[Góc hỏi han] mng cho tớ hỏi khu xung quanh ngã tư sở có quán gì ngon ạ? Định tối nay đi với bạn mà chưa nghĩ ra ăn gì ;;_;; mng cho mình xin cái rec vs ;;_;; xem tiếp
[góc ... ]
Để ... là vì k biết nên khen hay chê. Hay là a admin cho thêm góc phân vân đi )
Bạn nào ăn rồi thì chắc liếc qua phát là biết đây là quán Long Vi Dung 23 phố Hồ Hoàn Kiếm
Nói giá luôn này, 40k đĩa nộm, 40k đĩa bánh bột lọc, 15k cốc trà chanh. Nếu thấy giá ok thì đọc tiếp mấy dòng review của mình.
Nộm trước đi, khá đầy đặn, gân bò giòn giòn, thịt thì k có vị gì mấy, bò khô nh k phải bò khô, vị cũng hay hay, cục đen đen là gan hay lá lách cũng k rõ vì sau khi chế biến ăn vào thì k có mùi gì của mấy cái kia hết. Đu đủ thì ngon nh mà nc trộn thì mình thấy bình thường thôi ý. Túm lại nộm thì mình k thấy xuất sắc như review, xét trên góc độ của mình thì ổn thôi
Đến phần bánh này, bánh xịn ) da bánh thì trong veo, ăn sướng mồm lắm, nhân ú ụ và vừa miệng, nước chấm ngọt ngọt, lạc ngậy ngậy. Kiểu đúng là đắt sắt ra miếng ấy.
Quán đông nh phục vụ nhanh, còn có mấy a trông xe rất là "nhắng" )
Nói chung là khi nào thèm bánh thì sẽ lên đây, chứ nộm thì xách đít đi kiếm chỗ khác
Tiện đây, bạn nào có địa chỉ nào nộm ngon ngon, bánh ngon ngon chỉ tớ với
xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Cho em hỏi quanh khu vực phố hàng chuối, lê ngọc hân, lò đúc, trần xuân soạn, hòa mã, nguyễn công trứ có quán đồ ăn vặt / đồ uống / đồ ăn chính nào ngon ạ ?
Em cám ơn ) xem tiếp

Mọi người cho hỏi khu vực quận Hoàng Mai và Hai Bà Trưng có chỗ nào ok ko ợ !?
Nắng nóng thế này thèm quá xem tiếp
[Góc hỏi han]
Nướng tầm 200k quanh khu Đống Đa Ba Đình thì có chỗ nào ok ko nhỉ các ty ei. Chỗ nào sạch sẽ chút ạ, ko cần thiết phải điều hòa nhà kính nhưng đừng bô nhếch quá hew hew
xem tiếp
Hôm qua mình đi ăn bún chả Obama
Nghe tiếng lâu rồi bây giờ mới đến,quán cũng không quá đông như mình nghĩ.
Giá hơi cao nhưng mình nghĩ fame như thế thì cứ bỏ tiền ra thử cũng đáng.
Mình gọi 2 bún chả, 2 nem hải sản. Bạn mình bảo thịt ở đây ngon hơn chỗ khác,ít mỡ ít ngấy hơn.
Cơ mà ăn đến chỗ 2 cái nem , có 2 sợi tóc xuất hiện ( thực ra hình như là 2 sợi lông )
Nhưng đến đoạn cái ghim mới shock cơ huhuu , còn nửa cái ghim cơ các bác ạ thực lòng ko hiểu sao nửa cái , đến bây giờ vẫn lo ko biết nửa cái còn lại ở đâu =(((
Xong mình báo với nhân viên nhưng chả ai phản hồi gì cả. Xuống tính tiền mình báo anh thu ngân thì anh ý cũng chỉ ừ rồi chả nói gì hơn đi ăn cho vui mà cuối cùng về chỉ rước bực thêm vào người.
