Có ai thuê xe máy ở Đà Nẵng chưa ạ? Cho mình xin 1 vài chỗ cho thuê xe máy ở Đà Nẵng uy tín, xe mới giá tốt với. Tks all!
xem tiếp
có bạn nào đi Đài Loan mà rành ko, mình tính đi tự túc tháng 12 mà cái vụ đi tàu ko rành nên sợ lạc quá
bạn nào có bài review có thể SHARE cho mình với . Cảm ơn các bạn nhiều
# Taiwan xem tiếp
Mọi người ơi! Chủ nhật mình sẽ bay vào Đà Lạt nhưng chỉ có thể chơi được 1 hôm. Đêm hôm đấy mình sẽ về Bảo Lộc. Có bạn nào biết xe đi từ ĐL về Bảo Lộc buổi tối cho mình xin thông tin với ạ! và mình cần ít review vài nơi nên tới ở DL ạ xem tiếp
xem tiếp
Của rẻ đúng là của ôi... cốc nước 22k tưởng rẻ mà phí tiền đtcn. xem tiếp
Tối qua thèm ngao với mực quá lại nhớ ra quán chị Hạnh ở 25 Ngô Sĩ Liên ngay cổng chợ luôn trước có xem đc ở trên nhóm mình nên lưu lại hôm qua mới ăn thử thì thấy rất vừa miệng ngoại trừ khoản mạnh tay về ớt nên cay toá
Qua mình có gọi: Miến xào ngao, ngao nướng mỡ hành, mực xào me dừa và 2 trà đá tổng thiệt hại: 200k 2vc ăn mà no căng rốn kết nhất ở đây là sốt chấm chua ngọt ăn với miến hay ăn với ngao, mực đều ngon ý chua ngọt vừa phải lại cay tê tê
Sau sẽ đến thử tiếp các món khác nữa xem tiếp
Chốt: không bao giờ quay lại và đừng dại tin vào quảng cáo xem tiếp
Kính hội bài đầu tiên
Bát bún 20k đầu ngõ 1002 đường Láng. Chị này chỉ bán buổi sáng, đến tầm 9h 9r gì đấy hết hàng rồi nghỉ.
Đầu tiên là rau sống rửa sạch. Nhà chị này ngay đầu ngõ, hôm nào em đi sớm cũng gặp bà cụ mẹ chị rửa rau xong vẩy như múa vịnh xuân quyền, vụt vụt nước tung toé k rơi một cọng nào skill quá xịn
20K đầy như thồn cả thế giới. Thịt nhiều cá nhiều mọc nấm cũng nhiều. Em vài lần ăn bún 40k trời trong xanh nước cũng xanh trong nên phát hiện ra bún nhà chị này còn mừng hơn edison chế bóng đèn.
Điểm chê duy nhất là cá bữa mặn bữa vừa nước dùng bữa nhiều bữa ít, bối rối nhẹ. Chị cũng có hôm cười toe toét có hôm tiu ngỉu, e hơi mất nết chứ nom funny phết
Một bát này dằn bụng no đến trưa luôn ấy ợ. Da bezt xem tiếp
[GÓC KHEN]
Hôm nay thèm Bánh đa trộn quá nên nghĩ ngay ra Địa chỉ Số 102 sân tập thể A5 Thành Công
Vẫn quán quen và bánh đa lại ngon tuyệt. Đầy ú ụ có lươn, chả cua, đậu, giò, rau muống và thịt bò. Ngon đẫy đà mà chỉ có 35k thôi ạ. Rất vừa miệng. Ko bị nhạt quá hay mặn quá. Đây là mình không lấy nước dùng còn ai lấy nước dùng cũng được. Nước dùng cũng ok lắm
Chị chủ cực đáng yêu và nhiệt tình
Sẽ còn ủng hộ quán dài2 xem tiếp
[góc siêu mê]
[Quán đồ ăn hàn quốc Mr.Lee] ngõ 100 Trung Kính
Đã đọc được khá nhiều review khen quán này nhưng đến hôm nay mình mới được kiểm chứng )
- Đồ ăn: phải công nhận là đồ ăn ở đây ngon nhất trong những quán hàn mình từng ăn )
+Mì tương đen (60k) không đắng như 1 số quán mà sốt vừa vặn, sợi mì mềm, bát khá to, ăn hết 1 bát là đủ no.
