Mọi người xem hộ em đây có phải NHUỘM PHẨM MÀU k?????
Nửa cân cherry e mua tối lúc 21h30p hôm m3/5 e để tủ lạnh thì ngày hsau lấy ra cho con ăn rửa nước sôi để nguội cho ăn ngay.
Đến tối hôm đấy e lại lấy cho con e ăn cũng như mọi lần e rửa lại và thả vào nc sôi để nguội cho bớt lạnh thì con e ăn đc 2 quả để lại 4quả thì e vẫn để trong cốc k vớt ra để qua đêm.
Ngày hôm sau là m5 e đi làm cả ngày và đến tối về nhìn thấy cốc nc vs màu và quả bị bợt ra màu trắng tnay thì mọi ng cho e 1 câu trả lời xem đây là ưuar bị lsao. Lúc mua quả nào quả nấy đỏ mọng.
E cực kì hoang mang và ngạc nhiên, vì nghĩ là mua ở cửa hàng to ở mặt phố vs giá 500k nửa cân mà lại làm ăn tnay, đây cũng là làn đầu e mua ở đây. Nếu là phẩm màu thì e sẽ up tên cửa hàng đchi và đến tận nơi cửa hàng để làm rõ vì k nhg là nglon ăn mà chính con e ăn vào mồm. K thể chấp nhận đc!
Ảnh con e ăn là hôm thứ 2 vẫn đỏ mọng. Mà ngâm qua đêm trong nc lọc thì vớt ra chuyển màu. xem tiếp
Thật sự thích view ở đây nhưng đồ uống thì chán. Trà phúc bồn tử, trà xoài tươi kem cheese, trà cam sả ~65k (cả VAT) đều bị ngọt quá, chua thì chua gắt + ngọt khó uống. Có trà xoài là đỡ nhất. Ko biết cafe có đỡ hơn ko để hôm nào lại lên ngồi tiếp, gọi đồ cơ bản thôi vậy xem tiếp
_ Hôm trước bé e cho 1c ăn thấy ngon nên thấy có đại lý bán thì rước luôn,ai ngờ rút được gói đầu tiên thì bẩn không tả được,thế này mà trẻ con ko may ngậm miệng vào để cắn miếng thạch thì oang luôn :(( xem tiếp

CUỒNG MATCHA
Nắng nóng này đi học về phải đá luôn bát caranmen hạ nhiệt ngay
Chắc chắn Ngọc thạch quán đã quá quen thuộc với mọi người rồi nhưng ngon quá vẫn muốn review ngắn với các bác về vị Matcha trộn caramen matcha . Trời xanh mướt mượt , thạch rau câu mềm mịn , trân châu không hề cứng, mềm mềm hơi dai . Caramen này là vị matcha luôn nha .Cả bát xanh thơm lừng chỉ matcha và matchaaaaa thêm chút đá bào ăn man mát cho bớt ngọt chuẩn giải nhiệt mùa hè
Địa chỉ: mình ăn bên cơ sở Tạ Quang Bửu
Kính Hội!!!! xem tiếp
[ Baked by Julie] - 193 Hàng Bông, Hoàn Kiếm
Không biết có bạn nào tới quán cafe này chưa nhỉ? Ấn tượng đầu tiên là hồng từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, rất thích hợp cho 1 con bánh bèo như mình Đồ uống sạch sẽ, thanh mát, nhân viên thân thiện, không gian yên tĩnh, các bạn có thể ôm laptop tới đây ngồi chạy deadline cũng được
Check in mỏi tay chưa hết các góc, con bạn mình không quen chụp nên lọc được có vài bức thui ạ
Rate 9/10
Sẽ quay lại lần sau
Thanks ad duyệt bài giúp mình ạ xem tiếp
Cám ơn hội đã đọc bào review của em. xem tiếp
Ở đây có ai từng ăn bánh cuốn Hải Dương quê mình chưa?
Bánh cuốn tráng tay mà mỏng dính, trong và mềm mịn như tấm lụa. Bột bánh vừa thơm mùi gạo vừa ngậy béo vị mỡ hành, lại hơi chua nhẹ dễ chịu
Có thể ăn với chả mực giòn ngọt, chả quế thơm thơm, hay là chả lợn rim mắm đậm đà, hoặc ăn với chả nướng cũng ngon . Quan trọng là nước chấm pha vừa vặn, đủ mặn ngọt đủ chua cay, thêm tí hạt tiêu xay và dưa góp (su hào, đu đủ muối) giòn tan nữa là trọn vị
Thực sự mình rất muốn tìm một hàng bánh cuốn tráng tay mỏng và mềm mịn như thế này , mình rất sợ bánh cuốn bột dày và ngấy, ăn không khác gì cục bột chấm mắm.
