Anh chị em nào có hình hải đăng vũng tàu về đêm cho xin ít với. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mọi người trong hội cho em hỏi địa chỉ ăn vặt ngon với các món: kimbap, mì sốt spaghetti, tokbokki, khoai lang chiên , v..v.. ở HN k ạ? Ngoại trừ các quán ở khu đặng văn ngữ cạnh trường c3 Kim Liên . Em xin cảm ơn ạ!
(Ảnh chống trôi) xem tiếp
[Góc Thử Tiếp ]
Nướng nhà mắm - Trương Định
Thấy các bạn review khen quá trời nên mình vượt mưa gió đi thử
- Không Gian : Quán khá rộng nhưng thấy chia không gian hay ho mà hơi tốn diện tích, bên trong thì nhỏ diện thích thang qua lại giữ khi A và B hơi tốn. Nếu làm hệ thống hút mùi thì thật tuyệt vì than phả lên mặt nóng gần chết
- Chất Lượng: Mọi người khen quá trời nhưng mình thấy quán cũng chỉ ở tầm trung. Thịt dải vụn cá nhân không thích sặc vị mẻ thế. Bò cay gì đó k cay lắm thịt siêu khô. Nchug thấy đúng dẻ sườn bò mĩ là ngon nhất với giá 99k/ đĩa ( tiền nào của nấy chứ mấy cái 39k khá vụn ướp cũng không ngon lắm) . Vì ở đây than không được quạt trc nên rất lâu bén lửa trong tgian chờ than mình gọi gà ra ăn tạm. Gà sốt quất khá lạ miệng 39k mà được kha khá. Bánh mì bơ đường thì quán chán )))
- Nhân viên : khá nice và nhanh nhẹn
Để thử chứ quay lại thì chưa chắc
Mình đi 2ng hết ~410k những thứ trên bàn đoá nếu để lựa chọn mình đi ăn buffet tầm ~200k/ng chất lượng hơn xem tiếp
Còn ngta sẽ hỏi bạn là có đi tour Lan-Hạ thì các bạn đừg đi theo hướng dẫn viên xe. Lên khsan nhà nghie hỏi có 300-350k 1 tour cho 1 ng th. Mình đi bị đắt tận 450k 1 ng lận. Làm ăn k có tâm mà.
Còn các bạn ra đảo khỉ cùng tour kia thì các bạn mang theo đậu phộng hoặc lạc cả chuối nhé. Khỉ nó k ăn bim bim đâu ạ mình cho nó xog nó đổ lên đầu mình ý ạ
Khỉ nó cũg ghê gớm lắm nhé nó sẽ giật đồ của các bạn mũ đthoai đồ ăn. Có thể nó cắn vs giật tóc. Các bạn nên cẩn thận.
Ps: mình đi k chụp ảnh nhiều vid mải ăn với chơi nên có chút ảnh hiếm hoi th mong các bạn thông cảm. xem tiếp
[ GÓC VỪA KHEN VỪA CHÊ ]
CHÈ SẦU KIM MÃ
Tối 2vc đi ăn chè thì thấy quán này vừa tối nhưng đông nên vào ăn thử xem. Điểm đầu tiên gây ấn tượng vs mình là vào ngồi đc 2-3 phút j đó k thấy nv hỏi j. Gọi 3-4 câu mới tl 1 câu hơi thái độ : c order ở đây! Mà thậm chí còn k ra tận nơi để bảo mình. Tiếp theo đó lúc sau mình gọi xin thêm giấy cũng k có hồi âm... tiếp sau nữa mình ra xin thêm đá đang đứng gần quầy bar thg nv đeo kính áo trắng nó đẩy 2 khay bát đã ăn xong của khách ra trc mặt mình kèm theo câu “ e nhờ!” Thật sự mình rất khó chịu mình nói luôn: e đang đứng đây mà a đẩy khay bát ra trc mặt e sợ quá như kiểu đuổi khách ý. Nó bảo: bảo e nhờ rồi còn j nữa. Cạn lời luôn. Chè rất ngon như những chỗ khác bán chè thái sầu ) thôi lsau nv lồi lõm cũng chả dám đến ăn nữa. CHÁN!!! xem tiếp

Mọi người biết xe nào tuyến đaklak - đà lạt k?
