Súp rất nhanh hết hàng vì đông hs nên mng có thể qua trc giờ hs tan sáng 11 kém và chiều 5h kém xem tiếp
[Góc Khen] Khám phá Quán cháo mới ở Nghĩa Tân
Hôm nọ đi ăn quán cháo mọi ng hay review rồi nhưng đó là cháo hạt. Ngay gần đấy có quán này, đi qua thấy chữ gia truyền to tổ bố nghĩ chắc cũng ngon nên hôm sau ra thử. Ai ngờ ngon thật ))))
Cháo này là cháo xay dành cho bạn nào thích ăn cháo xay như mình. Quán có cháo sườn và cháo trai.
15k/bát. Ngon bổ rẻ ưng cái bụng. Chả biết địa chỉ ghi tnao thôi chụp cái biển lại cho mọi ng tham khảo. xem tiếp
LÊN MỘC CHÂU, HÁI DÂU, SỢ GÌ ĐÂU
Chỉ 599k thôi mà, chốt kèo trước tết đi luôn thôi anh em ơi. đã thích là phải nhích mà một khi đã nhích kiểu gì cũng thấy... xem tiếp
Mọi người cho mình xin địa chỉ ăn chuối nếp nướng ở hà nội. Thanks cả nhà xem tiếp
<Góc chê thảm hại>< WANG WANG>- Tô hiệu
Mình từng là người ăn khai trương từ khi Wang wang mở phục vụ nhiệt tình, tự lấy đồ ăn vì mình thích ăn nấm nên càng thích khoản này, khi đó Coca hay rượu còn được free, mình đến ăn Wang wang rất nhiều lần. Đợt này quay lại Wang wang ăn chán không có gì để nói, ăn lẩu không được ngồi ở quán nữa mà là 1 nhà nhỏ cạnh sân gửi xe, thái độ phục vụ vừa lâu mà vệ sinh thật sự bẩn, mình cũng quên k có chụp lại tủ đựng rau và thịt, nước lẩu nhìn chán luôn, chưa kể thịt lắm mỡ nữa bà con ạ, đồ đợi rất lâu, mình đến sớm hơn nhưng nhân viên phục vụ sau cũng không ý kiến gì, đồ chín rồi còn chưa mang nước chấm ra mặc dù đã nhắc 2,3 lần. Đây là sẽ là lần cuối cùng mình ăn ở đây và không bao giờ quay lại, cứ Nhất nướng với Phan cho lành các bạn ạ xem tiếp
Lâu lắm mới có dịp quay lại sumo, trước cứ nghĩ đến buffe là nghĩ ngay đến sumo, nhưng lần này quay lại sumo được bạn nhân viên ở điểm tô hiến thành tư vấn combo thịt tươi ngon hơn nên thử thay đổi khẩu vị xem sao, đúng là nhìn tươi ngon hơn thật, 2 người dùng 1 combo 599k + 1 bát cơm rang bát đá thịt băm được giảm 30% là tuyệt vời.
Vẫn yêu sumo như vậy và chắc chắn sẽ quay lại xem tiếp
xin chào cả nhà, mình dự định sẽ đi du lịch Huế 2 ngày 1 đêm vào ngày mùng 3-4 tết nguyên đán. Bạn nào biết địa điểm ăn ngon (chủ yếu là các món ăn địa phương như: bánh ép, bánh canh cá lóc, bún bò, bèo, nậm, lọc, cơm hến,...), vui chơi mở cửa dịp tết thì giới thiệu cho mình với nhé. Tks all xem tiếp
[Góc hỏi han]
500 ae cho e xin địa chỉ bán phở bò sốt vang ngon ở HN với ạ... xem tiếp
Cuối tuần này gđ mình đi Đà Lạt.
Có bạn nào ở Đà Lạt cho mình hỏi xíu là hoa anh đào nở chưa vậy các bạn.
Và thời tiết còn lạnh nhiều không bạn vì gđ ở sài gòn ko quen lạnh nhiều đc.
Cảm ơn các bạn tư vấn rất nhiều nha.
Cảm ơn add của nhóm vì đã lập ra nhóm rất giúp ích cho mọi người. xem tiếp
Lần thứ 2 viết bài. Mong ad duyệt!
