Các bác cho em hỏi kinh nghiệm đi du lịch Hà Giang 2 ngày cuối tuần với. Em chỉ được nghỉ thứ 7 chỉ nhật thôi. Em ở Hà Nội ạ. xem tiếp

Review homestay Vũng Tàu cho bạn nào bị nghiện đi đây nhé!
Pallet House nằm khá gần Bãi Sau chỉ cách chừng 800m,gần cả khu phố Tây Vũng Tàu, Đồi Con Heo… đi đâu cũng tiện cả. Gần luôn quán lẩu bò siêu ngon nữa, lần mình đi ăn há mỏ luôn.
Mà phòng ở đây rất xinh, kiểu đúng phong cách biển luôn và đầy sắc màu nữa. Mình thích cái bậc thang dẫn đến các phòng vì ở đây chụp hình siêu ảo diệu luôn.
Cảm nhận riêng Uyên là siêu thích mền gối ở đây vì giống mấy phim Hàn Uyên hay coi. Thích khung cửa nhiều hoa xinh xinh, nhỏ nhỏ đầy sắc màu. Thích cái bàn ghé gỗ ngay cửa sổ và lọ hoa nhỏ nhìn góc làm việc nghệ nghệ như kiểu một cô nàng mộng mơ. Thích mấy bậc thang và mấy con mèo. Thích cây sa kê phía trước cổng, ước gì lần sau gặp lại có món sa kê chiên ăn.
ở đây có phòng dorm, đôi rồi có cho thuê phòng bự chà bá cho cả gia đình nữa.
Link homestay nè: pallethousecom/
Link album ảnh:8&type=3 xem tiếp
Quán nhận ship nữa nhé cả nhà, gọi về tậu thêm cái bánh mì chấm sốt thì best
.
Giá: 200k/suất 2 người ; 350k/suất 4-5 người
Hải Sản Xô - 113 A4, A5 Tập thể Thành Công (trong sân ăn vặt), Hà Nội
10h - 22h
0989863550 xem tiếp


Ngày 29/1 tầm 24 âm lịch giáp tết e có 2 người bạn hàn quốc sang hà nội du lịch tầm 5 ngày. Mọi người có biết địa điểm nào vui chơi với Món ăn ngon k ạ. Tầm đấy đi vịnh hạ long có được k ạ.
Cảm ơn mọi người!! xem tiếp
Chào các bác,chả là em có đứa em ở quê rất thích ăn dâu,đúng kiểu nhìn thấy dâu là mắt sáng luôn lên á,thì đợt tới em về quê chơi thì muốn mua cho nó,vậy các bác có thể giới thiệu và review giúp em một số shop bán dâu uy tín chất lượng được không ạ ,em ở Hà nội ạ,Em cảm ơn mn!! xem tiếp
Dạ xin phép... e dự định du lịch Đà Nẵng Hội An 4 ngày 3 đêm khởi hành từ HCM. Ae nào có lịch trình cho e xin tham khảo ạ... em cám ơn trước ạ xem tiếp
[ GÓC REVIEW ]
Bếp thái Sawadee - 35 Hòa mã
Hôm qua mình vừa được bạn cho đi ăn lẩu ở đây. Ấn tượng ban đầu là nhân viên rất thân thiện nhiệt tình. Quán sạch sẽ, phục vụ nhanh.
Mình đi 2 người gọi 2 suất buffet 99k với 2 loại nước lẩu là lẩu thái tôm chua và sườn chua. Theo ý kiến của mj thì lẩu thái ngon hơn k bị quá cay mà vẫn thơm và đậm vị. Sườn chua thì hơi nhạt k rõ chua hay mặn gì cả. Gọi 2 loại nc dùng nhưng chỉ thấy mùi lẩu thái thôi.Thêm 59k sẽ được thêm buffet thịt bò cao cấp. Thịt bò ít mỡ, k bị đóng đá. Chúng mình thêm 19k ăn nấm thả ga có 3 loại nấm nhưng mình cũng rõ là nấm gì. Chỉ biết mỗi nấm kim châm thôi.
Điểm trừ ở quán là mục HẢI SẢN : thêm tiền bạn sẽ đc thêm buffet hải sản ( mk k nhóe rõ là bn) hải sản k được tươi. Tôm nấu lên k đc đỏ còn long cả đầu ra. Thanh cua thì bị đóng đá thành từng tảng luôn.
Nước chấm ở đây k có gì đặc sắc. Nếu bạn thích ăn thịt bò thì đây sẽ nơi thích hợp, nhưng mình là team cuồng hải sản nên chắc sẽ k đến nữa.
