mọi người recommed cho minh về một số homestay Đà Lạt với ạ. Homestay nào đẹp và gần trung tâm, giá tầm <1tr cho khoảng 5-6 người ấy ạ. Cám ơn xem tiếp
[GÓC KHEN ĐẬM]
Caramel thạch trân châu - 33 ngõ 612 Đê La Thành HN.
Trước bài này em xin nói trước, tuy khẩu vị mỗi người là khác nhau, nhưng nhìn chung review trên tiêu chí chung, cơ sở chung vẫn là sạch sẽ, đầy đặn và ngon miệng thì em có thể tự tin em review có tâm ạ .
Đồ ở đây cái gì cũng rẻ. Menu không cái nào quá 30k cả từ chè sài gòn, chè sầu, chè thái, thạch, caramel.
Em ăn caramel thạch, caramel thơm và béo kinh khủng, còn ngon hơn ở hàng Than ý. Xắn từng miếng mà nó vẫn vuông vức. Cái nước cốt sữa dừa rất béo và ngọt thanh, cái chính là không hề bị nhạt nhạt kiểu cho đá vào ăn nó không liên quan.
Nhân viên hàng này rất nhiệt tình, điển hình là em nhân viên trong ảnh ))) vừa thấy khách đã nằm ngửa bụng ra cho khách xoa ))
Chấm điểm: 10/10
Tin em đi và bỏ hết mấy cái chè mẹ Nhím chè j j đi ạ cái này hơn hẳn. xem tiếp
Ps: vẫn đóng họ đều cho hàng mỳ đài loan và hàu siêu tươi cọ sáng loáng ở 80 trần duy hưng nên up thêm cái ảnh nữa. Mì rẻ lắm bát nhỏ 30, bát to 45, thêm thịt thì thường gọi 10-20 cho nta dễ làm. Như bát m ăn thì bát to thịt xá xíu thêm 20k lòng bò lòng bò ở đây làm sạch sẽ thơm chế biến cẩn thận. Hàu béo ngậy rất hiếm ăn phải con gầy mà giá có 8k thôi. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Chuyện là mẹ em ở quê ra đi khám bệnh ở viện y học phóng xạ và u bướu
M.n cho em hỏi ở gần viện y học phóng xạ và u bướu quân đội có quán ăn nào ngon giới thiệu cho em với ạ. để em dẫn mẹ đi ăn
Định Công Thượng, Định Công, Hoàng Mai
em xin cảm ơn ạ <3333 xem tiếp
Có ai biết quán ăn sáng nào rẻ ở Bắc Ninh không ạ, đoạn gần Gia Bình càng tốt. Em đang cần gấp lắm cho đoàn sáng mai xem tiếp
[ Góc hài lòng]
Chiều qua, em có lục tung các bài viết trong group để tìm 1 quán lẩu ngon ở khu Văn Cao, Đào Tấn mà không thấy nên em đã đánh liều đi ăn ở quán này và khá hài lòng, nên em muốn chia sẻ cho các hàng xóm cùng khu này có thêm địa chỉ bỏ túi ạ.
Tên quán: chợ nướng Ba Voi
Địa chỉ: chỗ ngã tư Quan Hoa ấy ạ ( chỗ này buổi sáng là chợ, chiều và tối thì là quán lẩu, nướng ạ)
Trước đây, em từng ăn nướng ở đây đến cả chục lần rồi nên cũng có chút niềm tin đến ăn thử lẩu.
Chúng em đi 2 người và đã gọi 1 set lẩu Thái ( 319k).. Em từng ở Thái 2 tháng và nhà host mà em ở cùng còn bán đồ ăn nên em cũng có cơ hội được ăn kha khá đồ bên đấy.. Em đã đoán ngay là vị sẽ giống giống canh Tom Yum rồi.
Tình cờ là.. Cách đây mấy tối, em cũng có được ăn cái lẩu Thái của 1 quán gần Phủ Tây Hồ...nó chán kinh hoàng luôn ấy ạ.. So với cái quán nay em ăn thì thua xa..
Em là dạng to béo ăn tham, còn bạn đi cùng em thì còn chưa ăn trưa... 2 đứa, thoạt đầu, nhìn cái nồi nước dùng, rổ rau muống + cải thảo hay bắp cải gì đó, và cái khay tổng hợp kia, thì cũng coi thương, sợ không đủ...
Nhưng ...ôi thôi...
Dù được mệnh danh là "ma lợn nhập" và bạn em bị đói cả ngày thì em và bạn ấy cũng phải ngậm ngùi bỏ lại nguyên rổ rau, mì tôm và kha khá thịt..
Trong cái đĩa tổng hợp kia có: 2 con mực nhỏ nhỏ tầm 2 ngón tay, 7-8 miếng thịt gà chặt miếng to vật, thịt bò sống, bắp bò chín, ngao, nấm kim châm, cải thảo, 3 con tôm sú to, váng đậu..
Cái em ưng nhất là cái nước dùng của lẩu ý ạ.
Dù cũng biết là có gói gia vị sẵn rồi nhưng so với cái quán kinh hoàng mà em ăn hôm trước thì quán này họ làm rất đủ nguyên liệu.. Có giềng thái lát, có lá chanh, lá mùi tàu, dứa...
Với một quán nhậu ven đường mà nấu có tâm như vậy, em khá ngạc nhiên và ưng cái bụng ạ.

Nhân tiện, các bác có biết quán nào có lẩu Thái ngon nữa thì mách em với ạ. Em cám ơn ạ!!
À... Với lại, em nghĩ, cái set mà chúng em ăn hôm nay, nếu các bác đi tầm 3 người thì vừa đẹp ạ.. Từ 4 trở lên thì sợ vừa gắp vừa lườm nhau mất..
xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Chả là nhà có shop quần áo ở Cửa Bắc, cách hàng bún ngan này vài bước chân nên hay cái cơn thèm ngan hay trào dâng.. Về cái bát em chụp và ăn là bát bún ngan đầy đủ + đồ ăn kèm là bát măng cay và rau sống, bát nươc mắm tỏi ớt để chấm ngan. Miếng ngan dày thịt chấm nước mắm và măng cay tê đầu lưỡi chảy nước miếng ạ Trog bát bún có ngan thái miếng, măng, vài viên mọc và miếng tiết, em cắn bỏng cả lưỡi :((( tóm lại với giá 40k thì cũng khá ok cho những ngày mưa gió suýt xoaa
thấy bác ngồi đối diện ăn món ngan nướng, bún để riêng, nước canh tiết ngan riêng trôg cũng hấp dẫn mà chưa thử... Các bác ai có ăn những hàng ngan nào ngon nữa thì feedback thêm cho em với e thèm vịt ngan lắm xem tiếp
Mọi ng ơi cho e xin địa chỉ ăn ngon bổ rẻ ở đà nẵng vs ạ. Cả đặc sản ăn vặt như chè sầu nem lụi các kiểu đến ăn cơm hay hải sản luôn ạ. Team mẹ e trung niên trên 50t, mong đc tư vấn phù hợp ạ. Vì mọi ng viết review k thêm hastag nên bg e tìm mãi k thấy bài review đi đà nẵng xem tiếp

Mn cho e hỏi chút ạ: Bác nào đi Sapa rồi cho e xin ít kinh nghiệm ăn, ở , ngủ ở Sapa với ạ, e định đi 3n2d. Và đi xe khách nào từ HN ạ. Em cảm ơn nhiều xem tiếp
Góc hỏi han
Mọi người ăn ở Hutong chưa ạ? Em định mai mời gia đình đi ăn ở đó ạ
Anh chị biết quán buffe hay gì ngon độc lạ gioiw thiệu cho em với ạ
E cảm ơn xem tiếp
< góc vô duyên>
Lần đầu em viết bài trên hội, e chỉ viết để lần sau mọi người có đặt bàn thì rút kinh nghiệm không lại phải bị kiểu khó chịu giống em thôi ạ.
Số là quán lẩu Yixin ở an dương ạ ! Từ đợt đầu hè e đọc trên foody có vụ lẩu buffet giá 99k. Lòng tham (ăn) nổi lên, e quyết định rủ chồng và mấy đứa ra đi ăn. Nhưng khi gọi điện đặt bàn thì kêu hết chỗ ( ok, fine ) vì mình đặt sát giờ nên đành chịu.
Bẵng đi 1 time thì hn vc e lại thèm ăn lẩu. Sau 1 hồi suy nghĩ nâng lên đặt xuống k bít ăn ở đâu mà ngon bổ rẻ thì cuối cùng lại nhớ đến Yixin. Lên foody đọc thì thấy lẩu khuyến mại chỉ có ở an dương, nên e lại search số điện thoại ở bên lẩu an dương để gọi đặt bàn. Có 1 bạn nam nghe máy
- mình hỏi " bạn ơi, mình muốn đặt bàn bh có đc k? "
-"chị đi mấy người?
- 2 người lớn 1 trẻ em
- bao giờ chị qua?
- bh mình qua luôn
- vâng, có chị ạ, chị qua luôn hộ e
- ah mà giá buffet nhà mình ntn?
- người lớn 99k, te 79k
- ok, mình qua luôn đây
Trên đường đi, con mình kêu đói, mình an ủi là cố lên,sắp được ăn lẩu rồi. Phóng xe từ bạch mai lên an dương, mình còn cẩn thận lên đọc review trên foody thấy mọi người khen thịt bò nhưng chê các viên xiên quá trời, có bạn còn review đồ ăn hơi có mùi và nhân viên k đc tốt lắm. Ok fine! Mình nghĩ thôi lỡ đặt bàn rồi, cứ thử vậy. Đường vào quán hơi khó, bị rẽ nhầm mất 2 đoạn >...<. Đến nơi, nhân viên quán hỏi "c đặt bàn chưa? " Tự tin trả lời "rồi", đến lúc e ý hỏi chị tên j? thì chợt nghĩ " bỏ mie, hình như lúc nãy gọi điện k thấy hỏi tên, lại có biến rồi". E nè quay sang hỏi 1 bạn nam( k rõ có phải quản lý k). Bạn ý quay ra chắc cũng ngờ ngợ mình là người vừa n điện thoại.
- c#hị vừa gọi điện đây
- ơ chị ơi, nãy chị gọi k để lại tên nên e k đặt bàn cho chị đc, e gọi nhưng k ai nghe máy
Ơ, wtf. Điện thoaị mình còn cầm sờ sờ trên tay, làm j có cuộc gọi nhỡ nào. Xong bạn ý quay s ang hỏi 1 bạn xếp bàn là còn bàn 2 người chưa đặt k????
Xong bạn ý kêu có chờ đc k, trong khi con mình thì đang kêu đói loạn lên. Chốt lại cả nhà lại phi xe lên Thụy Khuê ăn đồ nướng xem tiếp
Nói chung sẽ order a này dài dài.
À bạn nào biết ở đâu bánh bột lọc ngon thì chỉ mình với nhé. Cảm ơn các bạn. xem tiếp
[góc khen dạo]
Dạo này thấy các bạn nổ địa chỉ BÚN BÒ nhiều quá nên mình cũng xin đóng góp cho cộng đồng:)) chả hiểu sao chỗ này nổi thế mà chưa thấy ai nhắc đến.
Bún bò Huế O UÔNG ở 546 Lạc Long Quân gần công viên nước ạ.
Quán đông dã man. Sáng sớm đến mà đã chật kín bàn:(( nh phục vụ thì siêu nhanh siêu dễ thương. Khách đến là nhanh nhẹn xếp bàn rồi hỏi ăn gì luôn. Ở đây có 3 mức là 30-40-50. Bát 30 thì k có giò hay sao ý. Còn bát xủa mùnh trong ảnh là 40. Siêu nhiều. Vâng. Bát bún như cứu đói cho cả làng. Ở đây không có móng giò mà có cái miếng thịt giò xoăn xoắn trông như kimbap ăn ngon phết. Giò viên được 2 viên to, với 1 miếng giò siêu to và vô vàn thịt bò thái lát. Ăn xong cảm giác bị sốc đạm:(( nên lần sau chỉ dám gọi 30 thôi. Trông bát bùn màu nhạt nhẽo thế thôi nhưng vị thì siêu ngon nhé. Thơm nồng mùi xả. Mẹo là các bạn nên cho thêm ớt trưng để màu sắc thêm ngon vì ớt ở đây k cay đâu. Nó kiểu màu đẹp kết hợp với mùi thơm của nước dùng tạo nên tổng thể mê hoặc luôn. Mình đã húp cạn bát nước sạch sẽ đến mức k cần phải rửa lại:)) rau sống tươi. Mình thích ăn hoa chuối trần nên nhờ trân 1 đĩa đầy. Như những quán đông thì ng ta sẽ k làm đâu. Đây a phục vụ thấy mãi k mang rau ra cho mình nên cứ ý ới gọi mang ra mãi. Đáng iu thế kb:)) 1 bát được cho nhiều tiết còn ai k ăn được tiết thì sẽ được bù nhiều thịt:)) nhưng điểm trừ là không có chả cua ạ. 1 topping siêu ngon như thế lại k có thật uổng phí:(( nói chung ăn xong no lặc lè và ưng cái bụng.
