Các bác cho em xin review hàng ăn sữa chua hoa quả ngon ở Hà Nội với ạ? xem tiếp
Ai thích ăn nướng lẩu hàn quốc chuẩn vị thì đây là 1 sự lựa chọn hoàn hảo ^^. Không ai chả e tiền quảng t đâu e thích thôi. Hơi dài mng đọc nha hihi ^^
Em tự tin là e ăn rất nhiều và ăn ở nhiều nơi nhưng đây là chỗ e thích nhất ))
Cả nướng, lẩu và rất nhiều các món quen thuộc khác của hàn quốc. Đặc biệt là có 30 pak chan ngon dã man huhu bày các đĩa bé bé nhìn thích mắt lắm ý :(( perfect perfect )))
Giá cũng không đắt Buffet 1 người là 300k cả nước. Nếu mua hot deal hoặc ăn trưa thì rẻ lắm tầm 200 thôi. Hôm mình ăn 2 người cả nước hết 600k quá tuyệt bạn đi cùng cũng k cho 1 câu nào )) ngoài ra ăn theo combo cũng ok ăn combo nướng tặng lẩu đó. Lẩu hải sản siêu chất luôn cá mực ngon ơi là ngon xem tiếp

Trà ở đây cực kì ngon không gian dễ chịu
Trên hình ấm màu xanh là trà đào còn cốc thủy tinh là việt quất
Bánh màu nâu kia mình cực thích nhưng k nhớ tên quán này ở Vạn Phúc xem tiếp
Mình muốn hỏi ai biết hàng bún đậu nào quanh khu vực Đống Đa mà ngon k?
Trong hình là mình ăn ở Nguyễn Huy Tưởng, đây là 1 mejt suất 4 ngừoi. 45k/người. Ăn cũng khá ngon mỗi tội lòng bị đắng. Quán thì hơi nhỏ mà cũng đông nên ngồi hơi chật với bí ạ. Đồ ăn thì oke mắm tôm cũng khá ổn.
Có ai biết có hàng nào ngon thì chỉ m với. À hàng Khay thì mình cũng ăn r nhưng xa quá ngại đi xem tiếp
Thấy newfeed hiện qcao wangtea mới khai trương ngay Ô Chợ Dừa gần nhà nên mình đã thử 2 lần. Lần đầu là vị trà xanh kem sữa, trà xoài kem sữa, lan 2 trà xoài kem sữa thì vị nào cũng tệ như nhau. Trà uống ko thanh mà rất hắc, kem sữa kiểu gì í vị rất khó tả, lắc lên xong cảm giác nó cứ bột bột rồi đóng tảng lại như cái bơ trong bánh kem bơ ngày xưa ấy, trân châu trắng thì ok. 10/10 cho thái độ của nhân viên. Decor khá ok nhưng khá chật. Nhìn chung thì giá rẻ nên cũng ko đòi hỏi được nhiều hơn, nhưng lần sau nhất định mình sẽ thêm tiền đi uống nhài sữa ở Dingtea và ko quay lại đây - rẻ nhưng uống xong cảm thấy phí tiền ) xem tiếp
Mọi người cho em địa chỉ hoặc fb bán bông lan trứng muối ngon đi ạ xem tiếp
Review quán ốc bà Câm và quán ốc tủ của mình
Giờ mở cửa của 2 quán đều bđầu từ 2h chiều nhé
Địa chỉ :
+ Ốc bà câm - Phố Tôn Thất Tùng
+ Ốc tủ ( tên tớ tự đặt đấy ) : 107 Thuỵ Khuê
Điểm cộng :
+ Quán ốc bà câm : ốc béo , nước chấm khá ngon , bà bán hàng và chú phụ bàn tuy không nói được nhưng lại rất nhiệt tình , đồ ở quán thiên về vị truyền thống vị rất chuẩn ốc luộc , chỗ ngồi thoáng mát sạch đẹp .
