Mình xin được số rồi.
Sáng chị bán trong công viên Thành Công, đi vào từ cổng phía chợ nhé. Có số đt luôn
Chiều chị bán khu Hồ Tây. xem tiếp
Nếu ai đó hỏi em :" Nhà hàng nào nhất định phải thử khi đến BKK? " thì câu trả lời nhanh nhất đó chính là - JEH O CHU LA-
Quán nằm ở địa chỉ : Banthat Thong Road, 113 Charat Muang Road, Pathumwan, Bangkok 10330 (National Stadium BTS)
Quán được mở từ 5:30 chiều đến 2:00 sáng
Cách đến quá tốt nhất và nhanh nhất dó là bắt Grab. Để ăn được một món ăn ngon khá vất vả, phải ra lấy số và ngồi đợi khá lâu, em mất 30p để có thể vào ăn nhưng thực sự thời gian chờ cực kì đáng luôn ạ
Quán có Wifi miễn phí nên khi ngồi chờ mn cứ lướt mạng cho thời gian trôi nhanh nhaaa
Đỉnh nhất và nổi ở quán là mì Tomyum Mama và hôm nay em gọi 2 loại đó là mì Hải sản và Heo quay. Nước dùng thật sự ngon không lời nào diễn tả được luôn các bác ạ, Nước dùng chua chua cay cay béo béo nước cốt dừa. Mọi thứ hoà quyện với nhau hoàn hảo lắm lắm luôn em đi 7 lần rồi vẫn nghiện như lần đầu. Đúng là cái hương vị này không lẫn được ở đâu, không đâu tìm được
Tiếp đến là Gỏi Cá Hồi cũng siêu siêu ngon, cá hồi béo ngậy cùng với sốt thái đỉnh lắm luôn
Món nữa là Heo Quay cũng must try luôn ạ. Thịt heo chiên siêu giòn béo ngậy thịt mỡ đan xen ăn kèm nước sốt chấm ngọt ngọt miếng nào thấm miếng đấy luôn )))
Ngoài ra em còn gọi Sò Huyết nướng, Con to múp cực tươi bao ngon
Tóm lại, Tổng bữa ăn hết 730bath ~ 550vnd ( em có gọi thêm đĩa cơm và chai nước lọc )
Hai người ăn bao no đến sáng mai
MUST TRY nha quý vị
Lần đầu em viết review nên văn tả lủng củng mn thông cảm nhưng thật sự vì quá ngon nên muốn share cho những ai đi du lịch thái nhất định phải đến thử nhaaaaaaaa xem tiếp
[ Góc chê ]
Cháo sườn sụn 142 Đội Cấn
Hôm trước có đăng 1 bài về cháo bên 176 Đội Cấn thì mng có comment về cháo bên 142 ngon nên rảnh rang chạy qua ăn thử.
Hic quán rất đông lun và có cả now, tuy nhiên không biết ai ăn ở quán này rồi thấy không ưng như mình không . Toàn bộ sườn là ở bên ngoài (176 thì có cả sườn trong cháo và bên ngoài ạ) ăn có mùi hôi cháo có phần vón cục ăn không thơm và bị vữa nhanh, ruốc nấm thì sợi bé không thơm lắm ạ
Chắc sẽ không quay lại nữa .
25k xem tiếp
MẤY BẠN CẨN THẬN NHẦM Ạ CÓ 1 QUÁN MẶT ĐƯỜNG CẠNH THẾ GIỚI DI ĐỘNG THÌ KO PHẢI xem tiếp
Tips:
Mọi người nếu muốn ăn đủ 7 món thì nên đi ăn vào buổi trưa, buổi tối thì nên đặt bàn trước vì buổi trưa quán giết sam nhiều hơn, buổi tối thường chỉ giết đủ số lượng cho khách đã đặt bàn.
Nếu chưa ăn quen hoặc chưa thử ăn Sam bao giờ thì trong 7 món mình khuyên mọi người nên thử: Chả Sam, Chân sam rán,thịt sam - chân Sam xào chua ngọt và Riêu sam ăn kèm Bún.
——
Địa chỉ: Tổ 7 Khu 4 phường Hồng Hà,TP Hạ Long, Quảng Ninh.
