Các thực thần cho mình xin địa chỉ ăn món Sannakji ở đâu Hà Nội chuẩn phong cách Hàn với ạ xem tiếp
* Đây là đánh giá theo cảm nhận của mình, mỗi người mỗi vị khác nhau mọi người nhé. Thanks đã đọc xem tiếp
Thái Pattaya - 6b Láng Hạ
Thực ra lựa chọn quán này vì gọi mấy quán nổi nổi toàn báo hết bàn, lúc ấy đặt bàn rồi mà đọc mấy cái review chê cũng hơi rén
Quán này là đồ nướng kiểu Thái Lan, vị nướng đậm hơn vị nướng Hàn hay Nhật bình thường mình hay ăn. Có buffet và gọi món, buffet có 3 loại nướng hoặc lẩu 199k, nướng lẩu 299k, 399k (chưa VAT). Mình chọn nướng 199k vì cơ bản lần nào ăn nướng xong cũng không ăn nổi lẩu nữa. Khai vị có salad và 1 số đồ ăn kèm kiểu Thái khá lạ, như trong ảnh là nẻm bò, khá cay (với mình), gà sốt chanh, món này ăn hơi chua chua thôi, ngon lắm.
Đến đồ nướng thì họ mang ra một đĩa tổng hợp các loại thịt, quả thật không phân biệt được cái nào là cái nào, cơ mà đều ngon, đặc biệt là cái gáy lợn, ăn như nầm ý Ngoài ra hải sản có râu mực, bạch tuộc, ngao, đều khá tươi. Có 2 loại nước chấm để chấm thịt và hải sản. Tráng miệng có caramen trà xanh khá ngon, mát mát, ngọt ngọt, thơm mùi trà xanh.
Điểm cộng cực lớn là thái độ nhân viên, đều nhiệt tình và ngoan vô cùng, đặc biệt là em nhân viên nam đã đẹp trai lại còn cười suốt Mải ăn quá nên chỉ chụp vội cái ảnh rồi ăn tiếp nên không được chau chuốt.
xem tiếp
[ Milo - Circle K ] [ Bánh tráng trộn Cô Toàn ]
[ Góc khen ] Milo ở Lạc Long Quân đúng là best luôn - Từ cách pha , Đến việc tự để khách lấy milo luôn ( Mình báo ban nhân viên là cho ít đá , bạn cho đúng 2 viên và bảo chị có thể ra kia lấy đồ ) Ít hay nhiều tuỳ mình lấy . Công nhận ngon thật không như mấy chỗ khác 13k thì 10k đá 3k milo
[ Góc chê - Và kbh quai lại ] Mình có thèm ăn bbt và btc mà tiện ra bách khoa nên ghé qua cô toàn - Mình ăn đúng 2 lần lần đầu là ở chỗ cũ Hàng trống ăn đã k ngon , hnay là lần t2 tại bách khoa mà ăn k ra 1 cái gì về Bánh tráng Cuộn thì chủ yếu là xoài chua lè , xong xin thêm ít sốt thì có ông chú k biết là nhân viên hay gì thái độ kêu " Thế này không nhiều à " ?! Về bánh tráng trộn thì trộn từ baoh dính hết lại xong nhân viên bốc mủn mủn tí bò khô và lướt qua hàng mực . CHẤT LƯỢNG ĐÃ K NGON LẠI GẶP QUẢ NHÂN VIÊN TRỜI ƠI ĐẤT HỠI đúng là đbh ngon được . 2 lần và mãi mãi đbh quay lại luôn! xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]_NHÀ HÀNGTHÁI - ĐỒ ĂN THÁI
Em không biết nhiều nhà hàng Thái ngoài Hà Nội nên em muốn nhờ hội nhà mình đề xuất để mời khách quan trọng ạ
Tiêu chí:
- Nhà hàng Thái Lan uy tín, chất lượng
- Đồ ăn ngon, trình bày đẹp mắt
- Không gian sang trọng, thanh lịch
- Phục vụ chu đáo, lịch sự
Em cảm ơn mọi người ạ!
xem tiếp


[LẨU ĐUÔI BÒ - 28 LÒ ĐÚC - HÀ NỘI]
Se Lạnh như này là xì xụp nồi lẩu là best cmnl )
- Điểm thích:
+ Lẩu ăn bằng nồi đất, cảm giác về với thôn quê vkd ) nhưng cũng khá hay, bàn thiết kế có chỗ nhét cồn nên rất an toàn.
+ chị chủ thì cũng khá để ý khách nên khi thấy nồi sôi có bọt đã gọi em phục vụ ra hớt bọt cho khách => điểm này khá khen cho mấy hàng lẩu vỉa hè.
