*** QUÁN BẾP XUKA Ở 24A HÀNG GIÀY HÀ NỘI VÀ THÁI ĐỘ PHỤC VỤ CỦA QUÁN***
Hôm nay ngày 23 tháng 9 năm 2018 tôi hết sức bực mình vì thái độ làm ăn của quán lẩu Bếp XUKA ở 24a hàng giày. Hôm nay tôi đặt một bàn vào lúc 19h30 khi tới tôi gọi một phần lẩu nướng cho 2 người và quán mang ra , mọi thứ không có ch j xảy ra cho đến khi tôi k thấy hộp bơ hay bát bơ nào để dùng. Tôi hỏi nhân viên "a ơi bàn e k có bơ" thì đc ngay câu trả lời "quán e hết bơ rồi" lúc đó tôi nghĩ thôi dùng tạm dầu cũng đc nhưng mỗi tội thịt quán tẩm nước dùng nó bắn nên tôi lại hỏi "Ơ a ơi k có bơ bắn thế này sao bọn e ăn" xong tôi vẫn nhận lại câu trả lời như trước "quán hết bơ e à" nhận đc câu trả lời đó too tg quán đi mua bơ và ngồi đợi 15p k thấy ai đi mua tôi biết hỏi cũng k đc câu trả lời tốt hơn nên tự chạy đi mua bơ nhưng vì chợ có bơ cân nên tôi k mua. Khi quay trở lại quán Bếp Xuka tôi ngồi xuống lúc đó người yêu tôi bảo đói quá nên tôi cố chịu bắn để nướng thịt nhưng chỉ dầu là nó bắn lung tung khắp nơi ảnh hg cả ts khách bên cạnh nhưng tôi k nói j. Sau đó tầm 15p có ba vị khách khác tới họ cũng ăn nướng như 2 chúng tôi và cũng k có bơ, họ cũng hỏi như chúng tôi vậy và có 1 nhan viên đem cho họ 1 hộp bơ. Tôi liền hỏi "sao họ ts sau họ lại có bơ mà bọn e ts trc lại k có" thì nhân viên quán lại bảo" quán e hết bơ" nghe vậy tội ms ns "k có bơ bắn thế này sao e ăn e ngồi đợi từ 19h30 ts giờ này là 20h15 r mà vãn chưa có bơ còn họ vừa ts lại có để ăn thế bọn e không phải là khách à " (thực sự lúc đó t rất cáu r ) thì lúc đó nhân viên quán ms chịu đi mua bơ mãi tới lúc 20h35 ms về khi đó chúng tôi ms có bơ để ăn. k thể chấp nhận đc kiểu thái độ của nhân viên phục vụ khách nói thế nhưng họ vẫn dửng dưng như k đến lúc khách cáu rồi thì mới đi mua mọi người đọc qua bài viết này thì nhớ tránh xa quán này ra thực sự thề từ sau kbh đến nữa làm ăn k ra gì cả xem tiếp
THẢO LUẬN BUFFET HẢI SẢN
Theo mọi người thì nên ăn buffet hải sản ở đâu ạ
Hiện tại thì nổi nhất có 3 quán ở hà nôi
- CHEFS DZUNG thì phốt quá nhiều mà nặng nhất là cái thái độ, riêng đi ăn mà gặp phải nhân viên thái đồ thì thôi rồi luôn
- POSEIDON thì quá chậm, ghẹ thì gần như k thấy, đồ ăn ra cũng nhấp nhổm như biểu đồ hình sin, mà gần như ngoài mấy quầy đồ đó ra thì mấy khay còn lại k có gì đặc sắc toàn salad
- BAY BUFFET thì cũng bị nói là đồ ăn không tươi, tôm ghẹ bè bề nhỏ
Không biết có địa chỉ nào ổn thỏa mọi vấn đề k ạ xem tiếp
Hôm qua mình có đi ăn Hường Ốc - 33 An Trạch về để review cho chị em bạn dì trong group nè
Thực ra lần trước có 1 lần mình đã ăn sinh nhật ở chỗ Đoàn Thị Điểm thấy cũng tạm được nên hôm qua tiện đi lễ gần nhà nữa nên ghé vào ăn
Điểm cộng là giá khá ổn và công khai ạ, có menu cũng dễ chọn chứ không như trên Hàng Than không biết chọn sao cho vừa
Mình sẽ review từng món cho anh chị em bạn dì cảm nhận nhé, đương nhiên là vẫn trên quan điểm cá nhân và khẩu vị của mình ạ
Có gì sai sót hay không phải anh chị em bạn dì bỏ quá cho nhé, lần đầu tiên mình review trên group ạ
1. Hàu nướng mỡ hành (15k/ chú)
Thật ra mình nghĩ món này cũng đơn giản ở đâu cũng thế thôi nhưng hôm qua mình ăn hơi nhạt chút, hàu cũng trung bình thôi chứ không to lắm ạ, nhưng điểm trừ to đùng là lạc ỉu, hành khô ỉu - vâng và mình thấy vô cùng khó chịu vì lạc bị ỉu ăn trên Hàng Than tuy có đắt hơn nhưng thật sự là đê mê luôn ạ, ăn rất vừa, rất tươi và không có bất kì điểm gì để chê cả, nhưng ở đây nếu có ăn cho vui vui thì còn được chứ bảo ngon thì mình không thấy ạ, hồi trước mình cũng ăn hàu nướng phomai cũng tàm tạm mỗi tội độn nhiều quá còn không biết có hàu hay không nữa
2. Ngao hấp
Vâng mình không biết gọi là ngao hấp dứa xả hay dứa xả điểm ngao, ăn hết cả bát vẫn còn nguyên 1 nùi xả và dứa, ăn thì cũng tạm chấp nhận, khá thơm nhưng tìm thì hơi khó, ngao trung bình, không sạn nhưng ngậm mồm hơi nhiều so với ngao cô Yến Kim Mã thì thua nhiều nhiều ạ, khuyến khích mng thử ăn ngao cô Yến Kim Mã nhé, hết sẩy con bà bẩy luôn, cô í hấp với me, xả, dứa, nước luộc ốc nên cái nước quên sầu luôn, mình dẫn ai đi ăn cũng nghiện ngập địa chỉ mình update sau nhé
3. Trứng cút lộn xào me (30-40k gì đó mình quên mất rồi, hic )
Mình rất thất vọng vì món này, không hiểu sao ở đây, mấy loại sốt sốt đều loãng, ăn quả trứng không khác gì trứng luộc vì nước me quá loãng, phải xúc thìa gồm me và nước thì mới còn hơi có vị, và vâng lại là lạc ỉuuu nước me thì không quá tệ khi ăn không nhưng khi trứng lăn nước me thì khác, quả trứng như chưa về có tí me nào dính vào
4. Chân gà chiên mắm (10k/ cái hay 12k/ cái gì đó ạ)