( sau trường THPT Lê Thánh Tông - đường bao biển cột 8
Giá: mình đã post ảnh hoá đơn cho mọi người tham khảo.
xem tiếp
Hnay order super jumbo burger về ăn
Lúc ship mang đến bóc ra thì trước tiên thấy cái bánh bé vãi còn miếng gà to vãi linh hồn
Trong bánh thì ngoài miếng gà to đùng thì còn có 1 lớp sốt ở dưới và salat vs 2 cà chua và 1 ít sot hs ở trên và 1 côc nước có giá cả combo là 68k
Bạn nào muốn ăn thêm khoai thì mua combo to hơn giá la 79k
Nhưng mình thấy nếu 1 ng thì goi combo68k thui no căng r ko ăn nổi thêm khoai đâu
lớp bột chiên giòn cũng ko bị dày , quá thịt gà mềm ko bị khô
Mỗi tội coa thể mình hay ăn nhạt nên thấy sốt vs gà hơi mặn , ăn cùng bánh thì ok đều vị chứ ăn riêng gà thấy mặn
Hnay ko hiểu sao bên lotteria lại còn quên ko cho tương cà vs tương ớt
Nchung mình thay khá ngon lại đẹp nua ) xem tiếp
Túm lại là 55k đi ăn 1 mình cũng thấy có cái thú của nó còn bạn nào team diệt mồi thì nên đi ăn buffet chứ không nên ăn cái này nha ) review 1 chiều thèm lẩu mà rủ không ai đi xem tiếp
XÔI XÉO THỊT - 112 Quán Thánh
.
Hàng xôi vỉa hè của bà mở lâu rồi, ăn xôi ở đây mình cứ cảm giác ăn xôi hồi xưa, từ cách bày bàn ghế đến mấy nồi đồ xôi xếp cạnh nhau.
.
Hạt gạo mẩy, mềm, không nát cũng không cứng. Mình thấy trứng hơi khô, hơi thất vọng về trứng một chút. Nhưng điểm sáng nhất của bát xôi phải là thịt. Thịt kho không quá mỡ cũng không quá nạc, đậm vị, thơm, ăn với xôi rất cuốn. Nói chung bát xôi cũng khá tròn, nếu trứng bớt khô thì hoàn hảo hơn.
Ngoài xôi ở đây cũng có cả mì tôm và trứng vịt lộn. Bán buổi tối.
.
Bát của mình trong hình là 30k nhée xem tiếp
Mỳ vằn thắn số 111 phố 8/3
Sợi mì của quán làm luôn chứ không phải mua trên phố như các quán khác nên tươi hơn rõ luôn ạ. Há cảo chiên nhân thịt ở giữa có tôm, sủi cảo thì mình thấy có nguyên thịt thôi thì phải. Trước mình hay ăn mì nước hôm nay đổi gió sang mì trộn cũng ngon nhưng cá nhân mình thay hơi mặn xíu nhưng húp miếng nước dùng là hài hoà lại luôn. Nước dùng ngọt thanh siêu vừa miệng luôn ý ạ. Ngoài menu là mì trộn-nước ra thì còn có tráng miệng các loại chè sầu, dừa non các kiểu, có trà sâm dứa thơm thơm mát mát. Quán nhỏ xinh khá đông khách nhưng lnao mình cũng thấy sạch sẽ luôn kiểu kco giấy ăn vứt ra sàn lung tung đâu. Nchung mình rất là ưng quán luôn.
Giá mì 25-30k, há cảo chiên 5k/1c, trà sâm dứa 3k/1c
Quán mở từ 6h-14h30 và 17h-21h30 nha mn!!! xem tiếp
1. Đồ ăn
- Xôi chả mực là xôi với 3 miếng chả mực, ăn kèm xì dầu nếu muốn ăn mắm thì gọi riêng ngoài. Theo khẩu vị cá nhân của chả mực ko có gì đặc sắc và là chả mực pha nhiều. 1 phần xôi và 3 miếng chả giá là 45k.
- Thạch găng: ăn cực kỳ chán và nát. Còn chưa kể là bị chua. Quán còn ko cho đường vào thạch. Mình không hiểu quán bán món gì luôn
2. Nhân viên
- Lúc mình vào các bạn cũng khá nhiệt tình order rồi lấy nước.
- Đồ ăn ra siêu lâu. Đợi phải đến 20p mặc dù quán cũng chỉ hơn chục khách
- Cái mà đáng phàn nàn nhất là khi gọi thêm 1 xuất xôi và 1 thạch mang về thì các bạn ko cho thìa. Hỏi thìa thì các bạn kêu quán em ko có thìa. Sau đó có 1 bạn đi lấy 1 cái thìa nhựa ngắn tầm 10cm cho mình. Mình hỏi tiếp là thạch ăn bằng gì các bạn lại tiếp tục trả lời k có thìa. Rồi lại 1 bạn nữa mới chạy đi tìm thìa tiếp. Ơ kìa! Chơi vậy sao bền. Và khi về đến nơi thì phát hiện thạch ko có nước đường vị thì tớ đã miêu tả bên trên.
