Cả nhà ơi không biết HN có chỗ nào bán bò bía mặn giống trong nam không ạ chưa thử bao giờ mà thấy trong đấy ăn mê quá huhu xem tiếp
nem chua ăn ko ngon lắm nhưng cũng tạm đc, và mình thì hay chấm nem chua vào nước chấm bánh gối cho thêm tí ớt ăn rất hay nhé đặc biệt là sau khi ăn 1 nửa đĩa nem chua chấm với nước chấm, bạn sẽ nhận ra mình vừa ăn nước chấm cùng với nửa đĩa nem chua hihii ))) 110k tất cả , đĩa nem 50 , bánh 10k , sữa chua 15k xem tiếp
Mọi người có biết chỗ nào bán bánh canh hẹ miền trung, Nam không ạ??? xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN ]
Chào mng ạ, em là 1 đứa rất nghiện ăn chân gà nướng bánh mì nướng và ốc luộc. Nhưng em ở hồ tùng mậu mà mỗi lần thèm thuồng toàn phải mò lên lý văn phức với thuỵ khuê để ăn, những ngày mưa gió như này mà thèm thì khổ lắm lun ạ :(((
Vậy ace bạn dì có ai biết quán nào ăn ổn ổn quanh khu vực hồ tùng mậu cầu giấy và lân cận mách em để em qua đóng họ thường xuyên với ạ. Em cảm ơn mng xem tiếp
?
Bánh mì chảo của Cột Điện Quán Đặng Văn Ngữ. Mình thấy chảo của quản thực sú kcg đặc sắc, ba tê bình thường, hơi mỡ, xúc xích cũng bt, trứng là trứng rán ko nên ko có gì để phàn nàn. Nhưng cái đáng thất vọng nhất của quán chính là nước sốt? Khs nước sốt nó lại chua? Với mình dù ăn cg thì phần sốt nó cũng rất quan trọng, nên vì sốt ko ngon ,chua nên có ảnh hưởng đến khẩu vị của mình, và mình chỉ ăn hết quả trứng+ 2 miếng xúc xích+ khoai tây.thêm 1 điều nữa là dưa muối của quán thì lại nhạt tèo ko có vị gì hết. mình vốn nghĩ nó sẽ ngon lắm. Theo khẩu vị của mình thì chắc mình sẽ ko quay lại. Thêm nữa là nv trông xe của quán cợt nhả khách nên mình sẽ ko quay lại ) tức nhất là nv trông xe đó ) cợt nhả. A xem tiếp
Mình dự định tết âm túi ngày 5/2 từ hà nội lên mộc châu ko biết có xe giường nằm nào lên mộc châu ở chơi 2 ngày túi ngày 7 có tuyến xe nào từ mộc châu lên sapa ko và giá cả 2 tuyến đó như thế nào. Cảm ơn các bạn nhiều xem tiếp
Mong add duyệt bài đăng của mình.dự là tháng12 mình cóa đi Tam.đảo Vĩnh Phúc 2 ngày 1 đêm mình chưa đi bao h nên nhờ mn chỉ cho mình chút thông tin về du lịch tam đảo mình đi xe khách ko đi xe máy ,chỗ nào chụp ảnh đẹp , khách sạn ở đó có chỗ nào hợp lý ko xem tiếp
Em là 1 con nghiện bánh mì Doner. Hầu như là mỗi hàng Doner ở quận TX đều qua mồm em rồi ))
Lần này em tìm được chỗ bán Doner Kebab thật sự ưng ý. Vỏ bánh giòn, thơm. Thịt ngập mồm. Rau đầy đủ. Thật sự ngon lắm ạ. Em ăn 1 lần và đây là lần 2 quay lại mới review kính hội ạ.
Nhân viên chu đáo và thân thiện nữa ạ.
Giá 18k-23k.
Thường thì các quán Doner là 15-20 nhưng bánh 18k ở đây ăn còn chất lượng và cắn ngập thịt hơn bánh 20k của các hàng khác ạ. Có chỗ em ăn bánh 20k mà thịt thà lèo tèo quá.
