Quán ở 69 Yên Phụ nhỏ ( cô ngồi ngoài cửa hàng gội đầu í )
Mình review lủng củng ảnh xấu xí mong các cậu thông cảm nhaaa xem tiếp
À mình vẫn mua ở nhé. Hết ròi ) Hẹn các pạn trong bài review tới khi mình có nhiều tiền hơn )))))) xem tiếp
pảnh gọi 1 bát tái tuỷ , thịt tái thật ngon luôn miếng đều nhau , cắn hơi dầy ko rắt răng , thỉnh thoảng dính tí gân nữa , tuỷ béo tươi , vì theo kinh nghiệm hay ăn tuỷ của Pảnh thì kê gà hoặc tuỷ nếu tươi sẽ vẫn còn mạch máu đỏ xung quanh , nếu mấy mẹ nhà mình ăn không thì rất nhạt nhé , hôm nay Pảnh xin thêm bát gia vị làm nước chấm tuỷ anh chủ vẫn vui lòng cho , nhưng sẽ béo ngậy và ngọt lịm hơn khi chấm tuỷ với nước mắm chanh tỏi ớt đường hạt tiêu như Pảnh vẫn hay làm ở nhà ) lưu ý mấy mẹ nếu không quen thì mình nên ăn phở trước để cảm nhận đã nhé , chấm tuỷ ăn trước xong mới ăn phở thì sẽ thấy phở nhạt đấy !
Bạn Pảnh ăn 1 bát nhiều tuỷ + tái = 50k
Bát Pảnh ăn trong ảnh là Tuỷ + tái = 40k
Gầu+ nạm = 35k
Kính mấy mẹ ạh
A ý còn bán thêm lẩu cua ở 12 cửa đông , hôm nào Pảnh sẽ ra thử vì thấy a bán hàng có tâm lắm mấy mẹ ạh xem tiếp
Góc_kiểm_chứng

Lại là em đây
Thực sự là ai tìm được chỗ này theo lời của mấy thớt chứ em thì chịu. Vâng, đặc điểm duy nhất nhận ra là thấy cuối ngõ có hơi khói bốc lên thôi ạ :(( mèo mù vớ cá rán is real
17k/ lạng
Bán từ 16h ~ 20h
Dồi nhiều sụn, không độn nhiều rau, ăn thịt đến ngấy luôn
Nước sốt khá cay
Chị chủ thân thiện, dễ gần
Do là lần đầu ăn dồi sụn nên với riêng mình thì nó ngon, ai ăn ở nhiều nơi rồi thì nên trải nghiệm để dễ so sánh nha. Mình đã chụp lại địa chỉ cho những ai cùng hoàn cảnh như mình.. Con đường ăn uống quá là vất vả luôn
Good luck & xincamon xem tiếp
Full review lịch trình ae ghé nhà tui nha, bài này xin đc khủng bố đồ ăn hoy ạ xem tiếp
Em tính sắp tới vào Sài Gòn chơi. Anh, em, bạn bè cho e xin ít review với: vé ra sao, chơi đâu, nghỉ ở đâu... Em đi 1 mình từ Hà Nội vào ạ nên càng tiết kiệm càng tốt ạ xem tiếp
[Góc kiểm chứng]
Bún thang 240 Cửa Nam. Đc review như ảnh cuối, nhưng thực tế khiến mình thấy mình đã quên mất câu: k bao giờ tin ảnh quảng cáo
Mình đã phải cho thêm ớt chưng và cố gắng dùng filter để chụp chứ bát bún chỉ như ảnh thứ 2, nước dùng khá nhạt, không có vị gì cụ thể. Tóm lại là cả hình thức và chất lượng cực kì bình thường, k có gì đáng khen.
Còn đâu reivew "không thể trộn lên vì nhiều bún quá" của tôi giời ơi TT_TT
Điểm cộng duy nhất là các cô bán quán rất dễ thương.
40k/bát như hình. Thôi đi ăn theo review 1 lần chứ sẽ k bao h mình quay lại xem tiếp

Em chào cả nhà, cả nhà cho em hỏi có ai có thông tin về nhà nghỉ hay homestay ở Eakar giá phải chăng không ạ?? xem tiếp
#căn hộ cho thuê ở Phú Quốc
cả nhà ơi, cho em hỏi bác nào biết ở Phú Quốc có cho thuê căn hộ du lịch không ạ
ngày 23/03 em định dẫn gia đình đi du lịch nhưng gđ em chỉ thích ở dạng căn hộ có bếp và 2 pn ở 6 người ạ,
Bác nào biết xin giới thiệu dùm em với ạ xem tiếp
(GÓC DU LỊCH ẨM THỰC)

Chao xin cả nhà, chẳng là tuần trước chúng mình có đi Hải Phòng và định sẽ ăn hết tất cả các món ở đây, nhưng mà ko, 2n1đ là ko đủ cho chiếc list “hơi” dài nên chúng mình chỉ có thể đi ăn được những món đặc trưng và tiêu biểu. Nhưng dù sao thì chúng mình cũng rất “chim ưng” với những chỗ đã ăn nên chia sẻ lên đây để mọi người nếu có ghé Hải Phòng thì hãy thử xem sao nhé!