Cho mình xin số xe với. Mình cám ơn. xem tiếp



Trên ảnh là bánh gà ruốc cay, bánh su kem tươi, bánh su kem sâu, em mua ở số 2 Hàng Lược. Chả biết cảm nhận của mọi người như nào, riêng em và các bạn của em là cả 3 loại em mua đều ăn không ra gì. Bánh su kem tươi vỏ bánh khô, nhân kem bánh gato được 1 tí tẹo. Bánh su kem sâu ăn vị giống su kem chiên ở HP nhưng giá lại đắt hơn. Bánh ruốc gà cay mà được review ngon lắm ngon vừa, nhưng không sốt quá ngấy, ruốc gà cũng chả cay, bù lại được cái cốt bánh khá mềm cứu vớt chất lượng. Nếu để quay lại lần nữa thì với em là Không Bao Giờ xem tiếp


Chê chán rồi giờ em chia sẻ với các bác món miến lươn chỗ em!
Địa chỉ 54 đê trần khát chân cũ
Bác bán từ 2h chiều đến hết hàng là tầm 5h 5h30 là hết hàng rồi!
Giá tầm 30 35 40k rất rẻ đầy đặn . Nc dùng đậm vị . Lươn mềm và giòn ăn khá thơm ngon!
Ăn ở 6 7 quán ở Hà Nội! Thì em thấy quán này ăn ổn nhất. Bác bán hàng cũng vui tính nữa!
Quán rất đông khách bác lấy hàng cũng vừa vừa nên ko có đồ tồn để hôm sau bán nhé! Chia sẻ cho mn nên thử. Tréo sang đối diện tầm 6 7 nhà có hàng thịt xiên cũng ngon nức tiếng luôn ah xem tiếp
Book vội vé đi ĐL- NT, chúng tôi cứ xách vali lên và đi, Chuyến đi kéo dài 5 ngày . Di chuyển chủ yếu bằng xe máy ( vì đơn giản chúng tôi thích trải nghiệm cảm... xem tiếp
[GÓC KHEN CỰC MẠNH]
PHỞ TÍU
Chưa bao giờ mình đc ăn 1 bát phở mà nó ngon vs nhiều thịt như này, cực kì nhiều thịt luôn ấy, nhìn trong ảnh là cban biết r đó, thịt xá xíu tẩm ướp khá ngon, toàn nạc chỉ có 1-2 miếng mỡ thôi. Nước dùng vừa miệng, cho thêm tí nước tương vô thì hết ý ))
Rau với ớt còn tươi xanh nhìn an tâm phết. Có cả hành khô và lạc rang nhé. Giống kiểu phở trộn cban hay ăn ấy
Rổ giá 30k/ bát quá ổn cho 1 buổi hẹn , lại còn ở phố nữa chứ, 2 đứa ăn xong no lặc lè luôn (bát của nam nhiều hơn bát của nữ nhé)
Địa chỉ quán ở 22 Hàng Chiếu, ngồi ăn vỉa hè và để xe thì auto để ở lề đường đối diện nhé.
Anh chủ nói mở từ 5h30 chiều nhưng cban đến tầm 6h là đẹp chứ sớm quá còn đang dọn hàng!
Chúc cban ngon miệng xem tiếp
Bạn nào có tour Đài Loan dịp tết dương lịch giá tốt không ạ? xem tiếp
1h trưa nay Jetstar và Vntrip sale mã lớn trên Shopee các cậu ơi! Xếp hàng nafooooo xem tiếp
[GÓC KHEN]
Mình hay ra Vinmart mua đồ. Lần nào sang mà thấy có bán bánh chà bông này đều phải mua ít nhất một hộp về ăn cho thỏa mãn cơn thèm. Giá có 13k một hộp thôi mà ăn ok phết. Bánh mì mềm xốp, độ ngọt nhẹ vừa phải. Bên trên có 1 lớp chà bông bao phủ toàn bộ bề mặt bánh. Chà bông nhiều đủ để ăn hết cái bánh mà k phải lo sợ "bánh ở lại chà bông đi nhé ". Cũng mặn vừa phải nữa. Nói chung là mình thấy cái bánh 13k ngon và xịn vl )))) Với các bạn không hảo đồ ngọt như mình thì bánh mì chà bông Vinmart là một sự lựa chọn hoàn hảo hehe xem tiếp
em muốn tìm tour 1 ngày đi ma rừng lữ quán, ac nào đã đi tour này rồi cho em xin sđt đc k ạ? xem tiếp
[GÓC PHÍ MỒMMMM]
Bực mình từ trưa tới giờ mà vẫn chưa nuốt trôi. Mình nghe các ace trên hội rì viu quán sủi cảo bánh bao Anh béo 131 Nguyễn Ngọc Vũ ngon nên hôm nay mới đi ăn thử. Thú thật đây mới là lần thứ hai mình ăn đồ kiểu Trung ntn, nên có chút hi vọng. Thế nhưng kết quả là chán toàn tập, làm mình nghĩ là có nên tiếp tục thử nữa không.