Em ăn ở chi nhánh 100 Trần Phú-Hà Đông (Kebab Torki là tên ạ)
Tại em đói quá nên chụp vội nên hình không ưng mắt hehe nhưng đây là bánh đáng thử đấy ạ.
Kính hội! xem tiếp
Chốt: đến quán này nên ăn buger các món khác nên sang quán chị Nui gần đấy ăn vị ok hơn và giá rẻ hơn. Mình cộng điểm cho quán vì nhân viên ngoan, chủ quán nhiệt tình, ăn xong có chủ quán ra hỏi thăm để cải thiện món. Đồ ăn nóng sốt nên đợi hơi lâu xem tiếp
Các bác sẽ làm gì nếu đặt món mà đc ship như này ạ còn tặng kèm cho 2 miếng thịt lợn chiên xù như kiểu ở hộp khác gắp nhầm vào í ))))) nhiều quá ăn sao hết xem tiếp
Mọi người cho e xin ít review về các hàng lẩu thái và bún hải sản ngon nhé.tìm mãi mà vẫn chưa ăn đc chỗ nào ok xem tiếp
Nhu cầu của nhà mình chủ yếu là bơi, ngắm cảnh.
Cảm ơn cả nhà nhiều. xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mình cần tìm quán để tổ chức sn cho con gái vào cuối tuần này khu vực trung tâm HN .quán có không gian cho các bé ,trang trí .đồ ăn thì ngon giá cả ko quan trọng đừng mắc quá là được cho tầm hơn chục người .Ace ai có địa điểm nào cho mình xin ít rv với
thanks all ! xem tiếp

Từ ngày nghe được những sự thật tiêu cực về thành phần cũng như cách thu hoạch sữa bò, e từ bỏ món này luôn và chuyển sang nghiện sữa hạt. Vẫn ngon lành mà nhiều dưỡng chất bổ dưỡng. Hôm nay e ngoi lên hỏi các bạn biết chỗ nào bán sữa hạt không ạ (sữa ngô, mè, hạt sen, hạnh nhân, óc chó, macca,... nói chung cứ hạt là e kết). À phải là loại sữa hạt homemade ý ạ chứ ko phải sữa đóng hộp có chât sbaro quản đâu. Hoan nghênh các địa chỉ mạn Thái Hà vì văn phòng e ở đây và CÓ CỬA HÀNG thì tốt hơn bán online ạ. E uống mỗi ngày nên tính tiện đường qua mua chứ ship mỗi ngày thì hơi tốn. Cám ơn cả nhà. xem tiếp
Mình muốn xin địa chỉ tất cả các nhà hàng, quán cf, trà sữa... full màu hoặc có 1 2 góc màu hồng, hồng đậm ạ
(Cả hình minh hoạ nếu có ) xem tiếp
Fan chè sầu
Cả nhà cho tớ hỏi mấy quán chè mà treo biển là "chè sầu Liên" có phải là một chuỗi của nó không, có brand riêng không hay là nhái. xem tiếp
[Góc chê]
Lẩu & nướng xì trum_44 Thượng Đình
Sẽ không có gì đến mức e phải viết lên đây nếu như sáng nay e không bị đau bụng và phải ngồi trực WC
Tối qua tầm 9h hơn e và bạn có tới đây và chọn ăn nướng. Đây cũng là lần đầu tới quán và tụi e chọn ăn ở đây vì thấy quán khá đông so với mấy quán gần đó.
Về đồ ăn thì thất vọng thật sự, e cùng bạn đều thích ăn nầm và lòng non nên đã gọi mỗi món 2 đĩa kèm vài món khác như hình
Đồ vừa lên e đã thấy không ổn chút nào vì nó chính xác là được thái sẵn và đã để trong tủ lạnh khá lâu rồi. Còn chưa kể rau ăn kèm chỉ được mấy cọng xà lách. Chỗ khác e ăn ít ra còn được cho thêm ít nấm kim châm, đậu nhớt hay dưa chuột.
