(Góc khen dạo) BLTM
Htrc thấy có post hỏi bltm ở hà đông và có bạn gợi ý bạn này nên t order thử. Giá bánh là 65k cho một hộp bánh chữ nhật. T nghĩ giá này cũng không gọi là rẻ. T ở Triều Khúc bạn ý lấy ship 10k nên chắc ở quanh khu này thôi.
Về bánh. Cốt bánh mềm , xốp rất ngon. Còn phần sốt dầu trứng thơm ngon. Bạn t nói hơi mặn nhưng với t là vừa. T đánh giá cốt bánh cao hơn phần sốt. Bánh ship tận nhà nhìn vẫn đẹp mắt chứ không nát bét nhé ) Ảnh là t test thử 3 miếng nên mới thế thôi.
Nói chung là chim ưng. Bạn nào mạn Hà Đông thì nên thử xem nhé. Tên FB Linh Thuy Pham bên trên ạ
Ảnh fullHD không chỉnh sửa không pr bẩn. Thank kiu. xem tiếp
[Góc hỏi han]
Ko biết bạn nào có biết chỗ ăn cả đồ hàn và nhật nào ngon mà giá hợp lí ko ạ. Khu vực thì xq ba đinh đống đa là tốt nhất ạ. Ko thì cx ksao.
Thực ra trc h m thích ăn ở okonomiyaki, chỗ đấy bánh xèo cực ngon vs mấy cái khác cx ổn, nhg mà mở mỗi từ chiều 15h nên là m ko đi đc xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi người cho mình xin ít địa chỉ ăn buffet giá dưới 200k/người quanh khu cầu giấy này được không ạ. Chỗ ngồi đc tầm 15 người nhé. Tks all! xem tiếp

Kể từ hồi tốt nghiệp cấp 3 xong không đi Passio nữa vì xa nhà, hôm nay nổi hứng đến đây uống thử sống lại kí ức hồi 15 tuổi lần thứ 2 xem sao.
Có vẻ mình đến giờ thiêng (1 rưỡi chiều) nên quán vắng, có ít nhất 3 tầng, mình ngồi tầng 2, cũng không lên trên, ở ngoài nhìn vào thấy có tầng 3 nữa, tầng 4 được ngồi không thì không biết. Chỗ để xe được kẻ theo chuẩn của thành phố, mình để xe thoải mái, vặn ga vào thẳng luôn, nhưng chắc cũng vì đang vắng.
to oành là tầng 2 có rấttttt nhiều ổ cắm điện. Và yên tĩnh, cho tới khi có người hỏi bật nhạc. Quán trang trí màu chủ đạo là màu xanh, nhìn cũng mát mẻ. Chưa kể là tầng 2 lúc đó chỉ có 1 mình mình nhưng vẫn bật điều hòa, không như Anh Hòa Trần Đại Nghĩa.
Mình gọi trà đào, có 3 lát trà, nước đào đóng hộp, siro đường với 2 gói trà đào nhúng. Trà thì uống không tệ, cốc cũng khá to, nhưng nhìn qua thì chán. Cốc còn bị mờ mờ vết rửa không sạch. Với giá 45k thì như thế mình đánh giá là không đáng.
Pass wifi không ghi to ở trên tường hay ghi ở hóa đơn như các hàng khác mà ghi trong một cái hình dán trên cửa. Lúc đi vệ sinh mới nhận ra.
Chỗ ngồi cũng khá là hay, có thể ngồi bệt với bàn thấp ở chỗ gần cửa kính nhìn xuống đường, bình thường mình sẽ thích chỗ đấy nhưng chiều nay nóng bỏ mọe mình ngồi ở ghế bọc da, có ghế gỗ nữa.
to oành là cái phòng vệ sinh. Giấy không có, bồn cầu bẩn khủng khiếp.. Không muốn nói thêm về điều này..
Nhân viên cũng không phải là thái độ, nhưng dạo này quen đi Urban Station Tạ Quang Bửu, các bạn ở đó vừa hiền vừa dễ cưng, nói chuyện nhẹ nhàng vào chào ra chào, thậm chí hỏi địa chỉ chi nhánh ngân hàng còn chỉ rồi nên hơi sốc văn hóa khi đến đây nhân viên coi mình như không khí ) Thực ra sốc từ lúc chị bán hàng bảo là chờ ở chỗ tính tiền để chị ý làm xong tự mang lên ) cơ mà mấy người vào sau đều được nhân viên mang lên cho, chắc do ăn ở. Nhân viên không dọn bàn đến trước mình.
Chấm điểm: 6/10, thực ra nếu không vào phòng vệ sinh thì cũng không quá tệ )
Sẽ còn quay lại, vì thấy có giới thiệu mấy loại đồ uống có Baileys mà mình thì mê Baileys cực kì )) Mà hôm nay review có tâm thật )))))) xem tiếp
*Ảnh cắt cái Menu của Chatime tên các loại trà, theo mình nhớ ko nhầm thì Genmaicha là Trà Gạo Rang, Pu-Ert Black Tea là Hồng Trà, Orential Beauty là Trà Sấy, Sakura Sencha là Trà Hoa (mùi thơm nhưng ko phải Nhài, chắc ng ta ko dùng Hoa Anh Đào đâu nhỉ ??) còn mấy vị kia chịu, Thiết Quan Âm và Ô Long nhưng ko nhớ tên nào xem tiếp
Nhìn chung là thấy nhiều bạn review nên ăn thử nhưng sau lần này mình quay lại với Cheshi thôi . xem tiếp
[ Góc khen]
Nhà mình được cả đôi thích ăn hải sản nhưng giờ ít kiếm được quán nào ăn tươi ngon nên ít ăn dần.
