Ở trên này có bạn nào biết chỉ mình với. Vài hôm nữa mình đi Singapore nhưng mình có vé mb điện tử + xác nhận đặt phòng trong email rồi thì có cần phải in ra để cho chắc khi qua hải quan ko ? Hay để trong email cũng dc xem tiếp
Chuyện là mình cùng bạn chiều nay đi ăn ốc tại Ốc Na SG - Thái Hà . Trước có ăn ở quán 1 lần rồi , lần đó mình ăn buổi tối ăn móng tay xào me rất ngon . Lần này mới định bụng dẫn bạn đi ăn để khoe với nó là ăn cũng ngon. Và nhận dc 1 sự thất vọng và chán ko hề nhẹ haizzz
.... ốc siêu nhiều sạn , sò điệp ra sau cũng k kém cạnh . Ăn 1 -2 con ốc móng tay lúc đầu thì nghĩ chắc dính 1-2 con thôi nhè bỏ qua , mà bạn mình ăn 2 con cũng bị , mình cũng 2 con đầu sạn luôn . Mà đĩa thì chắc dc 8 con Mà ăn ko giống lần trc mình đến ăn buổi tối có đầy đủ vỏ xếp xung quanh và rắc lạc . Ăn lần này như kiểu ốc luộc rồi bóc vỏ để đá xong khi ăn mới bỏ ra xào ấy Và cũng ko có vỏ ốc đâu luôn . Mình thích ăn ốc móng tay nên mình biết . Ốc sống mới xào mình tươi ko bị khô như ốc bảo quản tủ lạnh khi ăn thì bỏ ra xào vì mẹ mình hay mua sẵn cho ngăn đá khi ăn xào với rau muống ấy nên mới nghi ngờ . Với cả lần này lại ko có vỏ ốc xếp xung quanh đĩa .
Đến sò điệp Oh Noooo .quá nhiều sạn . Thực sự rất bực . Lúc này tụi mình mới quyết định gọi Nv ra phàn nàn việc sạn . Thì bạn Nv nói : “ Dạ ốc chắc ăn tạm nên hơi sạn chị ạ “ xong cười trừ và đi . Ko thèm xin lỗi , hay gì cả . Mà cũng hơn trăm ngàn 1 đĩa chứ ít đâu. Nói chung là thất vọng
Ai fan cuồng của ốc thì sẽ hiểu cảm giác ăn ngao , ăn ốc sạn thì cực kì ức chế . Nếu quán làm ăn cẩn thận thì phải ngâm kĩ rồi hẵng bán cho khách chứ . Quá thất vọng và ko bao giờ quay trở lại !!!!!!!!!!!!!!! xem tiếp
Ở hội mình có ai biết địa chỉ bán bánh đa kê không zậy...chỉ mình với nhé! xem tiếp
Có bác nào thử pizza sầu riêng của pizza company chưa cho em xin ít review với xem tiếp
<Góc khoe quán ruột>
Thịt xiên nướng - Nguyễn Quý Đức

Quán ruột bao nhiêu năm giới thiệu cho anh em hội cùng thưởng )
Chắc nếu phải xa HN thứ mình nhớ nhất là thịt xiên nướng quá. Thề đi đâu cũng chả tìm đc thịt xiên ngon như HN. Cứ thấy ai review xiên nướng ở đâu ngon là phi đến ngay, từ đê Trần Khát Chân, Nghĩa Tân, Chùa Láng,... cuối cùng tuần nào cũng phải lặn lội về đây đóng họ Bây giờ cứ thấy mặt mình là chị tự động đưa luôn 10 xiên không phải gọi )
Thịt xiên thơm nức mũi, tẩm ướp đậm đà, mềm dai vừa đủ, có nạc lẫn mỡ ăn không hề khô và ngấy tí nào, nhắc lại thèm quá
Dọc đường Nguyễn Quý Đức phải đến hơn chục hàng thịt xiên nướng nhưng mình chỉ ăn hàng chị tóc ngắn cuối cùng nếu tính từ đường Nguyễn Trãi rẽ vào, hoặc đi từ hướng ngõ 116 Lương Thế Vinh rẽ phải vào NQĐ thì là hàng đầu tiên. Đã ăn tất cả các hàng phía trên nhưng hàng này ngon nhất, ai k tin cứ thẩm lại
Giá 6k/xiên hơi cao so vs mặt bằng chung nhưng theo mình thì xứng đáng với chất lượng của nó
Chị bán cả bánh mì để kẹp thịt, xúc xích, lạp xưởng nhưng mấy cái này thì cũng chỉ bình thường như bao hàng khác thôi.