Review cho bạn nào thử thì thử nhé chứ mình thì sợ đến già rồi. xem tiếp
Anh chị ơi giúp em với. Cho em hướng dẫn thủ tục làm hộ chiếu cho người ko có hộ khẩu Hà Nội với ạ. Ra chỗ Phạm Ngọc Thạch phải không ạ? Cần chuẩn bị những gì ạ. Em
Ko có KT3 thì làm dc ko ạ? xem tiếp
Một que kem bằng 3 cốc chè, 2 cốc trà sữa lun nè nhưg nghiện thực sự đấy đừng ăn kiểu cạn cmn ví các bạn ạ xem tiếp
[Nem nướng Nha Trang]
Quán Nem nướng Hải Anh, đường Y, đằng sau đại học Nông Nghiệp.
Mình là một đứa khá thích nem nướng, nên thi thoảng hay lôi ông người yêu đi kiếm quán để giải tỏa cơn thèm
Nhưng mà đi đủ hàng rồi vẫn chưa thấy chỗ nào ngon hơn bên Nông nghiệp, dù tụi mình phải đi khá xa để ăn, cơ mà thôi vì ăn nên chịu khó
Trước tụi mình ăn ở quán bên đường S cơ mà quán đó nghỉ rồi nên sang đây ăn tạm, tuy không bằng nhưng theo mình đánh giá cũng khá ổn.
Nem của tụi mình là 25k 1 suất, mỗi lần ăn thì 2 đứa phải gọi hẳn 2 mẹt đôi ăn cho đã. Nem ở đây thì phải gọi rồi mới nướng nên nóng, mềm và khá thơm, mình thích cái nước chấm ở đây, thơm với cả có ớt chưng nữa.
Phục vụ thì đồ ra nhanh, nhưng chỗ ngồi hơi bẩn nên mình không có cảm tình về khoản này lắm.
Dù sao thì vẫn sẽ quay lại khi bị nem nướng vật
Mình đăng lên đây để chia sẻ 1 quán mà tụi mình hay đi. Mọi người có quán nào ngon ở Nông Nghiệp thì recommend cho mình biết nha, tại thấy ở đây ăn cũng chỉ ở mức vừa phải, không quá xuất sắc.
Kính hội! xem tiếp
Từ nhỏ đến lớn ba mẹ hông cho đi uống nước vỉa hè trước trường nên chỉ lê la hơn trăm cái quán Trà sữa teen teen từ Nha Trang (quê mình) cho đến khi vào Sài Gòn học Đại học, nhưng rồi cũng chưa bao giờ có cảm giác khi uống của chú này. Nhìn chú vui vẻ, hiền lành, chất phác. Tự nhiên nghiện ly trà sữa của chú!!!
Mình gọi 2 ly: trà sữa cacao và trà sữa bạc hà. Ly 15k mà full topping, uống từ Tân Phú về đến Bình Thạnh chưa hết nỗi ly. Đứng nói chuyện với chú nói con từ Bình Thạnh chạy qua tìm chú vì con thấy mấy anh chị đăng lên mạng, chú cười cảm ơn rối rít rồi tặng thêm cho ly Soda kem... Đúng là những người làm bằng cái “tâm” thì họ chẳng nghĩ nhiều về lợi nhuận, nhỉ?
Chú hay đứng ở trường Tiểu học Lê Văn Tám, Phan Bội Châu, Quận Tân Phú. Hè chú hay nghỉ vì học sinh k đi học nên mọi người tranh thủ ghé uống nha xem tiếp
Cuối tháng 4 em đi Penang . Ai đi rồi cho em xin ít review để khỏi lầm đường lạc lối với ạ
Team em 6 đứa con gái đi tự túc. Đi đâu- ăn gì em xin cao nhân cho ít review ạ xem tiếp
Sắp tới e đi du lịch miền tây. Mn ai đi r cho e xin ít kinh nghiệm chỗ ăn, chỗ chơi và đi lại trong đó vs ạ. Và e muốn hỏi chút là có 2 đường bay HN - Cần Thơ và HP-SG thì nên chọn đường bay nào cho tiện ak? Em cảm ơn
. Thanks add xem tiếp
Ko hiểu nổi kem này ngon ở chỗ nào cả các chế
Trưa nay thấy ít ng xếp hàng nên vào ăn .
Vốn thích ăn ngọt nhưng t ăn cái này còn thấy nó hơi ngọt quá ấy
Có lý do nào để hot đến độ tối nào cũng có đoàn ng xếp hàng vậy nhỉ xem tiếp
[Góc sẽ không quay lại] Spoon & Pencil 64 Chùa Láng thực sự làm mình thất vọng.
Hai món bọn mình gọi hôm ấy giá đắt trong khi độ ngon thì không có gì đặc sắc, chỉ ở mức trung bình thôi.