*Bánh đa cua: Vâng đi Hải Phòng thì nhất định là phải ăn bánh đa cua r ạ, chỗ này theo bạn mình nói thì chỉ bán từ sáng cho tới trưa, chỗ bán bánh đa cua nằm trên đường Đà Nẵng, cùng phía với trường THPT Thái Phiên
“Giá rổ” : 25k/ bát đầy đủ
Buổi chiều bọn mình oanh tạc vào chợ Cố Đạo, và ăn 1 lèo mấy món liền ở đây
*Nem cua bể: Nem hình vuông to, nhân đầy đặn, và rất nhiều cua nhe. Lúc đầu chúng mình chỉ gọi 3 cái để ăn thử cho biết vị, nhưng rồi vì ngon quá nên lại phải gọi thêm 2 cái nữa. Quán nằm ở trong chợ Cố Đạo, mình có chụp lại card của quán nên bạn nào hỏi địa chỉ thì bảo mình nhé để mình tìm lại.
“Giá rổ”: 60k/cái, gọi thêm bún thì 10k/đĩa
*Bánh khọt + bánh bột lọc: Bánh bột lọc ở đây được hẳn 1 con tôm to chứ kp tôm đồng nhỏ xíu bé xinh như ở Hà Nội đâu mọi người ạ, còn bánh khọt hình như không phải món đặc trưng của Hải Phòng nhưng chúng mình chưa ăn bao giờ nên ăn thử, bánh chiên vàng giòn không hề bị ngấy mỡ đâu. Địa chỉ thì vẫn ở trong chợ Cố Đạo và là hàng ở trước cửa bày rất nhiều loại bánh.
“Giá rổ”: 5k/c bánh bột lọc, 30k/đĩa bánh khọt 8 cái.
*Giá bể + sứa đỏ: con giá bể là một món khá lạ với chúng mình, giá bể được cô bán hàng chế biến với sốt sệt nên ăn lạ miệng, tuy nhiên cách ăn hơi thì hơi … vì phải nhằn con giá bể ở trong lớp vỏ ra. Sứa đỏ được cô ngâm với nước muối trước nên ăn sẽ hơi mặn, sứa đỏ ăn với rau sống đi kèm chấm bỗng sệt sệt rắc thêm ít lạc thực sự là một trải nghiệm rất mới với mình vì trước đó mình chưa từng ăn sứa bao giờ, mọi người nếu ăn được mắm tôm thì có thể vị sẽ cảm thấy khác so với bỗng đấy. Quán cũng nằm trong chợ Cố Đạo và chỉ có 2, 3 bàn nhựa quanh 1 xe hàng thôi.
“Giá rổ”: 140k/ 3 bát giá bể + 1 suất sứa 3 người ăn (thực ra là bọn mình đi 6 người nhưng ăn cho biết vị thôi, còn để bụng ăn nhiều món nữa )
*Cacao kem trứng: quán tên là Coffee Kem Trứng nằm cùng phía với bánh mì cay Bà già 57 Lê Lợi nhưng cách mấy nhà. Chúng mình đã phải đợi 30’ cho 3 cốc cacao kem trứng này. Bạn thu ngân bảo với mình cửa hàng ko có tiền lẻ trả lại nên sẽ thêm vào bánh mì cho mình, nhưng mình thấy giá tiền với chất lượng ko tương xứng với nhau lắm.
“Giá rổ”: 25k/ cốc + bánh mì
*Ốc Thủy Dương: vâng, đây chính là phần ưng nhất của chúng mình trong cả chuyến đi đây. Quán có rất nhiều loại hải sản để mọi người chọn, và có kèm giá từng loại ở đó luôn. Chúng mình có chọn 5 loại hải sản khác nhau:
+) Sò lông nướng: món này ra đầu tiên, chúng mình thấy khá là bình thường vì cũng chỉ là sò lông rồi nướng lên thôi.
+) Hàu nướng mỡ hành: vẫn có vẻ bình thường vì món này đi biển đâu đâu cũng giống nhau.
+) Ốc hương sốt trứng muối: vâng, bingo, chính là nó, khi lúc đầu nghe tên, mình cảm thấy hơi hơi ngấy, nhưng cô chủ quán say: “No”. Ko hề ngấy nha mọi ngừi ơi, mọi ngừi, ngược lại rất ngậy,rất bùi và thơm mùi trứng. Sốt trứng muối chấm với bánh mì, ăn quên lối về, thật đấy huhu, cảm thấy đáng đồng tiền bát gạo thực sự ý.
+) Ngao xào: nước ngao rất ngon khi có đủ các hương vị chua cay mặn ngọt, chúng mình nhận ra vị của dứa, quất, sả và cả mùi dừa nữa. Bạn mình cứ kêu nước này mà ăn với cơm trắng thì bao nhiêu cũng hết.
+) Cút lộn xào me: đây là 1 món vô cùng bình thường khi đi ăn ốc, nhưng mà cách chế biến ở đây lại làm nó hơi “khác thường” theo nghĩa tích cực, là thay vì rắc lạc thì ở đây lại rắc hành khô. Thế nhưng chúng mình vẫn ăn hết sạch trong tích tắc vì ngon.
Quán ốc Thủy Dương nằm trong 1 ngõ có 3 chữ số và bắt đầu bằng số 3 ở đường Lạch Tray (xin lỗi vì mình bị não cá nên ko nhớ 3 trăm bnh  ) đối diện với cổng khu giảng đường của Đh Hàng Hải
“Giá rổ”: 535k/ cho tất cả cuộc tình với 6 người (đã bao gồm trà đá), nhưng cô chủ quán bảo chỉ lấy chúng mình 500k vì là sv.
*Bánh mì cay + dừa dầm: sau khi ăn ốc thì chúng mình muốn ăn 1 cái gì đó mát mát, nên đến 1 quán ở 50 Lê Lợi, vừa có bánh mì cay (20k/đĩa) vừa có các loại chè.