Lại là nước sốt loãng, nước sốt khá chứ không phải không đâu ạ, ăn cũng ổn ổn, mình khá hợp chân gà chiên rất giòn luôn, thêm điểm cộng nữa nhưng, lại là nhưng, nước sốt quá loãng, đĩa sâu nên của mình 2 cái chân ở trên bị ít sốt và 2 cái chân ở dưới đẫm sốt vậy nên là 2 cái chân mà ở 2 cạnh thì hơi nhạt, còn 2 cái chân ở dưới đẫm sốt thì lại bị nhũn, huhu nước sốt đậm đà cũng ưng lắm chứ không phải không, nhưng hồi trước mình ăn chân gà chiên mắm nói chung nó khá khô và đẫm vị ạ, chứ không nhiều nước sốt như ở đây
5. Nước nôi khỏi review ạ, không có trà đá đâu anh chị em bạn dì nhé, chỉ có nước ngô, nước quất, trà chanh thuiii uống cũng tạm, nước quất pha có tâm quá nên hơi chua
Bài review của mình đến đây kết thúc rồi ạ, vẫn tôn thờ Hàng Than dấu yêu, chị em bạn dì có hàng hải sản nào ở mạn Ba Đình nữa mách em để em vác mồm đi đớp ạ
Cảm ơn mọi người đã theo dõi, ảnh hơi xấu vì mình ăn gần hết rồi xem tiếp
Chào các anh chị em trong group, ở HN có quán ramen nào ngon ko ạ? Hôm trước đi ăn ở Aori chả thấy đặc biệt gì mấy @@ Ảnh bát em bên dưới đây ạ! xem tiếp
CHÂN GÀ NGÂN SẢ ỚT VINMART+
Hôm qua rẽ vào Vinmart+ phát hiện trong tủ lạnh có chân gà ngâm sả ớt các bạn ạ. Vin quả là chạy theo thị hiếu nhanh ghê Hay bán lâu rồi mà mình không để ý nhỉ
52k cho khoảng 7-8 chân gặm mệt nghỉ (1 người ăn), ít sả hơn mua handmade mà quả ớt không thái 1 tí nào luân Để nguyên cả quả bỏ mỗi cuống. Chân cũng bé, ít thịt hơn so với chân handmade mua ngoài, nhưng mà nếu thèm thèm lại lười gọi ship thì cũng tiện, ghé vào Vinmart+ là có. Bát to bằng đúng cái bàn tay luôn nhé nếu các eaters không ước lượng được ạ. Mình ăn thấy hơi bở chứ không kiểu giòn giòn sật sật như hay ăn. Nói chung là cũng tạm được chứ chưa đến được mức ngon. xem tiếp
Cháo đậu cà Đào Duy Từ, góc cắt Lương Ngọc Quyến cạnh cơm sườn.
Bao năm nay giá vẫn rẻ như thế, đậu rán đủ dai dai lớp vỏ và mềm mướt lớp đậu bên trong.
Cái nước đậu tẩm hành thơm sực mà đậm vị nên chan vào cháo nó quyện lắm ý.
Bảo người bán chọn cho quả cà nén nhỏ nhỏ giòn tan nữa thì quá chuẩn.
Ai thích ăn thêm trứng muối thì gọi nhé, trứng vịt họ tự muối.
Bạn cũng có thể chọn cháo đậu xanh hay đậu đen theo sở thích,
(Hình như có bán ship) xem tiếp
Các bác cho e hỏi khu vực Cầu Giấy hay Hồ Tây có quán bánh gối,bánh xèo nào ngon ko ạ?
E đang cần lắm những địa chỉ bánh gối ngon. Bác nào pr thì né ra hộ e nha.
Mong Ad duyệt bài giúp e . xem tiếp
[GÓC XÀM XÍ] Nhân tiện có bạn bóc phốt Tocotoco Aeon Long Biên thì mình xin phốt ké như thế này:
- Thái độ phục vụ: thái độ phục vụ tốt hơn hẳn bobapop nhiều lần. Các bạn ý nhiệt tình và lịch sự. Còn bobapop sau vài lần tiếp xúc cái mình nhớ nhất khi bạn mình hỏi để xem lại hoá đơn xem có chẹc nhầm size ko thì câu trả lời là: "Hoá đơn trong thùng rác ý chị."
- Đồ uống: mình thấy nhiều người chê đồ Toco còn mình thì ít uống trà sữa toco mà uống hoa quả nhiều hơn.
Sakura ngân nhĩ nếu ai uống đc thì thấy cũng khá ngon và dễ uống.
Trong ảnh là trà xanh chanh quất mật ong thêm kim cương trắng và trà colagen kiwi chanh leo. Mình nói thật là vs đứa kén ăn như mình thì uống tương đối ổn. Vị nào rõ vị đấy. Và chanh quất mật ong là cái mình thường xuyên uống ở toco rồi nên cũng chẳng muốn đổi vị khác.
Ngoài ra thì còn có hồng trà việt quất nếu có uống nhớ để 70% đường nếu ko uống đc ngọt. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]

Mọi người cho em hỏi muốn ăn gà Hàn Quốc ngon thì ở Hà Nội có quán nào ăn ổn ạ? Em bị vật gà mấy hôm nay mà xem review quán nào nổi nổi cũng bị chê ạ :(( xem tiếp
Tocotoco: em ơi giảm cho chị 70 phần trăm đá
Highland: em cho thêm đá đi em
(Update: trà đào hôm lọ cũng vậy ak, ko chỉ cà phê)
(Ảnh em đi mượn tạm) xem tiếp
Các ace thông thái trong hội cho em xin 1 địa chỉ ăn tôm hùm đất ngon tại Hà Nội với ạ e xin cảm ơn ))) xem tiếp
[Góc hỏi han]

Mn cho em hỏi ở Hà Nội có chỗ nào bán bánh bèo Nghệ Tĩnh ngon không ạ? em dò mãi không thấy quán nào ngon đúng vị không lẽ về quê ăn
Mong admin duyệt bài cho em với ạ xem tiếp
Mình đi Đà Nẵng về được 2 tuần và cũng viết review rồi mà bạn mình bảo rằng bài review du lịch toàn thấy ăn nên mình review lại cho hội Mình đã lược bớt phần ĐI, còn lại phần ĂN. Ai quan tâm phần ĐI thì qua fb mình ạ. Cảm ơn cả nhà
[ĂN GÌ Ở ĐÀ NẴNG - HỘI AN]
----
Vì đặt gấp nên cũng không có nhiều lựa chọn chuyến bay. Bọn mình đến Đà Nẵng lúc tối hôm 11/9, nhận xe máy và lượn vài vòng quanh thành phố, thấy 1 quán đông khách ở 315 Ông Ích Khiêm ăn 2 tô hủ tíu (10k/tô) và 1 quả trứng (8k/quả), đi qua bên bờ sông Hàn ăn 1 chiếc bánh tráng kẹp (10k/c) sau đó mới về ksan check in, nghỉ ngơi để chuẩn bị hành trình cho ngày hôm sau.