Phần đáng nói nhất là khi nướng lên thì một số đồ ănn có mùi không được dễ chịu cho lắm. Nhất là lòng non, e và bạn e ăn được 2,3 miếng đầu đều phải nhả ra vì nó vừa có mùi lại còn bị đắng. Bỏ nguyên 2 đĩa lòng non. Các món khác gọi là tạm ăn được thôi vì nó được tẩm ướp không mấy mặn mà, gia vị chấm cũng không có gì đặc biệt.
Tổng số tiền e phải thanh toán cho chỗ đồ ăn bên dưới (kèm một đĩa thịt nữa đc mang lên sau) cùng 2 lon coca là 335k
E thật sự tiếc vì ở đây từ cô chú chủ quán cho tới nhân viên phục vụ, bảo vệ đều max dễ thương. E thấy cả tầng 1 và 2 chỉ có 2 bạn nv phục vụ nhưng cả hai đều cực kỳ nhanh nhẹn, lễ phép, còn rất tươi nữa. Hic, lúc tới hào hứng bao nhiêu thì khi lên đồ e thất vọng bấy nhiêu luôn Có khi nào là do em xui hay đến ăn muộn quá không?! Hichicc
P/s: Nhân tiện e muốn hỏi mn xem có chỗ nào ăn nướng ngon mà giá cả hợp lý chút chỉ e với ạ. Em cảm ơn mn nhiều ạ! xem tiếp

ACE đi Sapa cho em xin kinh nghiệm với ạ:
- Địa điểm, quán ăn đồ nướng ngon, quán ăn or nhà hàng có gỏi cá hồi, lẩu cá tầm ngon;
- Địa điểm tắm lá ng Dao sạch sẽ, chất lượng;
E định đi cuối tháng này. Em cảm ơn ạ. xem tiếp
Mọi ngừoi ơi, cuối tuần em đi ăn cưới ở thịnh hưng yên bái, từ đây có tiện đi các điểm như mù cang chải hay tá xùa hay điểm du lịch nào k ạ?
Mong mọi người chỉ hộ em với!
Em cám ơn a. xem tiếp
Gần Mường Thanh Viễn Triều (Nha Trang) có anh chị nào cho thuê xe máy không ạ? comment giúp em nhé. Cảm ơn cả nhà.

xem tiếp
Mọi người ơi cho em hỏi Hà Nội bây giờ có cúc mi chưa ạ, em có thể mua ở đâu đây? Mn cho e xin địa chỉ cụ thể thì càng tốt ạ em cảm ơn nhé! xem tiếp
#MocChau
Các anh chị cho e hỏi mộc châu buổi tối có chỗ nào chơi k ạ?Ai đã ở nhà bên suối và lavalle rồi ạ cho em xin ý kiến về 2homestay này ạ? xem tiếp

Địa chỉ: Ngõ Hòa Bình 7, Minh Khai, đi vào ngõ khoảng 20m là thấy quán nằm phía tay phải. Quán bán từ sáng đến tối.