[ GÓC REVIEW] BÚN CÁ CAY HẢI PHÒNG- Đối diện chung cư CT6A Xa La-Thanh Trì- Hà Nội ( gần bệnh viện K Tân Triều)
-Quán không rộng lắm nhưng khá sạch sẽ. Bàn ăn đầy đủ dấm tỏi, ớt xào, hạt tiêu, quất,...
-Về bún thì nước dùng cực vừa vặn. Vị chua của dấm bỗng không bị tanh lại rất đậm đà. Cá chiên giòn vỏ và thịt ở trong vẫn mềm ngọt. Chả cá thì không có gì đặc biệt. Nhưng dồi cá ở đây ăn rất lạ miệng. Lúc đầu mình tưởng tanh. Nhưng không hề. Tẩm ướp đậm đà ăn rất hợp với bún. Da cá chiên giòn cho vào nước bún hơi ỉu đi 1 chút rất giống ăn quẩy. Rất ngon miêng .
- Về rau sống ăn kèm mình cũng rất thích. Nhìn sạch sẽ và rất tươi. Mình đặc biệt thích rau chuối. Ăn với bún mát và đỡ ngấy. Các bạn có thể gọi thêm vì free^^
- Về phục vụ thì không có gì đáng nói cả. Quán toàn bác đứng tuổi bưng bê thui. À bạn ord và thanh toán cực xinh xắn^^
- Chỗ để xe thì cực kì rỗng rãi nên các bạn cứ yên tâm kpai lo vấn đề để xe.
- Giá thì một bát đầy đủ như mình chụp là 25k. Có bát 30k là thêm gì đấy mà mình cũng không nhớ lắm.
Mình thấy lạnh này vào ăn bát bún cá đầy đủ khá to như thế này thì hợp lí lắm luôn. Ấm bụng lại no căng. Rất đáng để các bạn ghé qua thử
xem tiếp
Cho mình hỏi mồng 1 tết âm lịch có chuyến xe nào từ hà nội lên mộc châu không đi cỡ chiều tối gì cũng được ạ xem tiếp
Cho mik hỏi mồng 1 tết âm lịch khoảng buổi chiều tối có hãng xe nào chạy lên mộc châu không ạ mình đang cần gấp xem tiếp
ran
Xin chào mọi người. Cho mình hỏi có bạn nào đã đi du lịch từ tphcm tới phượng hoàng cổ trấn chưa ạ. Có thể cho mình xin review về chi phí, phương tiện đi lại được không ạ?Bọn mình tính đi vào dịp 30/4 năm nay, đi thời điểm đó thì có đông lắm không nhỉ? Mình cảm ơn ạ! xem tiếp
Có bạn nào trong nhóm đã từng đi lặn biển bắn cá chưa. Nếu có cho mình xin một vài kinh nghiệm với ạ
xem tiếp
ĂN GÌ Ở SAPA ?
Cái trời này kéo nhau lên Sapa chỉ có để ăn với ấp nhau trong khách sạn thôi chứ ra đường mịt mờ khói toả ngàn sương, không nhìn thấy đường mà đi đâu chứ đừng nói đến ngắm cảnh các thím ạ. Tàu leo núi Mường Hoa, Tứ đại đỉnh đèo Ô Quy Hồ, Haven Cafe hay Cát Cát thì cũng chỉ toàn mây mù thôi, không ngắm được tí núi non nào cả đâu. Vậy nên chuyến đi vừa rồi của mình điểm sáng nhất vẫn chỉ có ăn và ăn.
Chú ý các quán ở dưới mình có review, có quán tệ có quán ngon nhé các thím.
xem tiếp
Mình đang cần xin visa Trung Quốc loại 3 tháng 15 ngày. Bạn nào làm dịch vụ này inbox mình nhé.
Thanks.
xem tiếp
Một chiếc bánh hỏi.
Chẳng là mình từng thích một quán bánh cuốn cao bằng ở lê ngọc hân, đối diện ngõ có quán bánh đúc nóng nổi tiếng ấy.
Thế mà một ngày đẹp trời, quán bánh cuốn chuyển đi mất mà không lưu lại một tấm biển thông báo địa điểm mới. Thế là mình héo úa kiếm tìm tiệm bánh cuốn ấy, thậm chí còn lên trung kính ăn thử các hàng bánh cuốn nổi tiếng ở đây nhưng vẫn không thể nào tìm lại được hương vị thần thánh ấy.
