Góc hoảng hốt

Cũng không phải cạ cứng đóng họ đều đều nhưng thỉnh thoảng có khách thì nhà mình đều qua đây, vì gần đấy cũng không có quán nào tiện hơn. Nhưng hôm vừa rồi là một trải nghiệm thực sự hoảng hốt.
Nhà mình đi 12 người, gọi 12 suất bf 189k và đồ uống, gọi thêm mấy đĩa mực nhúng lẩu. Nói chung đồ ăn k đến nỗi tệ, mỗi cái là ord hơi lâu, mỗi mấy đĩa gia vị chấm mà nửa bữa chưa có. Bếp sôi rất chậm, ít rau, thịt gà sụn hay bao tử cá đều là đồ đông lạnh lúc mang ra còn đóng đá. Mình khá dễ khoản ăn uống nên không bình phẩm nhiều về đồ ăn, chỉ là cá nhân mình thấy k thực sự ngon, nếu đi với bạn bè nhất định không chọn quán này.
Và điều quan trọng là mình ăn trưa qua, đến ngay buổi chiều thì nhà mình có 6/12 người bị đau bụng. Còn mấy người còn lại mình chưa hỏi nên không biết thế nào. Cá nhân mình đang bụng yếu sẵn thế là hôm qua được bữa chạy té khói, tối phải ăn cháo và uống thuốc vội. Và có lẽ đây sẽ là lần cuối mình quay lại foodhouse rồi, nên review để mọi người tham khảo. Cũng thấy không ít người chê nhưng hqua mới đc một ngày nhớ đời xem tiếp
Ở gần Sài Gòn có chổ nào đi chơi cuối tuần hoặc trong ngày về mà có thể đi một mình hoặc nhóm ít người không ạ? Mọi gợi ý đều sẽ được cân nhắc ạ! Mình chấp nhận mọi kiểu du lịch như leo núi, đi biển, đi hồ, đi sông, đi suối, dù nghỉ dưỡng hay phượt hay bộ ạ! xem tiếp
GÓC HOÀI NIỆM
( Mong ad duyệt bài ạ )
Không biết các Bác tỉnh lẻ lên Hà Nội học có món ăn nào đặc sắc k vào hoài niệm với em nào. Chẳng là em ra trường và xa HN gần 3 năm rồi mỗi lần có dịp về lại HN thì không bao giờ quên 2 địa điểm ăn uống
1. Lẩu nguyệt - Nguyễn Du
2. Bún bò Huế 65 - Ngã tư sở
Hai địa điểm quen thuộc của em khi còn ở HN học và khi em có dịp về lại HN. Không biết tại sao em lại ghiền nthe. Có lẽ là do vừa túi tiền và vừa với khẩu vị của em. Nhân viên ở 2 chỗ này cx khá nhiệt tình nên em lần nào cx như lần nào về HN là ghé.
BÁC NÀO CÓ ĐỊA CHỈ QUEN THUỘC CHỈ THÊM CHO EM VỚI NHÉ ĐỂ EM CÓ DỊP LÊN HN LẠI ĐI KHÁM PHÁ THÊM xem tiếp
Tối ở trung tâm Đà Lạt có những quán ăn nào ngon ạ. A Chị tư vấn giúp e với ! xem tiếp
[Góc chê]
Bóc phốt quán Nhất Cháo 198 Xã Đàn nhé Được hôm chán cơm k biết ăn gì mới nhớ ra có quán gần nhà. Biết rằng quán chuyên về cháo nhưng thấy menu mới có thêm mấy món mỳ nên ghé ăn thử. Mình gọi 1 bát mỳ hoành thánh và 1 suất chân gà tàu xì. Ấn tượng đầu tiên với bát mỳ là nước dùng nhạt vc trừ hoành thánh nhân khá ổn và thịt xá xíu ngon thì nc dùng và mỳ chả khác quái gì mình về nhà úp mỳ ăn còn hơn. Và cái sốc nhất là suất chân gà 45k kia. Vâng 45k cho 1 CÁI CHÂN GÀ!!! Khoan nói về chuyện tẩm ướp có cầu kì đắt đỏ hay k nhưng mình là đứa hay ăn chân gà nên mình biết giá cả nó ntn, đã thế trên menu ghi 35k khi mang chân gà ra đã sốc lắm r nhưng khi thanh toán thì tận 45k???!!! Hỏi nv thì bảo giá trên menu cũ r còn trên máy e nó ghi giá như thế???
Thôi cạch nhé bye bye và kbg quay lại xem tiếp
Nếu ông nào có cơ hội ghé qua đây, cho tôi xin gửi ké lời chào đến chủ quán hí hí xem tiếp
Lớp kem thì ko hiểu sao nó có vị popcorn á Và như nói ở trên là lắc nó không tan. Được cái không mặn quá cũng không ngọt sắc quá, vừa đủ! Rổ giá thì 41k size L 35k size M anh em cứ mạnh dạn lấy size L về mà uống cho sướng mồm ))) xem tiếp
Có bạn trong Group có hỏi nên ăn Isushi hay Tokyo Deli, mình cũng đã từng đắn đo nên chia sẻ bài review này
- Về thực đơn sakura (389k)/ kiku (449k) đều đáng để thử, hồi mình sakura chỉ có kem giờ tráng miệng có đủ thứ ngon lành: tiramisu, mochi.
- Gọi món bằng giấy tick thay vì nhân viên cứ bê một vòng nguyên cái menu lên
- Món được làm ngay sau khi gọi nên đồ mang lên nóng và ngon
- Món cân nhắc ko gọi: Mỳ hải sản ít nhân toàn dầu, Đậu lông, maki dễ đầy bụng và okonomiyaki nhiều bột quá
- Món must try: Gyoza (kèm somen lạnh), takoyaki, korokke, súp miso (rất thích), trứng hấp, tempura tôm
- Những món còn lại trong thực đơn đều ok
- Nên đi 3,4 người để thử hết; mỗi mục chỉ nên gọi 2,3 món để thưởng thức hết menu, ăn đồ chiên rất ghiền, nên biết giữ mình để ăn món khác )
- Không gian gian quán thoải mái, nhân viên nhiệt tình; thi thoảng bạn nhân viên có miss nguyên 1 tờ check của mình
- Về giá thì tuỳ cảm nhận, dù ngon nhưng mình vẫn thấy đắt )
P/s: Để so với Tokyo deli thì mình thích kiểu phục vụ ở Deli hơn nhưng cùng mức tiền mình ăn được nhiều món hơn hẳn ở Isushi, mà chất lượng đồ ăn ở Isushi có phần nhỉnh hơn nữa nên vẫn chọn Isushi, ăn ở Tokyo Deli nhiều lúc bon chen lắm. xem tiếp
Mình đi 3n2d hết tổng 2.9tr cả tiền vé mb + ở + ăn + thuê xe máy + taxi đi về sân bay ạ
Bài chi tiết chỗ ở + đi lại tham quan mn qua fb mình tham khảo nhé, trong bài này mình chỉ viết về ăn thui ạ
xem tiếp
Phá lấu Bắc Kinh
Tên này là em tự gọi vì món này bên tiếng Trung nó chỉ gọi là món kho thôi em gọi phá lấu cho dễ hiểu nhe vì nguyên liệu nó toàn nội tạng nấu lên.
