[Góc chê ]
Chào các anh chị em trong gr. Tàu ngầm lâu rồi hôm nay mới ngoi lên viết bài review cho mọi người tham khảo chỗ ăn chân gà
Chuyện là hôm nay mình cùng bạn đi ăn ở POP Quán ( ngõ 298 Tây Sơn thì phải, số nhà mình không nhớ) . Đến đó gọi chân vs cánh gà rang mắm và 1 đĩa gà xả tắc nhỏ )) Tổng cộng hết 160k
Đồ ăn nhân viên mang lên thì đĩa chân gà của mình là cái hình này )). Chân gà lạnh toát ăn buốt hết cả răng, có mùi ôi thiu. Móng của chân con gà mình nhìn kĩ thậm chí còn bẩn nữa. Bạn mình ăn xong về đau bụng luôn.
Điểm cộng của quán là món chân gà rang mắm thì ngon và giòn, mình thấy chỗ này là chỗ rang mắm ngon nhất mình từng ăn. Nhưng nếu nhìn lại đĩa xả tắc này thì mình chắc chắn sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.
Nhân tiện mình xin các bạn review về chỗ ăn bún bò Huế ngon với ạ , gần khu vực Nguyễn Chí Thanh lại càng tốt. xem tiếp
Review Bún đậu ( Hàng Khay )
- Khen: nhiều topping, đậu giòn, thịt chân giò ngon
- Điểm k thích: đông thật sự, chờ lâu và chs cảm giác chất lượng đồ k hấp dẫn bằng ở Bạch Mai và bún đậu Gốc đa Thuỵ Khuê ))))) Mấy món lưỡi lợn, lòng non nhìn lên ảnh lồng lộn thế thôi chứ nhìn ngoài k dc thế. Ai chưa ăn có thể ăn 1 lần cho biết ( k nên đi xe máy nhé vì ít chỗ để xe lắm )
.
130k suất 2 người full option + 1 đĩa dồi ( có nhưg e k chụp ảnh ) = 140k
Ngõ Hàng Khay
e quên k hỏi giờ nghỉ vs bđầu ))
.
: ae có địa chỉ nào ăn bún đậu ngon gt em vs :((((((( xem tiếp
HIỆN TẠI TRƯA NÀY BẠN QUẢN LÝ TẠI KFC ROYAL CITY ĐÃ LIÊN HỆ VỚI MÌNH, HỎI THĂM VÀ CÓ XEM XÉT LẠI CHECK LIST VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM NGÀY HÔM ĐÓ. VÀ CŨNG CÓ MONG MUỐN GỠ BÀI VIẾT, NHƯNG THẬT SỰ MÌNH ĐỌC THẤY KHÁ NHIỀU BÌNH LUẬN DƯỚI ĐÂY CŨNG BỊ TÌNH TRANG NHƯ MÌNH. NÊN MÌNH SẼ ĐỂ BÀI ĐỂ CHUỖI KFC CẦN PHẢI KHẮC PHỤC NHỮNG LỖI BẤY LÂU NAY NHIỀU BẠN MUỐN NÓI, VÀ CẦN CẢI THIỆN CÁCH PHỤC VỤ CŨNG NHƯ CHẤT LƯỢNG. xem tiếp
- [Góc cảm xúc lẫn lộn]
Được hôm bạn em rủ đi uống Phúc Long ở IPH mà chờ lâu nên tụi em đi ăn trước, đặt bàn luôn ở King BBQ IPH. Chắc tại em hơi ngây ngô khoản ăn uống nên cứ nghĩ King BBQ nào cũng giống nhau, nhưng té ra có 2 loại nhà hàng, 1 là buffet và 2 là gọi món.
Trong hình là set 479k chưa VAT, chỉ được gọi 1 lần và tất cả số thịt bọn em nhận được bao gồm thịt ở vỉ kia + khoảng gấp 3 lần chỗ thịt ở đĩa trong hình nữa.
Lúc ấy là hơn 12h, 2 đứa ăn xong mà như mới ăn khai vị Lại phải làm 1 cua lên tầng 4 ăn bỏng xem phim lấp bụng.
Nhân viên thì nice em ko có ý kiến gì.
Tổng cả VAT hết 527k gì đó, vừa đói lại vừa ngu. Em đăng để mn nếu có ý định vào King BBQ ở IPH thì nhớ là nhà hàng gọi món, ăn kiểu trò chuyện xã giao chứ ko no đc, tránh bị đói như em =((((((( xem tiếp
Góc vừa mồm Kiểm chứng Jinro Bbq
Hôm trước đọc mấy bài review liên tiếp về quán này, mà từ đợt Tết cũng chưa được ăn nướng nên quyết định đi ăn trong chớp mắt. Khoảng 6h tối mình gọi, đặt bàn ăn lúc 8h. Và một số cảm nhận như sauu
1. Không gian quán
Quán này trang trí phong cách kiểu mấy quán nướng nhậu của Hàn (Có lẽ do chủ người Hàn), mấy bạn trẻ có lẽ thích kiểu này. Nhung với mình thì nó hơi ồn ào quá mức, chỗ ngồi san sát cạnh nhau nên không có không gian riêng đâu. Tiếng nhạc xập xình, tiếng nói chuyện, cạn ly hỗn độn. Mình là người khá trầm nên không thích kiểu này lắm.
