|Góc khen|

Tớ là đứa cực thích xôi các thể loại xôi luôn. Hôm nọ bơi lội trong nhóm Đớp tớ thấy 1 chị review về món xôi gà bỏ lò thấy mới mới nên hôm nay gọi về ăn.
Ship cũng nhanh, xôi đc gói cẩn thận 1 lớp giấy bạc đựng trong 1 bịch túi giấy nữa nên lúc tớ cầm lấy gói xôi vẫn nóng bỏng tay, thấy vẫn nóng là thích rồi
Cảm nhận đầu tiên khi bẻ đôi miếng xôi ra hơi bay nghi ngút, ăn thử phần vỏ thì giòn, ngọt , ăn kèm với thịt gà bên trong nữa thì vừa nhưng với tớ thì hơi nhạt vì tớ ăn mặn, bạn nào ăn đc cay tưới thêm tương ớt thì tuyêt.
Thịt gà bên trong đầy đặn, tẩm ướp khá ngon. Anh chủ cũng vui tính.
Nếu ăn 1 mình có 2 suất để mình chọn 50k và 70k , tớ chọn suất 50k.
Hình như ăn theo hội thì rẻ hơn ý.
Anh chủ quán cũng dễ tính, thái độ ok.
Điểm trừ là quán chỉ bán onl, và chỉ bán từ 10h sáng đến 18h chiều thôi xem tiếp
[Góc thất vọng]
Hnay hai đứa thèm cháo lòng nên muốn dắt díu nhau đi. Nhưng quanh khu Tạ Quang Bửu hầu hết quán sáng hay tối nên phải đi sang bên Trần Đại Nghĩa. Nhìn bên Bích Béo thì bẩn quá nên qua bên Thanh Hà. Quán nhìn khá rộng rãi, sạch sẽ.
Nhưng đến lúc ăn thì chán. Cô nhân viên bê ra được 2 bát cháo nhưng nhoe nhoét ra ngoài (team sống ảo nên lau bớt rồi mới chụp ạ). Cháo thì khá nhạt và lòng thì đắng. Ưu điểm duy nhất của bát cháo là khá đầy nhưng 2 đứa cũng chẳng ăn hết được mà phải rút rồi sang quán khác.
xem tiếp
[ Góc cảm nhận ]
Hôm nay m có ra hàng Hefkcha đang hót hòn họt mấy ngày hôm nay để thử uống xem thế nào? Thì ấn tượng đầu tiên của m là nhân viên ở đây rất văn minh, ứng xử khá nhanh khi mà có khách khác đến sau mà định chen lên mua trước. M thấy hơi bất tiện ở khoản order, vì nếu như đi 1 team chả hạn mà 1 người chỉ được order có 2 cốc thui.
* Điểm khen:
Phải công nhận một điều là quá ngon luôn í, sánh hơn mà ngậy vị cheese hơn Royaltea và Heekcaa rất rất nhiều gọi 3 cốc có kem cheese mà húp troạn sạch đống kem cheese lun
* Điểm trừ:
Các loại trà ở đây nhạt nhoà quá, nói thực là không đậm vị trà, chỉ cần ăn hết kem cheese đến phần trà là thấy nhạt lắm r
- Trà hoa đào Japan kem cheese : thì có vị vải, uống loại này gọi là đậm vị trà nhất trong 2 loại m gọi thui.
- Matcha kem cheese : chẳng thấy vị matcha đâu cả, nhạt tèo à như uống trà xanh Thái í
- Trà sữa Hefkcha kem cheese : khá nhất trong ba cốc, chỉ ngon khi chưa tan đá nhé, sẽ bị ngọt vì nó như kiểu hokkaido.
- Trà xanh chanh leo kim quất : chỉ thấy chát thui, không rõ vị chanh với quất lắm
Thôi thì còn nhiều loại chưa thử, có dịp chắc chắn sẽ ra thử tiếp xem tiếp
500 anh em cho mình hỏi mình muốn tự đi rừng dừa 7 mẫu và núi thần tài thì liên hệ mua vé như nào ạ?? xem tiếp
[Góc tàm tạm nhưng không bao giừo quay lại]

Xin lỗi ad và mn vì đăng lắm bài quá cơ mà vừa đi ăn về nhưng ăn chả bõ nên đang hơi khó ở chút, cần xả ngay tránh gây tụt mood
Sau gần một tháng đi qua hàng Bún chả nem cua bể ở 89 Tuệ Tĩnh, thấy cũng đông khách (vầng, lại vào vì thấy đông như hqua đấy ạ ) nên lại vào ăn thử. Bún chả 30k/ suất, nem cua bể 15k/cái nhưng nói thật là mình ko thích ăn nem ngoài hàng nên chả bao giờ gọi nem thêm, chỉ gọi 1 suất bún chả thôi.
Về chất lượng thì nói chung là ổn, tẩm ướp cũng đc, ăn bình thường ko có gì đặc sắc nhưng thịt hơi bị nhiều mỡ nên mình ko thích lắm. Nước mắm ok. Vấn đề ở chỗ là thịt ít đến đáng thương mn ạ. Chưa bao giờ đi ăn bún chả ở đâu mà ít thịt như thế luôn. Cả bát được đúng 2 miếng chả viên, gần chục miếng chả miếng thôi, ăn mới lưng lửng dạ tí đã hết cmn thịt Lúc bê đồ vào thấy cái bát bé hơn bt đã nghi nghi rồi mà ko ngờ ít đến thế. Ăn xong kiểu hụt hẫng chả bõ tí nào ấy Các bạn nam ăn khoẻ chắc phải ăn 2 suất mỡi no, mình ăn một suất xong mà cung chỉ lưng lửng no thôi. Ăn xong Nghĩ đến bún chả Thuỷ Béo ở 559 Kim Ngưu chỉ đắt hơn 5k/ suất mà thịt ngập mặt, ăn xong no lặc lè mà chán chết. Kể mà đắt xắt ra miếng, ăn nó đặc sắc hẳn vào thì thôi, đằng này...
Quán thì cũng sạch sẽ, đồ ra nhanh nhưng mà sẽ chẳng quay lại lần nữa vì với giá đấy thì ko khó để tìm được hàng ngon ngang tầm mà đầy đặn, nhiều thịt hơn.
Kính hội!
P/S: Tâm sự của meat-lover ngay sau khi ăn xong chưa đã thèm, đang hơi bức xúc trong người, mong mn thông cảm xem tiếp
[Góc vừa khen vừa chê]
*Nhà m 6 ng đi ăn buffet lẩu nướng tại Family bbq trong timecity.
*Về không gian: m thấy khá ok. Địa điểm nằm trong timecity nên thấy mấy nhà hàng đều tương tự nhau hết.
*Về đồ ăn
- Đồ khai vị, tráng miệng, ăn kèm mình tự đi chọn: có salad, rau trộn, cánh gà, ngao hấp, xúc xích, phồng tôm, sushi, chè, hoa quả,... theo mình đánh giá thì tương đối ít món. Quay đi quay lại chả biết chọn gì. M thích cánh gà mà bị hơi mặn .