Đợt này hay lượn lờ rồi vô tình ăn hải sản ở 170 quán thánh.. và đây là review của vc mình
- Nước chấm chuẩn
- Cua ghẹ tươi
- Ốc xào vừa miệng
- Khoai chiên thơm lừng
Tuy nhiên.. chỗ đi wc thì mùi lắm khuyên các bạn nên đi wc ở nhà trc khi đi ăn xem tiếp
[Góc bức xúc]
Hôm nay mình có cùng các anh chị đến ăn ở Lotteria 63 Huỳnh Thúc Kháng. Mọi chuyện khá ổn cho đến khi mình muốn sử dụng nhà vs. Mình thấy cửa nhà vs không khoá mà mở hé nên đẩy cửa vào, nhưng cửa k mở được do có một bạn nhân viên đang đứng bên trong. Ngay lập tức bạn đó lườm mình qua khe cửa và sập cửa trước mặt mình và khoá chốt trong. ok, mình nghĩ là bạn nv đó đang sử dụng nhà vs hoặc đang dọn vs trong đó do lúc hé cửa có thấy bạn đó đang cọ rửa gì đó ở bồn rửa tay, mình đợi được. Sau đos có một chị cũng muốn sử dụng nhà vs, ra chỗ nhà vs 5,6 lần mà không được sử dụng và đợi khá là lâu. Mình và chị ấy đã quyết định phải dùng nhà vệ sinh nam bị hỏng do việc vs khá cấp bách và cần thiết nước ở bồn rửa tay còn nhỏ giọt Mình cảm thấy khá bức xúc không phải do việc đợi mà do thái độ của nhân viên =.= ít ra cũng nên nói với khách một câu chứ không phải tỏ thái độ khó chịu và hành động sập cửa như thế. Mình cũng hứa sẽ k quay lại một lần nào nữa. xem tiếp
Chào các bạn trong nhóm,mình tính đi du Nam Du tuần sau liệu thời tiết có bão giông gì k ạ,thời tiết mùa này ở Nam Du ra sao ạ
Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ xem tiếp
[ Góc REVIEW ]
Xin hỏi những ai đã từng ăn Jlegu Korean ở Nguyên Khiết thấy thế nào ạ ?. Mình vừa có một trải nghiệm, nói tệ thì k đến nỗi tệ quá nhưng k đc ưng ý lắm, ít nhất là như review
Mình đến đây 2 lần. Lần trước là đúng cái hôm khai trương cửa hàng ở Nguyên Khiết ấy ạ. Phải nói hồi đấy theo những gì mình nhớ là rất ngon và rẻ nữa chứ. Kiểu cảm giác ăn 1 lần và muốn quay lại luôn ấy ạ. Nhưng vì xa ( cách khoảng 10km) và nhiều lần rủ team đều không được nên mãi cách đây mới ngày mới có dịp ăn lần 2. Nhưng lần này mình ăn quả thật chán và thất vọng chả hiểu vì sao dù lúc đầu rất hóng và mong đợi .
Điểm cộng là quán rất sạch sẽ. Mình đến lúc 11h và không hề có ai )). Lúc sau mới đông dần lên. Quán có nhiều combo mà theo mình ( và nhiều người nữa ) đánh giá là khá rẻ khi ăn thịt nướng. Mình có gọi XL 700g thịt cho 2 người khá đầy đặn và hai trà đá nữa. Nhân viên tuy không niềm nở lắm nhưng nhanh nhẹn, gọi đồ một cái là lên luôn, thay vỉ cũng nhanh nữa. Chỗ để xe rộng rãi
Điểm trừ là ướp thịt cảm giác nó không hề có tí mùi vị gì cả, kiểu gia vị không ngấm vào ấy. Lúc mình nướng lên vị xong ăn cảm giác nó đắng và chả thơm tí nào mặc dù cái vỉ nó nướng vẫn chưa nhiều. Các bạn thấy nước chấm thế nào?Mình là 1 đứa ăn đậm nhưng dù thịt nhạt nhẽo cũng quyết không chấm vì nó k ngon và chả hợp với thịt tí nào ( cái này là khẩu vị từng người đánh giá nhé ) Mãi mình mới ăn hết cái bát thịt. Kim chi cũng hơi ngọt nữa. Và ngoài cải thảo còn đầy hành tây mà mình không ăn đc hành . Bánh mì ăn cũng đc nhưng không thể cứu đc nỗi thất vọng về thịt. Rau cuốn thì đúng như nhiều người review nước vẫn còn chảy ròng ròng. Mình ăn đc đúng 1 lá k dám cuốn tiếp.
Kinh hoàng nhất là về nhà mình bị đau bụng đi vs, người mệt lả vã mồ hôi, đầu óc k tỉnh táo. Mà từ đêm hôm trước đến 11h trưa hôm ấy t không hề ăn gì luôn
Vậy thôi. Chắc mình sẽ không đến đấy lần nữa mặc dù trước đây ao ước quay lại. À mà Jlegu mới đổi menu đấy, kim chi hết free rồi :"). Đổi ngay sau hôm mình đi ăn luôn xem tiếp
(góc hỏi han)
mn có ai biết quán cafe có đồ uống ngon và có đàn piano k??????? xem tiếp
| GÓC CHÊ BAI |
Em thấy ad của gr mình tuy bán bltm nhưng vẫn duyệt các bài khen các bạn bán bltm khác và bài chê bltm của chính tiệm của ad nên khá là tin tưởng vào độ có tâm trong review của a. Chính vì thế mà ngay khi đọc bài review về bún bò huế hùng lâm 47 đường láng là e phải cap scr để đi ăn. Hôm nay e đến quán (theo dữ liệu là bên cạnh quán quỳnh béo) thì thấy khá là bất ngờ vì đây là quán vỉa hè, có 1 chút không gian gọi là cửa hàng thì để vừa đúng 1 cái bàn nhựa (là cái bàn e đang ngồi đây) trước mặt là chỗ bơm nước và rửa bát luôn. Thật sự mà nói thì trông ko đc sạch gì cả nếu k muốn nói là bẩn.
