Review món phở trộn thần thánh phủ doãn cho mọi người nha.
Là một người thích ăn đồ trộn và đã ăn ở khá nhiều chỗ rồi nhưng khi đến đây ăn cảm thấy vô cùng tâm đắc
+ Thứ 1 : thịt gà ngon độ dai vừa vừa
+ Thứ 2 : Không gian sạch sẽ và cách phục vụ vô cùng chu đáo lúc nào ăn cũng cảm thấy ngon miệng
+ Thứ 3 : Nước xốt đậm đà
Lưu ý bác nào thích ăn nhiều phở thì bảo bác chủ cho thêm nhiều xốt ăn cho đậm đà nha
và đặc biệt không biêt mọi ngươi thế nào chứ mình cực thích ăn phở trộn uống trà đá
Điểm trừ duy nhất là đôi khi nước dùng hơi bị mặn còn lại đêu ok
Cuối cùng chúc mọi người ăn ngon miệng và ai biêt địa chỉ nào ngon hơn cmt cho mình và mọi ngươi tham khảo nhé
Update địa chỉ là số 5 phủ doãn, Bán từ tối đến 12h nhé, và giá là 35k xem tiếp
[Góc chê]
Hôm nay mình và bạn có đi ăn ở Kowloon Phạm Ngọc Thạch, và cảm giác là thực sự bị thất vọng luôn ấy. Bọn mình có chọn set đặc biệt là 279k, sau khi ăn xong mình còn tự hỏi "279k thế này thì không biết 229k sẽ thế nào nữa nhỉ"
Lúc chọn món nhân viên có giới thiệu set 279k bao gồm 24 loại dimsum khác nhau trong menu cùng với lẩu. Nhưng sự thực là đồ ra không đủ hết 24 loại và chất lượng đồ ăn cũng chán nữa. Cảm nhận cá nhân của mình là các loại dimsum không khác nhau là bao dù tên gọi khác nhau. Quầy tự chọn cũng ít đồ và đồ bị nguội nên ăn khá thất vọng. Tôm trong set lẩu vừa bé lại còn giống kiểu tôm đông lạnh bao nhiêu ngày bỏ ra nên thịt bị bở, bọn mình ăn 1 con rồi bỏ lại không muốn ăn tiếp luôn. Hải sản ăn lẩu nói chung siêu tệ ấy.
Các bạn nhân viên hôm nay cũng không take care khách tốt nữa. Bạn mình gọi nhân viên đến lần thứ 3 cũng không ai nói gì, chỉ đến khi có bạn nhân viên đi ngang qua xong bạn mình gọi lại thì mới được. Bàn mình lúc đang ăn dở giữa chừng phải dừng lại nhìn nhau vì trên bàn hết đồ ăn mà cũng không thấy đưa đồ mới lên. Lúc đầu còn đùa bảo "chắc quán cho nghỉ lấy sức ăn tiếp", nhưng một lúc vẫn không thấy ai thì đúng là.
Đến lúc thanh toán bàn mình có gọi bạn nhân viên đến thanh toán và rồi ung dung ngồi chờ. Một lúc lâu không thấy gì mà bọn mình cũng đang vội về nên bảo nhau thôi ra quầy thanh toán cho nhanh. Ai ngờ ra đến quầy thì lúc đó các bạn ấy mới bắt đầu thanh toán cho bàn mình. Vấn đề là bạn nhân viên kia không hề nói với bọn mình là phải ra quầy thanh toán hay gì cả mà chỉ hỏi thanh toán tiền mặt hay thẻ rồi quay đi thôi. Ơ kì lạ thế. À thanh toán xong cũng không thấy có hóa đơn gì cả nữa
Nói chung với hơn 300k/người mà chỉ nhận lại được chất lượng phục vụ và đồ ăn chán thế thì mình hoàn toàn không muốn quay lại một chút nào cả.
xem tiếp
GÓC XIN ĐỊA CHỈ ĂN NGON !!!
Em chào anh / chị ạ, chả là cuối tuần này em với lũ bạn có tổ chức tụ tập. Anh / chị có thể cho em xin review quán ăn nào bên khu kinh tế quốc dân phù hợp cho nhóm tầm 6 - 8 người, với tiêu chí là rẻ, ngon, no và có thể ngồi bừa phứa chém gió đc đến nửa đêm k ạ ) Bọn em dự định ăn lẩu, anh / chị biết quán lẩu nào ở khu đó thì review cho bọn em biết với nhé Hoặc đồ ăn khác đảm bảo tiêu chí như trên cũng ok ạ.
Bọn em cảm ơnnn !!!
*thả tim* xem tiếp
[GÓC HƠI KHEN]
Review về chỗ chơi tối-đêm: The Alchemist – tầng 2 số 19 phố Nguyễn Quang Bích, Hà Nội.
Vào group thấy các bạn review nhiều về đồ ăn mới trà sữa quá nên hôm nay mình review khác lạ 1 tý, hi vọng sẽ được duyệt ) Mình vốn là đứa ham chơi hơn ham ăn. Tăng 1 có thể vắng nhưng tăng 2, 3 là có mặt liền. Hồi trước, mỗi lần đội mình tụ tập thì lại lên mấy quán bar, pub sập sình trên phố cổ nhưng mà giờ đi nhiều nên thấy loãng lắm, quán nào cũng như quán nào. Thế là mình đã từ bỏ niềm vui bay nhảy hơn năm nay rồi.
Tình cờ tuần trước có anh bạn dẫn lên quán bar trên phố Nguyễn Quang Bích, thôi thì lâu lắm cũng không đi nên mình lên thử xem sao. Quán nằm trên tầng 2, còn tầng 1 cũng là một quán khác tên Mojito thì phải. Vừa mới bước chân vào quán thì cảm thấy 1 sự sang chảnh không hề nhẹ. Quán này được thiết kế theo kiểu quán rượu phương Tây, bàn ghế salon rất kiểu quý tộc. Bạn mình là dân mỹ thuật còn nói rất thích quán bởi vì không gian có chiều sâu với lại quán còn được thiết kế theo chủ đề. Cái này thì mình cũng không rõ lắm vì cũng không phải dân trong ngành.
