Back work - ăn nhanh mẹ lên còn quay lại làm việc )
Theo mô típ quán ăn nhanh kiểu kết hợp giữa lotte và Circle K vậy!
Vì có những món ăn nóng như cơm chảo, cơm niêu, gà rán, khoai tây chiên đến những món như mì gói, bánh bao.
Đồ uống tự phục vụ và ăn xong thì cũng tự dọn dẹp luôn. Bản thân mình thì thấy mô hình này khá hay tự do, thoải mái chỉ yêu cầu bạn có ý thức tí là được!
Edit: đồ lên hơi lâu 30-45p cho 1 chảo như của mình nhé!
Đồ ăn thì khá ổn, hợp khẩu vị của mình, chảo kia ăn 2 người là thành chửa luôn chứ k đùa đâu! Nhiều vãi!
Quán có 2 tầng, tầng trên view hồ khá xinh
8h-23h
12A Phạm Huy Thông
Admin duyệt bài cho em đi, đăng nhiều vđ mà k đc bài nào, nản lắm ạ!!!
Edit quên mất: Chảo khá cay, bạn nào k ăn đc cay nhơa giảm cay đi nhé!
xem tiếp
Ơ các bác ơi bài này đâu rồi?
E đang hít dở mà... chả biết phải trái như nào nữa xem tiếp
[GÓC KIỂM CHỨNG]
Mì Oishi - 03 Lê Đại Hành
Kiểm chứng 2 lần mới đăng nha )
Ngắn gọn: NGON!
Nhìn quả trứng là muốn ăn rồi.
Nhân viên ngoan ngoãn, thiếu chỗ để xe anh chủ còn ra dắt cùng xong chào cúi người bằng tiếng Nhật.
Chắc chắn quay lại
Edit: mình không nhớ rõ giá lắm. Ảnh đầu là Miso ramen, 85k hay 95k ý. Ảnh 2 là mì có phomai cay vs 1 bát còn lại là nước dùng tôm, rẻ hơn miso ramen :-?
Giá trung bình: 65 - 100k đã có 1 bát bự rồi xem tiếp
Lại là mình đây
Ngon _ Bổ _ Không Rẻ
Lâu rồi không qua ăn dạo ni mới tăng giá phải không ae?
Hôm trước qua ăn xôi ngõ cấm chỉ thực sự chán. Mn thích ăn quán nào nhất ở Hà Nội vậy?
xem tiếp
Nếu mọi người quan tâm tới Du Lịch Sapa, cần tư vấn kĩ thêm thông tin cho chuyến đi của mình cũng như lo lắng thời tiết Sapa, vui lòng inbox hoặc call ngay Vanh 0355487523 để có ngay câu trả lời hữu ích 1 cách nhanh chóng nghen.
1 lần nữa, nếu bài viết hữu ích, Hi vọng mọi người like, share và comment để nhiều người nhận được thông tin cần thiết cho chuyến đi Sapa nhé. xem tiếp
Lâu lâu lại thấy mình đi được nhiều quán rồi nên up ảnh gợi ý cho mn đi coffee ở đâu tiếp Review với địa chỉ em để chi tiết ở mỗi ảnh ạ xem tiếp
[ Góc Khen ]

Lục lại album ảnh, nhìn thấy mới nhớ ra và muốn review cho các bạn một quán Miến Lươn , giá bình dân lại khá ngon !
- Miến dai, lươn giòn, có măng cay để ăn kèm, mình ưng nhất là hành phi ở đây, thơm, giòn tan luôn ...
- Cô chủ quán thì max nhiệt tình
Bán cũng 2,3 năm rồi, ăn nhiều mà lười không chụp ảnh lại
Suất như trong hình là miến xào - có giá 30k.
Còn lại trộn , nước đều đồng giá 20k.
Có ship, mà mình toàn mua trực tiếp tại quán nên không nhớ số điện thoại
Quán ở : 46 Nguyễn Tư Giản ( Phúc tân ) - Hà Nội nhé
+ Quên viết giờ mở cửa : 7h sáng đến 4h chiều ( Nghỉ chủ nhật ) nhé xem tiếp
Nếu cảm được Ghost House, bạn sẽ thích Amitty Ville bởi nó chứa rất nhiều tình người, nhân văn bao phủ cả tác phẩm. Xem cứ co người, giật bắn mình vì sợ, vì lo, nhưng vẫn cứ muốn xem vì càng về cuối, giá trị nhân đạo của phim càng lớn dần, nỗi sợ càng thu lại khi ta biết: cuộc sống này không gì sánh bằng tình thân. xem tiếp
GÓC KIỂM CHỨNG
BÚN THỊT NƯỚNG SỐ 5 TÔ HIẾN THÀNH
Hnay rảnh rỗi vc mình ko biết ăn gì nên đã nhớ ra có lần đã đọc đc bài hỏi về bún thịt nướng nên đã lưu lại.
Khi bước vào quán là không khí vắng vẻ vì ko có khách nào cả nên mình cũng thấy lạ.
Đến lúc gọi đồ, thì thấy nhân viên đang ngồi bấm đt đứng dậy làm đồ cho mình thái độ khá khó chịu nhưng vì chờ đợi món mà lâu lắm r mình chưa ăn thì thấy ksao. Bỏ qua ha.
