Tuần lễ thật thảm hại vs liên tục những phim ko đâu vào đâu. xem tiếp
Sắp tới mình có đi Phú Yên từ 15/4-17/4. Có bạn nào đi rồi cho mình xin review homestay ở Phú Yên với ạ. Cảm ơn cả nhà nhiều ạ!!!! xem tiếp
Chào mọi người!
Tuần sau mình định đi vinpearl nam Hội An ở Quảng Nam ạ. Mình nghe bảo ở đó không cho mang đồ ăn vào, các nhà hàng trong đó giá cao. Bạn nào biết quán nào ở trong đó giá rẻ xíu chỉ giúp mình với! Mình là sinh viên nên tiền còn hạn hẹp. Thanks mọi người! xem tiếp
Bún thang quán cũ 31 phan đình phùng , sạch sẽ , mát mẻ nhưng dạo nay hơi nhạt nhẽo thì phải . Dù sao thi vẫn ăn được . xem tiếp
9 ngày ở ĐN - HA - Huế thì có nhiều quá ko ạ,có địa điểm nào gần chỗ đó mà mình có thể kết hợp đi luôn ko ạ. mn giới thiệu cho em 1 số địa điểm ăn chơi và những món ngon với. Ăn ngon thiệc nha chứ em đi theo mấy bài rw trên mạng cơm bà buội, bánh bèo bà bé mà thiệc sự là em thấy ăn ko ngon. Cần lắm sự giúp đỡ của mn xem tiếp
2!..Gia đình mình dự định du lịch Đà Nẵng 4ngày từ Thanh Hóa vào dịp 30.4 này, mn cho m xin chút kinh nghiệm với đc ko ạ!? M muốn ở ks sát biển Mỹ Khê. M sẽ tham quan các điểm chính như:
1. Bà Nà hill
2. Núi thần tài.
3. Sơn Trà
4. Hòa Phú Thành
5. Rừng dừa bảy mẫu.
....
Theo mn m nên đi theo lịch trình ntn là hợp lý nhất ạ!?
Mn cho m xin địa chỉ khách sạn có phòng view biển, có hồ bơi lộ thiên giá ok ạ!?
Mình cám ơn. xem tiếp
Review một chút về Khu du lịch Tam Chúc.
Quần thể khu du lịch Tam Chúc thuộc thị trấn Ba Sao huyện Kim Bảng hiện tại đang được xây dựng và đã đưa vào hoạt động một số khu vực.
Dự kiến sau khi hoàn thành sẽ là ngôi chùa lớn nhất thế giới.
Cách Hà Nội 59km từ Hà Nội, đi theo cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình, tới quốc lộ 38 tại Duy Tiên thì đi ra quốc lộ 1A, sau đó đi tới Kim Bảng và đi về tt Ba Sao.
Giá vé: giá vé gửi xe là 15k, giá xe điện là 60k khứ hồi trẻ em là 40k khứ hồi. Tuy nhiên bạn có thể đi bộ từ chỗ gửi xe vào đến chùa tầm 5km.
Vì hiện tại đang được thi công nên khá bụi bặm khi đi nên mang ô che nắng và nước để chống khát vì chùa khá rộng.
Ở bãi đỗ xe có khi bán nước uống đồ ăn vặt linh tinh và vòng lưu niệm giá cao hơn ở ngoài một chút. Bên trong chùa cũng có nhà ăn.
Hôm mình đi tầm 3 giờ là vừa đẹp đỡ nắng mà leo lên chùa Ngọc vừa được ngắm hoàng hôn luôn. xem tiếp
Anh Chị ơi. nếu chỉ có 1 ngày ở Tuy Hoà - Phú yên. thì mình nên đi đâu ạ. các địa danh du lịch thì địa điểm nào gần trung tâm nhất ạ. quán nào ở trung tâm bán hải sản ngon nữa ạ xem tiếp
Tôi vẫn thích tên phim. Không ngọn núi nào giữa họ, mà chính là bức tường tuyết to lớn trong tâm khảm của Hai con người đã từng trao sự sống lẫn cái chết đến nhau. xem tiếp
Mì snack ăn vặt siêu ngon ở Vinmart
5.200d/gói nhưng thấy bảo mua ở ngoài chỉ 5k. Mà tuỳ Vinmart mới bán chứ k phải ở đâu cũng có gói này
Có 2 vị là màu vàng k cay và màu đen siêu cay, cảm nhận là màu vàng ăn nhạt nhẽo k ngon, còn màu đen thì chuẩn k cần chỉnh
Mặt sau thấy dán xuất sứ indo nhưng thành phần lại ghi tiếng hàn nên k biết ở đâu sx )
Nằm xem phim xong nhâm nhi gói này thì cứ gọi là “Sướng” xem tiếp
Mọi người cho em hỏi phần mềm nào để viết chữ nghệ thuật lên ảnh dễ sử dụng cho android và cả PC ạ.
xem tiếp
Nhưng chung quy lại là giới thiệu các bạn 1 quán mỳ ngon nhaaaa.... iu thưn! xem tiếp
Phở chua 247 Hoàng Hoa Thám
Vì đọc được bài review gần 3k like nên lặn lội qua ăn luônnn ạ.
