[GÓC HỎI HAN]

500 anh em cho hỏi quanh khu vực Tô hiệu/Nghĩa tân có quán ốc, quán bánh xèo nào ngon giới thiệu cho iem với. Tối hẹn hò rồi mà giờ chưa biết tìm địa điểm nào.
Thanks all xem tiếp
[ Góc kiểm chứng ]
Hôm trước e có thấy 1 chị khen quán lẩu này ngon )) nên e với con mẻng của em rủ nhau đi ăn thử. Đầu tiên là thái độ phục vụ của chị chủ quán thì phải nói là vui vẻ, nhiệt tình và siêu siêu đáng yêu ạ. Tiếp theo là nói về đồ ăn. Bọn e đi 2 người nên gọi 2 lẩu khác nhau, 1 là lẩu bạch tuộc, 2 là lẩu thái ( thái gì đó mà e quên mất r ). E thử nước lẩu của cả 2 nồi lẩu mà k biết nó có gì khác nhau chứ e thấy nó giống nhau mà ( hay do e bị mù gia vị ). E ăn thì thấy nước vừa nhưng chưa đủ độ cay nên phải cho khá nhiều sa tế còn con bạn em nó lại bảo nước hơi nhạt )), đồ nhúng lẩu thì k có gì để chê cả, khá là ngon, bạch tuộc cũng khá là tươi nữa. 2 đứa tụi em chén sạch sẽ )) trừ mì ạ. Em k ăn đc mì này :((( mà chị chủ quán quên k nói trc là đc đổi sang mì tôm. Ăn lẩu còn đc uống pepsi hoặc là chanh tươi freeeee ạ , ăn xong lại đc tráng miệng bằng dưa hấu cũng free luôn )) cứ cái gì free là e thích rồi cơ mà miếng dưa hấu nó hơi bị mỏng Tóm lại là e khá ưng quán này và nhất định sẽ quay lại ủng hộ quán. Lẩu bạch tuộc 99k, lẩu thái 89k ạ.
Tụi em ăn ở nhé
Địa chỉ là xem tiếp
PS 2:
MÌNH CHÊ SALAD ĂN NHƯ ... THÔI MẤY BẠN TRONG HỘI TÔN THỜ ĐỒ ĂN ƠI! VÌ LÀM RA MÓN ĂN TỆ ĐẾN NHƯ THẾ ĐỂ PHẢI SO SÁNH ĐÓ MẤY BẠN. MÌNH CÒN NÓI THÊM LÀ ""nói thật làm ra món ăn thì ít ra cũng phải ăn được, làm ra không ăn được phí đồ ăn lắm ""
CÁC THỨ KHÁC NTN MÌNH NÓI THẾ. MONG CÁC BẠN ĐỌC KỸ. VÀ THÍCH THÌ CỨ ĂN THÔI. AI CẢN ĐÂU?
VỚI CÁI GIÁ 120K THÌ KHÔNG RẺ VÀ 120K THÌ THỰC KHÁCH NÊN ĐƯỢC TÔN TRỌNG CẢ VỀ THỰC PHẨM VÀ DỊCH VỤ.
THÂN ÁI VÀ KHÔNG TL CMT NỮA MỆT LẮM! xem tiếp
( Góc khen nhiều hơn chê ) ))
Quán ở ngay cạnh trường THPT Kim Liên em không nhớ địa chỉ hic :(( chỉ nhớ là từ ngoài đường đi vào trường KIm Liên thì quá nó nằm ở bên tay phải ngay cạnh luôn ạ
Quán rộng có 2 tầng , em chưa lên tầng 2 baoh toàn ở dưới tầng 1 vì đi ăn lần nào cũng có chỗ để ngồi luôn ) chỗ để xe thoải mái đến cái có ng chỉ cho chỗ để xe luôn . Chỗ ngồi ăn thoáng mát thoải mái ngồi xuống chưa cần gọi nv đã có ng tự ra hỏi ăn gì đồ ăn đưa ra nhanh k hề bị chờ lâu 1 tí nào kể cả có đông 1 chút hôm em đi ăn gọi các món như hình ) em sẽ nx từng món 1 nha
- Pizza phô mai : với 1 quán đồ ăn vặt ntn k chuyên về pizza mà làm đc ntn là ngon lắm r mng ạ nhiều phomai thơm lắm
- Gimbap chiên : ngon lắm luôn gimbap ngta cắt mỏng ăn giòn ngon k bị cứng và bị ngấy nhiều lắm luôn mng ạ ngta có dưới sẵn sốt cho mình còn mình chỉ vc ăn thuii cho miệng vừa miệng k bị đầy cả miệng
- Nui sốt bò băm : cái này em k thích lắm :(( ăn chẳng khác gì mỳ ý ấy haha mà n hơi ngấy nữa đc cái ngta làm nhiều ăn mãi k hết )
- Phở cuốn : cái nào cái đấy to đầy đặn cơ mà ngta cuốn sẵn xong để vào tủ lạnh hay sao ấy ai ăn mới bỏ ra :(( nên em ăn lạnh ngắt luôn từ bánh phở đến nhân bên trong đều lạnh lắm :((
- Trà thái : được mng ạ ngọt vừa phải nhiều nữa
Tổng thiệt hại chỗ này của em k nhớ chính xác bn chỉ nhớ có hơn 100k thôi rẻ mà ăn cx đc lắm phục vụ nhiệt tình chu đáo chắc chắn là em sẽ quay lại đây tiếp xem tiếp
[GÓC KHEN TIẾT KIỆM]
Suất dưới hình của mình, 15k
Thằng đối diện, 20k
Nhiều cơm vlll ấy, đủ thể loại món, t ăn không hết được và vẫn đang no vc.
Free nước vối+cà muối+canh vừa miệng+wifi căng đét quạt mỗi bàn 1 cái.