Nếu chấm điểm chỉ đc 6.5/10 xem tiếp
mọi người ơi ! cuối tháng 2 e muốn đi hàn quốc 6 ngày 5 đêm ( e đi 2 ng )?e muốn đi tự túc ạ! có khác sạn nào gần khu trung tâm , gần tàu điện ngầm giá vừa vừa mà ok ko mọi ng chỉ e với ,e muốn xin ít kinh nghiệm đi trượt tuyết nữa ạ.e cảm ơn cả nhà ạ! xem tiếp
Ngày 19-20/01 m từ SG ra Nha Trang đi tiệc, có thổ địa nào giới thiệu dùm m ks tầm 2* hoặc dạng căn hộ 2pn và kèm 1 số địa điểm tham quan ăn uống đc ko ah.
Tks m.n xem tiếp
Góc chửi thề vl
- chả qua bún chả phố vĩnh phúc nghỉ mà mẹ đang thèm mới đánh liều ra BÚN CHẢ HÀNG MÀNH NGỌC SƠN - số 2 nguyễn phong sắc đoạn đầu hoàng quốc việt rẽ vào cạnh hàng bún chả Sinh Từ
Bị bị vẫy vào, thấy biển cũ cũ chắc lâu năm mua suất 30k chả viên thôi về mở ra đm cay vcl đây, làm ăn bố láo cướp giật chả lẽ ném mắm tôm vào quán cho đỡ cáu ?
4 miếng chả viên với tí bún cùng 1 túi nước mắm cho như gội đầu đcm mang về cho mẹ mở ra chỉ sợ mẹ cho ăn chửi
i
25k suất chả băm phố vĩnh phúc nhà t đm gấp đôi canxi luôn nhé hlllll
Edit nhắc nhở: đính chính là mình mua quán bún chả hàng mành Ngọc Sơn BÊN CẠNH hàng bún chả Sinh Từ chứ k phải mua sinh từ mà nhiều bạn cmt hiểu lầm là mình diss bóc phốt Sinh Từ thế nhờ xem tiếp
<Góc kiểm chứng>
Lẩu ếch Eden số 16 ngõ 107 Nguyễn Chí Thanh
Hôm trước đọc review trên hội và trông ảnh hấp dẫn quá nên mình rủ con bạn qua đây măm thử. Vì mò lên Phó Đức Chính hay Long Biên thì xa bọn mình nên mình ra đây cho gần
- Nhân viên: Thân thiện, mình đi sớm nên lúc quán chưa đông, gọi cũng không lâu đã lên đồ. Lúc về dù quán có đông nhưng vẫn được nhân viên dắt xe cho ra về.
- Giá cả: Mình gọi 1 nồi lẩu ếch 179k như hình, khoai tây chiên 30k, free trà đá. Hai đứa con gái ăn (2 đứa thuộc dạng ăn nhiều) mà ăn no phè phỡn luôn ạ. Giá cả rẻ, bàn ghế không gian quán sạch sẽ, ăn cũng cảm thấy an tâm hơn.
- Về đồ ăn: Nước lẩu hơi ngọt so với khẩu vị của mình nên có xin thêm nhân viên cái gì đó để nước chua hơn, thì nhân viên mang ra 1 bát chắc là sốt me, đổ vào ăn cũng thấy ok. Rau chỉ có mỗi rau muống, lại ko đc nhặt kĩ càng, mình với con bạn vừa ăn vừa nhặt lại. Ngoài ra ếch nhiều, to, dai chứ không bở (điểm cộng cực lớn ạ). Măng ngon và cũng nhiều. Thêm nữa có đậu rán ăn lẩu nên mình rất thích. Khoai tây chiên bơ ngon, giòn lâu không bị mềm oặt.
Túm cái váy lại: Đồ ăn ok, cần bổ sung rau và cải thiện nước lẩu. Sẽ quay lại vì giá cả phải chăng và ếch ngon
Kính hội!
Đây là cảm nhận riêng của mình và lần đầu mình viết review nên hơi lủng củng, không PR, có sao nói vậy nên mong mọi người đừng gạch đá ạ . xem tiếp
[ Mùa Đông ]
Một combo rất ấm áp và tuyệt vời đối với những ai đã từng ghé qua Đà Lạt và thưởng thức chúng
Ở HN ai biết chỗ nào sữa đậu nành và bánh tráng nướng ngon k ạ?? Chỉ cho e với xem tiếp
[Góc Hỏi Han]
Mọi người có ai biết chỗ nào bán món bánh bột lọc chiên không ạ?
Loại bánh lọc chiên mà nhân thịt mọc nhĩ nấm ý ạ( k có tôm) và nước chấm mắm( kiểu có hành khô và rau mùi ạ)
Huhuu thèm quá mà gg cũng chẳng thấy chỗ nào Hà Nội bán cả .