Bình thường vào mấy quán bar trên phố cổ thì toàn gọi bia cho thân thiện cơ mà lên đấy uống bia cũng kỳ nên bạn mình order cho mình 1 ly cocktail Mojito, có giá khoảng 120k thì phải. Xong tối hôm đấy lên là 2/9, nên quán còn free 1 ly cocktail khác cho khách nữa. Tuy không phải dân chuyên nhưng cá nhân mình thấy đồ uống ở đây thật sự khá chất lượng, cocktail có hương vị đặc biệt, khác hẳn với những quán bar bình thường. Quán có hẳn 1 tủ rượu siêu hoành tráng mà xem qua mình cũng đã choáng luôn. Ảnh tủ rượu mình có tự chụp ở dưới nhé. Nhưng mà điều mình ấn tượng nhất là Bartender ở đây rất chuyên nghiệp. Ngồi xem họ pha đồ uống mà cảm giác như được xem biểu diễn nghệ thuật vậy. Nếu bạn nào có ý định ghé đây thì nên chọn chỗ quầy bartender để ngồi nhé, sẽ rất là thú vị luôn.
Khác hẳn với mấy quán bar sập sình, nhạc ở The Alchemist cũng siêu chất luôn. Trong không gian đèn mờ mờ ảo ảo, ngồi nhâm nhi ly cocktail xong nghe nhạc Jazz và tám chuyện với bạn bè thì phải gọi là cực kỳ sang chảnh. Từ hôm đến đây mà mình cứ bị vấn vương mãi. Rất muốn quay lại lần nữa. Thôi xin từ biệt mấy quán bar sập sình hồi trước, giờ mình chỉ thích đến mấy quán chất chất kiểu này thôi.
Mình mới chụp được mỗi ảnh quầy rượu với cái sàn nhà nè.
xem tiếp
Ảnh cuối là miến ngan 20k mình ăn ở dãy quán trong chợ dọc đường Y cũng khá ngon và nhiều . Quán bác ý cũng có bún đậu bún cá bún chan các thứ nhiều vcđ mà món nào cũng ngon và thật sự là giá cả rất sinh viên mn ạ. xem tiếp
Mong AD duyệt bài giúp e với ạ.
Trân thành và trịnh trọng cám ơn Ad và toàn thể members hội review đồ ăn có tâm ạ xem tiếp
Hình duới: Đã từng phải xếp hàng cả nửa tiếng vào ngày thường để chỉ uống Dâu nam mỹ chanh vàng huyền thoại với Red oolong kem cheese của Heekcaa Lê đại hành mà không thấy như mong đợi xem tiếp
Review set lẩu của qtea.hn ngon quên lối về qtea ở xuân diệu ( các cậu search trên insta có đ/c sdt hết nha)
Bọn mình 7 người gọi set lẩu 6 người của qtea giá 480k + ship 25k. Set lẩu ngoài sốt lẩu còn có đồ kèm theo là mì udon, miến, chả cá, tok, cải thảo.
Bọn mình có đi siêu thị nhưng k mua dc thịt bò nên bọn mình mua thêm xúc xích với cả nấm kim chi. Ngoài ra có tôm với cua là của nhà trồng đc k tính nhé Ăn xong no phè phỡn còn thừa cả mì lẫn miến cơ (mà cua ăn dc có 2 con. Nói trc k các bạn lại bảo ăn no cua ghẹ r cần j ăn lẩu=)))
Điểm sáng nhất là tok, tok ngon, thơm và rất dẻo. ưng cái bụng
Về sốt lẩu, bọn mình k dùng hết sốt vì sốt này cay vler=)). Ngta cho 3 cốc sốt mà dùng hết có 2 cốc thoaii. Tip nhỏ để nước lẩu ngon hơn, bọn mình thêm ít gia vị và ít đường nữa là dc 1 nồi lẩu perfect Tính ra mỗi đứa hết hơn có 80k thui (tính cả ship và đồ mua ngoài r nhé). hêhhe có chế nào share lẩu kiểu này ngon k. để m thử tiếpp
À tí thì quên, điểm trừ là ít rau quá. Lẩu nhà ng ta độn rau xuống dưới mà nhà này lại độn mì=)) kiến tạo vc:)))) xem tiếp
[ góc chỉ đường có tâm ] vì thấy nhiều ng hỏi mà chỗ này k có địa chỉ cụ thể, e chỉ đường cho mn thui ạ , còn về độ ngon thì xin để ánh trăng nói hộ lòng em
Miến lươn chợ Nam Đồng
Rẽ phải ngõ 119 hồ đắc di , kịch đường rẽ trái , ngã ba đầu tiên rẽ phải ( đầu ngõ có biển "cơm 20-25-30" ) xem tiếp
[GÓC KHEN + HƠI CHÊ]
Hôm nay trong lúc ngồi học nhóm mình tự nhiên nảy ý tưởng đi ăn, vội vàng nên chọn đại, nhưng chúng mình cũng có một trải nghiệm khá hài lòng ở Uni Bbq 93 Đội Cấn.
- Về lẩu: Chúng mình chọn lẩu bò úc và lẩu sườn sụn. Nhưng mình khuyên mọi người là sườn sụn khá nhiều mỡ + sụn to cứng nên các bạn hãy gọi bò úc nhé. Cá nhân mình thấy nước lẩu chua cay vừa miệng. Kia là set nhỏ (2-3ng ăn), 250k. Nhìn vậy nhưng ít thịt và rau lắm )) lúc sau có gọi thêm bò úc nhúng thì 1 đĩa 79k mà đc thêm có tầm 8 miếng mỏng dính thui nhưng so với những nơi khác thì giá như vậy cũng ok. Tạm chấm lẩu bò úc 7/10 )
- Về phục vụ: Nhân viên lịch sự, nhẹ nhàng, nhiệt tình nhưng hình như mình thấy có mỗi 2 người nên phục vụ lâu ơi là lâu gọi thêm đồ nhúng lẩu mà phải 15' sau mới mang lên, lúc gọi mì, cả nhóm ăn xong rồi mới mang lên Dù có anh phục vụ đẹp trai ơi là đẹp trai nhưnh cũng chỉ miễn cưỡng chấm phục vụ được 6/10 thôi
- Về không gian quán: Quán dễ tìm, tầng 1 để xe ko lo nắng lo mưa, không gian quán ĐẸP Quán có điều hoà nhưng ko biết do hôm nay quán đông hay sao mà ăn được một lúc mình cảm thấy hơi nóng. Quán đẹp nên mọi người đến có thể tha hồ check in sống ảo ))
9/10 điểm
- Hôm nay chúng mình gọi 2 set lẩu + pepsi + đồ nhúng thêm khá nhiều nên ko nhớ gọi những gì hết tổng 800k thôiii. Cái giá quá rẻ cho một nhà hàng như vậy.
