Dọc con ngõ Tạ Quang Bửu có hàng chục quán chè tự chọn, mk ăn ở quán chè cạnh ngân hàng Sacombank (đối diện KTX B10)
Ở đây giá chè là 10k/cốc và đúng như tên gọi, b múc chè như thế nào, bao nhiêu topping cũng được. Cô chủ quán xúc cho 1 muôi đá vào cốc và đưa cho, công việc của bạn chỉ là nhảy ra cái bàn có hơn 20 loại nguyên liệu khác nhau và mix cho mk 1 cốc chè ưng ý. Nhưng múc ít thôi nhé, múc nhiều là lúc thưởng thức bạn sẽ không biết vị nào ra vị nào đâu. Hầu hết chè ở đây được nấu loảng, độn đường vs nhiều bột năng nên k thấm vị là bao, thạch thì mua trong hộp có sẵn mix thêm thôi.
Hay ho vậy nhưng mk thấy chè k ngon, cảm giác lợ lợ. Được cái là dành cho những ai lần đầu đi ăn, và giá cũng khá sinh viên . Tóm lại là rẻ nên cũng chỉ đc vậy thoii, k ấn tượng lắm )
10k
Dọc phố Tạ Quang Bửu xem tiếp
Góc tìm lại tuổi thơ !
Mùa hè đến rồi, sẽ có rất nhiều đồ ăn giải nhiệt mùa hè này. Nhưng chắc hẳn thứ mà chúng ta nghĩ đến đầu tiên là kem.
Tuổi thơ của 8x 9x ở Hà Nội ai mà không biết tới kem cân chứ chỉ có kem cân kem câm và kem cân, cái tuổi thơ mà muốn ăn kem có nhiều vị thì đòi nằng nặc bố mẹ hay anh chị dẵn đi. Kem đủ loại vị để lựa chọn nhưng cũng không quá nhiều như bây giờ vị thì có thể kể đến như vani, socola, khoai môn hay cốt dứa vân vân và mây mây. Kem thì xắt từng miếng vuông to chứ không tròn tròn như kem bây giờ, ở trên còn có lạc dừa nạo và dừa khô, vẫn nhớ mỗi lần được đi ăn thì mình còn lau tau lúc nào cũng “cô ơi cho cháu nhiều dừa khô” vì căn bản là thích. Còn về vị à để miêu tả thì đơn giản chỉ có thể nói là “ngon và không bao giờ quên được”, cái vị béo ngậy đôi khi là hơi ngọt bởi chery, dừa khô và đậm vị cái vị ở đây khi nhớ về chính là cái vị tuổi thơ khi được đi ăn kem, nó hào hứng lắm.
Chắc hẳn giờ kiếm kem cân để tìm lại tuổi thơ ở Hà Nội thì khó lắm, khẩn cầu 500 ae cho xin ít địa chỉ để đi tìm lại tuổi thơ với, ăn kem cân cuông vuông như hình chứ không ăn kem tròn như trên Lò Đúc hay các quán khác đâu
Sorry ae vì e hơi đai dòng .
P/s: ảnh nguồn foody. xem tiếp
Ai nghiện topping chuối khô của kem này như em khongg? Mua cả gói chuối khô ở ngoài không ăn, chỉ thích ăn ở kem này cả trong gói mứt tết xem tiếp
xem tiếp
Review Căn Phòng Tử Thần chiếu vào ngày 04/01/2019 này! xem tiếp
Đôi điều nói về phim Aquaman: Đế vương Atlantis. Xem xong rồi mới nhận thấy phim này là một bước thụt lùi của DC Comics cũng như hãng Warner Bros sau phim Wonder Woman và Justice League khi so sánh với các phim của Marvel, phim có quá nhiều lỗ hỗng cũng như thiếu logic.
1. Đầu tiên nói đến nội dung phim: phim quả thật có nội dung rất giống với phim Black Panther khi có cùng một mô típ: một đế quốc có sự phát triển vượt bậc so với thế giới loại người nhưng sống tách biệt và con người ít biết đến sự tồn tại, rồi đùng 1 cái có sự tranh giành quyền lực giữa 2 anh em và kẻ phản diện luôn là người muốn đánh chiếm cả thế giới xong là bị chính thằng anh hay em nó đánh.
2. Sự tồn tại của Aquaman: Phim nói đến sự tồn tại của Aquaman theo một cách rất là mập mờ và thiếu logic khi nữ hoàng của một vương quốc vì không chịu đám cưới theo hôn ước nên trốn lên đất liền và gặp ông gác đèn sau đó yêu và sinh ra Aquaman, phim thiếu logic ở chỗ khi biết Nữ hoàng có con với người trên cạn thì nữ hoàng bị hành quyết, trong khi đó đứa con lại không bị bất cứ một sự truy lùng hay tiêu diệt gì của Atlantis mà nó lại thể hiện khả năng của người Atlantis đến nổi cả thế giới đều biết (thằng em đúng là tầm nhìn kém đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng)
3. Quan hệ giữa các nhân vật:
- Đầu tiên nói về ông chú Vulko, ông chú này quá vô lý (dù biết rằng có hứa với bà nữ hoàng là bảo vệ Aquaman) nhưng đéo hiểu sao ông này là người Atlantis chính hiệu, trung thành phục vụ từ thời cha của thằng em lại tôn sùng một đứa con lai không phải là người Atlantis, không nhưng tôn sùng mà còn giấu mọi bí kíp từ bản đồ tìm ra cây đinh ba đến bí kíp chiêu cuối xoáy nước đéo dạy cho thằng em một tí nào, nghi vấn Aquaman chính là con của ông chú Vulko với bà nữ hoàng và ông gác đèn chỉ là đổ vỏ.
- Công chúa Mera: phải công nhận là nữ diễn viên quá đẹp không khác gì nữ thần. Nhưng nếu ông Vulko vô lý 10 thì mẹ này vô lý gấp nhiều lần khi quan hệ quá khó hiểu. Ban đầu có đính ước với thằng em, xong thấy thằng anh ngon zai hơn và có tiền đồ hơn là nhảy qua. Rồi chuyện tìm ra Aquaman: nếu là đã có hôn ước thì ít nhiều sẽ có ảnh hưởng đến thằng em thì khi thấy thằng em có âm mưu như thế sẽ khuyên can, khuyên không được lúc đó mới tìm Aquaman. Trong khi phim thì mẹ này xuất hiện kiểu trên trời rơi xuống, từ nước chui lên đéo biết là có chuyện gì tự nhiên chạy đến nói một lèo với Aquaman thì bố của thằng Aquaman cũng đéo tin chứ đừng nói nó, mà chính bà này cũng biết là Aquaman đánh với thằng em nó thì như kiểu lấy trứng chọi đá (nghi vấn mẹ này là tay trong của Vulko gạ kèo cho 2 ae nó đánh nhau để Vulko có cơ hội làm vua khi trong phim xuất hiện tình tiết bà cùng với ông chú Vulko đưa bản đồ tìm ra cây đinh ba cho Aquaman). Chí ít phim phải dành một ít phút để nói về nhân vật Công chúa Mera để khán giả hiểu là vì sao Công chúa Mera lại phản lại hẹn ước và tìm đến Aquaman, rồi bà này liên quan đến ông Vulko ra sao.