Cơm rang kim chi với phomai có phần cơm quá khô, giá 69k cho chỉ một bát nhỏ như thế này.
Đĩa mỳ xào hải sản với sốt Jajang giá tận 109k trong khi hải sản chỉ bao gồm mấy con tôm nhỏ và mực cắt lát nhỏ :(( xem tiếp
[góc tạm ổn]
Mỳ vằn thắn & Sủi cảo Hải Yến: 136 Đông Các, Q. Đống Đa, Hà Nội
25k-30k
6:00-21:00
Bọn mình có gọi 2 loại mỳ vằn thắn: 1 trộn và 1 nước. Cảm nhận thì mình thấy đồ ăn ở đây cũng tạm ổn, sợi mì dai giòn, có há cảo chiên, sủi cảo đầy đặn thịt mà vỏ mỏng lắm cơ, thịt lợn thái mỏng, không phải thịt xá xíu hic, miếng trứng be bé )))))))). Thiếu mất gan lợn của mỳ vằn thắn . Nước dùng thì mình thích ở trên Đinh Liệt hơn, ở đây cũng ngon nhưng mà chưa trọn vị lắm, có mùi nấm hương khá thơm đấy
Giá rổ hợp lý 30k/ bát, chị chủ quán siêu đáng yêu ))))))), phục vụ khiến mình ưng ý phết. Điểm trừ là quán bé, mình ngồi trên tầng 2 hơi nóng với chật, chắc được 4 người ngồi vừa xem tiếp
Lâu ko đăng giờ mới biết mất bố nó huy hiệu rồi=)))
UPDATE : Quán bán sáng thôi ạ và tầm 10h 10r là hết rồi.
Quán này em hay ăn vì gần nhà, ngon hơn đứt một số quán nổi nổi trên phố luôn. Giá lại cực bình dân. Trong ngõ nên hàng xóm xung quanh truyền tai nhau tới ăn thôi. Cứ đi thẳng vào ngõ Thịnh Hào 2 ( Tôn Đức Thắng ) tầm 200m thấy ngay quán ở bên trái nè.
Bát như của em là chín nạm. Bánh phở mềm mướt, nước dùng nóng bỏng lưỡi, thơm lựng mùi xương ninh. Phần thịt dính chút mỡ, béo ngậy, thái ko mỏng quá ko dày quá nên mềm nhưng vẫn có độ giòn. Chanh ớt giấm tỏi lúc nào cũng tươi mới. Duyệt ạ
30k. Bát thêm gầu cũng chỉ 35k kinh khủng chưa:((((( ăn xong đi bộ ra đầu ngõ uống cốc trà đá hút miếng thuốc lào là vừa đẹp luôn ạ. xem tiếp
Thanh toán và đành lấy vỏ bánh về làm kỉ niệm vậy
————
Lời kết:
- 1 thương hiệu tạm gọi là lớn
- 1 quán chắc sang nhượng thương hiệu thật đông
- 1 cách quản lý lỏng lẻo, thiếu bài bản
- 1 cách xử lý của mình ôn hoà vì con bé con nó cũng ăn hết vào bụng rồi, lỗi tại mình không check date như check date khi mua thuốc.
- Nhân viên thì thôi...chán không bàn nữa. xem tiếp
[ Góc thất vọng ]
thực sự rất k hài lòng về đồ ăn của quán, tối nay minh có đặt 2 suất đến ăn thử xem sao và rồi thật sự thất vọng.
- Thứ nhất khi nhận đồ ăn xong mình có mở ra để ăn và thật sự hoang mag và ko hiểu đây là 1 xuất hay 2 nữa
- Thứ 2 về nước cham quá lỏng và chán ko có mùi vị gì cả ( thà ăn ko còn hơn )
- Thứ 3 về rau sống thì ko đủ ăn cho 2 xuất và rau còn bị héo chỉ đc 1-2 lá rau xà lách tươi thôi nem ăn thì bị bở mà phở cho thì ít thật thì mình chưa bh đi ăn nem nướng hay gọi về mà thấy thất vọng như hôm nay
Đ/c : quán này là nhà hàng nem nướng Ý thiên
Ở trong ngõ tự do - Trần Đại Ngĩa xem tiếp
Tiệm ăn Phúc, 14 Hàng Phèn, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Mới hóng được địa chỉ này bán bánh mì + phở xào ngon dã man các bác ơi ) Lượn lờ trong phố thấy quán này bé tí mà đông khách nên vào ăn thử xem sao. Kết quả khá đáng thử.
