Cốt truyện vẫn thế , hồi hộp, gây cười.
Chất lượng hình ảnh âm thanh đẹp thật sự.
xem tiếp
Trailer kịch tính, gây cấn quá nè các bạn ơi, có ai hóng với tui không xem tiếp
8-/10
Phim kén người xem, không dành cho những ai không yêu thương phụ nữ. xem tiếp

ALADDIN (2019) - CÂU CHUYỆN VỀ CÂY ĐÈN THẦN CỦA NHỮNG ĐỨA TRẺ ĐÃ LỚN !
Điểm: 8,5/10
Ra mắt khán giả lần đầu tiên với phiên bản hoạt hình năm 1992, Aladdin đã trở thành một bộ phim hoạt hình gắn liền với tuổi thơ của hàng triệu trẻ em trên Thế Giới. Mãi cho đến hôm nay, sau gần 3 thập kỷ bản làm mới live-action của phim mới được ra mắt. Và câu chuyện về Aladdin, công chúa Jasmine và cây Đèn Thần thêm một lần nữa lại khiến những đứa trẻ ngày nào được phấn khích.
Có thể nói Beauty and the Beast cũng là một phim bản live-action khá thành công và được đánh giá cao của Disney. Nhưng sau khi xem xong Aladdin (2019) thì mình khẳng định được luôn rằng đây chính là bản chuyển thể từ hoạt hình thành phim hay nhất của Disney cho đến thời điểm hiện tại.
Đầu tiên điều mà mình ấn tượng nhất từ những phút đầu của phim và cũng chính là đặc sản của phim Disney đó chính là Âm nhạc. Âm nhạc trong phim được hoàn thiện một cách hoàn hảo, tuy đa phần là các bài trong phim cũ được hát lại nhưng rất mới mẻ, hiện đại. Từ đoạn intro đầu phim bài Arabian Nights đã khiến mình phải nổi da gà vì kiểu ma mị đậm chất Trung Đông luôn. Và bản mới này có thêm bài Speechless của nữ chính hát siêu siêu đỉnh, kiểu gì sắp tới cũng thành hit cho coi ))) Nói chung là nguyên cái bộ OST bài nào cũng đỉnh luôn hết á
Tiếp theo đến phần nội dung, nội dung có được thay đổi một số chi tiết so với bản cũ nhưng cốt truyện gần như vẫn được giữ nguyên. Nhưng vẫn đủ để có những chi tiết bất ngờ và không hề dễ đoán cho dù bạn đã từng xem thuộc bản gốc của phim Các tình tiết được cắt ghép ăn khớp với nhau. Mạch cảm xúc liên tục, lồng ghép vào đó là những tình huống gây cười cực cao, khiến cả rạp phải cười ầm lên. Và điều mà mình thích nhất ở bản mới này là rất đề cao thông điệp về Nữ Quyền nhưng lại được đưa vào một cách rất tự nhiên mà không hề bị gượng. Mình nghĩ đây chính là một trong những điểm đắt giá của phim luôn. Hình ảnh công chúa Jasmine được xây dựng đầy thông minh, mạnh mẽ, quyết đoán, mang vẻ đẹp của sự thông thái và nhân hậu. Đoạn nàng hát Speechless cứ phải gọi là bủn rủn chân tay Nội lực cực kỳ, về xem đi xem lại vẫn nghiện, replay cả ngày luôn
Rồi tiếp đến là dàn diễn viên của phim, ôi bộ 3 diễn viên chính Aladdin, Jasmine, Thần Đèn như là được sinh ra để đóng phim này á )) Hợp vô cùngggg Nghe bảo Disney đã phải casting 5 châu 4 biển qua tỷ tỷ vòng để tìm ra được cặp đôi Aladdin và Jasmine xuất chúng này )) Đã trai xinh gái đẹp, diễn xuất đỉnh rồi lại còn hát hayyy. Đúng là đại gia Disney, người có tiền muốn làm gì cũng được ha Rồi đến ông Thần Đèn do cây đa cây đề trong làng diễn xuất Will Smith thủ vai, tếu vch ))) Thần Đèn siêu nhây, siêu bựa, nhưng mà những lúc giận dỗi hay buồn rầu thì nhin cũng thương lắm Ngay cả tuyến nhân vật phụ như cô hầu cũng là điểm nhấn gây hài của phim cơ. Có tiếc thì chỉ tiếc mỗi vai của Jafar, vai phản diện chính của phim nhưng hơi mờ nhạt, là vai ác nhưng ác chưa tới lắm. Vai ác gì mà đẹp không thua vai chính diện vậy á Nên thấy chiến thắng cũng khá dễ dàng ))
Và cuối cùng phải kể đến đấy là về hình ảnh quá đẹp, quá tuyệt vời. Huhu cái này Disney chưa bao giờ làm mình thất vọng cả Nó sướng cái con mắt gì đâu Thậm chí đôi đoạn mình còn tự hỏi có cần phải làm đẹp quá đà như này không ))) Như kiểu phô hết tất cả những gì đẹp nhất có thể làm ra để đưa vào phim luôn á. Một Ả Rập đích thực hiện ra trước mắt khán gỉa, tỉ mỉ đến từng góc phố
Chốt lại là đối với 1 fan của Disney như mình thì Aladdin quả thực rất xuất sắc và đáng xem đó ạ. Giờ về nhà cứ nghe đi nghe lại OST, rồi viết lại bài này cũng thấy lâng lâng đc nữa Một bộ phim cổ tích mà không khéo người lớn còn mê hơn cả trẻ con nữa á )) Cứ mê phim Disney như này thì không biết bao giờ mới lớn được đây !!!