Mình gọi 1 bánh bao 1 sủi cảo hấp. Nhân 2 loại gần giống nhau, khá mặn. Cố chấm xì dầu cho đúng như hướng dẫn của phục vụ nhưng kết quả càng mặn hơn. Vỏ sủi cảo khá cứng dù mới đưa từ lồng hấp ra. Bánh bao vỏ đặc, k có xốp mềm gì cả.
Thêm nữa, lúc đầu mình có gọi 1 mỳ vịt nhưng sau đổi lại là hai loại đấy, chị phục vụ đưa hóa đơn cho mình là ba thứ bao gồm cả mỳ (?). Sau khi yêu cầu đổi, phục vụ đi loanh quanh rồi bảo là bếp làm rồi , trong khi vừa ghi thực đơn rồi đưa ngay lập tức, mình cũng đã phản ánh ngay lúc ấy
Dù sau đấy mình đã yêu cầu hủy với thái độ khó chịu ra mặt thì vẫn hủy đc, nhưng kiểu ép nhận đồ lúc đầu làm mình thấy chả vui vẻ tí nào
Chốt lại: K QUAY LẠI LẦN HAI, lần này cũng bớt tin ace trên hội một ít xem tiếp
Chụp hàng dài list các quán cf sống ảo xinh xắn lung linh nhưng mà xa tít tắp mù khơi nên là ai biết quán cf nào khu vực HBT thì cho e xin ít review với ạ
xem tiếp
Đến mì gà tần thì chả có ngọt thanh đâu mấy mẹ ạ ngọt lợ lợ , gà hầm bở bã thì lại chả cắn ngập răng , chỗ hàng cót cũng hầm nhưng ăn nó vẫn có cảm giác chắc dai từng thớ thịt sợi thịt , ngon hơn hẳn luôn.. em ăn ở hàng bồ mấy năm trc rồi nhưng từ hồi chuyển ra hàng cót ăn là ko muốn ăn lại ở đây luôn nhưng tự nhiên hôm nay lại phởn phởn nên ra đây ! 35k 50k + 10k gửi xe , thì mấy mẹ thêm 10k nữa ra hàng cót gọi 1 con gà đen ăn khác hẳn luôn ạ , ảnh em không chụp vì chỗ ngồi hơi tối
Ảnh gà đen là ở chỗ 12c hàng cót em ăn hồi trc ! xem tiếp
Mình là fan ruột của món mì vằn thắn có ai biết chỗ nào Hà Nội bán mì vằn thắn ngon k ạ?
Ngày trước mình hay ăn ở 122 Ngọc Thuỵ lắm nhưng giờ bà chủ chuyển đi đâu mất rồi. Ai biết địa chỉ chuyển bán của bác chỉ giúp. Mình với ạ !
Cán ơn mn !!! xem tiếp
[Góc lại hỏi han]
Sau 1 tgian hết chật vật với bánh đa cua, t trở lại chật vật vs các loại bún ạ các bác cho e xin ít địa chỉ ăn bún riêu cua, bún ốc và bún bò huế với ở mạn Hoàn Kiếm càng tốt ạ, tks các bác trc xem tiếp
Cuối tháng này mình đi Đà Lạt ,bạn nào đi rồi cho mình hỏi xe giường nằm từ HCM-ĐL và homestay xinh xinh với ạ. Tiện cho mình hỏi trong gr đã ai ở Lâm Phượng Các Hill chưa ạ? xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Cho em hỏi ở Hà nội ,ăn lẩu tok ở đâu ngon ạ !! pls xem tiếp
Theo yêu cầu của rất nhiều bạn thì hôm nay mình UP một PIC đầy đủ này luôn cho những ai chuẩn bị đến Huế nhé.
Những ai chuẩn bị đi Huế thì nên rất nên đọc nhé,... xem tiếp
Nếu review thì e bồ kết món này,7k/ hộp
Hộp to caramen chuẩn vị có thêm ít đường đăng đắng.
Ôi ẩm thực phổ cổ kể k hết ý xem tiếp
Cho mình hỏi có bạn nào có kinh nghiệm đi PQ 1 mình không ạ, tự dưng bị bơ vơ phải đi 1 mình, huhu xem tiếp
Mộc Châu đẹp quá mà mình ít thời gian quá...