+ Mì lạnh nước (80k) có thể gọi là ace của quán sợi mì dai, mềm, nước dùng đậm đà, trong bát có rất nhiều "topping", hương vị rất đặc trưng, mát mát rất thích hợp ăn vào mùa hè ) bát to, mình ăn mê đến giọt cuối cùng ) mình highly recommend mọi người thử món này )
+Kimbap (30k) miếng to và nhân rất đầy đặn, đĩa kia là mình đã ăn mấy miếng rồi nhé
+Panchan và nước canh ăn kèm khá ngon )
- Ông chủ người Hàn và cũng là người chế biến và phục vụ luôn, thái độ rất nhiệt tình và cởi mở. Mình muốn uống Coca mà quán k có, chú ý hỏi hàng nước bên cạnh cho mình luôn
-Quán có điều hoà rất mát.
- Tuy nhiên điểm trừ là quán hơi nhỏ, trong nhà có 3 bàn nếu mà đi đông thì hơi khó. Và quán có mình chú làm thôi nên phải đợi đồ ăn 1 chút đó.
Tóm gọn thế thôi, nói chung là cực kết rồi, nhất định sẽ quay trở lại nhiều
Edit: Có lẽ cũng do mình may mắn đi vào hôm không đông khách và cũng được chú chủ quán làm nên thấy rất hài lòng. Cảm nhận của mình ra sao thì viết vậy, k phải PR cho quán hay gì nhé. xem tiếp
Hiiiii mình mới chỉ uống Tas 2l nhưng cả 2 lần đều thấy ko ngon, lần đầu ở Chùa Láng. Hay là mình ko uống đúng quán chuẩn ko biết nữa xem tiếp
Góc khen

Nhà mình phát hiện ra quán này hồi đi khám thai bác sĩ Cường mà nay mới có dịp quay lại để bổi hổi bồi hồi viết ngay bài review ợ
Kinh qua bao nhiêu chốn ăn uống từ thời sv “kiếm tiền quá dễ” với thánh địa rượu ốc bách khoa cho tới Mễ trì Hà đông trung hoà nhân chính và nay tạm dừng chân miền Pháo đai láng không còn mơ mộng thì nhà em vẫn kết nhất anh ngao hấp đã vô tình phát hiện ra ở ngay đầu ngõ Tôn Thất Thiệp trên đương Tôn Thất Thiệp luôn ah. Ngao béo to ngọt sạch không cát luộc vừa tầm. Nuốt tọt 1 cái là bao nhiêu nước ngọt của ngao của dứa pha chút mặn mòi của biển chui tọt vào mồm luôn ah. Kết nhất đặc điểm là đi ăn bao nhiêu lần chất lượng vẫn rất đều tay ah. Cả nhà ngắm ảnh các chú ngao thì thấy cái độ căng mọng béo mầm luôn ah. 30k/bát và nhà e lần nào cũng phải 1 đôi mới chịu
Quán còn có trứng cút, ốc, nem, chân gà. Lần này đi ăn e mới thấy có chân gà rút xương sả ớt cũng 30k/6 chân. Ăn dc n k quá đặc sắc. Kết nhất vẫn vì ngao thui ợ
P/s: cuối ngõ có lò bánh bao khá rẻ, ăn dc lúc nào cũng có người xếp Hàng mua và đã mua là phải 1 túi 10 cái là ít ỏi ah. 6k/ cái bao trứng cút, 7k/ bao trứng muối. Bao chay chiên 800d/ cái thui. Nhà e lần nào cũng làm bụng ngao xong tráng miệng bánh bao nóng khỏi ăn tối lun
Kính tặng hội cái ảnh ngao còn bánh bao lỡ chui vào bụng e mất rùi xem tiếp
Im ỉm lâu trong nhóm lâu ngày ròi nay ngon lên review cho những ace mê ốc , hàu, ngao, sò các thứ. Thật sự e là đứa không thích ăn mấy con ốc với mấy con có nắp đâu cơ đến đây thì e vật cmn ngã luôn...
