GÓC HỎI HAN ....
Truyện là 1 sáng đẹp trời đầu năm rảnh rỗi không có việc j làm , em và bạn đi tìm đồ ăn sáng lên foody thấy giới thiệu Xôi Yến - 35B Nguyễn Hữu Huân , dù mù đường cũng cố lên đến nơi . Nhìn menu rất nhiều món giá trung bình từ 25k -> 50k , loay hoay mãi e chọn xôi trắng thập cẩm trong bụng nghĩ 50k chắc là nhiều lắm ( giá gấp đôi các xôi khác mà ) còn bảo với bạn là thôi gọi 1 suất không sợ ăn không hết ) . chẹp . Ăn xong em vẫn tiếc tiền các bác ạ ( đi ăn là e ít tiếc tiền lắm ) . 50k cho 1 bát xôi trắng nhỏ nhỏ bình thường, gạo nếp thường + 1 trứng gà ốp lát + 1 miếng giò lụa + 1 ít pate + 1 ít ruốc + mấy lát lạp xưởng + 2-3 miếng thịt gà xé bé xíu + dưa góp ăn kèm ( tất cả đều bình thường không có j nổi trội về hương vị hay nguyên liệu ) . Bác nào từng ăn bảo là e gọi không đúng món đi chứ XÔI THẬP CẨM này e thấy chẳng đáng j ) , lần sau quay lại e biết đường gọi món khác ạ
Điểm + : Phục vụ nhanh / nhẹ nhàng / lịch sự / sạch sẽ
Ps : Đầu năm chúc các cô , các bác hội mình ăn được nhiều đồ ngon mà không tăng cân nhé xem tiếp
[Góc Khen-Hotpot Story126 Nguyễn Khánh Toàn]
Lần đầu tiên ăn buffet lẩu ở đây thực sự rất ấn tượng bởi đồ ăn siêu ngon từ món khai vị, món chính đến tráng miệng.
Nhà hàng rất sạch sẽ, view đẹp cộng với chất lượng chăm sóc khách hàng của đội ngũ nhân viên vô cùng thân thiện, lịch sự và chuyên nghiệp là điều mình đánh giá rất cao!
Vote 5 sao xem tiếp
Góc hỏi han
Văn Phòng em 11 người muốn tìm một chỗ ăn các món về ốc, ếch, baba khu vực Đống Đa
Mọi người ai biết có chỗ nào ngon mà giá hợp lí thì chỉ giúp em với ạ
Ad duyệt bài cho e với ạ
Em cám ơn xem tiếp
(Góc chê)ngõ quán lẩu nướng.ngõ 65 phạm ngọc thạch.mình rất thích ăn lẩu riêu .nhưng lần đầu mình ăn 1 nồi lẩu riêu tệ đến vậy.đầu tiên là thái độ quá thờ ơ.bếp gas thì kiểu bị hư.đun đến gần 20 phút lẩu vẫn ko sôi.mình có nói .với nhân viên chức xem lại thì bảo vậy là cháy to lắm rồi.nứoc lẩu thì nhạt nhẽo kiểu nuóc lã.ko chua thanh cũng ko ngọt dịu gì cả.gạch cua thì có mùi hơi nặng của cua chết.mình gọi nồi nhỏ 190k đựoc khoảng 2 lạng sụn.và 1 lạng bò .chứ ko phải bắp.lèo tèo .mà sụn thì ko thơm mà kiểu khó tả.nói thật chẳng thể ăn nổi.phí 300k cả 1 chai ruộu.chác ko thể có lần sau kể cả lozi có khen hơn nữa. xem tiếp
<góc kiểm chứng>
Hôm qua e đi ăn buffe Best Grill cũng khá đông.
Lần trước bọn e có ăn 1 lần thì cũng ổn .ok . Về cũng hết lòng khen với bạn và rủ nó đi mà mất mặt quá
Bọn e đến từ 8 giờ từ lúc đặt bàn đến lúc ăn đc miếng thì chính xác là 9h hơn
Đến 3 đứa con gái ăn set 159k . Ngồi 15p xin đũa nviên mới cho ,than cháy cả vỉ rồi mà chưa có gì mãi nhân viên lấy sau e 1 đĩa gồm 1 bạch tuộc 1 miếng bò và nói " các chị ăn tạm đĩa thừa này vì đồ ăn nhà e hơi lâu "
Ok bọn e cũng khá dễ tính nên k nói gì ,nhưng quá là vô ý thức
Mang đc món khai vị kim chi và salat hoa quả thì e đảm bảo là đồ thừa , rồi mang đc vài đĩa bò toàn mỡ .
E bức xúc quá e bảo bọn e ăn set 159k mà sao chỉ có bò ??? Nhân viên nói chị thông cảm đông nhà e hết đồ . E cũng nói vậy còn món gì khác bò không chị . Chị ấy bảo còn vậy mang cho bọn e mới thì mang đúng đĩa nầm và hai con mực kia . E chụp y chang lúc mang ra ,không khác gì đồ thừa .
Nước bọn e cũng có gọi 2 bia Sài Gòn ,1 coca thì mãi ăn gần xong e hỏi mới mang ra trong khi 2 nviên đứng nói chuyện
Nhìn cũnh chẳng muốn ăn nữa bọn e gọi lẩu nc thì đúng 4 miếng thịt và rau ,nên quyết định đi về
Quá thất vọng và mất mặt với con bạn xem tiếp
Hiu hiu
Tình hình là bạn e vừa mới đc approved visa Đài Loan online nhưng vừa chụp đc ảnh màn hình như này xong thì bị thoát khỏi app nên k ấn lệnh print để nhận bản pdf được các bác trong hội cho em hỏi là có cách nào để nhận lại bản pdf qua mail được không ạ
Em cảm ơn các bác
xem tiếp
Bao gồm:
Vé máy bay khứ hồi Hà Nội - Phú Quốc
1 đêm nghỉ tại... xem tiếp
(Mong ad duyệt bài)
2 ảnh mình chụp ở lotteria Xã Đàn và lotteria Khâm Thiên Nói chung là sau n lần ăn mấy nhà hàng lotte ở hà đông như melinh plaza và coopmart và cực kì khó chịu với nhân viên ở đấy vì thái độ cực kì lồi lõm thì mình có lời khen với lotte KT và XĐ, phục vụ xuyên tết, khách đông vch mà ko có thái độ lồi lõm vs khách như các chỗ khác. Chấm 9/10 về thái độ nhân viên
Còn về chất lượng đồ ăn thì mình thích gà sốt phomai hơn sốt đậu best luôn ý mình ăn combo 79k gồm 2 miếng gà ròn cay 1 khoai s và 1 nc lớn mình up lên khoai lắc và thêm 1 nc lớn và 1 phần gà lắc phomai ạ. Cơ bản thấy mấy combo ở đây cũng khá rẻ, gà ròn cay thì cũng khá là ấm vị ko đậm đà như gà kfc, gà lắc phomai thì max nguội như kiểu bị ế xong ng ta lừa mình mua ý ok ổn vch nhai trệu trạo mãi ko hết phần gà lắc 40k dm thề là lúc ý thấy tiếc tiền vch 40k chứ ít ỏi gì đâu chấm 7/10 về đồ ăn vì gà lắc maxxx nguội
Suy cho cùng là giữa n lần đi ăn lotte và rước về nhiều cục tức thì lần đi ăn đầu năm tại 2cs này làm mình thấy đỡ ghét lotteria hơn ạ xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
Đây là lần đầu tiên em viết review và thực sự em ko có ý định review nhưng vì bực mình về cách phục vụ của nhà hàng quá nên quyết định ngồi viết bài ạ.
Tối nay em và hội bạn đi ăn Buffet lẩu nướng ở nhà hàng BBQ Namyang - 51+53 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ ( Tầng 3 Phương Nguyên).
- Về đồ ăn: em ko đánh giá vì em là đứa dễ dãi trong ăn uống nên nói chung đồ ăn ở đây trong mức độ chấp nhận đc (cá nhân em).