Dừa dầm trong ảnh thì kp ở đây, bạn mình mua ở chỗ khác, để mình hỏi lại địa chỉ r update dưới cmt nhe
“Giá rổ”: Dừa dầm 25k/cốc
*Phát hiện tình cờ: trên đường chúng mình về chỗ nghỉ tình cờ đi qua 1 cửa hàng bán sp của sữa tươi Mộc Châu, thấy bán sttcdd có 20k/c nên mua thử uống cho đỡ khát thôi, chứ cũng ko hy vọng gì nhiều. Nhưng khi uống thử, trời ơi tin được ko, sữa ngậy mà thơm, trân châu ko hề bị nát bị sượng hay ngọt quá. Mọi thứ kết hợp với nhau một cách rất chuẩn bài không lệch đi đâu được ý. Mình có làm tour sttcdd ở Hn, nhưng hoàn toàn bị bất ngờ với hương vị ở 1 quán nhỏ xíu bình thường mà chúng mình tình cờ ghé vào lại ngon đến thế.
Và trên đây là tổng hợp những món mà chúng mình đã ăn tại Hải Phòng, để tránh tình trạng quá tải do đồ ăn, mọi người hãy thủ sẵn mấy ống men tiêu hóa để mọi cuộc vui ko bị gián đoạn nhé.
Cảm ơn mọi người đã đọc hết và quan tâm. xem tiếp
Em đang có dự định đi Đà Lạt 1 mình, mà vẫn chưa biết nên ở khách sạn hay homestay. Rồi khoảng tháng này nên đi thăm quan ở đâu. Mọi người tư vấn giúp em với ạ xem tiếp
Mình sắp đi QN, ace cô dì chú bác, thổ địa có thể cho mình xin ít review về Quy nhơn và ksan, homestay ở Nhơn Lý cạnh Eo gió và Kì co với ạ. Tìm đc la beach bên đó mà hết phòng mất rồi ạ.Many thanks
xem tiếp
- nguyên liệu : phải nói là tươi cực, gà ngon
- nước dùng : có vị ngọt của xương gà , xương lợn và mùi thơm của nước mắm và mắm tôm ngon nữa .
Đặc biệt là không bị lợ lợ kiểu mì chính và đường
- Bát no căng mà giá: 30k
- Bà chủ quán dễ thương , nhiệt tình , chu đáo
Quán này bà chủ bán từ: 6h sáng đến 2h chiều các bạn ạ! xem tiếp

Mình đang có kế hoạch đi Côn đảo tháng tới,ai đã đi rồi,cho mình chút review với ạ.Cảm ơn mọi người xem tiếp
Huỳnh Hà Hostel gợi ý lịch trình cho chuyến du lịch Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm tự túc
Di chuyển và lưu trú: Máy bay là sự lựa chọn tối ưu cho gia đình bạn dù đi từ... xem tiếp
[PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN ]
Trong Hội có ai đag ở PHCT hay vừa đi về cho mình hỏi chút thời tiết hiện tại ở PHCT đag ntn vậy ạ? Mùnh dự định cuối tháng đi mà chưa biết mang gì cho phù hợp. xem tiếp
Lão chồng tìm được 1 quán ở Bạch Mai, tiện đây có bác nào ăn ở Bạch Mai, hoặc ở đâu ổn ổn cho mình xin review với ạ.
Địa chỉ Bạch Mai: Số 1, Ngõ 506, Bạch Mai xem tiếp
[CHICK GARDEN]
105c3 Nam Đồng
- Cả nhà đã ai ăn chân gà sả ớt kiểu nấu đông chưa ạ
Chiều nay đói 2 chị em em chẳng biết ăn gì lại mò lên foody Hn tìm chỗ ăn , thấy địa điểm ngay gần nhà , trông bát súp đĩa chân gà hấp dẫn quá nên lại ghé ăn thử .
đặc biệt chân gà sả ớt là món e thích nhất nên 2 ng gọi 8 chân rút xương . sau khi order e có chạy đi rút tiền . quay lại vẫn thấy con bạn ngồi ngẩn ngơ 1 mình , đc thêm 10p sau thì nv mang gà viên chiên và đĩa chân gà lên ( chưa lên soup ) .
và cảm nhận khi ăn thì e để caption dưới từng ảnh
.
sở dĩ e phải đi rút tiền vì để quán có thanh toán momo và vài thanh toán nữa nhưng k nhận thanh toán thẻ .
khong gian quán nhỏ và hơi tối .
không có nvien dắt xe
giá thành theo e chưa xứng với chất lượng , cần cải thiện nhiều !
có quay lại không ? không ! xem tiếp
Cuối tháng mình có đi Sa pa bạn nào đã đi bằng tàu hỏa từ Hà Nội hoặc Hải Phòng cho mình ít review với ạ( thới tiết,homestay, ....) Mình đi 2 người tầm 2 ngày 1 đêm. Thaks all xem tiếp

Chào anh chị em...Chả là 3 cô gái FA chúng em có dự định đi Phú Yên và Quy Nhơn tầm Tháng 5,6 mà chưa có kinh nghiệm đi du lịch tự túc.
Anhh chị em nào đã từng đi Phú Yên, Quy Nhơn cho em xin ít Rì viu về Homstay, chỗ ăn, chỗ chơi ạ.