+ Quán tủ : ốc béo , ngao béo , nêm nếm đậm vị , cút lộn me cực ngon , quán có nhiều món và có nước ngô cũng rất hợp với ốc , phục vụ nhiệt tình.
Điểm trừ :
+ Quán bà câm : ngao hơi gầy và tanh , giá khá đắt so với món ăn , sung thái hơi dầy nên ai không thích thì sẽ không thấy được vị bùi .
+ Quán tủ : từ ngày dẹp vỉa hè thì không gian trong nhà khá bí bách , nhỏ hẹp , chỗ để xe hơi khó khăn , lúc đông khách thì hay quên đồ nên phải gọi nhiều .
=> đây chỉ là cảm nhận cá nhân và do tinh thần ăn uống nên muốn chia sẻ cho mọi người. Ai biết thêm quán nào ngon chia sẻ cho tớ với nhé xem tiếp
Bún cá Tây Hồ - Ngõ 67 Thái Thịnh
Giá : 35k một bát nước , 40k bát trộn
Giờ mở cửa : 6h sáng đến 14h chiều
Quán có bún - miến - bánh đa đỏ nước trộn
Điểm cộng : Quán sạch sẽ , có măng ướp ăn kèm ngon , cá rán tại chỗ , chả cá to vị cá , bát đầy đặn ăn no luôn , lên đồ nhanh .
Điểm trừ : quán mới chuyển qua nhà mới nên hơi nhỏ , khá đắt so với mặt bằng chung .
Đây là một quán bún cá cực kì nên thử ở khu Đống Đa xem tiếp
Các bác cho em hỏi khoai lang lắc ở Hà Nội mua ở đâu là ngon nhất ạ?? xem tiếp
Ốc Bông ben !!!
Hôm trc quán Ốc Bông Ben mở cs mới ở Tôn Thất Tùng các c ạ, cơ sở cũ ở Đội Cấn. T chưa đc ăn ở Đội Cấn bao h, nhưng cs ở TTT thì SIÊU TỆ luôn ý ạ. Quán đông (khai trương đang sale, khu ý ít quán ăn nên mn háo hức) đồ lên chậm và quên order lung tung. Bát ốc luộc mang lên đã ngửi rõ mùi thối, mình phải ngửi từng con trc khi ăn luôn ạ, và dính 5 6 con thối, thối bốc mùi tởm cực luôn ý chứ k phải hơi thối đâu, lúc đầu tưởng chỉ lẫn 1 con chết ai ngờ 1 nùi luôn ý ạ. Trứng cút xào me thì ngọt như caramen luôn ạ, k có tí vị chua nào luôn. Nc chấm ốc thì cay 1 cách quá đáng. Bánh xèo cháy khét lẹt, mỏng dính, tôm bé tí, nc chấm nhạt thếch các c ạ. Nc là kbg có lần 2 luôn. Giá cx k phải rẻ đâu ạ xem tiếp
Hôm trước mình có lang thang bên chợ đồng xuân, thấy quán mì tim cật review cũng khá nên ghé thử vào. Ấn tượng đầu tiên là quán nhỏ, chật nhưng cũng khá đông. Quán là quán cafe kiêm luôn bán mì hay sao ý.
Về phần mì, tim cật đầy đủ nhưng cho nhiều cà chua quá nên nước dùng chua lắm, ăn chỉ thấy vị chua thôi chứ không cảm nhận được vị gì mấy. Khá thất vọng về quán này.