- Món chính là nướng và lẩu thì như này:
+ Nướng: có nhân viên đứng nướng cho mình, nhưng ko phải tất cả đồ để nướng đều bày lên trên bàn như ảnh của nhà hàng đăng mà họ lần lượt nướng xong cái này thì mang cái kia ra. Đầu tiên mang thịt ra nướng, nướng xong hỏi m ăn j thì mang ra nướng tiếp, có tôm, mực, bạch tuộc, hàu. Nói chung có thịt thì họ tự động mang ra còn những cái khác phải bảo họ ko thì cứ thịt nướng thôi . Đánh giá chung đồ nướng ngon, ăn cũng đã miệng
+ Lẩu: Cực chán cái nồi lẩu. Ăn nướng xong gọi bê nồi lẩu ra. Không biết có phải do nhà m đi ăn muộn nên họ để nguội nước lẩu rồi không mà chờ 20' không sôi. Gọi nhân viên thì họ mang ra thêm mẩu cồn nữa. Đến lúc gần sôi không thấy nhân viên nào mang đồ nhúng ra. Nhà m đi ăn muộn lúc bắt đầu gọi lẩu là 9h tối mà đến 9r nó mới sôi. Đồ nhúng tự chọn bên ngoài thì cũng hết, cái còn thì héo. Xong lại phải gọi nv lần nữa thì mang ra cho được đĩa rau với ít thịt. Thịt thì thái rõ dày, nhiều mỡ. Nói chung là hôm đó nhà m đi ăn lẩu nướng mà thành ra ăn mỗi nướng
*Về giá cả. Mỗi người 329k. Nhà m mua deal còn 225k/suất. xem tiếp
[Góc khen]

Nghe tiếng hàng này đã lâu mà chưa thử bao giờ, hôm rồi đi ăn mới thấy tiếc sao giờ mình mới thử Ở đây chủ yếu bán theo set và combo thì phải, mình ko nhìn kĩ hết cả menu nhưng cơ bản thì có combo 280k cho 2 người; combo 145k/người, 168k/người dành cho nhóm 4 người trở lên hoặc combo 650k dành cho nhóm 4 người. Các combo này đều có một nồi lẩu và thêm tầm 6-7 mona ăn khác nữa (trừ combo 280k mình ko nhớ có ko nhé vì ko nhìn kĩ)
Bọn mình ăn combo 168k/người gồm 8 món, trong đó có 1 nồi lẩu hải sản - bò Mỹ, 1 đĩa khoai tây chiên, 1 đĩa salad, 5 món hải sản khác gồm cá, tôm, sò, hàu, sụn mực.
Nói chung mình thấy tất cả các món ăn đều ngon, hải sản khá tươi, gia giảm tẩm ướp vừa ngon.
- Tôm chiên trứng muối: Tôm tươi, trứng muối ăn bùi bùi thơm thơm, ko bị tanh. Mình rất kết món này ở đây
- Sụn mực chiên phô mai (mình ko chắc tên lắm nhưng đại khái thế): Mực ăn mềm, tươi, ăn ngon nhưng vị phomai thì ko rõ ràng lắm.
- Cá chiên xù: Ăn ổn, có lá chanh và xả chiên cùng ăn thơm thơm.
- Hàu nướng mỡ hành mỗi người một con, hơi nguội chút nhưng ăn ổn, mỗi cái là size ko đều, 3 con nhỏ, 1 con to hơn hẳn, mang lên một bàn combo như nhau thì size đồ phải như nhau mới đúng.
- Sò huyết nướng thì mình ko thích lắm, kiểu sò này mình thích hấp hơn vì nó ko bị mất nước. Nướng làm sò hơi khô, con nào mà bị mở miệng thì bị khô quá.
- Khoai tây chiên ở đây rất ngon, khoai giòn, thơm, trong lại mềm, ko bị ngấm dầu, ăn có cảm giác như khoai tươi chứ ko phải khoai đông lạnh.
- Salad ngon nhưng hơi bị nhiều mayonaise nên hơi ngấy chút.
- Lẩu hải sản bò mỹ: nước lẩu ăn thanh, chua dịu, ăn rất ngon, váng đậu nhiều, đĩa đồ đầy đặn ko bị độn rau ở dưới. Bò hình như là bò bắp thì phải, ăn mềm vừa mà ko bị nhanh ngấy như ba chỉ bò Mỹ ^^ Đồ nhúng có cá trắm giòn, râu mực, đậu, ngao, đều tươi cả.
Trang trí đồ ăn thì hơi bị lèo tèo và sơ sài, kể như các hàng khác ko trang trí thì thôi nhưng ko sao, ăn ngon là được rồi
Phục vụ nhanh, luôn có một bạn đứng ở cửa phòng để chạy bàn. Phòng thoáng mát, tầng 2,3 có điều hào, tầng 1 ko điều hoà.
Từng có quá khứ ăn hải sản ở HN chán chết nên với những quán hải sản giá bình dân thì gần như mình ko muốn thử vì đồ hầu như ko tươi lắm, Giờ có quán này vui ghê ^^
Nói chung rất đáng thử. Quán có 3-4 cơ sở nữa, bạn mình ăn cơ sở 5 Quan Hoa ăn cũng rất ổn. xem tiếp
Hôm nay trời thì ẩm ương không biết mưa nắng thế nào + bị đói sớm nên 2 đứa quyết định gọi đồ ăn ship. Thề là trong lòng đầy lo lắng vì không có duyên với mấy chỗ bán đồ ăn online lắm, mọi ng hay khen này nọ nhưng mua về chả mấy khi ăn được. Mà con bạn nài nỉ các kiểu, lại tặc lưỡi uh thì ăn.
Gọi điện shop hẹn 45p có đồ, mà 50p mới có. Ukie du di mấy phút không sao. Dù sao khoảng cách cũng xa, phí ship lại chỉ có 15k, coi như tạm cảm thấy suôn sẻ ) cho thêm hẳn 2 điểm cộng vì anh ship đẹp trai voãi (mặc dù không phải shipper của shop, của bên ahamove thì phải )
Còn đồ ăn thì may quá, phải nói là rất ok.
- xôi mít miếng to, ăn mềm dẻo, thơm. Đúng là cái nước cốt dừa đi cùng ăn hợp thật sự, vị béo béo nhẹ. Hộp xôi to này có 40k, 2 đứa ăn không hết, để chiều ăn tiếp.
- gimbap giòn, các vị vừa vặn lắm. Nước sốt chấm cực kì ngon vị không hề giống mấy quán khác tí nào luôn ý mà nhân lại còn đầy đủ chuẩn hàn quốc luôn (35k)
- chè khoai dẻo mình thích nhất, ăn thanh mát, cốc đầy đặn, có mùi gì thơm mát rất quen mà không biết nó là cái gì. Cá nhân thấy thích hơn ăn ở BB nhiều, lại còn rẻ nữa k bị chán như BB (2 đứa gọi sz M mà còn k thể nào ăn hết đc )
- chè sương sa hạt lựu như những chỗ khác. (17k)
Không biết có phải mình bị xui nhiều rồi không mà gọi đồ ăn ăn được là cảm thấy hạnh phúc cực kỳ luôn í. Àh chỉ có 1 điểm trừ thôi, là menu dài vãi chưởng, chọn món hoa cả mắt. Hôm nào can đảm để thử thêm mấy món khác xem sao.
*đang trong trạng thái kễnh bụng, thần ăn nhập* hụ hụ xem tiếp
Review .
Gần 3 năm trời mới quay lại. Lúc còn chưa chồng chưa con thì mình toàn uônvs rượu gạo vs ăn cánh gà sốt cay ở đây thôi. Tối qua comeback. Toàn ng có gia đinh nên gọi 2 salat, 1 con gà sôt, 10 cánh chiên cay vs 1 đĩa già tổng hợp cho bọn trẻ.
Sau bao năm gà vẫn thế, giòn rụm đến tânn miếng cuối cùng ý. Gà trộn sốt để 1 lúc lâu mà ăn vẫn giòn. Thế mới lạ. Salat thì thực ra cô cùng bt. Chỉ là chút ra bắp cải, cà rốt, cải tím vs xà chua trộn vs thịt gà vụn ( đến cuối vẫn giòn, bột chuẩn) rồi rươis sốt ( mayo + dầu vừng+ vừng + dấm + ketchup thêm xíu đường tỉ lệ có thể lamd ở nhà cho vừa miệng) n ăn chống ngán rất tốt nhá. N hôm qua đi gia đình nên rất buồn là k gọi rượu gạo dc. Gà đây dc 8 đ thì rượu chắc chắn phải 10. Uống cứ thanh thanh ngọt ngọt lại còn thơm mùi gạo nữa chứ. Lúc uống nv sẽ đổ ra 1 cái tô to. Rã cho đông đá. Rượu múc bằng 1 cái muôi gỗ nên cảm giác như phim cổ trang Hàn. Vừa uống vừa đập đập cho đá trong rượu tan ra. Uống k bao h say n cũng đủ làm 1 moin ng cười nhiều hơn mấy phần.