xem tiếp
Mọi người có link phim three husband k ạ?, lên google search muốn xem đăng ký tùm lum gì á xem tiếp
Phim hội tụ đầy đủ muôn màu của cuộc sống, đắng cay ngang trái mất mát bi hài... Bộ phim đầu tiên của VN về chủ đề cờ bạc bịp, nội dung chặt chẽ liên kết , khiến khán giả ko thể rời mắt, và một vài plot twist cuối phim khá tuyệt.
Chuyển cảnh tinh tế, hài hước duyên dáng dễ thương nhưng ko thiếu những giây phút bồi hồi ngậm ngùi tiếc nuối, nhây và lầy thôi rồi luôn.
Nhạc phim là thứ mình ưng ý nhất phim , khi thì nhẹ nhàng khi thì hổ báo cáo chồn đúng kiểu giang hồ và những câu thoại đậm chất dân dã.
Diễn xuất tròn vai từ các nam chính , nữ chính thì nhạt nhòa đơ và mình thấy ko hợp vai.
Phim cũng cài cắm lên án những tệ nạn, vấn đề bất cập trong cuộc sống tài tình.
Phim giải trí tốt.
Điểm cá nhân : 8đ xem tiếp
ae cho mình xin review phim ngôi đền kỳ cmn quái với. spoil ( inbox) càng nhiều càng tốt. xin chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm. xem tiếp
- (Ba bước trên thiên đàng) , nếu bạn nào muốn hiểu rõ hơn về chuyện tình mãnh liệt của bộ phim tuyệt vời này, hãy tham khảo bài review của tôi! Thanks you! xem tiếp
Cho hỏi Aladin nên xem vietsub hay lồng tiếng các bạn? xem tiếp
Các bác cho em xin ít rì viu “JOHN WICK 3” với :(( xem tiếp
KHEN "JOHN WICK 3"
Đã từ lâu rồi mới được ra rạp xem một bộ phim hành động "mãn nhãn" như thế
- Giống như những phim hành động sát thủ khác, nhịp phim khá nhanh, nhưng vì cốt truyện khá đơn giản và dễ hiểu nên người xem cũng không bị "awkward", bối rối, dù là với người đã xem 2 phần trước hay mới lần đầu xem phần 3 này.
- So với 2 phần đầu, phần 3 có thể coi như là một phiên bản nâng cấp khá toàn diện, từ các cảnh đấm đá, súng ống, vũ khí đều được khai thác một cách triệt để, đa dạng hơn, "đội ngũ sát thủ" trong phim cũng đa dạng mọi thành phần, tầng lớp, chủng tộc. Không chỉ có các sát thủ thanh trừng lẫn nhau, mà những chú chó cũng góp mặt trong phim với tư cách là những "chiến binh", trả thù cho đồng loại. Các cảnh hành động cũng diễn ra liên tiếp, dồn dập hơn so với 2 phần đầu, đây chính là điểm cộng lớn cho phần 3.
- Mình sẽ không nói về kết thúc quá nhiều, mà để cho các bạn tự đến rạp và cảm nhận, mình chỉ gọi ý rằng cái kết mang hàm ý "kẻ thù của kẻ thù là đồng minh", báo hiệu sẽ ra mắt phần 4. Điều đó cũng đồng nghĩa rằng, một cuộc chiến lớn trong giới tội phạm ngầm sẽ nổ ra, lớn mạnh hơn với quy mô trên toàn thế giới, không phải chỉ đơn thuần là mối thù giữa John và Continental.
- Điểm trừ duy nhất của phim có lẽ chỉ là ở phần nhạc phim hơi đơn điệu và bài học rút ra từ phim chưa nhiều. Nhưng thôi, với những cảnh đấm đá, bắn súng, rượt đuổi đến nghẹt thở chân thực, phong phú thì mấy hạt sạn này hoàn toàn có thể bỏ qua.