Nguyên liệu gồm có lòng già, phổi, gan, được ninh nhừ với nước dùng thơm ngon, mấy cái miếng xếp xung quanh là bánh ăn kèm. Khi ăn có thể chấm với mắm tôm ở đây vâng đúng r đấy ạ, mắm tôm ở Bắc Kinh.
23 tệ/ bát
Cửa hàng này là một chuỗi lâu đời ở Bắc Kinh rùi, đồ ăn ở đây siêu ngon luôn, món phá lấu không hề bị mùi mà ngon lắm ạ, cũng khác với phá lấu bên mình lắm. Em ăn một lần mà nhớ mãi luôn, bây giờ muốn quay lại BK chỉ để đi ăn món này thôi
Em để tên nhà hàng ở đây để mọi người tiện search địa chỉ nha vì em thấy ở Bắc Kinh cũng có nhiều chỗ: 门框胡同百年卤煮 xem tiếp
Ảnh chụp dịp “công tác” Hải Phòng từ khá lâu rồi mà quên up về một số món ăn vặt của đất cảng, thiên đường đồ ăn vặt ngồi 1 chỗ ăn trăm món thì là ở chợ Cát Bi nhưng món ngon đặc biệt lại phải đợi đến 4h chiều ở phố Cát Dài đó là món bánh đúc tàu tót mỡ cạnh đó có hàng các loại bánh cũng khá ok, còn món tủ khi đến HP chắc chắn là bánh mỳ cay ở phố Đinh Tiên Hoàng món này chắc ai cũng biết rồi chỉ là listing ra cho ai chưa thử đúng chỗ thì qua thôi, bài post với yếu tố show ảnh món ăn và địa chỉ là chính chứ ko review gì nhiều vì toàn món các bạn review rồi
Tên món và địa chỉ có trong từng ảnh xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mình muốn hỏi bác nào biết quán có bún mắm cần thơ ăn ngon chuẩn vị ở hà nội thì chỉ mình với ạ.
Xuất thân hà nội nhưng do ở trong HCM từ nhỏ lại hay đi loanh quanh các tỉnh trong đó từ tây ninh, cần thơ bình dương các kiểu nên ăn món nam nhiều, giờ ra lại đây muốn tìm mấy món trong đó ăn mà khó quá, toàn bị lệch vị hết nên mình muốn tìm mấy quán ăn ngon chuẩn 1 chút bạn nào biết chỉ mình với ạ. xem tiếp
Timescity
Review cho bạn nào chưa uống bao giờ
Khỏi phải đi uống mất công ))))
Có một chút thất vọng không hề nhẹ, mình mua 1 tặng 1 thì 2 cốc là 89k, không km là 69k cốc sữa đậu nành thêm ít trân châu với vài miếng thạch. Cơ bản là không ngon như trà sữa, cũng không ngon bằng sữa đậu nành mix tàu phớ phở Lý quốc sư vẫn bán, không ngon bằng sữa đậu nành mix thạch găng Quảng Ninh quê mình nữa Hộp bên ngoài trông dở tệ, hơi giống mấy hộp nước đóng sẵn bán hội chợ
Mua xừ đậu nành organic về tự làm sữa cho xog Uống đặc sánh ngon hơn nhiều.
Thật phí đồng tiền quá,hiz xem tiếp
Ngày hôm nay đi ra ngã tư Hàng Khoai ăn bún riêu
Tự dưng nhìn thấy 2 Hàng bún riêu sụn ( mọi hôm chỉ thấy một hàng thôi )
Sau một hồi thấy 2 hàng bún riêu sườn sụn. Từ trước đến nay chỉ nghe có quán bà điếc ở hàng 18 hàng khoai. Trước cô ngồi ở ngay đầu phố. Bây giờ bị người làm ngày trước cướp chỗ. Chuyển lùi xuống chỗ dẫy dưới. Mọi người bây giờ ăn thì để ý biển hiệu nhé. Chỗ cô ghi bà điếc chính hiệu. Mình chụp ảnh ở dưới. K lại ăn hàng cũ là nhầm đấy nhé.
.
Chẳng biết thực hư ngày xưa chung đụng như nào nhưng cá nhân mình thích tính cách của cô Điếc hơn vì cô hiền hơn hay cười hơn,cô Lập kia hay quát khách cả hay nhăn nhó. Dàn nhân viên cũ bây giờ cũng k làm cho cô Điếc mà làm hết cho bên kia rồi hay sao ý. Cũng đc vì thấy mấy ng ý toàn to tiếng quát tháo mọi người thôi. xem tiếp
[Góc kiểm chứng]
Thấy nhiều bác review quá nên hôm nay em phải đến thử cho bằng được Nhìn bát bún đầy đặn lắm ạ, topping nhiều lắm luôn. Bún và miến đậm vị, thịt ngan mềm mà không bị hôi đâu nhaa Có mỗi điều là hơi nhiều lạc ( nhai mỏi hết cả hàm ý, nhưng nếu bảo bác ý không cho lạc thì vẫn được nhé )
Giá: 30k/bát
Giờ mở cửa: 7h - 23h
Kính hội qua dùng thử..!

xem tiếp
Góc thấy ghê
Nay mẹ chồng, em gái với mình dẫn thằng cu đi Times City chơi các bác ạ. (Thằng cu nhà mình mới được gần 4 tháng)
Đi lượn lượn xong mẹ mình hỏi có ăn chè hơm vì đúng lúc đấy gặp hàng chè. Vào gọi 3 bát: thái sầu, thái thường với kem chè. Đợi khoảng 10 phút thì có chè ra. À cái menu nhìn tởm vcđ (ép plastic mà nó bung ra hết rồi, gọi đồ xong em nhân viên mang đi luôn nên không kịp chụp)
Điểm cộng: chè ăn được (không quá ngọt, nhẹ nhàng, ăn đến giờ hơn 1 tiếng mà chưa ai bị đau bụng), nhân viên cũng tươi, dễ chịu dù bị phàn nàn
Điểm trừ:
1. Có 3 cái bát thì cái nào cũng sứt, bát của mình ngoài sứt còn bị nứt .
2. Bát nào cũng bẩn, nhìn cái viền thấy ớn, đến cái bát đựng đá nhìn cũng màng màng bẩn bẩn.
3. Thìa nhựa dùng 1 lần
À đấy chê có thế thôi. Chả hiểu sao cái trung tâm thương mại to vật vã, đi mỏi cả chân mà nhà mình đen lại vớ đúng cái hàng này. Trông rõ sáng sủa đẹp đẽ mà các đồ dùng éo xứng tí nào các bác ạ.