Quán mở từ 10 hay 8h sáng ý( mình k nhơs lắm) đến tận 2h sáng hôm sau. Tha hồ mà aqn đêm.
Điểm trừ to đùng: giá hơi chát so vs mặt bằng chung, thái độ nv rất lạnh lùng uể oải. N chả sao. Mình vẫn sẽ quay lại để ăn vì rượu gạo.
P/s: ở đây có 1 món nữa mình ăn cug thấy đắt n mà lại rất đưa mồm. Kimchi đậu phụ. 200k mà vèo phát hết. Khuyên các bạn nên ăn thử để có thể tự về nhà làm xem tiếp

Xin ace 500 review về buffe lẩu nướng ngon quanh khu vực Long Biên, Hai Bà Trưng ạ xem tiếp
[ Góc khuyên mọi người cạch mặt ]

QUÁN HƯƠNG 24 (số 24 Núi Trúc)

Tối nay mình đi làm về muộn, qua tạm chỗ này mua phở xào, trời mưa cũng vội nên mang về nhà luôn.
Mình gọi 2 suất phở xào, ns rõ ràng cho cháu 2 suất phở xào bò, 1 suất giòn 1 suất mềm. Báo giá 100k. Và khi về đến nhà thì chỉ còn như trong hình kia. Nhân viên đưa mình 2 hộp xốp, 1 hộp đựng đống phở như bát, hộp còn lại đựng túi nilon thịt bò vs nước như kia (rau gấp đôi thịt
Xin thưa là mình ns rất rõ ràng là 2 suất, VÀ 100K CHO ĐỐNG PHỞ XÀO RAU KIA.
Bạn nào nói mình bất cẩn ko kiểm tra hay nặng lời hơn ok cũng ko sao. Chỉ chia sẻ mong mọi người tránh chỗ này ( QUÁN HƯƠNG 24 Núi Trúc ).
Tất cả những chuyện này đều là thật, cũng là lần đầu khiến mình phải viết review. Không biết các bạn từng ăn như nào. NHƯNG MÀ 100K NHƯ NÀY CÓ ĐÁNG KHÔNG Ạ !!
xem tiếp
Và đặc biệt cô chú ở đây nhiệt tình nhẹ nhàg. Cháu ăn gì. Mang về thì đem tận xe. Hỏi han đi đườg nào r chỉ đườg ra cho dễ. Nói chung là còn ăn ở đây dài dài nếu như còn mở . xem tiếp
[Góc hỏi han]
Có bạn nào biết các quán ăn giá bình dân, chất lượng ổn quanh khu vực Trung hòa, nhân chính ko ạ. Vào buổi trưa ý ạ, mình mới làm gần đây mà ko biết có quán ăn nào ổn ổn cả. Các bạn tư vấn giúp ạ. Mĩnh dễ nuôi nên cơm, phở, cháo, mì đều đc hết ạ (Trừ bánh mì ạ) ))))) Cảm ơn nhìu xem tiếp
[Góc khen lẫn chê]
Trưa chủ nhật vừa rồi mình có đi ăn steak ở nhà Family Steak House- 91 Văn Cao. Quán khá vắng vẻ dù là trưa chủ nhật. Đồ lên nhanh . Mình đi 3 người, gọi 3 phần Striploin, 1 salad cá ngừ, 1 ngô chiên. 1 khoai lang chiên, 3 nước ép hoa quả.
Thịt striploin ngon ngọt, mềm đủ, gia vị vừa vặn. Tuy nhiên, độ chín bị sai, mình gọi Medium bị làm thành Medium Well . Về sốt: mình thử 4 loại sốt là phô mai kem, tiêu, nấm, BBQ. Thấy 3 loại sốt phô mai, tiêu, nấm đều bị đặc quá, sốt tiêu và sốt nấm k thơm vị. Sốt BBQ thì tạm được, nhưng chẳng ai hâm đi ăn steak với sốt BBQ như Lộc cả
Salad ngon nhưng hơi ít cá ngừ, ngô và khoai thì vẫn như bao hàng khác )
Tổng thiệt hại hoá đơn là 750k/ 3 người. Với giá đó mình đánh giá bữa ăn khá ổn, thích hợp cho 1 bữa trưa đổi vị đồ âu )
xem tiếp

Lần đầu em viết rv nên có gì chưa được mong mọi người bỏ qua ạ!
Chả là hôm qua e có lượn lờ quanh Thuỵ Khê tìm đồ ăn thì thấy quán này, nhìn từ bên ngoài khá bắt mắt do sáng sủa( bao nhiêu đèn cơ mà), thịt nướng ngay ngoài nên chưa vào đã thấy thơm lắm ạ.
Em gọi suất thịt sườn nướng, 1 suất thêm bì, 2 trà đá tổng là 80k. Thịt nướng mềm nêm vừa phải k khô, sẽ hợp với những bạn ưa đồ miền Nam hơn vì vị ngọt khá rõ. Bì thì mềm lắm luôn, ăn khá vui miệng, kèm theo là salad bắp cải. Mỡ hành đậm vị chan lên cơm. Có nước mắm trong cái xô bé bé bên cạnh rưới thêm tuỳ khẩu vị từng người, nước mắm vừa phải k mặn được pha rồi . À còn bát nước canh nhưng e quên chụp nữa, canh chua chua ngọt ngọt với e thì khá ok.
Nói chung là mang đậm vị miền trong nên vị ngọt khá rõ.
Điểm cộng to đùng là nhân viên phục vụ rất tốt, niềm nở. Quán có đến 3 phòng ăn, kiểu kiến trúc cũ , 1 gian ăn bên trong lộ thiên, bên ngoài trước cửa cũng có 2 cái bàn rất to.
P/S: Hình ảnh qua app foodie nên k thật đâu ạ, ở ngoài k đậm đà như hình đâu mn ạ xem tiếp
[Góc ăn sáng]
Thật ra mình đăng lên đây vs mục đích chỉ muốn khoe ở gần nhà có một quá xôi mà cứ phải gọi là...
Đối với một đứa từ bé đến giờ cực ghét ăn xôi vì hay bị Nóng Bụng và Ợ Chua như mình nhưng cũng phải gục ngã trước quán xôi của cô. Xôi gì mà ăn xong chẳng thấy ợ nóng mà toàn thấy mát ruột như ăn cơm. Hạt xôi mềm, dẻo, hành tự phi nên rất thơm.
Quán chỉ bán từ 6h đến 7h30 là hết sạch. Nhiều hôm thèm ăn xôi quá mà tính mình thì nếu ko có việc thì hay ngủ dậy muộn. Phải đặt báo thức 6 rưỡi chạy ra mua gói xôi mang về rồi leo lên giường ngủ tiếp. Lát dậy ăn )))
Tuy xôi nó không phải là món ăn sang chảnh gì nhưng mình chỉ muốn giới thiệu cho các bạn nếu rảnh hay có cơ hội thì qua thử )
Địa chỉ của quán là đối diện cổng sân vận động từ liêm ! xem tiếp
Các anh chị cho em hỏi chỗ nào bán SỮA TƯƠI CHIÊN ở HN ngon,thơm, ngậy mà ko bị ngấy ko ạ? Khu vực quận Hoàn kiếm thì càng tốt ạ
Em cảm ơn xem tiếp
Góc khen ngợi ríu rít tít mù khà khà
Ông nào mà là fan của bánh tráng trộn thì fai thử ngay
Bánh tráng trộn của một chị xe đạp bán gần trường đại học Công nghiệp. Từ trường đi lêm khoảng 200m
Ôi nhiều thịt bò khô với xoài ngon ngây ngất lồng lộn luôn
Nhiều dã man mình mua hai người ăn mà no quákhỏi ăn cơm
À tiện gần đấy còn có quán bánh kếp Thái Lan của chú xe đẩy nữa siêu nhiều nhân ăn béo béo thơm thơm mùi ốc quế ncl ông nào gần đấy thì nhất định phải thử hai món này
Yêu thương xem tiếp
Bánh bao gà 1B Nguyên Hồng-Đống Đa.
