[ góc cuồng]
Bún riêu ngon kiệt tác, ăn rồi ko muốn ăn hàng khác .
Trc mình hay ăn bún riêu tại 16 hàng Lược nhưng từ khi chuyển về đây ăn thì quên luôn hàng cũ.
Vị rất thanh, cua chuẩn ko pha tạp, cô bán hàng cực kì xởi lởi ,thịt bò ăn cực mềm và ngọt. Ngày nào mình cũng đóng họ đều đặng.
Ngõ 27 nguyễn biểu, sát cạnh nhà thờ. 35-40k một bát
Chỉ mở từ 5h sáng đến 1h30 chiều,nghỉ t7 cn và ngày mưa xem tiếp
[ Góc Hỏi Han ]
Em ở đoạn Trần cung ạ
Khá thích ăn đồ nướng lẩu
Hôm nay sinh nhật định đi ăn với ny , ai chỉ cho e chỗ nào ăn ngon mà giá tầm túi với ạ , quanh khu vực cầu giấy hoặc lân cận 2-3km cũng đc ạ , e cảm ơn xem tiếp
[ Góc Hỏi Han ]
Em là con nghiện ăn tào phớ nên muốn được ăn tất cả chỗ nào bán tào phớ ngon ở Hà Nội
Các anh/chị/bạn/em nào biết chỗ ăn tào phớ ngon cho em xin địa chỉ với ạ xem tiếp
Chào mọi người.
Hôm nay, sinh nhật chồng em. Em định dẫn anh đi ăn chỗ nào vừa ngon ngon, vừa có đặt bàn, nến các thứ đặt biệt một chút. Như kiểu kỉ niệm đáng nhớ của cả hai. Vì đây là lần đầu tiên sinh nhật mà em bên cạnh anh. Bọn em trước đây yêu xa. Lần nào sinh nhật cũng không thể gặp.
Thế nên em mới phải viết bài lên nhờ cả nhà tư vấn giúp em một tí. Kinh phí em tầm 1tr hơn chút thôi ạ.
Cảm ơn mọi người đã đọc.
Ps: anh thích ăn sushi nhưng nhà hàng thì nhiều, đắt rẻ ngon dở em cũng không rành lắm. Nhưng sushi không phải điều kiện đầu tiên. Chỗ nào có không gian lãng mạn thì em ưu tiên hơn ạ. Giá cả nữa. xem tiếp
[góc hỏi han]
Nhà mình có ai biết quán nước nào rộng rãi và yên tĩnh 1 chút, thích hợp để họp nhóm khoảng 10 - 15 người quanh khu đống đa k ạ? Chỉ em với
P.s: ngồi bệt và vắng thì càng tốt ạ )) xem tiếp
Bánh ngọt Hồng Kông dạo này xuống cấp quá . Chả hiểu có phải do bánh cuối ngày với cả do thời tiết nồm ẩm hay vì lý do gì mà mua đc mấy cái bánh về thì bị hỏng hết. Cốt bánh thì bị khô, còn kem thì bị chua . Mình ăn có một miếng xog thấy ghê cả người, ăn thử kem của hai loại kia cũng đều bị chua hết. Mua đc 6 cái bánh kem cắt miếng với một cái bông lan phomai, ăn đc mỗi cái bông lan phomai (mà cũng chẳng ngon lắm). Cuối cùng đành phải bỏ hết mấy cái còn lại, ăn có một miếng thôi mà ghê hết cả ng .
Ngày trước thích ăn bánh ở đây lắm . Mình ăn từ hồi bé tí học cấp 2, nhiều lần còn đặt mấy chục cái mang đến lớp liên hoan cơ. Bh lâu lâu mới ăn lại mà thấy chất lượng xuống cấp trầm trọng quá. Chắc từ giờ phải loại Bánh Ngọt Hồng Kông ra khỏi danh sách yêu thích thôi. Quá thất vọng

xem tiếp
số 7 ngõ 21 Phạm Ngọc Thạch
Hôm nay mình với người yêu đi ăn nhân dịp sinh nhật mình. Chỉ 2 mạng thôi, mọi người đừng chê mình là lợn hay trâu gì cả sau khi nghe số đồ mình gọi nhé .
Mình gọi 1 suất ba chỉ nướng cho 2 người, 1 tok phô mai, 1 kimbap chiên, 1 cơm rang kim chi, 1 canh mantu, 1 sochu và 1 nước gạo. Nhân viên có nhắc mình là anh chị gọi thế là hơi nhiêu rồi đấy ạ nhưng ông người yêu thì không thể sống thiếu canh )).
Quán sạch sẽ, rau sống được sắp xếp gọn gàng lại càng tạo cảm giác sạch sẽ chứ ko kiểu 1 nhúm rau các loại linh tinh. Đồ ăn kèm thì có kim chi, dưa chuột muối, củ cải muối, đều khá ngon, dưa chuột thì hơi mặn 1 tí nhưng ko sao.
Thịt ướp cũng ổn, ăn cùng rau sống và ớt tương là ngon tuyệt, cộng thêm ở quán này có cái lá gì đó mà hay nhìn thấy trong phim Hàn ấy, tuy không biết tên nhưng vị ăn vào rất cuốn . Lúc đầu mình chưa cho lá đấy vào chú chủ quán còn bảo cho lá đây vào ăn cho ngon cháu ơi.
Cơm rang thì cay vừa phải, 1 đĩa bầu dục đầy tú lu, rang ko bị khô hay ướt quá. Nhưng nếu bạn nào ăn thì bảo nhân viên là trứng lòng đào rồi trộn cơm lên ăn là ngon nhất .
Tok phô mai thì mang ra nguyên một nồi đất vẫn sôi ùng ục nhìn đến là thèm. Trong tok có rau cải thảo và ngao nữa. Đại khái thì tok ở đâu cũng như nhau cả. Ở đây thì nóng lâu hơn chút. Tok ăn không có chả cá nên hơi nhạt nhẽo .
Canh mantu thì người yêu mình uống 1 thì rồi chỉ biết quay ra bảo: em ơi xuất sắc )). Canh này là kiểu canh bánh há cáo. Trong canh có bánh há cảo, đậu phụ non, jambong, bánh nếp, rau bắp cải, hành và 1 ít phomai. Nước canh ngọt. Thực sự là canh ăn ngon. Có điều là rau bắp cái thì có chỗ cuống dầy chưa chín hẳn nên mình ko ăn ). Còn lại thì đều rất tuyệt.
Kimbap chiên thì cũng như ở các chỗ khác. Được cái không nhiều dầu mỡ. Nhưng đến đây mình no quá rồi không thể ních thêm nổi nên gói mang về .
Khuyến cáo với các bạn đi ăn 2 người thì gọi 2-3 món thôi, đừng như bọn mình không lại 7h30 kết thúc bữa ăn mà 12h đêm vẫn no cứng bụng .
Nhân viên ở đây khá nhanh nhẹn. Bàn bên gọi bibimbap mà bạn ấy còn trộn cơm hộ luôn. Quán cũng ko to lắm. Ngồi ăn khá ấm cúng. Chú chủ quán cũng nhiệt tình mà rất quan tâm đến khách.