Topic này xin phép được tổng hợp những hàng bánh cuốn ngon và chất tại Hà Nội, bao gồm cả gánh hàng rong cho đến nhà hàng lớn ạ! xem tiếp
Nắng nóng thế này ăn gì cho mát nhỉ??
Nhớ cái hồi bên Hàn, cứ học xong là phải cong đít chạy đi làm thêm. Được cái quán e làm bán miến lạnh “물냉면”, cứ bỏ balo xuống là “húp” một hơi bay luôn cái bát. Cơ mà “phê” lắm ạ, nó trôi tới đâu là mát tới đó, từ cổ họng xuống ruột gan...
Các bác biết quán Hàn nào bán miến lạnh chuẩn vị ko ạ? Cho e xin ít rìviu với ạ. Nực quá rồi các bác ơi
E ở khu vực Trung Hoà- Cầu Giấy ạ xem tiếp
tối nay xem gì đây mọi người. e đã xem phim aquaman rồi ạ. h đang phân vân giữa phim bumblebee và xác chết quỷ ám ạ. giúp e với xem tiếp
Có ai xem phim bumble bee chưa ạ?
Cho em xin review với ạ.
Thank alots xem tiếp
xem tiếp
Góc thất vọng - là một con nghiện chè thái sầu tại 36 Hàng Cót vậy mà giờ chất lượng đi xuống quá .
Sau dịch là tí tớn đòi đi ăn chè ngay. Nay e mua 2 suất mang về 60k ( giá tăng hơn trước mà chất lượng đi xuống)
Mất tiền mà lại k đáng với đồng tiền bỏ ra quá ạ
Em mua mang về mọi lần toàn là túi sầu Liên đóng cẩn thận chuẩn của chè Liên. Mà nay mang về 1 túi tự đóng,lượng chắc bằng nửa gói kia thôi ạ. Thạch như tự nấu k được ngậy béo như trước như ăn thạch nấu từ bột thạch rau câu ý, nước cốt cũng lỏng và nhạt, được mấy sợi thạch giòn, k có cả nhãn luôn. Đổ ra bình thường được đầy đặn phải gần đầy cốc ý ạ mà nay mua về được nửa cốc. Ăn nhạt chán quá đi. Hụt hẫng nên ăn 1 cốc còn 1 cốc k buồn ăn. Thất vọng quá á đang thèm mà lại bị vậy .
M.n ai biết địa chỉ chè nào ở HN ngon nữa k ạ chỉ em với chứ quán ruột của e vậy chắc thôi bỏ quá :((( xem tiếp
Cảm ơn mọi người đã nhắc nhở! xem tiếp
Edit: Nhiều bạn chưa biết nên mình note lại, đây là ốc ruốc, tên khoa học là Umbonium vestiarium hoặc thường được gọi là button tops/ button shell )) xem tiếp
Tiện đây em cũng muốn hỏi các cao nhân có hàng bún ốc nào ngon chuẩn - giá cả không thành vấn đề miễn sao xứng đáng với sản phẩm ạ xem tiếp
Phần comment có 1 clip phía sau hậu trường, quay cảnh võ thuật của ngôi sao võ thuật Thái Lan Tony Jaa, diễn viên khách mời đấu với Trương Tấn, diễn viên chính trong phim. xem tiếp
List các hãng trà sữa mình đã thử, kèm theo đó là các vị mình hay gọi của hãng đó, tiện thể mình sắp xếp theo thứ tự mình thích luônn
1. Gongcha: trà xanh sữa + tc dâu hoặc trắng + 50%sugar đỉnk luôn thấy mọi người rcm trà Alisan cực nhiều
2. Koi Thé: Mình thích mỗi dòng Macchiato ở đây thôi, đúng là đắt sắt ra miếng. Còn trà sữa ở đây, mng rcm nhiều nhất là Trà Sữa TC Hoàng Kim, theo cảm nhận của mình thì thấy nó cực kì bình thường ý
3. Phúc Long: Trà sữa và Trà Đào là oke nhất