Vì cũng không có kinh nghiệm Book vé mb nên các cao nhân cho em xin ít mẹ book vé giá rẻ với ạ
Camxamita, Em cảm ơn các anh chị em trong hội trước ạ xem tiếp

Đi Hải Phòng mình vẫn thấy có mấy xe đẩy nho nhỏ xinh xinh bày bán mía mix, mix nước mía với các loại hoa quả khác như chanh leo, dưa hấu, dứa... uống khá ngon vì vị thơm của mía làm tăng thêm độ thơm ngon của các loại hoa quả khác, không biết ở Hà Nội có quán nào không nhỉ? xem tiếp
k hài lòng
Hôm hay em có đi ăn gà xào bắp cải với đứa bạn ở King Dakgalbi địa chỉ: số 2 Nguyễn Khang
Mọi thứ sẽ rất vui vẻ nếu không có câu chuyện sau:
Vì quán này em từng ăn rồi, thấy khá ngon nên nay dẫn con bạn vô ăn cùng. Nó vẫn ngon như lần đầu. Em và đứa bạn đang đói như choá bị tuyệt thực 5 ngày. 2 con ăn k nói k rằng gì với nhau thì bỗng em gắp miếng gà thấy có sợi tóc. Em giật cả mình bảo c chủ quán
E-"c ơi, trong gà có sợi tóc này" - giọng vô cùng bình thường và thánh thót
Chủ quán -"hở"
Em nói lại "c ơi, trong gà có sợi tóc, em thấy sợi tóc trong gà"
Chị chủ quán -"đâu, tóc của em à"
Em:"ơ, em thấy ở đây mà"
Chị chủ quán-"tóc dài hay tóc ngắn"
Em:-"tóc ngắn ạ"
Chị chủ quán -"thì e nhặt ra đi"
Thì e cũng nhặt ra, nhưng hơi bực mình. Từ lúc đó ăn k còn ngon nữa
Lúc thanh toán có bảo :"c ơi, trong gà có tóc thì c cũng nên xin lỗi em câu chứ, c lại hỏi tóc của em à, chẳng lẽ e nhổ tóc bỏ vào gà của c."
Chị chủ quán vẻ mặt khó chịu "từ trc đến nay đồ nhà c chưa bao giờ có tóc"
Em -"thế nhưng hôm nay có tóc thì c cũng nên xin lỗi khách mới đúng chứ, cái sợi tóc đỏ lòm toàn ớt mà c cũng nghĩ em nhổ tóc ra bỏ vào đó à?"
Chủ quán :"nhưng nhà c k có ai nhuộm tóc cả"
Em bực mình :"tóc c vàng hoe kia k nhuộm là gì"
Chủ quán k thèm nói câu gì, mặc sưng lên, em bực cả mình. Ra ngoài nhìn a dắt xe tóc vàng hoe, mà kêu nhà chị k ai nhuộm tóc. Ôi chưa bao giờ đi ăn mà bực ntn cả. Sẽ kbh quay lại cái quán này du ngon hay k. Tự nhiên mất tiền mua bực vào người. Thật ra 2 đứa e cũng chẳng khó tính gì cho cam. Xin lỗi 1 câu là xong, đằng này lại còn bảo tóc của khách, xong mặt thì sưng xỉa lên.... xem tiếp

Ngày mai mình đi núi bà đen ở tây ninh mà ko biết chỗ đặt khách sạn ở đâu cho rẻ xin mọi người cho mình ý kiến ạ xem tiếp
À, quán còn bán thêm cả vịt quay ở ngoài, vịt áp chảo rồi lẩu vịt blah bleh,... bao giờ có dịp m sẽ thử tiếp món vịt áp chảo nghe nói cũng khá xuất sắc còn bữa sáng 1 bát phở 30k thế này là vừa đủ ấm bụng rồi xem tiếp

Quán quen của tui mỗi khi trưa vềBudamatom ăn siêu ngon đầy đủ ,như hình là suất cho 2 ng ăn.Bún nhiều, ép chặt, đậu cắt khối vuông vừa ăn, chiên ròn rụm nóng hổi, thịt lợn, nem chả cốm dồi lòng kèm rau dưa siêu sạch và ngon. Mắm tôm pha ngon, nêm nếm rất vừa miệng, quán rộng rãi sạch sẽ cửa kính đàng hoàng, mở từ 10h-2,3h chiều, điểm trừ nho nhỏ là hơi khuất chút nên nhg tín đồ bdmt k biết mà ghé qua
Giá 30k 1 suất ,suất như hình m ăn là 2 ng nha
Địa chỉ 44+1 đê la thành nhỏ nha ( đoạn song song xã đàn ý ) nếu đi thì đi từ ngõ 372 xã đàn rẽ vào sẽ dễ tìm hơn nạ xem tiếp
Góc_review

Dành cho bạn nào lười lên Hồng Mai nè.. Mà dạo này nghe bảo không ngon như trước nữa