+ Nước dùng thanh thanh, có củ cải trắng, rau mùng tơi và rau cải xanh.
+ Mình gọi 1 nồi lẩu đuôi 150k, kèm thêm 1 đĩa thịt bò 130k, 1 đĩa tuỷ+lòng 120k, sau thêm 1 nửa đĩa lòng bò 60k. Đồ ngoài bla bla tổng Bill hết 545k
=> nói chung cũng k phải rẻ k phải đắt nên chấp nhận được
- Điểm không thích:
Quá quá quá quá nhiều hạt tiêu, lại còn là hạt tiêu nguyên hạt đập dập, mình là đứa thích ăn hạt tiêu mà cũng thấy trong lúc ăn khá khó chịu vì nhai phải hạt tiêu haizzz
TÚM VÁY : 7/10, sẽ quay lại vào ngày đẹp dời xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN]
Mùa đông rồi hội chị em bạn gì của em muốn đi ăn buffee lẩu và nướng nhưng chưa biết chỗ nào ngon và giá phải chăng. Vì bây giờ nhiều quán mới mọc ra quá. Mạo muội lên đây xin ý kiến các đại ca, đại tỷ. E định đi 5-6 người và giá tầm 200k/ng ạ.
Trước e có đi Sen Tây Hồ và Gogi House rồi thấy cũng được mà giá cũng mặn nên muốn được mở mang thêm
Ảnh chống trôi.. e up địa chỉ từng ảnh cho những ai quan tâm nhaa. Các món e đã từng thử. Delicious xem tiếp
Review BÌNH NHƯỠNG QUÁN - 28 Nguyễn Thị Định (từ Trần Duy Hưng rẽ vào)
Đồ ăn khá là ngon
Em có gọi :
Lẩu xương khoai tây: đầy đặn, đậm đà, xương hầm thơm - nhưng e khuyên những ai đi từ 3 người trở lên hãng gọi lẩu này vì nồi khá nhiều, 2 người ăn mà muốn gọi thêm món nữa thì sẽ không ăn nổi đâu.
Há cảo chiên: thật sự là e thấy rất ưng món này, vỏ bánh mềm, nhân thịt hẹ ngọt ngon. Thật sự là món nên thử
Dương sỉ xào thì e không thích lắm, có lẽ e ăn không hợp.
Rất nhiều người bảo giá thành đắt, e thì thấy bình thường, giá hợp với chất lượng và dịch vụ.
Cái ưng nữa là các bạn nhân viên khá nhiệt tình, còn xinh nữa. Các bạn nhân viên đều là người Triều Tiên, nhưng nói tiếng việt khá siêu. Hôm nay e còn được nghe biểu diễn nhạc sống của Triều Tiên khá là vui nhộn.
Thỉnh thoảng đổi gió đến đây ăn cũng khá thú vị.
E thấy trong thực đơn có canh dồi thần thánh nữa )) sẽ ủng hộ quán lâu dài xem tiếp
[Góc hỏi han]
Anh chị em cô chú bác dì cho em xin địa chỉ ăn hàu nướng ngon ở Hà Nội được k ạ? ( có chỗ ngồi ăn chứ k phải ship nhé) em chỉ cần quán ăn có hàu nướng ngon thôi. Nướng phomai. Nướng mỡ hành. Nướng các kiểu . Còn các món khác chỉ là phụ cũng được. Cảm ơn nghìn lần ạ!!! xem tiếp
Cám ơn các bạn đã theo dõi video của mình, hẹn gặp lại tại các video tiếp theo.