Ở đây lướt sơ qua thực đơn thì có bánh mì kẹp thịt và phở xào. Mình có gọi 1 bánh mì gà nướng + bánh mì heo quay + 1 phở xào gà luôn ạ )) ( vì khả năng ăn hơi đỉnh)
Bánh mì heo quay: ôi nó ngon khủng khíp các bác ) thịt quay nhưng không hề khô + sốt ( ở đây không dùng mấy cái sốt như hàng bmi bt kiểu mayo các thứ đâu) + pate => ăn cuốn kinh khủng khiếp. 1 mình mình ăn dc 2 cái bmi này luôn cũng đc.
Bánh mì gà: Bánh mì gà thì thơm, ăn hơi nhạt so với mình, nhìn chung khá giống với các quán bánh mì khác về phần gà nhưng vẫn ngon.
Phở xào Thái: (có gà và tôm gà, mình ăn gà) Phở xào cũng ngon đỉnh và khá đáng thử, nó khác với các quán phở bthg ở chỗ không nhiều dầu + thêm cả vị chua, ngọt, cay nên ăn không ngấy. Trong phở nhiều thịt gà lắm ý
Điểm trừ là quán này bé dã man, đi qua k để ý thì không thấy được, để xe chắc hơi khó vì chỗ đằng trc không để đc nhiều xe. Quán vỉa hè nhưnh sạch sẽ phết ạ (trình bày cũng đẹp mắt) , hôm ý ăn khá đông nhưng không thấy rác và bàn ghế đều sạch sẽ, đồ dùng cũng thế. Bây giờ đi ăn mà quán nào ngon nhưng bẩn là cũng tạm biệt thực sự :((
Bánh mì đồng giá 25k, phở xào 40
7-22h xem tiếp
[Góc khen]
Kem dừa Thái Lan ăn rất ngon, giá cả phải chăng. Hơn nữa là cô chủ kem rất nhiệt tình và cởi mở nhé các bạn. Mọi người đến ủng hộ cô nhé.
Địa chỉ: Gần đoạn ngõ 141 - 147 Nguyễn Ngọc Vũ nhé. Cô bán từ trưa đến chiều tối.
Giá: 25k xem tiếp
Phở Gánh Hàng Chiếu
Nỗi thất vọng của e dài dằng dằng từ đêm qua đến giờ e kb mng thích ở đây vì cái gì hay chỉ vì cgiac quen thuộc phố xá lúc tờ mờ sáng, ngồi xì xụp bát phở ấm lòng nhưng trải nghiệm của e đêm qua quá tệ đây là lần đầu tiên e thức đc đến h này để đi ăn phờ gánh. Ngồi mòn mỏi từ 3h45 sáng đến 40’ mới có bát phở ăn. Hôm qua e đi k hề đông, nó còn k đông bằng quán phở cạnh nhà e các bác ạ. Ngồi tầm 15’ đầu thì chỉ có mỗi bọn e và 1 đôi nữa đang chờ, chả có khách nào vào thêm, vậy mà nhất quyết là k có bát phở nào đc ra nhất quyết là e phải đợi tận 40’ mới có phở để ăn dù chả có khách nào đợi trc sau 15’ e ngồi thì cũng có thêm 1 tốp 5 bạn nữa vào. Đợi đc 30’ e định đứng dậy đi ăn hàng khác nhưng ny e cứ thuyết phục ăn 1 lần cho biết, lâu lắm e mới có quyết tâm cao độ thức đến h này e cảm thấy đây là chiêu trò để khách ngồi đợi đói nhũn cmn hết ng ra để ăn cho ngon
Vậy là sau 40’ chờ đợi dài cổ cũng có bát phở. Thật sự k có 1 tí ti gì đặc sắc, nước dùng bt, rất rất bt luôn ý ạ. Và các bác nhìn đi, phở sốt vang có đúng 3 tảng thịt to kia kìa, k hiểu sốt vang hay là e ăn miếng thăn bò 1 cục nữa. Những cục thịt quá nạc ăn bã hết mồm. Các bác đừng bắt lỗi là e chê mà vẫn gần hết bát kia nhé, bánh phở e cho gần hết nye, e húp ít nước và lùa vài sợi phở thôi đấy ạ, còn thịt e ăn đc 1 miếng hơi dai dai, nạc e bỏ lại
E thấy phí mồm kinh khủng khiếp, tóm lại 1 lần cho biết còn đâu chào luôn. Cái sự chờ đợi k có 1 tí xứng đáng nào, mà cái sự chờ đợi chiêu trò thì e lại càng k thích xem tiếp
Trên đây là trải nghiệm cá nhân của mình , tất cả nhận xét đều là cảm nhận cá nhân mình ( và chồng mình ) thưc sự thấy đồ ăn rất tệ , mình trước giờ ăn uống rất dễ hnay lần đầu tiên đi ăn dimsum mà thấy chán đến thế nên có đôi dòng chia sẻ ạ . xem tiếp
Review # 2N1D - top 3 ng từ Hà Nội
Lên kế hoạch rõ lâu mà đợt giữa tháng 3 ms đi được, hào hứng lên chụp ảnh hoa là chính mà hết mất hoa mận vs hoa mơ mất rồi. Nhưng đấy là chuyến đi mình cảm thấy Đủ để Đẹp . Trước khi đi mình đọc khá nhiều review từ các trang khác nhau, nhớ như in các điểm đi, đường đi; do đó thấy rất bổ ích cho những ng muốn đi như mình. Nên viết cho những bạn nào cần
: Đi gì?
