[GÓC kiểm chứng]

Hôm nay mưa gió nhưng vẫn bấp chấp đi thử burger và hot dog đang sốt xình xịch mấy hôm nay. Phải nói là hơi thất vọng.
- thịt khô
- sốt bt
- salad thì k có j để nói vì nó rất ư là bt
Mình mong chờ cái hot dog nhất vì là con nghiện xúc xích , cơ mà vẫn k thể hiểu nổi sao lại cho hành khô vào hot dog, k thể yêu thương nổi. Mình gọi hot dog phô mai nhưng chả thấy phô mai hay vị phô mai đâu. Cái mình ghét nhất chắc là mù tạt vàng, chua dã man. Chắc mình ham đồ ngọt nên ăn k hợp chăng.
Có quay lại ko ? ---> sẽ xem xét xem tiếp
Chảo gà của mình gồm 1 đùi, pate, trứng, khoai giá 50k thì có hợp lý không nhỉ? Mình ít khi ăn bánh mỳ chảo nên ko rõ lắm :-ss xem tiếp
[ góc khen ít chê nhiều ]
đây là buffet lẩu nướng A Phủ 197 chùa láng ạ
đây là loại 139k 1 ng .
Chê : Trông lung linh đúng k ạ . nhưng đồ ăn cx thuộc loại tạm thôi . tẩm ướp bth . k có hút khói . nhân viên max chậm và hay quên 1 là k mang ra 2 là mang nhầm . mình gọi ba chỉ bò vs bò cuốn kim châm mà ts cuối bữa k mang ra dù cho mình 3 4 lần chứ k phải ít nhé . gọi bò thì toàn mang gà ra chán chả buồn ăn vì gà khô và tanh kinh khủng cgiac phí tiền
Khen : mà bù lại đc cái sạch sẽ thoáng mát điều hòa rồi quạt vù vù . đồ ăn phong phú đa dạng salat cx ngon và đc gọi thêm . hết
vấn đề có quay lại hay không sẽ phải suy xét nhiều xem tiếp
(Góc chê): Gà Mái (223 Giảng Võ)
Mầy nay bị trầm cảm các mẹ ạ. Nên tìm mọi biện pháp để cải thiện tâm trạng, trong đó có việc đi ăn cái gì đó ngon ngon. Tình cờ liếc thấy mì xanh của Gà Mái trên Lozi trông ngon mắt lắm. Bình thường mình cũng ít tin vào review của Foody và Lozi lắm, nhưng hôm đó thấy dân tình đa số khen mì xanh này nên cũng tò mò. Nào là mì tự làm nên dai, thanh, mùi lá dứa thoang thoảng thơm...abc xyz... Vậy là bọn mình cũng hí hửng qua. Nhưng mà hi vọng lắm thì thất vọng nhiều.
Mì ko thơm thiếc gì đâu. Ko nóng cũng chẳng lạnh mà nó cứ kiểu lã chã thế nào ấy. Mình ăn cảm giác như ăn mì tôm mà để lâu nên sợi mì nở hết ý. Đúng kiểu đó.
Mình gọi salad bò mỹ nữa. Cho mình hỏi đã bạn nào ăn salad bò mĩ mà có giá đỗ chưa ạ? Ở đây là giá đỗ, rau diếp và thịt bò. Ko phải những miếng bò đỏ hồng, dày mình được trộn vs rau mầm, rau diếp, bắp cải tím...đâu ạ. :((
Gà phô mai thì mặn khủng khiếp. Lớp phô mai mỏng và ko ngon. Cuộn cả phô mai vs gà ăn cũng ko cảm nhận đc vị phô mai.
Có mojito cam xanh thì có lẽ là ít phải phàn nang nhất vì cũng chả thiết tha kì vọng gì.
Tóm lại là mình ăn một lần cho biết thôi. Cũng có thể mỗi người mỗi vị, nhưng với mình, sẽ ko có lần 2 nữa. xem tiếp
Review nhẹ về những thương hiệu trà sữa đã được uống
Những quán mình thích uống )
Royal tea - heekcaa tea
Lúc đầu rất thích uống đồ kem cheese ở đây !! Nhất là khi royal tea vẫn ở bên thái phiên và chưa chuyển tên!! Mình thấy kem cheese ở đây ngậy và rất thơm trà cũng thơm dã man
- socola cake cream uống 2 cơ sở trong 2 ngày liền nhau làm khác nhau hoàng toàn ( ngô quyền gây thất vọng dã man)
Heekcaa bây giờ khuyên các bạn nên thử dòng trà hoa quả.. mùa này uống trà hoa quả là Bets luôn í!! Nên thử trà nam mỹ chanh vàng bạn nào thích bị nhẹ hơn thì nên thử trà thảo mộc hoa quả nhé!!! Mình sợ nhất vị olong red kem cheese ở đây ) mùi quá ngọt k thơm mùi trà uống xong mà sợ hãi mất mấy tuần k dám uống kem cheese ở đây ) toàn uống trà thôi
Gongcha
Lúc mới mở mình rất hay uống ở đây vì nghiện kem sữa và trân châu trắng ở đây( lúc đấy có mỗi gongcha có bây giờ thì có nh nên cũng k quay lại đây nữa r ) ) lúc đấy kiểu bị cuồng trà xanh kem sữa ở đây mình hay gọi tx kem sữa 70% đường topping trân châu trắng!!! Max ngon luôn í
Dingtea
Uống dingtea mình hay uống các vị trà sữa truyền thống thôi: trà nhài, hồng trà, trà xanh,... Trà sữa socola ở đây phải nói thật là mình uống đc đúng 1 lần và sợ đến ph ) uống socola ở dingtea max ngọt ( mình là ng uống đc ngọt nhé ) lúc uống k được mịn nên uống đc 1 lần là cũng tạm biệt e socola luôn!!! Thích nhất là trà nhài ở dingtea uống mát thơm vị nhài và rất dịu !!! Trà đào ở đây cũng ngon nữa )
Bobapop
Bắt đầu uống từ lúc có cơ sở ở Lê đại hành!! Uống mấy loại trà sủi bọt ở đây đều ưng trừ vị trà 4 mùa sủi bọt vì quá đắng í !! Vị dễ uống là trà 3Q , uống ngon lắm nhé có 3 loại topping liền toàn topping ngon
Coco
Coco thì có trân châu đen ngon dã man luôn nhé!! Cảm thấy trân châu ở đây ngon nhất trong mấy hãng mình uống !! Trà sữa thì hơi ngọt thơm nhưng mình uống ngọt nên thấy cũng ưng lắm ))) matcha ở coco ngon nữa mịn thơm k bị cặn là ưng r nhỉ
Taster choice
Trà kem sữa ở đây ngon, kem sữa sánh mịn thơm nữa mà giá lại phải chăng !!! Trà sữa thì mình uống thử của bạn 1 lần thấy cũng k đặc sắc lắm nên vào đây hay gọi kem sữa hơn ( có trân châu trắng và sợi đều ngon ) ) !! Mình hay uống trà xanh kem sữa !!! Bonus thêm là topping phong phú tha hồ lựa chọn
