Có ai biết chỗ nào bán bánh trứng gà non không ạ??? xem tiếp
[ Góc review]
Một bài viết mang tính cá nhân về “ Cơm niêu Singapore” 108 A1 Phạm Ngọc Thạch :
Mình đi ăn tầm 8h tối quán khá đông nhưng phục vụ đồ nhanh và tư vấn nhiệt tình. Chỗ để xe hơi ít, chỉ có một đoạn vỉa hè chỗ mặt tiền quán.
Mình gọi cơm gà nướng cháy 1 mặt và cơm bò nướng cháy 1 mặt cùng 1 canh chua thịt băm, 1 nước khoáng, tổng thiệt hại 196k (trong hoá đơn có ghi thêm là 2 khăn lạnh nhưng mình k dùng cũng đã bảo nhân viên, k biết đã được trừ chưa vì sau khi thanh toán mình không được nhận hoá đơn cuối) giá cả hơi cao so với kì vọng về bữa ăn.
Cơm không có gì đặc sắc, thịt gà hơi ngọt, thịt bò thái miếng khá to, một suất với mình như thế là vừa đủ. Bạn nào thích có thể gọi cơm cháy nướng 2 mặt nhưng theo mình sẽ hơi cứng.
Canh chua thì k chua mấy lại khá ngọt, mình chỉ nếm được 1 chút do trong canh có dứa mình dị ứng, ăn vào ngứa phát phải dừng ngay nên k tả hết canh được.
Ngoài ra hơi tiểu tiết tí nhưng lúc đi vào thì nhận viên mở cửa cho và chào vui vẻ còn lúc đi về bọn mình phải tự mở cửa nên thấy k hài lòng lắm=)) vậy thôi. xem tiếp
Miến trộn lẫn bánh đa.
Cổng sau trường cao đẳng du lịch hn. Tuyệt vời
Có ai biết ở gần khu văn phú-haf đông có quán nào ko nhỉ?thèm quá mà ra Hoàng quốc việt thi xa quá. xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI] - SPAGHETTI BOX
Hôm nay e với đứa bạn có việc bên Kim Mã nên quyết định ăn trưa ở Spaghetti box ngõ 12 Núi Trúc. Từng đọc được nhiều bài review ở đây phục vụ chậm nhưng vì mấy lần gọi ship ăn rồi, đồ ăn ổn nên vẫn ghé qua. Cái kết là KHÔNG ĐƯỢC PHỤC VỤ luôn.
Trước cửa tầng 1 có khoảng 6-7 nhân viên ngồi chơi, bọn e được chỉ lên tầng 2 gọi đồ. Vì tầng 2 khá đông nên e hỏi nhân viên lên tầng 3 được k, thì b bảo được. Ngồi 1 lúc k thấy 1 nhân viên nào lên ord đồ, bật quạt hay bật điện cho bọn e, sợ nhân viên quên nên e có đi xuống tầng 2 hỏi để ord , 1 nv nữ bảo là đợi 1 tí thì ngay lập tức bạn nv nam bên cạnh bảo trên tầng 3 k bật điều hoà. E có bảo có quạt là đc rồi ạ thì b lại lái sang bảo là tầng 3 k hoạt động. Ơ như nào??? K hoạt động nhưng k hề nói với bọn e ngay từ đầu, vẫn đồng ý cho bọn e lên, để ngồi đợi chán chê, tự xuống hỏi mới nói là k tiếp khách, k hoạt động t3. Bạn nam có mời bọn e xuống t2, ok thôi thì đông khách xuống t2 để dễ phục vụ cũng được, nhưng vừa định xuống thì có 3 khách khác đi qua các bạn ấy và lên đúng tầng 3 ngồi luôn ạ E đến khoảng 10r, chưa phải giờ cao điểm ăn trưa, đông khách