(Góc hỏi han) cho em hoi Quanh khu vực Hai Bà Trưng va Hoàng Mai có quan lẩu nao ngon ma nhiều thịt k ạ ( xem tiếp
[Góc Khen ]


Quán Chú Thắng đã bán được 20 năm có lẻ , vị ở đấy ăn có thể nói chất từ nước nộm đến rau và bò , tất cả đều đc chú làm bằng tay . Các bạn qua ăn thử 1 lần . À Đặc biết Tương ớt Siêu Cay .
Số 10 quang Trung hà đông . 19h >23h
xem tiếp
Mưa lạnh như này có cái pizza mà ăn thì còn gì bằng
Lại phải xách mông qua The Pizza Company
Mình chỉ yêu Pizza nên suốt ngày ăn rồi review pizza
Cả cái chương trình khuyến mại bữa trưa nữa mọi người ạ
Ăn buổi trưa từ 10-14h thì rẻ thôi rồi
Hình như là:
- mì + 1 pessi = 59
- pizza đế size M+ 2 pesi = 99
Trên ảnh là :
- bánh Aloha đế Pan size L
- mì giăm bông nấm xem tiếp
Update: Mình đã ăn rất nhiều hàng bánh xèo ở Hà Nội nhưng với mình hàng này là bán ngon nhất. Bây giờ phục vụ dễ tính chiều khách hơn rồi các bác cứ ra ăn thoải mái nhaaa xem tiếp
[Góc chê bai] Dimsum - Kowloon Phạm Ngọc Thạch và Vincom Bà Triệu
Đc ngày lên nhã hứng ăn Dimsum nên chọn ăn thử ở Kowloon Vincom Bà Triệu,bọn e đã gọi điện đặt bàn trước thì quán đã nhận,quán cancel nhận khách khi 9h,chỉ tội dưới hầm đông xe nên bọn e bị muộn mất 5' dưới hầm gửi xe và chờ cầu thang máy lên tầng 5.Đi lên tới nơi 21h5' okay bọn e muộn nên sai,cx có nói qua quán là đã đặt trc nên nhận khách.
1. Điều điên tiết ở đây là từ lúc vợ chồng bọn e bước chân vào ngồi là 15' và đc xếp vào bàn khách đã ăn bừa phứa lổn nhộn,bánh kem gato nhoe nhoét cx k ai ra dọn bàn hay có lời vs vchong e là sẽ cho ng ra dọn
2. Vẫn nhẫn nại và nghĩ mình muộn nên thui chịu chờ tí cx đc,quán k hề đông căng đét e đếm có 5 bàn thôi mà KO CÓ NỔI 1 BẠN NÀO RA DỌN BÀN HAY ORDER
3. E có gọi thì các bạn nhân viên đùn đẩy nhau cứ "dạ vâng bọn e dọn đây" rồi nobody ra
4. Quản lí chạy qua chạy lại đi qua mặt và bàn bọn e 7 LẦN và cx k có thái độ tiếp đón khách hay nói sẽ cho nvien ra dọn hay nói khách chờ,mặt tỉnh bơ lướt nhanh như 1 cơ gió )
5. E có gọi bạn quản lí ra thì mãi k ra,túm lại sau 30' mới có ng ra và là bạn quản lí ra nc vs e,e phàn nàn và đặt vđe quá phẫn nộ vs quán nhưng vẫn lịch sự và bạn ấy xloi,thông cảm khách đông?11h quán e mới đóng cửa nên bg quán e sẽ order cho c luôn đây?do quán e toàn các bạn sinh viên làm partime nên các bạn ko biết tiếp đón khách và order cho khách? Lí do cùi bắp ) chả nhẽ làm training hay ntn cũng phải có phép lịch sự tiếp đón khách sự tối thiểu,hay nhìn thấy bừa bộn bẩn thì ra dọn.Chả nhẽ khách đến tự dọn tự gọi món? vợ chồng e nghĩ điên tiết xả 1 tràng rồi qđinh k ăn nữa vì cx muộn. 2 hôm sau có qđinh ăn thử tại cơ sở Phạm ngọc Thạch thì:
1.Quán vắng,nvien nhiệt tình khác hẳn bên kia
2. Đồ ăn ít món,dù là buffet nhưng hạn chế
3.Đồ đc bày ra để tự chọn vữa hết ra,lổn nhổn k bắt mắt
4. Dimsum mang ra nóng ngoài,đá đông lạnh còn nguyên ở trong,món ăn đc đếm trên đầu ngón tay ko quá 4 món
5. Lẩu nước cx đc,thịt bò úc hôi
6. Ăn đc đúng món chè tráng miệng là okay cho no bụng còn đi về )
Với mức 300k/ng ăn ở đây thì k xứng đáng thà ăn gọi món ở Hutong hoặc Fu rong hua còn hơn đắt 1 tí nhưng ăn ok . Đánh giá đồ ăn: 3/10,thái độ phục vụ: 0/10 xem tiếp
Điểm cộng: nhân viên hiền, nhỏ nhẹ, con mình phá và ăn uống hơi bẩn nhưng vẫn niềm nở. Lúc sau còn ra xin phép mình cho bế e bé 1 tẹo. Vỉ nướng bằng đá nên thịt cảm giác giữ đc nhiều nước hơn, k bị cháy xém quá, trông cũng vệ sinh hơn nữa. Mình thích cái cách mà quán để những đĩa khay nhỏ bằng inox ở quầy lấy đồ để khách lấy panchan các thứ trông vừa gọn gàng sạch sẽ mà ngon mắt, cảm giác ăn đúng điệu hơn. Hệ thống hút khói hút mùi khá tốt nên ăn thấy thoải mái hơn, ng cũng k bị ám mùi quá ( có thể mới nên hệ thống lọc mùi tốt thế ) )
Điểm trừ : nhân viên ngoan hiền nhưng vẫn chưa biết cách nc vs khách, nhiều lúc chưa tập trung lắm. Lúc mình đến mới có 1 bàn nhưng lắm lúc nhân viên chạy mất hút đi đâu ý chả thấy ai nướng cả. Lúc đông khách lên thì lại tập trung nướng đồ hơn ) rau cuốn thì k đc tươi lắm như kiểu để tủ lạnh r ý ăn mất cả ngon. Cả menu hơi ít loại thịt sốt ướp thì có 4 loại sốt nhưng nhân viên k giới thiệu cho mình thịt nào ướp loại sốt gì cả