Giá 35 (có 1 loại thôi quên rồi)-80k(kem dừa)
Tiếc tiền nên vẫn xúc hết )) nhưng chắc chắn ko bao giờ quay lại xem tiếp
Tuần rồi 2 vợ chồng đi Hội An chơi lần đầu, bà chị vừa đi Đà Nẵng về cứ nhắc đi nhắc đi nhớ ăn bánh mì Phượng "ngon nhất thế giới" xem thế nào, bà ấy không kịp đi ăn. Thế là đêm đầu tiên ở Hội An, sau khi ăn thử cao lầu, bánh ướt thịt nướng các thứ thì 2 vc mới vào bánh mì Phượng gọi 1 chiếc thập cẩm 25k (vc em để dành bụng để ăn nhiều nên đi đâu ăn cungz gọi có 1 suất và e thì ăn rất ít nhé, nói trc, ko lúc chê các bác lại bảo tại e ăn no rồi)
Cảm nhận đầu tiên là giá ổn, có 25k 1 cái thập cẩm. còn mấy loại khác nữa cũng chỉ 25k thì phải.
Khi order có thể yêu cầu cắt đôi luôn nhé.
Nhân nhiều loại có bơ, pate, chả, thịt,... rau thơm ...( có cả rau húng vs rau dăm nhá, chưa ăn ở đâu có lun. ăn cùng vị hơi lạ )
Lúc về anh chồng còn khen ngon rồi bảo mua thêm cái nữa tối ăn cơ.
Hôm sau 2 đứa lại xuống Hội An chơi. đi loanh quanh thật sự chẳng còn món j để thử nữa ngoài cao lầu, mỳ quảng, bánh ướt, ... thế là lại đi ăn bánh mì Phượng.
Lần này cả trưa chỉ ăn mỗi bánh mì thôi nên 2vc gọi mỗi đứa 1 cái.
và ÔI *** lần này ăn cả cái mới thấy không hiểu sao bánh mì ở đây cứng thế??? là CỨNG chứ không phải GIÒN nhé. :(( nghĩ thầm hay là bánh mì ở đây phải thế.
nhưng mà anh chồng ăn xong cũng kêu anh rách hết mồm rồi. tại từ tối qua đến giờ ăn 2 cái rưỡi rồi.
đau hết mỏ! đau thật sự! :((
mà bánh chỉ âm ấm thôi chứ ko hề nóng giòn nhé!
Nói chung là thất vọng toàn tập ý!
Hay là bánh mì Hội An kiểu vậy và mình không hợp :(( xem tiếp
Góc Drama
Trc đc đx review mua dâu tây của Bun Bếp Quán, xem qua fb thấy bán cũng nhiều hoa quả. Tối e có qua mua hai hộp việt quất. Vừa mở ra đã thấy hai quả việt quất mốc rồi. ăn thử một quả nhạt toẹt bở bùng bục và nhè ra ngay. Em đang có bầu sợ quá nên thôi không ăn nữa. Đảo cái hộp việt quất lên thì ôi thôi toàn quả chín quá, ăn chẳng thấy vị việt quất đâu. Nói chung la quá chán. Hộp con lại cx k khá hơnn la bao. E kb hoa quả khác ntn nhưng mẹ bầu nào mà mua thì tránh việt quất ra nhé. E đã bỏ cả 2 hộp k ăn đc .
Chúc shop luôn làm ăn phát đạt
giá 175k/2 hộp,
dia chi 23 ngõ 29 Đội nhân.
Nhân đây thì có mẹ Bộ nào hay ănviệt quất Cho em xin địa chỉ uy tín mua với.
Lên ảnh thì cx ngon nhỉ.
Mn đọc thêm cmt để tăng tính drama ná ))) xem tiếp
NGÀY THỨ 4: BIỂN MỸ KHÊ- CÔNG VIÊN BIỂN ĐÔNG- HỒ XANH- BÃI RẠNG- CHÙA LINH ỨNG- CÂY ĐA SƠN TRÀ- KHỈ- ĐỈNH BÀN CỜ- CON ĐƯỜNG INTERCON- CHỢ BẮC MỸ AN- NHÀ ÚP NGƯỢC- CÔNG VIÊN CHÂU Á- CUNG THIẾU NHI- CHỢ HELIO- CON ĐƯỜNG BÍCH HOẠ- CẦU RỒNG- CẦU TÌNH YÊU- NGỌN HẢI ĐĂNG CŨ
Biển Mỹ Khê
6h45 dậy Từ KS tới biển Mỹ Khê: 200m. Ra Chụp ảnh với nắng sáng 7h.
Công viên biển Đông- chim bồ câu
Check in xong đi bộ lên Công viên biển đông nằm trên bờ biển Mỹ Khê nha. Mình đợi Bảo vệ cho Chim bồ câu ăn rồi 7h30 đã được chụp ảnh. Mình tìm hiểu review người đi trước nên đi giờ đẹp, chứ có người review 7h30 ra thì có mà muộn mất.
Đã thế còn bị bảo vệ mắng vì làm chim bay. Như ở Nhà thờ Đức Bà ở TPHCM mình đi chim có sợ người đâu. Nên k biết chim ở đây chắc không được huấn luyện làm mình bị mắng huhu. Mình đi cũng gặp 2 đôi cô dâu chú rể chụp ảnh nhé!
Hồ xanh
Đi dọc theo đường Hoàng Sa bờ biển là tới. Điểm này không có biển, nhưng mng thấy bên tay trái có quán nước dân dựng lên để bán mng hỏi nha. Còn mình dùng map tra nên cứ đi là tới k phải hỏi. Mình cũng ủng hộ ăn bánh mì 12k tiện ăn sáng luôn, đổ xăng đắt hơn ở cây có 5k thôi: mình đổ 1l là 25k. Ngồi buôn với chú chủ về chuyến đi vì chú thấy đi có 1 mình. Sau đó đi bộ xuống hồ, có 2 cặp đôi đang chụp ảnh cưới. Check in các kiểu xong là 9h kém 10. Nước ở Hồ xanh như các hồ khác. Nhưng điều đặc biệt ở đây là khi chạm xuống nước thì hiện lên các mảng rêu xanh lạ lắm như bột màu thả xuống vậy.
Bãi Rạng
-9h20 tới nơi, cứ dọc theo đường bờ biển, bên tay phải mình vào nhà hàng Suối Rạng, đã đc mng khuyên vào đó vì trung tâm bãi đá, chụp ảnh đẹp, chứ vào các nhà hàng kia mất công đi xa.
-Mình gọi 1 lon nước ngọt: 15k, chị nhân viên nhiệt tình vui vẻ dã man.
-Rồi đi chân đất xuống chụp ảnh đẹp nha.
-Tiếc là đi mùa này Lặn sẽ k có nhiều san hô như mùa hè nên mình sẽ để lần tới thử.
-Check in và ngồi nghỉ tới 10h kém 5 tranh thủ sạc đt xíu sau đó mình nhấc mông và tới địa điểm khác.
Chùa Linh Ứng
Nằm ở mặt đường bên tay trái luôn.
Cây đa cổ thụ ( Cây đa Sơn Trà)
Vì đi bò ra đường ngắm cảnh nên đi hơi chậm vẫn đi đường biển nên 11h5 mới tới nơi. Dọc đường đi check in được nhiều và ngắm toàn thành phố Đà Nẵng và biển Đông thật tuyệt.