4. The Alley: Trà sữa tcđđ + kem trứng là đỉnk kaoo nhất luôn rồi, mỗi tội giá khá là chátt
5. Yutang: trước uống tstc nghệ nhân của loại này mình mê luônn, tc đỉnhh, mỗi tội sau đấy thấy mng chê nhiều quá nên chưa thử lại
6. Toco Toco : trà sữa 3 anh em, ts kim cương đen okinawa
7. Tiger Sugar: trà sữa tcđđ ở đây cũng được
8. Yifang: sau khi uống ở cơ sở Aeon thì bỏ luônn
9. Feeling Tea, Momo Tea, Chat Time, CoCo : 4 loại này trước đây đậm vị và ngon cực kì, nhưng đóng cửa gần hết, còn mỗi Feeling thì mình thấy vị không còn như trước nữa
đều không hợp khẩu vị nên mình không uống mấy. Các bạn nào hay uống vị gì của các loại này có thể rcm cho mọi người nhé xem tiếp
MIẾN TRỘN CHỢ PHÁO ĐÀI LÁNG
Chắc đây là quán miến trộn, bánh đa trộn quen thuộc của bao thế hệ sinh viên trọ khu Pháo Đài Láng nhỉ, mình cũng không ngoại lệ đâu
Mình ăn từ hồi cô còn bán vỉa hè, trời hè nóng bức mà quang gánh của cô vẫn tấp nập kẻ mua về, người ngồi lại ăn . Giờ cô đã chuyển ra mặt bằng mới, là một quán nhỏ xinh xinh thôi nhưng đủ cho khách ngồi thoải mái.
Khách đến đông thế nào cô vẫn nhớ thứ tự, hỏi lần lượt từng người xem ăn gì? Trộn hay nước? Ăn rau cần hay rau muống? . Rồi suất của các anh bao giờ cũng đầy đặn và nhiều hơn các chị một chút, rất tinh tế ^^
Mê miến trộn ở đây ở nhiều điểm, nào là sợi miến trụng vừa tới vẫn mềm dai, quyện lấy nước trộn xì dầu đậm đà . Mỗi bát đều được cho 1 thìa gạch cua nhỏ xíu nhưng chất, dậy vị thơm lừng.
Thịt bò được trần khéo, chín vừa tới nhưng vẫn phớt hồng. Còn có giò bò, đậu rán và miếng chả cá mỏng dính hơi dai dai ngòn ngọt
Nhưng mê nhất, vẫn là phần rau muống trần kia. Không biết cô trần rau kiểu gì mà ăn lại giòn thế, chín kĩ mà vẫn giòn ngọt, xanh mướt . Chắc do trần rau sống vào nồi nước dùng sôi sùng sục, nên rau vừa giòn ngon mà nước dùng lại có vị ngọt thanh thơm thơm (mỗi suất đi kèm 1 bát nước dùng nha)
Nhớ ngày xưa mấy chị em ở trọ với nhau, lười nấu cơm nên đi mua miến trộn về ăn chung. Kỉ niệm vừa vui vẻ, vừa thơm mùi gạch cua, mùi xì dầu, lại đậm chất sinh viên
Địa chỉ: Số 67 Pháo Đài Láng (đừng nhầm với hàng bán vỉa hè đối diện nhé)
Giá rổ: Mình ăn suất đầy đủ có thịt bò là 30k/bát như hình xem tiếp
Phim người nhện có bản thuyết minh ko các anh chị ơi xem tiếp
Bắt đầu từ tuần sau là Hà Nội trở lại nhịp sống bình thường nên bọn mình có rủ nhau làm 1 chuyến food tour Hải Phòng trong ngày (đứa cầm lái ngày trước sống ở Hải Phòng một thời gian nên rất quen đường và biết nhiều quán ăn), ngày nghỉ cuối cùng cũng rảnh rỗi nên mình ngồi review lại :
- Bọn mình đi từ 7h30 và chọn đi cao tốc đi cho nhanh và đỡ mệt ( phí cầu đường 190k/ lượt), 9h bọn mình có mặt ở trung tâm thành phố và bắt đầu ăn và ăn.