Tất tần tật các thứ trên hết 363k. Đắt nhất chỉ có thịt 3 chỉ 99k 2 người và rượu sochu 90k/chai thôi. Còn lại các món cũng chỉ khoảng 30-40-50k thôi ấy.
Quán không hẳn là quá xuất sắc nhưng cũng rất đáng để quay lại.
Xin phép được chấm 8/10. Đi làm viên thuốc tiêu hoá cho dễ ngủ đây ạ xem tiếp
[chê nhiều hơn khen]
Tối nay có vào vua tào phớ thái hà order 2 cốc xanh sữa là 25k/1c nhưng mình gọi thêm trân châu trắng nên +5k thành 30k/1c nhưng mang tiếng là thêm trân châu trắng cho vui chứ thực ra mình đếm đc cốc mình đúng 5 hạt trân trâu trắng không nói điêu luôn, nước trà thì nhạt toẹt uống ko thấy vị mấy
Điểm cộng là nhân viên khá nhanh nhẹn, thạch và trân châu đen khá nhiều
Chắc chắn sẽ quay lại nhưng ko phải để uống trà sữa mà sẽ là ăn tào phớ, bác chủ quán mà đọc được bài này thì mong bác bảo nhân viên xúc trân châu trắng mát tay lên tí nha xem tiếp
(Góc hỏi han)
Cả nhà cho e xin địa chỉ ăn cơm kiểu Hàn Quốc có bánh gạo cay, cơm, canh, thịt lợn chua ngọt, mỳ đen, mandu( màn thầu Hàn Quốc), gim bap... ( kiểu giống Kfood) ko phải quán gà phô mai cũng ko phải quán thịt nướng ạ e ăn ở Kfood Lý quốc sư cũng tạm tạm chất( tương ớt HQ xịn, kim chi và củ cải vàng ăn kèm ngon, nhiều) nhưng lượng ko đủ ạ e cảm ơn xem tiếp
GÓC CHÊ KINH KHỦNG
chào mọi người ạ tối nay mát mát nên em cũng đi dạo phố tí, khu royal ạ nên cũng dừng ở đường Nguyễn Trãi thì cũng vào làm bát sữa chua nếp mít cùng đĩa sữa tươi chiên. Thấy hàng cũng tương bừng sáng sủa lắm mà đồ ăn theo em thấy thôi là chả ra gì cả.! em gọi 1 bát sữa chua nếp mít mà y như rằng trong bát chỉ có sữa chua, mít, xôi nếp! đá thì chiếm tớ 49% trong cái bát ạ, 20k của em mà chán vô cùng ăn mà thấy xót. Đĩa sữa tươi chiên ạ, bày ra em cũng mong chờ, mà đến lúc ăn vào thì... đĩa 5 miếng mà cắn 1/2 cái miếng rồi không muốn động đến cái lũ còn lại.
Em có ngồi cạnh 2 ac uống có 2 cốc trà sữa thôi, ngoài ngta cũng chỉ bán có 8 10k mà vẫn cứ ngon, chẳng như đây ạ 2 ac đấy uống được non nửa phải vứt, chẳng hiểu mùi vị sao mà chị có phản ánh với nhân viên là chân châu nhão thế em. 2 cốc 40k em nghe xong hơi shock.
thôi thì em đành coi đây là bài học rút ra đầy xương máu, bay mất 45k vì chị nv còn tính nhầm tiền của em mới đau, cũng tại em lơ ngơ nên cũng không xem lại
Up cả quán cả menu (1 mặt) cho mng tham khảo ạ xem tiếp
[góc hoang mang]
Em đố các c biết là xuất bao nhiêu tiền đấy haha.
Lúc em hỏi nhân viên là bạn ơi xuất này (chỉtay vào menu) dành cho 2 ng đúng ko ạ? Vì e thấy nó ghi 120k bạn nvien gật đầu 1 cái. Ok em gọi 1 xuất. Gọi thêm đĩa nộm ngó sen 85k hay 80k j đó ko rõ nữa. Ăn xem ngon hay ko rồi gọi tiếp.
Lúc bạn phục vụ mang ra đặt một đĩa thịt xuống e còn tưởng là sẽ còn đĩa nữa cơ. Thịt heo đang rẻ lắm mà . 120k ăn bánh tráng quấn ở nghĩa tân no lòi phèo luôn í mà nắm nêm để chấm còn ngon lắm cơ. Haizzz. Được cái là rau sống thì cho nhiều lắm ạ. còn đâu thịt quay thì cũng chả có j để mà review . Mắm chấm thì cũng vừa miệng ko có j đặc sắc. Món gỏi bản thân e là ng miền nam mà ăn còn thấy ngọt quá ko biết mọi ng khác thì thấy thế nào.
Chai lavie giá 12k thì p.
Điểm cộng lớn nhất của quán là bước vào quán có mùi thơm dễ chịu và trang trí rất đẹp. Có lẽ vì thế mà phí dịch vụ cũng đội giá lên. Nói chung là vào đây mà muốn ăn no thì các chế cứ phải đi đông hoặc là nhiều bác hồ tí nhé.
Em ăn ở Bánh tráng cuốn thịt heo Phú Cường. Hồ gươm plaza Chỗ BigC hà đông í ạ . xem tiếp
{ Góc nhẹ nhàng }
Thực ra k nhẹ nhàng chút nào ạ! Ăn xong bữa này chắc ai cũng bị thần lợn nhập mất
View đẹp, mát mẻ, không gian hơi bị chích mê. Đồ ăn đầy. Ngon. No và rất nhiều Combo
No ko dậy nổi ạ....
Chúc cb ngon mựn

xem tiếp
Góc khen ngợi
Hôm trước vợ chồng mình có mua thử voucher adayroi của Black Stone cho gần nhà ăn thử xem sao. Và sau khi ăn mình khá là ưng ý.
- giá buffet adayroi là 239k/ suất n đi ăn vào chủ nhật phải mất thêm 30k phụ thu. Xem bảng giá của họ thì ngày thường đâu tầm 269k/ suất buffet
- không gian quán: thoáng mát điều hoà chạy tốt .
- nhân viên: thái độ cực kỳ tốt vote 5* lun. Dù nhà mình đi ăn voucher n thái độ nhân viên rất tốt, nhiệt tình, nhẹ nhàng
- đồ ăn: trước khi nướng đá dc lau rượu có vẻ sạch . Đá khá lâu để nóng lên n nóng rồi thì thịt chín nhanh k phải chờ lâu, k bi cháy than. Nhân viên phục vụ nướng thịt, chín thì cắt ra vào 1 cái lá cải thảo thay đĩa. Nướng 1 lúc lại lấy cái xẻng cào sạch mặt đá. Thịt miếng to, ướp khá ổn, chín mềm thơm. Nước chấm mình thích là mayonaise mù tạt chồng mình thích nước chấm gọi là hải sản. Còn nước chấm kim chi mình thấy bình thường và có bột đậu nành rang ăn kèm thơm thơm lạ lạ. Thịt bò lợn ngon, gà cũng được nhưng nhà mình k thích nên k ăn. Thịt dày, mềm, tẩm ướp ổn. Suất buffet có kèm 1 nồi lẩu thì chỉ có 3 vị nhà mình thử bulogi bạch tuộc tươi, miến ăn kèm thấy lạ và rất ngon. Còn ba chỉ bò, rau, nấm cơ bản ăn thịt no bụng nên mình k rõ. Còn có mấy loai trà, dưa hấu tráng miẹng, khăn ướt là k tính tiền.