-10h40 tới 1 khu đất được cải tạo như công viên và có rặng cây mát đẹp, mỏm đá, rặng dừa xinh. Mình đỗ lại chụp vài tấm hình vì nhìn xuống dưới biển và đảo rất rõ toàn cảnh.
-Vẫn dọc đg biển đi thêm 10p mình thấy 1 chú khỉ đầu tiên ngày hnay khi đi trên đảo. Thật may mắn! Thấy tiếng xe máy, chú khỉ bèn chạy sang ven đường nhảy lên cây. Mình tiếc vì quên k đem theo đồ ăn, k dụ đc để chụp ảnh cùng, chỉ chụp được chú khỉ đứng trong cây thôi. Chú khỉ cứ kêu xin ăn hay sao ấy cũng k chạy đi, cuối cùng mình là ng phải đi.
-Mình đi qua 2 cây cổ thụ sát đường đẹp lắm nhưng vẫn chưa tới. Cây cổ thụ này to nhất Sơn Trà, đẹp nhất là lạ nhất luôn. Cứ đi dọc đg thẳng tiếp là thấy.
Đỉnh bàn cờ, Con đường Intercon
-Đỉnh bàn cờ: hiện đang sửa chữa đường đi vì bị sạt lở sau trận lũ vừa qua. Đi qua ngã rẽ hướng đỉnh bàn cờ bên trái đi 800maf vào. Bên phải là hướng đi Cây cổ thụ.
-Con đường Intercon bên trái, hướng phải đi lên cây cổ thụ.
Vì 12h mình phải trả phòng KS nên mình vòng về KS luôn cho kịp.
Trên đường về lại xuất hiện 4,5 chú khỉ nữa. Vẫn như lượt đi thấy tiếng xe là n chạy ẩn vào cây ngay lủi nhanh lắm, kêu xin ăn.
-Check out phòng xong cũng là 12h20 vì phải soạn đồ, đóng gói đồ. Xong xuôi mình ngồi nghỉ chỗ lễ tân 10p rồi di chuyển.
Chợ Bắc Mỹ An
-mình đến là mua ngay ở đầu chợ có bán xoài non bao tử 25k/1kg, nước chấm 3k/1 túi.
-Vào khu ăn uống: Mình ăn 1 tô Bánh canh 15k bột mỳ( có cả bột lọc). Quán cô Nga nhé. Khu ăn uống này đông đúc nhất, nhiều món kinh khủng. Giá thì quá ư là rẻ.
-Ăn xong mình ra quán Kem bơ cô Vân nổi tiếng: gọi 1 ly Kem bơ ngon tuyệt có 10k Ôi trời ơi!!!! No quá đi thôi, nhưng vẫn chén sạch banh luôn.
-Đi ngắm quần áo, cũng định mua mà lại bị lui tinh thần trong đầu nghĩ thôi về HN mua sau.
-Mua 1 ly nước ép táo: 15k, nhiều loại hoa quả 10k lắm nhé. Quán bé Linh, mình mua mang đi trên đg khát còn uống.
Nhà Úp Ngược
-Gần chợ Bắc Mỹ An cách có hơn 1km có Ngôi nhà úp ngược ở 44 Hồ Xuân Hương, mình định chơi r mà nghĩ tn lại thôi vì còn quá nhiều điểm chưa tới.
Công viên Châu Á
-14h chiều đi qua Công viên Châu Á, mình k vào vì nếu vào mất nhiều time mà các trò chơi, cảnh gần giống Vinperlan nhưng k đẹp bằng đâu nên mình thôi. Còn ai không đi Vinpearlan Hội An thì nên vào đây chơi nhé!
-Ngay tay trái có khu nhà như Trung tâm hội nghị vậy, mng hay chụp ảnh ở đây rất giống bên Sing.
Cung thiếu nhi
-Đi tiếp lên 100m tay phải là Nhà văn hoá Thiếu Nhi( Cung văn hoá) checkin các kiểu ở ngoài chứ k đc vào trong, mặc dù biết nhưng mình vẫn vào giả vờ xin bảo vệ xem sao mà k đc như vậy vẫn có cớ vào trong ngắm .
Chợ Helio
-Nhìn thẳng ra ngã tư luôn bên tay trái là Chợ Helio, rất đẹp nha. Nên đi mng ạ.
Con đường Bích hoạ
-Địa chỉ 75 Nguyễn Văn Linh ( gần Cầu Rồng)
-Đây là nơi nguyên 1 ngõ, và nhiều ngách được vẽ trang trí kín 2 bên. Rất nhiều hình luôn. Mình chụp k bỏ qua hình nào cả vì quá đẹp. Tiếc là 1 ngách trong đó k vào đc vì có nhà đang sửa và đập tường nên k được qua.
Cầu Rồng, Cầu Tình yêu
-15h kém 10 mình di chuyển lên cầu Rồng để sang cả Cầu TY. Vậy là mình check in được cả ngày và tối khi lên đèn rồi.
Ngọn hải đăng cũ
-Đến 16h15 mình được 1 anh Group review Đà Nẵng đưa lên Ngọn Hải đăng cũ, cảng Sơn Trà. Chụp ảnh max đẹp, có hải đăng cũ, có thuyền, có tàu rất đẹp.
-17h di chuyển về Cầu TY chụp ảnh lúc này nắng gắt k còn nên chụp ảnh đẹp lắm. Chuẩn ánh sáng hoàng hôn.
-Vậy là cũng sắp tới giờ tạm biệt.
Mình và anh bạn Group về KS
2 anh em tiếc vì anh ấy định dẫn mình đi ăn đặc sản, đi ra Công viên 7 kỳ quan thế giới nữa,... quá trời thứ để nhắc mình có lí do quay lại
19h30 bay, 6h mình bđ di chuyển taxi cùng 2 thùng quà, 1 vali ra sân bay. Cứ mải chơi sợ muộn nên lo lắn. Mình tới cây in vé thì kẹt giấy, ra quầy thông tin hỏi thì đc chỉ sang khu vực cân hành lí luôn. Vậy là thoải mái thời gian luôn rồi. Ngồi chờ 1h để bay mà ng cứ nao nao vậy.
