(GÓC KHEN)
Có ai đang bị ốm dặt dẹo, mồm đắng ngắt chả buồn ăn gì như mình không?
Nếu có thì cố lết xác đi ăn Phở Đạo mọi người ạ!!!
Bát phở ngon nhất mình từng được ăn dưới HN luôn ấy
Chắc giờ chỉ trung thành với chỗ này thôi.
Ăn được nửa bát phải dừng lại vì nhớ ra cúng lên hội cãi đã.
Giá thì từ 40-55k
Địa chỉ: B6 KTT Thanh Xuân Bắc (Nguyễn Quý Đức). xem tiếp
[góc hỏi han]

Mn cho e xin ít review về quán lẩu quanh kv Ngã tư sở với ạ.
tầm 100k/ng chất lượng ổn ổn ( quan trọng là phục vụ nhanh ), nhóm e tầm 20ng ạ.
Ko buffet ạ, vì nhóm e đi ăn hơi muộn.
Em cảm ơn . xem tiếp
(Góc review)
Uii e thấy món này ăn cũng hay hay mà rẻ nên giới thiệu với mọi người , mong ad phê duyệt ạ
Địa chỉ ở số 2 lô 2 ngọc lâm ( ngay đầu tttm mipec long biên có con dốc ngay đầu luôn ạ )
E gọi 1 chè thái chanh leo và 1 thái matcha
Chè thái chanh leo miếng thạch chanh leo ăn ngon cực luôn ạ ,sánh đặc mịn mềm ,ăn k dai vs dòn như thạch bt,đây là cốt chanh leo nấu thạch chứ kp thạch vẩy cho tí mùi đâu ạ )
Mỗi tội cái sợi xanh xanh mà chè thái ở đây nấu e k thíc lắm , vì n k dai như hàng khác . Thái matcha e thíc ăn ở Ngọc thạch quán hơn chè thập cẩm ăn bt ạ, k có gì đb ạ
Vỉa hè thoáng mát , hôm gió về ngồi thíc lắm ạ , giá cả rẻ , thái chanh leo 15k ,matcha 25k , thập cẩm 15k
Chấm điểm vì e thái chanh leo 7.5/10
À tại mải ăn quá nên e quên chụp đành lấy ảnh trên mạng ạ xem tiếp
[ Góc review ốc ]
1. Ốc Oanh- Thái Hà- Ngõ 41 Thái Hà rẽ vào- quán mờ từ 15h-21h
Đây là quán ốc ruột của m. Nước chấm ở đây kiểu siêu vừa miệng lại còn được thêm gia vị theo m muốn như gừng, sả, lá chanh. Ốc thì sạch sẽ, con to. Chấm với nước chấm thì perfect luôn. M nghiện nhất là món ngao hấp ở đây. Có vị dừa bùi bùi, vị thơm của dứa. Húp bả nước ngao còn ngon hơn nước ốc. Nước ốc thì nhạt nhạt n chả hiểu sao pha thêm nước chấm uống ngon. Ở đây có khoai lang kén ngon, nem cũng ok. Kiểu nem cục ý. Một điểm nữa là đây có nước la hán. M siêu thích uống nước này. Ăn ốc nóng chấm với nước chấm cay cay làm ngụm la hán thì quên sầu luôn. Mọi người hay bảo bác chủ ở đây khó tính n m đi nhiều thấy bình thường. Ông chỉ khó với những ai kiểu thái độ ntn nào thôi. Nói chung hiện tại m chưa tìm được quán nào hơn quán này. N khổ nỗi đây có mỗi ốc luộc
M thường gọi 1 ốc to, 1 nhỏ, 1 ngao hấp, 1 nem hoặc khoai và 1 sung muối ( chấm với nc chấm vừa miệng phết ) và thêm nước la hán là no căng ấy. Hết tầm 180k gì đấy cho chỗ này
2. Ốc chị Lệ - Cửa Bắc
Nghe dân tình review quán này ngon nên m cũng đâm đầu đi thử. Hôm m ăn 1 ngao hấp thái, 1 ngao xào bơ tỏi, 1 ốc nhỏ. Thực sự là m rất thất vọng với nước chấm nó quá bình thường, bị ngọt quá nên thành thử ăn với ốc và ngao chả có gì. Lại k có đồ ăn kèm như sung, khế... Ngao hấp thái tạm ổn n cũng k đặc biệt mấy. Ngao xào bơ tỏi đúng ra thì ngon n quá là nhiều dầu hay bơ gì đấy chấm bánh mì toàn mỡ, ngấy đến tận óc. Ăn ngao cũng phải đổ bớt đi Nói chung là thấy thất vọng k như mong đợi tẹo nào!
Sẽ tiếp tục đi thử ốc anh hói và ốc bà câm
Ai có quán nào ngon thì giới thiệu e với vì e siêu nghiện ốc!!! xem tiếp
[Góc chê thậm tệ]

Mình đi ăn ở quán Haneul, 11A thể giao,Hai bà trưng.
Nói thật là thất vọng không để đâu cho hết.
Quán phong cách phục vụ thì vô cùng chậm chạp, mình gọi 3 món thì 15 phút có món thứ nhất và gần tiếng sau (sau khi hỏi lại nhân viên 3 lần) mới thấy đem lên món thứ 2 cơm cuộn, còn món thứ 3 thì cơm rang phô mai thật không thể chấp nhận được. Cơm thiu, là cơm thiu phô mai các bạn ạ, ý kiến thì họ bảo là kim chi nó như thế, nhưng không, cơm thiu chắc chắn và mình không đụng luôn. Đi về còn bị tính tiền sai khi mà mình ko dùng khăn, nhân viên không kiểm tra gì đã báo luôn là mình dùng khăn ướt ( mình ko có thói quen dùng chứ k phải tiếc rẻ gì). Gọi check lại thì lại mất thêm 20 phút nữa, mà có nhiều nhặn gì đâu, tính sai, dọn xong bàn mình rồi, vẫn chưa trả lại tiền để mình đi về.