Sau khi ăn xong xem thực đơn thì nhà hàng có gọi đĩa, combo và buffet thi 1 đĩa thịt tầm 100k, rẻ nhất 80k thì theo mình nên ăn buffet là ngoan nhất. Có combo gì mà 180k/2 người dc có 450g thịt lại là ba chỉ gì đó chứ k dc sườn ăn phù mỏ.
Với tầm giá tiền ngang ngang lai gan nha thì lần sau mình sẽ quay lại và chắc bỏ hẳn Gogi xem tiếp
[Góc khen]
thần thánhnghiện bún ngan quá tuần nào mình cũg phải ăn ít nhất 3 lần ơr đây vì quá ngonTiết thì thạch dẻo dẻo dai dai chưa kể có nước chấm ngon nữahết ý luôn.Ăn đĩa chặt 2 ng mà ăn no cănggiá thành hợp lí .
67 phạm hồng thái là cơ sở 2 của 115E phùng hưng
bán từ 7h sáng-> 2h chiều(có nhận ship) xem tiếp
[GÓC KHEN]
Bánh cuốn Lạng Sơn tại Hà Nội tại địa chỉ: FG cofee và bánh cuốn Lạng sơn- số 18, ngõ 48 Nguyễn Chánh, cầu giấy, Hà nội. Chỗ chân cầu vượt chỗ cổng bên cạnh vào big C Thăng Long.
Mình thích ăn bánh cuốn Lạng sơn nóng hổi, mềm, dẻo. 1 suất này gồm 2 bánh trứng và 2 bánh thường, giá là 25k, mình thích ăn nên lần nào cubgx phải ăn 1 suất này và thêm 2 bánh thường (hình như là bánh thường là 5k/bánh hay sao ấy)
Bánh đúng vị Lạng Sơn, còn có cả măng ớt ăn kèm nếu ai ăn đc cay.
Quán coa cả bánh áp chao nữa.
Hình như quán mở bán từ sáng đến 8h tối hay sao ấy.
Mình còn quay lại đây dài dài
# xem tiếp
[Góc khen]
Nhà mình ở gần Lò Đúc nên cũng rất hóng quán Master Tea mới mở nên quyết định qua thử xem sao. Tuy đang có chương trình mua 2 tặng 1 nhưng quán cũng không quá đông lượt khách ra vào đều đều nên không cần xếp hàng chờ lâu. Quán được bày khá gọn nhưng bị cái không có thùng rác ở dưới nên giấy ăn rồi vỏ cốc nv chưa kịp dọn nên trông hơi mất vệ sinh chút.
Về trà thì hnay mình đi 3 người bọn mình gọi trà thiết quan âm kem cheese, trà camel, trà nhài xanh sữa tất cả thêm trân châu sợi và 70% đường. Cá nhân mình thấy trà ở đây khá thơm mà ngọt nhẹ trân châu cũng ngon nữa vị khác rõ so với các quán khác, kem cheese đặc vị vừa mà được múc nhiều lắm. Nhân viên ở quán cũng vui vẻ nhiệt tình nữa hihi nói chung là mình khá ưng ý ^^
xem tiếp
<Góc khen ngợi>
Hôm nay em mới phát hiện ra một quán chuyên đồ Matcha ạ
Đây là quán New Days ở 96 Cửa Bắc, đối diện cổng trường Phan Đình Phùng. Quán bé vừa vừa, trang trí cũng đáng yêu (trong ảnh em chụp là tầng 3 của quán ạ).
Em với bạn gọi một trà matcha đào, một hojicha machiato thêm trân châu với một bánh flan matcha. Trà matcha đào dễ uống, hơi ngọt vị đào một tí nhưng không át vị matcha. Trà hojicha machiato thì siêu siêu ngon vì là trà sấy nên uống rất rõ vị trà ngon lắm ạ. Còn bánh flan matcha thì thơm, mềm, xốp, ăn vừa miệng.
Nói chung em ko có gì để chê hết ạ
Tất cả cũng chỉ hết có 130k thôi, giá cả rất phải chăng ạ. Chắc chắn sẽ quay lại nhiều lần nữa xem tiếp
Và điều cuối cùng và mình nghĩ là quan trọng nhất ở đây là thái độ nhân viên. Mặt như đâm lê, thái độ ko được vui vẻ niềm nở. Đi đến những quán ăn như thế làm mình cảm thấy sợ. Lúc gọi thêm đồ mình phải ra tận quầy chỗ bạn mặc áo xanh chắc là quản lý để nói. Xong bị chị mình chửi cho là ngu đến những chỗ nvien ntn thì cứ gọi ra tận bàn xong hành cho thật nhiều vào bõ tức. Nhưng vì mình hiền quá hiuhiu ) lúc bạn áo xanh ra dọn bàn bên cạnh bàn mình, mình xin đá để uống nước thì bị quát là: " cứ ngồi yên đấy, tí nhân viên ra lấy "
À mình nhớ lần đầu tiên mình ăn ở kuccu mình gọi ship, lúc ấy tầm 10h. Hôm ấy mình gọi hot line của cs Trần Duy Hưng vì ko biết Nguyễn Phong Sắc cũng có. Mình ở Mai Dịch. Lúc bạn ý mang đồ đến đợi ở sảnh mình xuống lấy. Nhìn mặt b ý như muốn ăn tươi nuốt sống mình, xong b ý nói :" thế này mà cũng gọi ship, xa bỏ xừ " mình hiền quá. Nên cũng chỉ cười một cái trả tiền rồi cầm đồ đi lên. Hôm ấy mình mua 4 đùi 1 cơm cuộn. Như người khác có lẽ cạch luôn nhưng tại mình dễ quá nên bỏ qua ) nhưng cho đến hôm nay thì chắc chả bh mình quay lại đây nữa
CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC BÀI RÌ VIU CỦA MÌNH xem tiếp
[Góc chê SML]
Hôm nay e phòng e có hứng gọi trà sữa thấy trên dilivery now có món Chevi đang sale 30% nên cả phòng quyết định gọi thử vâng và thất vọng tràn cmn trề các bác ạ
Thứ 1: về hình thức mẫu mã nhìn đã không bắt mắt đã là một điểm trừ đầu tiên rồi nhưng e quan niệm tốt gỗ hơn tốt nước sơn nên vẫn uống thử đây mới thực sự ác mộng
Thứ 2: về hương vị ôi giời ơi ngọt một cách quá thể đáng, mà ngọt vị đường hoá học nên thành ra bị đắng nữa các bác ạ. Em gọi vị dưa lưới may ra đc cái mùi của dưa nó kéo lại 1 tí nhưng vẫn k đỡ đc cái vị đắng của đường hoá học sợ mà chả dám uống tiếp
Topping thì bé tí ít tẹo, cốc của e do bé cùng phòng quên k order topping nên trắng sáng như thế kia tóm lại là phí tiền phí mồm sẽ k bao h mua thêm 1 lần nào nữa xem tiếp
[góc hỏi han]
E gái e từ quê ra thăm muốn ăn phở cuốn phở rán và buffet lẩu thì ăn ở đâu ngon ạ.