Ăn vỉa hè nên hơi bất tiện chút là chỉ có ghế nhựa, vừa để ngồi vừa để đĩa xiên. Hôm nào đen CA phường tuần tra mạnh bị thu hết ghế thì còn phải đứng ăn nữa cơ
Ngoài ra dọc đường này cũng có nhiều món khác đáng thử lắm nhưng thôi bài dài rồi để dịp khác review
Kính hội! xem tiếp

Chả là đợt vừa rồi mình có chuyến du hí đầu xuân trên sapa, tiện thể chia sẻ một ít cho bạn đang có ý định lập team đi. Mình đi từ hôm mùng 4 tết, thời tiết khá dễ chịu, nắng hanh hao và trời thì xanh vợi. Mình ở sapa 3 hôm, sáng sớm đều có mây nhẹ dù đến tầm giữa buổi thì nắng khá là to. Trước hôm đi, mình đặt phòng ở Go Sapa trên đường Thác Bạc, view nhìn chung là đẹp, hướng ra núi và còn nhìn xuống Mường Hoa nữa. Mình thích nhất là phòng sinh hoạt chung chỗ ý có tủ sách, có đàn các kiểu )) rồi lại còn có lan can nhìn ra núi ngắm bình minh. Từ chỗ Go Sapa lượn xuống nhà thờ đá mất khoảng 15’ đi bộ thôi ( đấy là k tắc đường ), đi xuống bảo tảng chắc mất khoảng 5’. Tại mình đi vào dịp người người, nhà nhà đi vãn cảnh đầu năm nên phải đợi chờ khá là lâu, từ việc xếp hàng mua vé tàu cho đến lúc lết mông lên đến đỉnh Phan. Mình thuê xe hết 150k/ngày, nửa buổi là 80k, đấy là giá dịp lễ tết, ngày thường thì có 100k/ngày/xe thôi à; nếu có ý định thuê xe thì các bạn hỏi luôn chỗ đặt phòg nhờ người ta đặt hộ cho, khôg thì liên hệ trực tiếp cũng được tại họ treo biển cho thuê xe ở ngoài đường khá nhiều, tiện có cả bảng giá luôn nữa. Đường trung tâm sapa mình thấy khá là rắc rối, đường bé lại còn một chiều suốt, mình bị lạc suốt mặc dù đã check bản đồ liên tục. Mình thấy chỗ trung tâm có quán cf 1991 bài trí khá đẹp, nước cũng ngon nữa ( mình ảnh quán ở dưới) nằm ngay bên Cộng. Sáng đầu tiên mình đi trục Thác Bạc-Ô Quy Hồ ( đường SaPa đi Lai Châu)đường cua tay áo nhiều, đường hẹp đủ hai xe khách tránh nhau, nhìn chung là đi với tốc độ vừa phải, quan sát kĩ vì thi thoảng mấy xe chở khách du lịch hay đỗ ngay bên đường, cản tầm nhìn lắm. Từ Thác Bạc đến Ô Quy Hồ có 1 điểm mình khá là đẹp, toàn đá đen, tầm nhìn thoáng, chắc ngay dưới điểm xuống thác Tình yêu khoảng mấy trăm mét gì đấy. Chiều mình đi Cát Cát, mấy cái bậc đi xuống thơ mộng khỏi nói vì các bạn khác check quá nhiều rồi, trên đường đi thi thoảng các em nhỏ mặc quần áo truyền thống má đỏ hây hây ở hai bên đường sẽ ngước lên nhìn và nói: mua cho cháu đêeeee