<Góc xin xỏ>
Mọi người có thể giới thiệu giúp mình cửa hàng buffet lẩu mà ngon và có điều hòa được không ợ! mình dự tính tối đi ăn lẩu mà không biết quán nào cả xem tiếp
[Góc hỏi han]
Cho em hỏi xung quanh Hồ Gươm có chỗ nào:
- Ăn vặt ngon
- Ăn tối
Mà mỗi chỗ thì mỗi người tầm 100k - 200k
Cảm ơn mọi người ạ. xem tiếp
[Chê] Nay bị đói + thích uống coffee nên sợ cồn ruột, dẫn đến việc mị order thêm 1 miếng bông lan trứng muối
Ôi mẹ ơi nó khô khủng khiếp @_@
Ở giữa có phô mai nhưng rất ít và cũng không hề ngon
Trứng cũng bị khô và ruốc theo mình thì mặn @.@
1 miếng bé xíu này bên Patern bán 35k, giá quá đắt ấy. Nhất là so với chất lượng làm mình bị thất vọng tràn trề =.=
Thôi thì lại quay lại ăn bltm của em Hà Phương thôi, sốt ngập mồm mà cốt bánh mềm ko chê vào đâu được
Anw, ngoài vụ bánh ra thì còn lại đều ổn nên là mình vẫn sẽ đến thôi.
Nhân viên ở đây đẹp trai lắm các bạn ạ
xem tiếp
GÓC HỎI HAN
Ai đã ăn ở Uni BBQ Đội Cấn cho em xin ít review với ạ. Cả lẩu cả nướng ạ
(Ảnh quán) xem tiếp
[góc khen dạo] Drew Coffee - 58 Nguyễn Hữu Huân
câu đầu tiên phải khẳng định chắc nịch là cafe ở đây rất ngon ạ, ngon quên sầu luôn mình là đứa mê dừa, nên cứ món j có dừa là fai thử, thấy Drew có món cafe cốt dừa nên sốt sắng lao ra thử ngay, và phải nói là chết đứ đừ ngay ngụm đầu tiên dù lần đầu tiên ra Drew là một ngày mùa đông siu lạnh, dù cafe cốt dừa trước trong tưởng tượng của mình toàn đá là đá như Cộng í, nhưng mình vẫn mạnh dạn gọi 1 cốc cafe cốt dừa, và thật bất ngờ ở đây có cafe cốt dừa nóng, vị dừa cực ngậy, cafe cực thơm, và quan trọng nhất là ko ngọt!!! và thế là cả mùa đông cứ lê la ngồi đây với tách cafe cốt dừa, có ngày thèm quá ra tận 2 lần món iu thích thứ hai là bạc sỉu bạc sỉu trong trí nhớ của mình chỉ có 1 vị là ngọt, rất ngọt, và vì sợ ngọt nên gần như ko bao giờ uống bạc sỉu, thế nhưng mà bạc sỉu ở đây lại rất ngon, huhu, ngon lắm í, cảm giác có thể uống lun 2 cốc một lúc đc luôn. kem cafe cũng rất ổn, mỗi cốc có 3 viên kem rum nho + cafe đen để riêng, thích vị cafe đến cỡ nào thì tự rưới lên, kem mịn mượt, rất thơm mùi rum và có kha khá nho khô, hôm nào vừa thèm kem vừa thèm cf thì gọi em này quá chuẩn từ khi chiến dịch vỉa hè đc triển khai thì quán đã nhỏ ít chỗ ngồi nay còn chật chội hơn, đâm ra cũng bị ngại đến vì giờ mình đi được toàn vào lúc đông thôi, thế rồi thấy page có giới thiệu món mới là Black sea - cafe kem mặn (dạo gần đây kem mặn, kem sữa với kem cheese hot quá chỗ nào cũng có thêm món này) nên hôm nay quyết tâm ra uống thử. kem mặn khá ngậy, thơm, cafe hoàn toàn ko có đường, nên bạn nào hảo ngọt chắc sẽ ko thích lắm, còn mình k ham ngọt nên thấy dễ chịu, tuy nhiên theo ý kiến chủ quan của mình mà nói thì kem mặn kết hợp trà sữa hợp lý hơn là cafe
giá cả ở đây cũng rất hợp lý, cafe cốt dừa 35k, bạc sỉu 30k/50k, cafe kem mặn 35k, kem cafe 35k, các món khác cũng dao động từ 20-35k thui. nói chung, ngoài điểm trừ về không gian ra thì ko có gì để chê cả
xem tiếp
| Góc Hỏi Han |
Tối nay em định đi ăn đồ nướng cả nhà có thể cho em biết mấy địa chỉ nào ngon ngon quanh hoàn kiếm hai bà trưng được không ạ buffet hoặc gọi lẻ gì cũng được giá khoảng 150-300k /1 n ạ em cảm ơnnnnn xem tiếp
Ad đừng bỏ bài của e nhé,pls
Trưa nay nổi hứng đi ăn nướng, phân vân mãi thì ra mua cái voucher buffet 349k giảm còn 227k của Geon Bae Korean BBQ,326 Thái Hà bảo thôi đi ăn thử ko ăn Gogi cũng chán, thế mà từ giờ mình sẽ quên Gogi luôn.