Nay lần đầu tiên tới vì quán gần nhà nên muốn thử. E gọi một ốc xào me, và hàu nướng... Thề là sốt xào ốc ngon dã man luôn ý mn ạ. Hàu nướng béo cực, ăn sướng cả cmn người luôn.
Giá cũng hơi chát, đọc menu e tỉnh con người )) trung bình mỗi món 60k
Nhưng mà tiền nào của nấy nha các bae, đồ tươi ngon, order anh chủ mới làm đến đấy Bonus thêm quán lại còn có bạn xinh zai nữa
Chấm 9/10 vì giá cao, anh chủ vui tính, mà hiền nữa.
Quán mới mở, ngự ở số 16 ngõ 105 doãn kế thiện, mai dịch, cầu giấy nha các tình êu xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]

Mọi người cho mình hỏi ở khu Hai Bà Trưng( cách khu vực phố vọng bán kính tầm 3km) có quán lẩu, buffet nào okie k ạ
Chỗ ngồi thoải mái một chút và không cần đặt chỗ trước, tầm 150k/ng hoặc hơn chút
Mình cảm ơn ạ
Edit: cảm ơn mng, m đã chốt đc địa điểm, xin tắt cmt. xem tiếp
Vons chicken ở cổng chính của khu the manor. Ngã tư mễ trì và vũ quỳnh xem tiếp
< góc khen >

Đây là quán bánh mì lạng sơn đầu tiên mình ăn ở Hà Nội. Tương ớt giống tương ớt chấm bánh mì cay hải phòng, ngon và cay. Dưa chuột ăn cùng vừa vặn
Thịt nướng 10k 1 xiên. Ngon nhưng mà hơi ít. Mình nghĩ chắc quán nào cũng vậy thôi.
Bánh mì 5k 1 cái. Mình đi 2 người ăn 4 bánh,5 xiên hết 70k thì thấy ngon nhưng k quá no. Ăn tối nhiều quá cũng béo lắm ))))
Chị chủ quán thì siêu niềm nở, nói chuyện với khách thì nhẹ nhàng lắm luôn. Mẹ chị bán cùng thì hơi cáu nhưng chị lúc nào cũng vui vẻ nên mình rất thích. Hơi đắt tí nhưng được cái ăn trong sự vui vẻ thì vẫn quay lại vì mình ghét ăn ở đâu mà kiểu bỏ tiền mua bực vào người lắm.
Quán lúc nào cũng đông nên mở từ tầm chiều chắc đến 20h30 là hết hàng r. Các bạn gần mà muốn ăn thì đi ăn thử xem sao. Có bạn nào biết quán bánh mì Lạng sơn nào ngon bảo mình vớiiiiii xem tiếp
Phở Cuốn Hương Mai - 23 Nguyễn Thị Định
Đây là lần thứ 4 5 gì đấy ăn ở đây vì cơ bản là gần nhà mình, bth m hay ăn ở Ngũ xã nhưng hnao lười thì qua đây.
Nhưng phải nói là hnay ăn cái phở chiên phồng này siêu siêu chán ạ.
Phở chiên phồng bth ăn ở Hồ Tây thì đẫm sốt, ăn hết mà vẫn còn thừa sốt. Nhưng ở đây thì không. Sốt tính ra dc khoảng 1 chén. Phở cuốn thì thịt bò thì khô ăn cảm tưởng như mình là con bò xong đang nhai rơm. Nhân viên thì như buồn ngủ.
Ôi nói chung là đang ngồi ăn mà chán quá nên phải viết đôi dòng review với quí vị.
Ngắn gọn vậy thôi, chung quy lại là không đáng đồng tiền bát gạo.
Cảm ơn các bẹn đã đọc bài review nhạt như nước chấm phở cuốn HM của mình ! xem tiếp
Vũng tàu..
Mình có quá ít thời gian ở đây nên vẫn chưa khám phá hết được mảnh đất này
Mình ở hostel. Chủ thân thiện sẵn tiện ở đó có guitar mình với những người khách khách hát hò cả đêm. Và quen nhau từ Một cây đàn tại đó.