Phở chua ở đây có sợi phở na ná Cốn Sủi ở Sapa ấy ạ, nhưng vị thì khác ạ. Chua chua ngọt, khá vừa miệng. Hôm em đi ăn thì trong bát có 3-4 miếng thịt, nhiều giò và thích nhất là phần khoai lang (sợi màu vàng ở trên) ăn lạ miệng, giòn. (Không có rau vì hôm đó bác gthich hết rau ạ)
Tổng quát thì khá ngon, nhưng đi ăn về thì em đau dạ dày quá trời ạ (edit: có thể vì em ham hố ăn 1 miếng măng ngâm, hoặc có thể do trong nước trộn có hơi nhiều gì đó chua..)
Điểm trừ: Có thể do ảnh hưởng của bài review nên em đã đợi 1h15 phút cho đĩa phở này ạ:(((, bác xé từng sợi phở lâu ơi lâu. Trộn phở các thứ mất tầm 15-20 phút ra dc 3 đĩa
Khuyến cáo các bác qua vào tầm nàyyyy
Hqua em đi ăn, có anh chị còn đợi 2 tiếng. Hỏi 10ng thì 8 ng đến từ bài viết 3k like. Dã mannn. Ai kiên nhẫn thì cứ đi thử thôi vì ăn cũng đáng
Cả ngày, sau 8h em thấy đã hết đồ.
30k/ đĩa xem tiếp
Lần đầu em đến Nha Trang trong đời, mọi người chỉ em chỗ ăn chới với ạ :(( em nghe nói toàn đảo , nếu k ra đảo thì chẳng có nơi đi . Hix , mn có lịch trình cho em xin với nha . E đi 3n2d . Many thank !!
xem tiếp
Quà chiều!
Ngập chân răng các bác ạ, khỏi ăn tối luôn
Nước mía Hàng Điếu 7/10
Bánh dày giò chợ Hàng Da 8/10 xem tiếp
Tin Mình Đi
Đây là BEST kem sầu xét về mọi khía cạnh mà k fan sầu nào được bỏ qua Trước về Vinh t được ăn lần đầu, xong đi mua nhiều nơi bán lắm. Mà ra HNoi tìm mãi mới thấy chỗ bán
Phần kem sầu thơm ngậy và rõ vị . Vỏ scl giòn rụm nhai cực đã, bọc phần kem từ trên đầu chạy thẳng xuống hẳn ass luôn chứ k phải chỉ rải 1 lớp làm màu ở trên đâu nhé )) (ảnh 2,3). Cuối cùng là vỏ quế cũng cứng giòn chứ k bị èo ọt dễ bị phèo kem .
Nói chung Fan sầu thì nên thử lẹ cho mát.
Thiệt hại 1 em như này là 12,5k mua ở vinmart :((( Must try!!!
Edit: mọi người biết tạp hoá nào bán rẻ hơn thì cmt giúp mình địa chỉ với chứ mình đi mấy tạp hoá gần nhà k chỗ nào bán ấy xem tiếp
Bánh xèo Đà Nẵng, 331 Trần Cung.
Quán này là quán tủ rồiii, nhưng mãi bây giờ mới review ạ.
Mì Quảng ở đây thịt bò ngon, nước dùng ngon, trình bày cũng ngon luôn ý. Mình vào Đà Nẵng ăn mì Quảng vài lần thì thấy mùi vị y như đây vậy. Sợi mì thì không phải sợi mì quảng ạ, nhưng ăn vẫn ngon vì nước dùng ngon và sợi bánh phở cắt ra khá giống.
Bánh xèo thì mình chưa thử bao giờ, mới thử thêm nem lụi thì thấy quá đỉnh. Nem lụi là thịt bọc củ sả nên rất thơm, mình có đứng nhìn thì thấy anh chị làm rất sạch sẽ. Phần ăn kèm thì k đa dạng mấy chỉ có nộm ăn kèm thôi nhưng vì nem ăn rất đỉnhhh nên có thể bỏ quaaa hết
Điểm cộng lớn nhất là anh chị rất là dễ mến, đến ăn được hỏii han từ chi tiết bé nhất như là:”em có ăn đc nhiều bánh không” hay hỏi “có nóng không” ( vì quán bé lắm ý ), thậm chí c đang rán bánh mà mình đánh rơi đôi đũa chị còn quay ra bảo “đổi đũa mới đi em ơii”, để ý khách từng tí luôn ( anh, chị và bà đều là ngừoi miền trung, nói nhanh thì em k hiểu nói gì luôn ý). Em ăn từ năm ngoái đến tận bây h vẫn mến anh chị dã man ạ.
