Nhìn chung là mình ăn bên fivimart Hà đông tươi và thơm ngon hơn nhiều, cạch ko bao h ăn ở đây nữa. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Em đang muốn tìm một nhà hàng buffet lẩu nướng tầm giá từ 180k-250k nhưng phù hợp với không khí gia đình, đồ ăn được, căn bản mình sinh viên ăn gì cũng ok nhưng các cụ thì em hơi ngại, không quá đông và điều hòa mát ) Ưu tiên gần khu vực Hoàng Mai, Hai Bà Trưng. Hai cụ nhà em không thích chỗ đông người hay ăn trong trung tâm thương mại mà lại ăn trúng 2/9 do kỷ niệm ngày cưới mà tiềm lực của em chỉ có hạn tầm mức giá đó. Nhờ các cao nhân tư vấn giúp em với ạ. Em cảm ơn nhiều nhiều nhiều
. xem tiếp
[ Góc khen ]
Phở bò sốt vang - địa chỉ 120 Bồ Đề - Hà Nội,ngay cạnh hồ Bồ Đề luôn
Trên đây là 2 bát phở bò sốt vang,30k 1 bát,ở đây nghe bác bảo chuyên làm sốt vang,ăn khá được,bò có gân,thịt,cả ít mỡ nữa,gân sần sật,thịt mềm ăn ngon lắm mn ạ,nước phở cũng là nước sốt vang luôn
Bác trai chủ quán nhiệt tình,trước khi múc sốt vang rất biết ý hỏi khách có ăn hành giá đc k hay ntn
Điểm trừ là quán bé lắm,nếu đông là khéo k có chỗ ngồi
Ở đây có cả bánh mì sốt vang,bún cua và bún ốc nữa,nhưng e chưa thử
Kính hội xem tiếp
[GÓC KHEN CHÊ]
Thấy nhiều bạn review nên tối qua mình cùng em gái đến ăn thử. Đồ ăn của quán rất đa dạng gồm cơm, mì và vịt quay nữa. Mình gọi mì vịt quay xá xíu (60k) và nhận thấy một số điểm cộng và hạn chế sau:
+ Điểm cộng: chủ và nhân viên nhanh nhẹn, quán rộng thoáng, đồ ăn ra luôn không phải chờ lâu, trình bày đẹp mắt, sợi mì chín vừa ko quá dai và đắng, thịt vịt mềm, ngậy, rất thơm và vừa miệng.
+ Điểm hạn chế: rau hơi ít, sốt mì quá ngọt cảm giác lợ lợ đến tận cổ ) thịt xá xíu cũng vậy. Mình ăn được nửa bát đã thấy ngấy rồi nhưng rau ít quá nên cũng không bớt được phần nào Vỉa hè quán bé, đông khách nên phải gửi xe ở phía đối diện (ko thấy ai trông ) !!!
Cá nhân mình sẽ quay lại để thử cơm và vịt quay chứ ko bao giờ gọi mì nữa vì sốt mì quá ngọt và lợ là điểm trừ rất lớn của quán!!! xem tiếp
(Góc không bao giờ quay trở lại)Nghe dân tình đồn có quán An' garden cafe ở Văn Quán mới mở view rất đẹp và phong cách. Cả đại gia đình hồ hởi đi uống cafe với tâm thế quán chắc đắt nhưng sắt ra miếng vì dù gì quán cũng đầu tư thế cơ mà.
* Khen: view đẹp không gian quán rộng và gần gũi với thiên nhiên, như phim Hàn=> thích hợp bạn nào muốn check in. Có chỗ chơi cho trẻ em.
* Chê: đồ uống và đồ ăn giá rất chát. Nhân viên đông nhưng phục vụ chưa chuyên nghiệp. Đừng bạn nào gọi cafe và trà đào... ở đây vì cafe nhạt nhẽo ko vị - 40k/cốc như hình. Lúc đổi sang cốc khác thì đắng muốn nôn. Trà đào và nước ép nhạt nhẽo - 70k/ ly. Bánh chanh leo 1 miếng - 45k bánh ăn tạm bé tý.
Lưu ý: gọi nước cam là có khả năng bạn sẽ uống 50% là nước cam ép vfresh thêm vào. Vì lúc thanh toán tiền mình nhìn thấy nhân viên pha chế táng ngay 1 em vfresh.