Mình đã ăn ở o xuân thì thấy nước nhạt nhẽo lắm, ở đây đúng là đirnh cao luôn. Đã thế hình thức lại đẹp để sống ảo nữa:)) nói chung là tìm được quán bún chân ái, mỗi tội xa xôi quá thôi:((
Mình định thử thêm quán bún bò ở Lò Đúc k biết bạn nào ăn rồi cho xin review đc k ạ, mình thích mấy quán có chả cua:))
Lần đầu review có gì sơ xuất mong các bạn lượng thứ
P/s: thật ra là có móng giò nh mình k ăn nên được tăng thịt nhé. Sorry các bạn:)) xem tiếp
«Góc khen»
Bún mọc+ thịt chân giò
Hôm nay mình tình cờ vào ăn quán bún ở Minh Khai,,,theo thường lệ, ăn xong và trả tiền, ))),,, và thấy bất ngờ vì có 15k/bat thoi @@
Vì giá rẻ nên thấy ngon hơn hẳn các b ạ )))))
Đúng là giá tiền quyết định tâm trạng ))))
Cả nhà điểm danh những quán bún phở giá rẻ cho sinh viên với ạ?
252 Minh khai xem tiếp
(Góc khen)
Pizza 3r 975 Bạch Đằng chỉ bán online
Pizza ngon bổ rẻ nhất trong lòng mình. Ko ngoa. T3 t6 khuyến mãi 80k 2 bánh 24cm nhân đầy đặn, hơi ít phomai. Ship về Thuỵ Phương nhà mình 40k. Có túi giữ nhiệt đến nơi bánh vẫn nóng hổi. Ở đây ko dùng tương ớt tương cà mà có gói sốt riêng. Ko bị ngấy. 1 mình chén hết 1 cái ko vấn đề. Bảo sao béo. Kệ. Ngon vẫn phải ăn.
Bổ sung thêm là có bán đêm, ship đến 2h sáng đấy ạ.
xem tiếp
Kính những người review có tâmers!
Em review mọi người Mr.Pizza 17 Thái Phiên cho cả nhà nha.
Chả là hôm qua em có đi ăn Mr. Pizza - 17 Thái Phiên e gọi:
- 1 salad cajun: rau xà lách, dứa cà chua bi, gà chiên giòn( kiểu kfc), lá sốt và ít phô mai sợi nhỏ nhỏ như hình. Gà lúc mag ra vẫn nóng và giòn, sốt chua chua ngọt ngọt khá đậm đà, em chỉ k thích duy nhất là rau xà lách bị đắng ( k hiểu vì sao nữa) 8/10
- 1 pizza lovely piecie: huhu phải thốt lên là ngon quá quá ngon đi. từ ngoài vào trong ạ. Đầu tiên là viền khoai lang rất thơm và k bị quá ngọt, sau đó đến lớp thịt bò nướng rất thơm và được tẩm ướp đậm đà. Tiếp đến là 1 em tôm nõn ( tôm đông lạnh) cái này thì k hi vọng tôm tươi đc. Cuối cùng là viên phômai dạng con bò cười nhưnh thơm ngậy hơn nhiều. Em ăn là e cứ xẻ dọc miếng pizza r cuộn tròn lại cho vào miệng để ăn được trọn vị ).
- 2 Trà chanh icetea thì cái này như trà chanh gói bth thôi ạ, bonus thêm 2 miếng chanh 28k/ cốc
Tổng thịt hại là 372k ăn 2 người nhưng vẫn thừa 2 miếng pizza mang về vì k thể nhồi thêm.
Em cảm giác Mr. Pizza giống với lại Redcap. Thực đơn và viền khoai lang thì k chệch đc của Redcap.
Chốt hạ: sẽ quay lại 9/10 xem tiếp
(Góc kiểm chứng)
Htrc có đọc 1 bài của bạn nào về quán bánh canh ở Đào Tấn hnay đang loanh quanh ko biết đi đâu thì lại nhớ ra quán nên phải thử nghiệm ngay
Đầu tiên là về ko gian quán: Mô hình quán bình dân vì vậy cũng không được rộng lắm
Nhân viên: bình thường, được cái ko thái độ với khách (đi ăn sợ nhất gặp thành phần này ) nên là mình thấy cũng ok
Qtrong nhất là đồ ăn. Mình gọi 1 bánh canh trộn, 1 bún thịt nướng và 2 thạch lá nếp phomai
Bánh canh trộn: sợi bánh canh ở đây là bánh canh bột lọc nên ăn dai dai ngon lắm. Mà chắc ai ko quen thì có lẽ ko thích 1 bát khá đầy đặn gồm tôm, chả cá, trứng cút, thịt và mọc thịt gì đó. Nchung là ổn (40k)
Bún thịt nướng: định thử 1 miếng của con bạn mà eo ôi bị nghiện luôn phải xin n mấy miếng nữa thịt đc tẩm ướp phải gọi là tuyệt cực kì. Ngồi 1 lúc mà thấy khách đến gọi món này khá nhiều:)) chắc món đinh của quán (35k)
Cả 2 loại đều dùng chung 1 loại nước trộn bỏ riêng ra ngoài, ăn phải tự trộn. Cơ mà nước trộn cũng khá vừa khẩu vị, chua chua ngọt ngọt kích thích vị giác kinh
Thạch lá nếp phô mai: phô mai thơm, ngậy, ngon nhưng thạch bên ngoài mình ko được ưng lắm. (20k)
=>> Chưa đến 100k nhưng 2 đứa con gái có bữa no thì chắc là cũng được )
Kết luận: 9/10.