Có quay lại không: Có. Chắc chắn mình sẽ quay lại để thử thêm các món nướng nữa )
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. Review của mình còn nhiều sơ suất. Mọi người gạch đá nhẹ nhàng nhé xem tiếp
[ Góc Chán Đời ]
Hôm nay cái Uncle Tea mới mở cơ sở ở số 3 Trần Duy Hưng , mình thì cũng không phải fan của trà sữa nhưng thấy sale nên cũng xách mông đi .
Mình gọi 2 loại trong ảnh là Matcha latte và Trà chanh tươi hoa hồng . Vì là khuyến mãi nên hết có 61k .
Về mùi vị : trà latte không khác gì cốc trà sữa 10k mua được ở bất cứ cửa hàng tạp hoá nào . Trân trâu nát bét hút không lên được . Quá chán . Còn Trà chanh hoa hồng thì vị không khác trà tranh bình thường tí nào , chỉ thơm hơn 1 tí . Chân trâu cũng nát bét dính hết vào nhau ...
Nhân viên : chậm kinh khủng , toàn người chưa kinh nghiệm vừa làm vừa nhìn công thức , chưa đến mức đông nhưng 1 bạn oder cứ oder còn 1 bạn pha chế mày mò , còn nhân viên nữa thì không thấy đâu hết . Chán
Khung cảnh : không có gì đặc sắc để check in cả ...
Kết luận : 55k - matcha latte
45k - trà chanh tươi hoa hồng . Thêm trân trâu 6k . Như mình mua 1 tặng 1 61k thì đắt hơn Royal tea . Vị thì tầm thường như trà sữa vỉa hè thì đừng uống làm gì các bạn ạ xem tiếp
Em đang nghiên cứu quán Ánh Dương- Hải sản Vân đồn ở 90 Thanh Nhàn, mà ko thấy nhiều cmt trên mạng :((
Bà con cho e xin ý kiến ah
xem tiếp
[Góc Khen]
-Cứ đi ăn xa tận ngoài trung tâm thành phố nhưng mà ngay trường mình lại có quán bún bò huế ngon như thế này
-Trước đọc được bài review nên phải ăn thử, 1 lần mang về, còn lần này ra tận quán ăn. Trước giờ mình ăn thì thấy ưng quán này nhất luôn nước dùng ngọt ngọt thanh thanh, bún có 2 lát giò, móng giò, 1-2 lát thịt bò mỏng, tiết khá mềm và ngon ko bị hôi, 1q trứng cút haha, mình thích nhất là chả bò viên
Đồ ăn kèm có măng chua và bắp cải thái sợi. Bắp chuối và rau thơm, lại còn FREE trà đá chứ
-Quán nhỏ xinh nhưng rất sạch sẽ, khách đi về cái là có 2-3ng lau dọn lại bàn luôn, phục vụ nhanh nhẹn.
-Giá lại rẻ chứ, /bát (ảnh mình tự chụp thật nhé)
-quán bán cả ngày hay sao ấy. Mình đi qa lúc nào cũg mở
Ko quá xuất sắc nhưng rất đáng để thử bát bún rẻ mà ngon như thế này các bạn ạ!
-Địa chỉ 350 CỔ NHUẾ xem tiếp
Nhân một ngày đi học muộn nên nghỉ luôn, chả biết ngồi đâu nên đành tạt qua Bánh bơ bồng bềnh đợi vào tiết 2. Nghe bảo sữa chua ở đây rất ngon. Gọi 1 sữa chua, một black velvet và bonus thêm cốc heekcaa thảo mộc hoa quả.
- heekcaa: khen, vị trà mình thích nhất ok k có gì để nói
- sữa chua cũng gọi là ngon hơn lạ thanh mát lạ lạ ok )
- black valvet: chê thậm tệ, kem ngấy cốt tơi quá đà ncl k ưng
Các loại bánh khác thử lâu rồi nhưng k nhớ vị nên chưa review xem tiếp
[Góc khen nhiều hơn chê]
Hôm mùng 3 tôi order bánh cheese tart của @la.vigne.cake trên insta có kèm ảnh cho các ông dễ tìm nha
cheese tart giá 65k/hộp 4 cái
- điểm cộng: bánh đậm vị cheese, cắn một phát ngập miệng luôn đã zl=)) cheese ở bên trong đặc, không phải kiểu bẻ ra là chảy sốt ra đâu nên toi cảm thấy ăn như này sạch sẽ hơn là nó bị chảy ra quá nhiều sẽ tạo cgiac bị lỏng Bề mặt trên chín đều vàng ươm. Lúc ship về toi ăn có 2c, sau đó để vào tủ lạnh sáng hôm sau mới ăn nốt thì bánh không bị khô, mà sáng hôm sau bố toi ăn cũng khen ngon cơ các ô ah
- Vỏ bánh mềm, không bị khô đâu nhưng mà tại vì t chỉ thích ăn phần cheese tart thôi nên ko hào hứng ăn vỏ lắm lúc sau ăn phải ngồi gặm hết vỏ rồi sau đó mới ăn phần ở trong=)) vì cgi ngon nhất phải ăn cuối cùng mà=))) t có ngỏ lời với shop la có thể làm phần cheese tart thôi đừng làm vỏ đc ko thì bạn í tưởng t đùa:)
- Hộp đựng bánh sạch sẽ gọn gàng.
- Điểm trừ: đã phải đợi gần 1 tiếng shop mới ship cho t với lí do ngày lễ full đơn nên ko kịp trở tay. Cộng thêm nữa là từ Nguyễn Chính ship ra Nguyễn An Ninh mà mất ship tận 25k tổng thiệt hại hết 90k mà phải đói mốc mồm cơ:( t cũng góp ý rồi mong sẽ đc điều chỉnh giá ship. Dc cái bạn bán hàng cũng tốt tính toi phải gọi gần chục cuộc liền để hỏi xem tại sao ship chưa đến thì bạn ấy vẫn nhẹ nhàng trả lời toi lúc sau còn gọi lại cho t để xác nhận ship đã đến chưa cơ. Nếu phải t chắc ba máu sáu cơn ko bán cho nữa roi hixxx=)))) xem tiếp
[góc khé cổ ]
Kem úp ngược của Dairy Queen khá nổi tiếng
Mình gọi kem matcha socola thì phải ko nhớ lắm
Cốt kem xịn ăn phát biết luôn, đặc và ngon ngậy chưa kp lờ lờ. Đặc biệt cốc kem đặc đến độ úp ngược mà k rơi. Xịn phết hehe
Nhưng...
