"Góc chê - chê thậm tệ "
Hnay mk đi ăn bún đậu mắm tôm ở đội cấn , mọi ngày mk hay ăn quán khác nhưng hnay quán đóng cửa nên có ghé qua quán Bún Đậu Mẹt số 218 Đội Cấn - Cạnh Cafe Sạch.
Mk là người khá dễ trong khoản ăn uống và đặc biệt thích bún đậu , ngày trước hay qua tận chùa láng ăn hoặc ăn quán quen trên đội cấn, hnay quán nghỉ nên sang quán phía dưới và chuyện bắt đầu từ đây.
Mk gọi suất bún đậu mắm tôm đầy đủ , sau 10' ngồi đợi đồ ăn ra , luk đó có 2 ng vào sau mk và quán chỉ có 3 khách bao gồm cả mk.
Thất vọng lần 1 là mk vào trước nhưng lại phải đợi sau cùng trong khi 2 bạn nam kia vào sau lại có đồ ăn trước
Thất vọng lần 2 : mẹt bún đậu không có lá chuối lót ở bên dưới muk là lót túi nilon trắng, mk bảo c chủ k cần lót túi nilon cho trực tiếp vào mẹt cho mk vì lót túi nilon ăn k đảm bảo và khi đậu rán nóng bỏ vào nóng sẽ co túi , cô ấy nghe xong ừ và ném cái túi xuống đất kiểu rất chi k hài lòng
Thất vọng lần 3 : mk gọi suất đầy đủ nhưng chỉ có bún + đậu ( đậu rán cả thanh xong cắt ra k giòn chút nào, trắng ởn nhìn mất ngon ) + ít chả cốm + ít thịt luộc và 4 miếng ruột non heo
Suất 2 bạn kia gọi bonus có dưa chuột còn mk thì k có , hơi fair fair rồi nhưng thoii kệ
Thất vọng lần 4 là gọi 1 cốc trà đá và có thêm cả bã chè, nhưng ksao mặc dù k thích nv cho lắm
Thất vọng lần 5: Xin thêm mắm tôm thì thái độ ra mặt , hỏi như quát mặt khách có lấy dầu k , và tỏ thái độ như kiểu mk đi xin Ko vậy ?
Hnay thèm vật quá ms phải đi ăn quán nv , nếu biết trước sẽ k vào rước bực vào mk.
Đứng lên thanh toán hết 40k , 35k suất bún đậu và 5k cốc trà đá nhạt toẹt
Điểm cộng duy nhất là mắm tôm ăn ngon
Chấm điểm cả chất lượng lẫn phục vụ 3/10
Và k bh ghé lại quán lần nào nữa
Đây là suất 35k đầy đủ ạ


xem tiếp
[ góc chê ]

Đây là lần đầu tiên mình phải làm bài review chê về chất lượng đồ ăn của 1 nhà hàng. Hôm qua, nhân ngày lên cơn vật sashimi nên mình đã đặt bàn ở Isushi Triệu việt Vương để ăn thử. Mình ăn buffet sakura. Về dịch vụ thì không có gì phải chê, nhân viên rất lễ phép, ngoan và nhiệt tình. Không gian quán đẹp, trang nhã. Decor đồ ăn ổn, hợp để sống ảo nhưng chất lượng đồ ăn, đặc biệt là SASHIMI thì QUÁ TỆ. Cảm giác cá không tươi và siêu mỡ, sashimi cá kiếm và cá hồi gần như không có 1 tí độ dai, vị tươi nào của cá, ngấy một cách rất ba chấm, cảm giác như bạn đang ăn phần thừa của bụng cá hồi ấy. Sushi ăn tạm ổn, nhiều cơm và không rõ vị, na ná như nhau. Món duy nhất mình thấy ổn là cá hồi nướng sốt teriyaki và nướng muối, còn lại thì siêu tệ. Và quan trọng là cái bụng của mình sau khi ăn ở đây về bị khó chịu. Gần 1 triệu cho 2 suất buffet ở đây thì lần sau mình sẽ đi ăn gọi món và sẽ không quay lại đây nữa. Xin chào tạm biệt =="
P/s: mình thích chụp ảnh đồ ăn nên ảnh đẹp còn đối với con đến chỉ để ăn sashimi như mình thì chất lượng đồ ăn quá tệ. xem tiếp
Góc k bao giờ quay lại
Bé Bự 79 Đặng Văn Ngữ
Hôm nay mình với người yêu đi lòng vòng quanh khu đặng văn ngữ tìm đồ ăn, vô tình đọc đc rw của hội về quán nên rẽ vào ăn luôn.
Đi cũng tầm 3h chiều nên quán k còn gì còn mỗi bún với mấy đồ linh tinh như gà với khoai tây chiên. Mình gọi 2 bát bún kim chi bò.
Cảm nhận đầu tiên khi bê bát bún ra là wtf )) sao ít bò thế này )) thề quá là ít luôn mình đếm dc đúng 6 miếng, bún cũng ít, ông ny mình ăn khoẻ gắp mấy miếng là hết r. Được cái nước dùng siêu nhiều . Với giá 30k sang hàng bên cạnh bỏ thêm 5k ăn no mẹ đến tối r ý xem tiếp
Góc nhận xét
Hôm qua lên 24 Hàng Bồ ăn mỳ gà tần quán
1. Gà mềm ăn ngon hơi ít rau ngải nước dùng thì hơi ngọt mì chính mình ko ăn mì vì trước đó đã ăn chè rồi.
2. Phúc vụ nhiệt tình
Nhưng lúc về có cô dắt xe cho xởi lởi các kiểu xog thu thêm phí 10k.lúc đầu tưởng vào ăn gà là ko mất gửi xe chứ ngồi có 10p ra đã vậy rồi.