Chắc chắn sẽ quay lại để thử các món khác ) đặc biệt vì món bún thịt nướng
Lần đầu review có gì ko ổn mong m.n bỏ qua
Địa chỉ: Góc Quán, ngõ 36 Đào Tấn xem tiếp
<Góc bực mình>
Hnay mình và bạn mình đi ăn ở Quán nộm Bố Già số 1 Nguyễn Trung Trực. Mình đi xe máy đến quán và khi dừng xe có anh nhân viên bảo để xe đó anh dắt cho. Mình ok xong mình và bạn mình vào quán. Quán khá đông. Đồ ăn ra nhanh và ngon,nvien cũng rất nhiệt tình phục vụ. Nộm ngon,nhiều. Nem tai cuốn thì không ngon bằng. Bọn mình gọi 2 bát nộm,4 nem cuộn,2 cốc trà quất hết tổng cộng 80k. Khá rẻ. Ăn xong bọn mình ra lấy xe về thì k thấy xe đâu. Hỏi anh giữ xe lúc nãy thì anh mói bảo :"lên phường r em ạ" mình mới wtf anh đùa em à thì anh đó bảo đợi tí đang giải quyết. Mình và bạn đứng đợi 30 phút không thấy đâu. Có giục mấy lần nhưng anh đấy cứ bảo đợi ) sau đó bọn mình trực tiếp lên phường thì thấy bà vợ ông chủ quán ngồi đấy mà không hề tham gia giải quyết. Mình trình bày với công an trên phường thì bị bảo là mang giấy tờ và nộp phạt 150k. Khá là bực mình. Phải đợi 1 ông công an khác ra ghi biên bản chứ ông đấy k ghi và ngồi xem phim. Có khá nhiều khách khác cũng bị như thế(khoảng 6-7 xe) và bắt bà vợ ông chủ quán trả tiền phạt vì cái đấy là do quán. Nhưng bà chủ quán không đồng ý với cách giải quyết đấy và m.n ngồi bàn cãi với nhau rất lâu. Mình cần có việc phải đi luôn nên tự nộp rồi đi về. (Lúc ghi biên bản mình có nói vs bà chủ quán về cách giải quyết tiền nong ntn nhưng bà cứ chỉ rồi bảo "Đấy vào ghi biên bản đấy" xong tiếp tục bấm đt k muốn giải quyết) Mình mất tg gần 2 tiếng ở đây vừa mất tiền vừa bực mình. Túm cái sịp lại là mình sẽ kbh quay lại quán nộm này mặc dù n có ngon và rẻ. Goodbye luôn ạ. 1 lần là quá đủ ) Dylan Hà xem tiếp
Góc khen ạ
Thề luôn chưa bh e thấy nộm nào ngon như này mà chỉ có 20k mà từ trc đến giờ kbh e ăn dưới 35k
Nộn ở đây vừa rẻ vừa ngon ngay cạnh nộm bố già luôn ah . Ăn 1 bát nộm cảm thấy chán thịt luôn
Ở số 1 trung trực nộm tuyết béo mng ạ xem tiếp
|Góc khen + chê| Funny monkey 147E Đội Cấn
Mình đến đây do đọc được một bài review khen tới tấp, và đến cũng khá là bất ngờ.
Chè mình ăn chè quả bơ thạch phô mai hoa quả (hình như thế) và quả thật chè rất ngon, hơi ngọt quá đối với mình nhưng không sao
Mẹt kia là mẹt size M, 99k. Lúc bê ra thì nhìn có thấy nhiều phết, lại khá thơm kiểu mùi bơ ấy. Nhưng sau khi ăn, mình chỉ thấy mỗi cái tok lắc là ngon thôi huhu. Khoai tây hơi bở, không giỏn lắm. Nem chua cực kì mặn luôn uhu. Xúc xích thì thôi k nói vì nó chỉ có mỗi vị xúc xích ) khoai lang kén cũng bình thường và kinh hoàng nhất là quả phô mai que ) vỏ nó cực kì cứng, cứng đến mức mình phải bặm môi nghiến răng mới xiên được ấy, và bên trong thì hơi ôi đông một cục ăn kiểu ba chấm cực ) đại khái là lần sau đến mình sẽ chỉ ăn chè thôi và không ăn cái mẹt nữa đâu :(( (ngoại trừ tok )) )
Nhân viên phục vụ mặt hơi đưa đám tí chứ không có vấn đề gì mấy. Mình khá ưng bạn nhân viên bảo vệ, vừa ra phát đã đứng lên đi ra dắt cho mình luôn rồi không phải nhắc đâu xem tiếp
(GÓC HỎI HAN)
Cả nhà ơi cho em hỏi địa chỉ 1 số quán cafe có không gian yên tĩnh mà giá cả hạt rẻ một chút ở khu Cầu Giấy với ạ ^^ em đang cần gấp ạ ^^
Em cảm ơn ạ !!! xem tiếp
[GÓC KHEN]

Chiều nay lên cơn thèm, mình vượt lười 1 mình phi xe vào Quỳnh Mai ăn nem rán phomai que. Mình đảm bảo trong danh sách top 10 hàng ngon nhất HN, hàng này đứng số 10 thì từ 1-9 k có hàng nào hết. Vì sao à
- nem và phomai rất thơm
- bột giòn
- dầu rán mới hàng ngày, k hôi k khét
- đặc biệt SIÊU RẺ: nem 4k/ cái, phomai 5k/ cái.
Điểm trừ duy nhất: hàng siêu bé, siêu đông khách, 4h dọn ra 6h dọn về
Địa chỉ: gần đoạn Quỳnh Lôi giao Quỳnh Mai, quán kẹp giữa 1 bên là hàng tạp hóa 1 bên là hàng quần áo. xem tiếp
Mọi người cho em hỏi Quảng Bình ăn gì ngon ạ? (gia đình 8 người ạ)
Thank you!
xem tiếp
Review các quán ăn ở Nha Trang và Đà Lạt

Hế lô mn, sau mấy ngày ăn dầm nằm dề ở Nha Trang và Đà Lạt thì mình muón viết bài này để review lại những nơi m đã ăn vì thấy có khá nhiều bạn quan tâm đến nơi ăn uống ở 2 vùng đất xinh đẹp này.
PART 1- NHA TRANG
Hải sản ốc biển - 34 Phạm Văn Đồng
Trước khi đi mình đã tìm hiểu kha khá hàng ăn ở NT và ĐL, nhất là hải sản, khi hỏi anh tài xế ( nhà mình thuê đưa đi đón về cho cả mấy ngày ở Nha Trang) thì anh ấy bảo hàng thì xa nơi mình ở, hàng thì đắt, hàng thì ngồi vỉa hè nóng bức và hay bị bán hàng rong làm phiền nên dẫn đến hàng này.
Ở đây bán hải sản tươi sống, khách tự ra chọn đồ sống, cân rồi nhân viên sẽ mang vào bếp chế biến vì thế độ tươi ngon của hải sản được đảm bảo. Giá cả ở đây hợp lý, chế biến đồ ăn ổn, nhân viên nhanh nhẹn, take care khách cẩn thận, không gian rộng rãi thoáng mát, đáng để thử. Đồ được chế biến sau khi mình chọn nên sẽ ra lần lượt. Đói quá nên m quên ko chụp ảnh ở đây ))))
Nhà mình đi 9 người lớn, ăn tôm sú, nhum, bạch tuộc, sò dương, cháo ngao, cơm rang,... no nê hết tầm khoảng 2tr200k cả bia, nước ngọt. Giá ổn cho một bữa no nê ở gần trung tâm khu du lịch.
. Chè 3 chàng - Cuối chợ đêm
Chè giá chung 20k/cốc. Cốc chè đầy đặn, ko bị độn mấy loại thạch linh tinh vớ vẩn mà có nhiều loại đậu, hạt đác, ăn rất ngon. Vì ở cuối chợ đêm và khá nổi tiếng nên quán rất đông khách, nhà mình đến chưa có chỗ ngồi ngay mà phải đợi mấy phút mới có chỗ ngồi.
