5. Bún mọc tiết 19 Nguyễn Thiện Thuật ( nó nằm phía sau chợ đồng xuân ạ mọi người ra chợ đồng xuân rồi hỏi là dân ngta chỉ cho dễ tìm ạ) : đây là quán bún mọc rẻ nhất em từng ăn 20k 1 bát có mọc giò tiết ạ. Mọc nó tơi chứ nó không săn lắm :? Vì rẻ với ở gần chợ nên cảm giác không được vệ sinh nhưng vì em thích nên em vẫn đóng họ đều ạ ) ở đây còn có cả bún chấm ạ em thấy mọi người ăn mà em toàn ăn bún nước thui :? Có dịp em sẽ thử cả chấm hehe :?
Chấm điểm 7/10 xem tiếp
<Góc Khen Dạo>
Sau giờ tan làm có lang thang và tình cờ biết quán ốc ở ngõ 7 trong phố Ô Cách, ngô gia tự, long biên vừa rẻ vừa ngon. 2 người mà ăn 1 bát ốc,2 bát canh tiết,nem rán, cút lộn, ngao luộc mà chưa đến 100k
M thích canh tiết ở đây. Nó mềm nó núng nính làm sao. Có 5k/b quá rẻ xem tiếp
Bún bò huế
Chưa thấy các bác nhắc đến quán này hay sao ấy, nên em mạn phép rì viuuu
Em từng ăn ở o xuân, quán o gì ở nghĩa tân quên xừ tên, 65 đường láng đều thấy k có gì đặc sắc, từ nước dùng đến nhân, hơn nữa cảm giác hơi bẩn mất vệ sinh nữa.
Quán này có hôm tiện đường gần cty nên ăn thử, nước dùng đậm vị, thịt bò cg mềm, chân giò cũng dc làm tử tế sạch sẽ ít nhất là k có lông tồn dư lại nhìn ít ít mà no căng, cái viên tròn cũng ngon nứaaa, tiết mềm. Đặc biệt là bếp ngay gần, em để ý thấy sạch sẽ. Có hôm mua về thì đóng gói cẩn thận, để riêng từng hộp nước dùng, bún; ớt chưng cũng dập ghim túi riêng luôn à quán này ở Láng hạ, bún Việt ấy ạ. Bonus thêm là quanh khu này còn có bánh cuốn Hà Nguyệt ở thái thịnh ngon cực kì luôn xem tiếp
[ Góc ủng hộ ]
Hôm nọ thấy có bạn review bánh tráng trộn ở chợ Xanh Văn Quán nên hôm nay mò đi ăn thử xem sao. Bánh tráng nướng ngon, bánh tráng giòn tan không cứng quá, nhân đầy đặn xúc xích bò khô trứng hành (mình ghét ăn hành nên thấy bác bán hàng cho thế này nhiều quá ). Bánh tráng trộn đầy đặn, ăn khác hẳn trên hành trống, bánh tráng tơi mềm không bị cục cục, bò khô ăn hơi lạ miệng, mềm dẻo chứ không phải mấy cái sợi sợi mình hay ăn. Nhìn chung thì tất cả đều ổn, bác bán hàng nhiệt tình vui vẻ. Mỗi tội chỗ ngồi hơi khó khăn vì đang ăn công an lại đuổi ) tổng thiệt hại cho 2 thứ là 45k. 2 cốc nước gọi ở hàng nước đối diện 10k/cốc. Đá me ngọt vđ nên uống đc 1 nửa là chán nhè, nước sấu ngon hơn xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
mọi người cho mình hỏi có quán cafe nào ngon ở khu vực Láng hoặc chùa Láng không nhỉ? xem tiếp
Nhóm e khoảng 7 người có dự định đi Đà Lạt vào tháng 7 này. Anh/chị nào biết homestay hay khách sạn nào giá ổn chỉ giúp em ạ. Tụi e muốn ở chung 1 phòng cho vui ạ.
Sẵn cho e một số địa điểm để tụi e có thể phượt ạ. Đa số tụi e đi là con gái. xem tiếp
Mng cho mình list các món ăn nhiều phomai quanh Hkiem BĐ 2BT với xem tiếp
Nhưng sau vụ này thì chắc mình phải cạch cạch cạch. Dù là mình ăn từ cái hồi mới chỉ toàn học sinh Thăng Long ăn, mới có cái chị tóc ngắn bán, chưa có đồng phục hịn hò như bây giờ xem tiếp
(Góc trả bài)
Mình có đọc bài review của bạn khen bánh tráng nướng đoạn chợ Xanh Văn Quán (đối diện cfe Trắng) nên hnay mình đến ăn thử. Cảm nhận:
Xe hàng rong, ngay đầu cổng chợ
Mình gọi bánh tráng trứng suất đặc biệt ko xúc xích (20k), nhân đc cho nhiều ( điểm cộng), khá mặn (điểm trừ, mình vốn bthg đã ăn mặn, các bạn nên nói cô điều chỉnh gia vị theo sở thích của bản thân), nếu bạn muốn có sốt mayonaise thì cần nói cô bán hàng cho vào, bánh sẽ đc cuộn lại như hình dưới (của bạn review trước) - mình nghĩ nó làm mất độ giòn của bánh, tốt nhất cứ để nguyên cái ra dĩa, rưới sốt và cắt ra ăn thì ngon hơn. Chưa kịp thưởng thức các món khác thì có nhóm vác dao chém nhau trước mặt -> tớ đành chuồn lẹ xem tiếp
[Góc hỏi han]
Cuối tuần này e định tổ chức sinh nhật ở Rauta House coffee Nguyễn Chí Thanh. Ai cho e xin ít review đồ uống với ạ, đặc biệt đồ đá xay ạ. E cảm ơn xem tiếp
Góc chê bai.