Chago
Ở đây trà sữa ngon đáng thử trà sữa thơm mùi trà luôn đặc biệt nên uống trân châu sợi ngon lắm nhé )
The tea pub
Quán mới mở mình mua hôm giảm 50% nên thấy cũng thấy rẻ và chất lượng Ok mặc dù được giảm giá nhưng cốc trà sữa đầy tới miệng luôn chứ k ăn bớt như 1 số quán đc giảm giá xong cho toàn đá đâu
Quán này nếu k giảm giá thì giá hơi đắt chắc thỉnh thoảng mới quay lại uống. Trà ở đây mình thấy bth ( mình uống trà xanh phúc bồn tử) nhưng dòng trà sữa và trà kem cheese khá ngon thơm và ngọt nhẹ
50 Lan
Bạn nào muốn được phục vụ như những ô hoàng bà hoàng hãy đến đây ) mới bước vào quán k cần biết ngon hay dở nhưng đã ưng cách phục vụ kinh khủng!!! Trà kem ở đây ngon nên thử, trà sữa hôm mình uống trà sữa thiết quan âm bị hơi nhạt nên k đánh giá cao lắm
Uncle tea
Dòng trà sữa uống vừa miệng sẽ hơi ngọt đối với bạn nào k uống được ngọt ... dòng kem cheese thơm mùi trà nhưng điểm trừ là kem cheese k mịn, bị vón cục nên khi uống cứ như có cặn trong mồm í rất khó chịu !!! Thích vì có bình đẹp chứ chắc lâu lâu mới quay lại )
1 số quán trà sữa vào danh sách đen Đvs mình
Tocotoco
Uống trà sữa đúng 1 lần bên cơ sở bạch mai và cạch tới tận bây giờ ) trà sữa nồng vị sữa ông thọ k có 1 tí nào mùi trà ( sau hơn 1 năm cũng gần 2 năm r vẫn bị ám ảnh ) nhưng trà bên này thì k đến nỗi kinh khủng lm!!! Trà Việt quất uống khá ổn chua chua thơm rất mát ( nhưng vì bị lần đầu ấn tượng xấu nên uống trà ổn thì cũng k qlai đây )
Goky
Uống đúng vị matcha machiato topping trân châu trắng là thấy ngon !!! Còn lại uống vị hokkaido với mấy vị ( mình quên tên mất r ) có mùi ngai ngái thế nào í khó uống lắm nên chắc cũng k qlai!! À tệ nhất là hôm uống kem cheese ) kem cheese loãng toẹt chẳng có mùi kem đâu mà còn hơi tanh tanh Nchung khó uống mà giá cũng Kphai rẻ gì !!! Vị chocolate ở đây thì max ngọt và khé cổ kinh khủng )
Chevi
Uống cũng bth k có gì đặc sắc !!! Uống như mùi phẩm nên cũng thử 1 lần cho biết
Những thương hiệu trà cảm thấy bth
Citea fun
Lúc mới mở thích socola ở đây kinh khủng vì socola thơm mặc k bị ngọt gắt !! Uống socola mịn k bị bột bột rất thích
Say tea
Uống hơi nhạt nhoà k ấn tượng lắm!!!
Felling tea
Hay uống trà xanh sữa và hồng trà sữa ở đây thấy ưng cái mồm nhất ) có thạch socola ăn gây nghiện dễ sợ
Twitter bean
Uống thơm mùi trà nhưng điểm trừ là cho max nh đá chắc phải 200% là đá mặc dù lúc order đã dặn ít đã r đến lúc đá tan thì chẳng thấy vị mẹ gì !!!
Igongcha
Uống nhạt toẹt cảm thấy phí tiền dễ sợ ( vị vua kim phượng kem chese) uống vị trà xanh kem chese thì thơm hơn 1 chút !!! Nhưng kem chese cũng nhạt k đậm vị gì hết mà với giá tiền nthe chắc k quay lại ( mình uống cơ sở linh đàm nhé kb cơ sở phố Huế thì ntn )
wangtea
Lúc uống hụm đầu thấy khá ngon nhưng uống nh có Vẻ hơi khé cổ !!! Cũng khá ưng vì cách phục vụ )
Mr goodtea
Cảm thấy uống cũng được k đặc sắc Đvs mình lắm
P/s : Mỗi người 1 khẩu vị nên là mình viết theo mình cảm nhận ) có ai biết quán nào ngon nữa cmt cho mình với nhé
xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Chả là gấu em thích ăn bánh cuốn nhân mà em chả biết có hàng nào ngon không các bác có thể tư vấn cho em với được không ạ? Khu vực Đống Đa, Hoàn Kiếm ạ em xin cảm ơn. xem tiếp
[Góc review + hỏi han]
Em cuồng đồ cuốn, kiểu vậy. Nên khẩn khoản xin các bác 5000review về địa điểm ăn. Tiêu chí RAU SẠCH THỊT TƯƠI quan trọng nhất, giá cả xét sau.
Em đã ăn các nơi sau, các bác cho em xin thêm review qua trải nghiệm để em có cái nhìn khách quan hơn. Chân thành cảm ơn!
1. Bánh tráng cuốn thịt heo Phú cường (2cs Yết Kiêu + Nguyên Hồng)
+ Không gian sạch sẽ, rau sạch tinh tế, thịt tươi ngon, nhân viên nice
- Chỉ có mỗi bánh tráng cuốn thịt hấp + quay nên ít lựa chọn (e chỉ nx về đồ cuốn nha)
2. Wrap&roll
+ Đa dạng loại cuốn. Rau thấy sạch nhg có lần thấy rau dập thịt tươi. Nhân viên nice
- Nước chấm ko đặc trưng
3. Cuốn&roll
+ Đa dạng, chỉ vậy mà thôi
- Rau thấy qc là có trang trại riêng nhg đi ăn 1 lần bị rau bẩn (hay ra rửa bẩn vì còn đen đen) còn sạch thật ko thì ko biết. Thịt có lần rất tươi, có lần thì :(((((
4. Nét Huế
+ Chuyên món Huế nên nước chấm ngon, đặc trưng. Khá nhiều món. Nhiều cs nên thuận tiện đi ăn
- Hay gặp rau dập, nhìn giá thì khá rẻ nhưng lượng vô cùng ít. Nhân viên thái độ bình thg nhg gọi mãi mới ra và hơi thiếu tinh tế (gọi nhiều món xong các bạn bê bát bún bò to đùng ra trước các món bánh or cuốn)
5. Món Huế
+ - như Nét Huế nhg giá cao hơn, đồ ăn ko ngon bằng, nhân viên siêu siêu chậm
6. Hoàng Bèo
Never come back trừ khi bắt buộc.