xem tiếp
Cảm ơn mng đã xem hết bài, nếu phản hồi tốt thì mình sẽ làm thêm mấy buổi như này nữa xem tiếp
nếu hỏi có quay lại ko thì chắc là thôi. mặc dù rất ưng vị nước dùng vs bún ở đây nhưng nhìn những điểm trừ thì thôi, không muốn nạp vào người thực phẩm bẩn đâu. xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi người cho e hỏi chỗ bán cốt bánh gato giá cả phải chăng ở Hà Nội với ạ. E thích ăn bánh lắm nhưng cứ dính kem là không ăn được
Cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ
Mong ad duyệt bài
xem tiếp
[CHÊ THẬM TỆ]
Kinh khủng khiếp, thề là ăn như rác. Chẳng qua đói rồi với mất tiền cố mà ăn cho xong để về. Ăn bánh mì cũ từ hôm qua còn ngon hơn @@ M xin cảnh báo mn tránh xa quán , càng xa càng tốt. 2 vc đi qua rẽ vào ăn, đúng là ngu. Về giá thì k phải đắt rẻ gì. Nhưng về chất lượng thì đúng là thừa tiền cũng đừng nên ăn. Chắc chắn k bao h quay lại, và sẽ tuyên truyền cho ae bạn bè đừng bao h vào. Quán đc quảng cáo với biển hiệu pizza kiểu Mỹ. Hay kiểu Mỹ ăn thế là ngon thì m méo bít, m chưa đc ăn ở Mỹ bao giờ. Nhưng đúng là chưa bao h ăn cái gì nó chán đến thế. Cái đĩa ăn hết kia là mỳ spaghetty bò băm: nhạt, khô, cứng, nói chung là chả có vị méo gì, còn ít k thể ít hơn. Cái pizza kia á thì k bằng bánh mì bình thường để từ hôm trước. Chả thể dùng từ gì để tả mức độ chán. Chán đến nỗi đứa dễ ăn và chưa bao h chê bai quán nào vì là chỗ làm ăn của ngta mà còn hấm hức đến nỗi về viết lên mạng. Ôi trời ơi! K ngon + ít + k rẻ. Ăn k dính đến thành ruột ý chứ. Sầu vãi. Ăn xong về chắc sầu mấy ngày thứ duy nhất có thể dùng là coca. May có tí nước để uống mà về. xem tiếp
GÓC HỎI HAN



Chẳng là e mới chuyển qua Yên Hòa mà chưa tìm được quán bán vịt quay nào ngon. M.n có thể giới thiệu giúp e với ạ. E cảm ơn ạ!
P.s: Tiện thể giới thiệu giúp e các quán ăn ngon ở khu Yên Hòa, Trung Kinh hoặc Cầu Giấy ạ. xem tiếp
<Phẫn uất>
Korean BBQ - 275 Đội Cấn, Quận Ba Đình
Tin tưởng trang pasgo nên tới 1 địa điểm BBQ. Ai dè
+ Nhân viên cực tệ, phục vụ lâu.
+ Đồ ăn toàn đồ đông lạnh, miếng chín miếng sống.
+ Gián chạy tung tăng
+ Bó đũa đáy toàn bọ đã chết
+ Ly rượu két bẩn
+ Cốc uống nước toàn váng dầu mỡ, lau ko nổi xem tiếp
Bánh xèo Anh Béo Đội Cấn.
Sau 6-7 tháng 2 chị em mình vật vã trong cơn nghiện bánh xèo mà không biết ăn ở đâu vì hàng Bánh xèo Anh Béo ở 142 Đội Cấn tự dưng đóng cửa, thì vào 1 ngày đẹp trời, đang lang thang ở khu Vĩnh Phúc - Hoàng Hoa Thám bỗng bắt gặp cái biển nhìn quen quen. Phi vào tận nơi xem thì thấy đúng là hàng Anh Béo mà trước mình hay ăn bây giờ mở ở đây nên 2 chị em sà vào luôn.
Nem lụi vẫn ngon và rẻ như vậy.
Cảm nhận cá nhân mình thì thấy bánh bây giờ to hơn, bột bánh thơm hơn, giòn hơn...
Vẫn là chủ cũ nhé mọi người. Không pr cho quán đâu, chỉ là share địa chỉ mới của quán này cho những ai trước hay ăn và đang đi tìm thôi!
Đ/c mới hiện nay: cứ đi thẳng từ trên Hoàng Hoa Thám xuống dốc phố Vĩnh Phúc đến ngã 3 là thấy. xem tiếp
Em lập topic này nhờ cả nhà giới thiệu giùm em các hàng ngon ở Hà Nội ạ. Cũng là để “thu thập dữ liệu” cho các bạn đang có nhu cầu ăn kiêng giống em xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi cho e xin địa chỉ quán nướng thịt ba chỉ như trong hình với ạ. Thích dã man cơ mà không tìm hoài không có. Huhu xem tiếp
TƯNG BỪNG KHÁM PHÁ LỄ HỘI MÙA ĐÔNG SAPA - SĂN VÉ CÁP TREO GIẢM GIÁ 50% NGAY VÀ LUÔN
Lạnh rồi lạnh rồi, chưa kể mùa lễ hội đang về, chưa kể đỉnh fansipan... xem tiếp
Edit:
1, Trời ơi thật sự em ko tưởng tượng là bài review này nó lại hot thế :(( Tự nhiên áp lực vì sợ bị nghĩ lừa đảo nọ kia (em mà có nhận tiền PR cho quán thì chắc phải lấy vài triệu bài này )). Mọi người đã ăn rồi thì cmt ý kiến nhé ạ. Nhưng em khẳng định là em ko quá dễ tính trong việc ăn uống đâu ạ.