Đồ ăn thì đắt, mình gọi món chân giò hầm Haneul gì đó, 275k thì phải mà được vài miếng lèo tèo như trong ảnh.Nhìn thì có vẻ đẹp nhưng mà mỏng như tờ giấy luôn.
Nói thẳng là chất lượng ko xứng đáng giá tiền, với giá tiền ăn ở đây khuyên các bạn đi ăn Gogi hoặc cowboy jack cho sướng mồm.
- Điểm: 2/10
- Quay lại: Never xem tiếp
Mình muốn xin mọi địa chỉ ăn ngon khu vực Cầu giấy, Mỹ Đình, Xuân Đỉnh, Hoàng Quốc Việt ạ
Mình đi ăn vs gấu nma ko biết nhiều nên mong các b giúp đỡ ạ xem tiếp
LeeTee Xã Đàn, nên thử 1 lần để biết là chỉ đẹp chứ uống k ra gì 4ng gọi mỗi ng 1 cốc để thử mà 4 cốc chán như nhau chán nhất là kem cheese xem tiếp
Hôm trước thấy có bạn rv khen bún đậu Cô Tuyến trên 29 Hàng Khay nên mình qua thử luôn. Ban đầu khi mới đi vào ngõ 29 thấy có biển bún đậu Cô Tuyến nhưng k thấy quán đâu ) đi sâu hơn thì thấy 2-3 hàng bún đâuj nữa, mà hàng nào cũng bún đậu 29/31 Hàng Khay đây làm mình cũng hơi hoang mang ) rồi may quá thấy ngay chiếc biển Bún đậu cô Tuyến cũ quán bên trong cùng. Ôi thế là tự tin tìm đúng quán rồi
Quán phục vụ nhanh, phía hẳn trong ngõ nên rất mát và thoáng. Đợi vài phút thì cô ấy bê ra cho cái khay này ) Món mình thích nhất ở đây có lẽ là Lưỡi Ui ăn mềm mềm mát mát giòn giòn ngon cực ấy, đậu rán giòn k bị mỡ và còn nóng, chả cốm thì dày dặn, đậm đà, nem dù cắt hơi to xíu nhưng bù lại ăn khá ổn. Hôm ấy mình với bạn mình đói ơi là đói mà ăn suất này cũng nhoè luôn.
Các bạn ai thích ăn bún đậu như mình thì hãy qua thử, k thất vọng đâu ạ. Các cậu nhìn ảnh thì thấy đó, gọi là bún đậu mà còn chẳng thấy đậu đâu luôn xem tiếp
GÓC KHEN CỰC KHEN
Phở gà trộn best cmn HN này luôn í huhu
Trà đào đá xay cũng best of best. Cắm mặt vào cái cốc xúc kem mặn thôi
Nói chung là toẹt vời ông mặt zời
Phở trộn 18 Bạch Đằng . Còn trà đào 63 Tuệ Tĩnh nha
Phở chắc tầm 40-45k ạ. Nước thì mình k trả nên kb nhg thề là trà đào với cái kem mặn ở đây ngon vchg luôn ấy. Lần sau tới chắc chắn sẽ gọi thêm 1 cốc chỉ có kem để xúc cho năng suất
Mời các bác ạ

xem tiếp
Em muốn tìm quanh mạn Tây Hồ ạ. Ai có quán nào Oke chỉ em với nha . Giá tầm 150k/ng ạ. E cảm ơn mng nh xem tiếp
[Khen]
Bánh mì donner thì chắc ngõ ngách nào cũng có mà thấy ăn được nhất vẫn là đối diện vincom Bà Triệu và quán Thanh Chinh này ( cạnh thpt Thăng Long, Tạ Quang Bửu), ăn ở đây cũng tầm 7 năm r mà vẫn 22k cho 1 cái ú ụ thịt xem tiếp
Góc kiểm chứng
Hôm trước thấy có bạn khen bánh tráng cuộn ở 101 Phan văn Trường. Hôm nay nhân có việc nên mình tạt té vào thử luôn
Địa chỉ quán chính xác là ĐỐI DIỆN 101 PHAN VĂN TRƯỜNG. Phía trước quán là cái bốt điện to nên khó tìm
1 suất có giá 20k, cuốn to, đầy đặn, ăn khá đã miệng, sốt chua cay hay hay.
Chị chủ xởi lởi, vui vẻ.
Tóm lại đáng thử các bro ạ
Ps: Trong hình là em mua mang về nên ko đc đẹp mắt nữa xem tiếp
( Góc CHÊ THẬM TỆ)
Nam Vịt - 113 Ngọc Lâm ạ !!!!
Đi ăn xong về bức xúc không nuốt được phải lên viết review ngay cho hạ hỏa !!! Cái bát con kia là bát xương từ 1/2 con vịt mình gọi ăn lẩu: vâng, hẳn là những 1/2 CON VỊT ĐẤY Ạ !!! Nhà mình đi 2 người, cả nồi vịt được 8 miếng to như thế kia: 4 miếng có thịt giống cái miếng mình gắp đấy- to hẳn bằng 2 đốt ngón tay, còn 4 miếng như 2 cái cục trên bàn kia có nghĩa là KHÔNG DÍNH TÍ THỊT Ạ !!!!! Hẳn là đi ăn lẩu vịt mà thấy phí cả tiền, cái chỗ kia là thịt trong nồi 180k đấy ạ !!!! Mình hỏi chủ hàng thì bảo vaagn em cũng biết là vịt bé, mình bảo thế ơ được mấy lạng có to bằng con gà ác không thế, vì ăn con gà ác còn được miếng đẫy mồm đây cắn vào đâu cũng xương, thì chủ cười trừ xong vẫn tính đủ con mẹ nó 180 nghìn đồng đấy ạ !!!