=> Nơi chung ko bao giờ quay trở lại những quán cafe làm ăn như thế này. Đã đắt mà uống ko bằng quán vỉa hè. xem tiếp
Nói chug là chia sẻ để các bạn có thêm sự lựa chọn khi ăn mỳ gà tần. Chứ mình là con nghiện mỳ gà tần r nên ăn ở đâu miễn là có ăn là chén hết, xin hết ạ
xem tiếp
[ Góc hỏi han]
Chả là đợt lễ sắp tới em tính đưa gia đình đi phè phỡn một phen, vì không đi biển được nên muốn đi ăn buffet hải sản cỡ 400k/ nguoeif, mn cho em xin ít địa chie với ạ. Em cảm kích vô cùng xem tiếp
[Khen rất khen]
Mình cực thích gà hàn, nên ăn kha khá các quán về món này. Đây là ảnh mình chụp ở Papa chicken Cầu giấy. Quán khá to, rộng, menu phong phú. Mình gọi 1/2 gà k xương sốt cay(160k) và gà xào phomai cay(230k),1 chai pepsy lớn 50k. 2 đứa mình thuộc dạng ăn khoẻ và đi ăn lúc cực đói mà vẫn k ăn hết. Phomai ngon, gà mềm, gà sốt rất giòn, để lâu mà k bị ỉu hay vỏ mềm đi đâu. Đồ ăn kèm gồm: salat bắp cải, củ cải và dưa chuột, còn kim chi thì gọi ngoài. Gà sốt cay mình đã báo giảm cay r mà vẫn cay, ăn thêm cả phomai đag nóng nữa nên dù điều hoà cũng k đủ. Vừa hay nhà hàng đag tặng quạt cho khách, hoá ra có tính toán cả Nói túm lại,gà ngon, giá ổn, view sống ảo đẹp, còn có cả nhà bóng cho trẻ con chơi nên nhà có trẻ nhỏ ăn cũng thoải mái, nv nhiệt tình Nên thử và đáng quay lại. Ai k ăn được cay nhớ báo nhé xem tiếp
Góc khen chê lẫn lộn
Được ngày dẫn đứa bạn đi ăn, vào 19A ngõ 9 Trần Quốc Hoàn. Đầu tiên định ăn mì chảo cơ mà vì hết nên đổi sang xôi gà roti

√Quán sạch sẽ, ấm cúng, đẹp, dù hơi nhỏ
√Đồ ăn đc làm đồng thời nhiều suất nên k phải đợi quá lâu, và giá thì cx khá ổn
√Thịt gà roti thơm mềm, k bị khô, ăn với xôi hợp vị, xôi nhiều ăn no căng, k ngán )))))
√Chè khúc bạch làm ngọt thanh, thơm mùi nhãn và các thứ, đựng trong gáo dừa nhìn ngon mắt

;( Vào ngồi 10p mới biết hết mì, mà đến để ăn mì nên rất tụt mood
;( Gọi ba lần bảy lượt mà k order đc món, mãi thì nv trực bàn mới hiện ra
;( Kimchi, cải củ muối và rau câu thì free, nhưng thật của cho là của nợ các ace ạ. Kim chi mình ăn mặn chát, đc đứa bạn khuyên là đừng ăn củ cải muối mà k biết lí do, còn trong ra câu ngâm ăn có vị lạ
Để nói và tránh những điều làm bực mình thì có lẽ sẽ còn quay lại quán để thử tiếp món mì chảo...
Mong nhận đc review của các bạn đã đến quán xem tiếp
[Góc khen] - Cần lắm một sự thật....
Có ai đi xa lâu lâu quay trở lại số 5 Thụy Khuê ăn bánh giò như mình ko?
Nhà thì ở Thuỵ Khuê nhưng ít khi đi ăn vặt ở Thuỵ Khuê lắm. Biết đến quán bánh giò do bạn giới thiệu.
Nhưng có 1 cái lạ thế này. Có bạn nào để ý có 2 quán bánh giò khác nhau ở cạnh nhau nằm trên cùng 1 cái tên số 5 Thuỵ Khuê ko?
Tính từ đầu đường Thuỵ Khuê đi vào là 2 quán nằm bên tay trái.
Quán đầu tiên (1) vì mình ăn lâu rồi nên mình có thói quen cứ ăn ở một quán thôi. Nhưng do 1 hôm trời mưa quán đó hết bánh sớm. Nên đành tìm tạm xuống quán thứ 2 (2) bên dưới. Và nghe đc 1 câu chuyện 2 vợ chồng anh chủ kể lại kêu là : ngày xưa 2 quán là 1 nhưng do về sau bà (1) vì lý do gì đó cố tình tách quán và cướp khách của 2 ông bà này.
Bánh 2 quán thì ngon như nhau nhưng sau 1 vài lần tiếp xúc bằng cách đến mua hàng thì mình nhận ra quán bà (1) chuyên gia cướp khách, lôi kéo khách và gắt gỏng lên với khách. Còn quán của 2 vợ chồng nhà này thì khá là nhiệt tình với khách hơn nữa còn nhớ mặt khách và rất thân thiện nữa. Mình ăn 3 bánh ở quán 2 bánh mang về mà làm gì có chủ nào đem hộ đồ mang về ra tận xe cho khác trong khi mình đang ngồi ăn trong quán???
Không biết các bạn ra sao nhưng với mình đi ăn uống mình khoải người nhiệt tình cởi mở hơn là gắt gỏng khó chịu
Hơn nữa mình cần lắm 1 sự thật về việc tách quán và thực hư chuyện quán bánh giò..... Bạn nào biết cho mình xin ý kiến mở mang đầu óc nha.... Tkss !!!
P/s: Vì đi ăn vội và đt hết pin nên ko chụp đc cái bánh giò của mình, hình ảnh đi coppy lại xem tiếp
[Góc chê lấy chê để]
Tọa lạc tại tầng 4 Tòa Nhà Artemis, số 3 Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân, Hà Nội - Nhà hàng BUFFET BBQ HOT POT , mng nhớ đừng có mua voucher ăn buffet nhà hàng này nhé. Chủ quán như hàng chợ búa, kiểu khách mua voucher bị phân biệt đối xử, ăn bufet gì mà đứng chống nạnh ai dám lấy đồ, đồ thì lèo tèo mà toàn hết, ăn xong đứng dậy thanh toán thì nói khách là phục vụ bọn em chị lỗ, ăn hết cái này đến cái kia, trong khi bọn mình ăn 8 người đói meo vì nhà hàng đó phục vụ theo kiểu ko muốn lấy gì cho khách, gọi j hầu như cũng ko lấy cho, ăn buffet gì mà gọi thêm đĩa rau xà lách kêu nhà hàng hết rồi, lúc sau thấy vẫn mang ra cho khách khác, mang kiểu vài lá rau 1. Vừa mới bc vào dã dụ khách chỉ ăn lẩu, trong khi bufet lẩu nướng, chủ quán nói chuyện vs khách như vs các anh em kết nghĩa, đi lùa cả lũ nào ăn lẩu thôi nào như kiểu đến h ăn lẩu, hết giờ ăn nướng rồi i, lúc đag ngồi ăn thấy ra hỏi han đc vài câu tưởng hỏi các e ăn j c lấy thêm cho ai ngờ ra bảo, các e ko ăn đĩa nào để chị cất đi. Bó tay cái nhà hàng gì mà trong trung tâm thương mại sang mà như thế. Chắc sớm sập tiệm kiểu làm ăn như thế. Bonus thêm ảnh cái bếp liu riu cả tiếng đồng hồ ko 9 đc thịt. Đúng kiểu của rẻ là của ôi... xem tiếp
[Góc Hỏi Han]
Mọi người ơiiiiiiii
Chẳng là tối mai mình và mấy anh em liên quan, boss dặn ăn lẩu ở khu vực Hà Đông. Mà chỗ này mình mù tịt.