2. Đồ ăn
Có 2 loại bf là 199k có thịt lợn và ba chỉ bò, 299k thêm một số loại bò và lẩu, cuối tuần và ngày lễ có tăng lên chút, và giá trên là chưa VAT nhé. Mình đi 2ng gọi 2 suất 199k. Về chất lượng thịt thì mình thấy không có gì đặc sắc, không quá ngon nhưng ăn vừa miệng. Nhưng điểm cộng là đồ ăn lên một lượt, mình không cần gọi thêm luôn vì quá nhiều. Có ba chỉ lợn, ba chỉ bò, nạc vai lợn, ba chỉ bò cuốn nấm, xúc xích, khoai. Đồ ăn kèm có tokbokki, miến xào, khoai nghiền, salad và canh rong biển. Rau cuốn cũng có sẵn nhiều không cần gọi thêm (và nếu b gọi thêm hình như cũng không tính phí). Nói chung đồ ăn quá dồi dào, 2ng mình mặc dù chưa ăn tối và đi ăn cũng khá muộn nhưng không ăn hết đc đồ quán mang ra từ đầu, k gọi thêm gì hết.
Suýt quên, có trứng nướng và ngô phô mai nhưng mình không cảm nhận đc phô mai lắm. Thích món nayowr k-pub hơn hicc
3. Đồ uống
Mình chỉ uống coca đơn giản nên k có nhận xét, nhưng mọi người có review các loại rượu nhẹ đó, có cơ hội thì mng hãy thử ạ. À bonus tráng miệng là 4 miếng dưa to đùng nhé, k bé tí như king đâu ạ
4. Nhân viên
Khá nhẹ nhàng, quan tâm khách, có điều hơi đông khách và ồn nên đôi khi các bạn k nghe rõ đâu. Ai đi ăn nhớ gọi to nhé )))
Nói chung mình không hối hận khi đi ăn ở đây, nhưng vì mình không thích ồn ào lắm nên chắc khi nào tụ tập bạn bè mới quay lại thôi. Các bác cứ thử một lần xem thế nào nhé, vì cá nhân thấy cũng tương xứng với giá tiền bỏ ra đó ạ xem tiếp
Hè sắp đến rồi,500ae thiện lành giúp em review tất cả các quán chè ngon ở HN với ạ.Chè thái,chè đỗ đen,đỗ xanh,bưởi,khúc bạch,..túm lại là tất cả các loại chè trên khắp mọi miền HN ạ )))
Với tiêu chí ngon,sạch.Các bác review công tâm nhé
Em sẽ mò đi thử hết )) xem tiếp
Ở trển 31 độ là sự thật hả các bác
Vậy em mặc gì đi bây giờ
Mang đồ len hay đồ hè
Bạn nào đnag trên đó rồi cho mình hỏi thời tiết đẹp không vậy xem tiếp
Tk 6/10. Tôi vẫn khuyên các bạn nên đi ăn thử. Đôi khi tôi ăn đồ hàn ở VN, Hàn và Mĩ nhiều nên lưỡi tôi hơi khác. xem tiếp
Các mối nối của phim ko có, rời rạc lỏng lẻo. Logic kém. Phim ko có giá trị sống.
English sub sai be bét.
Một bộ phim tệ hại năm 2017. xem tiếp
Em có dự định đi Đà Nẵng - Hội An khoảng mùng 8 bằng tàu lửa, nhưng chưa có kinh nghiệm.
Mọi người cho em xin vài chỗ đi chơi, ăn uống cũng như khách sạn ở Đà Nẵng - Hội An đi ạ.
Với chỗ mua vé tàu hoả luôn ạ. Em cũng không biết tàu hoả có cho đem theo xe máy không? Hay ra đó mướn sẽ tiện hơn?
xem tiếp
cho em hỏi ở hà nội có chỗ nào bán cuốn sủi không ạ ? xem tiếp
Mình xin revew bánh cuốn Tân Triều
Vì phòng mình ở gần đây nhưng đi qua đi lại thấy quán này suốt mà mình chưa ghé bao giờ .
Hôm nay thèm bánh mướt Nghệ An quá, mà chưa tìm được quán nào ngon với gần nên rủ bạn vào đây ăn tạm và cái kết không ngờ.
Mình ăn suất 25k bao gồm 1 đĩa bánh cuốn như trên hình ăn kèm với chả nướng,.
Thật sự rất tuyệt ngon từ bánh đến nước dùng , hành phi , thịt nướng cũng rất ngon,. . . Thật sự lần đầu mình ăn bánh cuốn ngon như vậy.
Ở đây có cả bún chả nữa cũng ngon không kém ,
Địa chỉ: quán bánh , bún chả cuốn đầu tiên ngay cuối ngõ 300 ng xiển rẽ phải vào Tân Triều, ngay gần ở ủy ban nhân dân xã Tân Triều. Số 21.tân triều
Cô ấy đổ bánh nhìn tỉ mỉ lắm.