Ảnh copy xem tiếp
Cho em hỏi ăn bánh rán mặn ở Hà Nội thì chỗ nào ngon với ạ. Em cảm ơn nhiềuuuu xem tiếp
Cực khennn
Đồ uống mới của Alley : Sữa tươi kem trứng
Pudding kem trứng ngậy béo, uống vào tan trong miệng luôn cực kì match với sữa tươi, tu 1 hơi k dừng nổi
Đang mua 1 tặng 1 rất tiếc chỉ áp dụng cho size M nên cảm thấy hơi hụt hẫng
p/s: uống xong ms nhớ quên k chụp ảnh nên up tạm ảnh từ htr vì nhìn ngoài chả khác j xem tiếp
[GÓC TỐN TIỀN NHƯNG CHẮC LÀ SẼ QUAY LẠI] Chứng thực xem Sumobbq có tệ như lời đồn?
-Khg gian: Huỳnh Thúc Kháng, khá đẹp và rộng nhưng bị ồn
-Nhân viên: lúc đến thì chào niềm nở, nhiệt tình chỉ dẫn vào bàn ghi od nhanh nhẹn. Lúc nướng cho khách thì vẫn chạy đi lại chứ ko nướng ltuc nên bọn mình đang ăn lại phải nướng có chút bất tiện, lúc đầu cứ tưởng nv nướng liên tục nên ngồi đợi cháy mất mấy miếng....
-Phục vụ: đồ ăn ra có hơi chậm, bọn mình ăn cũng khoẻ nên hết nhanh, cứ đến đâu gọi đến đấy thành ra phải chờ. Kinh nghiệm là chưa ăn hết cũng cứ gọi để nv bê ra luôn.
- Đồ ăn: Thấy bò wagyu đợt này được sumo quảng cáo khá nhiều nên qdinh gọi buffet premium +49k để thử vì được tặng bò wagyu. So với buffet thường thì suất này có thêm nhiều thịt và món kèm hơn. Cá nhân mình cực thích mấy kiểu sushi, bánh xèo, cơm rang… toàn bị chửi ăn buffet phí tiền lại dc mấy món kèm ở sumo hợp vị nên dc đà gọi nhiều. Thịt nướng của sumo là kiểu thịt tươi xong đi cùng có khay sốt rưới ý, mình thích ăn sốt nên rưới hết, ăn thì cũng ngon nhưng hơi nhạt so với mình, phải chấm nhiều sốt một chút ms đậm. Riêng thịt wagyu thì nướng trực tiếp trên một viên đá muối, ăn vị mềm ngọt hơi béo có chút mặn mặn khá hay.
Đúng là loại đắt tiền nên mỗi ng chỉ được 2-3 miếng thòm thèm. Nếu thích ăn đã có thể gọi combo nhưng mà bọn mình chưa đủ kinh phí nên bỏ qua.
-Thấy mn bảo khúc bạch của Sumo là món tủ ko nên bỏ qua. Bthg mình chg ăn món này bao giờ vì thấy nó nhạt nhẽo nhưng ăn ở đây xong thay đổi qdiem. Miếng khúc bạch béo trắng hợp vị nước ngọt thanh hoàn hảo để kết thúc bữa ăn.
Tổng quan khoảng 400k/ng no nê, dịch vụ cũng ổn đáng để quay lại lần nữa. Đợt này thấy bên Sumo có vẻ bị mn chê nhiều. Cá nhân mình thì luôn quan niệm mặc dù lên gr tham khảo nhưng cái gì chưa thử thì ko thể đánh giá hết dc. Và sau bữa hôm nay mở rộng tầm mắt thấy nó cũng k tệ như lời đồn. xem tiếp
Cho mình hỏi quán cafe có sân chơi hoặc bãi cỏ cho trẻ em ở Hà Nội ạ. Ưu tiên quanh ngã 4 sở,Ba Đình,Đống Đa,Thanh Xuân xem tiếp
[Góc hỏi han]
[Review nước sốt ướp thịt nướng]

Ăn hàng quán nhiều quá rồi cuối cùng vẫn quay về với bếp nhà, ngon sạch kinh tế ấm cúng kết nối iu thương ạ ) Dạo này các món nướng lên ngôi, nhà e cũng hoạt động lại lò nướng với mấy món gà+ ướp sốt nướng, vừa nhanh vừa ngon mà lên hình quá đẹp quá hấp dẫn. Gà nướng nhà làm ngon hơn hàng làm Em mới dùng sốt thịt nướng của cholimex (lọ màu đỏ, ăn ngon) và mới được giới thiệu sốt nhật karubi như ảnh. Nhưng chắc hợp thịt bò hơn thịt gà, ướp gà thấy hơi nhạt, dường như chúng ta không thuộc về nhau, k rõ là vị gì cho lắm (mới làm 1 lần có thể do công thức chưa đúng)
Mong hội cho e thêm vài cái tên nước sốt thần thánh để gia đình tiết kiệm tiền hàng quán mỗi tháng ( sốt cay cũng okie luôn)
Kính hội, chờ mong tin tốt xem tiếp
Có quay lại không thì chắc là không. Với cả mỗi người có một khẩu vị, mình nghĩ là do mình đen thôi. xem tiếp
Các bác cho em hỏi ăn ở isushi - sushibar hay tokyo deli ngon hơn ạ xem tiếp
[Góc cạn lời]
Chào các bạn bjo là 12h07p và mình vừa order suất cơm của Cơm Sạch Ngũ Vị ở Yết Kiêu ))
Lưu ý vs các bạn là t gọi cơm CÁ, ko phải cơm MỠ LỢN kèm lông các bạn ạ. Price:45k và 15k ship ở trên Now.