Bẩn từ không gian đến rau củ thịt mỏng thổi bay đc trông còn hơi thâm thâm tái tái. À giá khá rẻ ihihi
Các bác cho em xin review thêm về các quán trên + hững nơi em chưa đc mở mang với. Many thanks xem tiếp
[GÓC SIÊU KHEN]
Quán Bún đậu mắm tôm C.Lê
Quán này được chị họ giới thiệu đi. Bình thường ko đi ăn bún đậu mắm tôm bh, Nên đi ăn thử cho biết, may đến quán bác chủ quán bảo có nước mắm thường hoặc nếu thích có cả xì dầu để chấm
Đồ ăn: Mắm tôm và nước mắm thường đều ngon. Chả cốm, nem, thịt luộc của quán này thì siêu ngon luôn, Ăn 1 lần là nhớ luôn.
Giá: suất đầy đủ gồm có chả cốm, nem, đậu rán, thịt luộc là 35k. Suất thường theo mình nhớ là 20k-30k (tùy chọn)
Địa điểm: Ngõ 48 - nguyễn chánh B19 - tổ 59 tràng hoà - cầu giấy (Gần Big C Thăng Long)
Điểm cộng: chỗ rộng, thoáng mát, CÓ WIFI, chủ quán rất thân thiệt. có ship đến tận nhà
SĐT để ship đồ ăn: 0936222528
Rate: 9.5/10 xem tiếp
Mình được bạn bè kéo qua đây uống thử rồi ưng ngay từ lần đầu tiên.
*Ưu điểm:
-Đồ uống ngon, giá cả hợp lý so với mặt bằng chung, trong ảnh là ấm trà hoa quả giá 60k cho 2người. đồ uống giao động từ 20-80k, quán có 1 số bánh nhưng mình thấy k hợp nên k để ý giá.
-Đồ nhanh
-Ưng nhất khoản nhân viên, lẽ phép nhiệt tình
*Nhược điểm:
-Menu bánh không có gì đặc sắc. Mong là các bạn ý sẽ cải thiện thêm về các loại bánh. xem tiếp
Tổng bill 2 người ăn cả trà đá vs bún là 350k, 3 người 500k, 4 người 650k. Cứ nhớ tính 1 người ăn hết nửa con là ok nhaa, và chỉ gọi GÀ RÁN + LẨU GÀ là ăn ngon nhất. Đừng gọi linh tinh mấy loại khác mà phí tiền.
-----
là trang tự review đồ ăn và du lịch của mình xem tiếp
Được mệnh danh là "chốn thiên đường", căn homestay này luôn trong tình trạng cháy phòng... xem tiếp
Yukssam của các chế đây. Mình thuộc team nghiện thịt, nhất là 3 chỉ bò mỹ nên nằng nặc kêu ny cho đi ăn buffet thịt. Menu đồ ăn ở đây chỉ Có mỗi 3chi bò là thịt bò ngoài ra 95% thịt lợn. Nên buffet chưa kèm đồ uống rơi vào 200/ng mình thấy k rẻ.
Cảm nhận thịt ở đây thì tươi, hình ảnh đẹp. Nhiều panchan, cơm mỳ miến...vv. Nvien ở đây k thái độ j, khá nhã nhặn, nướng cho khách 100%
Điểm trừ : thịt k phong phú
Nv quá chậm (nếu k muốn nói là như rùa bò)
Bê đồ nhầm nhiều
Thịt bê dc lần đầu ngon mắt, đầy đặn.
Còn đáng nói là kia. Ảnh mình chup những lần thịt bê ra sau. 10k mỡ 1k nạc. Ny mình bảo chắc do miếng nta thái nó Có miếng nọ miếng kia. OK . Nhưng 3-4 lần nvay chắc kphai tình cờ. Và kia là đĩa mỡ mình cắt bỏ. Giá như vậy k rẻ cho bf thịt cho lắm, điều hoà k mát, nv k nhanh nhẹn, thì Có lẽ trừ những lúc quá thèm mà kb đi đâu thì Có thể sẽ quay lại.
Vote 6/10 xem tiếp
[góc rớt mood]
Tôi đã lầm khi theo em sang đây
Ôi ồi ôi đi nghe review bùi tai quá vào ăn thử thì thật là 1 bài học lớn về tội tin ng các ông ạ.
-Thấy các bạn rv về cái salad ngon lắm các thứ: ăn thử thấy rất bình thường. Lúc ăn miếng salad đầu tiên đã dự cảm đc kết quả của cuộc vui hôm nay rồi
-món gà lắc phô mai thì htrc thấy có bạn tả nghe rớt dãi luôn mà ăn thì chẳng có gì đặc biệt nếu ko nói là rất , rất bthg í.
- tiếp đến là lẩu! nước lẩu ko có gì đặc biệt. Húp thử phát ngấy đến óc luôn ạ. Đã thế đợi nước sôi hết 2 cục cồn mà vẫn ko thấy động tĩnh gì. Ngồi đợi lẩu mà ăn linh tinh no mẹ rồi.
- thịt gà cho vào lẩu thì dùng từ "tan trong miệng" chắc là ko ngoa đâu. Bở hơn cái chữ bở.
- thịt bò thì ngon ạ. ( cuối cùng cũng có cái ngon)
Ăn đúng 3 miếng là no. Vì ăn linh tinh no vs cả nc lẩu quá ngấy ko ăn nổi tiếp.
Điểm cộng duy nhất là nv rất lịch sự, nhanh nhẹn, lễ phép. Gọi cái j cũng có ngay. Còn đâu thì thôi nhé. Từ bh bớt tin người lại.
Ăn xong cảm thấy tiếc tiền vô cùng dù nó ko đắt. À đã thế ngồi ăn còn nóng phát ngốt í chứ . Chán đời.
Tú Chef 143 Quan Hoa các ông nhé. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Có bạn nào biết quán bánh đa trộn ở ngõ 118 Nguyễn Khánh Toàn của 2 cô chú hay ngồi bán sau Honda giờ bán ở đâu không ạ? Mình quay lại 2 lần rồi đều không gặp. Mình cảm ơn.
xem tiếp
|| GÓC CHO CƠ HỘI ||
Tôi là người cho chuỗi nhà hàng của Minh Nhật không biết bao nhiêu cơ hội nhưng lần nào cx thất vọng như lần đầu tiên.
Tôi đam mê ẩm thực vô cùng luôn.. Nên thích xem mấy cái chtrinh vê ẩm thực, tôi xem masterchef cả bản nc ngoài lẫn Việt Nam k sót tập nào.
Chắc cx vì thế mà quay lại MN vài lần vì cứ nghĩ là " Chắc lần trc mình đen"
Và lần này là lần thứ mấy tôi éo nhớ nhưng vẫn cứ "đen" như những lần trc!
Bánh mì MasterChef Minh Nhật
Cũng rất chi là bình thường ..
Tui ăn loại bò..tẩm ướp oke sốt đậm đà nói chung là vị ổn. "ỔN" nhé!
32k công nhận là chất lượng các ông ạ! Cái độ chất lượng của miếng thịt bò tôi phải so sánh như cái đôi dép cao su của Bác Hồ đi mấy chục năm trời ý! Tôi thiết nghĩ nếu ai đó muốn biết độ bền dai của đôi dép cao su Bác Hồ thế nào thì cứ đến đây xin 2 miếng thịt mà đi vào chân. Đảm bảo không bao giờ mòn, dép của Bác gọi bằng cụ!