Bản thân mình ko nghiền bún cá cho lắm, vì ko ăn được rau cần. Nay đi qua quán thấy biển đề 4 chữ Canh cá Thái Bình, lòng tò mò trỗi dậy, ko biết có đúng hương vị quê hương mình không? Quán nhỏ với vài cái bàn thôi, nhưng sạch sẽ mát mẻ, vì là nhà của cô chú chủ quán luôn. Ngồi 1 tí là bát bún được bưng ra. Nhìn không đầy đến miệng thế này thôi, nhưng cái bát to lắm so với cái thìa là thấy ) ăn xong đảm bảo chắc dạ. Bát bún đủ màu với sắc vàng nâu của miếng cá dai dai được tẩm ướp rồi chiên rim, sắc xanh của những cọng cải chần giòn ngọt, sắc đỏ au của nước dùng thanh thanh nấu từ cà chua xương cá, sắc trắng của những cọng bún dai mềm, điểm xuyết thêm vài cọng hành lá và thì là thơm thơm. Không thể bỏ qua món măng chua tỏi ớt ăn kèm được. Nước dùng không nhiều lắm nhưng cô đặc, phảng phất chút mùi gừng và nghệ, đó là đặc trưng của bún cá Thái Bình. Ai ăn không quen có thể thấy nó hơi nhạt và ngang mùi gừng, có thể rắc thêm ít muối để bát bún đậm đà hơn ) Giữa lòng thủ đô xô bồ và những quán Bún cá Thái Bình được Hà Nội hóa, sót lại 1 quán ăn cứ tự mình 1 kiểu chẳng chịu hòa tan, có lẽ vì thế mà quán cũng chẳng tấp nập khách ra vào, trong lúc mình ăn chỉ có vài lượt người đứng lên ngồi xuống. Chú chủ quán nhìn có vẻ khó tính, nhưng thật ra lại cực kì nhiệt tình, khách hỏi gì cũng chỉ, trong lúc chờ khách ăn xong lại tranh thủ lướt phôn đọc báo với cặp kính lão ) rồi tiện thể trông nồi nước dùng. Không biết cô chú có phải người Thái Bình không, mà hương vị bát bún chuẩn phết ) Bát như hình của mình là 25k, ngoài ra quán còn có các món miến, phở, trộn cá.
Hội mình ai đi ngang qua Minh Khai, hãy ghé qua và ăn thử món này nhé. xem tiếp
Sorrento của bài hát lãng mạn "Come back to Sorrento" - Trở về mái nhà xưa- là Sorrento của những người con đi xa mong một lần trở về- của những nhớ nhung trong buổi chiều tàn- của bước chân sau cuộc mỏi mòn lãng du. Sorrento cũng là nơi chúng tôi luôn mong một lần giáp mặt để thở cái không khí của bầu trời miền Trung Nam nước Ý, để tắm trong cái bóng của ngày hôm qua, để hiểu vì đâu người đi xa lại tha thiết nhớ nhung đến thế.
Hai chị em xuống ga xe lửa khi trời vừa quá trưa, nắng vẫn còn chói chang và người qua lại đông chóng mặt. Xếp vào hàng xe bus địa phương Sita dài rồng rắn và cuối cùng cũng đến được trạm như trong bản chỉ dẫn. Hỏi thăm đến phải chục người mới mò lên được cái lâu đài thế kỷ thứ 18 đã book qua airbnb. Thực là không ngờ lại có ngày mình bước chân đến nơi này. Lâu đài màu gạch thẫm sắc vàng, cam nằm trong một khu rộng lớn, hai bên rừng cây cao ngút mắt và thật thanh vắng. Phòng của tụi mình bé xíu, ở tầng cao nhất, lại có lối riêng dẫn lên sân thượng, nhìn chung quanh là toàn cảnh Sorrento và các vùng biển uốn lượn chung quanh. Vậy là qua những ngày đêm ở một mình lưng chừng giữa trời mây như vậy. Và suốt mấy ngày ở trong cái lâu đài mênh mông đó không hề thấy bóng hoàng tử, công chúa hay dân thường nào cả . Lạ ghê.
Buổi tối nào đi chơi về cũng ghé vào cửa hàng dưới chân dốc mua salad, tuna, nho.. Nho ở đây ngọt lịm và ngon đầy chưa từng thấy. Khu trung tâm thành phố nhìn ra biển xanh ngắt chập chùng và phố chợ nhộn nhịp thanh bình làm sao. Sorrento yêu quá một lần đến, yêu quá thành phố đầy nắng gió và những ngôi nhà chập chùng cao thấp như đang mời gọi tên mình một lần nữa trở về. xem tiếp
Thèm ăn xôi mà lại phải xôi Yến mới chịu cơ
Nhưng mà cũng không thần thánh lắm đâu các ông đừng hy vọng nhiều Đông như thế mà đồ lại nguội các ông ạ. Tôi thích ăn cái gì cũng phải vừa ăn vừa thổi cơ.