1. Quán này nằm ở cổng sau Đại Học Hà Nội nha, có chị chủ đeo kính kèm theo 1 cái xe nhỏ !!
2. Bán từ sáng đến khoảng 5h chiều là hết rồi. Tầm 3-4h ra mà thấy xếp hàng đông nghịt @@
3. Bánh gà :5k . Ngon, đậm mùi curry, có xíu cay nhẹ, ăn nóng thì giòn, để nguội 1 lúc thì khá cứng , không bị ngấm dầu, ăn 2 cái là ngán rồi )
Dừa dầm: 15k . Trân châu mềm, nói chung là hợp khẩu vị của mình.. must try nha
Khoai lắc 12-15k . Giòn, dùng khoai mua trong siêu thị, không có gì đặc biệt lắm, đợi hơi lâu
tok lắc 15-20k: Giòn ngoài mềm trong.. cũng ok nhưng nên ăn ngay, 2-3p sau là best dai
4. Cách mấy mét ở trên có 1 cô bán đồ xiên, cũng có bán bánh gà, mình ăn thử thì thấy quá tệ, ngấm dầu kinh khủng, ăn 1 miếng bỏ dở luôn, cô còn khá khó tính nữa đổi lại thì các loại xiên rất ok, có rất nhiều loại, đồng giá 3-4k gì đó, mà xiên to luôn nha chứ không phải cắt đôi như ở các cổng trường đâu ạ, nhưng mình quên không chụp lại, hề hề xem tiếp


M có dự định đi Đà Nẵng 5N4Đ 2 người có b nào có lịch trình du lịch cho m tham khảo với ạ xem tiếp
mình có dự định đi hải phòng vào tuần sau ,bạn nào đã từng phượt xe máy từ đà nẵng ra hải phòng chưa ạ,không biết nên chọn đường nào dễ đi và an toàn nhất , vì đi một mình nên cũng hơi sợ
chân thành cảm ơn
xem tiếp
Dịch Vụ Xe riêng đưa đón sân bay & tham quan Đà Lạt
180.000đ / xe 4 chỗ
200.000đ / xe 7 chỗ
600.000đ / xe 16 chỗ & xe vip limousine 10 chỗ
... xem tiếp
Lưu ý: Cô chủ quán có bảo e là. Từ chièu tới 12h đêm là cô bán. Còn sau 12h đêm là cô khác nha ạ )) Em toàn ăn trước 12h đêm và khá ưng vs vị cô làm. Có thể nói cx ở mức 8/10 ạ xem tiếp

Các bác cho em hỏi ở Hạ Long có Homestay cho thuê giá ổn ổn ở gần Hạ Long Park không ạ.
Em đi 2 người ạ, Bác nào có kinh nghiệm thuê phòng ăn uống đi lại ở Hạ Long mách e với ạ
Em cám ơn nhiềuuuuuu
note: Có bạn nào đi từ Hạ Long- Tràng An- Bái Đính vào giữa tháng 3 cho mình ghép đoàn với ạ xem tiếp
Cơm phi lê gà giòn của KFC ạ
Một suất 41k, trong bill ghi là cơm Teriyaki, chắc sốt là sốt Teriyaki .-.
Cơm và gà ngon và nóng, như mọi khi (huhu em yêu KFC) nhưng mà cái sốt toàn mùi gừng omg vị thì ngon nhưng mùi gừng vẫn làm mình ám ảnh đến tận bây giờ sau 5 tiếng ;-; Đây là lần đầu tiên mình thử cơm này nên không biết có phải lúc nào cũng bị tn không, nhưng mình vẫn thích cơm K-Pot lúc trước hơnnn
Yay tóm lại là đáng thử phết và lần sau mình sẽ cố quên đi mùi gừng ;-; xem tiếp
Mình vốn là người dễ tính vì mình cũng làm nghề phục vụ nhưng thái độ của các bạn nhân viên ở đây thật sự không thể chấp nhận được lúc đầu thấy nhà hàng đề là 22h30 đóng cửa thì mình cũng chỉ gọi hỏi xem có thể đặt bàn lúc 21h00 được không vì 21h00 mình mới tan làm. Lúc ấy mình ib page thì các bạn ý bảo liên hệ vào hotline xong bạn trực đt bảo đặt đươjc thì mình mới tới. Tới nơi laf 21h07 các bạn nhân viên cả quản lí bảo không có ai đặt xong kêu mình chờ. Thấy các bạn nhiệt tình nên mình cũng ok chờ.
Khi ăn hết đồ nướng lần 1 rồi thì mình có định ord thêm vì là buffet nhưng bạn ord nói với mình 1 câu hết sức là hồn nhiên : “Chị chốt nướng rồi là không được gọi thêm nữa ạ” ?????? mặc dù rất cáu nhưng mình bảo các bạn ý chuyển qua lẩu thì các bạn ý mang lên đúng như ảnh hay các bạn thấy đi ít nên các bạn phục vụ kiểu bơ khách vậy ? Vì mình thấy bàn 12 người các bạn niềm nở mang nhiệt lắm
Lúc xuống thanh toán các bạn còn “tự hào” cười đùa trước mặt khách là quên đồ của khách ạ
Đây là lần đầu tiên mình viết review. Mình cũng đi ăn nhiều quán buffet kể cả quán có chán mình cũng cho qua nhưng quán này là khó chịu thật sự! Đồ ăn thì ổn (trừ lạp xưởng hơi hôi) mà thái độ phục vụ thì như ... đi ăn buffet mà về bụng đói cồn ruột như chưa ăn gì
Đ/c : 52 Võ Thị Sáu
Giá : 189k/ ng (buffet cả lẩu và nướng) xem tiếp
GÓC PHÁT ĐIÊN PHÁT RỒ.
Chưa bao giờ đi ăn mà thấy hãm như hôm nay.
Hnay tổng 2 người lớn v 1 trẻ em 6 tuổi đi 8/3. Bảo nhà gần Royal mà k mấy khi qua đấy. Hnay vào ăn tối xem có j hay.
ĐOẠN 1.
Vầng. Thất vọng tràn cmn trề với kiểu chiến lược kinh doanh của các nhà hàng buffet. Nhà hàng nào cũng thế.
- Em đi mấy người?
- Em có 2 người lớn 1 trẻ em là 3.