Điểm trừ là quán bé lắm, ngồi chắc nổi 8-10 người. Chỗ để xe 3-4 xe là căng. Hôm em đi ăn thì tầm 34 độ nhưng trong nhà k nóng lắm
Mì Quảng 30k, bánh xèo 10k, nem lụi 5k.
Edit : Chị chủ quán có cmt lại là bán từ 6h30-3h chiều, nghỉ đến 4h15 bán lại đến tốiii nha cả nhà ơiii. xem tiếp
[GÓC TRẢI NGHIỆM] - Đồ ăn + trà sữa Đài Loan tại Hà Nội
Bài review mang tính chất cá nhân vì đồ ăn nước bạn có người hợp người không
Thấy nhiều bác rì viu món mỳ bò ở yutang quá nên phải xách cô bạn đi thẩm. Trước khi nói về món mỳ bò, em xin phép được khen món trà sữa vegan cà phê cold brew. Đây là loại trà sữa đầu tiên khiến em rung động đến thế ) Hương vị này uống mấy ngụm đầu chưa quen lắm nhưng càng uống lại càng thấy ngon. Ngon ở chỗ uống đến đâu đọc vị được đến đấy, lúc uống vào chạm môi là vị trà sữa đậu nành rất thơm, chạm đến họng chuẩn cà phê cold brew, đồng thời nhai ngay để cảm nhận vị ngọt và mềm của trân châu. Tả như vậy không biết các bác có tưởng tượng ra không ạ )))
em xin phép chấm 8.75/10 điểm cho hương vị này.
Em xin nhận xét tiếp về đố ăn:
Món mỳ bò nước đỏ Đài Loan em chấm 7/10 điểm. Mỳ nước đỏ nhưng chỉ cay nhè nhẹ chứ không như suy nghĩ ban đầu là sẽ rất cay. Công nhận thịt bò mềm, gân nhừ đã thật. Sợi mỳ lúc ăn cảm giác rất tươi. Tuy nhiên, nước dùng em thấy không quen lắm, em vẫn mê phở bò quê hương mình hơn.
Món gà chiên khổng lồ em cũng chấm 7/10 điểm. Gà chiên ăn không được giòn cho lắm, ấn tượng nhất muối ô mai rắc lên ăn cùng. Nếu gà giòn rụm hơn nữa thì món này sẽ hoàn chỉnh.
Đi 2 người nên ăn 2 món và uống 2 cốc nước là no, không thể ăn thử thêm các món khác.
Tổng bữa ăn là 230K các bác nhé!
Đ/s: Yutang 2C Thái Phiên xem tiếp
Các bạn cho mình hỏi một chút. Tháng 3 này cquan mình muốn tổ chức cho các chị em đi xa 3 ngày. các bạn tư vấn cho mình nên đi đâu với. Thực ra là rất phân vân đi Hòa Bình hay Đà Nẵng, các bạn cho mình ý kiến với. Cám ơn các bạn rất nhiều xem tiếp
Kính hội !!!
Nhân tiện em xin phép mng cho em xin thêm địa chỉ các hàng bún sườn, mọc ngon ngon quanh kv phố cổ với ạ.. hihi cảm ơn mng
P/s : em xin phép update thêm thời gian bán hàng ạ: bán từ sáng sớm đến khoảng 11h30 sáng thôi ạ.. xem tiếp
Edit: N nằm cạnh ngõ 72 (trong hẻm) không phải trong ngõ 72 nhé mn. Nhiều bạn đi ăn nhầm địa chỉ mất r
Edit2: Mn đi từ Giáp Nhất thì rẽ vào ngõ 7 sẽ dễ hơn, quán cô bên phải nhaaa xem tiếp
Mình ăn xong định đi rửa tay nhưng nghĩ đến lần trước đi ăn cùng bạn thấy nhà vệ sinh vừa bẩn vừa hôi nên thôi. Nhìn quán vệ sinh không sạch sẽ, rất thiếu thẩm mỹ bên trong. Thật khác xa so với những hình ảnh trong quảng cáo trên mạng. xem tiếp
13k tất cả. Chả mỡ nhiều hơn ngon hơn + nước chấm ngon hơn đấy ạ , sáng sớm mưa quá nên Pảnh ko kịp nhìn số nhà , địa chỉ ở trong clip mấy mẹ nhé , Pảnh đi đóng gạch đây chúc mấy mẹ 1 ngày vui vẻ xem tiếp
Vì phải review lần 2, feeling tuột thảm khốc. Đến đây nhờ các fan DC đóng góp thêm nhé.
Karson Vir xem tiếp
Tip:Justice League có tận 2 after credit lận nha các bạn!!! xem tiếp

Chào mọi người!