Now rất ok vì ship nhanh, cơ mà hàng cơm này giao nhầm hay sao đó hihi

Edit: Bổ sung địa chỉ quán, kèm recommend là có gì review đó, chỉ review cái suất cơm này thôi, t ko hay dùng bạn Now nên ko review tội bạn ) xem tiếp
PHỞ GÂN XÃ ĐÀN......
Chắc các bác cũng k lạ với 2 quán phở Phoóng ở đoạn đi qua đường tàu và cạnh hầm Kim Liên. Mềnh hay ăn ở cả 2 hàng. 1 hàng ở 22 hay 24 Xã Đàn và hàng này ở 46 Xã Đàn. Bác nào thích ăn Gân Nhừ thì ăn ở hàng 24. Bác nào thích Gân Giòn thì ăn ở 46 nhé. Hàng 24 thì sáng 1 vị tối 1 vị vì người bán khác nhau. Hàng 46 thì vị đều hơn. Chỉ 30k 1 bát phở đầy đặn ăn no căng rún. Điểm trừ là mỗi bát thêm cả thìa mì chính nên bác nào k thích mì chính thì bảo chủ quán k cho nhé
P/s: ăn đc nửa bát r mới nhớ viết rv nên bát phở của mềnh hơi vơi nhá xem tiếp
e muốn tìm hàng đồ nướng trung quốc tại hà nội, chuẩn vị càng cay càng tốt ấy ạ... bán thêm beer china nữa :(( ai bít chỉ em với!!! Thank cả nhà ạ xem tiếp
Mình đi 2 người nên gọi mấy món thế thôi, chốt lại ăn ngon, không gian sạch sẽ, ấm cúng, tổng cộng 2 đứa hết 5 trăm mấy gì đấy thì tính ra giá cũng okie, k đắt lắm. Bọn mình hay đi ăn ở Koh Yam 330 Thái Hà, vừa gần nhà các bạn nhân viên ở đây lại nhiệt tình thân thiện. À lúc đầu gọi gà với gỏi bọn mình định uống chút rượu cơ nhưng mà nghĩ lại “phê” luôn tại Koh Yam nên là thôi, chỉ uống trà sữa thái thôi, thơm ngon ngọt vừa phải , mỗi tội cốc hơi bé thôi )
Share cho các bạn thích ăn uống hay mê đồ Thái thì nên first list ngay Koh Yam Thái. xem tiếp
[ GÓC CHÊ ]
Mong ad duyệt bài.
Fresh Garden đến chết vì thái độ và cách ứng xử của NV thôi.
Nguyên văn bài viết của chị đồng nghiệp viết lại.
“Ngày 28.11 sáng mình và chị bạn đến cửa hàng Fresh Garden 47 lý thường kiệt để đặt bánh sinh nhật, đã trả tiền bánh, và hẹn 15h30’ ship bánh đến 25 trần hưng đạo. Đến 14h30, mình tiện đường qua lấy thì bạn nhân viên bán hàng bảo đã giao bánh cho 1 grap lúc 12h, do bạn grap đấy có thông tin của mình. Mình vô cùng ngạc nhiên khi mình không hề gọi grap, cũng không hề gọi điện cho cửa hàng, nhân viên cửa hàng không gọi điện xác nhận lại với mình mà tự động giao hàng. Tuy nhiên các bạn nhân viên ở đây là thái độ khó chịu, không chịu nhận lỗi, lại trat lời đã check đúng thông tin nên giao bánh.
Vô lý quá, mình cần bánh lúc 16h, bann ý bảo giờ quản lý ko có ở đây, ko giải quyết đc. Mình đành phải mua thêm 1 cái khác để tổ chức sinh nhật và hẹn 17h quay lại mới gặp được quản lý. Đến 17h quay lại, bạn Diệu Hương nhận mình là quản lý, cũng thái độ vô trách nhiệm, và đổ lỗi rằng nếu chị gọi thì làm sao có ai đến nhận bánh? Mình hỏi lại : thế em có cho ký nhận hay sdt, ten bạn ship không?, bạn quản lý đều không có, nhưng vẫn khẳng định là lỗi không phải bên cửa hàng? Kèm theo đó là thái độ thách thức, chị có gọi lên hotline hay công ty thì không giải quyết được vì đây là vấn đề cửa hàng.