Vậy nên, rất mong các anh chị em bạn dì huynh đệ trong group ai biết về tung tích của quán bánh cuốn có lai lịch như trên hoặc biết quán bánh cuốn cao bằng nào mà bánh dai dai ngon ngon thì giới thiệu với mình với ạ !!!
Xin đa tạ !!! xem tiếp
Tết này em dự định đi Nam Du . Anh chị em nào đã đi tự túc cho em xin kn với ạ . Ai có contact bán vé tàu cho em xin nhé .Many thanks xem tiếp
ACE Trên khắp cả nước có nhu cầu thuê xe Dl, nhất là Du lịch Hà Giang. Công ty mình sẵn sàng đón tại sân bay (0397 538 980).
Rất hân hạnh đc làm quen với mọi người! xem tiếp
[GÓC Nhờ vả]
Mọi người có biết quanh khu vực Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm có quán online nào bán set lẩu tok ngon không cho em xin link vớiiiii.
Lạnh quá em thèm ăn lẩu tok hị hị.
Em cám ơn ạ. xem tiếp
Bánh mì pate Hàn Thuyên Nam Định vẫn đỉnh của đỉnh. Ăn từ lúc 2 bác lớn tuổi bán giờ thì 2 người con bán. Giá đã lên 8k/1c
Nguyên chậu pate ngay cạnh cứ xúc xúc cho vào bánh, pate nhân nhìn rất tươi sạch, đậm vị nhé. Mì được nướng luôn trong lò nóng giòn đặc ruột ko như bánh mì Hà Nội. Và dịch vụ thì chuyên nghiệp khỏi nói, chỉ cần hỏi ớt hay ko ớt là 5s có bánh luôn.
Quá ngon
Địa chỉ: ngã ba Hàn Thuyên giao Phù Nghĩa - Nam Định xem tiếp
[Góc chê + khen]
1. [Chê] Anh Béo quán - 183A Lĩnh Nam. (ảnh 1+2)
Đây là quán mình hay ăn nướng. Nhưng tối tuần trước mình ăn thì có 1 đĩa nầm bị gì đó mà ăn chua theo kiểu bị hỏng, lúc tính tiền mình có nói lại nhân viên thì nhân viên nữ đó vừa nhai kẹo, thái độ vênh váo, bảo Không biết. Mình OK và vẫn thanh toán. Lúc ra ngoài cửa thì có nói với anh chủ quán thì anh ấy bảo do vấn đề tẩm ướp hôm nay (Mình chắc chắn là đồ hỏng chứ k phải do tẩm ướp), thì mình có nói lại về thái độ của nhân viên thì anh ấy quay ngoắt đi thẳng vào trong ) ngỡ ngàng tập 2. Kiểu đông khách nên ko cần khách. Và tất nhiên mình sẽ ko bao giờ quay lại bởi thái độ phục vụ với mình khá là quan trọng.
2. [Khen] OneChic (Ảnh 3)
Mình tình cờ biết tới chỗ này khi ng yêu con bạn mua cho con bạn và mình đc ăn ké. Và trong ảnh là mình mua tối hôm qua để nhâm nhi và xem bóng đá. Mình đã từng ăn chân gà ở rất nhiều quán vì chân gà là niềm đam mê, nhưng mình rất sợ chân gà kiểu có hẳn 1 tảng mỡ khi tách ra ăn (ở Minh Khai), thì chân gà ở đây đúng là chân lý mà mình đang tìm ) ko quá béo nhưng k bị gầy, đặc biệt k có mỡ. Ăn cực vừa miệng, nói chung là rất ngon. Mình ăn Xào cay và Rang muối thấy cực chất lượng, còn những món khác mình chưa thử. Ở đây bán cả cánh gà như lần trước được ăn ké, nhưng mình thích chân nên chỉ gọi chân, nhưng ăn cánh cũng ngon, ko hề bở thịt như kfc. Giá cả: đồng giá 7k/chân, 12k/cánh, rẻ đến giật mình.
=>Chấm 9 điểm
Mình ko biết địa chỉ của quán, chỉ gọi qua fb ship vì trời lạnh + mưa nên ngại ra ngoài. Sdt 0988469723. Mình sẽ để link fb cho bạn nào cần ạ.