Về phần đồ ăn, tất cả đều là đồ nguội để sẵn, thịt nướng nguội và rất dai, sốt ăn vs bún khá đậm nhưng chs mình ăn đến nửa bát thì ngấy quá. Ko ngon như mình kì vọng vì ăn trong Sài Gòn thì đồ đều nóng hổi, thịt nướng cả miếng rồi khách ăn vs cắt vào từng đĩa. Chấm 5/10
Điều làm mình bực mình nhất là thái độ lườm nguýt của nhân viên. Lúc bạn í dọn bàn của anh khách ăn vào sau mình thì bạn í cầm cốc nước ném bộp phát vào cái giá chỗ úp cốc sạch nên mình thấy hoang mang vs cái cốc nc đang uống luôn.
Tổng kết, đồ ăn cũng tạm đc chứ ko nói là ngon lắm, thái độ nhân viên quá chán.
Sẽ không bao giờ quay lại ạ.
Kính hội!!! xem tiếp
[ Góc chết mê ]
Ốc móng tay nưỡng mỡ hành 100k - Hường Ốc An Trạch
Lần nào ăn cũng ngon như ngày đầu tiên là có thật. Ốc mt to đã mồm, hành mỡ các thứ các thứ
Nhớ xin thêm bát nc chấm ốc để chấm cùng k ngta k cho đâu. Thử combo 1 chiếc gồm ốc + nc chấm + sung muối hết nấcccc . Không như bên ốc Đại Hồng hồ giảng võ 1 đĩa ốc móng tay xào bơ 120-150k j đó mà ốc to bằng cái mắt muỗi (ảnh 3)
Chờ đồ hơi lâu cả đông khách bù lại đồ ăn kèm ngon
Bánh mì hơi k ngon xem tiếp
Bún này không có vị chua nên vắt quất vào ăn cực kỳ vừa miệng:)
Giá : 40k
Địa chỉ: 144 Ngọc Lâm, Long biên ( hơi xa chút) xem tiếp
*Thứ nhất, nhân viên phục vụ ko chuyên nghiệp. Khi vào quán, bọn mình ngồi ở tầng lửng, chỗ này thực sự rất nóng, mặc dù sau đó bọn mình có bảo bật điều hòa nhưng vì ko gian ở đây mở, ko có rèm che hay gì cả nên thành ra ko cảm nhận đc hơi mát từ điều hòa, vẫn thấy nóng. Mình đặt xong món (khoảng 7h45) thì có 2 bàn ăn xong nên xin chuyển sang bàn đó ngồi nhưng bạn nhân viên không cho với lý do sợ đưa món nhầm?? Mình bảo sau khi đưa hết món lên xong mình tự bê đồ ăn sang bàn trống được không thì bạn ấy ậm ừ, ra chiều khó nghĩ @@ Xong 1 bạn nhân viên khác nhanh nhảu bảo: "Hai bàn trống kia có người đặt rồi tầm 7h30 - 8h00 đến, thông cảm vì cuối tuần đông khách". Khi mình xin chuyển còn rất nhiều bàn trống cả tầng 1 lẫn tầng 2. Khách đặt bàn còn chỉ định cả bàn ngồi luôn? Và đúng thật, tầm 8h15 bọn mình ăn xong thì 2 bàn kia vẫn chưa có ai đến ngồi???
*Thứ hai, mình gọi 3 món: 2 bát mỳ trộn thập cẩm, 1 đĩa há cảo tôm lá hẹ, 1 đĩa há cảo hàu sữa ( mặc dù trước đó mình đã đổi sag há cảo tứ xuyên, nhưng đến khi nhận món mình mới biết,do bạn mình đã lỡ ăn nên mình ko đổi nữa). Theo mình đánh giá là há cảo cũng tạm được ko có gì đặc sắc so với vài quán trước mình ăn, còn mỳ trộn thì tôm vs hải sản trong bát mỳ mình thấy ko tươi, có vẻ ươn ý.
* Thứ ba, mấy cửa hàng ăn có mất tiền gửi xe thì mình vẫn bình thường, tuy nhiên do trải nghiệm vừa rồi ko tốt ở quán nên đến lúc ra lấy xe mất 10k nữa khiến mình lại càng thất vọng !!!!
Đồ ăn: 6/10
Thái độ phục vụ: 2/10
Thèm dimsum thì chắc mình cũng ko ghé quán Minh Ký - 104 Xã Đàn xem tiếp
" [ GÓC BÓC PHỐT QUÁN CƠM SAU CỔNG SẮT - KTX ĐH NGOẠI NGỮ ]
2019 Tưởng rằng một ngày nhiều deadline đi qua 1 cách nhẹ nhàng, tình cảm sau khi mk chiến đấu sml vs chúng.........Ai dè....
Kết thúc 1 ngày lại là sự xuất hiện của CHÚ GIÁN trong SUẤT CƠM TỐI tại QUÁN CƠM NGÕ SAU CỔNG SẮT GIỮA QUÁN CHÈ & QUÁN PHOTO ( Hình ảnh minh hoạ phía dưới của Chú Gián ). Cười không được mà khóc không xong......Chân gián chả biết đi về phương nào, chỉ còn thân và đôi cánh mỏng manh đậu 1 cách nhẹ nhàng trên suất cơm của em . Ôi!!! Dành dụm từng đồng ăn cơm, mà trong thoáng chốc 15k đã theo cánh gián mà bay đi. Tin được không !!!!!!
Em viết ra đây để các bác biết đường mà tránh ạ. Cảm ơn các bác đã đọc và trải lòng cùng em ạ !!!!