Nói chung các bạn lên phố đi bộ vừa muốn ăn ở đây chọn chỗ để xe nào giữa giữa đỡ phải mất nhiều phí gửi xe
P/s: bài đăng trước em gửi duyệt là em ấn nhầm mong ad thông cảm xem tiếp
[Góc hỏi han] Mọi người cho mình hỏi quanh khu vực đường láng, chùa láng, pháo đài láng, thái hà, tây sơn có chỗ nào lẩu hay nướng ăn được không ạ? Anh em chiến hữu nhậu nhẹt ấy ạ. Tầm 200k- 250k 1 người ạ. Mình cảm ơn xem tiếp
(Góc chê)ngõ quán .lẩu nứong ngõ 65 phạm ngọc thạch.phải nói là quán quen nhưng dạo này làm ăn chán quá .lẩu riêu nhỏ 190k.đc khoảng gần 2 lạng sụn.và khoảng 10 miếng thịt bò .sụn thì ôi .bò thì chảy nước kiểu để lâu.nước lẩu nhạt nhẽo ko gia vị gì cả.thua cả nước bún riêu cũa mấy bà góc phố.nói chung sau khi ăn quả lẩu này sẽ ko bao giờ nghĩ đến món lẩu riêu ở ngõ quán nữa xem tiếp
Được hôm lượn lên chợ Đồng Xuân mò mẫm đi ăn gặp ngay quán nộm phố Thanh Hà ngay sát chợ. Quán bán nộm bò khô, nộm cuốn, bánh bột lọc ngon lắm. Nộm cuốn có đu đủ, cà rốt được bào sợi, thêm chút thính và rau kinh giới ăn lạ miệng mà ngon lắm cơ. Nước chấm là 1 điểm cộng to đùng lun, chua chua cay cay, mẹ nào k ăn được cay nhớ nhắc cô bán hàng nha không là cô cho cay xè cả lưỡi. 1 hộp nộm cuốn ntn giá 20k/hộp. Mở cửa: 13h-18h xem tiếp
Được hôm sang chảnh một chút, đợi mãi cũng được đến lượt tui được thử món mì ramen của oppa Seungri đang nổi đình nổi đám hiện nay. Menu cũng chỉ vỏn vẹn 2 loại mỳ duy nhất: loại 5 topping và loại 2 topping. Thật ra đối với mình giá cả ở đây tuy có đắt đấy nhưng cũng không đến mức cắt cổ so với một thương hiệu nổi tiếng thế này. Mình gọi thử 1 bát mỳ ramen 150k. Nước dùng mình xin công nhận là ngon thực sự rất hợp với khẩu vị của mình. Mỳ ramen mềm, không bị dai, nhưng vẫn thấy hơi sượng chút . Mỗi bát có thêm 3 miếng thịt kiểu nửa nạc nửa mỡ ý, ai mà chỉ ăn đc nạc thui thì chắc phải auto để lại mất vì phần mỡ cx khá nhiều đó. Trứng đúng chuẩn lòng đào luôn, ăn ngậy ngậy thích mê lun. Nói chung là khá ổn, các chế nếu có cơ hội thì cũng nên thử cho biết nhé xem tiếp
Điểm trừ là xa trung tâm, nhưng quán mới mở thêm quán ở Trần Hữu Tước rùi, mng ghé thử xem sao xem tiếp
[HIGHLY RECOMMEND]
Hôm trước mình và 1 người bạn đã khám phá ra 1 quán đồ ăn Hàn cực kì cực kì tuyệt vời.
2 đứa mình gọi combo A (combo dành cho 2-3 người) có giá là 250k gồm gà phomai, kimbap và bánh gạo, cùng các món ăn kèm.
Đặc biệt hơn cả, khi gọi 1 combo bất kì, bạn đc tặng 1 chai soju (có 2 loại: 13 độ và 40 độ, mình chọn loại 13 độ vị nho, vị khác là bưởi)
1 điều thú vị nữa là từ 7h30 đến 8h30, sẽ có ban nhạc của quán hát live, các a chị ấy cực kì tài năng luôn, hát toàn bài chất, bạn nào muốn xem video các a chị ấy biểu diễn thì mình sẽ comment clip dưới post.
Chủ quán là người Hàn và nói tiếng Việt giỏi lắm, dễ thương cực.
Và bởi vì chủ quán là người Hàn nên đồ ăn chuẩn vị Hàn, cực ngon, cay nhưng mình vẫn ăn được dù mình ko giỏi ăn cay .
Độ sạch sẽ: mình ngồi bàn số 1 thẳng cửa bếp và khi nhân viên ra vào, mình ngó được vào bên trong, bếp cực kì sạch sẽ sáng sủa.
Mình chấm: 10/10
Địa chỉ: số 2 Cửa Bắc, Nhà hàng Jinro Soju xem tiếp
[Góc review]
Mì vịt quay Bắc Kinh - Jacky 77 Đặng Văn Ngữ
Dạo gần đây thấy mới nổi quán mì vịt quay ở 77 Đặng Văn Ngữ, theo chân mọi người đến để thẩm xem có thật sự xuất sắc không. Đúng là hi vọng nhiều thì thất vọng càng nhiều.
Cảm nhận đầu tiên về quán là đông, cứ người đứng lên lại có ngay người ngồi xuống, chắc tại hiệu ứng đám đông. Em và bạn em vào được xếp ngồi ghép với 1 đôi khác ) Ok không sao mặc dù không được thoải mái.
Khoảng 3p thì bọn em đã có mì, điểm cộng không phải đợi lâu.
Nhưng thực sự đến lúc ăn em không thấy có gì đặc biệt (hay ngon xuất sắc như 1 số review). Em cảm giác mì ở đây là mì trứng như gói mì hay bán đầy ở Big C. Ăn thực sự không liên quan cho lắm với vịt. Cá nhân em thích mì thường hơn mì trứng. Đấy là quan điểm của riêng em thôi ạ.
Rau cải xào hay luộc gì đó chắc là không cho gia vị, ăn riêng hơi nhạt.
Thịt vịt mềm, nhưng hơi bở.
Lúc đầu em không trộn đều nên xì dầu vẫn còn thừa đầy ở dưới bát. Thành thử ăn lúc đầu thì nhạt, lúc sau lại mặn. Đây là do em nên em không đánh giá.
Trà mía mát ) Uống bị cặn ở đáy cốc nên em toàn nhấc ống lên rồi mới hút.
Lần sau nếu có đến em sẽ thử cơm xá xíu ) Em ngồi 1 lúc thấy mọi người gọi cơm xá xíu nhiều hơn cả mì vịt quay.