Kính hội. xem tiếp
Hnay phòng mình order Now 3 cốc Vú sữa dầm và 2 chai nước ép của địa chỉ này True Juice Trung Kính! 2 chai ép thì ko sao, trước cũng gọi mấy lần dâu tây sữa chua và dâu chuối sữa chua cungx ngon, nhưng 3 cốc vũ sữa dầm thì được “tặng kèm” cả miếng nhựa và vô số mảnh thuỷ tinh, mảnh nhựa đi kèm!
Update: Sau khi gọi Now ko đc, gửi mess phản hồi thì Now đã gọi lại xác nhận, mấy phút sau a quản lý gọi cho m giải thích hôm đó có...3 đơn cũng bị như vậy nhưng do Now ko cung cấp thông tin KH nên phải chờ KH khiếu nại quán mới gọi điện xin lỗi và hoàn tiền đc!?!?! Lý do có mảnh thuỷ tinh và nhựa là do nguồn cung cấp đá!!! M đã nhận lại tiền ngay hôm đó. Hết vụ! xem tiếp

ngày mùng 4 tết ( 8/2/2019) mình cần khách sạn hoặc homestay ở sapa (2 đêm) bạn nào být cho ăn rẻ chơi vui review cho mình với cần lắm xem tiếp
Bạn nào đam mê du lịch thì kết bạn với mình nhé. Yeahhhhhh!
mysyennhi
mys_yennhi
/mysyennhivlogs
xem tiếp
Tết này e đi sing. Cho e xin vài kinh nghiệm và những điểm đáng đi ở sing nhé. Em thanks cả nhà ạ. xem tiếp
[Góc kiểm chứng]
Bún đậu Long Trang 16A ngõ 192 Khương Thượng
Hôm trước đọc được bài review của 1 bạn nên 4 con mồm thuồng luồng dắt nhau đi ăn. Dù ăn thùng uống vại xin thêm 2 bát mắm, 1 đĩa bún nhưng vẫn còn topping. Topping có đậu rán, thịt luộc, dồi, lòng rán, chả cốm. Chú chủ quán vui tính thoải mái, cứ gạ ăn thêm đi chú cho bún
Mọi thứ ko có gì để chê. Điểm trừ duy nhất: mắm pha ko đều tay, bát ngọt bát chua
Tất cả 100k/ 4 người, ăn xong lăn về nhà

xem tiếp
Cuối tuần này em lên Đà Lạt ạ. Mọi người chỉ giúp em chỗ đi chơi nào có cảnh kiểu vintage hay bình dị với ạ. Kiểu có chỗ phù hợp để chụp máy phim thì tốt quá ạ. Em cảm ơn ạ. xem tiếp
C. Món ăn đặc sản Hàn Quốc:
1. Nhà hàng món Hàn 24/7 Kamnamu Restaurant - gần khu Hongdae.
2. Nhà hàng Kalguksu & Mandu www.mdkj.com.kr 明洞 街 - Myeongdong.
3. Quán ăn tự phục vụ khu Namdaemun 남대문시장 Namdaemun Global Market 韓国南大門市場
4. Gà bia, sundae, tokbokki khu Hongdae.
5. Cháo gà hầm sâm Tosokchon 토속촌.
6. Bingsu Sulbing - Myeongdong.
7. Quán Hong Kong Banjeom 0410+ các món mì tương đen Jajangmyeon - Sinsadong
8. Bánh Toast Isaac quốc dân. xem tiếp

Mọi người cho e hỏi xin các dorm ở ổn view ổn có hướng art xíu, sạch sẽ. Giá tầm 250k vẫn okay ạ. Em tìm ở KL ạ. Thanks mọi người, e đi dịp tết 10/2-17/2 ạ. Ai đi dịp này kết bạn luôn vì e đi chỉ có 1m xem tiếp
"Ngày trôi qua nhanh
Hay ngày còn chưa tới
Ngày chờ đợi ai về
Đến đây
Đón em về." xem tiếp
Cả nhà ai đã đi Lý Sơn cho em cái review với.Em đi hai mẹ con, chắc tầm mùng 3 tết em đi. Em dự định sẽ ở đảo lớn 1 ngày và đảo Bé 1 ngày. Cả nhà ai đã đi cho em ít thông tin tham khảo với ạ. Em cảm ơn cả nhà! xem tiếp

Chiều đông lạnh lạnh ấm bụng với bát bún ốc chuối đậu. Nước dùng đậm đà, chua chua ngọt ngọt, ốc giòn mền, chuối ngon, giò tai, thịt bò tươi mềm đặc biệt rau ăn kèm tươi sạch sẽ và free thêm cốc trà nóng