Tóm lại, nếu để nói phim có xứng đáng bỏ tiền ra để xem hay không thì câu trả lời là hoàn toàn xứng đáng, đặc biệt những ai mê mấy cảnh đấm đá, bắn súng chắc chắn sẽ không thể bỏ qua bộ phim này. Mấy bạn "yêu chó" cũng có thể đến xem nhé
Đánh giá: 8.5/10 (liệu có mát tay quá không nhỉ)
Lần đầu review phim nên nếu có điều gì thiếu sót mong mọi người thông cảm. Bài viết thể hiện ý kiến chủ quan của em, nên việc xem hay không vẫn là quyền của mọi người. Còn với em, thì nó rất đáng xem, không hề phí tiền chút nào
P/s: Còn nữa, đừng ai có ý định livestream trong rạp, kẻo chú John cầm quyển sách phang "gãy cổ" thì tèo! Haha xem tiếp
Edit 1: Chi tiết Mây nói yêu Xuân thỉ mình nghĩ cũng dễ hiểu thôi. Mây là một cô bé mới 13 tuổi vẫn còn đang dậy thì và khám phá tình dục bản thân mình. Có thể Mây đang tìm hiểu bản thân mình và bị lẫn lộn giữ xu hướng tình dục thực sự của mình. Mình cũng có giả thuyết đặt ra có khả năng Mây là lesbian hoặc chỉ là Mây đang bối rối về bản thân và vẫn chưa hoàn thiện phát triển hoàn toàn ở một cô bé 13 tuổi. Ngoài ra tác giả cũng khéo léo đưa yếu tố lesbian vào để ủng hộ cho cộng đồng lgbt. Mình nghĩ là vậy :>> xem tiếp
) 2014 này mình cảm thấy đau não, đau não thật sự
Đây thực sự là một bộ phim đặc biệt, khi mà từ đầu đến cuối bộ phim chỉ xoay quanh một học thuyết khoa học duy nhất : Nghịch lý tiền định. Chỉ cần nghĩ đến cái này thôi đã đủ có vô vàn lời giải thích và review về nội dung phim này rồi, Dù sao nó cũng rất nổi tiếng, và hay nữa Mong anh chị em có một dịp xoắn não về một bộ phim đặc biệt :> xem tiếp
Nếu như nói Vợ Ba là một bộ phim về những người phụ nữ thì cũng không hoàn toàn đúng, Vợ Ba giúp người xem thay đổi một khái niệm mới về việc “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”. Khi nhắc đến việc ép hôn, phần lớn người xem sẽ nghĩ đến những cô gái trẻ bị cha mẹ áp đặt, gả đi khi không hề biết về chồng mình.
Nhưng có bao giờ bạn nghĩ với đàn ông điều đó cũng thật kinh khủng không? Phim lấy Sơn là hình tượng rõ ràng của việc ép hôn, anh bị đặt vào một cuộc hôn nhân không mong muốn và bị bắt lấy một cô gái trẻ mà mình không hề yêu, bị ràng buộc vào những gánh nặng mà không thể chối bỏ. Những cố gắng của Sơn cầu xin ba mẹ hay giọt nước mắt của Hùng – cha của Sơn. Hay tình yêu vụng trộm của cặp người hầu trong gia đình nhưng bị chia cắt. Phim đã thực sự kiến người xem phải bất ngờ vì cách dụng ý quá khéo léo từ đạo diễn.
Bi thương giá trị của người phụ nữ:
Nếu tập trung theo dõi bộ phim, bạn sẽ dễ dàng nhận ra vị trí của người phụ nữ trong xã hội Phong Kiến thật éo le, họ chỉ là công cụ để sinh nở hoặc thỏa mãn của đàn ông, giá trị của mỗi người vợ cũng chỉ xoay quanh chuyện bếp núc, chăn nuôi, cơm bưng nước rót cho những người đàn ông trong nhà.
Ngoài ra nhân vật bà cả Hà do Trần Nữ Yên Khê thủ vai cũng đóng một vai trò quan trọng vị thế của bà trong gia đình đang từ chiếu trên, ngay lập tức bị đẩy sâu vào bóng tối phía sau mỗi khung cửa ngay khi đánh mất vị trí của mình. Thay vì nhận được sự quan tâm, bà tự chấp nhận và lui mình vào bóng tối, cuộc đời của bà là minh chứng rõ nhất cho những người vợ của thế kỷ 19, sống lặng trong bóng tối sau cái bóng của chồng. Là sự bất lực khi chờ mong đứa con nhưng nỗi buồn khi mất nó khi chưa kịp chào đời.
Họ là những con tằm cả đời chỉ biết ăn dâu, nhả tơ để dệt nên những tấm lụa làm đẹp. là vật trang trí cho người đàn ông. Kết thúc nhiệm vụ hoặc không thể hoàn thành thì thứ đợi họ là cái chết, sự giải thoát duy nhất là biến thành Ngài bay đi. Cuộc đời tuy ngắn ngủi nhưng tự do dưới ánh mặt trời.
Nghệ thuật hình ảnh cùng cảnh đẹp nơi Cố đô :
Vợ Ba có thể nói là một trong những bộ phim có hình ảnh đẹp nhất trong làng điện ảnh Việt Nam những năm trở lại đây, bằng ống kính nghệ thuật của đạo diễn hình ảnh Chananun Chotrungroj, ông lựa chọn tông màu xanh đem đến những phân cảnh xử lý hình ảnh cực kì tốt từ góc quay cho đến màu phim. Ấn tượng người xem phải thốt lên là đẹp, một vẻ đẹp đơn giản tự nhiên đến chân thật trần trụi. Tạo cho người xem cảm giác chân thực nhất về xã hội Việt Nam Phong Kiến lúc bấy giờ. Một xã hội gò bó, bí bức cứ chậm rãi trôi đi.