Đầu tiên là khi họ bưng bát bún ra thì e thấy ko giống bát của a ý chụp tí nào. Nhìn xuống chồng bát trước mặt thì mới thấy có 3-4 cái bát hoa như thế còn đâu vẫn là bát trắng (ko hiểu tại sao). Về chất lượng bát bún thì quá là tệ. Nước thì nhạt, như kiểu nước sôi chan mì chính, mọc ăn ko ngon như bên 65 láng đâu. Đã phải ngồi quán xập xệ mà ăn chả ra sao. Thật sự cảm thấy thất vọng và tiếc tiền. Quán 65 dù có đi xuống bao nhiêu vẫn ngon hơn hàng này và ít nhất là trông sạch sẽ hơn. Ăn ko ngon rồi lại nhìn chỗ rửa bát với đồ bỏ đi trước mặy nữa e bỏ lại cả nửa bát luôn.
Có khi nào chủ quán biết a ý là admin hội mình nên làm riêng ko nhỉ. Nhìn bát bún e đi ăn với bát bún a ý đc ăn mà cảm thấy khô cmn lời.. xem tiếp
[ Góc Hỏi Han ]
Bạn nào hay đi ăn đêm có thể cho mình vài địa điểm có lẩu , nướng được không ạ
Khu vực quanh đống đa ạ xem tiếp
Chào tất cả các tân sinh viên của BA Sắp tới các em sẽ gắn bó với ngôi trường này tận 4 năm trời liền đấy!!! Vì vậy ko có lý do gì mà chúng ta ko đi ăn -... xem tiếp
* cái combo này là set ăn trưa, ở pizza hut đầy chương trình khuyến mãi và gần như này nào cũng khuyến mãi đó ạ. Dịnh ăn thử pizza 29k cơ nhưng vì đang đói mà gọi pizza ý thì ko được gọi thêm đồ ăn kèm với giá khuyến mãi nên em nghĩ ăn thế này là kinh tế nhất òi
Mỗi ng mỗi ý, em rất hay ăn ở đây mà đây là lần đầu em review, có gì mong anh chị không gạch đá. Thả tim *chíu chíu* xem tiếp
[GÓC KHÁ KHEN và HỎI HAN]
Ko biết bạn nào đã ăn ở đây chưa ạ? Chứ mình thì mình thấy bánh mì kẹp( đầy đủ) và bánh mì sốt vang ở đây khá ngon (uống kèm sữa đậu). Giá cả phải chăng. Mình hay ăn đây lắm. Còn món bánh mì bít tết nữa nhưng hôm ấy ăn quên chụp lại . Bánh mì bate thì có gọi thể gọi kẹp sẵn luôn hoặc ăn suất theo đĩa( như trong ảnh)
Quán hơi chật hẹp, nhỏ nhưng lúc nào cũng đông. Được cái đồ ăn ngon nên mình đợi cũng cam lòng
Quán ở ngay đường xuống phố. Đc: 252 Hàng Bông, Cửa Nam, Hoàn Kiếm ạ )
--- Dưới cmt có ảnh món bò lắc lắc ở Trung Kính nựa ạ. Mình mới thử tối qua và thấy ăn cũng vừa miệng---
Mình hay thích ăn các món có lquan đến bánh mì lắm. Bạn nào biết chỗ nào ngon thì cho mình địa chỉ với ạ xem tiếp
[ góc hỏi han ]
Mng ơi cho e hỏi 1 chút với ạ, nhà e muốn đi ăn tụ tập khoảng 10ng, e dự định đi ăn buffe lẩu nướng nhg kb chỗ nào ăn đc mà giá cả hợp lý, mng có thể cho e vài ý kiến tham khảo đc k ạ, e cám ơn ạ xem tiếp
[ góc review ] bún đậu mắm tôm gầm cầu cao tốc Cát linh - Hà đông ( đoạn sát royal city, đi từ giáp nhất vào thì rẽ chân cầu là thấy)
Suất trong ảnh có :
1 nem , 1 chả cốm , 5-6 miếng thịt luộc, 5 miếng dồi , 1,5 bìa đậu, bún xin thoải mái )) và chỉ có giá 30k
mình thuộc dạng ăn nhiều và nhanh mà phải mất 22p xử lí đống trong ảnh
điểm cộng : mắm tôm khá vừa, cô bán hàng còn để sẵn đường vàng, quất trên bàn nên các bạn có thể tự nêm cho vừa.