Sáng 12/9, bọn mình dậy từ 6h. Bọn mình ăn 2 bát Mì Quảng ếch bà Mua (35k/bát), uống 1 ly Trà sữa Phúc Long + thạch cafe dừa (55k).
Lúc vào hầm rượu ở Bà Nà Hills, bọn mình có mua 1 ly Sangria - rượu vang hoa quả (89k/ly) và ăn thịt đà điểu nướng (100k).
Vào đến Hội An việc đầu tiên là ăn. Lúc này phố cổ cấm xe máy nên bọn mình lượn lòng vòng mấy con phố bên ngoài.
Cuối đường Phan Châu Trinh có 1 quán vỉa hè rất đông, bọn mình ăn 1 suất bánh căn, 1 chiếc nem chua và 1 chiếc giò Quảng Nam (hết tổng 40k).
Tìm đến Bánh mì Phượng mua 1c (25k), sang đường ngồi quán nước vỉa hè uống 1 ly sữa đậu xanh (15k) và 1 ly sâm bông cúc (10k). Bọn mình hỏi cô hàng nước quán cao lầu ngon nhất ở đây là Cao lầu bà Bé trong chợ ẩm thực, 2 đứa ăn 1 bát thôi (20k).
No bụng rồi mới về check in homestay. Chỗ bọn mình ở cách chợ đêm 50m. Đến tối ra chợ và sang bên phố cổ chơi, đèn lồng đẹp lung linh. Đến Hội An chắc chắn phải uống nước mót, thứ nước gây thương nhớ, cái cảm giác đọng lại mỗi ngụm thực sự làm mình sướng khó tả luôn ấy, 10k/cốc thôi.
Tối hôm ở Hội An nóng, lại đông người, bọn mình tìm quán cafe có điều hoà để ngồi (Mun coffee), uống 2 ly nước ép (35k/ly).
Ngồi chán r lại ra đường, đi lang thang thấy 1 quán bún bò đông đông, gọi 1 bát bún bò đầy đủ đường Phan Châu Trinh (50k). Vì gọi đầy đủ nên siêu nhiều, thịt ngập mặt, cả bò lẫn heo cắn ngập răng sung sướng. Ở đây món nào cũng mặn, ngọt nên cho nhiều chanh khi ăn sẽ trung hoà hơn.
Ăn xong bún bò đi trên đường thấy có gánh chè, bọn mình mua 1 ly chè bắp nữa (10k).
Trên đường về homestay phải đi qua chợ đêm, thấy mấy hàng đồ nướng thơm quá "lại phải" ăn 1 chú bạch tuộc nướng nữa (80k).
Mình mang một chiếc bụng siêu no đi ngủ sau một ngày dài khá mệt
Sáng 13/9 bọn mình dậy từ 5h. 5h30 sáng lạch cạch nhờ bác chủ nhà mở cửa. Dậy sớm là để đi chụp hình các bạn ạ. Ở Hội An sáng rất mát nhưng tầm 7h30 là nắng nóng lắm r nên dậy sớm chụp hình vừa vắng vừa mát, có thể di chuyển bằng xe máy nữa (muộn thì phố cổ sẽ cấm xe). Với lại lúc các cửa hàng mở cửa thì sẽ không cho chụp hình nữa.
Chụp đủ hình thì bọn mình lại đi lượn phố. Ngoài khu vực phố cổ thì có thể đi ra các phố rìa ngoài, khu dân cư, trường học có rất nhiều quán ăn sáng, ăn vặt vừa rẻ vừa chuẩn vị địa phương.
Bọn mình kiếm đc 1 quán ở ngã tư đường số 584 Cửa Đại, quán vỉa hè bán cơm tấm và bún thịt nướng, rất đông dân bản địa và học sinh ăn sáng. Bọn mình gọi 1 cơm (15k), 1 bún (15k) và 1 sữa đậu nành (5k).
Ăn xong thì bắt đầu nắng nóng rồi, các quán cafe ở Hội An chưa mở nên bọn mình về ngủ thêm 1 giấc nữa. 9h cafe mở, bọn mình đi bộ ra The Chef (166 Trần Phú). Sáng quán không mở sân thượng vì rất nắng, nếu ở lại đến chiều ngắm được hoàng hôn thì sẽ siêu đẹp vì view tuyệt vời luôn ấy, nhưng sáng muốn lên đó chụp ảnh vẫn được.
Bọn mình ngồi tầng 2, gọi 2 ly nước chanh leo (30k/ly) và 1 suất bánh hoa hồng trắng (65k - khá đắt vì là nhà hàng, mn nên ăn quán vỉa hè bên ngoài).
Quay về homestay check out, lại xách hành lí lên và đi.
Lúc sáng lượn đường thấy khu Trần Cao Vân nhiều quán ven đường đông, mà đông quá nên tầm trưa sẽ là cơ hội hợp lí để càn quét khu này.
Bọn mình đã ăn 1 tô bún mắm thịt quay + 2c gỏi cuốn (tổng 60k), 1 suất bánh đập + 1 ly nước mía + 1c chả Quảng Nam (tổng 25k), 1 tô mì Quảng (20k). Mì Quảng ở Hội An ăn khác mì bà Mua ở Đà Nẵng lắm, nói chung là không thấy có mấy sự liên quan đến nhau ấy.
Định đi tìm ăn bánh canh bà Quýt (ngay cạnh bánh mì Phượng) nhưng tận 3h chiều mới mở nên bọn mình lại đi ăn cơm gà. Đọc review thấy nhiều người bảo cơm gà Bà Hồ ngon mà rẻ hơn Bà Buội nên bọn mình ăn 1 đĩa cơm bà Hồ (35k).
Vẫn còn mang sự thương nhớ với nước mót nên quay lại Trần Phú để mua 1 ly mang đi và lên đường về Đà Nẵng.
Đến ĐN không thể k ăn chè Liên. Rẻ hơn chè sầu Hà Nội mà nhiều lắm luôn ấy. Bọn mình ăn 1 chè thái sầu đầy ú ụ (20k) và 1 tàu hủ sầu (18k).
Ăn xong bọn mình ra Nhà thờ Hồng chụp ảnh, r đến bãi Mỹ Khê chơi (gần lắm, cách chân cầu Rồng chưa đến 1.5km). Nghịch 1 lúc thì cơn mưa, bọn mình chạy về Phúc Long gọi 1 trà đào (45k) và 1 trà may mắn (50k).