2, Tên quán là Ohcha. Không hiểu sao lại quên ko nhắc đến tên quán luôn
3, Điểm trừ em cho thêm nhạc Thùy Chi không phải vì em ghét Thùy Chi mà là ngồi ăn nghe quá nhiều ạ. Em thích nhạc đa dạng nhiều ca sỹ hơn nó đỡ chán! Ngoài ra thì nhân viên bị thỏ thẻ quá những người điếc như em sẽ phải hỏi 2 3 lần nên cũng có phần buồn cười.
4, Set ăn có dẻ sườn bò mỹ và cả cá tầm ạ.
5, Nhiều người cmt quá nên em ko thể rep hết được thắc mắc của mọi người. Mong ae thông cảm! xem tiếp
< Góc khen dạo >
Ăn chim quay sân bóng văn quán , combo dưới em gọi tầm hơn 200 xíu /2 người . Chim ướp k có j đặc biệt nhưng nước chấm rất ngon , chấm điên 8/10 . Hội mê chim ghé qua thẩm nha !
sân bóng Văn quán - Hà Đông.. nằm trên đường 19/5 hỏi sân bóng Văn Quán ngta chỉ cho.. đằng sau tòa nhà Rainbow Văn Quán xem tiếp
(góc đồ Triều Tiên)
Có quán triều tiên ở Nguyễn thị định (Bình Nhưỡng Quán - 28 nguyễn thị định)
Mình đi ăn hôm 20/10
Đồ ăn khá đa dạng và lạ. Một số đồ nhập từ triều tiên về như món dương xỉ xào tỏi
Món lẩu sườn sụn thì ngập mồm.
Giá cả cũng ko quá đắt trừ chai bia triều tiên hơi đắng 250k/1 chai
Tuy nhiên vô đây ăn thì phục vụ bàn là người triều tiên, khách ngoài bàn mình ra đều người triều tiên do vậy mình cảm giác như mình mí là người nc ngoài. Haha
NÊN thử xem tiếp
Góc rì viu
+ chân cánh gà nướng Cao đạt
Quán làyy nghe danh đã lâu hôm nay mình ăn ốc gần đấy nên mua sang ăn thử
Giá rổ tầm 20k 1 cánh 9k 1 chưn.
- Đối với mình thì ăn quá bt ạ. Bên ngoài mình ăn thấy ngọt lại bị cháy cháy chắc tẩm nhiều đường ạ. Nước chấm thì nói thật quá bt ko có rì đặc sắc. Nếu bảo có quay lại ko thì thú thật là ko. Mình sẽ vẫn trung thành với chân gà nướng ợ minh khai ạ. A e biết quán chân gà nào ngon chỉ mình vz ạ... xem tiếp
[Góc hỏi han]
Thèm bún ngan mà không biết chỗ nào chất lượng nên qua nhóm nhờ mọi người tư vấn giúp.
Xin mọi người ít review quá bún ngan ngon ở đoạn từ Nguyễn Chí Thanh lên Đội Cấn ạ.
Thank you xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Hôm trước đi chơi với bạn, ăn được bát bingsu ngon quá nên phải lên đây review ngay cho các con giời đến thử. Chẳng là hôm qua sinh nhật con bạn, mấy đứa rủ lên phố chơi, tiện đường ghé vào quán trà
mr.wish ngay chỗ giao đinh tiên hoàng với hàng dầu ( quán hơi bị khuất nên thánh nào thử thì nhìn đường kĩ trước khi đến nhá)
Lan man quá, giờ vào mục chính đây này, 3 đứa định bụng gọi 1 cốc size L rồi uống chung và gọi 1 suất bingsu để thử xem thế nào(vì thấy họ treo biển bên ngoài món mới phải thử, mới lại gọi thể để mất công vào thử thì thử đc nhiều loại mà đỡ tốn xiền)
Bọn mình gọi 1 cốc trà cầu vồng vaf 1 suất bingsu
Theo nhận xét của mình thì cốc cầu vồng khá ngon, topping hoa quả nhiều loại( chanh leo, dứa, táo, kiwwi, hạt chia, chắc vì nhiều màu sắc nên gọi là cầu vồng) cũng xịn sò, còn bingsu thì thật sự ngon, hôm qua mình gọi bingsu trà sữa trân trâu caramel. Bọn mình cũng đã thử bingsu một số nơi, nhưng bingsu của quán này thật sự ngon vị lạ nữa, sữa đá bào mịn, kem cheese kèm với trân trâu và hạnh nhân nữa
Vì là 1 quán trà mà làm bingsu ngon đến mức 1 đứa lười viết như mình phải lọ mọ viết cho các con giời đi thử thì biết rồi đấy
* địa chỉ: hàng dầu
* tầm giá : 35-70k, bingsu 118k xem tiếp
Vì cả sáng,trưa đề cập đến Bún Bò Huế, đến tối em vật quá, một phần vì ngại đi xa, 1 phần ăn quán này mấy lần thấy cũng bình bình nên thôi đưa chân vào ăn tạm
Và vâng, như thường lệ, mạnh dạn order bát đầy đủ không móng, nhưng chắc quán thấy em gầy kinh niên nên thương xót bonus thêm quả topping để vỗ béo.