Giá 30k/bát. Đ/chỉ quán: 12 ngõ Gạch xem tiếp
Mới được biết bún cá cay Thắng tồ (Hải Phòng) có 2 chi nhánh ở Hà Nội: 609A Trương Định, và kiot 30 tòa nhà HH2A Linh Đàm
Vì mới biết nên chưa kịp chụp ảnh, m.n thông cảm
Có bún, bánh đa trắng, và bánh đa đỏ. Thật ra tên quán là "bún" nhưng mình thường gọi bánh đa trắng hơn, và theo mình, trong 3 loại bánh dạng sợi ấy, thì bánh đa trắng là ngon nhất ^^ các bạn không phải quê Hải Phòng có lẽ sẽ quen với cái tên "mì chũ" hơn là "bánh đa trắng" như mình hay gọi
Nhân theo mình biết thì gồm có cá rán, dồi, và chả cá. Cá rán rất giòn, nhai sướng miệng. Dồi nhân nhiều thịt, ăn thơm và bùi, chả cá thì mình thấy chung chung là cũng ổn . Nước dùng ngọt, vị đặc trưng riêng của quán làm mình thèm mãi thường mình cho thêm khá nhiều nước me và sa tế/ớt chưng cho dậy mùi ở trên HN mình mới được ăn ở cơ sở Trương Định, thấy vị giống như ở cơ sở gốc, không bị pha chế đi chút nào ^^ tuy nhiên có lẽ do nhân viên lười nên rau thái hơi to, không thích bằng rau ở cơ sở HP
Giá cả khá phải chăng: 20k ở Hải Phòng, 25k ở 2 cơ sở Hà Nội, và 30k ở cơ sở tp. Hồ Chí Minh. Từ nay mình đã có địa chỉ ăn sáng ruột rồi xem tiếp
Em xin phép rì viu vài tí về BLTM ở Tiệm bánh 365 ạ!!!
Thật ra là theo quan điểm mỗi người ăn thôi nên em cũng không dám ném đá quá nặng nề như ở trên IG cá nhân của em được ))
Nhưng mà thật sự em cũng là cái đứa hay ăn mà lại còn ăn ở nhiều chỗ xong đem về so sánh với nhau nên cũng là khách quan đấy ạ
Thứ 1 là về giá thành thì 1 hộp này 70k theo em là đắt. Cốt bánh vẫn chưa mềm mà lại nhỏ. Nhìn trên ảnh thế này thôi nhưng ở ngoài thì còn thừa cả góc hộp. Hay tại em mua vào ngày sale nên nó mới thế thì em cũng k biết )) nhưng so với bánh của chị huyennhem 50k mà 1 hộp tận 3 miếng thì hộp bánh của 365 làm em thấy thất vọng hơi nhiều )
Vầng và hộp bánh của em đã được đặt trước,cả nhắn tin cả gọi điện để xác nhận đơn rồi mà 1 tiếng sau em đến các chị mới lớ ngớ đi làm bánh cho em )) xong phomai chắc cắt vội nên miếng to miếng nhỏ lộn xộn như thế này làm em nản hết sức ạ. Sốt thì cũng không đẫm như những chỗ em đã mua mặc dù đã dặn các chị cho em nhiều sốt 1 xíu ^^ nói chung là em thấy review của quán tốt lắm chắc mỗi em số đen nên mua phải hộp bánh kém chất lượng thế này thôi ạ ^^ xem tiếp
Bánh gà ngõ Hồng mai cạnh trg c3 đoàn kết 2bt ngon lắm ạ
4k/1 bánh gà còn có nhiều đồ khác như mỳ ý , kimbap,..