- Về thái độ của nhân viên khi phục vụ: khá nhiệt tình, nướng lật thịt, thay đổi vỉ liên tục, nhà hàng có mỗi bọn em và 1 nhóm khách về từ rất sớm nên rất rất vắng
*** Đây là phần em ko hài lòng:
- Bọn em đến từ lúc 8h kém ăn buffet nướng trước. Đến tầm 9h kém là chuyển sang ăn lẩu. Sau khi đặt nồi nước lẩu lên chưa được 5 phút thì 1 bạn nhân viên ra bảo: “Bên em chuẩn bị xả kem, các anh chị nếu ăn kem thì ra lấy luôn giúp em”. Lúc này đã bắt đầu thắc mắc là sao sớm vậy. Chả nhẽ chưa ăn lẩu mà ăn kem trước nên bọn em chả đứa nào có ý định nên đành bảo nhân viên là thôi ko ai ăn đâu (hơi thắc mắc thôi chứ ko nghĩ nhiều lắm, cho qua)
- Nồi lẩu chờ tầm 10-15p mãi chưa sôi nhưng khói bốc mù mịt khét lẹt, gọi nhân viên ra ktra thì cháy dưới đáy nồi. Bạn ý đã nhấc lên đổ nước vào bếp bên dưới nhưng 1 lúc sau còn khói và khét hơn trước, nhân viên phải mở cửa sổ, hút mùi và vặn nhỏ lửa. Lâu sôi quá nên nhìn nồi lẩu rõ chán chả muốn ăn nữa (lúc này là chán dần đều rồi)
- Đã đang chả muốn ăn lẩu thì lại có 1 bạn nhân viên nữa ra bảo: “Bây giờ bọn em sẽ dọn đồ nên các anh, chị có muốn ăn gì thêm thì ra lấy đồ luôn giúp em ạ” (em nhìn xuống đồng hồ là 9h5’). Bạn em ngậm ngùi ra lấy ít hoa quả để ăn tráng miệng cho xong. Công nhận là nhà hàng ko còn khách nào khác ngoài bọn em nhưng khách vẫn đang ăn mà. Chả nhẽ khách đông thì dọn đồ muộn còn ít khách thì phải dọn sớm để đi về ạ? Bọn em mất tiền mà? (Nhưng thực sự đây vẫn chưa phải lý do để e phải viết review)
- Bọn em ăn xong hoa quả thì gọi tính tiền đi về. Chả là dài dòng thì chồng em có lì xì cho mấy con bạn em trong lúc ăn. Có 2 con quên não nó để quên lì xì trên bàn ăn. Cả lũ đi xuống tầng 1 rồi mới nhớ ra. 2 chúng nó chạy lên để lấy, 1 cái lì xì đã nằm trong túi của nhân viên, còn 1 cái vẫn để trên bàn. Con bạn em lấy cái lì xì trên bàn hồn nhiên đi xuống, xuống dưới thì lại phát hiện ra mất lõi (cái lì xì trong túi nhân viên thì còn lõi). Nó định chạy lên hỏi nhưng cả lũ ngăn lại vì nó xuống dưới mới ktra nên có lên nói cũng chả để làm gì nên thôi đi cho nhanh.
Chốt lại nhà hàng nên xem lại cách phục vụ của mình ạ.
Nó chẳng đáng là bao đâu nhưng kiểu mất tiền mua bực vào mình nên mới đăng lên đây để các bạn khác đi ăn thì cẩn thận.
Em viết bài trên hội lần đầu tiên nên hơi dài dòng lủng củng. Mong mọi ng thông cảm! Em cảm ơn! xem tiếp
[GÓC CHÊ]
Yakimono lẩu nướng Nhật Bản - 09D Royal City
Tranh thủ khuyến mại nên đến ăn cho biết. Lần đầu tiên đến nhưng phải nói là quá thất vọng. Bỏ qua cái việc phục vụ chậm. Menu đồ ăn đọc lên thì phong phú đấy nhưng mà gọi cái này thì nhân viên mang ra cái kia. Thịt ướp ko ngon, nhạt toẹt í. Bạch tuộc thì quá mặn. Rau thì mang ra 1 đĩa đầu tiên lúc gọi thêm thì kêu là hết rau buồn thật sự. Sẽ ko bao h đặt chân vào nữa xem tiếp
Các cậu ai từng đi Thái Lan rồi có thể share cho t 1 vài khách sạn ở Pattaya và Bangkok giá mềm, tiện đi lại được không ạ T cảm ơn ạ
xem tiếp
Em ko thể mê nổi Gong cha này các mẹ. Em bị lừa vào đây xong mang 1 cục tức ăn bánh xèo hồi lại tinh ko nổi. Các mẹ tránh xa nhẹ nhẹ 1 chút nếu như không muốn mất tiền mà hút mãi ko được hạt trân châu nào mà topping còn đắt hơn cả gong cha, dingtea ạ. Buồn 1 chút xem tiếp
[ GÓC REVIEW ] Tung tăng Hạ Long 2 ngày 1 đêm với 700K/ người
Cảnh báo: Chúng mình đi 5 người nên chi phí sẽ khá cao, nếu các bác đi đông thì chắc chắn sẽ... xem tiếp

Lần đầu vào khu Neu tìm quán nem nướng mà lại vào nhầm quán
Hãy nói cho tui nghe đây là nem nướng nha trang đi
Cị phục vụ vừa bê lên thì ôi thôi nhìn đã mất cảm tình khi bát nướng chấm vừa lỏng ntn ) Không có ram nướng mà thay vào đó là khoai tây chiên ??? Không phải phở cuốn mà là bún cuốn, Thịt thì cứng huhu
Cố thử ăn xem sao thì ôiii thôi combo lệch lạc quá, nước chấm nhạt toẹt chả có vị j, ăn miếng thịt thì cứng ) thôi nhấc mông trả tiền đi về luôn Đennn
Được mỗi cái là quán phục vụ nhiệt tình, có trà đá các kiểu nữa xem tiếp
Mc donal's
* Khen:
Big mac khá ngon, ngon nhất trong combo mà mình gọi. Có cả dưa muối và cực nhiều phomai (1 lớp phomai to và sốt phomai). Quán có nhiều loại sốt ( sốt mù tạc mật ong ngon nhất, cà chua, ớt cực cay, 1 loại sốt nữa mà mình k nhớ tên) combo của mình còn đc kèm theo 1 hộp sốt riêng để chấm gà( hộp màu xanh xanh nhỏ nhỏ ý ạ) k có gì đặc sắc vì mình thấy sốt mù tạc mật ong là best nhất!
* Chê:
Quán đông khách lắm luôn mà chs đồ ăn thì nguội ban đầu bỏ khoai ra thì còn thấy âm ấm. Sờ đến gà ( món e hy vọng sẽ ngon vì e cực thích ăn gà rán) thì bé tí ra và thật sự phải nói là nguội tanh nguội ngắt chứ k phải là âm ấm nữa ạ! Khoai thì k giòn, ỉu ơi là ỉu có vị muối rõ. E gọi combo 2ng ăn còn có cả 3 miếng gà giòn cay khá đậm vị (3 cánh) k phải là cả miếng cánh và như ở kfc hay popeyes đâu ạ, chỉ bằng 1 nửa hoặc có khi chưa đến ý ạ! Còn có 4 miếng gà k xương. 1 big mac và 1mac( ăn cảm thấy còn cứu vãn đc nhất cả combo) mặc dù nguội.
Tổng thiệt hại là 229k cho combo 2ng. Cảm thấy khá là rẻ so vs kfc và popeyes nhưng k ngon bằng cực kì thất vọng. K hiểu là do mình đen đi ăn phải đồ nguội hay ntn vì bạn mình bảo ngon lắm các bạn đã ăn rồi thì thấy thế nào ạ?
Edit: mình thấy có nhiều bạn bảo mình là quán nào cũng đều có sai sót cả, ok mình k phủ nhận điều đó, nhưng làm ơn các bạn đọc cho rõ và hiểu mình đang muốn khen và chê điều gì ở MD? Ăn ở nhà hàng mà tầm khách đông đồ ăn auto nguội? Nhiều ng bị dính chắc cũng đổ cho hên xui? Đồ ăn nhanh mà ăn thứ gì cũng nguội thì k thể nào ngon đc! Và còn so sánh đồ ăn của MD vs 2 hãng đồ ăn nhanh khác thì auto là ng của 2 hãng nhà ăn nhanh kia đến để dìm MD??? Wtf logic??? Sau khi xem xét lại thì mình công nhận đồ ở MD đắt thật chứ k rẻ như mình nghĩ )))) xem tiếp
Góc chê ..