Nó ngọt vl ý. Mình là đứa có thể uống Toco Toco ko giảm đường, nhưng k thể ăn hết 1 cốc kem nhỏ của Dairy Queen
Ngoài ngọt quá đà ra thì vị kem ổn, matcha ăn thơm ngon, vị kem sữa béo ngậy.
Giá: có tận 4 cỡ kem lận cơ, kem cốc úp ngược này khoảng 70-80k gì đó ( cỡ nhỏ đó nhé)
Add: hôm đấy mình ăn ở VC Phạm Ngọc Thạch, còn chuỗi này có 1 tỉ hàng ở HN ) xem tiếp
[Góc Hỏi Han]
Mọi người cho mình xin địa chỉ hàng nướng/ lẩu nào ngon ngon quanh khu vực Ngã tư Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân hoặc gần phía Hà Đông với ạ.
Mình cảm ơn!!! xem tiếp
Nói chung là Em sẽ vẫn tới quán vì có những món rất ngon và tươi làm em nhớ nhung luôn ấy )))) Lần đầu review trên Hội, mong các tiền bối bỏ qua sạn nếu có cho em nha xem tiếp
Có ai biết ở khu Cầu Giấy có chỗ nào tiện để offline không ạ?
Cho em xin ít địa chỉ với ạ. Thứ 7 tuần này 1 đám gamer định offline và ăn tối luôn mà chưa có địa điểm ạ.
Bọn em chỉ tầm 10-13 người thôi ạ.
Em cảm ơn ạ xem tiếp
[ góc vừa ăn vừa khen:)) ]
Tôi là nghiện món gà khô cay này lắm các ông ạ . Hôm được đứa bạn cho ăn ké mấy miếng mà mê đến giờ . Nhưng hôm đấy chả hỏi nó mua ở đâu cứ lên mạng đặt thử mấy chỗ r nhưng chs ăn cứ bị lợ lợ kiểu nhiều mì chính quá í , nói chung là ăn ghê lắm xong đến hnay ra circle K thì thấy nên mua ăn thử . Ôi thôi nc là ngon miễn chê ) tìm được cái vị cũ mình ăn nó kiểu sung sướng vch các ông ạ . Ở đấy nó có mấy loại cơ , tôi là tôi ăn thử hết rồi thấy mỗi loại này ngon giá hơi chát hơn bt 1 tí nhưng tôi thấy ngon hơn trên mạng bán ông nào chung niềm đam mê với tôi thì mua thử về mà ăn , bao ngon luôn xem tiếp
Nghe bạn khen cái ship cơm đêm này lắm nhưng chắc hôm nay mình số nhọ, gọi đúng phần cơm không phải là thế mạnh của cửa hàng. Dù sao cũng hơi khó chịu vì làm ăn điêu quá!!!! xem tiếp
[ góc ghen có chê có ]
Hnay rảnh thèm ăn nướng nhưng lại k đi nên quyết định đi ăn thử Mr dakgalbi ở Nguyễn Khang ( vì mình ở Yên Hoà nên ngại đi xa )
Gọi nửa con gà rút xương phô mai + Cơm rang kim chi
( Cơm rang kim chi 2/10đ ) ăn chán vô cùng k bằng 1 xuất cơm rang thập cẩm 20k ngoài hàng phở " Giá đĩa này 80k "
( Gà rút xương 8/10đ ) ăn gà ngon k bị bở tok cũng ngon mềm dai NHƯNG nưar con mà đĩa bé tí sốt ngon hơi mặn ăn vs cơm trắng thì vừa
Mình có order thêm 1 bát cơm trắng thì a chủ có mang cả 1 bát canh rong biển khi mình bảo mình k order thì a bảo đi kèm vs cơm trắng ) nên ăn thôi canh rong biển thì ngon lắm k bị tanh với lợ
Đồ ăn kèm như Kimchi va củ cải muối thì ngon nhất là Kimchi thề mình chưa ăn kimchi ở đâu muối ngon như ở đây )
Tổng thiệt hại 3 món gọi là 245k free nc lọc ( điểm cả quán 7,5/10 ) sẽ quay lại ăn món khác xem tiếp
[Góc khen]
- Cơm chay 49 Giáp Nhất.
Mình thi thoảng cũng hay ăn cơm chay, mới ăn nhà hàng chay này đk nửa tháng. Mình không phải tín đồ ăn chay nhưng thấy đồ ở đây ăn rất vừa miệng, rất ngon, mặc dù đồ ăn hơi đậm 1 chút tuy nhiên thường thức ăn chay hay nhạt thì đồ ăn ở đây để đậm 1 chút để vừa với cơm. ^^
Giá cả khá là rẻ, kể cả gọi xuất hay gọi theo món đều rẻ
Chưa kể đến thái độ phục vụ rất tốt, không khí nhà hàng nhẹ hàng, thanh tịnh. Khi ra về lúc nào chị chủ cũng hỏi "Cơm có vừa không em ??". ...
Nói chung là ăn ở đây rất thỏa mái về cả vị giác và tinh thần. Ahihii !!!
Ngoài ra mọi người có thể đem đồ đến ủng hộ từ thiện tại nhà hàng nhé .
( Chụp ảnh hơi tối màu tý . ) xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]

Xin chào mọi người! Mình muốn hỏi mọi người tư vấn 1 số địa chỉ quán ăn ngon yêu thích của mọi người ở khu vực Chùa Bộc ạ, không phải là quán vỉa hè, phù hợp cho việc tụ tập bạn bè, sạch sẽ đồ ăn ổn ạ
Rất cảm ơn mọi người! xem tiếp
<Góc Chê>
Quá thất vọng về đồ ăn của Góc bếp Hoàng Lan!
Hnay do về muộn ko kịp nấu nên mình mua thử đồ ăn ở Góc bếp Hoàng Lan- số 2 ngõ 81 Láng Hạ vì thấy chị chủ cam kết là đồ ăn tươi ngon, ko tươi cứ trả lại, nghe có vẻ yên tâm!
Chỗ này chuyên chế biến đồ ăn sẵn như cá kho, sươn xào chua ngọt, thit kho trứng cút,...cho khách mua về ăn luôn ko mất tgian nấu nướng.