Hết mưa, bọn mình định đi ăn bánh canh, hỏi Google nhưng vẫn hơi hoang mang nên hỏi 1 anh shipper Now ở đó xem quán nào ngon nhất thì được chỉ đến Bánh canh Ruộng ở phía bên kia cầu Rồng là ngon và rẻ nhất. Thường thì là 20-25k/bát nhưng bọn mình gọi 2 bát đầy đủ (40k/bát) nhiều khủng khiếp. Chưa bao giờ mình ăn 1 món đồ gì mà lại nhiều như thế luôn ấy! 1 bát đầy đủ có xương, chả, giò, nem chua, cá, bánh canh bột lọc (có 2 lựa chọn là bột lọc hoặc bột gạo, chủ quán bảo bột lọc ngon hơn), ăn kèm có quẩy ram (3k/c).
Cụ thể hơn về từng món mình note ở từng ảnh (nếu nhớ)
-----
xem tiếp
GÓC CHÊ
Hnay gia đình mình có đến quán BAKED BY JULIE vào buổi tối. Vào trong thì thấy rất đẹp,màu hồng. Gọi đồ thì đầu tiên gọi 1 set 3 bánh sukem và 1 bánh có vị chuối Và 2 nước. Lúc sau thì hết bánh có vị chuối mình đổi sang gọi 1 sukem: 50k, 1 tiramisu : 85k và 1 bình trà :115k. Mình có cho trẻ con đi cùng. Thì trẻ nhỏ không thích ăn bánh ngọt, mình cho ăn bánh gạo thì có 1bạn nhân viên ra nhắc nhở là quán qui định không cho mang đồ ăn vào,mình bảo ok c cất hết rồi cháu nó bé e để cháu ăn nốt chỗ ăn dở là xong.Chưa đầy 1 phút sau bạn quản lí ra nhắc nhưng vs thái độ ko thiện cảm nói rằng bọn e đã nhắc r nên chị hợp tác cất hết đi vì bánh này có rất có mùi, mình không hiểu sao lại nói như thế. K hiểu bánh gạo có mùi gì nữa. Sẽ đến 1 lần và không có lần thứ 2. Chưa bh thấy bực như hôm nay. Đã mất tiền còn mua bực vào ngưoi. Chủ quán thì nhìn kiểu khinh khỉnh.trung tuổi cắt tóc ngắn. Không có chút thiện cảm nào hết. Chưa thấy quy định ở quán cà phê nào mà k cho trẻ con ăn bánh khác . Mà giá bánh và đồ uống thì ko phải xuất sắc và cũng chẳng hề rẻ
Quá thất vọng. Kiểu không thích trẻ con vào quán, tỏ thái độ muốn mình nhanh nhanh về để ngừoi khác còn vào thế chỗ ý trong khi nhà mình ngồi chưa dc nửa tiếng.không chỉ có mình mình cảm thấy quán này k thcish cho trẻ con vào.SẼ KHÔNG BAO GIOÈ ĐẾN LẦN THỨ 2. xem tiếp
[GÓC CỰC CHÊ]
Chả là hôm nay mình có đi ăn ở Deli Deli cơ sở Royal, bàn 3 người. Vừa đến, một bạn nhân viên nữ ra tư vấn
- NV: Chị chọn set 329k đi đc giảm còn 269k
- M: Thế set 259k thì đc giảm bn b? (Vì mình thấy hai set chả khác gì nhau)
-NV: Không đc giảm c ạ (khẳng định chắc nịch), chị chọn set này (329k) đi giảm còn 269k hơn set kia có 10k mà cả lẩu+ nướng, set kia 259k mà chỉ đc ăn lẩu hoặc nướng thôi.
Mình ok, sau khi ăn xong mình mới để ý set 259k đc giảm còn 209k nên lúc thanh toán mình mới hỏi bạn thu ngân (hình như là quản lý luôn) thì b lúc đầu b bảo hôm nay ngày lễ ko đc giảm, xong mấy phút sau lại bảo đc giảm nhưng áp dụng cho bàn 4ng trở lên!
Mình vẫn ko tin nên về hỏi page và được phản hồi như trong ảnh
Còn về đồ ăn cũng tạm 6/10, nước uống có gọi cam đào sả (cốc vàng như ảnh) uống rất tệ, ko phải cam tươi mà kiểu pha bột cam có sủi í, uống hơi rát lưỡi.
Quá thất vọng và chắc chắn ko quay lại!
Hơn nhau mấy chục ko đáng là bao, nhưng thái độ nv ko thật thà là ko thể chấp nhận được.
Bình thường mình hay ăn ở Sumo vs Gri gri khá ok xem tiếp
[MUST TRY] - 46 Chùa Láng
Hôm nay đi học về tự dưng thấy quán kem MIXUE nhìn sáng sủa đáng yêu nên vào làm que
Menu khá đa dạng, có kem ốc quế vani và matcha như hình 10k. Một số loại khác kiểu kem cốc kem ly giá khoảng trên dưới 30k, có cả trà sữa, có chỗ ngồi ở trên tầng
Tips: Kem matcha chỉ CN mới có thui naaa
Tiếc quá fb k thấy quán up menu để cho mn cùng xem
*Điểm cộng:
- Mình thấy mọi thứ từ trong ra ngoài đều rất sáng sủa xinh đẹp. Từ quán cho đến nhân viên và nội thất bên trong
- Nhân viên cực kì cực kì đáng yêu )) lúc mình ở ngoài có bạn mời vào bằng giọng miền Trung, mua xong xin giấy ăn mang đi các bạn cũng rất niềm nở, còn nhắc mình chụp thì chụp chỗ có logo )))
- Kem toooo, vị vani thơm, ốc quế giòn. Thực sự với 10k que kem này thì mình thấy rất rất đáng tiền
*Điểm trừ: Kem rất nhanh chảy mình k biết cách ăn nên nó chảy hoài ướt bẩn hết tay mình. Chắc kem tươi thường thế à bạn mình bảo ăn với *liếm* xung quanh nó ms k chảy. Còn mình ăn từ trên xuống dưới )))))))
Quán có nhiều cơ sở còn chỗ mình ăn là Chùa Láng. Dân FTU, DAV, HLU nên thử nhé xem tiếp
Review nhẹ review nhẹ
Lần tới Đà Lạt này mình cũng tìm kiếm nhiều trang để chọn một homestay tá túc, và sau một hồi tìm kiếm thì chọn La Clé Hill của La... xem tiếp
500 ae cho e xin địa chỉ ăn cháo ngon ở quanh khu Cầu Giấy - Mỹ Đình với. Đau răng 2 tháng nay nên hôm nào cũng phải ăn cháo sen bát bảo ngán quá @@ xem tiếp
Cho em hỏi các ac ở SG với
Hôm nay em tới cái hẻm này mà thấy mỗi hàng ốc của Na ở cuối còn ngoài ra là 1 hành hủ tiếu 1 hành canh bún. Xem mấy video reveiw đồ ăn thấy có con hẻm nào nhiều đồ ăn lắm mà hetm đó còn to rộng cơ mà tới đây thất vọng huhuu ko biết có phải tới nhầm địa chỉ ko
Em tới lúc 12h trưa ạ!
