[Góc khen kha khá]
Em là fan của gà chiên mắm Phố Huế, nhưng hôm nay thèm quá ra ăn mà chưa mở cửa. Quyết tâm phải ăn đc gà chiên mắm trong hôm nay, nên lên mạng search thử thì tìm ra bài review về chân gà Mắm quán 30 Thi Sách.
Em gọi cánh gà chiên mắm, chân gà rang muối và lẩu Tomyum ạ. Với tâm thế chỉ ăn tạm cho đỡ thèm chứ không hi vọng nhiều, nhưng thật sự là ăn ngon hơn tưởng tượng rất nhiều ạ. Thế nên xin mạn phép nêu vài điều so sánh.
- Về cánh gà chiên mắm: vị ngon đậm, da k giòn như bên Pop nhưng cũng ngon tương đương ạ, nhiều tỏi (e thích ăn tỏi) nên đánh giá cao
- Chân gà rang muối: chân gà mập hơn Pop và cá nhân em thấy ngon hơn Pop vì bên Pop bị teo tóp và cảm giác chiên hơi quá
- Lẩu thái tomyum: set hơi ít so với 3 người ăn, vị lẩu hơi nhạt nhưng để ăn kèm tạm thì cũng được. (Ăn ba chỉ bò mỹ nên e thấy hơn bên Pop, đồ cũng tươi hơn)
Chung cuộc là đồ Pop được 9 điểm thì ở đây cũng 8 điểm, nhưng về không gian thì e sẽ đánh giá ở đây hơn ạ, vì ngồi bàn. Em rất không thích kiểu cởi giầy xong cầm giầy đi lại trc mấy bàn đang ăn bệt ở Pop xem tiếp
Lâu nay vẫn luôn chọn lẩu phan vì thái độ nhân viên cũng như chất lượng đồ ăn .
Hôm qua đi ăn bữa khai xuân cùng ny mà thất vọng kinh khủng !!!
Thứ nhất : Mình gọi đặt bàn ở Đào Duy Anh nhưng nv kêu hết bàn chỉ còn bàn 9h.oke 9h tới .tưởng quán đông ai ngờ đếm được mấy bàn đang ăn
Thứ 2: Mình order nước lẩu cốt dừa nhưng hết nhân viên bảo chỉ còn truyền thống và sấu nên đành chọn truyền thống .Hơi chán rồi
Nhân viên bê lẩu ra mình thử nước lẩu thì thất vọng thật .Tóm gọn là k có vị gì !!!!
Nhìn đĩa bò vì bò là món chính mà .Mat 2l bảo nhân viên bê trả 2 đĩa vì mỡ qua. Lần trước ưng lắm lắm mà giờ thì hơi buồn .Thịt 2 phần mỡ 1 phần nạc bê toàn đĩa thái dày dù mình mới ngồi ăn .
Bình thường đông khách nhưng nhân viên vẫn luôn ra hỏi xem mình ăn thêm gì không??? giờ thì khác xưa rồi tụ tập đứng nói chuyện mặc khách thôi .Thôi không sao cả .Lần cuối rồi
Tiện đây các b cho mình xin ít địa chỉ quán lẩu nào các b ưng nhất nhé xem tiếp
Vài bạn trên Địa chỉ ăn vặt còn nói đồ ăn có vị ure, không biết như nào nữa dù bản thân ăn về cũng thấy ngâm ngẩm đau bụng ))
Edit thêm xíu: Cảm nhận chung của mình về bát bún thì nó không phải quá dở nhưng nó không thể coi là đặc sắc và ngon như hình mình được. Và, đó không phải vị tomyum mà có vẻ là nước được chế thêm do khách đông? xem tiếp
(Ảnh chụp lâu rồi, hồi mới đầu còn đẹp đẽ ngon nghẻ ntn) xem tiếp
Góc khen
Hôm 28 tết mình vs đứa bạn ra Daruma Mipec, chỗ 229 Tây Sơn ếy, tầng 1
Ko nhớ địa chỉ cụ thể nhưng cx dễ tìm lắm, ở tầng 1 đi bộ 1 đoạn là thấy.
H ms nhớ ra để review lại
Vì 29 họ nghỉ nên hôm mình đi ko nhập thêm đồ, tránh tồn lại đồ sau khi nghỉ tết.
Cái này thì mình hiểu, ok đc
Về đồ ăn thì chắc n bạn cx ăn thử r
Mình chưa ăn lẩu ở nhà hàng đồ ăn Nhật bh nên ko biết so sánh thế nào.
Nhưng mình gọi 1 suất lẩu một ng, oimeoi nước lẩu ngon dễ sợ~
Cơm thì rất dẻo, ngọt nhưng ko thơm đc như cơm nhà.
Nc miso thì mình ko ưng lắm, uống hơi cay cay ở họng nhưng vị thì mằn mặn, túm lại ko hợp gu mình, nếu so vs nhà hàng Nhật mình từng ăn thì đc miso đi cùng lẩu này mình thấy ko đạt
Vừa ngọt vừa thơm ăn lạ miệng cơ mà ngon cực ấy, ko biết tả ntn cho đúng.
Sau đó mình gọi thêm bánh xèo, bánh xèo ở đây ko có ăn nướng tại bàn mà nguyên chế biến trong bếp. Cơ mà ngon. Mình thề là chưa ăn bánh xèo Nhật ở đâu ngon như chỗ này.(bạn nào biết bánh xèo Nhật ở đâu ngon chỉ minh vs)
Mình vs đứa bạn chờ bánh xèo lâu quá thì một chị ra bảo trong bếp còn 1 suất sa lát nên tặng bọn mình(hình như chỉ là quản lý)
Về phần sa lát thì ko bị ngậy hay béo quá. Vừa đủ, có thanh cua và vài nguyên liệu cơ mà mình đoán ko ra. Nc sốt thực sự ngon, hơi có vị của mayone nhưng ko phải. Mình là đứa chẳng thích ăn sa lát tí nào mà chén sạch sành sanh~ Thanh cua ko bị mặn, phù hợp để ăn riêng~
Do đứa bạn lỡ trộn r nên nhìn bát sa lát hơi hỗn loạn ))
xem tiếp
2018
Huhu. Xin thề với đất là đây là lần đầu tiên em được xuất ngoại. Với vô vàn mong chờ háo hức.. thì cũng là lúc thấy bị tổn thương sâu sắc vì thất vọng khi đi tour lần này.