Lượn lờ phố xá ghé qua mua 1 cái mang đi, tưởng bé mà to k tưởng
Cầm vào bánh nóng bỏng tay, bánh hơi mềm, đc cái nhân lạ và thơm. Đặc thịt gà nhìn siêu thích
Đói đói ăn thì ngon vừa vặn mà lúc hơi no ăn bị ngấy xíuu
Nchung vẫn sẽ quay lại xem tiếp
[Góc Khen]
Hôm nay lượn lờ lên phố thế là tìm đc hàng ốc này
Bán bắt đầu từ 7g tối đến khoảng 12g đêm
Quán vỉa hè th nhg khá sạch sẽ
Mình định vào ăn nem nhg thấy có ngao ốc nên thử.
Mình nghiện ngao nên gọi 2 loại ngao hấp và ngao xào bơ tỏi
Ngao hấp nc ngọt thơm dứa xả đậm vừa chén sạch cả cái lẫn nc húp hết luôn. Rất vừa miệng
Ngao xào bơ thì hơi ít bơ nhg tỏi nhiều thơm ăn oke
Ốc mình gọi ốc lẫn nhg cả ốc to và ốc nhỏ đều to luôn giòn mà mới ăn k nhớt.
Nc chấm ở đây pha hơi mặn nhg khi cho thêm gia giảm ăn theo í mình thấy ổn mình ăn ngọt nên thấy mặn còn kb mng thế nào. Nhg vắt thêm quất thêm đường là oke
Menu ở đây nh món phết
Còn ngao xào me trứng cút xào me hồ lô rán mình chưa thử
Còn nem rán nem nướng thì như bt chắc các bạn cũng ăn rồi
À mà quán trên phố nhg giá cực oke nhé
Bát ngao hấp đầy thế kia chỉ 30k
Ngao xào là 35k
Ốc lẫn 35k mà k độn ốc con đâu to bé nh bằng nhau luôn
Trứng 15k/1 chục
Còn mấy món chưa thử nên k hỏi giá
Ở đây k bán trà đá mà bán hẳn sâm dứa nhé. Thơm thơm
Quán đối diện dingtea hàng cót - địa chỉ là 48 hàng cót cạnh rạp đại đồng quán Ốc Chị Siu nhé
Tặng thêm cho mấy ce nghiện ốc 1 địa chỉ. M chắc sẽ thành khách ruột của quán xem tiếp
[góc khen]



E là 1 đứa thèm ăn xôi k kể mùa đông hay mùa hè, thèm là phải xẩu ngay và đây là quán ruột mỗi lần lên cơn vật của e
Dành cho ai thích ăn chả bò giống em thì theo e quán này có chả bò ăn ngon vãi chưởng ạ, mềm, thơm, 1 bát trứng chiên + chả bò xong rưới ít nước thịt ăn xong đả cốc sữa đậu nành hay trà đá thì nhất luôn Thực tình thì e là 1 đứa bụng yếu nên nếu ăn có vấn đề gì thì sẽ biểu tình rất nhanh nhưng trộm vía ăn ở đây chưa phải gặp anh Tào lần nào ạ
Giải thích cho cái tên xôi nhi đồng em gọi ở trên vì hàng này ăn vừa với cái dạ dày, không quá nhiều cũng không quá ít, đủ no được cái bụng, chứ ăn như kiểu buffe giống xôi cát lâm hay 1 gói to đùng như xôi hàng hòm thì với những người lên cơn vật chốc lát ăn đủ để thòm thèm như e sẽ thành bỏ mứa, rất phí ạ.
1 bát như trong hình là 20k
Quán có free trà nóng còn hè có trà đá hay không e k rõ lắm, vì e toàn gọi trà đá hàng quen phía trên rồi
Quán này cô bán buổi sáng và hết nhanh lắm ạ, mng nên qua tầm 7r là có xôi ngon ạ
E viết theo cảm nhận của e, chỉ mong ai có sở thích ăn xôi mặn kèm thích chả bò giống e thì có thêm 1 địa chỉ xôi để thị tẩm thôi ạ, khẩu vị mỗi ng # nhau, đừng ném đá e nếu có ăn mà k thấy vừa miệng của mình ạ
Kính hội !! xem tiếp
GÓC HỎI HAN
Chuyện là e đang giảm cân, e cần tìm các hàng salad healthy, ít béo có ship tại HN. Cầu giấy thanh xuân đống đa càng tốt ạ. Cảm ơn mn


xem tiếp
---> Ăn cho biết thôi chứ lần sau chắc không gọi nữa. Không đc ngon lắm như pr xem tiếp
GÓC KHEN
Được hôm mát trời ko thích ăn cơm + tàu ngầm fb a bán hàng đc nhiều ng khen quá nên e quyết định order 1 tô bún sườn như trong ảnh. Lúc đầu cứ nghĩ là ship đến vẫn sẽ phải đun lại cho nóng nhưng mà e đã sai, nước dùng nóng hổi luôn ạ. Sạch sẽ và đầy đủ từ tăm đến quất vs ớt lun ) ngạc nhiên tiếp là quá nhiều thịt vs mọc. Em ăn gần hết bát bún mà vẫn còn gần nửa chỗ thịt đấy, chưa kể là mọc hơi to so với tưởng tượng, có 1 viên k phải mọc mà là tôm viên hay sao ý ạ Ngoài việc phải chờ ship lâu thì em nghĩ 45k bát này là xứng đáng. Khỏi cần em ăn vặt lúc tầm 4-5h như mọi khi luôn vì chưa có dấu hiệu đói ạ
Lần đầu lạch cạnh viết review nên hơi lủng củng Nhân tiện anh chị có địa chỉ bún miến nào quanh bạch mai mà nhận ship 1 bát ko ạ cho em ít review
Fb a bán: Lê Khoa Đạo xem tiếp
[ Góc bình thường] BBQ chicken
Hôm mình đến quán khá đông mà phục vụ vẫn nhanh, mỗi tội quán nó nóng vl vl thế cơ sở times city mà nó nóng nóng khó chịu nên ăn cũng bớt ngon, gọi 4 món 2 cốc nước hết 390k ( đọc hoá đơn thấy chát vlvlvlvlvllvl ) được cái đồ ăn kéo lại, ngoài món chictok thì ưng hết, gà ngon, mềm, thịt ngọt mà k bở bở như lotte với kfc đâu, gà mật ong và salad ngon vl luôn ý, thịt chín tới mềm hồng k bị khô mà đậm vị, cái món gà sốt cũng ngon nhưng bì no quá k ăn dc nữa nên k cảm nhận dc vị mấy
Đánh giá : 8,5/10 xem tiếp
[ Góc bình thường ]
Mấy lần đọc review trên hội đã hí hửng vì nó ở gần nhà, chứ dưới khu Lĩnh Nam ít đồ ăn lắm mà lười đi nên gọi ship đắt ơi là đắt Hôm nay bê cái bụng đói từ trưa đến vào quán, chắc do đi tầm giờ oái oăm nên quán có mỗi mình, ấn tượng đầu là sạch sẽ, lúc bát bún được bê ra nhìn cũng hí hửng, bát nhiều vl nước dùng ngon, chị chủ quán rất tâm lý khi hỏi mình ăn ít hay nhiều cay. Bún sợi nhỏ nhỏ nên khó gắp quá ngao ngon, cá cũng ngon, điểm trừ duy nhất là tôm ăn nó cứ kiểu gì ý, chần chừ mãi mới cho con tôm vào miệng, nhưng cũng k đến nỗi tệ. Mình ăn uống hơi khó tính với mấy món bún phở nên cũng chưa thấy thực sự ngon như mấy review trước. Nhưng cũng ổn, giá cả hợp lý, phòng điều hoà cũng mát.