Là ý rằng cùng 1 câu giả nhời " Em hết bàn rồi chị ạ". Hoặc " Em chỉ còn bàn 8 người thôi chị ạ". Thế mà bọn bên cạnh 4 người hỏi bàn, " Vâng em mời anh chị". Ít nhất 3 nhà hàng luôn. Mà ngày này giá như nhau chứ cũng có đắt rẻ gì đâu.
OK. ĐOẠN 2.
Đoạn 2 là đoạn hãm lever max mà k ngôn từ nào diễn tả nổi. 2 Đứa con gái dắt tay 1 đứa trẻ con. Cuối cùng tìm được 1 nhà hàng buffet. VÂNG. BUFFET VƯỜN. VÀ NÓ CHUẨN CMN " VƯỜN" luôn.
- Đồ ăn : T k tưởng tượng được 1 nhà hàng buffet nào mà nó nghèo nàn đồ ăn như ở đây luôn đấy. CHƯA BAO GIỜ THẤY LUÔN ĐẤY. Đồ nhúng lẩu có ba chỉ bò, bò thăn, mực, ngao, viên cc gì đó, đậu, 3 món rau, váng đậu. Hết. Sang đồ nướng. Vâng, chả nhẽ t lại nhắc lại là nó nghèo nàn đến như thế nào. Chỉ có tộm, mực, thịt xiên, hàu, xúc xích, với 1 2 món nữa t k nhớ.
Nhưng nó không những nghèo nàn về đồ ăn mà nó còn nghèo nàn về cái CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA NHÀ HÀNG. Ts ăn ở đây là đồ nướng tại bếp chính có đầu bếp nướng rồi mang ra bàn. Quán thì đông, mà ra đồ ri rỉ như đái dắt. Hàu mỗi lần ra được khoảng 15- 20 con nướng mỡ hành. Mỗi lần ra cách nhau 30p. Tôm thì có đấy nhưng phải tầm 10 15 phút mới nướng 1 mẻ. Mà toàn nướng sẵn r chỉ việc cho lên vỉ đảo lại cho nóng mà còn phải đái dắt kiểu đấy. T đi lấy hàu đến lần thứ 4, anh đầu bếp mới " Hàu đây em này" vì lần nào t cũng hỏi là sao chưa thấy có hàu. Đợi 5p nướng hàu thì chỉ 1 phút là 15 20 con hàu bay nhanh như 1 cơn gió khỏi vỉ nướng vì khách đợi lâu quá mà. T tưởng giống nạn đói năm 45. Còn lại nướng tí một nào là cánh gà, thịt xiên, xúc xích... Mỗi lần nướng 1 tí. T cũng k hiểu kiểu gì. Đồ nhúng lẩu thì hết liên tục, không gào um lên thì cũng k tự động mang ra. Mỗi lần mang ra 1 tí. Mực chắc mang ra cũng đc 2 chục con tầm ngón tay. Nấm kim châm t nhìn thấy 1 lần và không bao giờ gặp lại. Ôi dhs tất cả các khay đều trống vắng. Thỉnh thoảng thò ra 1 tí. 2 đứa đi ăn nhìn nhau chán hẳn. Buffet có cả thịt kho tàu, súp lơ luộc thì sống nhăn, bò sốt vang toàn khoai tây v cà rốt thái to đùng, còn món gì toàn măng củ xào, với 1 nồi chuối đậu ( t k thấy con ốc nào cả), có cả ốc luộc nhé. Không phải ốc bươu to mà là ốc bt bằng ngón tay ấy các ông ạ.
- Đoạn gay cấn nhất là t tả cho chúng m nghe. Ngồi vào bàn phải tự đi lấy bát và đũa, thìa. Vì trên bàn chỉ có mỗi 1 cái đĩa. Ô khê k sao. Tự túc. Bàn t đến 5p là gọi lẩu luôn nên còn nồi. Bàn bên cạnh 2 ng lớn v 3 đứa trẻ con, tầm 7g20 là " Anh chị ơi đợi một chút vì nhà hàng em HẾT NỒI LẨU"))). T dhs nhà hàng hết nồi lẩu=))). Bàn t ăn chán chê đến lúc sắp xong r, nhà bên cạnh vẫn chưa có nồi lẩu=))). Mãi về sau xin đc cái nồi, thì đun bếp cồn. Đc nửa cái cồn nên mãi nó k sôi ). Xong lại " Em ơi rửa vung chưa cho anh mượn cái vung, mãi nó k sôi em ạ") Mượn được cái vung thì lại hết cồn=)) Lại gọi lấy cồn. Ngoảnh đằng sau thấy cũng gọi lấy cồn với lấy vung " Em ơi nồi của anh sắp cạn rồi, nhưng nó chỉ bốc hơi thôi chứ không sôi được.". Lúc sau lại nghe hàng xóm kháo nhau " Dhs rau k nhặt hay sao ấy dài cả mấy gang tay".
Thôi thì cố đến đoạn tráng miệng, ăn được miếng ổi thì chắc để được cũng kha khá thời gian=)). Ngoài vẫn cứng mà nhạt phèo, giữa vẫn cứng, mà cái phần tiếp nối phần thịt cứng với cái ruột ( đoạn này k biết tả kiểu j) thì nó mềm oặt v nát bét. Chán hẳn.
Thanh toán hết gần 6l. Không nói về giá cả. Nhưng âu cũng là 1 lần trải nghiệm. Một đi không bao giờ trở lại cái Buffet VƯỜN đấy nữa. Lạy ngả nón.