- Không gian thoáng, sạch sẽ
- Với mình thì tẩm ướp ngon, ăn rất vừa nhất là dẻ sườn, nước chấm thì ko ngon bằng Kichi ^^
- Thái độ nhân viên từ cửa đã thấy dễ chịu rồi, bạn phục vụ bàn mình thì quá hài lòng luôn, bạn nhuộm cả tóc vàng ý, rất niềm nở, nhiệt tình, ngồi có hơn 1h mà thay đến 6,7 cái vỉ
- Luôn hỏi mình có order thêm đồ không, cơ mà ăn no quá nên xin hàng luôn. Mình chỉ phải thanh toán tiền nước chứ ko phải phụ thêm VAT gì cả.
Xong về qua Lương Đình Của mua Taster's Choice vị trà olong kem sữa, ôi ngon hơn cả Royaltea và Heekcaa ý, chả hiểu sao ko uống sớm hơn ^^ xem tiếp
|GÓC HỎI HAN| Mai trường bọn e có bế giảng và kết thúc vào khoảng 8h tối, lúc đấy e với nhóm bạn muốn đi ăn uống, mọi người cho e hỏi là có chỗ ăn tối cả quán trà sữa nào ở xung quang khu Láng Hạ-Giảng Võ-Ô Chợ Dừa k ạ. Mong ad duyệt bài hộ e tại bọn e muốn đi ăn với nhau buổi cuối mà k tìm được chỗ nào đi xem tiếp
(Góc có khen có chê công tâm:))
Nghe mọi người review chỗ này ác liệt quá nên ngay hôm sau 2 vợ chồng mình đi ăn thử luôn xem thế nào
-Địa chỉ: 56 Yên Lãng (quán Xuýt Xoa Xì xụp)
-Mình tới lúc 10h30 và hình như là mở hàng cho quán luôn, để xe ở ngã tư bên trên nhưng k mất xiền, có người trông cẩn thận. 1 like
-Mình ngồi tầng 2 không gian sạch sẽ thoáng mát có điều hòa, tuy nhiên lúc 12r đông khách quá mà ăn lẩu nên vẫn nhễ nhại mồ hôi nhiw thường, k ăn thua
- Nv nhiệt tình, giới thiệu 3 loại buffet lẩu. Loại 99k chỉ có thịt bò, loại 129k thì có thêm thịt gà, sườn sụn, 149k thì có thêm hải sản và chọn các loại chảo trong menu 1 cách thoải mái. Mình chọn 2 suất 149k đêt ăn cho thỏa thích
-Mới đầu mình gọi 1 chảo bò sốt tiêu đen, trong khi chờ thì quán mang lên 1 đĩa tok và 1 đĩa các loại viên chiên. Mình không ăn tinh bột nhưng chồng mình ăn thì nói ăn cũng tạm, dễ bị no trước khi vào món chính, tok quá cay như ngâm ớt như bạn trước review. Nói chung bọn mình sợ no nên ăn hươnv ăn hoa phần tặng kèm này
Ngon quá là ngon bán lẻ đã 169k 1 chảo rồi. Ăn đầy đặn, thịt ngon, rau đậm đà, vote đây là món ngon nhất của quán. Mà bò là bò thái mỏng, bò mỹ hay úc gì đó mình k nhớ nhưng k phải bò việt nên ăn rất mềm
- Xong 2vc gọi thêm 1 chảo gà nhưng mình k thích món này cho lắm vì có xương, nhằn khó, sốt cay k đặc biệt giống sốt của tok
- Tiếp theo đến lẩu. Nv mang lên 1 nồi lẩu, 1 đĩa rau và 1 đĩa thịt và hải sản các loại. Nước lẩu bao gồm 1 ngăn thảo mộc 1 ngăn chua cay, mình thấy ngăn thảo mộc ăn nhạt nhẽo nhưng ngăn chua cay cũng oke, đậm đà dễ ăn
-Đĩa thịt dày dặn nhưng do 2 vc đã ăn 2 chảo trước đó nên ăn hết nhân lẩu là cũng no luôn rồi
-Tuy nhiên vì thòm thèm nên mình gọi thêm 1 chảo bò nữa ăn cho đã
CHỐT: 2 người 2 lẩu 298k và 1 ca la hán 30k là 328k, quá ổn.
À mình thấy nước ngọt nước suối 15 đến 20k cũng là rẻ rồi, mình ăn nhiều thế k biết họ có lãi k nữa
-Lúc về bạn tính tiền còn hỏi đồ ăn có làm hài lòng k, mong quay lại lần sau. Nv thì luôn hỏi anh chị có cần thêm gì không. Nói chung y như mọi người nói mình rất ưng thái độ nv.
Còn điều nữa là mình k thích ăn gà ở đây cho lắm, chảo gà thì có xương khó ăn, gà lẩu thì hơi khô, hầu như toàn phần ức lườn ấy
Nhân tiện mọi người cho xin thêm review về quán lẩu chỗ võ thị sáu để nhà mình triển tiếp với ạ xem tiếp
(Góc review)
Hôm nay có đặt mua của bạn này 4c gà bó xôi 30k, bạn ấy bán 15k 2c.