Anh em làm ơn share 500 địa chỉ ăn lẩu ngon lành giá ổn áp được không ạ (nước hay nướng đều ok tuốt).
Mình xin cảm ơn rấttttttt nhiều
xem tiếp
- hình thức : bày biện khá ok , nch vỉa hè mà bày biện xịn vãi ) chơi cả bộ bát đĩa gốm sứ )
- trà : sâm dứa đà nẵng thơm thơm đựng ở cốc nhôm như cốc của hàn
- nc chấm đây khá ok , vừa miệng , b nào thích ăn ngọt thì cho đường vào thì tuyệt ) ko hình như bên họ cũng pha vào r
- sườn nướng cũng ngon nhé hơi chát 150k / đĩa
- tổng thiệt hại đống này 145k ( 80k lòng rán , 10k bún , 40k đậu rán , 10k dưa chuột , 5k trà đá )
- lẩu thái 200k / nồi ( 2-3 ng ăn )
thấy bảo nguyễn siêu cũng nổi nhưng chưa ăn bh ))) nghe thiên hạ đồn x1,5 so với giá ở đây ) nch t thấy ở đây vừa rẻ vừa ngon )
nguyễn siêu đợi thử xem bên nào ngon hơn , thấy khen nhiều xem tiếp
Nhà hàng B_DUBS số 3 lê trọng tấn tầng 1 gần Hinghlans Coffee
Đồ ăn ở đây theo kiểu mỹ, 1 phần vì mình ăn quen nên thấy rất ngon,nếu ai ít ăn đồ Âu mk nghĩ vẫn sẽ thích
_Món ăn, đồ uống rất ngon chuẩn đồ tây và nhiều, nhà hàng đẹp, sạch sẽ thoáng mát
_Nhân viên rất tận tình phục vụ tốt, còn ra hỏi mk xem ăn vừa miệng các kiểu mấy lần, rất thân thiện
_ở đây mình được chơi nhiều game, cái màn hình rất to treo trên tường thích lắm luôn
_ở đây tự tập ae ăn mà xem bóng đá thì thôi rồi
_nhưng mình thấy giá hơi đắt, phí phục vụ gần 40k, thuế VAT 80k thì phải
Bữa ăn này mk hết 900k
Mùng 1/9 này mới khai trương, vì mk có bạn làm ở đây nên mk Đc đến ăn xem tiếp
[GÓC KHEN] Xin lỗi mọi người quên không chụp ảnh món ăn, có mỗi cái ảnh biển hiệu=))
Hôm nay đi ăn ở nhà hàng Món Huế ở 77A Trần Hưng Đạo. Hôm nay phải đi nhóm 27 người nên vào đấy cho tiện. Lúc lái xe vào thì được bác bảo vệ dắt xe cho rất tử tế, xong lúc đứng trước cửa đợi đoàn thì còn thấy bác mở cửa xe taxi cho 1 cặp vợ chồng già, xong còn dắt tay bà cụ ý lên từng bậc thang vào nhà hàng (btw lúc ngồi ăn còn thấy hình như đông khách nên bác ý còn vào giúp bưng đồ=)) ). Nói chung bác bảo vệ siêu nice.
Đồ ăn thì gọi chung cho tất cả có bánh bèo, nem lụi, bánh bột lọc và mỗi người một món mỳ hoặc cơm hến. Vì là tận 27 người gọi nên có chậm chút nhưng cũng dễ hiểu
Mình ăn mỳ quảng thì thấy khá ổn, cũng có thịt chả đầy đủ và 3 miếng sườn, nước dùng ổn. Không ngon xuất sắc nhưng thấy được.
Tráng miệng thì gọi cho mấy bạn người Nhật ăn chè long nhãn hạt sen, mình không ăn nhưng thấy mấy bạn ý gật gù bảo ngon nên coi như thế đi )
Ăn cũng khá no, tổng cộng chia đầu người thì chi phí mỗi người 135k.
Btw mà thái độ nhân viên siêu tốt, chị quản lí luôn cười kể cả khi nhiều lúc mình cũng hơi làm khổ người ta, như kiểu gọi 1 bát nước mắm xong người ta đem ra lại xin thêm bát nữa, xong rồi còn làm vỡ chén của họ gọi chị ý ra dọn, chị ý vẫn siêu chill không bao giờ mặt nhăn. Ăn xong kéo ra ngoài chụp ảnh, thì chị quản lí, 1 bác nhà bếp với 1 chị phục vụ (tổng cộng 3 người) kéo ra chụp ảnh giúp )
Mình thấy nhiều người chê Món Huế là không ngon và đắt, nhưng thật sự là mình thấy những món mình ăn khá ổn, và khoản phục vụ thì tuyệt nhất trong các quán mình tới, từ bảo vệ cho tới quản lí đến nhân viên. Nó có thể ko ngon xuất sắc, nhưng sự hài lòng đem lại cho mình thì cực kì tốt.