P/s : nay ma xui quỷ khiến t mới vào. Mà full bàn. Mà con bé con nó cứ gào đói nên t chọn đại. Mấy nhà hàng Sen hay Sứ hay Poseidon nó full cmn bàn từ htrc r. Đừng ai bảo iem nhà quê k biết gì nữa=))) xem tiếp
Dành cho ai muốn và thích ăn bún ốc bươu to (chỉ có ốc to) thì đây:
Mình gọi bún ốc thường thôi, bát bún này mình trộn lên rồi mới nhớ ra chụp hình nên hơi xấu chứ bình thường bún ốc ko thôi thì:
- Hơn 20 chục con có cả thì là, hành khô, tía tô thái nhỏ. Nước đậm đà.
- Ngoài ra còn có Bánh đa cá, bún cá, bánh đa/ miến trộn, chả viên thịt viên, thịt bò, giò tai.
Mình ăn hồi tết lần đầu tiên thấy nhiều ốc như thế nên quay lại!!!
30k/ bát. Gọi thêm tính thêm $
Đ/c: Bán cả ngày. Tối đến 23h.
- Sáng: Đi vào ngõ 343 Đội cấn 20m là thấy.
- Tối: Đối diện ngõ 343 Đội cấn. xem tiếp
Nghe mấy review trên hội, hôm nay mình ăn thử Bún, miến ngan bà Hằng ở Tô Hiệu ( Hàng ngõ đối diện Gemini Tô Hiệu)
Mình gọi 1 miến trộn và 1 bún nước.
- Miến nhạt nhẽo, ko có vị j nổi trội, lạc thì ỉu.
- Bún nước tạm tạm còn bún thì như không liên quan tới nước luôn, chưa kể còn nguội nữa, mình thích nước và bún phải nóng cơ ý.
Phục vụ thì có chú bưng bê mình còn thấy thoải mái, còn 1 chị mang bầu mặt lúc nào cũng cau có ý
Măng tạm được chứ ko ngon lắm, ít nữa
Giá: 60k/2 bát.
Thôi mình lại quay về miến trộn 101 Cầu Giấy vậy, à nhưng 101 Cầu Giấy tăng lên 40k rồi và ngan mỡ hơn ạ. xem tiếp
Cho mình xin một số homestay tại Ninh Bình giá ok mà địa điểm thuận lợi để chơi tất cả các nơi tại Ninh Bình với ạaaaa xem tiếp
Hi ace trong hội, nay 8/3 chắc ai có đôi thì đi chơi hết ròiiiii
8/3 riêng tớ thì về quê , được cô em hàng xóm rủ đi lê la hàng quán nên nay cũng muốn review đôi chút về món ăn vặt quê nhà Nam Định ạ
Ẻm nó dẫn mình đi ăn bánh mì muối ớt , trông hay hay ace ạ mới đầu bê ra mình tưởng cơm trộn ý , nhưng không phải , là bánh mì muối ớt )
Mình gọi 1 bánh mì bơ , 1 muối ớt , 1 bánh tráng , ăn khá ngon , lạ miệng cái sốt nó chua chua ngọt ngọt xong mình thêm tương ớt ăn phê
Bánh tráng muối tây ninh cứng quá so với con sún 4 răng khôn như tớ
Ra tính tiền /3 suất - quá rẻ mà no phết ạ
Địa chỉ tớ có đính kèm ảnh , bên cạnh trường cấp 2 Lương Thế Vinh đường Phù Nghĩa .
bên trái bên phải toàn học sinh c2,c3 ăn cùng nên hơi ngại .
Quái con dân Nam Định 2 mấy năm mà lần đầu biết quán này )
Ăn xong cay cay mặn mặn thèm đồ mát mát thế là rủ nhau đi ăn chè
Quán chè 5k gần trường Lê Hồng Phong chắc nhiều bạn biết ròi, cốc như kia mình gọi chè thái và thập cẩm
Cô chủ hàng cho ít đá lắm, không ăn đá thì cứ bảo cô vẫn auto full topping
Ăn cũng được thơm thơm mùi nước cốt dừa mà chỗ ý có 5k thôi . Ối zời cốc chè 5k vượt quá giá trị 5k
Ngoài ra quán còn có bánh bao rán, bánh ngô ,khoai... nhưng bố gọi về nấu cơm nên ăn xong lết đít về luôn
Tổng thiệt hại 2 đứa 40k nhiêu đây ăn lòi luôn
Note : thành phố Nam Định nhá xem tiếp
[góc chê]- bún đậu ngon nhà hầm ( ngõ hàng khay - hoàn kiếm ) 29/29 hàng khay . ( ne vờ see u ớ gền)
Mình ăn ngày 8/03 khoảng 19h
2 người mình vào gọi 2 xuất đầy đủ full topping ( lưỡi, đậu , lòng chiên ,lòng non, chả cốm , đậu , dồi ,,bún ,2 kẹo cao su bigbabol
2 suất như ảnh mình ăn là 130k*2 =260 k
+10k nước đậu
+ 15k trà quất
+ 5 k bún thêm
+10 gửi xe ngoài ngõ tuy nhiên do mình k biết . Quán free gửi xe ạ .
Về lòng : mỏng , lòng non k giòn lắm nhưng lòng sạch , chả cốm ăn bình thường , mắm tôm pha vừa ăn được , bún mềm có vẻ k hoá chất .