- Bọn mình chọn ăn sáng bánh đa cua cô Yến (2b Phạm Ngũ Lão) bạn mình bảo quán này được lòng người dân bản địa,mà công nhận được lòng thật )) đông kín cả cái ngõ và cũng sẽ mất tầm 20 phút để có bát bánh đa. Nước rất thanh và khá ngon, nhưng hơi nhạt so với đứa ăn mặn như bọn mình nên bọn mình vẫn phải cho thêm gia vị. Nhưng khá hài lòng các bạn nên thử. Giá là 30k/ bát đầy đủ. Mlem mlem
- Sau đó là chạy qua 64 Lý Thường Kiệt nhâm nhi ít trứng đánh kem ăn với bánh mì Ăn cái này cuốn lắm nhé )) trứng với sữa được đánh bông lên thành sốt ngầy ngậy, lấy bánh mì chấm đẫm sốt ngon nhắm ^^ mình không rõ giá tra trên foody ngta bảo là 12k/ cốc. Còn bọn mình gọi 2 cốc, bánh mì và thêm 1 sữa đậu hết 40k.
- Ăn cũng no rồi nên bọn mình đến 1986 - 33 Đinh Tiên Hoàng uống nước chụp ảnh, thấy bảo quán cafe hot nhất Hải Phòng đến thì công nhận vừa to vừa rộng vừa đẹp. Đồ uống đa dạng, tầm giá 40-70k/ đồ. Nước ngon, nhân viên biết cách chụp ảnh nên bọn mình ưng lắm hihi. Các bạn nên mang đồ đẹp đi chụp ở đây nếu có cơ hội đến Hải Phòng nhé
- Vẫn no nên bọn mình qua Parkson Hải Phòng chơi gắp thú và làm kèo Bowling. Mua xu ở đây phải mua 1 set 50 xu là ít nhất. Bọn mình mua 100 xu hết 240k chơi gắp gấu với ngồi ghế massage, cố gắng lắm mới gắp được 2 con gấu bông. Sau đó ra chơi Bowling (50k/ người). Chơi đấu theo couple nên cũng khá hăng ))) chơi chả để ý thời gian gì chơi đến tận 1h chiều luôn ))
- Bọn mình qua bún nem hải sản Phương Mai 87 Cát Cụt. Bạn mình bảo nhà cô này trước chỉ bán ở ngoài một góc nhỏ thôi mà giờ thành cả cái nhà hàng siêu đẹp có thang máy thì các bạn phải hiểu là đồ ăn ngon thế nào. Bọn mình gọi 3 nem cua bể và nộm dừa non. Hết 530k nhé , không rẻ nhưng chất lượng.
- Tầm chiều nắng cũng khá buồn ngủ nên đi đến 130 Lam Sơn uống cafe nước cốt dừa cô Hạnh . Các bạn nên thử nhé, nếu mà không thích cafe có thể gọi ít cafe như mình cho dễ uống. 20k/ cốc thôi mình lơ đễnh ăn hết rồi mới nhớ ra không chụp nên mượn ảnh foody up ạ.
- Tầm 3h30 bọn mình phi thẳng ra biển Đồ Sơn bãi 2 . Ra ngắm biển chụp ảnh thôi vì không mang đồ. Biển khá đông người nên loa phát thanh báo lạc bé suốt thôi
- 6h về lại trung tâm thành phố đi ăn ốc Thuỷ Dương 263 Lạch Tray . Chỗ này thần thánh lắm luôn mọi người, không đi đâu cũng được nhưng nhớ qua đây nhé, ngon kinh hồn ạ. Đủ loại hải sản, bọn mình gọi càng cù kì, hàu mỡ hành, ốc hương sốt trứng muối, ngao hoa hấp thái, nem chua rán hết 520k nhé.
- Kết thúc chuyến đi đến bánh mì cay sát cạnh cafe 1986 mua một ít về cho cả nhà thưởng thức, mẹ mình bảo pate siêu ngon. 9h là bọn mình có mặt ở nhà rồi, siêu no ngỡ tăng 2kg nhưng siêu thích xem tiếp
Ps : Nhân tiện ai có quán bún cá chấm nào ngon cho e xin địa chỉ ak . Trừ Nguyễn Thái Học e thấy hơi nh phốt nên thôi ạ xem tiếp
xem tiếp
TỔNG KẾT CUỐI: 8,5 điểm cho trà sữa Đỗ Thị Nghèo Khỉ 11K Cozy. Ngon hơn và an tâm hơn so với nhiều loại khác. Các bác có thể xem xét tự chế thêm topping
Sẽ mua lại! xem tiếp
Mình đã thử ăn bánh gối ở nhiều chỗ nhưng vẫn thấy bánh gối ở Nam Định là best. Vỏ bánh giòn giòn, nhân mềm mượt đầy ụ thịt mộc nhĩ, miến, trứng chiên giòn nóng hổi ăn cùng với tương ớt chua chua ngọt ngọt. Ăn từ hồi 6k/1 chiếc, giờ là /1 chiếc.