điểm trừ: rau sống héo, hôm nay đang ăn rau còn gắp phải cọng tăm :<< ko có chỗ để xe máy vì đang quây chân cầu
Giá đồ uống cũng rất dễ chịu: coca 7k/ chai, bia HN 10k( cực sát so với giá gốc ) xem tiếp
< Review > Chân gà , cánh gà , sụn gà rang muối , chiên mắm quán 20 - Địa chỉ 20 Hai Bà Trưng Ảnh e tự chụp hem có phải PR gì đâu ạ
Biết là mấy món này ăn cũng không bổ béo gì nhưng thỉnh thoảng vật quá cũng phải nhắm mắt đưa răng
Giá : 10k/chân , 20k/cánh , 45k/đĩa sụn , kích thuớc như hình ạ
Vì e ăn nóng ngay tại chỗ nên thấy rang muối nóng giòn , chân gà vs cánh khá chắc , thịt ko bị bở , món chiên mắm thì nước sốt mặn ngọt hơi cay , khi gọi nhớ bảo họ cho nhiều sốt lên ăn cho đã
E cực thích nước chấm ở đây , hình là sốt me vs sốt gì đó , chua chua ngọt ngọt , mấy đồ rang muối chấm cái này phê dã man ạ
Điểm trừ là chân gà thỉnh thoảng ko cắt móng , ăn xong xước hết lợi ghét ko chịu đc Nhân viên phục vụ bình thường , có lúc hơi chậm
Quán này khá nổi vs món bún lòng vs bún bò hoa nước dùng lẩu Thái , cá nhân e ăn thì thấy bình thường , ấn tượng mỗi cái là sợi bún to như sợi mỳ Udon , nhiều thịt vs nhân , nước nhiều khi bị mỡ mỡ nên e toàn bỏ lại nước
Ở đây còn có cả lẩu Thái các loại , nhưng nchung e chỉ đến đây vì chân gà và nước chấm thôi ạ xem tiếp
Thôi ks đồ uống vẫn okie, n quay lại thì phải ngó xem có bạn ý k r tính sau xem tiếp
Cảm ơn bạn Trần Minh Anh vì bài review cực chi tiết này anh em lướt xuống tham khảo nha.... xem tiếp
[ Góc Hỏi Han ]
Ở đây có ai biết quán cơm gà nào ngon và rẻ k ạ. Cho e xin review, địa chỉ và giá tiền với ạ. Tks cả nhà nhiều ^^ xem tiếp
Cũng thuộc dạng lê la quán xá. Được bà chị dẫn đi ăn đồ Trung Của.
Lạ lẫm từ cửa vào khi đến nơi đây. Bước qua cửa như 1 xứ sở khác. Bắt gặp là những dòng chữ TQ thân quen trên sóng truyền hình hồi con be bé. Không gian hơi chật chội, nhưng mùi vị cứ nồng lên kích thích mọi giác quan cảm giác chỉ muốn ăn nữa...
Nhân viên tuy thái độ không mấy nhiệt tình. Nhưng được đồ ăn đúng điệu TQ cái cay se hơi nồng nồng nhưng không đến mức tê đầu lưỡi, mùi của gia vị cứ thế mà thơm bát ngát ngay từ khi nhân viên mang ra. Cái mùi thơm thơm, cay cay , ngửi đã thấy thích thích, cái mồm lại cứ đớp vội mãi không thôi.
Các món ăn là lạ, và có những cái tên cũng rất lạ lẫm.
Phở ốc liễu châu... mang tiếng phở ốc nhưng không được một con ốc nào. Thay vào đó là sợi bún nhưng dai như phở, ăn gần giống trân châu với nước dùng cay nhẹ, mùi thơm của các gia vị cứ là lạ mà quen quen. Nó là một cảm vị không rõ ràng và k thể nêu tên được.
Các món nướng cực ổn không cần dùng nước chấm, vì đã rõ ràng được tẩm ướp thế nào đến nỗi muốn ăn quên lối về.
Sẽ chọn đồ rồi nhân viên sẽ nướng và mang ra.
Ai thích ăn cay hẳn thì nên gọi một đĩa ốc để mút lấy mút để nhé )) cay phải nói là vãi linh hồn. Hoặc đi đông gọi thêm đĩa cá ăn khá là lạ miệng.
Thật sự mà nói, các món ở đây, với giá chỉ từ 5k đến 35k 1 xiên.
Còn cá ăn lòi con mắt và ốc mút lòi cả cổ thì sẽ có giá cao hơn.
Nhưng đáng đồng tiền bát gạo và một địa điểm ăn khá lạ miệng .
Chuẩn khẩu vị TQ.... )))
Mình thấy ngon thì mình review hoy.
Địa chỉ cho ai có nhu cầu nạ : ))
Kiot 14 Lê Văn Thiên, Thanh Xuân, Hà Nội
À quên toàn thấy khách phục vụ người TQ nên vào cứ thấy lạ lạ thế nào ấyyyyy xem tiếp
<Góc hỏi han>
Tình hình nắng nóng kéo dài, nhà em lại vùng sâu vùng xa, ở khu nhà máy sứ Thanh Trì, gần vĩnh hưng ạ.
Các bác cho em xin fb nào gần khu trên ship đồ ăn ngon , sạch, chất lượng kiểu như này: kimbap các loại, cơm rang, phở xào, mỳ ý, nui xào với đồ ăn vặt với ạ. Đa tạ các bác. xem tiếp
Nếu bạn định ăn quán này thì đây là tip:
" ĐỪNG."
hết.
*số 8 Chả Cá* xem tiếp
[Góc rất khen]

Nghe tiếng đã lâu lại còn gần nhà mà mấy lần lượn qua vẫn chưa được ăn, đến tận hôm nay mới ăn mà vừa ăn vừa thấy tiếc hùi hụi vì sao bây giờ mình mới ăn các bác ạ
Phải gọi là chuẩn của chuẩn NGON _ BỔ _RẺ luôn. 8k/bát, 15k/2 bát bánh đúc. Nghe giá tưởng nhỏ nhưng mà to vật luôn. To hơn cả bát bánh 25k ở Nguyễn Bỉnh Khiêm nữa. Mình ăn khỏe mà ăn 1 bát xong cũng no lặc lè luôn ý. Hình như mua 5k bác ấy cũng bán nữa.
Bánh đúc nóng hổi, mềm dẻo nhưng không quá dai làm khó xúc mà vẫn rất dễ ăn, không bị ngấy ngấy nên ăn 1 bát to dù no vẫn cứ thòm thèm được. Chứ như nhiều chỗ cả nhân cả bánh ăn cùng với nhau mình thấy hơi ngấy nên chỉ ăn 1 bát là chán dồi. Nước chấm vừa miệng, thêm tí dấm tỏi tùy theo khẩu vị nữa thì ngon bá cháy bọ chét Và một điều quan trọng, một điểm cộng to đùng nữa là RẤT NHIỀU THỊT. Phải nói là thịt ngập mặt bánh luôn mà toàn thịt nạc chứ không phải độn toàn thịt mỡ đâu. Mua 3 bát mang về đổ đầy 1 tô bự chảng luôn, 3 mẹ con ăn no lè mới hết.