Sáng hôm sau cung mấy bạn người nước ngoài quen ở hostel Rủ nhau đi chơi
Thật sự mình cũng ko biết chỗ nào đồ ăn ngon nhất. vì ở đâu cũng nhà hàng hải sản tươi ngon.. Đặc biệt ngay chỗ cap treo hồ mây. Gặp chỗ nào là tụi mình tấp ăn.. Hầu như rất ngon
Cả ngày nắng chang chang tụi mình chỉ lái xe máy vòng vòng vũng tàu.. Rồi ăn
ngày còn lại giành hết thời gian trên biển. Vì mình thiếu vitamin sea trầm trọng .biển đẹp. Sạch.
Sẽ quay lại sớm trong thời gian tới xem tiếp
Em chuẩn bị đi Hà Giang tầm 2.5 ngày và ghé Ninh Bình 1 ngày. Mọi người cho em xin review với .
Nhân tiện cho em hỏi có xe khách hoặc limousine nào xuất phát 17h đi từ Ninh Bình về tới sân bay Nội Bài không vậy ? Em từ Tp.HCM bay ra. Em xin cám ơn !!!
xem tiếp
[Góc chê thậm tệ]
Hôm nay mình có ăn mì xào cay ở Seoul Trần Đại Nghĩa. Thực sự ăn nhiều làn chưa lần nào bực mình đến thế này
Gọi 2 suất mì xào, chờ nửa tiếng ok đông khách. Sau đó bê cho mình 2 bát mì nước bảo là giờ xào lâu lắm anh chị ạ wtf ???
Mình bảo chờ được, đã rất bực rồi nhưng thích ăn nên chờ. Sau đó 10p bê cho mình 2 suất mì xào nhũn nhoét, 45k/1 đĩa như hình, chắc chắn là hai bát mì trước đó bê ra mang vào vớt ra cho lên đĩa, đến bát nước còn có thịt bò với sợi mì ở trong. Lần sau rút kinh nghiệm đến chỗ khác ăn. Lần cuối cùng mình đến đây xem tiếp
CUỘC SỐNG LÀ MỘT HÀNH TRÌNH,CUỘC ĐỜI LÀ NHỮNG CHUYẾN ĐI! xem tiếp
Tùng Chi Korean Restaurant
Địa chỉ: 33 Vũ Phạm Hàm
Giá:buffet nướng là 199k (hôm em ăn giảm còn 169k). Hình như nướng lẩu là 269k xem tiếp
GÓC XIN REVIEW
Các chế cho em xjn 500 địa chỉ buffet hải sản ngon ở hà nội với ạ giá tầm 300-350k ^^ quanh quận hai bà trưng quận hoàn kiếm thì tốt nhất ạ
Em tạm lấy video quay cảnh nướng bò wagyu ở sumo bbq xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi người cho em hỏi ở Huế thì có những món gì thuộc dạng must try ạ ??quăng cho em cái địa chỉ vớiii )) em cảm ơn ạ xem tiếp
Lần đầu viết review, có thể mình hoi khó tính hay tại đang uống quen đào cam sả của The coffee house ? xem tiếp
[ Góc chê bai ]
Mình có coi 1 bài bạn ý viết quán chú long ở kim niên ăn ngon . Cũng đến ăn thử kết quả là . Kimbap cơm quá nhão mà vẫn PV cho khách ăn 2 miếng k muốn ăn miếng thứ 2 . Toki j mình k nhớ tên . Ngao thì 3-4 tàn sạn cát . Vị quá tanh mình rất khó ăn . xem tiếp
30-4 này mình dự định chỉ dành để ăn. Các banh cho mình xin địa chỉ ăn mà các bạn tâm đắc nhất. Ưu tiên số 1 là buffe nướng với hải sản ạ. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN] Ace ai biết nhà hàng đồ ăn Nhật tại Hà Nội giá phù hợp với sinh viên như em ko? Em cảm ơn trc ạ.
xem tiếp
ps : ai biết có thêm địa điểm nào đẹp gần vs mấy nơi đó chỉ giúp e luôn ạ . e cám ơn xem tiếp
Góc ý kiến cá nhân .