Bún cá Nguyên Loan - 123 Ngô Gia Tự
Hàng này thì rất nổi tiếng ở Nha Trang nên sáng ngày thứ 2 nhà mình ra đây ăn sáng luôn. Trong ảnh là bánh canh chả cá, cá dầm 35k/bát. Bát khá to và được cho rất nhiều chả cá. Sợi bánh canh ở đây nhỏ như sợi bún nên ăn rất mềm, nước dùng ngon, ngọt vị từ xương cá nên ăn thanh, nươvs dùng có cho đường nhưng qưn vẫn ngon chứ ko bị lợ lợ khó ăn. Rau sống tươi, sạch sẽ, ăn cùng bún/bánh canh rất hợp.
Quán này có cà phê sữa rất ngon nữa. Cà phê đặc, thơm, Một cốc to bự 20k, kèm thêm một cốc trà đá (kể cả mang đi).
Nem nướng Đặng Văn Quyên- số 2-4 Phan Bội Châu
Một hàng nổi tiếng khác nữa ở Nha Trang. Một suất nem nướng 40k được khoảng 6 cuốn. Đây là lần đàu mình ăn nem nướng Nha Trang, ăn cũng thấy được thôi chứ cũng ko phải quá ngon. Nước chấm hơi ngọt, ăn rất hợp với cuốn, lúc mang ta đỏ chót mình đoán cay lắm mà ko cay chút nào, ai ăn cay thì bỏ thêm ớt ở ngoài.
Nem chua, giò ở đây ăn cũng bt. Mẹ mình ăn bún thịt nướng cũng bảo bt thôi. Cơm tấm chả cá thì thấy khen ăn ngon.
Ngày thứ 2 chơi ở Vinpearl, thấy mn chê buffet ở đây nên nhà mình ăn ở Lotteria. Ở đây chỉ có gà, burger và khoai thôi và ko có các lựa chọn set như bt.
Phở bò Phú Hải -76 Đặng Văn Quyên
Trong này rất nhiều hàng phở bò HN, thực ra mình cũng ko định ăn phở đâu mà đi cùng các bô lão, mình nhỏ nên ko có tiếng nói nên vẫn phải đi ăn Phở ăn được, nước dùng khá ổn, mình thấy dân địa phương ăn khá nhiều. Thịt bò nhiều, ngon.
Ở đảo Bình Ba thì mình ăn ở Nhà bè Hậu Thi. Chủ bè rất nhiệt tình, nhà mình ăn nghỉ và thay đồ, thuê cano đi ngắm san hô ở đây hết. Đồ ăn chế biến ngon, Tôm hùm thì mình nghĩ là giá chung thôi, mỗi người ăn một con hơn 3 lạng là ngất ngây con gà tây luôn. Nhìn thì cảm giác nó nhiều vỏ chứ thực ra vỏ rất mỏng và nhẹ. Ăn xong ở đây còn có đĩa xoài xanh tráng miệng neax. Xoài ăn thơm, giòn, xoài xanh ngoài Bắc ăn ko được như vậy đâu ý.
Buổi tối lại bắt đầu ăn vặt không ngừng nghỉ với bánh xèo, bánh căn, bánh mì nướng sa tế, chè hạt đác. Địa chỉ mình ghi trong ảnh nhé.
- Quans Chè hạt đác ăn ngon nhưng rất ngọt nên phải cho thêm kha khá đá. Giá 30k/cốc. Cốc trong ảnh là chè mát mát nhé
- Bánh xèo ở đầu ngõ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, gần ngã ba Tô Hiên Thành và Nguyễn Thị Minh Khai. Mình định ăn ở hàng khác nằm trên đường Tô Hiên Thành cơ mà đi tầm 8h tối ở đấy hết hàng rồi nên chuyển qua ăn ở hàng 2 bác này. Bác gái ngồi đổ bánh còn bác trai bưng bê, chân bác trai hơi thọt nên đi chân thấp chân cao nhé. Bánh đổ như bt của bác ý thì ko giòn nên mình ko lắm, đến đĩa thứ 2, thứ 3 thì dặn bác ý để giòn nên ăn ngon hơn nhiều. Bánh xèo hải sản 15k/đĩa 6 cái gần bằng bàn tay. Nước chấm của bác ý rất ngon, chấm ngập bánh ăn rất đã.
- Bánh căn của bà cụ đầu ngõ 24 Nguyễn Thị Minh Khai (mình ko chắc chắn về số lănm) nhớ là nó gần ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai và Hùng Vương) 30k/đĩa thập cẩm gồm 3 bánh trứng, 3 bánh tôm/mực. Ở đây đổ bt cũng ko giòn đâu nên bột bánh cũng mềm mềm nhũn nhũn, sau khi bảo bà cụ để bánh giòn thì ăn ngon hơn. M thích ăn bánh căn trứng nhất, mềm mềm, thơm thơm, xốp xốp, bánh căn tôm có nguyên con tôm to, tôm tươi, ngon. Mực thì là loại mực mini bé bằng ngón tay. Nước chấm ngon, chua nhọt vừa phải thêm xoài thái sợi, mỡ hành nhúng ngập bánh là ngon hết xẩy. Anh con trai phụ mẹ làm bánh còn bán thêm bánh mì nướng sate cuzng ngon lắm.
Đối diện hàng bà cụ có chị bán bánh hỏi, bánh bèo, bánh bột lọc nữa. Bánh bột lọc hết nên chỉ còn bánh hỏi và bánh bèo. Cái bánh hỏi aqn ko khác gì miến luộc, còn bánh bèo thì cũng ok.
Quá dài nên m tách Đà Lạt sang part 2 nhé.
Kính hội! xem tiếp
[Góc review] Gà chiên + trà hoa quả Heetea số 5 Xuân Thủy
1. Khen
— Gà ngon, thơm, mềm. Thịt ức thường bị khô nhưng mà ở đây mềm lắm ạ em tưởng ít nhưng cũng khoảng 10 miếng bằng ngón tay cơ ạ, Ko phải bé bé như popcorn KFC đâu Nhân viên dọn đồ ra kèm tương ớt tương cà, ăn với tương sẽ hơi mặn một xíu vì thịt đã tẩm ướp rồi, có vị hạt tiêu rõ.