côoooooo )). Đi hết bản là đến nhà máy thuỷ điện từ thời Pháp, chỗ này check in khá là ảo, kiểu vừa hoài cổ, vừa phiêu lưu kiểu gì ấy. Lúc về, mn có thể đi theo bản chỉ dẫn đặt trên đường, nhưg thành thật mà nói thì đừnggggg, đi đường nào thì về nguyên đường ý, đừng ham hố làm cái gì, đi theo bảng dẫn là leo nguyên một quả đồi luôn, chưa kể đường vắng tanh à. Nhảy qua điểm tiếp theo là Hàm Rồng, chỗ ý có nhiều đào mèo lắm luôn, hôm mình đi hoa còn đang rộ bên cạnh là các vách đá xếp sát nhau tạo thành lối y chang “ bước vào tiên cảnh”, chắc thế nên họ mới ghi biển cổng trời 1, cổng trời hai . Từ cổng trời 1 đi lên một đoạt có hai đường, đi thẳng là đến chỗ Hàm Rồng, còn rẽ trái là lên chòi ngắm, từ chòi nhìn bao quát cả thị trấn luôn, ở đấy ngắm hoàng hôn là chuẩn bài cho các đôi ). Sang ngày hai mình đi Tả Van, đường đi quá là xấu cho một cuộc tình, suốt chặng mình phải gồng tay lái , chắc một phần tại mình đi xe ga nên cũng khó đi nữa. Đường xóc, bụi, nếu mưa thì sẽ trơn mà đoạn ý cũng khôg có taluy nên đi cần chú ý. Lúc về mình đi đường nội bản, đường đổ bê tông đi êm, nhưg từ bản đi lên đường về sapa khá là kinh hoàng vì đường lên khá dốc, bên cạnh ý là chất lượng đường tệ bạc quá luôn sói nặng và liên tục. So với Cát Cát thì Tả Van yên ả hơn, không quá nhiều quán xá cho khách du lịch, khôg nhiều các em nhỏ quần áo sặc sỡ tay cầm đồ bán. Nói tóm lại, Sapa chỉ cần đi hai ngày là đẹp nếu đi thong thả thì có thể ba ngày, mọi người mà đi các điểm bằng xe máy thì nhớ che chắn vì nắng không nóng gắt nhưg vẫn có thể bị cháy nắng ấy, với lại cầm cả áo khoác mỏng, ban ngày có nóng thì tối về vẫn lạnh à. Tổng chi phí khôg kể ăn uống rơi vào khoảng 2tr hơn một tẹo thôi, chúc các bạn đi chơi vui kèo ha. xem tiếp
Mình dự định đi Đà Nẵng 3 ngày. Mình du lịch tự túc, đi máy bay ra đó rồi tự khám phá. Mong các bạn review 1 số địa điêm du lịch đáng để đến và 1 số lưu ý khác khi du lịch ĐN. Cám ơn mọi người rất nhiều xem tiếp
Viết về bát cháo quẩy chắc cũng không biết tả thêm gì nữa, cháo ăn được, quẩy giòn, ngồi nhìn đường phố và nói chuyện với chủ quán cũng thú vị, ăn xong ốm mà thấy khoẻ hơn nhiều rồi, lên đường đây, cảm ơn admin duyệt bài, cảm ơn các bạn đã đọc! xem tiếp
giang# hà tiên.
Các bạn cho mình xin ít kinh nghiệm đi hà tiên nha. Quán ăn và và khách sạn ạ. Mình dừng chân 1 ngày ở hà tiên.