P/s: Tháng 4 là mùa của những chú gián hoạt động hay sao ????
Cre: VNU Confession
Thấy hãi hùng quá nên đăng lên đây cho mọi người xem :(( xem tiếp
CẢM ƠN SỰ KIÊN NHẪN VÀ LẮNG NGHE CỦA CÁC BẠN!
(Mong Ad duyệt bài để có tiếng nói khách quan từ 2 phía)
-
Dưới đây là ảnh món Bánh bèo đĩa của quán nhé! Mình vẫn giữ quan điểm tên gọi thôi còn chấp nhận tên như thế nào là lựa chọn của mỗi người!
xem tiếp
-Ai sữa chua Kim mã thượng kooooo
2k/hộp ngon bổ rẻ cho những ngày hè nóng nực sắp tớiii... Ăn từ năm nhất tới giờ là năm 3 rồi mới vác lên đây review cho ae ))
-Địa chỉ: Số 10 Kim mã thượng, có 2 quán cạnh nhau theo t đánh giá thì ngon như nhau, nhưng quán thứ2 ( Đi từ chiều Liễu Giai vào, quán của 1 cô lớn tuổi ấy) có nhiều vị lạ hơn và có cả thạch nữa nhé. Ngoài sữa chua ra quán còn có đủ loại đồ ăn vặt: Bimbim các loại,bento, nem rán,xoài lắc... Bán tới tận 8-9h tối vẫn còn nhé.
Chúc ae đón hè thành cônggg )))
Edit lại giá có lẽ lên 3k rồi, mình ăn cách mấy tuần nên k cập nhật kịp giá ý xem tiếp

[Góc kiểm chứng] Bánh mì chả nóng
——
Chưa nghe bao h, lại có cơ sở trên đường đi làm nên ăn thử.
- Bánh mì là bánh mì kiểu ngày xưa, được nướng nóng giòn, nhưng không có gì đặc biệt.
- Chả chính là điểm cộng, mình gọi một chiếc chả không, được 5 miếng chả thái khá dầy, cắn ngập mồm: chả thơm, mềm chứ không dai như chả hàn the, cũng không bở như các hàng khác. Vị khá đậm đà, ngọt tuy nhiên bạn nào không ăn được béo thì sẽ hơi ngậy một chút.
- Cái mình ăn chả không là 20k, với sức mình chắc phải x2 chả lên mới đã được, tuy nhiên theo đánh giá nếu gọi nhiều chả thì sẽ ngấy.
—-
Bánh mì chả nóng Dũng Hạnh, 26 Nguyên Hồng hoặc 20 Lê Đại Hành. xem tiếp
[ GÓC BÌNH THƯỜNG ] 1 chiếc review về SUMO STEAK - 30 Nguyễn Hữu Huân
Nghe danh đã lâu nhưng hôm qua mới có dịp được thưởng beef steak tại Sumo Steak. Là một tín đồ nghiện steak nên rất mong chờ chất lượng được như review của mọi người.
Bọn mình đi 6 người, gọi 4 suất tiêu đen, 1 sốt kem hải sản và 1 sốt gì quên rồi.
Ấn tượng là đồ ăn lên với tốc độ chóng mặt và suất ăn thì to tổ chảng luôn!
Bọn mình đều chọn suất 220gr và thấy nhiều quá. Recommend cho các bạn nên chọn suất nhỏ hơn để ăn cho vừa mồm không bị ngấy quá.
Miếng beefsteak gần như là sống hoàn toàn chỉ chín hai mặt ngoài. Đây là 100℅ tái chứ không phải 75% nữa rồi. Chắc đó là lí do tại sao đầu bếp không cần áp chảo lâu nên đồ ăn ra nhanh. Mình chắc số đen nên được ngay miếng có gân, cắt đủ các dáng mới ăn được trọn vẹn. Còn mọi người được ăn miếng đẹp đẽ nên cắt nhìn ngọt nước lắm.
Về phần sốt tiêu đen: không đánh giá cao vì hơi mặn, không dậy mùi tiêu mà cũng không có gì đặc sắc.
Về phần sốt kem: không ngon.
Về salad: đổ sốt hơi quá tay nên mình cũng thấy bị mặn.
Phần pate mình không ăn nên không có nhận xét.
Ngoài ra bọn mình còn được tặng 1 suất lườn ngỗng. Mùi vị và màu sắc hấp dẫn. Nhưng 6 người cũng không ăn hết vì hơi ngấy với thịt rồi.
Túm cái váy lại: không xuất sắc như lời đồn.
Chấm điểm: 7/10. Cho hẳn 7 vì các bạn nhân viên rất chi là nice.
Với mức tầm giá thế này vẫn nên chọn La Grupa thì hơn ( không PR ). xem tiếp
Tháng sau mình định đi Đà Nẵng 4 ngày 3 đêm ( 10/03 - 13/03 ) đi 2 người. Cho mình xin kinh nghiệm / review địa điểm đi chơi & ăn uống với ạ :')
xem tiếp
So vs Sát thủ kiểu Mỹ, là 1 bộ phim ít giá trị.