- Chiều đi: mình đi Hải Vân (190k/1ng), xe đẹp, sạch sẽ - miễn chê, vì ng quen đặt hộ
- Chiều về: Bắc Sơn (180k/1ng), đông, mùi xe khó chịu - a chủ homestay đặt hộ
- Đi lại ở Mộc Châu: thuê xe máy (150k/xe số), xe ga mình ko rõ . Các điểm du lịch đi khá xa nên cần cứng tay lái.
: Ở đâu?
- Ban đầu mình định đặt ở TA Homestay vì có phòng chữ A mình thích nhưng lại hết mất phòng. Được ng quen giới thiệu ở Làng homestay. Cảm giác thật có duyên và mình cubgx “đặc biệt” thích nơi này. Có rất nhiều loại phòng từ nhà ống tròn, nhà chữ A đến contener; ngoài ra view bên ngoài nhiều cây cối rất đẹp. Nơi này gần thị trấn, gần đường lớn, được đưa đón tận nơi bất kể lúc nào chỉ cần gọi cho a chủ- các Chị e đều thích mỗi tội có vợ roài 1ND + 80k/1ng thêm. Bạn có thể thuê nhiều chỗ như: Ta homestay, MaMa house, Bơ, ...
Ngoài ra, tối đến cong tổ chức giao lưu văn nghệ với ng dân ở đó nữa nên rất là vui. Cảm giác như ng 1 nhà, hay là vì men rượu làm mình say quá
Liên hệ đặt phòng: 0968669767
: Ăn j?
Cubgx như dưới hn thôi, cái j cubgx có. Bọn mình gặp quán nào là ăn . Tối tổ chức ăn nướng ở homestay: thịt ngon và rất tươi,..
4: Chơi j? - cái này ms quan trọng
Tối t6- bắt xe lên MC đúng 2r đến nơi, gọi điện về homestay ra đón.
- 8h sáng bắt đầu đi rừng thông bản Áng- vườn dâu Chimi. Vé vào cổng 20k/ng, vườn dâu ở ngay trong. Bạn nên thuê xe đạp, xa lắm đó, đi bộ mướt mùa. 1 xe là 50k, kể cả xe đạp đôi cũng thế. Vào đây thì tha hồ sống ảo, nơi đâu cubgx chụp được. Khuyên chân thành là vườn dâu này bán đắt hơn ở ngoài mình mua dâu xong ms biết. Bên trong bán 350k/1kg dâu, ngoài bán có 250k. Nhưng được cái dâu rất ngọt. Ra thanh toán bọn mình làm thêm cốc sữa chua dâu nữa 25k/cốc. Ở đường vào vườn dâu có khá nhiều quán ăn, bọn mình vào đó ăn xúc xích, trứng nướng, cơm lam, nước mía- 3ng hết có 120k.
12h ra khỏi đó.
- 13h có mặt tại thác Dải Yếm: nhưng mình thấy ko được đẹp cho lắm. Có cây cầu kính được mong đợi thì chưa làm xong. Hôm mình đi nắng vỡ đầu
- 15h đến Happy Land: đi toàn con gái nên dốc của Happy Land ko đam xuống. Bọn mình đi bộ khá đau chân, lên thì thôi rồi Lượm ơi. Có xe ôm chở xuống 40k khứ hồi nhưng họ phóng như bay, sợ chết nên ko dám đi. Vé vào 30k/ng, cảnh đẹp, toàn hoa nhưng lúc đấy mệt nên ko còn sức chụp. Tiếc!!!
-16h30 phi lên đồi chè trái tim nhưng sương mù quá đi nửa đường quay lại. Về homestay ăn nướng, đốt lửa trại, nhảy múa tưng bừng,...
- Ngày hôm sau, mưa phùn đến 9h sáng. Nhưng vẫn quyết định đi đồi chè, chuẩn bị đồ thì cubgx 10h sương mù nhiều, đường khó đi nên các bạn nên xem thời tiết trước khi đi. Vào được đến nơi thì hơn cả mong đợi. Quad đẹp ý!! Bọn mình thuê váy dân tộc hết 20k/1 trang phục, thêm giỏ hoa cải:10k. Vào chụp hình như bay vì đến 1h phải có mặt tại homestay chuẩn bị đồ lên xe về Hà Nội.