Các bạn hay đi ăn vịt cho mình biết ý kiến với, hay là tại mùa này vịt bé bằng con chim sẻ mình không hay ăn nên không biết ? 113 NGỌC LÂM, LONG BIÊN NHÉ CÁC BẠN !!!!!!!! xem tiếp
Review cho các bạn quán ốc Phương 230 Thượng đình nha.
: Các bạn eiii tớ đi ăn ốc vặn luộc - nhắc lại là ốc vặn luộc 20k/đĩa. 10 lần đi ăn cả 10 lần đều 20k. Có bạn ăn ốc khác đắt hơn thì t sao biết đc.
Đầu tiên mình xin nói về chị chủ quán xinh và hay cười nên đến ăn cảm thấy rất dễ chịu.
Nước chấm ngon. Giá rẻ.
Ốc vặn to đều, có con to lắm luôn, mình đi ăn nhiều lần nhưng chưa bị ốc bé tí bao h cả. 20k/bát
Nem chua cũng ngon, 40k/đĩa có 20 cái nhỏ (bằng 10 cái bthuong)
Trứng cút xào me ở đây ngon lắm í :((( nước sốt sệt sệt có rắc hành phi ngon lắm cũng 20k.
Chân gà rang muối cũng ngon, chỉ 60k đc 5 chân.
Trong ảnh chụp hôm mình đi ăn ko có cút lộn.
Thấy ốc móng tay ở đây cũng nhiều người gọi lắm mà mình chưa thử. Ngoài ra quán có đủ thể loại ốc luôn mình chẳng biết tên hihi xem tiếp
tôm bà lộc số 1 Ngõ 26 nguyên hồng
Phải nói thật là rất ngon. Với đứa nghiện bánh xèo như t thì đã từng ăn rất nhiều chỗ. Nhưng t uống nhất chỗ này.
Bánh xèo: tôm to, vỏ cực giòn nhiều thịt ăn k hề bị ngấy.
Bánh tôm: là món tủ của t ở đây- 9/10 luôn ấy. Giòn rụm tôm to ngậy thơm.
Kết nhất là nc chấm ở đây rất vừa tuyệt 10/10 .
Có lẽ cái khiến t cảm thấy hài lòng nhất là món nc chấm này. Ngoài ra quán còn có thêm cả món đu đủ vs cà rốt nộm. Rau rất sạch và tươi chủ quán rất vui tính. Và niềm nở đôi khi khách quá đông phai chờ.
Điểm trừ duy nhất là quán đóng sớm quá nhiều hôm 9h kém t ra dã hết đồ đóng cửa r.
Dưới đây là suất cho 2 ng mang về
3 bánh xèo-3 tôm-65k. Mà ăn no phè phỡn. Ngồi review bài viết này mà t lại thấy thèm r xem tiếp
[Góc chê thậm tệ] oishii 976 đường láng!
Quán mới mở đang km buffet lẩ99k và 119k thấy menu rõ nhiều món nên mình đến thử
Đang ngồi ăn mà k chịu được phải review cho quán r đứng dậy đi về để nếu có quay lại lần 2 thì k mong thảm cảnh này xảy ra tiếp
- Đồ ăn nhiều món nhưng cũng bt, nước lẩu bt k đặc sắc mà mỡ quá
- Thái độ phục vụ: mình kp người khó tính đi ăn chủ yếu toàn chăm chăm vào ăn nhưng chưa quán nào phải để mình ns về thái độ pvu. Mình kể ra r các bạn tự đánh giá nhé! Tầng 2 rất bé mình đến thì chỉ có 2 bàn trong góc, điều hòa thì k tới mà quạt công nghiệp quá to ngay phía sau nếu bật quạt là bếp của mình k sôi và rất gió vì nó chĩa thẳng vào bàn. Nên mình có bảo các bạn nv xin 1 cái quạt nhỏ. Bảo 3 bạn phục vụ mình thấy mỗi bạn 2 lần là 6 lần tất cả k ai có ý định tìm quạt cho mình! Nóng kinh khủng bếp thì bếp cồn k quạt k điều hòa thì hỏi ăn có ngon miệng nổi k? 1 lát sau vì k chịu nổi mà phải bật quạt công nghiệp thì tóc tai bay tứ tung, rất khó chịu vì quạt cứ chĩa thẳng vào mặt, xoay đủ kiểu mãi r mà vẫn k đc mình vs bạn chật vật chỉnh quạt còn nv thì đứng nhìn
Ăn lẩu mà nước chấm cũng phải hỏi,hỏi r nv còn bảo "chấm tương ớt thây ạ?"(tương ớt cũng là mình tự đi lấy) muôi cũng phải xin, đồ gọi thì lên k hết và cũng k chuẩn, lên còn lâu! Nếu quán đông thì mình k nói nhưng đây ko đông và nv vẫn còn rỗi nhưng cũng k lo cho khách chu đáo được xong còn thái độ khó chịu!!
Trời lúc a quản lí lấy quạt lên thì quay đc 1 lúc xong đứng lại luôn,quay thẳng vào chỗ các bạn nv đang đứng cho mát còn khách ăn tát cả mồ hôi hột @@
Thực sự tụt hứng kinh khủng ăn buffet ngồi 1 tiếng mà 30p là loay hoay vs quạt to quạt bé rồi đợi nv! Chưa bh chán đến độ gọi thêm 1 2 đĩa là đứng lên luôn vì k còn thấy hứng ăn nữa luôn
Thật sự mong quán xem xét lại phục vụ bên mình dù mức giá buffet bên mình đang km cũng rất hấp dẫn nhưng khách đến ăn k ngon miếng thoải mái thì có rẻ hơn nữa mìn cũng k quay lại được xem tiếp
Mình thấy có lẩu 1 người 68k, chưa ăn thử lần nào, bạn nào ăn rồi cho mình xin review với. Cảm ơn nhiều. xem tiếp
Mọi người cho em hỏi với ạ. Lớp em muốn tổ chức đi ăn cả lớp + mời các thầy cô thì em muốn nhờ mn ai có chỗ nào ăn rẻ mà ngon cho em xin fb thêm review đc thì càng tốt em cám ơn ạ xem tiếp
Hôm nay đi ăn BR HotDog em xin rì viu:
- Không gian khá nhỏ, có 2 tầng nhưng tổng cộng sức chứa chắc chỉ đc 20 người
- Tự phục vụ nên mình ko nhận xét về nhân viên.