xem tiếp
[Góc khen]
Hôm nọ đọc 1 bài review về quán này nên trưa nay sau 1 hồi đắn đo mình đã gọi thử.
Mình đặt hàng lúc 13h, đến 13h30 ship đến nơi. Nhà mình cách quán khoảng 2.5km, tính cả thời gian làm đồ là khá nhanh.
Mình gọi món niêu xá xíu giá 59k. Đồ ship đến mình k ăn luôn để nửa tiếng sau mới ăn mà đồ ăn còn nóng. Cơm bọc trong giấy bạc nguyên độ giòn. Cơm niêu gồm xá xíu, nấm, lạp xưởng và cái củ gì đó giòn giòn. Hương vị khá độc đáo, sốt ngon, nhiều thịt. Về giá thì bằng vs niêu kombo mà chất lượng ăn no ngang niêu hải sư . Điểm cộng lớn nhất là thêm rau nên ăn k hề bị ngấy 1 chút nào. vì ăn cơm đủ no nên canh mình cất tối ăn
Lần sau mình sẽ đến tận quán để thưởng thức nhiều món hơn.
Mình thắc mắc mỗi việc về giá ship ở đây k cố định mà tính 5k/km, mà nếu check theo map thì nhà mình chỉ cách quán 2.5km, cho là 3km thì phí ship sẽ là 15 nhỉ? Sao của mình lại thành 80k tròn??? Thực ra 20k ship cũng hợp lý nhưng mình nghĩ là quán nên để ship cố định hoặc theo như của ahamove để khách dễ chủ động tiền ship hơn.
Klq. Anh ship hôm nay đẹp zai đứng dưới mưa trông ngầu dữ
xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
CẨN THẬN KẺO MẤT TIỀN OAN Ở ZAMBA BEER
Kính hội, chả là hôm vừa rồi thời tiết mát mẻ, mấy anh em có rủ nhau tụ tập làm mấy cốc bia. Thấy quán ZAMBA này PR rầm rộ, cũng có nhiều review khen ở trên hội. Thế là đội nhà mình quyết định ghé vào cơ sở chỗ số 5 Yên Lãng. Để tránh mất thời gian của hội nên mình vào thẳng vấn đề chính luôn.
Anh em mà ăn uống ở đây nhớ check lại đơn giá trên hóa đơn và đơn giá trên menu. Như của mình salad 75k bị tính lên thành 99k. Nồi lẩu 299k bị tính lên thành 350k. Mình phải bảo nhân viên check lại 2 lần, ghi rõ giá tiền trên menu vào thì mới được như từ hóa đơn chuẩn ở sau (Có chụp cả menu để anh em tiện đối chiếu) Nhân viên có giải thích và xin lỗi là: "Giá mới giảm hôm nay nên chưa cập nhật, lỗi hệ thống bla bla,...." Cái này mình nghe xong để đấy để anh em tự phán xử.
Nhận xét về đồ ăn: Khá là đắt, chẳng có gì đặc biệt. lẩu Thái bò mỹ ăn như bò nhúng dấm vì chỉ có mỗi vị chua, sườn ăn nguội + ngọt, salad cá hồi nhưng chả thấy cá hồi đâu. Salad bảo để riêng sốt ra khách tự trộn thì lại trộn sẵn. Ăn lẩu gọi thêm bánh đa thì khách ăn xong xuôi, thanh toán hết rồi mới lò dò mang rổ bánh đa ra.
Khả năng quay lại: Không bao giờ!!!
P/s: Cập nhật lại cái vụ lỗi hệ thống, mới thay đổi giá bla bla. Mình vừa check lại trên foody.vn thấy có ảnh chụp menu từ tận 8/6/2017 chứ ko phải "Vừa mới hnay (12/6/2017) nên chưa cập nhật hệ thống" như lời nhân viên nói. Không biết 1 ngày nhân viên quán này không biết "tính nhầm" cho bao nhiêu thực khách rồi. Cái này thì gọi là CỐ TÌNH luôn chứ không phải đổ tại hệ thống này nọ kia khác. Anh em trong hội ăn uống ở đây nhớ check lại toàn bộ hóa đơn nhé! xem tiếp
[góc chê bai]
Twitter beans coffee (aeon mall long biên)
100k cho 2 cốc trà sữa vị lục trà và vị bánh táo nhưng khổ trà chả thấy đâu chỉ thấy nửa cốc là đá , mà là size bé nhé , theo cảm nhận là khá là ok nhưng chỉ đấy là ngụm đầu còn các ngụm sau thấy nhạt vì nhiều đá quá làm nhạt trà
Nhưng được cái Không gian thì khá rộng và nhân viên khá nhiệt tình
Chốt uống thử để biết chứ ko có ý định quay lại lần 2 xem tiếp
[Góc chê bai]
Tầm chiều tối hôm qua mình với bạn có đi ăn món Nem nướng cuốn Nha Trang ở ngõ 130 Xuân Thuỷ, mình biết món này vì được quảng cáo trên Foody. Đồ ăn thì cũng bình thường, có cái hơi lạ, nước chấm ăn thì cũng tạm ổn được cái là rẻ thôi tầm 25k/suất. Ảnh này mình lấy trên mạng để ví dụ cho các bạn biết về món ăn trông như nào thôi chứ lúc ăn ở đấy tâm trạng khó chịu quá nên cũng chả buồn chụp choẹt gì )
Quán thì chật chội, vệ sinh ko sạch sẽ, nhìn vào nơi chế biến đồ thì thấy thức ăn (rau cuốn) vứt đầy dưới sàn bẩn, mẹt để đựng thức ăn cũng chồng đống vứt ngổn ngang, gọi 2 suất mà đợi đến nửa tiếng mới có mà còn phải chạy 2 lần xuống gọi giục thì mới được ăn ấy, mang lên còn bị thiếu bánh phở với rau thì được mấy cái lèo tèo, thái độ nhân viên thì như kiểu là buồn ngủ quên trước quên sau gọi cốc trà đá 3 lần ko có, chả hiểu ai làm gì mà mặt mũi cứ sưng vù lên huhu. Làm mình khó chịu vô cùng ăn xong cho nhanh nhanh rồi đứng dậy đi về. Xin hứa đây là lần cuối cùng mình ăn quán này. Và cũng là lần cuối tin vào Foody ) lần trước đi ăn bánh xèo cũng thấy quảng cáo ghê lắm mà ăn chán ơi là chán
xem tiếp
[Góc khen ngợi]
Trăm nghe không bằng một thử, bún đậu ngõ Quỳnh Bạch Mai công nhận ngon thật lại còn rẻ nữa. 35k 1 xuất đầy đủ như hình, mình đi ăn lúc 12h trưa quán vắng nhưng đợi hơi lâu vì một mình cô vừa rán đậu vừa bê đồ nhưng không sao thông cảm được.