Btw không biết nên khen hay chê nhưng tối nay thấy có 1 gia đình dắt cả chó vào quán ăn, nhưng cũng chả tiếng động gì nên kệ=)) xem tiếp
P/s: Các set khác cũng oke
- Set 1 người: 68.000₫
- Set 2 người: 118.000₫
- Set 3-4 người: 368.000₫
- Set 5-6 người: 568.000₫ xem tiếp
Hôm nay review cho các bạn quanh Cầu giấy, Mĩ Đình cửa hàng gà rán Papa's . K biết khẩu vị của các bạn thế nào nhưng mình thấy gà ở đây ăn đứt KFC, Lotte ( ồ đương nhiên giá cả khác nhau nhưng mình muốn nói là gia vị chế biến có ngon hơn thôi... k có mấy bạn vào lại định cắn mình hihi ) ... Gà tươi, thơm và k bị bở bùng bục ra đâu )))) Tẩm bột vừa vặn, gà sốt cay thì cay thôi rồi, ngọt ngọt nữa Nhưng mình ăn rất cay nên thấy vừa miệng . 1 nửa gà tẩm bột là 150k, gà cay 160k như hình 4ng ăn no phè phỡn, bục cmn ruột ))))
Còn phần mì đen thì hơn k-food ) nhưng với mình nó k ngon vì mình k thích vị của nó !!! Có rất nhiều món HQ : súp chả cá, gim ... giá cả hơi cao so với hàng Hq khác..
Địa chỉ : 9a ngõ 181 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy Cửa hàng có 2 chi nhánh thôi, mình ở lò đúc mò lên đây ăn )) xem tiếp
Cho điểm 9/10 đ
Thích ăn ở đây hơn quả bún ngan Nhàn ngõ trung yên phải xếp hàng 15-20p có khi 300 mới tới lượt , chỗ thì bé , muốn ngồi thi phải qua mây hành nc bên cạnh gọi nước mới đc ăn @@
Còn quả bún ở Bùi Ngọc Dương hôm trc định đi ăn thì đợi 15-20p chưa thấy bún đâu , trong khi quán khách bthg cũng chả đông như bên nguyễn công trứ , phục vụ chán , cũng ko xl nôi 1 câu
hôm đấy có việc ko đợi đc nữa ,phải đi luôn nên chưa biết vị bún thế nào ))))) nhưng nghĩ sẽ ko quay laii nữa xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Cả nhà ơi ,có ai biết chỗ ăn nào ngon ở Hà Nội ko, hoặc bạn nào chuyên làm #salad bán On tại nhà ! cmt cho mình biết với
Thank all xem tiếp
Cảm nhận là ăn cũng khá thú vị, nhưng hương vị thì quen thuộc thôi cũng không đột phá lắm ) sốt đậm đà ăn với cơm rất hay, thêm khô gà lá chanh thơm lừng nữa thực sự là cũng đáng thử đấy ạ :"> em cũng có ăn thử cơm cùng phô mai thấy cũng bình thường và hơi lạc quẻ nên thôi... ) tuy nhiên vì sốt khá nhiều dầu + cơm cứng nên không thể ăn được nhiều, đông đông người gọi rồi ăn cho vui mỗi người vài miếng thì okay chứ em chỉ thử lần này cho biết thôi, chắc sẽ không ăn lại nếu như thèm ăn vặt nữa. xem tiếp
[Góc hỏi han] Ở aeon mall thì ăn gì vừa ngon vừa rẻ lại chất lượng cho 2 người chi phí tầm 400-500k ạ??? e có đứa bạn lên chơi mà chẳng biết cho nó ăn gì. Ngoại trừ lẩu và cơm chảo ra thì mong mn chỉ cho e thêm vài món nữa với ạ. E cảm ơn xem tiếp
[ góc ăn lâu rồi bây giờ mới nhớ ra để chê ) ]
Bít tết Bảo Lâm - Bát Đàn
Đợt tháng 6 vừa rồi cả nhà tôi dắt nhau ra đây ăn vì nghe giang hồ đồn thổi ở đây bít tết với chim quay ngon lắm nên hí ha hí hửng mưa gió cũng kéo nhau đi . Ấn tượng đầu tiên là mấy bạn nhân viên ở cửa rất nhiệt tình , mưa gió chạy ra tận xe đón rồi che ô cho khách vào , rất ưng . Nhưng khi vào đến trong mới nóng máu == nhà hàng có mấy tầng liền nhưng chả có ai dẫn lên xếp chỗ hay như nào cứ kệ khách đi lên tự tìm chỗ . Tôi là con phải chạy lên từng tầng 1 xem còn chỗ không . Gọi nhân viên bảo em ơi xếp cho chị bàn 6 người thì 1 em vẫn ngồi buôn điện thoại còn e còn lại vẫn ngồi tại chỗ hô to hết chỗ rồi , trong khi ngay tại tầng đấy có bàn chỉ là chưa ai dọn đồ đi thôi . Thế là tôi lốn dì vào ăn nữa ngoạc mồm lên xong hô đi về thì chủ hay quản lí mới mò mặt lên xếp chỗ này nọ kia == chê xong khoản nhân viên ...
Bít tết ở đây riêng cảm nghĩ của tôi thấy là không hề ngon == quá ngấy . 1 đĩa chỉ có thịt bò và khoai , sốt chấm hết . Không rau không trứng không gì hết . Ăn ngấy hết sức . Tôi lại không ăn được salat kiểu như rau củ dầm của quán nên nói chung là chỉ ăn đk vài miếng k ăn được nữa . Nhà toàn người ăn đồ bơ sữa giỏi mà không ai ăn hết được 1 xuất . Chim quay cũng bình thường không có gì gọi là xuất sắc .