Kết quả:
Quá thất vọng về đồ ăn ở đây!!!món Đuôi bò hầm bị thiu, nước đã bị chua ; sườn xào chua ngọt cũng ko ngon. Được món nem tai đỡ hơn thì rau cuốn héo trông chẳng buồn cuốn nữa! :(( trong khi giá bán đâu có rẻ! Nói chung ko tương xứng với đồng tiền bỏ ra!!!!
Chia sẻ để mọi người cùng biết khỏi mất tiền mà thêm bực như mình! xem tiếp
Review bún sườn cô Lan gần trường Tư Nhiên
Lần đầu tiên mình đăng bài nên chẳng biết khen thế nào
Bát bún trong hình 25k, gồm sườn sụn, chả, đậu, thực sự là nhiều sườn và thịt ăn mãi k hết, nước chua ngọt thanh vừa phải, k phải quá ngon quá xuất sắc nhưng cũng vừa miệng. Hình 2 là bún cá ốc đậu, nhiều ốc lắm tại bị chìm xuống dưới.
Nhược điểm của quán là quán rất bé, chỉ có vài bàn để ngồi thôi. Bà chủ quán cũng dễ tính, còn bảo bọn mình ăn hết bún thì bảo bà lấy thêm cho nhưng mà chả lần nào ăn hết bát bún vì quá nhiều thịt sườn. Còn mua mang về thì đổ ra = 2 cái bát tô nhà mình. Hiu hiu
Địa chỉ: cạnh điểm bus Tự Nhiên, cách mấy bước chân thôi, mình k nhớ số cụ thể xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mọi người cho e xin đ/c ăn sáng và/hoặc ăn trưa gần khu vực trường ĐH KHXH&NV (khu Nguyễn Trãi - Nguyễn Tuân) với ạ
Đi bộ được ra (bán kính ~500m trở lại) thì càng tốt ạ
E xin cảm ơn xem tiếp
[Góc không bao giờ quay lại]
Nhất quán 76 Thượng Đình
Quán gồm 2 nhà, nhưng ko biết mà xui quỷ khiến thế nào mà mình lại bước móng giò vào bên âm u hơn
Chê 1: Nước lẩu nhạt, nhạt chua nhạt mặn nhạt ngọt không đạm đà một chút nào theo cách mà lẩu thái nên có, mỗi thứ được chút thì lại bị vị cay át sạch. Đồ ăn khá nhiều (hoặc không) dù ăn xong mình chưa thấy no mấy. Đồ ăn không tươi, tôm chín có mùi ôi, ăn xong bụng dạ khó chịu, mình phải ngồi thêm 10' đảm bảo Tào gia gia không sang chơi mới dám đi về.
Chê 2: Nhân viên khá đông nhưng lơ ngơ lóng ngóng, phục vụ chậm, không biết trước sau. Bọn mình gọi 1 lẩu thái chua cay 250k, mất 15' để đưa nồi lẩu và rau ra, nhưng 20' sau vẫn chưa có đồ mặn làm mình và bạn mình tưởng lẩu chỉ có rau(?), đến khi hỏi thì bạn phục vụ mới ngớ ra và đem đồ ăn lên. Mình gọi một ca trà đá, ăn được 30' gọi đi gọi lại 4 lần, ra rả ra rả đến rã cả họng mà vẫn không thấy tăm hơi dù các bạn bê trà qua chỗ mình nườm nượp. Khôi hài là đến lúc gọi thanh toán cũng phải gọi đến 2 lần mới có người đem hoá đơn ra(?)
Chê 3: Vệ sinh quán quá quá quá kém. Thứ cần vệ sinh nhất là ống đũa thì có gián(?) Mình thề cái thời điểm mình để miếng vỏ tôm gần ống đũa thì nó hồn nhiên dẫn cả 3 đứa con nhà nó ra bâu lúc nhúc... Rất may cho nó mình đang ăn nên không nỡ gửi trả gia phả nhà nó về súc sinh đạo... xem tiếp
Làm ơnnnnnnnnn cho e xin địa chỉ bán bim bim cua với ạ e vật lắm rồi :((((( gần láng hạ - hoàng cầu càng tốt ạ huhuuu xem tiếp
[Góc hơi chê] Yakimono Trần Bình Nguyễn Hoàng.
Trưa khai giảng xong cả hội rủ đi ăn, may cơ quán gần trường lại có chương trình đi 4 tặng 1 nên quất thử, và vì nghe cũng rẻ hợp kinh phí của cả nhóm.
Bọn em ăn suất buffet 198k, cũng nhiều món. Có bánh xèo salad các kiểu nhưng ăn thì cũng tạm chứ chưa đến mức ngon.
Khen: Có nhiều món ăn vặt trong khi chờ đồ nướng lẩu. Khoa tây chiên ở đây em ăn thấy ngon. Nước lẩu kim chi hay gì đấy quên tên, nhưng có 2 loại chua cay và ngọt ngọt thì em quất ngọt ngọt. Nước lẩu ăn rất ok, mỳ udon ăn cũng ngon. Khen nhất là nước chấm ngon lắm, ấn tượng gần bằng nước chấm gogi. Món nướng ăn ok nhất là bò cuốn nấm.
Chê: Nhiều loại thịt nướng nhưng mà tẩm ướp không đậm vị, ăn thịt nào vị nó cũng như thịt nào. Mà nhiều thịt còn dai nữa. Nhân viên phục vụ rất hời hợt, mặc dù nay chỉ có đưng 3, 4 bàn có khách. Gọi đồ thì chờ rất lâu, nhất là lẩu, có khi chờ phải 10 phút ngồi không, may mà gọi khoai tây chiên từ trước còn ăn tạm. Mấy đồ hải sản cá gì gì bọn bạn em chê ăn không ngon, chắc giá này cũng không đòi hỏi. Nhà hàng tính VAT mà bọn em xin hóa đơn đỏ không có? Chắc nhân viên nghĩ bọn em học sinh không biết gì, thằng bạn em cay.
Đánh giá:
Đồ ăn thì: 7/10 nướng, 8.5/10 lẩu. Ăn nhiều nhưng ấn tượng thì không nhiều.