Đỉnh cao hơn nữa là những nghệ thuật lịch sử được sử dụng trong phim, bộ phim được quay tại vùng đất Ninh Binh – vùng đất cố đô, là quê hương của vua Đinh Bộ Lĩnh và không phải tự nhiên trong những khung hình cuối cùng của bộ phim lại xuất hiện hình ảnh cỏ lau trắng trên tràng cỏ dài khát khao mãnh liệt sự tự do. Vua Đinh Bộ Lĩnh dùng ngọn cờ lau để dẹp loạn 12 sứ quân.
Hình ảnh về dòng sông được ngụ ý một cách rõ rệt trong bộ phim. Đây là một hình ảnh mang đa lớp nghĩa. Tất cả mọi nền văn hóa đều bắt nguồn từ một con sống, sự sống luôn bắt đầu từ nước. Hình ảnh hang động gợi cho tôi nhớ đến Â.M Đ. Ạ.O của người phụ nữ. Nơi đó theo dòng nước tạo nên sự sống và cũng là cửa ngõ để sự sống đi ra đón ánh mặt trời khi cái hang mà Mây theo chiếc thuyển đi vào. Là lúc cô đắm chìm trong dòng nước và cũng là nơi an nghỉ cuối cùng của Tuyết. Là tiếng nước chảy cứ xuyên suốt, nó cứ như nối tiếp nối tiếp mãi theo dòng chảy của thời gian. Là những bài vè, bài đồng ca trẻ con nhưng lại mang những niềm vui và cả nỗi buồn. Hình ảnh chiếc lá ngón cứ thoắt ẩn thoát hiện như một lời cảnh báo về cái chết có thể đến bât cứ lúc nào với bất cứ ai.
Những ánh mắt ám ảnh :
Bắt đầu bộ phim bằng ánh mắt ngây thơ, sau dần cuộc đời của của Mây đã khiến ánh mắt đó dần trở thành ánh mắt của đố kị và khủng hoảng khi biết tin mợ Hà có thai. Là ánh mắt buồn bã, cam chịu của mợ Hà, là ánh mắt chấp nhận những sự thật khi mình sinh 3 đứa con gái của mợ Xuân, ánh mắt của cha Tuyết khi không dám nhận cô về, ánh mắt của Hùng khi chứng kiến một Sơn như thế, ánh mắt đầy quan tâm lo lắng của bà Lao hay ánh mắt ngây thơ trong veo của Liên và Nhàn. Từng hành động của họ trong phim đều chân thực một cách đáng kinh ngạc. Họ lựa chọn một cách diễn mộc mạc, thôn quê, người cần lạnh lùng sẽ lạnh lùng, người cần tình cảm sẽ tình cảm. Bằng một cách nào đó phim đã khai thác tuyến nhân vật khá triệt để dù phần lời thoại rất ít.
Ánh mắt bướng bỉnh của Nhàn khi chứng kiến cái chết của con bê, của cô bé khi cầu xin ông nội một con ngựa mới khi sự quan tâm của gia đình hầu hết dành cho anh Sơn.
Hay là ánh mắt chảy máu trên tấm Poster. Ẩn trong mắt người phụ nữ trong xã hội xưa cũng chỉ là hình ảnh người chồng của mình.
Nhiều người cho rằng cái kết của mình rất hụt hẫng nhưng tôi lại không cho rằng như thế. Cái kết như là những lựa chọn mà người phụ nữ trong xã hội phải chọn. Con gái của Mây sẽ trở thành một Mây khác phiên bản của tương lai hay sẽ trở thành Tuyết. Cái chết của Tuyết nó cứ ám ảnh ám ảnh chúng ta mãi. Mây sẽ lựa chọn lá ngón kết thúc sinh mệnh hay là tiếp tục cam chịu. Còn Nhàn đã cắt đi mái tóc dài của mình. Quan niệm xưa, mái tóc là tượng trưng cho người phụ nữ, là hình ảnh gắn liền từ khi sinh ra. Quan điểm không được cắt tóc ngắn, tóc là một phần của cơ thể máu thịt, thân thể của bản thân mình là do cha mẹ ban tặng, là món quà của thánh thần. Nhàn đã cắt đi mái tóc ấy, để nó xuôi đi theo dòng sông như một cách cô bé không muốn theo cái quan niệm: Cha mẹ đặt đâu còn ngồi ấy. Một sự bướng bỉnh nhưng có lẽ đó là hình ảnh đấu tranh cho quyền lợi của người phụ nữ xưa như hình ảnh cô bé quỳ và không chịu ăn cơm sau khi chứng kiến mợ Hà cho con bò già ăn lá ngón để nó không chết vào đám cưới cậu Sơn.
Tổng kết lại phim không dành cho số đông khán giả :
Sẽ dễ hiểu nếu Vợ Ba không dành được các lời tán dương đến từ phía người xem tại thị trường Việt Nam. Có lẽ vì ngay từ những vấn đề được nêu ra trong phim đã không còn phù hợp với đa phần người xem về cả độ tuổi lẫn phong cách.