- giá cả từ 20-30k/ HotDog.
- Hương vị ko có gì đặc biệt. Y như xúc xích Đức Việt.
- Đồ uống có 7up và Coca. Mình ko uống nên ko biết giá .
=> Túm lại mình ăn cho biết thôi chứ chắc ko quay lại. xem tiếp
Điểm cho: 6/10
Có quay lại không? Có. Nếu tiện đường. )) xem tiếp
(Góc khen)
Địa chỉ: nhà 15, ngõ 233/17 Xuân Thủy ( Đi thẳng ngõ 181 vào đến đường Trần quốc Vượng, rẽ trái khoảng 50m nhìn tay phải sẽ thấy 1 ngách chạy thẳng vào là thấy) )
Bún ngan, gà, cá, thập cẩm các loại. )
Hôm nay em lăn lội mò sang ăn bên nhà bác 17 nhưng lại hết mất rồi, đánh liều ăn thử nhà bác bên cạnh. Nhìn chung mà nói: quá nhiều và quá ngon. (25k/phần). Nếu như ai thích nước dùng ngọt một chút theo kiểu miền Nam thì ghé nhà bác 17, còn ai không thích ngọt, thích theo kiểu miền Bắc mình thì cứ nhà 15 mà ăn nhé. Nhà bác ý có hũ măng ăn kèm phải nói là tuyệt
Em ăn mãi chẳng hết một tô ý ) Lần trước ăn bên nhà bác 17 thì thịt gà để theo miếng lát mỏng, còn nhà bác 15 thì xé ra như hình. Nhìn chung mà nói cả hai bên đều ngon, giá cả sinh viên và đi làm đều hợp lí xem tiếp

Mong ad duyệt bài ạ!! Chả là em mai e làm sinh nhật cho chồng của em mà k biết có quán ăn nào ạ! Quán lẩu hay đồ ăn việt nam ạ!! Giá tiền khoảng 500k 2 ng ạ!! Từ khu vực hai bà trưng hất lên trừ mạn cầu giấy ra ạ vì xa nhà em quá ạ!! Tiện cho em hỏi có chỗ nào bánh gato ngon k ạ vì em k có xe k thể mua tại cửa hàng ạ-kiểu cửa hàng online ship bánh càng tốt ạ!! Em cảm ơn mọi ng trc ạ!! xem tiếp
Thực tế mình mong muốn mọi thứ rõ ràng, khách hàng ăn xong vui vẻ đứng dậy và trả tiền xứng đáng với món ăn, chứ không có cảm giác bị lừa, bị hớ, cảm thấy khó chịu.
--------
Hiểu biết về luật và VAT có thể còn thiếu do mình chưa có những hiểu biết chuyên môn sâu, rất mong nhận xét và đóng góp của các bạn.
p/s: Sau khi được tư vấn, mình đã chỉnh sửa nội dung phù hợp hơn với vấn đề VAT. xem tiếp
aks
Góc hoang mang quá ==
Cuối tuần này mình có lịch đi Quảng Bình, lịch này mình đã lên kế hoạch trước đó. Nhưng hôm nay xem dự báo thời tiết thấy trời mưa từ T6 đến CN đúng mấy hôm mình đi :((
Các bạn cho mình xin ít thông tin và kinh nghiệm nhé!!
Ai ở Quảng Bình có thể cập nhật thời tiết giúp mh với, plzz
Cảm ơn cả nhà !! xem tiếp
Góc hỏi han
Cho e hỏi có ai biết ở đâu bán nước dừa này không ạ? xem tiếp
CXIMZvXaTPc
Đây là video kiểu MV ca nhạc khi đi du lịch Malaysia, rất đẹp và có tính nghệ thuật nên mình muốn share cho mọi người cùng coi. Đây có lẽ là 1 trong những video mình thích nhất về du lịch
xem tiếp
Đây là hình em chụp tại quán nướng Mập Còi ở Võ Thị Sáu. Ôi sao nhìn lên ảnh ngon vs bắt mắt mà ăn chán quá ạ Em gọi theo combo trong menu là mẹt 195k bao gồm 2 coca, 2 bánh mì nướng mật ong, rau quả v.v... và 4 món nướng tự chọn. Sau khi gọi món xong nvien bưg ra kp là mẹt mà là 1 đĩa sắt Ôi nhìn tàu quá, quá ít luôn ạ. Đành phải gọi thêm để ăn ))) Em vs ny sững sờ khi nhìn cái mẹt trong menu vs đĩa đag trên bàn. Nhưg thôi ok ksao hết, tự nhủ là do ăn cx tầm 10h rồi nên bị hết món=))) Mà mag ra lại thiếu mất món bánh mì nướng mật ong, ny e mới bảo bâyh thay bằng cái khác đc ko thì nvien bảo thật sự bh hết rồi nên kb thay bằng gì. Thôi thì lại chấp nhận, tự nhủ lần nữa do đi ăn muộn Em đã đi ăn rất nhiều quán nướng thấy rất ok nhưg chs ăn ở đây từ miếng đầu tiên đã không thể ăn nổi tại vì quá mặn. May ra được món cá là món tủ của quán thì còn chấp nhận đc Đây ntn nữa cơ )) E với ny đag ăn thì lại có 2 bạn nữ vào ăn. Thì ny e lại thấy lạ là ng ta bưng bánh mì ra mà lúc nãy lại báo với e là hết???? Ny em mới gọi nvien ra và hỏi thì nvien hỏi nhau xog mới ra nói với ny em là đấy là bánh mì thừa của khách trước vừa ăn xong em mag vào=)))) Ôi thôi đến đây thì em cũg đã đủ hiểu. Quá sợ luôn. Và hứa sẽ kbg quay lại ăn 1 lần nào nữa . Có thể do mỗi người 1 khẩu vị khác, nhưg với em là quán này thật sự k ngon Kb mọi ng ai đã ăn ở quán này chưa ạ rì viu cho e phát Nhân tiện em cũg muốn xin mng vài đchi quán nướng cho 2 ng ăn mà giá và chất lg ổn ổn chut ạ Em c.on mng đã đọc bài vt của e ạ xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi người cho em hỏi về chất lượng và giá cả của được không ạ ? Thứ 3 em đi sinh nhật bạn , cả đám đang đề xuất đi mà không biết có ngon không , mong mọi người giúp đỡ ạ. E cảm ơn trước! xem tiếp
Bài viết hơi lủng củng chút, Ae thông cảm lần 2
Xl các bác vì k có kinh nghiệm check in món ăn nên ảnh hơi xấu xem tiếp

[Góc chê]
Phở Lan Béo -363 Bạch Mai (cạnh KFC hay Lotteria Bạch Mai ấy)
Tối muộn hơn 11h mò đi ăn chỉ còn lác đác vài hàng, tạt vào đây ăn tạm bát phở gà thường cho ấm lòng các thanh niên đang đói rã họng.