Đi đến đây thấy nếu vì kinh phí và đi đông người thì cũng ok trừ vụ phục vụ lâu. xem tiếp
<góc kiểm chứng Deli 4B số 28 Nguyễn Văn Lộc> chê nhiều hơn khen
Em đi 3 người, gọi nướng. Chắc đặc trưng của quán là món đợi chờ ạ ). Ngồi 15' mới có salat khoai chiên, một lúc sau thì thêm được 2 đĩa thịt nhưng than thì đợi hoài chưa thấy, phải gọi 2 lần mới có nv mang ra. Mất hơn 30' bọn em mới có đầy đủ món. Thôi chép miệng, đói ăn mới ngon )
Điểm chê: đồ ăn kèm nghèo nàn, salat ăn chán vô cùng, khoai tây chiên vừa đưa ra đã nguội ngắt, dai như nhai mực khô . Điểm chê to đùng là đợi chờ nữa ạ. Thấy sắp hết bọn em đã gọi thêm nhưng vẫn là cảnh đợi chờ mãi không thấy, nhắc nv thì nv bảo anh chị nãy gọi cái gì vì đợi lâu suốt bữa ăn nên bọn e chả ăn được mấy ). Vấn đề nữa là cái nhà vệ sinh ạ. Không gian quán khá đẹp mà không đầu tư được cái nhà vệ sinh tử tế chút e vào mà lại đi ra ko dám đi.
Điểm khen: bù lại việc nv ko nhớ đồ khách gọi thì thái độ thân thiện, niềm nở luôn tươi cười nên đợi lâu thật cũng ko nỡ cau có với bạn nv ). Thịt tẩm ướp vừa miệng, gọi loại nào đúng loại ý, kiểu không bị trá hình che mắt bằng việc tẩm đẫy gia vị ấy ạ.
Trong ảnh là bò cuốn nấm mà nhìn đống nấm em hoang mang quá )
Từ giờ sẽ hóng xem có review khen quán phục vụ nhanh hơn thì em sẽ quay lại xem tiếp
[ Góc khen ] - Chẹp quán - Nghĩa Tân
Thẩm định 2 lần rồi mới dám viết review ạ. Quán này thực sự phải nói là rất ngon các bạn ạ.
- Về không gian : Cực kì thoải mái, đậm chất Nhật Bản, ui mình thích ăn đồ Nhật vs ngồi mấy quán kiểu Nhật lắm luôn ý. Quán nhìn ở bên ngoài khá nhỏ và không bắt mắt nhưng đến khi đi vào mới thấy bất ngờ vì khá rộng rãi và mát mẻ, có mấy góc đẹp để "sống ảo" nữa chứ = ))) .
- Về nhân viên : Có 1 bạn nữ xinh xinh luôn đứng ở ngoài cửa chào khách, cười rõ duyên, nhìn thích mê = )))) Nv ở đây nhiệt tình và ngoan ý, dạ vâng nghe ngọt tai dã man Sau khi ăn xong thường hỏi về cảm nhận của khách luôn.
Đặc biệt bác bảo vệ trông xe rất rất nhiệt tình ý, vâng dạ dạ, cảm ơn cô đã đến các thứ
- Về đồ ăn : Ưng ! Cực kỳ ưng, đồ ăn rất vừa miệng, bày biện cũng đẹp mắt. Giá cả theo mình thì là phải chăng vs thể loại đồ ăn Nhật vì đi cũng kha khá quán đồ ăn Nhật giá thường hơi cao 1 chút.
Về đồ uống : có bia, rượu Nhật các thứ nhưng mà mình ko uống được nên cũng ko quan tâm lắm.
Đồ mình gọi
+ ảnh 1 : Cơm Gà nướng sốt Teriyaki 65k + Tamago Sushi 25k, trà đá 3k, còn salat lạnh + canh miso + dưa hấu tráng miệng ko tính tiền.
+ ảnh 2 : Cơm lươn Nhật sốt Teriyaki 159k + cơm cá Sama 65k. cũng như trên salat lạnh + canh miso + dưa hấu tráng miệng ko tính tiền.
+ ảnh 3 : Lẩu 1 người 199k có bò mỹ, rau, mỳ tôm salat, kim chi , sushi tôm , tráng miệng dưa lê
Nói chung ở đây ăn rất ngon, view đẹp, phục vụ tốt. Mình sẽ quay lại nhiều lần để thử thêm món khác.
xem tiếp
Mọi người cho em xin mấy chỗ ăn vịt lộn ngải cứu đc không? xem tiếp
[Góc cạch mặt]
Không biết mọi người đã ai thử món Bò lúc lắc ở Bánh mì chảo cột điện Đặng Văn Ngữ chưa, nhưg đây là sản phẩm. Thật sự thất vọng, được vài miếng bò, tí phomai, xong chả hiểu sao lại có 2 lá rau sống thả vào trong, mang về đến nhà thì đổ hết cả sốt ra ngoài, lúc mở nắp ra nhìn như ăn thừa vậy. Nếu ai đã ăn bánh mì chảo ở đây thì sốt của món này giống y hệt vậy, nhưng có thể vị chua khó tả lắm. Kiểu cứ ngọt ngọt, chua chua mà lợ lợ. Mình mua 2 suất bánh mì chảo mang về cũng chán vô cùng, rất hay ăn tại quán nhưng khi mang về thì ra như thế này.1 suất bò này hình như là 65k ăn không nổi mà đổ thì tiếc. Chắc chắn sẽ không bao h ăn lại món này đâu!!! xem tiếp
Góc lẫn lộn
Hôm trước thèm cánh mắm quá nên mình dụ lão béo nhà mình đưa đi ăn Min quán ở 5B Cao Đạt. Nghiện cánh mắm ở đây lắm vì làm giòn mà sốt rất ngon, không làm phần da gà bị ướt ỉu, có vị mật ong sánh đậm đà. Khen thế thôi.
Chê ở chỗ nồi lẩu 280k bưng ra mà mấy cái cánh trôi tuột đi đâu mất theo nồi lẩu 1 gắp của quán ). Ở dưới độn bắp cải hết mn ạ, cái gì cũng chỉ được vài lát, không đậu không viên @@", rổ rau có rau muông, cải thảo với bắp cải trộn lẫn, mà cái giống mình không bao giờ ăn bắp cải lẩu í, cảm giác kiểu chúng ta ko thuộc về nhau ).
Không gian quán không bé nhưng đông khách mà ý thức hơi kém, ai cũng kiểu bật max volume nên những đứa kiệm lời như mình phải chịu trận bất khuất lắm mới ăn xong bữa.