Ở đây còn có cả chè đậu đen/xanh ăn kèm với sương sáo và dừa khô nữa. 5k/cốc thôi mình chưa ăn nhưng đứng đ[ị bánh thì thấy dù cho ít đá hay nhiều đá bác ý cũng múc đầy ắp, không phải kiểu gọi ít đá là cốc chè vơi đi đâu.
Nếu ai định mua về thì mang theo hộp/bát đi nhé nếu không bác ấy sẽ đóng vào túi bóng đấy.
Ảnh đi mượn vì mình mua mang về đổ từ túi ra xấu quá. Nhưng mà lượng thịt thì nhiều hơn trong bát này nhé. Bát này là được chụp lâu rồi. Chắc giờ thịt rẻ nên bác ý cho nhiều thịt hơn
Quán vỉa hè ở ngay đầu ngõ 296 Minh Khai, gần cầu Mai Động. bán tầm từ 4h đến 7h thôi. xem tiếp
(Góc hỏi han)
Lớp em (26 hs) cbi ăn liên hoan ạ các ac cho em hỏi gà của papa chicken có ngon k ạ? 1 suất ăn đc bao nhiêu ng ạ hoặc là ai biết chỗ nào bán gà,kimbap ngon thì chỉ em vs ạ em cảm ơn trc ạ mạn Cầu giấy thui ạ xem tiếp
[ góc hỏi han ]
Chào mn ạ. E mới vào nhóm và lần đầu đăng bài. Mn cho e hỏi ở HN nên đi uống trà sữa ở đâu thì ngon ạ. E ko phải người HN chỉ lên thi toeic tiện đi chơi nên mong mn chỉ giúp e. E cảm ơn ạ xem tiếp
<tệ quá>
Mình đang ngồi Tocotoco 148 Ô Chợ Dừa.
Lâu lắm rồi mới có 1 buổi uống trà sữa tệ như thế
Trà sữa Kim cương đen Okinawa thì kp nói vì lúc nào nó cũng dễ uống, có sẵn topping dai dai ngon ngon.
Trà sữa bạc hà ở đây pha khá ổn. Mỗi tội gọi thêm trân châu sợi thì bị cứng quá. => mất điểm
Trà sữa rau câu ở đây pha tệ. Mùi trà át mất. Có vị đắng. Mà rõ ràng mình k giảm đường.
Quả cuối trà sữa matcha kem phô mai k còn từ gì để nói tanh hơn cá. Ở nhà làm cá cũng k tanh bằng. Xong còn bột bột. Ghê cực kì. Mình k uống nổi đến 1/3 cốc í.
Xong mình bảo tất cả các cốc giảm 70% đá. Mà cốc giảm cốc k.
Ui bực mình kinh khủng. 52k chứ ít gì đâu. Lại còn là loại trà sữa mới chứ.
wifi ở đây thì lởm. Điều hoà k mát. Chán xem tiếp
Bác nào muốn ăn gà chiên kiểu truyền thống lớp chiên không quá nhiều bột như KFC thì order bên này nè gà ngon, ship nhanh nóng hổi đến tận 2h đêm luôn ))) Theo ý kiến riêng của em thì thích gà chiên thường hơn, gà sốt không hợp khẩu vị em lắm (ảnh là đặt lúc tối sáng hôm sau mới ăn rán lại nên bị xém tí chứ k phải họ chiên cháy đâu nha các bác )) mua trên 120k là được freeship rồi, uống kèm Strongbow chuẩn không chệch đi đâu
Strongbow em mới uống Elderflower chưa uống honey nên không biết vị nào ngon hơn, nhưng mà Elderflower khá ngon, chua chua thơm thơm, uống có cảm giác giống vang 20k/c nên thử xem tiếp
Mình sẽ review theo kiểu trải nghiệm những vùng biển vẫn còn hoang sơ và nghỉ dưỡng phù hợp với... xem tiếp
[Góc review]
Hôm nay em đi uống thử tocotoco Trần Quốc Hoàn vì mới khai trương. Em order toco socola + trân châu và được tặng thêm trà sữa hoàng gia + trân châu. Vì hôm qua mới uống trà sữa panda ko giảm đường, giảm 50% đá thì thấy vị vừa, ko bị ngọt quá nên hôm nay lúc order em ko yêu cầu giảm đường. Chỉ muốn nói là cốc được tặng còn ngon hơn cốc mua nữa. Vì em là đứa uống được ngọt nên cốc được tặng hơi ngọt nhưng đá tan ra thì vừa nhưng cốc mua là toco socola thì chỉ muốn nói là rất thất vọng vì vị quá ngọt, vị socola thì ko rõ, đá tan ra nửa rồi mà vẫn hơi ngọt.
Điểm cộng là em uống ở đây dù ko giảm đá nhưng cũng ko bị nhiều đá như những chỗ khác, ví dụ như tocotoco Hồ Tùng Mậu thì 2/3 là đá.
Mặc dù biết tocotoco bị nhiều người đưa vào black list nhưng em thấy vẫn có 1 số loại trà sữa uống vẫn rất ổn nên chắc vẫn sẽ ủng hộ. xem tiếp
[Góc ăn chơi nhà nghèo]
Hôm nay nóng r,rì viu chè thoai ))))
Hàng chè vỉa hè ngay đầu ngõ 42C lý thường kiệt
Giá chung 15k
Cốc e ăn là chè sen.cảm nhận chung là ngọt thanh mát.hạt sen chị ý tự ninh cũng khá bở.húp phát mát tận ruột luôn.service ổn,dịu dàng nhẹ nhàng,xinh xinh,mình thích ))))))
Thấy chị ý bán cả bánh mì cơ mà chỉ quan tâm chè thôi nên k ăn bánh.