Vợ chồng mình ăn buffet nướng thôi là 175k/ng còn cả nướng cả lẩu là 255k/ng thì phải. 2 suất buffet nướng + 1 pepsi + 1 nước suối + 1 khăn lạnh ( 5k ) tổng hết 434k ( nhà hàng tính 10% VAT ) đc cái bạn nhân viên cực cẩn thận nhé lần đầu mình thiếu khăn lạnh lại chị chờ e 1 tí vào in tờ hoá đơn mới. Mang ra mình phát hiện thiếu chai nước suối lại xin phép vào in lại tờ mới chứ k như nhiều chỗ là gạch xoá lung tung nên mình thấy rất có thiện cảm
Chấm điểm: 7/10 ( thực ra thịt thì cũng k phải quá ngon đâu nhưng mình thấy so vs giá nthe mình k quá đòi hỏi gì cả )
Có quay lại k thì mình nghĩ là có
( Lúc về thấy nhân viên đưa mấy anh chị vào chụp ảnh lia lịa xong bê thịt ra nướng trang trí đĩa thịt trông bắt mắt lắm chắc quán thuê ng viết rì viu mọi ng hóng chắc viết hay hơn e ạ ) xem tiếp
+Nhược điểm : Là Fan ruột quán nhưng cũng phải nói thật , ship hẹn h k đc chuẩn ><" . Đói meo à :(( . Chủ quán mà có dùng fb có trong hội group thì mong đọc đc bài này ạ ) . Thái độ bán hàng tầm trung bình , lúc ngọt lúc nặng . Quán hơi bé . hơi bí về mùa hè , Menu không đa dạng , đồ uống có trà đá và sữa . Có lẽ quán chỉ cần thế là đủ ???
Lưu í : ớt ở đây khá cay , gọi 1 cái bánh mỳ nhiều pate thêm 5k với con gái là k ăn hết nhé , vì bánh to quá ==" xem tiếp
[góc hỏi han] mọi người ở HN có thể mách cho e vài địa điểm ăn uống ổn, view đẹp chút mà cho đem chó vào được ko? E cảm ơn ạ
P/s: nãy e có đăng mà xong ko thấy bài đăng đang chờ nên đoán là mất bài. Nếu có trùng thì ad duyệt 1 trong 2 thôi ạ xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mn đã ai ăn chân giò lạnh ở Yeol Kwang thì cho em xin review với ạ Cám ơn mn xem tiếp
[Góc review]
Hôm nay mát trời như này nên xin phép viết bài review về quán nướng lụi, lẩu ngon mà tôi thường ăn giá sinh viên cho cả nhà nha. Giá sinh viên ạ
1. Lẩu HAT Đốc Ngữ: 6/10. Giá :250k
Ngày trước tôi toàn ăn ở đây. Thề luôn là nó thần thánh lắm nước lẩu thơm ngon . Trừ mực tôm cá ra, sau lần tôi ăn con tôm nó mềm hơn bình thường và bị đau bụng tôi đã không quay lại nữa. Ở đây nhân viên phục vụ ổn nhẹ nhàng thoải mái..! Chắc khi nào rời HN tôi sẽ ghé lại lần nữa
2. Lẩu Vịt chùa láng: 9/10. Giá 150k (như ảnh)
Ai là sinh viên các trường quanh khu này mà chưa ăn món này thì phí. Lẩu ngon vịt ổn mọi thứ khá rẻ. Duy thi thoảng nhân viên quên đồ thì không đáng nói. Ăn đông thì tầm 80k/ng
3. Lẩu Gourmet Nguyễn Lương Bằng 4/10.
ở đây rau độn thịt nước lẩu nhạt may nhân viên phục vụ ổn nhưng không quay lại
4.Nướng 91b vts : 9/10. 200k/2ng
Nướng ngon, tẩm ướp rất ngon, theo cá nhân tôi là vậy ngon lắm ấy. !!! Mng ăn thử mà xem điẻm trừ là khói khói dã man còn lại thì ổn...!!! Thề là ăn thịt chấm me ngon thôi rồi ấy
5. Nướng : mập còi Đào Duy anh 120k/ng
Nchung ổn nhưng đông và nhân vien quên đồ. Và tôi không ăn được ròn ròn dai dai gì đó nên tôi ko thích ăn lắm
P/s: hưởng ứng event nhóm. Các ô thấy quán nào ngon các ông reveiw tôi đi ăn với nhá . Tôi viết không hay lắm. À với khẩu vị từng ng các ông nha xem tiếp
Tớ thích bún đậu các cậu ạ, t đã đi ăn thử vô số quán bún ở Hà Nội rồi, toàn chỗ mn review ngon lắm, nhưng t nói thật tớ vẫn ưng quán quen này nhất quả đất. Vì là bún nhà chị hàng xóm bán, nhà chị ấy ngay sát chỗ tớ trọ. Hằng ngày nhìn được hành chị ý gọt cả thúng, cắt xong phi, thịt rán, dưa chuột ngâm muối... toàn đồ sạch ý. Ăn hàng mà sạch t thích cực luôn. Mà k phải mỗi sạch bún đậu phải nói là chuẩn của chuẩn. Đậu rán ngoài giòn mà trong mềm ngậy, lòng rán vừa tới ăn bùi bùi, còn thịt nữa, chả cốm nữa cái gì cũng ngon. )) t nói thật, tớ tốn tiền cho quán chị ấy lắm, 30k/suất mà tuần nào ít thì 2, nhiều thì 3 bữa. À t quên quán ở ngách 36 giếng mứt bạch mai nhé )) xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Cho em hỏi xung quanh ĐH FPT có gì ăn trưa, ăn vặt ngon không ạ?