Huhuu xong về còn mất tiền gửi xe chứ :(( lại càng tiếc tiền hơn , chả hiểu quán bán fame hay bán bún nữa
( ảnh này mình chụp trước khi ăn,thành thói quen rồi , quả thực lúc mình báo với nhân viên mình ko nghĩ quán nổi tiếng vậy lại hành xử kém như thế , không chắc mình chụp lại luôn rồi ) xem tiếp
[Góc khen dạo]
Mình năm nay đại học năm 4 sắp out ra trường rồi mà vẫn thèm ăn bánh mì nem khoai trường Trần Nhân Tông mình ăn từ năm lớp 10 đến giờ chưa tìm gia quán nào ngon mà nhiều nhân như thế hôm nay thèm thuồng lại qua mua để ăn. Có bạn nào cũng hay ăn như mình k ăn kiểu Nem Khoai Ngô Bò khô nhà người ta có gì bảo lôi hết vào cái bánh mà chỉ có 30k quá rẻ ý . Mà nhà số 6 nhá đợt trước mua nhầm tí huệ
ko nhớ địa chỉ chỉ nhớ gần trường Trưng Nhị nhà số 6 xem tiếp
[Góc chê bai]
Quảng cáo- và sự thật!
Cơm gà nướng- bbq chicken
Nhận đc xuất cơm 75k mà cảm giác như ko bằng cơm rang 35k ở vỉa hè Lý Thái Tổ!
xem tiếp
Bây giờ quán bánh ở Hà Nội mọc lên như nấm nhưng mình vẫn chung thuỷ với HaiHa Kotobuki, vừa rẻ, vừa lành, cũng đẹp và nhất là nhiều mẫu bánh. Tất nhiên thi thoảng mình vẫn đổi gió sang Tiệm bánh nhọ nồi hoặc Devu ) xem tiếp
[Góc chê bai]
Tối qua mình có đi uống Bobapop ở Trần Phú - Hà Đông. Mình gọi vị 4 mùa xuân và 3CQ. Nhấp môi đã cảm thấy thất vọng rồi. Nhạt nhẽo vô cùng, bị loãng vị, ngẫm mãi mới ra được thoang thoảng vị trà, đúng, cái cảm giác như uống nước lọc pha đường như hôm trc có bạn review ý Có ai thấy giống mình ko??? Chắc tại cơ sở mới nên pha chế chưa đc ngon ) xem tiếp
lần trước e được mua cho uống nên chỉ biết bảo vị ts pudding bt . E ko thích uống ngọt mấy thì nên chọn vị gì và có topping nào ngon ạ em cảm ơn các bác xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
22h mà tìm quán nướng or lẩu mạn thái hà hoàng cầu thì có quán nào k các bạn nhỉ. Cho mình ít review đi ạ. Tks cả nhà xem tiếp

Cả nhà cho m hỏi ở HN chỗ nào bán súp cua ngon k? Cảm ơn cả nhà.
Ảnh là bát súp cua m ăn ở Biên Hoà từ năm 2014 r. Bát đầy ú ụ, 2 trứng và toàn thịt cua này chỉ có giá 10k. Ăn xong bê bụng ấy. Vị thì ngon khó tả. ) đến bjo m vẫn nhớ. Hỏi thằng b m nó bảo bjo giá chỉ lên 5k thôi. Mong có dịp vào lại đó. M tìm ở HN chẳng thấy ai bán nên mạn phép bê lên đây hỏi cả nhà. Tks cả nhà nhé! xem tiếp
Cả nhà ơi, cho em xin vài địa chỉ đặt lẩu về nhà với ạ!!!!! xem tiếp
Mình ăn chè Thái gần đo, 213 NVC luôn. Cách vài bước chân. Quán có tầng 2 decor khá đẹp. Lên ảnh xinhhh. Mình gọi 1 bát chè ngô 18kvà 1 bát chè Caramen 25k
Chè ngô ngon nhưng để chụp lên hình ko có gì vì nhân chìm xuống dưới hết
Chè Caramen khá ngon ạ ) caramen ngậy thơm.. nhưng phàn nước thì tan đá sẽ nhạt lắm ạ. Bên ngô bạn mình nước k nhạt như thế :(( bên trong có thạch, trân châu, có cả cái hột có dừa ở trong. Mk khá thích trừ thạch màu đỏ cảm giác như vị xà phòng và bát của mình có mùi sầu riêng )))) và điểm trừ to to là nvs ở đây sàn ướt, ko được chú trọng lắm nên mk cảm giác nó hơi... bẩn :(( nhưng kso chè khá ngon
Cám ơn các bạn đã đọc đến đây. xem tiếp
< Review dạo>
Mấy hôm trc thấy khá nhiều bác khen chê Nhất Nướng thật ra thì cũng tò mò. Nhà mình thì k gần đây nhưng nhà ny thì gần mấy lần hỏi thì ny bảo k ngon đắt bla nên đi riêng thì chưa đi bh. Hnay tự dưng đc mời ra đây thì cũng review dạo thui. Không khen cũng chả chê.