Cảm ơn các bạn. xem tiếp

Chào mọi ng, e có dự định đi Châu Đốc khoảng cuối tháng 4. Mọi ng có thể gợi ý cho e vài ks 2-3 sao, sạch sẽ, an toàn ở trung tâm Châu Đốc ko hoặc homestay cũng đc? Hoặc một vài con đg gần trung tâm ạ. Với lại cho e hỏi chùa bà chúa xứ có gần trung tâm ko? Cảm ơn mọi ng ạ. xem tiếp

Lỡ kết anh chủ quán đẹp trai nữa nên rw hơi dài ) ăn nhiều mà gặp được 2 lần xem tiếp
Tác giả Phương Ny từng viết trong cuốn sách "Em đến để thương anh" rằng: “Người ta nói những ngày cuối cùng của năm là những ngày đẹp nhất để bắt đầu một... xem tiếp
Con Đường Hoa Mai Anh Đào Đà Lạt 2019
camera : Nguyễn Văn Thắng



xem tiếp
Các bạn ôi m book tour đi Cù lao chàm , đi về dịch vụ tệ mình viết review xấu mà còn bị công ty doạ đem lên sở du lịch thành phố giải quyết vì nói mình dìm hàng , đối thủ cạnh tranh bla bla... thì phải mần sao
xem tiếp

Chào cả nhà, cuối tuần này nhóm em có ba nữ dự định đi Sapa 2 ngày 1 đêm , rất mong anh chị trong nhóm có thể cho em xin lịch trình cụ thể để bọn em có thể có chuyến đi happy ạ! Em cảm ơn. xem tiếp
[ Gà Hầm Sâm Tosokchon ]
Mùa này hình như là mùa toàn dân đi Hàn nên mình review cho các bạn mới hoặc sắp đến Hàn muốn thưởng thức gà hầm sâm thực sự ngon và chất lượng với giá bình dân vừa phải ở Seoul nhé . Dẫn một chị bạn lần đầu đến Hàn, sau khi đi chơi ở Gyeongbokgung xong mà chị muốn thử đồ đặc trưng giá vừa phải nên mình đưa chị đến đây. Quán do một chú người Hàn chỉ trên đường ) chú bảo ở khu này mỗi chỗ này ăn được thôi )) đi vòng hết tường bao của gyeongbokgung về phía tay trái rẽ vào con đường nhỏ là thấy. Địa chỉ chính xác ghi rõ trên ảnh và ggmap. Do đã từng ăn gà hầm sâm siêu xịn nên cá nhân mình đánh giá chất lượng gà hầm sâm ở đây ổn, thơm, mềm, ngọt thịt, gia vị và các hương liệu quyện đều vào nhau. Sâm được hầm không quá nhỏ, ăn rất bùi và thấm vào gà. Đánh giá 7,5/10 . Ảnh mình chụp cổng sau chứ vào cổng chính rất đông nhé, người nườm nượp )
Tosokchon Samgyetang - 5 Jahamun- ro 5-gil, Chebu-dong, Jongno-gu, Seoul , Korea.
Giá từ 18k won/1 suất. Suất trên ảnh mình ăn đặc biệt hơn chút là 24k won. Các bạn nhân tỉ giá 20.8 nhé sẽ ra tiền Việt. xem tiếp
Nhịp phim chậm, Diễn viên nhiều nét đời, Nhạc nền phù hợp, nếu kiên trì theo dõi, phim có thể mang đến nhiều cảm xúc đáng giá càng về cuối. xem tiếp
Mọi người cho em hỏi đi Mộc Châu thì đặt phòng homestay nào đẹp đẽ sạch sẽ hay khách nào đẹp ko ạ em xin luôn kinh nghiệm đi lại ăn uống với ạ xem tiếp
Phở Nhất 250 Minh Khai.......
Các bạn nào thích phở Sốt Vang Gân mà ở mạn Minh Khai thì qua ăn ở đây Ngon - Bổ - Rẻ nhé. 1 bát này 20k ăn no tới trưa luôn. xem tiếp
E đang tính đi Mộc Châu,bác nào đi r cho e xin mấy chỗ nghỉ ngơi ăn uống ngon lành cành đào vs,e cảm ơn ạ xem tiếp
Mình định đi Campuchia tự túc 4 ngày 3 đêm. Ai từng đi rồi cho mình xin 1 số địa điểm nên đến và cách thức di chuyển với ạ xem tiếp
em và bạn có dự định đi đà nẵng vào giữa tháng 7 này. có anh chị nào có tour lẻ, vé rẻ thì cho em xin với em cảm ơn ạ xem tiếp
GÓC MINH HOẠ
Sau khi đi ăn quả kem nhúng này thì e k biết nói gì nữa ) k chỉ bị lừa về hình ảnh mà n còn vô cùng chán nước chán còn cái kem thì n đúng là nc chè mạn đóng đá í ạ đắng vô cùng luôn. Nên mng né đừng để mất tiền ngu giống e nha. Ảnh là chụp lúc nhân viên vừa mang ra cho bọn em luôn nha nên k có chuyện kem tan ra đâu ạ )
p/s: edit 1 tý ạ cái que trà kia thì ro tò mò nên e cắn thử nên thấy đắng thì e nói đắng, nhưng cái e muốn nói ở đây là n k hề giống ảnh ạ ) mng k thấy bị lừa dối ạ? và vị trà cũng k hề ngon tý nào mng uống ở cơ sở khác thế nào e k biết chứ trà ở đây uống như đồ thiu k thể nuốt đc luôn ạ, e uống ở cơ sở nhà chung nhé xem tiếp

Ở post trước cảm ơn mn đã tư vấn giúp mình về Malay để có động lực book vé heheee. Mình đi 7 ngày chặng HN - Kuala Lumpur, dự định đi Malacca, Langkawi và Kula Lumpur nhưng chưa biết đi phương tiện gì và sắp xếp ntn cho hợp lý? Địa điểm nổi bật cần đi khi đến nơi đó? Món ăn, quán ăn ngon cần thưởng thức,... Mong mn cho mình xin ít review với ạ xem tiếp
***CHÁO SƯỜN SỤN 56 Ô CHỢ DỪA MỚI ( 101 Ô CHỢ DỪA CŨ )
Quán cháo gần chỗ làm mình, mình hay ăn và uống sữa đậu đen vs chanh leo ở đây. Thấy ngon nên mình chia sẻ cho bạn nào thích ăn cháo vs muốn thử.