Mình cảm thấy vô cùng bực mình, vừa mất tiền, mất bánh, không có bánh sinh nhật lỡ hết việc, xong nhận được thái độ phục vụ vô lễ, cãi nhau tay đôi với khách hàng, vu khống cho khách hàng.
ĐÂY LÀ BẠN NHÂN VIÊN PHỤC VỤ THÁCH THỨC VÀ ĐỔ LỖI CHO MÌNH, KHÔNG NHỮNG KHÔNG XIN LỖI ĐÃ MẤT BÁNH CỦA KHÁCH LẠI CÒN THÁI ĐỘ VÔ LỄ, CÃI NHAU TAY ĐÔI VỚI KHÁCH HÀNG.
TỪ NHÂN VIÊN ĐẾN CA TRƯỞNG KHÔNG AI CÓ 1 CÂU XIN LỖI. “ xem tiếp
Mn cho em hỏi ở Hà Nội có chỗ nào bán bê thui không a?
Trước vào Quảng Nam được ăn món này, ngon lắm luôn ạ
Ăn kèm với húng, tía tô, xà lách, giá sống, khế chua, bắp chuối, chuối chát, đu đủ ngâm..
Đặc biệt là loại mắm chấm cá cơm ngon lắm ạ xem tiếp
Bánh bao An Khang xin trân trọng thông báo.
Sau một thời gian lắng nghe ý kiến của quý khách hàng về việc đề nghị ra mắt một số sản phẩm bánh bao mới;
Chúng... xem tiếp
Góc khen
Sủi cảo đệ nhất đông bắc - Huỳnh thúc kháng
2 hôm liền qua đây ăn rồi ạ. Góc tối uống cốc cafe ko ngủ được nên review cho nhanh sáng )
Dạ dày xào nấm ngon. Dạ dày tẩm ướp xào mềm lắm ko dai dai như luộc của VN. Cảm giác ngon nhất ) 85k
Đậu non cay bt ăn cơm trộn ngon. Hôm đầu ăn ngon hôm 2 ăn hơi nhiều dầu nên ngấy chắc tại e ăn 2 hum liên típ.
Sủi cảo ok nhân thịt hẹ hay cải thảo đều ngon mà nên ăn lun để lâu vỏ cứng
Mì tương đen e ăn thấy hơi chua chua nên ko thích mấy chỉ ăn mấy miếng còn bạn em khen ngon ăn hết cmnl )
Bia thanh đảo. Bia khá nhẹ ạ. E cảm giác như nước ngọt có ga nhưng do ko uống được nên em vẫn cứ ngà ngà ) mà chai bia to lắm chắc phải gấp đôi saigon của vn ) hình như 35k ạ
2 ngừoi ăn hết tầm 300k bao no nê
Em đến ăn 2 hôm thấy quán có rất nhiều người trung hay đài gì đó cũng đến ăn
Chắc điểm trừ là quán hơi nhỏ và ko đẹp thôi. Hoặc có thể e chưa thử đến món ko ưng. Rất mong các anh chị giới thịu món ngon tại đây để lần sau e thử típ
E xin hết ạ ) xem tiếp
Góc KHEN Bánh mỳ cay Bà Nghị
Tình cờ đọc được cmt trong bài tìm bánh bèo Hải Phòng của 1 ông bà nào đó nên phải xách háng đi ăn ngay. Quán sạch sẽ phục vụ nhanh. E oder xong ra check in tí cái bác đã gọi "vào ăn cho nóng con ơi rồi tí ra chụp tiếp" đáng iu dã man. Bánh mỳ giòn. Pate vừa ăn thơm chứ k bị tanh tanh mùi gan đâu ạ. Chấm với tương ớt cay cay ngọt ngọt ngon mất lưỡi ý. Quán có cả bánh bèo Hải Phòng nữa ạ. Nhân thịt cả mộc nhĩ bên dưới lớp bánh bèo. Cá nhân e ít khi ăn bánh bèo nên cũng k biết review thế nào cho phải. Bánh mềm thơm mùi tiêu .....
Menu cho bác nào cần
-Bánh bèo Hải Phòng 18k/2 bánh
-Bánh mỳ cay 4k/ chiếc
-Trà đá 3k/1 cốc
Edit Quán bán từ 7h30 đến 20h30 ạ
KÍNH HỘI xem tiếp
iem dự định đi Quảng bình 2 ngày cuối tuần này, các bác thông báo giúp e tình hình thời tiết với, có bị mưa lạnh ko ạh, xem dự báo mà hơi hoang mang.
Mà mùa này đi chơi đâu trong đó thì đẹp vậy, ra biển có ổn ko ạh. Thanks xem tiếp
Triển lãm Food&hotel tại Cung Hữu Nghị Việt Xô - Trần Hưng Đạo - Hà Nội.