Vì đi tour giá rẻ nên đáp sân bay Don Muang, eo ơi nó vừa bé vừa cũ ý ạ. Đến nơi thì cả lúc đi lẫn lúc về ăn ở nhà ăn sân bay mà chen chúc chật chội như kiểu giành giật để được ăn
Xin chia sẻ đôi lời, k biết các bên khác đi tour như nào nhưng lần này e đi cùng công ty chồng, mà cả công ty đều thấy chán nản. Đi chơi thì cứ bị giục lên giục xuống mỗi khi tham quan các điểm. Xong cứ lên xe là lại bài ca kể khổ để mơi mua vé xem show các thứ. Nhất là hướng dẫn viên bên thái, dẫn tour k có cảm hứng gì hết mà chỉ gây khó chịu và buồn ngủ cho đoàn. “Dà.. Dà..”
Các cậu biết k. Ở Pattaya 2 đêm thì chúng tớ ở Aiyaree Hotel, nơi hẻo lánh của pattaya luôn í. 8h tối là đã chả có hàng quán nào mở tắt hết đèn đóm luôn. Phải bắt xe tuk tuk đi 2-3km mới tới chợ, phố đi bộ. Đồ ăn của Khách sạn thì chán. Được cái may là đây cũng là lần đầu tiên trong 26 năm cuộc đời con bé biết thế nào là Pub, Cafe musik )))) Tại chưa baoh biết Bar nó là như nào. Nhưng phải công nhận, đến Phố đi bộ của Pattaya thì hãy vào chỗ này, ngay đầu phố luôn, quán Coffee Muzik dạng như pub ý, có nhạc sống mà toàn nhạc hay, ca sĩ thì có chị gái xinh ơi là xinh, duyên dã man, hát hay nữa chứ. Huhu. K bõ công.
Ăn uống thì công nhận là ăn uống ở Pattaya rất rẻ, và ngon. 2 đêm ở pattaya thì chúng tớ quẩy nhiệt tình ở phố đi bộ luôn, tính ra kể cả vào Pub hay uống bia, ăn kèm cũng chỉ 100-200k/ng.
Di chuyển 1 đêm ở Bangkok, vì chỉ có 1 đêm nên chả đi được mấy. Chúng tớ ở Pietra Hotel, cách trung tâm 15km. Vâng. 15km các cậu ạ K thể tin được. Chúng tớ gặp rắc rối khi di chuyển vào trung tâm. Trên đường tắc đường nghịt nên phải đi bộ 2km để ra trạm tàu điện ngầm. Tự search tiếng thái để mua vé tàu cho mọi người trong đoàn. Tự tìm hiểu và đi tàu đến các chặng trong trung tâm. Huhu. Lạc mẹ vào thế giới thần tiên các cậu ạ.
Tính sơ sơ thì ở bangkok chúng tớ đi bộ phải tầm 5-6km. Ăn tối thì cho đoàn ăn ở quán đồ ăn bẩn kinh khủng, cả đoàn đau bụng đi vệ sinh tối hôm đó
Sau chuyến đi này thì tớ quyết tâm, k phục thù tớ k làm người )))) Mẹ nó chứ. Huhu. Nhất định phải đi Thái lần nữa. Vì lần này đi thấy thích Đất nước và Con người nơi đây vô cùng, nhưng tour phục vụ quá chán như đánh vật Chả có cái đoàn nào mang tiền đi mà k được tiêu như đoàn tớ vì k được đi mua sắm
!!!!!!