Đi ăn bao lần chả bao gio biet chê nhưng lần đầu tiên hôm nay rủ chị bạn vào số 8 ngõ 8 phố lê ngọc hân ( cua hàg chuyên bán bánh đúc ) để ăn thử vì quán bán thêm bánh đa các kieu rồi bún nưa , gọi bát bún ốc ra , nv vua bê bát ra mih giật mih hỏi lun . E ơi sao bát bún Mất Cảm Tình như này em , nước thì đục ngàu , hành chín nhừ , ăn nước chua khủng khiep ( do cho quá nhiều dấm bỗng ) vớt lên thì lèo tèo vài sợi bún .. chả nhẽ bê ra rồi lại ko ăn , ăn thì chán kinh khủng , khi hỏi em ý thì nv trả lời cho xong , chả nhẽ lại đôi co , 35k ăn cho xog bực mih vì ko ăn đc đồ ngon tháy phí cả mồm .. sau rút kih nghiệm muốn ăn mot món j đó phải vào quán chuyên nấu mot thứ thôi thig sẽ đảm bảo hơn chứ ko phải thuởg thức thứ ko khác j cám lợn nhu này ., xem tiếp
Góc khen
Bún bò Huế 434 lạc long quân
Nay mình đi qua lạc long quân, giờ trưa đang đói lại thèm bún huế, tính về gần nhà ở lạc trung ăn, bình thường mình hay ăn ở 178 lạc trung, nhưng thấy quán bún huế ghé vào
Điểm đầu tiên là cả nhà đều nói giọng huế
Có 2 bàn phìa ngoài còn lại phía trong là phòng có điều hoà (mùa hè thì mát lắm đây) mình gọi tô bún huế đầy đủ 35k như hình
Nước lèo vừa vị,đậm đà,ngọt vị xương
Thịt bò chín mềm
Móng giò mềm
Viên giò bò thơm,ngon
cho 9/10 điểm vì hành muối hơi chua và thiếu ớt xanh,
Nhất định đi qua sẽ ghé ăn nữa, nhất là ngày nóng xem tiếp
Có bác nào biết chỗ nào mua thịt ba chỉ bò Mỹ ngon mà giá ổn không ạ chỉ em với em cảm ơn nhiều ạ xem tiếp
Với giá 48k (thấy ghi là sz nhỏ, sz lớn +10k) mà bát bún như này thì tớ thấy sai sai với lòng! chắc sẽ ko bao giờ gọi nữa. xem tiếp
< review > < thịt xiên > < Hà Đông >
Lần đầu đăng bài mong ad duyệt bài giúp em.
Hàng thịt xiên được cả mình và gấu mình mệnh danh là "ngon nhất Hà Đông" . Gấu mình ở Hà Đông, ăn cùng bạn bè ở hàng hai vợ chồng này cũng tầm 7 năm rồi. Từ ngày có mình lẽo đẽo theo cùng thì hai đứa hay đi ăn với nhau vì mấy bạn hay đi ăn cùng gấu mình lập gia đình hết cả rồi. Cuối tuần nào 2 đứa cũng mò ra ăn mỗi đứa 5 xiên, thêm mấy cái bánh mì que và bánh mì kẹp xiên nữa. Mình thì ăn thêm cả xúc xích ( cái này mới có ).
Trước anh bán ở chỗ trường mầm non mình quên rồi ( tại toàn được chở đi + mù đường + chỉ chúi đầu vào ăn ) . Giờ anh thì bán ở ngã 5 Lê Lợi - Hà Trì, cạnh cafe bar spoon ( cái này vừa hỏi gấu ). Chị thì bán lui ở dưới 1 tí, cũng cái ngã tư nhưng gần sân bóng thì phải. Mình chụp cả sđt các bạn cứ gọi hỏi cho chắc nhé.
Về thịt xiên, thịt mềm, ướp trọn vị. Thịt anh chị ướp bằng nước của các gia vị ( chứ không phải trộn luôn vào như các hàng khác ), quạt sơ để thịt vẫn giữ được nước bên trong. Nướng xong anh chị còn dùng kéo cắt đi phần thịt cháy nữa. Khi mình gọi ăn thì thịt chín, mùi thơm, cắn vào nhưng vẫn ngọt. Ăn đến đâu anh chị quạt đến đấy nên thịt luôn nóng và mềm. Cũng vì thế mà lúc đông khách thì đợi hơi lâu. Một điểm trừ nữa là chỗ chị đứng rất bụi, không có vỉa hè, còn anh thì có vỉa hè nên không sao.
Ngày trước ở chỗ cũ đông khách lắm nhưng đợt dọn vỉa hè anh chị phải chuyển về đây. Nhiều lúc đến gặp chị thì chị bảo ra chỗ anh mà ăn để anh đỡ buồn vì xuống đây bán kém hơn hẳn. Hôm qua đi ăn thì anh bảo đang xin về lại chỗ cũ nên các bạn cứ gọi hỏi trước cho chắc nhé.
Giờ mình mới chia sẻ cho các bạn vì trước nghĩ đăng lên mà đông khách thì mình lại phải đợi lâu. Giờ thấy vắng thỉnh thoảng anh cứ nghỉ cuối tuần nên mình muốn ăn mà nhiều lúc cũng phải cúp đuôi tiu nghỉu đi về nên chia sẻ cho mọi người đến ăn xem sao. Nghiện thì đừng có đổ tại mình ))
Đấy, lợi lộc khi viết bài này của mình chỉ là để được ăn thịt xiên mỗi cuối tuần thôi. Nhưng mà nhỡ đông quá mình đến muộn thì lại hết à? Hic. Thôi có miếng ngon chia sẻ cùng mng, thấy anh chị buồn mình cũng thấy áy náy.
À, giá là 5k/ xiên nhé. Còn bánh mì, bánh mì que hay xúc xích thì mình k để ý lắm vì 2 đứa ăn oè cổ chỉ hết nhiều nhất là 120k.
Anh chị bán từ tầm 3h30 chiều đến 7-8h tối ( đến khi hết hàng ) nhé
Kính hội! xem tiếp
E sắp đi du lịch Nha Trang
Phiền mn ở đây review cho e những quán Hải sản ngon - giá cả phải chăng, những quán ăn đặc sản nơi đây với ạ vì e đi với team ăn uống
Ad duyệt cho e nhé. Tks ad, tks mn xem tiếp
ĐI SAPA VÀO MÙA NÀO?
Thật ra thì... mùa nào Sapa cũng đẹp, cũng có chất riêng và những cảnh sắc đặc thù riêng.
Mùa xuân hồng với hoa đào, hoa mai, thời tiết se lạnh lãng mạn.Đây là mùa tuyệt nhất để thưởng thức cái nắng, gió và không khí trong lành của núi rừng cao nguyên. Mùa xuân ở Sa Pa bạt ngàn những rừng hoa, hoa đào, hoa mận, hướng dương... và muôn ngàn hoa khoe sắc ở khắp các triền đồi, lưng chừng dốc, các thung lũng, sườn núi hay các con đường trên thị trấn đều tràn ngập sắc hoa, tất cả sẽ là bức tranh đẹp nhất, nhiều màu sắc nhất mà bạn có thể thấy khi đi du lịch Sa Pa mùa xuân.
Mùa hạ xanh với những ruộng susu, lúa mới, cải mèo xanh mươn mướt. Với một đất nước có khí hậu nhiệt đới gió mùa như Việt Nam thì mùa hè quả là khắc nghiệt, cái nóng như muốn đốt da đốt thịt, ấy vậy mà ở Sapa, không khí lại dịu hơn nhiều, nó hệt như một thành phố ôn đới thu nhỏ của Châu Âu. Ở Sa Pa chỉ có một vụ lúa 6 tháng, người dân gieo mạ vào khoảng đầu tháng 5, đến tháng 7 thì lúa chuyển màu xanh và cao hơn rất nhiều. Những thửa ruộng bậc thang như được khoác lên mình tấm áo mới xanh mướt.
Mùa thu vàng, thời điểm này, lúa bắt đầu chín, cảnh sắc Sa Pa chuyển sang sắc vàng rực rỡ, ôm trọn lấy nơi núi rừng Tây Bắc. Những thửa ruộng bậc thang vàng ruộm, óng ánh sắc màu trong nắng mới sẽ khiến bất cứ ai cũng phải ngẩn ngơ
Mùa Đông Bạc với tuyết và ko khí lạnh đặc thù của Sapa, là nơi duy nhất có tuyết rơi ở một nước nhiệt đới nhiw Việt Nam Tháng 12 đến tháng 2, Sa Pa trời rất lạnh, nhất là về đêm, có thể xuất hiện băng và thỉnh thoảng có tuyết rơi. Đây cũng là mùa hoa đào nở. Tuyết phủ trắng các mái nhà sàn của đồng bào dân tộc, và các dãy núi quanh co khiến Sapa đẹp không kém bất kì tp Châu Âu nào bạn từng biết
Vậy nên, tuỳ vào sở thích, các bạn hãy chọn lấy mùa hợp lí nhất để đi du lịch Sapa nha
LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐẾN ĐƯỢC SAPA?