Note: Bọn em gửi xe mất 10k/2xe ạ ) xem tiếp
[Góc chê]
Nghe review fenghuang, định đi ăn thử, đông quá ko có bàn lại sang lan kwai fong ăn thử. Ôi mẹ ơi, thất vọng với thấy tiếc kinh khủng.
Mình ăn xuất 239k gồm lẩu và dimsum , mình chọn lẩu thái với tứ xuyên. Lẩu thái ăn tàm tạm , còn tứ xuyên ngoài cay với nhạt không có vị gì. Nhân lẩu : bò, cá viên bò viên, mực , váng đậu, nấm cá... như kiểu buffe 99k ấy, ăn ko khác gì còn không tươi nữa. Cá ăn được nhất, nhưng cũng chỉ mềm và mềm. Đến phần dimsum, chán không buồn ăn, anh Ny mình bảo bánh kim sa cũng được, Mình ăn thấy bt, còn há cảo chiên, xíu mại... ăn 1 cái ko ăn cái thứ 2 nhân kiểu bánh bao thịt xay với nấm ấy. Chân gà hấp xì dầu ăn đặm nhất , mình gọi đĩa thứ 2 nhưng cũng vài miếng rồi bỏ tại ngấy. Tổng thiệt hại 2 người với 2 lon sprite là 528k. Thấy phí kinh khủng. Giá tiền ko xứng đáng với chất lượng. . xem tiếp
RỦ NHAU "ĐI TRỐN" GIỮA SÀI GÒN
Khỏi cần phải đi đâu xa xôi, cùng ai đó "trốn" thử 1 ngày ở Soleil - cùng an yên nấu ăn, chìm đắm trong làn nước, ngắm khung... xem tiếp

Chào mng. Mình muốn xin review đi tour du lịch Trung Quốc gồm Bắc Kinh, Tô Châu, Hàng Châu, Thượng Hải tháng 10. Đi tour của công ty nào tốt ạ?
Thanks. xem tiếp
Xin chào mọi người.
Tuần sau mk định đi vào miền tây 3 ngày 2 đêm, xuất phát từ Cần Thơ mk muốn đến An giang - Mỹ tho - cần thơ có kịp vs ổn k ạ hihhi (mk định thuê xmay từ Cần thơ r đi - mk độc hành ạ)
Mn ai có kinh nghiệm đi miền tây rồi cho mk xin ít review với ạ!
Mk cảm ơn mọi người nhiều xem tiếp
Chào anh em!!
Chuyện là trong tháng 9 này mình dự định đi Hà Giang 3N2Đ, nhưng rủ rê không thành nên mình sẽ đi một mình khám phá. Anh em nào mới đi về cho mình xin review nha, càng chi tiết càng tốt. Cảm ơn mọi người trước ạ!!
xem tiếp
[GÓC KHEN]
Mình bị nghiện matcha sữa chua đá xay.
Newdays Cửa Bắc gắn với kỷ niệm mình và ny đi xăm lần đầu với nhau ở ink22 trên tầng 3 của newdays, vô tình xuống mua uống trong lúc xăm và ny mình bị nghiện ngay lập tức. Có những đợt cứ cuối tuần là 2 đứa rủ nhau lên cửa bắc mua cốc matcha vừa đi vừa uống cho đã cơn nghiện.
Nay ny lên cơn nghiện lại phải tấp vô mua uống. May mắn hôm nay được gặp ngay anh quản lý cute vô lối, lúc đầu định mua một cốc thui sau anh khuyến mãi cho 30% + free topping nên 2 đứa gọi luôn 2 cốc. Cảm thấy ưng cái bụng không chịu đc. (Ngày thường mình mua 55k/cốc +12k topping -> hnay chỉ có 77k/2cốc +topping)
Dù đã uống ở cơ sở khác nhưng vẫn luôn ưng vị matcha cơ sở ở Cửa Bắc nhất. Không gian yên tĩnh, vị matcha cực chuẩn k lẫn vị nhài như matcha Đài thêm quyển sách nữa là quá chuẩn cho 1 ngày thư giãn.
Quên mất k chụp gần cận cảnh uống hết mới nhớ ra phải chụp cận cảnh cốc matcha. xem tiếp
(Góc chê)
Cơm rang cô Tám - 126 hồng mai
Hnay mình gọi rang xá xíu 36k. Ăn nhạt nhẽo chả có gì đặc biệt. Cá nhân mình thấy nó chẳng khác gì cơm rang thập cẩm như bao quán khác và có thêm mấy miếng xá xíu bé tí tẹo, vừa bé vừa ít
Sốt xá xíu mà trên mấy trang quảng cáo nói nào là đặc biệt, ngon, chua cay blablaaaaaa. Mình có thói quen là khi thử đồ ăn chỉ thử chút một nên sốt mình chỉ cho thử một góc và khi ăn thì thấy có vị thiu thiu như để lâu ngày, ko biết tả sao nữa cơ mà vị nó ko thể ăn nổi, kinh lắm ạ
Cái chỗ rau bắp cải kia ngta gọi là kim chi đấy ạ thì nó ngọt vô cùng, chả cay chua gì hết
Đc mỗi cái quán có nhân viên rất nhiệt tình lễ phép
Còn mình chắc chỉ thử 1 lần và ko bh quay lại. Tự hỏi sao quán lại có thể đông như vậy???? xem tiếp
[GÓC BỰC MÌNH] FENG HUANG 178 TRIỆU VIỆT VƯƠNG
Đầu tiên phải nói trc là bọn em toàn những đứa dễ nuôi , dễ ăn ko yêu cầu gì quá cao, post khá dài dòng nhưng mong mn đủ kiên nhẫn đọc hết. Định viết ngay tùe khi mốc mồm chờ ở nhà hàng nhưng vẫn quyết định nhịn đến tận tối nay ms viết cho nó hạ hoả 1 chút để có phần khách quan hơn
Tối hôm qua 9/3 mình có đặt 1 bàn 5 ng ở đây. Trc khi đến có tham khảo rv của mn nên nghĩ rằng nếu ko quá xuất sắc thì cũng ko đến mức quá tệ. Nhưng tối qua đúng là 1 trải nhiệm cực kỳ tồi tệ
-VỀ ĐỒ ĂN:
menu rất nhiều món nhưng khi mình đến mới chỉ 8h mà gọi gì cũng báo hết. Chốt lại hôm đó sau gần 2 tiếng chờ đợi thì đây là những gì mình nhận đc: dimsum mình chỉ đc ăn 5 loại: bánh bao kim sa,xá xíu, chân gà, sườn sụn khoai môn, há cảo chiên, chả gà rán (món này ko nhớ chính xác tên) và chấm hết CÓ MÓN RA ĐC 2 LƯỢT, CÓ MÓN CHỈ ĐC RA 1 LƯỢT chỉ đc ăn mấy cái đó, cảm nhận chung là mùi vị khá ngon, nêm nếm vừa miệng ( ko biết vì đói quá hay là mỗi cái chỉ đc 1-2 miếng nên cảm thấy ngon hay ntn) . Mình gọi 2 loại nc lẩu là lẩu Tứ Xuyên và lẩu sữa , nc lẩu ngon, hợp miệng mình, đồ nhúng lẩu ra đc 2 ĐĨA THỊT BÒ MỎNG DÍNH .1 ĐĨA RAU NẤM đó là tất cả những gì bàn 5 người của mình nhận đc sau gần 2 tiếng đồng hồ
VỀ PHỤC VỤ:
Điểm làm mình ức chế cùng cực ko phải là do mùi vị đồ ăn ko ngon, mà là do cách quản lý và phục vụ ở đây thực sự có vấn đề
- thứ nhất mình đặt bàn 5 người từ sáng chứ ko phải sát giờ mới đặt, khi đến chỉ thấy set up 4 bộ bát đĩa + cốc, thiếu mất 1 bộ hỏi xin 30p mới cho đc cái bát cái đũa, cốc nc
- Thứ cơ bản nhất là nc chấm giục xin mãi ko có, mãi về sau khoảng 1 tiếng mới mag đc ra trong khi bàn bầy nc chấm để ngay gần đó, (lúc lấy ra mình mới biết, nếu biết ở đấy thà tự ra lấy cho xong) trc đó thì toàn ăn không bàn 5 ng mag đc 4 bát ra , 1 lúc lâu sau lại mag thêm 4 bát nữa (vẫn loại nc chấm ý) ?!?
- Nc đã đặt sẵn trên bàn 4lavie , 2 coca. Ko có đá giục mỏi mồm cuối cùng cũng đc cho vài viên
- Đồ ăn khách ngồi mốc mồm, giục xin đồ liền mồm nhưng sau 1 tiếng đồng hồ chờ đợi đồ những gì nhận đc chỉ là như ảnh 1 . Nhân viên ko phải là quá thiếu đến mức để khác phải chờ đợi như thế. Mình ko thể hiểu nổi là vì sao cả nhân viên và quản lý chỉ chăm chăm tập trung đi dọn bàn mà ko ưu tiên phục vụ mang đồ cho khách dù khách đã phải chờ đợi cả tiếng đồng hồ mà những đồ cơ bản còn chưa đc mag ra?!? Trong khi bàn trống lúc đó vẫn còn =.= và hiện chưa có khách mới nhận vào?!?
- Cách làm việc ở đây thực sự có vấn đề, nhân viên và quản lý ko biết bàn nào ord gì, bàn nào thừa đồ, bàn nào thiếu đồ. Cứ như kiểu cầm đồ ăn ra tiện bàn nào thì đặt vào bàn đấy bàn mình chờ cả tiếng đồng hồ chẳng đc mag cho cái gì, có bàn thì ăn căng cả bụng r thì cứ tiếp đồ liên tục @@ đến mức họ bảo thôi em no rồi đừng mag đồ ra thêm nữa ="= ko hiểu cố tình troll hay gì nhưng mình còn chưa ăn đc cái gì cả mà tự nhiên có nhân viên còn mag chè và dưa hấu ra mời ăn tráng miệng quả này đúng là ko đỡ đc. Chắc là tại thấy bàn trống trơn đồ và tất cả đag ngán ngẩm ngồi nghịch đt
- Về nhân viên: người tử tế thì trả lời vầng anh chị chờ em 1 chút xong r mất hút, người ko tử tế thì gọi còn giả điếc ko thèm nghe )) đi thẳng 1 mạch
- Về quản lý: ) ông này đúng kiểu khó hiểu nhất, quản lý kiểu gì mà cứ chăm chăm đi dọn bát đũa và lau bàn ko quản lý xem khách ntn, nhân viên làm ăn ntn, đến lúc mình bực mình quá mới bảo anh ơi anh đừng dọn nữa, ưu tiên mấy bàn đga choè đồ đi, khách mới còn chưa nhận cứ chăm chăm lau dọn lgi, lúc đó nới cuống cuồng lên mag mấy sửng dimsum và 1 đĩa bò cho bọn mình . Xong lại chờ mòn mỏi tiếp. Giục rất rất nhiều lần lại tiếp cho 1 đĩa thịt bò nữa )) như kiểu chỉ để chống đối bịt miệng
- THE END: kiên nhẫn mất gần 2 tiếng của cuộc đời r , 30p nữa đến h đóng cửa , ngồi thêm chắc cũng chỉ mút đũa. Tổng cộng suốt gần 2 tiếng những gì bàn 5 ng nhận đc là mười mấy sửng dimsum+ 2 đixa bò + 1 đĩa rau nấm. Bọn mình gọi quản lý ra làm việc, phản ánh lại sự việc vừa r. Và cái anh Quản Lý kia ))) lắp bắp chối đây đẩy anh ko phải là quản lý, quản lý hnay nghỉ ốm ?!? và xin ko tính tiền bữa ăn hnay. tất nhiên là 1 khi đã đang rất điên r, thì ai còn thèm cái free đấy nữa, tốn bn tg và chuốc bn bực mình r, bọn e yêu cầu họ check cam xem mag ra cho bọn e những gì, bọn em sẽ trả tiền đúng với số mà bọn em nhận đc, và cuối cùng là ra mấy cái bill như ảnh 2 và 3 ( thực tế là có ăn nhiều hơn nhưng họ chỉ dám chém vài món vào tính tiền như thế cho nhanh chứ check cam chắc lại tốn nhiều tg quá , vì cái món 2 và 5 em còn chưa đc ăn )
Thực sự rất rất mong có anh quản lý hay bạn nhân viên nào của nhà hàng tàu ngầm trong đây và đọc đc post này. Thức ăn rất ok nhưng thái độ và cách làm việc quá có vấn đề, ko thể chấp nhận nổi
Có quay lại hay ko? Tất nhiên là NEVER với cái kiểu làm việc, phục vụ ntn. Đồ ăn ngon mà phục vụ như dở hơi!!!! xem tiếp
Đi học đc mấy hôm mà như cả thế kỷ trôi qua
Khoe ảnh du hí hè để gặm nhấm quá khứ đi các cậu
xem tiếp
TOUR SALE CỰC SỐC
6.499.000 6.499.000/ pax
Tour Phượng hoàng cổ trấn- Phù dung Trấn- Thiên môn Sơn - Trương Gia giới 6n5d đường bộ
Trọn gói:... xem tiếp
Mọi người đã đến cho thêm review để hoàn thiện nhé ạ xem tiếp
[Góc được] Buffet gà Chicken Fan Sun Square 21 Lê Đức Thọ.