— Nước: Có thể chọn nước soda hoặc trà hoa quả kèm theo gà, còn các trà sữa khác em thấy đựng trong cốc takeaway nắp tròn. Em chọn trà sữa chuối. Max ngon ạ
— Quầy pha chế có anh người Đài nên em nghĩ đồ sẽ chuẩn vị
2. Chê
— Cửa quán cứ lem nhem kiểu mấy quán bún phở bị dầu mỡ lâu ngày ấy ạ. Cũng k rõ tả ntn nhưng các quán trà sữa khác thường sạch bong sáng bóng nhỉ ))
— Staff mở cửa là một chú đứng tuổi, k mặc đồng phục nên em hơi hoảng hốt ))
— Menu không có topping riêng và các option giảm đường đá... như các quán khác mà có luôn tên: Trà sữa trân châu vị abc, trà sữa pudding vị abc... như mấy quán cổng trường, cũng k rõ gọi thì có đc chọn k vì em hay uống xanh k sữa giảm đường cơ huhu
— Em có uống thử vài vị trà và soda của mấy bạn đi cùng và kết luận là chỉ nên trung thành với sữa chuối thôi )))
Giá
Gà + trà hoa qủa: 45k, gà + soda 30k, ăn no luôn
Chấm 8/10₫
Kết luận: em sẽ vẫn tới và gọi hẳn 1 đĩa gà riêng ăn cho sướng chứ cốc này k đủ với em và trung thành với sữa chuối xem tiếp
[góc KHEN]
79 Chùa Láng
Quán này nhìn rất sạch sẽ và bát đũa cũng đáng iêu lắm ah nhân viên cũng đáng iêu luôn dù team work chưa được hiệu quả cho lắm đồ ăn chủ yếu tập trung vào bún móng, bún thịt dao động từ 35-45, bát dưới đây là bún bò nam bộ giá 40k. Nhận xét chung thì cũng đầy đặn, ăn okay tuy nhiên có thể do mình vắt thêm quất nên nước hơi chua 1 tí tí tẹo. Bạn nào cũng hay ăn chanh quất nên thử trc khi thêm nha. Thịt bò ngon :x tuy vậy nhưng mình vẫn thích ăn bên Hàng Điếu hơn.
Ngoài ra quán còn bán thêm các loại chè thái giá 15k. Mình thấy ăn bình thường k có gì đặc sắc nhưng mà mình thấy nhiều lắm. Quán bớt lại 1 ít sẽ vừa để ăn hơn.
Thấy bạn mình khen là ở đây có lẩu móng 190k ăn cũng đc. Bạn nào đã ăn r thì cho mình tí rì viu nhaaaa xem tiếp
[hỏi han]
Không rõ sao post trước của em không được duyệt .-.
Em chỉ muốn hỏi Hà Nội có nhà hàng buffet chay nào mơ quanh năm, không phải chỉ vào mấy dịp lễ tết ợ. xem tiếp
Giữa tháng 7 này em dự định đi Hòn Sơn - Kiên Giang. Mọi người có ai đi rồi cho em xin review với ạ. Em cảm ơn. xem tiếp

Lần đầu tiên review vì bức xúc!!!
Mình đã ăn ở đây rất nhiều lần, và đây cũng là địa điểm ăn bingsu yêu thích nhất của mình ở HN. Nhưng gần đây các bạn làm ăn ngày càng chán, từ chất lượng đồ ăn đến chất lượng phục vụ!
Hnay mình gọi 1 kem và 1 bingsu:
- Bingsu: mình gọi Macaron green tea bingsu, thì k thấy có miếng bánh macaron nào, chỉ có 1 ít đậu thay thế
- Kem tiramisu: kem có vị thuốc như thuốc kháng sinh, rất khó ăn, cả phần kem ở bingsu cũng có vị hệt như vậy.
Vì không ăn nổi lên mình ra hỏi nhân viên, và nhận được câu trả lời cùng thái độ dửng dưng là tại rắc bột lên tiramisu nên mới có vị như vậy. Thế tại sao kem ở bingsu k rắc bột j lên thì vẫn có vị thuốc? Với giá tiền k hề rẻ cho 2 bát bé bé như vậy, chất lượng đồ ăn thực sự quá tệ!!! xem tiếp
Ảnh 2: 2 chị em 170 Lê thanh nghị, 130k/ng
đi ăn ở vài nơi thấy bò mỹ bị hôi nên đâm ra sợ, đến lúc ăn ở đây ngon, mềm lắm chẳg hôi gì cả. T đi 2 ng mà ăn no phè ra, chẳg hết đc ấy. Đĩa trog ảnh cứ ăn hết lại gọi tiếp nhé. Free dưa chuột, củ đậu, phồg tôm, quẩy, rau. Đến lúc ra về có bạn ra dắt xe hộ xog còn cảm ơn. Chắc chắn sẽ quay lại xem tiếp
️ kết thúc chuyến đi 5 ngày 5 đêm với 6 triệu . Là sinh viên thì mình cảm thấy với số tiền này đi là đủ r ))))
Chúc các bạn có một chuyến đi vui vẻ và không gặp mưa như bọn mình xem tiếp
[ Góc kiểm chứng- Chê bai]
Ăn từ mồng 1 mà không định review vì đúng mồng 1, bận quá mới có thể lên đây và nhận xét về món mỳ vịt này
Địa chỉ: Mỳ Vịt 77 Đặng Văn Ngữ
Hóng review của mọi người khen quán ngon nên mình và ông xã lên đây ăn. Ban đầu tìm số 77 thì toàn quán pes, mãi mới nhìn thấy quán ăn này vì nó quá tối. Bọn mình ăn 2 món mỳ vịt và miến xào vịt Và sau đây là một số nhận xét của mình
1. Về nhân viên
- Khi mới vào không một ai hướng dẫn để xe ở đâu, không có người trông xe cho khách.
- Khi 2 vợ chồng mình bước vào không có 1 sự tiếp đón nào từ nhân viên, mình phải hỏi còn bàn không thì có 2 bạn nhân viên đùn đẩy nhau "kìa, khách kìa, ra đi"???.
- Và tiếp tục phải chờ đợi không ai đưa menu, mình phải chủ động bạn ơi cho mình mượn menu đến 3 lần mới mang ra
- Đồ ăn đồ uống đặt bẹp 1 cái xuống không 1 lời nào kiểu thái độ???