Bình thường 20k/suất, chả hiểu hôm nay tại đi đông hay sao mà lúc thanh toán chị chủ quán bảo 15k cơm con gái, 20k cơm con trai , dù nhìn 2 suất dưới 5 món chả khác gì nhau. Đồ hơi nhạt. Phải chấm. Chị chủ bảo nấu có bệnh nhân ng nhà họ không được ăn mặn, đù yêu vl )
Có ship, thấy ship vào viện cho nhân viên với ng nhà bệnh nhân, t không biết số. Nhưng tầm giờ ăn cao điểm k nhận ship vì quán k thuê người làm.Nói chung là RẺ, mỗi tội xa vl
Quán Cơm ngon Bắc Ninh, 113 Trường Lâm, Gia Lâm. Đối diện cổng viện Đức Giang. Thấy bảo mở bán cả ngày.
P/s: Mấy đứa Y4H có trong group cho tao xin lỗi nếu quán ngày càng đông. ) xem tiếp
(Góc hỏi han)
E định rủ tụi bạn đi ăn ở Gà 36. Nhà mình ai ăn rùi cho e xin chút rw ạ
Thanks xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]

Chào mọi người vài hôm nữa là đến sinh nhật người yêu em mà em khôg biết mua bánh sinh nhật ở đâu ngon.
Các ace ở khu vực hà đông biết quán bánh sinh nhật nào ngon tư vấn cho em với. E cảm ơn trước !!! xem tiếp
[GÓC KIỂM CHỨNG + KHEN NGỢI] @bepmebong địa chỉ đáng tin cậy về Chân gà sả ớt ạ.
Em xin phép các bác được review lại về chân gà của quán này chỉ bởi nó quá ngon và sạch sẽ.
Điều đầu tiên theo cảm nhận của em là bạn chủ siêu thân thiện, bán hàng dễ tính, chiều khách lắm ý. Em gọi hàng hôm đấy lúc 11h30 đêm
Khi đã nhận hàng thì ôi thôi nhìn cái túi hàng đã mê luôn, đẹp đẽ, sạch sẽ muốn ăn lắm rồi. 1 túi chân to và nhiều lắm, 2vc em cùng nhậu mà no dã man. Chân giòn, nhai sần sật, không bị cứng quá, dễ gặm.
Vị ngon thật các bác ạ, chân ngấm nước ngâm, sả ớt hài hòa thơm lừng. Ăn tê tê cái đầu lưỡi. Quá đã.
Quan trọng là cái nước chấm ý. E thề luôn là fall in love. Ngon vc. Và cũng cay vd. Vừa ăn vừa khóc là đây chứ đâu
Đáng đáng thử lắm mọi người ơi. Phải nói là 1 trong những quán ngon nhất về chân gà ở Hà Nội mà em đã từng ăn. xem tiếp

Chào các anh chị em trong nhóm, giữa tháng 8 mình có dự định đi chơi khoảng 4-5 ngày, mà không biết nên đi đâu. Do thời gian không còn nhiều nên k thể đi xin visa được, tập trung vào những nước không cần xin visa, hoặc là cấp visa du lịch tại sân bay. Đang tăm tia mấy nước ĐNA mà chưa thấy chỗ nào thực sự hấp dẫn và đáng đi. Xin được hội sành du lịch cho thêm ý kiến tham khảo ạ. Tụi mình thích thiên nhiên, cảnh càng đẹp người càng ít càng tốt. Xuất phát từ Nhật ah xem tiếp
[góc khen]
Vô tình đc con bạn gthieu quán này tiện ngay gần trường nữa nên hnay quyết định đi ăn thử ai ngờ thấy ưng bụng quá. Là con nghiện của bún đậu mắm tôm nên thấy quán nào mn khen đc là xách bụng lên đi luôn
Vị trí: ngõ 40 trần duy hưng hoặc đi từ đầu trung kính vào ở ngay lối rẽ đầu tiên
Giá cả: 30k/1 suất đầy đủ
Chất lượng: ổn của ổn luôn. Mắm tôm pha vừa miệng khuấy lên bông lắm nhìn đã thích mắt rồi. Bún, rau sống, dưa chuột tươi. Đậu phụ giòn bên trong ăn mềm phê lắm. Chả cốm mềm. Đa nem ăn đc. Dạ dày vs lòng sạch sẽ thơm thơm. Lại còn free nước. Thịt chân giò luộc vừa tới nhiều quán toàn thịt gần bắp chứ k đc thịt ở chân nên mình rất thích ăn thịt ở đây
Quán sạch sẽ lắm, làm đồ nhanh, nhân viên nhiệt tình, mình đến họ mới làm nên ăn nóng. Nói chung là quá ổn chắc chắn sẽ quay lại ủng hộ quán. Trước toàn ăn ở vương thừa vũ nhưng giờ đỡ phải đi xa rồi xem tiếp
[ Góc Khen ]
rẻ mà lại quá ngon , xuất sắc mình rất thích ăn nõn đuôi với dồi ở đây ý kiểu khác hẳn những quán khác
với giá thành lại quá rẻ tầm 40-50k là ăn no ễnh bụng rồi
lúc nào cũng có cháo lòng với lòng cho các bạn ăn , trưa thì có thêm bún giả cầy , gân bò bung , bún đậu lòng rán .
lòng rán siêu ngon ý , quán lòng ngon nhất mình từng ăn .
Quán Ngọc Béo 106c6 Kim Liên , Lương Định Của xem tiếp
hi mn
Ngày 4-5/8 mình có dự định đi Quy Nhơn 2 người.Mn có bạn nào đã đi cho em xin địa chỉ 1 vaì homestay ở Quy Nhơn được ko ạ
em cảm ơn xem tiếp
Cuối tháng 8 mình và mn có chuyến đi sài gòn- mũi né- đà lạt. Ai có review j hay hp cho chuyến đi k? Vs lại mình có nên cho con đi k? K đi thì nhớ mà đi chỉ sợ con mệt và bm thì k chơi thoải mái đc. Con mình 22m r xem tiếp
Mn ơi cho e xin nhà nghỉ ở ạ . Nmai e đi mà chưa bt ở nhà nghỉ nào với lại thời tiết có ok k ạ . E càn tìm nhà nghỉ giá ok chút ạ xem tiếp

Mình đang cần tìm partner đi Quy Nhơn vào tháng 8 này. Bạn nào muốn lập team với mình ko???