Mình hay ăn ở bánh gối cô Mai trên đường Nguyễn Văn Trỗi xem tiếp
[góc phí mồm]
#gongcha
Nhân ngày vô grab thấy deal 19k order ngay cốc thiết quan âm đường nâu đá xay. Hí hửng được kèo thơm ai dè . Mọi lần uống gongcha vẫn ưng cái bụng lắm mà cái vị này ko ưa nổi. Cốc trà vẫn còn đường chưa tan hết, hút lên nhai lạo xạo đường luôn.
Các đồng chí cân nhắc cái món này nhé. Giá gốc 58k đó ạ
Đây là ảnh cốc nhận được và ảnh quảng cáo xem tiếp
Thấy kem này nhiều người thử. Em tò mò nên cũng mò ra Circle K để mua dùng thử, 28k/hộp nha mọi người. Bên trên là kem vani, cá nhân thấy ngon nhất càng xuống dưới càng ngọt vì có đường nâu và caramel. Trân châu không hề ngon tí nào huhu nên em ăn mỗi kem bỏ toàn bộ trân châu :((
Nói chung là thử cho biết mùi vị chứ cũng chẳng ăn lần 2, không có gì đặc biệt. Mua 1 cốc trà sữa uống cho đã hehe
Mà ăn xong em khát nước cực luôn các bác ạ ))))
Kính hội !!! xem tiếp
Bún mắm 70K/bát ăn xong chỉ muốn bay vô Cần Thơ ăn!
Nhạt toẹt, thịt quay thái mỏng
Mình không hề bảo cô cho tô bún đặc biệt bả tự vô
Tự thêm trà đá và tự tính tiền
Location: Trần Nhật Duật gần Nguyễn Hữu Huân
(Có bán Lẩu Mắm)
Thân ái xem tiếp
Mị Cà Phê - Số 5 Ngõ 105 - Láng Hạ, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội xem tiếp
Giá cả: 20k/chai, mình thì thấy giá này oke vì mình quan trọng chất lượng đồ uống hơn về giá cả. xem tiếp
Các bác có quán nào ngon có cả lòng ngon và thịt và mọi thứ ngon cho e tham khảo vứi ạ xem tiếp
[SỮA ĐẬU NÀNH ichiban]
Xin phép admin,
Trước thấy có 1 bác đăng cũng đú đởn đi mua theo. Phải nói là trong các loại sữa đậu đóng hộp mình từng uống của fami, vinamilk , nutifood ,... thì sữa này chuẩn thơm vị đậu ạ. Không quá ngọt như fami gây mất mùi, sữa nhạt nhạt thanh thanh.
Tuy nhiên, so với đậu nành bán 5k 1 túi ngoài chợ thì e này nhạt vị hơn
Em này dễ mua, ở vinmart bán có 15k
Nếu không muốn mua nước đậu ngoài chợ thì Ichiban là sự lựa chọn tốt nhất trong các loại sữa đậu mình uống mà đóng hộp.
xem tiếp
Địa chỉ: bún mọc Chân Cầm bán buổi chiều xem tiếp
Edit: Các bác cân nhắc kĩ vì ăn trứng đêm hay bị đánh rắm thúi với ai bụng yếu là bị đầy bụng , không được đổ tại e á xem tiếp
Hôm trước có bạn review về xốt thịt nướng của Cholimex, em nó đã là chân ái nhà mình chắc cũng hai năm rồi.
Mình cũng rất hay tìm tòi các loại xốt khác, nhưng không có cái nào thích bằng em này, không biết có phải do mình là người miền nam, ăn ngọt nên thấy vậy hay không, vì cũng có một số ý kiến trái chiều cho rằng Cholimex khá ngọt, lợ và khó ăn. Nhưng ẩm thực là do khẩu vị, mọi ng phải thử mới đánh giá được.
Tạm gác lọ ướp thịt sang một bên nhé! Hôm nay mình muốn khoe với mọi người “Xốt cá chiên” siêu ngon, siêu đậm đà này.
Mình mua ở Bách Hoá Xanh giá 17k, mở lọ ra đã thấy thơm mùi tỏi, đặc sệt.
