Domino thì t đã phi vào không cần suy nghĩ....
1 Gà Nấm + 1 Bò Tôm = 98k
Ăn tại trận luôn... Cảm giác vẫn thật perfect!!!! Domino vẫn không làm t thất vọng... T lấy luôn bánh mấy bạn í mang ra ngoài đường để quảng cáo mà vẫn nóng nguyên, ăn hết vẫn còn chưa nguội hết í.... Có điều phô mai hơi ít... Nhưng chả sao hết....
Tiếc mỗi cái là nay mới biết, mai 1/4 là dừng chương trình rồi :(((
Ai chưa thử thì nên thử đi, đảm bảo không bao giờ phải thất vọng luôn....
Ảnh t chụp hơi xấu nhưng chất lượng thì best luôn xem tiếp
Hehe ,hôm nay lại được đi trải nghiệm .Tâm trạng phấn khởi nên lại về review cho các đồng minh thèm nướng .Thích nhất là 2 cái lon trông nhìn hàn quốc thế kia ,hahaa .Cũng vẫn là pepsi vs nước gạo thui nhưng nhìn mẫu mã kute nên e cực thích .Có một vài điểm cộng là quán ngồi ngoài sân khá rộng ,thoáng nên k bị ám mùi hay bí khó chịu .Đường cũng dễ tìm ,nhân viên phục vụ nhanh nhẹn và rất tự giác thay vỉ hay thay cồn ( đây là điểm mà nhiều nơi khác không làm đc đôi khi là rất lâu ) nên mình đặc biệt + điểm thanh lịch .Quán cũng khá tấp nập nhưng không bị ồn ào quá ,vẫn có cảm giác đông người nhưng không quá khó chịu .Quan trọng nhất vẫn phải lf chất lượng đồ ăn .Thì theo kình thấy quán bát đũa các thứ khá sạch sẽ ,không bị dầu mỡ bẩn ,quán có các combo nướng tuỳ mức giá từ 160k để mng lựa chon .Có cả lẩu nữa các mình .Cũng có các món ăn văth thêm linh tinh ở ngoài ,nên mng muốn đi đông đến đây nhậu e thấy cũng hợp lí ))).Đồ ăn tẩm ướp cũng khá ổn ,kp quá xuất sắc nên bạn nào dễ ăn dễ tính không quá cầu kì thì mình nghĩ là sẽ thấy thích .Mình cũng là đứa hơi kén ăn ,nên mình nghĩ món ăn mà cứ dễ ăn không bị quá quá gì thì sẽ dễ hợp với mng ^^
.Đó ,không biết có thiếu gì nữa không nhưng đai khái thế các bạn hiẻu chứ )))))
Tên quán là Bulki BBQ -115B9 ngõ 43 phạm ngọc thạch ,mng đi từ ngõ 43 vào nhìn bên tay phải sẽ thấy ngay biển tên quán khá dễ tìm nha xem tiếp
[Góc bình loạn ]
Mình cũng k biết là nên khen hay chê nữa thường thì lâu lâu mình sẽ ra HAT ăn nhưng nay dở hơi Lên order ship về.
Cơm gà khá ổn, cơm dẻo và rất nhiều có kèm kimchi free nhưng buồn một nỗi là thiếu sữa ngoooô lúc chú ship đến nơi tổng của mình là 140k, mình bảo đợi cháu chạy lên lấy tiền lẻ và khi mình xuống bảo gửi chú và đứng nhìn chú vài giây bấm đt đợi lấy đồ thì chú hất mặt ra giỏ Xe bảo lấy Đi mình mới quay ra mới biết chú để đó từ khi nào rồi
(k biết chi tiết này do mình khó tính quá k nhờ)
Giờ mình vẫn đang ngồi đợi phản hồi HAT về cái cốc sữa ngô xem tiếp
Không biết cảm nhận của mọi người như thế nào chứ em thấy món Sứa đỏ biển này vô cùng nhạt nhẽo em ăn ở chợ Thanh Hà, 1 suất như trong hình là 35k ạ Được 1 vài miếng đậu nghệ và dừa, mắm tôm không ngon gì cả ==" ăn dừa cũng không thấy vị bùi, sứa cũng chả có vị gì ngoài nhai sần sật ăn để cho biết thôi chứ em sẽ không có lần 2 ạ xem tiếp
[Phở chiên 206 Khâm Thiên]
Đã từng ăn phở xào ở quán từ cách đây hơn chục năm, từ lúc quán còn lụp xụp đợi trời tối mới bán vì chỉ có ngồi vỉa hè, cho đến giờ thì quán khá là khang trang, sạch sẽ.