2ce nhà t vừa đi MC về cc ạ...dự định là 2n1đ nhưng chính xác thì hành trình chỉ có 1 ngày đêm thôi ấy
T sẽ... xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN]
Cả nhà cho em xin địa chỉ ăn LẨU BÒ MỸ ngon ở HN với ạ . xem tiếp
[góc chê bai] + [góc cảm thấy bị lừa] Bếp Thái Sawadee - Buffet Lẩu & Hải Sản - 35 Hoà Mã
Trưa cuối tuần nên rủ mẹ với cô em và đứa cháu ra ngoài làm nổi lẩu, đọc trên jamja thấy lẩu thái sawadee ở Hoà Mã khuyến mại lại gần nhà nên cả nhà quyết định ra đấy ăn cho tiện
Trên fb ghi rõ ưu đãi, share bài viết thì đi 4 ng sẽ đc tặng bò ống tre và há cảo thái, sườn khò khổng lồ, giảm giá kem với nước. Vậy mà đến nhân viên cũng ko nói gì cả, mình hỏi thì bảo thực đơn nhà hàng thay đổi nên ko áp dụng như thế, giảm giá buffet 4 ng thành 99k, 89k, 79k, 69k. Oki thôi, mình dễ tính, cũng đc
Đến khi lên đồ, chỉ lên đúng 1 đĩa rau vs ít thịt, bò ống tre, ko thấy có 1 đồ gì cả. Hỏi nhân viên thì báo ăn hết gọi e lại lên, mà còn váng đậu, quẩy, sườn sụn các thứ, lẽ ra phải lên đầu cùng rau với bò để khách còn biết, nhưng ko
Đồ thả lẩu chỉ có thịt bò, váng đậu và quẩy, ko có đậu hay nấm hay gì khác. Hỏi nấm thì nấm phải gọi thêm buffet nấm, cộng thêm 19k 1 ng. Oki thì ăn thêm buffet nấm
Trong khi ăn thì ko vấn đề gì, nhân viên ngoan ngoãn, gọi là mang đồ lên luôn. Chỉ bực 1 điều: mẹ mình thích ăn rau muống, đĩa rau và thịt lên lúc đầu có rau cải thảo và rau muống, mình gọi thêm thì nhân viên bảo chị thông cảm nhà e hết rau muống rồi, còn cải thảo thôi. Oki hết rồi thì thôi, dù mới 11h30 trưa ) ơ mà, thế sao bao nhiêu bàn đến sau, đĩa đầu tiên đưa lên đều có rau muống??? Vậy hoá ra rau muống để dành cho mỗi đợt khách 1 nhúm à? Thế sao không nói luôn từ đầu là rau muống ko đc gọi đi -.-
Cuối cùng bực nhất là khoản thanh toán, thấy nhà hàng cũng to mình chủ quan không mang nhiều tiền mặt, hỏi có quẹt thẻ ko bảo bên e ko có. Ko sao, mình phóng xe đi rút tiền quay lại trả. Cầm hoá đơn xong nhét vào túi luôn cũng ko nhìn lại. Khi về mở ra “VAT 10%”??? Nhà hàng ko có nổi cái máy quẹt thẻ, giá đồ gọi thêm hay nước cũng không rẻ, vậy mà còn không bao gồm VAT? Nhân viên ko hề thông báo 1 câu, trên fb không ghi, trên menu cũng không ghi, và nhất là nhân viên thu ngân, thu của khách 495k không 1 câu nói là hoá đơn đã cộng vat và khách muốn lấy vat không? Đây chính là điều khiến mình cảm thấy như bị lừa, khuyến mại giảm giá chả đc bao nhiêu nhưng lại thu VAT khi không có 1 thông báo hoặc hỏi khách có lấy hoá đơn không thì thật không chấp nhận được. Không bao giờ quay lại nữa




xem tiếp
Mọi ng ơi, cho em hỏi có chỗ nào bán quẩy ăn ntn ở Hai Bà Trưng không ạ??? xem tiếp
Mọi người chỉ cho em địa chỉ ăn các món bánh ngon này ở Huế ddc không ạ xem tiếp
Kết lại theo ý kiến cá nhân mình Côn Đảo là vùng đất linh thiêng khách du lịch theo hình thức tâm linh và tìm hiểu văn hóa lịch sử là chủ yếu nên rất thích hợp cho những bạn theo gu này, các di tích tại đây được bảo tồn rất tốt. Bãi tắm cũng không nhiều lắm nhưng bù lại biển đẹp, không có rác luôn, trong xanh ngời ngợi. xem tiếp
[GÓC ƯNG Ý]
Bánh xèo cổng sau thủy lợi.