Ăn quả này vào mà béo đc thì em tình nguyện nhắm mắt nhai cố, nhưng chắc em topping này nó sẽ tồn tại cho đến lúc xác em phân hủy cũng chưa hết.
Bất ngờ hơn mình đã gọi nhân viên đến, chỉ tận mắt, rồi em ấy quay đi lạnh lùng như cách mà em ấy quay lưng với nyc *tôi nào có tội tình gì*
Ngồi nhẫn nại chờ đợi vài phút xem phản ứng của quán thế nào, và vâng, bất ngờ lần 3, em như 1 ngươi vô hình giống như cái tên bài hát của Minh Hằng vậy
Đứng dậy thanh toán và bất ngờ lần 4 khi đc em nhân viên thông báo vì sự cố giảm cho mình 10k đi cùng lời xin lỗi chả hiểu có tí chán thành nào ko
Vĩnh biệt xem tiếp
<góc chay tịnh>
Đây là một trong những quán ăn chay tuyệt vời nhất mình từng ăn nên muốn recommend cho các chụy iem một chút xíu.
Nói chung đồ ăn, không gian, phục vụ,... tất cả đều rất xuất sắc. Nhân viên rất thân thiện và tuy là người câm điếc nhưng phục vụ khá nhanh và rất hiểu ý khách.
Chi tiết về đồ ăn mình viết ở caption của từng ảnh nhé.
Địa chỉ: V's Home, tầng 2, số 40 Đường Thành xem tiếp
Mình muốn homestay hoặc nhà nguyên căn ở Đà Lạt cho nhóm 4 người lớn. 6 trẻ em ở vào dịp mùng 2.3.4.5 Tết nguyên đán. Bạn nào biết homestay nào view đẹp. Sạch sẽ giới thiệu dùm mình với. Cảm ơn nhiều ạ. xem tiếp
Đây là lần đầu tiên mình viết đánh giá trên này và cũng chưa bao giờ đánh giá 1 sao cho quán nào. Nhưng lần này mình vô cùng tức giận.
Hôm nay mình đến quán ăn , tất cả đều bình thường. Đồ ăn ngon , nhân viên đều ổn ( mặc dù trc đó có gọi đồ ăn và trà đá nhưng mãi k thấy đồ uống ra trong khi nhân viên cứ cười nói , đi ra đi vào. Không sao , gọi lại và có đồ uống liền )
Tất cả đều ổn cho đến khi đi về. Xe mình xếp trong cùng , bạn ngược tay nên k dắt được nên đã nhờ 1 bạn nhân viên là NAM dắt hộ. Nhưng không , bạn đáp lại “ em là nhân viên trông xe chứ k dắt xe ạ “. WTF , mình có nghe nhầm không vậy. Và bạn ấy nhất định k dắt , mặc cho bạn mình loay hoay. Lúc này , mình mới lấy đồ từ trong đi ra và mình dắt xe. Mình có nói bạn ấy “ là con trai , đàn ông thì con gái nhờ thì cũng nên giúp ngta “ , và bạn ấy bảo “ em chỉ đc thế thôi , có gì chị vào nói với bác chủ “ @@.
Mình k thể hiểu , bạn là nhân viên kiểu gì mà khách nói câu nào là đôi co với khách lại câu đấy , lại còn cười nhếch mép , thái độ với khách. Lại còn thách vào nch với bà chủ. Thái độ nhân viên trông xe quá tệ , không thể chấp nhận đc kiểu đàn ông mặc váy như này. Tồi tệ.
Các bạn nên xem xét trước khi đến đây ăn, tránh mua bực vào người xem tiếp
<Góc chia sẻ, review xa> -"Lao Lee Cafe", Moscow
Phở được biến tấu đi đôi chút về hương vị cho phù hợp với xứ lạnh (lạnh nên người Nga họ ăn mặn lắm các mem ạ), nên có hơi đậm so với các bạn mới qua và khách du lịch.