Xin lỗi Toco Toco nhưng chúng ta không thuộc về nhau.
Vì muốn ủng hộ hàng VN mà ra Tây Sơn mua cốc hồng trà kem chese đã vậy không được áp dụng mua 1 kem chese tặng 1 trà sữa như quảng cáo do anh quản lý nói cửa hàng đang áp dụng km mua 2 tặng 1 nên chưa áp dụng km kem chese của hệ thống. Ok lần 1.
Nhận cốc hồng trà thì không thấy cái dùi nhựa nhọn để khía cốc, hỏi anh quản lý lại nói cửa hàng cũng chưa nhập về. Bó tay lần 2, bỏ qua đi về.
Về nhà,mình uống cảm nhận vị trà cũng rõ, trà k quá nhiều đường như trà sữa vị truyền thống nhưng kem không thuyết phục được mình. Không ngậy béo, mặn vừa đủ như chachago hay gongcha. Kem bị ngọt, mùi như bột sữa. Kim cương trắng gọi là điểm sáng vì dai mà dẻo dẻo, khá hợp vs trà. Và chs mình gọi size L rồi mà uống 3 hút là hết dù cho cũng ít đá.
NHƯNG vấn đề là sau 30' uống trà sữa mình đau cmn bụng luôn rồi hiuhiu ngủ dậy từ 16h đến 18h có ăn cái gì đâu chứ.
Say goodbye Toco Toco. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mọi người cho mình hỏi ở Ao Sen Hà Đông thì ăn gì ngon với ạ???
Cần gấp để tối mình đi luôn ạ xem tiếp
PHỞ VÔ DANH
[Góc rì viu]
[Góc kể chuyện]
[Các cụ kể lại]
< Ko PR nên đừng ai nói mình pr>
[Bạn nào hay đi tàu nên ghé qua ăn]
<Cảm nhận cá nhân về món ăn tại quán xem kẽ câu chuyện các ông xe ôm, bà bán nước, cô bác ngồi ăn quán >
Cái bữa mình ở Nha Trang về, khoe ở Khách sạn 5 sao mà giá có 350k một ngày đêm, ai cũng bảo mình nói dóc tổ. Sự thật là cái "Khách sạn Năm Sao" đó lấy theo tên ông chủ là Năm Sao, chứ không phải vì nó có đẳng cấp 5 sao, vậy thôi !
Cũng như cái quán phở gà này, gọi nó là vô danh là bởi nó không có biển hiệu, chứ sau lưng nó, là cả một tích xưa dài dằng dặc.
Cổng ga B Hà Nội xưa có cái chợ chuyên bán gà. Bà con mua xong thường thuê vặt lông (bằng tay), sau đó thuê luộc.
Cái nhà chuyên luộc gà thuê ấy, nồi nước luộc lúc nào cũng sôi sùng sục, mỗi ngày dễ đến vài trăm con gà chui ra chui vào. Nước luộc vàng sánh, thơm nức mũi, cứ như "Cao Gà Cốt" ấy. Bà chủ đem đổ thì tiếc của, bèn nảy ra bán cái món Mỳ tôm nóng. Khách ăn chỉ tính tiền mỳ tôm, 500 đồng một gói Miliket giấy xi măng Sài Gòn chính hiệu, còn nước luộc gà chan thoải mái. Hành mùi cũng miễn phí luôn. Khách đông như trảy hội.
Chiều tối thì bà chủ vớt chân, đầu cánh,.. bán cho đám uống rượu. Hàng rổ xảo chân gà vịt ngan ngỗng,.. các loại, giá rẻ như cho. Khách ăn trải chiếu ngồi kín 2 bên vỉa hè. Về đêm có đám chị em massage bên đường ra góp vui, son phấn hở hang, càng náo nhiệt. Xôn xao một thủa Hà Nội cái điểm bán chân gà, chân ngỗng ban đêm này.
..............
Sáng nay vào đây ăn phở gà. Bát gà đùi giá 40k, nước dùng đậm, và thịt gà ngập bát. Quá nhiều thịt. Và là gà tươi. Ăn hết bát này, ông nào đang suy dinh dưỡng khéo chuyển sang gout.
Đáng để thưởng thức !
Thank ad,thank bạn đọc xem tiếp
[ ]
Huhu có ce nào thấy dingtea càng ngày càng tệ không
Mình là một con chuyên uống ngọt đây mà uống dingtea giảm đường rồi mà vẫn thấy ngọt
Ngày trước toàn uống dingtea mà vì lười nên bh toàn mua chago ( vì gần nhà). Hôm nay quyết tâm đi xa tí mua dingtea mà uống thất vọng toàn tập.