Thanks xem tiếp
[ Góc khen dạo ]
Đây chính là gà bó xôi 5k thần thánh ở ngõ 130 Xuân Thủy. Chỗ để xe thì hơi bé để đc tầm 4 5 xe là hết r nên em thấy mọi người hay gọi đem về. Vì rất nhiều người mua nên để có được 2 miếng gà như ảnh em đã phải đợi tầm hơn 10p. Xôi giòn khá dẻo. Gà bên trong ăn mềm được ướp sốt cay ngọt và cx khá nhiều với giá 5k. Một miếng cũng khá to em thấy mọi người ăn 3 miếng là no riêng em 2 miếng đã đủ no rồi. Nói chung về mùi vị thì cũng được không quá đặc sắc nhưng với mức giá 5k thì chắc chắn em sẽ quay lại vì nó quá ổn với mức giá đó ! xem tiếp
(Góc hỏi han)
Ace bạn dì cho e xin vài review về vài địa điểm ăn phở cuốn, bânh tráng cuốn ngon được hem ạ?????
Khu vực Hồ Gươm càng tốt ạ xem tiếp


Hôm qua nắng nóng nên đi mua cốc sữa đậu nành. Thấy quán + mới mở nên vào mua. Bước vào quán thấy bạn nhân viên đang nc điện thoại. Bạn ý nc chắc kiểu phải nấu đc vài bát cháo rồi ý ))) Mình xem giá trong order là 5k/ 1 cốc. Mình mới gọi 2 cốc đem về. Chuyện chẳng có gì khi mình đến mua trước, bạn nhân viên rót 2 cốc bê ra cho khách rồi mới làm cho mình. Khi mình đưa 20k bạn ý thối lại cho 8k. Mình ms giật mình hỏi, ơ e thấy giá là 5k/ 1c mà chị? Chị bán hàng hồn nhiên bảo 1k tiền cốc mang về ))) Ui thần linh ơi, lần đầu tiên đi mua bảo là 1k tiền cốc mang về? (Cái cốc nhựa mà để đựng nước mía vs sữa đậu ý các bạn) Mình k nói là tiếc 1k hay 2k đâu, mà nói ở đây là tính tiền cốc mang về thấy nó hơi vô lý. Vì mình đi mua sữa đậu ở các quán khác vẫn giá 5k, đầy đặn, thơm ngon và còn hơi ấm. Bỏ 6k để mua 1 cốc sữa chỉ đầy 3/5 của cốc, sữa thì ở trong tủ lạnh, thái độ thì như kiểu khách đến mua thì mua. Mình quên k chụp lại, nhưng sữa chỉ đúng bằng mực như kia+ 1 viên đá, cái phần trống của cốc như trong ảnh. Mình k muốn phí tiền vào quán này nên k quay lại.
#bamiqueen+
ps: quên chưa up ảnh đã post, ảnh minh họa ở dưới cmt nhé mn. xem tiếp
[Góc hỏi han]
Tình hình là lớp em muốn tổ chức liên hoan mặn, lẩu hoặc nướng (cả 2 càng tốt) ở khu vực quanh ĐH Sư phạm HN- ĐH Ngoại ngữ ở Cầu Giấy, số lượng tầm 25-30ng, kinh phí tầm 100-150k/suất. Cả nhà có biết quán nào ngon, sạch sẽ, rộng rãi, giá phải chăng không ạ giới thiệu em với em xin cảm ơn ạ
xem tiếp
Buffet đồ Nhật 75 Đại Cồ Việt !
Hqa mình và chồng có vào ăn buffet nướng là 199k/người. Được tặng thêm đĩa tôm 4 con. Còn đồ nướng toàn là đồ đông lạnh miếng thịt thái ra vẫn còn thấy cứng nguyên như đá. Ngồi trên tầng 2 hệ thống hút khói cực kém luôn. Có 5-6 bàn mà như hun khói nhau nên chả ăn được mấy. Ra ngoài người bốc toàn mùi nướng. Ăn cũng tạm được. Mình và chồng ăn 2 set buffet và 2 lon Coca hết 441k. Nchung là ko baoh quay lại. Ở đây buffet bao gồm cả nướng và lẩu là 269k/người. xem tiếp
[ góc khen ngợi ]

Mk là dân nghiền cafe nên nếu tìm đc quán cafe nào mà đồ uống ngon, view đẹp, không gian yên tĩnh thì thích lắm
#laucoffe vừa đủ 3 tiêu chí trên nha )
Đồ uốnh dao động từ 40-60k ạ
Cốc mk uống ở dưới là esspreso cookei uống ngậy mà thơm lắm nha
: bạn nào biết mấy quán cafe mà yên tĩnh, đồ uống ngon review mk vs, Cảm ơn rất nhiều ạ xem tiếp
{ khen } & { chê }
Nộm Bố Già 20k / xuất đầy ứ ự
vị trí : nguyễn trung trực
nếu bạn đã ăn cmt cảm nhận of bạn ntn nhé ..!. xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi người cho em xin địa chỉ ăn lẩu quanh thái hà, chùa bộc ạ.
Cuối tuần em định đi ăn với any ạ! xem tiếp
<Góc khen ngợi>
Địa điểm ăn sang chảnh đầu tháng
Geonbae BBQ 326 Thái Hà: Quán này mình biết đc của 1 bạn trong nhóm và quyết định đi ăn luôn vì đang được khuyến mãi.
- View đẹp tuyệt luôn toàn bộ tầm nhìn là kính
- Khuyến mãi buffet 279 cho người thứ 2. Có nghĩa người thứ 2 sẽ chỉ mất 140k cho buffet 279k. Mình đi 2 người tổng hết 420k. Chia ra mỗi người hết 210k cho 1 bữa khá sang.