Nước phở ăn khá được nhưng hơi bị nhiều mì chính cì khi viết review này mình đang đau cứng hết cả gáy đây Thịt gà là thịt gà công nghiệp, ăn bở bục chả có gì đáng nói (hnay m ăn phở gà thường thôi). Được cái phục vụ khá nhanh và dù là quán vỉa hè nhưng có quạt nên ko bị nóng quá. Phở gà thường giá 30k/bát nhé.
Quán hình như bán cả ngày thì phải. M hay đi qua lúc tầm chiều đến tối muộn thì thấy bán rồi, cả biển hiệu cuzng khá to và gắn cố định luôn ấy.
Quay lại không? => Không. Ăn tạm được nhưng mà nhiều mì chính quá m bị đau gáy )) xem tiếp
[Góc Kiểm Chứng] xôi 628 trường chinh, ngã tư sở
Thấy nhiều người khen nên hnay e vs gấu cx lặn lội qua đây ăn thử. Thấy mọi người review xôi thập cẩm ở đây ngon, đầy đặn nên gọi 1 thập cẩm và 1 thập cẩm ko sườn hết 60k (khá rẻ)
Kết quả đc như hình, bên trái là xôi thập cẩm của e. Được 2 miếng sườn, 1 miếng gà, 2 quả trứng cút, nhúng dưa, nhúng rau thơm và 1 miếng chả to tổ bố và ngấy kinh. Nghe kể cx nhiều nhưng ảnh review của mọi người khi đi ăn về khen còn nhiều hơn chứ ko lèo tèo ntn :"( mà quán ghi bảng "sườn cay đặc biệt" mà e ăn chả thấy có gì đặc biệt :"( chả bù cho bát thập cẩm ko sườn bên phải của gấu đc nhiều hơn hẳn tuy so với bài review của mọi người thì chả đứa nào có pate hay lạp sườn :"( hỏi bác chủ quán sao thập cẩm ít thế bác ý giải thích là món tính theo giá tiền e chỉ nhớ nhất là xôi 5k và miếng chả e gần như bỏ nguyên là 15k :"( còn muốn đầy đủ thì lên 80k/1 suất cơ :"( sao htrước có bài review 30k là đc 1 bát thập cẩm đầy đủ rồi mà ạ :"( e cứ bị buồn và khó hiểu nhưng cx cố ăn rồi về. Kết quả chung cuộc khi ăn xog là chs 2 đứa đều bị đau bụng.
Chốt: chắc hnay ko phải ngày hoàng đạo của e nên ko đc hài lòng vs quán lắm nhưng thực đơn của quán rất đa dạng và giá thành cx rẻ nên nghĩ mọi người cx nên thử nhưng né thập cẩm ra đừng để giống e đc lèo tèo có tý thịt. Mà chắc do hnay ko có duyên nên e mới bị ít đồ ăn vậy -.- nói thế chứ e cx chả muốn quay lại lần thứ 2 -.- 60k ý về gần nhà e ăn xôi ở bibomark metro, Hà Đông có mà no tẹt lại còn ngon. Ở đây ăn cx 60k mà ít tị, ăn xong 2 đứa cứ nhìn nhau tưởng như chưa ăn ấy -.- xem tiếp
Phở Gánh chắc cái tên quá quen thuộc rồi phải không ạ
Là một con người thích ăn phở và cũng đã thưởng thức phở ở rất nhiều nơi nhưng phở ở đây làm cho mình nghiện nhất. Conbo thần thánh của mình hay gọi là phở sốt vang + trà đá ( ăn phở uống trà đá thì quá chuận rùi )
Điểm làm mình thích nhất ở đây là thịt bò xốt vang cực mềm ai thích ăn gân hay nhiều mỡ thì bảo U chọn cho nha
+ Quẩy thì lúc nảo cũng nóng ăn vừa độ zai ăn quẩy không cũng cảm thấy ngon.
+ Tương ớt cho vào phở thì U tự làm nhé nên ăn rất đảm bảo
+ Nước sốt thì vừa phải đậm đà khong bị mặn quá vừa miệng
Là khách quen ăn một tuần 3 4 lần mà không biêt chán tý nào luôn!