Điểm : 9/10
Và mình sẽ quay lại nhiều lần nữa xem tiếp
[ GÓC THẤT VỌNG ]
Chả là lâu rồi mình mới quay lại Bami Bread ở Chùa Láng ăn. Vốn đây là chuỗi cửa hàng bánh mì yêu thích của mình. Thế nhưng hình như càng nổi, càng nhiều chi nhánh thì chất lượng bánh càng đi xuống thì phải. Hôm trước mình có ăn tại cửa hàng chứ ko hề gọi ship về thế nhưng thay vì được ăn cái bánh nóng hổi như xưa thì bánh lại nguội tanh nguội ngắt, thịt thì nhạt nhẽo như thịt luộc, bánh khô khốc, ko thơm mùi bơ pate như trước nữa. Với cả hình như càng ngày Bami càng tiết kiệm thịt hơn thì phải, cắn không được sướng như hồi mới mở nữa. Đối với mình thì để bỏ ra 25k mua 1 chiếc bánh lạnh ngắt nhạt nhẽo thì chẳng xứng đáng chút nào, chỉ đc mỗi cái tương ớt vẫn ngon như ngày trc với các bạn nhân viên phục vụ khá nhiệt tình.
Nói chung là từ giờ cạch Bami Bread. Mua bánh mì đầu ngõ ít ra nó còn đc cái nóng hổi.
P.s: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, bánh bên ngoài kém hấp dẫn hơn x5 lần ) xem tiếp
Đ/c: Gimbap house 30A Thợ Nhuộm
Các bạn có thể đi hai bà trưng rẽ vào xem tiếp
Mình háo hức mua trà sữa nướng uống. 55k freeship. Cảm ơn bạn bán trà sữa đã freeship.
Nhưng mà ...
Trân châu vàng thì có nhiều thật nhưng dai quá thể, không thể ngon bằng trân châu trắng của Goky luôn.
Vị thì nhạt nhẽo như sữa ngũ cốc.
Không nên bỏ ra 55k để uống lun.
:(((
xem tiếp
[Góc ăn quen]
(bún bò huế)
Ai khu vực Cầu Diễn thì chắc hẳn cũng biết quán bún bò Huế này. Mình đã ăn ở đây hơn 4 năm từ lúc mới mở đến bây giờ. Ăn quen mồm rùi nên chẳng ăn dc chỗ nào khác. Ăn thử trên Đường Láng nhưng nước dùng trên đó khá đậm mùi mắm. Còn ở đây nước dùng có dứa và các gia vị khác nên bớt đi phần nào mùi mắm! Nước dùng khá đậm đà, ai ăn nhạt thì có thể thay hơi mặn, nhưng mình ăn quen nên thấy ngon!! 35k 1 bát như hình, sợi bún to, có bò viên, tiết, móng giò, thịt bò, gân bò
Có măng ngâm và hành ngâm ăn kèm. 2 món ăn khá đặc biệt, ít chỗ có! Quán có tô đặc biệt 50k có thêm óc và giò tai, bát đó bún vẫn thế chỉ nhiều topping hơn thuii!! Bán từ sáng đến tối, tầm 8h30 tối là hết! Khuyến cáo các bác tránh tầm 12h trưa vì lúc đó quán full bàn và nhiều ng phải bỏ về vì k chờ dc
Địa chỉ: Đối diện chợ Cầu Diễn, bún hò huế 68, gần doanh trại quân đội xem tiếp
Có bác nào biết ở Hà nội chỗ nào bán vịt rút xương ngon chỉ e với ạ. Huhu e ăn phải mồm 1 lần ở nam định xonh giờ lên HN kb chỗ nào bán. Thèm quá xem tiếp
Lần đầu tiên đi ăn mà nhìn bán bún tớ hết hồn các bạn ạ ) nhiều dã man ấy. Bản thân là đứa rất thích ăn mấy thể loại ruột lòng =.= nên nhìn kích thích cực kì. Quay lại bát bún, quá nhiều và giá chỉ 25k =.= 25k thôi ạ. Có măng, giá đủ cả nhưng đông quá cô cho nhầm giá bỏ măng trong khi tớ k ăn giá đc, gắp ra hơi mệt vì giá cũng nhiều ) về phần nước thì bình thường thôi.( tại t ăn đậm nên phải chế thêm các thứ nữa mới hợp) cô có bán cả cháo( cháo thì vị ngon hơn ), có bún ngan, gà nữa. Vì là ăn trong chỗ chợ nên nhìn chung quán cũng k đc quá sạch đâu =.=
Nói chung để no bụng thì oke lắm ( chắc chắn tớ sẽ quay lại). Tớ đi ăn tầm 9h tối nên kb sáng cô bán không nữa. 9h tối vẫn còn đông nên chắc bán tới muộn.