- 1r lên xe về Hà Nội
Kết thúc chuyến đi!!!!
Chi phí:1tr3/1ng
Chú ý: mang nhiều quần áo 1 chút vì nhiều cảnh quá, mang áo khoác vì tối ở đây xuống độ nhanh lạnh. Mang xịt muỗi vì đi rừng muỗi đốt sưng chân, đặc biệt hơn là chống nắng. Mình cảm thấy xót xa cho làm da .
Có thời gian mình muốn quay lại vì mình chưa đi hết được: còn Pha Luông, Tà Xùa,... xem tiếp
cần luôn vào 7h sáng mai mn có biết đổi sớm nhất ở đâu k ạ , em cám ơn xem tiếp
Các bạn cho mình hỏi là ở SG có địa chỉ homestay mà có không gian bếp đc sử dụng k ạ?
Vì mình vào đó chơi khoảng 1 tuần, tìm hiểu ẩm thực nên muốn có không gian bếp để thực hành 1 chút xem tiếp
[Góc kiên nhẫn] Đợi 30p để ăn đc cây kem và cái kết
... vị giống hệt nabati phiên bản lạnh ) kem nhiều nhưng nhanh chảy và cũng nhanh ngấy luôn
Đc cái trân châu mềm ngon cả ốc quế giòn thơm vớt vát lại.
Chưa kịp thử bánh cheese tart nhưng cá nhân mình thích kiểu đế ngàn lớp ở kfc hơn.
Chấm điểm: 7/10.
Thử cho biết thôi chứ với số tiền đấy mua 3 cái kem chanh bạc hà có mà ăn nhoè
Hokkaido cheese Vincom Trần Duy Hưng xem tiếp
27/3 này có cặp A/C nào đi từ Quy Nhơn qua Phú Yên chơi ko ạ? Ib e đi, e thuê 4 chỗ, dư 2 ghế đâysáng đi chiều về ạ xem tiếp
Ninh Bình - Tình bể bình
Review NB 2n1d cho nhóm 10ng nè các pák
xem tiếp
Bên mình có ai có xe đưa đón 2 chiều Hà Đông - Nội Bài ko ạ?
Hoặc các bác hay đi xe nào cho em xin số ạ
Thanks cả nhà xem tiếp
Phượng Hoàng Cổ Trấn - Phù Dung Trấn - Đồng Nhân - Miêu Vương Trại - Cầu kính Thiên Vân Độ - Rạng Rỡ Tương Tây show - Hồ Bảo Phong - Trương Gia Giới - Ngắm... xem tiếp

Hi mọi người, có ai đã đi Ba Hồ chưa ạ? Thấy trên ảnh nước xanh ngọc đẹp quá không biết như nào ạ, lưu trú đắc ko nhỉ? xem tiếp
40k/bát ,thêm bún liên tục tuỳ sức mấy bác ăn nhé )))))
Quẩy : 15k/ rổ mà ngon quá nên bọn tôi ăn thêm 10k nữa mới thoả
Trà Free
Rổ rá mỗi đứa 47k )) no k đứng dậy được , dự tính đi uống cafe sau đớp tan tành
Trong quá trình thực hiện bức ảnh này không có sự tham gia của đơn vị make up nào, ảnh hàng thật giá thật , cũng không có sự tham gia của đơn vị quảng cáo nào !
Các bác nào nghe lời tôi đi ăn lần đầu mà về chê thì tôi cũng không chịu trách nhiện nhé
Bán tớii tối 9h xem tiếp
Còn tối đêm mà đói các cậu có thể đi ra chợ đêm ở khu người Ấn , ăn crepe chuối 40bath mà ngon kih khủng , chuối mềm tan trog mồm lun ấy
Nchug đồ ăn vỉa hè thái , khá đa dạng nhưng k rẻ đến mức như cno review du lịch đâu )) Nhưng ở Thái rau đắt hơn thịt nhìu huhuu.



P/S : Bài này đc 1k like e xin đc review part 2 hâhhaahah đồ ăn trog trung tâm thương mại nha xem tiếp
Mừng lên VVIP của CGV, cấp quyền AD cho MOD Bảo Bảo, tên mới là AD BAÕBÃO xem tiếp
Sắp tới e đi du lịch miền tây. Có 2 đường bay
1. Từ HP bay vào SG r thuê xe oto đi vào trong đó
2. Từ HN bay vào Cần Thơ
MN ai đi r cho e xin ít kinh nghiệm đi như nào cho hợp lý ạ. E cảm ơn xem tiếp

Xin phép mọi người, ai có kinh nghiệm đi dã ngoại ở Flamigo Đại Lải vào cuối tuần 2 ngày 1 đêm cho mình hỏi giá thuê phòng, khách sạn với ạ. Và các bạn thường đặt phòng qua đâu. Mình đi cùng công ty khoảng 30 người ạ.