Thật sự thì mình rất nghiện món phở xào này, vì nó ròn, quán để riêng phần sốt và bánh phở riêng nên giữ đc độ ngon, ròn của bánh. Cắn đến đâu...tê môi đến đó
Giờ quán bổ sung thêm nhiều món mới như phở chiên trứng, ăn cũng thích vì thơm, ngon (đặc biệt với người thích ăn trứng như mình).
Các bạn xem hình ảnh là đủ biết món ra sao, đây là 1-2 món ưa thích của mình. Các bạn có thể tự tìm style ưa thích riêng nhé!
Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây.
Lần đầu review có gì sai sót mong cả nhà đừng chém xem tiếp
Up 1 bài review nhân ngày quán yêu thích chuyển đến một địa điểm xa hơn 1 chút :’(
Đây là 1 quán chuyên về ếch, quán rất nhiều món nhưng chưa thử hết đc nên chỉ review những món đã ăn. Đã thử qua 1 số món như sau
- Lẩu ếch: vị bình thường , ko có gì đặc biệt . Giá nhỉnh hơn so với những chỗ đã ăn, nhớ ko nhầm là 250k/nồi
- Ếch (hoặc tù và): nêm nếm vừa miệng, các loại gia vị thêm vào đúng chuẩn (bao gồm tỏi ớt, xả, lá lốt, xương sông...) nói chung là ngon. Ếch ko to nhưng cũng ko quá nhỏ , măng thỉnh thoảng có hôm đông khách bị hơi vụn. 1 đĩa này gồm 2 con ếck , giá 79k . Nói chung là giá ok, chất lượng ổn
- CHÁO ẾCH: riêng ord cháo hơi lằng nhằng vì có khá nhiều option cháo có 3 vị: vị lá dứa, vị tỏi và vị hành . Sốt ăn cùng cũng có 3 vị : kho Singapore, kho sa tế, kho xả . Giá 39k/suất 1 con 69k/suất 2 con
+ Cháo vị lá dứa thực ra thấy hơi thừa thãi chỉ khác là có màu xanh của lá dứa, khi mix cùng sốt thì chẳng thêm đc vị gì đặc biệt, nói chung chẳng khác gì cháo trắng thường
+ Cháo vị tỏi: Ngoài cháo trắng không thì có thêm topping là tỏi phi , ăn rất thơm, rất dậy mùi đây là vị yêu thích nhất . Thường gọi cháo vị tỏi và kho sa tế vị rất tuyệt hảo
+ Cháo vị hành: Ngoài cháo trắng ko thì có thêm topping là hành tươi và hành khô ( như clip là do ko ăn hành tươi nên nhờ nv ko cho vào)
Đã thử qua kho singapore và kho sa tế, chưa thử kho xả . Nhìn chung cả 2 vị kia đều rất rất ngon và vừa miệng nhưng bản thân thích ăn cay nên gọi kho sa tế (như niêu trong clip) . Hôm nào đó sẽ thử nốt kho xả
Nhìn chung tổng thể đồ ăn khá ngon, món cháo thì bản thân thực sự nghiện ếch chắc thịt, ko bị bã ,mặc dù size ko to cũng ko nhỏ nhưng ai mà lười nhằn xương chắc cũng ko thích lắm
- Về phục vụ: Nv ngoan, đồ ăn ra nhanh, ăn chưa bao giờ bị nhầm ord hay gì, và những h quán cực đông vẫn chưa bị chờ quá lâu bao giờ