Đa số người xem sau khi bước ra khỏi rạp sẽ nhận định phim trong ba từ “ Chẳng hiểu gì “, nếu như bạn không tìm hiểu về bộ phim Vợ Ba trước khi xem thì chắc chắn những gì phim mang lại là một nội dung chậm và khó hiểu. Và người xem sẽ cần cân nhắc thật cẩn thận về vấn đề này trước khi xem. Xin hãy cảm nhận nó bằng chính trái tim và sự hiểu biết, cảm thông của chính bạn, mở lòng mình và tận hưởng những thước phim đẹp trong đó. Nếu nó không làm thỏa mãn bạn thì cũng xin đừng buông lời lăng mạ nó. Đã lâu lắm rồi tôi mới thấy một bộ phim Việt Nam đẹp đến thế.
Review : 5/10 nếu bạn tìm một phim giải trí và 9/10 nếu bạn có thể cảm nhận dc bộ phim xem tiếp
Mn coi JOHNWICK1-2 rồi cho em xin tí review được không ạ ? xem tiếp
Có ai xem The Intruder / Kẻ xâm nhập bí ẩn
chưa cho mình xin review với, tại thấy đang chiếu rạp mà không thấy ai nhắc tới cả nè. xem tiếp
Hoặc đơn giản hơn tí, đi xem rồi…tự hào thôi! Vì văn hóa Việt, vẻ đẹp Việt, tài năng Việt, tất cả điều hiện lên rõ mồn một qua từng thước phim! xem tiếp
Review của mình về John Wick 3:
Điểm mạnh:
- Hành động hay, độc, lạ, đẹp mắt, từ cưỡi ngựa, đua xe, phóng dao, võ thuật, điều khiển chó ) bá vãi
- Âm nhạc: Hợp với phim vl luôn
- Keanu Reeves: vẫn rất lạnh lùng thần thái
- Có nhiều tình huống hài hước làm giảm sự căng thẳng máu me của phim
Điểm yếu:
Nhân vật phụ chỉ để làm nền, không có màn giới thiệu đầy đủ
Wick mạnh hơi hack
Mình có làm riêng 1 video, các bác xem thử nhé
MhEyHlryBnw
xem tiếp
Tiếp tục chuỗi series phim thành công nhất trong sự nghiệp của Gerard Butler , đó la phim bảo vệ tổng thống .
Có bác nào trong group hóng phim này như e k
xem tiếp
Mình nghĩ với những phim series thì nên xem, tìm hiểu tóm tắt đôi chút về các phần trc, để hiểu được phần tiếp theo, chớ các bạn xen ngang xem k hiểu lại phê phán thì k công bằng lắm cho ekip làm phim, đó cũng là công sức họ. xem tiếp
mọi người nghĩ nên xem phim nào trước jw3 và mẹ ma
jw3 thì mình thích lắm xem từ p1
còn mẹ ma nghe bảo kiểu kinh dị truyền thống r nhưng vẫn xuất sắc ko bt có nhàm gì ko
nên xem phim nào đây mn giúp với do ko có nhiều tg xem tiếp
John Wick 3 phần này mình coi hơi khó hiểu so với 2 phần trước đó, xuất hiện nhiều bang hội và chi tiết ko đc giải thích. Mặc dù kỹ năng của anh JW bắn, đánh, đấm vẫn ko trượt phát nào nhưng mình vẫn thấy nó thiếu thiếu gì đó cao trào. Nhiều hình ảnh máu me nên các bạn nữ nên cân nhắc trước khi xem xem tiếp
Mn cho mình xin ý kiến nên xem end game hay john wich 3 hơn ạ? xem tiếp
Mng cho em xin một số phim hàn tình cảm và lãng mạng với ạ xem tiếp
Phim Pokémon Detective có yêu cầu độ tuổi ko ạ!Cảm ơn mn! xem tiếp
Phim moi cua chu Ma Dong-seok ne moi nguoi oi
The loai toi pham co ve hay xem tiếp
Mn cho e ý kiến nên xem end game hay john wich 3 hơn ạ? xem tiếp
Mình không nói về phim nữa, mình chỉ muốn nói đây là suất chiếu sớm, ghế ngồi đẹp, màn hình rộng và giá vé rẻ dã man @@ xem tiếp
Vì là 1 bộ phim yêu thích thành ra rãnh rỗi soi mói các chi tiết trong Pokémon Detective Pikachu Gr Review phim có tâm xem thử xem mình có bỏ lỡ chi tiết nào trong phim k nha cmt lại giúp mình THANKS ALL
--
Nguồn & HD : anCQUKficng xem tiếp
Một bộ phim thuần tính giải trí và hành động gần như xuyên suốt bộ phim, máu me bạo lực bắn chém, nói chung là đỉnh ngầu và chất . Mặc dù chưa xem 2 phần trước nhưng mình vẫn từ từ nắm đc nội dung và câu chuyện của phần này cũng như hiểu đc nội dung phần trước , nội dung đơn giản dễ hiểu dễ đoán nhưng vẫn hấp dẫn với mạch dẫn chuyện của phim .
Các tình tiết gây cười đc lồng ghép rất duyên và hay , tạo cảm giác nhẹ nhàng thoải mái. Phần âm thanh khá ổn nhưng phần âm nhạc thì lại cùi quá, theo cảm nhận của mình. Diễn xuất tròn vai từ các tuyến nhân vật.
Chỉ cần xem trailer là biết phim đã bị cắt 1 vài cảnh , nhưng nhìn chung vẫn quá thỏa mãn vì mình thích bạo lực )
Một kết thúc mở , hứa hẹn sẽ có một phần sau gay cấn và kịch tính hơn nữa .