Vị trí: cả dọc phố thì có 3 hàng mình nghĩ cùng chủ hoặc cùng hệ thống mình vào số 90 thì phải đi lại quay đầu đến khổ thể nên bác nào đi từ doãn kế thiện thì đi ngược chiều 1 đoạn thôi k quay đầu mệt lắm.
Không gian: quán tận 7 tầng mỗi tầng tầm 5 6 bàn hợp vs đi nhóm đông vì quán k to nên đi đôi mà tâm hự tình yêu thì chả hợp tí nào. Mình đi 9 người đặt trc nên đc bàn đôi gần cửa sổ ok. Có thang máy đi
Nhân viên: nói chung là ổn. Từ bảo vệ tới lễ tân các thứ đều ok. Nhân viên bàn order cũng ổn. Đông mà toàm bàn nhiều nên chậm 1 chút mình thấy k vấn đề. Take care khách tốt. Bàn mình lửa nhỏ cũng thay khá nhanh. Đồ đây tự nướng nên thoải mái. Xin đồ k bị bơ mà nhiệt tình. Vì mình cũng là phục vụ nên hiểu đông cuống miễn là vẫn phục vụ tốt là ok.
Đồ ăn: nhà mình gọi như ảnh, có thêm xúc xích rau free quảng cáo đồ ms thì phải. Đồ ăn nhạt có tẩm ướp nhưng k mặn. Cơ mà để chấm thì ngon luôn. Có sốt me, xì dầu và muối ớt. Mình thấy sốt me rất ngon( xin tới 2 lần). Có nầm nữa ăn cũng ổn. Có cái đĩa cuống họng j đó ăn hay hay hợp vs nhậu. Có rau cuốn xin thoải mái, nướng k bị khói có hút mùi ở dưới chân. Mình thấy menu cũng nhiều đồ nữa nhưng đc bao nên lo ăn thôi
Giá cả: như đã nói mình đc bao . Mọi người lên foody xem menu trc.
Túm lại mình thấy khá ổn. Đồ ăn ok ăn no đc. Phục vụ k kém như mng feedback. Đi đông ăn nhiều món mà cũng thích hơn. Mình sẽ xem menu để đi tiếp nếu đc xem tiếp
[Góc khen dạo]
Nghe mọi người trong hội khen Taster's Choice nhiều lắm và cũng vì mình sắp tạm bọt Hà Nội nên tranh thủ uống thử. Phải nói là quá ưng cái bụng luôn ấy. Tớ gọi trà xoài kem sữa, trà thì thơm ơi là thơm nhưng hơi ngọt, giảm 50% đường thì the best luôn đó. Kem sữa thì quá ổn luôn ạ, không ngậy quá, mặn vừa phải, ăn riêng hoặc lắc với trà đều được luôn, tớ uống được nửa trà mới bắt đầu lắc với kem sữa. Ở đây có trân trâu táo, nghe lạ nhỉ ^^ ăn giống trân châu trắng nhưng có thêm mùi táo thơm thơm đặc trưng, nên thử lắm ạ Giá cả thì quá ư là ổn, hình như 32k cho size M, 39k cho size L thì phải, topping thì 5k thôi và là 7k cho trân trâu trắng và chân trâu táo. Hầy, nếu mình mà ở Hà Nội tiếp chắc chắn mình sẽ là fan trung thành của Taster's Choice

xem tiếp
Mình ăn ở 24 ng hữu huân. Vịt nướng 142k/ đĩa. Cơm rang 80k/ niêu. Nộm vịt 50k/ đĩa.