Vài món ăn đặc sản ĐN mà mình biết
- Mì quảng Bà Mua và Bánh tráng cuốn thịt heo - 19 Trần Đình Trọng
- Bún mắm khu Trần Kế Xương
- Phố ẩm thực Huỳnh Thúc Kháng
- Bún chả cá - 109 Nguyễn Chí Thanh
- Bánh Bèo Bánh nậm - 100 Hoàng Văn Thụ
- Bún bò Huê- 23 Trần Quốc Toản
- Ăn vặt thì có Chè Thái đường Hoàng Diệu, chè Xuân Trang Lê Duẩn
Vài món ăn đặc sản ngon rẻ HA
Những món ăn ngon rẻ tại Hội An
1. Crepe chuối - Phố cổ Hội an, Hội An
2. Bánh cua - Phố cổ Hội an, Hội An (20k)
3. Bánh bột lọc ngọt, mặn - Phố cổ Hội an
4. Kem ống –Phố cổ Hội an, Hội An (5k/cái)
5. Nước mót - 150 Trần Phú, Minh An, Tp. Hội An
6. Cao lầu Thanh- 26 Thái Phiên , Tp. Hội An
7. Chè hạt sen – Phố cổ Hội an, Hội An
8. Bánh bèo chén - 48 Trần Phú, Minh An, Tp. Hội An
9. Bánh mì Phượng - 2B Phan Châu Trinh, Minh An, tp. Hội An
10. Bánh căn – Bánh căn Cô Bé - 114 Phan Châu Trinh, Tp. Hội An
11. Chè dì xí - 365 Hai Bà Trưng, Hội An
12. Bánh mì Queen-Madame Khanh - 115 Trần Cao Vân, Sơn Phong, Tp. Hội An, Quảng Nam (20k)
13. Hoành thánh Chiên - 533 Hai Bà Trưng, Tp. Hội An
14. Cơm gà A Cường - 01 Nguyễn Hoàng
15. Tào phớ - Gần Chùa Cầu, Hội An (15k)
16. Phở liến -25 Lê Lợi, Minh An,Tp. Hội An
17. Chè lục tàu xá -Phố cổ Hội an,Hội An
18. Bánh xoài - Phố cổ Hội an, Hội An
19. Bánh ướt cuốn thịt nướng-Cô Thu 83 Bà Triệu
Cơ chút vội vàng lưu luyến vì chưa chơi đc nhiều. Nhất là ngày đầu tiên mưa gió. Nhưng thực sự trong đầu lúc ấy chỉ nghĩ là sẽ quay lại 1 lần nữa vào mùa khác thật đẹp. xem tiếp
Cửa hàng mang tên " xôi bánh mỳ " đầu ngõ 20 Hồ tùng mậu
Thực sự là mình kbh viết review nhưng cảm thấy quá ức chế , có việc nên phải order hàng lạ , khi order thì bà chủ ở đây còn k mảy may quan tâm mình gọi gì và mình phải nhắc đi nhắc lại là cho em xôi pate 20k , làm thì lề mề vừa làm vừa cười nói , thực sự bthg mình thấy làm xôi này khá nhanh nhưng hnay phải đứng đợi gần 10p mới có đồ về mở hộp ra thì cảm thấy khá shock vì nó như hình , tự nhủ là thôi qtrong là chất lượng !!! Cắn vào thì cũng shock luôn , pate nhão toét còn mùi hôi hôi khó tả , ko thể hiểu nổi . Mình xách xôi ra và bắt đền bà chủ thì bà chủ cáu gắt " dùng xôi pate phải ăn luôn ở đây chứ xôi này lsao mang đi dc " . Clgt ??? ??? , cần lắm vài địa chỉ ăn xôi pate lạp xườn ngon ở hn ạ xem tiếp
<Góc siêu chê>
Lần đầu tiên viết về một quán ăn ạ
Hnay mát giời thế là em hứng lên rủ ny đi ăn cháo sườn. Cũng lên hội mày mò thì ra quán cháo đầu ngõ Huyện giao Lý Quốc Sư. Thì cảm nhận của em là nó tệ, tệ không để đâu cho hết, tệ kinh khủng khiếp. Nhìn thì đầy đủ nhưng hoá ra chả có tí thịt nào, được dăm ba miếng sụn mỏng không thể mỏng hơn. Quẩy thì để trong cái túi nilon to đùng vứt dưới đất, ăn dai như kẹo cao su. Cháo thì loãng ăn đc mấy thìa là tách được cả nước. Thái độ thì cũng không được thân thiện mấy
Mà giá thì cũng 25k/bát chứ đâu có rẻ ạ.
Không biết là số đen hay như nào mà em vẫn thấy đông người ăn, ra vào liên tục.
Tiện thể cho em xin mấy chỗ cháo sườn ngon ạ
(Ngoài chợ Đồng Xuân vì chỗ đó em cũng hay đi ăn rồi)
Văn em ngu mọi người thông cảm ạ .-. xem tiếp
(Góc Hoang Mang)
Cửa hàng ăn tiện lợi Back Work-12A Phạm Huy Thông
Trưa CN 2/12 hai chị em mình đang chưa biết ăn gì, lướt fb thấy bài quảng cáo lẩu tok của quán, cũng hí hửng xúng xính dắt nhau đi ăn.
Trải nghiệm đầu tiên vào quán là quán khá rộng rãi và sạch sẽ. Trước khi tới thì mình cũng đọc qua review về các món cơm với mì thấy khá ổn, nên cũng trông đợi dữ lắm. Mình gọi 2 buffet lẩu 129k/ng. Theo clip quảng cáo thì là lẩu 2 ngăn gồm lẩu Kim Chi với lẩu TomYum, mà không biết có phải do mình đi vào 2h ( cũng qua giờ ăn nên quán cũng không có ai) hay không mà bê ra một nồi nước trông nhạt nhẽo kinh khủng, ăn thì không khác gì nước lã pha tương ớt với muối, thậm chí còn không có cả kim chi
Đồ nhúng thì có khá nhiều loại rau, nấm với viên, mình hỏi sao không thấy có thit bò như trong bài giới thiệu thì bạn nhân viên bảo là hết rồi, mình mới nói là sao buffet lại hết được thì bạn ý bảo hỏi lại bếp; một lúc sau thì bạn ý ra bảo với mình là “ thịt bò lúc sáng khách ăn hết rồi nên giờ không còn nữa”. Mình không thể chấp nhận được câu trả lời như vậy, thế nghĩa là bán cho khách sáng thôi chứ khách chiều với tối là không được ăn à? Tiền thì vẫn thu đủ nhưng đồ ăn lại thiếu ?? ??
Về đồ ăn thì thật sự là ăn được vài miếng mình không nuốt nổi được luôn, nước lẩu thì chỉ có vị mặn mặn và vị tương ớt khó tả, nhưng nói chung là chả có gì liên quan tới kim chi hay tomyum nước lẩu chán làm nhúng đồ vào cũng chán chả muốn ăn luôn. Không biết có được coi là lẩu không nữa vì chả khác gì xiên nhúng nước muối ớt. Mình là đứa cực kỳ dễ tính chuyện ăn uống cơ mà đây là lần đầu tiên mình có trải nghiệm kinh hoàng thế này Dẫu biết quảng cáo chỉ mang tính chất minh hoạ nhưng mà thật sự thất vọng toàn tập về mọi thứ luôn Bỏ thì tiếc tiền mà không thể nào nuốt trôi được Em mình bụng yếu nên về tới nhà đã bị đau bụng đi ngoài, bụng mình cũng cảm thấy râm ran, khó chịu luôn ý
Chắc chắn mình sẽ không quay lại một nào nữa dù cũng khá là muốn thử các món khác. Nhưng món này là quá đủ rồi hic hic xem tiếp
Trưa nay thèm quá vừa đi chén xong viết ngay review nóng hổi đây ạ.