Cho mình xin ít review và lịch trình ăn chơi Quy Nhơn-Phú Yên 3N2D xem tiếp

Ace cho e xin địa chỉ thuê xe máy tại Đà Lạt vớiii xem tiếp



Mọi người cho em hỏi chút ạ.
Nhóm em 7 người cuối tuần này đi du lịch. Dự định ở 1 đêm ở Bãi Đông, Nghi Sơn, Thanh Hoá và 1 đêm ở Ninh Bình ạ. Ai biết có homestay nào đẹp, giá rẻ cho em xin thông tin với ạ.
Em cảm ơn nhiều ạ. xem tiếp
Phải nói là kể từ khi biết quán này, mình gần như ko còn ăn hoa quả dầm ở bất kỳ quán nào khác nữa
25k cho 1 cốc đầy hự, thậm chí là trào sữa với nước đá ra ngoài luôn
Chị chủ ở đây thì phải nói là cực nhiệt tình. Mình thường xuyên đến muộn, gần sát giờ đóng cửa, đồ cũng gần hết nhưng chỉ cần mình yêu cầu thôi là chị ý sẵn sàng ra đồ mới cho mình luôn.
Hoa quả thì tươi ngon, có nhiều sự lựa chọn và thay đổi theo mùa nhưng ăn đến đâu, bổ/gọt đến đó. Lựa chọn thỏa thích, muốn đầy thế nào cũng được, chỉ sợ ko chứa nổi thôi chứ bao nhiêu cũng được luôn. Nhiều khi chị ý còn để ý thấy mình thích ăn gì, đến khi thêm sốt, chị ý lại lén cho thêm mấy miếng vào cốc của mình cơ
Bình thường mình được đặc biệt danh là thùng nước gạo, ăn bao nhiêu cũng vẫn ăn được mà đến đây chỉ 2 cốc là ngồi thở hổn hển rồi. Kỷ lục nhất là 3 cốc rồi đo ván ở đó luôn.
Thỉnh thoảng đêm đêm lại đạp xe rồi lên đó ăn riết thanh khách quen, đến cái là bị hỏi hnay 1 hay 2 cốc . Tuy hơi xấu hổ với chứng ăn tham nhưng ko vì thế mà ăn ít đi xem tiếp
[góc khen]
Em cũng ăn thử bông lan trứng muối của nhiều nhà rồi, có ngon có dở nhg ưng nhất vẫn là bánh nhà Chu cake )))) Đây là em chụp vội trc khi mấy đứa bạn nhảy vào xâu xé nhg nhìn hình cũng thấy bánh đẫm sốt ạ, sốt dầu trứng vừa miệng, cốt bánh ẩm vừa đủ, cực cực cực mềm, ruốc tự làm ngon, phomai ngậy ngậy, nhất là trứng muối vừa thơm vừa dẻo ăn phê lắm ạ )))))) bạn em kén ăn cực kỳ mà mình n quất hết nửa cái. Thêm nữa là bạn bán hàng rất nhiệt tình đáng yêu. Ưng dã man ạ
Nhân tiện thì bánh tinh than tre bên này ăn lạ mà cũng ngon cực kỳ. Nhất định sẽ còn đặt dài dài nữa ạ )))))) xem tiếp

Mn cho e hỏi có ai đang o Đà Lạt ko ạ. Thời tiết hom nay ntn ạ. Tầm 2ngay nữa mình đi nhưng sợ trời mưa quá xem tiếp

Review Vinpearl Nam Hội An
Nhà mình mới đi Đà Nẵng - Nam Hội An, nên rảnh rỗi muốn chia sẻ lại để mn cùng biết và đến tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi.
Đà Nẵng thì có quá nhiều bài review về chỗ ăn chỗ chơi rùi nên mình chỉ nói về Nam Hội An thôi nha ^^
Thật sự phải nói là khá choáng ngợp với công viên của Vinpearlland – hoành tráng và siêu đẹp ấy. Đi mãi cả 1 ngày chẳng hết.
Ở đây chia làm khá nhiều khu, mình sẽ review về từng khu cho mn tham khảo trước nhé:
Khu River safari: Đây là khu mình ấn tượng nhất! Du khách được chiêm ngưỡng động vật quý hiếm từ trên thuyền với trải nghiệm vườn thú Safari trên sông lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Có rất nhiều động vật quý hiếm như sư tử trắng, báo belgan, tê giác 1 sừng, ... Không chỉ các bé thích mà bố mẹ các bé cũng thích lắm luôn. Không chỉ được xem mà còn được tương tác vs các bạn voi hay các bạn vẹt . Tuy nhiên khu này đóng cửa lúc 18h.
Khu trò chơi: 12 trò ở thế giới nước, 20 trò chơi ngoài trời và các trò chơi trong nhà. Tất cả đều free, chỉ cần bạn mua vé vào là có thể chơi hết nha. Mình rất thích chơi mấy trò mạo hiểm mà có 1 trò bị rơi tự do mình cũng thấy khiếp phết
Đảo dân gian: Khám phá Đảo dân gian với các làng nghề truyền thống, tham quan cả một vùng văn hóa Đông - Tây giao thoa đặc sắc
Bến cảng giao thoa: Với 1 bên bờ là Phố cổ ven sông lung linh trong trời ráng chiều, 1 bên bờ là đại lộ ước mơ nguy nga. Ở đây buổi tối là 1 tuyệt phẩm đấy ạ.
Ngoài ra còn được xem múa rối nước, chơi các trò chơi dân gian như ném cồn, đập niêu,... Chơi thắng là có quà nha! Rất là vui ^^
À mọi người đừng quên 7h15’ là có chương trình nhạc nước nữa. Cũng rất hoành tráng.
Mình ở khu Rersot thì được free cả khu vui chơi Vinpearlland. Còn nếu mua vé thì tầm 500k/người mà chơi cả ngày. Tính ra thì siêu rẻ.