như này chắc chắn là có phục vụ t3, nhưng vì các bạn ngại k muốn phục vụ nên mới dồn khách vào t2. Nếu nói tử tế ngay từ đầu thì bọn e cũng sẽ thông cảm mà ngồi t2 thôi. Nhưng nhất định là để bọn e phải đợi mới chịu. Nếu như e k xuống hỏi thì phải đợi đến bao giờ mới được gọi đồ? Không phục vụ t3 tại sao vẫn có khách khác lên được t3 ngồi ? Nhân viên thì mỗi người nói 1 kiểu, đông hơn cả khách nhưng đùn đẩy nhau phục vụ. Bật quạt bật điện khách tự bật, gọi ord cũng phải tự hỏi, e k hiểu e là khách hay các bạn ấy là khách nữa. Với tình hình như thế e nghĩ dù có ở lại ăn cũng phải đợi lâu mới ăn được, lại k thoải mái nên bọn e quyết định đi về luôn. Đồ ăn k có gì quá xuất sắc + thái độ phục vụ thiếu chuyên nghiệp thì e nghĩ đủ để không nên quay lại nữa rồi
Nhân tiện cho e hỏi ở HN có chỗ nào đồ ăn kiểu như ở đây k ạ để thỉnh thoảng e tạt té qua ăn trưa, e cảm ơn ạ
xem tiếp
[Chuyên mục ăn gì ở Sapa]
Đặc biệt lưu ý, stt này mang tính chất tra tấn thị giác và vị giác cực bạo hành vì vậy mn hãy cân nhắc trc khi xem nhaaa
xem tiếp
# đà nẵng
Đi Đà Nẵng và hội an thì đến những khu nào các bạn nhỉ? xem tiếp
[Góc kiểm chứng] Bún ngan 25k Pháo Đài Láng
Thấy review gần nhà lại nghiện bún ngan nên mình mò đi thử luôn. Hmm đi vào khá sâu cơ mà đc bát ntn cũng ko uổng.
Thiên hạ đồn măng muối ớt ở đây ngon lắm nên phải cắn đầu tiên luôn )) Uầy công nhận siêu ngon, giòn tan, vị chua chua ngọt ngọt và cay rất ấn tượng.
Thịt ngan thái vừa miếng, mềm ngọt ko bị hôi, nước dùng cũng ổn. Có lẽ măng ớt làm mình quên đi các thứ khác hehe )) Nhìn vậy chứ cx ko lèo tèo lắm đâu, đáng để thử. Quán vỉa hè mà đông phết, mình ra sớm đã full bàn. Free trà đá tự phục vụ và có quẩy, mà trà pha đặc luôn.
Bonus thêm là a chủ khá là soái nhé, đeo tạp dề và nc nhẹ nhàng vs khách ))
Địa chỉ: Số 25 ngõ 102 Pháo Đài Láng (Đóng gạch quán)
Thời gian: như mng bảo thì từ sáng đến tầm trưa xem tiếp
Bạn nào có kinh nghiệm đi Ninh Bình chia sẻ mình nhé. Mình dự định đi 2 ngày thứ 7 chủ nhật thôi. Sáng sớm thứ 7 xuất phát từ hà nội. Chiều chủ nhật từ Ninh Bình về. Mình muốn tìm khách sạn nào gần trung tâm chút tiện tối lượn đi chơi trong tp ạ. Các bạn gợi ý giúp mình 1 số điểm thăm quan phù hợp nhé. Nên thuê xe máy tự đi hay đi tour ạ. Cảm ơn mọi người nhiều xem tiếp
Do thời gian eo hẹp nên Team bọn mình chỉ đi du lịch Đà Lạt được 2 ngày 2 đêm, cả nhà có thể gợi ý cho team bọn em lịch trình tham quan mùa này được không? Em đọc nhiều địa điểm mà hoang mang không biết đi chơi những đâu.