Giá một bát phở là 40k rất xứng đáng luôn
Cuối cùng chúc các bạn ngon miệng xem tiếp
Góc khen
Lẩu ở quán mì cay Trần Đại Nghĩa,không biết với các bạn khác như nào nhưng theo khẩu vị riêng của mình thì mình thấy lẩu của quán khá ngon,nước dùng chua cay đúng kiểu mình thích,rau và thức ăn cũng khá nhiều,nói chung 3 đứa ăn chỗ này tổng thiệt hại hết 267k là no căng và thừa bao nhiêu luôn
Chỉ có một chỗ chưa ưng ý là quán phục vụ chưa được nhanh cho lắm nhưng bù lại đồ ăn ngon là được rồi
9/10 xem tiếp
Suất bún đậu mình gọi gồm có nem cuốn, chả cốm, thịt giò luộc, nhồi lợn và đậu phụ, có giá là 40k. Suất khá đầy đặn, nên những ai ăn khoẻ thì thì sẽ ăn đủ. Còn những ai ăn yếu như mình, khuyên là chỉ nên gọi 30k thôi. Mặc dù rất ngon, nhưng mình chừa lại khá nhiều bún và đậu phụ rán. xem tiếp
1. Bánh mì pate bà già và con gái - Trần Xuân Soạn (gần bánh mì Hoan)
ong
Trước ăn 2 lần k bị sao chỉ hơi mặn, lần này thấy vừa mặn chát vừa khét
Vô tình mở ra thì thấy hẳn 1 thìa cháy, đoạn dưới chưa ăn thì k thấy còn nhưng kb mình đã ăn hết bao nhiêu than r
Mịa, pate hấp cách thuỷ mà cháy thì lạ ghê mà thấy vậy còn cho vào bánh cho nta ăn nữa
Uống thêm cả hộp sữa Fami mà k hết mặn hết đắng
Mấy ng bán hàng làm ơn có tâm chút đi ạ
2. Miến tim gan ngõ 21 Lò Đúc (Bà Kim) - gần Phở Thìn
MÓN MIẾN MỐC MÀ CÒN BIỆN MINH LÀ RÊU BÁM Ở XÔ RỬA MIẾN
Tức từ hqua ăn xong k định đăng đâu nên k chụp lại ảnh nhưng vì lúc sau hỏi chú bán nước đối diện bảo "nhà đấy phí tiền" vs hnay dính phải vụ pate sôcla ở trên nên tiện viết luôn.
Ăn vỉa hè k tránh nổi k an toàn vệ sinh nhưng mình ghét cái thái độ vô trách nhiệm với việc mình làm và với sức khoẻ của khách
Mình gọi 1 bát miến tim gan có giá và tiết, ăn đc 3-4 thìa thì gắp phải 1 sợi miến có lấm tấm những đốm đen, mình đưa hỏi
-cô ơi miến này bị làm sao đây ạ?
Bà ấy k thèm nhìn xem ntn đã cười nhạt
-k sao đâu cháu ạ, miến chú rửa k kỹ nên n lẫn RÊU ở cái xô ý mà, k sao đâu - cười cười
-đây k phải rêu mà là mốc cô ạ, cô nhìn này - tiếp tục bới bới đảo đảo bát miến lên và lộ ra nhiều hơn - là rêu thì gẩy cái là rơi ra chứ đây vò nát sợi miến cũng k cậy đc cái đen đen ý
Bà ý tiếp tục liên mồm nói
-k sao, k sao đâu, rêu ý mà
-ơ thế cô cho khách ăn cả rêu à???
-Ừuuu!!!! RÊU Ý MÀ, K SAO ĐÂU, ĂN ĐI, K SAO ĐÂU ( tiếp tục cười cợt)
Ôi đcm tôi chưa đi ăn ở đâu mà thấy ng bán hàng trơ trẽn nthe
Mà đm hôm nào cũng bán hàng mà cái xô rửa miến còn mọc đc cả rêu thì chịu r
Thà bà đéo rửa miến n còn sạch hơn, mà thật sự tôi khẳng định nó đéo phải RÊU mà là MỐC các bạn ạ, là MỐC đấy
Mà tóm lại có là rêu hay là mốc thì cũng đ đc nói nthe
Mình tiếp tục ngồi bới bới vừa để xem n là cái gì vừa vì thấy tiếc của vl
-ĂN ĐI, K DÁM ĂN À? K SAO ĐÂU, ĂN ĐI
Đặt đũa xuống:
-Cháu gửi tiền
-hihi, k dám ăn à? Của cháu 20k
đcm thôi coi như bố thí. Vậy mà vẫn còn lấy tiền đc xem tiếp
[ góc hơi chê]
Hôm nay e có lên pđb chơi xong trưa qua Dominos pizza ở hàng gai ăn. Đến quầy order chị nv ở đấy nói nếu order qua web đc km thế là nhà e order qua web.Thanh toán xong là 11h20 ngồi chờ tận 40' vẫn chưa có đồ mà các bàn đến sau lại có trc nên e ra hỏi csc ac ở bếp thì lại báo phải đợi thêm 10' nữa . Hơn 10' sau thì mới có đồ ăn.
Về đồ ăn thì e gọi 1 pizza teryyaki gà vs 1 pizza 5 loại thịt+ cánh gà+ khoai nướng phô mai + nước ngọt
-Pizza teryyaki gà ăn có sốt nên ngon miệng
-Pizza 5 loại thịt thì có thịt viên với xúc xíh mặn
- Cánh gà được 4 miếng bé tí
- Khoai e gọi 1 nhưng vì đợi lâu quá nên nv có tặng thêm 1 nữa. Khoai này ăn với pho mai thì ngậy ăn ngon nhưng ăn ko thì bở dã man
Tổng chi phí hết 378k ăn no nhưng phục vụ lâu như vậy sẽ cần suy nghĩ xem có nên quay lại hay ko
Lần đầu review nên còn lủng củng mong mọi người thông cảm xem tiếp

ntum. Mn có thể cho xin vài quán ăn ngon, địa điểm đẹp được không. Quan trọng nhất là quán ăn nào ngon ý ạ. À cả cái gì có thể mua về làm quà. Mình biết mỗi bơ là ngon thôi. xem tiếp
Nói chung bác nào ghé Đà Nẵng có thể vào đây ăn trưa, ngồi một chỗ ăn được cả mấy món đặc sản trong này mà món nào cũng ngon như này thì tội gì chạy đi đâu xa ))) địa chỉ trong ảnh các bác nhé! xem tiếp
[ Góc kiểm chứng ]
Nghe ae Review quán Bánh Mì Vợ Ong Vàng nay ăn thì thấy ăn khá ngon.