Điểm cộng: Với giá đấy thì cũng khá to, đầy đặn. Nhân tẩm ướp đậm đà, thơm thơm, bạn ấy có nước sốt ngấm vào xôi ăn thơm vđ )). Mình thấy lạ lạ chưa ăn gà bó xôi có vị thế bh, k biết có phải nhà cê k ) Vỏ có mùi cốt dừa ăn ổn. Chỗ này bán onl không có địa điểm, đắt hơn bên 130 xuân thủy, tính ra 7,5k 1 cái nhưng mình thấy ngon hơn, cũng k phải đến tận nơi đứng đợi 30-phút.
Điểm trừ: bên ngoài trông không đẹp như quảng cáo. Lúc mình nhận đc mình còn nghĩ "clgt" )). Ship lại còn lâu, mình đợi gần 1 tiếng nhưng đc cái ship rẻ. Mình qua nhà bạn chơi ở ngõ 110 Trần Duy Hưng nên đc fs. Cái này chắc k dành cho ai thiếu kiên nhẫn ))
Nói chung m.n có thể tham khảo, ăn ngon lắm
Link fb bạn ấy đây /trangngo14.11 xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
E muốn mời bạn đi ăn, mà đồ hàn nhật nhiều quá hơi nhàm r. Ace cô bác có thể cho e xin it địa chỉ đồ Trung đc k.
Tiện cho e xin it rv với giá cả đồ ăn ở Fu rong hua với ạ xem tiếp
- Giá cả: Set 2 người ăn như hình là 250k (có độn). Mình cũng trừ điểm quán này vì 2 chiếc bánh mỳ đem lên bị tính tiền riêng chứ không sẵn trong set. xem tiếp
Gimbap mềm, quấn chắc tay, gimbap chiên giòn, ăn thấy còn ấm Sốt tteok như các bạn trc đã nói là ngọt nên mình dặn cô cho mình cay vừa. Đến nhà mình vẫn ấm. Ưng cái bụng.
Tất cả chỗ này là 50k đồ ăn + 10k ship. Cô dễ thương nắm. inbox trong fb page bị lỗi cô không xem được các bạn nhắn tin + gọi điện thoại cho cô nhé ! xem tiếp
Hôm chủ nhật tuần trước nhà mình lên Tạ Hiện ăn mấy món kiểu như chân gà chiên mắm, nem chua rán khoai tây rán. Bình thường mình vẫn hay ăn hàng Đức Long, hôm đấy lại ăn hàng này. Mình không nhớ tên hàng nhưng là hàng thứ 2 từ ngã 4 Tạ Hiện và Lương Ngọc Quyến rẽ lên mạn trên Tạ Hiện í. Đùa ăn mà bức xúc vừa đắt vừa chán
Sụn gà chiên mắm của nợ gì mà 130k 1 đĩa ăn như rán lên cứng khô không có vị gì
Khoai tây chiên thì nghe thành khoai tây lắc phomai, 1 đĩa 80k mặn chát xịt cứng đơ ăn muốn nôn luôn để lại cả đĩa
Củ đậu 25k 1 đĩa ăn khô lắm luôn
Trà nhà mình gọi 3 trà đào 1 trà chanh 25k/cốc ko hề có vị đào hay miếng đào hay vị chanh gì
Tổng cộng lên luôn 350k cho 1 bữa ăn bỏ lại hết sạch. Giả tiền mà bức xúc không chịu được luôn. Cái sai là không hỏi giá mà cũng không đề giá í. Ai mà đi không để í là thôi đặt đồ ở lại luôn.
Hic ko có ảnh vì ngồi đúng 15' đứng dậy về luôn để tất cả lại.
Mọi người ăn thì tránh ra không có mà mua bực vào người xem tiếp
Giá: 25k
Chấm điểm 7.5/10
Sẽ quay lại để ăn thử gà sốt me và bít tết khoai tây ^^ xem tiếp
[ góc hỏi han]
Các chế cho e địa chỉ ăn ngon ở bên Lê Văn Lương và các khu vực gần đó cũng đk ạ. Lẩu hoặc món gì ngon ngon ý ạ
Tiện cho e hỏi lẩu xuýt xoa xì xụp có địa chỉ ở đâu ạ và có mở buổi trưa k ạ?