Thành phố Sapa - Lào Cai cách thủ đô Hà Nội khoảng 376 Km.
Do ở đây không có sân bay nên có 3 cách để bạn đến được Sapa : đi xe máy, đi ô tô và đi tàu hoả
Đi xe máy có thể đi theo cách sau:
* Đi theo hướng Lào Cai:
Cách 1: Hà Nội – Vĩnh Phúc – Việt Trì – Phong Châu – Đoan Hùng – Yên Bái – Lào Cai – Sapa (Tổng đường khoảng 360km)
Cách 2: Hà Nội – Hòa Lạc – Sơn Tây – Cầu Trung Hà – Cầu Phong Châu – Phong Châu – Đoan Hùng – dọc đường 70 – Lào Cai – Sapa (Tổng đường 370km)
* Đi phượt Sapa theo hướng Lai Châu:
Lộ trình: Hà Nội – Hòa Lạc – Sơn Tây – Thanh Sơn – Dọc QL32 – Sapa (Tổng đường hơn 420km)
Đi ô tô các bạn có thể chọn xe limousine hoặc xe giường nằm.
Để đáp ứng nhu cầu của du khách, mỗi ngày có hơn 60 chuyến xe Limousine và xe khách giường nằm chất lượng cao từ Hà Nội lên Sapa - Lào Cai của các nhà xe như: Green Lion, Sapa Express, Queen Cafe, Inter Bus Lines, Sao Việt, Hưng Thành..
Chuyến xe khách đi sapa sớm nhất khởi hành lúc 06:00 sáng, chuyến đi Sapa muộn nhất khởi hành lúc 23:55 đêm. Thời gian hành trình đi từ Hà Nội lên Sapa bằng xe khách (ô tô) mất khoảng 5 giờ 30 phút. Giá vé xe khách (bus) Hà Nội - Sapa trung bình khoảng 220.000 đ/vé. Giá vé xe Hà Nội - Sapa rẻ nhất là 180.000 đ/vé, giá vé cao nhất là 400.000 đ/vé. Các bạn có thể check với Liên hệ tổng đài tư vấn và đặt vé chính hãng Hà Nội - Sapa, Sapa - Hà Nội: 024 3 8585 8000 / 089 855 8000 (08:00 - 22:00) để đảm bảo giữ chỗ 100%, giảm thêm 40.000 - 50.000 đ/vé khứ hồi, hỗ trợ đổi trả vé miễn phí và có nhiều ưu đãi giảm giá khác.
Xe limousine được đánh giá rất cao như: EcoSapa, Golden Horse, New Enjoy Limousine, Sapa Luxury Van, Sapa Limousine, Pro Limousine.
Xe Limousine Green Lion đi Sapa chỉ bán 07 vé/chuyến cho 07 ghế hạng thương gia đằng sau. 02 ghế thường cạnh lái xe, hãng xe chỉ bán khi khách hàng có yêu cầu, giá vé 320.000 đ/vé.
Điện thoại đặt vé xe Limousine đi Sapa của Green Lion: 0243 9036 036 / 0936 33 00 66 (08:00 - 22:00). Bạn nên gọi điện hoặc đặt vé trực tuyến xe Limousine Green Lion trước 1 tuần đảm bảo còn vé và có chỗ tốt nha
Ở ĐÂU KHI ĐẾN SAPA? Ở Sapa có quá nhiều lựa chọn nhà nghỉ, khách sạn từ bình dân đến cao cấp nhưng chất lượng chưa biết chắc được nha
Nếu cao cấp các bạn có thể ở Pao’s Sapa Leisure, Silk Path Grand Resort & Spa Sapa, topas ecolodge...
Homestay có Phơ ri house và Tả Van gỗ ở Tả Van là ok nhưng Mèo đánh giá cao Phơ ri hơn.
Các ksan bình dân còn lại khá nhộn nhạo và không có chất riêng.
Lần này Mèo đc mời lên check và ở tại lustig hostel, một hostel còn khá mới, nhưng đc đầu tư ổn, có cả phòng riêng và dorm ở chung, phong cách khá giống bên Thái, sạch sẽ, thoáng mát, nhân viên vô cùng dễ thương và tốt tính
- Giá bán lẻ phòng dorm:
+ Giá niêm yết : 320.000/ người
- Giá bán lẻ phòng riêng:
+ giá niêm miết : 1.200.000/ 2 người. Đã bao gồm ăn sáng. Dịch vụ đi kèm hợp lí và xứng đáng với đồng tiền bỏ ra Không phải của rẻ là của ôi. Chủ hostel có công ty phân phối đồ ăn nhập khẩu nên bữa ăn tại đây cũng đc đảm bảo về nguyên liệu, sạch sẽ và thơm ngon. Các bé nhân viên rất dễ thương, còn tết tóc giúp Mèo, chu đáo, nhiệt tình và thân thiện. Mèo ngồi xem bóng đá với team lễ tân nữa, đáng yêu cực kì ^^ trừ việc không có hồ bơi thì Mèo chấm 8,5/10 nha

ĂN GÌ Ở SAPA?
Lẩu cá hồi, lợn mẹt, đồ nướng, rau su su, lẩu thắng cố, lẩu cá tầm, trứng nướng, cơm lam, gà nướng tiêu xanh...
nhiều lắm lắm Mèo sẽ kê 1 list các nhà hàng ok cho các bạn nha :
Lẩu Cá hồi Sapa nổi quá rồi khỏi nói các bạn có thể ăn ở các nhà hàng sau :
- Nhà Hàng Hồng Long Sapa:
Địa chỉ: 69 Xuân Viên Thị Trấn Sapa, Tỉnh Lào Cai
- Nhà Hàng Hoa Đào
Địa chỉ: 48, Lê Văn Tám, TT Sa Pa, Sapa, Lào Cai
- Nhà Hàng Quỳnh Anh
Địa Chỉ: 05 Đường Fansipan, TT Sapa,
- Nhà Sapa Cuisine ( Nhà Hàng Ẩm Thực Sapa )
Địa chỉ: Ngõ Victoria, Đ. Xuân Viên, Thị trấn Sa pa. ( Hiệu Ảnh Quang Huy đi lên đường bậc Victoria 20 mét )
Ngoài ra các nhà hàng bình dân có :
- Nhà hàng cô Lịch số 1 Đường Fansipan đồ ăn, đồ nướng rất rẻ và thơm ngon
- Bánh đa cá :
- Cá rô Đồng - Bún Riêu Cua
Địa chỉ: 171 Thạch Sơn ( Gần ngã ba đền Mẫu Sơn )
- Quán Lòng Lợn:
Địa chỉ: Đường Điện Biên ( Gần Cây Xăng Sapa )
- Quán Phở Bắc Hà:
Phở Sạch Mình Quân ( Chuyên Phở Bắc Hà ) Địa chỉ: 233 Đường Điện Biên
QUÁN NHẬU BÌNH DÂN SAPA
- Quán Ăn Hồng Tài: Địa chỉ: 751 Đường Điện Biên Phủ - Qua nhà máy nước 50 mét
- Quán Dê Thêm : Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ ( Gần Cổng Huyện Đội Sapa )
- Quán Quyền Hường : Chuyên Gà suất, nẩu vịt om sấu
- Quán Lợn mẹt Sapa: Chuyên thịt lợn cắp nách đủ bảy món
Nhà hàng Hưng Tuyến: Chuyên lợn mẹt đủ 7 món
Địa chỉ: 318 Đường Điện Biên Phủ - Thị Trấn Sa Pa - Tỉnh Lào Cai. ( qua Cây xăng 50 mét bên tay trái )
Trời ơi, đồ ăn nhiều lắm, kể hoài hổng hết. Kinh nghiệm là cứ thấy đông thì ghé ăn, AUTO NGON nha mấy mẹeeee.
CHƠI GÌ Ở SAPA?