Cái ngon nhất ở đây chắc là cơm rang các ông ạ ) tôi đi ăn bít tết mà cuối cùng lại phải qay ra ăn tranh cơm rang với cháu tôi )
Túm váy lại không ngon bằng bít tết hoè nhai nhà tôi ) thái độ nhân viên thì như cắn khách ( trừ mấy bạn chạy ra che ô đáng iêu ghê cơ )
Để chấm điểm thì chỉ đk 3/10 mà 3 điểm đều giành cho món cơm rang cả )
Và có qay lại hay không thì đương nhiên là không xem tiếp
[Góc kiểm chứng]
Mình là đứa rất thích trà sữa
Đặc biệt là Hồng trà sữa vs Trà nhài sữa
Hôm trước có bạn khen là Trà nhài sữa của Xingcha nên mình có thử uống ngay hôm đó ở đường Trần Đại Nghĩa.
1: Mình khá là hài lòng với các bạn nhân viên, vì các bạn ý rất là nhanh nhẹn nhiệt tình, đồ uống cũng rất là nhanh, lúc về bạn nv còn dắt xe giùm nữa vote 10/10
2: về trà nhài sữa thì thực sự là thất vọng. Nó nhạt ( mặc dù mình k giảm đường giảm đá) cộng thêm mình cũng k thấy được vị trà nhài :(( vote 4/10
Có lẽ là mình vẫn sẽ trung thành với dingtea nhất là ở Phạm Ngọc Thạch. Trà nhài sữa ở cơ sở này luôn đậm và ngon hơn các cơ sở khác! xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mn ơi cho e hỏi là quanh khu ĐH Thủy Lợi (Tây Sơn) thì có quán nào ăn ngon ngon mà vừa túi tiền sinh viên không ạ? E cảm ơn mn ạ
xem tiếp
Khen hết lời
Hnay dậy sớm mò mẫm vào khu chợ thấy hàng xôi ngon ngon thế là vào ăn luôn. Ai ngờ ngon quá các bạn ạ.
Xôi trắng rất mềm, dẻo. Thức ăn thì phải nói là quá nhiều, mình ăn khoẻ mà còn thấy rất no. Ăn xong có trà tráng miệng.
Tổng thiệt hại có 15k thôi ạ
Quán chỉ bán từ 7h - 9h30 là hết hàng rồi ạ
Quán ở trong khu chợ Thanh Xuân Nam ( đi từ ngõ 443 Nguyễn Trãi, tới đầu khúc cua có một ngõ nhỏ rẽ vào chợ, đi khoảng 40m là đến, đối diện là cửa hàng bún chả) quán gần chỗ mình khoanh tròn.
Có cả bánh mì thịt xá xíu cũng thấy rất ngon ạ. xem tiếp
Chắc là k có lần quay lại thứ 2. Để mà lựa chọn thì ra kfc hay lotteria còn hơn. xem tiếp

Các anh chị thông thái cho em hỏi quanh khu phố cổ có quán chè nào ngon ko ạ? Quanh bờ hồ thì càng tốt. Em cảm ơn!
Cảm ơn ad đã duyệt bài ! xem tiếp
(Góc cảnh báo)
Hôm nay mình với đứa bạn có qua quán lòng Chát ăn thử
Thấy review trên mạng mn khen lắm nên mới thử, ai ngờ "chát" thật
Bọn mình 2 đứa gọi mẹt đĩa đen như ảnh( 130k), 1 đĩa lòng thập cẩm bé bé như ảnh 1-2ng (55k), 1 đĩa dạ dày 1-2ng (75k) cũng bé như cái đĩa thập cẩm kia
Nói thật về chất lượng thì mình thấy ở dạng ổn, nhg mà về giá thì k thể tương đương với đống đồ lên đĩa đc
Cảm thấy sự chênh lệch k hề nhẹ
Nếu bạn nào cảm thấy thèm 1 bữa đi ăn thì cũng ổn với điều kiện bạn k lăn tăn về giá của nó
Còn nếu k, mình khuyên k nên thử -.-
Ăn cảm thấy như ăn hương ăn hoa mà vèo cái hết 300k và độ ngon k đến mức giá như vậy -.-
Đấy là chưa kể có một số đứa bạn khó tính của mình chê n k ngon -.-
Nói thật mới đầu cảm thấy hi vọng trànnnnn khi gọi món, nhg khi bê đĩa lên thất vọng câm nínn!
< Chúc các bạn có sự lựa chọn đúng > xem tiếp
[Góc chê]
Hôm nay có vào Circle K ở Tôn Thất Tùng vào khoảng 10h tối. Và mình thật sự rất thất vọng về thái độ phục vụ của các bạn nhân viên trong ca. Mình đi với bạn và có hỏi bạn đứng thu ngân rằng " Còn kem k bạn" và k nhận được sự trả lời. Khi mình hỏi đến câu thứ 2 thì bạn vẫn cắm mặt vào đt. Đến khi mình và bạn mình cùng đồng thanh hỏi thì bạn ngẩng lên nói " Hết kem rồi" . Sau đó mình chuyển sang đồ uống khác , mình chuyển hoá đơn đưa cho bạn nhân viên khác để lấy đồ thì bạn đó lại tỏ thái độ hết sức khó chịu và trước đó bạn cũng đang dùng đt. Mình gọi 2 cà phê sữa đá và thực sự mùi vị của nó rất tệ mặc dù mình vẫn hay uống ở Circle K.
Mình thấy Circle K nên điều chỉnh lại thái độ của nhân viên . xem tiếp
GÓC KHEN
Bún ngan, miến ngan Trung Kính. Mình ko nhớ rõ địa chỉ vì là quán ăn đêm bán vỉa hè. Từ đường Trần Duy Hưng rẽ vào Trung Kính đi khoảng 500m ở bên tay phải có biển Quán ăn đêm Minh Trang thì phải.