Đánh giá : 7/10 xem tiếp
(Góc ăn trưa) Mát trời có đồng chí nào gần mạn Đội Cấn thì ghé vào quán Hồng Vịt-số 16 trong chợ Ngọc Hà ăn vịt nè. Quán bán buổi trưa thôi ạ! Menu gồm: tiết canh, vịt chặt, canh măng miến, bún vịt. Giá mềm so với nhiều quán khác, bát to đầy ú ụ. Hai vc em làm hai bát bún vịt măng to thần sầu mà chỉ có 30 cành/bát. Rau sống để riêng và chấm cùng nước sốt ngon. Có hôm ăn ở đây nước dùng rất ngọt nhưng cũng có hôm nước dùng hơi nhạt ạ! Quán siêu đông khách nhá nên mọi người nên đi ăn sớm ạ xem tiếp
[ GÓC CHÊ ]
Hno đọc review bên hội nhà mình thấy bảo nướng lẩu suchef ngon lắm nên em có ghé qua cơ sở HBT thử, thực sự thất vọng
Quán bé, không sạch sẽ cho lắm.
Nhân viên chỉ thấy cười đùa với nhau là chính. Đứng cách 1 bàn nhưng lúc nào em cũng phải ra tận nơi gọi thì mới nghe. Em xin thay vỉ thì vỉ đen xì r vẫn ko thấy vỉ mới đâu, gọi mấy lần mới có ng mang ra.
Đồ ăn ko tươi, cũng ko có gì đặc sắc. Và sau khi ăn thì về nhà em bị đau bụng đi ngoài 2 ngày. Đồ nướng bình thường, ngon nhất là nầm bò hay heo gì đó. Khuyên mng ko nên ăn hải sản vì cảm giác để từ lâu r. Nước lẩu rất chán ko có hương vị gì chỉ thấy mặn mặn. Được cái miến ăn với bò và đậu khá ổn. Thích nhất chắc là đồ tráng miệng, thạch đào đào gì đó ăn siêu mát.
Em ăn suất lẩu nướng hôm đấy giảm còn 179k nhưng so với suất 98k của Yakimono thì ko no cũng ko ngon bằng. Nói chung là giá thì phải chăng nhưng cũng sẽ ko quay lại lần nữa
xem tiếp
.
.
À còn bánh cuộn trà xanh nữa ) Best hơn cả Muffin cơ 11k/cuộn
Kem mỏng , không nhiều nhưng ăn vào nó hàii hoà chết mấtt ( e quên chụp ) )
* Note : Nhân viên nữ tóc ngắn ca tối thái độ vcc luôn ạ :(( Sáng có chị nv tóc dài rõ niềm nở ) Tối qua mua thêm mà mặt đúng kiểu ba chấm vcđ xem tiếp
*góc phải lòng* )
Nhà quê tỉnh lẻ nhưng may mắn ra thủ đô học chơi ngay với 1 bà gái hàng Đào, chỉ cần nói tên món ăn bả chở đến chính xác chỗ ăn ngon mà thật chưa bao giờ thất vọng với bà ý
Bánh đa cua/trộn/miến trộn Phạm Hồng Thái. Ăn của cô suốt những tháng ngày sinh viên sau đó đi sang bển hơn hai năm quay lại, quán cô đã chuyển hẳn vào trong nhà khang trang rộng rãi hơn, đỡ phải đứng vỉa hè cầm bát mà ăn, mà cô vẫn nhớ nhìn thấy mình là "giá trộn không mì chính nhỉ?" (Mình ăn lơcarb nên thay bánh đa và miến bằng giá).
- về đồ ăn: sạch sẽ, nước dùng ngon, không có (hoặc ít) mì chính. Ai ăn dặn thì cô ý mới xúc mì chính cho vào bát riêng. Mình rất thích chả cá ở đây lần nào ăn cũng gọi suất nhiều chả cá. Rau cỏ cũng sạch sẽ, nhiều hôm ra ăn sớm hay gặp chú rửa rau rửa mì trước cửa luôn. Ăn món nước cũng ngon mà món trộn cũng ngon. Ngay cạnh là chị bán nước đậu nành cũng ngon
- về thái độ phục vụ: cả hai cô chú đều dễ tính xởi lởi nhẹ nhàng không cáu khách bao giờ dù nhiều hôm đông dã man và có những khách trái khoáy vđ
- điểm trừ: đi ăn vào tầm 11 rưỡi -12 giờ trưa hay bị đông quá nhiều hôm phải đứng ăn nên bị nóng. Thế nhưng vẫn đáng ăn vô cùng, bằng chứng là sát đó là quán cơm văn phòng điều hoà đàng hoàng nhưng luôn lèo tèo vài khách, còn nhà cô luôn trong tình trạng full chỗ :x
Không thể yêu thương hơn xem tiếp
Còn nhiều hãng nữa nhưng e mỏi tay quá rồi mà cũng lâu r chưa uống nên quên xừ vị )) chị e có quán nào giới thiệu e với, e bị cuồng nghiện trà sữa luôn ) kiểu 70% nước trong cơ thể nó là trà sữa các chị ạ )
p/s: ngồi tìm ảnh mà lạc trôi đâu mất nên đăng tạm thôi ạ. xem tiếp
[ Góc Bức Xúc ] Vì thích ăn bánh xèo nên đi qua đây thấy quán khá đông và thơm mùi nem với bánh nên vào luôn . Hết bàn ngoài nên mình vào nhà ngồi cũng khá đông nên tạm chấp nhận việc khá bẩn . Mình gọi 1 đĩa nem và 1 bánh xèo 2 người ăn đợi dài cổ 20p sau vẫn không thấy có đồ trong khi đó bàn ngồi ngoài vừa mới đến 5p đã có nem ngay rồi . Mình mới thắc mắc là bọn cháu đến trước sao mãi chưa có, sao người đến sau lại có trước ạ . Cô chủ quán gật gật rồi quay mông đi Mình lại quay sang hỏi nvien chị nvien order ở đấy xong chị bảo có ngay đây e , 2 bàn phía trong cũng quay ra bảo còn 2 bàn trong nữa nhá , thế là mới bê được đĩa rau . Lại 10p nữa trôi qua, có thêm 2 bạn nữa vào ngồi cùng dãy có luôn nem . Bàn bên cạnh mình thấy đưa nem cho bàn cuối mới chỉ sang bàn mình bảo bàn này order trước cơ mà . Xong cả nhân viên với bà chủ mặt sưng sỉa bảo quán chín ai order nem mới có trước còn bánh phải đợi quán đông các e phải chấp nhận , 3 bàn cùng bảo bọn e cũng gọi nem sao không đưa ? Xong lại cái thái độ quay mông đi bảo thế đợi tí . Thế là 2 bàn đứng lên đi về bà chủ vs nhân viên còn gọi với theo trả tiền chị đĩa rau với nước chấm đi Mình cũng không biết quán này ăn ntn mà cái thái độ phục vụ thì không chấp nhận nổi ,bỏ tiền ra để ăn chứ có phải đi ăn xin đâu . Quán ngon , đông khách chỉ cần nói nhẹ nhàng a/c, cháu đợi 1 tí quán cô hnay hơi đông các cháu thông cảm , thế thì có phải đỡ bực bội hơn không . Còn việc người đến sau đưa trước , người trước đưa sau thì k thể chấp nhận nổi . Đây là lần đầu và cũng là lần cuối mình đến cái quán này , không có chỗ này thì ăn chỗ khác không thể cổ xuý cho cái cách làm dịch vụ như thế này được . Nhân tiện xin luôn các bạn địa chỉ mấy quán bánh xèo ngon + thân thiện quanh Hà Nội với , thanks trước nha xem tiếp
[góc cực chê]
QUÁN NEM LỤI HUẾ NGÕ XƯỞNG PHIM THUỴ KHUÊ KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI.!!!