Cảm ơn cả nhà nhiều xem tiếp

Em đi Hà Nội này vào 24/12 lỡ tay book vé tới 10 ngày mới về lại Sài Gòn, tụi em dự định đi sapa 2n1d về lại Hà Nội. Xin anh chị giới thiệu chổ chơi những ngày còn lại xem tiếp

Hi mọi người tháng 1 mình dự định đi Đà Nẵng một mình ‘xách váy’ lên và đi . Đợt này đi 2 -3 ngày kiểu nghỉ dưỡng và tự khám phá thành phố chứ ko phải tham quan du lịch. Mọi người có thể giới thiệu cho mình homestay nào nhìn xinh và phong cách vintage một chút và những nơi ăn, chơi thú vị trong thành phố được không ạ? Cảm ơn nhiều lắm xem tiếp
Hi cả nhà, mình muốn gửi góp ý về chùa Bà núi Sam để cảnh báo cho những ai sắp có ý định đi nhé.
Trong chuyến đi AG ngày 20/10 vừa qua, thật thất vọng với 1 nhóm phụ nữ đứng ở trc cổng chùa. Nhóm mình đi xe nhà 7 chỗ dừng trước cổng chùa lúc 4h sáng, vì nhóm mình có vài người mới đến lần đầu & còn đang mơ ngủ. Khi xuống xe, nhóm ng này ào đến nhét vào tay bạn mình vài túi nhỏ bảo là lộc bà lấy hên. Bạn mình ko lấy, trả lại thì bảo "chỉ là vài ngàn uống nc thôi à, ko đáng bao nhiêu, ko cần trả lại" xong rồi, tới màn "cho xin tiền, tuỳ tâm thôi, cho nhiêu cũng đc" thì bạn mình đưa 10k thì lại nói "cho thêm đi, 2 người lận", kì kèo mãi để bạn mình đưa tiền theo đúng ý là đưa cho 2 ng, mỗi ng 10k mà ko phải thực sự tuỳ tâm bạn mình cho.
Chưa kể, bạn còn lại của mình bị BẮT đưa mỗi ng phụ nữ 20k (ko phải 10k như bạn trc), vợ chồng bạn mình đưa tờ 200k thì thối lại chỉ có 100k (lấy luôn 100k). Cái này bị gọi là LÀM TIỀN, ĂN CẮP CÔNG KHAI luôn khi mà bảo vệ cổng chùa có đó mà ko ra ngăn cản.
Năm nào mình cũng có đi chùa Bà mà đâu gặp tình huống này, dẫu có gặp thì khi vòi tiền mình trả lộc lại thì ngta vẫn lấy lại, chứ ko có ép lấy rồi GIỰT TIỀN như thế này.
Cho nên, nếu bạn nào sắp đi thì né mấy ng phụ nữ này ra nhé, TUYỆT ĐỐI ko cho ngta nhét bất kì thứ gì vào tay mình để ko thôi bị LÀM TIỀN oan nhé. xem tiếp

Mọi người ai biết homstay hay villa nào cho nhóm bạn tầm 10 người đi không ạ?
Và kinh phí tầm bao nhiêu ạ? xem tiếp
Các bác cho e hỏi giờ ở Mộc Châu đã có hoa cải trắng chưa??? Many thanks xem tiếp
[Góc hỏi han]
Chả là em với nhóm bạn chuẩn bị đi Sa Pa tuần tới.
Anh chị em ai biết địa điểm nào ăn bữa chính hay ăn vặt mà ngon nghẻ sạch sẽ đảm bảo không ạ?