Em cực thích phở bò ở đây vì thịt chín được luộc kĩ nên thơm phức và đậm vị. Rồi phở tíu chỉ có ở mỗi quán này là đặc sắc: thịt xà xíu ướp đậm đà cộng với giò bò chuẩn vị Việt, ngồi ăn bát phở tíu thấy dân dã mà quen thuộc như ngồi vỉa hè Việt Nam. Đông đến rau củ đắt hơn thịt thì em cứ lên quán làm một combo phở chay, cơm chay, nem chay bù rau cho cả tuần=))
Túm lại em thấy đồ Việt ở Lão Lý được sang tạo biến tấu chút cho thích nghi với thế giới, đưa đồ Việt vào bản đồ ẩm thực Moscow.
Fb: Lao Lee Quán
Ins: laoleecafe
Ps: Còn một quán đúng đỉnh nữa em sẽ post tiếp nếu được anh chị em hưởng ứng
-rua.aa- xem tiếp
41 Thái Hà
Hqua mình và bạn nhóm 5ng có ăn buffet lẩu ở đây. Bọn mình chọn set 239k/ng (đang có ctrinh giảm giá còn 199k/ng)
ưu điểm: quán sạch sẽ, điều hòa tốt nên ko thấy nóng; nước lẩu ngon, rau sạch, có 2 món thấy ngon nhất là thịt bò nạc nhúng lẩu (ăn mềm, ko quá dai nếu để lâu trong nồi lẩu) và các món trong list dimsum.
Nhược điểm:
- sau 2 lần lên đồ lúc đầu có vẻ nhanh thì sau đó lên rất chậm. Bàn mình gọi thêm đồ phải tận 4 lần, cứ báo bếp đang làm, chờ hơn 40p mới đc ít đồ mang lên @.@ trong khi quán ko quá đông khách, cũng ko phải cuối tuần hay ngày lễ gì đó!!! Các bạn mình rất bực vì chờ lâu như vậy.
- Các món hải sản đều là đồ đông lạnh nên ko thể yêu cầu về độ tươi, size cũng bé nên bọn mình ko ăn. Cá thì nhạt màu, ăn bở và nhũn (chắc đông đá lâu quá) @.@
- Thịt bò mỹ cũng kiểu nạc mỡ 50-50
- Theo mình thì ăn đồ nóng như lẩu này dùng đũa nhựa ko ổn lắm
Nói chung là ăn ở đây chỉ nên ăn thiên về thịt thôi.
Chấm điểm đc 5/10 xem tiếp
Tiện thể xin các b vài quán ăn chân cánh ngon vs ạ xem tiếp
Đấy là những câu chuyện buồn của tao, các mày đi ăn có bị thế không. Hay mỗi tao bị. Cảm ơn các mày đọc cái đoạn dài ngoằng kia. Nhưng mục đích chính của cái post này chỉ là cái câu hỏi ở đoạn đầu thôi nhé. Thanh ciu vi na miu các mày rảnh rỗi đã đọc xem tiếp
Góc khen 10 vạn 8 nghìn lần
T nghiện bánh mỳ, t dành cả thanh xuân để tìm tiệm bánh mỳ ngon. Thế rồi sáng nay t đi qua ngõ 1 Nguyễn Thị Định t thấy xe bánh mỳ rất đông khách. T mua bánh mỳ pate trứng t bất ngờ luôn. Bánh to vch, nhiều pate nhiều nộm. T nghĩ t ăn cái này no đến tận trưa, t thề đây là tiệm t ăn thấy ngon nhất từ trc đến nay.
Bánh to ú ụ ra có 15k.
Văn t hơi củ chuối.
Nhưng các m nên thử, đảm bảo k muốn ăn chỗ khác.
Dc: sau toà eurowindow 27 trần duy hưng xem tiếp
Nếu lên đây ăn có thể bỏ qua món này và hãy nghĩ nó như trên phim cho đỡ thất vọng, thay vào đó bạn coa thể ăn thịt nướng ( thịt bò ở đây rất ngon) xem tiếp

Làu buffet - ngõ 34 Nguyên Hồng
Nhân dịp newfeed hiện đầy ads quảng cáo của quán này thì đã quyết đi thẩm. Mình xin review suất buffet bao gồm nướng+dimsum
dimsum: ổn, gồm vài loại há cảo, bánh bao và chân gà hầm xì dầu kiểu TQ. Vị đậm đà, dễ ăn. Nhưng các bạn chớ có ăn nhiều mà để dành bụng còn ăn thịt, bánh bao nhanh no lắm, bài của nó r )
thịt nướng: ít món, gồm thịt lợn, chân gà rút, lườn ngỗng hun khói và ba chỉ bò. Lợn thì hình như có đúng 1 loại nhưg chia ra làm nhiều khay giả vờ là các loại khác nhau và trông thâm tái như thịt cũ, tẩm ướp được nhưng mỡ cực kì, dũng sĩ giệt mồi như mình mà ăn còn nhanh ngấy ba chỉ bò mỹ mỏng y như ăn lẩu.