- Xuất của mình gồm cả nướng và lẩu nhé. Nhưng nướng ở đây là chủ yếu còn lẩu thì k thấy ngon lắm vì hơi ngọt @@
- Về tẩm ướp thịt thì có 2 loại là ướp tương và ướp sốt. Mình chọn ướp sốt và không ăn ướp tương. Tẩm ướp đậm đà, theo cảm nhận của mình thì tẩm ướp ở đây ngon hơn cả King Bbq ý @@ Có tí ngọt và thịt cũng tươi (ảnh)
- Ở đây còn có cả khai vị là salat thì mình chọn Salat cá ngừ và cảm thấy khá ngon @@
- Còn có cả các món chiên như gà xốt, gà phomai nhé nhưng mình chuyên đồ nướng nên k ăn nên k review
- Đồ chấm, kim chi ở đây khá ngon
- Đồ uống thì hơi đắt nhưng nước lọc đá free các bạn nhớ gọi nhé ))))
À, có mấy món cá ngừ với vịt bọn n ghi MUST TRY thì k đc ăn nhé Ăn khô lắm và k lắm. Còn bạch tuộc nữa @@ to và cũng ngon nhưng nướng lâu lắm ý.
- Bạn nào muốn ăn kiểu ngồi tầng thượng ăn đồ nướng kiểu Hàn thì ở đây có nhé. Như cái ảnh bìa của page kìa nhưng phải đặt bàn trước nhé. Không mất phí đâu.
Còn về lẩu thì mình thấy cho vào cho có ý vì n khá ngọt như cái sốt tẩm vào thịt bò. Có cả miến hàn đi cùng. Ăn cũng đc.
- Quán này khá to nhé hình như phải to nhất chỗ Thái Hà luôn ý. N ở làn đường bên trong ( không biết tả ntn)
- Điểm: Nướng 8/10
Lẩu 5/10
***Best nhất là ba chỉ bò mỹ ướp sốt nhé xem tiếp
Hôm qua mình có ăn ở 1 quán bên Thành Công.
Cơm đảo gà rang nhạt toẹt chả có vị gì 70k các cậu ạ. Mình thấy với tầm này gà thôi 70k cũng được nhưng quá đắt so với 1 quán vỉa hè và cũng k ngon bằng 1 phần cơm gà Bà Triệu.
Đến khi tính tiền, mình tưởng cũng tầm 45 50 thôi, lúc bà chủ quán mặt lạnh như tiền hét 70k giật cả mình )
Quán ở sân ngoài trời đối diện ngã 3 đi ra la thành.
Mn nếu k muốn ăn cơm gà đắt thì tránh ra nhé.
Tuy nhiên mình nghĩ các món khác ở đây sẽ chấp nhận được và giá thành hợp lý hơn. xem tiếp
[ GÓC NHỜ VẢ]
Ae bạn hội cho e xin 500 review quán bán trứng cút lộn, cháo quẩy các kiểu ở quanh Cầu Giấy với ạ, quán mở cả ngày càng tốt ạ!!
Chin cảm ơn :"xx xem tiếp
[ góc khen ngợi ]
Hay đọc review mà chưa thấy ai khen Hana kitchen nhỉ ? Chỉ bán ol, menu cũng k quá nhiều món nhưng món nào cũng ngon. Mình hay gọi cơm ba chỉ xào kim chi. Ba chỉ xào kim chi ngon, nhiều, vừa miệng. Bạn nào k ăn được thịt mỡ hay muốn ăn nhiều kim chi thì nhắc c chủ quán nhé . 1 suất cơm ba chỉ xào kim chi lac 35k nhé
Kimbap đầy đặn, sốt chấm khá ngon, để lâu cũng k thấy bị khô cứng mà vẫn khá là dẻo. Sẽ còn ủng hộ shop dài dài
Quán ở ngay đầu giải phóng. Thường thì đặt trước khỏang 45' để làm đồ nhưng mình chỉ đợi khoảng 30' là có rồi chị chủ quán rất dễ thương
xem tiếp
(Góc chê bai)
Htrc mình có uống Toco ở Nguyễn Khang. Bthg món ruột của mình là Trà sữa Kim cương đen, mình chỉ thic loại này ở toco th. Hđấy mới thử trà sữa cafe thì thất vọng dã man luôn. Như kiểu nâu đá mua 8k ở Circle K r cho thêm trân châu vào ý, ko có tí vị trà nào luôn.
Nchung là đến toco thì có vị kim cương đen là dễ uống nhất hoyy
(Ý kiến cá nhân của t) xem tiếp
[góc khen ngơi]
Thật sự thì chua baoh vàom nhóm nào mình viết 1 đoạn dài ntnay để khen về đồ ăn cả
Nhưng mình ăn qán BÚN NGAN DÉ - CỬA BẮC này thực sự qá ưng ý , từ thịt ngan đến nước chan , miến trộn nước trộn rất ngon ĐẶC BIỆT nước chấm qâ tuyệt vời ( mình phải ăn rieng 1 bát vì chấm rất mặn)
Chân ngan rất to mà ăn ko bị ngấy nhé , thịt ngan cũng ko bị bở (mình chưa dính phải hnao bị)
Qán có cả chả ngan , tẩm gia vị rất ngon ( tuỳ từng hôm ng quạt ko bị cháy )
Tất cả 1 bữa trưa này là 120k thì phải
MNG NÊN THƯỞNG THỨC xem tiếp
[ Góc khen chê ]
Kem trái dừa 36 Nguyễn Chí Thanh
Nãy mình có đọc một bài rv về kem dừa ở 34 NCT thấy các bạn chê ghê quá. Mình thì cũng đã thử qua mấy nhà ở đó rồi, chốt lại vẫn thích ăn ở 36 hơn. Hôm qua định viết rv rồi mà mệt sml nên thôi. Nói chung là dọc đoạn Nguyễn Chí Thanh mình thấy ăn ở đây khá ok. Mình hay ăn kem trái dừa Thái và kem trái dừa Ý. 2 loại này về cơ bản trông y xì đúc. Màu kem bên ngoài thì kem Ý ngả màu ngà hơn còn kem Thái thì trắng tinh ý. Kem ý ăn cũng ngọt hơn là kem Thái. Mình không hảo ngọt lắm nên ăn Thái thấy vừa miệng hơn, ăn Ý thì so với mình hơi bị ngọt một chút. Nói chung là cũng không chênh nhau nhiều đâu. Có topping dừa khô, hạt ô liu và khá nhiều dừa nạo bên trong. Kem ăn khá mịn, không bị dăm đá. Trông nhỏ xinh mà ăn no phè phỡn, nắng nóng thế này ăn chỉ có phê thôi. À có cả nước dừa đi kèm nữa, uống khá ngọt chứ ko bị nhạt như một số nhà xung quanh.