Thanks all xem tiếp
Cho mình hỏi ở trên đoạn chỗ Xuân Đỉnh, Cầu Giấy thì có chỗ nào ăn đồ nướng ngon không ạ! Giá rẻ thì càng tốt ạ xem tiếp
Góc chê bai
Hôm qua mình có đi ăn ở dingdoong thái hà. Thấy mọi người rw rất tốt về quán nên đi ăn thử. Mặc dù được nghe cảnh báo về đồ nướng ở đây k ngon nhưng mình vẫn gọi buffet nướng lẩu. Và công nhận là không ngon thật . Tẩm ướp bình thường, ăn thịt hơi bã, đặc biệt mình ăn bạch tuộc còn bị đau bụng :((. Không hiểu sao cái vỉ nướng nó nhanh cháy đến thế, vừa nướng được 1 mẻ đã cháy đen sì. Kim chi được 2 bát đầu ngon, bát thứ 3 thì trắng ởn, nhạt toẹt lại còn chưa tan hết ớt bột, ăn tí thì sặc. Bình thường đi ăn buffet mình chưa thấy chỗ nào lại cho cả dầu ăn vào nướng. Chính vì vậy mà rất nhanh ngấy. Ăn được 1 ít thì mình chuyển sang lẩu luôn. Nghe mọi người nói lẩu ở đây thần thánh lắm. Nhưng thực sự mình rất thất vọng. Mình k phải người sành ăn nhưng nước lẩu ở đây tệ thật. Nước lợ lợ ngọt quá, quá nồng mùa dứa, không thơm mùi lá chanh,... nói chung còn k bằng tú chef chưa kể k phải tất cả các món trong menu đều có, thôi thì cái này cũng k sao.
Chỉ có nhân viên ở đây là ok, còn đâu mọi thứ thì... sợ nhất là khoản đau bụng, không biết có ai bị như mình không nhỉ ? Mình nghĩ là sẽ không quay lại đây nữa đâu
Trên đây là cảm nhận của mình . mỗi người 1 khẩu vị khác nhau, nên ai thấy ngon thì đừng ném đá mình nhé xem tiếp
[ Góc chê bai]
Thấy trên lozi mấy quán trà khu vực quanh Thái Hà nên mình đi check thử. Hồng trà coffee tea house phải nói là quá thất vọng. Mình và bạn mình gọi hồng trà sữa thêm pudding khoai môn và sinh tố xoài, 1 bánh chanh leo.
Hồng trà siêu ngọt, đã vậy 2/3 cốc là đá. Mình có vị giác khá nhạy nên uống cảm thấy pudding hơi có vị thiu .
Sinh tố xoài thì nhạt toẹt, thật sự khi nhìn màu cốc sinh tố đã biết là rất ít cốt xoài rồi.
Bánh ăn siêu chán, bị khô, bọn mình chỉ thử 1 miếng rồi bỏ đi luôn.
Điểm trừ nữa là nhà vệ sinh rất bẩn và có mùi.
Bọn mình đến lúc 18h chiều, thấy quán khá vắng, vậy mà nhân viên cũng chẳng có để tâm gì, khách tới vẫn ngồi nghịch điện thoại. Đến khi bạn mình kêu " Bạn ơi mình order" mới để ý và chào.
Chắc chắn sẽ ko quay lại quán!!!!!!!!! xem tiếp
[ Góc Bún Bò Huế ].
Ngay tại 65 đường láng, ngã tư sở. Nguyên một dãy toàn là bún bò huế. Nhưng mình chọn quán này vì thấy review trên mạng khá là ngon nên hnay đi ăn sáng thử.
1 CS của quán mà mở tận 3 dãy nhà )
Bún sợi to hơn cá loại bún khác nhưng ko to quá mà vừa phải, nước dùng khá là ngon ngọt dịu, thơm. Mình gọi hai bát xanh 40k/tô.
Khuyên các bạn ko ăn cay đc. Thì nên cho ít ớt thôi nhé. Trên menu quán cũng ghi coi chừng ớt cay đây ))
Túm cái quần lại là ăn rất ok cho bạn nào thích bún bò các kiểu. xem tiếp
-Khoai mật: Khoai đà lạt thơm ngọt nhiều mật, ko thích ăn ngọt nhưng mình cũng đang dần nghiện món này, vì nó k phải đường hoá học ))
Giá: 65k/cân khoảng 5 củ, khá rẻ nếu so với những ng khác.
Rate: 9/10 xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Hội cho e hỏi khu vực quận Đống Đa với Hai Bà Trưng có hàng nướng nào giá cả sinh viên chút k ạ, e cảm ơn xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi người cho em hỏi ở khu xung quanh cầu giấy thì có chỗ nào bán đồ hàn onl ngon mà giá cả vừa phải không ạ em cảm ơnnn xem tiếp

Mọi người ơi,mình cần tìm quán lẩu Vị Thái chuẩn luôn ạ,dạng bf và có điều hoà.
Ai biết review cho mình nhé!
Ad duyệt bài giúp em ạ e cảm ơn!!!! xem tiếp
[ review chè ]
Phải nói rằng mình chưa bao giờ ăn cốc chè nào vừa rẻ vừa nhiều như này. Cốc loại to nhé ko phải loại nhỏ như những chỗ khác. Chè đỗ đen không 6k, phớ 6k, chè thập cẩm 7k. Nhiều đỗ dã man, mà đỗ không hề nhừ kĩ quá ghê ghê như chỗ khác, nước không ngọt sắc mà ngọt mát, nói chung là y hệt mẹ nấu ở nhà )
Có thể nhiều bạn không thích nhưng mình thấy ăn chè như này hoàn toàn yên tâm. Mặc dù chuyển nhà đi chỗ khác rồi nhưng thỉnh thoảng vẫn phải ghé qua ăn chè ) cuối chợ sáng ngõ 105 Bạch Mai nha. Ở chợ nên không có chỗ để xe, mn có thể mang về. xem tiếp
[Góc hỏi han]
Trời nay em ham ăn tiết luộc mà không biết ở Hà nội đâu có bán nhờ anh chị em tư vấn.