P/s: mình vào quán lúc 8h kém. Quán hn hết sớm hay sao mà đến 8h15 các bạn nhân viên đã bắt đầu dọn dẹp bàn ghế, quét dọn sàn nhà, làm mình ăn lúc cuối k thoải mái lắm xem tiếp
< góc chê bai > Hôm trước e thấy các bạn review bánh ở mellowe homemade cake ngon quá nên e cũng thử đặt ăn. Không biết có phải khẩu vị của e khác các bạn không nhưng e không thấy ngon gì cả a. Bánh thịt đúng như mọi người nói nhiều sốt, phomai và đầy đặn thật nhưng ăn vào thì thất vọng kinh khủng e bỏ nguyên nửa hộp . Đầu tiên là phần sốt : nhạt quá không thấy vị, ngấy nữa . Thứ 2 là phần cốt bánh: quá ư là thất vọng cốt bánh đánh k tơi ( ăn như kiểu mấy cái cốt bánh ngoài chợ mà ngta hay bán cùng với bánh bàng ltinh í ạ). Duy nhất điểm cộng là ship rất nhiệt tình, chu Đáo ạ. Còn đâu thì... xem tiếp
( Góc Khen Dạo )
Royalaet # Royaltea nhé
Quán ở 171 Trần Đại nghĩa
Hôm nọ đang đi thì nhìn thấy quán đầu tiên tưởng royaltea nhưng nhìn kĩ lại thì không phải. Quán chuyên các loại trà kem chesse. Trà uống thơm đậm vị, độ ngọt vừa phải. Đặc biệt lớp kem ở trên siêu sánh mịn chứ ko bị loãng nhé. Kem béo ngậy có chút mặn mặn và hơi ngọt của sữa tươi nữa. Nói chung khá ổn.
Chị phục vụ cũng rất nhiệt tình và thân thiện nữa. Một lựa chọn cho những ngày nóng sấp mặt như này xem tiếp
Tổng thiệt hại ba đứa ăn uống sang chảnh mà tính ra mỗi đứa mất có hơn 300k một tí. Quá hời luôn.
Chỗ này bị kêu nhất là vụ gửi xe mất 10k xong còn phải đi bộ một đoạn để lên quán, nhưng hôm nay bọn mình được anh chủ trả 30k cho ba xe trừ vào hóa đơn, thôi thì cũng là một cách giải quyết vấn đề tạm ổn. Lúc mình về là khoảng 8h hơn mà không hiểu sai quán vẫn không đông lắm, thấy hơi kì lạ vì rõ ràng đồ ngon, phục vụ ổn mà sao toàn tây lên ăn nhỉ? Anh chị em thấy sao? xem tiếp
[Góc khen dạo]
Ding Doong 358 Thái Hà.
Quán đang có chương trình khuyến mãi buffet lẩu nướng, trưa 149k, tối 169k, giá gốc 239k, free coca fanta sprite, không phụ thu.
Mình đi ăn 2 người, sức ăn không phải là yếu mà đã no chỉ sau lần gọi thứ 3 )
Thịt đầy đặn, cắt miếng to bản, tẩm ướp cũng bình thường như bao quán khác thôi. Nhưng mình khuyên mọi người là không nên gọi thịt đùi gà cánh gà, ăn nhạt nhẽo chán lắm í mình bỏ cả đĩa.
Nhưng nước lẩu thì rất ngon luôn ! Chua cay đậm đà muốn húp tì tì ))) mọi người cứ gọi thịt bò Mỹ của nướng ra nhúng lẩu í, ăn sướng hơn thịt bò ngta cho sẵn ))) Với mức giá nthe này mình thấy là quá ổn rồi.
Không gian cũng tương đối nhìn sang chảnh phết, có điều hòa nên không sợ nóng, nướng không khói nên cũng không bị ám mùi.
Nhân viên thì rất dễ thương, nói năng nhẹ nhàng, có khi bé quá còn không nghe rõ í ))) phục vụ thao tác rất nhanh. Bọn mình ăn no quá đang ngồi tạm nghỉ giữa hiệp mà các bạn nvien cứ luôn miệng: bạn ăn gì không mình lấy thêm cho )
Lời khuyên là ăn ít nướng thôi, ăn nhiều lẩu vào mn ạ )
Ngoài ra có cả gọi theo set bên ngoài nhé! xem tiếp
( Góc khen dạo )
Em chỉ có một câu cho bánh bột lọc Bà Già chợ Đồng Xuân rất tuyệt xem tiếp
[Góc hỏi han]
Giờ này gấu e nó vật bánh giò quá mà kb ăn ở đâu, ai cho e địa chỉ bán tối để e đưa nó đi k nó cho e gãy xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
Trong ảnh lần lượt là Macchiato trà xanh, Trà sữa 3 anh em và Toco Socola, cơ sở Trần Đại Nghĩa.