Cho em xin vài cái tham khảo với :"> xem tiếp
[Góc cực cực kì khen]
Nhìn hình các bác đoán bát bún này bao tiền ạ?25k cho 1 cuộc tình ứ ừ ự như này thì có đáng không chứ lị.Quá đáng,quá đáng mà ))) Đây là còn mọc còn mề bên dưới đấy ạ
Giới thiệu với hội đây là bát bún mọc-mề-gà-dọc mùng 25k mà lần nào đi chơi với ny cũng phải ăn cho bằng được.Nước dùng thanh,dọc mùng giòn,nhân không chê đâu được
Quán sạch sẽ,hơi nhỏ nhắn chút nên nếu vào giờ đông thì mọi người đợi chút nha.Ở đây free trà đá,cô chú cực cực cực x 1 tỷ lần thân thiện và luôn hỏi “uống nước không cháu” “ăn thêm bún không cháu” “ăn tiết không cô cho” Chưa bao giờ đi ăn đi uống ở đâu mà cảm thấy nhiệt tình đến như vậy
Dài dòng lan man quá rồi ))
Địa chỉ:số nhà 16 ngõ 40 Chính Kinh(đi vào ngõ 40 thấy luôn hàng bún bên tay phải)
Cô bán đến 10h hoặc đến khi hết hàng
Có bún-phở topping có mề,gà,mọc,sốt vang,bò,thịt chân giò,chân giò,măng dọc mùng.Ai ăn gì chọn nấy nhá chứ không phải 1 bát có từng ấy thứ đâu ạ
Kính hội(cảm ơn mọi người đã đọc)
Edit:em không ăn được hành nên nhìn bán bún trông chán đời thiệt Nhưng mà với những người team ghét hành là cực kì ngon ý xem tiếp

Các bác cho em hỏi ở Đà Nẵng có chợ hải sản nào ngon bổ rẻ nhỉ. Trong quận Ngũ Hành Sơn thì tốt ạ xem tiếp
Cho em hỏi Sapa có tất cả mấy cái cổng trời ạ? Cổng trời ở Ô Quý Hồ, cổng trời ở Núi Hàm Rồng và cổng trời trên đường lên Fan nó khác nhau ntn ạ? Và cổng trời nào đẹp nhất và m.n hay đến nhất ạ? Em chuẩn bị đi nên lăn tăn nhìu thứ lắm ạ. Mong m.n giải thích hộ em với ạ. xem tiếp
Anh chị nào cho em biết cách săn vé giá rẻ đi Philip không ạ, đi hãng của mình hay bên Philip nhỉ, em muốn đi vào hè ? xem tiếp
[Góc nhớ Đà Nẵng]
Đi Đà Nẵng mà ko ăn bún chả cá Hờn thì quả là tiếc. Ăn 1 lần nhớ cả đời các cậu ạ. Về HN rồi mà thèm quá thể. Ko biết ở Hà Nội có chỗ nào bán bún chả cá giống thế này ko các cậu nhỉ ? xem tiếp
Các bạn hay đi quán hịn cho m hỏi quán nào đồ cũng khác hình minh họa nhiều ntn ạ. Mình lần đầu đi chả dám hỏi lại sợ ng xug quanh cười xem tiếp
[Góc bún hải sản]
Đây là bát bún hải sản 40k gồm 1 tôm 2 miếng chả mực con 3 râu mực 2 bề bề nhỏ 3 miếng đậu. Ko biết đắt hay rẻ nhưng mình thấy cũng tạm ổn. Nước dùng thì dùng bột chanh Knorr nên mình thấy rất giống mì tôm chanh Omni ăn ko tự nhiên lắm chỉ thấy chua thôi. Địa chỉ là số 50 ngõ 120 Trường Chinh, quán bún hải sản Lương Anh. Ai ăn ở đây r cho mình cảm nhận với nhé. Chỗ này hơi hẻo ( đường bờ sông ) nên ít khách. xem tiếp

Cuối tuần sau e định đi SG & ĐLat ạ. Mn cho e xin thông tin 1 vài ksan gần gần trung tâm Sg để tiện di chuyển và 1 số địa điểm ăn chơi với ạ
Tks mọi người... xem tiếp
Hôm nay mưa gió , người lại đang ốm nên t trốn việc nằm nhà quấn chăn. Đang ấm cúng trong chăn thì thằng b rủ đi ăn.
Bún chả 38 Mai Hắc Đế.
.
Chỗ để xe hơi bé nhưng được cái bác bảo vệ khá nhiệt tình. Quán khá sạch , nhân viên nhanh nhẹn , khách ăn xong liền lau dọn luôn . Khách đến gọi đồ tầm 3-5p là có đồ.