Bán từ 10h sáng - 7h30 tối
Có ship ạ ảnh fb của chị chủ quán ở dưới cmt ạ mọi người gọi vào sdt ở đấy để đặt hàng ạ xem tiếp
Cho e xin mấy quán bún ngan ngon. Án buổi sáng với ạ xem tiếp
burger bò có những chỗ nào ăn ổn mà giá cả phải chăng nhỉ các cậu xem tiếp
Review cho mn về Tú chef buffet 120k ở Quan Hoa nè ( 120k bảo gồm cả đồ uống luôn )
Điểm cộng : - Nhân viên lễ phép tới mức mình phát ngại, mà cũng phục vụ rất nhanh, k lâu như 1 vài ý kiến trên page
- Đồ nhúng lẩu có thịt bò thường, ba chỉ bò mỹ, gà ngoài ra còn có salad và gà lắc phomai
- Trà Thái ngon, lúc xuống tầng 1 thanh toán mình thấy cửa hàng sử dụng đúng loại bột trà đóng gói của Thái, rất ưng )
- View đẹp, có cả ngồi bàn, ngồi bệt, ngồi trong nhà và ngồi ngoài ban công )
Điểm trừ : - Kbiet các loại nước lẩu khác thế nào chứ mình gọi lẩu Thái rất nhạt nhẽo )) cho gần hết xừ lọ sa tế vẫn k thấy cay hay chua ngọt chuẩn vị gì cả )) hơi buồn )
- Thịt ba chỉ bò Mỹ thái dày quá, mà hình như để cả bì ăn sợ sợ, ngấy lắm, nên gọi bò thường thì hơn
Tóm lại là cộng trừ một hồi thì vẫn là 1 địa điểm khá ổn mn nên thử.
xem tiếp
Street Sushi - Tớ thích ăn sushi, mà sinh viên ko có nhiều tiền nên chủ yếu ăn ở chỗ này Đặc biệt recommend sushi cá hồi sốt cay và cá ngừ sốt cay (là 2 món bên phải hình thứ 2 đó). Trứng cá hồi ăn hơi nhạt, các món sushi khác ăn ổn. Đồ chín thì tớ chưa thử nhiều nên xin ko nhận xét
Điểm trừ: Ban ngày mặt bằng quán là chỗ rửa ô tô nên ẩm và hơi lắm muỗi (ko đốt nhưng bay bay khó chịu ><). Khách gọi món xong mới làm nên phải chờ 1 lát.
Địa chỉ: 72 Liễu Giai. Quán mở từ 17h30 đến 23h nha
Có nhận ship với hóa đơn trên 200k nữa, sđt 0978368180 xem tiếp
Bún cá hàng đậu, mở 24/24 (đi qua Ngõ là thấy )
35k
Ăn ngon, cá rán tươi, nguyên miếng, khá nhiều
Nếu muốn rẻ hơn thì bún cá Ngõ 3 hàm long, cũng khá ngon, giá thì 25k xem tiếp
Mn cho mình hỏi quanh khu đại học y có chỗ nào ăn sữa chua mít với bánh tráng trộn ngon k ạ ) xem tiếp
cho mik hỏi ở cầu giấy ở quán nào bán cơm trộn Hàn Quốc ngon với chất lượng k ạ? xem tiếp
Xin review của các bạn về xiên ở ngõ Tự Do gần Trần Đại Nghĩa. Cá nhân mình thấy được nhưng đắt. xem tiếp
Em có nghe mọi người nói chợ Nghĩa Tân Cầu Giấy là thiên đường ẩm thực. Có anh chị nào đã trải nghiệm rồi cho em xin một ít nhận xét với ạ. Với cả nếu đi vào tầm buổi tối thì còn bán nữa k ạ. Em cảm ơn. xem tiếp
Cho mình hỏi có quán hàn quốc nào ăn ngon mà giá ok ở cầu giấy ko ạ xem tiếp
Mọi người ơi cho em hỏi chè khúc bạch ăn ở đâu ngon ạ? Em thích ăn lắm mà ko tìm dc chỗ nào xem tiếp