Chốt lại là rẻ và ăn đc

xem tiếp
[Góc khen tới tấp + chê dồn dập]
tối hôm qua mình lên cơn thèm ăn lẩu quá, lúc ý 6r tối r nên k thể đi mua đồ về làm đc cũng k muốn ra ngoài ăn vì k nghĩ ra quán nào, sau nhớ ra có quán lẩu 24/7 ship lẩu tận nhà nên gọi về ăn. và vì thế nên bh có bài review cho hội.
trước tiên, những điều mình thích, mình gọi lúc 6h32', chủ quán bảo ít nhất 30' nữa có, mình có t. g nên cũng k quan tâm lắm, chỉ bảo càng nhanh càng tốt và mong chị ý k om đến đêm là đc. đến 7h08' thì hàng đến nơi, rau được đựng trong túi riêng, thịt thà đồ nhúng xếp trên khay ngay ngắn bọc nilon, nước chấm nc lẩu được đóng gói trong từng túi buộc cẩn thận có chỉ dẫn. rau đã rửa r nhưng vì đựng trong túi nilon vs lại mình ăn ở nhà nên mình rửa lại 1 lần cho chắc, k rửa lại chắc cũng ksao. khi cầm túi nước lẩu mình đã ngửi thấy mùi cốt dừa quen quen r, khi đun và sôi lên thì mình chắc chắn là nước lẩu giống vs vị mình hay làm, nên là 1 điểm cộng. điểm sáng của cả nồi lẩu là nước chấm màu xanh xanh, ngon tuyệt vời, chấm rau, đậu, thịt, hải sản gì cũng ngon. bát màu đỏ kp nước chấm mà là ớt cho vào nước lẩu nhưng cả mình vs ny đều ăn cay nên cho cả bát vào cũng thấy bt, k cay lắm.
và bh, phần k vui đã đến r, đồ nhúng lẩu, mình gọi lẩu dành cho 2 ng/200k nhưng đồ thực sự rất lèo tèo, so vs quảng cáo đầy đặn ở trên page của quán thì phải xem lại. ms nhìn đã hơi thất vọng r, thịt thì 3 phần nạc 7 phần mỡ, cá thì tanh, mực cũng k giòn, tôm, mình k trông chờ n nhảy tanh tách nhưng k hề tươi và siêu bé, sau khi bóc vỏ bỏ đầu thì có thể cho vào miệng trong 1 lần luôn. đến đậu phụ cũng chán, cái ok nhất chắc là thịt gà thì cũng chỉ đc có vài miếng đứa nào hên thì đc miếng ngon, k thì cũng bở bở nạc nạc. mà nói thật là đồ ít tý ý, cái nồi lẩu nhà mình đã bé mà mỗi lần cho thịt thà vào phải nhìn thật kỹ k là n biến mất. rau mang tiếng nhiều nhưng chỉ có 2 loại cải ngọt và bắp cải + 1 nhúm nấm kim chi, mình rửa lại rau nên ms phát hiện ra cải ngọt chưa cắt đang để dài cả mét, lại phải cắt nữa.
nếu 1 bữa như hôm qua 200k (k tính tiền ship vì tiền ship là tiền lười, k có quyền lên tiếng) thì mình có thể ăn ở nhiều chỗ khác độ ngon ngang bằng mà lại đầy đặn hơn. bt mình đi ăn lẩu ở ngoài rau k nhiều thế nhưng ăn xong hiếm khi ăn mỳ vì no r, thế mà hôm qua ăn hết cả rau, uống rất nhiều nc vậy mà đến cuối vẫn phải ăn thêm gói mỳ. vì vậy, nếu muốn thử các bạn nên cân nhắc nhé! xem tiếp
[Góc Khen] [Ship đồ ăn ngon - nóng - rẻ - sạch sẽ ]
mà lại siêu lười bày đồ ra tự nấu nướng như mình, rồi còn cả lười phi xe ra cửa hàng mua về ăn nữa thì đây là địa điểm tuyệt vời đấy ạ ))
Cô í làm tại nhà và nhận ship. Ship gần cô freeship, ship xa thì chỉ từ 10-20k. Quan trọng là đồ ăn ship đến món gì cũng vẫn còn nóng ngon. Suất ăn đầy đặn, nêm nếm vị rất vừa miệng. Quan trọng hơn là cô làm đồ rất sạch sẽ mà giá cả vẫn quá sinh viên
Set như hình mình gọi:
- 1 Kimbap thường
- 1 Kimbap chiên
- 1 Tok double phômai double trứng
ship từ đại la lên ngõ huế bao gồm cả tiền ship r mới hết có 75k thì phải. Ăn cũng lâu r nên k nhớ rõ nhưng chỉ tầm đấy. Vì hôm nay lại gọi cô ship đồ cho ăn trưa nhớ ra nên review lại cho mng ))
À ăn nên gọi kimbap cua nhé ngon hơn kimbap thường đấy ) 1 suất kimbap cua của cô 18k ( t vừa gọi ship xong ) giới thiệu cho ai ăn cũng phải quay lại khen vs mình công nhận ngon mà rẻ thế
Địa chỉ: 114 Đại La ( cô chỉ nhận ship hoặc tự qua lấy đồ nhé. Nhà cô k có chỗ ngồi ăn đâu ạ )
Sđt : 097 6665142 xem tiếp
[ Góc bàn luận ] Chago Tân Mai
Mấy bữa nay nhắm thấy chago tân mai đang mở nên cũng hí hửng mua thử về uống Đúng trà sữa thiết quan âm nổi tiếng mọi ng review khen nức nở nhé. Huhu. Ko biết là mình hảo ngọt hay phong cách Chago nó thế mà mình thấy ko ngon như lời đồn. Ko thấy vị sữa đâu toàn thấy vị trà đắng đắng thôi ý. Mà trà nào cũng thế. Trà xanh latte hay trà xanh sữa.... mà buổi trưa cũng vắng ko hề đông để mà phải làm vội vàng cẩu thả. Uống ko nhanh đá tan ra là nhạt toẹt luôn
À mà Chago này ko có KM hay giảm giá gì gì đâu nhé. Khai trương trong âm thầm, bán hành lặng lẽ ko có quảng bá gì hết. Dù quán to vcđ, hẳn 4 tầng cơ mà xem tiếp
[Góc khen dạo] Chắc ai ở chỗ nghĩa tân cầu giấy cũng biết madame Lân rồi, cơ mà rv cho mấy bạn chưa biết!