Thứ 7 mát trời định đi ăn buffet gà rán Momog thì hết sạch gà, đành quay về khu nhà ăn. Hơi buồn. )
Hôm nay đến đây ăn thử thì thấy đúng là toàn gà, và giờ về chắc ngấy thịt gà luôn rồi. )
Gà có khá nhiều loại: nướng mắc kén, chiên xù, phủ phô mai,... các kiểu nhưng mà chỉ thấy ăn hợp cái loại phủ phô mai. Bạn em thì thấy thích cái chiên mắm thơm gì đấy. Ngoài ra ăn cái cánh gà chiên xù cũng thơm thơm ok. Các loại gà còn lại thì ăn vị khá giống nhau chả khác gì nhau mấy. Mà nay còn bị mang đĩa gà nướng ra thấy gà đã nguội rồi.
Salad có 3 loại, ấn tượng nhất là salad gà quay, còn 2 loại kia thì bình thường. Nói chung là mấy món ăn kèm thì cũng không nổi bật.
Món em thích nhất chính là súp gà nấm. ) Dễ ăn, vị vừa phải, em đã phải xơi 3 bát súp. Chà chắc món em thấy ngon và vừa nhất ở đây đấy.
Vì ăn thử nên phải thử nhiều loại nên 2 đứa ăn gà xong cũng no luôn rồi nên chả kịp thử lẩu. Hơi tiếc.
Chốt lại làm một suất 160k các loại gà thì em thấy là được, ăn sẽ ngấy gà nửa tháng như ăn lẩu Phan thì phải sợ bò vậy. ) No là chính còn nói ngon thưởng thức thì không đâu.
8/10. Có chị nhân viên ở đây xinh phết. xem tiếp
[ Góc review ]
Gần đây trên hội review các quán bún đậu ở phố chùa láng. Mình ở trong ngõ 185 được 4 năm rồi nên sẽ làm một bài review kĩ theo lịch sử mình đi ăn nhé ! Ảnh mình up cho các bạn nhận dạng, có ảnh đi mượn !
Quán 33
( số nhà 33 cạnh ngõ ông lang cường )
Đầu tiên là ăn ở quán này ròng rã 5 tháng, ăn từ khi quán còn bán cả bánh gối và lúc đó chưa có dồi rán.
Ưu điểm : rẻ, làm nhanh, ăn cũng tạm được,mắm tôm thì ngọt nên toàn phải xin thêm mắm tôm mặn, vì không biết quán nào khác nên trung thành với gần nhà nhất.
Nhược điểm : mắm tôm quá ngọt và đen xì. xin thêm đồ là có chị con gái trẻ trẻ hay thái độ lườm nguýt, Chủ quán thái thịt trên đùi rất mất vệ sinh. Hôm thì ăn rất ngon, hôm thì ăn cực chán, không đều tay.
Đợt mình hay ăn thì trà đá tính tiền, h chắc free theo thị trường. Xuất đầy đủ 30k
Chấm điểm : 6,5/10
Quán mộc 66
( sâu tít cuối cùng trong các quán )
Một ngày quán 33 nghỉ nên là định đi ăn cơm bd, đi qa mới thấy quán 66 mới biết là à có cả quán này, liền vào ăn , và là quán trung thành tới tận bây giờ.
Ưu điểm : sạch sẽ, nhanh chóng, xin thêm đồ không thái độ, thịt luộc rất ngon, ah ở đây là bún ko phải bún lá cắt ra, mà là bún hến nên ăn mềm, ko bị cứng, nếu ăn muộn chiều tối thì hết bún hến. Các topping còn lại ăn được. Mắm tôm cũng vừa vặn. Thấy công nhân viên
chức ăn nhiều,chắc do sạch sẽ hơn quán 33. Tổng thể rất ok . Trà đá free. Xuất đầy đủ 30k.
Nhược điểm : đông quá là cũng bị khách khác vượt mặt, nên phải nói ngay và luôn lúc đó.
Chấm điểm 8,5/10
Quán 28 anh béo
( cạnh ngay chô mình thuê nhà )
Nhà anh béo mở sau cùng , khách chủ yếu là phục vụ toà mình ở ( gần trăm phòng ) nên vì tiện nên mọi người hay ăn, hôm đang đi ăn thì bác gái mẹ anh ý mời vào ăn nên có dịp ăn thử “
Ưu điểm : nhiều, rất nhiều, nên có các bạn nữ đi 2 nhưng chỉ gọi 1 suất là no, có chia xuất đầy đủ và đầy đủ nhỏ (25k,20k) anh chị ý nhiệt tình, trà đá free
Nhược điểm : đồ rán chán, nem bé và đậu khô. Ko nói đến măm tôm và nước mắm thì còn kém 2 nhà ở trên .