- về không gian: :’( nói cái này hơi thừa vì từ 1/4 quán chuyển xừ đi chỗ khác r . Nhưng kệ nói cho đủ ý. Quán CŨ nằm ở mặt đường 156 Trần Duy Hưng , lừng lững 5 tầng liền tầng 1 dành riêng để xe, những tầng còn lại pv khách
Bắt đầu từ ngày 1/4 quán bỏ cơ sở 156 TDH cũ chuyển sang 2 cơ sở mới là 312 Thái Hà và số 8 Nguyễn Văn Huyên. Hình như trong tg khai trương đc ưu đãi giảm giá gì đó , cái này nếu mn muốn đến thì tự tìm hiểu , ko lại bảo pr trá hình
Chấm điểm chắc 8/10 ( ý kiến cá nhân)
Chúc cả nhà ngon miệng, ai đi kiểm chưg thì cho ý kiến nhé! ^^ xem tiếp
Đấy, e review thế. Ai thích bánh xèo có thể thử ạ. Quán đoạn giữa giữa ngõ 100 Trung Kính, có cái biển bánh xèo viết tay. Số mấy thì e ko để ý, chỉ lấy mốc là cạnh quán đồ Hàn Quốc ông Lee thôi. Quán bán từ 9h sáng đến tầm 7-8h tối mn ạ. xem tiếp
[Góc review]
Bún ngao 39 Quang Trung
Trong hình là bát bún hải sản 50k ạ. Bát khá đầy đặn, có ngao, cá rán miếng to, 1 con tôm, 2 con bề bề và 1 hay 2 miếng chả nữa nhưng mình ko thích nên gọi ko chả. Tôm và bề bề ăn ko bị bở, miếng chả mỏng dính, ăn hơi dai (mình ko rõ đấy là chả cá hay chả gì nữa). Nước dùng ko bị ngọt lợ vị mì chính, thêm ít chanh, quất và ớt chưng vào là ngon. Mình thấy ớt chưng của quán ngon, ko bị khô như ở các quán khác. Quán có miến với bánh đa nữa, có lần mình ăn bánh đa thì hơi vụn, bánh mềm kiểu bị chần hơi lâu. Quán có kiểu trộn nữa nhé. Mình đi làm gần đây nên trưa nào chán cơm thì mình toàn ra đây ăn. xem tiếp
Lại là mình đây hnay lại tiếp tục review chè )
Chè sầu Đà Nẵng Ủn Nguyễn - 36 Hàng Cót
ớc thì mình hay ăn Chè Mẹ Nhím nhưng thấy nhiều người khen ở đây ăn ngon hơn nên đi thử và đúng là thế thật! Nước cốt dừa ở đây ngon, đậm, thơm dậy mùi hơn bên Mẹ Nhím, sầu nhiều và tươi, mình thích cái sợi trắng trắng ấy ăn giòn sần sật ngon lắm mỗi tội mít hơi mềm k đc giòn lắm nhưng bh cũng chưa phải mùa mít nên cũng đúng thôi, mít giòn khéo lại bị bơm thuốc Cả sâm dứa phomai cũng ngon mn ạ ăn lạ miệng và vì nước cốt dừa quá ngon nên mình mê lắm
Ăn ở bên này thôi khỏi quay về Mẹ Nhím luôn )) xem tiếp
thứ 6 này nhóm mình bay ra Lý Sơn - Quảng Ngãi. Dự tính trọng tâm bắt tàu ĐI RA ĐẢO LỚN - BÉ các kiểu con đà điểu.
Mà đang thấy bão chồng bão "tâm thể bất an quá các bác ạ!"
Các bác ai có thông tin về những đợt bão xa như lần này khúc Đà Nẵng - Quảng Ngãi có ảnh hưởng gì ko nhỉ tụi em lo quá cơ...
cám ơn các bác lắm!