Năm nay bùng nổ pho mai và sữa, kem do hiệp hội sữa Hoa Kỳ tài trợ. Ăn thử thoải mái nhưng mua không bán vì bán theo container.
Đặc biệt có thêm các gian hàng Tây Ban Nha, từ đùi lợn muối, thịt bò tót và các giống lợn đen, lợn organic.
Điểm buồn là năm nay ít cà phê. Và đầu bếp do các công ty thuê ngoài chất lượng rất kém. Làm hỏng cả món ăn.
À mấy gian Tây Ban Nha họ mang đầu bếp theo nên ổn hơn. Nhưng chỉ giờ trưa họ mới chế biến.
Trưa có buffet nhưng không biết có miễn phí không vì mình không ăn.
Mở cửa nốt ngày mai. xem tiếp
Hôm nay bạn nam sang bên này công tác, dũng cảm lắm mới lại gặp nhau, lại kéo nhau đi Steak. Thật sự không có nhiều niềm tin lắm vào mấy Steak house ở Hà Nội vì mồm miệng hơi khó tính. Hỏi mãi, được một anh chef offer cho cái S&L tít trên Bảo Khánh. Quán hơi khó tìm vì ở dưới một cái khách sạn, đứa nào cận 6 độ như mình thì cực quá ) Anyways để tưởng niệm mối tình ngắn ngày, chúng mình quyết định mỗi người lùi một bước, gọi Steak kiểu Medium cho match với nhau. Mà thật sự khi cắt ra miếng thịt còn ẩm và vẫn rất ấm, đỏ hồng, lấp la lấp lánh dưới ánh đèn í. Thật sự làm nghề cũng lâu mà đi ăn cũng nhiều nhưng chưa bao giờ thấy được miếng Steak Medium nào ok đến vậy.
Viết lên đây để cảm ơn S&L's Diner đã giúp chúng mình chắp nối được nốt câu chuyện tình viết chưa xong từ hồi ở Mỹ với giá rẻ hơn rất rất nhiềuuu. Đồng thời cho bạn nào muốn thử đồ Âu chuẩn vị với giá Việt Nam tham khảo nhé!! xem tiếp
Nói chung là mình chắc chắn quay trở lại, nghe nói cơ sở ở trên hồ đẹp lắm, mình chưa đến. Các bạn đến rồi cho mình xin chút review để cuối tuần này đi luôn ạ.
Bổ sung địa chỉ cho các bạn đây ạ : số 6, ngõ 298, đầu ngõ có Remax, đi vào tầm 100m, ở bên tay phải. xem tiếp
M.n ơi cho e hỏi chút đi dl HCM vào những tháng nào k mưa và k nắng nóng nhất ạ , đi những địa điểm nào và khánh sạn nào oki ạ. Vì e đi có con nhỏ
Cám ơn m.n rất nhiều xem tiếp


[ Góc Hoang Mang]
Ad đẹp trai xinh gái duyệt bài cho em phát. Lần đầu viết review thiếu sót mong các bác nương tay .
Từ hôm 12/11 nhưng bận quá hôm nay rảnh dỗi mới ngoi lên đây cảnh báo các bác , né bún Đậu Mơ 12 Hoàng Cầu Mới ra nhé.
1 suất như hình 55k . Không biết do em khó tính nhưng hôm ấy nuốt đéo trôi được các bác ạ. Bình thường mua 25-30k 1 suất ở Thuỷ Lợi nó còn nhiều và đầy đủ hơn vạn lần . Hay đặt của foody đc giảm giá nó thế ?? Được đúng 5 miếng bún, riêng khoản thái thịt thì bác nào thái cho em xin ít kinh nghiệm vác đi lấy chồng phát.