ăn kèm gồm kim chi, salad và chè tráng miệng, ăn ổn
CỰC CHÊ ở chỗ là vỉ nướng và than quá sát nhau, thịt thì 1 tảng dày, dẫn đến ngoài cháy trong sống dù đã dùng kéo cắt rất nhỏ. Nên khi ăn thấy mông lung vô cùng, nhiều miếng sống. Vỉ thì sau 1 mẻ là đen sì
nhân viên tầng 2 đông nhưng để gọi đc thì rất khó, toàn phải đợi quản lý dạo qua và túm lại gọi đồ. Các bạn hình như mới nên chưa biết phải làm gì, cứ quanh quẩn tụm vào nhau kiểu gì ấy, than tầm nửa tiếng mới có, gọi đĩa bò đến lần t4 qua quản lý mới đc
Chốt lại là thấy hơi lỗ so với giá
Kính hội. xem tiếp
[Góc cân nhắc]
Pappami Trung Tự
Hôm nay sinh nhật con bạn nên mấy đứa rủ nhau đi ăn nướng. Thực ra em có xem khá nhiều review về quán rồi nhưng vẫn quyết định vào đây và...
1. Mình cứ chắc mẩm là buffet nướng là 169k, nhưng rồi khi order bạn nhân viên bảo bây giờ đổi giá 199k cả nướng và lẩu ok thôi chấp nhận.
2. Đồ nướng cũng ổn, tuy nhiên nước chấm không có gì đặc sắc, bạn mình thì nhận xét là không ngon
3. Điểm cộng là nhân viên phục vụ khá nhanh và nhiệt tình, đồ ăn kèm như bánh bao, khoai chiên, khoai lang kén, kim chi ngon
4. Điểm trừ: rau không tươi, rau lẩu héo, đậu phụ rán mình ăn phải 2 miếng bị ủng, thối, vừa cắn vào cái là buồn nôn.
Túm lại là ăn cho biết thôi ))) xem tiếp
Ae cho e hỏi ở Hn có quán nước hay quán ăn nào mở 24h ở quanh Cầu Giấy ko ạ xem tiếp
Quán xôi sáng cho các bạn ở khu vực Bách Kinh Xây.
Nên ăn cùng với thịt gà nấm vì khá ngon. Thịt gà ngon và phải thốt lên k phải gà công nghiệp. Dưa góp cũng ngon k kém.
Combo 2 bát xôi 30k thêm cốc trà đá+ sữa đậu nành tròn 40k
Địa chỉ 237 Trần Đại Nghĩa. xem tiếp
Nói chung chỉ thấy được gần mức trung bình xíu xiu thui. Ko ngon như được nghe. xem tiếp
[góc hỏi han]
các bác cho e hỏi ở quanh khu vực linh đàm và bến xe nước ngầm có quán nào bán lòng lợn ngon vào ban đêm k ạ!!! xem tiếp
Mọi người ơi, thèm bánh tráng trộn mà không biết chỗ ngon có ai biết chỗ ngon cho mình xin với thanks nhìu ạ xem tiếp
lâu lắm ko rv đồ ăn nhưng hqua nhân 1 dịp gặp lại bạn bè e đi ăn trưa ở yt thái phiên. Trc h hay uống trà sữa thôi. Uống ts thì cảm thấy chùa láng ngon nhất. Sau đó là ltk.
E ord vị ts olong yến mạch. Vị này ngon lắm nhg uống ở tp thấy nhạt nhạt. Mặc dù lượng đường đá 30:50 nhưng dùng trân châu nghệ nhân đã có đường đen rồi nên ở các cơ sở khác vị vẫn rất ngon và vừa phải. Vị nhạt, tc hơi nát. Quán trưa đông nên đồ ra hơi chậm nhg nv pvu khá nhanh nhẹn.
Đồ ăn: gà khổng lồ ko thơm, bở, ăn xốp xốp bở bở giống nhân gà burger của Lotte hay kfc ý, ăn như ăn bỏng, chẳng có vị j cả. Há cảo khá ngon, nhất là nhân tôm thịt, ngọt và thơm, nhân đầy đặn, nên ăn. Bánh bao thì e thấy tệ nhất, vỏ k thơm, nhân ngọt, thịt ngọt lừ luôn và nhất là dưa cải muối với lạc ăn cùng cảm thấy vị klq cho lắm, sẽ là món k bao h gọi lại nữa.