Giá thì khỏi phải nói cũng biết là đắt gấp rưỡi, gấp đôi các hàng xôi mặn khác r. Ngoài điểm trừ vì nguội ra thì vị khá là oke, vừa, không bị ngấy, dưa chuột ngon, xôi dẻo nhất là hạt ngô không bị sượng. Nhưng với cái giá này thì phải lâu lâu mới ăn chứ no cái bụng lại đói cái ví
Xôi Yến 35B Nguyễn Hữu Huân. Đóng cửa hơn 1 năm mới mở lại đấy
xem tiếp
Nhân viên phục vụ trẻ, vui vẻ, không có gì phàn nàn cạ. Gọi “topping” là các bạn biết thế nào rồi đấy : ))
Giá không hợp với sv lắm nhưng cũng sẽ cân nhắc quay lại = )) xem tiếp
Ảnh e copy ở fb bạn e, chứ e cg chưa ăn ở YP bao h xem tiếp
(Góc khen, khen lắm luôn)
BÁNH BỘT LỌC HUẾ_CHỢ PHÙNG KHOANG.
em là fan ruột của món này luôn , ăn lê la khắn nơi rồi thấy đây là quán ngon nhất.
Điểm cộng:
_ bánh khá to, vỏ bánh dai dai dẻo dẻo ăn rất đã, nhân thịt nhiều mộc nhĩ ăn giòn giòn, nhân tôm ngọt ngọt
_ giá: bánh nhân thịt 3k 1 cái, bánh nhân tôm thịt 4k
_ đặc biệt chị chủ quán rất vui tính và dễ thương, luôn cười và nói cám ơn ạ
_ ăn rau thoải mái, nước chấm chua ngọt có thêm lạc rang, chị luôn hỏi có ăn được cay ko trước khi pha nước chấm nhé
Điểm trư:
Quán khá hẹp, chỗ để xe chắc được 2 cái là hết rồi, quán khá đông và hết sớm nữa. Mở cửa tầm 16h đến 18h30 thui ạ, có khi còn hết sớm hơn ấy
Bạn nào đi ăn thì để ý cái biển treo bánh bột lọc huế ở ngõ thứ 2 đi từ nguyễn trãi vào nhé, quán ngay đầu ngõ
Điện thoại cùi chụp ảnh xấu qué xem tiếp
Mọi người đã trải nghiệm thu Hàn chưa, xách balo lên và bay thôi xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Chào cả nhà,
Hiện tại em cần 1 nhà hàng có kiểu phòng riêng để tiếp đối tác? Có khoảng 8 người. Budget tầm 4-5tr. Đối tác là người Trung Quốc thì nên ăn gì vậy ạ?
Em cảm ơn ạ xem tiếp
Edit them 1 tẹo đậu nành có nở bụp nhe các mẹ. Bụp em đang 96 ạ ))) sắp còng moe lưng vì bụp xem tiếp
[góc chê thậm tệ]
Thật lòng mà nói e chưa bao g chê bất cứ quán ăn nào e đã từg ăn. Nhưg hnay e phải chê vì đồ ăn quá tệ ạ.. Miếg cá hồi thì mỏng. Cá ngừ thì cảm giác nhũn õng nước. Miếg lươn thì ôi thôi khỏi nói. Nó mỏng đến mức mà ko còn nhận ra vị lươn luôn. Ôi nói chug là cạch sẽ ko bao g có thêm lần nào nữa. À. Mình ăn ở VC phạm ngọc thạch nhé. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Ai ăn ở Sồi Đỏ chưa ạ? Cho em xin ít rv dc k. Em định đặt bàn vì thấy qc vs nhìn ngon mắt, vs đây là thương hiệu của tiệm bánh nhọ nồi cũng nổi. Không biết có dc k nhỉ? xem tiếp
[UPDATE] Mình đã cmt liên lạc với bên cửa hàng và họ cũng đã có thiện chí xin lỗi

GÓC CHÊ
Mình ở ngay Trần Xuân Soạn nên rất chăm đặt trà sữa Master Tea ở Lò Đúc. Giá rổ và vị uống thì với mình là khá ổn. Tuy nhiên hôm nay đặt 3 cốc về uống gặp ngay tình trạng xuất hiện trong cốc.