Mình muốn hỏi có ai biết chỗ nào HN bán thạch và tàu hũ (tào phớ) như trong ảnh ko Mùa hè nóng thế này thèm món này quáaaaaaa
Cảm ơn mn nhiềuuuuuu xem tiếp
Em định đi Koh Rong Samloem, mấy bạn nào đi rồi cho e xin hỏi tí thông tin nha! Em chân thành cảm ơn ạ!!! xem tiếp

Thạch dừa quả bên trong thạch làm bằng nước dừa bên ngoài cùi dừa ngọt thơm
——
Xin lỗi anh em dạo này hỏi nhiều quá, nhưng bị vật món này quá mà ở tận Hp, Hn có ở đâu bán không ạ? xem tiếp
Lại là mình, lại là review Bún Đậu quanh quanh Hà Nội đây )))))). Niềm đam mê bất tận với bún đậu vcl ))))
Một suất đầy đủ trên hình là 30k nè. So với mình một suất 30k ntn cũng khá là oke. Vẫn là những topping bình thường mà bún đậu có, chưa có gì ấn tượng với mình lắm )))))). Được cái mắm tôm ở đây khá ngon, hơi loãng 1 chút. Thịt chân giò luộc ở đây bá cháy lun. Không hề bị khô như nhiều quán khác, ăn mềm, ngọt vị thịt . Chả nem vỏ giòn lắm, không bị độn nhiều rau, may mà ăn vẫn có mùi thịt trong đó ))))). Tìm mãi được 3 miếng lòng có đúng 3 hạt lạc trong đó )))))))
Hôm nay mình ăn lần đầu không biết mọi hôm như thế nào: Đậu rán hôm nay có mùi hơi chua chua . Chắc là do bán cả trưa lẫn tối cộng thêm thời tiết HN vài hôm nay nóng quá nên đậu có vị hơi chua chua hic , mong là mấy tiếng nữa không bị đau bụng . Để xe hơi bất tiện một chút, cũng khá đông nên mình phải chờ nta ăn xong ms có chỗ để xe trong ngõ. Điểm cộng là đông nhưng không phải chờ đồ lâu nhaa.
Túm quần lại là 30k cho một suất dư này thì mình sẽ ăn chỗ khác ổn hơnnnn xem tiếp
Ps: pảnh bình thường thôiiii mọi người ạ , pảnh mà pr thì cái bài này thì thề là cả cuộc đời này đơn côi
, hôm qua Pảnh nhầm tên , hoá ra là hàng Yên béo mọi người ạ , bảo sao thằng Hải Dóng nó tìm mãi không thấy ) xem tiếp
m cbi Đi đà nắng 7 ngày các b cho m xin riview lịch trình và nên Đi những Đâu. M Cảm ơn xem tiếp
Các bạn cho m xin riview Đi đà nắng 7 ngày. Nên Đi những chỗ nào sắp xếp lịch trình ra Sao. Mình bay từ hn. M cảm ơn xem tiếp
Em update, dạo này e thấy bác chủ cũng chăm chỉ ra quán! Vị đều và ổn hơn. E vẫn gắn bó đều. Cảm ơn cụ chủ đã lắng nghe! xem tiếp
Rủ rê cắm trại biển Ninh Thuận trải nghiệm cung đường Bàu Trắng cuối tuần này
Đi sáng t7 và về tới SG chiều Chủ nhật 17/3 xem tiếp
900k và chuyến đi cề Cố đô!!!!
Bài review của mình dành cho đôi bạn thân “mỗi người một chốn” muốn rời xa chốn thị thành chỉ 2 ngày cuối tuần vừa tiết kiệm vừa được giải toả căng thẳng nhé . Mọi người đọc và thấy phù hợp với mình thì cho mình ít để chúng ta có thêm động lực chia sẻ nhiều bài kinh nghiệm nha!!!
Phương tiện di chuyển:
Hà Tĩnh - Huế
Mình chọn nhà xe Bảo Yến tuyến Vinh - Huế, xe chạy gần 7 tiếng (1h chiều thứ 6 lên xe ở Hà Tĩnh và đến Huế lúc 7h30). Xe phục vụ tốt, không sang trọng lắm nhưng vì có nhiều chuyến trong ngày nên mình chọn. Giá: 300k khứ hồi.
Đà Nẵng - Huế
Đi xe ghế ngồi, 2 tiếng là đến. Bạn đến bến xe Đà Nẵng chọn xe này đi xe đó, giờ nào cũng có nhé. Giá: 60k
Huế: mình nhờ chị chủ Homestay thuê giúp luôn. Giá 180k/2 ngày
Nơi ở
Homestay là homestay mình chọn để ở. Chị chủ vui tính, phòng đẹp, sạch sẽ, nhiều góc sống ảo được ^^. Có phòng 320k và 340k nhé. Phòng mình 340k.
chuẩn bị hành trang sống ảo
Không thể thiếu mũ cói, kính và cây chụp ảnh nhé
Lịch trình
Đêm đầu tiên: chúng mình ăn ngô khoai nướng trên phố đi bộ dọc sông Hương và ăn vặt trên phố đó. Phố cạnh đường Lê Lợi nhé. 10h chúng mình cề phòng để đảm bảo sức khoẻ cho ngày mai “chiến Huế”
Ngày 1: Dậy sớm tầm 6h sáng để chuyến hành trình được thoải mái nè.