Sau khi chiên cá thật vàng giòn thì mình tắt bếp, chắt bỏ dầu, bật lại bếp rồi cho xốt vào, trở cá cho đều hai bên là tắt liền.
Mình không rõ loại này chỉ cần bỏ ra đĩa rưới lên hay phải nấu trên chảo, nhưng mình cảm giác làm theo cách của mình, trở cá trên chảo khi đang còn lửa thì sốt thơm, thấm hơn và bắt mắt nữa.
Xốt có vị chua chua ngọt ngọt, ăn với cơm nóng hết xẩy, chấm với rau luộc cũng rất bén mồi.
Mình cho thêm chút hành tỏi băm cho, thích ăn cay thì cho chút ớt sa tế nữa.
Ớt sa tế mình cũng mua của Cholimex, thơm nhưng không cay mấy đâu (mình hơi ăn cay một chút) . Mỗi lần kho cá mình cũng hay cho vào, tạo độ cay vừa phải, cộng thêm màu sa tế làm nồi cá bắt mắt hơn.
Tóm lại hai món này theo đánh giá của mình là rất nên thử, kể cả khi bạn lăn tăn có hợp hay không. Tính ra giá thành rẻ hơn so với nhiều loại xốt khác,nếu ăn thấy thích thì xem như tìm được bí kíp, mà không thì cũng là một trải nghiệm ẩm thực nè!
Mình review đến đây thôi, còn lại chừa các bạn.
Chúc các bạn ngon miệng. xem tiếp
[serri Bún Ốc - Hà Đông]
Bún ốc sườn Cô Tấm - 48 Ngô Thì Nhậm
- Vị Trí: dễ tìm , rộng rãi thoáng mát
- Đồ ăn: cá nhân thấy ở đây hơi mang màu sắc của Bún Ốc Cô Sáu ( chuỗi quán bún ốc) và bún ốc sườn HBT. Trong ảnh là bát ốc to sườn bó giá khoảng 40k mình thấy khá lèo tèo. Sườn cũng không được mềm , bò vụn, ốc lấp ló dập dòm mãi chưa ra )). Nước dùng ở mức tạm được.
Đánh Giá 6/10 ăn 1 lần chưa có quay lại. Chắc hạn hữu không có gì ăn thì có thể quay lại vì ăn 1 bát không no )) xem tiếp
Việt Nam chiến thắng đại dịch xem tiếp
[Review] Bún, miến ngan mọc Lê Đại Hành
Nghe tiếng quán đã lâu, và đọc đc 1 vài review khen nức nở nên hôm nay có dịp đi ra quán ăn thử xem có như lời đồn không. Nhưng chắc có lẽ do quá khá nổi nên chất lượng đi xuống chăng ??
Địa điểm quán nằm ngay gần đèn xanh đèn đỏ Vincom Bà Triệu nên cũng khá dễ tìm, nhưng quán hơi hẹp không gian. Hôm nay mình đi còn mưa nữa nên bên ngoài ngồi ăn đc độc 3 cái ô cho 3 tốp ng và 2 bàn trong nhà.
Ngan ở đây thịt mềm, miếng thịt thái hơi mỏng nhưng mà cũng khá oke vì thịt k bị bã. Ở đây có ngan chặt và ngan thái, nhưng bth thì k dặn thì họ sẽ cho ngan thái sẵn.
Viên mọc núng nính cũng kha khá to, mềm, trộn cùng mộc nhĩ giòn sần sật nhưng không được thơm lắm
Nước dùng thì mình thấy khá bình thường, có lẽ mình cũng ăn khá nhiều quán bún ngan nên đối vs mình thì nước dùng k đc trong và chưa đủ đặc biệt và thu hút mình lắm.
Tiết của quán cũng không phải điểm mạnh vì ăn tiết bị bã, không mềm và mướt
Măng ở quán có đủ 3 loại : măng tươi, măng khô, măng cay. Măng cay ở đây thì khá ngon vì thế mà trong menu của quán có bán thêm riêng măng cay mang về. Miếng măng thái dày, ngấm gia vị và giòn không bị chua vs ỉu như 1 số quán.
Nước chấm cũng giống như các quán khác...