Bt t hay uống xanh sữa mà hn gọi trà sữa hạt dẻ. Cảm thấy tiếc đứt ruột 61k. Uống toàn mùi sữa bột vani không thấy mùi trà đâu cả Cảm giác như sữa bột pha ra rồi thêm trân châu vào ấy. xem tiếp
( Góc khen dạo)
Bún ốc ngõ 157 Đại La. Vô tình dạt vào quán vì đi lấy hàng bụng đói, mắt mờ. Bát bún đầy ọp, có cả ốc lẫn, bé, to. Mình thì thích cái gì cũng phải to nên gọi bát ốc to. Đúng là ngon vãi í chúng mình ạ. Thấy ai cũng cắm mặt xì xụp húp , mồ hôi vã ra như tắm. Tớ đoán là chắc họ cũng đang thấy ngon như tớ đang ăn. 1 bán bún ốc to+ 1 trà đá chỉ 35k, quá rẻ, quá ngon. Óc nhỏ 20-25k thì phải, tớ chẳng rõ. Chúng mình nên thử xem nhé:)))) xem tiếp

Mọi ng biết chỗ nào ship đồ ăn ngon trong Hà Đông ko chỉ giúp mình vs xem tiếp
( Góc Hỏi Han )
Cho em hỏi có chỗ nào bán bún đậu ngon buổi tối k ạ ??? Thèm quá hic xem tiếp
Chắc các bạn cũng nghe nói nhiều đến quán chè này rồi, vì mình thấy nó khá nổi tiếng, đó là quán chè đối diện đại học Nội Vụ(83, Xuân La, Tây Hồ) Ở đây nổi tiếng nhất với chè Bưởi, mình ăn các loại khác ở đây rồi nhưng vẫn thích ăn nhất là chè bưởi, vị của chè vừa miệng, không quá ngọt mà mát thanh, cùi bưởi( không biết gọi thế đúng chưa) cũng giòn, ko bị ỉu như một số quán khác, giá một cốc là 12k, ngoài ra, gần đấy còn rất nhiều món ăn vặt khác nữa, mỗi lần qua chỗ này mìn đều phải ăn một cốc chè bưởi và đã đời thịt xiên nướng. Ảnh thịt nướng ở cmt, nhưng thịt nuớng ở đây cũng tuỳ từng quán thôi. có quán dở ẹc. xem tiếp

Hôm qua sinh nhật mình nên nghe lời review trên đây rủ lũ bạn đến quán gà ở cuối Trần Đại Nghĩa ăn thử. Mình đến ăn lúc 6 rưỡi, phía dưới tầng 1 có tầm 3 nhóm đang ăn, 5 đứa mình ăn ở tầng 2. Tổng quan thì nhân viên nhiều, chu đáo. Đến có người dắt xe cho, nhân viên tầng 2 cx không ít, cũng để ý khách. Cơ mà quán bí.
5 đứa mình gọi 1 kimbap, 1 gà phomai, 1 gà xào bắp cải với 1 tok. Có đĩa khoai là được tặng. Gà phomai ít phomai, nhưng ăn vừa miệng, khoai với kimbap ăn bình thường. Gà bắp cải, ờ, gà bắp cải ăn chẳng thấy vị gì. Mình đổ sốt tok vào đảo lên ăn còn thấy chút hương vị. Tok thì mình có thù với món này, không nhận xét. Canh rong biển ăn như canh rau ngót.
Đồ ăn kèm cho ra nhiều,nhưng bàn chật, xếp kín bàn luôn, thành thử ra mấy món ở xa cũng lười gắp luôn.
Và giờ thì đến phốt. Như hóa đơn mình đưa lên đây, chẳng hiểu sao không có kimbap dù tụi mình có gọi, có cơm trộn dù mình không gọi và cũng không hiểu cái phomai 60.ooo kia là nó cho láo vào hay đấy là phomai extra cho gà, nhưng chắc không phải cái thứ 2 vì gà đấy ít phomai Hôm qua đưa con bạn thanh toán nhưng nó không để ý, nhìn tổng tiền xong trả luôn, may mà vẫn kẹp lại hóa đơn vào ví, sáng nay mở ra thì phát hiện ra mình bị thế 100k không phải nhiều, nhưng đủ để con bé trí nhớ kém và dốt toán ngồi đần mặt ra tính từ sáng tới trưa.
Chấm điểm: 6/10. xem tiếp
[Góc hỏi han]
Lát tan làm em định đi ăn cùng đứa bạn, nó đang thất tình nên tìm chỗ nào ngồi cho nó uống rượu và tâm hự )
Em xin 500 gợi ý loanh quanh mạn Cầu Giấy, Hoàng Quốc Việt ạ xem tiếp
[Góc hỏi han]
Các cao nhân cho mình hỏi có hàng cơm văn phòng nào ngon nghẻ hợp giá trong khu vực quận Hoàn Kiếm Hai Bà không? Mình hay gọi 123 nhưng giờ muốn đổi món, cơm niêu Kombo thì hơi ít, giá cũng không phải rẻ lắm mong các cao nhân chỉ giáo, mùa hè đến rồi trưa nào cũng phải lê lết ra đường như gà quay mệt mỏi dã man xem tiếp
[Góc ăn chơi ăn bời]
Chị em nhà mình ai từng ăn món nem cuốn 1,5k thần thánh nằm ở chợ Ngô Sĩ Liên này chưa ạ. Lâu không ăn em thèm quá ạ, 15k ăn no nê luôn. Mỗi tội bà bán hàng hơi đồng bóng, để bà ý ghét thì thôi rồi mà chỗ ngồi hơi bé. Còn đâu em thấy ngon và rẻ. Nằm ở ngã ba Phố Nguyễn Như Đổ gần bệnh viện. Ra đó hỏi ai cũng biết ạ xem tiếp

500ae cho em hỏi quanh khu vực Xuân Thuỷ, Hồ Tùng Mậu có chỗ nào ăn nướng ngon mở buổi trưa không ???? xem tiếp
[Góc hỏi han] (Phô mai)
Mọi người trong group cho em xin một vài địa điểm các món ăn với phô mai trên phố hoặc quanh khu vực Láng, Cầu giấy giúp em với.