Quán ở ngay vỉa hè mặt đường ô chợ dừa, cháo ăn ngon quẩy giòn, k bị đặc quện hay loãng, ăn vừa miệng và giá cũng khá rẻ tầm 15k-30k. quán có thêm cháo tim, trứng vịt lộn, ngải cứu.... và cả đồ uống.... Quán mở từ sáng đến tối nhg lại nghỉ tầm từ 12h - 14h nên bạn nào muốn ăn giờ này thì k đc.
Nhược điểm là quán hơi bé vì là vỉa hè vs ít chỗ nhưng bù lại khá đông, nhiều khách phải mua về hoặc gọi ship đặt qua Now hoặc Foody xem tiếp
Hi cả nhà , mình và bạn sắp tới đi du lich đà nẵng xong tính đi tour qua đảo jeju chơi luôn ( nghe nói chỉ có ở đn có tuor đó ) . Ai đi rồi hoac biet ở đâu bán tour jeju uy tín chất lượng chỉ m vs ! Tkssss xem tiếp


Xin chào mọi người, cuối tuần này mình có 2 người dự định đi Hà Giang, mọi người tư vấn giúp mình nên đi thời gian này không ạ, với lịch trình ă ở, đi lại với ạ.Mình đi từ Hạ Long, lên bX Mỹ Đình bắt xe khách lên Hà Giang ạ.
Thanks all. xem tiếp
Quán ăn Việt giữa lòng Tokyo. Ngay cạnh ga ueno luôn
Haha lâu lắm rồi mình mới được uống bia hà nội và ăn bún bò Huế nay đi chơi mới có dịp qua quán có chút nhận xét sau ạ
--Về không gian quán được trang trí đậm chất Việt Nam đặc biết có cả cờ ở trong và ngoài quán làm mình cảm thấy ấm lòng và tự hào lắm giữa cái đất Nhật buồn tẻ này
-- Thái độ của bạn chủ quán rất tốt và thân thiện ạ. Nhưng người việt nam với nhau mà bạn không nên vừa vào cái đã mời bằng câu tiếng nhật mà bọn mình không thích đâu vì ngày nào cũng nghe nó chán lâu lâu mới được nghe tiếng việt thì cứ tiếng việt có phải vui hơn không hahaha
-- Về đồ ăn thì mình vừa ăn cơm nên chỉ dám ăn bát bún bò Huế thôi nên chưa thưởng thức được hết món ở quán. Bún bò ăn cũng được nhưng mà hơi mặn 1 xíu nếu ở VN thì sẽ bị chê nhưng ở nhật thì thôi thế là quá ổn rồi. Bia thì ngon không phải nói vì với mình thì lúc nào bia hà nội cũng là nhất mà
-- Về tiền giá cả cũng khá ok hình như bọn mình hết 3 sên 6( tầm 700k) cho 2 bát bún(400k) với 2 lon bia(300k). Mình không nhớ rõ nhưng mà giá đó cũng khá là ok mình không kêu gì cơ mà bọn mình đi tàu hết bố nó 600k hahaa
Nói túm lại là quán tốt mình sẽ quay lại ạ vì vừa được ăn vừa ngắm gái Việt haha
井ビル1F xem tiếp