- Còn sự xuất hiện của kẻ phản diện Black Manta: ông thần này được phim xây dựng rất chi hài hước, là kẻ làm thuê của thằng em, xong thù Aquaman vì không cứu cha nó rồi nhờ đến sự trợ giúp của thằng em để đánh Aquaman (bộ giáp của nó thật sự quá xấu như kiểu con ruồi mắt to). Phim vô lý ở chỗ Aquaman là vị thần đao thương bất nhập, đến nổi vũ khí mạnh nhất của chính Alantis cũng chỉ trầy da chút ít nhưng lại vô cũng dễ dàng bị thằng này nó đánh cho trọng thương chỉ bằng một con dao cùn tổ tiên để lại (thép Alantis), may là tay nghề nó còn kém chỉ đâm trúng phần mềm chứ trúng tim, hay cắt cổ thì vị vua chân chính hẹo từ đầu phim rồi.
4. Tình tiết phim:
- Sự tồn tại của Atlantis: Atlantis chỉ là một huyền thoại và là một bí ẩn không ai có thể biết được theo như lời thằng MC nói nhưng thực tế phim xây dựng sự bí ẩn của Atlantis hết sức thiếu logic khi Aquaman thì tha hồ thể hiện khả năng của người nước đến nổi cả thế giới biết tên và biết là người Atlantis, rồi Black Manta là một người bình thường lại được lãnh chúa biển cả thuê làm việc; tình tiết tàu ngầm bắn vào hiệp ước đồng minh của 2 lãnh chúa (có thể tàu ngầm của thằng em thuê để khơi mào cuộc chiến nhưng không lý nào một chiếc tàu ngầm của con người to chà bá lại có thể lọt qua được sự bảo vệ của hệ thống Atlantis, rồi ai điều khiển con tàu đó… đéo hiểu nổi)
- Tình tiết tìm thấy cây đinh ba: Cây đinh ba được bảo vệ bởi một quái vật huyền thoại không ai có thể qua được đến bà nữ hoàng sống hơn 20 năm hay các vị vua chân chính khác cũng đéo làm gì được nó, thì Aquaman một thằng con lai đéo đủ phẩm chất như nó nói nhưng đọc đúng khẩu huyết là y như rằng được qua ải và được bí kíp (đéo khác gì phim kiếm hiệp trung quốc, thằng khác đánh cho chết cũng đéo được rồi một thằng ngơ ngơ không biết chữ đọc tào lao lại vô tình được bí kíp). Phim xây dựng tình tiết này quá nghèo nàn và đơn giản khi Aquaman không tốn một giọt mồ hôi vẫn tìm được cây đinh ba.
Tóm lại phim theo mình đánh giá là rất tốt ở phần kỹ xảo, âm thanh, ánh sáng, hình ảnh khi lồng ghép rất nhiều hình ảnh đẹp của đại dương vào những bài hát rất hay và cũng như hình ảnh con người hủy hoại đại dương nhưng phim xây dựng tình tiết quá nhanh, quá nghèo nàn, thiếu logic, các nhân vật không được đầu tư kỹ càng ở phần giới thiệu cũng như quan hệ. Đây là bước thụt lùi của DC Comics khi so sánh với Warner Bros trong việc xây dựng 02 tựa phim khá tương đồng nhau là Aquaman và Black Phather.
Ý kiến cá nhân xin ae gạch đá nhẹ tay xem tiếp
Trở về tuổi học trò, món ăn vặt làm mình nghiện ngập mỗi khi tan trường của chục năm trước. Trời nóng oi bức, nhanh nhanh chóng chóng để phi về và ngã vào đây xong làm đôi cốc sữa chua và túi bỏng. Lâu lắm rồi không quay lại ăn, nay quay lại cảm giác vẫn mê ly như xưa.
Đậu đỏ đổ lên sữa chua, thêm chiếc bỏng gậy chấm chẫm mút mút mà làm nức lòng cô sinh viên làm sao
Sữa chua đậu đỏ 9k/cốc + 5k túi bỏng gậy nhaa.
32 ngõ 64 Kim Giang nhé. xem tiếp
Có ai thưởng thức trà chiều Music Box tại khách sạn Hotel De l'Opera 29 Tràng Tiền - Hà Nội chưa thấy review khá ổn đồ ăn nhiều lại còn hình như đang giảm giá còn tầm hơn 400k cho 2 người , lại còn được thoải mái uống trà nữa ???
Địa chỉ : Quầy Bar La Fee Verte tại khách sạn De l'Opera - 29 Tràng Tiền
Từ 13h-17h hàng ngày xem tiếp
3 quán đầu mình thấy không phù hợp với các bạn có ý định đến để học tập và làm việc đến để tụ tập bạn bè, hẹn hò, check in thì oce hơnn
~ Các bạn có cần ct chỉnh ảnh tone Hàn mình hay dùng thì có thể lướt xuống cuối ảnh xem nhee xem tiếp
THÈM ĐỒ HÀN THÌ VÀO K-FOOD
hưng không phải quán đồ ăn vặt Hàn Quốc nào cũng ngon, vào nhà hàng thì lại đắt quá. Thế là mình chọn đóng họ cho chỗ này, giá không quá đắt mà vẫn chuẩn vị
Mọi lần ra đây mình đều gọi combo cơm cuộn + chả cá và 1 món nữa, như bữa nay là ăn mì xào tteokbokki nhé
Cơm cuộn nhìn chung đầy đặn, nhiều nhân lắm. Có trứng, thanh cua, củ cải vàng, xúc xích,...cuộn trong lớp cơm dẻo ngon có trộn gia vị. Chấm với xì dầu rắc mè hoặc sốt mayonaise khá ngon ạ
Chả cá ngâm trong bát nước dùng nóng hổi, chả dai và thơm mùi cá. Ngồi điều hoà lạnh ăn ngon phết ý ))
Mì xào tteok đẫm sốt ớt Hàn Quốc, sợi mì mềm dai giống mì Koreno, còn tteokbokki thì dẻo dính răng luôn. Trong đĩa mì cũng có sẵn chả cá và bắp cải xào, đặc biệt là ăn 1 món cũng sẽ được kèm theo đĩa củ cải muối vàng ươm ngon lành như kia
Bữa này 2 người ăn hết khoảng 135k, trung bình mỗi người hết 70-100k là no căng ạ . Không gian nhỏ nhưng sáng sủa, đa phần khách là người Hàn nha.