Để thăm thú Sapa, các bạn nên thuê xe máy, thuê tại hostel gía 150k/1 ngày or gọi số Mr Cò : 0986073559 sẽ được giao xe tận nơi. Các bạn đi vòng vòng vài điểm này để khám phá Sapa nha
* Chinh phục đỉnh Fanxipan– Nóc nhà Đông Dương. Fansipan là ngọn núi cao nhất của bán đảo Đông Dương (3.143 m), nằm ở trung tâm dãy Hoàng Liên Sơn ( trước đây Mèo đi phải leo bộ, tập thể lực tháng trời, vừa đi vừa khóc , h thì có cáp treo, các bạn có thể đi dễ dàng, giá Mèo ko đi nên ko rõ, hình như 750k/1 người thì phải. Ở đây còn đang khuyến mãi giá tàu leo núi Mường Hoa có 50k/1 người thôi, trải nghiệm cũng ok, các bạn nên thử)
* Núi Hàm Rồng ( ko có gì đb)
* Nhà thờ cổ Sapa ( đi qua nhìn qua thôi )
* Bản Cát Cát ( chán lắm hổng có j chơi và mất vé 70k/1 người)
* Bản Tả Phìn ( ko đẹp bằng Tả Van, nhưng cũng nên đi, thuê xe máy mà đi nha )
* Thung lũng mường Hoa – Bãi đá cổ Sapa.
* Thác Bạc
* Đỉnh đèo Ô quy hồ
* Cổng trời
* Thác tình yêu
* Tả Van - Lao Chải ( chỗ nên đi, nên ở nhất ở Sapa, chưa mất chất mấy, nơi đây, Sapa vẫn là Sapa với ruộng đồng trùng điệp, bà con vản làng các dân tộc vẫn chưa công nghiệp hoá lắm
Các bạn từ từ khám phá ,tìm hiểu nhé Sapa không hề rẻ con người cũng ko còn chân chất nữa nhưng vẫn là địa điểm gây thương nhớ .Cả chuyến đi của Mèo khoảng gần 3 triệu cho 4 ngày 3 đêm nếu tính tất cả các chi phí như một khách du lịch bình thường. Các bạn hãy cân nhắc và khám phá Việt Nam mình nhé Và Tất nhiên, Mèo vẫn nhận book tất cả các thể loại combo, phòng khách sạn, xe cộ tới đây. Ai cần thì ới Mèo hen
P. S : Thanks người tình ko bao h xếp hình Hoàng Tuấn Anh đã quay và anh Hung Luong đã hậu kì video giúp Mèo ạ
CHÚC CÁC BẠN CÓ CHUYẾN ĐI VUI VẺ xem tiếp
Đã chuẩn bị tinh thần móc hầu bao hơn chục chai đi tiếp sưc U23, may thay thần tài gõ cửa tháng 7, được công ty tặng cho cái vé thưởng khách hàng lớn của Vietnam Airlines, sướng quá các bác ạh, được hưởng dịch vu hàng Không chuyên nghiệp, chăm sóc chu đáo thế này đúng là cảm giác thượng đế nó cũng khác biệt hẳn. Cuộc sống tận hưởng là đây đây... nào cùng đếm ngược, chuẩn bị tiếp sức ủng hộ đội nhà thôi ace oiiiiiii xem tiếp
[GÓC HỎI HAN ]
Mn cho xin FB or địa chỉ chỗ nào bán BÁNH MÌ HOA CÚC vs ạ, e bị nghiện bánh í
Mong ad duyệt bài cho e xem tiếp
sắp tới nhóm mih tầm 15 người định đi khu du lịch kim bôi hoà bình. Mn ai đi rồi có thể review cho mih được không ạ, xem trên mạng mà thấy nàn trải quá. Thanks ạ
xem tiếp
[ Góc khen ]
Hôm nay lần đầu tiên được ăn BÁNH CUỐN CAO BẰNG ngay giữa lòng Hà Nội
Công nhận là ngon hết nấc các bác ạ . Bánh mềm ăn với nước xương hầm rất dễ ăn kết hợp với măng ớt Cao Bằng tạo nên một hương vị rất đặc biệt .
Mỗi tội ở đây không làm trứng lòng đào các bác ạ . Cô ý lại dầm hết cả trứng ra mà mình lại rất thích ăn trứng kiểu lòng đào thế mới tiếc chứ
Mình cả bạn ăn tổng cộng hết 103k gồm 4 trứng , 2 đĩa bánh , 2 giò và 1 trà đá
Ui e thề no không thở được luôn ý . Mà qtrong là các bác ý phục vụ rất nhiệt tình , quán lại còn rộng rãi nữa
E nghĩ mng nên qa thử 1 lần đấy
Địa chỉ 179 Trung Kính nhaaaaaa xem tiếp
GÀ NƯỚNG TIÊU XANH 230k nửa con Nhà hàng Hải Lâm( giá hơi mặn mà... )
... xem tiếp
[Góc chê]
Toco toco Tô Hiệu - Cầu Giấy.
Ngồi hơn 1h đồng hồ vẫn chưa uống hết nổi nửa cốc trà.
Oder 1 trà sữa nóng, 70% đường, bạn nhân viên bê lên 1 cốc trà hơi ấm ấm kiểu nước sôi để nguội, ngọt sắc và nồng nặc mùi sữa đặc, không có tí vị trà nào; Mị thấy vậy nhẹ nhàng tình cảm hỏi nhỏ: "Bạn ơi mình gọi trà nóng mà?".
Đợi chờ 15', đang chuẩn bị đứng lên hỏi lần 2 thì bạn í bê lên cho cốc trà ấm hơn chút xíu nhưng lại nhiều gấp rưỡi ban đầu (đổ tràn cả ra bàn) >> linh cảm mách bảo một sự bất an nhẹ. Mị dũng cảm nhấp thử 1 một ngụm. Hỡi ôiiiii!!!! Các chế đã bao giờ uống chai latte trà sữa 8k ở siêu thị mà bỏ thêm đường chế thêm nước sôi chưa???? Chính là nó đấy ạ!!!! Vị kiểu kì dị lắm ạ! Vừa ấm ấm, vừa lờ lợ thật không biết diễn tả thế nào :((
Review thêm về không gian quán: khá sáng sủa ấm áp, cơ mà mỗi tội bàn ghế lộn xộn. Đồ chơi với vỏ cốc khách uống từ trước vẫn ngổn ngang trên bàn (trước khi vào em đứng cửa chờ bạn khá lâu mà ko có thấy tốp khách hoành tráng nào đi ra đâu ạ!). Thêm nữa là sau khi bạn nhân viên bê lên cho em cốc trà sóng sánh, chan chứa, tràn chảy cả ra bàn thì cũng ko hề có động thái lau mà nhanh chân đi mất hút luôn! Em đi tìm khắp nơi cũng không có hộp giấy nào còn lõi để lau, đành rón rén chạy xuống lần n để xin giấy.
Nói chung là trải nghiệm đầu năm không vui tí nào!!! Tự khuyến cáo bản thân tránh xa mọi cửa hàng của Toco luôn ạ! xem tiếp
10p sau thì hò mãi có cái thằng nhóc ko biết là người làm hay người nhà kêu mãi nó mới vào nhà lấy cho dc 3 gói mì tôm
và cuối cùng khoảng 10p sau nó mang cho 2 cái muôi......
nồi lẩu 500k cho 4 người đó.... mặn theo cả 2 nghĩa luôn á. E thề là e cạch mặt cái hàng này. xem tiếp
Tổng kết: mình sẽ không gọi ship về nhà nhưng nếu lần sau phải chở mẹ đi chợ tiếp thì sẽ vào ăn bánh bao thịt lợn và có thể thử thêm bánh bao Kim Sa. xem tiếp
[Góc khen] 9/10 Quán The서민구이
Địa chỉ: Lô 5 TT4 KĐT Mỹ Đình - Mễ Trì.
ăn từ tối mồng 5 Tết mà giờ mới nhớ review. Mình là một đứa hay đi ăn thịt nướng và ăn nhiều cũng kinh dị. Đi ăn toàn chọn buffet lẩu nướng mới đủ đô. Mới tìm được quán thịt nướng chuẩn Hàn này mà đã phải quay lại ăn lần thứ 2 rồi.
thịt nướng tươi không ướp chỉ có 2 loại thịt là thịt bò và thịt lợn. Cái khay thịt gỗ trong ảnh mình chụp là khay 300g. Món được chọn sẽ bê ra theo khay như thế và trông rất tươi. Menu quán thì mỗi loại thịt sẽ có khoảng 3 lựa chọn là 300g,450g, 600g (k nhớ rõ lắm) và giá tiền khác nhau một chút. Đồ ăn kèm thì mình rất thích và lần nào cũng ăn hết, tuy có cay nhưng vị rất ok.( Bạn nào k ăn cay được thì lưu ý vì thực sự cay lắm đó) và được gọi thoải mái chỉ 50k/ng.
viên phục vụ nhiệt tình, thái độ nhẹ nhàng lịch sự, chủ quán là người Hàn và cũng có nhiều ng Hàn phục vụ.
lại là mình thấy giá cả ok so vơi bình thường mình đi ăn và k tính Vat. Hôm đó mình đi 2 người gọi 300g thịt dẻ sườn bò (hình như là 300k) , 300g thịt lợn lẫn,2 coca. Hết 610k/2ng nhé. xem tiếp
Góc....