NOTE CỨ ĐIỂM ĂN CHƠI:
- PATTAYA: CHỢ ĐÊM, PHỐ ĐI BỘ
- BANGKOK: TRUNG TÂM MUA SẮM (nhiều lắm Đi k hết đâu, lạc đấy)
xem tiếp
[góc hỏi han] Cả nhà ơi, em đang đi Phủ Ho Tay, không biết quanh đấy có quán nào ăn ổn ko ạ? Em cảm ơn ạ xem tiếp
《GÓC KHEN KHEN KHEN》
-LỜI đầu em xin chào các chụy em thông thái ở đây ạ )
-Sau chuỗi ngày bội thực vì tết thì em hnay đi check thử nước hoa quả bên xinhsiqi này. Thấy trên foody khen lắm nên sau khi đi ăn lẩu xog thì mò luôn ra bên 139 nguyễn chí thanh này. Gọi 3 cốc là trà chanh trân châu và trà chanh leo. Về cơ bản là uống khá ngon và mát. Có cảm giác gì đó rất thanh lọc cơ thể mà ko béo vì ko phải trà sữa, trong cốc chanh leo thì ko có topping gì cả, vị hơi chát chát. Còn cốc chanh TC thì có sẵn topping TC trắng, ăn khá giòn và ngọt, ngon hơn hẳn TC đen bình thường ấy. )
- đánh giá của em thì ngon 8/10
- Nhân viên thì thân thiện 9/10
Lựa chọn thay thế giờ của e là trà hoa quả này đây ạ. Uống mùa hè chắc phê phải biết đây xem tiếp


Chào cả nhà, nghe bảo trung thu trên Tuyên Quang rước đèn và chơi trung thu vui lắm. Ko biết bạn nào đi chưa nhỉ???. Có thể chia sẻ kinh nghiệm với mình ko? Book phòng ở đâu để tiện đi ăn chơi ạ
Cảm ơn cả nhà !!!! xem tiếp
[Góc Chê thậm tệ]
Bọn e đi 4 người và gọi buffe lẩu nướng 169k.Đồ nướng thì cx tạm đc mà e quên chụp lại,menu thì đặc sắc mà bê ra đc vài đĩa theo kiểu các bạn ý bê gì ra thì ăn cái đó vậy.Bỏ qa Nướng bọn mình ăn tới lẩu thì họ bê ra cái nồi lẩu không màu k vị như trong ảnh kia mình hỏi thì bạn nv ns "thông cảm hnay nhà hàng có 1 vị lẩu thái",đến khi mình kêu cho mình thêm bò cuốn nấm mà bạn nv ns là "bò cuốn nấm chỉ có trong nướng" mà trong menu có ghi trong lẩu.mình ăn lẩu vs bò và gà sau đó có thêm váng đậu.Gọi các bạn cho tớ đồ ăn ra thì cứ bảo "Vâng",t ăn lẩu và k có gia vị,gọi các bạn ấy phải đến 3 lần thì ra được bát bột canh k ớt k chanh.Nói chung là không bh quay lại quán này 1 lần nào nữa
Địa chỉ ở 976 đường láng,ngã 3 láng rẽ chùa láng xem tiếp
Mng cho e chút kinh nghiệm về khách sạn ở Phú Quốc nhà e2 vk ck con nhỏ 15m và e thì đang bầu bí ạ muốn khách sạn ổn chút có bể bơi , đi lại thuận tiện ạ .nhà e ở 4 ngày 3 đêm .thanks cả nhà nhé xem tiếp
2/9 đi đâu chơi bây giờ mọi ng cho e xin ít review, có con nhỏ ạ xem tiếp
Góc chê thậm tệ - Pizza Hut, Hồ Gươm plaza
Hôm này mình có gọi Pizza Hut ở Cơ sở Hồ Gươm Plaza Trần Phú mua combo 1+1 gồm 1 hải sản, 1 chai coca 1,5L, 1 khoai chiên và 1 salat tổng thiệt hại hết 307k. Vde ko phải ở tiền mà là chất lượng kém quá.
Pizza quá mặn 2 ng ăn ko hết 1 cái size M, đế thường mà mình tưởng là đế dày nữa.
Khoai thì nhạt và cứng, có vị thiu.
Salad thì tạm đc.
Mình thấy ăn ở La Pizza - Thành Công còn ngon và thơm hơn mà bằng size và rẻ hơn có 89k. Do xa quá nên các bạn ấy ko nhận ship, đành gọi Pizza Hut. Bt nhận pizza là thấy thơm lừng rồi, hnay chẳng có mùi vị gì, chỉ thấy mặn quá mặn.
Thôi lần này say goodbye vs Pizza Hut.
P/s: Ảnh này là cắn thử rồi bỏ luôn. Chứ ko phải ăn còn ngần này miếng đâu ạ. xem tiếp
Có bạn nào ở Sapa cho mình hỏi thời tiết hôm nay có tốt không ạ? Mình dự định đi mà sợ gặp mưa lũ. Mình cảm ơn nhiều. xem tiếp
[ngàn lần khen]
- Yukssam - 66 ô chợ dừa quán buffet đồ Hàn
- lần thứ 4 mình ăn ở đây và 4 lần đều hài lòng từ phục vụ đến chất lượng đồ ăn (buffet 40 món, mình chưa thể ăn đủ cả 40 -)) vì quá no).
Có gói 199k, 299k.
- Nhân viên nhiệt tình vui vẻ, thường xuyên tự thay vỉ nướng, hỏi khách order thêm ko, nướng hộ khách... Đôi khi có cả a chủ người Hàn phục vụ khách luôn (mình nghĩ là chủ ở đây- cái a áo sơ mi sọc đen mình khoanh vùng ở dưới).... Đỗ xe thì hnay trời mưa nên bạn nhân viên đứng cửa che ô để dựng xe rồi đưa vào luôn.
-Không gian đẹp và sạch sẽ, mn xung quanh đa phần nói chuyện nhỏ, ý thức tốt.
- phải đặt bàn trước vì nếu trực tiếp đến mới đặt bàn thì hiếm khi còn.
Mình đánh giá "n*******" luôn )
Giá tầm trung xem tiếp

Lần đầu trải nghiệm bún ốc bê vỉa hè thấy cũng thú vị phết các bác ạ
Một bát đầy đủ gồm riêu+ốc+thịt lợn dải+giò tai+chả cốm(to bự chảng)+đậu siêu nhiều, mọi thứ đều vô cùng đầy đặn chứ ko lõm bõm vài ba miếng đâu ạ. Nước dùng đậm đà
Chỗ ngồi hơi chật, quán đông nhưng không phải đợi lâu. Có 1 cái ghế con để ngồi và cái ghế lớn hơn làm bàn nhưng chân e dài quá nên phải bưng lên để ăn nhưng vị cô chủ quán quá thân thiện, mấy cô phụ giúp cũng đáng yêu nên chắc chắn sẽ quay lại vì cái giá 50k 2 BÁT thì ko thể ko yêu thương vô bờ bến rồi ạ
P/s: Quán nằm cuối ngõ Phất Lộc, đối diện 1 cái đền (chùa) rất dễ tìm ạ xem tiếp
[Góc siêu Khen]
Hiệu Takochan với bánh Takoyaki ở chợ Gạo thì dạo này nổi tiêng khỏi phải bàn rồi. Đồ ăn siêu ngon ảnh siêu hấp dẫn luôn. Mấy bữa nay các bạn cũng review ào ào rồi nhưng nay mình mới được thử. Mình thì cũng lười viết. Ở trong hội cũng lâu mà toàn ám binh bất động nhưng nay k viết thì thật thất đức quá. Vì anh chủ cứ phải gọi là siêu cute luôn. Tớ mua 2 suất và muốn mang về để thử cùng đứa e gái. Vì nó là đứa siêu cuồng takoyaki luôn. Nhưng a chủ cứ nài nỉ là thôi e ăn ở đây đi k mang nguội k ngon đâu. Làm t cũng hơi ngại. Xong cũng vội k tiện ở nên quyết tâm đi. A ý lại nghĩ mọi cách để sao để nóng đk lâu nhất. A ý cứ băn khoăn mãi eo ôi nhìn trăn trở lắm ý. T bảo t mua hộp nhựa 5k mang về cũng đk. A ý cũng k ưng. R t bảo k a cứ bỏ túi bóng cũng đk ksao đâu. A ý cũng cứ nghĩ mãi. Xong cuối cùng a ý vừa để thuyền vừa để hộp nhựa. Quan trọng là free hộp nhựa mang về nhé. Còn quên k dặn liên tục e cố gắng ăn nóng giúp em. Chưa bao giờ t gặp ai mà dễ thương mà lại nhiệt tình đến thế luôn ý.