Điểm cá nhân : 7đ xem tiếp
Pi kà pi kà chú!
Các bác xem thử review Detective Pikachu do mình tự làm nhé
Hay dở thế nào mong các bác góp ý, mình xin nhận hết để làm tốt hơn
Love ya 3000♥
xem tiếp
Thực ra sẽ cảm thấy tội lỗi với chính bản thân nếu không viết vài dòng cho ENDGAME hay chính xác là cho mình.
Theo dõi cả một chặng đường dài 21 phim thì chắc không chỉ có mỗi mình mà rất nhiều bạn khác cũng đã đam mê như thế. Sau bao nhiêu những câu chuyện, bao nhiêu những sóng gió thì đây là ĐẠI KẾT CỤC.
Không quá khi nói rằng đây là một bộ phim cực kỳ xứng đáng và hơn cả mong đợi đối với vai trò của nó. Sau khi xem 4 hồi, mình và khán giả đã được trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Với các sự kiện và tuyến nhân vật được xây dựng và phát triển hoàn toàn phù hợp với tổng thể MCU, bộ phim đã làm quá tốt việc chiều lòng các fan như mình.
Hồi 1 có vẻ hơi u ám, nó chưa đi vào vấn đề chính mà chỉ đơn giản là miêu tả hậu quả của IW. Phim đã tạo ra không gian trầm buồn rồi dần nâng tiết tấu lên ở hồi 2.
Ở hồi 2 này, không như một số bài review mình xem, mình lại có một cảm nhận khác. Ở hồi này, mình có cảm giác rời rạc và không liên kết được các nhân vật với nhau. Lí do chủ quan đó chắc là vì sự chia nhóm hành động ở các chiều thời gian khác nhau. Mỗi sự kiện diễn ra rồi chuyển cảnh sang một nhóm nào đó khác làm mình hơi tụt cảm xúc một chút. Nó như kiểu tác dụng của quán tính vậy. Khi mà mình cứ đang đi thẳng theo hành trình một nhóm thì đột ngột bị quẹo sang 1 sự kiện của nhóm khác trong khi tâm trí của mình vẫn còn ở nhóm trước. Dù vậy, ở hồi 2 mình đã cười khá nhiều nên những phân đoạn như Thor gặp lại mẹ hay Black Widow chết mình không kịp trùng lại để cảm thấy đủ xúc động. Nói thêm về cái chết của Black Widow, mình cảm thấy khá hối tiếc vì không được thấy chị có thời lượng dài hơn, xứng đáng với vị thế đã xây dựng được ở các phim trước, không còn được những màn chiến đấu quyết liệt của chị nữa. Tuy biết rằng cái chết đó là cần thiết và chuyện là dĩ nhiên phải thế, biết là khi đi đến Vomir Black Widow nhất định chết (vì nhân vật đã được xây dựng nhân văn đến đỉnh điểm, và Barton còn có một gia đình riêng, Nat chỉ có lẽ sống là với Avengers) nhưng mình cũng chưa thể khóc được. Có lẽ là vì biết trước nên đón nhận dễ dàng hơn. Và hơn nữa ở đoạn sau khi tất cả quay về đáng lẽ ra là ta phải thấy xúc động với di sản mà Nat để lại, là tập hợp Avengers nhưng lúc đó phim chưa đủ trầm lắng để mình mặc niệm lại mà chỉ là các thành viên to tiếng để né tránh nỗi đau đó. Điều này làm mình thấy buồn nhiều hơn cho Black Widow.
Sau đó là hồi 3, là cuộc chiến. Mình vốn không phải fan của các thể loại hành động nên không để ý kĩ lắm. Mình chỉ nhận xét chung là các kỹ xảo âm thanh đều vô cùng hoành tráng, được trau truốt rất cẩn thận tỉ mỉ. Mình không ohhhhh lên khi các cổng không gian do các phù thủy mở ra dẫn theo cả một đại binh đoàn to lớn. Bởi mình biết chỉ đơn giản là Dr. sẽ làm thế. Đó là hiển nhiên. Vậy nên mình không bị thu hút bởi các cảnh chiến đấu lắm. Cho đến tận khi Iron Man chết.
Không biết có thể coi đó là hồi 4 không nhưng với mình, tất cả những gì từ sau cái chết của Tony là vô cùng xúc động và quan trọng nên có lẽ với mình đó là một hồi riêng. Mình đã khóc kha khá. Không phải lúc Potts nói Tony nghỉ ngơi, không phải lúc Peter liên tục xin lỗi, không phải là lúc máy chiếu lại hình ảnh quay sẵn của anh, mà là lúc trên vòng hoa viết chứng nhận Tony có một trái tim. Nhìn lại quá trình phát triển từ ngày còn Iron Man 1, Tony bất cần là thế, không bao giờ suy nghĩ cho ai khác ngoài mình. Vậy mà đi đến được hành động hi sinh bản thân cứu cả tỷ người, đó là quá trình đi từ phàm nhân đến anh hùng vĩ đại. Rồi cả phân cảnh tất cả bạn bè mặc đồ đen đưa tang, mình lại càng xúc động trước di sản Tony để lại, một tấm gương, một người bạn, người cha, người cộng sự đã đồng hành và giúp đỡ. Và mình đã không thể kìm được nước mắt trước cảnh Happy hỏi Morgan có ăn Burger cheese không. Đó là câu hỏi trực tiếp của Tony xuất hiện cùng con gái ở đầu phim, nó như tiếng chuông đột ngột vang lên trong tiềm thức của mình và mình đã bật khóc ngay lập tức. Còn lại, với phân cảnh của Cap nhảy với Carter, mình cảm thấy thực sự hạnh phúc và thỏa mãn đến rơi cả nước mắt. Cuối cùng Cap cũng thay đổi và suy nghĩ cho hạnh phúc bản thân của mình, ích kỷ nhưng đầy con người chứ không phải gồng mình lên làm đấng cứu thế.