Mong admin duyệt bài giúp em!!!! xem tiếp
[Góc hỏi han]
Cả nhà có biết chỗ nào bán crepe sầu vs cả chè sầu ngon ko chỉ em vs ạ, bán onl hay có địa điểm đều đc ạ, em cảm ơn nhiều. xem tiếp
[Góc review quán ăn vỉa hè]
Em bị nghiện món miến bánh đa cua. Lân la thấy nhiều người khen ăn ở đây ngon đến thử ai ngờ nghiện luôn rồi, Hôm nào đi làm về cũng qua ăn 1 bát mà có 25k đầy đủ mà đặc biệt có cả rau rút đúng khẩu vị nhau luôn. Thích nhất là cua ở đây thơm mà nhiều đúng mùi cua chứ một số nơi trá hình lắm. Ai thích món này đến thử 1 lần đi ạ. Ngay trung tâm HN mà giá lại bình dân, Cô ý bán từ 2h đến 6h chiều ở 34 Cao Bá Quát ạ! xem tiếp
[Góc chê dạo]
Cảm thấy hơi thất vọng với chất lượng của Bobapop bây giờ. Kem mặn không rõ vị và khi uống cùng với trà vị còn ghê hơn khi uống trà không . Để một lúc, phần trà với kem còn tự tách nhau ra nữa các bác ạ . Nay mình order ở Bobapop Lê Đại Hành xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Khen: quán quen gần nhà các chế ạ. Chim quay ơ đây ăn ngon, mình thích cái nước chấm mắm ớt hơn cái Nc chấm xanh xanh. Chim nhỏ 15k, chim to 20k.ở đây còn nhiều món ăn vặt nữa cũng Ok lắm nem nướng, khoai lắc...điểm cộng nữa là mấy anh phục vụ vui vẻ, nhiệt tình tuy lắm lúc đông gọi mỏi miệng mà chả thấy đâu
Chê: đồ uống ngọt quá, lần trc gọi trà chanh mà uống vào tưởng Nc chanh cả Trà đào cũng ngọt ngất ngây luôn. Đề nghị có anh chị em họ hàng bạn bè của chủ có đọc đc bài này thì bảo mấy a ý pha bớt đg nhé
Tí quên địa chỉ ở sân bóng văn quán nhé các chế. xem tiếp
[Góc trung gian] Bubble Tea Tạ Quang Bửu là học sinh nên kp dìm hằng hay pr j nhé
Quán mới mở đến nay là hơn tuần :>
Ưu điểm: Chị chủ quán thân thiện :> Trân châu trắng ăn tạm ổn! Decor tốt )
Nhược điểm: Quán nhỏ, không gian ít. Chỗ để xe ít. Làm trà sữa không có đồ bảo hộ như kính che...
Hôm nay mình đến và gọi bảo chị xem loại nào nổi bật thì làm cho e và e thêm topping tct. Thì chị làm socola kem cheese.
Trà bị ngọt quá. Uống giống hệt milo. Kem thì hơi mặn quá uống bị lợ.
Chấm điểm: 4/10
Quay lại: Gần trường nên bí lắm mới vào. xem tiếp
[Góc khen]
Bánh đa bề bề số 43 Đê La Thành nhỏ
Hôm trc mình có gợi ý 1 quán bánh đa bề bề ở trong ngõ Chợ Khâm Thiên đi thẳng vào, hn mới qua ăn lại để chụp ảnh vs cả lấy địa chỉ cụ thể cho cả nhà. Chị chủ quán là ng Hải Phòng, quán mới mở đc 1 thời gian, khá sạch sẽ, chị chủ thân thiện, nc dùng ninh xương vs cả luộc bề bề nên chất lắm, đặc biệt là bề bề ở đây đc luộc bóc r rán lên nên là ăn rất dai thịt, đây là bát bánh đa 30k của mình, free trà đá. xem tiếp
Giá cả:
- Bún đậu mắm tôm: 15k
- Thêm dồi/ chả/ nem: +5
- Full mẹt: 35k xem tiếp
<Góc khen>
Lần đầu e chia sẻ bài lên đây ạ ^^ đây là ý kiến của cá nhân e nên nếu có k hợp ý dân thì xin các bác gạch đá nhẹ tay
E thì rất hay gọi đồ ăn ship, đa số là đồ ăn đêm, nhưng gọi đồ ăn đêm thì thất vọng nhiều lắm, quán thì đồ ăn cháy, quán thì lèo tèo,v...v... Món này e ăn lâu r nhưng hnay ms review để xem có ai đồng ý kiến vs e k
Hôm ý e đang ngủ bị thằng e dựng dậy gạ ăn sáng (1h sáng) =^= ban đầu thì e chọn hết chỗ này đến chỗ khác nhưng toàn hết đồ vs ở xa. Sau cùng thì nhớ ra ngày xưa mấy đứa học cùng nó hay gọi Ăn đêm Trang Béo, sau một hồi tìm fb, vs lướt nát cái menu thì e gọi mỳ tym gà rau củ, tg kiểu chỉ có hộp mỳ vs vài miếng tym vài miếng rau. Ai dè lúc nhận đc một hộp ú ụ. 1 hộp phải đc 2 gói mỳ và míu đếm đc số miếng tym gà vì nó nhiều lắm ạ, rau thì vừa vừa, giòn... (K thích ăn rau giòn lắm vì e quen ăn mềm như 2 cụ ở nhà r) e thích cái ngô bao tử xào ý xồi ôiiii ngon, mà cái khu khỉ ho cò gáy nhà e k có để mà ăn ấn tượng là đây là hàng đồ ăn đêm trang bị cho khách có tâm nhất từ trc đến h. Trang bị từ đũa thìa đến khăn ướt lau mỏ luônggg. Ship nhanh, đồ đến tay nóng hôi hổi các bác ạ.
Điểm trừ của quán là cho gì cho lắm đồ ăn vãi chưởng ăn xong no mếch ngủ đc các bác ạ xem tiếp
(Góc hỏi han)
Mng cho m xin 1 vài địa chỉ ăn gà ngon (trừ Papa chicken) và 1 số món tiêu biểu của quán với nhé. M cảm ơn!! xem tiếp
<góc hỏi han>
Cho mình hỏi mạn quanh khu Minh Khai hoặc quận Hai Bà Trưng có quán bánh xèo nào ổn ko ạ?