Thanks m.n nhiều ạ xem tiếp
xem tiếp
Đó là review của mình về Mì trộn Indomie tại Vinmart+ T7 Time City . Mình sẽ tiếp tục trải nghiệm các cơ sở khác nữa để mọi người có thể chọn cho bản thân một chỗ ruột ăn mì Indomie xem tiếp
Nếu anh /chị có địa chỉ nào ăn bánh canh ghẹ share cho e với ak
Em cảm ơn !? xem tiếp
(Góc không bao giờ quay lại)
Mình gọi 1 bánh mỳ Bách đặc biệt ở cơ sở Huỳnh Thúc Kháng.( Mình đặt qua Grab Food)
Lúc nhận bánh là 1 sự ghê mồm kinh khủng. Pate chua, Ruốc đen và đỉnh điểm là miếng thịt heo quay đen xì nằm trong bánh. Mình không biết các bạn làm đồ ăn thế nào, mà để vi phạm chất lượng thực phẩm như này. Cảnh báo cho những bạn ăn bánh mì,nhớ kiểm tra lại nhân bánh. Tuyệt đối không ăn những thực phẩm chất lượng thấp như này xem tiếp
Chào mọi người ạ. Hiện tại em đang có nhu cầu làm visa du lịch Nhật Bản do có công chuyện bên đó vài ngày. Theo như thông tin đã tìm hiểu thì e nghĩ chắc là e không tự xin được visa. Vậy nên e đăng bài hỏi xin ac 1 số công ty làm visa du lịch uy tín ạ. Hồ sơ của em như sau:
- Sinh viên đại học
- Chưa có sổ tiết kiệm
- Hộ khẩu Yên Bái
Bên cạnh đó thì em cũng đi cùng bà của em, hồ sơ như sau:
- Hộ khẩu Hà Nội
- Buôn bán tại gia, thu nhập 300-500tr/tháng
- Sổ tiết kiệm em không rõ có bao nhiêu tiền
- Có 2 nhà chung cư nữa ở Hn
Mọi người cho em hỏi hồ sơ như vậy có dễ xin đc visa k ạ? Rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người ạ. xem tiếp

Có bạn nào định đi Lệ Giang - Shangrila mà đi tour đường bộ ngày 27/4 ko ạ, mình định đặt tour đi dịp đấy mà giờ bạn mình k đi cùng được nữa nhưng mình vẫn muốn đi nên muốn tìm partner đi cùng. Yêu cầu duy nhất là thích sống ảo thui ạ tour 6n5d ạ.
Huhu giấc mơ Lệ Giang cả năm có mỗi dịp này nghỉ dài nhất để tranh thủ đi nên mình k muốn bỏ lỡ.
Mong ad duyệt bài giúp em ạ. xem tiếp
Cả nhà hay đi du lịch cho mẹ cháu xin lời khuyên với ạ. Chứ năm nào lên kế hoạch đi chơi cũng bị thay đổi, nản quá ạ.
Chẳng là mẹ cháu lên kế hoạch tháng 5 này đi cruise penang puket thứ 2-thứ 6 mà hôm qua nhận kết quả end term 1 của Kpo thì thấy năm nay con học hành nhiều quá rồi, k muốn cho con nghỉ nhiều vậy nên tính chuyển qua tháng 6 school holiday, hoặc đi tháng 5 vào 3 ngày cuối tuần thôi. Lý do chỉ tháng 5-6 vì mẹ cháu k có sự lựa chọn khác vì công việc. Mà tháng 5-6 thì k biết đi đâu là hay nhất và friendly với trẻ e nữa ạ???
Mong cả nhà hay đi du lịch cho mẹ cháu lời khuyên ạ. Kamsahamnita
xem tiếp

Mọi người cho mình hỏi giá VNA hành trình HN-Quy Nhơn khứ hồi gia đình 4 người 2 lớn 2 nhỏ (trên 2t) tháng 8 khoảng 7tr5 thì giá này đã ok chưa ạ? Mình cảm ơn ạ xem tiếp
NOTE: mình đi vào thứ 6, về vào thứ 7 nhé
*Ưu: Vắng khách, có thể thoải mái thăm quan... xem tiếp
Một bộ phim mà với tôi, vài lần giật bắn người ở phân đoạn đầu, sau đó lại trống trải nhân văn dù vẫn mang tính giáo dục. xem tiếp