Mắm tôm thì méo thể nuốt nổi, mùi nó tởm . ( mặc dù em là con nghiện mắm tôm nhưng đéo thể chấp nhận được mắm tôm ở đây) xem tiếp
Xin phép ad duyệt bài giúp mình...Bạn nào đang đi du lịch ở khắp các tỉnh thành Việt Nam hay sắp đi du lịch ở bất kỳ đâu.có nhu cầu kiếm thêm thu nhập có thể dùng điện thoại quay lại các món ăn đường phố ở nơi bạn đi. chỗ các bạn tới ăn.bán lại cho mình nhé. mình mua tất cả. giá từ 100k-200k/1 video dài tầm trên 10p full hd là ok nhé. bạn muốn hợp tác ib cho mình để mình nói qua thêm 1 chút cách quay nhé. cảm ơn mọi các bạn! xem tiếp
Hôm nay ngồi đói lướt lại album đồ ăn và thấy có Bún ốc nguội ở ngõ 136 Tây Sơn ngon vc mà chưa review cho ae. Đến cả đứa e mình khó tính vđ mà vẫn phải tấm tắc khen ngon
Ốc lúc đến cô mới bắt đầu khêu?! nên rất tươi. Ốc dai giòn sật sật, k bị cái con ốc nhỏ nhỏ ở đuôi, có cả ốc to với ốc nhỏ nên gọi 2 bát ốc lẫn cho tròn vị:)))
Nước chấm nghe nói bí quyết gia truyền, ngọt thanh, có nước ốc, dấm bỗng thêm tí hành phi, ăn vào dã man. K hề bị tanh như mình tưởng:)))
Bát ớt to, cay
Một điểm trừ nho nhỏ là k có bàn, cầm bát nước chấm lâu cảm thấy mỏi và sau một lát run tay cml:)))
Bình thường cứ bún chả, bún nước nên bây giờ đổi gió làm tí bún ốc nguội lạ miệng nhưng cũng hợp phết
30k/s nhé. Thêm bún 5k/đĩa:))) xem tiếp

Có những vùng trời vùng biển hoang sơ đẹp nao lòng để lại trong ta những kỉ niệm đẹp! xem tiếp

Hà Nội nếu để ăn bánh giò thì mình sẽ ăn ở đây. Quán này mình biết cách đây 5 năm, và quán bán cũng hơn 40 năm rồi.
Có nhiều review về thái độ của cô bán hàng thì mình nghĩ khó tránh vì cô này khá đồng bóng, nhưng xởi lởi nhiệt tình.
Điểm đặc biệt của quán này sẽ là:
- Chả cốm to bằng 1 bàn tay, cực thơm ngon và lạ miệng, nhất là được chế biến rán tại chỗ rán đến đâu cắt cho khách đến đó nên luôn nóng hổi.
- Nước tương ớt lạ miệng, ăn với bánh rất vừa miệng, ai ăn không quen sẽ thấy bánh hơi nhạt, ngoài ra còn có xì dầu và dưa chuột.
- Bánh ăn khá đầy đặn, nhân cảm giác thịt chất lượng.
- Giá: 20k/ suất bánh giò kèm với một miếng chả to( chả cốm, chả giò, chả bò...) và 30k/ suất kèm chả cốm + giò.
Quán nằm ở ngã tư Ngô Thì Nhậm giao Trần Xuân Soạn, trước cửa nhà 60 Ngô Thì Nhậm, cô chủ rất dễ nhận dạng với mái tóc ngắn nhuộm vàng. xem tiếp
[Góc Khen]
Bánh bột lọc đối diện ĐHYHN
Mình đến quán theo lời giới thiệu của bạn cùng lớp,nên trên đường đi học về mua luôn 2 chiếc đem về thành ra ảnh hơi bị dìm )
Vỏ bánh dai dai,nhân giòn giòn ăn cùng với nước mắm chua cay ,kết hợp với lạc rang bùi bùi ,cùng rau thơm tạo cho mình cảm giác ăn vừa lạ vừa thanh không bị ngấy
Nhân bánh đầy đặn gồm tôm,thịt,mọc nhĩ giòn giòn .Giá bánh 5k/c .Ngoài ra ,Quán còn nem chua với nộm bò khô mình chưa thử:v
P/s:Quán ở ngõ B1 tôn thất tùng cạnh cửa hàng hoa quả kleve fruit. Quán nằm trong ngõ nhỏ nên mn chịu khó để ý nhé,có biển nhỏ nhỏ màu đỏ bên ngoài đường treo trên quán nc.Quán chỉ bán buổi chiều,tối sau 7h là quán ốc xem tiếp
(Góc khen daruma)
Hai vc tớ hôm trước đổi gió sang daruma thưởng thức buffet mới của daruma 299k/ng chưa Vat ah! Cảm thấy khá hài lòng vì bàn ăn riêng tư, nhân viên nhiệt tình, đồ ăn đa dạng, tươi ngon, lại bày biện gọn gàng nữa ạ! Ăn Kingbbq và sumo nướng mãi cũng chán. Sang đây đổi gió tý. Ăn manwah toàn thịt nên cũng chán. Ở daruma đồ nhúng phong phú hơn. Lẩu các bạn có thể chọn 2 loại lẩu cũng được ạ!
Kính hội nhiều món lắm. Nhg tớ ko chụp dc hết ạ! xem tiếp

E xin địa chỉ quán có mẹt đồ ăn tương tự hình ở khu vực Hà Nội với ạ xem tiếp
< Góc kiểm chứg >
Hôm qua 2 vc lạo dạo ra thử xem quán bánh xèo a béo trước ở đội cấn bây giờ chuyển về ngã 3 vĩnh phúc xem ăn còn ngon k thì thực sự vẫn k hề thất vọg. Nem cắt đôi ra cuốn thành 2 cái cũg đc đấy ạ. Chắc cũg có thể là do e thík ăn vừa thịt vừa rau nên thấy vậy. Đứg dậy thanh toán ăn no căg ruột với 20 nem + 2 bánh + 2 trà đá = 126k
Quá ấm áp cho 1 cuộc tình đầy thịt.