Tóm lại: chỉ đến Min ăn chân cánh thôi. À ngao hấp cũng đc nhưng m ăn lâu rồi không biết giờ còn không. Sr cả nhà cánh mắm ngon quá xử luôn ko chụp. xem tiếp
Em biết là bài này thiên về đồ uống hơn là đồ ăn. Nhưng xin phép được ad duyệt ạ :"> xem tiếp
Mấy anh chị ở gần đh sư phạm đà nẵng hoặc ở đà nẵng có thể chỉ em vài quán ăn vặt, ăn đêm hoặc đủ thể loại ngon ngon được không ạ )))
Em mới vào trong này học nên em không biết tìm quán nào để ăn uống . Em cám ơn trước ạ. xem tiếp
[ GÓC CHÊ ]
Chào mn ) e vào group cũng được một tg và âm thầm đọc bài cũng lâu rồii ) Hnay e muốn review về bánh Bông lan trứng muối của bubustore
Em order bánh hôm chủ nhật từ tầm 45p
sau khi chủ shop rep ib e thì e nhận được bánh )
Em order một bltm không bò khô và sốt dầu trứng ở trên )) E thấy feedback đều rất ổn và hoàn toàn tin tưởng 1 chỗ bán hàng có 17k fl nên nhận đc bánh e thấy
rất hào hứng ) nma thật sự e đã rất thất vọng )) Sốt dầu trứng thì lợn cợn đường và quá ngọt ) dù có ăn với ruốc cũng không thể lấn đc vị ngọt )))) ( Em là một đứa ăn rất ngọt nhé) Và cốt bánh bị quá nhiều mùi ống vani và cũng quá ngọt ))) khi mà ăn bánh và sốt dầu trưng thì thật sự rất khó ăn vì quá ngọt ý ạ
Vẫn có một điểm khen là sốt phomai ăn lại khá ngon ))
Nma e nghĩ sẽ kbh quay lại nữa ))
Đây chỉ là ý kiến cá nhân của em và bạn em hôm đấy thôi ạ )
Cám ơn ad đã duyệt bài và mn đã đọc xem tiếp
(Góc khen)
Vốn là 1 tín đồ của chân gà nên hôm vừa rồi đọc được bài review khen nước nở làm em phải bắt gấu chở đi ăn ngay và luôn.
Đi có 2 người nên bọn e chỉ dám gọi chân gà xóc mắm, sụn bơ tỏi, cơm rang hải sản và bún kim chi bò mĩ thôi.
Về từng món:
- Chân gà béo, lớp vỏ dòn, gia vị vừa miệng, và thơm kinh khủng )
- Sụn bơ tỏi thơm, dòn và ngon. Ông gấu nhà e trong lúc ngồi đợi cơm rang thì cứ súc tỏi ăn liên tục, đến khi đĩa sạch bong mới thôi. )
- Bún kim chi bò Mỹ: thực ra mà nói thì món này khá dễ làm, kiểu chỉ cần nấu canh kim chi đến lúc sôi thì thả bò Mỹ và bún vào là được. Điểm đặc biệt của quán là bún sợi rất nhỏ, ăn hợp và dễ ăn hơn nếu cho bún sợi to.
- Cơm rang hải sản thì e không ăn, ông gấu bảo là quán cho cả cơm cháy vào và ăn cũng lạ lạ miệng.
Điểm cộng của quán là ăn được 5-10' chị chủ sẽ mang ra cho một xô nước quất nhỏ để rửa tay, ăn xong sẽ mang đi đổ chứ không như các quán khác là để 1 xô to đùng ngoài cửa, mỗi ngày khéo phải đến trăm lượt khách rửa chung vào cái xô nước đó ấy.
Điểm trừ duy nhất là quán nhỏ, khách đi 2 người thì ngồi tối đa được 8 bàn. Ngồi 1 lúc mà phải thấy chị chủ ra từ chối khách đến mấy lần. À thêm 1 điểm nữa là khi nào khách gọi thì a/c chủ mới làm nên phải đợi hơi lâu.
Nói chung là khá ưng ý với quán, chắc chắn sau này sẽ quay lại và thử thêm những món khác nữa.
Tổng điểm 9/10.
Quán: Bé Bự - 79 Đặng Văn Ngữ xem tiếp
[Góc chê]
Hôm qua mình và bạn có qua 11A Đình Ngang quán Cơm Viên để ăn mì vịt.
Giá :68k/đĩa
Cảm nhận chung của mình thấy cực kì tệ.Giống như bạn ném 68k vào thùng rác vậy.
Mình qua lúc tầm 12h trưa,lúc đấy quán không đông lắm.Order 3 đĩa mì vịt đc kèm 3 bát canh.
Với các bạn đã từng ăn yến mạch các bạn bt là nó k hề có vị đúng k?Cái này là y hệt như yến mạch luôn
Mình k hiểu sốt tương đen ở dưới để làm j.Mì toàn vị bột mỳ không thể ăn nổi trên 2 lần gắp,cực kì tệ.
Bọn mình bỏ lại hết mì mà mì nó chiếm 3/4 đĩa luôn
Vịt thịt mềm,vị ok,nêm k kĩ lắm và của bạn mình còn bị hơi sống
Nói chung mình kbt các món khác như thế nào nhưng nếu vẫn có ý định ăn ở đây thì đừng bao h thử mì vịt vì nó cực kì chán cực kì phí tiền.
Nếu phải vote sẽ là 2/10 cho món này.Thực sự rất tệ. xem tiếp
>>>> CÁCH ĂN DIMSUM ĐÚNG CHUẨN.