Mình sang chỗ bạn chơi bên này mà thèm ăn bánh xèo nhưng ko biết quán nào ạ.
Thanks cả nhà! xem tiếp
<góc hỏi han>
Lâu rồi k đi ăn đồ Nhật nên là m nhớ quá. Bạn nào có thể gt cho mình thêm nhiều quán ăn đồ Nhật nó ngon, thật là ngon cho đáng tiền k ạ
Xiexie xem tiếp

.mọi người cho e xin ít rv về Lẩu Gật Gù ở trương định đc k ạ
xem tiếp
Food coner - số 2 Lý Thái Tổ
Như trong hình thì chắc ai cũng thấy 1 sợi..không biết là lông hay tóc nữa
Về cơm và mì đều khá nhạt nhẽo. Đến thịt gà trông thì to mà cũng nhạt, ko có tẩm ướt gì cả. Nói chung là sẽ k quay lại đây nữa. Đã thế thái độ của nhân viên phục vụ như c*t vậy. xem tiếp
( góc không thích lắm)
O Hn thì mr good tea có 2 cơ sở Bà Triệu và Trần phú( Hà đông)
Hnay mình uống trà sữa hạt đer + trân châu sợi ở cơ sở Bà Triệu và thấy nó k ưng.
- trà sữa nhạt, nhiều đá, không có bị hạt dẻ
- trân châu sợi ít và hút mãi k thấy đâu.
Nếu so sánh giữa 2 cơ sở thì thấy Trần Phú Hà Đông uống ngon hơn.
Vị hạt dẻ ngon miệng đậm Đà hơn, trân châu sợi nhiều.
Công thức pha chế giống nhau nhưng khác o liều lượng pha bột.
Lần sau mình sẽ uống ở cơ sở Trần Phú hơn.
Review để mr good tea bà triệu có thể xem lại cách pha chế. Chư ntn mất khách lắm!
Nhân viên o đây là oki. Thái độ phục vui nhỏ nhẹ.
Hy vọng khi quay lại lần sau sẽ thấy sự thay đổi. xem tiếp
[ GÓC KHEN DẠO]
Lần đầu em review
Em đi ăn cũng nhiều quán bún bò nhưng sau khi đến đây ăn em k muốn đi ăn quán khác nữa, bún bò rất là ngon, gia đình chủ người Huế hay sao ấy ạ, hiền lắm, cả tốt nữa. Các đồ ăn khác em k ăn nhiều chỗ nên k biết. )
30k/ bát.
Địa chỉ quán bún bò Huế thương số 282 Khương Đình.
Đi ăn bao lần hôm qua mới nhớ chụp lại checkin share mọi người. xem tiếp
[Góc hoang mang]
Em với bạn em đi ăn bún đậu Liên Hợi ở 120 - a15 Nghĩa Tân - Cầu Giấy
- Nhân viên: khá ổn mặc dù không tươi cười mấy
- Đồ ăn: Gọi 2 suất được tầm 200g bún
5 bìa đậu cắt mỏng nhất có thể
2 miếng chả cốm
1 đĩa dưa chuột cắt vụn như ăn dưa góp
10 miếng thịt chân giò
2 cốc trà đá
2 kẹo caosu
Vì bọn em nghĩ là rẻ vì mọi khi bọn em ăn còn nhiều hơn thế ở mấy nơi khác thì cùng lắm là 35k thôi nên em không hỏi giá. Lúc thanh toán hết 101k mà em hoang mang mãi ... giá đấy là bt hay đắt thế mng?
P/s: Vì bạn em đói quá nên em k kịp chụp ảnh ạ.... xem tiếp
Cũng không định review đâu, vì giữa bạt ngàn những hãng trà sữa thì bâyh milk tea bị loãng và đại trà quá r với mình chỉ bán quần áo nhận review của khách thôi chứ mình cũng chả biết review cho ng khác thế nào huhu, mà cả 2 lần sang đây đều uống gần hết mới chụp ảnh nhìn xấu dã man thôi cứ review những quán mới cho mng có chỗ khám phá
Ưu điểm:
-Không gian: phù hợp với ae sống ảo. Nhìn mát vì toàn màu xanh, cây lá hoa như rừng rậm amazon í nhưng mà ok nhìn điẹp
- Thái độ phục vụ: lần đầu ra quán là mới khai trương, quán khá đông vì bán cả bánh mì, xong đang order thì máy hỏng, nhìn bạn thu ngân mếu mếu buồn cười vãi ), nhưng đối với khách vẫn rất tốt, xin lỗi liên tục và order viết ra tay, k phải đợi lâu, mình thấy thế là ok r, lần t2 ra quán thì chuyên nghiệp hơn, chắc vì bước vào hoạt động chính thức nên pha nhanh lắm, nvien thì rất thân thiện. Mình ghét nhất đi đâu nv thái độ lồi lõm hic, ngon đến mấy lần sau cũng k quay lại.