Ở đây có bún ngan, miến ngan nước hoặc trộn và phở gà chặt. Ấn tượng của mình là chỉ 25k/bát nhưng đủ no, thịt ko phải quá nhiều nhưng cũng k gọi là ít, thái vừa phải ko mỏng, nước dùng ngọt đậm đà, trong bát có cả măng khô ăn rất lạ.
Điểm trừ duy nhất tuy là quán ăn đêm nhưng nhiều khi 11h đã hết bún chỉ còn miến và 12h đã dọn hàng.
Mình cũng đã thử một vài quán ăn khác nhưng thấy nước dùng ở đây là vừa ý nhất.
Nếu có dịp ghé qua mình mong các bạn nên thử một lần.
xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN]
NHÀ HÀNG CHUYÊN HẢI SẢN
Mình đang cần tìm 1 nhà hàng chuyên hải sản. Yêu cầu : ngon, sạch, thực đơn phong phú và view ổn 1 chút, ở quanh khu vực Cầu Giấy, Đống Đa, Ba Đình càng tốt ạ.
Rất mong anh chị em trong gr giúp đỡ.
Mình cảm ơn ạ. xem tiếp
<góc chê>
Hôm nay mình với đứa em đi ăn thử ở quán Nem khoai Hoa Béo trên phô tôn thất tùnǵ(chắc là quán gia đình) lúc đầu có gọi cơm vì đang đói mà gọi món nào cũng bảo hết trong khi lúc mình đến mới có 7h(đúng 7h vì mình có xem đồng hồ tự hỏi tại sao mới bắt đầu buổi tối đã hết đồ) thế là đành gọi kim bắp, mỳ trộn xúc xích và bingsu socola(món này bạn bán hàng còn không biết là quán có:v lúc sau dc 1 người khác nhắc mới nhớ ra) thì mình xin có vừi nhận xét nhẹ nhàng như sau:
***ĂN KHÔNG NỔI NUỐT KHÔNG TRÔI THẤY PHÍ TIỀN***
1. Ki bắp chiên thì cục cà rốt to đùng, xúc xích bé tí, không có trứng ở trong cuốn kiểu lỏng tay nên cơm đi đằng cơm nhân đi đằng nhân lúc gắp toàn bị rơi nhân ra khỏi miếng kimbắp có lẽ ngon nhất là tương cà thôi còn lại ăn chán
2.mỳ trộn xúc xích thà về nhà lấy gói mỳ hảo hảo ra nấu ngon hơn, thằng em mình thuộc loại đang lớn ăn khỏe 1 lần có thể ăn hết 2 bánh pizza 8 miếng mà gặp cái đĩa này cũng phải ngao ngán không phải vì no mà là ăn còn không bằng mỳ tôm ở nhà :<
3.bingsu: mình chưa ăn bh nhưng thấy quảng cáo cứ ngỡ bingsu là kem rồi socola bột kakao các thứ... nhưng ai ngờ lúc đầu nhìn cũng không đến nỗi nào nhưng lúc mình vừa thả 2 cái thìa xuống(chưa kịp múc) thì nó đã chảy ra như hình mình mới biết phía dưới toàn nước đá chỉ có 2 miếng oreon vs 1 ít kem phủ lên trên
Ngoài ra mấy cái món ăn vặt như xúc xích rán, chả cá thì còn k bằng mấy bác bán vỉa hè, quán lại còn có gián nữa thế là 2 đứa mình té gấp
P/s: lúc về còn thấy nhân viên vừa làm đồ ăn cho khách vừa nhón thức ăn nữa#__# chịu luôn xem tiếp
Tổng sơ sơ cho chuyến đi/ người ko tính ăn uống và mua sắm: xấp xỉ trên dưới 9tr / người. trong 11 ngày 10 đêm. xem tiếp




Gđ em sắp đi Đà Nẵng nên là mọi người cho em hỏi thời tiết ở Đn tuần sau và tuần sau nữa như thế nào ạ? Gđ em khoảng hơn 10 người thì có thể ở homestay được không ạ hay ở khách sạn sẽ tiện hơn ạ? Vì là lần đầu đến ĐN nên m.n có thể rv cho em các khách sạn/homestay giá cả hợp lí và cả những địa điểm vui chơi được không ạ? Em cảm ơn ạ. xem tiếp
(Không còn gì để diễn tả về mức độ kinh khủng của cái cơm niêu Singapore này)
Mình qua mua mang về ở cơ sở Nguyễn Phong sắc. Mình order 2 cơm niêu bò tiêu đen. Ngồi chờ 15p thì có đồ mang về. Mở ra thì hỡi ôi cơm thiu, bốc mùi nồng nặc luôn, còn chưa kịp trộn bò sốt tiêu đen ở dưới đáy hộp lên nữa. Cơm này cho lợn lợn còn nôn mửa ra chứ đừng nói cho người ăn. K hiểu một ngày bán đc bao nhiêu suất cơm niêu mà phải bán cơm thiu cho khách. 2 suất bò cơm thiu mua bực vào người. Cảnh báo mọi người khi đến đây nhé. Ở HN có mấy cơ sở ấy. xem tiếp
< góc khen >

Số 29, ngách 299/62, Hoàng Văn Thụ,Hoàng Mai
Lần đầu tiên em viết review nên ko hay lắm mn thông cảm ))
Em là đứa nghiện nem rán từ hồi c2 rồi ạ, xưa cứ tan học là lại ra hàng xiên đớp mấy cái nem mới thỏa cơn thèm. Bây giờ lớn rồi thì vẫn nghiện như thường ))