Chấm điểm : 5/10
Quán số 2 đầu ngõ 185
Vì là mơi mở và đọc được review 2 bài trên hội nên không có nhu cầu đi ăn, cái này mọi người đọc lại . Quán này mở sau cùng trong tất cả .
Tổng kết :
- Mình thì vẫn trung thành quán mộc 66 vì lý do ngon, rẻ, sạch sẽ . Ăn chất lượng. Thi thoảng đông khách quá thì cũng có lỗi.
- Còn bạn nào muốn ăn rẻ thì ăn quán anh béo số 28. Kể cả ăn xuất 20-25 vẫn đc đủ đồ.
- Quán 33 thì ổn thứ 2, cân nhắc vđê vsinh. Mọi người nên ăn cả 66 và 33 để so sánh chọn. xem tiếp
[Hà Nội]
Khẩn thiết nhờ vả các reviewer có tâm nhà mình tư vấn 1 căn villa 2 ngày 1 đêm cho khoảng 12ng ở loanh quanh Hà Nội. Cần riêng tư để có thể làm BBQ mở nhạc sập sình ko bị nhắc nhở và có bể bơi càng tốt ạ. Các thánh đừng bơ em xem tiếp
xem tiếp
[GÓC KHEN]
Các fan của thịt xiên đâu hãy nhao vào đây !! Hôm trước mình có đi qua Chùa Láng thấy cửa hàng tên hay quá “ Hợp tác xã thịt xiên” các mẹ ạ, lại còn rất đông, mình táp vào làm cái thử xem sao .. đau tiên mơi vao co anh chủ quán cao to đẹp rai ( ưng lần 1 ) nhiệt tình nhanh nhẹn ( ưng lần 2 ) chỉ chỗ phải đứng xếp cuối hàng chờ 10’.. trong lúc xếp hàng thi order đồ luôn.. các em nhân viên thi lễ phép va cũng nhanh chơ chưa đen 10’ đã có rồi : thịt xiên ra thì thơm mùi giềng, miếng thịt rất tươi, ăn mềm và ko bị khô ,
(Hơi chê)quán còn có cả bánh mỳ mật ong, bánh my bơ tỏi nưA, nhưng theo mình bánh my ko dc ưng í lắm, tại vi nướng cả cái lên, mình thich ăn cắt đôi va phết bơ rồi nướng thì bánh nó mới ngấm mật va bơ.. nhưng dc cai đúng là bơ va mật xịn ko phải phết đường như ở các cổng trường các mẹ ạ. Lần sau sẽ còn quay lại đay nữa
P/s : đói diện la quán yutang trà sữa nghệ nhân nữa ! Buổi chiều ma làm cốc tra sưa vơi 5 cai thịt xien thì no đen tối lun kakaka . Địa chỉ 55 Chùa Láng nha (8k/xiên) xem tiếp
GÓC THAN THỞ
Một bạn điều hành trẻ tuổi luôn bảo vệ HDV bất chấp đúng sai và một người HDV kinh nghiệm đầy mình để chuyển đổi hình thức dẫn đoàn của mình sang "em đi buôn chuyến" làm cho khách hàng có một chuyến đi "khó quên"
Thiết nghĩ, khi có phản hồi từ khách hàng thì nên có câu xin lỗi đầu tiên để tỏ thiện chí, chứ không phải trả treo để hơn thua, được mất với khách hàng như vậy. Mặc dù khách ghi âm cả lời HDV nói + chụp ảnh HDV khuân nguyên hơn chục thùng hàng về buôn mà vẫn cứ cãi sống cãi chết được
Em dại dột book tour của bên tour khá to mà bị dính phốt HDV và điều hành tour trả treo thế này khi khách complain đây các bác ạ. Đành có vài lời trên fb để mọi người cân nhắc khi book tour, kẻo mất tiền mua thêm bực vào người xem tiếp

Mình dự định sẽ đi miền Tây, Phú Quốc và Đà Nẵng trước tết. Nhưng vì chưa có kinh nghiệm đi bao giờ, với lại phải đi chung với người lớn nên ko biết nên đi tour hay như nào ạh? Mình chủ yếu là đi ăn thôi mọi người có ý kiến gì ko ạh?
Thanks xem tiếp
có bạn nào biết ở đà nẵng có căn hộ cho khách du lịch hok ạh. tks ! xem tiếp

Mình có dự kiến đi du lịch ba bể 2 ngày 1 đêm? Các bạn cho mình review với. Mùa này đi có ổn không? Có homestay nào ok ko? xem tiếp


Do có chị đã ăn rồi bảo đồ ăn rất ngon nên mình đi cùng bạn tới thử và thấy ngon thiệt )). Đồ ăn không dầu mỡ gì nhiều cả, vừa miệng giá lại khá được, burger khá lạ vì màu trắng không giống burger bình thường, bột bánh hơi dai lạ lạ. Nước ở quán có món nước cam sả lạ miệng cực, bình thường mình ghét sả lắm nhưng món này mùi sả vô cùng thanh luôn highly recommend cho món này. Có cái tráng miệng là panna cotta thì lại không ngon gì cả. Mà mình ấn tượng nhất ở quán là có mấy bạn nhân viên dễ thương quá trời.