Địa chỉ: K-FOOD (thuộc hệ thống K-Mart, có rất nhiều cơ sở tại Hà Nội). xem tiếp
[Góc du lịch]
Quảng trường 51 (五一广场)
nằm ở trung tâm thành phố Changsha, thủ phủ của tỉnh Hồ Nam. Nếu ai có ý định đến Phượng Hoàng cổ trấn hay Trương Gia Giới thì đừng quên ghé qua thành phố ăn chơi xô bồ này nhaa nếu đã đến Changsha thì chắc chắn k thể k đi quảng trường 51 mà ai cũng nhắc đến. Nó như kiểu phố đi bộ Hà Nội vs Tạ Hiện ấy. Ở đây có rất nhiều phố đi bộ luôn, và thường tập trung rất nhiều quán ăn, ẩm thực, đồ lưu niệm lẫn minishop... Chọn đồ mỏi tay, ăn mỏi mồm, nhìn mỏi mắt luônn
k biết giờ giấc chính xác nhưng tui đoán là ở đây sẽ hoạt động đến khá muộn đó, nhưng mà 11:30pm ktx đóng cửa rùi nên t k dám đi muộn quá đâuu
lên đây kiểu gì cũng mất 1 đống tiền vào đồ ăn vs mấy đồ xinh xinh trong minishop íii
thúc thích nè nhìn hấp dẫn hong mấy pa, ngoài dzòn trong mềm, ăn nóng hôi hổi mà cayzz thè lưỡi (10 tệ/cái)
nước soda vị hoa quả các thứ, uống giải khát phết nè (tầm 20-25 tệ) gì đó tui quên mất rùii
vầng ạ, kẹo hồ lô thầng thánh trong phim đây ạ, tui cứ tưởng thịt viên k đó. Hoá ra là mận, dâu, các quả chua chua xong đc bọc 1 lớp đường vừa cứng vừa ngọt khé, ăn đc 3 viên mà khócc nó chả mlem mlem như trong tưởng tượng của tui tí nào hết áa (10 tệ/xiên)
đây nà mì ngao, thấy con bạn tui nó bảo ngol cũng hí hửng thử, nhưng mà chắc tại phải ăn cay mới ra vị ấy chứ như tui bảo ngta làm k cay xong nước dùng nhạt nhẽo vcc. Cảm giác nó giống miến hơn, bò viên hổng ngol mà đc vài cọng salad hẻo vđ :< Lúc bưng ra trong nồi còn sôi sùng sục, bên cạnh có xô nhỏ vứt vỏ ngao, trông sạch sẽ phết (20 tệ/phát)
úii đến hồ nam thì hãy đừng quên mua Sexy tea (茶颜悦色) uống nha mấy pa, thề uống 1 lần nghiện nuôn, suggest hãy gọi vị latte óc chó (幽兰拿铁) để k phí mồm tí nào (16 tệ/cốc)
kem 2 hòn trứng này ở đâu cũng có hếc nma tui mua trên 51 nên cho vào luôn. Vị ngọt của trứng ngầy ngậy mà cảm giác có tí mặn nữa, bổ béo vc mà chỉ có (4 tệ/cái) hoy nhaa
hôm này là trung thu đc nghỉ học xong lên 51 chơi luôn đây là lúc dừng đèn đỏ để người đi bộ qua đường thôi đấy nhá
1 góc trên phố ẩm thực của 51 và trc mặt mình là 1 chú pub có anh đz hát hay vll
nhớ lấy giá tệ x 3,3k để ra giá vnđ
Còn nhiều nám nhưng mà tui sẽ tổng hợp lại và chia nhỏ ra từng phần up dần nha xem tiếp
322 Đội Cấn
07:00-14:00
20k-40k (Bát đầy đủ 40k) xem tiếp
Không gian vẫn luôn lịch sự, đồ uống ly sứ, thủy tinh, ống hút tự hủy sinh học xem tiếp
Bữa sáng có gì !!!???
, trước khi bỏ thì cả 4 đứa tá hoả nhận ra quả nho trên ảnh nó không đúng lắm, à không phải, nó sai vl luôn rồi ạ
P/s: đây không phải acc clone đâu ạ, đừng ai bảo em nhét con gián vào cái bánh mì 7k chỉ để câu view nhớ, em chỉ mong mọi người sẽ để hơn ý khi mua bánh mì thôiiiii xem tiếp
Edit:
- Bên Golden Gate và quản lý Gogi Hà Nam đã nhắn tin xin lỗi em mình rồi nha cả nhà, mong chất lượng sẽ được cải thiện hơn.
- Nhiều bạn thắc mắc sao Gogi có hải sản xinh xinh thế là do menu tuỳ chi nhánh sẽ có thêm hải sản “cấp 1” là tôm và râu mực nha quý vị.
- Sẽ để bài ở đây cho mọi người cùng đọc và góp ý để Gogi tiếp nhận và thay đổi. xem tiếp
[Quán ăn ngon Hàn - Trung]
27 ngõ 66 Hồ Tùng Mậu - Cầu Giấy
9am - 10pm
35k - 200k
Cá nhân tui thấy so vs mấy cửa hàng đại trà thì hương vị ở đây khá chuẩn, nhưng có vẻ đồ Hàn vẫn nhỉnh hơn hoặc do tui thích đồ Hàn hơn mlem mlem nhất chắc là tok phomai, trên ảnh là 1 suất tok nma chia 2 phần vì 1 đứa k biết ăn phomai nè. Phomai nhiều nám, mềm dai ngậy béo kéo dài cả mét, đầy ắp 1 đĩa. Bên dưới bánh gạo dẻo dai, trứng cút rồi chả cá, rau củ các thứ các thứ đậm đà quyện sốt cay ngọt ôkê nám. Tiếp nữa là món mì đen, sợi mì tươi dài và dai như kiểu tự làm ấy, phủ đẫm sốt tương đen, tương đen k quá xuất sắc nhưng cũng chấp nhận đc vì sợi mì tươi ăn thích. Cuối cùng chúng ta có há cảo tôm thịt mà tui đã kỳ vọng hơn thế, vỏ dai vs dày quá, nhân cũng chả rõ vị rồi lại chấm vs sốt rõ chán, cay nhẹ lờ lợ chả ra cái vị gì cả, thế là bỏ cả vào chấm vs sốt tok luôn. Đồ ra lâu vãi mặc dù chả có mấy khách nma thôi đợi cũng được. Quán vắng, chỗ ngồi sạch sẽ và rộng rãi. Tổng thiệt hại chỗ này khoảng 160k nhaa
7.5/10 xem tiếp
PHỞ KHÔI CÓ NGON NHƯ LỜI ĐỒN?
.
.
.
Kể từ sau khi dãn cách ly, mãi đến hôm nay mới được thưởng “Tết phở”. Phần vì lâu rồi mới ăn phở, phần vì muốn thử 1 bát phở lõi rùa nghe danh đã lâu, mình đã phi thẳng lên Hàng Vải. Ấn tượng đầu tiên là cảm giác như bên phải bên trái cả cái ngã ba Hàng Vải Phùng Hưng đều bán phở , bàn kê tràn các vỉa hè. Lúc mình ăn là 9h sáng ngày giữa tuần mà đông kinh khủng khiếp. Rất hi vọng có 1 bát phở ngon
.
.
Mình quyết định gọi lõi rùa + sốt vang vì mê sốt vang kinh khủng. Khi nhân viên bê bát phở ra ấn tượng đầu hơi thất vọng vì bát hơi ít , nó cứ lõng bõng ý tuy số lượng thịt khá nhiều. Giá như bát phở nhiều bánh hơn sẽ ổn áp hơn. Thịt lõi rùa rất ngon, không quá dai, vừa miệng. Khó hiểu nhất là sốt vang. Sốt vang ăn rất nạc và chán, 2 bát dc 1 miếng gân bé tí teo, :(( nó không thơm như các hàng mình hay ăn . Nước dùng phở thì thơm ngon theo cảm nhận cá nhân. Tóm lại nếu có lần sau mình chỉ ăn phở lõi rùa các loại khác trừ sốt vang ra :((. Thật sự là ăn miếng lõi thấy xứng đánggg vô cùng.