Chấm 9/10 và sẽ quay lại.
Địa chỉ ngõ Quỳnh Bạch Mai đi vào tầm 20m bên tay phải, cô ý ngồi rán đậu ngay ngoài nên rất dễ tìm.
xem tiếp
Ngồi 30p trong nhà vệ sinh bắn pháo hoa và tôi đã viết ra được những dòng trên. thế thôi nhé các bạn nhé. Thư đến đây là dài vl rồi. Các bạn đọc đi mình đi làm chục viên becberin đây xem tiếp
[ góc khen ]
Em ăn ở đây nhiều lần lắm rồi ý ạ nhưng mà đây là lần đầu em review quán )))
Em chỉ ấn tượng mỗi bánh mì nướng muối ớt ở đây vì món khác ăn thử thấy bth nên lần nào đến đây cũng chỉ gọi bánh mì nướng muối ớt xúc xích phô mai )))
Bánh xốp giòn vừa không cứng khô ,ruốc hơi vụn, sốt nhiều, vừa miệng ngon vchg ý ạ huhu xúc xích thái sợi rắc lên hơi ít cảm giác ăn không thấy vị mấy, phô mai cho vào ngậy thơm, khá nhiều ăn lúc nóng thì best luôn ạ ( nhưng mà ăn lúc nguội phô mai khô vs sốt chảy ra hơi mât ngon )
Bth em toàn mua về vì đợt em ăn quán quá bé chật ở gác xép lại hơi nóng )) tụ tập bạn bè bất tiện
Anh chị chủ đáng yêu lịch sự nhưng mà làm hơi lâu mấy lần em đứng đợi dài cổ vì cái bánh do có ít lò nướng :(((((
Em mua suất ntn là 22k ạ
Địa chỉ : béo food and juice số 1 quán thánh
xem tiếp
[Góc chê bai]
Lần đầu uống luôn,tới đây vì đang có ưu đãi giảm giá của samsung galaxy. Chắc vì thế nên thái độ nhân viên k tốt. Ghé quán ở ô chợ dừa thì k áp dụng vì k có máy check code, thế mình k mua mà qua thái hà vì nhân viên bảo ở thái hà có máy. Nhưng lúc đi thấy chị nhân viên lườm mình @@ đhs.
Qua thái hà thì nhớ là đã kêu giảm 1/2 sugar mà vẫn ngọt lòi mắt
Và cốc đề giảm 1/2 thì lại ngọt hơn cốc không giảm
Trà uống cũng được nếu k quá ngọt
Em mình cũng nói lần trước nó qua uống socola gì đó gọi với bạn thì cốc nó nhạt,cốc bạn nó lại ngọt. Cách pha chế của goky liệu có phải cứ cho theo cảm giác chứ k hề có công thức chính xác nào???
Lúc anh nhân viên mang lên còn đập cái cốc cái bụp xuống bàn ????
Không hiểu mình đã làm gì mà bị đối xử như vậy?
xem tiếp
Các anh chị có thể cho e xin ít địa chỉ tham quan và ăn chơi đáng phải đi ở Phú Quốc trong 3 ngày đc k ạ
E cảm ơn ạ xem tiếp
Góc khen ngợi
Vịt Nướng ngon nhất đời mình cho đến giờ. Mình và ny mình ăn ở đây cũng đc 2-3 năm r a. Đi ăn kha khá quán vịt nhg vẫn ưng ở đây nhất
Các b review các quán trong nội thành nhiều rui h mình xin review quán xa xa 1 chút, quán Vịt Phương Thuý ở nhổn, gần trường ĐH Công Nghiệp. Dù cách nhà mình tầm 8-9km nhg tháng nào cũng fai đến ăn ít nhất 1 lần, hnao thèm quá mà k đi đc thì thuê ship mua hộ Ở đây có đầy đủ các món vịt nhg mình thấy ngon nhất là vịt nướng và cháo thôi ạ, đã thử vịt luộc + vịt om sấu nhg thấy bt. Vịt 150k 1 con, tẩm ướp rất ngon, gia vị ngấm, vịt k to đùng ở mấy quán khác đâu ạ be bé xinh xinh. CÁI MÀ MÌNH MÊ NHẤT Ở ĐÂY ĐÓ LÀ NƯỚC CHẤM THẦN THÁNH ngon kinh khủng, chấm tỏi ớt chua ngọt pha ngon dã man, đến mẹ mình cực kì khó tính mà còn fai khen k biết là ngta pha kiểu gì ngon thế, cá nhân mình thì k thíc chấm với xì dầu mà vịt chỉ mê nước chấm nè thuii, ăn ngon gấp 10 lần í huhu, măng ngâm cũng rất ngon. Quán nhìn rất bình dân thôi ạ k fai kiểu sang chảnh, chủ quán rất hiền lành, ít nói nhg quan tâm khách lắm cháo vịt mình k nhớ là 15-20k/bát ô tô cực nhiều thịt luôn, 2 người ăn 1 con vịt + gọi 1 bát cháo là no lòi rui đây là cảm nhận của riêng mình, ai đã từng ăn thì share cảm nhận nha.
Điểm trừ là quán hơi nóng, dù có điều hoà nhg vẫn hơi bí nhg thôi vịt ngon nên tnao cũng bỏ qua hết mà chén
Địa điểm : quán vịt tên Phương Thuý, cách hàng chè Tuyết Nhung tầm 2-3 nhà là đến ạ. xem tiếp
[ góc hỏi han ]
Anh/chị nào biết quán nầm bò nào ở HN trừ gầm cầu vz Hàng Đậu ko ạ ? Chỗ nào ngồi sạch sẽ xíu càng tốt ạ :((
Em cảm ơn xem tiếp
[Góc khen ngợi]

Nem của quán giòn , đậm
Các món còn lại đều ổn yêu nhất là món ngao hấp dứa ngon tuyệt ♡♡♡
Giá cả sinh viên
Nhân viên phục vụ nhiệt tình , quán chỉ mở buổi tối
Địa chỉ : số 54 ngõ 140 trần phú hà đông hà nội
Fb : nem lụi - mỗ lao hà đông xem tiếp
lúc tối mình có ăn chân gà nướng xong về khát nước dã man đi qua mấy hàng trà sữa đều đông sợ phải đợi lâu..thấy feeling tea ở trần đại nghĩa có vẻ vắng với cả quá lâu ko uống rồi nên mình ghé vào thử luôn..bao năm mới quay lại feeling tea..thực đơn nhìn có vẻ nghèo nàn ít loại trà đặc sắc như những nhãn trà sữa khác mình hay uống..mình nhìn qua tủ kính thấy bày cái chai này nên mua luôn 1 chai trà sữa body gym thêm trân châu là 25k+5k..tổng cộng có 30k (cũng rẻ)..mình mở ra uống thử thì thấy cái cái váng trắng lợn cợn ở bên trên chai trà ( như kiểu bột sữa ko tan hết í các cậu ạ ) vị trà nhạt,ko rõ ràng là vị trà gì..độ ngọt cũng ko thấy ngọt kiểu đường bình thường,cũng ko có vị béo ngậy gì như những loại trà sữa mình uống ở các nơi khác..chưa kể là vị ngọt của chai trà sữa này rất dị..mình uống xong rồi vẫn thấy hơi ngọt nhợ nhợ trong miệng,cảm giác ( cảm giác thôi nhé ) giống như vị đường hoá học í..tóm lại là giá rẻ..nhưng uống thì dở tệ,có mỗi cái chai nhìn hay hay..bảo sao từ lâu mình đã chuyển qua các hãng trà sữa khác...