Không biết mọi người tung hô Toco thế nào nhưng mình đã thử gần hết menu trà sữa ở 2 cơ sở và vẫn cảm thấy ko thể yêu thương nổi
Rút kinh nghiệm lần đầu uống ở đây và đọc đc vài review khác, mình quyết định giảm 30% đường cốc Toco Socola, mà cẩm giác vẫn như kiểu chả giảm gì ý xong uống kiểu vẫn rõ vị bột bột của socola cơ, kiểu khuấy không kĩ ý, mà chắc là do nhân viên ko đc học về độ tan của bột socola nên cho hơi nhiều thất vọng
Thứ 2 là topping. Lần đầu uống bên Toco Bạch Mai, mình có uống trà sữa 3ae và thấy trân châu khá mềm, hơi ngọt nhưng rất ổn; pudding mềm, ổn. Nhưng sang cơ sở Trần Đại Nghĩa thì mình thất vọng lắm lắm. Trân châu siêu siêu cứng kiểu sống sống ý, mà còn chả có vị gì luôn
Không biết có phải là do mình quá gay gắt không hay nó đúng thật là như thế nhưng đây hoàn toàn là cảm nhận của mình. Tất nhiên vẫn có những điểm cộng ở cs Trần Đại Nghĩa như view đẹp, siêu siêu mát, không gian quán rộng (trừ Toco Bạch Mai), nhân viên nhiệt tình, giá cả phải chăng... Nhưng theo mình, với mức giá 116k như trong ảnh mình nên uống 1-2 cốc Gongcha hoặc 2-3 cốc Dingtea vẫn tốt hơn.
Mong nhận được ý kiến của các bạn về review này để các review sau của mình sẽ hoàn thiện hơn xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Các bạn cho hỏi có quán buffet nào ngon mà phục vụ tận nơi như ở sumo giá tầm 300k 1 người không ? mình tính tối cn đi ăn cùng mấy người bạn ak . Thank all xem tiếp

Mọi người cho e hỏi, ở Hà Nội có chỗ nào ăn lẩu tầm 30 người. Sạch và giá hợp lý không ạ . Bọn e liên hoan lớp xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Hè nắng nóng là chỉ muốn đc đi ăn gì đó mát lạnh thì tôi chọn đó là kem , nên đến ăn thử kem Swensens's . Kem hơi ngọt chút nhưng ngon , giá cũng chưa hẳn là mắc lắm. Hôm đi cùng 2,3 đứa bạn gọi suất lẩu kem ăn no căng bụng mà lại còn có chương trình khuyến mại tặng 1 ly kem bất kì trong Menu khi mua lẩu kem nữa
Nói chung là ai thích ăn kem thì nên qua thử , cửa hàng cũng k phải khó tìm , vào ngay Lotte Mart ở 229 Tây Sơn , Đống Đa là thấy . xem tiếp
[ góc khen dạo ]
Tháng trước có quán royal mới mở ở 171 Trần Đại Nghĩa nhưng do e không để ý tên quán nên lúc đến không thấy.
Khác với các quán Royaltea khác thì quán tên là Royaleat )) lúc đầu còn tưởng là quán làm nhầm bảng tên hóa ra là 1 quán chủ riêng.
Điểm cộng ở là dù có phần chưa hoàn thiện nhưng quán trang trí bắt mắt và nhiều góc đẹp để check in sống ảo Tiếp đó là trà sữa ngon, không bị ngậy hay ngọt quá và topping có thêm cả oreo- topping đầu tiên em thấy khi uống trà sữa )) À phục vụ cực kì thân thiện và đẹp trai, xinh gái nữa e xin nắp nhựa nhg lỡ đóng cốc cho e rồi nên còn xin lỗi và bảo lần sau đến thích cốc nhựa thì bảo trc vs chị để chị làm cho.