- Khi mình hỏi tại sao thịt còn đỏ (hình 2) thì các bạn ấy nói thịt chín rồi, đỏ từ tủy nhưng vẫn ăn được ???. Với 1 đứa nghiện ăn thịt như mình thì mình biết chỉ có các loại thịt đỏ như bò, cừu mới có thể ăn tái, k ai ăn gia cầm mà lại đỏ hết thế này cả, mình cũng cẩn thận có phải sốt k thì trả lời tỉnh bơ là không phải, nhưng chín rồi , haizzz
Chấm điểm : -1/10
2. Về chất lượng
- không chán nhưng cũng chả ngon, vịt tẩm ướp bt, dai, và còn đỏ (như mình đã nói bên trên)
- Vị miến ăn được
- Mỳ vịt không thể ăn nổi vì mì quá nát, đậm mùi mỳ trứng, k được dai ngon gì cả, may có nước sốt ăn được nên nuốt được 1 tí chứ k mình k thể ăn nổi bữa này luôn
Chấm điểm: 4/10
3. Một số điều khác
- Quán tối, không sạch, đồ dùng cái gì cũng thiếu từ đũa đến dĩa
- Nhân viên thì cứ lấy đồ ngay trước mặt khách đang ăn rất nhiều lần cực kì vô duyên
- Các khách sau đến thì cái gì cũng hết từ cơm, miến, chỉ còn mỗi mỳ trong khi lúc đó mới là 8h, quán cũng bình thường không hề quá đông khách nhé
- Giá: Rẻ. 45k/bát nhưng k đáng bỏ ra
- Khả năng quay lại: 0%
Recommend các bạn đi ăn món mỳ vịt ở cạnh hàng bánh mỳ đình ngang, ngon và chất lượng hơn nhiều nhé. Quá thất vọng, lại còn ăn k ngon đúng mồng 1 :(( xem tiếp
[Bánh mì nướng Lạng Sơn-10A12 NGÕ 215 Trần Quốc Hoàn]
Điểm cộng:
Bánh mì ngon, lớp dầu đậm, mùi vị giống hệt như ăn ở Lạng Sơn (E có 1 t.gian ở LS,nghiện món này nên e nhận ra ngay,thơm hơn 1 chút xíu xíu nữa thôi thì chẳng khác nào nhắm mắt là tưởng đang ngồi ở LS ăn vậy )
Nước chấm đúng kiểu bánh mì nướng Lạng Sơn, cái mùi k thể lẫn vào đâu dc (Trên LS có nơi e thấy ngta lấy nước từ trong con vịt quay ra để pha cùng tương ớt, còn ở đây e k rõ)
spite chỉ hết 50k
(Có dưa chuột muối thay dưa chuột tươi thì ok hơn)
Chỗ để xe thoải mái
Chủ quán hiền lành, nhẹ nhàng lắm!!!
Điểm trừ
-Quán hơi chật, hơi nóng 1 chút
-Thịt xiên k có gì đặc biệt, k thơm, thịt hơi mủn, k để lại ấn tượng
(Bên ngoài màu hơi nhạt hơn trong ảnh 1 xíu)
Vote 8/10
Sẽ còn quay lại
View quán đẹp hơn chút nữa, thêm hàm lợn,dạ dày,chân gà nướng nữa thì quá tuyệt vời cho 1 địa điểm ăn vặt luôn!!! xem tiếp
[GÓC KHEN]

Thấy bảo quán này mở cũng lâu rồi mà mãi bây giờ em mới biết. Ngay sát ngõ Trường THPT Đoàn Kết Hai Bà Trưng luôn 172 Hồng Mai thì phải.
Quán rất đông, không gian hẹp phải ngồi ra lề đường, bên trong nhìn qua cũng hơi hơi ko đẹp đẽ lắm.
Món chính thì là Bánh gà. Em mua mang về đợi 30p mới có. Vỏ giòn, mang về ăn vẫn nóng. Cảm nhận đầu tiên khi ăn không là vỏ giòn không quá dày, nhân ướp gia vị rất ngon và thơm. Chấm sốt đi kèm thì càng ngon. Về vấn đề thịt thà bên trong thì ban đầu em tưởng là một miếng gà dần mỏng ra hoặc lát nhưng hóa ra là kiểu gà xay xayy hoặc băm hơi lo lắng về thịt 1 tí nhưng không sao ăn thì cứ ăn thôi.
Nếu phải chọn giữa ăn nem chua rán hoặc phomai que ở quỳnh mai hoạc bánh gà thì tất nhiên là Bánh Gà. Ngon giòn đậm vị 20k mà no vãi chưởng bt nem chua phải 40 50k ăn mới no
Quán còn có Kimbap chiên và gà viên cà ri chiên ?? Sẽ ăn thử gà cà ri. Kimbap thì em chưa ăn thử nhưng thiết nghĩ về nhà làm ngon lành nhiều nhân ) chứ đi đâu cũng thấy nhân như nhau còn có cả đùi gà, cánh gà rán nữa. Ai ăn món nào rồi thì vô đây bàn luận đi ạ. xem tiếp
[ góc hỏi han ]
M.n cho em hỏi trong khu hoàn kiếm hàng nem chua rán nào ngon ạ
xem tiếp
Chuyện là hôm nay chị sếp chỗ em hứng lên đặt nước ép táo cho cả phòng cùng uống.
Cá nhân em thấy thì uống khá ngon, vị đúng kiểu nước táo thật chua chua mà không bị ngọt gắt. Cảm giác không bị pha tạp chất tạo mùi với hóa chất như mấy loại nước đóng hộp Vfresh các thứ.
Bao bì xinh xắn đáng yêu cỡ mấy chai sữa chua uống handmade, có tem nhãn đoàng hoàng. Xin lỗi các mẹ em bị thích cái vỏ chai nắp đen này
Giá 200k/combo 10 chai ạ. Lúc đầu không biết còn hỏi sao sếp mua nhiều thế vì phòng có mỗi 6 mống thì sếp bảo thế mới được tặng 2 chai Tính ra chưa đến 20k/chai cơ mà ai muốn mua lẻ dùng thử thì phải ghép đơn vì bên đó hình như chưa bán lẻ đâu ạ.
Tuy nhiên, điểm trừ là nắp chai không được khít lắm, cầm không cẩn thận sẽ bị rỏ ra 1, 2 giọt. Uống xong các mẹ vặn chặt nắp lại là ok.
*Có mua lại không?
Chắc chắn có. Em đang giảm cân nên quyết định chia tay em trà sữa, trung thành với mấy loại nước trái cây, detox. Giá cũng không rẻ nhưng em nghĩ với chất lượng như vậy thì tương đối hợp lý. Mỗi tháng làm một combo vẫn tiết kiệm hơn uống trà sữa
h cho ai quan tâm ạ.
Kính hội! xem tiếp
Đến đây là hết ạ mong được duyệt và được các bạn ủng hộ ạ xem tiếp
Nhưng từ tối qua thì cả mình lẫn em gái đều bị đau bụng, đến sáng nay vẫn chưa hết. Từ lúc ăn đến lúc đau bụng cũng không ăn thêm gì, buổi tối ăn cơm nhà nấu nên giờ mình khá hoang mang không biết có phải do ăn ở đây xong bị đau bụng không xem tiếp
Mà thấy bảo freeship nhưng mình đưa tiền bạn shipper bảo không có tiền lẻ nên lấy luôn 5k của mình huhu. Giá bánh là 65k. Nói chung là TỆ xem tiếp
Marta (35 tuổi), David (39 tuổi), Lucia (5 tuổi) và Max (2 tuổi) là một gia đình Tây... xem tiếp
Năm ngoái em có đi 1 lần, những chỗ must go như Quảng trường Lâm Viên, nhà ga, nhà văn hóa thiếu nhi, thung lũng vàng em đều đi rồi nên năm nay em muốn đi chỗ khác ạ. xem tiếp
Nói chung đây không phải hàng phở xuất sắc để đọ với căc hàng danh tiếng. Nhưng chính vì nó khá đồng đều các mặt nên mình lại thấy dễ ăn. 1 tuần ăn 1-2 bữa cũng ok, giá từ 30-35k bát, free wifi. xem tiếp
Cam Ranh - Đất nước mình đẹp lắm.