tóm lại tạm biệt feeling tea nhé..mình hông cần rẻ mà cần ngon miệng cơ..với giá 30k thì thêm tầm vài nghìn nữa uống bobapop 3Q hay mấy món nước khác ở Mr.Good tea là ngon rồi í..
p/s : lúc mình đi đường ko tiện chụp cùng tag của hội nên về nhà uống thêm đôi ngụm trà sữa nữa thấy dở tệ mình chụp tag hội ghép vào cho dễ hiểu,các cậu đi ăn ở đâu thấy tệ mà ko kịp chụp cùng hay quên tag thì thử ghép ảnh như này í,mình thấy tiện phết xem tiếp
[Góc khen ngợi]
Hôm nay là sn chồng mình, 2 vợ chồng thèm pizza, định đi ăn pepperonis cho gần nhưng thôi, lại chịu khó đi ăn quán yêu thích. Bọn mình cũng hay ăn pizza, hay tìm tòi ăn thử nhiều cửa hàng, nhưng trc h vẫn ưng nhất ở đây
- Pizza DovaDo -
Pizza ở đây có loại viền khoai lang, mình nghiện nhất cái viền nè, khoai lang ngọt, bùi thơm lắm, ăn lạ. Trước kia đây là Mrpizza, nhưng h thay chủ mới lấy tên là DovaDo, nhưng mọi công thức pizza đều như cũ. Mà h có thêm Mrpizza ở thái phiên, t đã ăn thử mà ngoài viền khoai lang giống ra thì nhân pizza khác hẳn, cá nhân t thấy mặn và ko ngon. Pizza ở đây size M 2 ng ăn thì cũng ngang bụng vì cũng to. Size L thì to vật vã. Lđầu gọi size L ăn lòi họng
Mì ở đây cũng ngon, sợi mì mềm, thịt sốt đậm đà. Bt hay ăn bolognese nhưng hnay thử carbonara, phomai đậm vị, k ngấy tí nào
Salad thì bình thường, nhưng hình như h làm nhiều hơn trc kia
Menu nhiều loại lắm, đồ ăn kèm cũng nhiều. Do quán này khá xa trung tâm nên ko quá đông khách, t thấy chủ yếu toàn khách đến the garden chơi, hoặc gần đó vào ăn, khách người hàn nhiều. Chính vì thế nên ngoài ngày lễ ra thì quán cũng vắng, ko phati đặt trước, nhân viên phục vụ cũng sẽ chu đáo hơn, đồ ăn ko phải đợi lâu. Giá dao động 2 ng ăn khoảng 300-400k. Như hnay bọn mình gọi như vậy là hết hơn 500k. Có thẻ member lúc nào cũng đc giảm 12%
Nói chug là nếu nghĩ đi ăn pizza thì chỉ nghĩ đến đây ăn ) điểm 10/10 luôn xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mình là một tín đồ , toàn tự mua cafe về nhà pha phin để uống cho đảm bảo. Ngoài hàng thì có ở dọc Triệu Việt Vương và ở Xưởng Cafe theo đánh giá cá nhân thì đúng cái vị cafe nhất.
Mình đang muốn trải nghiệm cafe ở các quán khác nhưng không biết quán nào . Thế nên là lên đây hỏi tham khảo từ các bạn còn đi uống dần Quanh khu càng tốt xem tiếp
( góc khen nức nở )
Mình thì chỉ ăn bánh mì nướng muối ớt 1 quán thôi nên k ss đk vs các quán khác. Nhg cứ ăn ở đây cx k muốn đổi vì
- bánh mì nướng muối ớt ngon xuất sắc. Dưới hình là bánh mì nươnga muối ớt gà sate phômai. 1 mình ăn thì 1 suất thế là đủ thêm cốc nc là có thể xách môg đi về. 25k.
- phô mai que rắc phô mai ngon xuất sắc ( cảm nghĩ của tui vì bạn nam bảo hơi ngấy nhg mình thấy ngon vl và ăn hết 5 cái). 7k 1 cái
- cánh gà rang thấy bạn ý kêu cx bình thường. Bạn ấy mà kêu bt thì tức là ăn cx ngon r vì bạn ý rất khó tính. 25k
- nước quất uống mát bỏ hết hạt r nên ưng. 12k
Tổng cộng bữa ăn 2 ng hết 116k mà còn thừa 1 phô mai que .
GÓP Ý : ước muốn lớn lao là quán có thêm cái điều hòa thì tốt hị hị. Ăn từ lúc quán cho khách ngồi điều hòa đến lúc có cái nhà xinh xinh để ăn.
NOTE: Quán là quán béo food and juice số 1 quán thánh nha xem tiếp
[Góc chê nhiều hơn khen]

Nhân ngày mát giời mò lên phố đi bộ hóng gió thì tầm 6h chả có gió lại còn như muốn mưa nên là người oi bức, chỉ muốn kiếm chỗ nào có mát ngồi ăn thôi.
1. Bánh rán, nem chua rán quán Cây Đa - 52 Lý Quốc Sư
Quanh quẩn một hồi chả biết ăn gì định vào K-food 41D Lý Quốc Sư thì nóng không chịu được, bếp cùng gian mà điều hoà thì lởm nên chạy luôn sang hàng bánh gối, bánh tôm bánh rán Cây Đa phía đối diện ăn thử. Nghe chị bạn đi cùng bảo là hàng này cũng khá nổi tiếng (bây giờ mình mới biết đến hàng này). Mình gọi 5 bánh rán mặn, 5 nem chua rán rồi ko gọi thêm vì nói thật nhìn Đống bánh cũng chả muốn gọi thêm vì toàn rán sẵn nguội ngắt. Bánh rán mặn thì bột dày, nhân cũng không thơm, nước chấm nhạt toẹt Nem chua rán thì ăn tạm được, cũng rõ vị thịt, nhưng cũng chỉ thế không có gì hơn, tương ớt chấm cũng không ngon. Quan trọng là mấy cái đồ rán này mà ăn nguội thì nhất mà chán lắm. Quán ngồi khá chật nhưng mà còn mát hơn bên K-food bánh rán mặn 7k/cái, nem chua rán 5k/cái, bánh gối 9k, bánh tôm 10k,...