À địa chỉ ở số 7 Mai Động ạ. xem tiếp
[ GÓC BÌNH THƯỜNG ]
Totoro - 87 Triệu VIệt Vương
Không biết do e kén ăn hay là do takoyaki nữa mà e thấy takoyaki ở đây k ngon mà thấy trước nhiều người bảo ngon, e thấy mỗi bánh cá là ổn thui
Về takoyaki: E gọi takoyaki truyền thống ( 60k- 10v) và takoyaki xúc xích - phô mai (32k-3v), e ăn chỉ để đỡ đói chứ còn ngon thì e k thấy, e đặt 6 viên takoyaki truyền thống e ăn thấy viên thì có bạch tuộc viên thì k có hic hic. Với giá 10k 1 viên và có viên còn k đủ nhân thì e thấy hơi thất vọng. Còn nhân xúc xích - phô mai e cũng k ăn thử viên nào vì ăn vị truyền thống thấy k ngon lắm nên cũng k muốn ăn nữa
Về bánh cá: E ăn là nhân vị thịt xông khói - phô mai, e thấy ngon nên với giá 28k 1 chú cá e thấy hợp lý. Lần sau quay lại quán e cũng sẽ chỉ ăn món này
Nhân đây e cũng muốn xin địa chỉ vài quán ăn takoyaki các bác ăn thấy ổn với ạ xem tiếp
Cho mình xin hỏi ở Tây Ninh ăn bò nướng Tây Ninh chỗ nào ngon hả các đại ka!
Happy new year! xem tiếp
Xin chào cả nhà .
Xin cho mình hỏi nếu đến phú quốc nên chơi gì , ở đâu , và ăn gì ở đâu vậy ạ
Cảm ơn cả nhà và chúc năm mới vui vẻ an khang . xem tiếp
(GÓC GẮT)
Chào cả nhà. Bài viết này đánh dấu rất nhiều lần ĐẦU TIÊN của mình . Đây là lần đầu tiên mik đăng một bài viết về việc ăn uống. Vì quá thất vọng nên mik mới đăng.
Chả là tối nay mik qua bên đh Y HN thăm bạn, 2 đứa tạt vào quán bán cả chè và đồ ăn vặt, quán cô Hòa cạnh ngõ 1A Tôn Thất Tùng, gọi 1 sữa chua nếp cẩm, 1 sữa chua đánh đá, 1 tokk, 1 bánh tráng trộn.
_ Lần đầu tiên mik ăn bánh tráng trộn k trứng, k xoài, k hành khô. Có hỏi chủ quán, bác bảo trứng k có nên cô cho thay bằng bò khô. Ủa v có trứng thì k có bò khô sao,??? Thật sự là ngạc nhiên vì bình thường 1 suất bánh tráng trộn mik hay ăn 15_20k là có đủ những thứ kể trên nhé.
_ Và đây lần đầu tiên mik ăn nếp cẩm lên men kiểu rượu, vâng đặc mùi rượu rất nồng và khó chịu, kể cả sữa chua đánh đá cũng có mùi rượu, k hiểu họ làm sữa chua ntn nhưng mik chắc chắn k phải sữa chua có thương hiệu , mik và bạn mik rất là ngán ngẩm.
_ Chắc do quán đông( 4 bàn khách) và ít nv hay sao gọi 1 tokk mà tận 30 phút sau mới có ý.
Mình rất dễ ăn nhưng lần này rất thất vọng và đồ ăn ở đây rất KHÔNG ĐÁNG TIỀN.
Vì ở đây ít quá ăn vặt mở đêm nên mới còn chứ đồ rất là tệ.
)))) Đây là ấn tượng mik về quán.
Chúc mn buổi tối ấm áp )) xem tiếp
[góc kiểm chứng]


Thấy các bạn review về mấy quán lẩu cháo chim thì mình hôm nay cũng đi ăn thử. Chả là có 2 người đi ăn gọi suất 430k thì được nồi cháo như hình ở ảnh thật, chim cho hẳn vào cháo, cái món gì cũng phải gọi ngoài hết! Ngồi cứ đợi nhân viên mang trứng kê non ra, thì em nhân viên bảo cái đó phải gọi ngoài anh chị! Giá trứng kê non là 190k. NgắmLại nhớ hồi mình ăn ở Hồ Lô Quán chỗ Hàng Vôi thì có thêm cả mọc thịt băm, và kê trứng non đầy đủ combo, không phải gọi ngoài
Đánh giá chim thì cũng bình thường tại vì cho sẵn vào nồi rồi, nên cũng không để ý được là tươi nguyên không nữa. Lẩu cháo thì cũng bt không có gì đặc sắc lắm, so với 1 vài chỗ mình đã ăn. Điểm cho 7/10
Thái độ nhân viên ok, cho 8/10
View quán sạch sẽ, rộng rãi 8/10
Tiện đây các mem cho mình xin địa chỉ mấy quán lẩu cháo mà có cả trứng kê non với, nghiện mỗi món này, mà đi ăn gọi ngoài tốn quá đi ạ xem tiếp
[GÓC CHIA SẺ]
[BÚN BÒ HUẾ]
Chào các m, t gọi thế cho thân thiện nhá T ở trong group này lâu rồi những nay mới có dịp ngoi lên rì viu. T là một đứa nghiện bún bò Huế, nghiện đến mức 7 ngày khéo t phải ăn đến 7 bữa bún bò vậy nên t đã đi ăn thử khá nhiều quán. Từ một dãy các hàng bún bò Huế ở Đường Láng, rồi đến 18 Đại Cồ Việt, Lò Đúc, Trần Quốc Hoàn, bún bò O Xuân, Lương Định Của, Món Huế, nét Huế, bún bò Nghĩa Tân,... ti tỉ quán bún bò t ăn cơ mà t vẫn thấy bún bò ở Ngự Uyển là the best. Tại sao ư?