Không phủ nhận Kingsman hấp dẫn, đầu tư, tuy vậy, motyp rất cũ, và không nhiều cảm xúc khi mọi thứ đều quá phim, quá lố. xem tiếp
Mấy mẹ cho Pảnh xin 1 số địa chỉ quán cafe dành cho những người Fa , hoặc phòng riêng , đọc sách kiểu yên tĩnh với ạh quán nào cũng được ạh , miễn là yên tĩnh vắng khách ạh
xem tiếp
[Kem bơ tour ]
Lần mình đi Đà Nẵng không hiểu sao không ăn kem bơ, về Hà Nội mới vật bơ nặng nề. Lỡ thích các món từ bơ kinh khủng khiếp nên mấy hôm nay lòng vòng cả Hà Nội thử kem bơ khắp các chốn
Bơ là món khá khó theo ý kiến của mình, vì nhỡ mà chọn phải quả bơ đắng thì đúng là vứt đi cả cái món đấy luôn
Mình tìm không được nhiều chỗ bán lắm nên mới thử được 5 hàng thôi, tất cả đều là mình tự trải nghiệm, ảnh là ảnh tự chụp, ngon dở là ý kiến chủ quan nha ) review cụ thể mình để ở từng ảnh
1, Kem Bơ Bánh Bèo, 90 Tô Hiến Thành
2, 50 Dessert, 50 Trần Xuân Soạn
3, Kem bơ Sài Gòn, 275 Tây Sơn
4, Cafe Hiến, 93A Trần Hưng Đạo
5, Kem bơ Đà Nẵng, 144 Hồng Mai
Bonus thêm 1 món kem bơ với cái tên fancy ở Dessert Dì Tui Lương Định Của ) xem tiếp
Mình chuẩn bị đi Quảng Ninh, dự định đi chùa yên tử và ba vàng. Mọi người ai biết có nhà nghỉ nào gần đó, giá bình dân gthieu giúp mình được k ạ xem tiếp
< Góc mát lạnh >
Hôm nay trời nóng ơi là nóng mình lại thèm ăn kem
Lượn trên tầng 3 Aeon mình tìm thấy 1 xe kem trông rất dễ thương luôn ấy, tạt vào xem thì thấy nhiều vị quá, lại phân vân
Bạn nhân viên áo đỏ tư vấn nên ăn thử kem ốc quế hai đầu vị phomai
Giá 1 chiếc là 25k
Ưu điểm: kem mịn, rất thơm mùi phomai, vị ngọt vừa
Nhược điểm:
- Kem màu vàng nên bơm hình xoáy ốc trông hơi giống
- Mình không phải tín đồ của phomai nên ăn 1 nửa là ngây ngấy rồi
Đánh giá 4,5/5 vì độ ngon và sự nhiệt tình của các bạn nhân viên xem tiếp
À mình ko chê gì bánh Nghệ An, Hà Tĩnh, nhưng vào quán ăn Huế mà ăn đồ Nghệ An, Hà Tĩnh thì cũng na ná như vào quán chay lại được cho ăn thịt gà ấy. xem tiếp
Đúng là không nên tin tưởng vào quảng cáo cho đến khi choén nó . Sau bao ngày hóng cũng mua đc sữa chua TH true milk vị dừa, và sau đây là ý kiến cá nhân của mình về vị mới này
Về dừa (phần quan trọng nhất): Mình vốn rất hào hứng và háo hức khi xem quảng cáo sữa chua vị dừa mới của TH true milk, nhìn miếng dừa to thích vãi, còn đang nghĩ sẽ nhai sướng mồm nhưng ngay từ lần xúc đầu tiên đã hụt hẫng vô bờ vì mò mãi k thấy 1 miếng dừa nào (như trong quảng cáo) cả . Thôi thì vẫn tin là đưa vào mồm cũng nhai đc miếng to cỡ miếng nha đam trong sữa chua nha đam nhưng TH chưa bao giờ làm mình thấy vọng, miếng dừa nó to hơn đầu đinh gim 1 tí và cho vào mồm nhai lợn cợn vch (dám cá bạn nào răng thưa mà bị mắc vào thì k ra đc ), nhai kĩ thì cũng thấy bùi bùi (như nhai cùi dừa già ý)
Về sữa chua: thì vẫn như những vị khác thôi, chỉ khác là trộn thêm.... VỤN DỪA
Nchung là k thần thánh như những gì mình nghĩ. Và nếu muốn cảm nhận vị dừa thì phải nhằn và nhai thật chậm thật kĩ chứ cỡ 2 thìa hết hộp như mình thì k cảm nhận đc vị dừa
=> Kết lại thì sữa chua TH vẫn ngon, nhưng mà hi vọng tương lai miếng dừa to to 1 tí để ăn k bị mắc răng xem tiếp

Đúng lúc lon ton đi xuống nhà thì thấy anh đẩy xe kem dừa đi qua nghe cũng lạ lạ nên gọi mua ăn thử. Trông khá bắt mắt,sạch sẽ,đầy đặn và khá rẻ.