2. Chè 95 Hàng Bạc
Trước từng đọc review của một số người khen quán này mà hôm nay mới thử được. Vừa đến đó là có mấy anh ra chèo kéo rồi, bên cạnh có nhà 93 nữa, không biết nhà nào trước nhưng mình vào theo như review là nhà 95. Bọn mình gọi chè thái, thái sầu. Nói đúng ra thì chè ở đây cũng không gọi là ngon mà kiểu mát mát ăn được thôi. Chè thái chỉ có cái sợi xanh xanh, sương sa hạt lựu, trân châu sợi, thái sầu thì có nguyên miếng sầu riêng xịn chứ không phải kiểu đánh nhuyễn ra nên ăn khá thích và đảm bảo là không bị độn đậu xanh Trân châu sợi thì ăn dai dai cũng khá ngon, sương sa hạt lựu thì cũng được nhưng mà cái sợi xanh xanh ko thơm mùi lá nếp và ăn kiểu bở bở, mình đoán cái này pha phẩm màu xanh chứ ko làm từ màu lá nếp. Nước chè thì khá là nhạt nhẽo, không rõ vị cốt dừa, mình không ăn ngọt nhiều nên thấy kiểu màn mát dễ ăn chưa ai thích ăn ngọt thì sẽ ko thích đâu.
Thêm một điểm cộng nhà này là mình thấy đồ làm khá sạch sẽ. Sữa chua là dùng Vinamilk, nhãn bóc sẵn ra nhìn mới chứ không bị nhũn nhũn chảy nước, bát thìa cũng sạch, mình ra phía sau dùng nhờ WC cũng gọn gàng, sạch sẽ chứ không chất đống, ngổn ngang như nhiều hàng.
3. Thứ ngon nhất chiều tối nay mình ăn là kem chanh bạc hà, gì chứ lên bờ hồ kiểu gì cũng phải ăn 1 que này mới bõ
P/S: đổi túi nên quên không mang tag của hội đi, đính kèm cái ảnh bên ngoài vậy xem tiếp
[ Góc Cảm Nhận ]
Thấy mọi người Review nhiều nên chiều nay mình quyết định đến quán Quán Phá Lấu - Ẩm thực Hồng Kông., địa chỉ là 101 - 1B , Ngõ 46A phạm ngọc thạch
- Cảm nhận chung là nhân viên rất nhiệt tình , nhanh nhẹn và lễ phép . Quán hơi nhỏ , lúc mình đến ăn là 17h chiều , chắc có 2 người nên quán không bật điều hòa , chỉ có quạt , ngồi ăn mà mồ hôi đầm đìa như tắm ...
- Đồ ăn , điểm trừ là khi bắt đầu nhúng thịt thì xủi bọt rất nhiều , mình phải xin nhân viên 1 cái bát để vớt bọt ra , nước lẩu thái khá nhạt không có vị chua cay, khi nhân viên đưa đồ ăn ra thì còn thiếu đĩa mấm , 2 quả trứng gà và mì tôm mình chưa chụp , còn tất cả thịt thì các bạn có thể thấy trong hình , mình không thấy có ngao , sụn lợn, mấm hương , váng đậu , mình hỏi lại nhân viên là còn món nào không thì nhân viên trả lời em đã mang hết các món rồi ak . Có thể là mình đi 2 người nên nhân viên cắt bớt khẩu phần ? menu ghi là bắp bò úc nhưng thực tế mình thấy là không phải , mà khi nhúng mình thấy xủi nhiều bọt lắm , không biết có phải do đồ không tươi nhưng từ khi về nhà bạn mình thăm cái WC mười mấy lần rùi , có lẽ cần suy xét về chất lượng thịt và có nên quay lại hay không ???
# Lẩu Buffet 99k # xem tiếp
[ góc khen gợi ]
Ăn bao nhiêu hàng pizza dùii nhưng e phải nói pizza ở đây đối vs cá nhân e siêu siêu ngon ạ.
Ở trên ảnh là e gọi vào thứ 4 mua 1 tặng 1.
E gọi hải sản vs gà nướng. Nhưng ở đây chỉ chuyên pizza hải sản thôi ạ đặc biệt có sốt rất ngon nên ăn rất vào luôn nhé )
Ship nhanh , bánh đến vẫn còn nóng hổi. Mng nên ăn thử nha ạ
Trên ảnh là pizza the company ạ. xem tiếp
Góc khen
Ăn bánh cuốn An An, bà Hoành, Lê Văn Hưu phố các kiểu nhưng vẫn thích bánh cuốn 19 Tô Hiến Thành cổng sau bệnh viện Y Học cổ Truyền nhất. Bánh tráng mỏng mịn tan trong miệng ngập nhân, bột bánh mỏng tang. Chả cốm cũng ngon. Bánh cuốn trứng đúng kiểu Hà Nội mình hay ăn từ bé. Điểm cộng của quán là nước chấm pha cực ngon nhạt và ko ngán. Hành khô tự rang nên thơm bùi sạch sẽ. Chân gà to và thật.
Điểm trừ duy nhất là quán đông quá nên hơi chậm và nhân viên hay bị nhầm order của khách nhớ nhắc chủ quán vì ăn bánh cuốn nóng hay phải đợi mà. xem tiếp
(Góc khen) Dạo này trên mạng trang nào cũng đăng bài cô bán bánh vừa đi làm vừa bán hàng online tháng kiếm trăm triệu. Mình cũng ăn thử nói chung là đặc sản bánh miền Tây ăn chơi nhưng đã được cho gia giảm bớt ngọt để phù hợp với khẩu vị miền Bắc. Quán có tầm 5-6 loại bánh khác nhau chưa kể cốt me và vịt om sấu theo mùa. Gọi hoặc inbox đặt hôm trước hôm sau sẽ ship đến. Bánh miền tây giữa lòng Hà Nội nên ngọt ngọt ngậy ngậy vị cốt dừa. Nói chung là mình toàn gọi về cả cơ quan ăn tầm chiều 3-4h chống buồn miệng. Giá cũng ok 40-50k hộp tùy loại. Cô bán hàng nhanh nhẹn và rất xinh .
Muốn ăn thì search facebook Bếp Cô Hà. xem tiếp
(Góc khen)
Sau đây e xin nx về
Thái độ : chị chủ lành, trà đá lá vối free tẹt
Sợi phở : mềm dai ko bở ko cứng
Bò : bao nhiều. đây là e còn ăn mấy miếng r, thịt thơm ngọt vị bò. M.n đừng nói e là bò thì phải vị bò. Có nhiều quán e ăn thịt bò mà ko thấy mùi bò đâu cả
Nc dùng : ngọt thanh dù mình e đã vắt 3 quả chanh
Tổng kết : m.n nhìn bát e và con b e ăn xong thì biết. Nc cũng húp cạn. Mà trc đấy e ăn 4 cây kem ở bờ hồ xong phi thẳng về đây làm 2 cốc nc lọc và 2 cốc trà lá vối
Con b e ăn xong trc nó bảo e ăn xong còn thừa nc chút bớt vào bát nó cho đỡ bêu. Khổ nỗi e cũng húp cạn cả nc
Hqua e bận đi dạy nên ko ra lấy tag đc giờ kb lsao để có để đc ad duyệt bài xem tiếp
# nhà hàng dominos
phạm hàm
Lần đầu đăng bài trên nhóm. Hôm nay mình đi ăn buffet lẩu bò mỹ ở nhà hàng dominos tại vũ phạm hàm nên review cho các bạn trong nhóm tham khảo. Nhà mình đi 4 người gồm 3 người lớn và 1 trẻ nhỏ. Sau khi ăn thì mình có cảm nhận như sau:
1. Giá cả.
Giá set lẩu mình ăn là 158k/ người nhưng mình mua voucher chỉ có 99k/ người. Nếu các bạn muốn đi có thể đặt trên pasgo cũng chỉ 99k mà k cần mua voucher. Trẻ em như con mình mất 50k nhưng đến lúc thanh toán lại k tính tiền. Chắc thấy nó k ăn mấy nên k tính sao .Coke giá 20k. Theo mình ăn thỏa thích tính set thì giá cả khá ok.