Có thằng bạn nghiện lẩu ếch cũg khổ, sngay rủ đi ăn lẩu ếch thui mà mỗi lần ăn là no lặc lè vác cái bụng trống đi về Bth bọn mình hay ăn quán quen Bốp bin ở Sơn Tây nhưng nay quán đóng cửa nên di chuyển ra gần đó ăn lẩu ếch Hà My !! Cả 2 quán lẩu đều như nhau, ếch và măng đều như nhau , nước lẩu ở đây mặn hơn quán bên kia chút, có nhiều đồ ăn kèm phết, mình gọi 1 nồi lẩu to 450k vs mấy món ăn kèm như ngô, khoai chiên, sụn gà rang muối, ếch rang muối, ếch chua ngọt thì thật sự 7 đứa ngán ngẩm nhìn nhau “sao ăn mãi ko hết vậy” Đĩa ếch to vật vã cực kì nhiều , thịt ếch mềm xào vs gia vị rồi chỉ nhúng vào lẩu là ăn luôn thôi, kèm rau muống vs nấm cho đỡ ngấy nhé !! Tuy nhiên kgian quán hơi bí và ẩm thấp sàn nhà cực kì trơn và bạn mình đã bị xoè ở cầu thang lúc đi xuống
Tiện đây xin thêm 500 ae đchi lẩu ếch ngon ngon HN để mình đi ăn hết luôn
Lẩu ếch Hà My - 70 ngõ 36 Giang Văn Minh, Hanoi
100-150k/ng xem tiếp
Sứa Cụ Gái 70 Hàng Chiếu!
Quán Gỏi Sứa Hải Phòng có lẽ lâu đời nhất Hà Nội. Có tuổi đời trên 70 năm, trước đây do cụ Gái bán nhưng do tuổi cao, giờ cụ đã chuyển cho con gái cụ bán. Quán mở từ 6h sáng đến 6h tối. Bất kể nắng mưa cứ mùa Sứa tới là gánh hàng Sứa Cụ Gái lại tấp nập khách đến thưởng thức. Một năm quán chỉ bán từ độ tháng 2 đến tháng 6-7 năm nào hết mùa Sứa sớm sẽ nghỉ sớm. “Sở dĩ sứa có màu đỏ au đặc trưng như vậy, bởi ngay từ lúc mới bắt về sẽ được làm sạch rồi ngâm trong nước lá lăng, vỏ sú vẹt, củ nâu, nước lá ổi, chứ hoàn toàn không phải ngâm với hóa chất gì. Người ta đựng sứa đỏ trong những cái sọt tre rồi vận chuyển lên. Mỗi ngày phải bán đến cả hai chậu, bán tới đâu thì bỏ sứa ra ngâm với nước muối chứ nhà chị cũng chẳng chế biến gì thêm cả!” Cô nói. Sứa ăn kèm với cùi dừa tươi, đậu phụ nướng thêm vào nữa là lá tía tô cuộn lại chấm mắm tôm. Mùi vị thanh mát của sứa hoà quyện với bùi béo của đậu, dừa, dậy mùi của mắm tôm. Thực sự không thể không thưởng thức. Với mức giá 30 nghìn đồng một xuất, mức giá rất hợp lý để thưởng thức món đặc sản này ngay tại phố cổ Hà Nội.
xem tiếp
Góc kiểm chứng
Mình viết cap này là đang ở MY OSHI,03 Lê Đại Hành ,quán mỳ ramen hôm trước có 1 bạn review
Về phần món ăn:mình gọi 1 miso ramen & 1 spicy cheese ramen. Món ăn thì khá ổn,mỳ dai,ăn thấm,mỗi tội trứng k ngâm,hơi tiếc và có phần lòng đào hơi cứng tí,nói chung khá ổn.
Về nhân viên,riêng khoản này 10+1.
Lý do vì sao??