Lần đầu lên chỗ Thủy Lợi ăn, đi 1 vòng thấy quán bánh xèo mới vào ăn thử.
Cảm nhận ban đầu khá tốt vì thấy a chủ quán hiền, thanh niên mà rất điềm đạm. Ưng cái thái độ.
Sau gọi 2 xuất bánh xèo (20k) ăn. Thì thấy rất ưng ý, bánh k to lắm, nhưng nhân nhiều, vỏ giòn, có 1 con tôm bằng ngón tay. Đồ ăn kèm có rau, khế, xoài, dưa chuột, bánh cuốn. Nước chấm rất ngon nhé...ăn xong vẫn thèm.
Mình hỏi thì a bảo mở đến 11:30-12h đêm sao ấy.
Mình k hay ăn bánh xèo nên k biết m.n thấy thế nào là ngon, còn bản thân thấy ở đây ngon, cũng sạch sẽ, vì mọi thứ làm ngay trc mắt.
Lúc gọi mang về thì đợi hơi lâu, ví có ng gọi 9 xuất trc @@
Quanh đây khu chợ thấy cũng nhiều, nhưng mới ăn mỗi quán này thôi nên k biết chỗ khác sao nữa. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mọi người cho hỏi ở khu vực Hoàn Kiếm có quán bánh mỳ kẹp nhân nào ngon bổ rẻ không nhỉ?
Thứ Ba mình có khoảng 25 người đi dã ngoại và cần chuẩn bị đồ ăn trưa.
Mọi người giúp mình với nhé. Thks xem tiếp
Các bác có ai đang ở Hà Giang không ạ? Cho em xin ít thông tin về thời tiết HG với ạ. Các bác có biết homestay nào ngon nghẻ cho em xin tt với ạ. Cảm ơn các bác siêu nhiềuuuuu xem tiếp

Cuối tháng này mình đi tân thành - phú mĩ thuộc bà rịa Vũng tàu , mình cần tìm 1 khách sạn nghỉ 1 ngày .. mọi người giúp mình review về khách sạn tại địa điểm trên với ak. Cảm ơn mọi người xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI] Xuýt xoa xì xụp - 284 Đặng Tiến Đông
Phải nói là không thể chấp nhận nổi, đã không được ăn còn thêm bực mình Hnay mình vốn định ăn tối ở đây nhưng kết quả là đến bh mình vẫn chưa hết bàng hoàng. Tìm được quán đã vô cùng khó khăn vì đường xá ngoằn ngoèo, đến cửa quán, mình hỏi bạn nhân viên ở cửa quán để xe ở đâu thì không biết do mình điếc hay không mà không thể nghe nổi bạn ý trả lời gì và hỏi lại lần nữa thì bạn ý quay ngoắt đi vào gọi hỏi cũng không thèm quay lại , mình đứng trơ trọi một mình ở cổng lần 1, may có bạn khách hàng vừa gửi xe xong ra chỉ cho , gửi xe xong đi vào quán thì nhận được câu trả lời không biết có phải do mình nghe thiếu chữ không "hết bàn rồi" đầy vẻ thản nhiên từ bạn ngồi ở quầy thanh toán, mình hỏi sao vừa rồi ở cửa không ai nói gì để mình đỡ mất công gửi xe, thì nhận được câu trả lời có thêm chủ ngữ "cửa hàng hết chỗ rồi ạ" nhưng với một thái độ kiểu không quan tâm ông làm gì kệ ông không phải việc của tôi, và ngay lập tức cắm cúi vào cái máy không biết đang xem dở cái gì đấy và mình lại trơ trọi lần 2 đứng nhìn bạn ý 5 phút không có phản ứng gì, không một lời xin lỗi. Xin lỗi chứ mặt mình đâu có giống là sẽ thiếu tiền các bạn ý mà như kiểu đi xin ăn vậy. Với thái độ phục vụ này mình đã hiểu tại sao quán này từ 2 cơ sở rút về còn 1 và tất nhiên là mình không bao giờ quay lại
P/s: Mong các ad duyệt cho em bài này để chia sẻ sự bức xúc về bữa tối của e xem tiếp
Chuyên mục tìm phòng đi du hí.