Tiện cho em hỏi SG ăn gì ngon ạ. Em cảm ơn ac xem tiếp
Em cảm ơn các anh chị em đã tư vấn cực kỳ nhiệt tình giúp em chuyến đi Nhật ạ :(( tình hình là em mới xịt visa Nhật nên em ở lại VN ạ, em làm dịch vụ bên visapro, chs mà nó liệt luôn lọai C, anh chị em cho em hỏi có ai đã từng xịt và sau này xin lại thành công chưa ạ em cảm ơn cả nhà ạ xem tiếp
[Góc đã trả tiền nh không biết bóc bánh]
Các bạn sành ăn có thể chỉ giáo cho mình cách bóc bánh xoài Nha Trang để có thể ăn ngon lành được không?
Em đã từng dc ăn r nh ng khác bóc em chỉ việc ăn nên jo hí hửng mua ăn nh rồi k biết bóc.
Nó thực sự khó bóc. Hai cái mặt nilon cứ cắn chặt vào bánh k bóc nổi í ạ. xem tiếp
[ góc đánh giá ]
Tối qua mình có đi ăn trung thu nhóm bạn ở sườn cây - nguyên hồng . nhóm mình ăn set 139k\1 ng ( chưa VAT ) .
- Thứ nhất về phục vụ : vui vẻ lúc vào , chào hỏi ok. Phục vụ tùy từng bạn , lúc bạn ra nướng phục vụ có bạn cận thận có bạn chỉ làm cho có ấn tượng với 1 chị áo đen hơi to người tí , c rất cận thận và nướng chuẩn lắm , nhưng c ý nướng cho có 2 lần , gọi đồ ra nhanh . điểm phục vụ 7/10
- thứ 2 về đồ ăn , thịt lợn hôi , chả tươi tí nào. Ăn chán và ngấy . Trong set ăn có 1 món ếch tẩm gia vị , ăn 2 con , đến con t3 mang ra thì như video đó ạ. Nhìn ghê chả ăn nữa và thanh toán đi về. xem tiếp
Cả nhà cho em hỏi ở Hà Nội có chỗ nào bán Kem trứng và bán cả quẩy ăn kèm không ạ?
Em bị nghiện món kem trứng này từ bé bố mẹ vẫn dẫn đi ăn sáng, giờ lên HN học có hỏi các bạn mà ít người biết món này quá và nhiều ng chưa đc ăn món kem trứng bao giờ ạ.
Em vẫn tự làm Kem trứng ăn nhưng mua quẩy thì toàn phải loại cứng rất khó ăn mà chỉ có quẩy mềm ăn mới hợp với món này ạ.
Rất mong được các ace recommend vài địa điểm ạ. xem tiếp
Góc thắc mắc : đi qua nhiều lần thấy đông vô tận, hnay tiện đường thử ghé ăn.. chỉ thắc mắc là lò nướng đắt quá hay ko thích dùng mà cứ có bà cô thu ngân tay lủng lẳng túi bánh mì ỉu ai vào ngồi thì phát.. Nhìn cái cách mọi người xung quanh giằng xé trong vô vọng vẫn ko hiểu tại sao lại đông thế , chắc tại t là người duy nhất trên thế giới thích ăn bánh nóng giòn , còn ỉu dai nhanh nhách đang là xu thế ) còn quả phục vụ chảnh kiểu phục vụ miền bắc thì quen rồi nên ko có ý kiến 35 thái thịnh thì phải.. ngày mai sẽ cố dậy sớm lên hàng gai ăn bánh mì pate 10k để lấy lại vị giác xem tiếp
Lẩu 99 k 1 nồi,Vịt quay 200k/1con.Đúng của rẻ là của ôi,thịt thối bốc mùi lên mà cũng bán cho nguoi ta ăn đc!may hàng xóm phát hiện,ko thì ko biết bao nguoi ăn... xem tiếp
Review Osaka Big - Mì Ramen 67 phan kế bính
hqua 2 vc đi qua đấy, thế là lên hội search thì đc review của 1 bạn cho hẳn 8/10, mà quên ko đọc comment
Dù fan manga nhưng lần đầu ăn ramen nên cũng chả biết giá có đắt ko, sau đọc cmt các bạn mới thấy giá ở đây cao quá, hành xanh 20k X_X
Bát mỳ của mình là miso, có đúng 3 miếng thịt, trứng luộc 20k 1 quả
Và đặc biệt là siêu siêu mặn, mình táng thêm nửa cốc nước mới ăn đc, vì mặn quá nên chả biết ngon ko nữa, mà con bé nhà mình nó lại ăn tỳ tỳ
Được mỗi cái nhân viên nhiệt tình, free nước
mà giá trên còn thêm 10% VAT nữa nhé
Chốt là k bao h quay lại xem tiếp
( góc khen)
Chẳng phải là tín đồ của xôi xéo nhưng là sv xôi là bèo bọt nhất r . Sáng nào cũng ăn mà cũng ko chán nhé. T ăn của bác này đc 2 năm r mà lần nào cũng như này
Kia là suất xôi 5k của t
T kb là bác lãi đc bao nhiêu
Địa chỉ đauf ngõ 67 phùng khoang nhé.
Chúc bác buôn may bán đắt xem tiếp
Chào cả nhà, cho em hỏi cái: "Tuyệt tình cốc Đà Lạt" hiện có cho vào tham quan chưa ạ? Tháng rồi có thông tin là cấm cửa rồi ak. hic hic xem tiếp
Ăn sập Đà Nẵng. Một chuyến đi sặc mùi đồ ăn Full Clip nè, các bạn xem nhé: 2KgKSnj7LMU xem tiếp
Cả tối đi nhậu mừng trung thu xong về ngủ chập chờn, tỉnh dậy khô miệng và cảm giác đói (ai hay nhậu mới hiểu), nên thèm bát bún chua chua cay cay mát mát quá
Vốn mình kd quán hải sản ở Ô Quan Chưởng nên hay ăn bún ốc nguội ngay đấy.
Cả Việt nam và thế giới chắc chỉ có Hanoi bán bún ốc nguội và cả Hanoi cũng chỉ có dăm ba hàng mà hàng nhà cô Xuân, ngã tư hàng chiếu, ô quan chưởng này bán cũng phải đến tầm 30 năm.
Vị thanh mát thì không thể chối cãi rồi, dăm con ốc béo giòn sần sật quyện cùng con bún phú đô và thứ nước dùng truyền thống dậy mùi dẫm bỗng cùng nước mắm ngon, à nhớ cho thêm ớt cay cay thì xì xụp mới ngon nhé.