Có ai từ đầu năm ăn lẩu phóng ớ 72-74 phó đức chính thấy vị lạc hẳn 90% k ạ . E là khách ruột phong ớ ạ . Từ đầu năm hôm nay e mới lên phong ớ ăn mà lạc vị hẳn đi ý . Cuối năm ngoái thì 1 tuần ăn phải 2,3 lần mà vị vẫn chuẩn , mà hôm nay ăn vị nó khác quá , hay do đợt này mồm mình thay đổi , hay bên phong ớ đổi đầu bếp rồi ý nhở . Có ai giống e k ạ . Hôm nay ăn khác quá nên muốn xin ít ý kiến giống m ạ . xem tiếp
Có người hỏi tôi trong những nơi tôi đã đến, tôi yêu nơi nào nhất? Quả thực rất khó để trả lời, bởi mỗi nơi có những ấn tượng, có những kỷ niệm riêng. Nhưng... xem tiếp
Có ai nào thấy trà kem cheese của Taster's Choice ngon không? Cá nhân mình thấy không ngon.
Hôm nay lấy mã Jamja giảm 30% ở Taster's choice Linh Đàm, đọc trên app mấy bạn khen kem cheese ở đây đặc & ngon nên háo hức 9h tối còn phải phi ra mua uống thử. Mình mua 2 cốc Ô long kem cheese và trà vải mỹ nhân. Kem cheese đúng là đặc thật, đặc quánh luôn, uống cảm giác còn hơi bột bột, không có mùi thơm hay vị mặn của cheese. Cốc trà ô long kem cheese uống không ngon theo khẩu vị của mình, không hiểu do kem hay do trà mà không nổi được vị trà lên, chỉ thấy ngọt và béo, hơi ngấy. Tóm lại là thấy không ngon rồi. Đây là đánh giá cá nhân, theo khẩu vị mình. Lại phải quay lại đóng họ cho Xinshiqi thôi.
Cốc trà vải chồng mình khen uống cũng được.
Taster's Linh Đàm quán hơi nhỏ nhưng sạch sẽ, nhân viên ngoan và lịch sự. xem tiếp
[ góc khen ]
# Dimsum Corner
# Hàng Bông
Tàu ngầm lâu lắm rùi mà hôm nay đi ăn thử ở đây theo ý kiến các bạn thấy ưng quá nên viết review
Mình thì ko khoái đồ ăn Tàu lắm đâu vì ngấy nhưng cũng ăn thử một số nơi kiểu tầm trung bình dân thôi. Thấy ưng ở đây. Giá ko rẻ ko đắt. 2 vợ chồng 1 bé 3 tuổi ăn no è cổ hết 453k ( no quá phải gói về 1 khay sườn non )
Phục vụ ổn không quá niềm nở nhưng tròn trách nhiệm.
Đồ ăn:
Sườn non hấp sốt hs: Ngọt mềm mọng nước
Chân gà tàu xì: mềm ngon ngọt, nhìn thì tưởng cay nhưng ko cay chút nào.
Há cảo tôm: nhân ngon giòn mọng nc
Bánh bao kim sa: vị ngọt, nhân lỏng, ngn, con zai mình xúc hết nhân và để lại 3 cái vỏ cho bm ăn
Tàu hũ ki sốt dầu hào: ăn đc hơi mặn ko thích lắm
Cháo hải sản: có 2 con tôm to và 3 viên gì trắng trắng ý ngon phết.
Pudding xoài: mình nghĩ ko ngon vì ăn khó chịu lắm
Coca: 18k 1 lon
Nói chung là sẽ quay lại vào 1 ngày nào đó nhưng mình rút kinh nghiệm là ko tham gọi nhiều hay gọi lại vì đồ ngon nhưng ngấy lắm và sẽ ko ăn cháo đâu. No lắm.