Mình ăn madame lâu rồi ,thử nhiều món mà thấy ngon nhất là bún bò huế,bún đầy đủ là 45k còn bạn nào ăn khỏe thì gọi bát đặc biệt 55k to cực
Còn mì quảng thì không có gì đặc sắc lại còn hơi ngấy,bạn mình bảo không đúng vị mì Quảng
Đồ cuốn với mấy loại bánh cũng đa dạng ,đẹp với ngon phết
Gúa cả với mình cũng khá phải chăng mà ăn sạch sẽ,cảm giác ngon miệng không như quán bà téo với o hiền đối diện
Mình ăn không hành các bạn thông cảm ))
P/s: quán không bán nữa rồi các chế ạ, rv của em giờ vô dụng cmnr xem tiếp
[góc yêu thích] Hanoi steak ngõ 814 Đường Láng
đóng họ đều đặn ở Hanoi steak cả năm nay rồi ạ, lần nào oánh chén cũng rất no nê phè phỡn, giá cả phải chăng, thịt luôn nướng đúng chuẩn medium rare, sốt nhiều loại và đc gọi xả láng bao nhiêu, mình kết nhất sốt tiêu nấm và sốt phô mai, mỳ thì bình thường, k ấn tượng, salad có salad cá ngừ ăn khá vào cơ mà thích nhất là phục vụ chu đáo, hôm qua miếng steak của ny mình bị khô, gọi medium rare mà thành medium, góp ý nhỏ với bạn nhân viên thôi mà bạn í xin lỗi rối rít rồi đổi luôn cho suất mới toanh dù mình nói là ko cần vì đã ăn mất vài miếng rùi. hồi trước ăn ở cutisun cũng gọi medium rare mà đc well done luôn, gọi anh quản lý ra góp ý thì anh lạnh nhạt bảo chắc bếp quá tay, k đổi k giảm giá k cả xin lỗi luôn, thế nên bình thường đã ưng Hanoi steak rồi sau hôm qua còn yêu hơn
xem tiếp
( Góc Hỏi han)
Chị e cho e hỏi khu vực Văn Điển hoặc quanh quẩn đó có biết đc quán nào shjp đồ ăn vặt gì ngon ngon k ạ ?
casamita -)) xem tiếp
(Góc hỏi han)
Chào cả nhà! Nhà mình có bác nào hay ăn nhậu có thể giới thiệu giúp em vài địa chỉ khu vực Hoàn Kiếm đc ko ạ Quán tươm tươm lịch sự chút càng tốt xem tiếp
Điểm trừ là địa điểm rất không thuận tiện, đi xe thì gửi ở mấy nhà trông xe đầu ngõ hoặc đi vào nhưng rất hẹp. Quên, các bác chỉ nên ăn bún đậu nhé, quán có cả mỳ xào các thứ nhưng ko ngon xem tiếp
[ Góc Ok ].
Hôm trước mình có thấy bạn nữ nào đó review về qán cơm tấm này. Hôm nay sẵn dịp đi ăn trưa nên mình mò lên thử xem. Thì quán nằm trong một cái ngõ,bước vào tí là thấy.
- Cụ thể là 23 quán thánh.
hả như hình là 55k/suất.
- Vì là cơn tấm nên đồ ăn sẽ chỉ có vị ngọt ngọt,cả canh cũg ko ngoại lệ.
- Thịt nướng đủ mềm để bạn lấy thìa sắn ra từng miếg nhỏ.
- Chả hơi nhạt ko ngọt ko mặn.
- trứng thì bth ko ngọt ko mặn.
Tóm lại là ở hn kiếm đc. Quán cơm tấm như này là quá ok rồi. xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi ngươi có ai biết chỗ bán sukem ngon mà có ship ở Hà Nội ko ạ? Mình đang cần gấp mà chưa tìm được chỗ nào xem tiếp
(Góc khen dạo) kem cân kem tươi ngon lắm ak. 1 đĩa đầy ú ụ tnay mà có 50-100k tuỳ bạn gọi. 2 ng ăn đĩa 50k k hết luôn í. Ns chung là ngon rẻ sẽ qlai nhiều. Ở 240 nguyễn trãi xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mình mới chuyển đến ở khu vực Hà Đông, chỗ bệnh viện K3 ấy ạ.
Tâm hồn ăn uống ngút trời mà ko biết quán nào ngon cả. Các bạn ở gần đây có thể cho mình xin 1 số địa chỉ quán ăn ngon ngon dc ko ạ.