Nước lèo thơm, trong, không bị hôi
Tiết max tươi, t chưa ăn ở đâu tiết tươi như này
Móng mềm, sạch sẽ
Hành ngâm max ngon, mỗi lần đi ăn t phải ăn hết cả lọ hành mất
Mọc và chả cua thơm, ngon, dễ ăn
Nhân viên: Nói chung t thấy nhân viên ở đây nhiệt tình, lễ phép, ngay cả anh quản lý cũng rất lễ phép với khách. Điểm cộng lớn luôn
Không gian: Sạch sẽ, đẹp đẽ
Giá cả: 25k-35k-45k, t thường gọi bát 35k là đủ, bát 45k thêm gân còn bát 25k k có móng => Quá rẻ cho 1 cuộc tình
P/s: T thường ăn ở địa chỉ 172 Phố Vọng còn ở cơ sở khác không biết nha
Đi ăn nhiều nơi mà t chụp ít ảnh quá, cm thông cảm xem tiếp
[]
Có bác nào thích ăn miến trộn riêu cua bò giống em không? Em mới khai quật được quán ăn ngon bổ rẻ xin kính hội. Bọn em đi 2 người gọi miến trộn cua bò giò và bún riêu bò giò hết 50k. Bát đầy ụ. Topping, nước trộn siêu ngon. Trộn đậm đà không bị ngấy mỡ. Trông vậy mà khá nhiều nha. 2 đứa ăn no nê luôn. Với giá đó mà ăn được bát bún này là quá hợp lý luôn ý ạ.
Địa chỉ: kiot 15 Mậu Lương Kiến Hưng Hà Đông ( đối diện chợ Mậu Lương) xem tiếp
Một chút review nhẹ của mình cho Gardenista 298 Tây Sơn
- Đồ uống: 7/10
Thật sự cốc trà đào cam sả của mình uống chán kinh khủng, k có mùi trà cũng k có mùi sả ._. Uống như nước đường pha loãng vậy ngoài việc có thêm miếng đào ra. Cốc capuchino của bạn mình thì cũng rất nhạt nhoà.
- Bánh: 9/10
Ngoài việc hơi bé ra thì bánh khá ngon. Red velvet cốt bánh mềm, kem ngọt vừa phải. Tiramisu trình bày đẹp, bánh ngậy ngậy. Sống ảo khá ok. 2 miếng bánh kia đều do mình chén hết ))
- Nhân viên: 9/10
Cả nv trông xe cũng như order và phục vụ đều niceeee. Thái độ ổn
- View: 8/10
Nhiều cây xanh đúng như cái tên garden )) khu bên trong trông sang chảnh hơn + sáng hơn. Ở ngoài mình không thích lắm vì cứ k đc hịn kiểu gì ý. Có mấy cây sen đá mini xinh kinh khủng :”>
Tổng thiệt hại: 160k
Sau này cần không gian yên tĩnh và bánh ngon thì chắc chắn sẽ quay lại.
Ngoài ra xin 500 ae địa chỉ quán cf có bánh mà giá hợp lí view đẹp quanh khu đống đa, cầu giấy với ạ xem tiếp
Chè 30 năm 8 tháng tuổi.
Đoạn Ngọc Lâm có rất nhiều quán chè và đồ ăn vặt. Đi qua nhìu lần nên hnay ghé quán chè này vì thấy cũng đông khách. Rét nên chủ yếu họ mua về. Giá cả rẻ mà ngon gê. Chè tớ ăn là bông tuyết và thập cẩm. K quá ngọt. Ăn thanh thanh.
Chán thì ghé sang bên cạnh ăn vặt linh tinh cho thay đổi. Mn thử xem sao xem tiếp
Laka coffee - Góc review chân chính
15A Hàng Tre
——
- Quán khá nổi bật với decor tông đỏ chủ đạo.
- Mặt tiền quán rộng nhưng chỉ có một tầng. Mọi người có thể nhầm lẫn quán có tầng lửng nhưng thật ra tầng phía trên là của quán cafe bên cạnh nhé )
- Về đồ uống thì bọn mình có gọi bạc xỉu và trà ổi xoài nóng size M
Bạc xỉu ngon mùi dừa nhẹ nhàng hoà quyện . Trà ổi xoài thơm phức đến mức bạn nam đi cùng cũng khen thơm mãi .