Vụ ăn tiết luộc này em chia sẻ không hẳn do em thích ăn tiết - em sợ vãi tiết canh đỏ nguyên ra chứ. Nguyên do vụ thèm là tại kỉ niệm.
Bà nội của em hồi còn sống cứ 11h30 ra đầu ngõ gọi một bát tiết bò, có rắc cay, có ít lá chanh thơm, tiết thì mềm như oánh gelatin vào rồi. Bà thích ăn vặt, ngồi xổm ăn hết được bát tiết canh (thời đó tầm 10k - một bát tiết ăn đâu đến chiều). Đi chợ quen mặt với chị hàng vịt tới nỗi mỗi lần bà đi qua chị ấy đều bán cho 4k 2 cái đầu vịt ngồi chấm muối ớt. Thói quen chục năm trời.
(Nếu chợ sạch sẽ thì không đâu thú ăn hay bằng chợ)
Rồi bà em mất. Khi đấy em lớn rồi, có tiền để ăn, cái bà bán tiết đi qua em mua ăn bát tô to. Cũng thơm, dậy mùi ớt chanh, bát tiết nóng. Bát tô to quá em ăn cố mãi mới hết. Vừa ăn em vừa khóc huhu.
Lên đại học không có chỗ bán đồ đó nữa, em ở trọ trong hẻm làm gì có bà nào đi qua rao dạo dưới hiên như trước. Em bắt đầu ăn đậu phụ như điên, các loại đậu vì bà thường xuyên rán đậu chấm nước mắm cho em ăn. Đến giờ em vẫn giở giời đi ăn bún đậu mắm tôm.
Trời nay mát có tí dẩm mưa em lại thèm bát tiết. Ăn thì không bao nhiêu, nhưng mình thèm hạnh phúc hồi nhỏ. Người thì chết rồi còn cũng hơn 10 năm rồi em chưa có cơ hội ăn lại.
Em chia sẻ thế vì ăn chưa chắc là một sở thích, mà còn là một cách gần gũi báo hiệu mình thích gia đình.
--
Regards,
(Có địa chỉ báo em với nhé. Thân hội) xem tiếp
3. Bún miến ngan mọc – nước trộn vân vân… nhiều thứ
Hàng này ngõ 61 Đại La, chị ấy bán từ chiều tối đến 1-2h sáng. Cũng như mọi quán bún ngan khác thì nó có đầy đủ các thứ của con ngan ạ Tìm ra quán này là vì hôm trước đi tìm quán bún ốc ngõ 57 Đại La có bạn review trên này mà không thấy bán, gửi xe Fivimart hẳn hoi chỉ để đi ăn bát bún ốc, hận quá nên ăn thử hàng này luôn.
Điểm cộng của hàng này là sạch sẽ, gọn gàng từ quầy để đồ ăn (gồm các bộ phận của ngan) cho đến bàn ghế. Điểm trừ là thìa đũa và chai lọ tương ớt nhìn ghê vđ đũa nhìn như đũa dùng 1 lần nhưng đã được dùng 1000 năm đổi cả màu luôn. Chọn Chọn mãi thì cũng được 1 đôi. Hôm đấy em chỉ ăn bún mọc tiết thôi, được cái tiết ngon, chắc nhưng mềm. Mọc thì ăn cứ làm sao ấy. Nước dùng thì cũng được. Nhưng 1 suất cũng chỉ 25 cành và nhiều mọc, tiết. Quán này bác nào khu Đống Đa – Đại La muốn ăn đêm hoặc nhậu đêm thì khá ổn. xem tiếp
[Góc hỏi han ]
Mọi người cho em hỏi có buffet hay lẩu nào ngon ngon, giá hạt rẻ mà nhiều thịt vs cả lịch sự giá tầm 200k đổ lại không ạ??? Em đi 4-5 người lớn + 2 đứa trẻ con. Mọi người e xin địa chỉ, kinh nghiệm vs giá tiền với ạ! Em cảm ơn ạ
P/s: ad chấp nhận bài giúp e. Tks ad ạ
Ảnh mag tính chất minh hoạ ạ xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Mọi người cho e hỏi có quán nướng nào ngon giá tầm 300-400 cho 2 ng ăn k ạ
Tìm mãi chả thấy quán nào. Ace cho e xin reveiw đi nạ xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Các thánh trà sữa cho em hỏi ở HN có COCO không ạ và uống có ok không ạ? Em đi Đài Loan thấy COCO ngon quá mà uống ở Dingtea với Gongcha cũng không thấy ngon bằng xem tiếp
[Xin địa chỉ ăn chân gà nướng ngon]
Các ace ơi, cho em xin địa chỉ chỗ nào bán chân gà nướng ngon, quanh khu vực Cầu Giấy, Ba Đình hoặc Tây Hồ được không ạ? Review chi tiết kèm giá cả thì càng tốt ạ
Xincamon các ace nhiều ạ!!!