Mọi ng ơi cho mình xin 1 vài KS/homestay giúp nhoa . Giá 300-400 thôi nha
***** 6ng . phòng dorm hoặc 2 phòng ( mỗi phòng 2-3 ng)*****
- gần Khu trung tâm Bắc Kan , 1 đêm tối 15/11
- gần tt TP Cao Bằng : 2 đêm 16 -17/11
Thanks xem tiếp
[] The Mekong Delta - Episode 02
---
Chia tay mọi người và rời khỏi nhà anh anh Phục, mình di chuyển về phía cửa biển men theo con đường đê bao quanh cù lao Hòa Minh...
Cù Lao Mặn Ngọt
-episode-02/

Episode 01: -episode-01/ xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Mn cho em xin vài địa chỉ ăn buffet nướng ok quanh Nguyễn Trãi với ạ. Nhóm em có 5 ng ạ. Tự nhiên xem đc vụ bạch tuộc nên em hoang mang quá. K biết ăn ở đâu cho ổn.
Hóng review của các ace ạ. Em cảm ơn... xem tiếp
[ Góc hỏi han ] :
Ace có biết mấy chỗ bán ô mai dây, kẹo C Thái.. này quanh HN, chỉ e với ạ ??
Em cảm ơn ạaạ ! xem tiếp
[góc chê]
Lơ nga lơ ngơ 2 mẹ con lần đầu vào bigc long biên. Chả hiểu sao ngồi trúng quán này. Đồ uống phải nói kinh dị. Trong 12 năm uống trà sữa đã bn nơi mà chưa ở đâu đồ tởm như thế này luôn. Trà sữa sô cô la kem chese.
Trà sữa đúng vị nước luộc trân châu, mùi rất khó tả. Cả cốc ko có 1 hột tc nào nhưng hút 1 hơi là độ lên cái mùi kiểu bột năng luộc ấy ko lẫn đi đâu đx ( mình hay tự làm ở nhà )
Kem chese là 1 thảm họa nữa, kem đánh mãi ko tan nổi, 100% ko phải kem chese, thậm chí còn ko phải kem tươi loại ngon. Đúng kiểu kem bánh gato ngày xưa ý ạ, trắng như vôi và ko có vị gì.
Xúc xích 20k 1 cái loại ko ngon nhé.
Quán có manocanh cầm biển và nv chào mời rất nhiệt tình. Nhưng đúng là ko ngon mới phải vậy. )
Note: có 1 vài bạn nói mình cũng buồn cười vì ko hiểu sao các b lại nghĩ ra như thế.
Thứ 1 cốc nc chán quá nhưng tớ và con trai đói nên cả 2 mẹ con uống đc 2/3. Cốc trà 350ml thôi và cũng ko phải ng ta cho đầy đặn gì, tớ 2 hớp, con trai 3 hớp là đến như ảnh rồi. Cốc ts cũng mấy chục nghìn chứ ko phải vài nghìn, nó dở nhưng ko hỏng để mà bảo tớ vứt đi ko uống.
Thứ 2 là xúc xích giá 20k ko phải 15k như b nào cmt ở dưới nhé.
Thứ 3 là trà sữa tính tiền riêng, toping kể cả tc hay rau câu cũng tính tiền riêng chứ ko phải auto gọi trà sữa là có tc. Tớ gọi trà sữa kem cheese thôi. Cái tớ chê là vị cốc ts ko thể mê nổi. Y như nc luộc tc, ko có tý vị cacao hay scl gì hết. B nài hay làm trân châu tại nhà sẽ biết cái mùi nc luộc nó ntn.
Tốt nhất nên kiểm chứng cho rõ ràng. Cứ gọi thử trà sữa scl kem cheese xem ntn. xem tiếp

Trc e có vào SG được dắt đi ăn lẩu tôm càng ngon ơi là ngon. Mê tít nước dùng.
các bác có biết địa chỉ nào ở HN có món này k ạ chỉ cho e với chứ cứ đêm hôm e lại vật vã thế này khổ lắm zồi xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
Ốc B13 - 23 Lương Định Của
Mình với mấy ng bạn đi ăn ốc ở đây, và khi uống gần hết cốc trà đá thì thấy sinh vật lạ này trong cốc. Hỏi chủ quán lẫn nhân viên đều k thừa nhận dùng nước mưa pha trà và k có 1 lời xin lỗi hay ý kiến gì.
Mình k dám quay lại lần nữa vì vấn đề vệ sinh này.
xem tiếp
[ GÓC CẦU CỨU ]
Em chỉ còn 1 ngày ở Nha Trang thôi ạ :((( các bác tốt bụng có thể cho em hỏi quán nào ăn Hải sản ngon với k bị chém k ạ. E ở đoạn Trần Phú.