Giá:20k/ bát dừa kem
Nửa quả dừa được anh nạo ra rồi cho kem lên, phía trên kem có rắc thêm lạc, socola và siro j nữa ý. Cảm nhận đầu tiên ăn kem thấy cũng khá ngon nhưng dừa khá già nên mất điểm. Mùa hè ăn kem dừa mát mà giá cả phải chăng vậy mình thấy khá ổn. Bất tiện nữa là hàng rong nên nếu thèm ăn lại phải đợi bao giờ anh bán hàng đi qua mới được ăn xem tiếp
Mọi người cho e xin địa chỉ quán trung hoa ngon ở hn với ạ,món cá cay này e ăn bên tq giờ thèm quá k bit ở quán trung hoa có k ạ,em cảm ơn ạ xem tiếp
[ Ngao hấp số 1 Hà Thành ] - trong ngõ chợ Nam Đồng
Địa chỉ : Nga Ốc - A2 tập thể Nam Đồng mở từ 2h - 6h
Hết hàng sớm nh hôm 7h đi qua đã thấy dọn hàng r nha
Sau bn năm vẫn chưa thấy chỗ nào ngon hơn kể cả mua ngao về tự làm
Trong lúc đợi ngao có thể ăn nem cuốn vs bánh bột lọc hàng bên cạnh. Hai ng gọi 5 cuốn 5 nem 50k
Ngao hấp 55k hay gì đó k nhớ lắm. Nước chấm đỉnh, ngao to nhiều. Đam mê nước ngao ở đây thề là quên sầu hiu hiu
Trà đá free tự phục vụ xem tiếp
Tuy chưa xem Kingsman, mình vẫn nghĩ Assasin làm tốt hơn, mang thời sự đến gần cuộc sống hơn. xem tiếp
[ Góc trải nghiệm ]
Coca Đào 56k mua ở Circle K
Vỏ chai đẹp 500ml khá bắt mắt , dễ uống, có vị hao hao fanta soda kem nhưng thay bằng là coca không ngọt gắt hẳn lên như fanta kem, ng thích ăn ngọt như mình mà cũng k uống hết đc 1 lon mà ngọt thơm dịu hơn sang hơn ko bị sặc mùi hương liệu là 1 điểm cộng
Nhầm nha kp fanta mà là miranda kem ạ
Thân chai có rãnh kẻ rời thì đừng bóc vì bóc ra k khác j chai coca bình thường để nguyên đấy cho đẹp có khi còn tái chế dùng để decor đc xem tiếp
Mặc dù đêm rồi nhưng e vẫn muốn review cho mọi người 2 món này cùng 1 quán ko sáng mai qên mất :vv đó là món Chè Xoài số bn Nguyễn Trường Tộ ý méo nhớ (các bác cứ đi từ Hòe Nhai thẳng sang nó ngay bên trái đường)… cốc thì trông khá mà minhon nhỏ xinh, bề ngoài nhìn vào khi trộn lên màu chẳng khác gì cám lợn, bên trên được phủ 1 lớp trắng hình như là cốt dừa, bên dưới ăn vào thì thôi rồi ngon tuyệt cú… đúng chất vị quả xoài chín qá độ đc xay sinh tố, nhưng này là dạng thạch nhé! Giá 10k/1cốc, ăn chục cốc bao no!
Món thứ 2 e muốn kể đến ở qán này là món Caramen, ở lớp dưới của cốc đượm vị đắng đúng chất café luôn (ko biết do e là ng ăn ngọt hay sao á), món này mà vừa rít “số 8 hàng gà” xog ăn vào thì ối rồi ôi chỉ tay lên trời hét điều tuyệt vời là đây chứ đâu :(( giá học sinh cấp 1 thôi, 7k/1cốc, e đánh phát 10 cốc luôn… (ngon đ đỡ)
P/s: ảnh ko được đẹp lắm nhưng e lỡ ăn hết cái để chụp r ==! xem tiếp
Phim không cao trào. Phim không bi. Phim để ta thấy rằng tình yêu nào cũng cao thượng, tình cảm nào cũng cần được tôn trọng. Hạnh phúc nào cũng cần gìn giữ. xem tiếp
Mng đi đền Bà Chúa Kho chú ý tránh để bị như trong hình ra nhé!!! xem tiếp
[ Góc phí mồm ]
Nhà hàng thái Koh yam ở quang trung. Menu buffet cũng hấp dẫn có ba chỉ bò sụn tôm mực chả cá đậu gà rau đậu. Đồ ăn kèm súp, nấm chiên, chân gà, salat. Đồ ăn kèm ra nhanh. Cắn miếng chân gà ngâm sao nhạt thế, có vị lạ lạ, đưa lên mũi ngửi có mùi khó tả. Lợnm họng luôn nên có thể ăn gì cungz k ngon nữa. Mình có bảo bạn NV, bạn ý mang đi báo bếp luôn, và mang cho mình đĩa mới và bảo nãy bếp nhầm mang chân gà vừa mới ngâm )) mùi hỏng như đang phân huỷ rõ ràng mà. Mình ngửi ngửi mãi cungz chưa có lẩu nên ăn 2 miếng nữa, vẫn nhạt nhưng k có mùi như lúc nãy. Sup bí tôm nhạt toẹt. Salat toàn dưa chuột cungz nhạt. Có nấm chiên ăn khá ngon. Sau một hồi thì lẩu ra, ấn tượng là thịt toàn mỡ, mực rất to, tôm bé xíu. ) thoii thì mực chắc ngon là đc rồi. Nhưng đời không như mơ. Mực như hình này là mực gì vậy mn ? Dai như cao su. Nhai kỹ lắm mới thấy mùi mưc. Bò mỡ quá mình thấy mấy miếng đỏ đỏ tưởng ba chỉ nhặt vào nồi lẩu nhưng hoá ra lÀ thịt lợn )) chắc là sụn, nhưng k có miếng sụn nào. Sau mình có gọi thêm 1 khay ba chỉ nữa thig ok k mỡ, nhưng ăn cungz k thấy ngon nữa )) tôm bé tý k chắc k có zì để nói. Đậu ngon, gà bở. K thẤy có mì k bÀn luận. Trà đá 3k ngon rẻ )) trà thái cốc bé xíuuuuu 32k =.=
Điểm cộng duy nhất là nhân viên rất ngoan.