.
.
Phở Khôi Hói 50C Hàng Vải
.
65k xem tiếp
Khoảng 17.9 em đi Bangkok, em xin hỏi là trung tâm Impact này có gần trung tâm tp không ạ? Em nên ở khách sạn nào gần đây ạ? Rồi các Impact này có gần khu ăn uống mua sắm không ạ.
Ở bangkok được đi chơi 3 ngày thì em lên đi đâu ạ? Em cảm ơn ạ.

xem tiếp
Quán vỉa hè thôi nha, đi từ Yên Phụ vào Hàng Than quán ngay bên tay phải mà tui đi qua 2 lần mới tìm thấy vì cái biển bé bằng mắt muỗi chẳng thấy đâu.
Bản thân mình vẫn sẽ quay lại đây ăn vì chủ quán nhiệt tình và đồ ăn cũng khá ok giá tầm trung ko quá đắt. (Menu và giá ở 2 ảnh cuối ạ) xem tiếp
Gặp lần đầu và cũng là lần cuối.
LÀU BUFFET_ SỐ 2 NGÕ 34 NGUYÊN HỒNG_ 13/5
Sau đợt nghỉ dài và bao lần thất hẹn ngày 13/5 nhóm 10 người nhà mình quyết định đi ăn. Ban đầu chọn Cheepeats đặt bàn các kiểu rồi đến nơi đóng cửa_ Giận tím mặt lần 1. Quyết định tìm 1 quán gần đó vì trời mưa. Lên fb thấy quá trời quá đất hình ảnh bắt mắt của Làu. Ok Đi LÀU Buffet
Phần khen:
Vô cùng bái phục đội marketing, truyền thông của chuỗi hệ thống này. Menu hình ảnh rõ ràng, bắt mắt, nhiều loại thịt. CHương trình khuyến mại hấp dẫn. Kình ảnh facebook có sự đầu tư.
Đồ ăn: Đa dạng, nhiều loại, các món dimsum sạch sẽ, ngon.
Không gian quán: sạch sẽ, thoáng mát
Phần chê:
_ Nướng: Nhìn menu nhiều món nhưng thực tế nướng chỉ có ba chỉ bò, ba chỉ lợn, nạc vai, gầu bò. Hải sản có mực và bạch tuộc còn lại khác nhau ở sốt. Nhưng sốt nhạt hoặc chỉ là rắc vừng không có sự khác biệt. Hơn nữa đồ ra chủ yếu thịt ba chỉ bò còn các loại gầu, vai, bắp thì gọi rất lâu mới ra. Bữa ăn từ 6h30 mà tới 9h chỉ ra được 1~2 lần hải sản.
_ Lẩu: Nước lẩu nhạt toẹt, không có gì. Đồ nhúng chỉ có ba chỉ bò thái mỏng và nó thật “ hấp dẫn” _ Y hình em chụp. 10 đĩa như 10. Thêm nữa là nhân viên yêu cầu gọi lẩu từ đầu vì chuẩn bị lâu. Nhưng từ lúc tắt bếp nướng cho tới lên lẩu cũng 20 phút ạ
Nói chung giá tiền 335k/ khách gồm thuế và 1 lon coca là quá đắt. Số tiền đó đi Gangnam bulgogi lẩu và nướng bét nhè mà chất lượng tốt hơn nhiều.
_ Rau: chỉ có rau xà lách và chắc là đóng màng bọc từ sáng, đã héo. K tươi
_ Sốt chấm: Có 2 loại sốt chấm nhưng khá giống nhau, không có độ đậm và sự đặc sánh.
_ Thái độ nhân viên: Có 3 bạn phục vụ tại tầng 1. Bạn nữ lúc đầu gt menu khá nhiệt tình nhưng từ khi lấy đồ thì cứ bơ bơ mình. 2 bạn nam còn lại chỉ nhiệt tình nói: Vâng ạ! Còn đồ thì nửa tiếng sau mới có nhé.
Chốt lại để đánh giá điểm thì em k đánh giá bao giờ nhưng để quay lại thì không có. SO với mức giá thấp của quán thì em xin phép đi Gangnam bulgogi, Cheepeats. Còn so với mức giá cao thì em thêm tý em lên Gojumong, Meatplus, Gaon còn hơn. xem tiếp
xem tiếp
Tối nay em định đi xphim nhưng xem đi xem lại review thì loạn quá! Anh chị có thể tư vấn cho e xem Găng Tơ Tái Xuất hay Mary Poppins ok hơn ạ xem tiếp
Mình là đứa lê la vỉa hè hàng quán còn nhiều hơn cơm nhà, làm ở vincom bà triệu cứ giờ nghỉ là lại xuống ăn uống ngập ngụa hoa mắt chóng mặt thì thôi.)))
Mỗi lần bay từ tầng 5 của vincom xuống là cũng phải làm vài túi hoa quả dầm lẫn lộn của cô ngồi đầu ngõ thái phiên, cô ơi cho cháu 20k lẫn là eo ơi đủ loại mà đầy đặn luôn ý. nhìn cái tay cô trộn trộn hoa quả với muối ớt nào nao lòng biết mấy
Các bác nào có thèm hoa quả dầm giống em không ạ, cho xin cái tay nào. Hoa quả của cô là best luôn ý và xứng đáng là Cô gái vàng trong làng trộn hoa quả rồi ý xem tiếp
[ Góc thất vọng ]
Chả là đêm qua mình có thèm bún ốc và có đặt 1 suất “Bún ốc sườn cô Sáu - Giảng Võ” .
Mình đã đi ăn nhiều quán bún ốc rồi, nhưng đây là lần đầu đặt quán này và đặt giao hàng trên app Now. 1 suất 50k chỉ toàn nước và bún, 3 con ốc và 4 miếng sườn thêm ít rau sống.
Không hiểu sao quán lại được đánh giá 4 sao trên app??? xem tiếp
Đây là một bộ phim trinh thám hình sự nhưng khá nặng nề suy nghĩ, rất khó để xem, nhiều tình tiết đan cài, xen kẽ không theo mốc thời gian, đòi hỏi khi xem bạn phải tập trung suy xét những chi tiết trước đó. Phim không thích hợp với phụ nữ, những người dễ tính, dễ dãi. xem tiếp
[ Góc THIS và THAT ]
Trưa nay mình có đặt cơm tại Yakidon cơm thố kiểu nhật của Kitchen Deli
Giá trị của suất cơm này là 60k. Cũng gặp nhiều trường hợp " hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ " rồi mà khi nhận đc hộp cơm xấu mã này vẫn thấy shock. Lúc gọi điện đến hotline 1900633640 đặt cơm cũng đã bảo mình k ăn kimchi có thể thay cho mình rau khác đc không???? Bạn nhân viên bảo để báo lại với bếp.