(Ảnh em lấy trên mạng )) ) xem tiếp
[GÓC REVIEW] - PAPA CHICKEN
Đêm qua gọi Ộp pa chicken đông khách quá ko ship nên hôm nay đi ăn Papa cho bõ tức các bạn ạ ).
- Gà rán nước tương ôi trời đất thiên địa ơi quá đã quá phê ). Gà nhỏ nhỏ mềm mềm như gà tre ), thịt ngon giống gà ở cơm đảo Tống Duy Tân mà phải là cơm đảo ở số 2 ) . Vỏ đẫm nước tương ngọt ngọt ko cay. Nhìn menu thì chắc nhiều bạn sẽ gọi gà tẩm gia vị, gà xốt cay nhưng bạn nào ko ăn dc cay thì gọi gà rán nước tương nhé eo ôi đùa ngon số dzách nhé thật sự. Thịt gà mềm lắm ko bở đâu, chấm 10 điểm học sinh giỏi xuất sắc.
- Pizza: pizza ở đây ko được 10 đâu cho 5 điểm thôi vỏ bánh hơi khô nhân hơi chán. Nhưng có gà cứu vớt được. Các bạn đến cứ thử các vị gà khác nhau đi, xong thử cả mỳ nhé mình thấy có món mỳ Ý carbonara trông ngon mắt phết đấy ko biết có ngon mồm ko no quá ko thể thử nữa.
Mình dạ dày cũng ko muỗi lắm đâu ăn 1 miếng pizza với 2 miếng gà là bắt đầu ngấy ngấy r. Ăn cố thì cũng dc 2 miếng pizza với 4 miếng gà ). Ăn lúc 8r đến 12r ngồi viết review vẫn đang thấy no nhé )
Tiện đây nếu bạn nào thấy Papa hơi xa thì ăn ở Don chicken cũng được. Hoặc bạn nào có địa chỉ ăn gà rán ở đâu xuất sắc thì cho mình nhé cầm tinh con cáo nên nghiện gà lắm. xem tiếp
Dù ai nói ngả nói nghiêng
Lòng em vẫn là ding tì thuỷ chung

Dù có hàng tỉ cái phốt, dù có hàng vạn lời chê, dù có thái độ nhân viên thế này thế nọ, cái lọ cái chai. Thì Dingtea, mãi mãi, bất diệt trong em.
Trong foodbook của em, trong từ điển sống của em từ cái thời 5x lên 8x Dingtea hào hùng đóng vai kẻ gây ra rất nhiều "bé mỡ" của em trong đó.
Em ít khi đổi vị trà sữa. Mà vào Dingtea thì đúng là đối với em trà sữa hạt dẻ 70 đường thêm toping là lô hội, trân trâu trắng size L là 61k hoặc lô hội, trân trâu đen 58 cành )). Hay uống mấy quả yakult của nó, cảm giác dù đời đ có yêu em thì em vẫn yêu lại đời . Uống như hút thuốc phiện vậy. Có đợt cũng chỉ 1 cốc em chọn cho 4 loại toping. Nhân viên can . Kệ cm nhân viên. Em vẫn cho vào và vẫn cứ thấy ngon như thường. ))))
À, 1 điểm mà em kết dingtea đó là nơi tình yêu bắt đầu của iem vs 1 bạn ) còn nếu các bác muốn hóng thì cứ cmt em sẽ sửa bài và kể câu chuyện dài lê thê.
Cái hương vị của trà nó cứ thoang thoảng trong suy nghĩ của em. và em là cái đứa hám ăn nên toàn cứ size L mà chiến
Dingtea, nỗi ác mộng của những đứa cần giảm cân ))))))) xem tiếp
< Góc Khen Ngợi >
2 ảnh đầu là " hack " của page quán
Còn những ảnh sau là của vc mình do ko gian ngồi 1 bàn hơi chật ko bỏ full đồ lên được
- Quán Thìn Béo 91D võ thị sáu
Buffe ko giới hạn 135k/ng nhưng lần nào qua đây vc em cũng " tắc thở"
- Đồ ăn ổn, ok, thịt bò có mấy loại mà khá nạc, mềm , ko kiểu ba chỉ đầy mỡ ăn dễ ngấy..đồ ra nhanh.. Đi kèm rau còn có cả trứng vịt lộn - trà đá free- mì tôm- váng đậu các thứ các thứ.. Cứ hết lại gọi.. Nhân viên nhiệt tình.. Nước lẩu cũng ok lắm ạ!