Đến tận đoạn credit cuối phim cũng làm mình khóc không ngừng nổi, mình được nhìn lại tất cả câu chuyện, hành trình của các Avengers từ đầu đến nay. Cả một chặng đường rất rất dài được tổng kết lại. Các nhân vật sẽ là những huyền thoại điện ảnh. Cho đến tận tiếng búa đập để rèn kim loại của cuối phim vẫn lấy được nước mắt của mình, âm thanh quen thuộc đó thay cho tiếng đại bác trong lễ quốc tang, thay cho tiếng chuông nhà thờ tiễn đưa linh hồn đã khuất, âm thanh ấy sẽ vang vọng mãi mãi như câu chuyện về một huyền thoại sẽ không bao giờ chết.
ENDGAME là một trải nghiệm điện ảnh tuyệt vời nhất của mình từ trước đến giờ. Và chắc chắn trong một thời gian khá dài nữa, mình vẫn sẽ bồi hồi sao xuyến vì dư âm bộ phim để lại. Đó vừa là sự thỏa mãn, vừa là sự tiếc nuối cho đỉnh cao hoàng kim xủa MCU.
I LOVE YOU 3000!!!

P/s: riêng rạp còn kha khá thứ vui vẻ hơn muốn nói nhưng chắc để post sau vậy! )) xem tiếp
Cho mình hỏi trong nhóm mình đã có anh chị em nào xem phim này chưa cho mình xin chút đánh giá với ạ xem tiếp
Tạm gác lại sức nóng của Avengers Endgame, ta hãy đến vs 1 bộ phim vui nhộn hơn không nhiều tiếc nuối hay quá hồi hợp đó là Detective Pikachu. Thưởng thức Thám Tử Pikachu là một trải nghiệm cứ như tham dự vào chuyến phiêu lưu kỳ thú của tuổi thơ. Và đây là Review của mình về Detective Pikachu, tv Rv phim có tâm hãy cho thêm ý kiến về bộ phim nhé , và cug kể xem mn soi đc bao nhiều pkm trong phim nào )) THANKS ALL
----
Nguồn & HD : AasxzPrfCpQ xem tiếp
CÚ ĐẤM THÉP:Một series lấy cảm hứng từ bộ môn MMA, kể về hành trình của một chàng trai đam mê nhưng không dám thể hiện mình, sau những lần bị ức hiếp và coi thường, anh ta đã mạnh dạn theo đuổi đam mê và dần dần có những thành công ban đầu. Bên cạnh lúc nào cũng có một cô gái dõi theo anh, nhưng cuộc tình hai người gặp rất nhiều trắc trở éo le. Cùng xem phim để cảm nhận những giây phút gay cấn và những khoảnh khắc đáng yêu nhé. xem tiếp
Chắc hẳn cái tên Pikachu hay Pokemon đã ít nhiều quen thuộc với tuổi thơ đại đa số chúng ta về mặt truyện tranh , hoạt hình hay game . Lần này là một phiên bản live action với nội dung khá mới và khá chán .
Phim thiên về tình cảm và giới thiệu câu chuyện , giải thích vấn đề nên từ đầu tới cuối toàn thoại là thoại , những câu thoại rất đổi bình thường, ko cuốn hút, thiếu tính giải trí.
Ko biết có phải do còn trẻ chứ nam chính nữ chính diễn rất non , lơ tơ mơ thiếu tự nhiên và chuyên nghiệp, còn Pikachu thì ban đầu nhìn cũng dễ thương đáng yêu đấy nhưng từ đầu tới cuối phim khuôn mặt có đúng một biểu cảm rập khuôn nên nhàm dần .
Nội dung thì đúng kiểu hoạt hình, happy ending với cái logic thiên biến ngập tràn phép màu , công nghệ tối thượng, ảo tung chảo .
Nhạc phim tạm ổn , đôi chỗ nghe lâng lâng, đôi chỗ cần có tí music thì lại ko thấy đâu )
Các cảnh hành động thì thôi chán ngắt , đc vài ba cái skill chút xíu rồi xong , trong khi đó lại là điều mình thích xem nhất giữa các Pokémon.