Điểm trừ nhỏ là quán hơi bé chỉ có 1 tầng cho khách uống ở đấy và lúc đi do mới khai trương mấy ngày nên loại trà còn hơi ít chắc bgio thì nhiều loại hơn rồi )) giá cho 1 cốc ở đây là 38k chưa topping. xem tiếp
À, cái cốc nhựa yêu yêu kia chỉ áp dụng cho 2 loại là trà hoa quả và trà gì đó mình quên rồi ( trà hoa quả uống chán lắm haha ) xem tiếp
-Không gian quán bé vô cùng, ngồi ăn k hề thoải mái vì chật chội, ghế bàn này va vào bàn kia, nv còn phải len qa khách ngồi ăn để di chuyển. xem tiếp

quán đã đóng cửa ở địa chỉ 4b mất rồi
Em ăn gần 20 quán bún bò huế khắp hà nội. Vẫn thấy quán này ngon nhất. 4b hoàng cầu, 35k suất thường, 45 k suất đặc biệt. 2 suất này khác nhau ở miếng chân giò thôi ạ. Suất đặc biệt là cả khoanh thịt chân giò to bự. xem tiếp
Góc chê bai insta cakedream2017
Đã ai ăn bánh của 1 bạn insta là cakedream2017 chưa ạ?? Thấy bạn í up feedback nhiều với trông bánh cũng ngon nên mình đánh liều order thử nhân 1 dịp rất đặc biệt của mình. Ngày mình cần bánh là thứ 5 mình đã cẩn thận inbox order từ thứ 3 bạn ý đã nhận order của mình là red velvet phô mai kem lạnh. Mình cũng đã nói rõ ngay lúc ấy mình đặt thời gian lấy bánh là khoảng trưa thứ 5. Bạn ý nhận. Đến ngày thứ 5, lúc 10h mình nhắn tin hỏi tầm 11h mình qua lấy đc chưa, bạn ý bảo phải 3 4h mới có. Như này là mình đã hơi k hài lòng rồi vì mình đã nói khoảng trưa t5 bạn í đã ok. Rồi mình cũng đợi đến 4h qua lấy bánh. Nhưng lấy đc cái bánh mình order trc 2 ngày k đơn giản các bạn ạ... mình đến nhà thì gặp mẹ bạn ý. Mình bảo cháu lấy bánh red velvet phô mai kem lạnh cô ạ. Cô ý bảo ở đây cô thấy có Trắng cheese thôi. Rồi mẹ bạn ý có hỏi bạn ý là bánh đỏ đâu thì mình k nghe rõ bạn ý nói gì nhưng cô mẹ bạn ý nói lại vs mình là HẾT RỒI CHÁU Ạ!!. Vâng hết rồi ?!?. Mình bảo ơ cháu đặt từ thứ 3 mà cô ơi sao lại hết đc ạ ? Thì cô ấy bảo đặt từ thứ 3 thì cô hết từ hqa rồi. Mình chán k còn gì để nói nên đành lấy tạm Trắng cheese. Mình rất bức xúc vì ngay hôm t3 mình đã nói rõ ràng vs bạn ý là t5 mình đặc biệt cần và mình order trc hẳn 2 ngày và khs đến đúng ngày đúng giờ mìnhđến lấy laị nhận được kết quả như vậy.
Bánh ăn thì cũng đc đấy nhưng bán hàng kiểu đuổi khách thế này thì mình kbh quay lại dù bánh có ngon đến mấy. CHÀO!! xem tiếp
(Góc hỏi han)
Mọi người cho mình hỏi ở Hà nội có quán súp lươn nào ngon ạ? xem tiếp
Mình vừa đi ăn quán này tối qua. Thấy rất ổn, quán tuy bé nhưng trang trí khá bắt mắt.
Bánh ngon, phô mai dai sựt sựt đồ uống rẻ
Tổng cộng 2 người hết 80k cho : hotdog phô mai, hotdog xông khói, trà đào, trà thái xanh
Điểm cộng nữa là quán có thêm các tờ giấy nhớ để cho khách viết và gắn lên tường lưu lại kỉ niệm . Mình thấy khá hay.