- Ở đây em chỉ thíc chiến thịt bò + xúc xích.. Còn những món như sườn sụn, đồ viên, giò, chả cá thì em ko khoái lắm.. Quán đông nên qua sớm ăn thì đỡ pải đợi nhé mn..! xem tiếp
[ góc hỏi han]
K biết có bạn nào ăn ở chuỗi nhà hàng của thẻ g-people mà nhân viên k quẹt thẻ tích điểm không ạ? xem tiếp
Góc chê và tẩy chay
Trà olong của BOBAPOP đầy cặn trà. Gọi feedback thì nhân viên kêu mỗi cốc em xay 1 gói trà nên hơi cặn. Uống thì đầy mùi đường. Nói chung là sẽ k bh quay lại nữa xem tiếp
GÓC CỰC CHÊ BAI
Thấy nhiều người khen quán bánh mỳ chảo Cột điện cơ sở Nghĩa Tân này nhiều quá nên hôm nay mình cũng quyết định ghé qua ăn thử. Nhưng thất vọng tràn trề. Sốt mới đầu ăn còn đỡ, ăn nhiều thì thấy lợ, chả khác gì mình chấm bánh mỳ vào sinh tố cà chua cả. Xúc xích, thịt, pate thì dở tệ. Cả bữa mình k động nổi đến miếng thứ 2. Nước đậu thì giống nước lã hơn. Đến lúc tính tiền thì lại tính tiền bánh mỳ. Wtf? Ăn bánh mỳ chảo tính tiền bánh mỳ? Thế nó bán chảo hay bán bánh mỳ chảo đây? Thất vọng tràn trề. Về còn bị đau bụng nữa -,,- Nói chung là không có lần 2 vào bất kỳ cơ sở nào của quán này nữa.
Review thêm nếu bạn nào thích ăn bánh mỳ chảo và bít tết thì ăn ở số 5 Hoè Nhai nhé. Giá hơi cao hơn 1 chút nhưng nó vừa ngon vừa chất.
Ps: ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ xem tiếp
Thôi lần cuối , không bao giờ có lần 2 , 62k thì tôi thà thêm mấy chục mua 2 cốc cho thoải mái , đúng là khuyến mại các cậu ạ nó phải khổ à bổ sung là lúc tớ vào QUÁN KO CÓ AI NHÉ xem tiếp
[góc review] Nhân 1 ngày đẹp zời, tự dưng thèm cái gì chua chua ngọt ngọt cay cay mà ăn nhanh nên vào hội xem có gì ăn hok. Thành thói quen ngày nào cũng phải vào mấy lần. Thì thấy có bạn khen quán "bún hải sản 2S" này. Nên phải xách mông đi ăn ngay. Dành cho những ai ở khu vực hà đông. Từ lúc làm ở hà đông thì chỉ biết mỗi bún hải sản ở ngõ ao sen. Nhưng ở đó ăn như dở hơi vậy. Chán dã man . Đến bh mới đc ăn tạm gọi là chuẩn vị 1 chút nhưng cũng hok quá là đặc sắc.
- 1 bát thập cẩm như hình là 35k (2 mực, 2 tôm, 2 bề bề , chả và đậu) khá là no, Hok biết bát 50k thì thêm gì nữa. Khi khác sẽ thử. Ở đây còn nhiều món nữa chắc chắn sẽ quay lại thử. Nói chung là nước ở đây đối vs mình thì muốn đậm đà thêm chút nữa, được cái quẩy giòn nên thích
- Mình có chụp kèm cả menu cho mọi người tham khảo nhé ) xem tiếp
Góc review.
Mong ad đăng bài giúp em ạ.
Sau đây là bài review mang tính chủ quan nếu e có lỡ lời xin mọi người bỏ quá cho ạ.
Em thấy trong 1 cơ số quán cafe đã từng ngồi qua chưa có quán nào lại lấy tiền phòng của khách ngồi uống cafe như The Coffee Kat 102 VTP.
Từ xưa đến nay bọn e đi ăn uống gì đều có team, ít thì 5 7 người nhiều thì 2 30 người và chẳng có chỗ nào như quán này đòi tiền phòng.
Em xin lấy ví dụ là lần bọn em đi uống chachago ở TĐT khoảng 20 người, vào quán thì dịp mới khai trương nên khách cũng đông, nhân viên nhiệt tình và tất nhiên nước thì rẻ mà cũng chẳng mất phí " ngồi " như ở trên.
Đồng ý là nhóm em đông người và ngồi tại đó khoảng hơn 3 tiếng, trong quá trình ngồi bọn em có ăn bánh tráng trộn do 1 người anh từ trong HCM mang ra tự làm, cũng có bày bừa 1 ít nhưng trước khi ra về bọn em đã dọn dẹp đầy đủ.
Và khi đứng dậy thanh toán bên nhân viên đòi 300k tiền phòng. Không nhầm đâu ạ. 300k tiền phòng.
Ok nếu 300k tiền phòng bọn em được phục vụ đầy đủ thì còn đỡ. Đằng này phòng thì bí còn trời thì nóng. Nhân viên 5 lần 7 lượt k chịu bật điều hòa. Mười mấy con người ngồi trong 1 phòng như vậy mà phải trả tận 300k hỏi liệu có xứng đáng.
Riêng về đồ uống thì khỏi phải bàn. Thức uống chẳng có gì đặc biệt nếu không muốn nói là chán mà giá thì cao, chẳng hiểu lấy cái gì để hút khách.
Giờ thì hiểu tại sao cái quán The Coffee Kat ở HĐD lại sập r ạ. Làm ăn như thế k mất khách mới lạ.