Còn nếu ai muốn biết độ dai của từng thớ thịt trong cái bánh mì Minh Nhật thì cứ ra chợ hoặc tìm mấy bà xe đẩy bán dép ý, mua 1 đôi dép cao su rồi kẹp vào bánh mì mà thưởng thức! Trọn vị bền, đậm vị dai
Tạm bỏ qua việc MN là quán quân hay gì gì, đối vs 1 quán bánh mì ntn thì với cái giá 32k nó éo đáng ) tiền đó tôi sẽ để dành để ra bánh mì P hoặc bất cứ quán bánh mì truyền thống nào ở đầu ngõ nhà tôi đớp cho đỡ bực mình
Còn về quán TOSS thì tôi éo muốn bàn ở đây đâu. Vì sao à? Vì lần éo nào "tôi cũng đen " đấy chứ éo phải vì Minh Nhật nấu ăn nhưl đâu
Hoàn toàn k p MN nấu chán nhé các bạn đừng chửi tội nghiệp, vì chúng ta "đen"
Cho là vậy đi ) xem tiếp
Chào cả nhà, em đang ở Hội an. Anh chị nào đã xem show KÝ ỨC HỘI AN cho em xin review ạ? Có nên xem ko? Giá vé và cách mua ntn ạ? Em cảm ơn nhiều! xem tiếp
Các bạn cho t xin ít kinh nghiệm đi cát bà với ạ. Các khu ăn uống, nghỉ ngơi...em cảm ơn ạ xem tiếp
Góc khen k dạo mà khen có tâm

nhân dịp sn anh rể. cả nhà dắt nhau đi ăn ở hutong - theo mình biết là lẩu hồng kong. nhà mình đi 6ng nhưng gọi theo đĩa và hết khoảng 1tr5. mỗi đĩa giá từ 39K đến 109k thì phải
nó có nh gói combo. mình nhớ có 2 gói là 198k/ng dành cho nhóm 2 ng, hầu hết là bò mỹ, ba chỉ mỹ, sườn sụn.... và rất ít đồ HK. gói 250k/ng dành cho nhóm 4 ng trở lên thì full hết đồ, cả thịt và đồ HK.
nhà mình gọi nc lẩu mix. 1 cái là cay tom yum - cay nhẹ nhất - mặc dù độ cay này với mình là quá tầm thường, nhưng anh rể mình thì cứ suýt xoa cay quá và 1 cái là cung đình - tốt cho phụ nữ mang thai ) đc cái cay tom yum khá ngon, vừa miệng
đặc điểm của quán là khách phải tự pha nước chấm. t cứ mix hết các vị vào với nhau - xốt bbq, xốt nấm, xốt hải sản, gừng tỏi ớt ... tóm lại là nước chấm ăn khá lạ miệng, mối tội ăn hết thì k nhớ là đã mix vị nào với nhau để lấy tiếp )
đồ ăn thì ba chỉ mỹ, gầu bò, sườn sụn nhìn chung là tươi ngon, có đồ viên thì là đồ đông lạnh vẫn còn đá
đồ uống thì cũng đa dạng. cánh con trai đi thì nên gọi bia hà nội cho rẻ và ngon. chứ bia tươi của nó siêu nhẹ
nhà mình đặt bàn trước nên đến rất nhanh có chỗ mặc dù cuối tuần ở đó đông lắm, và sau khi ord thì tầm 5p là đồ ăn lên và mất thêm 5p để t check in các kiểu thì bắt đầu ăn
điểm cộng là nhân viên của quán rất nhiệt tình. chị phục vụ cho bàn mình còn xinh như Đan Lê ý )
điềm trừ siêu to là nhà mình gọi Cải Bó Xôi và rau có mùi thuốc trừ sâu nên phải bỏ hết, may là lúc đó cũng kết thúc bữa ăn rồi. phản ánh với quán thì cũng nhận đc lời xl mặc dù vẫn còn kiểu hơi chống chế là rau mùi nó thế )
điểm trừ nhỏ tí là quán k có nhà vs mà phải đi chung vs TTTM BigC nên để đi vs thì đi khá xa
túm váy là đây là 1 quán các bạn nên thử, t là 1 đứa kén ăn mà t cond thấy ngon. bị cảm thấy là mấy hàng ăn ở trong các khu TTTM làm ăn rất có tâm xem tiếp
Góc quay lại lần 2

Hôm qua nhà mình đã quay lại ăn tiếp cho quán hải sản nha trang mà hôm trước ăn lẩu tôm hùm. Nay quán đang chạy mẹt ốc 240k tặng khoai tây chiên và nước chanh. Trên page ghi tặng cho 4 người n mình hỏi trước thì 2 người cũng dc tặng. Mẹt ốc có
- Ngao: ngon, sạch, nhiều dứa n con ngao vẫn bé như lần trước
- ốc nhảy: trời ơi là khó khều. Dùng từ kẹp đến răng mãi mới ra nhưng khi ăn khá dai ngon
- sò méo nướng mỡ hành ăn được
- xiên que gì sốt me đó thì nếu ăn k rất chua n ăn kèm nước chấm ớt xanh hơi ngọt của quán thì ngon
- ốc gì bé bé xào ăn cũng được nhưng theo vị nhà mình ăn mặn thì hơi nhạt
Nói chung mẹt ốc ăn ổn nhưng mà 4 người như trên quảng cáo thì k đúng cho lắm . Thêm cả đĩa khoai tây chiên ma nhà mình thấy bay vèo qua bụng k thấm vào đâu. Khoai tây chiên là loại que đóng gói sẵn nhu trong siêu thị k có gì để nhận xét.
Nhà mình định ăn hàu nhưng hết.
Lẩu hải sản 320k thì vẫn như lần trước n nhà mình thay mực bằng tôm. Tôm dc khá nhiều khoảng 10 con, tươi. Rau vẫn rất ít. Với nước lẩu k biết sao mà 2 vợ chồng thấy k ngon bằng hôm trước.
Túm váy thì là quán ăn được gần tiện an goi la duoc sẽ quay lại chứ cũng chưa thể gọi là quán ruột.
Nhưng điểm cộng là nhân viên thái độ rất tốt, quán vắng nên thoáng sạch sẽ.