Mình gọi bún đùi mọc như hình khá đầy đặn 45k/bát. Ngoài ra ở đây còn có bún/miến trộn, lần sau mình sẽ thử xem có oke hơn không
“Đây là cảm nhận cá nhân, cùng đóng góp để mọi người có cái nhìn toàn diện và giúp quán nâng cao chất lượng dịch vụ hơn”
: 35 - 50k / bát
: 31 Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.
xem tiếp
Bún mọc Thuỷ
Số 10 ngõ đào duy từ xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
Dibo Cake/Bánh sinh nhật - 109 Đường Láng
Sáng sớm nay mình có đặt bánh sinh nhật cho Chồng tại Dibo Cake. Do phải di chuyển về quê sớm nên mình hẹn giao bánh muộn nhất là 8h30. Bất ngờ là 7h30 mình đã được shipper alo nhận bánh.
Nhận bánh xong mình mở ra kiểm tra ngay, kết quả là thấy mấy miếng topping dâu tây héo rũ, mặt cắt khô, viền mềm và héo như kiểu đã được cắt từ ngày hôm trước. Thấy việc giao quá sớm so với yêu cầu (do lúc đầu shop báo mình sớm nhất 9h shop mới mở cửa và giao được bánh) và phần decord dâu tây héo rũ, mình cũng hơi lăn tăn liệu có phải bánh này được làm từ tối hôm trước. Nhưng mình lại nhanh chóng nghĩ lại chắc không phải bánh cũ đâu vì mình đã nói rõ khi chat là: Mình tổ chức sinh nhật vào buổi tối và yêu cầu shop làm bánh mới rồi mà. Nghĩ vậy mình dừng vụ lăn tăn lại.
Sau khi nhận bánh lúc 7h30, mình để bánh vào ngăn mát tủ lạnh bảo quản, 9h mình di chuyển về quê, 9h30 về đến nhà mình lại tiếp tục bảo quản tại ngăn mát. 20h tối cả nhà mình tổ chức sinh nhật, cắt bánh.
Bắt đầu thử bánh, Rút mấy miếng topping bao gồm dâu tây (héo từ sáng mình k bàn nữa), bánh quế và bánh kem xốp (mẫu bánh của mình tương tự ảnh minh hoạ) ra ăn thử, mình thấy thất vọng kinh khủng, tất cả đều ỉu mềm ra hết như kiểu quẩy nhúng nước. Cốt bánh tiramisu, phần kem k có gì đặc biệt, phần bánh thì quả thật rất khô. Ăn xong bánh mình thấy ấm ức vô cùng vì chất lượng bánh quá tệ so với quảng cáo và giá tiền (bánh cốt tiramisu, decord như ảnh, size 17 giá 410k + 32k tiền ship).
Tổng kết lại là: Bánh này của Dibo cake, nếu thật sự được làm từ sáng sớm ngay trước khi giao cho mình thì chất lượng cốt bánh chỉ sánh ngang bánh làm công nghiệp mình đặt dưới quê nông thôn nhà mình với giá 150k/ cái (size 20). Bốn anh chị em nhà mình ăn xong, ai cũng ngậm ngùi bảo không ngon, ngấy quá. Còn nửa cái mình chán chả muốn mời bố mẹ vì không lỡ để bố mẹ phải ăn đồ không ngon.
Còn nếu lý do không ngon là do shop làm bánh từ hôm trước, bảo quản tủ lạnh để sáng hôm sau giao khách thì đúng là lừa đảo khách hàng.
ongLang# xem tiếp
Bonus là các bạn ý lại còn nhiệt tình bật đèn bên ngoài để bọn mình chụp ảnh cho đẹp mặc dù đang là ban ngày nữa )) Lần đầu đến 1 quán trà mà cảm thấy muốn đến 1 lần nữa và muốn viết rv lên trên hội! Cũng là lần đầu tiên đăng post nên mong cả nhà thông cảm cho câu chữ của mình nhé!! xem tiếp
Mình đã nhận được phản hồi xin lỗi từ cửa hàng.