Trước thì em hay ăn ở hàng quán nhưng vì kinh tế hạn hẹp mà 10 cái nem 50k thấy xót ví quá )) mà em đã ăn thì toàn ăn 10 cái trở lên
Vậy nên em hay mua nem chưa rán về tự rán thôi ạ, giá hạt rẻ có 20k 1 chục hic ăn thỏa thích luôn
Thường thi em hay lên số 8 Trần Xuân Soạn mua vì nem ở đấy max ngon ý ạ, nhưng vì nhà xa nên cũng ngại vác xác đi. Tới hôm trước bạn em dẫn đi ăn phở mới biết chỗ này, quán này cũng gần chỗ mình mà chất lượng cũng ok
Nếu nem ở trần xuân soạn 9/10 thì em cho chỗ này 8/10 ạ ) điểm trừ là quán này trong ngõ hơi khó tìm thôi hehe
Quán hình như còn bán cả nem chua với cái giò lá mà ăn với bún hay sao ý ạ, giá cũng từ 30k/10cái đổ xuống but em chỉ only nem rán ))
Edit lại là thực ra em ko ăn hết 20 cái đâu em chém đấy xem tiếp
[góc thất vọng] Nem nướng Nha Trang 130 Xuân Thuỷ
Đây là ảnh khi mình đi ăn tận nơi và mua về. Thực sự thất vọng! Quán nằm trong ngõ sâu tít mù, có anh chị bán hàng nhưng vẫn k kịp, phải xếp hàng đợi khá lâu. Vì k có nhân viên nên bàn khách ăn xong cũng k ai dọn, lên tầng 2 cực bẩn và bừa. Ok đông nên chấp nhận. Suất trong ảnh kia là 60k/2ng. Thường thì 25k 1 suất, mình gọi lên suất 30k mà khi cầm cứ nghĩ cầm nhầm. Nói chung tất cả mọi thứ đều bình thường, k quá đặc sắc, nhưng vì thèm ăn cái bánh đa ngọt kia nên mới nhờ bạn mua mang về. ÁC MỘNG BẮT ĐẦU TỪ ĐÂY!!! Bạn mình mua mang về, cũng không để ý đến khi mở ra: BÁNH ĐA NGỌT KHÔNG CÓ, rau được vài cọng, suất 30 mà như suất 10, hộp có xoài, hộp k. Nói chung làm ăn không ra 1 cái gì!!!
SẼ KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI!!! xem tiếp
[Góc khen]

Hôm nay em với mấy đứa bạn định qua bmi vợ ong vàng ở ngã tư tây sơn ăn nhưng k biết là k có chỗ ngồi nên phải vào tạm quán bánh mì ngay bên cạnh.
Lúc bọn em vào quán vắng hoe luôn cứ sợ bánh k ngon nhưng mà ngược lại luôn. Bánh nóng, giòn, đầy nhân em ăn k hết quán còn có sữa ngô, sữa dừa với trà thái, em mua 1 trà thái + 1 sữa dừa. Theo khẩu vị của em thì trà hơi ít ngọt, sữa dừa cũng thế nhưng thơm lắm, chắc lần sau có đi qua lại ghé mua sữa dừa thôi sữa ngô thì em chưa thử nhưng nghe bảo ngon hơn sữa dừa.
Túm lại là mn nên thử ở đây ạ, nhìn quán vắng mà mn toàn sang xếp hàng mua bên vợ ong vàng thôi à tên là Yêu bánh mì nha, ngay cạnh vợ ong vàng ngã tư tây sơn ạ xem tiếp

Mọi người ơi, cho e xin tên 1 số resort ở PQ có bờ biển với ạ, giá dao dộng tầm 4-5tr cho 4n3d, em đi tầm đầu tháng 10 xem tiếp
[Góc khen]
Thịt xiên 55 Chùa Láng
Ấn tượng đầu tiên khi đến là anh chủ nhiệt tình và đáng yêu hết nấc lúc bọn mình đến trời bắt đầu mưa to nên anh chủ bảo bọn mình cứ vào trước đi không mưa anh dắt xe lên cho lúc về còn cho bọn mình kẹo ))
Thịt xiên thì thơm ngon, mỗi tội mình thấy hơi ngấy, có lẽ do uống trà sữa trước đấy rồi bánh mì bơ cũng ngon ngọt lắm nhé
Giá là 7k/xiên nhá
Nói chung là rất đáng để thử ạ. xem tiếp
[ ]
Dù đã đọc hết các Hastag từ khắp các trận địa nhóm, em vẫn phải mò lên hỏi huhu
Các ac cho em xin địa chỉ ăn xào me dừa hay ngao ngủng hải sản ngon với ạ :((
Chỗ nào ngon cả sạch, kp chấm nước chấm ( xào hấp có đủ sốt + gia vị sẵn r ) thì càng tốt ạ xem tiếp
(Góc khen dạo)
Phải nói là chưa bao giờ cảm giác đi ăn chỉ hết 29k mà no kinh khủng đến như thế này
Ốc cực ngon cực rẻ !
Về đồ ăn : 9/10 ( ốc hầu như không có con cái mà toàn đực nên những ai ghét ốc con thì cứ phải gọi là tuyệt vời hêhheheheh cháo trai cũng cực ngon nhé rất vừa miệng,điểm trừ là món trứng cút lộn thực sự rất chán đời vì nhiều quả chưa chín có quả còn lẫn là trứng cút thường nhưng không sao )
Về thái độ phục vụ : 9/10 ( gần như là cực kì tốt mỗi tội phải đợi chờ hơi lâu vì quán rất đông )
Quán có nước chấm ốc rất ngon luôn,đi ăn bao nhiêu chỗ thực sự thấy chỗ này rất ngon luôn )))
Giá lại cực rẻ mà ngon.