Khu Rersot Nam Hội An mới khai trương từ cuối tháng 4. Mấy hôm gia đình mình đi thấy khách chưa đông lắm nhưng phải chấm 9,5 điểm cho thái độ nhân viên và dịch vụ ở đây. Cháu trai mình hôm từ Đà Nẵng đến Nam Hội An thì bị sốt, mệt, nhà mình gọi lễ tân để hỏi khu y tế ở đâu thì lễ tân bảo sẽ có bác sỹ lên phòng. Chỉ 10’ sau bác sỹ có mặt, khám và cho thuốc hạ sốt. Hôm sau còn nhiệt tình gọi lại hỏi xem bé đỡ chưa. Thực sự gia đình mình vô cùng hài lòng ^^
Phòng ốc thiết kế siêu đẹp, bể bơi vô cực chụp ảnh sống ảo thì cực chất, buffet 3 bữa ăn ngập răng. Điểm trừ nhỏ xíu là đồ ăn hơi ít hải sản thôi ))
Vinpearlland Nam Hội An nằm trên đường Thanh Niên, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam nên rất tiện đường cho bạn nào đi du lịch Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi nhé mn! xem tiếp
Điểm cộng cuối cùng cho quán là giá cả mềm mại. Với 1 bầy cua + rau + nước thoải mái, các bác chỉ hết có 350K. Em thịt bò thì 100k. Em chả ốc tương tự. Tính ra 4 người em ăn chỉ khoảng 500k các bác ạ. Ăn xong đứa nào đứa nấy lâng lâng vì no xem tiếp
Góc có chê có khen nhưng khuyên là ko nên ăn.
Lần 2 mềnh review, mong các bác các anh các chị các em đọc hết ạ chứ ko lại kêu em PR.
Hôm nay đi ăn sinh nhật bạn, ghé qua quá Mr.Darkgalbi ở Vũ trọng phụng. Trong ảnh là 3 món nhóm mềnh gọi gồm tokbokki phomai, nửa đĩa gà rút xương cay ngọt xào phomai và lẩu kim chi. Tổng thiệt hại hết 645k...
<Khen: gà khá ngon vừa cay vừa ngọt sốt vừa vặn, có kèm tok nhưng phomai phủ khá ít.
Tokbokki ngon, sốt ngon, nchung món này mình ăn thấy đc nhưng giá chát, 150k đĩa này đó
Đồ ăn kèm đc gọi ko giới hạn. (Kim chi, củ cải...)
Nhân viên nhiệt tình.
<Chê: Lẩu kim chi cực chê, nhạt cực nhạt, nước ko có tý vị gì, phải xin thêm gia vị, sa tế, xin rất nhiều đĩa kim chi đổ vào lẩu mà đến khi ăn gần hết nước vẫn rất nhạt. Có chị nhà mình ăn cực nhạt mà vẫn chê nhạt thì đủ hiểu.
-Giá cả đắt, đĩa tok phomai ít mà tận 150k, ko bù những quán hàn quốc khác mình ăn nó cũng tầm này nhưng khoảng 80k thui.
Quán chật, bàn bé, ngồi 6 người khá chật.
*Góc để ngỏ: vì gọi chỉ có 3 món, dù quán cũng vẫn còn nhiều món khác nên mình cũng ko nói gì thêm nữa để các bạn tự xem. Nhưng mình sẽ không vô đây ăn nữa. xem tiếp
(Góc chê) Mình xin ad duyệt bài ạ!
Hôm nay mình ốm nên có bảo ck mình mua một cốc trà đào cam sả size lớn ở The Coffee House Nguyễn Khánh Toàn. Vì con gái mình cũng hay uống cùng nên ck mình có dặn nhân viên ko cho đá. Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói nếu như các bạn ấy ko cho tớ hẳn nửa cốc trà. Bt mình cũng hay mua ko đá nhưng cũng được 70-90% cốc nên cũng ko kêu ca j bg chuyện cốc hơi vơi. Nhưng cốc hôm nay sốc thực sự và các bạn ấy khăng khăng với chồng tớ là làm đúng quy định. Sau khi tớ cho 3 viên đá chảy ra thì kết quả chắc nhiều hơn tí ) thấy 55k hút 1 hơi cũg hết )))) Lần sau chắc tớ chỉ dám uống ở đấy thui
P/s: E xin đính chính 1 chút:
Thứ nhất e ko chê cốc nếu nó vơi ở mức độ cho phép nhưg đây là vơi quá nửa nên e mới đăng. E ko phải ko biết cốc nước nó pha theo định lượng đâu ạ nên các bạn đừg nguỵ biện là cho cả đá. Cho 3 cục đá vào nó tan ra kia kìa còn chưa được 70% cốc thì uống cái nỗi j, cho đầy cốc đá uống có mà loãg toẹt à? Thử cốc nước các bạn mua được 50% là trà + đào và nó là 50% non thì các bạn có nhảy dựng lên ko ạ?
Thứ hai là bên TCH đã nhắn tin xin lỗi e rồi và hứa sẽ cải thiện cốc nước khi ko có đá nên e nghĩ mọi chuyện nên chấm dứt ạ! Vì e rất thích đồ uống và tira ở đây nên sau e vẫn quay lại.
Thaks mng đã đọc!!! xem tiếp
[ Góc khen dạo ]

Đc: số 29 Lò đúc
Đợt lâu lâu r thấy có ng bảo quán kem kí này. Nay mới thử
Không gian quán: vừa phải, 2 dàn quạt phần phật luôn kg lo nóng. Tuy kg rộng nhưng khá thoáng
Nhân viên: thấy toàn là nam. Nhưng nhiệt tình mà vui tính kiki.)
Kem: mình gọi 5 vị kem như hình : sầu riêng, dâu, socola, vani, khoai môn. Trong 5 vị thấy ưng vị dâu với sầu nhất thoai. Những vị còn lại ăn ở mức bình thường . Kem kg quá ngọt, vẫn lạnh chứ kg bị chảy, nhiều quán đem ra đã tan biến rồi cơ
Giá: 30k/5 viên to đùng. Ăn xả láng. Do đi ăn tối no rồi nên chỉ gọi mỗi kem kí này. Liếc thấy menu cũng có nhiều loại kem vs sữa chua, giá cũng rẻ nữa.