Hơi nóng vì điều hoà hỏng, quạt đang treo trên tường rơi xuống đất, hết hồnn ))
2/10 điểm. Tổng bill 410k. xem tiếp
Chè trôi tàu 3 viên to đùng mà có 12k.(dai dai, thơm)
Chè đỗ đen nóng 10k.(béo béo,thơm,bùi)
( Nghe bảo là mua hè chị ấy có bán chè đá )
Nước cốt dừa chị ấy tự làm ai thik ăn thì xin chị ấy cho ko tiếc tay.
Nấu bằng đường thốt nốt. Ngọt thanh và vừa. Ăn 2 bát vẫn thấy thèm.
Quan chè ngon nhất và đáng đồng tiền nhất mà tôi từng ăn.
Đc: 325 Đội cấn. Hình như chỉ bán buổi tối vì t hay ăn tối ở đó còn ngày đi làm nên ko rõ.
Quán lề đg nên chỗ ngồi hơi hẹp 1 chút thôi mọi người thông cảm vì bán giá đó là quá quá quá rẻ so với tất cả các quán chè khác xem tiếp
Chia sẻ về lịch trình đi Đà lạt lần gần nhất (18/1 -20/1/2019)
Di chuyển: Ô tô giường nằm Thành Bưởi (từ SG – ĐL); xe máy (thuê ở ĐL); máy bay... xem tiếp
Nhìn ảnh xấu xí thế thôi mà ngon lắm nhá Nem chua Hạnh nổi tiếng phố Linh Lang chắc hsinh ở đây ai cũg biết . Với mức giá cũng svien chỉ 3k/c nên đông khách lắm . Nhớ mỗi lần ăn toàn phải đợi cực lâu 15-20p mới có cơ. 1 cái nem cũg ko phải to béo múp míp gì , chỉ nhỏ nhỏ xinh xinh, hơi bị teo lại 1 chút nhưng lại thơm giống mùi tóp mỡ ý, cái vị tự làm chứ k giống nem chua rán chỗ khác nên cũg k so sánh đc tuỳ cảm nhận từng người. Nchung là 1 vị rất riêng kbiet diễn tả lsao ) À tuy nhiên ớt ở đây cực kì cay gọi thêm cốc trà quất chứ k thì vừa ăn vừa khóc mất
Nem chua rán chị Hạnh - ngõ 81 Linh Lang, Hanoi
3k/c xem tiếp

Mình cần xin review Phú Quốc: các địa điểm ăn + check in sống ảo. Bạn nào có ảnh lun thì càng tốt. Thankssss !!! xem tiếp
Theo các bác bánh cuốn ở Phủ Lý, Cao Bằng, Hà Nội, bánh ở đâu ăn ngon nhất. Với em là bánh cuốn chả Phủ Lý là ngon nhất. Thịt thăn được thái mỏng, miếng đủ ăn, đem ướp gia vị riêng rồi được nướng trên than hoa đến khi vàng ruộm và dậy mùi thơm. Bánh cuốn ăn với chả nóng, nước chấm khác với bún chả là đậm đã, nước chấm bánh cuốn ngọt thanh, dấm, có chút dưa góp. Chả của bánh cuốn ý ăn riêng thì bình thường nhưng khi cho vào nước chấm ăn cùng thì phải gọi là perfect.
Hiện tại muốn ăn đúng hương vị bánh cuốn ở Phủ Lý thì chỉ còn 2 chỗ có nhiều chỗ mọc lên nhưng mùi ướp chả nó trở nên công nghiệp rồi.
Bánh cuốn Thuận Phương đường Châu Cầu gần trường mầm non Hoa Sen
Còn 1 quán bánh cuốn thủy cảnh phải qua cầu Hồng Phú 1 đoạn đối diện Phòng Khám Việt Đức
Giá chỉ 20-25k chỉ mở buổi sáng xem tiếp
Cả nhà ui cho mình xin kinh nghiệm và review du lịch tự túc Đài Loan với, mình định đi 5 ngày, team 4 người tháng 4.
xem tiếp
Chuyện là thứ 7 tuần này em đi nam du mấy anh chị chỷ em nhà nghỉ nào êm êm đi ạ xem tiếp
Tháng 3 đi đâu hợp lý mng nhỉ? Nhà m có con nhỏ hơn 1t, đi đc 3n2đ, ông ck đang thích Sapa ạ ) xem tiếp
Góc ĐẠI CHÊ
BIG NƯỚNG- Trần Đại Nghĩa
Thực ra mình đi ăn ở quán đấy từ 2 tuần trước rồi nhưng bận quá nên giờ mới có thời gian review.
Review trên tiêu chí trung thực và k dài dòng!