Với cả quán nem nướng nào ngon nữa ạ. E xin chân thành cảm ơn admin + các bác ))
P/s : 2 ngày qua e có ăn ở Xuân Anh như review nhưng thực sự chỉ 1 bụng tức thôi ạ
Mong ad duyệt bài ạ ^^ xem tiếp


Nấm Việt Hà Thành Lò Đúc.
Thấy quảng cáo rầm rộ lắm nên cũng đi ăn và thực sự là thất vọng vl luôn. )) t cả bạn đi gọi 1 xôi nấm gà và 1 cơm gà. Ôi lậy chúa t, sốt thực sự mặn! Mặn đến nỗi t đã uống hết cả cốc nướ chanh và tu hết bát canh mới giảm được độ mặn. Mà chs sốt ngoài thì mặn mà ăn thịt ở trong lại nhạt nữa????? Công thức của quán làm vậy để dung hòa cho nhau chăng? Cái chỏm ruốc nấm trên cơm thì kcg đặc biệt. Còn xôi nấm thì nhão...thực sự nhão và mỡ.T quên ko chụp ))) thực sự sẽ ko quay lại l2. Điểm cộng là quán sạch sẽ và nhân viên oke. Chứ đồ ăn thì t thấy quá là thất vọng. Qc thì như thật. xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
Tiệm ăn Tài Ký - 478 A2 Điện Biên Phủ - Đà Nẵng.
Hi mọi người,
Chiều tối ngày 1.7 cả nhà tớ đi ra tiệm ăn. Tớ gọi 1 phần cơm bò xào cải. Nó mang ra 1 đĩa bò xào cải mơn mởn nhìn khá ngon và 1 đĩa cơm. Tớ ăn hết 3/4 đĩa rau, thật ra thì gần hết đĩa luôn rồi thì phát hiện con này ở dưới 1 bẹ cải các cậu ạ. Từ cái lúc ấy là cái dạ dày như muốn tống ngược tất cả những gì vừa hốc vào.
Gọi quản lý lên, nó mồm thì xin lỗi anh chị, anh chị thông cảm giúp em. Tớ bảo không cần xin lỗi, viết cho tớ tờ giấy cam đoan là nếu t có đau bụng hay bị gì do bữa cơm này thì tiệm nó phải chịu trách nhiệm. Vì tớ đã hốc gần như cả đĩa rồi. Nó nhì nhằng mãi không viết. Cả nhà tớ ngồi đợi, 15p sau nó sai 1 đứa nhân viên lên dọn bàn trong khi chưa giải quyết vụ này. Bố tớ không cho dọn thì thằng quản lý lên lại, miệng thì xin thông cảm, tay thì bốc con gián bóp trong tay đi nhanh xuống bếp! Bố tớ cản lại thì nó bóp nát rồi thả xuống đất. Xong bình thản lấy giấy ăn lau như chưa từng có con gián trong đĩa thức ăn của tớ.
Các cậu xem thử thái độ của nó có phải là hủy chứng cứ không?
Sau khi nhà tớ về thì chủ quán có gọi và xin lỗi bố tớ. Nhưng t mới là người ăn và tớ vẫn còn cảm giác nhờn nhợn khi ăn nước của một loài bẩn thỉu suốt ngày chui rúc ớ bãi rác hay ống cống này! Trong con này chứa cả tỉ tỉ vi khuẩn như salmonella, tụ cầu, liên cầu. Giờ ngồi type lại tớ vẫn còn kinh người các cậu ạ!
Lý do tớ không quay lại vì không nghĩ là sẽ làm lớn chuyện. Nhưng tớ đăng lên đây để các cậu nếu có đi Đà Nẵng du lịch thì chú ý nhé! xem tiếp
Mọi người cho e hỏi đi từ Nha Trang đến Đà Lạt hết bao lâu ạ?
E trân trọng cảm ơn ạ! xem tiếp
Mọi người nhanh tay ib e để book phòng nhé))
Ngoài ra em nhận book vé máy bay và khách sạn toàn quốc cam kết giá tốt ạ xem tiếp
[GÓC KIỂM CHỨNG-Vừa khen Vừa Chê]
Hôm nay theo chân 1 bài review về gà ở POP Quán - 162 Phố Huế thì mình có đến ăn thử do mình khá thích món chân gà (nướng chiên ngâm gì cũng thích hết ).