Nói tóm lại em thấy mọi người nên cạch cái quán này ra ạ. Nếu có nhã hứng thì cứ thử rủ bạn bè ra xem sao ạ. Cá nhân em thì đây sẽ là lần cuối cùng. xem tiếp
Thề là nó NGON!!!!
Bánh xốp mềm, thơm. Trứng muối ruốc vừa đủ. Sốt ít )) ( hợp với cá nhân mình thích ít sốt)
Nguồn gốc lại đảm bảo ) Hải hà kotobuki
Giá yêu thương: 16 cành )) xem tiếp
Miến ngan ngõ 12 Đào Tấn , từ đg Đào Tấn, rẽ vào sẽ thấy quán ở góc ngo bên tay phải . Gần công ty mình, 30k 1 bát, thịt ú ụ ăn kèm măng muối chua. Ai thích thêm thịt thì gọi thêm đùi ngan giống mình nè. 55k cho cả suất đầy đủ, mình hay ăn trưa. No đến chiều luôn. Ở đây có bún và miến, nước hoặc trộn. Ăn rất ổn, mỗi tội chủ quán hơi chậm và hay buộn chuyện ) xem tiếp
Ảnh 1:BOBABOP trà xanh xí muội, eo, uống ghê không chịu được. Lần đầu tiên mình ko uống hết cốc trà sữa, trân châu đen ở đây được cái thơm giống dingtea, không nhạt giống tocotoco.
Ảnh 2: Toco Nguyễn Xiển, nghe các bạn bóc phốt ghê quá, mà mình thấy chỗ này uống cũng ổn mà, đồ ăn hơi đắt tẹo. Mà bạn nào có thẻ sv thì đang được khuyễn mãi, mua size L, tính giá size M đó xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
CÁC BẠN CHO MÌNH HỎI, HÔM TRƯỚC MÌNH THẤY CÓ BẠN REVIEW CÓ QUÁN LẨU THÁI GÌ ĐẤY Ở YÊN LÃNG NGON LẮM MÀ MÌNH QUÊN LÀ SỐ BAO NHIÊU VỚI TÊN QUÁN LÀ GÌ RỒI!
CÓ BẠN NÀO BIẾT KHÔNG Ạ? GIÚP MÌNH VỚI!
THANKS! xem tiếp
P.S: Ăn gần hết mới nhớ ra phải chụp ảnh còn review cho bõ tức. xem tiếp
[ góc chê bai ]
ngõ 48 Tạ Quang Bửu.
Có vẻ như quán ít nv lên phục vụ ra đồ rất lâu xong đến lúc đem đồ ra thì mh hoàn toàn thất vọng. Hay là quán có món mời là ruồi nướng mà mh ko biết Thêm nữa là thịt ướp mặn, nước chấm cũng mặn . Túm lại là kbg quay lại. xem tiếp
Nói thật là ở Hà Nội nhiều quán cà phê nhưng mình có một đặc điểm là uống phải cà phê rởm biết ngay, người sẽ thấy mệt mỏi và khó chịu. Quanh đi quẩn lại thấy duyệt được mỗi Reng Reng ở ngõ 12B KTT Lý Nam Đế và quán này. Cà phê thật sự hương vị rất thơm ngon và là hàng... thật vì họ quả thực là dân chuyên nghiệp trong ngành. Nói chuyện với ông chủ trẻ về cà phê, nếu đói nhấm nháp chiếc croissant hay macaron bà chủ trẻ tự làm là những value added phải nhắc đến của quán. Họ thật sự là những người tâm huyết với ngành cà phê và pastry nên sản phẩm của họ cũng như vậy. Không gian là các loại máy pha chế, xay, rang cà phê, đúng là sống trong cà phê. Uống xong lại phải mua một ít về để pha ở nhà cho đỡ nghiền . Về giá cả thì mình đánh giá là rất hợp lý so với chất lượng. Khoảng 30-35k/ cốc . Quán chỉ có một điểm trừ duy nhất là mình không quen ngồi ghế chân cao nên không ngồi lâu được. À quán có nước lọc miễn phí, nhân viên trẻ, ngoan, được đào tạo thành các barista chuyên nghiệp. xem tiếp
[Góc hỏi han] Dạo này thèm ăn bánh bột lọc quá mà ko biết chỗ nào ăn ngon cả. Cần lắm những người có tâm cho mình xin vài địa chỉ bán Bánh bột lọc Huế (loại nhân chỉ có tôm với thịt mỡ, ko phải bánh nhồi thịt hay bán ở ngoài HN đâu nhé), order cũng được.
Mình cám ơn ạ ^^ xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mong ad duyệt cho em vì em đang cần gấp ạ. Mọi người cho em hỏi quanh khu vực bờ hồ có những món gì quán gì là ngon ạ, cả mặn cả ngọt càng tốt ạ. Em cảm ơn xem tiếp
Note lại địa chỉ lần 2 cho những ai ko đọc tiêu đề: Quán ốc to đùng ngay đầu Chùa Láng. Hàng đầu tiên bên tay phải. Số 215 Chùa Láng nhé ạ. Chắc chắn sẽ còn quay lại quán dài dài vào hôm nào thèm ốc nếu quán giữ đúng phong độ này. xem tiếp