Ôi thôi, đi ngủ tiếp ko sôi hết cả bụng mất thôi. xem tiếp
[GÓC BỰC MÌNH]
Quán phương anh ngõ hàng chai
Tối vừa rồi mình có đi ăn nem nướng với bạn ở ngõ hàng chai quán phương anh. Đồ ăn ngon thì mn cũng biết, mình ăn ở đây rất nhiều lần rồi và chưa bao giờ có vấn đề gì. Chị chủ thì nhiệt tình không có gì đáng bàn. Tự dưng hôm nay có một cô phục vụ KHÓ HIỂU vl. Và nhờ cô cháu không bao giờ muốn quay lại một lần nào nữa.
Lúc tính tiền , hết 195k và bạn mình đưa cô ý 205k để tiện trả lại 10k. Xong cô ấy đưa cho bạn mình 5k. Thăng bạn mình ngớ ra hỏi mình mày ơi là ntn? Mình hỏi lại cô ơi còn 5k nữa cô ạ. Cô ý trợn mắt lên rồi gắt: 5k cái gì nữa? Đủ rồi còn j? Mình lại bảo nhưng bạn cháu đưa 205 thì cô phải trả lại cháu 10k chứ.
Cô ý quắc mắt rồi hét lên nó đưa 205 t trả lại 5k là đủ rồi còn gì? Khiếp sợ quá Con gái con đứa gì mà tính toán tiền nong sợ quá, kinh quá cơ ( hét ầm cmn cả ngõ lên) làm bao nhiêu người xung quanh quay ra nhìn mình.
Ơ thật sự vl? Cô k biết tính hay cô cố tình làm trò cháu k biết nhưng 5k nó chả to tác gì cả mà cô làm mất mặt cháu quá ) mang tiếng con gái mà tính toán ki bo. Chỉ là cháu thấy khó hiểu vãi c!!!! Bạn mình hỏi ở đây ngta toàn tính tròn tiền để kiếm thêm à? ) mình đành bảo chắc ngta không biết tính nên vậy )
Thôi chào cô! Lần sau ăn hàng đầu ngõ cho đỡ hãm. Mong các bạn đi ăn không gặp cô này tính tiền )) không lại bị chửi tính toán ki bo )) xem tiếp
Edit:
1. T ko nhận 1 đồng nào Pr cho quán hay là đi Pr hộ j cả, đơn giản t thấy thích nên t post bài chia sẻ, cũng phân vân ko biết có nên giữ riêng cho mình ko nhưng nghĩ quán đông khách lên vào ban ngày 1 chút thì cũng tốt vì anh chủ rất nice!
2. “Một số quán vintage nửa mùa khác”, tớ nói “một số” là 1 số quán t đã trải nghiệm, bài trí chưa tới nơi, ko gian cũng ko cảm nhận đủ, tớ cũng ko chỉ đích danh quán nào nên các bạn đừng vào nhột hộ r suy bụng ta ra bụng ng bảo tớ dìm quán khác để Pr cho Nhà kho ))) buồn cười!
3. Một số bạn nói t post lên đông ng biết sẽ phá ko gian quán này nọ! T nói thật là ai kinh doanh cf thì cũng sẽ vì lợi nhuận trc tiên, họ sẽ mở ra mô hình mình thích nhất để thoả mãn cả bản thân họ, trừ khi họ quá nhiều tiền làm cho vui còn ko ai là ko quan tâm đến lợi nhuận cả! T thấy ban ngày quán khá vắng (tối thì rất đông nên các b đến thêm hay ko thì cũng thế thôi), muốn góp phần tăng chút doanh thu cho quán để quán duy trì chất lượng + chia sẻ cho các bạn thêm 1 chỗ nữa, nhưng t nói thật, nói rõ luôn là ko gian quán ko hợp vs những thứ ồn ào xô bồ, các bạn đến quán nên giữ gìn trật tự, đocj sách, đi nhóm 2 3 ng tám vài câu chn nhỏ chứ đừng chơi game hay làm ồn, hay đi qua đi lại chụp ảnh quá nhiều mà ảnh hưởng tới ng khác Còn bạn nào muốn ko gian yên tĩnh tuyệt đối thì tốt nhất về nhà cho yên, mình nói thật, vì quán ko mở ra cho mình các b ) xem tiếp
Thịt miếng to dày như miếng steak, ăn sướng hết cả mồm, mọng nước, thi thoảng nhai đc miếng gân thì phê lòi ))) Thịt ngon nhất vẫn là ko tẩm ướp j các bác ạ!
Mê cả mỳ lạnh nữa, nước dùng chua chua mát lạnh, sợi mỳ ăn giòn sần sật, ko biết có chỗ nào ở Hn bán sợi này ko Panchan thì cũng tạm ổn thôi ko xuất sắc lắm, đc cái nhân viên rất nhanh và chú ý care khách, nướng thịt thoăn thoắt, lá cuốn và panchan mà hết thì tự động đi lấy cho khách luôn ko cần gọi dù quán rất đông!
Budget trung bình 1 ng là tầm 350k đi đông sẽ rẻ hơn, ko có buffet nhé!:)) xem tiếp
Mọi người cho em xin địa điểm du lịch trước Tết Nguyên Đán ở miền Bắc gần hoặc ở Hà Nội càng tốt ạ
Do trưa 25/12 e mới về tới VN và hiện đang bị mù địa điểm du lịch ở VN nên mong mọi người cho e tham khảo ý kiến ( khoảng từ 25-28/12 )
3n2d hoặc 2n1d
Mong mọi người giúp đỡ xem tiếp
[ GÓC KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI ]
Hôm nay mình có lên phố đi bộ chơi nhưng đói nên đi tìm đồ ăn, duyên số thế nào lại ăn ở đây- 45 Cầu Gỗ.
Đầu tiên, mình gọi ngao hấp và hàu nướng ))) vì món ăn không đa dạng lắm. Ngao ra, ăn ngon, nước chấm ở đây khá ngon mình thấy vậy, nước ngao cũng hợp vị, 1 lúc lâu sau thì hàu ra: mặn, tanh và ...... cảm giác khỏ tả cực kỳ mình không thể ăn được ạ. Sau đó mình có gọi thêm miến trộn( vid khá no nên mình có gọi đĩa nhỏ và họ bảo đĩa này 2 người ăn) - ảnh 3, miến thì ăn hết sức bình thường, không ngon bằng mẹ mình làm nữa
Ở đây như là ăn xong hết món nào người ta mới bưng ra món tiếp ấy, mà rõ quán không hề đông.
Tóm lại, chỉ có ngao là ăn được
Và khi tính tiền thì...... bảo rằng ngon thì không sao, nhưng đây thì...