- Đầu tiên về món chiên mắm thì mình dân miền nam nên ăn thấy rất hợp khẩu vị, nhưng chắc các bạn miền bắc ăn không quen sẽ thấy hơi ngọt. (Công nhận là tẩm gia vị kiểu này ăn với cơm thì tuyệt vời, cơ mà mình ăn không vẫn thấy rất ngon). Mình ăn chân gà chiên mắm và sụn chiên mắm, 2 món này đều ngon. Chấm 9/10 nếu nhạt bớt sẽ ngon hơn. Lần sau nhất định sẽ quay lại để ăn 2 món này.
- Thứ hai, món chân gà ngâm xả tắc, khá ngon nhưng không đặc sắc lắm vì chân hơi dai, bạn nào cũng thích món này mình khuyên nên đến 129 Đinh Công Thượng ăn thử quán này chân gà cực ngon, ốc mít luộc cũng ngon nữa. Perfect luôn!
- Thứ ba, về món rang muối, thực sự mình không thấy ngon 1 chút xíu nào, nó không dở nhưng không có vì đặc biệt cả, quan trọng là nó không hợp khẩu vị với mình. ĐẶC BIỆT (mình ăn cánh gà rang muối), mình ăn đến phần đùi cánh thì thấy cực kì hôi, thịt không có dấu hiệu phân huỷ nhưng chẳng khác nào mùi thức ăn thối cả. May là món này gọi cuối nên mình vẫn thưởng thức ngon lành mấy thứ kia. Về gà thì mình thấy nhiều nơi bị phốt như thế này rồi, chắc do số lượng lớn nên họ không đảm bảo được chất lượng thì cũng có thể thông cảm, và mình gọi 2 cánh thì chỉ 1 cái bị nên mình cũng không phàn nàn nhiều. TUY NHIÊN lúc tính tiền, mình gọi bạn nhân viên lại tính tiền và nói “bạn ơi cái chân này bị hỏng, nó hôi lắm”, thì bạn ấy bảo rằng “Vâng chị đợi em một lát”, sau đó bạn ấy vẫn tiếp tục tính tiền cho mình xong xuôi ghi hoá đơn và sang những bàn khác tính tiền, sau đó còn đi dọn bàn và bỏ luôn cái đĩa chân gà đấy vào chậu luôn. Mình không hiểu bạn ấy bảo đợi để làm gì nữa, ít ra cũng phải trừ tiền món đấy hay chỉ là một lời mong bạn thông cảm sao đó chẳng hạn. Đây không. Cũng không thấy nói với quản lý hay bà chủ luôn. Quá tệ. Và thôi mình về, mình cũng hiền nên chả đôi co hay làm khó gì bạn đó cả. Nhưng tự bảo rằng nếu không xử lý việc này thì mình cũng phải có một chút nhận xét để cho những người khách sau tránh, nếu quán có đọc được thì rút kinh nghiệm.
Bonus thêm về giá: chân gà 11k, cánh 21k, sụn 45k. Mình ăn 2 ng no là hết 223K, chỉ uống 1 coca. Cũng không rẻ nhưng cũng không đắt. Khuyên các bạn lần sau ăn quán nào chuyên về các bộ phận con gà như này thì né né mấy chỗ có thịt ra, dễ bị hư lắm. Còn chân và sụn mình vẫn ăn, dù biết là đi ăn hàng thế này không đảm bảo lắm nhưng mà đúng món khoái khẩu nên vẫn bất chấp.
À quên đồ ăn ra là mình vồ vập luôn nên quên mất chụp ảnh ) Sorry. xem tiếp
[ CẦU CỨU ]
1. Năm sau e có chuyến đi Sing (2 ngày) và Malay (5 ngày), cho e hỏi chi phí mang 15t có đủ không ạ?
2. Những nơi đáng tham quan nhất ở Sing trong 2 ngày xin đc chỉ giáo.
3. Mua vé tham quan, vé xe di chuyển hop on hop off... thì mua ở website nào là rẻ và có tính an toàn cao.
VÌ ĐÂY LÀ CHUYỄN XUẤT NGOẠI ĐẦU TIÊN NÊN E MONG ĐC CHỈ DẪN TẬN TÌNH. E XIN CẢM ƠN MN xem tiếp
[Góc nhờ vả]
Mấy hôm nữa em vào Vinh công tác mà thèm ăn SÚP CÁ CHÌNH quá, các bác cho em xin 500 địa chỉ quán ăn ở Vinh bán súp cá chình ăn sáng với ạ. Đa tạ các bác! xem tiếp