À quán còn có quyển review, các em ấy 1 lúc lại chạy lon ton bảo chị ơi cho e xin review với ạ ) đáng iu ghê
- Vệ sinh: giống như những quán trà sữa khác, pha trước mắt mình, serup với sữa tươi cả trà để pha mình đều phải dòm dòm, vì đang bầu bí, ăn uống mình cẩn thận lắm, k am hiểu nhưng mình thấy oke, sạch sẽ, serup để kín cả quầy bar
- Trà : lần trước mình uống ô long trà sữa tc đen tc ngọc trai, với lục trà kem phô mai tc đen pding trứng. Thật thề uống ô long ở ding tea xong qa đây thử lần đầu thôi đã k muốn quay lại ding tea lần 2. Ding tea mình uống toàn vị sữa. Bên này mùi trà ô long thơm hơn bnhieu, mà tc cho nhiều vãi hic. Có điều tc trắng với tc đen ở đây giống nhau, à tc đường đen mới đúng, tc ngọc trai ms là tc giòn giống ở gong cha. Nên mng qa nhớ hỏi kĩ order k nhầm nha. Về kem.. Lần trc uống royaltea ph.ng.thach kem phô mai ở đây buồn lắm, chả ưng j cả, k biết do hôm mình đi uống đen hay thế nào . Kem cheese ở qán này ngon hơn hẳn thơm dậy mùi phô mai chứ k toàn mùi sữa đâu, mà nó có vị mặn mặn, ngậy ngậy, lần này uống mình phải bảo các b í k dập cốc, cho mình cái thìa để xúc cho chân thật hơn ). Hôm nay mình uống lục trà dâu kem cheese và hồng trà bạc hà kem cheese. Con bạn mình đau họng nên trà dâu mình chỉ bảo các e í shake lạnh thui, k bỏ đá, uống vẫn phê. Cái mùi lục trà ở đây thơm vãi chưởng, mà nó còn hơi vị đắng của trà xanh í
- giá cả: thề 1 cốc sz nhỏ kịch kim chỉ tầm 35k. Sz to đăt nhất cũng chưa đến 45k. Quá ưng luôn. Nhỏ là 500. To là 700. Mua sz to thì gần 1 lít uống phè bụng )
Điểm trừ: chỗ để xe htrc đông chật ních à huhu
Hôm nay các b í lấy nhầm ống hút bé cho mình huhu, hút hết hơi k đc tchau, hoá ra là ống hút nhỏ hic hic
Menu hôm đầu tiên mình đến khó nhìn, hôm nay thì sửa lại r, dễ nhìn hơn hihi
- Nói chung là quán rất ổn và oke. Mới mở nên tên tuổi chưa nổi lắm. Ưng nhất là trà thơm . Còn mấy loại mình chưa thử. À bạn nào thích topping thì đến đây đúng gu luôn. Hạt nổ bạt ngàn. Hạt nổ kiwi dâu xoài đào việt quất với cái j nữa í chả nhớ. Thạch cũng nhiều. Nhớ mỗi thạch kim cương ) vì tên kêu với nhìn đẹp . Bánh mì chưa thử vì toàn ăn trưa xong vào uống là no bố nó r, k còn bụng để thử bánh mì. Hẹn hôm khác vậy
Có quay lại k: đã quay lại r ) và sẽ quay lại tiếp
Địa chỉ: 5a cao đạt, HBT,hn
Đt 0423481155
Sr mn e quên ghi đchi ) xem tiếp
"góc hỏi han"
tối mình đinh đi ăn beefsteak mà hay ăn ở Cube. nhưng giờ muốn thử thay đổi xem, có quán nào khác các bác chỉ mình với.
Thanks Ad duyệt bài xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
Các ông ạ! Với tư cách 1 fan chân chính của Circle K t méo hiểu chuyện gì đang xảy ra vs Circle K Phạm Tuấn Tài!!!
Trên hình là 2 cốc trà thái toi đi Circle K nào cũng gọi trà thái cả đông lẫn hè đều đầy ựa mà hnay gọi đc cái cốc ntn đây bằng cốc trà chanh sz nhỏ hỏi nvien thì thái độ bảo là chỗ khác cho nhiều đá c ạ c thích đầy e cho đầy đá cho c ơ cái.... nửa cốc đá nt kia mà vẫn mở mồm ra bảo tại ít đá Đúng làm giàu k khó easy money xem tiếp
[Góc hỏi han]
Cho em hỏi xung quanh khu vực Ngã Tư Sở, Hồ Đắc Di, Xã Đàn có quán đồ Hàn nào ngon giá mềm không ạ? Khoảng tầm 35-40k 1 món ấy ạ. Em xin cảm ơn xem tiếp
[ Đi khen dạo]
Mình viết thêm rv cho Bếp nhà ủn tại thấy mấy bạn viết nên cũng đua đòi ). Thật sự mà nói mình rất thích đồ hàn, siêu thích ý . Trc đó mình cũng hay order nhiều quán nhưng ăn cũng bình thường nên mình order ít lại . Từ khi chị chủ này mở order thì mình order liên tục, order ròng rã, order quanh năm luôn )) . Căn bản ăn đồ của c ấy 1 lần là nghiện, thật sự ngon đấy.
-Cơm gà mật ong: sốt siêu ngon, cơm mềm k bị khô như những chỗ khác.
- Tokbokki: bánh gạo đầy ú ụ 1 hộp như kia nha. Bonus thêm nhiều trứng cơ. Lúc đầu cứ tưởng mỗi quả trứng làm màu thoii ai ngờ bới lên mấy quả nữa
-Kimbab chiên: đầy đặn to tổ bố, mồm há to mới vừa )) thông cảm nha mồm mình hơi to
- Chân gà sốt: 75k 1 hộp 10 chân đó. Rẻ k mấy ông. Tính ra có 7k 1 chân rẻ hơn cả đi ăn chân gà nướng . Cho tôi 1 hộp này tôi cũng ăn hết luôn.