[Góc chê] ChaGo 278 Tân Mai
Nay e và bạn có qua ChaGo 278 Tân Mai mua cốc trà sữa vị choco+topping trân châu sợi. Lúc e định vứt cốc thì hay có thói quen lắc xem hết chưa để hút nốt. Thì thấy lọc xọc lạ. Mà bạn e bảo là do cái ống hút. Không tin lắm nên lôi hẳn ống hút ra lắc thì vẫn lọc xọc. Xé nắp ra thì... xem tiếp
Ai xem phim này chưa ạ
Có thể cho em xin ít rv được không ạ xem tiếp
Chúc mọi người kì nghỉ lễ vui vẻ xem tiếp
Công nhận trà sen vàng 2land với e vẫn là chân ái
Sau 2land thì 1tgian sau thấy đúng kiểu 1 số hãng cũng có trà sen na ná nhưng e vẫn chỉ mê ở đây
Mỗi tội điểm trừ duy nhất là mất ngủ
Chỉ nên uống sáng trưa hoặc trước 5h chiều . Uống tối là xác định tỉnh như sáo sậu . Mắt sáng như đèn pha nhẹ nhẹ là 2-3h còn ko 4-5h sáng ))
Có đợt mới ra e ghiền ngày nào cũng uống . Có ngày đôi cốc sz L
Sau r ngấy đổi vị mãi gần đây uống lại tự dưng đêm thấy " sao đêm nay mãi chưa bngu thế nhờ " oke hoá ra tối ord sen vàng xem tiếp
xem tiếp
[Kiểm chứng canh bún cô Ngà, hoá ra lời đồn đúng là thất thiệt]
Đọc bao nhiêu review khen, mình vốn mê canh bún cua nên cũng thử đến kiểm chứng xem sao, mà xem ra không thể quay lại lần 2
Thôi cứ khen qua ưu điểm cho mọi người đỡ hụt hẫng đầu tiên là hành phi rất thơm, ăn ngọt và giòn chứ không phải hành fake mua hàng chợ. Riêu cua thơm đậm mùi cua nhưng hơi ít, nhưng thôi còn hơn là toàn bã đậu
Tóp mỡ siêu ngon nhé, giòn tan, ăn đến cuối bát vẫn giòn chứ không ỉu. Đặc biệt là tóp mỡ có lẫn thịt rất xịn luôn . Đấy, khen thì là như thế còn chê thì...
Bún siêu vụn và bở, chắc vì được ngâm lâu trong thùng nước. Nói thật là gắp không nổi, phải dùng thìa xúc . Nước dùng mặn dã man, át hết vị ngọt, ăn chả có vị gì ngoài vị mặn.
Rau muống trần bị dai, màu hơi ngả vàng chứ không xanh mướt mắt, không giòn . Giò bò ăn cũng bình thường, cả bát được có 2 miếng như hình :(((
Tổng kết lại, quá chán và thất vọng, mà cũng 30k/1 bát chứ không rẻ. Cô chú bán hàng cũng nhiệt tình, nhưng không vừa ý nên mình sẽ không quay lại lần 2.
Địa chỉ: 69 Yên Phụ nhỏ, ngồi vỉa hè cạnh hàng cắt tóc. xem tiếp
Mua Vinmart đầy nhá các tình iu xem tiếp
[Góc tham khảo]
Bún Ốc Bạch Mai mà mở ở Hà Đông )
Chả là thật ra ở Hà Đông có 1 số hàng bún riêu ngon nhưng lại ít hàng bún ốc ngon
Nay thẩm được hàng khá ưng nên chia sẽ với mọi người.
- Vị trí: quán ở bên cạnh vinmart quang trung thẳng ngã tư lê lợi sang. Nhìn chung thì quán gần chợ cũg thoáng mát
- Đồ ăn: Thật sự mình chưa ăn Bún Ốc ở 433 Bạch Mai nên kb n có giống không. Nhưng nước dùng ở đây khá thanh chua nhẹ, hơi nhạt với mình. Topping đậu bò giò , ốc to nhỏ cũng khá đầy đặn. Bát của mình như trong ảnh là 40k. Ốc không bị tanh khá giòn Để mà nói thì chắc sau về Hđông mình vẫn sẽ đóng họ ở đây vì thấy chất lượng hơn hẳn so với các hàng như bún ốc cô sáu , bún ốc Lê lợi...
Đánh giá 7,5/10 xem tiếp
Phim dành cho những ai có thừa thời gian, thừa tiền hoặc là fan của phim hành động võ thuật Chung Tử Đơn thì nên đi xem, phim thuộc thể loại xem cũng được mà không xem cũng được, vô thưởng vô phạt. Tốt nhất là bạn nên đợi bản không bị cắt có trên mạng thì download về mà xem. xem tiếp
Phim có một đoạn after credit hứa hẹn sẽ có tiếp phần 2. Đây là một bộ phim bạn phải xem nên xem và cần xem, bạn nên chọn một rạp chiếu đẹp nhất, phòng chiếu to nhất, chỗ ngồi vip nhất để thưởng thức trọn vẹn khung cảnh tuyệt vời nhất mà bộ phim mang lại. xem tiếp