Trước mình có ăn thử bún chả Obama ở quán Hương Liên. Phải thật lòng là ăn chán đcđ ấy: chả ở đấy vừa tanh vừa chưa chín, báo hại mình ăn xong về đau bụng. Nước chấm mà bà chủ pr là gia truyền thì nhạt thếch chả có vị gì cứ như 1 bát nc mắm cho đường cho giấm vs tí tỏi ớt vào r bưng ra cho khách ấy :((( đã thế phục vụ còn chảnh cơ. Đã đành quán đông khách, phục vụ có thể chậm nhưng mình vân chả chấp nhận được cái kiểu khách vào đc gần 20p r mà chả dọn đc cái bàn ăn cho tử tế. Đồ ăn thừa của khách trước vẫn còn chình ình trước mặt khách lúc đang ăn. Nhìn trong thực đơn có trà đá nên gọi thì phục vụ bảo nhà k có trà đá gọi nước ngọt đi. Mình gọi nước ngọt thì ăn từ đầu bữa đến cuối bữa chả thấy nước đâu. Mãi ăn xong r mới thấy bê đc 2 lon nước ngọt lên, Trộm nghĩ chắc 2 lon nước ấy nặng lắm nên bê mới lâu vậy. Sau mình có lên page review thì bị bơ luôn, còn thấy ai khen thì quán ấy vào tâng bốc như đúng rồi ý. Nghe giang hồ đồn thôi lả gđ có ng quen trong đại sứ quán Mỹ nên được giới thiệu thôi. xem tiếp
Hwa đi ăn bún sườn ở số 4 Hàng Vải. Tại hno đến đây ăn cháo thấy bát bùn đầy đẹp quá (Cháo sườn chợ đồng xuân chuyển về), thế mà thất vọng quá huhu. Đc 4 miếng sườn bé tị mà chả thấy thịt toàn xương, 3 miếng mọc. Còn lại toàn măng vs tí nấm nữa :((( mà tận 30k liền. Nchung là mng đến ăn cháo chứ đừng ăn bún xem tiếp
Ai chỉ chi quán phở cuốn ngon ở HN với . cảm ơn nhiều !! xem tiếp
Hàng bánh rán này ở phố Bùi Ngọc Dương , cứ đâm thẳng vào cho tới khi nào thấy hàng bánh rán (không thấy tức là hôm đó nghỉ) bánh bé xíu 1.5k một cái bánh mặn (ngọt), có bánh rán vị khác nhưng tui không quan tâm lắm. Nó nhỏ nên nó giòn tan (để lâu vẫn giòn, nhưng phải ăn nóng mới sướng). không như mấy cái bánh 4k 5k mà nó ỉu xìu xìu lại ngấy mỡ. cái này tầm mỗi người 8 - 10 cái là no, tui thì 15 cái may ra mới no
Mua số lượng nhiều không cần chờ lâu, có hôm có ngay (mọi hôm tôi vẫn mua 60 70 chiếc vẫn có đủ hàng) Nước chấm ngọt ngọt mằn mặn nhưng lại không có tương ớt cho khách (đụ mé). tóm lại là ăn được xem tiếp
Cho em hỏi nhà hàng sang trọng lịch sự khu HBT với ạ
Helpmeeee xem tiếp
Nhóm cho e hỏi vs ạ nhóm mình có biết chỗ nào ăn đồ nướng ngon k cho e xin ít địa hỉ vs rì viu vs ạ ở hà nội nhé các chế xem tiếp
P/s: Trên hình là tok ngổ ngáo và 6 miếng thịt sốt mơ gì đấy nhé xem tiếp
Ace ở gần khu chợ phùng khoang có ai tia đc chỗ ăn vặt nào ngon k z, đi miết thấy đồ ăn thì nhiều mà k ngon lắm xem tiếp
M.n cho em hỏi khu vực quanh Đại học khoa học Tự nhiên và Học viện bưu chính có gì ngon không ạ ăn trưa ấy ạ xem tiếp
Cho em hỏi gần khu hồ Gươm có nào bán bánh mì chảo ngon vào tầm chiều tối không ạ??