- Ở đây có chị chủ quán bán thỉnh thoảng có thêm 1 hay 2 bạn nhân viên thì phải. Nhiều lúc phục vụ hơi chậm nếu đi vào tầm trưa, tan ca mọi người mua về nhiều. Nhưng chủ quán và nhân viên khá niềm nở, thân thiện.
- Quán hơi bé, chỗ ngồi hơi ít, ngồi trong nhà thì mát chứ mùa hè mà ngồi bên ngoài thì nóng phết ý chứ. Nhưng mình đến ăn mấy lần thì toàn thấy mua về thôi. Cũng ko quá đông khách ngồi lại ăn.
- Thỉnh thoảng lúc nào không có nhân viên có mỗi c chủ quán thôi thì cũng luôn tay luôn chân nên thỉnh thoang cũng hơi bừa bộn, không được gọn gàng lắm nhưng vẫn giữ được độ sạch sẽ, trông không tươm tất lắm thôi.
- Mình cũng đã ăn thử kem dừa trên hàng than rồi. So với ở đây thì nhỉnh hơn một chút nhưng xa chỗ mình quá nên hay chọn ăn ở đây hơn
- Quán còn có 3 cơ sở nữa ở Láng Hạ và đâu ý thì mình không nhớ vì chỉ ăn ở địa chỉ này thôi
Giá cả thì tùy loại, trong menu có ghi rõ ràng luôn nhé, cũng có nhiều món khác nhưng mình chưa thử tại chỉ toàn chăm chăm ăn kem dừa thui hihi. Lần sau đi sẽ thử loại khác xem sao xem tiếp
(Góc hỏi han)
Ở quanh khu quận cầu giấy, ba đình có quán bún móng giò nào ngon mà nhiều móngg hả mng xem tiếp
Mình là đứa khá dễ tính nên một số bạn có thể thấy không giống mình )) Mỗi người một cảm nhận khác nhau mà xem tiếp
Ai biết chỗ này ở đâu k
Cả cho e review với ạaaaa
296830854100750 xem tiếp
[ góc khen dạo ] ăn đêm về
Địa chỉ: FB : xóm ăn đêm
T là con cuồng ăn vặt, nửa đêm hay lùng mấy chỗ đồ ăn các kiểu mà khổ nỗi rất ít hàng ăn vừa miệng, hoặc có nhiều chỗ ship đêm mà lại ở xa chỗ t ở, tiền ship bằng tiền đồ ăn
Tình cờ biết chỗ này ở Đội Cấn, ship đêm đến tận 3h sáng thực đơn lại bao nhiêu món.
T hay ăn chim rán, chim sốt me. Trong hình là hai con sốt me, chim con nhiều thịt, sốt đậm đà, ngọt ngọt hợp với đứa thích ăn ngọt như t. Nchung lúc nào gọi chim ở đây cũng ưng ý hết. Một ng ăn hai con là no rồi )
Gimbap chiên( có trứng, thịt,củ cải muối vàng, k có dưa chuột, t thích:))) ăn khá giòn, cơm dẻo chứ k bét.
Tok chiên phomai ăn cũng ổn, mà tok thường ngon hơn:3 hơi ít bột phô mai xíu nhưng tok dẻo mềm ăn thích lắm.
Có kèm thêm sốt cà với tương ớt, ăn ok. Tổng thiệt hại 130k cả ship
T toàn mua trên 100k nên đc thêm 1 chai trà sữa thái xanh nhỏ, nhưng uống không ngon vì uống ngọt kiểu đường thôi:3 chắc free nên chỉ tạm ổn
T ord tầm 20p có, bạn giao hàng tính cũng tốt ) đồ ăn t thấy khá rẻ, ship có 20k từ đội cấn ra nhà t ở chùa láng.
Đây là chỗ ăn đêm t ưng nhất, gắn bó với nó dài lâu share để các bạn cùng biết, có thể mỗi người một khẩu vị , ăn k ngon đừng ném đá tớ:))) xem tiếp
[ Góc khen dạo ] - Thịt xiên Happy - 37 Ngõ Tự Do
Chả là mình rất thích ăn thịt xiên nướng với bánh mì thịt xiên nướng. Nhưng chỉ ăn 2 chỗ duy nhất là ngõ 95 Chùa Bộc với lại ở Đê La Thành nhỏ vì ăn 2 chỗ đó không bị đau bụng ( bụng mình hơi yếu )
Hôm nọ lướt fb thấy có quán Thịt xiên Happy mới mở đc vài hôm ở ngõ Tự Do bên Kinh tế Quốc dân nên vào ăn thử. Quán thịt xiên này không phải là vỉa hè hay xe đẩy mà có cửa hàng nhỏ nhỏ ngồi thoải mái quạt mát rười rượi Menu thì có xiên truyền thống, gà bbq, lạp sườn, xúc xích, sườn sụn giá dao động từ 7-10k/xiên, nước thì free trà đá, còn các loại nước khác như mơ, quất, sấu thì 10k, thịt tẩm ướp khá đậm đà và vừa miệng. Đặc biệt là ngoài tương cà, tương ớt thì có cả sốt BBQ và sốt me để ăn kèm. Theo mình thấy rất ngon, đủ tiêu chí ngon - bổ - rẻ - sạch
Một địa điểm đáng để mn ăn thử ạ
Trong ảnh là xiên truyền thống, sốt chấm màu đậm nhất là sốt BBQ đấy ạ
À quán còn nhận ship nữa đó ạ xem tiếp
[Góc khen dạo]

Lâu lắm mới đi ăn lẩu ếch mà chất lượng vẫn như mọi lần nên vẫn rất là thích lẩu ếch ở đây.