Ăn sáng Bún hến, cơm hến ở số 98 Nguyễn Huệ. Bát bún to đùng no đên tận trưa luôn.Giá: 30k/2 bát
Buổi sáng theo bản đồ đi tham quan Đại Nội. Ngày mình đi 9/3 đang còn chương trình mặc áo dài sẽ không mất phí vào thăm quan tất cả các điểm du lịch của Huế nhưng k biết nên hai đưa ra thuê áo dài chụp hình 50k/ bộ cho 4 tiếng ( nhớ mặc cả nha). Giá vào Đại nội 150k, giá vào các lăng là 40k, 30k, 20k tuỳ từng lăng. Một buổi sáng vừa thăm quan vừa chụp ảnh đã mất tầm 3 tiếng vừa tham quan vừa chup ảnh nên không còn sức đi các lăng khác.
Trưa ăn chè trên đường Nguyễn Huệ rồi về phòng nghỉ ngơi. Thời tiết tầm này ở Huế nắng lắm rồi đấy nên các bạn nhớ mang áo nắng, quấn chân.
2h30 dậy sẵn sàng đi caphe sống ảo và đi chùa Thiên mụ. Các bạn ghé nhá. Nhiều góc sống ảo cực. Sau khi thắp hương thành tâm ở Chùa Thiên Mụ thì đảm bảo các bạn có nhiều góc chụp đẹp đây. Các bạn nên đi buổi chiều để chụp ảnh hòng hôn trước cổng chùa bên dòng sông Hương nè. Giá free.
5h30 bọn mình tiếp tục khám phá ẩm thực ở đường Nguyễn Huệ. Bánh khọt, sữa chua, bánh cuốn. Giá 65k cho 2 người ăn bao no ^^.
Về phòng tăm gội, nghỉ ngơi xí rồi bọn mình tiếp tục ra phố đi bộ dạo cho thoải mái và đặc biệt là ăn các thể loại đồ ăn vặt ở đây. Vì hai đứa dễ nuôi nên ăn gì cũng thấy ngon (thèm mà ăn chứ ăn tối vẫn no ấy ) tèn ten ten... kết thúc một ngày nhiều thật nhiều ảnh đẹp và món ngon.
Ngày 2
Mục tiêu của chúng mình là đi Huế để biết Huế, để nghe giọng nói người con gái Huế và tìm đến một nơi giải toả căng thẳng nên ngày thứ 2 bọn mình dậy muộn hơn, sống ảo ở Deja vu và chuẩn bị đồ để trưa đấy về thôi.
11h40 mình ra đầu đường Điện Biên Phủ để lên xe về và kết thúc chuyến hành trình đến Huế.
Tổng kinh phí:
Xe khách: 420k
Tiền phòng: 680
Thuê xe : 180k
Thuê áo dài: 100k
Ăn uống: 400k
Tổng: 1780/2=890k/ người.
Vậy là các bạn đã có một mũi tên trúng nhiều đích nhé. Mình up nhiều hình cho các bạn tham khảo cách chụp luông nhé . Chúc các bạn có một chuyến trải nghiệm ý nghĩa!
. xem tiếp
Lên page toàn 1*, k bao giờ dám quay lại đây luôn í ạ xem tiếp
Nếu như sắp đến Vũng Tàu chơi thì note lại ngay 13 homestay ở Vũng Tàu cực đẹp này nhé. Chắc chắn... xem tiếp

t của mình đang trống... Cần lắm lời hồi đáp chân thành ahuhu xem tiếp
Các bác cho em hỏi ngu với.
Chai coca nội địa uống nó có gì khác với coca nhập khẩu ko ? Sao nó lại ghi dành riêng cho thị trường việt nam, vậy coca thị trường khác có vị khác à ? xem tiếp
Mình ko thấy quản lý tại đó, trời thì nóng, và đang rất vội đi nên ko ý kiến gì thêm. Ko hiểu Highlands nói chung và quản lý khu vực nói riêng đào tạo nhân viên kiểu gì mà mất lịch sự và thiếu tôn trọng khách hàng như vậy. Tỏ thái độ và phản ứng ngay trước mặt khách, cứ như mình đi xin đồ của HL vậy.
Chưa đánh giá đến đồ uống, nhưng dịch vụ như vậy liệu có được 1 sao ? xem tiếp
<góc khen> ( theo cảm nhận riêng của cá nhân)
Có 1 master chef từng nói về cách thưởng thức phở, đầu tiên húp nước phở khoảng 1/3 bát, ăn thử 1 miếng thịt xem hương vị ra sao rồi mới thêm gia vị riêng của mình thích về độ chua, cay, mặn, nhạt...