Em cảm ơn xem tiếp
tình hình là mềnh thèm đồ ăn đà nẵng kiểu nem lụi bà dưỡng trong í với cái nước lèo chấm ngọt thơm ko cẩn thận ăn cả ngón tay luôn ( tuyệt đối ko phải là nước mắm pha chua ngọt đâu ạ)..đi ĐN thì hơi bị lâu nên các bạn ai biết hàng nem lụi nào ngon ở Hn mà có thứ nước lèo chấm giống vị ĐN làm ơn chỉ mình với ạ..( teng kiu các bạn )
p/s: đây là mục sở thị mình đi ăn ở đn thì ngon như thế ạ xem tiếp
Cho mình hỏi ăn mì spaghetti Hà Nội ở đâu thì giá ổn? xem tiếp
các bác cho em hỏi ở HN có quán coffe nhạc sống nào hay ho không ạ xem tiếp
nhóm mình khoảng chục ng cbi ăn liên hoan
ace nào biết chỗ nào ngon bổ rẻ k chỉ giùm e với ạ.
e xin trân thành cảm ơn
e ở hoàng quốc việt xem tiếp
Tạm thời có vài quán em ăn thấy ok nhất giá cả cũng hợp lí rì viu lần đầu chưa có tâm lắm mong là sau sẽ khá hơn ) ảnh hầu hết toàn ăn buổi tối tối vs lại chuyên tâm hốc nên hơi xấu ạ )))) xem tiếp
Mai Pow pow snow 166 Đội Cấn kỉ niệm sinh nhật vừa có khuyến mại vừa có quà cho c e nữ mn chớp lấy cơ hội đi ăn rẻ này xem tiếp
GHIM VÀO TIM SÁT SÀN SẠT TRUNG TÂM ĐÀ LẠT CHỈ TỪ 100K/NGƯỜI
GIẢM GIÁ 10% CHO DÂN NINH THUẬN KHI ĐẾN #HOMESTAY TẠI ĐÀ LẠT!!!
Ở gần trung... xem tiếp
Hôm trước ra NGỌC THẠCH QUÁN ăn thịt xiên nướng, nem nướng các kiểu ) đến thì cái quán quen nó nằm bên phải nó chưa mở hàng nên sang hàng bên cạnh đớp )) đúng kiểu ăn không quen chút nào, menu thì lèo tèo vài món, nào là gà viên, lạp xưởng, nem chua rán,. Chả bù cho hàng bên cạnh hết thịt xiên nướng, nem nướng, xúc xích, lạp xưởng lại có cả bánh mỳ bơ tỏi nữa chứ ) thế là gọi tạm 1 đĩa nem chua rán vs lạp xưởng. lạp xưởng ăn tạm được, nem chua rán thì lõng bõng dầu ăn ngấy k chịu được, trà quất chanh nhạt nhẽo, chả có vị gì.
Đợi đc chút xíu thì hàng quen nó mở vội gọi đĩa thịt xiên nướng, ăn lấy lại cảm xúc )
Kiểu định qua đây k ăn chè đâu mà lại cứ phải ăn, cơ mà sao dạo này chỗ này nó làm ngọt thế, order muộn chút xíu thôi mà đã hết một số đồ r, được cái đồ ra nhanh nên cx chấp nhận được, giá cả cx ok thấy hs đến đông lắm xem tiếp
Cháo ở Lương Sử C bao giờ cũng đầy ú ụ. Trời lạnh hay đói chỉ muốn làm 1 bát cháo thôi ) xem tiếp
các chế biết quán bún ốc riêu nào ngon chỉ em với. Em biết mỗi quán ở 13 Hòe Nhai. xem tiếp
Cho em hỏi ở xuân thủy có chỗ nào ăn vặt giá ổn k ạ??? xem tiếp
Không biết có ai như em không các chuỗi cửa hàng ăn ngon em lại thấy mỗi của hàng ngon một kiểu
- như KFC : ở Trần khát chân em chỉ qua ăn bánh Tart thôi chs bên này nó làm ngon lạ .... Ở Trần Đại Nghĩa nó lại đùi gà bọc bạc ngon mà k chỗ nào ngon
- Lotteria: ở Đại cồ việt có cái Gà sốt đậu ngon . Quán ở gần trường Tây Sơn cấp 2 cắt vs bà triệu lại có buger bò gà rất ngon