- Đáng ngạc nhiên là trong cốc trà của mình có hẳn một quả ớt và một ít trân châu trắng mini ? )) Hỏi ra thì biết đó chỉ là ớt khô tạo hương nhưng mình vẫn thấy cay
- Ngạc nhiên tập 2 là bằng một cách kì diệu nào đó mà cốc trà vẫn rất ngon ( ngoại trừ việc hơi cay so với mình )
- Mình k nhớ rõ dao động giá nhưng bạc sỉu có giá 35k và cốc trà size M có giá 49k. Size L thì hình như 55k.
Vote điểm 8/10 vì trải nghiệm thú vị ) Sẽ quay lại thử thêm vị khác. xem tiếp
Lạnh lạnh chợt thèm chân gà nướng.xin 5 triệu ah chị em địa chỉ ăn chân cánh gà nướng khu cầu giấy hoặc quanh quanh đây cũng đc ạ xem tiếp
Review cho bạn nào thích ăn bún lòng, cháo lòng ấm nóng vào thời tiết Hà Nội lạnh như thế này nhé!!!
Quán này bạn mình chỉ, ban đầu nhất quyết không ăn, vì từ xưa giờ thấy lòng lợn hay dồi là thấy ghê ghê:)) Cơ mà đúng hôm ăn thử cái thấy ngon quá chời nên lại phải ra ăn tiếp ý:))
Cháo lòng 20k/bát, có đầy đủ lòng, dạ dày, gan, dồi,... Bát cũng to, nhiều cháo, có điều hơi loãng, đặc biệt lòng và dạ dày nhiều ú ụ luôn. Ăn hết cháo mà vẫn còn đầy nhân ở dưới bát!_Trời lạnh mà ăn thế này thì hết tuyệt vời:))
Bún lòng thì có ăn trộn và ăn nước. Cùng giá 25k/bát nhé. Và cũng nhiều kinh khủng:))
* Địa chỉ : 84 Trương Định, quận Hai Bà Trưng nhé, ngay mặt đường. Quán mở cả ngày luôn nhé!!!
Các bạn rảnh qua ăn thử xem sao:))! Rất bình dân và sinh viên. Ai ăn rồi cho xin ít cảm nhận đi??? Và bài viết này là suy nghĩ và khẩu vị của mình, không thích xin đừng nói lời cay đắng:)
xem tiếp
Có ai mê dồi sụn ở chợ Nguyễn Công Trứ nhu mình không ạ???
Huhuuu. Ngày nào cũng muốn ăn luônnn. xem tiếp

Chưa bao giờ có trải nghiệm ăn đồ sống như thế này...
Tầm 10g tối qua mình có việc đi qua đoạn Hà Đông thì đi trên đường về mình tiện gặp quán ở ngay trên đường Quang Trung ( Quán nằm ngay đầu ngõ rẽ vào Bệnh viện đa khoa Hà Đông)
Mình có gọi một bán bún gà gan thì bác ấy mang ra cho mình trong tình trạng gà thì ổn còn gan thì đỏ lòm như thế này. Mình có ra bảo bác chủ quán trần lại cho mình thì bác bảo" Gan chín quá nên vậy đó" và ko chịu trần lại cho mình. Mình ăn thử và tanh không chịu nổi sau đó bát nước bún đỏ như màu trên hình vậy
Mình có bảo lần thứ 2 thì bảo anh khác thì anh đó cáu bảo "gan chín quá đó chị sống đâu mà sống" và mình có bảo tanh lắm ko ăn được nhưng anh này vẫn ko trần lại
Và đến lần thứ 3 thì mình có nói lại với cô chủ vì mình ko thể ăn nổi thì bác ấy có bảo anh đó là trần lại và cách trần của anh ấy đó là: đổ nước đi và đơn giản thay nước mới. Gan vẫn đỏ lòm 5s sau nước lại đỏ như thế này
Miếng gan như thế này mà người bán bún hằng ngày bảo là chín thì đáng sợ quá ạ xem tiếp

Lần đầu tiên em thấy có 1 hàng xiên mà nhiều đồ thế này luôn ý ạ. Có cả xiên, gà xiên que, bánh gà, gà lắc phomai, phomai que....
Mà đồ từ 2k đến 10k thôi ạ
2 chị bán hàng siêu nhiệt tình, niềm nở
Đồ ăn 8/10 mà thái độ phục vụ 10/10 luôn
Đặc điểm nhận dạng quán là chiếc xe máy màu xanh kia ạ
2 chị hay đứng ở trường THCS Giảng Võ và THPT Nguyễn Trãi nha mn xem tiếp
Bánh đa trộn 104-C1 Thái Thịnh 10/10 ( 11h-20h)
Nằm vùng trong hội đã lâu nay em phải ngoi lên để review cho các liền anh liền chị cái món bánh đa trộn này )))
Một tuần 7 ngày thì em phải đóng họ cho quán này đến 6 ngày mất dm )) cái mồm làm khổ cái cân ))
Ngon k thể cưỡng lại được luôn ý hic hic bát đầy ụ nhưng chỉ 25k thui ạ xem tiếp
Các bạn có đồng tình là quả muối ớt xanh này là best của cái dòng Oishi này không?????