Đc: số 34 ngõ 191 khương thượng
Kính hội xem tiếp
Ps: ảnh không liên quan lắm vì hôm đấy mình chỉ chụp ảnh hình nhóm nên không tiện up lên xem tiếp
[Góc review dạo]


Quán nằm ngay đầu ngõ, bàn ghế kê luôn trong ngõ nên thời tiết này khá hút gió, mà trời mưa thì hơi bấn tiện
Bún giả cầy thơm ngon thấm vị. Miếng chân giò bì rất giòn luôn ý cắn sần sật ) bên trong thì mềm thơm. Nước dùng thì sền sệt ngon lắm có thể chọn bún chấm hoặc bún chan. Nếu bún chan thì nước dùng sẽ được pha thêm cho loãng bớt thì phải
Topping tỏi ngâm và măng muối siêu siêu siêu ngon. Ui nhất là măng, chua vừa tới và ko hề bị cay, những chỗ khác mình ăn toàn bị cay quá nên dù thích cũng ko ăn được nhiều. Ở đây ăn bát bún chắc vét hết lọ măng của anh chị ý
Anh chị chủ quán vui tính hiếu khách
Menu còn có bún sườn, thịt, mọc, lưỡi với bún sốt vang cũng độc đáo. Có 1 lần mình ăn sườn mọc được nhiều lắm, hết bún vẫn còn mọc ăn vã
Giá 25-30k/bát
Chỉ bán tối tầm 7 8h đến lúc hết thì phải xem tiếp


Bánh trôi tàu lục tàu pha ngõ 10 tôn thất tùng. Mình quên xem số nhà, nhưng đoạn đầu ngõ 10 rẽ vào 1 tí thôi, chếch chếch mấy hàng bán bỏng, quẩy đồ ăn vặt ý
Mình ăn bánh trôi 15k/bát 3 em béo núc ních. 2 viên nhân đỗ xanh, 1 viên nhân mè đen. Ko nhiều nhân lắm. Vỏ bánh dẻo mềm dai. Nước gừng ngọt dịu ko gắt, thậm chí ai hảo ngọt sẽ thấy nhạt. Hoặc tại lúc ăn mình đang lạnh quá bị tê liệt vị giác )). Thêm tí mè với lạc cả nước cốt dừa béo béo thơm thơm
Thời tiết này làm 1 bát là ấm sực cả người, viên bánh rất to nên no phết ý
Ngoài ra menu còn có bánh trôi chay, chè sen, chè đỗ đen đỗ xanh, trà nóng đá, nước sấu me...
Lạnh quá ăn cho ấm người thôi chứ cũng ko quá xức sắc nhưng mình ăn nhạt nên khá thích nước gừng dìu dịu ở đây. Viết mấy bài chưa bài nào đc duyệt xem tiếp
[ GÓC CHÊ ] Có ai nghiện “ Trà đen sữa” của Share Tea như mình k ạ. Uống suốt cả hè không sao. Dạo gần đây cái vị của nó thật kinh khủng. Mình biết Share Tea pha trà đen sữa = Đường nâu nên vị của nó thật đặc biệt. Tuy nhiên dạo gần đây nó có vị “ Cảm xuyên hương” Vị kinh thật sự. Mình có thắc mắc thì nhân viên họ có trả lời rằng” Do đường nâu bên em mới thay đổi” Nghe xong mà chả muốn uống lần nữa. Có ai bị như này vào chia sẻ đi mọi người. Tiện thể có ai biết Trà đen sữa trân châu của hãng nào ngon k???? xem tiếp
Nem chua rán mình thấy ở 36 Tạm Thương là ngon nhất
Nem giòn, vừa vặn, thơm mùi thịt chứ không phải như một số nơi pha nhiều bì nên dai, chiều order đến văn phòng có 30 chục chiếc với mấy đĩa xoài, củ đậu mà quay qua quay lại đã chỉ còn hộp xốp ))) xem tiếp
Bánh trôi tàu Quán chè cô Bình 80 Văn Cao
Trời lạnh tnay đúng là thần trôi nhập )
Lần đtien qua ăn ở đây, cũng được phết ạ. Bánh ngon, nước ko bị ngọt quá.