( ảnh xấu mọi ng thông cảm nhá ) xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Các bạn ơi sắp tới lớp mình có tổ chức liên hoan lớp, mình muốn tìm một quán nướng có không gian rộng, giá tầm 150k/ng, ở quanh khu vực Cầu Giấy hoặc Đống Đa thì tốt
Vì có cả thầy cô giáo đi cùng nên mình muốn tìm một quán nào không gian lịch sự 1 chút
Nếu đi ăn đông thì nên ăn buffet hay gọi món nhỉ, vì nó còn liên quan đến kinh phí quỹ lớp nên các bạn cho mình một vài quán ăn giá cả hợp lí nha
Thanks các bạn!!!! xem tiếp
Em ở ẩn trong nhóm lâu rồi , chỉ lặng lẽ lưu lại và đi ăn thôi ạ
Nay e xin phép ad đăng bàn để review cho quán quen của em , vì em là khách quen đc cả tháng nay ạ
Bún Bà Béo - Ngõ Tự Do lối vào KTX kinh tế quốc dân ạ
Đúng 3 tiêu chí của sinh viên nghèo như em Ngon - bổ -rẻ
Quán có rất nhiều món : bún cá, chán giò, bò , bún miến trộn, bún chả, bún đậu ( dồi rán, chả cốm, đậu, nem, chân giò, suất đầy đủ 20k chọn 4/5 món ) , .. một vài món nữa e chưa ăn nên ko nhớ hết hình như cả bánh đa, miến bún ngan gà ấy.

chất lượng :8/10
Cô chú thân thiện, quán bà béo nhưng cô chủ gầy vì nghe cô nói trc mẹ ck cô bán nên là bà béo hình như đc 20 năm rồi
E là tín đồ nên càng yêu thích quán cô hơn, bún đầy đặn và xin thêm đc .
một vài lần đi ăn chụp nên có ảnh ạ xem tiếp
Lần đầu tiên đi ăn về phải lên ngồi viết review luôn ))) (à khônggg. Ngủ 1 giấc mới có sức dậy viết đươc vì quá no quá phè phưỡn )))) )
Buffe
Lúc mới đầu bước vào quán thì k hài lòng mấy vì khâu chỗ ngồi. Nhưng bỏ qua được vì vẫn được chỗ ngồi như ý.
Tiếp theo đến lúc gọi món ra thì quá là ưng cách phục vụ của quán. Mọi lần đi an buffe thực sự hãi nhất là cách phục vụ. Mà hnay đi ăn dingdoong cảm thấy quá ưng là ưng luôn ý ) bọn mình hnay ăn suất 170k cả lẩu và nướng. Ăn nướng trước mà gọi món ra nhanh cực kì luôn. Hết đồ lại lên hết lại lên )) 3 chị em ăn như lợn mà k phải ngồi chờ 1 chút nào bạn áo trắng hôm nay là quản lí hay trưởng ca hay sao ý mà mình k rõ nữa. Nhưng cách bạn quan tâm khách mình thấy rất ok.
Thịt thì nhiều đến mức ăn không hết.
Tiếp đến lẩu. nước lẩu thì ôi chu choa mẹ ơii. Ngọt ngọt chua chua vị dứa và thơm mùi dừa. Perfect!!!!
***Điểm trừ: - thịt nướng ướp hơi mặn nhưng cái khâu ý bỏ qua được mà ))
- khi sắp hết giờ bếp 15' các bạn mới báo nên có hơi vội 1 chút ( có thể báo trc 30p mà )
chị em ăn no phè phưỡn chỉ sợ nổ bụng mà xuống thanh toán hết có 527k cả rồi. ( mình gọi trà sâm 20k 1 âu uống khá ngon và hợp )
Nói chung là thang điểm 9/10. Sẽ quay lại vì cách phục vụ. Nhóm mình ra về cuối cùng khi chẳng còn ai mà các bạn ý vẫn cố gắng kiên nhẫn chờ đợi. Thực sự rất đáng để quay lại.!!!! xem tiếp
Các bạn cho mình hỏi ăn buffet ở Bay Yên Hoa hay Sen Tây Hồ tốt hơn nhỉ ? Cả về đồ ăn , giá cả , dịch vụ nhé . Mình cảm ơn xem tiếp
Mấy anh chị cho em hỏi ở Hà Nội có quán bạch tuộc, mực nào ngon ngon không ạ cho em xin vài địa chỉ với xem tiếp
Góc chê. Chê thậm tệ
Góc cảm thấy bị lừa dối
Em là cái đứa nghiện sầu, đi ăn chè chỉ gọi chè sầu nhưng hôm nay cầm cốc chè em cảm thấy nó bị lừa dối thậm tệ
25k cho 1 cốc chè lèo tèo vài hạt lựu 1 ít thạch gì đấy có vị dừa. Và cuối cùng sầu riêng. Đây có thể gọi là phần hồn phần quan trọng nhất của chè sầu thì nọ tệ hại thậm tệ k có từ gì để nói.