Thời tiết đẹp thế này mà các liền anh liền chị nào có vi vu lên Hồ Tây chụp choẹt cúc hoạ mi thì nhớ ghé quán này ăn trưa nhé. Em đóng họ ở đây suốt luôn do làm gần Hồ. Giá rổ thì suất bình thường 35k, nem cua bể 10k/chiếc. Theo em thấy thì giá khá okie mà đầy đặn, nước chấm vừa văn, thịt nướng thơm, mềm. Nem cua bể giòn, nóng hổi. Nói chung là ổn lắm, đáng thử ạ
Địa chỉ quán: Số 111B Thuỵ Khuê, Tây Hồ. À quán còn bán thêm bánh rán mật to đùng đoành 5k/c ạ.
Bài viết không được một đồng PR nào, chỉ mong các anh chị có một chỗ dừng chân ăn trưa ngon - bổ - rẻ. Kính hội !!! xem tiếp
Góc phí tiền.
Mình vừa mua túi cá viên này ở BigC Thăng Long. Vừa mở ra đã thấy bốc mùi chua loét và nhớt mặc dù vẫn còn hạn sử dụng.
Mình nghĩ là do cách bảo quản của BigC không đúng cách nên làm sản phẩm bị hỏng. Vì trên bao bì ghi bảo quản từ 0-4 độ nhưng lúc mình lấy ra là từ tủ mát.
Đây là lần thứ 2 mua mấy cái viên cá viên tôm này ở đây nhưng cũng là lần t2 thất vọng luôn. Lần đầu tiên mua tôm viên thì ăn toàn mùi hoá chất (cái này chắc là do nhà sx hoặc khẩu vị mình không hợp). Khuyên các bạn không nên mua mấy cá tôm viên này vì thật sự... xem tiếp
Vâng quán cơm Tấm 82 HHT thấy moi ng khen nhiều
nhìn xuất cơm thịt trứng kho tàu 55k mà cạn lời xem tiếp
Sapa ngày hôm nay từ tầng 10 toà nhà sunplaza nhé các bạn xem tiếp
Mình hay ăn ở Nguyên Hồng, thử đủ các món bánh mì pate chả, xôi chả, bánh dày chả ) Ai không thích mỡ mỡ sợ ngấy có thể order giò nha rẽ vào từ huỳnh thúc kháng, đi qua ngõ 26 một xíu thấy luôn hàng bên tay phải nhé, bán từ sáng tới tối, giá từ 20k
phục vụ nhanh, có chỗ ngồi ăn tại cửa hàng ngon quá nên toàn mải ăn, mãi mới chụp đc ảnh để review cho cả nhà )))) xem tiếp
Nhờ 500 ae hội thánh ăn share giúp e địa chỉ bánh cuốn ngon các thánh tâm đắc với ạ
E theo chỉ dẫn trên các trang Pr dạo mà ăn hết hồn luônnn.
Ưu tiên kv ĐỐNG ĐA xem tiếp
Cả nhà ơi, em muốn đi vòng quanh Sài Gòn 1 ngày từ sáng sớm tinh mơ đến tối muộn để khám phá những nét đẹp bình yên dịu dàng cổ kính của Sài Gòn. Cả nhà cho em gợi ý về những địa điểm phù hợp với ạ. Em cảm ơn mọi người xem tiếp
Gia đình mình 5 người muốn thuê homestay hoặc khách sạn view đẹp và đừng đi bộ xa quá vì có 2 người lớn tuổi chân đau ko đi bộ xa được.
Bạn nào giới thiệu homestay hoặc ks dùm mình với. Xim cảm ơn nhiều lắm luôn á.
Ngày 12/1 này mình lên Đà Lạt á. xem tiếp
Tiệm bánh IT - Lê Thanh Nghị
Mình đặt bánh sinh nhật cho bạn ở đây lần đầu tiên chắc cũng là lần cuối cùng luôn. Vì thấy quán khá đông nên mình cũng yên tâm, với lại gần chỗ bạn mình tổ chức sn nữa.
Mình đặt chiếc bông lan trứng muối như ảnh đường kính khoảng 18-22cm gì đó là 170k so với mặt bằng chung mình thấy ổn. Nhưng chất lượng bánh quả thật không thể chấp nhận nổi. Đầu tiên là trứng muối, mình đoán là trứng chưa nướng vì ăn nó dẻo dẻo mà rất tanh, màu lại trong trong. Vì bình thường các chỗ khác bltm mình ăn trứng thường hơi bở, mềm thơm, màu vàng đục. Thế là bọn mình vứt hết chỗ trứng đi. Tiếp đến là bánh rất rất ít sốt. Mọi người có thể thấy như hình mình cắt ra các lớp chẳng thấy sốt đâu luôn? Nhưng phía ngoài bánh vẫn có sốt chảy ra như kiểu làm hàng vậy. Cứu vớt lại đc ruốc và cốt bánh khá mềm ngon.
Ngay lúc ăn thử bánh xong mình có inbox lại cho page nói trứng chưa nướng và gửi cả ảnh trứng, có nói cụ thể trứng ntn thì đc trl là khẳng định trứng đã nướng. Sau đó mình cố nói thêm là nướng rồi thì ko thể nthe được và các bạn ấy lại bảo là sẽ hỏi lại bên sản xuất. Chứng tỏ bạn check inbox ko biết gì mà dám khẳng định nướng rồi? Sau đó mình nhắn thêm là bánh mình mang đi tặng mà bị ntnay mình rất ngại. Rồi bên đó mất hút luôn ko đc 1 câu xin lỗi?
Chất lượng bánh thì mình ko đánh giá hết đc vì mình mới chỉ thử bltm, còn ở đấy còn nhiều loại khác ko biết thế nào, nhưng thái độ khó chịu thật sự.
Ko biết mng ăn bltm ở đây có bị như mình không? xem tiếp
Hi cả nhà,
Qua tuần em có chuyến đi Sihanoukville 3 ngày 2 đêm, đi máy bay từ TPCM lúc 8h sáng ngày 12.1 và về lúc 10h sáng ngày 14.1, ai có kinh nghiệm đi ngắn ngày rồi tư vấn giúp em với ạ (team em bánh bèo nên hông ai chơi trò mạo hiểm được)
Cảm ơn cả nhà
P/s: em đã book ks 1 đêm ở Kohrong và 1 đêm ở Sihanoukville xem tiếp
Mọi người ơi, ngày mai em đi Đà Lạt, mấy anh chị cho em xin ít địa điểm ăn uống, checkin hay những điểm nào nên đi với ạ. Em đi 4 ngày mà bây giờ còn chưa tìm xong thông tin gì hết ạ. Mong hội cho em xin vài nơi có địa chỉ với, em cảm ơn xem tiếp
Góc giật mình
Nay 11h có đi ăn bát bún ngan và gọi 1 cái đùi ngan luộc. 1 cái đùi ngan luộc giá 70k đây ạ. Ăn ở vỉa hè mà giá như ở nhà hàng thế này ạ xem tiếp
Quán quê ( thì phải ) Gà Nướng Lu 103 D1 Đặng Văn Ngữ ( ngay cạnh quán tre cũng bán gà ) xem tiếp
Review luk chew phùng hưng
Lần đầu viết review nên còn thiết sót ace bỏ qua. Nay cuối tuần đi ăn thử luk chew phùng hưng. Sơ qua về không gian địa điểm thì cũng khá ok.rộng rãi thoáng mát sạch sẽ. Nhân viên nhiệt tình. Về đồ ăn.