Dimsum là sự kết hợp giữa thị giác và vị giác. Một bữa Dimsum hoàn hảo là phải có thật nhiều món, bày trong từng lồng Dimsum... xem tiếp
(GÓC CỰC KHEN)
HANURI 284 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
Điểm cộng:
Nhân viên quán nhanh nhẹn nói chuyện nhẹ nhàng nhiệt tình
Giá cả phải chăng mà lại sạch sẽ, thoáng mát có điều hòa và ca nhạc theo yêu cầu
Đồ ăn rất ngon và vừa miệng em đi 2 người ăn hết 155k ( ko tính cà chua vì e mang theo ) nhưng no căng bụng
Có kim chi và canh miễn phí lấy thỏa thích
Tương ớt tương cà và nước tương cũng được xếp gọn gàng mình cũng có thể tự lấy theo í muốn đặc biệt có thương hiệu nguồn gốc rõ ràng tạo cảm giác tin tưởng và thoải mái ko biết mọi người sao nhưng em cực dị ứng với mấy chỗ mình đi ăn mà mỗi lần xin tương ớt thì chỉ đc cho lí nhí rất khó chịu và cảm giác bị chèn ép mặc dù mình là ng trả tiền chưa kể còn ko có nguồn gốc xong màu cứ nhạt nhạt khi ăn rất rợn
Điểm trừ:
ĐIỂM TRỪ LÀ KO CÓ ĐIỂM TRỪ NÀO CẢ xem tiếp
[ GÓC KHEN]
Sáng nay lúc 9h vì ngủ dậy muộn quá nên phi xe ra đầu đường Chùa Láng ăn tạm bát bún mọc . Bún ngon, nước dùng đậm đà , thề chứ ăn mọc nhiều nơi r nhưng chưa có chỗ nào mọc ngon như chỗ này ( đây là cảm nhận riêng của mình thôi nhé) . Quán này của cái bác béo béo bán ở đầu ngõ 162 , hình như bán mỗi buổi sáng thôi thì phải , bún đồng giá 25k nhé( có bún mọc, móng giò, dọc mùng) ăn xong mà no căng . Ncl sẽ ủng hộ quán nhiều xem tiếp
[ Khen nhẹ ]
Nửa nướng nửa luộc hai người ăn no căng bụng mà hết có 160k thuii ạ
E thích nhất nước chấm vịt luộc của qán luôn ạ, cay, mặn, ngọt sền sệt chấm vịt ngọt đừng hỏi ạ
Ở quán này còn có canh măng , bún ngan, cháo vịt , chân gà các thứ nhậu thì hết ý đấy ạ
Ai ở Cầu Giấy thì nên thử lắm nha giá cả theo e thấy phải chăng lắm ạ
Địa chỉ ở 102a14 Nghĩa Tân ngay cạnh quán bún bò huế to to ấy ạ mà qán còn có cả vỉa hè cả trong nhà, trong nhà điều hoà mát lạnh luôn ạ xem tiếp
xin add đăng giúp ạ!!!
Em chào cả nhà.e theo dõi page cũng khá lâu r.e muốn hỏi cả nhà chút.e thích ăn súp lắm.cả nhà biết khu vực cầu giấy bán kính +5km có quán súp nào ngon k ạ??? e thích ăn súp lắm.mà ra ô chợ dừa với hoè nhai thì xa quá.hiz hiz xem tiếp
GÓC KHEN ÍT CHÊ NHIỀU
Deli 4B - 28 Nguyễn Văn Lộc ( cạnh Coop Mart, đối diện HV An ninh)
Gía: Lẩu hoặc nướng : 159k. Cả lẩu nướng 189k, k tính VAT
Điểm khen:
+ Nhân viên: Bọn mình đặt bàn 3 người, lúc đến nhân viên hướng dẫn ngồi bàn T1. Mà ngồi ồn quá vì nhiều trẻ con nên mình xin đổi lên T2 thì bạn ở quầy bảo trên tầng các bàn đều đặt hết rồi. Mình cũng OK. Chắc bạn đó hỏi lại quản lý, khoảng 2p sau thì có bạn mời bọn mình lên T2 ngồi, yên tĩnh hẳn. Nhân viên odr cũng ngoan và nhiệt tình.
+ Đồ ăn: Rau rửa sạch, kim chi ngon, xúc xích ngon ( mình k ăn xx, thấy bạn mình bảo ngon). Bánh bao, khoai tây chiên chắc khách vào mới chiên nên lên đến bàn vẫn nóng, k bị ngấm dầu, khoai tây giòn ngon.
Hết điểm khen rồiiiii
Điểm chê:
+ Hết những thứ cơ bản: Hết đá, đợi 20p mới mua đc đá về. Hết Salad ( chỉ có 1 loại bắp cải trộn ) mặc dù lúc đấy mới 7h, chỉ ăn đc 1 đĩa đầu tiên. Hết hoa quả tráng miệng. Lúc đầu mình bảo 2 đứa bạn là chắc ở đây chỉ có dưa hấu thôi, thế mà đúng thật. Bê lên đc 1 đĩa dưa 5 miếng trong khi bọn mình đi 3 ng, mỗi miếng bằng 3 ngón tay. Gọi thêm 1 đĩa nữa thì báo hết.
+ Đồ nướng: có thăn bò, ba chỉ bò, ba chỉ heo, sườn heo, bạch tuộc, gà, bò cuốn nấm. Ướp mặn quá đáng trong khi mình là ng ăn được mặn.
+ Lẩu: nước lẩu thái, chỉ thấy ngọt, mặn và cay, k chua. Đồ nhúng lẩu: ngao, bò, gà, sụn, thanh cua, mực, rau, nấm, váng đậu. Bò bị mỡ nhiều.
Vì từ đầu đã k hào hứng nên k chụp ảnh nhiều. Quán mới khai trương, cũng đông khách nhưng nói chung là k quay lại. xem tiếp

Chào mn ạ
Con bạn e n đang muốn tô chức ăn sn. Nhưng yêu cầu là chỉ 100k/ng
11 người căng là 1300-1400k ạ
Lại yêu cầu có điều hoà )
Lẩu or nướng
Nên e mạo muội hỏi câc anh chị coa biết chỗ nào k ạ xem tiếp
[Góc khen]
Em ở đào tấn nên mỗi khi thèm ăn mỳ vằn thắn là phải lóc cóc đi rõ là xa để lên đến hàng chiếu để ăn mì vằn thắn hoặc lên đại la mới vừa mồm . Ăn chọn chỗ khôn lắm lun xa nửa vòng trái đất nên là cả năm ăn được đc vài lần do xa . Hôm nọ bạn e bảo ăn thử chỗ nè gần gần nhà ngon lắm , đi ăn thử thấy ngon ngang ngửa hàng chiếu vs đại la lun nè nước dùng đậm , há cảo ngon thêm quả há cảo chấm thay quẩy ngon vãi y xì trên đại la lun mà giá hạt dẻ hê hê có 30k
Chia sẻ cho các a e nhà mạn đào tấn kim mã ra đây ăn nhaaa .
Địa chỉ :24 đặng trần côn nhé xem tiếp
Cuối tháng này em định đi Huế, các anh chị có ai đi Huế rồi review cho em cách đi như nào cho rẻ với ạ. Em cần tìm hiểu homestay, những địa điểm chơi đẹp. Đến đó nên tự túc đi chơi hay mua tour ở đâu để rẻ vs tiện ạ. E cảm ơn
xem tiếp
Chả biết cảm nhận của các bác đã từng tới đây ra sao, quán chỉ đc mỗi cái view đẹp nhìn có vẻ sang chảnh và khá sạch sẽ, còn đâu đồ ăn và cách phục vụ thì thôi cho mình xin.... Hứa sẽ không quay lại đó thêm lần nào nữa xem tiếp