Kính hội! xem tiếp
[Góc khen dạo]
Bài viết này dành cho ae thích ăn bún riêu bún ốc các thứ
Bún riêu số 25 Hồng Phúc
Ấn tượng đầu tiên khi đến đó là quán sạch sẽ có điều hoà. Chỉ là phòng nhỏ có hai phòng cho khách nhé
bún ở đây sợi to ăn rất đã riêu và ốc được làm sạch sẽ. Ốc to ốc nhỏ đều có. Hôm ăn ốc to nhai sướng miệng vchg
nước ngon nè ngọt mà kp lợ của mì chính đâu ạ thịt bò ngon lắm nhiều khi ăn các hàng thịt bò dai chán chả muốn nhai
một điểm ở đây được mình thích đó là quán có quẩy nóng cầm quẩy bỏng cả tay quẩy ngon lắm luôn
nhân viên thân thiện lắm hai chị bán hàng ăn quen nhớ bát khách ăn nên k cần order lại
ở đây có cả bánh đa, giò nhé
Quán bán từ 6h đến 2h chiều hôm hết sớm lắm đi ăn nhớ cẩn thận k đông là hết chỗ ăn xong no không Thở được
Giá một bát như trong ảnh là 35k xem tiếp
Lần thứ 2 đến quán này nhưng có lẽ cũng là lần cuối , chả là tối qua tự nhiên thèm bún bò , mình nhớ là trước tết có đến quán này ăn cũng thấy OK lắm , tối qua thì cực hình có lẽ là cuối tuần nên đông kinh khủng , mình gọi 2 bát xanh 40k ,mà ngồi chờ dài mốc mỏ , khi thấy bàn bên cạnh họ vào sau mình bao lâu mà đc phục vụ nước và bún trước mình thắc mắc thì bạn nhân viên mới đưa bún ra:
- nhân viên phục vụ chậm -----> chỉ có lúc thu tiền và mấy anh chàng lơ khách là phản ứng nhanh
- bản thân mình thấy nước dùng nhạt , không nổi trội
- trà đá thì chạy qua hàng thôi chứ toàn nước trắng
- sợi bún cứng kinh khủng
- nước dùng nguội ngắt
- móng giò ở bát của mình thì nổi vết đỏ đỏ , mình không giám ăn nên không giám nhận xét
=> ý kiến cá nhân thì mình thấy bát trắng 35k và xanh 40k gần như không khác nhau ở nhân thịt mà chỉ khác màu bát xem tiếp
Chào mọi người, mình đang thực hiện một bản khảo sát ngắn để biết mọi người thường tìm kiếm và yêu thích gì khi đi du lịch. Mọi người giúp mình giành 1 phút điền bản khảo sát này với. Ngoài ra, mình sẽ quay số ngẫu nhiên để tặng 20 thẻ cào/voucher ăn uống trị giá 200k hoặc ebook từ Havard Business Review cho 20 bạn may mắn nhé Cảm ơn mọi người! xem tiếp
*góc chê*
Hnay đi ăn ở món Huế trần duy Hưng, đồ ra chậm, phục vụ kém, nước dùng thì kiểu "em lỡ tay bỏ nhầm muối đấy" , rồi đến lúc ăn xong phát hiện vật thể lạ trong bát, hẳn là 1 đoạn dây " mà ng ta hay quấn thịt" đấy, bảo nv thì kiểu lấp liếm, trả lời qua quýt. Thanh toán thì kiểu ngồi có thể ăn thêm được bát nữa ý. Mà quán có đông đâu. Hồi trước là quán ruột nhà mình, h thì cạch xem tiếp
Sẽ là cơ hội cho a/c nào nhanh tay nhất
Em vừa tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng của nhãn hàng không Air Asia và may mắn trúng 2 cặp vé máy “KHỨ HỒI” : Hà Nội - PeNang. Tuy nhiên em mới chỉ là sinh viên nên chưa có đủ kinh phí đi và em có nhu cầu nhượng lại.
Vé được chọn giờ bay đẹp, không giới hạn ngày bay về, và đặc biệt không mất phí sang tên. xem tiếp

Có mẹ nào biết bánh phô mai ruốc là bánh gì và mua ở đâu ngon k ạ??
Mẹ e thèm mà e k biết mua ở đâu xem tiếp
Góc chê
Thật ra mỗi lần mình viết thì mình chỉ muốn viết khen thôi tại trải nghiệm của mình viết ra nên mình cũng muốn nó là trải nghiệm khiến mình hài lòng. Nhưng hnay thì thật sự Kooooo
Mình ăn ở đây 2 lần. Cách nhau tròn 1 năm và năm ngoái ok bao nhiêu thì năm nay chán bấy nhiêu
Mình ăn buffe lẩu, đồ ăn ngoài khá phong phú, nhưng đồ buffe nhúng thì ko có nhiều lựa chọn, chỉ chuyên tâm ăn dc mỗi bò.
Vị lẩu thì mình chọn lẩu thái vs lẩu tứ xuyên. K ngờ tứ xuyên có thuốc bắc mà mình k thích vị thuốc bắc nên ăn hơi khó chịu, nc lẩu thái ok hơn ( nhưng so vs dingdong thì k bằng đâu ạ)
Nhưng cái làm mình kinh hoàng là có gián khi mình mới bắt đầu ăn, gián bé thôi ạ nhưng nó bò luôn vào đĩa kim chi mình mới lấy nên mình bỏ luôn, k chụp vào hình, bạn nhân viên cx chuyển bàn cho mình ngay lập tức vào góc. Nhưng đến cuối bữa ăn thì đột nhiên bất thình lình mình nghe tiếng chít chít trên đầu. Ôi thì vlin, mình sợ con chó chuột vcc, biết ngay mà méo sai ngẩng lên thấy ngay quả đuôi đang ngoe nguẩy trong cái lỗ thông gió trên tường.
Okayy done, ra về vội vàng, vừa gián vừa chuột combo tấn công quá mạnh nên mình nock out luôn )
Thôi thì mình khen nhân viên ngoan vs lễ phép chứ thật sự trải nghiệm mùng 1 của mình tệ ghê
À giá sale buffe lẩu là 150k đó ạ, nhưng nếu tiền này thì mình thấy ăn dingdong ok hơn tại nc lẩu ngon hơn mà ít r k có chuột vs gián

xem tiếp
HELP ( ảnh chống trôi bài )
Tuần sau mình có đi du lịch Nha Trang - Đà Lạt mọi người cho mình xin chút review ăn chơi, checkin lung linh với ạ !
- mọi người cho mình hỏi mùa này Đà Lạt còn hoa hướng dương ko ? Với lại ai đi Tuyệt Tình Cốc chưa? Có đi taxi vào đc ko? Vì tụi mình con gái nên ko dám chạy xe máy vào.
Cảm ơn mọi người xem tiếp
Còn cái ảnh,gthích là đây là sợi inox ở mớ rửa bát nhé,k phải lông *** hay tóc j đâu,ăn suýt hóc,ở bitetngon nhé,k phải 1lần,mà 2lần liền mắc răng sợi này,chắc ăn rau bổ sung Chất Sắt cho đủ chất thì phải,nhà hàng qtam khách quá!!!!!! xem tiếp
[Yêu thích] [Nhất định sẽ quay lại] Bánh mì chảo ở 38 Đinh Liệt, Hàng Đào, Hoàn Kiếm, HN.
Nhiều người nói rồi nên mình chỉ muốn lên đây bung lụa lại cái sự ngon của nó thôi ạ.