Bánh mì Bơ giá 6k ăn ok. Bơ không quá ngậy, vị ngọt vừa phải. Bánh mì ăn dòn và thơm. Uống cùng trà quất thì ăn sẽ không bị ngấy. Màu sắc bánh thì khá bắt mắt, do là bánh mì bơ lên nhân cũng chỉ có bơ và mật ong. Khó mà đòi hỏi hơn khi bỏ ra có 6k. Chỉ tiếc là mặt bằng quán hơi bé không đủ chỗ ngồi nên mua xong phải kiếm chỗ ngồi ăn
Địa chỉ : Ở ngã tư Thái Hà sang Chùa Bộc, Đoạn Đầu đường gần ĐH Công Đoàn - 178C Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội
Thang điểm 8/10. xem tiếp
Tổng kết: Nếu so sánh với 1 hàng đồ Thái mình thường xuyên ăn là Thai Express thì giá cao hơn 1 chút nhưng bù lại chất lượng (không gian + phục vụ) cũng nhỉnh hơn 1 chút. Còn chất lượng đồ ăn thì mình không so sánh vì tùy khẩu vị mỗi người. Bữa này thanh toán cả VAT là 1tr026k, cá nhân mình thì thấy giá này hơi cao đặc biệt là việc bạn phải chọn nước lẩu + đồ nhúng khá chát, nên đi nhóm đông để thử được nhiều món và share tiền cho rẻ xem tiếp
P.s: ăn từ hôm qua rồi mà bh mới nhớ review cho mng. Mình mua của cơ sở Trần Khát Chân. 2 bánh 1 trà 70k, đắt mà chất lượng như hạch, ra đầu ngõ mua bánh ăn còn ngon hơn! xem tiếp

Mong ad duyệt ah. Mn cho e hỏi khu vực cầu giấy or gần đó có quán cơm cháy kho quẹt nào ngon không ạ? xem tiếp
E sắp đi mọi người gợi ý cho em quán bán hải sản với nem nướng ngon mà giá ok tí với ạ
xem tiếp
[GÓC CHÊ] Lẩu Hội Quán - 15 ngõ 9 Hoàng Cầu
Khuyến cáo tránh xa địa chỉ này một cách tuyệt đối.
Nhóm mình đi ăn mua voucher 189k/người trên adayroi. Trên đó ghi là voucher cho buffet nướng lẩu.
Mô tả như sau:
- Đồ nướng: tự đi lấy trong tủ lạnh nhưng lại có cực kỳ ít đồ. 1 ít ba chỉ lợn, ba chỉ bỏ, sườn sụn, chân gà, cánh gà, vài con tôm, mực, mấy miếng xúc xích. Nhìn thấy không tươi ngon gì, tẩm ướp lại chán. Số lượng đã ít, lại còn ra cực chậm. Trong hình là khi nhóm mình mới lấy được 1 lượt, mặc dù lúc đó chỉ có 3 bàn, khoảng 20 người nhưng tất chả chỉ lấy 1 lượt là hết nhẵn nhụi. Và phải đợi đến 15, 20 phút sau họ mới đưa thêm nhỏ giọt. Có 1 bàn sốt ruột không nướng nữa mà gọi lẩu, thì họ cũng chuẩn bị cực chậm, Cuối cùng bàn đó không thèm chờ lẩu, thanh toán đi về luôn. Khổ thân 1 đôi hẹn hò nhau nhưng đến muộn tầm 8h, ngồi trơ ra mất 1 lúc lâu mới có 1 tí đồ lên để lấy mà nướng (nghi là anh chàng mà chọn quán sẽ bị mất điểm nghiêm trọng)
- 100% khách tự nướng nhé. Không hiểu họ sắp xếp vỉ nướng kiểu gì mà lửa hay bùng lên do cháy mỡ, và làm thịt cháy đen luôn.
- Có đĩa bò cuốn nấm kim châm cũng ngon, nhưng hỏi ra mới biết cái này không buffet, gọi thêm mỗi đĩa 50k
- Lẩu: không buffet, họ bưng lên cho như trong hình, vài con tôm, vài con ngao, miếng mực dai như cao su, vài miếng đậu. Đĩa đồ ăn còn lót cả rau muống. Thế mà voucher ghi buffet nướng lẩu.
- Rau ăn kèm nướng: Có 1 vài cọng rau diếp, vài miếng dưa chuột.
- Đồ tráng miệng: vài miếng dưa hấu, ổi, ít tào phớ. Dưa hấu với ổi cũng chỉ mang thêm 1 lượt là dừng
Cuối cùng tính thiệt hại tiền voucher và tiền gọi đĩa bò kia thì hết hơn 200k/người cho 1 trải nghiệm nhớ đời về cái gọi là buffet nướng lẩu xem tiếp
( góc chê )
Lẩu lan kwai fong ở Thái Hà nhìn trên ảnh thì rất ngon nhưng chán 1 cách dã man . Đầu tiên trên ảnh thì khoe lẩu 9 ngăn đến lúc ăn thì lại có đúng 2 ngăn .
Đồ ăn : thì Ko có nhiều món ngon e thấy mì ở đây là ngon nhất .
Nv : thì mặt mày cau có , oder như kiểu sắp nhảy vào đánh khách luôn vậy . Từ lúc e đi vào đến lúc e đi về Ko thấy nổi 1 nụ cười.
View : cũng Ko đẹp vì nằm trong ngõ.
Quán thì chật rất mùi nóng và khói vì không có hút mùi hay điều hoà gì cả . May hôm này trời mát chứ nóng chắc e tăng xôg trên đấy mất .