#CamRanh,
view#HangRai, xem tiếp
Về giá cả, mình đi 2 người, gọi như hình là 1 gan xào, 1 cháo sườn ngô, 1 cháo sườn bò, 1 trà sữa thường, 1 trà sữa chuối => tổng 275k. Ăn không hết vì món nào cũng đầy hú.
Nói chung là sẽ quay lại quán. ))
.
.
.
. xem tiếp
[GÓC REVIEW]
AN AN FASTFOOD-CHÊ NH HƠN KHEN
1.Giá cả: các món ăn giá chung khá rẻ lg đồ ăn cx chỉ tg ứng vs giá tiền thôi tổng tiền là 60k thấy phí vc
2.Ko gian: hơi bé nhg tạm ổn,sạch sẽ,nv phục vụ ổn
3.ĐỒ ĂN:
-Gà popcorn: phải nói là cái món này lm mình thấy ghê miệng và lợm giọng vcđ,gà cứ có cái mùi kiểu j ấy như kiểu thuốc tẩy mùi thiu thiu ý sợ vc
-kimbap chiên: cứng,nhạt,cà rốt sống,dưa chuột hơi tanh
-khoai: như bao chỗ khác
-nước chanh leo: ngôi sao duy nhất của "bàn tiệc"
-sốt ăn kèm: sốt cà chua kinh khủng, mayonaise và tg ớt khá bthg
CHẤM ĐIỂM:4/10----> sẽ ko quay lại xem tiếp
Góc check in
Patbingsu ảo diệu ở Angle in us coffee .
Tọa lạc ngay lotte centrer tầng 1 luôn ạ . Vào của là thấy mùi cà phê từ quầy pha chế . Không gian check khá ổn luôn ạ ))). Cái patbingsu này phải 2 dến 3 người ăn là vừa bụng mà cũng dễ ăn nhưng nhanh ngấy . Cái trong ảnh là vị socola ,topping có cả mấy viên kem . Cái bát này có khói bay ra nên mình ko bt là do đá khô hay ni tơ lỏng . Cái bát này mình thấy check độc lạ nên đăng lên ạ )))))))) . Giá 114k/bát ạ . xem tiếp
[ Góc chê] Mực chiên ở ThaiJingCha Đội Cấn
Hôm nay em gọi ship về nhà 1 suất mực chiên vị BBQ nhưng cá nhân em thấy nó k ngon và bị quá mặn. Lớp bột bọc ngoài mực thì có hơi giòn, k bị ỉu mấy nhưng lại quá nhiều dầu trong đấy, ăn rất là ngán :(( Mà số tiền phải trả cho 1 suất này em cảm thấy k hợp lí, vừa đắt vừa k ngon.
Không biết trong hội đã có ai thử chưa ạ ? xem tiếp
P/s: Đã đi ăn cái đĩa thập cẩm ở Bánh mì Trâm mà mình nói bên trên. Giống hình. Gồm có chả giò, pate, trứng ốp, thịt xá xíu, cái đỏ đỏ kia gọi là gì em ko biết. Nước sốt ngon mỗi tội íttt phết bánh mì ko đã gì cả em mà phết chắc e phải xin thêm 1 bát. Ăn ngon phết ạ mỗi tội em ko thích vị của cái xúc xích bì lợn vỏ màu đỏ đỏ kia lắm ko hiểu sao em thấy nó hơi... dai
Mng ai biết bánh mì sốt vang ở đâu ngon nữa recommend bên dưới cho em với nhé , thanks mng xem tiếp



[góc review]
Mình biết về loại cf này cx lâu r nhưng k có í định uống thử vì cảm thấy hơi bất công cho các ac học art trên cf (là sn của mình th nhé),nhưng hôm trước lại đc c dẫn đi uống thử cho biết nên mình review cho mn nha
Mình đến khoảng tầm 9 rưỡi tối thì c mình thấy quán cx k còn khách nên có hỏi một a đứng ở ngoài(hình như là quản lí) là quán đã đóng cửa chưa thì a ấy bảo e cứ vào đi quán a 10-11h mới đóng cửa thế là hai ce gửi xe và đi vào lúc order thì c nvien bảo quán sắp đóng cửa nên có thể mua về đc k thì hai ce đơ luôn ơ là thế nào ở ngoài thì ns một đg bên trong lại nói một nẻo(cảm giác như bị đuổi khéo ấy)
Nên c mình có hỏi thử là ngồi khoảng 15' có đc k(vì nhà mình hơi xa sợ về thì k ngon nữa) thì c nvien vv đồng í .mình gọi hai li việt quất đá xay 39k/ly
Khoảng tầm 7' là có r
Wowwwww hình nhìn mê luôn rất rõ nét nên mình chần chừ vài phút vì hơi tiếc đồ uống thì bình thường. Đánh giá 7.5/10
Sẽ lại đến nếu có dịp
Đ/c:09 Lê Trung Nghĩa P.12 Q.Tân Bình xem tiếp
Bánh Su kem (Choux à la crème) ngon nhất Hà Nội
Cậu nào là tín đồ của bánh ngọt Pháp đặc biệt là Su kem thì cực recommend để thử nha Ngon kinh dị luôn á giá hơi cao một xíu nhưng rất đáng đồng tiền bát gạo, khiến cho mình từ một đứa không khoái su kem lắm còn cảm thấy ngon vô cùng. Thấy trên page ghi là bánh Su kem ngon nhất thế giới cũng k quá lắm nhỉ ))
Trong hình là 6 chiếc bánh trang trí khác nhau nhưng là 3 vị cơ bản: socola, kem trứng, matcha matcha, socola đậm vị, thơm dã man. Chuẩn vị matcha nhật bổn chứ ko phải trà xanh taiwan đâu ạ. Mỗi chiếc to bằng lòng bàn tay
Một hộp như hình 6 chiếc 150k, mua lẻ từng chiếc 20-35k
Điểm cộng thêm là túi và hộp đi kèm, hay túi bọc từng chiếc bánh rất cute. Có dịch vụ ship tận nhà nữa nhé
Điểm trừ duy nhất là về giá cả, vẫn hơi đắt
xem tiếp