Uống rồi hôm nay mới rảnh để kể lể.
Bước vào quán nhân viên chào làm giật cả mình.
Lần đầu mình k biết uống gì bạn nhân viên tư vấn các kiểu cũng nhiệt tình lém.
Nhìn vào thấy cái cốc xinh2 như thế này hỏi bạn ý dùng gì mới đk cốc đó.
Ồ " trà hoa quả tứ quý xuân " mình liều mạng gọi luôn.
Giá hơi chát nhưng bù lại uống 1 cốc làm toàn từ hoa quả tươi thui.
Cảm thấy cũng xứng đáng.
Nhưng mà phải nhịn ăn mấy ngày zùi. Hehe
địa chỉ mình vào. xem tiếp
Bọn mình ra về trong tình trạng vẫn còn đói meo mà k thiết tha gì gọi thêm đồ nữa. Mình cũng k có ý định quay lại lần nào nữa. Review cho bạn nào có ý định thì nên tìm hiểu trước ) xem tiếp
Quán nướng ở 175 Bà Triệu. Hôm nay lần đầu thử đi ăn chỗ này vì hôm trước đi qua thấy đông dã man ) mình gọi nướng 300k và lẩu 200k. Về nướng thì cực ưng luôn vì đĩa thịt kia hoàn toàn không độn rau. Chỉ có điều là mình đã dặn là ăn nầm và bò nhưng trong đĩa vẫn có sườn sụn với ít thịt mỡ. Ăn nướng no lặc lè rồi chuyển qua ăn lẩu nhưng thực sự lẩu không hợp khẩu vị của mình lắm vì thấy nước lẩu hơi mờ nhạt. Lần sau quay lại sẽ chỉ ăn nướng thôii. Tổng cộng hết 607k vì các đĩa kia như dưa chuột, nấm, rau đều tính riêng, nhưng vì mình kb nên cũng không trả lại dù rau và nấm không ăn nói chung ở đây ăn nướng là ổn nhất. Nhân viên nhanh nhẹn sắp bàn lên đồ cực kì nhanh và anh chủ nhiệt tình. xem tiếp
Sau thời gian grand opening free up size thì đây là lần thứ 2 mình uống chamichi.
Lần đầu rồi lần này mình cũng chỉ gọi 2 cốc giống nhau là "Trà sữa gạo" nhưng thật sự vị khác nhau quá.
Lần đầu uống free up size mình cũng chưa ngã về giá nhưng chất lượng thì mình để cho 9/10 về cả đồ uống + nv phục vụ -1 duy nhất là quán có vẻ hơi bí và bé mà thôi. Uống lúc đấy mình gọi 1 cốc trà sữa gạo đường bình thường ít đá, trà sữa ngọt vừa thanh mát dịu với topping trân châu khá ngon nhưng ít.
24/2 mình quay lại và khá bất ngờ rằng cốc trà sữa hôm nay lâu quá vì do quán đông, không có chỗ ngồi. Uống không ngon với 60k bỏ ra cho 1 cốc trà sữa, nói chung là mình thấy sẽ không quay lại vì không đáng tiền vì đắt so với mặt bằng chung mà cũng chả có điểm + gì. Quán bé cũng chả có chỗ ngồi. Được thêm nhà vệ sinh có vẻ do quán đông không vệ sinh sạch sẽ nên hơi nặng mùi.
Nhân viên nhiệt tình + xem tiếp
(Góc review)
Bạn nào chán ăn ngoài rồi thì thử mua 2 loại sốt này về ướp thịt mà tự nướng đảm bảo ngon như ngoài hàng ấy mà an toàn, ngon bổ rẻ ko sợ bị chặt chém.
Vợ chồng tớ đi ăn ngoài hàng chán chê rồi mới phát hiện gia vị ướp này ướp thịt ngon chẳng kém gì ngoài, chẳng cần nhiều, ướp ba chỉ lợn và ba chỉ bò, ba chỉ bò ướp xong cuốn nấm kim châm nữa là có bữa nướng hịn luôn. Nhà tớ ăn 3 bữa rồi chưa thấy chán, hình thứ 3 là lọ nước chấm chấm nướng cực ngon nữa, đồ nướng ko ngon nhưng chấm vào thấy cực ngon, mỗi tội đắt, nhà tớ nay ăn 8 ng là hết trong 1 bữa.
Như mình cảm nhận thì sốt BBQ thì hơi ngọt hơn sốt của Hàn, nhưng mình thích ăn ngọt nên ăn đều thấy ngon, bạn nào ko thích ngọt thì mua loại của Hàn cũng đc, ngọt vừa, ướp gì cũng ngon, kể cả ếch hay cánh gà, tuy nhiên nên ướp trước từ 2 tiếng, ướp 1 tiếng cũng ngon nhưng thịt chưa ngấm sâu nên sẽ phải chấm, ướp từ 2 tiếng thì ăn ko cũng ngon, kèm kim chi hoặc sà lách thì toẹt vời ông mặt trời. Lọ BBQ mình mua tại Vinmart còn sốt của Hàn thì mua ở Lotte nhé
Nhân tiện còn ai biết loại sốt nào nữa thì feedback cho mình để mình thử tiếp nhé, cảm ơn các chế. xem tiếp
[kim chi cải thảo]
Các anh chị em cho e hỏi với ở HN có chỗ nào bán kim chi ngon k ạ??? xem tiếp
Chắc sẽ phải tạm biệt Phan NVC 1 thời gian dài thôi chứ ăn chẳng dc mấy chỉ thấy rước bực vào người. Thất vọng !!!! xem tiếp
<Góc hỏi han> mọi người cho e hỏi thăm mấy quán buffet hải sản với ) ra tết ăn thịt nhiều quá muốn đi ăn hải sản mà kb quán nào luôn ạ xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi người cho em hỏi là ở Hà Nội có cửa hàng đông lạnh nào bán nem chua chưa rán ngon không ạ? Em ở Đống Đa nên nếu có cửa hàng nào ở quanh quanh khu đấy thì càng tốt ạ. Với cả không biết ở khu đông lạnh trong các siêu thị có bán không nhỉ huhu em muốn mua nhiều về ăn mà không biết ở đâu bán. Cảm ơn mọi người! xem tiếp
[GÓC HỎI HAN ]
mọi người cho mình xin 500 địa chỉ ăn beefsteak chất lượng với ạ. Mình đã ăn ở cutisun, botanica,cube, moo beefsteak và 1 vài chỗ khác nhưng thấy moo là the best rồi ạ cơ mà giá mặn quá và bây giờ 1 đĩa bò cứ bị ít ít đồ thế nào ấy ( mình ăn ở đó suốt mấy năm nay rồi). Mong trong hội các bạn đi qua cho mình xin địa chỉ nào ăn beefsteak ngon ngon1 chút và có kèm giá thì càng tuyệt ạ thanks youu xem tiếp
Review chuyến đi Ninh Bình 2 ngày 1 đêm cho những người thích ăn ngủ và k quên trải nghiệm
️Ngày 1: Hà Nội – Bái Đính – Tràng An
Sáng 7:00: ăn sáng ở Hà Nội, ai thích gì ăn nấy, đóng mỗi em 1 củ trước cho thủ quỹ chi tiêu
8:00 tập trung ngồi trà đá ở Giải Phóng chém gió, xem đường trên map trước , kiểm tra xăng xe mũ nón giấy tờ cẩn thận!
8:30 đi đường quốc lộ 1 từ Giải Phóng về Bái Đính gần 100km với thời gian di chuyển khoảng từ 1h30-2h
10:00: dừng nghỉ chân ở quán nước cách chùa 12km, ăn uống nhẹ nhàng (nước mía, nước dừa, trứng gà, xúc xích)
10:30: đến chùa và gửi xe máy ở bãi, mua vé xe điện 30k 1 người 1 chiều, bạn nên mua luôn vé 2 chiều nhé! Đừng đi bộ vì vào đấy mất 4km mệt cực
10:30 – 12:30: Tham quan chùa Bái Đính và chụp ảnh . Bạn có thể tham quanlượt. Khuôn viên chùa rất rộng bạn nên xem bản đồ chỉ dẫn ở chùa để đi đúng hướng và chọn lọc địa điểm để tiết kiệm thời gian cũng như sức khỏe
Sau đấy quay về điểm ban đầu để đi xe điện về.