P/s: mình chỉ review theo cảm tính. Có như nào m.n góp ý. Chứ mình kg thân quen gì để PR đâu nhé kiki xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Chào mọi người
Mình chuẩn bị đi du hí Hà Nội với gia đình nên muốn được mách cho vài địa điểm vui chơi với cả quán ăn địa phương ngon bổ rẻ cho gia đình càng tốt ạ, vì ba mẹ không thích mấy món của giới trẻ
Mong mọi người giúp đỡ xem tiếp
Chào cả nhà. Mình cuối tuần này định đi từ hà nội xuống hải phòng chơi và mình định đi nhà xe xuống hải phòng rồi thuê xe máy đi chơi bạn nào đi rồi cho mình xin ít kinh nghiệm với ạ ? Thank cả nhà xem tiếp
[ góc khen có chê có ]
Luna steak đội cấn ️
Thao tác phục vụ cho 10/10đ luôn quán đông nhưng phục vụ tốt , nhiệt tình , ngoan và làm đồ cực nhanh luôn
Về bò thì ngon mà k bị dai sốt bbq vừa , sốt phomai ngậy khoai giòn salat ăn kèm vừa miệng 9/10đ
Bánh mì ngon + đặc ruột + nóng 10/10 luôn
Điểm chê cuối cùng là món spa bò băm nhiều nhưng k ngon như tưởng tượng spa này giống như spa ở mấy quán ở kim liên thì đúng hơn 5/10đ thôi ️
Tóm tắt lại sẽ quay lại quán ăn những món khác như mỳ sốt kem
Tổng bữa hnay là 200k cho 2 người xem tiếp

Với cái thời tiết đầu thu se lạnh ntn thì ngồi quất đĩa bò nầm nướng với cái bánh mì bơ thì nhất dồiiii. Sau tgian tàu ngầm tìm chỗ ăn sạch và ngon thì thấy có chỗ này mng ca ngợi lắm, gần nhà nên quất lun
Cảm nhận đầu tiên khi đến đây là tối, hoặc do mắt e toét + thêm combo đèn vàng tường vàng thì nó cứ mờ ảo thế nào ý chỗ e ngồi là bục cao và e vẫn bị muỗi đốt, vừa ăn vừa gãi có 1 anh phục vụ thôi nên hơi lâu, ở đây khi gọi đồ sẽ hỏi luôn ăn nước chấm cay hay không, và mang 1 bát loại đó ra thôi, Nầm bò để riêng 1 bát k chung với hành, cảm nhận tiếp theo là bò có vẻ ướp mặn, bạn e bị say mì chính, ăn xong bị mỏi cổ, ở đây chảo nướng k lót giấy bạc, lúc mang ra ướt nên e lau lại, giấy ăn đen lắm, càng lau càng bẩn, ở đây dùng bếp ga du lịch chứ k dùng bếp cồn, e k dùng baoh nên k bật đc, phải chờ ra bật hộ, ở đây cũng k dùng dưa chuột ăn kèm, mà là gỏi xoài, ăn ngon phết, bánh mì bơ giòn ăn cũng ngon nữa. Tổng thiệt hại cho e gọi 2 suất nầm bò + 2 bánh mì bơ + 1 âu trà đá là 260k. Nhưng bảo quay lại hay k thì là 5/10. E quay lại vì bánh mì và gỏi xoài, chứ k biết sạch hay không mà tối và muỗi thì e chịu xem tiếp
Up ảnh lần trước đi ăn cho chống trôi bài vì lần này ko kịp đợi đồ ra đã phải đi về ) xem tiếp
((Góc chê 100.000.000 lần))
Lần cuối cùng mình đến ăn ở bánh mì Chảo Cột điện quán Đặng Văn Ngữ. Đúng là có quá nhiều bài chê chất lượng ở đây rồi nhưng gần trường nên vẫn cố chấp đi ăn, bạn bè kb ăn gì lại kéo nhau đi bmc. Nhưng đây là lần thứ 2 mình chịu đựng thái độ Tồi Tệ của nhân viên cột điện quán. Đặc biệt là các bạn nam. Phục vụ đồ có thể không vui vẻ cx được mình cx dễ tính nhưng hnay, bọn mình đi 4 người nhưng đồ lên rất lâu rồi cx ko có dưa chuột, gọi thì bảo bọn em đang muối mới đầu buổi chiều trong khi các bạn khác vẫn có, mình ngồi đến cuối cx ko có miếng dưa nào vào mồm ))) okieee. Nhưng ngồi ăn ngoan ngoãn cũng ko yên, thật sự ko hiểu các bạn nhân viên nam ở đây chê cười gì nhan sắc của chúng mình mà liên tục đập tay vào cửa kính r nhìn chúng mình cười khả ố dù chúng mình đã tỏ thái độ. thật sự miếng ăn ko ngon thì là do chúng mình kb chọn quán thì là do chúng mình nhưng thật sự ko có chút tôn trọng khách hàng nào ở đây. Dù có ngon mồm đến mức nào thì mình cũng không có nhu cầu tiếp tục ăn ở đây thêm bất kì lần nào nữa xem tiếp

Các bạn có ai đi rừng Nam Cát Tiên cắm trại rồi cho mình hỏi là đi 2 ngày 1 đêm thì mình lên lịch trình đi ntn và nên đi những nơi đâu là chủ yếu. Mình thấy review có nhiều nơ than quan quá. xem tiếp
[Góc ngon] Bún bò Huế Phúc Minh 18a1 Lê Đức Thọ.
Quán này đã có từ 2 năm nay rồi thì phải. Sau 2 năm quán vẫn chất lượng như xưa, chỉ có điều tăng thêm 5k. Bát đầy, có giò, tiết, thịt đầy đủ cả, có cả móng giò mà hình như nay hết. Bát luôn đầy, nước của quán này là thứ rất thích. Không biết có phải em ăn ít quán bún bò Huế không nhưng thật sự em rất thích nước của quán này. Ngon, ngọt, dễ ăn. 35k cho một cuộc tình, đây không phải giá rẻ nhưng em nghĩ cũng không đắt quá.
Rất đáng cho mọi người thử khi đi qua, vì em thấy nước ngon quá huhu.
---
Địa chỉ trong lozi là địa chỉ sai nên mọi người đừng để ý ạ. Đây là món đầu tiên em đăng trên lozi cũng là bài lắm lượt ghim nhất.