Nói chung là sẽ Ko bao giờ quay lại
Tiền đấy thà ăn gogi hay hot pot sẽ ngon hơn xem tiếp
Xin lỗi các con zời, tui chỉ có 2 cái ảnh này thôi =]] mấy món khác trong bụng hết rồi hahaaaa xem tiếp
[GÓC CHÊ] Em vừa đi ăn ốc Minh Tâm ở ngõ 46A Phạm Ngọc Thạch ( cổng trường mẫu giáo Việt Triều). Mọi lần lượn qua thấy đông lắm nên hôm nay ra ăn thử.
Cảm giác thất vọng tràn trề! Em gọi ốc móng xào me thì anh chủ quán bảo xào bơ tỏi ngon hơn, nên e chuyển sang ốc móng xào bơ tỏi, ốc lẫn xào me và 1 đĩa nem chua rán.
Order xong ngồi chờ phải đến 20ph mới mang đc đĩa ốc lẫn xào me thì trời ơi, nước sốt me ngọt kinh khủng, ốc thì như kiểu luộc xong chan nước sốt lên trên. Chán tập 1.
20ph sau mang tiếp đĩa ốc móng xào bơ tỏi ra, thất vọng tập 2. Ốc nguội lạnh, còn lẫn vài con ốc đá, ốc vặn, sò.... ko khác ji đĩa thập cẩm. Mng nhìn ảnh em chụp xem đây là xào me hay bơ tỏi ạ
Cuối cùng là đĩa nem chua . 40k/ đĩa chắc đc khoảng 5-6c (có ảnh), nem thì cứng, lại còn có vị chua như nem để lâu. Cạn lời tập 3.
Lúc thanh toán tiền em mới hỏi anh chủ quán sao em gọi ốc móng xào bơ tỏi anh lại mang ra xào me, ban đầu lão í bảo "em gọi xào me chứ "
Em mới nói anh xem lại trong sổ anh ghi là me hay bơ tỏi thì lão ấy bảo "tại em thích ăn xào me nên anh làm xào me". Có muốn phát rồ ko ạ?
Tóm lại ăn hết 185k vừa ko ngon vừa bực mình. Mang tiếng quán ốc giống tên mình xem tiếp
[góc khen + chê]
Surf'n' fries 27 Nhà Chung, Hoàn Kiếm
Khen:
- Vị gà khá ok đậm đà
- Khoai tây hìh hơi lạ lạ, nóg giòn
- Combo như hình cho couple giá 145k rẻ hơn so vs kfc và lotte
Chê:
- Quán khá nhỏ và ngồi ăn cạnh bếp nên mùi dầu mỡ làm giảm độ ngon
- Cốc đựng sôt nhỏ và k thể thò miếng gà vào chấm đc
- Mình chọn khoai lắc rong biển nhưng chả thấy vị rong biển đâu
- Phô mai que k dai và kéo sợi cắn phát là đứt
Nhìn chung đc cái giá rẻ, nếu bạn nào thích ăn gà và muốn thử hương vị ms thì có thể đến đây
Ps: lần đầu review nên viết k hay mong mn thông cảm xem tiếp
<Góc khen tâm huyết>
Địa chỉ trú ngụ là 96 Nguyễn Hữu Huân, cực dễ tìm ngay chỗ cắt giao voi Hàng Thùng
Mong chờ mãi cuối cùng Le Castella đã ra tới Hà Nội rồi cả nhà ơiiiii. Thứ 7 cuối tuần mưa gió ngồi nhà đói lọ mọ lên Foody đập ngay vào mắt mừng rơi nước mắt.
Ko biết sớm hơn quán mở khai trương giảm giá 10% đến hết mỗi hôm nay 16/9, vc mình đến khách xếp hàng dài, lúc đó mới 7h tối các bạn ấy đã bảo hết bánh, phải vào order đợi tới 8h mới có bánh tiếp và chỉ còn vị Cheese, ok vợ chồng tớ chấp nhận vì cũng mát zời đi ăn tối lượn linh tinh rồi quay lại. 7h40 quay lại sớm đã có bánh rồi, háo hức mang về.
- Nhận xét chính về bánh là ấm nóng khá lâu, nay se se lạnh, mình mang về nhà ở Minh Khai về vẫn còn nóng, mở ra thơm khắp nhà, bánh rất mềm, nhân bánh mịn, có cheese ở giữa nên hơi mặn, ngậy, thơm , có ngọt nhưng rất vừa phải, dễ ăn. Quán họ chỉ bán miếng to nửa tờ A4, ko bán cắt vuông nhỏ hơn nhé.
- Mới mở nên các em nhân viên niềm nở, chu đáo vô cùng, vừa bước vào là một dàn các em nam cao ráo đẹp trai "Castella xin chào ạ", choáng ngợp quá nên chỉ biết nhe răng cười tươi đáp lại thôi. Đặc biệt là em tên Tuấn nhận order quả là nổi bật, cao đẹp zai, môi trái tim, tóc vuốt keo nghiêm chỉnh các thứ các thứ, và giọng miền Nam nữa chứ. Quả là gái có chồng nhưng vẫn "dại" trai quá điii . Đến cả anh quản lý lúc giao bánh cũng đẹp, cười có má lúm, trời, đúng là....Hoặc có thể do tớ tự huyễn hoặc ảo tưởng, các bạn nào qua rồi kiểm cứng cùng nhé .
Nói chung quá đủ ấn tượng cho lần đầu trải nghiệm, và chắc chắn sẽ trở thành quán ruột của 2 vc tớ. Sẽ qua thử các vị còn lại.
Kính hội
P/s: ad duyệt bài nhé, tớ bỏ nửa tiếng tâm huyết viết đó .
xem tiếp

Em thích ăn Gà các thể loại trừ luộc , ai hay đi ăn có thể giới thiệu e vài quán ko? Menu đa dạng thì càng tốt ạ. Em cảm ơn trước xem tiếp