- Cơm cánh or đùi gà sốt: khi viết bài này thì tôi đang thèm lắm . Đùi gà to bằng nửa cái mặt )). Cánh gà thì 2-3 cái có lẽ là tuỳ hôm ấy ạ. Ăn cơm với sốt thì nhanh hết lắm nên tôi phải cắm thêm cơm để ăn ý
Điểm chung là order nhanh lắm tầm 30' đồ ăn đã đến cửa r. Mà order thì c ấy mới làm nên khi đến đồ nóng hổi. Mở ra đồ ăn thơm ngào ngạt . Rất nhiều ảnh nhưng tôi up từng này lên thôi nhaa. Mn bỏ qua vì viết văn k hay cho lắm. xem tiếp
[Góc hỏi han]
Em đang định đi ăn món Thái, các chế có biết quán nào ăn ngon, bổ, rẻ quanh khu vực Láng Hạ, Trung Hòa Nhân Chính không chỉ em với ạ. Tks... xem tiếp
< Góc đọc thì biết >
Mình là người rất đa nghi nên trước có mấy bài review lẩu ở DingDoong 358 Thái Hà ngon nhưng cũng 50-50 sợ pr. Hôm qua quyết định đi thử thì NGON VÃI LO* ạ :((
Điểm cộng :
- Nước lẩu THÁI Chua ngọt cay đều vừa phải (đấy là theo mình còn bạn mình kêu hơi ngọt)
- Thịt bò, gà, mực, thanh cua, váng đậu, xúc xích ăn thoả mái. Mà thêm nước lẩu, rau k mất tiền nhé.
- Nước uống toàn chủ yếu bán theo âu. 15k 1 âu nước trà đá to 4 người uống mỗi ng phải được 2 3 lần nhé.
- Mỗi lần hết bò mình gọi thêm là 1 đĩa đầy thịt luôn :(( Đúng kiểu ngồn ngộn k độn mà thịt tươi phết. Váng đậu cũng ngon mà ăn mãi k hết vì cứ hết lại gọi ))))
- Đồ chấm có 1 loại sốt me thì phải nhưng mình chấm tương cà nhé ) ăn ngon phết )))
- Quán khá to, sạch sẽ, điều hoà mát rượi ) Điểm phê nhất khi ăn lẩu )
Còn về nhân viên thì như kiểu cái số mình đi ăn ở đâu cũng gặp nhân viên dễ thương ý ))))))
+ Gọi bò cũng mang cho bàn mình trước.
+ Thấy nước lẩu vơi vơi lại lấy nước đổ thêm.
+ Gần hết lửa lại hỏi để thay cho.
+ Lễ phép khỏi bàn đến
Kết bài là mình cảm thấy Rất ok với số tiền 139k để ăn 1 bữa lẩu như vậy. Hài lòng từ chất lượng đến phục vụ.
SẼ QUAY LẠI NHIỀU LẦN NỮA ***

Có 1 tip là ăn các ngày trong tuần trừ thứ7 cn đông phục vụ k tốt mà điều hoà k đủ nóng là đương nhiên xem tiếp
[Góc khen ]
Hôm nay e quyết định làm 1 bài review về món ăn quen thuộc mà lại ngon rẻ này, bổ hay k thì k biết ))
Đây là loại mì trộn ăn liền mà e thích thích nhất trong các loại mì luôn ýyyy
Từ bé giờ e luôn thích ăn đồ trộn hơn là đồ nước, kể cả ăn liền thì e cũng hay ăn mì xào hơn, trc khi tìm ra loại này thì e thích nhất là gói mỳ xào hảo hảo ấy, còn bây giờ thì say goodbye hảo hảo rồi vì đã tìm ra chân lý cuộc đời ) đây là mì indomie bán tại shop&go nhé
Một gói này là 6,5k ( nếu ăn tại cửa hàng thì là 14k với topping rau củ đc 1 tí ), e mua ở shop&go nhé, e k hay ăn tại cửa hàng vì vừa đắt hơn, thứ 2 là do cái nước trần mì ngta trần kbiet bn gói r nên cũng hơi sợ
E đã thử 4 vị của gói này: sườn, cay nồng, bò cay, đặc biệt
Thì e thích nhất là vị sườn và đặc biệt, vị nó cay vừa thôi chứ k quá cay như 2 vị còn lại, pha chút ngọt chút mặn, ăn quấn vc ý
E để ý bình thừong mấy gói mì ăn liền có đến 3 gói gia vị là nhiều r thì mấy gói này có đến 5 gói gia ý omg lúc ăn có cả hành khô giòn giòn nhai sướng cả mồm
Nói chung là ngon, đáng thử, nó ở hẳn một tầm cao khác so với mì trộn circle k nhé )))
Tệ cái là k có chỗ ngồi nhiều như circle thôi
CHỈNH SỬA: Các bạn đều nói là muanowr các siêu thị lớn như vinmart, big c, intimex, fivimart, lotte,... đều có và rẻ hơn shop&go ạ tầm 4-5k
xem tiếp
Chào cả nhà
Cả nhà có ai đi chỗ mới này ở đồi chè cầu đất chưa ạ. Cho mình xin cách đi vô với nha, chỗ này có mây đẹp quá ạ xem tiếp
(GÓC MANG BỰC VÀO MÌNH)
về thái độ phục vụ của
(lần đầu e review về một quán ăn nên câu văn lủng củng mn cũng thông cảm cho em ạ)
hôm nay nhân ngày mưa gió+gia đình đang stress công việc nhiều+team thịt nướng+...nhiều lí do khác mà cả nhà đã giao cho em nhiệm vụ tìm quán nướng mới cho thay đổi không khí
q ở 328 thái hà rất tốt, lên fage quán thấy view đẹp+ đánh giá tốt nên hí hửng rủ mọi người đi ăn thử. mặc dù mưa gió bão bùng nhưng em vẫn cẩn thận gọi đặt bàn trước 1 tiếng+ đội mưa đội gió để đến ăn :')
- Ấn tượng đầu tiên là quán rộng rãi,3 tầng sáng sủa, nhưng chắc mưa nên ko đông, chắc tầm 7-8 bàn ở tầng 2.