Về đồ ăn: Mình rất thích nước lẩu ở đây, chua dịu, thanh, hơi cay cay một chút nên ai không ăn cay vẫn ăn được,thích cay hơn thì cho thêm sa tế vào và nước lẩu thêm thoải mái. Ếch ở đây to, không phải kiểu bé tí thịt đâu chẳng thấy mà cứ phải nhè xương liên tục, à da ếch chiên giòn nhúng vào ăn cũng sướng mồm lắm Ếch được xào với măng củ thái miếng tầm bằng 1 ngón tay. Măng ở đây chắc là đã được ngâm rồi, khi xào lên ăn chua chua cay cay và một chút ngọt nữa. Rau thì tùy mùa sẽ có một số rau khác nhau như rau muống, rau cần hay cải gì đấy, lâu quá rồi nên mình không nhớ lắm. Hôm nay mình ăn rau muống thì hơi già. Trừ tí điểm ở đấy. Cơ mà chị em mình thích ăn măng nên là 3 người ăn hết có 1 rổ rau bé mà cũng không cần gọi thêm Lẩu ếch nồi bé nhất là 250k có: 1 đĩa ếch, 1 rổ rau, 2 gói mì, váng đậu (hơi ít) và bánh đa đỏ. Nấm, đậu gọi thêm ngoài: Nấm 30k/đĩa chắc được tầm 1 gói rưỡi, Đậu 20k/đĩa. Đi 3 người nên chỉ gọi 1 nồi 250k, thêm 1 đĩa đậu, 1 đĩa nấm, 1 đĩa ngô chiên mà ăn max no, phải ăn cố cho đỡ phí, đấy là bọn mình còn không ăn mì mà ăn có 1 ít bánh đa đỏ, chắc còn không bằng lượng bánh đa trong 1 bát bún bình thường đâu. Ngô, khoai chiên ở đây cũng khá được, nhưng mà cái tương ớt cứ có mùi hơi chua chua làm lúc đầu mình ăn tưởng ngô bị thiu hay sao nên phải thử lại ) còn các món khác thì mình chưa thử vì toàn đi ít người nên ăn nồi bé nhất có khi còn phải mang ếch về ý
Không gian + nhân viên: Có 3 tầng, tầng 1 không có điều hòa, cũng hơi chật vì bếp ở tầng 1. Còn tầng 2, 3 rộng rãi, có điều hòa mát mẻ, cũng sạch sẽ nữa. Nhân viên nhiều, ban đầu đồ lên thì nhanh nhưng món gọi thêm như ngô, khoai chiên hay bị lên chậm. Nhân viên hay tụ tập ngồi đoạn hành lang trước cầu thang nhưng hay nói chuyện, đùa cợt khá ồn ào, lại đóng cửa phòng để bật điều hòa nên gọi đồ là cứ phải đứng dậy mở cửa gọi mới được. Những lần trước đi ăn thì thấy cũng nhanh nhẹn, thái độ khá là ok. Nhưng hôm nay mình đi ăn sớm, tầng 2 chưa có ai, nhân viên dẫn lên, mang nước, đĩa ếch xong mình ngồi ăn măng luôn nên không để ý, mãi sau mới phát hiện thiếu rau và váng đậu nên ảnh chụp có mỗi nồi nước, ếch và gói mì Ăn chán mới phát hiện ra thiếu xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Hehe xin chào mọi ngừi=))) sau khi đăng bài review bltm được mọi người ủng hộ khá nhiều nên em lấy tiếp dũng khí đăng tiếp bài review tiếp... căn bản e cũng ham hố muốn tham gia cuộc thi cùng mọi người hehe :'> em mong mọi người ủng hộ em như bài kia là em vui rồi hí hí
Chuyện là có 1 em gái rất thích ăn chocolate nên nama cũng không hợp lệ=))) nên là duyên số đưa đẩy em gái ý đã biết đến được chỗ này )) và ăn xong rồi nghiện luôn...