Rau sống rửa sạch sẽ ra phết , nem đầy đặn , đĩa bún cũng khá nhiều. Được cái thịt ăn khá tươi và ngon tuy ko được nhiều. Chả thịt khá nạc đối vs t và chả miếng thì hơi mềm ( t thích ăn chả thịt hơi mỡ và chả miếng hơi nạc ). Nước chấm hơi nhạt , ăn vs bún và rau sống bị nhạt quá nên t phải cho thêm nước mắm.
Hôm nay t gọi : 2 suất + 2 nem + 2 trà đá.
Tổng 96k.
Sẽ đến lần tiếp theo. xem tiếp
"Góc khẩn thiết hỏi han địa chỉ hải sản"
Em tha thiết nhờ các bác cho e địa chỉ ăn hải sản tươi ngon với ạ. Tầm 7-800k/2 người ạ.
Sau quá trình nghiên cứu thì chỗ posion quá đông mà ny e thì lại k thích đông chen chúc :(((( chezdung thì đồ k tươi, bay và sen mn cũng chê đồ hải sản k đc tươi và ngon. Nên là e thật sự bế tắc ạ.
Mn cho e xin cái địa chỉ với chứ tình hình là e vật quá các bác ạ. xem tiếp
Mình nhận đặt khách sạn toàn quốc với giá tốt nhất. Inbox/zalo hoặc gọi: 0835.286.268 để được báo giá & tư vấn cụ thể

xem tiếp
Mn cho e xin ít kinh nghiệm đi du lịch tự túc kohrong & kohrong salem (2 nữ), tks ad. xem tiếp
Các bạn cho mình vài tips đi du lịch tự túc khi ra nước ngoài vớii. Lần đầu muốn thử mà hơi rén Ahihi. xem tiếp
Thành phố Đồng Hới, nơi mình đang sinh sống và làm việc
Các bạn có nhu cầu đến du lịch ở đây cần giúp đỡ gì cứ nhắn mình nhé
Hình chụp bởi anh Trần Bảo Hoà

xem tiếp
# măngđen
Các bạn mình xin địa chỉ các homestay ở Măng Đen với. Mình định đi vào cuối tuần sau nhưng chưa biết đi những địa điểm nào. Giới thiệu giúp mình nhaaaaaaa xem tiếp
Mọi người ơi. Tháng 11 này em đi Phú Quốc ạ. Nhưng em nghe nói Bãi Sao bây giờ hết đẹp rồi. Mọi người ai có đi Phú Quốc rồi thì chia sẻ kinh nghiệm chỗ ăn chỗ chơi với em với ạ. Em cám ơn. Em và bạn em đang muốn lặn ngắm san hô lắm xem tiếp
Mọi người cho m hỏi giá thuê xe ô tô đi từ sân bay Liên Khương về tp Đà Lạt với? Cuối tuần này m đi rồi mà chưa biết thuê xe chỗ nào. xem tiếp
Dân HP mà lâu quá ko được về quê ăn hải sản nên bị thèm quá các bác ơi Em đang muốn đi ăn 1 bữa buffet ngập mồm cho đỡ cơn thèm nên xin review nữa Poseidon, ChezDung, Maison Sen với ạ.
(Chủ yếu thèm ghẹ trứng với bề bề thì nơi nao ngon ạ ))
Em cảm ơn cả nhàaaa xem tiếp
Góc thắc mắc
Các cụ xem cho mình xem kia là miếng thịt nhợn hay gà. Mình rõ order bami gà mà. Sao về ăn toàn thấy nhợn thế này
Đây là bánh mì Minh Nhật nhé ạ
xem tiếp
[Góc kiểm chứng]
Đm sáng nay đói quá mà lại làm cạnh Vinmart Royal nên chạy vào mua cái gì chống đói
Thấy poca có quả bao bì đẹp quá nên mua thử 1 gói ăn ai ngờ mặn vl mặn huhu quên k mua nước
Các ông thấy loại bim bim nào ngon bảo tôi vs nhé
Tôi hay ăn o'star hnay ăn thử quả này mà k ngửi đc huhu tôm hùm ơi là tôm hùm
Còn bánh cream-o thì ngon r hihi tôi là fan cuồng của socola nên cđg lquan cũng thích hihi xem tiếp
[TÀO PHỚ]
Cô này bán gần nhà mình, có 7k thôi nhưng cũng đầy đặn lắm, nước kiểu ngọt dịu chứ không ngọt sắc cực chuẩn gu mình luôn mà cô bán cũng xởi lởi, xin thêm thạch cũng được ý .