Quán phở 119 Tam Trinh mình được giới thiệu ăn cách đây 3 năm đến giờ tuần nào cũng 1,2 lần ăn ở quán. Hương vị vẫn giữ được vị ngon mình thích, nước dùng ngọt thơm vị xương, thịt bò tươi ngon, rau gia vị theo kèm hợp lí, ăn là hết cả nước lẫn cái luôn
Nhiều khi đặc thù phải đi dạy học sớm lắm hôm 5h kém quán đã đông rồi, quán bán hình như từ 4h30--10h30 sáng thôi!
Lưu ý: có 2 quán cạnh nhau thì chỉ có quán 119 thôii nhé, 1 bát chỉ 1 mức giá 30k và chỉ có 4 loại thịt là Tái, Chín, Nạm, Gầu xem tiếp
[HOÁ BÌNH YÊN Ở XỨ TRIỆU VOI]

(Còn nữa)
* Đây là câu chuyện kể lại những cảm nhận riêng của mình về một nơi ngập nắng. Một mảnh đất mà tụi mình đã cùng nhau ghé qua để rồi cùng nhau đem về những kỉ niệm thật ngọt.
* Đó là những ngày được bỏ những tất bật lại sau lưng, thả trôi đầu óc, dành tất cả những gì đang có để tận hưởng chuyến đi một cách trọn vẹn nhất.
* Cũng như bao lần khác, vẫn là một chuyến đi không lịch trình, không kế hoạch, tất cả đều là ngẫu hứng.
-------/

tượng đầu tiên về Lào?
* Sau gần 18 tiếng vạ vật trên xe, chỉ toàn ăn và ngủ (chả khác gì lợn) thì tụi mình cũng đặt chân đến . Sau một chút lộn xộn ở bến xe, một chút đấu tranh tâm lí với bác tài thì cả bọn cũng đã đến được cửa hostel vào 3h sáng. Vâng, gần 1 tiếng đồng hồ tiếp theo ngồi vỗ đùi bồm bộp vì bọn muỗi đói ăn trong lúc chờ đợi lễ tân ra mở cửa. Tiên sư nó bên Lào nuôi lắm muỗi thật sự. Và khi mở cửa ra thì lễ tân không cho tụi mình gửi đồ hay checkin luôn các cậu ạ, dù đã rớt dãi xin xỏ. Ồ, bất ngờ chưa? Lại tiếp tục vật vờ đi tìm may rủi thôi chứ sao giờ. May còn có cái , nhờ sắc đẹp của nó mà cả bọn đã có chỗ trú chân sau 30p thuyết giảng của chú lễ tân người Pháp. Ấn tượng đầu tiên về Lào của mình là nhạt, cần thêm muối.
-------/
Tám đôi chuyện nhảm về những nơi tụi mình đã ghé qua.
(Viên-chăn)
* Theo cảm quan của riêng mình thì Thủ đô của Lào có đôi chút mờ nhạt. Nó không hẳn là yên bình, cũng không hẳn vội vã, nhịp sống của Vientine lơ lửng đâu đó ở lưng chừng. Mọi thứ ở đây chỉ dừng lại ở mức bình bình, bình bình và bình bình. Ngoài những điểm du lịch có chút chất riêng thì mình không mấy ấn tượng về văn hoá hay con người nơi này. Hoặc do tụi mình quá vội vã, chưa ở lại đủ lâu để đi sâu vào nó thì đã vội rời đi, nên trong mắt mình thì Vientine nhoè thật.
-------/

* Một không khí đậm màu hơn hẳn khi tụi mình vừa chạm chân đến. Thanh âm của nhạc đập thẳng vào tai từ mọi ngóc ngách, hàng quán. Dân du lịch ở khắp mọi nơi, cảm giác như dân balo ở đây có thể nuốt gọn dân bản địa vào mồm, sợ thật. Kéo theo đó hàng trăm loại dịch vụ mọc lên để phục vụ những kẻ vác balo. Thị trấn này nhỏ thật, nhưng lúc nào cũng nồng nặc mùi và âm thanh của tiệc tùng, xập xình bất kể sáng đêm.
* Chỉ đến khi bình minh bắt đầu trở mình thì lúc này tiệc tùng mới bắt đầu nguội dần. Đây cũng chính là khoảng thời gian ngắn ngủi mà dân balo trả lại giá trị thực cho VangVieng. Thời khắc này, có bao nhiêu ngọt ngào thì VangVieng đều trút hết để dành tặng những kẻ mơ mộng. Họ tản bộ dọc bờ sông, ánh mắt dõi theo những quả bóng bay và hít hà cái mùi trong lành của thị trấn lúc tờ mờ sáng. "Phải tận hưởng thật nhanh". vì họ biết rằng: Khi nắng lên, nó cũng sẽ kéo âm nhạc lên cùng. Và rồi mọi chuyện lại như chưa bắt đầu.