P/s: ảnh đảo bé google
xem tiếp
Sắp tới em có 5 ngày tại Nha Trang (Đã có khách sạn rồi)
Em quan tâm chỗ ăn chơi xa xa khu Trần Phú cũng được ạ. Nhóm chia sẻ giúp em với ạ
Em cảm ơn anh/chị xem tiếp
(Góc Bực Mình)
Bangkok Thái Cuisine 116 Trung Hoà
Nếu ở cơ sở Giảng Võ lấy lòng tôi bao nhiêu thì ở đây fail bấy nhiêu Từ nhân viên cho đến đồ ăn có 1 cái hơn đó là quán to hơn và đẹp đẽ sáng sủa hơn
isine menu nhiều đồ để chọn lắm vì nhà đi đông nhiều lứa tuổi nên mỗi ng cũng một tính ăn uống thì nhận được một cái menu rút gọn chắc đếm món không quá mười đầu ngón tay lại cứ ngỡ như đi nhầm quán kp cùng chi nhánh với nhau cơ
Rồi bạn nhân viên có giải thích rồi nói muốn ăn món gì bên kia bên này cũng có rồi đưa mình menu full món nhưng tất cả các món mình định gọi đều hết hoặc không có
Đồ ăn bên này cũng không được đậm đà chua cay như bên kia spagetti Thái thì nhờ nhờ cũng ít hơn bên kia rất nhiều ấy, Lạp ở đây cũng không thơm mùi thính hay vị chua thanh, lẩu cũng không đặc sắc
Nhân viên thì hời hợt !!!
~2tr5/10ng không đắt nhưng cảm giác rất khó chịu ấy !! xem tiếp
[Review bún tôm - bề bề ở 101 quán địa chỉ: 38 Vũ Phạm Hàm]
- Điểm khen thứ 1: chủ quán cực kỳ nhiệt tình thân thiện, quán sạch sẽ.
- Điểm khen thứ 2: đó là về nước dùng, 1 trong những khắc tinh mùi tanh của hải sản là thì là, trong số những quán bún hải sản mà mình đã từng ăn thì chỉ có quán này cho thì là. Và riêng vc cho thì là thôi đã khiến mình khá là ưng ý bởi vì mình vốn là đứa ăn hải sản từ trong bụng mẹ nên mình khá là khắt khe với những món có lq đến hải sản. Nước dùng khá là thơm và k bị tanh cũng như có vị hải sản hơn những quán mình từng ăn.
- Điểm khen thứ 3: tôm, tôm mặc dù chắc chắn là tôm nuôi chứ k phải tôm đánh bắt nhưng đầu tôm k bị hôi, thịt tôm chắc, dù chưa đc ngọt. Tôm là loại tôm cỡ vừa chứ k phải phải tôm to.
- Điểm khen thứ 4: bề bề, bề bề cũng là loại bé nhưng chất lượng thì k bé, bề bề ăn thịt cũng khá là chắc, k bị bột dù cũng vẫn chưa đc ngọt nên có lẽ cũng chỉ là bề bề nuôi thôi.
- Điểm khen thứ 5: thạch găng, ở đây có đồ uống là thạch găng sữa thạch găbg khá là thơm.
- Điểm chê: chả cá, quá mỏng nên bị bã và lại vấp lỗi k có thì là nên bị tanh và k thơm.
- Ngoài ra thì đoạn đg Vũ Phạm Hàm đánh số rất linh tinh cũng may quán ngay mặt đg nên k khó tìm mấy các bn cứ đi thẳng là thấy.
- Mọi thứ còn lại đều khá là ok, ở đây có các loại bún đặc biệt nữa nhưng nay mình thử là loại bt. Mình nghĩ loại đặc biệt sẽ cay hơn vì lần đến chơi hải phòng ăn bánh đa cua ở đây thấy cay hơn nhiều. Giá cả ở đây theo mình rất là sv và đúng giá vì mình sống ở đất hải sản nhưng muốn ăn 1 bát bún hải sản xịn cũng phải tầm 70-80k. Quán nổi tiếng về bánh đa cua, hôm nay vốn là đi ăn bánh đa cua mà vì đến muộn nên hết mất gạch cua đành ăn bún. Sáng mai sẽ quay lại ăn bánh đa cua để review. Ngoài ra quán còn có lẩu và sắp tới sẽ có bánh mỳ cay hải phòng, có thể mình sẽ tới thử bánh mỳ cay vì dù ăn ở 1 số quán nhưng chưa quán nào có nc chấm cay chuẩn hải phòng như mình đã từng ăn cả. Có lẽ quán chuyên đồ hải sản Hải Phòng mà Hải Phòng thì gần QuảngNinh nên khá hợp khẩu vị mình. Lúc trc mình nghĩ là sẽ kbg ăn hải sản ở HN vì hải sản trên này thật sự quá tệ, hải sản HN chỉ lừa mồm đc những ng ít ăn hoặc chưa ăn bao h hoặc chưa bao h đc ăn đồ biển chính hiệu thôi thì bây h mình nghĩ là đấy có thể là 1 sự lự chọn k tồi. Khuyến khích các bn nên đến thử.