20k/ bát. Nếu mà được 3 viên thì có lẽ hợp lý hơn )
Sẽ quay lại xem tiếp

Món vô địch mùa lạnh của bạn là gì? Cháo sườn? Bánh chưng rán? Với mình thì đó là Bánh đúc nóng.
Vào tiết trời lạnh cắt da cắt thịt lại kèm theo mưa thế này mà được một bát bánh đúc nóng thì thôi ấm cả người.
Bánh đúc dẻo quánh, luôn nóng hổi, thêm ít nhân thịt, ít hành phi, và rau rồi được chan đầy nước mắm, tạo nên một món ăn thơm dẻo, nóng hổi mà lại đậm đà vừa miệng.
Quán có bán kèm chè đậu xanh, đậu đen, rất thơm, trân châu dẻo, cốt dừa ngầy ngậy.
Một bát chỉ 15k thôi mà ấm lòng lắm.
Quán ở sân khu tập thể đầu tiên bên trái khi đi vào ngõ 46C Phạm Ngọc Thạch, sân C2 chứ không phải C4 nhé, quán đối diện quán cháo sườn. xem tiếp
Bún đậu ULSA
Lạnh thế này tớ chỉ thích ăn bún đậu chỗ nào mà ngồi ngay bếp người ta làm thôi các cậu ạ. Bún đậu cổng trường Lao động Xã hội tuy ngồi vỉa hè nhưng sạch với ngon cực kì ý. Cô ấy rán đậu và đun mắm ngay tại chỗ, mỗi người 1 cái ghế và khay ăn như hình. Có suất 12k là bún đậu nem, chỉ đậu hoặc nem, 15k thì có đậu chả hoặc nem chả, 20k thì gọi thế nào cũng được Ăn mắm tôm ở đây cảm nhận nó rất và vừa vặn để chấm, thêm 1-2 lát ớt tươi thì tuyệt luôn ý. Ai k ăn mắm tôn thì có thể ăn mắm thường hoặc muối , rau sống cũng rất tươu và sạch. Được cái trên đường Trần Duy Hưng không bụi, cũng k có tắc đường bao giờ nên ngồi vỉa hè rất là thoải mái luôn, mùa hè gió mát, còn mùa đông bếp than ấm áp. Lần đầu tiên cô ấy làm cho t suất 15 mà ăn no căng bụng, lần sau gọi suất 12 cũng chỉ bớt đi ít đậu với nem, nhưng cô lại cho nhiều bún hơn chút để ăn k bị đói.
Buổi trưa cô bán ở sân sau toà nhà Euro window (ngõ 1 Nguyễn Thị Định), tối thì bán ở chỗ cổng trường LĐXH ý ạ xem tiếp

Mình muốn đi Lý Sơn đầu tháng 2 mà nghe nói biển động. Các bạn cho mình hỏi có nên đi không? xem tiếp
"Góc hỏi han"
Cả nhà cho mình hỏi ở khu vực cầu giấy có quán nào bán bánh trôi tàu ngon ko ak xem tiếp
Gà Tần Ngõ 115 An Dương
Trưa nay trời rét quyết định đi ăn gà tần .
Cảm nhận đầu tiền tưởng là ít nên gọi thêm 1 trứng . Nói thật khá là nhiều . Gà được tần trong lon nước ngọt mỗi lon gồm 1 đùi to ( hoặc 2 đùi nhỏ giống mình) ngải cứu , kỷ tử , ý dĩ .Nước gà rất ngọt , ngải cứu mền ko bị đắng . Thịt không mền lắm mình thích mềm hơn chút nữa .bạn nào ăn chơi chơi thì ăn giống mình . Ko thì gọi 1 phần mỳ gà là có ngay 1 phần ăn trưa . Quán nhỏ lắm ko có chỗ ngồi . Nhưng ko sao chị chủ quán sẽ kiếm được chỗ cho bạn . Quán bán khoảng 5:30 sáng đến 6:00 chiều . Giá cả siêu êm ví luôn
- gà tần 20k
- mỳ gà tần 25k
- trứng lộn 5k
Chắc mình sẽ quay lại đây thường xuyên hihi xem tiếp
Tứ xèo địa chỉ 28 chùa láng
Một suất 50k/2c ăn thật sự thấy mình quý tộc
Ăn sang hết cả mồm, bánh ăn bình thường, bé vỏ hơi dày ngấy được cái nhiều topping, nhân viên nhẹ nhàng cho nhiều rau, view đẹp phù hợp sống ảo nhưng k thể giữ chân em quay lại vì quá đau ví xem tiếp
góc hỏi thăm:
trước mình hay uống bia đen trên Tạ Hiện, mà lâu rồi giờ tìm lại ko thấy quán đó nữa, ace biết có quán bia đen nào uống ngon không cho mình xin ít RV với ( Bia đen của Đức chứ ko phải bia Đại Việt nhé các bác ) xem tiếp
Hôm chủ nhật vừa qua em có gọi 1 cái Pizza Mexican ở ipizza - pizza & pasta 62 ngõ 87 Nguyễn Khang.