Tất tần tật món truyền thống hay âu á Nhật hàn gì cũng dc, có ship càng hay )
Rất cảm ơn m.ng xem tiếp
[Góc không nên phí tiền] Add thêm tí là t mua bánh tại HN, gọi từ tiệm bánh ship qua nhà ăn, miễn so sánh với bánh ở Nhật nhé ) ở đây là fb review đồ ăn tại VN chứ k phải ở Nhật. Không biết có ai có chung cảm nhận với tớ ko, nhưng tớ thấy cái bánh mochi nước này là thứ vô bổ tốn tiền nhất. Nhìn xinh xinh nên chắc ai cũng thích thử, nhưng t thấy thử xong là thất vọng liền... cứ nghĩ nó có gì đặc biệt một chút nhưng lúc ăn thì thấy đúng là nó chỉ là 1 cục rau câu chẳng có vị gì...cho thêm tí mật ong với bột đậu xanh để chấm cùng. Chỉ được cái lung linh thôi chứ tớ thấy về nguyên liệu cũng chẳng có gì ấy, ko biết có đến 5k/c ko nhưng giá bán là 45k/c Nói chung đối với tớ đây là món bánh gây cảm giác đốt tiền nhất mà tớ từng ăn ). xem tiếp
(Góc khen ngợi) Nhà hàng May -1073 Đê La Thành, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Cảm nhận đầu tiên khi đến nhà hàng là không gianh xanh, cổ kính. Đội ngũ nhân viên đông đảo, nhiệt tình. Vì mình đến muộn nên đến đã thấy đồ ăn trước mặt rồi. Mình là tín đồ của gà nên đĩa gà vàng ươm, thơm lừng đã đánh thức mọi giác quan của mình rồi. Phải nói là tuyệt cú mèo cả nhà ạ. Mình nghĩ các bạn có cơ hội nên đến nhà hàng ăn thử. Hình như quán đang khuyến mại uống bia tươi.bia chai sài gòn uống 1 tặng 1 thì phải. Minh thấy ở ngoài quán có treo băng rôn. xem tiếp
{GÓC HỎI HAN}
Mình chào mọi người ạ!
Mọi người làm ơn cho mình hỏi mạn Nguyễn Khang, Láng, Chùa Láng có đồ ăn gì ngon không ạ?
Mình cám ơn nhiều ạ! xem tiếp
Góc review.
Tính em hảo ngọt. Các bạn có thể tưởng tượng hảo ngọt đến mức ngày xưa gầy gò. Sau Hà Nội 4 năm đại học đằng đẵng từ con số 55kg em đến đầu 8x thì không có gì đáng ngạc nhiên khi lăn lê bê tha từ trong xó xỉnh đến ngoài cửa tiệm. Ăn thì lắm nên cân cứ tăng vèo vèo.
Hôm nay sau khi rảnh rang, cũng gọi là tâm đắc với món này cho ngày hè viết lại review một chút những món gọi là quá thân thuộc.
Chè khúc bạch!! Chả có gì lạ lẫm, nhưng riêng với món này, chỉ ăn quen của bạn này hoặc là tự tớ nấu )
Khúc bạch bạn này tớ ăn cũng được 3 năm rồi. Trước bạn ấy làm bếp nướng bánh, tớ nghề in ảnh. Quen nhau. Toàn đc ăn bánh miễn phí. Đi lăng quăng quay về món chè.
Lần đầu tớ ăn chè khúc bạch ở Xã Đàn, 1 lần và mãi mãi kbg quay lại. Một phần vì ăn nó vị nhạt, không ngậy mùi sữa, hơi cứng. Khiến cảm giác khó chịu.
Và khi bạn này có bán online, cũng đặt hàng ăn thử.
Vì có thiện cảm từ trước về bánh của bạn ý nên cũng với chè khúc bạch cũng vậy. Hị hị. ))
Còn về bánh tớ thề cái bánh bông lan trứng muối tinh than tre best con mẹ nhất Hà Nội rồi. Về khúc bạch thì tớ sẽ k dám nói như vậy. )
Cảm nhận đầu là khi ăn khúc bạch cậu ấy làm đủ mẹ vị )
Sữa, socola, matcha, tinh than tre, và phomai. )
Đặc biệt tớ kết khúc bạch phô mai. Hoặc cứ cái dg phomai là tớ sẽ tự đojng khen ngon và nó ngon thật.
Ngậy, mềm, giòn. ) ăn thơm mùi sữa, béo béo bùi bùi thế méo nào ý. Nếu bạn nào ăn thì tốt nhất bỏ luôn vị kia và thay toàn vị phomai như tớ. ) và tớ tin 1 điều là ăn xong chỉ muốn ăn mãi. ) còn về chất lượng sản phẩm, tớ sẽ không bàn cãi. Tiền nào của đấy. Đến nguyên liệu đầu vào bạn ấy còn dám up là hiểu rồi đấy ) nhớ k nhầm khúc bạch phô mai là làm creamcheese của philaden gì đó )
Ăn kèm còn có hạt Chia và trân trâu trắng thêm ít hạnh nhân đúng là hết ý. )
Những điểm cộng to đùng nhưng thật sự thì phải nói rằng điểm trừ vẫn mãi là điểm trừ duy nhất, dễ bị bùng đơn vì từ ngày có con mọn bạn ấy làm ít đi hơn rồi. nhưng đúng là chất lượng thần thánh lắm rồi các bạn ạ.
Cứ thử 1 lần đi rồi sẽ thấy. Chỉ 1 từ thôi. Tuyệt vời và có tâm các bạn ạ
Yêu bạn ấy vãi. Từ bánh bạn ấy nấu. Đến chè bạn ấy làm . ))))
Bài này mang tính chất chia sẻ đồng thời có tý pr vì cũng là bạn lâu năm.
Nhưng phải nói với các bạn 1 điều thật sự là bạn ấy làm bánh ngon vcd. Ăn bánh của bạn ấy làm, mà thử nhiều quán chưa thấy quán nào hợp xem tiếp
Còn 1 vài hàng nữa nhưng dài r. Hnao mình sẽ review típ hihi. (Có 2 ảnh mình mượn của shop vì k chụp, review theo thứ tự từ trên xuống dưới trái qua phải ) xem tiếp