Thế mà khi nhận cơm vẫn có kim chị. Trưa nay vì quá đói nên thôi xấu mã cũng ăn tạm xem tiếp
Dalgona trân châu đường đen - đồ uống mới của The Alley đang Mua 1 Tặng 1 đến hết 15/5
- Đồ uống mới này của The Alley có lẽ chỉ hợp với các bạn thích cf thôi bởi vì vị nó đắngggg, uống chuẩn kiểu cf + topping tcdd lớp dal thì mình thấy ổn, trân châu cũng okela nhưng cảm giác tổng thể cả cốc nó cứ bị không hợp tông với nhau ý
65k/2c đến hết 15/5 nhaa xem tiếp
P/s: Chắc tại mình đc ăn free nên thấy nó ngon hơn bình thường
xem tiếp
Được các bạn nhân viên recommend Cafe Đá Xay Cốt Dừa là món signature của quán và bên cạnh đó mình có gọi thêm 1 Trà Thanh Long Ổi cùng với Bánh Chesse Brownie là loại bánh mới.
Cafe Đá Xay Cốt Dừa ngọt vừa phải thơm mùi cafe, béo béo của cốt dừa nói chung là meeeeee Các bạn đến quán nên thử món này nhaaaa. Bánh Chesse Brownie không bị cứng, ăn ngậy ngậy bởi lớp Chesse phủ bên trên mặt bánh, không bị quá ngọt, hơi đắng đắng một chút ăn rất cuốn Những bạn nào hảo ngọt chắc chắn sẽ thích món này. Trà Thanh Long thì mình thấy hơi nhạt một xíu có thể do mình mải chụp ảnh quá đá tan hết nên thấy hơi nhạt ))) Nhưng uống vẫn rất thơm mùi thanh long khá là thích hợp với thời tiết mùa hè hiện tại
Điều mình đánh giá cao nhất là các bạn nhân viên tại quán, rất nhiệt tình niềm nở khiến cho bản thân cảm thấy vô cùng thoải mái khi vừa bước chân đến quán. Va chắc chắn rằng mình sẽ quay lại đây để thưởng thức thêm nhiều món mới hơnnnn xem tiếp
Địa chỉ: chắc là quen thuộc với nhiều người - 51 Đào Duy Từ nhé. xem tiếp
[GÓC CỰC THẤT VỌNG] [NÉ]
Mình đặt hàng cách đây 2 ngày, đợi sau khi vote 1 sao kèm phản ánh trên now xem cửa hàng có liên hệ lại với mình không thì sau 2 ngày mình k thấy gì, đang có thời gian nên lên viết một chút review để mọi người biết mà cân nhắc khi chọn chỗ ăn uống, đừng như mình nha.
Mình đặt 10 suất - 70k/suất/người - mỗi người được tầm 4-5 cuốn
Khi nhận hàng mở ra thì đúng tâm trạng em nó còn đỏ hơn cả miếng thịt các bác ạ!!! Vừa tức vừa ngại với mọi người vì mình là người đặt đồ ăn mà lúc đó là hơn 12h rồi ai cũng đói rồi, mọi người còn phải ăn nhanh để nghỉ trưa, chưa kể bữa đó còn có sếp ăn cùng nữa chứ Miếng thịt còn sống, đang còn cả nước đỏ của thịt chảy xuống đáy hộp luôn, may mà ở cty e có lò vi sóng chứ k thì chắc bữa đó nhịn luôn quá thịt còn sống như thế này mà đầu bếp cửa hàng vẫn cố tình thái và bỏ hộp cho khách được thì k biết làm ăn cái tâm để vào đâu
Đây là một chút cảnh báo của mình để các bạn có đặt đồ ăn thì xem xét xem có nên đặt niềm tin vào bánh tráng cuốn Hoàng Bèo-Hồ Đắc Di k nha
Sau khi up bài viết này thì quản lí của quán có nhắn tin xin lỗi mình, mình đã đồng ý nhận lời xin lỗi và đã xin phép luôn với bạn quản lý là mình không xóa bài đăng vì trải nghiệm lần này thực sự tệ và mình có đọc được cmt cũng có bạn khác đã bị như mình (không rõ ở cơ sở nào) chứ đây không phải lần đầu, bài đăng này chỉ nói riêng về trải nghiệm của mình khi đặt đồ ăn về ở cơ sở bánh tráng cuốn Hoàng Bèo Hồ Đắc Di - mình nghĩ là do mình không may thôi chứ nếu hệ thống Hoàng Bèo luôn như vậy thì chắc không thể mở được lớn và nhiều cơ sở đến vậy rồi ạ xem tiếp
Tóm lại, theo mình chỗ này vừa đắt vừa không ngon các bạn ạ. Đã thế còn không vệ sinh, quả 10% VAT nữa chứ ))) ăn xong chỉ thấy bực. Bọn mình ăn xong phải đi ăn thêm ngao hấp và cút lộn mới no. Mình review hoàn toàn là sự thật, nhà hàng có thể bật cam để check xem bạn mình gắp con sâu từ bát ra nhé ))) bạn nào có nhu cầu ăn bát mì nhà hàng tặng kia thì mình tặng lại các bạn, chứ mình sẽ không bao giờ đặt chân vào đấy nữa. xem tiếp
Đến hnay grab đã gọi lại và gửi mình voucher 30k. Cảm ơn và không hẹn gặp lại grabfood. xem tiếp
<Góc chê>
Yang buffet (B12 ngõ 57 Láng Hạ)
Quán này mình chọn trong vòng 1 nốt nhạc vì cái ảnh dưới kia, ngồi ngoài trời trông rất thoáng. Nhưng từ lúc bước chân vào đã cảm thấy thất vọng rồi.
*Không gian: 5/10
Tầng 1 dành cho khách nướng nên nghi ngút khói (không có máy mùi) điều này là đương nhiên nên mình không bàn cãi gì cả. Tầng 2 dành cho lẩu nhưng thật sự rất bé và bí vừa lên đã có cảm giác khó thở dù có bật điều hòa và quạt. Quan trọng nhất là cái sân mình mong đợi nhất thì nó chả có cái bàn nào được xếp ở ngoài cả.
*Đồ ăn: 5/10
- Khen:
+Thịt ở đây được ướp khá ngon, đậm đà.
+ Rau sống được rửa sạch và tươi.
- Chê:
+ Trong menu có kimchi nhưng quán hết và đổi qua dưa chuột (nv không hề nói, mình chỉ biết khi gọi thêm kimchi)
+ Thịt cực ngấy nếu ăn kèm rau thì có lẽ sẽ đỡ hơn nhưng gọi thêm rau 3 lần thì chả nv nào mang ra cả. Mình chỉ có đúng 1 đĩa rau bé được đưa ra từ đầu.
*Nhân viên: 1/10
Thật sự là quá TỆ.
Ngồi vào bàn được 10p thì mang ra được 1 cái bếp. Xong tầm vài phút nữa thì mang lắt nhắt ra được vài món đồ. Nhân viên quán không phải ít tầm 4-5 bạn nhưng trong lúc phục vụ thì chỉ có 1 bạn nv chạy tất cả các bàn ở tầng 1. Các bạn khác thì lên t2 dù trên đó chỉ có 1 bàn khách 2 người?? Lên đồ rất lâu và mình phải gọi nhiều lần.
Tổng thiệt hại: 240k cho 2 lon nước, 5 khay thịt bé, 1 khay rau, 1 khay dưa chuột.