Ở yt ăn gì ngon nhỉ, mn cho e thêm vài cái recommend xem tiếp
[Góc khoe nhẹ]
Đây là 7k xôi xéo của mình. Đầy đặn vừng ruốc, xôi dẻo thơm. Quán xôi nhẵn mặt sinh viên ĐH Kinh tế ở khu Việt Úc Chắc cũng chả ai đi xa thế để mua xôi đâu nhưng ngon quá nên mình xin phép khoe tý
Địa chỉ: Cuối đường Lưu hữu phước ( đường qua cổng chính đh kinh tế), quán bác trước cổng trường mầm non, bên cạnh là xe bánh doner kebab ăn cũng ổn phết ạ ) xem tiếp
Bún bò trộn Nam Bộ 26 Hồng Mai
35k cho một bát này cũng không phải là rẻ nhưng đáng để thử. Bát bún nhìn thế này thôi nhưng trộn lên thì ú ụ thịt bò lẫn rau sống mng ạ. E là e ưng cái bụng lắm. Ăn hết bát này no căng
Quán không rộng lắm nhưng đc cái thoáng mát sạch sẽ, chị chủ quán vô cùng lịch sự. Ở đây buổi trưa bán bún buổi chiều bán chè + nộm. E mới chỉ ăn bún thôi khi nào có cơ hội ăn nộm sẽ review sau ạ xem tiếp
Cháo lòng 659 dốc Minh Khai
Giá 20k/ tô đầy ụ
Đang ăn dở mình nghĩ đến hội nên quay. Vì bình thường quán đã rất đông mà chị để xe ko có mấy nên mình ngại viết,
Phải nói là lòng cháo chứ ko phải cháo lòng vì lòng nhiều hơn cả cháo
Quán mới lên 20k chứ trước 15k.
Phải nói 1 đứa háu ăn như mình nhưng ko thể ăn hết bát cháo lòng ở đây.
Bà chủ quán bảo "tao bán cho vui tuổi già"
Phục vụ nhanh,
Cháo ngon, đầy như ko thể đầy hơn, ăn kèm bát mắm tỏi ớt chấm chấm thề chứ mùa đông ấm lòng dã man
Điểm trừ là do quán khi nào cũng đông vì rẻ nên ồn. Chỗ để xe vô cùng hạn chế vì dốc minh khai ko còn vỉa hè nữa ấy.
Quán mở từ mấy giờ sáng ko biết vì 5h sáng mình đi qua đã thấy có khá đông khách ăn
1h chiều mình ra ăn vẫn còn. Chắc bán đến 2,3h chiều
Kính hội

P/s: trong video là mình đã ăn bớt lòng đi rồi chứ cháo chưa húp thìa nào đâu ấy ạ
Eric thêm: hình ảnh suất cháo 20k mình ra mua về ăn vì quán đông, về đổ ra đi 1 tô và 1 bát nhỏ đầy ụ cháo và lòng. xem tiếp
Ăn là chân lí lướt qua mà không dừng được. Anh chị em có biết chỗ nào bán nhiều loại socola không ạ? xem tiếp
Chân gà cuối đường lý văn phúc thấy chị mình khen hồi xưa ăn ngon lắm, mà bây giờ đông quá nên làm rối hay sao ý, bên trong vẫn sống ướp cũng chưa được đậm đà xem tiếp
Mang tiếng dân Đà Nẵng mà chả biết bánh bà Thêm là bà mô đến khi các bạn ở HN nhờ ra mang quá xá nhiều thì mới mò đi ăn thử lúc nửa đêm cảm nhận về bánh: bánh mở ra thơm mùi cam dịu và ngọt nhẹ,với đứa sợ ngọt như mình thì vị bánh rất vừa miệng và ko hề bị ngọt gắt như 1 số “rì viu” trước,miệng thì nói giảm cân mà tui ăn rồi ngó lại hết xừ nó cái bánh à nữa,hạn sữ dụng bánh chỉ có 4 ngày ở ngoài nhiệt độ thường nhé!Nên bánh này chỉ ngon nhất khi xách air thôi,chứ gửi hàng ra mất hơn 1 ngày thì còn gì ngon nữa,nói chung là bánh ngon,đã hiểu vì sao các bạn săn lùng đến vạiii.Lần đầu review hơi lủng củng mong các chế thông cảm nghen
Kính hội xơi bánh lúc đêm phia ạ xem tiếp