1.Đầu tiên là món đĩa quay tổng hợp( vịt quay. Lợn quay và xá xíu). Vịt quay bình thường không có gì đặc sắc. Khá mềm thịt. Lợn quay thì... Nói thật không khác lợn quay mua ở chợ mấy. Xá xíu thì là món thịt khá nhất trong đĩa này. Đậm đà ngon. Mỗi tội đĩa này ăn hơi ngấy.
2.Rau cải xào nấm gì gì đó mình ko nhớ tên (198k). Mắc quá . Chắc nấm đắt chứ rau thì tốn gì mấy. Món này không có gì đặc sắc cả. Giá mà món nấm ngta mở ngoặc công dụng trên menu như:" bổ thận.tráng dương.một người khoẻ 2 người vui. Người ngủ củ thức." Thì có lẽ ko xót tiền với món gần 200k này
3. Há cảo tôm và sò điệp. Mình gọi cả 2 loại. 58k 1 hộp 3 chiếc. Tổng 6 miếng. Ăn cũng tạm tạm. Cắn một miếng 20k cũng xót phết
4. Đậu phụ tứ xuyên 138k thì phải. Ăn cũng tạm ổn. Hơi mặn với mình. Nếu ăn với cơm thì vừa hơn. Chứ uống bia ăn vã món này hơi mặn.Mình từng ăn món này ở nhà hàng Cường Sâm trên tp tuyên quang thấy ngon hơn
5. Bánh mì tháp. Đây là món mình thấy tâm đắc nhất và ngon nhất quán. Với mình là vậy. Bánh mì giòn. Xốp. Nước sốt béo vừa. Thơm. Ăn ko ngán gì. Ăn một lại muốn ăn hai. Ăn ba ăn bốn lại đòi ăn năm .
Thêm 3 lon bia heneiken nữa. Tổng vệ sinh hết 790k cho 2 người. xem tiếp
Nem nướng Phương Anh - ngõ Hàng Chai
.
Ngoài nem nướng và khoai tây bơ đường ngon thì phều hết các mẹ ạ
Chị chủ quán niềm nở vui tánh 10d thân thiện mời chào món sữa chiên độc quyền...nghe lời chị em gọi thử 1 đĩa mix sữa chiên với phomai hun khói. Sữa chiên ăn ngọt ngọt lợ lợ như kiểu sữa đặc có đường, phomai thì đóng bánh lại ăn như dở hơi. Tên nghe mỹ miều mà thực sự
Cái hãm nhất là 3 xiên hồ lô kia...lần đầu đc đớp k ưng lắm vì ăn giống thịt hổ mà cổng trường cấp 1, cấp 2 hồi bé hay ăn í nhưng cái shock nhất là cái giá của 3 xiên hồ lô này...90k(?) xin nhắc lại là 3 xiên chứ đâu phải 3 đĩa @@
Vâng, lúc tính tiền chị Phương vẫn vui tánh bảo đây hoá đơn đỏ của em....nhìn giá chị đưa em cũng đành ngậm ngùi nghĩ thầm: “bỏ mẹ...ăn vặt mà hết gần 4 lít...bị chém đẹp ngay trên chính zone nhà mình”
Thôi lần sau thì cạch mặt nhà chị xem tiếp
"Bên em thật lâu được không anh, vì mỗi lần bên nhau em lại không muốn rời xa anh" - Mây & Gió

0/ xem tiếp
P/s: Mình Review Món Ăn, Viết Chữ Là Thói Quen Của Mình. Mình Ko Muốn Tranh Luận Và K Có Nhu Cầu Trao Đổi Thêm Về Việc Này. Cách Viết Ko Quan Trọng Đâu Ah Quan Trọng Là Món Được Review. Tập Trung Đúng Chủ Đề Giúp Mình Ah Nếu Ngứa Mắt Các Bạn Có Thể Ko Đọc. Cám Ơn! xem tiếp
Các bạn ơi , mình có 1 vé khứ hồi tết hà nội sài gòn nay muốn pass lại thì làm sao ạh ??? Mình đã trả tiền vé hết rồi - phí đổi tên là khoảng bao nhiu vậy mọi người ơi ??? xem tiếp
Bún Đậu Nhà Hầm - 29 Ngõ 29 Hàng Khay ( 60k/1 phần đầy đủ )

• Ngõ hơi khó tìm nên các bạn phải chú ý -.- Đến ngõ phi xe thẳng vào trong để không mất 10k gửi xe . Trong ngõ rất nhiều quán bún đậu sẽ bị vẫy và đẩy vào quán hãy từ chối nhẹ nhàng và vào thẳng quán Bún Đậu Nhà Hầm !!!!!!
• Mình đi 4 người gọi nhân viên bảo set up em một phần 4 người ăn đầy đủ ( đậu, chả cốm, dồi, nem, giò, thịt luộc ). Thì họ cho 3 suất đầy đủ 4 người ăn là vừa mình gọi thêm dạ dày chiên .Đi 2 người gọi 1 phần đầy đủ rồi thêm 10k bún thôi nha ( sức 2 người con gái )
• Thịt luộc bó chặt mềm ẩm k khô , nem ngon cực kì ấy Ở đây có giò chiên, giò hay cho vào bánh đa trộn í ạ ăn lạ dẻo ngon hơn chả cốm Ăn dồi ở bao nơi thấy đây ngon nhất , chiên vừa tới thơm mà ngon lắm
Tổng kết về đồ ăn là những ai nghiện bún đậu như cơm ) hoặc muốn tìm bún đậu ngon thì phải đến đây
• Không gian sạch sẽ . xem tiếp
Lần trước đi Ý bị lạc hành lý, chia sẻ với mọi người kinh nghiệm để giải quyết nha! xem tiếp
Quán bún riêu Tóp Mỡ 86 Bà Triệu
Chê xíu là ăn hơi đậm _tùy miệng nhé
Khen : Bát bún nhìn hơi nhỏ mà nhiều cực kỳ, đầy up riêu, đậu, top mỡ, sụn, chả cá, giò, mọc ... !! Giá 1 bát đầy đủ vậy là 40k cực ấm bụng . Không gian nhỏ nhưng sạch sẽ, thuận tiện ngồi và đi lại _ đặc biệt thích sàn gạch bông ở quán siêu đẹp .
Giờ 6h_ 14h _ Cn nghỉ ( tuần trc Cn đến quán nghỉ nên đi về)
Đánh giá 9/10 !!! xem tiếp
Chào cả nhà ạ! Tết này gia đình mình có dự định làm chuyến ra Hà Nội. Cả nhà cho mình xin ít kinh nghiệm đi được không ạ. Hà Nội và các vùng lận cận. Mình cảm ơn nhiều ạ xem tiếp
Cá nhân mình thấy: sashimi tươi, cá hồi mềm ngọt mà cá trích ép trứng cũng dày nữa nhưng thích ăn lá tía tô Nhật mà order chưa có.