Mua đồ phải nói đến ship trước đúng không ạaaa? Em thì toàn mua cùng bạn và n cũng là người ord hộ nên em kb thái độ của người ship như nào )) nhưng được cái em toàn mua nama lúc được free ship hehe
Nama ngon, thơm, mềm. Nama vị matcha thì thơm dã man, bột thơm ấy ạ, cơ mà lúc nó chảy ra xong bột nó bết bết vào nhìn đen sì trông hơi mất thẩm mĩ nhưng mà không sao=))) căn bản là em cũng không để tủ lạnh khéo phải được nửa ngày ấy=))) mà n cũng chỉ mềm mềm ra với bột n bết dính lại thôi. Nama hơi ngọt 1 xíu=))) em ăn thì thấy bình thường thôi (vì em cực kì thích ăn ngọt hehe) nhưng mà chị gái em ăn thì bảo là bị ngọt. Nhưng mà nhấm nháp từng tí một thì ngon đấy ạ Vị scl và matcha chỉ khác mỗi cái bột phủ ở bên ngoài thôi ạ=))) còn bên trong thì giống nhau, nhưng bột phủ bên ngoài cũng khá quan trọng đấy ạ vì ăn vị matcha nó đắng hơn=)) em vẫn thích scl hơn nhưng matcha cũng khá ổn (mọi người thích ăn matcha chứ em thì không thích...) nhưng nên thử cả 2 ạ :">
Hộp này thì rẻ thôi ạ, chỉ có 30k/hộp nhưng e ăn cả ngày còn không hết cơ... mà sr mọi người vì e ăn e chả đếm trong đấy có bao nhiêu viên hehe=))) à em ord của c Trà Thái Củ Hành trên insta nhé các ac, link đây ạ: trathaicuhanh/
_______________
1 chút review về bánh lưỡi mèo của c ý=))) ăn ké của bạn thui hihi, bánh ngon, thơm mùi sữa mà k rõ mùi matcha cho lắm )) cơ mà nói chung là vẫn ngon=))) hình như lần đấy bọn em mua trên 50k được tặng hay sao ấy nên e cũng k rõ giá lắm. Ảnh này là em lấy của bạn=))) vì lần nào nama về chưa kịp chụp thì e cũng đã ăn hết r ý=)))
______________
Edit 1: Fb của c bán nama là Quỳnh Anhh (c ấy có cmt ở dưới ạ) fb page hình như cũng là Trà Thái Củ Hành hay sao ấy ạ. Điều đáng nói nhất mà em lại quên đấy là trong mỗi hộp nama thì đều có dĩa (điểm cộng hehe) xong trên hộp còn được dán cái chữ "Thank you" kia rõ xinh chứ đáng iu chết huhu ><
Edit 2: Nama của c ý là cái kiểu ngậm là n tan trong miệng ấy ạ chứ kp dẻo dẻo đâu ạ. E thấy ăn kiểu này thích dã man=))) dành cho những con lười như em ngậm phát là tan mà thích vđ=))) xem tiếp
[LẠI LÀ DINGTEA]
Có bạn nào ghét kiểu Dingtea không trả lại 1k tiền thừa mà chuyển qua thêm topping vào cốc của mình không ạ? Hôm nay mình đi mua 1 cốc hết 37k nhưng nhân viên chỉ trả lại 2k, còn 1k nói sẽ thêm topping cho mình. Lúc đó mình ok nhưng thấy 1 bạn order sau mình, nhân viên cũng không trả lại tiền thừa mà nói sẽ thêm topping. Mình theo dõi group cũng thấy nhiều bạn review lại là Dingtea thường không trả lại tiền thừa mà tự chuyển qua thêm topping luôn (có trường hợp chỉ nói chứ không thêm gì cả). T nghĩ cửa hàng Dingtea nào cũng áp dụng thế này thì mỗi ngày cũng thu thêm được kha khá đấy. Nếu đây là chiến lược mới của Dingtea để tăng doanh số thì bye Dingtea nhé mình sẽ không bao giờ quay lại nữa.
P/s: Mình mua ở Dingtea Chùa Láng.
Có người bảo 1k thôi cũng nói nhưng việc không trả lại 1k này lặp lại rất nhiều lần và xảy ra với nhiều người rồi, tính ra cũng thu về không ít nên t mới nói. Còn ai bảo kiếm tiền lẻ khó lắm thì xin lỗi chứ mình đi các hàng khác chả có chỗ nào lấy tiền thừa 1 cách tự động như đã được dặn trước như thế này, thường thì người ta sẽ ghi hóa đơn là thiếu 1k 2k lát nữa bạn quay lại lấy tiền giúp mình nhé, hoặc bạn đưa thêm 1k mình trả lại 2k, v.v... Khó khăn gì 1k 2k nhưng quan trọng là cái thái độ của nv coi việc lấy luôn 1k là đương nhiên khiến khách hàng khó chịu. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
MN cho mình xin ít review về buffet lẩu ở Tú Chef - số 15 ngõ 143 Quan Hoa - Cầu Giấy với.
Mình xin cảm ơn! xem tiếp
[Góc không hài lòng]
• Hôm nay, thấy khuyến mãi lại gần nhà mình nên cũng qua mua.
• Mình là tín đồ của matcha nên chọn matcha kyoto (khuyến mãi) còn bạn chọn trà sữa goky và có thêm trân châu trắng.
• Về vị mình hoàn toàn thất vọng, lúc đầu uống có vẻ nó ngậy ngậy (vì có kem) nhưng nó quá mặn ấy. Mình uống mà không thể uống hết được. Còn vị Trà sữa goky thì bình thường (cảm thấy uống bên toco và dingtea vẫn ngon hơn), điểm cộng trân châu dai dai ăn ngon.
• Và cái làm mình thất vọng nhất chính là cốc trà sữa khuyến mãi. Dù bên toco km cũng là cốc có nhãn mác đầy đủ. Còn cốc km bên này làm mình cảm thấy rất phản cảm. Rõ ràng đề là mua 1 tặng 1 nhưng lại tặng 1 cốc kém về cả chất lượng lẫn thẩm mỹ như vậy.
• Kết luận vẫn là nên trung thành với Toco và Dingtea thôi. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN] mọi người gợi ý các nhà hàng nhật bản hoặc bán đồ trung quốc như dimsum cho e với. Mai sinh nhật đứa em gái, cả nhà có 4 người thì nên ăn ở đâu ạ? xem tiếp
Có ai ăn ở Vàng Khè bh chưa ạ ?
E là khách ở quán này từ khi còn ở Hàng Mành, rồi chuyển về Phạm Ngọc Thạch, bh là ở Láng Hạ. Quán này trc chuyên các loại bánh tráng: trộn, nướng, lắc, cuộn, sau thêm cả khoai, nem chua, tok, bánh mì...các thứ. Đồ uống cũng rất đa dạng, có cả kem. Bh còn bán cả lẩu nữa cơ ạ.