Về giá cả thì 30/40/50 cho 4/6/8 miếng
Có 4 sốt: cay rong biển(trong ảnh) cá ngừ bào, hành, trứng, với salat.
T ănn hai sốt đầu thì ưng cực kì luôn. Đặc biệt là cay rong biển. Ăn cay cay ngọt ngọt thích lắm. Cảm giác ăn cả 10 viên vẫn k đã ý hihi.
Nói chung là ưng lắm mọi ng nên ăn thử đi nha!!!
xem tiếp
[Góc băn khoăn] Goggi Huỳnh Thúc Kháng
Xin chào hnay e có đôi lời review về quán goggi lần thứ 2 e quay lại cx là địa chỉ này
Bọn e đi tổng cộng có 4 ng lớn thì đc xếp vào bàn mà bạn xếp bàn bảo vs chúng em là bàn chuyên dành cho nhóm đi 4 ng. ok fine bọn e có nói qua là đc cho bàn lớn hơn vì toàn ng to xác đi vs nhau nên sẽ hơi chật nhg vẫn bị ngồi vào bàn chuyên “4 người”
Vào ngồi ấm chỗ đc hỏi là dùng combo xèo xèo xong rồi bắt đầu công đoạn chụp ảnh tự sướng mọi góc độ xong vẫn chưa thấy ace nào bê thịt ra cho bọn e. Phải chờ cho đến khi bọn e nhắc đến nỗi vỉ vẫn sáng bóng hơi than mới đc ra hỏi các bạ dùng combo đã gọi món chưa ôi mấy chị nv vui tính thế
Tiếp theo là về đồ ăn. Lúc đầu bưng ra cũng nhanh chóng và đầy đủ. Nhưng ồ NO đấy mới chỉ là khỏi đầu. Bọn e gọi thêm sườn heo và ba chỉ. Đc cái ba chỉ gọi phát ra luôn. Còn sườn heo trong khoảng thời gian gọi chờ sườn 30p chắc nhắc vs mấy bạn nv k dưới 3 lần thì đc a qly có đến nói là sườn heo hết ơ thế s k nói từ lúc đầu để bọn e khỏi phải chờ ròi nào thì nấm, Salat, thịt bò, thịt lợn, vv... các anh chị cứ thấy ce gọi là giả điếc trong khi bọn e ngồi chờ rõ lâu. Bọn e cx thông cảm là Tết xong thì đồ ăn cx đc chấp nhận nhg về cách phục vụ vẫn chán quạ đúng là trời tính k bằng ng tính các bác ạ đến cái đĩa má heo của e cx phải đến gần 45p lận mà xuống k những 1 đĩa mà còn kèm tận 2 đĩa luôn
Đến cái vỉ nướng đen xì như ảnh kia bọn e cx phải nhắc 3 4 lần các anh chị mới thay hộ
Sau 1 hồi ăn nướng thì chuyển qua ăn lẩu cứ mong các ace nv để tâm đến thì cx chả khá khẩm hơn là mấy thôi thì ăn nướng nhiều thịt r thì ăn lẩu tém tém lại tý. Trên bàn thì sạc bóng quân thù chỉ còn mỗi nồi lẩu mà gọi thêm có 1 đĩa bò mang ra từ đầu thì cho đến cuối tàn hơi cồn. Vẫn k 1 ace nào nhớ tới bọn e đã gọi thêm 1 đĩa bò nữa suốt 30p ăn lẩu chờ thêm 1 đĩa thịt bò mà cứ “ac chờ 1 lát” cho đến khi gọi kem ra ăn tráng miệng
Chắc chị nv nhiệt tình quá thấy bọn e đang ăn kem còn bê đĩa thịt bò ra hỏi “ac gọi thịt bò ạ” đc 1 lúc sau thì lại hỏi bọn e có gọi thịt bò nữa k
Thôi thì sang năm mới cx đc 1 bữa tàm tạm xem tiếp
Chuyên mục bún ốc chặt chém ngày tết. Tui thấy trên phố chặt ghê quá gì mà bát bún ốc 50-100k mà ăn dở tệ, đến đậu còn đc 2-3 miếng lèo tèo chứ đừng nói đến ốc thịt. Quán này tui biết vì theo dõi insta rv đồ ăn tunluvfood. Bthg quán bán bún vịt 20k/bát đầy đặn tiết xin thêm k tính tiền nhưg vì tết kiêng ăn ngan vịt nên chuyển sang bán bún ốc. Bát này tui ăn đầy đủ: ốc to, thịt, mọc, giò, đậu thêm chút riêu cua với hành khô thơm2 ăn ngập mồm giá chỉ 25k. Nói chung ăn ngon, đầy đặn no vđ và quá rẻ so vs giá ngày lễ tết.