Hết hồn luôn các bác ạ!! Lần đầu tiên em được ăn pizza THỊT LỢN LUỘC và nó có hẳn 7 miếng nhé (thịt là em moi từ dưới lớp cheese lên nhé ) xem tiếp
Trời lạnh rồi anh chị em cho em xin ít địa chỉ phở vịt quay hay bún ngan ngon
Quanh khu vực thanh xuân với ạ
Em cảm ơn xem tiếp
Vẫn nhớ như in lần đầu gặp "Sapa" là vào những ngày cuối cùng của mùa Hạ. Xui thay thời điểm đó, "Sa" lúc thì khóc, lúc lại cười, làm bản thân mình khá bất ngờ, nên chẳng kịp tỏ tình với "nàng". Nhưng chàng đâu phải kẻ dễ từ bỏ. Vậy là chàng lao đầu vào tìm hiểu một cách kĩ càng nhất, từ tính cách cho đến sở thích của Sa. Và rồi điều gì đến cũng sẽ đến, chàng quyết định xách balo lên một lần nữa và đi. Đi để gặp Sa vào những ngày đầu đông... Đi để gặp Sa vào lúc mà nàng xinh đẹp nhất... Tiết trời Sapa lúc này khá lạnh, chỉ cần một hơi thở nhẹ cũng có thể tạo nên một làn khói trắng. Ấy vậy mà cái lạnh ấy nào có thể ngăn cản được chàng - một kẻ si tình... Kẻ đã đem trọn trái tim mình trao cho Sa... Kẻ có thể sẵn sàng chết, chỉ để ngắm nhìn Sa một cách trọn vẹn nhất.
Nguồn ảnh: HaiHa Nguyen xem tiếp
( LƯU Ý CÁC BẠN NÊN THAM KHẢO THỜI TIẾT KHI ĐẾN ĐÀ NẴNG VÌ VỢ CHỒNG MÌNH ĐI CHỤP HÌNH CƯỚI MÀ MƯA BÃO NÊN KHÔNG CHỤP HÌNH ĐƯỢC VÀ ĐI LẠI BẤT TIỆN CHÚT ,VÀ CÓ THỂ CHI PHÍ SẺ RẺ HƠN.
LÀ ĐI XE MÁY VÀ TIẾT KIỆM CÒN VỢ CHỒNG NHÀ MÌNH ĐI TAXI VÀ GRAB ÔTÔ TỪ HOMSTAY ĐI TỚI HỘI AN 800K 1 CHIỀU, VÀ ĐI VÒNG VÒNG ĐÀ NẴNG NÊN GIÁ TIỀN TAXI VÀ GRAB CAO VÀ 1 BỮA ĂN MÓN HÀN QUỐC HẾT 2TR500K TỚI 4 TRIỆU VÀ ĂN NHÀ HÀNG CUA TÔM HÙM , VÀ SHASHIMI NÊN HƠI TỐN KÉM, VÌ SỞ THÍCH VÀ LỰA CHỌN SAO CHO HỢP LÝ CHÚC MỌI NGƯỜI DU LỊCH VUI VẺ VÀ LỜI KHUYÊN NÊN TỚI ĐÀ NẴNG DU LỊCH THÀNH PHỐ ĐÁNG SỐNG VĂN MINH HIỆN ĐẠI CON NGƯỜI THÂN THIỆN MÓN ĂN NGON RẺ NÓI CHUNG LÀ RẤT LÀ YÊU MẾN CON NGƯỜI MÓN ĂN Ở ĐÀ NẴNG
ĐẶC BIỆT NHỚ XEM THỜI TIẾT NHÉ.
KHÔNG LẠI ĐI 3 NGÀY ĂN VÀ NGỦ VÀ ĂN
xem tiếp