Hình như dạo này ít hành hơn thời xưa. ) xem tiếp
Chấm điểm 9/10 ăn no căng bụng lòi rún hết khoảng 400-500k /2 ng xem tiếp

Cần lắm 1 fb bán sầu riêng mini ngon đảm bảo ạ. Anh chị em cô dì chú bác ai biết cho e xin địa chỉ fb e mua với ạ.
Lên cơn thèm mà kb chỗ nào bán ngon xem tiếp
[góc ngon ngất ngây ]
Ai là fan ruột của bánh đa cua,miến trộn thì đây là một địa chỉ không thể bỏ qua, mình đã kết món bánh đa cua ở quán chị này từ lần đầu tiên thử và giờ thì trưa nào cũng ăn
Chị này bán ở vỉa hè đầu đường Nguyên Hồng, bán từ 11h trưa đến 6h chiều có hôm hết sớm hơn vì trưa rất đông( chủ nhật nghỉ) nhiều khi còn phải đứng chờ mới đến lượt nhưng vì ngon nên ai đến cũng đều vui vẻ chờ.
Điểm đặc biệt ở đây là bánh đa là bánh đa tươi nên ăn rất dai, dù trộn hay nước thì bánh cũng không hề bị nát,rau muống non và giòn
Giá 25k một bát đầy đủ, nếu ai ăn được "rất rất" nhiều thì mới nên gọi bát 30k nhé vì bát 30k siêu đầy đảm bảo đủ tiêu chí ngon-bổ-rẻ
Điểm 9/10 vì chỗ ngồi hơi nắng, chỉ có một cái ô che đã vậy còn rách tươm rồi nên mình review để quán đông hơn nữa cho vợ chồng chị có thêm thu nhập đầu tư cái ô mới cho khách ngồi đỡ nắng còn nữa vợ chồng chị bán hàng rất nhiệt tình,hiền lành,vui vẻ đúng chất quê luôn mn ạ xem tiếp
Nghe đồn ở đây đẹp.. nên cũng đánh đu theo mọi người đi xem sao
Yên bình, không khí trong lành, biệt lập, thư giãn và đẹp.. đó là những gì mình cảm nhận được... xem tiếp
[Góc xin ý kiến]
Mọi người có thể review cho e vài chỗ ăn uống tầm 20-30ng mà giá sinh viên tí được k ạ
Quận Đống Đa càng tốt ạ
Cảm ơn mn xem tiếp

Có ai ở hp ko ạ? Mai nhà mình dự tính đi Hòn dấu mà ko biết tình hình bão mưa đã hết chưa ?
Tiện ai ở trong resort Hòn dấu rồi cho m xin ít rv phòng ốc với . Thanks xem tiếp


Chả là hôm nay thấy bánh bông lan Đài Loan Le Castella này mở bán ở Hà Nội nên em quyết định review nó. Đợt trước có người nhà ở trong Tp. HCM mang ra 2 hộp bánh bông lan này. Bánh này có 4 loại: thường, socola, chesse, và chà bông. 2 hộp e thử là chà bông và socola. Lúc đầu nghe tên khá lạ sau mới biết nó khó hot hit trong Tp.HCM. Ấn tượng ban đầu về nó là có cái hộp màu trắng khá đẹp và sang chảnh . Là 1 đứa ăn kiêng nên tâm lí e cũng chỉ là muốn ăn thử để cho biết chứ k giám ăn nhiều bánh ngọt sợ béo. Bánh được người nhà mang từ sáng hôm trước để tủ lạnh qua đêm và đến tối hôm sau e mới ăn thử. Mở bánh ra vẫn còn thơm và khi ăn thử thì nó mềm một cách dã man,dùng dao nhựa có kèm theo khi mua bánh cắt ra mà không bị vỡ vụn và bánh không hề khô hay sượng do để tủ lạnh lâu. Điều thứ 2 nữa là bánh không hề ngọt đậm như các loại bánh ngọt khác mà ngọt thanh do làm từ đường ăn kiêng(em rất thích luôn vì không lo béo). Về bánh chà bông thì lớp chà bông rắc trên mặt bánh còn loại socola ở phủ giữa 2 lớp bánh. Cá nhân thì e thích socola có vị ngọt ngọt đắng đắng ăn rất vừa miệng. Kết hợp với trà thì best luôn. Tuy nhiên 1 miệng bánh dài tầm 12-13 cm rộng 10cm khoảng 3 người ăn giá hình như là 139k thì khá chát với sinh viên . Còn loại chesse chưa được thử nhưng thấy quảng cáo lớp chesse bên trong bánh thì thèm dễ sợ luôn. Tiệm bánh mới mở ở Hà Nội địa chỉ là 96 Nguyễn Hữu Huân, Hoàn Kiếm. Cảm ơn ad duyệt bài xem tiếp
..
THẬT K THỂ TIN NỔI TH TRUE lại có thể sáng tạo , độc đáo , nhồi nhét, cắt ghép ra cái thức uống mà uống vào thiểu cả thằng người như này hẳn là RAU MÁ MIX CHANH LEO R ỐP THÊM BẠC HÀ ôi chu choa má ơi nó bán 15k , hẳn 15k mà uống thấy về pha trà ô long thêm đường vắt chanh ngon hơn tỷ lần ạ mà k đến 15k đâu vì lấy trà của a bố rau má bạc hà mà uống thấy như đậu xanh rau má luôn thề là kì thị cái thể loại này cho đến khi nó k sản xuất trên trái đất này nữa KINH VỒN phí cả 15k xem tiếp
"Góc chê"
Hôm nay là lần đầu tiên mình đến ăn bún ốc ở 57 Hai Bà Trưng - HN. Thực sự mà nói rất bực. Khi đến quán , nhân viên ko niềm nở , gọi mãi để oder đồ chỉ nhận dc câu " chị chờ em 1tí" . Vâng "1tí của bạn ấy = 30phút" . gọi rất nhìu lần cũng chị chờ em tí, đến khi cáu, mình gắt "có muốn cho ngta gọi đồ ko đây??" thì ra ghi món. Chờ 15-20' sau mới bê dc 2 bát bún lèo tèo vài sợi, 2con ốc,thêm 2miếng sườn.. Gọi là bún ốc sườn nhưng mà toàn nước là nước. Đến khi ra lấy xe thì bị bảo vệ quát " xe mày để đâu, mày đi ra để tao " ..