•đc: 26 tân triều- đối diện sân chơi xóm lẻ. xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN ]
Cuối tuần này em có lên Cầu Giấy. Đây là lần thứ 2 em ra đấy nhưng em vẫn chưa biết những món ăn ngon ở đoạn đó Mọi người chia sẻ giúp em địa chỉ đồ ăn ngon ở đó với ạ. Đồ ăn vặt nha mọi người. Thankss all xem tiếp
[góc vừa khen vừa chê]
Regius Tea 123 Ô Chợ Dừa các bác ạ.Điểm cộng là kem cheese đặc và ngon, trà thơm và sữa ngậy. Mình gọi trà sữa Regius Đặc Biệt.
Điểm chê là bánh bông lan trứng muối, ko chỉ ít trứng ( có 1 lát ) mà sốt còn nhạt nhẽo, ko vị.Tóm lại là bánh bông lan rất là kinh tởm và đáng thất vọng các bác ạ.Thái độ nhân viên cũng không được nhiệt tình cho lắm,lúc mình ord thì hết nhiều thứ nên cũng ko ord được cái mình muốn. xem tiếp
GÓC CHÊ THẬM TỆ
KUMO BBQ& hotpot
14 phố thịnh liệt ( 1141 giải phóng cũ)
Hnay m và bạn đi tìm chỗ ăn. Đi vào chỗ mà đông quá nên m tìm lại ảnh cap màn hình cũ. Quán này được 1 bạn trong hội review khen nức nở. Và đến đây thật sự 2 bọn mình phát sợ.
Vừa đến nhân viên kêu lên tầng 2. Mình đứng 1 lúc k thấy í ới gì nên xuống hỏi thì nhân viên kêu chủ đi vắng mà k biết thật hay đùa .
Khi chờ 15p trong can phong bẩn cực bẩn k ai nói gì thì m quyết định đi về thì bạn nhân viên trông xe kêu là đặt nồi rồi.
Ok đi lên. Vẫn ngồi căn phòng ấy. Bực vì bẩn quá thì m gọi nhân viên là m k ngồi đây . Xếp cho m chỗ khác. Bạn nhân viên cho lên tầng 3. Ok fine. Sạch hơn tầng 2 nhưng ghế ngồi m lấy giấy lau đen sì, muôi múc đồ k thèm rửa.
Đồ lấy lên thì được 1 đĩa này. Và kinh khủng khi ăn lẩu thịt bò vừa to vừa dày ai ăn lẩu mà vừa ăn vừa cầm kéo cắt chưa ))
Đồ ăn dã đông chưa sạch. Đồ ăn thiếu )) đọc menu rõ sang.
Nhân viên thì chắc 1 nv phục vụ 3 tầng. Chạy nên có 4 bàn ăn thôi mà vất vả , gọi mãi mới thấy mặt. xem tiếp

Chào mọi người, mình rất thích bún đậu mắm tôm nhưng ăn ở những quán trong SG (kể cả bún đậu homemade trứ danh) mắm tôm ko ngon như ngoài HN. Lần đó đi HN mình ăn ở Mã Mây.
Vậy nên mạn phép hỏi mọi người biết ở đâu ở HN có bán mắm tôm mang về hem, và mua về có phải pha thêm gì ko ạ
Cảm ơn mọi người nhiềuuuuuu xem tiếp
Mng cho e chút kinh nghiệm về khách sạn bên Sing đc ko ạ? Có ksan nào mà giá ổn, sạch sẽ, đi lại thuận tiện ko ạ? Vs cho e 1 số địa điểm du lịch đẹp bên đó với. Đi 5 ngày 4 đêm or 1 tuần. Cảm ơn mng rất nhiều ạ xem tiếp
Chuẩn bị đầy tháng con gái mà em chưa nghĩ ra nên làm ở đâu. Buffet thì mọi ng phản đối vì ko ăn được nhiều xin các chế cho vài địa chỉ nhà hàng đồ ăn ngon , decor đẹp quanh khu vực Hoàn Kiếm hoặc Ba Đình ạ xem tiếp
Mọi người cho mình hỏi, tầm này đã chỗ nào bán chè sầu ngon không ạ?
Thèm quá mà không biết ăn ở đâu. Toàn thấy chưa mở cửa thôi ạ
Anh Công duyệt bài giúp em xem tiếp

Sau tuần lễ mình định đi lang thang đâu đó bằng tàu hoả. Khoảng 2-3 ngày thì có thể đi đâu được quanh khu vực miền Bắc nhỉ?
Cảm thấy Hn ngột ngạt quá, bạn nào biết địa điểm nào có homestay thú vị thì giới thiệu cho mình xem tiếp
Fansipan Legan _ vẻ đẹp của NÚI FANSIPAN sẽ khiến cho bạn phải ngỡ ngàng
Một chút nhé


La Khu du lịch khá nổi tiếng khi đến Sapa, cách thị trấn tầm 3km, khi dến sẽ có xe điện trở bạn xuống một đoạn và đi vào trong mua vé giá 700k/ người nếu chỉ đi cáp treo, thêm 150k nếu đi cả tàu điện( cho những ai không leo được lên trên đỉnh = 600 bậc thang).
Họ sẽ không cho mang đồ ăn lên nên nếu có thì cất kĩ tí.
Mất 15p để đi từ chân đến đỉnh, đường đi rất đẹp và nên thơ, nếu hôm nào nhiều mây sẽ khó thấy cảnh nhưng thực sự vẫn đẹp tuyệt( cần chuẩn bị tâm lý nếu cáp đột ngột dừng do mất điện, sẽ có lại nên đừng sợ) .