Cơm sushi vị giấm ngon vaiz, dẻo mà ăn ko ngán.
Có Set cơm lươn sốt ngon, lươn tươi mà mềm nhưng canh miso ăn kèm hơi mặn chút, chắc do mình ăn nhạt
Đậu phụ ăn cũng ok.
Nói chung đồ ăn khá ổn nhưng ấn tượng nhất cái thái độ phục vụ của nhân viên.
Thấy nhân viên tươi mà nhiệt tình, kiểu nhanh nhẹn vs chủ động chứ ko như chỗ khác gọi mãi mới nghe. Có đánh rơi đũa 2 lần mà nhân viên chủ động lấy đũa mới luôn, trà hết thì có 1 bạn rót cho khách. Đi ăn chưa biết đồ ăn ntn nhưng nhân viên phục vụ nhiệt tình là đã muốn ủng hộ tiếp rồi.
Đội nào thích ăn đồ Nhật thì quán này đáng để thử xem tiếp
Em định đi sapa 4n3d mà chưa có kinh nghiệm mọi nguời ai đi rồi review giúp em nên đi như thế nào ạ với trên đó có home stay để ở không ạ.E xuất phát ở Hà Nội và tầm 26/1 đi ạ
Thanks mn ạ. xem tiếp
Hôm trước có 1 bạn đăng bài bún ốc bà Lương, nhưng lại là hàng không chính chủ nên nay mình đăng lại cho mng khỏi nhầm lẫn. Ở đây ngoài bún còn bán cả lẩu và vài món từ ốc khác, bát mình ăn ở dưới là đầy đủ 40k. Địa chỉ thì mng search lẩu ốc bà Lương kia mới đúng chứ không phải là bún ốc bà Lương.
xem tiếp
Bọn em khoảng 8-10ng đang có nhu cầu đi Ninh Bình 18.1 checkin và 21.1 checkout, em muốn hỏi trong group có ai gợi ý cho bọn em homestay hoặc airbnb nào đẹp không ạ?
Em xin chân thành cảm ơn! xem tiếp
[ GÓC CỰC KHEN]
Lần đầu tiên mình viết review vì ngon hết sứcc


(góc hồ đi thẳng vào có thể thông sang , ngã tư sở. Đi vào từ 1 trong 2 ngõ này đều được.
Anh chị bán bún đậu từ 10-10h30 đến 13h, buổi sáng bác gái bán Cháo Lòng đến 10h cũng ngon và rẻ / bát thôi ạ. Nhưng mình quên k chụp . Mình nhất định còn quay lại nên sẽ chụp cho các bạn sau
Tối thì bán Lẩu lòng va riêu cua rất đông khách nhưng mình chưa có dịp thử. Hình như 199k/ nồi ạ.
Anh chị thân thiện, vui tính cực kì thoải mái. có thể xin thêm bún nữa. Nhóm bạn thân mình hơn 10 người nhưng đóng đô ở đây lâu lắm rồi ít khi cần xin thêm vì anh chị cho ăn no luôn
Đặc biệt: dồi rán cực ngon, thơm, có vị rất đặc biệt món chúng mình thích nhất và chưa thấy ở đâu có.
Chả cốm rất thơm, thịt chân giò luôn tươi, chắc thịt
Lòng non không bị đắng.
Đậu bên ngoài giòn bên trong rất mềm và thơm
Có thể chấm mắm tôm hay nước mắm tuỳ ý nhé!
Mình k ăn mắm tôm nhưng bạn mình khen rất ngon, vị dịu, thơm nhẹ chứ không nồng nặc. Ai ăn được thì nên ăn vì quá hợp lí với bún đậu.
- Nước mắm thì quá ok, luôn là điểm cộng của mình vì rất thanh và hài hoà. Mình chưa ăn ở đâu có vị dễ chịu vậy
Nói chung là 10₫ vì mình ăn từ khi lên học rồi nên mới dám review.
Rất ngon tín đồ của bún đậu không thử thì tiếc quá!
Ảnh của mình là suất 3 người nhé! Nhóm mình đi học về muộn nên hết thịt
Nói chung là rất ok. Các bạn nên thử nhé!
Mình lấy theo ý kiến của cả nhóm luôn nên không phải pr hay người nhà nhé xem tiếp
- Thành Công
(ảnh là đi copy trên mạng vì ăn vội quá ko kịp chụp)
Mình đọc được rất nhiều bài review về bánh chuối chiên Ong vàng ở E2B Thành Công, nào là bánh chuối chiên Sài Gòn siêu ngon, to và dài, bột siêu giòn, rồi chuối thơm ngon tuy hơi mỏng...Hôm vừa rồi mình quyết tâm đi tìm để thưởng thức cho bằng được. Tiết trời lành lạnh làm cho con người ta thêm thèm miếng bánh chuối nóng hổi thơm zòn, vừa cắn vừa thổi phù phù mới đã. Mình là đứa ngu tìm đường đi nên phải đọc ko biết bao nhiêu cái chỉ đường của các bợn review, cộng với google map thì sau nửa tiếng vòng vèo chán chê phố Nguyên Hồng với 1 quyết tâm :ko tìm ra ko về thì cuối cùng mình cũng đến đích. Lúc mình mua khá muộn rồi nên bánh đã đc chiên sẵn xếp vào khay cho ráo dầu. Mua rất nhanh ko phải chờ đợi xếp hàng gì hết. Mình lo là bánh chiên lâu rồi sẽ hết nguội và hết giòn nhưng khi cầm bánh thì vẫn ấm, vừa ăn, ko kiểu nóng hôi hổi vừa chiên nhưng vẫn ok, định ra quán cafe ngồi mới ăn nhưng sợ đi đến nơi nó nguội mất nên phải cắn ngay 1 miếng cho thỏa lòng mong mỏi bấy lâu. ôi trời, mới xong miếng đầu tiên mà cảm xúc thất vọng tràn trề. Vỏ bánh vẫn giòn nhưng bột siêu chán, chả ngon tí nào. Mình cố cắn miếng thật to để có cả chuối thì thấy chuối vị cũng chán luôn....Thêm đc 2 miếng nữa thì chán khủng khiếp đành bỏ. Không biết có phải hôm đó vị giác mình có vấn đề hay sao nữa nhưng thật sự bánh chuối này mình ko thể ăn đc lần 2.
Mình biết 1 hàng bánh chuối ở đầu ngõ 15 Phương Mai của 1 cô bán vỉa hè thôi, thường bán từ trưa đến 5h chiều ngày trong tuần, còn ngon hơn gấp mấy lần hàng kia. Bánh chuối của cô nhỏ cỡ thông thường thôi nhưng bột rất thơm ngon, chuối cũng ko chê vào đâu đc, thơm và ko chát. Chiếc bánh vừa bột, vàng mọng căng tròn như con nhộng, giòn tan khi cắn vào, ăn 1 cái lại muốn ăn 2. Nhưng vì là đồ chiên nên mình cũng thường chỉ ăn 1 cái cho thòm thèm thôi chứ mình nghĩ ăn nhiều thì cũng ngấy. xem tiếp