Trưa: 12:30: Ăn trưa ở nhà hàng Hải Thắm (01662.174.299 – cách Bái Đính 1km, đồ ăn ngon và giá cả hợp lý, nên gọi món cơm cháy sốt dê và các món dê nhé).
Ở đây đặc biệt có phòng nghỉ trưa free rất tiện!
Ăn uống, nghỉ trưa đến 14:30.
Chiều: 14:30 xuất phát đi, 15:00 tới khu du lịch Tràng An. Gửi xe và vào mua vé.
Giá vé thuyền Tràng An: 200.000 đồng/người lớn.
Tổng thời gian tham quan: 2-3 tiếng.
Trong chuyến đò Tràng An, người chèo thuyền sẽ đưa ra nhiều lựa chọn các cung đường, các bạn nên chọn cung số 2 là đẹp nhất và đi k mất tgian nhiều. Với cảnh sắc xanh mướt, tĩnh lặng được bao bọc giữa thiên nhiên núi rừng Tràng An, nơi đây khiến cho ta có cảm giác đang ở chốn bồng lai. Khi ghé ngang Hành Cung Vũ Lâm các bạn sẽ được hướng dẫn đi bộ sang nơi quay bộ phim “ Kong” nổi tiếng. Đường đi đến phim trường khoảng gần 1km. Nằm biệt lập giữa núi rừng hùng vĩ, gần 30 căn nhà thổ dân kết hoàn toàn bằng tre nứa được giữ lại từ lúc quay bộ phim “ Kong”, nơi này sẽ khiến khách đến tham quan có cảm giác như lạc vào thế giới cổ tích. Đặc biệt, trên đảo luôn có các thổ dân túc trực giống như trong phim đợi để đón khách.
/đêm, bao gồm ăn sáng (bánh mỳ các loại, mỳ, phở, bún), café. Nên đặt cơm tối ở đây luôn và đặt từ trưa để tối về checkin có ăn luôn nhóe hehe. Mình book phòng $38 và ăn tối gồm Gà hấp lá sen, ba chỉ rang cháy canh, rau muống xào, canh rau đay cua và cơm, nước nữa (690k), tổng thiệt hại ở Chezbeo là ~1500k.
Tối: có xe đạp trong khu Chezbeo miễn phí. Sau khi ăn tối, bạn có thể đi dạo chơi buổi tối …
️Ngày 2: Chinh Phục Hang Múa – Vân Long
Sáng: 8h: Ăn sáng và cafe (suất ăn của Chezbeo)
8:30: Nhấc mông xuất phát đi Hang Múa ngay gần Chezbeo (1km)
Vé vào di tích Hang Múa: 100.000 đồng/người.
Hang Múa nơi được xem là “Vạn Lý Trường Thành” của Việt Nam. Để chinh phục hang Múa, bạn phải chinh phục 486 bậc thang nhưng phải dừng lại lấy hơi đến 500 lần vì leo mãi không đến nhưng khi đến rồi thì chỉ không còn lời nào để nói trước vẻ đẹp của Ninh Bình! Từ đỉnh Hang Múa nhìn xuống chính là con đường vào Tam Cốc Bích Động. Vào mùa lúa chín nơi này sẽ phủ một màu vàng óng, vào mùa cuối năm sẽ lại xanh mướt. Đứng trên này bạn sẽ nhìn thấy từng đoàn thuyền tiến vào Bích Động phía xa. Tất cả tạo nên một bức tranh mỹ lệ.
Chạy thẳng vào cổng sẽ giữ xe miễn phí, đừng bị mấy ông ở ngoài dụ, đừng gửi xe ở ngoài. Đi Hang Múa mất khoảng 2 tiếng đồng hồ và 1 lít mồ hôi.
Trưa: 10:30: về thành phố ăn trưa qua nhà hàng Trung Tuyết (094 935 88 85 - xếp hạng ️ ở TripAdvisor) ở 14 Hoàng Hoa Thám (gần Ga Ninh Bình) để ăn.
12:00: bọn mình thong thả vào thuê hotel ngủ trưa trong thành phố, 2 tiếng 140k
Chiều: 14:00: đi về đầm Vân Long.
Vé thắng cảnh: 20.000đ/khách - Vé đò: 60.000đ/đò/2 khách – Gửi xe: 10.000đ/xe
Không chỉ là khu bảo tồn thiên nhiên, vùng đất ngập nước Vân Long còn là nơi có cảnh quan hấp dẫn. Vân Long được mệnh danh là “vịnh không sóng” vì khi đi trên thuyền trên đầm mặt nước phẳng như một tấm gương khổng lồ. Bức tranh thuỷ mặc phản chiếu rõ từng nét tạc mạnh mẽ của những khối núi đá vôi mang hình dáng đúng với tên gọi như núi Mèo Cào, núi Mâm Xôi, núi Hòm Sách, núi Đá Bàn, núi Nghiên, núi Mồ Côi, núi Cô Tiên…
16:00: Kết thúc chuyến đi Ninh Bình về thẳng Hà Nội.
Tổng thiệt hại chuyến đi team 4 người 5 củ ăn chơi ngủ nghỉ tẹt ga
Nên đi team 4 hoặc 8 người trong chuyến đi này là hợp lý nhất các bạn nhé
P/s: Đây là lần đầu mình chia sẻ cụ thể về chuyến đi
Thực ra mình có kha khá chuyến đi và lần nào cũng rất tâm đắc nhưng về lại bận k có tgian đầu tư viết bài và ảnh, các bạn cứ hỏi, mình biết mình sẽ chia sẻ hết! Còn trẻ hãy cứ trải nghiệm, về già mình nghỉ dưỡng sau







54 xem tiếp
e muốn đi nghỉ lễ có ai giới thiệu cho e vài địa điểm ở gần tphcm đc k ạ, xem tiếp
(GÓC CHÊ BAI) Bay buffet - 167 Hoàng Ngân. Hơi dài chút, cái này là thật, là thật của mình luôn.
- Xin phép một chút khó chịu đầu năm của mọi người. Nói thật là mình là người khá khó tính trong ăn uống, hôm nọ nhóm mình có đi liên hoan đầu năm xong có nghe vài anh chị bảo nên là "chọn mặt gửi vàng" cho "Bay Buffet 167 Hoàng Ngân" để tạo cái hứng khởi đầu năm mà phải ăn trong sự nhăn mặt và đi về trong khó chịu.
- lần đầu đến trải nghiệm tại đây. Chúng mình đến rất sớm. Cái đầu tiên mình nhăn mặt là đồ dùng ăn uống không được sạch sẽ cho lắm. Nĩa ăn cáu bẩn dính đồ nếp hay gì đó sờ sần sần nhưng thôi mình bỏ qua, thìa ăn súp thì bám 1 lớp đen đen ban đầu mình tưởng hoa văn cái thìa như thế )) cứ vô tư nhúng vào bát súp thì thấy nó hoà vào súp, chùi nhẹ thấy dinh dính )) mình cũng bỏ qua không phản anh.
- Đồ ăn cũng ok, không biết mọi người ăn có thấy ngon không chứ mình ăn thấy vị món nào cũng chưa tới, hơi ít sự lựa chọn, và nhiều đồ cần nóng thì hơi nguội, với mức giá hơn 350.000 vnđ/1 người thì mình mong nó phải tươi ngon đặc sắc hơn những nhà hàng khác.