Đùa mất tiền đi ăn mà khó chịu thế này chắc chắn sẽ ko có lần sau Mình vốn dĩ cũng khá dễ tính trong việc ăn uống nhưng ở đây thì đúng là ko thể nào dễ nổi.
- Thứ nhất đến thì quán cũng rất đông rồi mình cũng biết chắc chờ sẽ lâu, nhưng ko nghĩ là lại lâu đến thế. Ngồi dài cả cổ vẫn chưa thấy ra đc món nào. Xong bàn đến sau thì lại mang đồ ăn ra trước, ko có thứ tự gì cả.
- Thứ 2, chờ mãi mới ra dc đĩa phô mai que thì ko có dĩa hay que xiên, trên bàn cũng ko có hộp giấy ăn luôn, lại chờ dĩa để ăn phô mai
- Ăn hết phô mai rồi lại tiếp tục bài ca đợi chờ món tiếp theo,5p 10p 15p 20p ko thấy gì cả, giục thì bảo đây có ngay đây mà chả hiểu cái có ngay nó đâu
- Rồi ok ra đc món tiếp theo "Bánh ướt cuốn thịt nướng". Thịt thì vừa khô vừa cứng lại còn hơi cháy, nước chấm thì cay kinh khủng, mà nó là tương ớt thì đúng hơn chứ ko phải nước chấm đồ cuốn Rau thì rửa bẩn..
- Ăn hết cái món này rồi vẫn còn chưa ra khoai lang kén m gọi bảo thôi ko phải làm nữa mình ko chờ dc thì lúc đấy bắt đầu mang ra mình bảo ok cho vào túi mình mang về, ngồi ăn cũng k ăn nổi vì bực mình khó chịu. Về giở túi khoai ra thì khoai dc có tí ở bên trong bọc bột rõ là nhiều, mang tiếng lắc phô mai mà chả thấy vị hay mùi phô mai đâu Đưa khách mang đồ về cũng ko cho que xiên hay tương ớt tương cà để chấm gì luôn.
- 1 vấn đề nữa là chỗ ngồi thì bẩn thỉu mùi hôi kinh khủng ko biết từ đâu, đã thế lại có con chó cũng ko biết có phải của nhà chủ quán ko cứ chạy quanh quanh đấy lại còn khuyến mại cho khách bãi nước tè (mình vốn rất thích chó) nhưng mà chỗ ăn uống để thả nó đi bậy bạ thế ko thể nào mà ăn uống ngon miệng dc.
- Vầng cuối cùng là vào ăn để xe ngay ngõ cạnh chỗ ngồi ăn ra quán thu 5k gửi xe 5k chả đáng là gì nhưng đã là quán ăn phải bố trí chỗ để cho khách, còn nếu ko có chỗ để xe phải thuê chỗ thuê người trông thì thu tiền k thành vấn đề. Đã thế mang tiếng thu tiền gửi xe mà thấy ko ai trông hay ngó gì luôn.
VÀ CHỐT LẠI LÀ : đồ ăn quá bt nếu ko muốn nói là chán,phục vụ quá chậm chạp, giá cũng ko phải đắt nhưng so với nhiều quán ăn vặt bình dân khác thì hoàn toàn ko đáng. Quảng cáo trên các trang thì rõ hay mà thực tế quá chán. Thế cho nên SAY GOODBYE, NEVER COMEBACK xem tiếp
[Góc khen]
Mình là tàu ngầm cố hữu nên đây là lần đầu tiên mạnh dạn xin đăng đàn. Chẳng là do thấy page mình hoạt động tích cực mà các bạn cũng có tâm thật nên cũng muốn đóng góp lại.
Khoảng nửa năm lại đây mình được giới thiệu quán Daikon đồ ăn Nhật ở tòa Somerset chỗ đường Thụy Khuê. Nói thực là xịn (về cả giá, chất lượng đồ và chỗ ngồi cũng như phục vụ)!
1. Ấn tượng đầu tiên là quán trong cái khách sạn to đẹp, mới đầu ngại ngại còn sợ vào nhầm! Nhưng sau thì cứ tự tin xông vô vì...
2. Giá cả quá tốt: thường mình đi ăn hai người gọi 2 suất ăn chính, 2 trà và một món salad thì hết tầm khoảng 150k-200k mà no căng! Có hôm đi với nhà, gọi gần hết Menu mà có gần 700k. Trưa lại còn có phần lunch menu đặc biệt, mình đã thử suất ăn cho Kid có 49k mà no phết.
3. Chất lượng rất ổn: mình đã thử hầu như tất cả các món gà, bò, chưa thử lươn. Thì thấy gà, bò mềm, vị đậm đà, cơm hạt dẻo thơm. Trước mình ko thích ăn món mì Udon cho tới khi thử ở đây. Khuyên các bạn thử Udon thêm curry, viết tới đây mà nuốt nước miếng.
4. Chất lượng nhân viên phục vụ thì thấy các bạn trẻ và nice, thái độ hòa nhã nhỏ nhẹ kiểu xì tai Nhật. Mình hay ngồi ăn rồi gọi đồ uống, mấy bữa tới khi đóng cửa luôn mà thấy thoải mái lắm. Chả sợ bị giục hay dòm gì cả.
Ngày nào mát mẻ như mấy bữa nay, các bạn cứ mạnh dạn ngồi ngoài phía vườn thì phê lắm, ks này vắng vẻ nên khá riêng tư và yên tĩnh. Chỉ hi vọng là nếu review này được đọc thì quán sẽ ko bị quá đông để mình còn được hưởng cái không khí ấy, hihi.
------
Sau khi review thì TTTThật không ngờ!!!
Quán này cũng có nhiều bạn ăn và mê, ko chê điểm nào như vây. Mình nghĩ đi nghĩ lại thì còn vài điểm nhỏ nhỏ chưa ưng lắm là:
1. Menu hơi hạn chế.
2. Quán vẫn có sử dụng đũa dùng một lần và ống hút nhựa - mình rất quan trọng ăn sạch, sống xanh nên hai thứ này ko thích lắm. Nếu bạn nào cũng để ý tới vấn đề này thì lúc order xin luôn bộ dĩa thìa và ko dùng ống hút nha.
Với còn một cái mình hầu như đã thử hết phần Bento, cơm đĩa curry và Udon nhưng phần Sushi các thứ thì mới thử một vài cái và ko có ấn tượng đặc biệt nên mình cũng ko dám recommend phần này. Theo mình thì đồ tươi sống khá khó để mong ngon bổ rẻ được.
Còn nếu các bạn có qua thử thì "đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên" , để giữ được không khí dễ chịu cho quán nha. xem tiếp

Hello mng ạ, bọn em chuẩn bị đi Đà Nẵng vào thứ 5 tuần sau. Tụi em đi 4n3d ạ hiii mng cho em chút địa chỉ KS or homestay với ạ. À, em đang phân vân nên đi xe máy đến BaNa hay nên book tour ạ?
xem tiếp
[Góc khen]
BÚN CHỬI 41 Ngô Sĩ Liên và Chè 4 Mùa số 4 Hàng Cân
• Bún Dọc Mùng (Bún chửi) 41 Ngô Sĩ Liên: Lần 4-5 ăn rồi vẫn thấy ngon nhé
Giờ thì bà chủ cũng lành lành tính, vui vẻ chứ ko gớm gớm như trước .. Nhưng vẫn chửi mát mát hài hài. Hôm đấy mình gọi 5 bát Móng lưỡi vs 1 đĩa Móng lưỡi ăn thêm 7 trà... Nói thật là ăn cũng khá khá quán rồi nhưng mà nước dùng ở đây ngon mà thanh thanh ko đậm mùi gia vị như các quán khác. Móng ăn hơi dai, lưỡi ăn nghẹn luôn vì dày haaha. Nhưng may răng khoẻ nên chiến tốt... Mỗi tội đĩa móng lưỡi ăn thêm 100k hơi ít thì phải nhưng thôi thế là ngon rồi! Nhân viên ở đây có 1 má ghê gớm chao chát phết trong cách nói chuyện vì mình có lỡ gọi thêm 1 trà đá thì chế ấy cáu cáu (thoi do mình)
Cho 8.5/10 (Yêu cầu nhân viên xinh xắn và vui vẻ hơn)
• Chè 4 mùa 4 Hàng Cân: Mình biết quán này là do cái vụ đánh nhau của quán này hay sao ấy, thế là hôm đấy ăn lần đầu. Mình thấy chè Sen nhãn dừa là ngon nhất vì nó mát mát. Bạn mình bảo sữa chua mít chưa ngon lắm, mít hơi sượng mùi ko thơm... Quán khá mát mẻ, nhưng nhỏ nhắn xinh xắn quá ))) Ngồi 1 lúc thì thấy khách đông nên mình cà là té ngồi lâu sợ ăn đánh ))
Cho 9/10 điểm
ĂN XONG THÌ MÌNH VỀ ĐI .... NHÉ!