Không biết đã ai ăn ở đây chưa? Mình sẽ kbh quay lại ))) xem tiếp
[ Góc Chê ]
bánh đa cua 47 gia ngư
vừa bước vào thì cô dọn bàn chửi nhau xơi xới với ai đó ngay trước mặt bọn mình, rồi phang ngay câu biến thẳng mặt t trong khi mình còn kh hiểu gì ạ :(((
cái đó thì mình cũng nghĩ đơn giản nên bỏ qua
tiếp đến quán hơi chật nên mình vs bạn ngồi chỗ cái rãnh cống, sau đang ngồi đợi đồ thì thấy có bàn ở trên vỉa hè vừa đi nên bọn mình chuyển chỗ lên đó ngồi thì cô dọn bàn lườm mình ( thật sự ko hiểu vì sao ) thái độ cô cực kì gắt gỏng luôn ấy ạ
khi đồ ăn ra, mình thuộc loại ăn chua nên cho vài thìa giấm, cô thấy cô nói : gớm ăn mặc đẹp đẽ mà dùng giấm nhiều thế ?? ?? ( ko hiểu tập 2 )
đỉnh điểm là mình xin giấy thì cô bảo : xinh đẹp mà dùng lắm giấy thế thì quán tôi sập tiệm à ))
Bánh đa cua thì bth, nhưng thái độ của cô thật sự khiến mình kh thể quay lại đây ăn 1 lần nào nữa )
* mình vâng dạ và không hề tỏ ra gắt gỏng hay cgi. đó mới là vấn đề khiến mình ngu ngơ ko hiểu gì *
chấm điểm : 2/10 xem tiếp
Mình chỉ có một mình và đang có mong muốn đi du lịch ở Đà lạt!
Lên đó không vì mục đích sống ảo hay gì cả, chỉ đơn giản muốn giả tõa stress ở sài thành mang lại..
Mình muốn được mọi người tư vấn để cân nhắc thêm khi chỉ có 1 mình, mình cảm ơn ạ!!! xem tiếp
Mình dự định đi miền tây 5 ngày vào dịp tết Dương..
Bay từ hà nội vào sg. Sau đó đi xe khách vào Cần Thơ vs các tỉnh lân cận.
Có bạn cho m hỏi homestay và lịch trình nên đi những đâu dc ko ?
M đi 2 người. Cảm ơn các bạn ! xem tiếp
Có bác nào xem video qcao btt Bảo Ngọc chưa ạ? Lúc xem cũng thấy nhiều ng thắc mắc btt Bảo Ngọc đắt lắm hay sao mà ông bố phải đi làm thêm đêm ngày để mua bánh cho 2 mẹ con. Và vâng đúng là đắt thật sự. 63k cho một bánh nướng đậu xanh 150gr. Hy vọng là đắt xắt ra miếng nhưng sự thật là đắt lòi con mắt.
- Khen: Vỏ bánh mỏng, nhân nhuyễn mịn, có lác đác vài hạt vừng
- Chê: Bánh quá ngọt, cả vỏ cả nhân đều ngọt hắc(hoặc do mình ăn nhạt đường), nhân bánh hơi khét(chắc là quá lửa lúc sên nhân- mình đen), bánh ko thơm
Kết: 63k cho một cái bánh nvay ko đáng chút nào nên là chỉ mua 1 lần và chia tay từ đây. Đã hối hận vì ko mua Hải Hà Tokobuki xem tiếp
Ko biết các chế ăn nồi 150k là giống tui hay giống ảnh bên phải zợ?? xem tiếp
Bánh mỳ đắp chăn Hàm Long !!
Huhu đừng tin vào quảng cáo , nhìn ảnh một kiểu, ngoài đời một kiểu , cái bánh lọt thỏm trong cái giỏ xinh xinh ) chất lượng thì cũng k có gì đặc biệt .. Ai có cmt gì về món bánh mỳ đắp chăn này ko xem tiếp
Vịt nướng Minh Phương Chùa Láng chắc ai cũng biết
Vịt nướng rẻ vch 85k nửa con 2 người ăn nhoè , gọi thêm bát bún vịt 15k thì no ko thở nổi ))) hnao hết tiền thì ra đây ăn bún vịt , hnao đói thì gọi thêm con vịt là quá hợp lý rồi xem tiếp
<Góc buồn lòng>
E là 1 đứa thích món chân gà các bác ạ, luộc nướng gì đều mê. Đi qua thụy khuê nhiều lần thấy đông đông hôm nay rẽ vào thử. Gọi đồ mang ra đúng lúc đang đói nhìn rất ngon mắt nhưng khi ăn thì buồn quá các bác ạ Mặc dù quán rất đông. E cũng xin lỗi các bác nào hay qua ăn ở đây nhưng theo cá nhân e chân gà ở đây so với một số nơi e từng ăn chả có hương vị gì ngon ngoài hình thức đen màu nướng, hay tại e vào đúng lúc đông nên chân gà ngoài màu sắc của nướng thì chân chưa nướng kĩ ăn qua lớp da còn có vị sống Cánh gà thì còn cứu vãn 1 tí. Hỏi xin tờ giấy khô lau tay còn ko có bắt lau bằng khăn quán bọc như gói giấy ướt. Nói thật khăn này lau tay thì e thấy ko sao chứ lau mồm hơi e ngại. Hay tại e cẩn thận quá hả các bác? e chụp rất có tâm chứ ko cố ý dìm hàng quán hay gì khác. Chỉ là ai chưa thử thì nên cân nhắc. E thấy ăn chỗ xã đàn, gần vân hồ, bà triệu, ông bà già ngõ gạch còn có hương vị hơn nhiều (thấy nhiều bác than phiền về thái độ của ông bà già khó tính thì e ko có ý kiến nhé vì mấy lần e qua thấy ko đến nỗi) nhưng ở đấy còn có mùi vị mật ong. Chân thì gặm đến xương còn có vị thơm thơm của chân gà mật ong. Ăn xong còn có vòi nước vỏ chanh rửa tay. Cái này ko đòi hỏi quán nào cũng để ý việc này. Nhưng ăn cầm tay mà ko có giấy lau e thấy bất tiện ghê gớm. Các bác đừng ném đá e nhé Ae nào ăn ở đây rùi cho e xin ý kiến e có nói gì hơi quá ko chứ sau e chắc chả dám quay lại xem tiếp
[Video ngắn] Phở Hà Nội.
Chào các bạn !!!
Mình là một người rất thích ăn phở Hà Nội, đặc biệt là phở bò (nạm gầu).
Mời các bạn cùng thảo luận, chia sẻ về các quán phở bò ngon tại Hà Nội nhé !!!