Thực sự mà nói. Chờ 45' để ăn dc bát bún ốc. Phải nói là quá thất vọng và bực mình vì thái độ phục vụ của nhân viên....
Chắc chắn với cách làm việc và dịch vụ như này. Sẽ ko bao giờ có lần sau mình trở lại. CẠCH đến già.. xem tiếp
[Góc kiểm chứng - góc khen nhiều]
Lên hội hóng hớt vs hỏi han nhiều, hn e xin review lại cho các bác quán bán phở cuốn, bánh bột lọc ở NGÕ 139 TAM TRINH
* khen:
- phở cuốn có xà lách và kha khá nhiều thịt bò ) cuốn bé vừa miệng, giá 3k/c
- bánh bột lọc 2k/c, dai dai, nhân ngon
- bún trộn 15k/b, ăn ở mức bình thường, ko có j đáng nhớ
.. ngoài ra quán còn có bánh tôm, 5k/c, mà tụi e ko thử nên xin phép ko review j
* chê 1 xíu là e thấy nước chấm vị hơi chua gắt 1 chút, chỉ là 1 chút thôi
Về tổng thể thì ăn ở đây rất ổn, giá sinh viên. Bọn e đi ăn 4ng hết 80k + 12k/4 trà đá là thấy cũng ngang ngang bụng cho 1 nữa xế )) xem tiếp
"Góc khen
Sống ở hn đến nay là sinh viên năm 4 , chuyển trọ đủ hết cầu giấy đến từ liêm rồi đến tây hồ. Ăn cũng nhiều đồ nhưng chỉ có riêng quân bún đậu này ăn hơn 3 năm nay vẫn chưa tìm đc quán nào thay thế nó .
Đây là xuất 18k bún đậu +5k nem +8k chả cốm
Rẻ thì cũng k rẻ nhưng chắc chắn kp đắt. Mk k ăn dc mắm tôm nên trung thành với xì dầu. Ở đây mình thấy được cả về thái độ tiếp khách và chất lượng đồ ăn.
Cô chú chủ lịch sự, k vồn vã khách lắm nhưng rất tôn trọng khách, đến quán view đúng chất hà nội.
Đồ ăn thì trông như ảnh t chụp ấy )) đậu quán này bên ngoài giòn bên trong vẫn béo mềm k bị khô. Lúc nào cũng có rau kinh giới và tía tô xanh tươi chứ kp kiểu rau héo héo như mấy quán bún đậu khác mình từng thử.
Địa chỉ quán gần sân khấu điện ảnh hình như số 6 ngõ 68 Mai Dịch thì phải. Mình nhớ quán k nhớ rõ địa chỉ ))) tên là Bún Đậu Đồng Quê.
Có page là Bún Đậu Đồng Quê, Mai Dịch. Page đó mình tìm dc do thấy nh khách ăn xong checkin.
Hi vọng bài đăng có ích với các thanh niên thích bún đậu sạch ngon )) " xem tiếp
[Buffet lẩu Thìn béo 91D võ thị sáu]
No đến mức thở không nổi luôn
Điểm cộng trước nhé
Giá quá rẻ để tụ tập đông người. Nhất là với một hạm đội ăn như thuồng luồng như bọn mình. 135k/người ăn đến không mở được mắt nữa thì thôi.
Đồ đa dạng. Có thể nói là đa dạng nhất trong các quán buffet lẩu giá bình dân. Như mình tham khảo qua thì đa số chỉ là buffet lẩu bò, tức là chỉ có bò thôi. Ở đây có gà, gầu bò, ba chỉ bò, các loại viên, há cảo, xúc xích, sườn sụn, rau các loại, nấm kim gọi tẹt ga, đặc biệt là mình thích ăn nhất là thanh cua Mọi đồ nhúng ăn mình đều ưng. Với giá như vậy thì nằm ngoài kì vọng của mình luôn.
Có 2 vị nước lẩu. Xem review thì mọi người nhận xét lẩu riêu ngon hơn nhưng mình bị dị ứng cua nên gọi lẩu thái cay. Nước lẩu không cay lắm, cũng không có vị thái, thấy đậm mùi sả và dứa hơn. Tuy nhiên ăn rất vừa miệng. Nên giảm bớt mì chính đi một chút
Nhân viên nhiệt tình, quá nhiệt tình. Mình nhìn các bạn nhân viên chạy đồ mà thương luôn ấy. Chạy liên tục cho quán full bàn. Bọn mình không phải chờ lâu một chút nào cả. Bọn mình gọi đồ rất rất nhiều lần. Có 5 người thôi mà khéo phải ăn bằng bàn 8 9 người luôn ))) Nhân viên niềm nở dã man. Lúc về anh chủ còn cúi đầu cảm ơn bao nhiêu lần, dặn bọn mình cài quai mũ, bật đèn lên không ngoài đầu đường có chốt
Điểm trừ nè
Đoạn đường Võ Thị Sáu đáng số rất kiểu giời ơi đất hỡi ) đang lẻ lại chẵn rồi lại lẻ, đang tăng lại giảm rồi lại tăng, đang 5x đi 2 nhà lại thấy 9x rồi. Cái này không phải do quán nhưng mà không biết xếp vào mục nào nên tạm để đây
Nóng. Huhu nóng ạ. Mình ngồi ngay bàn ngoài còn thoáng và có quạt cây to. Nhưng mà vẫn nóng. Nhưng mình cũng xét do giá cả khá bình dân nên cũng tạm chấp nhận đc. Hôm nay đi cũng là ngày dịu trời. Vài hôm nữa mát mát lạnh lạnh mà ăn thì tuyệt hơn. Hy vọng quán đông khách để nâng cấp thêm có điều hoà
Điểm trừ nữa là chỗ để xe. Mặc dù vỉa hè rất rộng nhưng vẫn chưa đủ. Bạn mình bị dắt xe đi khá xa và lúc lấy cũng phải đi tìm ạ.