- Sang cái thứ 3 là mình phải cau mày thậy sự. Đó là CỐC SINH TỐ CHANH LEO CÓ RUỒI VÀ THÁI ĐỘ CỦA TỪ NHÂN VIÊN ĐẾN QUẢN LÝ. Bạn mình có gọi 1 cốc sinh tố chanh leo, ngồi ăn cứ nói chuyện chả để ý nhiều sau khi uống vài ngụm rồi mới phát hiện ra có con ruồi nhỏ "nấp" sau đám bọt sinh tố. Mình cũng rất bình thường thôi, gọi bạn phục vụ bàn bảo là cốc mình có ruồi, và bạn ấy xin phép mang cốc mình đi. Mình không biết là mang đi đâu làm gì nhưng mà một lúc sau bạn ấy mang đến 1 cốc sinh tố chanh leo khác mà mình còn tưởng cốc chanh leo cũ pha thêm nước xong bỏ thêm lát chanh vào để decor cho khác bọt cơ ))) mình mới quay vào nhìn bọn bạn 1s quay ra ý bảo là "bọn mình không muốn dùng nữa bạn mang đi giúp mình" mà chưa kịp xong bạn ấy quay ngoắt đi mất tiêu rồi, bạn ấy xin lỗi nhanh tới mức mình còn chưa hiểu nói cái gì cơ. Bạn mình chậc lưỡi bảo thôi lỡ mang ra rồi uống tạm và kết quả cốc sinh tố nước lọc vị chanh leo giá 45.000 vnđ nó dở tệ và qua loa, cốt chanh leo hay là cái quần què gì đó để pha cốc sinh tố này đọng đầy bên dưới đáy cốc. Bọn mình uống đc ngụm rồi bỏ nguyên và đúng sau đó là không còn thoải mái để ăn luôn. Lúc gọi thanh toán mình có nói với bạn thu ngân những cái report kia để mong nhận lại được câu xin lỗi đàng hoàng và chỉ xin phép không trả tiền cốc chanh leo vì mình thấy không xứng đáng (mọi người nói em khó tính quá cũng chịu nhưng dù sao người ta đi ăn uống thì cốt cũng là để làm thoải mái bản thân, mất tiền để cảm thấy vui vẻ chứ không ai muốn rước bực vào người cả) thì bạn nữ nhân viên ấy bảo nhà em làm buffet nên bát đũa không làm ok hết được, ủa chứ làm buffet thì được quyền ẩu khâu cơ bản thế à? Đi ăn buffet bình thường cũng đắt hơn ăn những cái khác rồi. Xong bạn ấy zô kêu anh quản lý ra giải quyết với mình, mình cũng nhẹ nhàng trình bày y vậy, kêu cốc chanh leo này làm ẩu, không đúng chanh leo, anh quản lý cũng không xin lỗi vụ ruồi rủng gì mà cứ đôi co nhẹ một chút với bọn mình ) ảnh kêu cho phép ảnh mang đi kiểm tra xem đây có phải chanh leo không. Ảnh Mang cốc của mình đi đâu đó, lúc sau đem trả lại kêu là đây đúng vị chanh leo rồi và tất nhiên là không giải quyết, bọn bạn mới kêu thôi trả tiền rồi về đi, kệ vậy, bóc bánh thì trả tiền.
Mình không muốn bóc phốt hay gì đâu nhưng bực bội dễ sợ, nay review nhẹ cho các bạn, rất muốn hoà hoãn thoải mái nhưng cách xử lý khiến mình cảm thấy bị khó chịu lắm. Mình bỏ tiền ra đi ăn mà ăn luôn cục tức về ấm ức mãi thôi )) xem tiếp
Cả nhà có ai đã đi Đảo Thạnh An Cần Giờ cho mình xin ý kiến nhé! xem tiếp
Góc khennnn
Là 1 đứa mê patbingsu nên e vẫn hay tìm tòi các quán patbingsungon mà vẫn chưa thật sự ưng quán nào. Nghe review Yamamoto Matcha Cafe 65 Hàng Trống lâu roy nên hnay quyết tâm đi thử. Ở đây thì chuyên đồ matcha thui nên patbingsu ít vị lắm, hình như có mỗi trà xanh, blueberry, xoài, dâu. E ăn vị trà xanh và gọi thêm viên bánh gạo vì thích bánh này thì tổng thiệt hại là 70k.
1 phần patbingsu khá to, đủ cho 2 người ăn, đá bào nhuyễn với bột trà xanh kèm đậu đỏ và bánh gạo. Trà xanh ở đây đúng xịn nên vừa cho vào miệng đã thấy mùi thơm rùi, ăn ngọt vừa và còn có vị hơi đắng đắng chát chát của trà xanh nữa. Trong số các loạt patbingsu matcha thì e thấy ở đây có vị trà xanh đỉnh nhứt. Đậu đỏ ngào nhuyễn vs đường ăn hợp vô cùng. Bánh gạo dẻo mà thơm ơi là thơm ạ
Không gian quán be bé thôi nhg trang trí rất nhã nhặn. Các bạn nhân viên thì nhẹ nhàng, nhiệt tình. E xin thêm đậu đỏ vãn vui vẻ lấy thêm.
Nói chung thì sau nhiều trải nghiệm đắng lòng tại các quán patbingsu khác thì Yamamoto matcha cafe đúng làm nức lòng người hâm mộ lunnn Nên thử nhé ạ
Nhân tiện e hỏi quán patbingsu oh lala ở hàng bạc ngày trc bh đóng cửa hay chuyển đi đâu r ạ. Mê pat nhà í dã man
xem tiếp

Thấy mọi người review hàng lẩu này nhiều hôm nay e đi ăn kiểm chứng !!!
Nồi trong hình là 250k bonus thêm đĩa chân gà 10k / 1 cái ăn phê vô đối
Anh chị chủ quán lại nhiệt tình đáng yêu ra dắt xe hộ khách nữa
Điểm 9/10
Địa chỉ : Số 92 ngõ 360 Xã đàn
Lần đầu e viết review có gì sai xót mong mọi người bỏ quaaaaaaa xem tiếp
[Ốc phủ Tây Hồ]
Lần đầu viết review, văn mình lủng củng mọi người thông cảm ạ Đầu năm nên viết cho ai có ý định đi lễ phủ giống mình, chứ hnay search trên hội ko thấy ai review quán nào ở đây nên chọn tù mù thành ra thất vọng tràn trề
Chả là hnay mình với bạn đi lễ phủ xong rủ nhau vào định ăn bún ốc, nhiều hàng quá chả bt hàng nào ngon nên thấy 1 quán không gian đẹp đẹp, là sân của 1 nhà nên vào bừa. Vào quán thấy còn sớm lại ko đói lắm, xem menu nên đổi ý luôn, gọi đĩa ốc hấp lá chanh.
Nhìn đĩa ốc bê ra thấy hấp dẫn lắm ạ, nhưng khi ăn xong thấy tiếc tiền ghê gớm. Dài dòng quá rồi, mình review cho chi tiết:
* Điểm cộng:
- Không gian rộng, đẹp, cũng khá sạch sẽ, đông nhân viên, ra đồ cũng nhanh
- Nước mắm chấm có gừng, quất, ớt, lá chanh, khá ok
- Ốc nhồi con to vừa phải, chứ ko phải ốc biêu vàng như nhiều chỗ
* Điểm trừ:
- Ốc ngâm chưa sạch, đa số miệng ốc còn đất, nhìn bẩn (có ảnh bên dưới), ăn xạo xạo
- Ốc luộc còn chưa chín mấy hay sao đó vì rất nhớt em với bạn phải chấm đẫm ăn cho đỡ ghê, sau phải uống nước chấm vì sợ đau bụng
- Điểm trừ to nhất là menu ko ghi giá cả, khi ra tính tiền thì hai đứa nhìn nhau ko thốt ra lời vì tính 150k cho đĩa ốc đó. Lại còn thấy ngta hỏi bàn mà có mỗi đĩa ốc thôi đúng ko, như kiểu kì thị, ko bt có phải vì mình gọi ít nên bị tính thế ko nữa Cũng biết đi lễ hội thì cái gì cũng đắt nhưng 150k thì chặt chém quá thể, ko bt ngày thường thế nào?
Quán tên Nguyệt Nga, mình thấy có 2 quán tên này, 1 quán ngay trước cổng phủ, nhưng mình ăn quán còn lại, cách phủ vài quán.
Mình thì sẽ ko bao giờ quay lại, còn tùy các bạn xem tiếp
(Góc chê, chê rất chê)
Lẩu oishii 976 đường Láng
Thật sự là thất vọng c m n l
K từ nào diễn tả nước lẩu, đúng kiểu vô vị )
Cái muối chấm cùng cũng k cứu vớt được tất cả. Thịt bò ít mỡ thật đấy cơ mà kiểu cảm giác vụn vặt lắm
Chán nên gà mình cũng k ăn thử.
Nchung cảm giác đi ăn với giá 99k chưa kể đồ uống thật thấy phí tiền. Ăn chả được bao nhiêu.
Được cái nhân viên sv nên cũng nhanh nhẹn nhiệt tình
Chưa thấy ai review trên hội nên mình mới dám đi thử. Ấy k hiểu sao đến quán rất chi là đông, chắc cũng lần đầu như mình )
Hứa lần sau k bạo mồm thử nữa đâu xem tiếp
Mng cho e hỏi ở Tam Đảo có quán bánh sn nào ok không ạ . Cho e xin ít review các homestay luôn với mng xem tiếp