Các bạn nên ghé qua xem tiếp
[GÓC HỎI HAN ]
Ở quang khu vực ĐH Quốc gia - Thương mại có chỗ nào ăn ngon không ạ, đặc biệt là các quán ăn Hàn Quốc ý ạ. xem tiếp
[góc hỏi han]
Các chế có thể cho em xin địa chỉ ĂN VẶT quanh khu Quán Thánh không ạ? (hoặc 2km lân cận: Hàng Đậu, Hòe Nhai, hàng Than, hàng Bún, Nguyễn Biểu, Phan ĐÌnh Phùng, chợ Đồng Xuân,....)
Đa tạ các chế nhiều hihihi, chiều tối mai em đi chơi ở đấy ạ xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Quán thịt nướng quen Hà Đông ở ngõ ngay đầu đường vào Văn Quán giao với cầu đen. Cứ chiều nào lên cơn thèm thịt là lại ra đây (vì gần nhà:v) chị chủ nhiệt tình, thịt thà đậm đà 5k/cái mà lần nào cũng veo phát ít nhất 5 c xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi người cho e xin địa chỉ quán buffet nướng ngon ngon tầm 250k/người đổ xuống ạ xem tiếp
[góc bối rối]
Pizza hut có ăn được không các bạn ?
Thấy khen chê trái chiều quá ạ xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN ]
Hello mng mình mới đc 1 ng bạn add vào mấy hôm trước đây, mới thấy sao phí quá ko biết đến group sớm, tốn bnhieu tiền đi ăn mà nhiều lúc ăn fai quán chán ơi là chán, ngược hẳn vs review Lozi Foody ý đúng kiểu mua bực vào thân >< Tính mình k vừa ý là mình khóc luôn dc )) Mình thì cứ ghi list ra ntn để thử hết các món trên trời dưới biển, hoàn thành cx dc 30+ cái list ntn rồi ( FB mình có 1 album gần 500 ảnh toàn đồ ăn mng có thể vào coi cần món gì mình review cho nhá ). Hiện tại đang có list mới, muốn hỏi xíu là MNG CÓ AI ĐÃ TỪNG ĂN MÓN NÀO TRONG LIST NÀY RỒI CÓ THỂ REVIEW CHO MÌNH VỚI DC K Ạ? Mình cứ mỗi tháng có xiền là chỉ đổ hết vs tiết kiệm bằng dc để đi ăn thoi, nên ăn quán mắc mà chán thì đúng là vừa ấm ức vừa cả tháng chả còn tiền tiu=))) Mà list này hầu như còn toàn chỗ mắc ấy huhu. Mong là vô group REVIEW CÓ TÂM sẽ có đc những review chân thực nhất của những ng đi trước để tấm thân này có những bữa ăn ngon - bổ - đáng tiền ạ ) Chin cảm ơn xem tiếp
Bạn nào biết chỗ bán bánh red velvet ngon không?? Hồi trước ăn bên Nhọ Nồi thấy ok mà giờ ăn lại bánh vừa bé lại càng ngày càng đắt không thể yêu thương nổi nên giờ muốn tìm mấy chỗ bán bánh này ý cảm ơn các cậu nhiều nhaa
xem tiếp
<Góc hỏi han>
500 ace có ai biết quanh kv Phạm Ngọc Thạch có chỗ nào ăn ngon mà giá cả hợp lý k ạ. Thanks mn trước xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi ng biết bánh gato ở đâu ngon mà giá vừa phải ko ạ? xem tiếp
[GÓC HỎI HAN ]
Ở quang khu vực ĐH Quốc gia - Thương mại - Mỹ đình chỗ nào bán Bánh trứng gà non ạ ?? xem tiếp
[ Góc bóc phốt ]
Mấy hôm trước vừa thấy các bác vote trà sữa nào k ngon mà em quên mất không bóc phốt luôn quán trà sữa này
HỒNG TRÀ
Cơ sở 2: 302 Thái Hà ( gần rạp phim quốc gia )
Hôm đấy em đang lượn lờ trên phố thấy quán này bạn em bảo uống cũng ổn nên tạt vào thôi. Em dắt xe lên vỉa hè, xe thì nhiều mà chỗ để xe thì bé nên em vất vả lắm mới nhét xe vào được. Trong khi đó chú bảo vệ ngồi bên trong dõi theo em với ánh mắt vô cùng trìu mến
Vào trong gọi đồ thì thấy menu cũng đa dạng nhiều đồ mà giá tầm trung từ 30-60k. Em gọi trà xanh sữa trân châu cốc nhỏ, hôm đấy đang vào đợt giảm giá nên còn có 32k.