Mình cũng không biết viết gì nhiều hết nhưng hôm nay quá hài lòng với quán nên chui lên đây review tí thôi cảm ơn các bạn đã đọc bài viết hơi chán này
À, mình nhớ giá cả dao động khoảng 49k-59k, mình chắc chắn sẽ quay lại đây để ăn nữa ) xem tiếp

Tháng 11 này mình cùng mẹ định đi Vũng Tàu. Có bạn nào đi tour ghép HCM-VT-HCM chưa ạ? Cần lắm 1 địa chỉ tour ghép chất lượng
~~ xem tiếp
Thôi, tới giờ lên máy bay rồi lần sau viết tiếp. Túm lại, ai định đi thì đi liền khỏi suy nghĩ. Ko thua gì nước ngoài đâu xem tiếp
Bún đậu 17 Xuân La
Được review trên foody, hà nội đồ ăn ngon,....rất nhiều nhưng khi đến nơi ngồi xuống mới biết thế nào . Quán bước vào thấy tối om chả bóng khách nào đã đành, đây nhân viên còn tỏ ra thái độ gọi thêm rau thơm cũng khó chịu. Chả cốm khô và cứng như để lâu rồi đem ra rán lại. Dồi đắng k thơm. Nchung k ưng nổi... xem tiếp
Quán này ở gần trường Kim liên nha các cem. Ở đây có bánh vị ngọt và vị mặn cái nào cũng phong phú hết mỗi thứ ngon một kiểu em k biết tả thế nào nhưng mọi người hãy thử đi ạ rất ok xem tiếp
Đây là ảnh miến trộn ở đầu ngõ 3 Hàm Long. Em thề với mọi người ở ngoài nhìn nhiều và ngon dã man. Em là con bé nghiện và nghiền miến trộn ăn ở đây mê ly luôn ý ạ. Nước dùng đậm ngọt, con bạn em đi cùng xin thêm cá còn cho thêm. 30k/bát bán từ 7h tối đổ đi
Nchung là 8/10 điểm nhaaa xem tiếp
[ Góc khen ]

1 gợi ý nho nhỏ cho mọi người khi băn khoăn buổi tối ra ngoài ăn gì mà vừa ngon mà lại rẻ
Phở Hàng Hòm thì quá là nổi tiếng đối với Hà Nội rồi nên em xin phép nhận xét nhanh ( theo cảm nhận và khẩu vị của bản thân )
1. Về đồ ăn
- Bát phở trộn đầy đặn , rất nhiều thịt gà và phở
- Em là 1 người ăn hơi mặn nên em cảm giác đồ ăn ở đây vừa miệng , nếu như ai là người ăn nhạt thì nên xin thêm bát nước dùng nếu cảm thấy mặn hoặc có thể kêu chủ quán cho ít xì dầu
- Em là người có sức ăn bình thường nên ăn xong ở đây rất là no nhưng có lẽ đối với những người ăn khoẻ thì có lẽ chỉ là lưng lưng bụng
- Bát gồm : phở trộn - gà - rau mùi - hành khô
2. Thái độ phục vụ
- Phục vụ khá nhanh , tận tình
3. Giá cả
- 2 bát phở trộn cánh + 2 trà đá + quẩy = 100k
Địa chỉ : Em k nhớ rõ địa chỉ quán ( bởi vì ngồi ăn hết ở ngoài vỉa hè ) , nó ở ngay đầu Hàng Hòm bên tay trái ( hình như số 1 hoặc 2 Hàng Hòm )
P/s : Bài nhận xét dựa theo khẩu vị ăn uống của em nên mong mọi người không cmt kêu em PR xem tiếp
[GÓC CHÊ]
Hôm qua bọn tớ có đến nhà hàng Lẩu Ngon Quán ở 76 Duy Tân, bọn tớ đi 6 người mà tớ thề là nhân viên cứ mang lên một lượt đồ 5p sau là hết, đồ vừa ít nhân viên lại chậm thành ra cứ ăn một chút lại phải đợi rất lâu. Bọn tớ gọi nấm, ngô và rau thì kêu hết nhưng bàn bên cạnh vẫn mang lên, bọn tớ có ý kiến thì mới mang một đĩa rau. Điểm cộng duy nhất là với giá 119k thì ăn thịt thoải mái. Còn lại là trừ thậm tế, bạn tớ một đứa bị ói, hai đứa bị rối loạn tiêu hoá giờ chưa khỏi. Tớ khuyên các bạn tìm hiểu kĩ mới ăn nhé. Không bao giờ quay lại lần 2 nữa. xem tiếp
[ Góc trải nghiệm ] Gimbab 185, Khương Trung. Thấy bài đánh giá cao của bạn kiểm duyệt nên vào thử.
Ấn tượng đầu tiên, quán ọp ẹp, rất ồn ào, chỗ ngồi ko thoải mái, nhân viên rất chậm chạp và đợi đồ rất lâu, 10phut sau khi vào quán mới tới cho mình gọi đồ và 35 phut chờ đồ.
Giá đồ ăn như hình dưới là 160k tất cả, Mỳ đen -60, cơm trộn 70k, gimbab 30k, đồ ko nhiều ít kimchi và sốt, vị bình thường
Nói chung vs người quan trọng phục vụ và không gian thoải mái như mình thì quán rất chán, ko có lần thứ 2 vào !!! xem tiếp
Góc chê, chê vl royal tea trần duy hưng
Trần đời chưa bao h uống 1 cốc ts nào thấy phí mồm, phí tiền như này. Đéo rít thấy 1 tí kem cheese nào các bạn ạ. Như các b nhìn nó chỉ có 1 tí tị ti bám ở thành cốc )) cảm thấy bị lừa vcđ. Hồng trà thì nc lọc cho thêm đường à ))
Đbh quay lại hihi )) xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mọi người cho em hỏi khu Cầu Giấy, Nghĩa Tân có quán chè nào mà thạch phô mai với khúc bạch ăn được không ạ sắp hè rồi, thèm quáaaaaa xem tiếp
[ Góc thất vọng ]
Em mua trà sữa Cheese ở Heekcaa 76 Thái Hà lúc 18:20. Và đến 18:39 định lấy ra uống thì thấy như này đây ạ. Lúc mua em ko để ý vì bạn nhân viên cho vào túi r đưa em. Vốn cực kỳ thích Heekcaa vì kem cheese nhưng k ngờ hnay gặp phải như thế này kb là quên cho kem cheese hay do kem lỏng đến mức tan hết sạch ngay trong mấy phút ??? Dù thế nào thì cũng rất không vui huhu :(((
Tiện thể cho em hỏi 500 ae xem trà sữa nào có kem cheese best đc ko ạ? :(((
Mong đc anh Công duyệt bài ạ xem tiếp
Góc chê
sharetea 25 hay 26 nhà thờ mình k nhớ. Ôi e điên lắm các mẹ ạ, e gọi ô long tea giảm còn 50% đá, 20% đường, kem mặn, topping nha đam, vì bà chị bảo quán bạn chị mở, khen ngon nên mình máu chó mua hẳn cỡ L về cho bả uống.