Oimeoi. Uống hết rồi mới thấy. Tưởng tượng mình cứ hút hút xog r hút luôn cái dây chun vào thì sao
Chắc từ giờ chả dám uống nữa.
Nhưng chẳng lẽ lại ko báo lại hay cảnh cáo bên cửa hàng chứ làm ăn như vậy mình thấy là ko thể chấp nhận được xem tiếp
Đúng tiêu chí Ngon - Bổ - Rẻ . E mới ăn đc nhiêu đây. Xin rv cho các bác chuẩn bị có ý định đi nhé ạ . xem tiếp
Chào mn. Tháng 11 này e có dự định đi Hà Giang ngắm hoa tam giác mạch, 2 ngày 1 đêm ak. Group mình có ai vừa đi Hà Giang rồi cho e xin review về chỗ homestay và đường đi vs ạ. E cảm ơn nhìu ạ ^^ xem tiếp
[ Góc sợ hãi]
Đã ai ăn bánh đa trộn ở lý thường kiệt mà gặp phải vật thể lạ như e chưa.e ăn cả 2 lần thì cả 2 lần đều dính.lần trước thì thấy con sâu vẫn ngọ nguậy gọi bác chủ ra góp ý sợ khách đang ăn thấy lại ko ăn nổi.lần này thì kb đây là con gì nữa,nọ cuộn vào rau nên e gắp lên cho mn nhìn rõ ạ xem tiếp
GÓC KHEN
thi thoảng 3h sáng em phi lên hàng chiếu đợi mỏi mòn kiểu “chết vì ăn” mới ăn được bát phở gánh. Hôm nay lên tình cờ quán nghỉ, qua quán này ăn thì thực sự bất ngờ về độ ngon.,nếu như ở phở gánh miếng sốt vang và thịt rất nạc., thì sốt vang quán này thực sự chuẩn ( có nạc có gân) ,bánh phở dai mềm vừa đủ, nước phở đậm đà .
Điểm cộng xuất sắc là thái độ phục vụ vô cùng vui vẻ ^^ free quẩy nóng + trà đá thơm vị hoa nhài.
Em gọi xuất đầy đủ , thêm nước sốt vang thực sự ăn rất ngon, ngon cả mắt ngon cả miệng nên e ăn luôn chẳng bùn chụp choẹt j. Đến lúc ăn xong còn 2 cái bát gần hết nước thì mới nhớ ra về share cho anh em cú đêm
Bác nào thèm bát phở gánh mà không có sức để chờ đợi qua 40 thằng trước mình + 15 thằng khách quen thì qua 136 hàng bạc nhé ^^ từ nay chắc em khỏi lên phở gánh nữa mà chuyển qua quán này hiuhiu
Quán bán từ 2h30 sáng. Ở đó có 2 quán cạnh nhau khó phân biệt.MỌI NGƯỜI THẤY QUÁN CÓ BÀN GHẾ ĐỎ THÌ NGỒI NHA, VÀ CÓ CHÚ LỚN TUỔI. KHÔNG PHẢI QUÁN CÓ CHÚ TRỌC ĐẦU
Giá : 50k/xuất ( free trà đá và quẩy) xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Review canh bún xá xíu hongkong trộn ở Unclelee 33b Nguyễn Hữu Huân. Cực kì ngon luôn nhìn bát bún tưởng không no mà no không tưởng luôn ạ đây là 1 hộp mang về, thịt mềm ngon ướp đậm đà cực luôn mà không chỉ có bún cả dim sum ở đây cũng rẻ bèo có 18k/4c đặc biệt có cái tương ớt đậu nành ngon không tả nổi hazz chắc cầm tầm 50k là no nê 1 người luôn Các bác nên thử đi ạ nhất là những ai thích bánh bủng các thứ như em