Điểm cá nhân : 5đ xem tiếp
Nay đi xem Quý cô lừa đảo. vui phết chúng mày ạ. Nói chung phim hài không cần nhiều não, xem giải trí vui vẻ thôi ý. Với ngắm Anne Hathaway. )) Đi xem phim này để dắt túi vài mánh nho nhỏ "thả thính". xem tiếp
And here's for some angry reaction: better than End Game. xem tiếp
Có man nào đang xem “ Anh không thích thế giới này- Anh chỉ thích em không “ khảo sát tí cho sôi nổi nào xem tiếp
Cười khóc cười khóc cười khóc ( mình đã khóc rồi cười mấy lần trong rạp )
Cảm xúc đẩy dâng trào không cụt cảm xúc như những bộ phim Việt mình từng xem.. nghe thì có mùi lãng mạn như hàn xẻng nhưng sự thật lại rất nhẹ nhàng sâu lắng, chẳng phải yếu đuối cảm xúc nhưng bộ phim đưa mình quay về nhiều kỷ niệm.. " Nếu có ước muốn cho thời gian trở lại.. "
Tiên không thích cái kết lắm.. xem tiếp
Review Avengers: End game góc nhìn từ một khán giả không phải fan Marvel 6.5/10
(P/s:Bài viết này là góc nhìn cá nhân của bản thân mình)
Thấy mn và bạn bè đánh giá khá cao bộ phim này nên mình rất mong chờ để đi xem. Thực sự thì mình khá là thất vọng (chắc một phần do kỳ vọng quá cao). Bộ phim dài 3 tiếng đồng hồ mà chỉ có 30' là mình thực sự ấn tượng, phần còn lại dài dòng và khiến mình buồn ngủ. Không biết có ai có cảm nhận giống mình không? xem tiếp
Giữa Lật mặt nhà có khách và Mẹ ma nên xem phim nào v mn xem tiếp
Em mới coi về xong, theo cảm nhận của cá nhân thì film hay hơn The Nun, kiểu hù dọa có thể cũ nhưng vẫn còn hấp dẫn lắm, lại hiểu biết thêm đc văn hóa của Mexico, tóm lại cho nhưng ai đag phân vân là k uổng tiền ^^! xem tiếp
Mọi người ơi
Bờ vực tử thần và mẹ ma than khóc nào đáng xem hơn ạ ? xem tiếp
Sau tất cả, Wakanda là một xứ viễn tưởng. Nhưng quan niệm của những nhà biên kịch thể hiện thông qua “hạnh phúc của xứ Wakanda” là điều tôi thích, rất thích. Thích hơn tất cả những bộ giáp, những siêu phi thuyền hay những trận quyết đấu nghẹt thử. Những thứ đó không làm người dân Wakanda hạnh phúc.
---
Bài đầu tiên với chủ đề “Thanos – Vai phản diện không ác?”: 08336733712414 xem tiếp
Ai xem phim này rồi cho e xin review với ạ...
Phim: La LLorona (Mẹ ma than khóc) xem tiếp
Nhà mình ơi ai có link phim CUA LẠI VỢ BẦU không cho mình xin với
Thích phim này quá ah xem tiếp
Mấy bạn cho mình hỏi phần chị đại marvel , có con mèo ăn chiếc hộp chứa khối lập thể, rồi rút cuộc khối đó đi về đâu, k có liên quan với endgame hả xem tiếp
Giữa bối cảnh tình hình thế giới đầy biến động như hiện nay, giao tranh diễn ra trên khắp nơi, loạt phim Star Trek 1979 tuy đã cũ nhưng lại nóng hổi về nội dung, khi nói về những con người với lý tưởng cao đẹp, chung sức và sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ hòa bình thế giới. Cần lắm những bộ phim như thế để mong thay đổi cách nhìn của những cá nhân chỉ biết tới lợi ích nhóm, đặt nhu cầu của thiểu số lên trên nhu cầu của đa số, hòng đạt lợi ích tối đa cho mình. Xin được kết bài này, bằng một câu chúc hết sức luận lý và thực tế của Spock: "Sống lâu và phồn thịnh" (Nguyên văn: "Live long and prosper"), để nhắn gửi cho bạn bè tôi, những người sống vì mọi người. xem tiếp
Trong suốt 10 năm vừa rồi MCU, bên cạnh những cảnh hành động mãn nhãn, những phần phim tuyệt vời, tinh thần đoàn kết của anh em trong Marvel, đã xuất hiện khá nhiều những "ship" giữa những thành viên với nhau. Đó có thể là những người đồng đội hợp cạ nhau, hiểu nhau, hoặc có thể đang có tình cảm với nhau. Dưới đây là 1 vài chiếc thuyền đang cùng nhau tiến giữa đại dương MCU, anh em liệu sẽ ship cho ai?
Cap x Iron Man
Thor x Hulk
Falcon x Bucky
Hawkeye x Natasha
Vision x Wanda
Groot x Rocket
Mình thì sẽ ship cho cặp 1, 2, 4 bởi lẽ cặp 1 và 2 rất ăn ý và hợp rợ nhau, còn cặp 4 thì cutee quá chừng luôn á, lại còn đúng motip tình đẹp khi còn dang dở luôn á )
Đó là ý kiến của mình còn các giáo sư nghĩ sao? Nhớ thả icon cho ship mà mình ưa nhất nha. xem tiếp