Mình cảm thấy may mắn khi đã gọi set 99k )) xem tiếp
À đấy, mọi người có món gì ngon khu phố này ko recommend cho mình vứiiiiii ạ xem tiếp

xem tiếp
Để mà nói thì bộ môn thịt quay thì không phải là sự yêu thích tuyệt đối của mình. Nhưng từ khi làm ở khu phố Thể Giao, tình cờ một vài lần ra mua về ăn đổi bữa thì lại mê lúc nào không biết.
Thịt tẩm ướp đậm đà, ăn vào miệng dã man. Cắn miếng bì thì giòn giòn tuyệt vời ông mặt trời luônggg. Đặc biệt nhất là quả kiệu với nước sốt chấm ở đây, chấm miếng thịt vào xong làm thìa cơm thì hết xẩy luôn ý ạ.
Cái để mình ấn tượng chính là cô bán hàng, người ta bảo sởi lởi trời cho đúng là ko sai. Cô cực kì niềm nở, vui vẻ và sởi lởi bảo sao thịt quay nhà cô lúc nào cũng tấp nập khách.
Thịt quay số 3 Thể Giao - trước cửa Đình Thể Giao nhé mọi người xem tiếp
Trong bối cảnh tuần này cũng không có nhiều sự lựa chọn, một số phim đình đám thì đã chiếu từ các tuần trước, đã xem rồi, còn lại một số phim hoạt hình, nói chung Găng Tơ Tái Xuất là một bộ phim trọn vẹn, xem được, thích hợp cho cả nam và nữ, các cặp đôi đi xem với nhau. Nữ thì xem về tình cảm gia đình và mơ ước sẽ có một người đàn ông mạnh mẽ luôn bảo vệ mình như vậy. Nam thích xem về phần hành động đấm đá bụp nhau. Chấm điểm 6,7/10. xem tiếp
[Góc xoa dịu phốt]
Mình vừa đọc xong cái phốt của bạn Hoàng Vũ nên cũng có đôi lời. Nói chung là center call gọi rồi nên bạn ship kia chắc chắn bị treo niêu 7 ngày còn nếu lần 2 thì đã bị cho nghỉ việc nhưng mình đảm bảo bạn Hoàng Vũ vẫn còn ấm ức. Mình viết stt này mong rằng cả đôi bên sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn 1 chút. Và sau này các bạn khác khi đặt đồ ăn cũng nên lưu ý 1 chút thì mọi người đều vui vẻ thoải. Tất cả chỉ quy về đúng 1 từ "hiểu nhầm".
Bạn Hoàng Vũ (mình xin phép viết HV cho nhanh) nhà ở trong ngõ nhưng lại đặt địa chỉ ở ngoài. Bạn ship thì mặc định cái địa chỉ đó là nhà bạn HV nên chỉ nghĩ bạn HV đang từ trên tầng đi xuống hoặc trong nhà đi ra chứ ko biết H V đi từ trong ngõ ra. Và tất nhiên từ trên tầng đi xuống thì chỉ mất vài giây làm sao mà mất đồ đc. Cũng vì chắc chắn ko mất đc nên bạn ship mới bảo mất thì "mình" đền chứ ko phải bạn ship phủi tay kiểu mất thì mày tự chịu kiểu hằn học thách đố.
Qua đây mình muốn lưu ý các khách hàng thân yêu 1 tý thì các đơn hàng sau nó sẽ đẹp lòng cả nhiều bên:
Các bạn đặt đồ ăn thì cứ viết đúng và chuẩn địa chỉ cần giao. Shipper ko cần các bạn tốt bụng và nhiệt tình như bạn HV đâu. Tốt bụng và nhiệt tình như bạn là điều đáng trân trọng nhưng mà hậu quả nó cũng khủng khiếp phết đấy. Bạn ship kia nhẹ mút tay sống 7 ngày nặng hơn chút xíu thôi là bốc cứt ăn vã.
P/s: mình cũng từng gặp trường hợp gần gần như vậy nên cũng hơi đồng cảm với bạn ship. Khách đặt bún chả 95 Hoàng Văn Thái ship đi 211 Khương Trung trong khi địa chỉ của khách ở ngách 172 ngõ 211( cuối cùng của ngõ 211). Khách mà ghi rõ mình đâm xuyên qua đầm hồng thì chỉ phải đi khoảng 400m đường đẹp mát gas. Nhưng cuối cùng mình phải chạy hơn 3km ( ngõ đang làm đường xóc hơn phi ngựa) để giao hàng và quán ko liên kết làm đồ nên bị giao muộn đồ ăn trộn tứ tung. Nếu từ đầu ghi đúng thì đã đc ăn đồ nóng hôi hổi rồi.
P/s: - ace yên tâm là mình ko xóa bài hay khóa bình luận đâu. Fb xịn 11 năm gần 5k bạn bè uy tín.
- Mình ko bênh shipper và cậu ấy bị khóa acc hay đuổi việc là đúng nhưng qua bài này thì cậu ấy cũng sẽ cẩn thận và có trách nhiệm hơn trong cuộc sống cũng như công việc sau này. Ở đây mình chỉ diễn giải ý hiểu của shipper trong những câu thoại của 2 người.
- Bạn HV tốt bụng là tốt nhưng mong bạn ko để bụng và lần sau ghi rõ cái địa chỉ hoặc khi ship gọi bạn nói " mình đang từ trong ngõ đi ra chờ mình xíu" như 1 số bạn ở dưới cmt thì ngon choét rồi. Đảm bảo những lần đặt sau sẽ thuận lợi hơn rất nhiều và bạn cũng ko phải bực mình kiểu này. Cùng 1 ý nhưng cách diễn đạt sẽ làm thay đổi cục diện nhiều đấy.
- Phải nhấn mạnh lại 1 lần nữa ko nhiều người hiểu sai quá. Thứ 1: bạn shipper sai hoàn toàn và CĐM yên tâm là cty sẽ phạt, thậm chí là phạt rất nặng. Thứ 2: Đây chỉ là diễn giải cái suy nghĩ của bạn shipper và bạn sai nên bạn sẽ bị phạt là điều đương nhiên. Nhưng nếu bạn đọc đc bài này thì bạn biết bạn sai ở đâu và tự rút kinh nghiệm trong cuộc sống cũng như công việc sau này. Thứ 3: bạn khách và mọi người đặt đồ thì nên ghi đc chính xác. Shipper ko tìm đc họ sẽ phải gọi và nếu cần thì họ sẽ chủ động nhờ mình. Nhiệt tình chưa cần ngu dốt mà chỉ là ko biết thì đã thành phá hoại. xem tiếp
Nộm Cúc: 71 Lò Đúc, Q. Hai Bà Trưng, HN
35k
8h tối đến 12h đêm
.
Cô Cúc bán ngay đầu ngõ nhỏ số nhà 71, để ý chút sẽ thấy nha. Cô là người miền trong, nói giọng người Huế nên ăn nộm ở đây cũng khác lắm. 2 đứa gọi 1 bát nộm (35k) thêm 1 đĩa thịt đầy đủ (45k), ăn mà còn thừa chút xíu vì no kễnh bụng
.