Có lẽ bún chửi không hợp chè đánh nên cuộc chiến không bao giờ khoan nhượng

Fb mình có review nhiều quán mọi người có thể ghé qua xem... xem tiếp
[Review bún riêu cua Lẩu Đức Trọc và trà sữ XinShiQi]

30k, nhiều bún, 4 miếng đậu nhỏ như ngón chân cái người trưởng thành, 2 miếng giò tai dài 10 phân mỏng bằng nửa cái IP7, sườn sụn 6 miếng vừa vừa xinh xắn vl và mình thì ko thích điều này, gì chứ thịt là phải dày dặn và táo bạo
Nước dùng ngọt thơm, chua vừa thanh thanh. Đặc biệt rất là nhiều gạch, gạch bơi tán loạn trong bát luôn.
Điều hòa mát lạnh, phục vụ nhanh. Tóm lại là quay lại. Ko sớm thì muộn

Trước khi đi khấn các cụ nên may vờ lờ, đi đúng vào khung giờ vàng 11h-13h KM mua 1 tặng 1 ko thì vỡ mồm, đồ uống đắt vđ toàn 4-5-6 chục nghìn
Mình mạnh dạn dứt khoát, gọi hồng trà và xanh trà nắp sữa phô mai trân châu. Giá 51k /cốc KM 2 cốc chỉ còn 51k, tính ra có 25,5k/cốc ấm dạ
Cốc cao, to, trắng thơm. Cao 20 phân, phi dưới 5cm phi trên 7cm, trà thơm, ngọt vừa, kem mặn phô mai so cool
Điều hòa hơi mát và cũng sẽ quay lại, ko muộn thì sớm xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Thứ 7 này nhà em có đoàn sang Vincom Bà Triệu xem phim ạ. Mọi người gợi ý khoảng 15 người nên ăn gì ngon rẻ ở Vincom Bà Triệu ạ Em cảm ơn ! xem tiếp
[Góc chê]

Quán Bún cá Hà Thành - 72 Tuệ Tĩnh
Trưa loăng quăng ko biết ăn đâu, thấy hàng này sạch sẽ thoáng mát lại cũng đông khách nên vào ăn thử xem sao mà thất vọng tràn trề luôn
Ở đây bún/miến/bánh đa cá giòn/mềm/lẫn đều 30k/bát, bún cá đặc biệt 50k/bát, bún bò 40k.
Mình gọi bún cá lẫn cả giòn cả mềm, cá rán giòn thì thái mỏng quá nên bị khô, ăn bã. Cá mềm thì ăn ko bị bở nhưng cũng ko dai và nhạt thếch, ko ngọt gì cả, nhai cá mà ko có cảm giác gì luôn
Nước dùng cũng nhạt nhẽo nốt, nếm thử mấy thìa đầu cảm giác nước dùng bị pha quá loãng, ăn nhạt toẹt, mình phải cứu vãn bằng một đống dấm tỏi, quất và ớt chưng. Ăn chỉ vị chua chua của dấm và chút cay của ớt chứ ko nếm được tí ngọt ngào nào từ cá, xương hay thậm chí là mì chính (nói thế thôi chứ m ko ăn mì chính ))
Điểm cộng duy nhất là quán thoáng mát sạch sẽ, phục vụ khá nhanh, mỗi bàn một quạt gắn tường nên ko điều hoà nhưng cũng mát. Mình thấy mỗi điểm cộng đấy thôi.
Quán còn có 2 cơ sở ở Lê Văn Hưu và Phạm Hồng Thái nữa. Nhưng tình hình ăn ở đây ntn thì cũng ko muốn thử cơ sở khác.
Nói chung là sẽ ko quay lại, và lại tiếp tục lang thang thử tiếp các quán hàng khác quanh khu này.
Kính hội! xem tiếp
[góc chê] 59 nguyễn khuyến
Nói chung là em là đứa cuồng bingsoo, từng ăn 3 bát nhỏ liền ko đau họng mà sau khi ăn nửa bát này là rát họng luôn rồi. Thực ra đây là kem tuyết ))))))
Thật sự e ăn thấy ko khác gì milo xay, à mà còn ko bằng, vì nó còn nhạt hơn milo. Cái cục trắng trắng chắc là cheesse cake mà nó bết bết, ăn khó chịu. Cả bát chắc được cái whipping phía trên ))))) 100k bát size to đấy ạ =(((((( phí tiền
Được cái decor nhà hàng thì xinh dã man, hợp để sống ảo
Nhưng mà e đến vì bingsoo nên e ko bao gioè quay lại nữa đâu
4/10 bái bai nha xem tiếp
Nhìn chung về thái độ nhân viên thì cho 10/10
Còn đồ ăn thì lần này mình chỉ cho 7/10 điểm xem tiếp
2. Vịt quay 29
Hôm đấy 2vc mình ăn lúc 8h tối, quán khá đông, mình gọi nửa vit quay loại nhỏ, 1 nộm vịt nhỏ, 1 âu trà đá 2 người, 1 bát canh măng , 1 đĩa bún
- Vịt : nguội , vị khá lạ, nửa con nhỏ nhưng rất nhiều, phải 3 người ăn mới hết được , nước chấm ngon
- nộm vịt: chua chua dễ ăn, ăn kèm với vịt đỡ ngấy, khá nhiều thịt vịt
- canh măng : bình thường như bao quán khác , có bonus thêm mấy miếng vịt và tiết trong bát
- trà đá: 1 âu nhỏ cho 2 người được khoảng 4 cốc :
- bún :
- phục vụ nhanh, nhân viên ổn
Tổng thiệt hại là 222k/2 người
Chấm điểm : 7/10 , ( lần sau mình sẽ quay lại ăn món vịt thiết bản nghe giang hồ đồn ngon nhất ở quán này)
Quán có mấy cơ sở cơ nên mọi người cứ seach vịt 29 nha
xem tiếp
Tiếp đến là bánh dừa, bánh này thì đơn giản thôi, chỉ có dừa bên trên và k có nhân, ăn thấy thơm thơm mùi dừa, để tủ sáng nay mới ăn nên thấy bánh hơi khô, bánh này ăn sáng và uống thêm 1 cốc sữa cũng dc vì bánh nhạt dễ ăn
Giá 10k, chấm điểm 6/10
xem tiếp
|GÓC THẤT VỌNG VCĐ| - Mì vằn thắn 157 Trương Định
lướt gr thấy nhiều bài nói về quán này, em vui nắm tại vì nó gần nhà . từ đêm hôm qua ngồi đọc lại từng cmt,từng bài review,hí ha hí hửng đặt báo thức , quyết tâm sáng dậy sớm đi ăn.oke e đã chìm trong giấc ngủ ngon đem mộng đến sáng sẽ đc ăn ngon ạ.
vào quán kêu to : " cho cháu 1 bát đầy đủ nhiều mì ạ,ngồi đợi tầm 5p... sau đấy thì lấy đũa lau lau , mì đến trc mặt thì xẩu luôn.NHƯNG KHÔNG,huhuhuhu em thề là ko ngon tí gì cả,mì ăn như kiểu mì tôm để laau nó trương lên ấy ạ nước thì đậm mùi tôm thật nhưng nhạt que sủi chiên thì chỉ dc cái giodn thôi chưs cũng nhạt thếch em kb tả ntn nứa.chắc khẩu vị môzi ng khác nhau chứ cả em cả bạn em đều ăn mấy miếng rồi bỏ ạ.