Thái độ nhân viên: lồi lõm, chắc do mình mặc đồ đi học vừa vẽ xong hơi bẩn, mũ bảo hiểm hơi cũ, bịt khẩu trang kiểu nhân viên trông giống thợ sơn nên nv chẳng buồn cười mặc dù có nói đãi bôi chị muốn mua gì, hỏi chị có tiền lẻ không, mình bảo không thì mặt nv nữ nhăn nhăn nhó nhó, ly trà sữa 57ng mình trả 500 vì nó k có tiền lẻ,hỏi thêm 10ng trả mình 452 thiếu 1ng mình k để ý, k thấy thái độ gì cho lắm( hoặc xin lỗi nhưng mình nghe k rõ). Rút con điện thoại oppo gọi về cho bà chị, nhìn giống iphone xịn mới ra nên thái độ nv có vẻ tươi hơn một tí. Về đến nhà mình check hóa đơn mới biết, cái tội lơ là nên k nói làm gì.
Về đồ uống: ôi quỷ thần thiên địa ơi, kem mặn( kp kem cheese) chán, trà sữa ô long e chưa uống nhiều chỗ bao h mà có vị khê khét, topping nha đam ngọt vãi linh hồn. Giảm 80% đường 50% đá mà sao ngọt thế, vị nguyên của nó chắc đổ cả hũ đường?
Về đọc mấy review khác thấy thái độ nhân viên khinh khách như kiểu mình cần nó chứ khách chẳng là gì, có vụ kể nv 6 người bê trà sữa kiểu khó chịu muốn khách ra tận nơi lấy??? e xin thề cạch cái sharetea chẳng uống bao giờ nữa, nv nam có vẻ giống hàn quốc nhưng mặt mũi cứ đeo đá kiểu nhìn nhìn mình như con ngoài hành tinh, hay do tổng thể mình bắt mắt k dứt ra được ạ. Quán giờ tan tầm vắng hèo.
Em không biết các mẹ uống thấy thế nào nhưng ấn tượng đầu tiên của e quá tệ nên sau khỏi uống nữa .
P/s: tùy mỗi người một khẩu vị nhé, mọi người cứ thử thôi, gđ e đóng góp ý kiến vậy chứ có thể vắng mợ chợ vẫn đông. xem tiếp
Ai đi ăn những cơ sở khác thì cứ tự nhiên chứ đừng đến MIPEC Long Biên mà ăn nhé!
?ref=br_rs xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
anh Công Vũ duyệt bài giúp em với ạ
mọi người tư vấn cho em vài chỗ buffet lẩu giá tầm trung với ạ
em định đặt cho lớp khá đông, mn giúp em với ạ
xem tiếp
Edit: Khaolao đã liên hệ lại với mình và gửi lời xin lỗi. Điều này chứng tỏ Khalao vẫn rất quan tâm đến khách hàng và vẫn còn muốn giữ khách hàng. Khaolao có nói đó là do nhân viên không hiểu rõ về chương trình marketing nên có giới thiệu sai với khách. Mình thì không rõ thực hư nhưng bản thân mình cũng đã làm quản lý mảng dịch vụ một thời gian nên mình cũng có thể hiểu được lý do đó hoàn toàn có khả năng xảy ra.
Như mình cũng có chia sẻ bên trên về dịch vụ, không gian, nhân viên của Khaolao không có gì đáng chê trách. Khaolao cũng gửi lời xin lỗi đến mình nên mình sẽ thử quay lại ủng hộ Khaolao thêm lần nữa. Và mình hy vọng Khaolao không làm mình thất vọng. xem tiếp
[Góc khen] - chả cá Anh Vũ 135 Trung Hoà
Sau 1 thời gian dài ăn lẩu, nướng quá ngán thì bọn mình đi ăn chả cá cho đổi vị.
- Ưu điểm:
Chỗ này giá cả ổn, nhân viên phục vụ nhanh, ko gian quán sạch sẽ lịch sự. Đồ ăn tươi, miếng chả cá thái dày, da cá giòn rụm mà ăn thịt cá lại mềm, thơm thơm bùi bùi.
Ở đây chả cá ăn kèm bún, chấm với nước mắm chua ngọt hoặc mắm tôm (hôm đấy mình gọi nước mắm). Bún, rau thơm, hành lá, lạc... gọi bao nhiêu cũng được.
- Nhược điểm:
+ Với sức ăn như 2 chú zoi thì bọn mình cảm thấy hơi ít ))) (Trong ảnh là 2 suất rồi đó ạ) nên phải gọi thêm 1 suất nữa, tổng là 3 suất/2 người ạ ))
+ Vì quán đông nên rất rất ồn ạ :(( mình thì lại ko thích ồn ào quá
Anw vẫn bỏ qua hết những nhược điểm trên vì chim ưng món chả cá
- Giá cả: 390k/3 suất. Mình đã chụp lại Hoá đơn cho bạn nào cần tham khảo nhé! xem tiếp
Góc kinh khủng - Bánh Táo Lotterial - Co.op mart Hà Đông
Bánh cháy đen và ngập dầu mỡ ... mình ngồi chờ bánh hơn 15 phút.
Cắn 1 miếng mà phải nhả ra luôn vì nó quá cháy, mùi hôi dầu...
thực sự rất đáng sợ.
Lúc mình đi là 2 3h chiều. Có mỗi một bạn nv mà bạn ấy có vẻ lảng tránh thế là mình chán cũng chẳng muốn nói gì nữa
Chỉ là rất buồn vì trong kí ức của mình bánh táo lotterial từng rất ngon xem tiếp
Túm lại em recommend gọi trà hoa quả ở đây vì tên kêu ) Bưởi Bá Vương ) Tiểu Vương tử Cacao. Còn kem tuyết thì gọi 1 cốc 2 ng cùng ăn mới hết đc. Giá 2 cốc khi được áp dụng mua 1 tặng 1 là 52k. Còn nếu ko thì cốc trà chanh leo là 39k nữa. Giá các món còn lại dao động từ 36k-55k. Nói chung là ổn, sẽ quay lại. Em với bạn uống ở 139 Nguyễn Chí Thanh. Nghe bảo còn ở Linh Đàm với Xã Đàn nữa nhưng em chưa uống.
xem tiếp