Với giá 50k gần bờ Hồ thì chỉ có đồ vặt trong chợ đêm và Nộm bò khô vỉa hè. Nhưng để có một bữa ăn chính thực sự ( ăn để no ) thì các bạn nên chọn bánh mì chảo. Giá cả ngon nghẻ mà chất lượng thì khá là ưng ý.
Các chị nhân viên phục vụ rất vui vẻ, thân thiện, bọn mình order 1 xuất không rau mùi nhưng c ấy lỡ cho vào, khi mình thắc mắc thì c ấy đã cúi cả đầu để xin lỗi.
Bánh mỳ chảo thường thì có lạp xưởng, thịt quay, pate, xúc xích và trứng ốpla, nói chung là khá đầy đủ và ngon miệng so với giá của nó ( 35k )
Bánh mỳ chảo gà gồm khoai tây chiên, gà chiên, hành tây và cà chua. Ở ngay gần đó có vài hàng fastfood và bạn sẽ không thể ăn suất ăn thế này trong đó với giá 40k được.
Nước sốt của cả 2 loại đều sánh và ngon, bánh mỳ nóng và giòn.
Cocacola ở đây có giá 15k/lon, không thấp nhưng mình thấy ổn hơn là uống mấy cốc Pepsi nhạt nhẽo vô vị toàn nước lọc trong một số hàng.
Như đã nói ở trên, với một bữa tối ngon, bổ, rẻ, vừa bụng, các bạn nên thử bánh mỳ chảo ở hàng này, sau khi ấm bụng thì các bạn có thể chạy nhảy thoải mái ở bờ hồ, lâu lâu mua vài món ăn vặt để lúc nào cũng không bị đuối sức. xem tiếp
[Góc Chim Ưng]
Linh Trà 67D Phó Đức Chính - cạnh lẩu Đức Trọc
Giữa bạt ngàn các loại trà sữa đài loan mọc lên như nấm ở Hà Nội thì mình lại tìm thấy một quán trà sữa thuần Việt. Decor quán như một Hội An thu nhỏ giữa lòng Hà Nội vậy.
Sự xô bồ như một số quán trà sữa khác mình tới thì Linh Trà lại là sự lựa chọn hoàn hảo cho những bạn nào yêu thích sự trầm lắng hay những buổi tâm tình nhỏ nhẹ yên tĩnh đấy.
Về trà sữa ở đây, quán chỉ có duy nhất cốc 1 size to đại tướng chắc là size L của Dingtea mất. Hôm đấy mình gọi trà Nhài sữa kem mặn và Linh Trà cốt dừa kem mặn. Cá nhân mình thấy vô cùng thích Trà nhài kem mặn. Trà nhài thơm, ngọt vừa, uống cùng với kem mặn đặc sánh chắc chắn là bestseller của quán này. Còn Linh trà cốt dừa hơi có vị chát của trà sịn lại thơm mùi dừa rất nhẹ nếu ai ko uống được ngọt thì mình khuyên tốt nhất là nên giảm đường nhá
Lâu lắm mới tìm được một quán trà sữa phù hợp với xu hướng đồ uống của giới trẻ mà lại mang trà Việt đến gần hơn với người trẻ Việt.
Chắc chắc ai đã từng đặt chân đến Hội An sẽ ko thể ko rung động bởi decor của quán này..
Giá 1 cốc ts tầm 35-56k nếu mình nhớ ko nhầm thì là thế
P/s: bên dưới là clip mình quay độ đặc của kem mặn.. mình còn chưa bắt đầu uống mà bà chị mình đã tu gần hết 1 cốc rồi đấy ạ. xem tiếp
(Góc chê)
Hôm trước có bạn nào đấy khen hàng Trang Ốc ở số 2 Cửa Bắc nên hôm nay lại cho vợ con lên ăn thử, bỏ rơi ốc chị lệ cũng trên cửa bắc nhưng thực sự ăn xong lòng tự bảo lòng lần sau sẽ không bao giờ quay lại nữa
1. Nước chấm ốc không hề liên quan đến món ốc chỉ thấy ngọt
2. Món cút lộn xào me cũng quá ngọt
3. Ngao với giá 25 thì cũng tạm chấp nhận tuy hơi ít
4. Món chân gà ngâm xả chỉ thấy mặn ngoài ra lại là ngọt
Kết luận lại ở trên này hình như thiên về ngọt quá cái gì cũng ngọt, nước ngô thì 5k mà cốc cũng ngọt đường là nhiều nói chung cá nhân mình cũng như vợ con mình thấy không ổn chút nào nếu như k muốn nói là chán. Tổng thiệt hại bao gồm: 1 bát ốc nhỏ luộc, 1 bát ngao hấp, 5 nem chua rán, 5 chân gà muối, 10 cút lộn xào me, 3 nước ngô và 1 trà đá = 175k
xem tiếp
Mọi người ơi, tuần sau em có đi hạ long 3n2d ạ. Mn đi rồi cho em xin ít kinh nghiệm đi lại và khách sạn, đồ ăn ở đó với ạ.