- đó chỉ là ý kiến cá nhân. k biết mn có sở thích lùng lạ như em k xem tiếp
Quán coffee mới ở 348 bạch mai này các bạn. Không gian quán thì mình thấy chỗ tầng 2 này là đẹp nhất. Còn về đồ uống thì mình thấy menu quán cũng đa dạng nọ kia, nhueng chất lượng cũng bình thg thôi. Đc cái view bù lại à Các bác qua thử xem ntn ) xem tiếp
Đi Kuala lumpur chỉ với 5tr500k/ người (mình đi 2 ng thôi, nếu đi 3 ng trở lên chi phí sẽ rẻ hơn)
Hè bay trong nước cao các bạn có thể nghiên cứu một chuyến nước ngoài
Mình đi 4n3d nhưng mất gần 2 ngày để di chuyển nên chỉ đi các điểm tại Kuala thôi
- Vé máy bay: mình đi của Air Asia 2tr/người (bay đến sân bay KLIA2 nhé)
- Ngoài ra mình còn đặt vé tàu Ekspres (tầm 300k/chiều) đi từ sân bay về KL Sentral trên Klook, đi rất là nhanh có 30p là đến KL rồi, sau đó đi tàu điện về khách sạn, mua cả sim ở Klook lấy tại sân bay
- Đi lại trong thành phố: chủ yếu mình đi tàu điện và grab (grab bên này siêu rẻ)
- Phòng mình đặt trên booking.com giá 1tr600k cho 3 đêm, mình ở ngay khu trung tâm luôn gần ga Masjid Jamek cách 200m, di chuyển các nơi trong thành phố rất là tiện (mình đi đến điểm dừng cuối- Batu Cave mà có tầm 3 ring/ng thôi)
- Đi mùa này là mùa khô của Malay nên không sợ những cơn mưa bất chợt, các bạn vẫn nên mang theo ô, mặc áo thoáng mát và quạt điện mini nhé, thời tiết cũng khá là oi đấy
- Đổi tiền mình đổi ở Phú Quý 1Ringgit = 5880k (mình đổi tầm 1200 Ring và 300 đô (thiếu sang đó đổi đô lợi hơn)
Lịch trình: mình list một list gần 20 địa điểm và gần như là đi hết luôn
Day 1: HN- KLIA 2 - Bukit Bintang (khu mua sắm, ẩm thực nổi tiếng) bao gồm Pavilion, lot 10 - Jalan Alor (con đường ẩm thực, nhìu quá lắm)
Day 2: Đi dạo xung quanh quảng trường Merdeka - Bảo tàng dệt may - Kuala Lumpur City Gallery- Nhà thờ Hồi giáo Quốc gia - Vườn chim - Công viên KLCC - Petronas Twin Towers- China Town
Day 3: Batu Cave - Thean Hou temple - central market - Đền thờ Ấn Độ giáo “Sri Maha Mariamman Temple - Sky Bar - Lot 10
Day 4: đi dạo khu quảng trường - 7 eleven - dạo các tuyến phố xung quanh ksan - Klia 2 - HN xem tiếp
Nghiện pizza
Mình từng ăn pizza ở rất nhiều nơi nhưng phải công nhận là pizza company vẫn là ngon nhất
Đây cũng là thương hiệu khá mới nên cơ sở k nhiều
Nhà mình ở phía Bắc Từ Liêm trước thì hay a n ở cơ sở Cầu Giấy mặc dù bánh ngon rất ngon nhưng thật sự thái độ phục vụ ở đây không tốt lắm có thể do ở đây quá đông nên cũng khó tránh được
Về sau thì đi qua Xuân Diệu ăn mặc dù xa hơn nhưng thái độ phục vụ ở đây rất tốt
Ai chưa ăn thì ghé thử đi các bạn sẽ k thất vọng đâu xem tiếp