M thấy hầu hết mọi nơi đều có, mỗi nơi giá mỗi khác, nhưng chắc chắn nhất thì cứ tạt vào Vinmart, 4-5k gì đấy thì phải. xem tiếp
[Góc Giật Mình]
Hủ tiếu mực 65 Hàng Trống
Chả là thấy quảng cáo FB rầm rọ đọc review cũng khá tốt toàn 8-9 điểm nên zô ăn thử
- Không Gian: Quán ngay mặt đường Hàng Trống, deco khá đẹp
- Món ăn: đọc sơ sơ menu thì có hủ tiếu là món chính chia ra 2 dòng nước và trộn có thịt bằm không 50k, tôm thịt bằm 80k, mực 60k , tôm và mực 70k thì phải và các loại dimsum 45k trở lên . Mình gọi dimsum báo hết nên gọi 1 trộn tôm và 1 nước mực. Khi nhân viên bê ra giật mình không biết có phải bát 80k của mình đây không ??? Với 2 con tôm nguyên vỏ và 1 nhúm hủ tiếu đúng nghĩa ... hủ tiếu còn cứng kiểu chưa trần chín ấy sốt trộn ít phải cho thêm nước tương mới đều và 1 ít thịt băm ít rau. Bát mực trông thảm hại hơn khi lõng bõng toàn nước ... tổng thiệt hại 160k bằng 4 bát phở mà đi ra khỏi hàng cứ mới như mới tinh chưa có gì dính ruột . Cứu vãn được cái nước dùng ngọt thanh còn lại thì thật sự muốn úp cái bát này xuống cho đỡ đau lòng xem tiếp
Theo lý thuyết thì quán mở từ 3-6p.m nhưng 2 lần tớ đến lúc 4h rưỡi đều hết rồi nên m.n đi sớm nhé. Cả 2 cơ sở đều vỉa hè nhưng bên Đình ngang rộng rãi và thoải mái hơn đó. xem tiếp
Quán khá là dễ tìm dễ đi, chỗ để xe thoải mái , các bạn để ngay cái nhà để xe đầu ngõ bảo vào cf là dc
Quán đang soft opening nên khá là vắng, có vườn như kiểu De.Tầm nhưng thoáng hơn, có sân thượng với đèn dây nhưng hơi bé, phù hợp đi ban sáng ( thực ra quán khá nhiều cửa kính và giếng trời nên khá chắc kèo đi ban sáng sẽ đẹp hơn). Tầng 2 có phòng sàn gỗ rất ấm cúng tuy nhiên là để trống do vẫn chưa khai trương chính thức. Do quán chưa decor lên hết đồ nên mình sẽ ko chụp ko gian quán ( mặc dù mình là người chuyên đi chụp ko gian chứ ko phải đồ uống, nhưng thôi để bh quán lên full đồ thì có lẽ quay lại vào 1 chiều đẹp trời update thêm sau ))) )
Về đồ uống thì list đồ khá ít tùy nhiên có 1 số đồ khá lạ. Decor đồ rất ổn từ cốc đến khay, bánh cx đẹp nữa , nói chung là chăm chút. Tuy nhiên chất lượng đồ mình ko đánh giá cao. Bạn mình gọi trà đào cam sả bảo ổn còn mình thì chưa thử ( ngại chạm môi )) ) nay khá lạnh nên mình gọi 1 socola nóng với marshmallow nhưng ko hề có marshmallow ??? Và nó cx hơi nhạt so với khẩu vị của mình, nhạt hơn milo ( do mình ưu ngọt chút ) bánh bông lan trứng muối nhìn rất hay, có phô mai hay sốt gì đó chảy ra từ trong khi xắn bằng thìa tuy nhiên có lẽ để hơi lâu nên vỏ ngoài rất khô và dai, ruốc còn có mùi hôi ==> cần khắc phục gấp.
Thái độ nhân viên rất nhiệt tình và ưng .