Mình xin chia sẻ một số địa điểm mình hay ăn phở bò tại Hà Nội:
1. Phở bò - số 10 Lý Quốc Sư
2. Phở Việt - 91 Hoàng Quốc Việt
3. Phở Lý béo - 6 Hàng Nón


xem tiếp
Review Bún Lòng, Bún thịt dải 126 Nguyễn Đổng Chi ( gần Hàm Nghi) Nam Từ Liêm.
Quán này gần công ty mình nên mình hay ra ăn với recommend cho những bạn nào sáng đi làm thèm cháo lòng, bún lòng Nước dùng khá vừa, topping nhiều ( lòng, thịt dải, tiết), chủ quán phục vụ nhanh với thái độ cũng nice )) Mình thường ra ăn tầm 8 rưỡi ngày thường còn tầm thứ 7, chủ nhật ra tầm đó thường là hết đồ chỉ còn lòng thôi chứ thịt dải với cháo hết nhanh lắm.
Giá: cháo lòng 25k, bún lòng, bún thịt dải, mỳ thịt dải : 30k xem tiếp
Dồi sụn nướng - ngõ 31 phố Dịch Vọng
Mình biết quán này nhờ cmt của bạn Minh Hằng, hỏi ra mới biết là con gái cô bán hàng.
Ở đây bán theo lạng, mình mua 30k nhưng cô cắt quá nên thành 35 (như ảnh). Vẫn nguyên trên bếp cắt ra nóng hổi.
Nước chấm cay cay đặc, chấm cũng được, ko quá xuất sắc nhưng k đến nỗi. Nếu ăn dc rau sống sẽ thấy ngon hơn nhưng mình ko ăn dc rau sống.
Cảm nhận về dồi : sần sật, cay tê của hạy tiêu và hơi hăng hăng của rau húng hay gì đó ấy. Ăn được. Dùng để đổi bữa hoặc ăn nhậu thì ok ạ.
Cô bán hàng cũng niềm nở. Bán từ 4h đến 8h.
Chấm : 7/10. Do mình chưa thấy gì dac biệt thì nhân dồi cả . Nhưng vẫn sẽ quay lại vì gần nhà xem tiếp

Quán bún ngan Vân béo cũng mở khá lâu và có tiếng rồi nhưng ít nơi e được ăn ngon như thế. Thịt ngan mềm nhưng hơi dai dai cảm giác thật ,nước sốt trộn đậm và thơm. Giá cả cũng phải chăng. Chỉ là lần đầu ăn ko biết nên ko gọi suất ít béo hơi ngấy chút chứ cx ngon ý!
Tiện thể có ai biết địa chỉ quán ăn nào ngon và giá vừa phải gần Hoàng Mai inf e với ạ? xem tiếp
POPEYES
Sau rất nhiều lần trung thành với gà rán giòn cay thì hôm nay mình muốn đổi vị nên có đặt “combo gà sốt nước mắm” ở popeyes giảng võ qua Now vì được giảm 50% , tổng tiền 120k (đã giảm giá)
Gồm :
-2 gà giòn không xương- thịt không bị khô , bở . Ăn vừa miệng
-1 bắp cải trộn - thay bằng khoai tây chiên ( tự ý đổi mà không được now báo lại) - ok cũng được vì mình mồm gầu lưỡi chổi ăn gì cungz đc
- 1 buger tôm - đầy đặn và cũng ngon mồm
- CUỐI CÙNG- Ám ảnh vãi lúa là 2 miếng gà tắm nước mắm . Cũng may là mình để ăn cuối cùng .
Ăn no nê buger , khoai và nước. Đến khi bóc hộp gà tắm mắm ra thì thôi rồi!!!!!! nồng nặc mùi mỡ mỳ tôm hảo hảo hoặc 2 con tôm . Tý thì chớ hết may mà kìm lại được
Quyết tâm đánh liều với những gì vừa tống và bụng . 1 là ra hết 2 là đầy thêm .
Về phần nhìn trông khá hấp dẫn , miếng gà to (chắc phải to gấp đôi gấp rưỡi lotte vs kfc)
Về phần mùi thì khỏi nói, như trên vừa kể
Về phần vị thịt mềm, không khô ( đánh giá cao hơn lotte va kfc)
Nhưng đề nghị bỏ cái tắm nước mắm này đi, gọi là tắm mỡ mỳ tôm thì đúng hơn
Không biết là mồm mình có hỏng không nhưng thực sự mùi mỡ rất kinh nên chỉ ăn đc 1 miếng nhỏ rồi bỏ luôn phần kia .
BONUS : sau khi ăn, mình rửa tay 5 lần vẫn còn mùi mỡ .
Không biết có ai giống mình không nữa xem tiếp
[GÓC KHÓ HIỂU] [QUÁN XANH 67-69 TRẦN NHÂN TÔNG]
Hôm nay là trung thu nên gia đình mình đi xem xiếc ở rạp xiếc tw. Xem xong cũng 12h trưa nên nhà mình ăn luôn tại quán trong khu vực rạp xiếc.
Ban đầu vào mình hơi khó hiểu nhân viên k mang menu ra cho bàn mình mà vẫn hỏi anh chị dùng gì? Về đồ ăn thì mình thấy cũng được chỉ duy nhất cái món Gà Bao Tuyết(như dưới hình) nhà mình gọi 1 con nhưng đưa gà ra k thấy miếng đùi nào? )) chắc đc 2/3 con thôi. có cả xôi nhưng quá ít thực sự chắc gộp xôi vào thì được 1 bát. Và quan trọng là món này có giá 490k đắt vãi lồng so vs chất lượng.
Khi thanh toán, mình để ý nhân viên cầm hoá đơn trong tay nhưng k đưa cho bàn mình xem. Nv báo giá 700k. Mẹ mình hỏi lại “bao nhiêu tiền hả em”. Nv vẫn “700k của chị”. Bố mình đưa 700k ra trả và nv vẫn k cho bàn mình xem hoá đơn. Mình thấy nghi nên gọi lại bắt cho xem hoá đơn. Và đây là kết quả . Khi bị phát hiện có hành vi gian dối thì chị nhân viên vẫn k 1 lời xin lỗi. Bố mẹ mình hiền nên cho qua còn mình thì k vì quá bức xúc thái độ nv. 30k k phải con số nhiều nếu chị thiếu tiền quá thì chị có thể xin mà sao lại báo giá sai cho khách?
Nếu gia đình bạn nào có đi xem xiếc ở rạp TW nếu vào đây ăn thì phải cẩn thân ạ )) lần này nhà mình suýt bị nó quỵt 30k nhg k biết có ai đó bị quỵt nhiều hơn k.
xem tiếp
Hello mọi người, không biết có ai đã đi Nông tranh xanh ở Củ Chi chuea? Cho mình xin ít review ở dưới bài viết này nhé, để mình đi thuận lợi hơn Hihi.
Cảm ơn các bạn. xem tiếp