Đ/c: ngõ 79 cầu giấy, cô ngồi cạnh cổng đình đối diện Linh Mốc quán xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
Nửa đêm nấu mì ăn mở cái xúc xích hết hồn các bác ạ
Xúc xích CP hsd đến 07102018 xem tiếp
Bạn bè cho mình hỏi ai từng đi quy Nhơn rồi cho mình xin ít review đc ko?? Mình đi tầm 2 ngày..
ko bik bây h đi thì thời tiết như thế nào ak!!
Mình o da nang xem tiếp

Nghe danh đã lâu, nhân mưa gió mát mẻ đi ăn thử nhưng có phần thất vọng tẹo
Nhân viên rất ngoan, chào hỏi, nhanh nhẹn, từ nhân viên phục vụ đến anh bảo vệ đều nói cám ơn khi khách về. Ở cái thời mảng dịch vụ thủ đô không phát triển như hiện nay thì với quán ăn tầm trung mà có phong cách phục vụ tốt thế mình đánh giá BEST 20/10
Nhưng ngược lại bánh canh bát mình thật sự thất vọng. Cũng có thể hơi chủ quan khi mình là đứa không thích ăn ngọt nhưng nước dùng bị ngọt quá thể theo vị của mình. Nó sánh mịn như soup khai vị mình hay ăn, nhiều thịt ghẹ, 1 miếng tiết, 1 con tôm, 1 trứng cút và 3 lát thịt lợn nạc (thật ra là giống lợn) Ngọt + không có gì đặc sắc như lời đồn + đắt so với lượng đồ ăn Thất vọng.
À, sau mình cũng trả lại quẩy vì không hợp, trà đá 5k/cốc nên tổng của mình hết 128k/2 người.
Sẽ không quay lại mặc dù mình là đứa nghiện bánh canh. Ngoài ra thì mình bị dị ứng cua, nay ăn ghẹ cũng bị nốt nên chốt là tạm biệt Út Còi sau lần chạm mặt đầu tiên. xem tiếp

Cả nhà cho em hỏi chút:
E muốn đi từ HP lên địa điểm Vĩnh Thịnh, Vĩnh Tường ở Vĩnh Phúc. K phải đoạn Vĩnh Yên đi Tam Đảo đâu ạ.
Mà chưa biết đi xe khách như thế nào. Cả nhà giúp em với. Ai có số điện thoại của nhà xe đó thì càng tốt ạ.
Thks cả nhà nhìu nhìu xem tiếp
Bữa trc thấy bạn nào đăng chỗ thịt xiên này nên đi thử luôn, đối diện ngõ 32 gì đó Đê Trần Khát Chân. Cô chủ quán rất hiếu khách, nhưng con cô bán phụ giúp thì đỡ hơn, còn hút thuốc bán hàng nữa
Gia vị tẩm ướp cũng bình thường thôi, quan trọng là thịt tươi, dai, cảm giác ngọt tự nhiên lắm. Nữa là xiên thịt đầy ú ụ, cắn ngập mồm miệng luôn hehe
Có cái dồi kia lạ, cơ mà ko hạp khẩu vị lắm, cô còn kể làm rất mất công nên càng ko thích chả hiểu sao ) nó là hành với thịt bằm, ko có gì đặc sắc
Nói chung thịt xiên rất đáng thử. Thịt 7k/xiên, dồi 6k/xiên. Có chỗ để xe nhưng ko nhiều chỗ lắm, ăn tại cửa hàng đc. Giờ mở cửa ko rõ, hnay t đi vào khoảng 4h chiều.