Tóm váy lại là các bạn nên đi ăn ở đây, nhất là nếu đi đông và sức ăn khủng vì ăn đồ khác thì không biết bao nhiêu cho vừa )))) nên đi vào hôm mát trời chứ nóng lắm ạ. Phải inbox đặt bàn trước không thì sẽ phải ngậm ngùi ra về. Hôm nay lúc mới đến lấy bàn dù trong quán vẫn thấy bàn trống nhưng quán vẫn từ chối vài nhóm khách vì bàn đã đc đặt r
Cảm thấy như đã nhét cả thế giới vào bụng Không có chỗ checkin sáng sủa sang chảnh thôi chứ ngon bổ rẻ lắm
xem tiếp
Đăng lần 2 mong admin duyệt
Cty mình chuẩn bị tổ chức họp mặt cần 1 quán cà phê hoặc nhà hàng phong cách pháp ở hà nội có sức chứa 100 người,có tiệc finger food,
Ai biết địa chie nào hay giới thiệu cho mình cái ạ,mình cảm ơn !!! xem tiếp
[góc cảm nhận]
Lần đầu đi uống bumba tea ở bao nhiêu Thụy Khuê ý, cảm xúc vui buồn lẫn lộn
Mới đầu vào quán thì cảm nhận đầu là bé, nhân viên không chuyên nghiệp, gọi đồ thì nhân viên ghi order ra giấy, sau đó mới chuyển lại cho thu ngân trong khi khách đang đứng trước quầy thu ngân. Không có hóa đơn cũng như máy bấm order hay mẩu giấy dán trên cốc trà sữa như các quán trà sữa khác.
Quán không đông nên chờ cũng không lâu, mình uống theo cảm nhận là nó không ngọt như ở các quán khác như dingtea hay bobapop, mọi quán kia toàn phải giảm đường mà quán này không cần. Thêm điểm cộng nữa là có các vị bumba từ 1 đến 15, tự mix vị và topping nên không cần nghĩ dùng gì cho những bạn hay suy nghĩ mà không đưa ra được quyết định, mỗi lần gọi 1 vị là mỗi lần bất ngờ
Túm lại là ổn chứ không xuất sắc, 6,5/10 nhé các cụ xem tiếp
Em xin review về quán buffe kumo bbq chỗ 14 thịnh liệt cho các bạn có ý định đi ăn thi nên tránh xa chỗ này
- Điểm cộng duy nhất : nhân viên nhanh nhẹn , nhiệt tình , đồ ăn mang lên khá nhanh
- Điểm trừ thì vô số : phòng tầm 20m vuông 2 cái điều hòa mà vẫn nóng , đồ ăn tẩm ướp rất nhạt nhẽo như kiểu nhà hàng tiết kiệm muối hoặc quên cho muối , nước chấm sốt me thì chua loét k có vị đậm cũng như vị ngọt các bác phải hiểu e và khách bàn bên cạnh phải xin thêm bát đường để chế thêm cho nước chấm thì nó phải nhạt nhẽo ntn rồi ý ) thịt bò mỹ toàn mỡ ăn ngấy. Sang đến lúc gọi lẩu để xem có khấm khá hơn k thì nc lẩu nó cũng bị kiểu thiếu muối luôn nói chung là k có cái gì ngon cả
Thử ăn cho biết thôi vì thấy pr khá rầm rộ chứ với e thì đây là lần đầu cũng như lần cuối luôn xem tiếp
Chắc chắn sẽ kbh gọi đồ ở đây nữa, không đắt nhưng cảm thấy không đáng tiền chút nào. xem tiếp
[ Góc chê cực chê ] Bánh mì nướng Lạng Sơn Lasoba số 8 ngõ 1 Ao Sen, Hà Đông. Mình chưa bao giờ đánh giá quán nào 1 sao cả và quán này đã "vinh dự" nhận 1 sao trên page của mình.
1. Mình đến quán hôm khuyến mãi, giảm giá theo năm học ở trường ĐH, đến nơi thì nhân viên nói không áp dụng mua mang về trong khi trên page không chú thích, dễ gây hiểu nhầm.
2. Mình gọi 2 set gia đình khác nhau nhưng chung giá 42k. 1 set có xúc xích n hết nên nhân viên đổi qua lạp xưởng (k hề hỏi ý khách trc khi đổi mà đóng gói hết rồi). Ngay sau khi cầm túi đồ mình có nghe 2 bạn nữ nhân viên sau quầy hỏi nhau "vậy 2 cái xúc xích này là như nào", tức là còn xúc xích n khs k gói cho mình theo đungs set mình gọi mà lại bảo là "xúc xích bị cháy k ăn đc"... Lúc đó chị mình đang đợi ở ngoài nên cũng muốn đi nhanh và k kiểm tra kĩ. Về nhà phát hiện thiếu mất 2 xiên thịt nướng luôn (bánh mì thịt xiên mà không có xiên thì ra cái gì ??)
Lại nhớ có 1 bạn nữ nv hỏi mình "chị ăn cắt à?", sau đó mình đơ luôn k hiểu. Mình nhìn lại bạn đó và hỏi vì k hiểu n bạn ấy cũng k trả lời. Bạn nv bên cạnh phải hỏi lại "chị ăn bánh mì cắt lát hay kẹp xiên vào". Cảm thấy ba chấm quá, giọng đã k thân thiện thì chớ mà hỏi vậy với khách đến quán lần đầu sao biết đc.
3. Đồ uống, bảo hết sữa ngô (hay đậu m k nhớ lắm) sau đó đổi qua trà chanh lát sau nv lại kêu trà hỏng do trời nóng (hnay cx đâu nóng nhỉ?) nên chuyển thành sữa gạo. Cảm thấy k đáng tiền chút nào (vị sữa át vị gạo và uống lờ lợ).
4. Có 1 nv đi ship n phải quay về vì order nhầm khách k nhận (m đoán vậy qua cuộc nch của các nv) sau đó bạn nam ghi order cho mình nói, đại khái là "vậy hả? Đông thì nhầm tí có sao" kiểu chuyện thường ở huyện ấy. Ok đông thì khó tránh sai sót nhưng 10' đã sai 2 lần rồi thì kb 1 tuần 1 tháng sai bnh lần, mất bnh tiền của khách ???
xem tiếp