* Đối với những người thích sự tĩnh lặng thì nó có đôi chút khó chịu thật. Nhưng thôi, hãy cứ kệ nó, đừng quá bận tâm đến nó làm gì. Cứ hãy lắc lư và nhún nhảy cùng nhạc, rồi các cậu cũng sẽ nhận ra rằng: Nó cũng thật sự đáng yêu theo một cách rất riêng.
* VangVieng là vậy rồi, bồ bã và nhộn nhịp nhưng đâu đó vẫn có những nốt trầm và những khoảng rất lặng thật đẹp.
* Còn nếu các cậu muốn thực sự yên tĩnh. Hãy thuê một chiếc xe đạp, cùng tụi mình đạp ra ngoại ô. Lúc này sẽ không còn nhạc nhẽo gì nữa đâu, thề. Lúc đấy chỉ lo chổng mông lên đạp và thở thôi, có kịp nghe ngóng gì nữa đâu mà nhạc với nhẽo.
-------/

* Đối với những kẻ mê kiến trúc cũ như mình thì đây thật sự là nơi đáng để bị mê hoặc.
* Cố đô của Lào có nét gì đó u hoài và thật sự an yên. Nhiều bạn đến Luang Prabang rồi về so sánh nó giống Hội An thì quả thực không sai. Nhưng, Luang Prabang vẫn là Luang Prabang, nó chỉ có tương đồng đôi chút với Hội An về cái gọi là xưa cũ, còn kiến trúc và màu sắc thì đa dạng hơn nhiều.
* Chả hiểu sao, cứ đặt chân đến những nơi như thế này người cứ chây lười ra, vô tình kéo cả lũ cùng ì ạch theo. Suốt ngày chỉ tha thẩn ngõ ngách, ngó nghiêng nhà cửa, chui rúc vào chợ dân sinh, tìm và thưởng thức những món ăn địa phương.
* Mặt trời lên đỉnh đầu thì trốn về ngủ để tránh nắng, mát trời thì lại xỏ giày vào mà bước.
* Chiều đến lại vác nhau ra bờ sông ngắm mặt trời xuống núi.
* Đến tối thì nhất định phải kiếm được góc nào thật xinh. Để chi? Ăn đồ ăn Lào, uống bia Lào và lại luyên thuyên những câu chuyện về thế giới.
* Cảm nhận của tụi mình về Luang Prabang tối giản và dung dị lắm, nhưng khi ở đây các cậu mới cảm nhận được vị đặc trưng của Lào. Nó đậm đà và rõ nét lắm.
-------/

* Tụi mình đã bước qua 3 thành phố, mỗi nơi đặt chân đến đều để lại những cung bậc cảm xúc hoàn toàn trái ngược.
* Có thành phố bạn sẽ yêu, có thành phố bạn sẽ không yêu, thậm chí ghét nó. Nhưng hãy cứ đón nhận nó, và rồi nó sẽ trả lại cho bạn những gì ngọt ngào nhất.
* Đi không phải để thể hiện mình yêu hay ghét, đi là để khi trở về có thêm một câu chuyện để kể, hay đơn giản hơn thì đi chỉ là để được "chạm".
* Ở trên là tâm sự của một người già về những chuyến đi đã cũ. Mình hay cáu kỉnh khi thời tiết không tốt, cáu kỉnh khi gặp vài sự cố nhỏ trong hành trình..v.v. Nhưng đó là mình của ngày xưa, bây giờ mình đã chịu thả xuôi để tận hưởng chuyến đi, nên hành trình của mình bây giờ thật êm và mượt.
-------/
Tips đây tips đây.
Đầu tiên phải là sức khoẻ rồi. Hãy thử tưởng tượng thời gian nằm trên bus gần 60 tiếng, đi bộ + đạp xe (như tụi mình) trung bình 15-20km/ngày thì sức khoẻ nó quan trọng như thế nào
Chỗ nghỉ: Team toàn chân đi, chẳng đứa nào chịu ngủ nên cứ rẻ là book, đâu đó $5 cho 1 người/đêm.
Ăn uống: Ẩm thực Lào tương đồng với ẩm thực Việt Nam mình nên ai khó ăn, khó ở cũng cứ là yên tâm. Ăn uống thì mắc hơn bên Việt, Nhưng dù sao cũng tạm chấp nhận được.
Đi lại: di chuyển giữa các thành phố chủ yếu là Bus. Các cậu cứ hỏi mua vé ở hostel, lễ tân sẽ mua "hộ" và có xe pickup tận nơi.
Di chuyển trong thành phố thì xe đạp, xe máy có cả. Và điều đương nhiên là giá cũng phải cao hơn ở Việt Nam.
Tận thu: Đây là phương châm của Lào chăng? Thu được cái gì cứ thu. Vào khu du lịch mất vé đã đành, đi qua cầu cũng vé, leo núi cũng vé, đi vệ sinh cũng vé, lớ ngớ soi hộ cái đèn để sửa xe cũng tốn tiền. Với những kẻ rách đít như mình thì thiệt sự đáng ngại.