Vào đến Đê Trần Khát Chân rồi thì dễ tìm lắm, ngay đầu thôi, mùi thịt nướng ko trốn đi đâu đc mà ) bạn nào ăn rùi cmt lại hộ t địa chỉ với xem tiếp
Xem thêm trên Denny On The Road để biết thêm thông tin đi lại, ăn ở vào dịp lễ hội Dia de los Muertos ở Oaxaca. xem tiếp
[Review chuyến đi An Giang 2 ngày 3 đêm]
Sau một tuần đi An Giang về mà tâm hồn vẫn cứ vẫn chưa quay trở về lại công việc nên giờ ngồi viết lại chuyến đi siêu... xem tiếp
Chào cả nhà!
Cả nhà cho em hỏi địa chỉ liên lạc chính xác của Sinh cafe ở Hà Nội với ạ! E tính đặt tour mà thật giả lẫn lộn quá
Cảm ơn cả nhà xem tiếp
Các bạn cho mình hỏi, 1 ngày mình đi các nơi Thung lũng vàng, làng cù lần và Secret garden thì có kịp ko, từ làng và secret garden xa lắm ko ạ?? Thank all xem tiếp
[GÓC KHEN]
LẠI LÀ TAOOO
Hihi yêu là phải nói cũng như đói là phải ăn )
Tiếp tục review nha cc
Đầu tiên là Gangwon BBQ nướng 99k ở thái hà
Ncl rất ưng thái độ phục vụ ở đây
Thay bếp thay cồn liên tục
Tự mang đồ ra dù k nhắc
Ăn uống no say & đ ăn 1 cọng rau đm
Cả trà đá 15k nữa 3 người tổng hết 312k hihi nhưng toàn thịt lợn vs gà hoyyy. Ae qua gọi cả lẩu cả nướng thì 139k nha
Còn dưới là mình xem Người kiến 2d hihi hơi quê nhưng mà giờ ms xem vì định đợi 3d nhưng suất chiếu muộn quá mai còn đi làm vé là 70k/người + combo 1 bỏng 2 nước là 88k nha
Tạm vậy nhé
Mọi thắc mắc về đồ ăn vui lòng liên hệ fb này )) xem tiếp
Em ăn 3 nem 1 bún này tổng hết có 20k thui ạ
Mọi người qua thưởng thức là kết ngay xem tiếp

Cho mình hỏi ai có bài nào review về Bali ko ạ
Giúp mình với và nên đi Bali đi vào khi nào ạ
Em cảm ơn. xem tiếp
Hôm qua lala được giảm 70% nên mình gọi món này về ăn, giá trên menu là 69k nhưng giảm + tiền ship cũng còn tầm hơn 50k. Lúc nhận salad mình đã cực kỳ thất vọng. Kiểu 70k chỉ có một nhúm thế này, sốt quá nồng vị rượu, ăn xong cảm gíac say luôn được, bò siêu khô và cứng, rau chỉ có 2 loại nghèo nàn, chưa kể còn rất ít. Sẽ không bao giờ quay lại.
Dưới là ảnh họ up và ảnh ship cho mình
Update: Trưa nay nhà hàng đã liên hệ gửi cho mình 1 suất Salad gà khác, đồ ăn ổn hơn rất nhiều so với hôm trước, tuy làn đầu rất fail nhưng mình đánh giá cao cách xử lý và trả lời rất lễ phép của nhà hàng ạ xem tiếp
[GÓC HỎI ĐỒ ĂN + ĐỊA CHỈ]
Khu vực nguyễn đức cảnh, trương định
Mn giới thiệu giúp mình các chỗ ăn vặt ngon, (bún chả, bún đậu), bánh xèo, lẩu nướng quanh khu vực nguyễn đức cảnh, trương định với ạ. Thanks all xem tiếp