Hôm đó là 1 buổi trưa trời oi, nóng, mình đêns big nướng ăn 3 set buffet lẩu 99k
Thứ 1: bàn ghế, cốc, bát đũa
K sạch sẽ lắm, mặt bàn lau k sạch, mình lấy giấy ăn quệt đi quệt lại là thấy bẩn ngay. Cốc nhìn bị bong ở đáy, chắc k bẩn đâu nhưng nhìn hơi ghê nên mình quyết định uốc coca ở lon luôn, k rót ra cốc
Thứ 2: Thời gian chờ
RẤT LÂU. Lúc mình đến ở tầng 1 có 1 bàn khách 2 người và 1 bàn nhân viên đang ăn, mình bảo lên tầng 2 ngồi thì các bạn nhân viên nói tầng 2 chưa mở nên đừng cãi là đông khách nhé. Mình đến thì đợi tầm 5p thì bê ra cái đế bếp từ và tầm 15p sau ( sau khi giục 2 lần) nhân viên mới bê nồi lẩu ra. Trong khi khách ít, nhân viên thì cứ ngồi ăn
Sau đó lúc ăn mình có gọi thêm rau, thịt, nước lẩu và thời gian đợi thì phải nói là như nghìn thu vậy
Thứ 3: thái độ nhân viên
LỒI LÕM
Lúc mình đến có phân vân giữa set 99k và 169k, nhưng do đc mời nên mình tế nhị chọn set rẻ hơn. Có lẽ vì set đồ rẻ nên thái độ phục vụ cũng rẻ luôn thịt bò rất mỡ ạ, mình hỏi là có thể đổi đc thịt nạc hơn k, thì 1 bạn nhâm viên nữ mặt cúi gằm chiếc điện thoại nói trống không vs thái độ miệt thị khách: “Không”. Sau đos chị mời mình ăn có nói là: sao lúc chọn món k nói trc vì thịt mỡ như này ai ăn đc. Ôk, toàn nam thanh nữ tú nhân viên nhưng k ai rep, im lặng del cả nhìn
Thứ 4: đồ ăn: quan trọng nhất thì mình chỉ nhận xét đợ giản 1 chưx : TỆ. Như nào tự xem ảnh và đến quán để tải nghiệm:))))
Thứ 5: nước chấm
Thề mình ăn k dùng nước châm luôn vì khay nước chấm có 2 ngăn: ngăn bột canh thì sau khi vắt chanh nó bị tan nhìn trắnh trắng dị vl nên k ă, khay còn lại ăn cứ dị dị như nào nên cx k chấm luôn
Còn gì nữa quên mẹ mất rồi, nhưng tóm lại là chấm 1/10 điểm, 1 điểm cho thiết kế bàn ghế hơi khó đi sau đos khi về, mình có lên hội review phát hiện rất nhiều bài chê quán này nên thôi âu cx do mình k tìm hiểu kĩ trc khi ăn tiên trách kỉ hậu trách nhân mà xem tiếp
mình dự định làm 1 chuyến SG-HN-Hang múa vào tầm tháng 8-9 này , không biết khí hậu 2 tháng đó có tốt ko.hoặc là xa hơn tí tầm tháng 11
* bạn nào đi rồi cho mình ít ý kiến với ạ xem tiếp

Em chào cả nhà, dip 30/4 em và 2 đứa bạn muốn đi đâu đó ở nước ngoài , với chi phí hạn hẹp nên tụi em dự là đi campuchia hoặc là Malaysia theo tour. Vấn đề là tụi em không có một chút kinh nghiệm gì về ciệc chọn địa điểm và không biết chỗ đến có thú vị hay không. Em xin phép hỏi anh chị có kinh nghiệm cho em một lời khuyên về CAM 4 ngày và Malay thì nên đến đâu thì hay hơn. xem tiếp
Chào mọi người!
Tháng 4 này em đi Đà Nẵng -Huế - Hội An. Đi 10 ngày mà em chưa sắp xếp được lịch trình phù hợp.
Anh chị có kinh nghiệm cho em xin ít review về điểm đi và bố trí ngày hợp lý giúp em nhé.
Cảm ơn mọi người nhiều ạ ! xem tiếp
[Góc khen]
637 Kim Mã - Ebisu - đồ ăn Nhật
Mình gọi nhiều ăn nhiều nhưng mình xin phép review bát udon thịt bò ạ
Ở Hà Nội có rất nhiều nhà hàng Nhật nhưng mà cũng lâu rồi mới ăn một bát udon ngon thế này )
Bát mình gọi là udon thịt (bò)
Sợi mì, mảnh vừa mềm vừa (trong tiếng nhật có cụm từ “sợi mì có eo” ý chỉ rằng lớp ngoài mì mềm vừa cắn vào thì bên trong có độ cứng/dai nhất định).
Thịt bò, miếng thịt lát mỏng, mềm và ngọt vị.
Súp, vị phong cách Kansai, không hề mặn, rất vừa miệng cho đến giọt cuối ) (thường với người Việt thì udon hay ramen của Nhật thường hơi mặn một chút, khó lòng tận hưởng đến giọt cuối)
Đồ ăn của Ebisu nhìn chung ngon ^^ so với các nhà hàng nhật khác thì giá có đắt hơn một chút xíu nhưng đáng )
Điểm trừ là không hề có nước uống tươi(cam vắt, chanh), sawa thì chỉ có chanh sawa. Làm cuối cùng để tránh đồ có cồn mình đã phải gọi ô long trà )
Ngoài ra ở Hà Nội thì udon của Marugame Udon cũng rất được, giá cả không đắt đỏ. Hiện tại có nhà hàng ở Vincom Liễu Giai và Aeon Mall.
Khuyến nghị nếu các bạn đi ăn Marugame Udon ở Vincom vào cuối tuần thì nên đến sớm chút tầm 10-11h vì vào giờ ‘cao điểm’ đông và xếp hàng hoặc đến muộn chút tầm 1h ) đồ uống có thể mua ngoài đem vào nha ) Các bạn nên lấy thêm đồ kèm như hành v.v.. ở bàn nhỏ phía bên phải quầy tính tiền ăn cho hợp vị mình, ngon hơn đáng kể đó mình cho khá nhiều hành và lớp xốp xốp giống của tempura í
P/S: Mình ăn khá nhiều đồ Nhật nên còn biết về các món ngon khác theo các quán khác nhau, nếu được các bạn quan tâm sẽ tiếp tục mài mông à mài bút ạ xem tiếp
#Da Nang Hoi An.