Điểm cộng duy nhất : phục vụ nhanh , bún mềm
Điểm trừ topping ko ngon , quá đắt với 260k/1 mẹt như ảnh ( tính tiền mình cứ tưởng tính nhầm)
) tổng thiệt hại 305k cả gửi xe ngoài ngõ. Em sinh ziên nghèo lần đầu đi ăn bún đậu hàng Khay ahuhu xót ví quá tnay lại nhịn ăn 1 tuần làm bạn với mì tôm xem tiếp
Góc phẫn nộ
Chưa bao giờ cảm thấy phần nộ như thế. Hệ thống domino's nỡ lòng nào làm một người phụ nữ phải bực mình trong ngày 8-3 cơ chứ.
Tối nay tính đặt pizza về cả nhà ăn. Mình đặt trên web từ lúc 4h, hẹn 6h giao bánh. Lúc 6h hơn gọi điện hỏi tổng đài xem oder có thành công không vì không nhận được tin nhắn confirm. Bạn trực tổng đài rất nhỏ nhẹ bảo là đơn hàng thành công rồi, shipper đã đi rồi, chị Thông cảm vì bên em đang đông. Ok Thông cảm lần 1 vì mình chỉ muốn xác nhận đơn cho mình vì nhà có trẻ con và bà bầu. 6h50 gọi điện ( vẫn phải vòng lên số tổng đài vai lượt ) em tổng đài chuyển thẳng cuộc gọi đến domino giảng võ. Sau 1 hồi trình bày hỏi han xem pizza mình đặt đang ở phương trời nào, em trực điện thoại chạy đi hỏi hết ng này ng kia thì quay ra bảo rằng đơn chị đang ship rồi, chị thông cảm hôm nay bên em đông khách. Rồi Thông cảm lần 2. Lần 3 gọi lại tổng đài, tổng đài chuyển Giảng võ thì giảng võ bảo bên em ko chuyển khu vực nhà chị và đã chuyển đơn sang Nguyễn Khánh Toàn, chị gọi ng khánh toàn hỏi nhé, em ko có số, chị gọi tổng đài nhé. Đến đây thì lòng vị tha của mình đã gần như cạn kiệt. Đã chuyển đơn sao lại vòng vo dối trá là shipper đã đi giao. Thế là lừa đảo khách hàng à. Và 1 lần cuối gọi lên tổng đài để nối máy sang Nguyễn Khánh Toàn thì em nhÂn viên bảo là em không nhận dc đơn chị, chị đặt lại đi. Và thế là hôm nay, ngày quốc tế phụ nữ, 1 bà bầu còn đôi tuần nữa là không được ăn pizza cộng với một đàn trẻ con nheo nhóc đã có một bữa tối thật vui vẻ với domino's. H lại phải chờ người đi mua cái khác về ăn chứ ko đủ nhẫn nại chờ ship nữa. xem tiếp
P/s: à mà mình còn mua thử hộp trà gói của phúc long về. Trà lài 2gx25 gói uống ok phết. Mùi trà rất thơm luôn và uống có vẻ hợp gu 2 sáng rồi đều làm 2 cốc trà gói đem đi học. Thơm vch. xem tiếp
#homestay#ask
Anh chị ơi sắp tới em đi Sapa một mình em đang phân vân giữa The link Homestay với Sapa Odyssey Hostel mọi người cho em xin chút review với ạ xem tiếp
Em sắp lên Đà Lạt vào ngày 4/3 đến ngày 6/3 nhóm e có hai cặp và một mình em, e muốn tìm một bạn đi ghép với e , chúng e đi xe đò rồi lên đó mướn xe máy nhé, e xuất phát tại sài gòn. xem tiếp
Giữa khu tập thể A1 và A2 Vĩnh Hồ, Quận Đống Đa
14h-22h
6-10-15-18k xem tiếp
Xin phép Review trà sữa chửi
D2 Giảng Võ.
P/s: Mình tuân thủ nguyên tắc của nhóm là ko dẫn link nên mong ko bị xoá
xem tiếp

Bạn bè ace có ai rõ về du lịch Nha Trang chia sẻ mình xin ít kinh nghiệm đi ạ.. ở đâu là tiện nhất. Đi chơi đâu, ăn uống ở đâu để không bị chém ? Và các homestay ks nữa... em cảm ơn trước ạ. xem tiếp
Đà Nẵng - Hội An cho tháng 4-5. Kèo nào nhào vô đây với mình ạ! xem tiếp
[ Góc sợ vcđ ]
Chả là lâu lắm không ăn nem nướng, nên hôm nay em quyết định cùng bạn vào Nem nướng Nha Trang Hà Anh, trong ngõ Tự Do ăn.
Mọi thứ khá là oke cho đến khi ăn gần hết và phát hiện ra con kia .
Thật sự là nói tạm biệt mãi mãi và lập tức đi mua thuốc tẩy giun . Hú hồn vcl . xem tiếp
.minh.thượng
Chào mọi người.
Hiện tại mình có dự định đi U minh Thượng vào tháng 4. Điểm xuất phát của mình từ Phú Quốc, đi tàu tới Rạch Giá khoảng 10h sáng. Sau đó bắt xe khách đi U Minh Thượng. Mọi người ở miền Tây cho mình hỏi, vào h đó mình có thể khám phá hết U Minh Thượng trong ngày đó không? Vì mình k có xe máy nên làm thế nào để mình di chuyển trong rừng? Và quanh rừng có chỗ nghỉ không?
Cảm ơn mọi ng. xem tiếp
mọi người có ai biết số nhà xe limousine nào đón ở Nhà hát lớn hoặc khu phố cổ, mã mây HN để đi Mộc Châu không thì cmt cho e biết với ạ. e cảm ơn xem tiếp