Many tks xem tiếp
[KHEN]
--Ảnh chụp vội nên hơi dìm--
129 Đội Cấn bánh xèo(10k),nem lụi (5k) ăn no nê mà siêu ngon luôn. Mình là dân nghiền bánh xèo, Đội Cấn nhiều quán nên mấy lần đi ăn, nhưng quán nước chấm ngon thì bánh xèo cháy, bánh xèo ngon thì nem lụi quá mỡ... Tìm được quán này ăn thấy hài hoà tất: Nem ngon, bánh to dày, nước chấm ok, rau sạc sẽ. Hôm nay k ăn tối mà đi ăn 3 bánh, 3 nem, 1nước mía (55k/2 người) mà no ú ụ xem tiếp
Góc khen - hồng kỳ quán 53 ng khắc hiếu
Lần đầu viết review ạ ) hnay hứng lên đi ăn ở quán này mặc dù hơi xa
Thấy quán này hot lẩu 1 ng giá cũng rẻ nên đi luôn
Lẩu 1 ng thấy ăn rất được. Nước lẩu ăn lúc đầu lạ lạ thấy ko ngon lắm nhưng mà ăn 1 lúc thấy thanh thanh dễ ăn. Nhân lẩu thì tại gọi 1 lẩu mà 2 đứa ăn nên ko nhận xét dc là đủ cho 1 ng ăn hay ko. À thích 1 cái là khi bật bếp thì có 1 chị giống chủ quán cho muối trên than hay cồn gì đó bảo cho đỡ cay mắt ( thấy quan tâm khách dã man ))
Phở cuốn thì giá như ở mấy quá nổi như hương mai và ăn thấy cũng ngon tương đương
Thích nhất là phở chiên phồng. Mình gọi lúc đầu thì hết nhg 1 lúc sau ‭‭nvien ra bảo mới đi mua nên hỏi bọn mình có muốn ăn nữa ko thế là đồng ý luôn. Trên page quán thì thấy phở vs thịt để riêng nhg ăn thì để chung. Bạn mình thì thích ăn riêng cho giòn nhg mình thấy phở ngấm nước thịt bò rất ngon. ko bị ỉu mà ngấm nước ăn vẫn giòn
Gọi thêm nước mơ nữa là gần 200k 2 đứa ăn cũng no
Thấy bảo thứ 5 có km mua 1 lẩu tặng 1 nồi cho lần ăn sau. thế tính ra tầm 30k/ nồi quá rẻ
Về quán thì rộng, có điều hoà, mình đến thì ko quá đông như mấy quán phở cuốn nổi nổi. Trông bên ngoài hơi sang chảnh nhg giá bình dân
Đặc biệt phục vụ thân thiện, thi thoảng qua hỏi ăn ngon ko rồi cần gì ko. bê đồ hay hỏi han gì cũng trả lời rất nhiệt tình. 10 điểm dịch vụ
Mỗi tội đến dc quán phải đi qua chỗ ngũ xã xong bị chỗ hương mai vs mấy quán chặn xe các thứ ko thích lắm
Nếu có dịp sẽ quay lại xem tiếp
[Góc khen ngợi ]
Đây là lần đầu tiên em viết review bởi em tìm được tình yêu đích thực cho đồ uống của bản thân Đó là Soya Garden nhé Hệ thống đậu nành tuyệt ngon luôn, có 3 cơ sở ở Vũ Phạm Hàm, Ô Chợ Dừa và Nguyễn Bình Khiêm. Cở nào cũng max đẹp , không gian thoải mái ! Em thích ở Vũ Phạm Hàm nhất Nhân viên thì gọi là thân thiện thôi rồi, mến khách và vô cùng lịch sự Đồ uống giá cả hợp lí mà best ngon luôn, lượng đá vừa phải khiến người uống dễ chịu lắm. Ở đây có cả beancurd giống kiểu tào phớ mình hay ăn í, ngon lắm, ăn kèm thêm thạch lá dứa... Các bạn đến hãy đến uống thử xem xem tiếp
Lần đầu review
HƯNG HÍP NƯỚNG-163 ĐƯỜNG 19/5- VĂN QUÁN-HÀ ĐÔNG
Hôm nay mị cùng cả nhà lần đầu ra hàng này ăn thử. Hơi choang vì quán bé mà đông khách dã man. Nhà mình đi 4ng lớn+1 trẻ con, phải chờ 20' mới có bàn. Quán tuy bé nhưng trộm vía k bị khói 1 tẹo nào. Trong lúc chờ bạn thì cũng dk nhân viên quán ghi order đồ trc nên có bàn phát là đồ cũng ra luôn. Đồ ăn của quán ra rất nhanh, chác là do a quản lý hay a chú quán ý, chạy quanh quán nhắc nhở nv mang đồ cho khách liên tục. Thịt quán khá ok, lúc mang ra tẩm ướp khá đều, k bị cứng kiểu chưa rã đông hết. Đặc biệt, quán có nc chấm thịt là nc sốt me, kiểu chua chua ngọt ngọt ý, ăn khá ngon, mà k bị ngấy. Thịt cuốn nấm kim châm siêu chặt tay , k bị rơi nấm ))Tuy nhiên, xà lách để ăn cùng thịt k dk tươi Đứng lên thanh toán siêu nhanh vì còn khách khác đang chờ. Điểm trừ duy nhất chắc là phải ngồi bệt, khá tế chân )))
Chấm điểm :8,5/10
Sẽ quay lại lần sau vì gần nhà )) xem tiếp
TỔNG KẾT:
Có quay lại không? - Sẽ quay lại nếu có những đêm đói lòng mà không quá lười vẫn nhích được thân thể ra ngoài. Nhưng chắc sẽ để ăn gì khác hoặc gặm chân gà thôi
Anw xin cảm ơn các bạn đã giới thiệu cứu đói em trong những cơn cơ nhỡ mong rằng lần sau gặm chân gà sẽ có kết quả tốt đẹp hơn xin hết cam xa mi taaa xem tiếp
E đang tính đi penang (malay) các bác ạ... ai đi rồi cho e hóng ít kinh nghiệm đc k??
Định đi 19 -23 /11
HN - penang - kuala - hn các bác thấy ổn k??
À Hình như airasia đang có vé rẻ. Bác nào chuyên săn đc vé thì hướng dẫn e cách săn vs. Thankss all xem tiếp
< GÓC CHÊ >
Bánh mì chảo cột điện Đặng Văn Ngữ
Ok, lần đầu cũng là lần cuối
Nước sốt lờ lợ , loãng
1 nhúm ba tê ăn mằn mặn ko lquan, trứng ốp mình ko ăn miếng nào nên ko rõ ra sao. 3 miếng thịt, 1 xúc xích = 39k/s
Khoai tây nhão nhoét 1 nhúm
Mình ngơ ngơ ko rõ có phải là đi ăn bm chảo thì bánh mì là đi kèm + gọi thêm mới tính tiền chứ ở đây tính cả tiền bm là sao nhờ???
Nước đậu ko biết có pha thêm nc lọc ko.
Salad gà ăn tàm tạm
Chốt 122k cho 1 bữa ăn tối với cái bụng đau đi về xem tiếp
Hôm nay sẽ đến lượt pạn "Uncle Tea"
Zâng mới khai trương và đang mua 1 tặng 1 nên chờ hơn 45p hơn đến hết mai là hết khuyến mãi hay sao đấy
Mình mua 1 hồng trà cheese trân châu đen và trà sữa trân châu đen
Hồng trà trân châu uống tạm ổn trà khá là thơm và rõ vị. Chỉ có điều...kem cheese đánh kiểu qua loa k kịp cho tan hết phomai nên uống n khá là nhộn nhạo trong miệng kiểu từng cục phomai bé tí xíu trong miệng ý hơi không thoải mái
Trà sữa trân châu đen: mình mua size L nên to như quả đại bác vừa dài hơi to cầm thích lắm kiểu làm kiếm được ý )) uống vị này thơm một chút chút gạo rang ok hơn hồng trà xíu
Trân châu ở đây cũng bình thường lúc mình mua là hết trân châu trắng nên phải uống trân châu đen càng uốngg càng ngon hơn ý
Các bạn đi uống nên bảo bớt ngọt đi nạnh à ở đây còn có trà giảm péo nhé hnao mình sẽ thử. Nhân viên nhẹ nhàng có 2 ng 1 anh 1 chú người đài loan khá là đáng yêu a hơi đập lọ dễ mến lắm
Sẽ còn quay lại đây nhiều xem tiếp
( GÓC KHEN )
Tối rảnh lượn lờ phố cổ, tình cờ đi qua hàng than thấy có tiệm bánh xinh quá ghé vào ăn thử. Quán chủ yếu bán hotdog và một số loại nước cơ bản. Hotdog khá đa dạng với các vị truyền thống, phomai, rong biển, hun khói, sốt BBQ, giá từ 20 - 30k thôii.
Ưu điểm : Bánh nóng hổi, mềm, thơm phức, xúc xích mềm cùng với nước sốt hoà quyện khiến mình không thể từ chối và xử lí hết trong vòng 5p.