Sầu riêng e đi ăn oqr những chỗ khác luôn là sầu tươi đc nghiền nát còn ở đây là dạng thạch và nó k phải đc lm từ sầu mà đc làm từ hương liệu tổng hợp, mùi hắc nồng chứ k phải mùi thơm của sầu.
Cầm cốc chè mà chưa bh e cảm thấy bực mình ntn
Chấm điểm : _ vô cùng
Có quay lại không: không bao giờ
Chè bát phố cổ 245 xã đàn. xem tiếp
Mọi người ai ở Phú Yên hay biết ở Phú Yên có nhà hàng nào có sức chứa lớn và ngon, sạch sẽ thoáng mát rivew cho mh với? xem tiếp
Bản thân mình thường xuyên ăn đồ của BlackBall và có thể cũng không ít lần ăn phải đồ hết đát mà không để ý rồi. Lần này vì thấy có con ruồi nên bọn mình bỗng dưng cảnh giác hơn và check date ở đáy hộp, không ngờ nó cũng hết hạn luôn nên mới phát hiện ra sự việc này. xem tiếp
Túm quần là e thấy ở đây đúng kiểu ngon bổ rẻ, mng đi thử rồi xác nhận xem đúng ko nhé )) hối hận vì ko biết quán này sớm hơn dù nó gần nhà huhuhu cuối tuần nào e cũng cố leo lên phố cổ ăn mà chả ngon sạch bằng íiii xem tiếp
Kính hội
Lại thêm một địa điểm về món Bún bò Huế đáng recommended. Ngày trước thường thì e hay ăn ở 68 Láng Hạ gì đó( nhớ mang máng thế ạ ) nhưng vì ăn ở đây e có lần ăn xong hơi bị ám ảnh mùi mắm tôm nên đã khá lâu giờ e mới ăn món này trở lại nhưng lại ở một địa điểm khác:
Bún Bò Huế O Si- CT3A Khu đô thị Văn Quán( từ Lotteria văn quán đi xuống thêm một đoạn nữa là thấy ạ)
Chỗ ngồi: đẹp, rộng rãi thoáng mát, có chỗ ngồi ngoài cửa.
Bún: nước dùng thơm, ngọt vừa phải, đầy đủ topping ăn kèm( chân giò nhừ mềm vừa phải, thịt bò, tiết, chả), mỗi tội thích ăn quẩy mà quán k có. Đồ ăn ra khá nhanh k phải đợi.
Nhân viên: lịch sự
Hà đông k có quá nhiều đỉa điểm ăn uống nên chỗ này e đánh giá khá cao.
Bán cả ngày.
Chắc chắn sẽ quay lại ạ.
Trên hình là bát nhỏ 35k( e ăn thấy no căng r) trà đá 5k ạ. Ai ăn đc nhiều hơn có thể chọn bát to 45k nha. xem tiếp
Các bạn ơi cho mình hỏi tháng 10 này nhóm mình tầm 10ng đi đại lải thì ở đấy có resort nào tốt không ạ !