Điểm cộng duy nhất chắc là cô chủ quán nhiệt tình,bát mì thì đầy đủ thật , đến cô còn hỏi là " Cháu đọc ở trên hội RV đồ ăn có tâm đúng ko? cô nấu ngon lắm cháu ăn thử đi " . hi lúc về mình chỉ biết cười trừ thôi ạ.xl cô chưs cháu never come back ạ..
huhu lần đầu tiên mất lòng tin thực sự vào hội,mong mọi ng chỉ khen ngon thôi chứ đừng khen là NGON NHẤT TỪNG ĂN HAY LÀ TÂNG BỐC LÊN GIỜI có đc k ạ..
em thề k dìm hàng..cảm nhận riêng thôi ạ..tks.. xem tiếp
[Góc thất vọng]
Hôm nay qua quán nem lụi huế ở ngõ xưởng phim thuỵ khuê nổi đình đám, pr ầm ầm đây ạ. Gọi cơm cháy kho quẹt + bánh đa hến. Chờ dài cổ đc đĩa cơm cháy nhưng ko phải cơm cháy mà là cơm rán giòn, ăn không đặc sắc lắm, kho quẹt tàm tạm nhưng hơi bị mặn. Ăn gần hết đĩa + hỏi 3 4 lần đem nốt bánh đa cho em thì anh chạy bàn mới ra bảo hết hến r, bảo gọi món khác. Thế là thôi đứng dậy trả tiền r về lẹ, chứ chờ thêm chắc đến sáng mai:))) Nói chung đồ ăn không đặc sắc, phục vụ chậm và hay chạy nhầm bàn, order nhầm đồ ( cái này là mình quan sát các bàn khác). Nên chắc ăn 1 lần này thôi chứ k quay lại nữa
55k/ suất xem tiếp
[Góc khen ngợi]
Okbingsul - tầng 1 Mipec power Tây Sơn
Tối lượn lờ mình có vào okbingsul ăn.
Lúc gọi đồ xong, mình chờ cả nửa tiếng hơn, thấy cái bàn bên cạnh gọi ngay trc mình nó ăn xong rồi vẫn chưa có đồ. 1 lúc sau 1 bạn nhân viên chạy ra hỏi han xong xin lỗi vì các bạn ấy quên đơn. Ok
Mình gọi 1 bingsu trà xanh và 1 đậu đỏ sz vừa . Mỗi suất 70k
Có 3 sz nhỏ/vừa/to = 59k/70k/???
Trà xanh ăn thơm cực kì, đá bào thì mềm thơm kiểu mùi sữa, ăn phát tan trong miệng luôn . Ăn từ đầu đến cuối vẫn thơm mùi trà xanh
Đậu đỏ thì thơm, có bánh gạo mềm, dẻo dẻo. Ăn cũng ngon nhưng ăn hết bên ngoài thì dưới hơi nhạt
Mình nghĩ ăn sz nhỏ 1 ng là hợp lý. Vì sz vừa ăn nhiều phết mà tại lạnh quá nên mình cũng ko ăn hếtt
Nói chung rất đáng để thử ạ
xem tiếp
Mấy anh bán hàng rất nhiệt tình, phục vụ nhanh, món nào cũng nóng hổi, vui tính và quan trọng hơn là có văn hoá cảm ơn. Mỗi tội quán cũng hơi nhỏ, 20-25 ng là chật, view k đẹp lắm.
Địa chỉ ki ốt 3 ngõ 84 Chùa Láng đối diện là ch đồ lưu niệm đồ tốt, bên cạnh là quán Bếp của mẹ, vướng cây to nên khá khuất, nhưng định mệnh cho ta cái ăn ngon nên vẫn mò đến được.
Ad duyệt bài mình nhé, lần đầu review nhiều thiếu sót mong mn bỏ qua cho con chiên đồ ăn này ))) xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN ]
Các thánh sống đẹp cho mình xin vài tên quán Cofe hay Trà sữa vừa ngon vừa có View đẹp với ạ
Mình cám ơn rất rất nhiều
xem tiếp
- Tóm lại là sẽ mua lại, và mình nghĩ mình sẽ chỉ mua gà popcorn thôi ) phí ship có chút chát vì chị ấy thuê ship nhưng không sao hết, ăn đêm là tất cả mà. Và mình nghĩ mình sẽ không thử lại nước này một lần nào nữa .. xem tiếp
[Góc khen] - [Gà holic]
Tàu ngầm đã lâu nên hnay m quyết định nhoi lên rì viu mấy quán liên quan đến gà vì m bị nghiện gà ))
1. Cơm gà Nha Trang ngõ 233 Tô Hiệu. Chuyên các kiểu cơm gà. Như trong ảnh là cơm gà Nha Trag,cơm + gà xé. Gà mềm thơm, cơm cũng dẻo và ngon. Bt mình ko ăn cơm nhưng ăn ở đây cũng đánh bay hết đĩa này. ) các món khác như cơm gà cà ri, cơm cánh gà chiên mắm....cũng ngon. Ngoài ra có cả nộm gà, sụn gà rang muối cũng tạm ổn. Nhân viên nhiệt tình, chủ quán cũng nice. Tuy ko phải xức xắc nhưng vs mức giá từ 30-45k 1 phần cơm thì ổn ạ.
2. Set "Gà lên mâm" + " Gà ko lối thoát'' từ Chicken Box.
1 set gà có gà nướng,có cả trứng,lòng mề gì đó,nộm gà, 10c chân gà chiên muối, 1 phần xôi ruốc + rau dưa ăn kèm. Gà mềm và ngọt,ko bị bở. Riêng phần gà ko lối thoát thì xôi bên ngoài chiên nên hơi ngấy (thật ra điều này là ko thể tránh khỏi, với cả có nộm ăn cùng nên đỡ bị ngấy hơn chút). Gọi 1 set đó + 1 gà ko lối thoát mà 9 người ăn ko hết. Ship nhanh và nhân viên ngoan + nhiệt tình. M gọi đồ từ t6 thì t7 bên quán gọi điện hỏi han xem có vừa ý ko,có cần thay đổi gì ko. chắc chắn sẽ gọi lại.
3. Chân gà rang muối + chiên mắm 123x Thụy khuê.
Chân gà 10k,cánh gà 20k gì đó. M thích mấy thứ rang muối nên thấy ngon, nhưng có vài cái chân rang kỹ quá nên gặm hơi mất tgian,nhưng cảm giác ngồi nhằn thích thú lắm ))) Chiên mắm thì hơi bị ngọt đường. Hôm ấy ham hố sụn gà nên gọi, tưởng nó là phần sụn gà ở phần chân đùi như hồi m hay ăn ở Lý Văn Phức,ai dè nó là cái sụn ở lưng gà, ăn hơi ngấy và mỏi răng ))
4. Cơm gà sốt chanh - cơm 123 Kim mã.
Thi thoảng đổi gió ra 123 ăn cơm và always là cơm gà sốt chanh ạ.nguyên 1 miếng đùi nướng thịt mềm,da giòn thơm phức + nước sốt chanh chua chua nhưng ngậy.cái sốt đó trộn cơm ko ăn cũng ngon 1 suất này thì hơi đắt 70,75k gì đó nhưng ăn cũng bõ lắm ))
Đây là rì viu mang cảm quan cá nhân nhưng đều đã được các bạn mình ăn cùng và khen nên mới dám chia sẻ với mn.
Mọi góp ý mang tính gạch đá m xin bỏ qua ))))
Kính hội!!! xem tiếp