xem tiếp

Group cho mình hỏi, gần phố Nguyễn Huệ, Hồ Chí Minh có khách sạn nào giá hợp lí mà sạch sẽ k ạ? Cả nhà cho mình xin review với ạ. Thanks all xem tiếp
500 anh em cho em xin một vài địa chỉ chè ngon ở khu Thanh Xuân, Nguyễn Trãi có ship với ạ. Chè truyền thống thì càng tốt ạ. Đang ở công ty mà tâm hồn bay đến muôn nẻo tìm đồ ăn ngon :((( xem tiếp
Các bạn yêu quí cho mình hỏi là ở Lê Văn Lương có quán cafe nào yên tĩnh để học và làm việc không nhỉ. Mình xin cảm ơn xem tiếp
Tết âm này nhà em dự định đi sapa, số lượng người khá đông nên em đặt khách sạn sạn 2* thôi. M.n cho em xin ít review nhé xem tiếp
REVIEW CHUYẾN ĐI BÌNH BA | 11-2018
Trước khi đi thì mình cũng đọc sơ sơ thông tin thì được biết tháng này biển động, không nên đi. Nhưng vì quá hứng, nên mình cũng xách ba lô lên và làm 1 chuyến đi đến Đảo Tôm Hùm này.
1. Về di chuyển:
- Mình đi xe giường nằm Hòa Thuận Anh từ SG lúc 21h00. Xe này đi cũng ổn. Giá vé 180k. Đến 5h30 thì tới Bưu điện Cam Ranh. Sau đó đi xe ôm mất 30k thì vào tới bến cảng Ba Ngòi.
- Tại Cảng mua vé nhập đảo là 10k. Sau đó chọn tàu gỗ 30k hoặc cano 100k để di chuyển ra đảo. Tụi mình chọn Tàu gỗ vì di chuyển chậm có thể ngắm cảnh. Tầm 1 tiếng là tới được đảo.
- Di chuyển trên đảo thì tụi mình thuê xe máy chú Dũnng, 130k/1 ngày. Đi hết cả Bình Ba luôn
2. Về ở:
- Tụi mình ở trong 1 homestay gia đình của cô Kiều. Home này thì bao perfect luôn. Bạn nào muốn biết thông tin thì inbox mình nha. Không tiện nói trên đây.
3. Về ăn uống:
Tại Bình Ba có 1 cái chợ. Rất nhiều món ăn, món nào cũng ngon, giá lại rẻ nữa.
- Sáng ngày 1, mình lựa chọn Bún Chả cá. Trưa thì ăn vặt tại chợ. Tối mình được ăn cơm gia đình với cô chủ luôn. Quá đã.
- Ngày 2 thì cũng chợ mà tới bến. Do trên đảo cũng chỉ có chợ là nơi mua bán sầm uất nhất thôi. Ở chợ có bánh xèo, bánh khọt, bún, bánh canh, gỏi,... nói chung rất nhiều.
- Trên đảo còn có các bè dọc bờ biển bán hải sản. Do đi có 2 người nên tụi mình không vào đây ăn, do giá khá đắt.
- Tụi mình có lên quán Cà phê Đồi Gió, view bao đẹp. Giá nước dao động 25-30k. Quá rẻ cho 1 view như thế này.
4. Phần quan trọnh nhất: Chơi gì trên này.
- Tụi mình quyết định dành nguyên ngày 1 để chơi khô chứ không tắm. Đi tham quan Khu lô cốt cũ, điện quan âm, điện địa tạng, hòn con rùa, bãi nhà cũ, đồi cỏ hồng. Mỗi điểm có mỗi cái hay đẹp riêng, nên các bạn có thể inbox mình.