Ốc : 10k/đĩa Trứng cút : 12k/chục Cháo trai : 7-10k/bát Bánh bột lọc 5k/c
Quán nằm ở bên tay trái ngõ 353 Thuỵ Khuê tên là Nhung Ốc.
*ảnh này chụp lúc con em mình đã ăn lấy ăn để vài quả trứng cút rồi nên hơi buồn cười ))))

À quán chỉ mở đến 6h tối thì phải nhiều hôm 4h đã đóng vì hết hàng )) mình không biết thời gian mở cửa )))))
Tks for reading xem tiếp
Nhất quán - nguyễn siêu
Đồ ăn cũng vừa miệng đầy đặn :> các ông đến đó ăn thì cứ gọi từ từ ra chứ đừng nghe nhân viên chỗ đó cứ kiểu : " đi 3 người ăn 4 món lòng hay 6 món lòng nhé ... " tôi đi 3 người gọi có 1 xuất lòng rán với 1 xuất sườn rán ăn vừa xinh )
Nhưng cái kéo tôi qay lại quán không phải là đồ ăn mà là vì ở đây rượu mơ ngon lắm các ông ạ ) các ông uống cái rượu mơ của nhật nhưng nào thì rượu ở đây ngon i sì mỗi tội k bị ngọt quá như rượu nhật thôi uống nó êm dã man không bị nồng cồn như các chỗ khác nói chung là mê lắm )
Điểm trừ duy nhất tôi thấy ở quán là kiểu khách gọi ít có vẻ là hơi khó chịuu với khách còn đâu thì rất ok . Chỗ này để ăn chơi nhậu nhẹt thêm nếm thôi chứ để ăn no thì chắc chả có gì để ăn no được .
Tổng bill hôm đó tôi ăn hết 2l5 đấy là tính cả 2 âu trà đá 40k nữa r đấy ạ ) giá không đắt !!!
Lần đầu viết rv có chỗ nào khó hiểu lủng củng mong các ông thông cảm nha mãi yêuu xem tiếp
[Đừng đợi, vì bạn không biết mình sẽ phải đợi đến bao giờ...
Hãy đi đi, đừng ngồi nhà mà Like ảnh người ta ở Quảng Bình bạn ơi]
TẤT TẦN TẬT CHI PHÍ CÁC ĐIỂM... xem tiếp
( Góc hỏi han)
Cần 500 anh em cho địa chỉ quán bán nem chua rán gần khu vực Lạc Trung, Lò Đúc, Kim Ngưu. Em cần ngay bây giờ xem tiếp
[góc nhờ vả]
mình là sinh viên mới lên HN ở Nguyễn Khang - Cầu Giấy.
Do ở kí túc nên không đc nấu ăn, tự túc.
ai biết quanh đó có quán nào ăn đc mà rẻ chút không, mình cảm ơn. xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi người cho tớ hỏi quanh khu huỳnh thúc kháng, láng hạ, nguyễn chí thanh, chùa láng, có quán nào ăn liên hoan tụ tập khoảng 8-9 người mà ngon bổ rẻ được không ạ. Giá tầm 100k/ người thui ạ. Lẩu cũng đc ko phải lẩu cũng đc ạ. Mọi ng recommend cho t với. Thank you nhiều nhiềuuuu. xem tiếp
[góc hỏi] món
Sắp 2/9 rồi, mà Bố e thích ăn baba, mng chỉ giúp e quán nào ngon với ạ. Mà địa điểm nó rỗng rãi chút ạ. Cảm ơn mọi người. Ad duyệt bài cho e với
Mng đã ai ăn ở Ao quán- ngõ 19 đông tác kim liên chưa ạ. xem tiếp
[Góc khen]
55 hàng bồ
Há cảo chiên , bánh tôm hơn 20k 1 đĩa đầy ú ụ, vỏ ròn mà k hề bị mỡ ngán , nhân ăn rất vừa thích nhất là há cải chiên :((, nhân viên và chủ nhiệt tình nhanh nhẹn . Mình gọi thêm thạch ăn cũng ổn
[Hạn chế] : chỗ ăn là vỉa hè bé , đông khách ăn là phải ngồi thi thoảng né né cho ngkhac đi qua , gửi xe đối diện quán 5k
Đáng để ăn, sẽ quay lại nhiều lần xem tiếp
Góc nhờ vả.
Chào cả hội ạ. Chả là sắp đến trung thu, người người nhà nhà lại náo nức với món bánh nướng bánh dẻo. Năm nào cũng thế, cả nhà e đều đi tìm nơi có bán bánh trung thu "cổ truyền". Vì sao e phải cho từ cổ truyền vào "", đó là do bao nhiêu năm nay nhà e vẫn chưa tìm được hương vị này ở bất cứ đâu tại đất Hà Nội này. Bố mẹ e năm nay đều đã gần 70 tuổi. Ông bà hay gọi những chiếc bánh nướng bánh dẻo nhân thập cẩm ngày xưa các cụ hay ăn là "bánh trung thu gia công". E nghĩ các bác về hỏi các cụ ở nhà chắc cũng biết ạ. Ngày xưa của các cụ làm gì có nhiều biến tấu như bây giờ. Chỉ có độc 1 loại nhân là nhân thập cẩm với vỏ bánh nướng hoặc bánh dẻo. E đã từng xếp hàng 2 tiếng đồng hồ trên bảo phương phố thuỵ khuê để mua bánh về cho 2 cụ nhưng vẫn chỉ nhận lại được cái lắc đầu. Thế nên bây giờ e mới lên đây nhờ các a các c giúp e tìm được 1 nơi bán những chiếc bánh trung thu gia công như các cụ mong mỏi thì e thực sự biết ơn rất nhiều. E cảm ơn cả nhà ạ.
xem tiếp