Sau bao nhiêu quán có cái lá lách không khác gì cục đá tảng , thì chân ái mới của mình chính là ở đâyyyy. Lá nách kiểu dẻo một cách lạ thường ý ăn mê thực sự, được nêm nếm gia vị đậm đà, rim với tỏi, có nguyên cả tép tỏi cơ . Thực sự mê cái lá lách này hơn cả nộm, ăn vã cũng được ))))
Nước nộm ngon ngọt vừa độ, thêm chút ớt cay xè lưỡi dậy mùi cực kì. Đu đủ giòn, không bị ủng, trắng muốt luôn . Điểm trừ nho nhỏ là thịt nay ăn hơi khô, tuy có vị ngon nhưng mà nuốt hơi nghẹn ))))). Lần sau chắc gọi nguyên Lá lách thôi . Ngoài ra cô còn bán cả nem chua gói lá, khoai tây chiên,...
.
Nay 2 đứa ra sớm vẫn còn vắng, khoảng 9r-10h là xếp hàng dài luôn. Cô bán đúng kiểu giờ oái oăm nhưng đồ ăn không oái oăm chút nào . Bán giờ dành cho dân tổ, dân bay ăn, hay đơn giản là dành cho những người lao động đêm muộn có cái ăn bỏ bụng sau cả ngày dài mà vẫn chất lượng ngon lành . xem tiếp
7,5đ thui nhé, vì trân châu vẫn ngon như đã từng. xem tiếp
Cảnh báo cho bạn nào định đặt đồ ăn ở Buk Buk - một thương hiệu đồ ăn của Redsun , tin tưởng là hãng lớn nên trưa hôm thứ 6 mình có đặt suất ăn bạch tuộc xào tại đây qua now , phần ăn là 70k được giảm giá còn 49k
Nhận phần cơm xong chán chả muốn nói vì giá ngỡ ngàng được duy nhất 1 con bạch tuộc nhỏ xinh , kèm toàn rau và hành tây , chưa bao giờ nghĩ ăn ở thương hiệu lớn lại chán và đắt đỏ đến thế . Đã ib cho page của Buk Buk nhưng ko được hồi âm , nên quyết định đăng bài cho bạn nào định gọi đồ ăn trưa ở đây giống mình .
Nhờ ad cho đăng bài ạ , cám ơn . xem tiếp
Tào phớ hoa nhài tuổi thơ!!!
Mọi người ơi thật sự tào phớ ông rất ngon. Đúng như vị hồi nhỏ mà e thường hay ăn mấy hàng rong luôn.E thấy ông hay đi bán rong ở đoạn Đội Cấn-Ngọc Hà dọc dọc lên trên đoạn đường Thanh Niên- Phó Đức Chính quanh mấy phố gần gần đó ạ. Có lần e hỏi số đthoai ông mà ông không có đthoai . Ai đi ngang qua đoạn đó, thấy ông mua ủng hộ cho ông trời nắng đi đỡ vất vả ạ . Ông thường hay đi vào buổi sáng và trưa !
Giá: 10k/ 1 cốc rất đầy đặn và nước rất thơm.E chỉ thích ăn tào phớ vị hoa nhài ngày xưa, gặp đc ông như tuổi thơ của mình ùa về luôn ạ
E xin edit 1 chút lúc này e mua khoảng 9r 10h sáng ạ. xem tiếp
XÔI SƯỜN CAY NỔI TIẾNG KHU NGÃ TƯ SỞ
.
.
.
Chắc không ai lạ với món xôi sườn cay ở ngã tư sở đâu nhỉ, ăn từ năm nhất đến bây giờ vị vẫn thế.
.
Mà ăn 1 suất tnay lúc đang đói không đủ no đâu, vì nó rất là ít, mình gọi thêm chim quay nữa là 35k/s thì phải, ăn thịt là chính chứ xôi là phụ thôi
—————————————-
Xôi sườn cay - 628 Trường Chinh, Hà Nội
25-30k xem tiếp
<Review về phần xử lí tình huống của nhà hàng S.S - góc nhìn cá nhân>
Tàu ngằm lâu trong hội và lần đầu đăng bài nhưng ko phải review đồ ăn mà là review về 1 câu chuyện hot nhất từ đêm qua đến nay:
Trước tiên, mình nghĩ rằng, ko phải người trong cuộc thì ko nên nghe câu chuyện từ một phía. Do vậy mình sẽ ko bàn đến bạn Thảo hay gia đình có trẻ con trong vụ việc (gia đình đó chắc chắn sai, nhưng bạn Thảo cũng chưa chắc hoàn toàn đúng). Mình chỉ nói quan điểm về cách xử lí vấn đề của nhà hàng S.S:
Về bài viết giải thích của người tự xưng "đại diện cho nhà hàng S.S" trong hội (hiện đã bị xoá): nội dung bài viết bạn đăng hoàn toàn ko nêu ra phương án giải quyết vấn đề mà chỉ là GIẢI THÍCH tình huống lúc đó
Các điểm bạn nêu ra nhiều điểm ko phải là chi tiết chính của câu chuyện nhưng vẫn được in đậm như: bạn nao cao to vạm vỡ cầm mũ bảo hiểm đi vào, bạn Thảo chống nạnh nói chuyện với người lớn (sau khi bị tát), hai bên có đôi co qua lại gì đó chứ ko đơn thuần chỉ là đập bàn,... Đây là các từ ngữ mang tính chĩa mũi dư luận về phía bạn Thảo, và để cho mọi người ngầm hiểu là: Nhóm bạn Thảo cũng ko phải vừa nên mới bị đánh.
Việc nhóm bạn Thảo có thái độ thế nào cũng ko lấp liếm được cái sai rất lớn của nhà hàng khi để xảy ra 2 sự việc sau trong khuôn viên nhà hàng:
- Trẻ con hò hét nô đùa tạo bầu không khí khó chịu cho các thực khách khác
- Vì ko xử lí được chuyện đó nên dẫn tới sự xô xát giữa các nhóm kh sau đó. Sau khi sự việc xảy ra, ko đứng ra hoà giải, có lời xin lỗi đến khách, dẫn đến khách có trải nghiệm tồi tệ khi dùng bữa tại nhà hàng.
Việc có bạn cho rằng nhà hàng ko phải người đánh khách, nhà hàng ko sai là ko đúng. Tất cả những ai kinh doanh dịch vụ đều biết, trải nghiệm mà bạn mang đến cho khách hàng quan trọng hơn cả bản thân sản phẩm. Khách dùng bữa tại nhà hàng ko chỉ mua món ăn, mà còn mua dịch vụ: phục vụ, không gian ăn uống,...tất tật những gì tạo nên trải nghiệm cho khách hàng. Việc nhà hàng ko giữ được ko gian ăn uống thoải mái, mà ngược lại quá mức ồn ào, khiến khách đi ăn như chịu tội thì là lỗi sai của nhà hàng rồi.
Có vẻ như nhà hàng S.S vẫn chưa biết mình sai ở đâu, thay vì cố gắng hoà giải, bù đắp (mặt tinh thần) cho khách hàng thì đứng ra giải thích câu chuyện theo kiểu: KẺ CƯỚP GẶP BÀ GIÀ, CHÚNG NÓ ĐÁNH NHAU KO PHẢI LỖI TẠI TAO!???