2. Nước lẩu.
Có 3 loại nc lẩu là riêu cua. Thái và nấm. Nhà mình chọn loại nc lẩu thái. Theo cảm nhận nc lẩu ăn dc, thơm, vừa miệng. Đến cuối nồi thì nó trở thành nc bò chả còn vị lẩu nữa chắc do nhúng nhiều thịt
3. Thịt bò.
Do bò mỹ nên toàn bò đông lạnh nhưng theo cảm nhận thì là ăn dc. Bò chín thì thơm. Bò nạc. Không có bò mỡ hay ba chỉ bò. Có 5 loại bò như hình. Đĩa khá đầy đặn và cao chứ k như mấy hàng khác toàn dàn mỏng tý dính đĩa. Ra lần đầu khá nhiều nhà mình ăn cũng đủ nhưng vẫn gọi thêm 1 đĩa bò cuộn nấm kim châm nhưng sau lại dc hẳn 3 đĩa bò các loại nữa cũng k ăn hết. Bạn nào ăn dc nhiều thịt thì quán này sẽ đáp ứng dc. Nhà mình cũng thuộc loại ăn tốt mà cũng ăn nó căng cứng cả bụng mà k hết đồ ăn trên bàn
4. Phục vụ.
Quán khá đông và đa dạng set ăn. Nhà mình đi sớm nên chưa đông. Mình đi lúc 6h tối. Các em phục vụ cũng khá ok vì nhà mình cũng khá dễ tính k yêu cầu j nhiều. Đồ ăn thêm thì chờ phải 10 đến 15 phút. Nếu các bạn ăn dc thì ăn dc nửa đĩa rồi gọi thêm đến lúc ăn hết thì đồ tiếp có là
Tóm lại theo mình thì với giá cả và phục vụ thì khá là ok. Chấm điểm thì theo mình khoảng 7/10 vì nhà mình thích ăn lẩu thập cẩm hơn lẩu 1 loại xem tiếp
Đối diện chếch xuống một tí cũng có một quán bánh tráng trộn, ko biết quán nào fake quán nào, có lẽ lần sau cũng sang đó thử cho biết xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mai mình muốn đưa mẹ đi ăn đồ chay, buffet chay càng tốt, các bạn có địa chỉ quán nào ngon, nhiều món mà giá cả hợp lý thò chỉ mình với, gần khu Nghĩa Tân càng tốt, mình cảm ơn
Hôm trước đọc được review quán chay mà giờ tìm ko thấy
xem tiếp
"Góc kiểm chứng"
Thấy bài xôi cá rô đồng lạ làm mình cũng muốn đi ăn thử, lại còn gần nhà nên mình đi luôn
Đánh giá qua thì chỗ ngồi cũng ổn, có điều hòa mát mẻ. Xôi thì mình thấy ăn lạ miệng, nhưng xôi hơi khô, lại nguội, không được nóng như kiểu hay ăn ở những chỗ khác, nhai hơi mỏi miệng, thành ra làm bát xôi ăn cũng không ngon lắm. Canh thì nhàn nhạt, nhưng cũng vẫn nóng hổi OK, không sao cả.
Tóm lại thì mình cũng sẽ quay lại đây một lần nữa, nhưng nếu lần sau xôi vẫn chán thế này thì mình unlike luôn.

xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mình đang lng thang khu vực Hồ Linh Đàm. Anh chị em nào có địa chỉ quán ăn ở khu vực Linh Đàm hặc gần đó giới thiệu chbo mình vơi.
Cảm ơn mọi người! xem tiếp
[ góc khen dạo]

Pizza 88
Tù khi biết pizza ở đây là mình ăn ở mấy quán khác ít hẳn, rất nhiều điểm cộng nè
1, ship: ship rất nhanh và đúng h nè, gọi điện chị bảo 10h45 có bánh mà 10h30 đã đến r nè, shipper cũng kiểu thân thiện nữa. À còn free ship với địa điểm dưới 4km nữa
2, giá cả: với sinh viên thì ở đây đúng là thiên đường ạ, đã rẻ lại còn mua 1 tặng 1 nữa chứ size bé như hình là 180k còn size to 30cm là 210k. Bánh size to nhìn thích lắm hihi lần trc ăn vs 5 đứa mà cũng thấy no.
3, chất lượng: phải nói là mua một tặng 1 mà bánh vẫn max ngon ạ, không giống mấy hàng khuyến mãi khác, nhân với phomai thì đầy ụ, tràn ra cả rìa bánh( nhiều chỗ không thế đâu) ăn mùi vị đều ok,nói chung ngon lắm cơ mà ngu văn nên kb tả nó thể nào
P/s tại chụp ngu nên hình hơi xấu mờ mọi người thông cảm nhưng nói chung pizza ở đây ok lắm xem tiếp
[Góc bữa trưa]
Hey heyy các ông ơi bữa trưa đi làm các ông thường ăn gì )
Tôi chọn bún đậu mắm tôm là thứ đầu tiên nghĩ đến vì ăn nhanh lại ngon lại mát mẻ.
Nhưng tôi lại thuộc team chỉ thích ăn bún đậu thịt luộc thôi k thích ăn mấy kiểu như dồi lòng mề chả cốm các thứ. Đặc biệt 5 năm nay luôn thắc mắc tại sao ngta lại có thể ăn bún đậu với nem rán
À vào chủ đề chính thì đây là suất 30k gồm đậu, bún và thịt mà tôi hay ăn.
Thịt ở đây ngon vãi chưởng vừa mềm mà có đủ cả nạc, mỡ và bì. Miếng thịt thơm ngọt. Đậu với bún thì như bao hàng khác thôi.
Đặc biệt mắm tôm được pha ngon vô cùng, ko mặn, ko ngọt, dậy mùi ôi khó tả lắm )
Với 30k cho bữa trưa ntn thì cứ hơi xểnh ra là mình ăn )
Add: 82 chùa Láng nhé mn
xem tiếp
[Góc hỏi han]



Chủ nhật mẹ e từ quê lên thăm và mẹ chỉ thích bún riêu cua thôi ạ. Các anh, các chị chỉ giúp em vài quán riêu cua ngon quanh khu vực Cầu Giấy, ngã tư sở với ạ.
E cảm ơn nhiều nhiều nhiều ạ xem tiếp