- Giá cả: bát thường là 40k, bát đặc biệt 60k, đồ uống 15k xem tiếp
Mình hay đi Đê La Thành rẽ xuống thẳng ra gần ngã ba hồ TC. nằm bên tay trái đường. xem tiếp
Cô bán tầm ấng và chiều tối các bạn nhé. Tks for reading. xem tiếp
[Góc Hỏi Han]

xin chào các cậu! vì sếp tớ rất khoái món khô heo cháy tỏi mà tớ thì chưa ăn bg nên lên đây cầu 500 địa chỉ, fb, bán khô heo cháy tỏi chất lượng!! xin đa tạ các đại hiệp xem tiếp
[Góc Chê Bai]
Đi ăn lẩu dùng Voucher giảm giá thì k được coi là khách hàng à ?? Hội cho em hỏi đã ai hay đi ăn theo Voucher chưa ạ !
- Chuyện là thế này, Em và nhóm bạn có đổi được mấy cái voucher giảm giá của 1 nhà hàng buffet thôi k nói rõ tên k lại bảo PR hay chơi xấu .
- Quy định của voucher là đến phải đưa trước cho nhân viên xem, oke bọn e làm theo.
thế quái nào cái bạn nhân viên check xong kiểu chẹp miêng liếc mắt kiểu khinh khỉnh khó chịu ??? giảm giá chứ có phải ăn quỵt quái đâu .
- Lúc ngồi vào bàn, có 1 bạn phục vụ đi qua, hỏi 1 bạn khác mà em lúc đó mới đi wc ra, đi ngang qua nghe dc :
- Bàn này gọi gì thế anh ?
- Ăn theo voucher em nhé ?
- Ui lại BỌN ăn voucher à ?
Wtf BỌN VOUCHER ?? Lúc đó đúng điên em mới bảo lại: mày nói ai là bạn thế em ? thế là bạn kia im im lủi đi @@
Nếu như k đi cùng bạn thì chăc em cũng bỏ về cmnr
Chả nhẽ đi ăn theo voucher thì bị khinh à ??
Nhân tiên hội cho em hỏi, mọi người hay kiếm voucher ở đâu thế ạ ? Mọi người vào chia sẻ nha )
P.s. Tao thì hay kiếm voucher ở App Ví Appota ấy . chúng mày lên CH play mà tải xem tiếp
Mọi người cho e hỏi HN ở đâu bán ốc như này ạ ? Thanks mn xem tiếp
2. Cháo sườn, thịt băm, ruốc, ruốc nấm siêu ngon 101 đội cấn. Quán này sau khi ăn Sứa xong hai vc mình oánh chén. Đầy ú ụ ù u. Quán sạch sẽ mặc dù vỉa hè. Bát cháo chất lượng. Ruốc và ruốc nấm rất thơm ngon. 30k/ bát đầy đủ như hình ạ:-)). Em quên ko chụp ảnh nên mượn tạm ảnh của bạn khác ạ xem tiếp
(Góc ăn ngon đến mức bị nghiện )
E hay ăn ở hàng miến bánh đa trộn này ở thái thịnh. Mà ngày xưa bán ở vỉa hè chỗ 100 thái thịnh. Bên gườ chuyển sang bán trong sân nhà khu tập thể 101 c5. Bát em ăn là 25k full đồ (giò, chả cá, cua) đầy ú. Nước dùng thơm ngọt. Ngày xưa e ăn là 20k 1 bát thoe thời gian là tăng thêm 5k nhưng mà ko sao ngon là đc. Bàn ghế sạch sẽ thoáng mát. E ăn nhiều hàng rồi nhưng ko thấy ngon như ở đâyy. Chuyển nhà đi xa rồi mà vẫn phải mò về đây để ăn. xem tiếp