LÊn đến nơi, tầm tháng 4,5 thì không khí trên đó vẫn lạnh, trên mười độ một chút.Nên mang theo áo ấm nhé. Từ điểm dùng chân đó lên đến đỉnh cực fansipan là một trải nghiệm thú vị , có rất nhiều cảnh đẹp với chùa và tượng phật linh thiêng, âm nhạc thanh tịnh, rất tuyệt .
Một bầu không khí trong lành sẽ khiến cho tâm trạng của anh chị em thư thái ra nhiều.... xem tiếp
Có thể Brunei không vui và đặc sắc như các nước khác. Nhưng cũng nên đến để trải nghiệm một trong những quốc gia giàu nhất thế giới ^^ xem tiếp
Lễ này em muốn đi Mộc Châu. Mọi người cho em xin rì viu chỗ ăn ngủ chơi với ạ? em cảm ơn xem tiếp
Hi room mình!
Mọi người hay đi dl có kinh nghiệm cho em hỏi với!
Cuối t11 e và 3 ng bạn nữa về quê Bắc Giang, sau đó muốn đi Sa Pa và đi Điện Biên xem hoa Tam Giác Mạch(nghe nói thú vị lắm nên mê đi)! Các anh chị rành đường chỉ cho em đi sao cho thuận tiện với ạ! Nên thuê xe đi mấy ngày hay có xe ngoài đi tiện? Đi các địa danh đó ăn gì ngon ạ? Chỗ thăm quan thú vị với! Em cảm ơn ạ! xem tiếp
Ảnh lượm nhặt trên ig của tài khoản @tomwerewolf
Rồi cô bạn mình sẽ ở những căn nhà giữa đồi như này và vui chứ?
xem tiếp

Mọi người chỉ cho t vài địa chỉ nhà hàng, nhà bè hoặc chỗ nào ăn hải sản ngon giá cả hợp lý cho nhóm đông với ạ. Kèm số điện thoại của nhà đó càng tốt ạ. Cảm ơn mọi người.
P/s: Ai có tour trong ngày giá tốt thì ib cho t nhé xem tiếp
# #
Chào cả nhà. Mai mình đi Đà Lạt không biết thời tiết trên đó như thế nào ạ. Mình cảm ơn xem tiếp
[] ở Nguyễn Xí (gần Đinh Lễ, Tràng Tiền)
Note: mình có chỉnh lại tên thức uống của 2 bạn do mình nhớ nhầm viết sai, rất xin lỗi ạ :<
Vốn thích phong cách retro nên mình cực thích decor cổ cổ màu mè hoa lá như của Cộng, thêm cái cầu thang bé xinh kiểu nhỏ với hẹp trông cực cổ nên mình rất muốn một lần vào quán này. Nhưng đúng là đời không như mơ.
- Lần đầu mình vào quán với bạn vào hè năm ngoái, đúng lúc ấy trời mưa khá to nên mình rủ bạn lên Cộng luôn. Vừa chân ướt chân ráo lên được cầu thang thì nhân viên nam đứng ngay cuối cầu thang đã đáp rất sẵng giọng bằng thái độ khó chịu: "Hết chỗ rồi chị ơi." Không 1 câu xin lỗi hay hỏi khách có muốn mua mang về không. Ba bọn mình bèn ngẫm ngùi đi xuống, phân vân có nên sang Highland đối diện không vì trời đang mưa khá to, hơn nữa Highland cũng hơi đông nên đang ngại. Lúc ấy có một cặp nước ngoài đi tới, mình qua bên kia đường vì quyết định vào Highland thì thấy bạn nhân viên nam kia niềm nở đón vào ngồi Thôi, mình hiểu
- Lần hai mình dẫn bạn từ Nam ra chơi. May quá lần này còn chỗ, bạn mình đi mệt nên mình dắt ra ngồi mới thấy rõ decor bên trong. Không gian tối và trông hơi kinh dị, làm mình cảm giác như quán cafe đèn mờ (chắc do ngồi phòng bên nắng không vào được). Dưới đất có kha khá vỏ hướng dương (cái này do khách ăn ý thức kém, bỏ qua), nhưng chắc cái ngu nhất là bọn mình đã vào quán cafe mà không gọi cafe. Mình gọi nước chanh 35k (cốc bé nhất, kiểu cốc to hơn hũ sữa chua ý), không hiểu sao mà nó cực khé cổ. Cốc vừa chua gắt vừa ngọt lợ, uống có tí mà rát hết cả cổ họng, may mà cốc nó bé. Bạn mình gọi sữa lắc vị dâu (cốc ở giữa) thì vị chẳng khác gì sữa dâu Dutch Lady, còn hình thức thì có thêm bọt sủi chắc do lắc bình. Đứa nữa gọi nước cam quế (cốc bên tay phải) thì ngọt ngọt ngọt, như kiểu nước Teppy (vì mình thấy có tép cam), ngọt đến không thấy vị chua chua của cam đâu.
Điểm cộng là bạn nhân viên nam lúc mình xin thêm cốc lọc đã pha loãng nước chanh để uống được khá ngoan, lịch sự, nhanh nhẹn.
Điểm cộng nữa là toilet có bảng đánh giá độ sạch, đầy đủ (dù toilet trông vẫn hơi ghê).