- Sáng ngày 2, dậy sớm, đi ngắm bình minh ở Bãi Chướng. Sau đó quẩy biển ở Bãi Nồm. Có đi ca nô quanh đảo luôn nha mấy bạn. Giá vé 100k/1 người.
5. Lưu ý gì khi đi Bình Ba.
- Nên đặt vé xe trước 1 tuần, để có chỗ ưng ý.
- Nên thuê xe máy trên đảo để tham quan nhiều điểm. Và theo ý thích của mình.
- Vì là khu vực quân sự, các bạn chú ý có những nơi cấm không được vào.
- Trên này có đầy đủ các thứ cần thiết. Nên không cần mua gì trên đất liền nhé.
- Còn nữa... có gì mình update sau. Bây giờ mình đang trên tàu về lại đất liền rồi.

xem tiếp
#Bagan#Myanmar
Mình đang dự định đi Bagan 4 ngày, ngắm bình minh với hoàng hôn ở Bagan và đi hồ Inle. Bạn nào biết đền nào ngắm mặt trời đẹp không? review mình với nha. Thanks xem tiếp
Noen năm nay mình z bạn mình tính đi Ninh Bình chơi 2N1Đ và ở lại Hn 2 ngày. Cả nhà cho e ít thông tin về homestay vs chỗ đi chơi, ăn uống ngon vs ạ. Thanks cả nhà xem tiếp
Mình muốn đi đà lạt vào 4/1-6/1 sang năm, đi 5 người. Có bạn nào đặt được vé và nhà nghỉ giá tốt ko ạ xem tiếp
Mình đang định đưa con đi Sing chơi, mọi người cho mình ít kinh nghiệm du lịch Sing nhé. Thanks xem tiếp
(Góc bún cá chanh sả) Time coffee - 294 Lạc Long Quân
Em là một đứa cực kỳ nghiện bún phở mn ạ nên lúc nào tâm hồn cũng chỉ có thế mặc dù đến quán này đã lâu rồi nhưng toàn đến buổi tối nên chỉ uống nước và ăn chân gà thôi. Hôm nay tiện 1 buổi chiều về sớm bấm bụng ghé qua sau nhiều hôm quyết thử.
30k bát bún phải nói đáng đồng tiền lắm cả nhà ạ, no teo não.
Về bún: Quán để bún riêng nước dùng đậm đà, nhiều rau, cá rô rán giòn tan (trong hình là đĩa cá cho 2 người ạ), nước chấm chua ngọt ngon chấm với cá nóng hợp dã man nhắc đến bg em vẫm thòm thèm bát nước chấm.
Bát bún lúc đầu em tưởng ít ăn xong không thở nổi vì no
Về nước: Dnay đau dạ dày em phải tu trà đen chanh vàng và hồng trà sủi bọt ở đây, hôm nay được các bạn nv có gợi ý cho em dùng thử SINH TỐ KHOAI MÔN (nghe lạ lạ) em đã ân hận vì không thử các loại sinh tố ở đây sớm hơn. Nó bùi và ngọt thanh, thơm mùi khoai môn tím. Thề là uống ngon hơn cả sinh tố hoa quả ý ạ ( hình minh họa hơi kém sang tí).
Về thái độ nhân viên: Ngoan ngoãn, lễ phép, ân cần ( quan trọng là thái độ ngoan ngoãn của nv nên lúc nào em cũng ưng bụng).
Túm cái váy là em chim ưng bún cá lắm rồi, thêm quả sinh tố khoai môn hôm nay nữa thì nó đúng là combo hoàn hảo
Đây là ý kiến của cá nhân em thôi ạ nên mong mn đừng ném đá. Em cảm ơn! xem tiếp
Cho em hỏi quanh Hà Nội mình có quán bán bánh đa cua nào ngon vào buổi sáng không ạ? Em cảm ơn ạ. xem tiếp