xem tiếp
Hi mọi người,
Thứ 7 chủ nhật này mình ở Cà Mau
Mình đang tính phượt bằng xe máy, 1 ngày ở Cà Mau, 1 ngày ở Bạc Liêu
Mọi người có gợi ý gì giúp mình về chỗ tham quan, món ăn ở 2 địa điểm này được k ạ
Thanks! xem tiếp
( Góc bình thường )
jinro soju số 2 cửa bắc
Thấy trên nhóm review ác lắm nên quyết tâm ăn thử . Hnay mình đến đầu tiên của quán . Quán view đẹp thoáng sạch . Nhân viên nhiệt tình
Tiếp đến phần đồ ăn Mình ăn set 250k
Đc tặng 1 rượu tuỳ chọn
Kimbad ngon - đồ ăn kèm được
Gà xào - ướp đc nhưng là kiểu LƯỚT QUA HÀNG THỊT GÀ ăn thất vọng
Tok thì cũng bthg - loãng - 2,3 miếng chả cá
Tổng thiệt hại 260k 2 đứa k đc no xem tiếp
Five star đấy các b ạ , chè caramen thập cẩm ăn được mỗi tí cẩmen, cái nc cốt dừa lờ lờ kia nhìn có tởm ko cơ chứ , t nhìn mà cứ liên tưởng đến lúc bệnh nhi bị lị đến nhà t kể bệnh . Cái ngô ngọt kia t cam kết vừa được lấy ra từ lọ ngô ngâm xong ngoáy vs tý chè đậu xanh rồi thả vào , ngô thì ngọt lợm giọng ra . À còn chuối cơ chúng bạn ạ , chuối đ gì mà chua thế , chua như kít mèo sấy í . xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Mới tìm được quán này trong khu tt Kim Liên (sân tập thể chỗ chân gà Mỹ Miều, đi từ Phạm Ngọc Thạch thì thấy ngõ Cộng cafe đi vào 100m).
-Có vịt áp chảo rất lạ miệng, vịt được rán giòn nhai cả xương, nước sốt hình như là hỗn hợp ớt ngọt, nước tương, dầu mè, dầu hào... còn có heroin để gây mê gây mẩn hay không thì không biết
-Còn đâu vịt luộc, vịt om sấu ăn cũng được cũng giống các hàng khác .
-Một con vịt áp chảo giá 220k/con. Luộc: 200k. Măng tiết 30k.
-Chị chủ thân thiện lắm
Chúng mình thích ăn Vịt lắm và đã ăn nhiều hàng lắm nên sẽ review dần nhé hâhhaaa
xem tiếp
(Góc chê)!!!
Món Huế Hoàng Đạo Thuý quá thậm tệ. Nhóm mình đi ăn gọi cơm đùi gà thì lúc mang ra 1 cái đùi gà rất to cắt ra bên trong toàn nấm vs hành tay cà rốt vs vài miếng thịt gà bé tý. Cơm thì được 1 nhúm vừa khô vừa cứng. Mình gọi thêm cơm âm phủ ăn cũng chả hơn j cơm khô nhạt thịt rang lẫn cũng khô như rơm. Thêm nữa là các món chè thì lèo tèo và nhạt nhẽo. Lại còn fai ngồi đợi hơn 30 mới coa đồ ăn. Sẽ ko bjo quay lại xem tiếp
GÓC REVIEW BÁNH XÈO BÀ DƯỠNG ĐÀ NẴNG
Mình đến đà nẵng nhiều lần nhưng chưa có dịp tới bánh xèo bà dưỡng ăn thử bao giờ vì là fan của bánh xèo quán đông khách lắm nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Hoàng Diệu gần cầu Rồng.Mình gọi 6 bánh xèo 1 bò nướng 1 nem lụi đầu tiên là bò nướng khá thơm dậy mùi ăn ngọt thịt hơi ngọt(có lẽ ko hợp khẩu vị miền trung lắm) bánh xèo thì theo cá nhân mình thấy ko ngon bằng bánh xèo ngoài bắc bánh nhiều dầu cứng và hơi nhạt nhẽo theo mình thì mình sẽ không ăn lại bánh xèo ở đây nữa nem lụi khá oke gọi là tạm dc ngon nhất là bò nướng thui
Nhân viên ở đây oke ko phải chờ quá lâu vì bánh xèo nem lụi hay bò nướng đều có sẵn bánh xèo thì đế bánh dc làm trước sau đó lại bỏ ra rắc thịt và trứng vào sau
Chấm điểm 6/10 xem tiếp