Hình mình chụp do nhấn focus ở góc tối+chỉnh tí nên mới sáng thế, chứ để tự động thì ba cốc tối đến mức như màu nhau luôn. xem tiếp
( Góc khen )
Chè ngon Mẹ Nhím 53C Hai Bà Trưng
)) Là một đứa không ưa ăn chè nhưng khi ăn chè thái ở đây thì đâm ra nghiện ) Chè ngon + thêm chị chủ quán rất nhiệt tình xem tiếp
[góc chê khủng khiếp] [cảm thấy bị lừa]
[kowloon Phạm Ngọc Thạch]
Lần đầu e review trên hội ạ, đi ăn m5 biết là tết sẽ khó đòi hỏi cao nhưng ức chế quá mọi ng ạ. E order bàn 6 ng bên kowloon PNT, lúc đến các bạn ý xếp cho bàn 4 và kê thêm 2 cái ghế gấp bên ngoài. Thôi thì tết đông e chấp nhận, nhưng ôi thôi đến lúc gọi đồ. E gọi buffet 229k thì nhân viên báo hnay bọn e chỉ phục vụ xuất 279k, e vẫn ok. Menu ghi nồi lẩu 2 ngăn mà phục vụ báo lại chỉ có 1 nồi lẩu 1 ngăn. Tiếp đến là dimsum bê ra, toàn bộ là của menu 229k, tất cả những món thêm của xuất 279k đều không có. Quay sang ăn lẩu cũng vậy, nhân viên bảo chỉ có ba chỉ bò (mà thực đơn 279k là nạc lưng bò và cổ bò). Cuối cùng mọi ng ạ, chỉ đc đĩa đầu tiên là thịt bò, sau đó trộn thịt lợn vào????
Tại sao lại bắt khách hàng chọn xuất 279k mà phục vụ như xuất 229k, còn trộn cả thịt lợn vào thịt bò. Quay ra ăn tráng miệng thì chỉ có chè, nhưng chè không có nước, vài miếng thạch ý ạ. Ôi thôi kinh khủng quá
E thề là e chào tạm biệt luôn và k bao h quay lại. xem tiếp
Mng ai đi tour thái của công ty du lịch nào uy tín cho e xin ít ý kiến với ạ . Đi tour nào lịch trình hay k vẽ vời đi ạ xem tiếp
trà sữa dingtea Lạc Trung. Gọi 2 cốc tra sữa trong đó có 1 cốc Hồng trà sữa. Nhạt nhẽo k khác gì Nước rửa trà các ông ạ. bảo Nhân viên pha Đi pha lại đến 3l vẫn k đc. Cuối cùng bạn pha chế cầm Lên bảo lần sau c phải dặn là bớt sữa để ngửi thấy mùi trà. Chứ nhiều sữa thì nó át hết mùi trà. Tôi chỉ biết gọi 1 cốc Hồng trà sữa ít đá. Còn pha chế thế nào là việc của các ông chứ. Tôi mà biết pha chế thì tôi tự pha uống rồi. 49k cốc hồng trà sữa uống phí cả mồm các ông ạ
=>> k bao giờ quay lại lần nữa. xem tiếp
Tháng 11 mình có kế hoạch đi tự túc qua Phượng Hoàng Cổ Trấn, ace nào đã từng tự xử cho mình xin ít kinh nghiệm được không ạ ? Tiếng trung chỉ biết câu wo tả nị xỉ thôi xem tiếp
Mình tính đi Hội An Đà Nẵng mà google thấy bảo đợt đó Hội An mùa mưa.. xem tiếp
Góc hỏi han
Đăng bài chưa bao giờ được duyệt, chán.
Mọi người cho hỏi hôm nay mùng 5 có những hàng buffet nào mở cửa rồi ạ? Buffet kiểu Sen, lẩu nướng hay hải sản gì gì đó đều đc ạ.
Thanks all! xem tiếp
[Góc hỏi han] [HN]

Chúc mừng năm mới cả nhà ạ!
Em có gia đình người bạn ở Úc chuẩn bị sang chơi và muốn 1 buổi tối được em dẫn đi ăn vòng vòng quanh khu Phố cổ (tại bạn đã đặt ks tại phố cổ). Ở Úc họ đã thử khá nhiều món ăn tại các quán Việt nên muốn em giới thiệu những món đặc sắc ở HN ăn một lần là nhớ HN cả đời ấy ạ mà trên Phố cổ nhiều quán quá em ko biết quán nào ngon nữa. Ngoài mấy món kiểu phở bún chả em cx không nghĩ ra gì thêm nữa... Mong mng góp ý giúp em với ạ
Cám ơn mng nhiều nhiều Mong ad duyệt bài giúp em gấp ạ ^^ xem tiếp

Đầu tháng 11 này e đi đà lạt đi 2ng ạ
Mn giúp e homestay nào gần tt vs lại ăn uống quán nào hợp lý vs ạ
E đi tầm 4n3d ạ. E đi từ Đà Nẵng ạ
Và cho e hỏi thời tiết tháng 11 ở đl còn mưa ko ạ
Mong ad duyệt bài xem tiếp
Phượng hoàng cổ trấn !!

Nơi 1 chữ tiếng anh cũng không hiểu, mình phải làm sao đây
Chỉ up photo thôi, không review gì nhiều vì quá đẹp rồi
P.s: nếu bạn nào muốn tới đó mà không biết tiếng trung hoặc chỉ biết một xíu thì nên đi tour đừng nghe lời mấy đứa review tự túc dụ vì bên đó toàn tiếng trung k có phiên âm gì đâu cho mấy bạn dùng dịch pleco nha
Mình là là ngừoi thích đi tự túc nhưng mà thật sự bị choáng khi giao tiếp mua bán hoặc đọc menu ( không hề có menu tiếng anh) nên ai muốn đi suy nghĩ thật kĩ )
Đặc sản: bánh tép, lẩu cá cay, nấm đông cô sấy khô cực ngon ( đi tour mới bán, ở ngoài k thấy bán), đậu hủ thúi, bánh gạo đậu phọng ( mua ở phù dung trấn mới ngon)
Mấy bạn đổi 5tr tiền việt nam thành tiền tệ tiêu là đủ rồi k cần nhìu đâu !! Mình đổi tỉ giá 360k = 100 tệ xem tiếp
Cần Thơ có khách sạn nào 3 sao chất lượng không mn. xem tiếp
HAI NGƯỜI CHẠY TRỐN NHỮNG CƠN MƯA.