Thế thôi, hết rồi, có gì muốn hỏi các cậu cứ inbox hỏi nha, nhớ gì thì kể tất nà
-------/
- Chắc sẽ có nhiều bạn thắc mắc, vì sao các câu chuyện của mình chẳng bao giờ có lịch trình(ăn gì, ngủ đâu, chơi sao). Thật sự thì đa số những chuyến đi của mình đều là ngẫu hứng. Nếu thực sự muốn đi thì các bạn nên tự tìm hiểu, tự lên kế hoạch, viết cho riêng mình một hành trình thay vì bước theo dấu chân của ai đó. Cái gì của mình rồi mới thực sự đáng trân trọng. xem tiếp
Tháng 5,6 này e định đưa mẹ đi PQ. M.n cho e ý kiến là mua combo vé mbay + ks rẻ hơn hay riêng rẽ rẻ hơn ạ. E cảm ơn xem tiếp


Chào mọi người!
Gia đình mình sắp tới muốn đi Quy Nhơn, 10 người lớn và có trẻ nhỏ. Mình đang muốn tìm villas 4pn để có thể sinh hoạt chung. Mong 500 anh em quân sư cho một vài địa chỉ hợp nhí với ạ! Tiêu chí nghỉ dưỡng đèm đẹp ạ!
Thank kiu very nhìu!!! xem tiếp
Cháo chợ đồng xuân mình cũng xin chào vĩnh viễn không bao giờ gặp lại.
Rất hay ăn cháo ở đây nhưng hôm qua tới ăn thì thất vọng dã man.
Sườn có mùi kiểu như ôi thiu ấy.
Mấy lần trước ăn có lần mặn quá nhưng thôi cũng tạm chấp nhận.
Nhưng sườn ôi thiu vẫn nấu thì chịu thật sự.
Lúc tính tiền bảo với chủ quán thì nhận đc câu trả lời rất vô tư, "chắc do con lợn nó thế đấy . "
Thật sự là điên cả người, mất tiền lại ăn phải thức ăn hỏng, xong chủ quán còn bình thản vô tư như chẳng có chuyện gì. Cạch không bao giờ quay lại. xem tiếp
*** Kết luận:
- Chỗ này hơn mấy bò nướng vỉa hè ở cái điều hoà thì điều hoà hỏng, tưởng phục vụ được chu đáo hơn thì đ nhanh nhẹn bằng mấy quán vỉa hè.
Mấy quán bò nầm vỉa hè thỉnh thoảng bị thái độ tí thôi nhưng order nhanh, chính xác, động tác dứt khoát & không bị ngã cây như nhân viên quán này.
- Quán này mà phải đóng cửa tiệm sớm thì mình cũng không lạ, nhân viên kiểu này đuổi hết khách, cộng thêm không sửa điều hoà. xem tiếp
[ Du lịch Phú Yên ]
Mọi người cho em hỏi có homestay nào ở gần bãi xép và Gành đá đĩa không ạ ?
Vì em tìm homestay ở trung tâm thì di chuyển đến các địa điểm kia khá xa :< Mà bọn em khá eo hẹp thời gian.
Và nếu ở xung quanh gành đá đĩa và bãi xép thì có quán nào ăn ngon không ạ ?
Em cảm ơn. xem tiếp
Phương tiện di chuyển: xe máy
Quãng đường: HN - Ninh Bình tầm gần 95km.... xem tiếp

Bình thường nhà m rất hay ăn kem DQ vì ngọt vừa phải nói chung khá ưng.Nhưng không hiểu ai nghĩ ra cho vào Menu quả kem xôi xoài này, đầu tiên nhìn khá bắt mắt cứ nghĩ bụng hộp kem với ít xôi dẻo bên trên.Ôi thôi lúc nhận được kem ,không thấy xôi đâu, hỏi thì bạn nv bảo em xay lẫn trộn cùng.Ok nghĩ bụng thôi miễn sao có xôi là được, đến lúc xúc miếng kem vào còn giật mình bảo hay cho nhầm cái gì mà cứng như gạo sống đây.Lại hỏi nv lại thì được trả lời " xôi em để tủ lạnh chị ah nên n cứng".Huhu các bác cứ tượng tượng quả cơm nguội cho tủ lạnh qua ngày nó rời từng hạt cứng đơ thì nó thế nào.Vì tiếc cốc kem bé xíu 70 cành nên e đành vừa ăn vừa nhằn hạt xôi ra, giống ăn dưa hấu vậy đó.Không biết bác nào dính quả này chưa, nay e ăn là bên Vincom chỗ Phạm văn đồng. xem tiếp
Mình đang định đi tự túc Huế- Hội An -Đà Nẵng -Lý Sơn ý có ai đã đi ntn thì cho mình xin ít review về điểm đến đẹp, đồ ăn , bla bla các thứ khác ở Huế vs ạ xem tiếp