Nhươc điểm : Duy nhất là không gian quán bé, có vài bàn thôi, thích hợp mua mang về.
P/s: Trong hình là vị thịt sốt BBQ mình gọi thêm sau khi xử lí xong cái phomai quá nhanh k kịp chụp.
-30k xem tiếp
[ Góc khen có tâmmmm ]
Thật sự em là tín đồ của ăn uống nên có cái sở thích đi ăn món nào ngon là phải chụp choẹt rồi check in địa chỉ ở fb để note lại.
Đi ăn lẩu nhiều nơi nhưng lần này phải nói là thấy rất ưng món lẩu thái ở quán Lẩu Son này . Đặc biệt nước lẩu rất đặc biệt, vị ngon ngậy và thấy lạ hơn mấy quán lẩu ở hàng lược , phùng hưng với khu xã đàn . Set này 2 người ăn mà no căng luôn . Giá cả hợp túi tiền mà chỗ ngồi thì sang choảnh , có chỗ cho các bé chơi các mẹ ạ tha hồ mà check in. Đi nhóm đông người thì nơi đây là hợp lý. Đặc biệt thêm 1 điểm cộng nữa là anh chủ quán siêu nhiệt tình. Các bạn nhân viên niềm nở và thân thiện từ ngoài cửa vào đến bàn
địa chỉ :Lẩu son - Lô 44-45 vạn phúc, hà đông, hà nội . xem tiếp
Mình ko phải admin gr nhưng mình có 1 vài ý kiến nhỏ nhé. Mong m.n đón nhận.
Khi các bạn đăng bài để m.n cùng tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm theo mình đó cái hay và đáng dc m.n quan tâm nhưng mình nghỉ khi đăng bài các bạn cũng phải vào wall của gr để đăng đúng ko ạ, nên thiết nghĩ các bạn có thể "chịu khó" 1 chút lướt xuống xem các bài đăng tương tự khác để tìm hiểu (nếu tìm thấy bài đăng phù hợp với vấn đề mình đang mắc
phải) thì các bạn có thể ko đăng bài nữa...vì đi du lịch thì những địa điểm nổi tiếng như Đà lạt, Phú quốc, Quảng Ninh, Đà nẵng, Hà nội.....rất dc nhiều người đi..rất là nhiều bài đăng rồi...cũng là đi đâu, lịch trình như thế nào....
Qua đây cũng muốn các Chị admin xem xét duyệt bài thế nào đó để tránh loãng bài, vì rất nhiều bài đăng hỏi về 1 vấn đề...tạo sự mới mẻ để m.n quan tâm gr nhiều hơn nữa.
Cảm ơn m.n ạ! xem tiếp
Em chuẩn bị đi Quan Lạn mà vẫn chưa biết thuê xe cộ, tàu với khách sạn ntn Ai đi rùi cho em xin vài địa chỉ uy tín với ạ Em cám ơn nhiều ạ xem tiếp
em sắp đi cát bà 2 ngày 1 đêm . Mọi người cho em
xin ít góp ý khách sạn với đi lại ạ . em cảm ơn xem tiếp
[Góc khen,chê và hỏi han]
Mình với ny thèm bánh canh nên từ năm ngoái quyết có quán bánh canh ghẹ nào ăn thử cho bằng hết
Theo kinh nghiệm mình thì quán tệ nhất là Bánh canh ghẹ 69 ở 69 ô chợ dừa. Vừa đắt nhất lại chán nhất,chuyên ăn bớt đồ. Gọi bát size lớn thì cũng chả thấy khác gì size nhỏ,thêm ghẹ nguyên con xíu xiu thì bớt tôm..nói chung càng đắt thì thêm cái nọ bớt cái kia vậy cũng chả hơn gì. Phải nói đến quán t2 thử thì siêu Besttttt là Bánh canh ghẹ Út còi chỗ cuối đường Quang Trung. Thử bát bé nhất mà cứ tưởng là bát cỡ đại bên 69 )))thịt ghẹ nhiều,cũng k bị nhai phải vỏ dăm như bên 69,đang nhai sướng mà có vỏ khó chịu vl. Mà nước cũng ngon nữa ý k đặc cũng k lỏng quá bonus thêm nước nha đam ngon dã man. Ăn ở đây r là k muốn qua chỗ khác nữa )) chỗ để xe thoáng mát,đông vừa phải.
Quán t2 là Mai lại ghé Núi Trúc chuyển về Hồ Đắc Di cạnh circle k. Đánh giá chất lượng ở tầm trung. Hơn 69 nè nhưng vẫn có gì đó k bằng Út Còi. Thế nên mình khuyên nên thử Út Còi nhé!!! Quán ngoài bánh canh còn nhiều món khác nữa mà mình cũng chưa thử hết vì tô bánh canh no lắm lun r,mới tăng giá lên 55k nhưng vẫn thấy quá ổn vì ngon
Cuối cùng cho mình hỏi mọi người địa chỉ quán hải sản nào tươi ngon bổ rẻ với nhé,đang thèm mà hơi mông lung quá
Thanks all xem tiếp
[ Góc bình thường]
Trước có lưu 1 địa điểm của một bạn đã từng review về xôi 573 Đê la thành, hôm nọ mới đc thưởng thức
Điểm cộng: quán sạch sẽ, rộng
Điểm trừ: xôi hơi nhão, quán cũng k có menu cho từng bàn và chỉ có 1 biển ở ngoài nhưng ko ghi giá tiền chi tiết. Mình goi xôi xéo gà xào nấm. Ăn cũng thấy bt, con gái ăn thì chắc ăn đc nửa là no mà ăn tiếp thi sẽ ngấy. Giá bát khoảng 25-35k. Ah vào quán mình chỉ thích thú với mấy hộp hành phi họ bày, chỉ ước họ bán mình sẽ mua về ăn thay cơm mất ) thế nhé...
xem tiếp
[Góc khen]

Hnay liều mạng gọi thử bát nhiều mì kết quả ăn no lồi rốn
Yêu lắm cốc nước la hán mát lạnh
Giá 30k/ bát
Địa chỉ 157 trương định
Giờ bán 5h => 13h xem tiếp
Lý Sơn! Xem xong xách balo lên và đi liền!
Bạn nào cần info cmt mình viết review liền
Không hổ danh Maldives Vietnam xem tiếp
Góc rì viu ( bltm trong big C)
Mấy lần nhờ mn review bltm của mấy hàng ngon ngon trong này nên e cx đã thử, ngon thì ngon thật mà thấy hơi ngấy quá nên hn nhìn bltm trong bigC ít sốt e đã thử ngay.
Cốt bánh mềm vừa đủ nma miếng nào cx nên xúc kèm lớp sốt bên trên.
Trứng muối và ruốc thì max nhiều, trứng không tanh
Nhược điểm là hơi ít sốt thêm một tẹo nữa thì ok
P/s: sẽ ăn lại nhg là với bạn ms hết đc xem tiếp