Từ khi sự việc phát sinh đến nay thì nhà hàng ngoài đăng bài giải thích có như ko (và xoá đi lập tức khi phát hiện bị chửi), khoá luôn cả Fanpage thì CHƯA THẤY ĐĂNG BẤT KÌ MỘT BÀI ĐÍNH CHÍNH CHÍNH THỨC, hoặc gửi 1 lời xin lỗi nào cho khách hàng (ko chỉ bạn Thảo mà tất cả những khách có mặt ở nhà hàng ngày hôm đó phải chịu cực hình từ lũ trẻ nữa)
Mình tin rằng ko chỉ mình, mà còn rất nhiều người mong chờ hướng giải quyết đúng đắn phù hợp từ phía SS trong thời gian tới. Qua đây hi vọng ko chỉ SS, mà các nhà hàng khác cũng rút ra kinh nghiệm kinh doanh dịch vụ, ko chỉ dựa vào bỏ tiền chạy quảng cáo, đăng nhiều ảnh áo là sẽ kinh doanh tốt. Suy cho cùng thứ giữ chân khách hàng ở lại cuối cùng là trải nghiệm tốt đẹp chứ ko phải những bức ảnh sống ảo đó!
Thân,
Hy vọng được admin duyệt bài. xem tiếp
TRẺ EM VÀ CÁCH CƯ XỬ CỦA NGƯỜI LỚN NƠI CÔNG CỘNG !
Trước khi đọc bài này, mình muốn mọi người giữ vững quan điểm, mình không có ý định như thể "bóc phốt" em bé hay phụ huynh của em bé . Tất cả chỉ dừng lại ở việc chia sẻ trải nghiệm.
Cách đây ít ngày mình và một vài người em có đi ăn ở quán S.S trên đường Phạm Huy Thông, đó nên là một ngày vui vẻ nhưng nhà mình lại gặp sự cố.
Gia đình đó đi theo nhiều trẻ em và la hét rất to , rất lâu và chạy nhảy để live stream khiến mình và các vị khách khác không hài lòng. Nhưng cũng chỉ là trẻ con nên la hét một chút mình có thể hiểu.
Khi mọi việc đi quá xa, người lớn, trẻ em của gia đình đó đều không có ý định dừng lại, một em bé tiếp tục hét rất là to cùng nhiều em bé khác ( đều 3 hoặc 4 tuổi và một vài em đã tầm mười mấy tuổi ) thì em mình có đập bàn. Quan trọng rằng em mình đập bàn và mình quay ra nên họ hiểu nhầm là mình đập bàn. Và họ hét lên nói rằng ai dám làm cho con nhà họ đang hét mà phải giật mình, họ nói rằng đây là nhà hàng, họ có trả tiền nên cứ hét lên, bé nào không hét, họ đánh, không phải sợ bọn mình vì họ đã gọi bảo kê rồi.
Bàn mình không hề cãi cọ hay động chân tay vì đều là người hiểu chuyện , rất tiếc là không có clip chứng minh. Mình cũng đã để lại gmail để lấy clip nhưng vì nhà hàng lo sợ ảnh hưởng đến việc kinh doanh nên cũng không muốn cung cấp. Giờ họ có bảo là họ mất gmail của mình hay tố là mình kiếm fame đi chăng nữa thì mình cũng không hề oán giận vì lương thiện tính ra cũng chỉ là một lựa chọn, không lương thiện cũng chỉ là một lựa chọn khác. Mà mình đã chấp nhạn viết lên mạng xã hội thì dù có bị đổ oan đi chăng nữa thì mình cũng chấp nhận.
Tiếp, nghe họ gọi bảo kê vì làm con họ giật mình, mình không hề có một chút thấy vô lý mà mình chỉ thấy sợ. Họ nói nhà họ có tiền , có chức , có quyền nên mình phải tính đến bước an toàn là gọi người lớn trong nhà, chứ họ làm gì mình rồi bỏ chạy có trời mới biết.
Chắc các bạn đang nghĩ mình gọi hội. Thực ra mình chỉ gọi anh mình. Anh mình là một dược sĩ, cứu người không hết chứ đánh đấm gì ạ. Chỉ là nếu họ có làm khó bọn mình thì cũng dễ nói chuyện.
Nhưng rồi họ nhanh chóng bỏ về trước và ra bàn mình TÁT mình một cái và nói rằng muốn làm ai giật mình phải nhìn vào họ trước đã. Rồi họ lên xe về nhanh.
Để có thể chia sẻ ra chuyện này thật khó và mình phải cảm ơn cô giáo ở trường cấp 3 vì đã động viên mình viết ra vì bản thân . Mình đã trải qua hàng ngàn cảm xúc và hành động tiêu cực với bản thân từ năm lớp 12 đến giờ vì mất ngủ. Và vấn đề lớn nhất với mình là chia sẻ cảm xúc tiêu cực . Khỏi phải nói , những ngày qua như là địa ngục với mình vì lòng tự trọng của mình bị tổn thương nhưng không thể nói ra. Mọi người đều khuyên mình bỏ qua để thanh thản nhưng duy nhất cô là người khuyên mình bên cạnh việc bỏ qua hãy chia sẻ để không chỉ khiến bản thân nhẽ nhõm mà còn giúp người khác tránh được những chuyện không đáng có như vừa rồi.
Sau tất cả, mình thấy cái gì nên bỏ qua thì hãy bỏ qua, về chuyện này mình không còn muốn truy cứu . Chỉ mong muốn một điều , HÃY VÌ Ý THỨC MỘT CHÚT. Mình biết có rất nhiều mẹ ý thức và dạy con mình rất tử tế, không nên để một vài sự việc lặt vặt củ hành vỏ tỏi này mà phải để giới trẻ lập ra một cái page "Đ** ưa trẻ con" và có cái nhìn xấu về những bà mẹ và trẻ em. Nếu có thể mọi người hãy share để cộng đồng có một cách hành xử khác về những việc như thế này ạ
Quan trọng hơn hết , lương thiện thì khó nhưng tạo nghiệp thì dễ, hãy cư xử như những người văn minh vì không tự nhiên mà nhân sinh lên án những điều không hay , nhỉ ?
Nguồn: Phương Thảo
P.S: Mong ad duyệt bài xem tiếp
Hình như chủ tus lỡ tay ấn nhầm nút xoá bài nên mình đăng lại hộ nè xem tiếp
Tuần này chẳng có phim gì hay cả, phim của Thái Hòa và Kaity Nguyễn không được như kỳ vọng. Còn lại toàn phim cũ đã chiếu tuần trước, và một số phim hoạt hình. xem tiếp
Chia sẻ cho các bác mà mua ship hay mua về chỗ nào đựng túi nilong ạ xem tiếp

Là 1 người rất thích ăn bún ốc sườn nhưng hôm nay đi làm nhờ bạn mua hộ 1 bát bún ốc lẫn sườn 45k, thêm hộp mang về là 50k mà về được 2 con ốc bé tí vs 3 miếng sườn toàn xương
Quá thất vọng với bún ốc sườn cô Sáu ở 147 Triệu Việt Vương xem tiếp