Chắc lại đóg họ dài dài cho quán a béo xem tiếp
ALL HÌNH ĐA SỐ LÀ CHỤP THẬT CHƯA QUA CHỈNH SỬA NHÉ. Mình chỉ up vài tấm chứ còn nhiều lắm xem tiếp
Sắp đến trưa thứ 7 rồi, review một chỗ buffet khách sạn đẳng cấp quốc tế, chô ngồi đẹp, sang chảnh, mà giá rất rất rất ok nếu nhà nào đi kèm trẻ em.
Chương trình KM chỉ có trưa thứ 7 thôi nhé.
750 Net/ 1 người lớn được kèm 2 trẻ em dưới 18 tuổi, tính ra có 250K/mạng.
Nếu muốn có thêm đồ uống xem bảng giá đính kèm tớ load trên website của họ về.
Nhà tớ có 2 nhóc 13-15 tuổi được free nên tớ thấy đi chỗ này rất tiết kiệm và phù hợp.
Còn về món ăn và dịch vụ thì ko cần nói thêm, hilton là khách sạn 5* mà. xem tiếp
Bánh mỳ Vợ ong vàng best thơm ngon đầy đặn, nhiều nhân và sốt rất ngon nha Mình trung thành mua ở VOV Tôn Thất Tùng lâu rồi, chưa lần nào chê cả xem tiếp
Chào mọi người, cho m hỏi chút. 11/2 -15/2 nhà m định đi Đà Lạt, 7 ng, mng cho hỏi nên ở ks hay thuê villa nhỉ, cho m xin ít thông tin các ks hay chỗ nào tốt đc ko ạ. M xin cám ơn . xem tiếp
P/s: vì up vội nên mình có mượn ảnh 1 bạn vì ngại hiểu lầm nên m đã edit lại ảnh chiều nay bọn mình đi ăn. Mình gửi lời xin lỗi vì đã mượn ảnh k ghi nguồn nha. Còn review lủng củng này mình tự type ạ. K có copy đâu b ơi. Quán có sao m review vậy thôi . Mong bạn thông cảm nha. xem tiếp
Cả nhà cho em hỏi quanh linh đàm có chỗ nào bán bánh chưng rán ngon không, đông về rồi sáng sớm mà làm đĩa bánh chưng rán ròn như thế kia chấm cùng nước mắm thì phê phải biết huhu
Nếu không thì có thể góp ý cho e xin cái địa chỉ bán bánh chưng rán trên phố cũng được, sáng thứ bảy em dậy sớm phóng xe đi ăn chứ bầu bì thèm quá chịu không nổi
Em xin chân thành cám ơn ạ. xem tiếp
Nay đi ăn ở Lẩu nướng Khan Mông Cổ - Khâm Thiên mà hơi thất vọng ! được mấy bạn hay review đồ ăn trên IG nên cũng đi ăn thử . Mình chỉ ăn nướng nên gọi suất 128k/ng chưa tính đến chuyện đồ ăn ngon hay sao nhưng chất lượng pvu ở đây quá thấp ! Căn bản mình cũng là nvien nhà hàng đây cũng là nướng đây nhưng thấy thái độ ở đây quá tệ . Biết là ít nvien nhưng nhà hàng cũng quá ít bàn nên việc pvu k chu đáo là chuyện bth . Nhưng cái đáng nói là lúc bọn mình ord thêm thịt thì nvien kêu trên bàn còn đồ ord làm gì . Lúc ord thì k cầm cái gì ghi vào ord nạc vai thì mang ra thịt gà , ord 1 suất nầm mang ra 2 suất )) Lúc khách ord thì cứ đơ ng ra với kiểu k khó ở . Xong cả nhà hàng thì k thấy đâu nvien cứ đi hết vào trong gọi cũng k đc . Ord thêm 1 suất bánh bao thì mãi k mang ra lúc thánh toán rồi ra hỏi 15’ nữa mới có chị có đợi đc k ) Tất nhiên nếu nhà hàng ít nvien mà đông khách thì m sẽ k phàn nàn thế này đâu nhưng thái độ như kiểu bọn mình ăn nhiều ý mà chúng mình đi 6 ng ăn kiểu buffet gọi 3 lần thịt mỗi lần 3 khay mình thấy thế cũng k nhiều nhưng thái độ thì tệ quá . Cùng ngành nên mình cũng hiểu nhưng đã pvu thì nên lịch sự và tôn trọng khách . Thử 1 lần vào kbg quay lại xem tiếp