Sẽ quay lại nếu có cơ hội vào ban ngày đẹp trời xem tiếp
hôm bữa ai nói dl hoa đào nở rồi vậy.có tâm 1 chút đc ko.tốn thời gian mà cả dl chỉ đc 1 cây đào nở hoa.hận.. xem tiếp
Thanh xuân là những chuyến đi

Du lịch chưa tới 10trieu là đây )))) xem tiếp
[GÓC KIỂM CHỨNG]- Phúc Long
Nghe tiếng của Phúc Long từ trong Nam đã lâu nhưng chưa có dịp thử nên khi biết tin Phúc Long sẽ mở cơ sở đầu tiên ở Hà Nội mình cảm thấy rất háo hức. Vì đông quá nên nằm vùng đến tận bây giờ mới đi tìm câu trả lời về độ "thần thánh" của Phúc Long
Ấn tượng đầu tiên là dù đã ra mắt được khá lâu, nhưng khi đến vẫn có một hàng dài người xếp hàng ở cửa(trời còn lất phất mưa nữa). Trong lúc xếp hàng có một bạn nhân viên ra ghi giấy trước nên khi vào order cũng không mất thời gian lựa chọn đồ uống nữa. Không dự định sử dụng trà có sữa nhưng vì đọc review từ một bạn trên đây rằng nó rất ngon nên lại lựa chọn Hồng Trà Sữa
Không gian: Nổi bật ở đây là mùi trà thơm lừng, đứng trong cứ hít hà mãi Tầng 1 không rộng lắm nên cũng nghĩ chắc tầng 2 phải rộng hơn kha khá. Nhưng khi lên đến nơi thì bật ngửa vì nó thực sự là quá rộng luônn. Bàn ghế được bài trí đa dạng, ánh sáng đủ để cho những ai thích sống ảo vẫn có thể tung hoành Có lẽ nơi đây chỉ phù hợp cho những cuộc hội họp bạn bè rôm rả chém gió hơn là ngồi để học tập và làm việc
Đồ uống: Nhấp ngụm đầu tiên, điều đọng lại trong tâm trí mình là ngọttt, ngọt dã man!! Lời khuyên dành cho ai không quá hảo ngọt là nên bỏ cái nắp ra và khuấy đều lại trước hoặc dễ hơn là giảm bớt đường khi order.Sau vài ngụm đầu "sốc" ngọt thì vị trà dần hài hòa hơn.Trà rất thơm và thanh, khi uống vẫn còn đậm vị trà chứ không bị át đi nhiều, cảm giác uống xong một ngụm sẽ còn chút vị đắng đắng, chát chát đọng lại ở miệng, khuyến khích uống chậm rãi từng ngụm Không phải tín đồ trà sữa nhưng mình cũng đã thử rất nhiều loại hồng trà của các hãng nhưng chỉ có Phúc Long là mình có thể uống hết mà không cần ... trân châu nên với cá nhân mình đây chính là điểm "thần thánh" tìm được ở Phúc Long .
Kính hội.
-----------
Nhân tiện thì ai đã đóng họ nhiều cho Phúc Long có thể cho mình xin vài lựa chọn hay ho khác khi đến Phúc Long không ạ? xem tiếp
Xin review lại món bún bò nam bộ số 79 chùa láng.
Đầu tiên bước vào quán bị thích phong cách của quán . K quá mới lạ nhưng đậm chất nam bộ , đẹp , sạch sẽ . Gọi 1 bát bún như hình . Về cảm quan thì cũng là ok . Hương vị sốt khá ngon , nhưng có vẻ thiếu lạc vì bt mình ăn ở các quán khác vẫn có lạc . Trời thì lạnh do cả sốt và bún đều lạnh nên ăn có phần lạnh bụng . Trong nam thời tiết ấm quanh năm nên có vẻ món này ăn trời này ngoài bắc hơi bị nghịch cảnh . Dù sao vẫn ngon . Nhân viên thì hơi ít tiếp xúc với khách nhưng cũng k gây khó chịu cho khách . Chấm 8/10 . Để lần nào ấm áp trở lại xem ăn có đi vào lòng ng hơn không xem tiếp
Cảm ơn mọi người đã đọc bài và nhớ like và chia sẻ để mình có động lực làm thêm nhiều bài review chất lượng hơn nữa. xem tiếp
Địa chỉ: Xóm Nướng - Ẩm thực Trung Hoa
32B Hào Nam (đối diện trường Nhạc) xem tiếp
Dạ mọi người cho em xin số taxi của hãng nào chạy tuyến Nội Bài - Hà Nội giá ổn định ạh. Em đi 1 mình mà bay chuyến trễ nên hơi lo , em xin cảm ơn cả nhà nhiều ạh. xem tiếp
Góc hỏi han
Anh chị em trong group có thể cho mình xin 1 vài gợi ý và review những quán ốc ngon với ạ
Many thanks!! xem tiếp
Mồng 5 này mình đi Đảo Lý sơn 1 mình. Bạn nào biết địa điểm nhà nghỉ hay homestay nào giá ổn cho mình xin thông tin với nhé. Thanks so much
-------
Nguồn ảnh: zing.vn
xem tiếp
Góc ko khen, ko chê
Set trà bánh 250 của trill bistro hàng buồm. Cảm nhận là set này nên đi 3-4 ng dù nó ghi set 2 ng vì khá nh, bình trà 2 bọn em uống hết đc có 1/3. Bánh thì cái ngon, cái ko đc ngon cho lắm(kem hơi ngấy). Trà tạm ổn chứ ko thơm đc như trà nhữg chỗ khác e từg uốg nhưg đc cái có cả saffron. Còn đâu nước ở đây thì em chưa thử vì thấy sinh tố toàn 80k đắt vlon ))))) đc cái view đẹp tha hồ sốg ảo ko hết cảnh còn có cả mấy shop quần áo bên trog để ngắm nghía xem tiếp
3 người ăn 2 suất là vưa nay 2 đứa mình ăn 2 suất mà no nổ bụng ý. xem tiếp

Dạ anh chị cho em hỏi nếu đi đảo ở Nha Trang thì nên đi đảo nào ạ? Nhóm em 4 người muốn đi đảo nào có thể ngắm san hô. Hoặc kiểu có các rặng đá gần bờ, rong rêu các kiểu ạ. Mấy anh chị cũng cho em xin mấy hàng quán ngon bổ rẻ ở Nha Trang ạ. Em cám ơn xem tiếp