Ưu điểm: đồ ăn vặt đa dạng, giá cả ko quá đắt, đặc biệt nên ăn thử các loại bt nướng ở đây. Chất lượng và số lượng ở đây đều khá ổn ạ
Nhược điểm: chờ đồ lâu vì gọi xong ngta ms bắt đầu làm, nên là bt nướng lúc ra vẫn còn nóng hổi ạ
Tổng thanh toán của e là 260k (gồm đồ trên ảnh và thêm 1 đĩa lắc thập cẩm, 1 đĩa bt nướng gọi sau nữa ạ), khá no vs 3 đứa con gái
Vàng khè - ăn vặt sài gòn
19 ngõ 59 Láng Hạ (cứ đi thẳng vào sẽ thấy quán toàn màu vàng ạ) xem tiếp
[Góc hỏi han] Cho em xin địa chỉ ăn takoyaki ở quận Đống Đa với ạ Em cảm ơnnn xem tiếp
Xin cảm ơn mn đã đọc bài review này! Ai có địa chỉ nào recommend mình với nhe Mong anh Công duyệt bài em sớm ạ=)) xem tiếp
[góc hỏi han]
Mọi người cho e hỏi giờ ăn đồ Trung ở đâu thì ngon với ?? Mẹ e thích ăn dimsum nên mai cả nhà định đi. Bt e hay ăn ở Fu rong hua cũng khá ngon nhưng giờ muốn đổi gió chút. xem tiếp
[Góc hỏi han]
Sắp tới lớp em/mình đi ăn liên hoan, anh/chị/bạn cho em/mình hỏi có quán lẩu hay nướng nào ngon- giá vừa phải ( vì em/mình vẫn là sinh viên) không ạ? xem tiếp
[góc chê bai, cực chê]
Hnay hí hửng đi ăn lẩu ở bên 56 Yên Lãng mà mình thất vọng tràn trề luôn. Mình ngồi trên tầng 3, nóng kinh hồn. Mình ăn lẩu buffet 99k mà lèo tèo đc vài miếng thịt. Xong mỗi lần gọi thì phải chờ nửa tiếng mới ra được một đĩa thịt bò mĩ thái mỏng như tờ giấy. Đã thế mỗi đĩa đc khoảng tầm 6,7 miếng thịt. Nước lẩu chẳng có gì đặc sắc lắm. Thật sự là không thể thông cảm nổi luônnnn. Nhân viên cũng không thân thiện như những review đã đọc (cũng có thể mệt, thôi bỏ qua). Nói chung mình sẽ không bao giờ quay lại quán này. xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mình cần tìm hàng cháo tim bầu dục khu vực Bạch Mai,Trần Khát Chân,Lò Đúc... GẤPPPPP các bác ơiii xem tiếp
Dù Heekcaa có đắt hơn nhưng đắt xắt ra miếng , kem cheese vừa đặc vừa ngậy . Ở đây kem đã nhạt còn loãng , trà thì lợ lợ ... xem tiếp
<Góc hỏi han>
Loanh quanh quận ba đình với hai bà có món gì ngon mà các bạn chim ưng share mình với xem tiếp
<Góc Khen >
E ăn bánh bột lọc ở nhiều nơi rồi thấy chỗ này khá ok.
Lên cơn vật nên đòi ship bánh giữa 1h trưa anh chủ cx nhiệt tình lại còn đc free ship .
Trong ảnh là 2 suất 35k một suất nha ăn khá no
Vỏ bánh cán mỏng dai vừa phải , nhân đầy đặn cái nào nhìn cx ú nu )
E k biết địa chỉ cụ thể ở đâu chỉ biết anh í free ship khá nhiều chỗ
Hnay e mua 2 suất lúc ship còn đc tặng 1 hộp sữa chua nha đam anh chủ tự làm . Bánh đc lót lá gì đó e k biết tên ) lót từng cái một khá cẩn thận ạ , về e mở ra vẫn nóng .
Nói chung là nếu so vs bánh bột lọc Huế thì chưa bằng đc nhưng so vs 1 số hàng ở HN thì khá là ok .
Điểm e k thích duy nhất là nc chấm cho ớt tươi chứ kp tương ớt . Nhưng k có vấn đề gì lắm vì bánh ngon rẻ còn đc tặng thêm sữa chua tn thì tuần nào e cx làm 2 suất mất )
Fb anh bán là Minh Quân Sờ quắt ạ xem tiếp
[Góc khen dạo]
T đi dạy ở trung tâm tiếng Hàn có bạn học sinh làm bánh bán nên mua ăn thử gọi là ủng hộ. Đã từng ăn bánh chuối của bạn ấy thấy rất ngon nên lần này đặt thử bông lan trứng muối. Ăn xong nổi hứng muốn viết review một chút
Điểm cộng: Cốt bánh mềm mịn, giữa hai lớp bánh có sốt nên rất ngậy. Lớp sốt phía trên bánh ăn ngon lắm lắm ấy, ngon nhất trong số những bánh t từng ăn. Bánh ăn vừa phải, không quá mặn hay quá ngọt. Trứng muối, ruốc đều là đồ bạn ấy tự làm nên đảm bảo vệ sinh.
Điểm trừ: Giá khá đắt. Cùng một size như này shop khác bán tầm 50k nhưng ở đây là 100k. Tuy nhiên nguyên liệu chỗ bạn ấy toàn đồ xịn và sạch, bánh ngon nên thỉnh thoảng ăn cũng ok. Trứng muối đập vụn chứ không để nguyên cả quả nên những bạn thích trứng muối sẽ thấy hơi ít, còn mình thì thấy ok kkkkkkk
Bánh của bạn ấy làm đều ngon, mn thử sẽ không thất vọng đâu ah!
xem tiếp
[góc hỏi han]
Ai biết chỗ nào ăn tối ngon ở khu vực Hà Đông mách mình với. Muốn rủ cả nhà ra ngoài đổi gió tí mà bí ý tưởng quá
Cám ơn ạ. xem tiếp