Nhà mình tính đi Đà Nẵng Hội An rằm tháng 2 này. Mọi người có biết chỗ nào có phòng 4 ở Hội An mà ngay trung tâm để dễ đi lễ không ạ? Với mình muốn ở khu du lịch núi Thần Tài 1 đêm. Không biết khu đó có phòng tập thể không ạ?
Cám ơn mọi người. xem tiếp
xin phép ad cho anh đăng bài
mình muốn đi xe máy từ sài gòn đi cửa khẩu hoa lưu đi cửa khẩu stung cheng qua cửa khẩu chong mek để qua thái lan xong về cửa khẩu poipet bên cambodia xong về vn ,ai biết công ty du lịch nào làm transit chỉ dùm mình xin cảm ơn xem tiếp
[Góc món Tàu]
Quán nướng Trung Quốc
Dc: Kiot 14 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, HN
T thì chưa đi Trung Quốc bao giờ mà được cái làm chung với một anh TQ bập bẹ tiếng Việt và kha khá chị em từng là du học sinh bên ấy nên hay được dẫn đi lê la mấy quán đồ Tàu.
Món Tàu có đặc điểm là hoặc nhiều dầu mỡ hoặc cay nóng hoặc vừa nhiều dầu mỡ vừa cay nóng luôn. Cái cay của món Trung là kiểu ngấm dần vào thực quản xong cứ âm ỉ không dứt chứ không như đồ Hàn, chất cay xực ngay lên đầu lưỡi.
Quán này được bạn t khen là chuẩn vị nhất trong các quán đồ Tàu. Quán bình dân chả có trang trí quái gì, chỉ có vài dãy bàn mà tối nào cũng đông. Gửi xe còn phải phân công một đứa vào nhận bàn trước.
Vào đến nơi thì đúng kiểu cứ điểm tụ họp của dân Trung ấy. 70% là người Trung, cười nói ầm ầm. Số còn lại thường là một cặp Trung Việt, hoặc dân du học sinh từng qua bển, không thì cũng là sv ngoại ngữ. Lạc loài như t hiếm như lá mùa thu.
Đồ ăn ở đây đa phần là các món bình dân bên ấy. Các món phải thử bao gồm: Cá chép( cá rô) nướng, ốc xào măng, mỳ ốc, cà tím nướng, và đồ nướng xiên que như là chân gà, cánh gà, đậu hũ,...
Mấy món này được tẩm ướp bằng các gia vị của TQ nên vị rất lạ không giống cách tẩm ướp của VN mình. Ăn cay cay thơm thơm đưa mồm dã man. Gọi thêm trà TQ, bạn t gọi là wang lảo trí hay cái vẹo gì ấy, uống giống nhân trần nhà mình cơ mà đóng trong lon.
Hầu hết bàn nào cũng gọi cá rô hoặc cá chép nướng, một khay to đùng trên bếp than, có 1 con cá, dưa, măng, giá, lạc, lót rau muống bên dưới và rưới một cái sốt gì đó. Cá rất mền và thơm thơm, ăn kèm dưa chua vs măng khá hay ho.
Mỳ ốc không hề có ốc, chắc là có nước ốc hay gì đó, nước dùng chua chua, t ăn không hợp lắm.
T khoái nhất là cà tím nướng. Cà được nướng kỹ, dẻo ngon lại ngấm gia vị. Bọn t mỗi đứa gọi 1 đĩa, khỏi tranh nhau.
Mấy đồ xiên que đều rất ngon ngoại trừ lạp xưởng nha, mỡ khủng khiếp, cái vị thì mặn mặn ngọt ngọt không mê được. Đồ xiên que thì nướng chín cái nào người ta sẽ mang vào cái đó nên vẫn còn nóng hổi và thơm nức. Cái gia vị râm ran cay cay thực sự rất hợp với mấy bọn nướng than luôn.
Đồ ăn giá cũng bình dân nốt , bọn t 4 tên gọi Cá nướng, mỳ ốc, ốc xào măng, vài chục xiên que các loại hết khoảng 600k.
Điểm trừ là không gian quán khá bí vì bao kín xung quanh chỉ có cửa ra vào và cửa thông ra bếp, lúc về đứa nào cũng có mùi ốc xào măng. Thêm nữa là rất ồn. Người TQ có một đặc điểm là gặp nhau nói rất nhiều và nói rất to nên nếu không quen m sẽ thấy hơi khó chịu chút. Nhân viên hình như là người Trung luôn, nếu mình nói nhanh thì hay ngớ người . Phục vụ hơi chậm xíu nhưng vẫn lễ phép với khách.
Vừa ngồi gặm chân gà vừa nghe hội du học sinh kể chuyện bên tàu cũng vui ra phết cm ạ.
Ảnh t chụp không được đẹp, không phải vì t ko có tâm mà đúng là món ăn nhìn ko được đẹp mắt, ko trang trí cầu kỳ như là Đỉnh Thái Phong hay là Thực Vi Thiên , cơ mà vì đồ ăn ngon nên t tha thứ hết. xem tiếp