- nhà em chọn bff 279k/ng, được khuyến mại người thứ 2 giảm 50%, túm lại là đi nhóm 4 người là đc tặng 1.
- vào bàn em được phát cho tờ giấy để tích đồ ăn, xong ngồi đợi tầm 20' món ăn mới được mang lên. lần đầu mang lên thấy ấn tượng, trình bày đẹp mắt, view nhìn ra Thái hà nên rất thích hợp cho việc sống ảo :'), nhưng đến khi nướng lên thì thấy thịt đông lạnh lên khi nướng lên nó chảy nước rất nhiều và không tẩm ướp gì nên nhạt nhẽo,lại bở nữa. nhưng vẫn thuộc diện tạm chấp nhận được.
- đến lần gọi thứ 2, trước đó vẫn hay gọi bạn ý phục vụ thêm nước thêm kim chi thêm rau rồi, nhưng lần nào đến bạn cũng hỏi ăn suất bao tiền tới mức cả nhà mình trêu chắc phải gọi: em, 279, a gọi món cho đỡ hỏi :'). lần 2 cũng được tích bà con ạ.e chọn toàn thịt bò thôi vì nhà e đi ăn nướng ít khi ăn thịt lợn lắm, tầm 5-6 món gì đấy. đợi thêm 30' nữa mới bê ra đc 3 đĩa, đợi lâu đến nỗi vỉ nướng cháy đen phải thay vỉ mới. e rút kinh nghiệm nên khi vừa đặt thịt lên vỉ là e gọi lần 3
- Lần 3 e quyết định ngừng việc ăn nướng nên gọi mì lạnh, mì lạnh trộn,miến, nghe bảo nhà hàng có bạch tuộc to lắm nên gọi xem thử với 1 nồi lẩu. nhưng đến lúc nầy lại có chuyện xảy ra. nhà hàng thông báo là hết mì lạnh dù lúc đó mới chỉ tầm 9h, lượng khách cũng ko đông.nên a mình đã bảo nhân viên đi gọi quản lí thì tự dưng có 1 bạn nhân viên khác tay xăm trổ, mặt thái độ gạt tay bạn nv kia rồi bảo:' nhà e ko phục vụ món này lâu rồi". đến khi a quản lí tới mình hỏi lại thì a qli giải thích là:" cuối tuần mới có món đó,còn đầu tuần ít khách nên ko làm". khi ấy nhà mình rất bực vì cảm giác đi ăn bff mà gọi món cái gì cũng hết.nhưng quản lí bắt nv xin lỗi thì nhà mình đã xuôi. Tuy vậy không khí ăn của gia đình mình bị giảm xuống rất nhiều, ko ai thèm động đũa luôn.và lúc ấy mình mới phát hiện ra bạn tích gọi đồ là việc của bạn, còn đưa ra cái gì là việc của nhà hàng. tích để làm đẹp thôi, xong vụ đấy hỏi cái tờ gọi món của nhà mình lên để tiếp thức ăn thì nv chạy loạn lên cũng ko tìm ra.nhân viên sau vụ đấy túm năm tụm ba chỉ trỏ, ko mang đồ ăn lên tiếp cho nhà mình dù mình đã đồng ý bỏ món mì rồi, đợi ăn lẩu thôi. nhưng nhà mình đợi 15' rồi 30' không thấy có chuyển biến gì,4 người nhìn nhau với cái bếp than hồng giữa thời tiết mùa hè mà được sưởi ấm, mồ hôi tuôn dài .
Mình gọi nv yêu cầu bỏ lò nướng, bỏ luôn cả lẩu để ăn tráng miệng. nhà mình lại đợi thêm 15' sưởi nữa, đến lúc mang đồ ăn tráng miệng ra vẫn KHÔNG BỎ BẾP NƯỚNG, nhà mình nóng quá ko chịu được ko ăn gì cả bỏ về.
Xuống lầu nhà mình có phản ánh lại với quản lí thì thái độ rất ba chấm, kêu ac có phản ánh thì gọi e lên luôn, hay bây giờ ac lên em bảo các bạn mang ra phục vụ lại :').. quỳ. lúc đấy ai lên ăn lại được nữa thì e phục quá . e sợ lên lại sưởi thêm nữa chắc e hết mỡ.
Túm lại bữa ăn 4 người hôm nay mất 1 củ tươi mà như đi ăn xin từng miếng thịt, nhân viên thì đùn đẩy người này người kia, còn thiếu kinh nghiệm, thái độ thì như bố người khác. đồ ăn thì chỉ ở mức tạm chấp nhận được, ko phải là xuất sắc mà thái độ nhân viên như vậy thì e chắc ko đến lần thứ 2.
KÍNH HỘI
p/s: bây giờ là 1:08p và e đang lâm râm đau bụng. ko biết do tức quá hay thế nào nữa. huhu. nhưng em thề ko đến quán đấy nữa đâu. còn ko bằng quán vỉa hè e hay ăn.huhu.
P/s2: mình xin cập nhập là quán đã xin lỗi nhà mình. Coi đây là bài học kinh nghiệm cho quán. Hi vọng mn nếu có đọc đc bài xin lỗi bên hội kia của quán và muốn đến ăn thì sẽ đc phục vụ tốt hơn nhà mình h qua ạ.
Cảm ơn bà con đã ủng hộ cho bài viết của e.bài viết là ý kiến cá nhân thôi ạ
còn nhà e chừa.ko đến nữa đâu. xem tiếp