Nhìn chung view thì cũng khá ổn, yên tĩnh nên có thể làm việc được.
Ngồi chờ đồ 1 lúc thì đồ mang ra nhưng chả giống em mong đợi. Trà sữa nhạt nhẽo chả có vị gì cả,không thơm mùi trà luôn trân châu thì hơi nát nói chung là mất tiền rồi nên phải uống hết thôi
Ấy thế mà em đang uống tự nhiên thấy có gì đấy lạ lạ. Nhè ra thì thấy hẳn 1 cọng cọ nồi oytroy giật mình thon thót chả hiểu là có sợi nào nữa không hay mình nuốt hết rồi haizzz
Em thì hiền nên chả làm gì,chỉ để lại cọng cọ nồi và đứng lên đi về
Chắc số mình đen xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
trong hội mình có bạn nào biết quán nào ở đống đa có bánh mì chảo ngon không ạ. xem tiếp
Góc khen dạo
Bún chả điều hoà ) hno vừa ăn hnay lại ăn tiếp. Bởi vì mát mới lại là thịt nó ngon. Thơm ngon kiểu thịt thơm chứ kphai thơm ngon mùi hành tỏi hay gia vị tẩm ướp. Giá 40k/1 bát. Bằg giá bún chả nổi tiếng ở Hàg Than, số 1 Hàg Mành và bún chả nem cua bể ở Thành Công nhưng em Bông xin đc đánh giá chả viên ở đây ngon hơn thơm hơn nhiều thật là nhiều mà lại còn mát vđ nữa. Lâu lắm r chỉ ăn bún chả Thành công thôi vì hàg mành vs hàg than k còn ngon như trc nữa r. Nhưg thôi tạm biệt Thành Công, Thành Công nóng lắm . Các bạn làm quanh Cầu Giấy ra đây mà ăn trưa nè, mát mẻ lại ngon. 122 Trug Hoà, nhà hàg San Hô biển nhé.



xem tiếp
hỏi han
Mng đã ai ăn buffet lẩu ở tú chef,nướng lẩu ở bbq ding doong với lẩu ở mì cay sasin ng khánh toàn chưa review cho m với.. xem tiếp
[Góc bóc phốt] Chè ngon 75 Đội Cấn
Hôm qua mình thấy review của 1 bạn nên thèm quá quyết định hôm nay phóng ra thử
Lúc mình ăn là 11 rưỡi, quán đông người mua mang về, ăn tại chỗ thì ít. Đánh giá điểm cộng là quán nhìn sạch sẽ, phục vụ nhanh. Mình ăn chè thái thấy đúng vị mixed.
Điểm trừ: Lúc mình đến mới phóng xe lên vỉa hè thì 1 cô phụ bán hàng (nhìn béo béo) xưng xỉa và quát mình là phải để xe cho thẳng vào, không có mắt nhìn gì cả (?!). Mình đi ăn nhiều chỗ thì có chỗ có người trông xe, có chỗ không nhưng ít khi thấy thái độ quát khách kiểu như thế này. Và mình chỉ vừa phi xe lên vỉa hè chưa kịp làm gì...
Cô phụ bán hàng làm đổ đá ra ngoài và các cô ấy đổ đá vào 1 chậu nước để....rửa đá (!?!) rồi lấy ra dùng tiếp ....
Và thứ ba cũng là quan trọng nhất, chè đặc vị đường hóa học. Ăn xong vị đắng khé đọng lại trong cổ họng. Nước cốt dừa là nước đường hóa học pha với cốt dừa chứ không phải là cốt dừa pha sữa...
Bạn mình ăn chè chuối review là chuối chưa chín, ăn sượng
Mình sẽ không bao giờ quay lại đây nữa, quá thất vọng cho 1 quán lấy thương hiệu "ngon".

Nhân tiện có bạn nào biết chỗ nào bán chè thái mà ngon ngon một chút không? Cho mình xin địa chỉ xem tiếp