Tụi mình chạy trốn những cơn mưa ở Hà Nội với hai cái ba lô, hai đôi chân mong mỏi được rong ruổi. Anh chưa tới Đà Nẵng bao giờ, mình thì lại muốn tới Huế, thế nên chúng mình đi một lèo để thỏa lòng.
Tháng 8, trời Huế nắng trong, đường thưa người và nét trầm mặc hiện lên sau những bức tường cổ, chợt nhận ra trên phố Huế có đường Hà Nội, nghe vui vui, như kiểu mình tìm được một người đồng hương giữa đất xa lạ ý. Homestay của tụi mình, nằm bờ kia của sông Hương, lặng một chút bên ban công ngập nắng là nghe thấy tiếng chim hót. Ăn trưa xong, tụi mình qua Quốc học Huế, thăm làng hương Thủy Xuân, chùa Thiên Mụ, và khi trời tối, hai đứa lại tung tăng phố đi bộ Võ Thị Sau, ngắm một Huế thị thành sầm uất.
Sáng hôm sau tụi mình ăn cơm hến, bún hến. Cô chủ quán còn phải ra đảo hộ cái bát cơm lên, vì bọn mình không trộn lên mà để ăn vậy. Bát cơm bảy ngàn, hai người gọi ba bát đủ ấm bụng, làm ngụm trà đậm mùi hoa nhài khiến tâm hồn lâng lâng. Sau khi thăm Đại Nội, tạm biệt Huế, hai đứa lại xách ba lô để sang Đà Nẵng. Đường từ Huế đi Đà Nẵng nhất định phải ghé qua Lăng cô, nắng vàng trải dài bãi biển đẹp mê hồn, gió lại mát khiến bọn tớ muốn ngồi đó mãi!Rồi hãy đi men theo Đèo Hải Vân để được mở ra trước mắt là bao la. Bọn mình tới Đà Nẵng vào chiều tối, hòa mình vào dòng người đợi cầu Rồng phun lửa, rồi ra biển cho tới đêm muộn, để cho sóng đập thỏa thích vào chân, gió lùa vào tóc, và tay thì mơn man cát mịn lạnh.
Ở Đà Nẵng, sáng ăn bát bún chả cá, chơi quanh quanh với bầy chim câu , qua chợ ăn cốc kem bơ ngon lành, xong xuôi tụi mình qua hai ngọn hải đăng. Để lên đó phải đi ghe, và mình biết mình may mắn, là được lên ghe của Chú. Mình chẳng biết tên chú, chỉ biết cái giọng ấm, gương mặt hiền, và đôi tay đầy sương gió. Chú bảo sáng nay bán được ít, đang định về với vợ con, ấy thế rồi gặp tụi mình, chú thương lại cho lên ghe đi. Chú bảo đi bao lâu cũng được, cứ chơi chán đi, còn đưa cho hai đứa chai nước, thấy thân thương vô cùng.Buổi trưa lại tung tăng ra Mỹ Khê, chơi dù kéo và được bay như chim giữa biển, thấy như có thể với tay thêm chút là chạm tới đám bông trắng trên đầu, kể ra lũ chim có một đời sống thật thú vị )
Chiều, hai đứa về Hội An, là một phố mà theo anh nói là rất khác. Anh bảo nó là độc nhất, là rằng anh bị ấn tượng mạnh mẽ bởi nơi đây. Không có sự pha tạp, phố Hội nguyên vẹn với những căn nhà cửa gỗ, với giàn hoa giấy, với đèn lồng và hoa đăng. Tối, tụi mình lên thuyền, cô chèo thuyền cười mãi mấy chuyện tầm phơ của tụi mình, hôm sau lại gặp cô, cô ôm trầm, vẫn nụ cười ấy bảo quý hai đứa, xuống cô chở hai đứa không lấy tiền. Mình chỉ bảo chắc chắn sẽ quay lại, và cô nhớ đợi bọn mình đi thuyền cô. Vậy là mình để lại một cái hẹn với Hội An rồi!
Với những người ham du lịch, ắt hẳn Huế - Đà Nẵng- Hội An là lịch trình hoàn hảo chẳng thể bỏ lỡ...

Còn nhiều nơi nữa bọn mình đã tới, có tỉ tỉ thứ cần note, mình để lại trong list lịch trình kèm địa chỉ trong ảnh cuối cùng nha xem tiếp
Mình đi Đà Lạt cũng nhiều nhưng đợt vừa rồi may mắn book được 1 chỗ cách trung tâm khoảng 10-15p đi xe máy nhưng view rất là đẹp. Chỗ này là ngay khu vòng xoay trại mát.
Homestay có nhà vệ sinh bên trong phòng luôn.
Giá thì tầm 100k hơn 1 người, giường tầng cho loại phòng 4 người
Đồ ăn và bánh ở đó cũng ok nhé. Đặc biệt đầu đường đi vào homestay có quán bò kho nho nhỏ nhưng nấu rất ngon, ăn dưới không khí lành lạnh của Đà Lạt là hết bài.
Tên homestay: Hai Ả cafe. xem tiếp

Em chào mọi người ạ, tình hình là em muốn book vé máy bay khứ hồi NRT - SGN ạ. Ai có kinh nghiệm săn vé rẻ chỉ em tẹo với.
Yêu thương thiệt nhiềuuuu xem tiếp

Em dự định ở một đêm homestay ở Tả Van. Có anh chị nào biết homestay view đẹp, giá cả phải chăng chỉ em với ))
Em cảm ơn nhiều nhiều xem tiếp