Ngay bàn kế bên mình,hình số 1,có 1 cậu bé bán mấy thứ linh tinh(móc khoá,bấm móng tay...) cậu bé vào ăn,theo mình thấy thì đĩa cơm,beef ball và gà(chắc vậy,vì mình thấy trên menu có món đó) hơi bất ngờ tí vì cậu bé đó vào ăn. Riêng cậu bé đó mình đánh giá khá cao,gương mặt sáng sủa thông minh,và CỰC KỲ LỊCH SỰ,khi cậu bé ngồi ăn bỏ đồ cái ghế bên cạnh,khi đứng lên thì kéo ghế về chỗ ngồi rất cẩn thận,nhiều khi chính ng lớn chúng ta còn quên việc này.
Còn mấy bạn nhân viên rất dễ thương,vào cửa chào- ra chưa biết(vì chưa lúc viết chưa ra),lên lầu mở cửa ra cũng chào. Và điểm +1 ở đây chính là bạn nam tóc hơi dài tí,bạn ấy phục vụ rất chuyên nghiệp cho dù đó là mình hay là cậu bé kia đều ngang nhau. Đưa đồ nhẹ nhàng cho cậu bé - hỏi cậu bé cần thêm nước không - đưa nước ra rất nhẹ nhàng cúi ng xuống.
Đây chính là cách SERVICE chuyên nghiệp nhất mà mình từng được cảm nhận tại HN. Đánh giá rất cao điểm này. Xin phép sẽ quay lại rất nhiều lần nữa. Không chỉ vì món ăn và vì cách đối xử giữa CON NGƯỜI và CON NGƯỜI. xem tiếp
Góc review bánh sữa chua đang hot của đài loan mua 1 tặng 1
Bánh sữa chua horsh ( có biểu tượng ông già ) là 1 loại bánh mà hot từ lâu và đã rất nhiều ng ăn .không thể phủ nhận bánh rất ngon .nhiều kem vị chua vừa phải .nói chung là rất Ngon
Gần đây đang hot hit bánh sữa chua đài loan mua 1 tặng 1 . (mua 1 T 500g tặnh 1 T 500g ) vơi giá khoảng 120-150-200k/ 1kg (tuỳ vào ng bán )
Giá tương đương với giá bánh sữa chua horsh . Và được nhiều ng bán nói rằng n ko khác gì bánh horsh CHỈ KHÁC BAO BÌ
Và vâng e đã thử và cảm nhận .
e order 1 kg ( sữa chua + phomai ) được tổng 38 cái !
Hào hứng bóc bánh và ăn .Nhận lại là 2 từ thất vọng !!!! Cốt bánh mềm .nhưng thực sự không khác gì bánh bông lan kinh đô .sốt kem rất ít .ko hề có vị chua giống bánh sữa chua của horsh cho đúng nghĩa Bánh sữa chua Không biết mn mua và ăn rồi thấy thế nào nhưng theo cảm nhận của mình thì thực sự ko ngon ( bình thường mk đã là 1 ng ko thích ăn bánh bông lan của kinh đô) Vì Vậy .nếu bạn nào tò mò thì có thể mua và cảm nhận .còn bạn nào ko thích sự trải nghiệm ,Mình khuyên ko nên đặt bánh làm gì cho thất vọng .hãy đê tiền đó mua bánh sữa cho Horsh ( Giá như nhau mà chất lượng khác hẳn )
Lần đầu review nên viết hơi lủng củng mong mn bỏ qua!!!!!
Mong ad duyệt bài xem tiếp
# bánh cuốn 64 Đội Cấn
Đợt ăn kiêng có niềm vui là đọc bài trong hội rồi save lại, đợi gầy rồi thì đi phục thù. Hôm nay lạc lối thế nào tầm 4h chiều không biết ăn gì lại nhớ ra có Bánh cuốn 64 Đội Cấn vẫn chưa thử. Phi grab qua đánh chén nào có nhìn bảng giá. Đấy. Cái chỗ trên ảnh, 20k
Nhận xét : bánh cũng ổn, nước chấm cũng ổn, quán sạch sẽ chỗ nấu ăn sạch sẽ dù nhỏ xíu. Từ lúc mình vào là chủ quán cứ bán túc tắc luôn tay suốt. Khách ăn vừa xong thì khách mua về lại có.
Điểm trừ : không thấy có rau? Hay do mình không hỏi?
Điểm cộng : sạch, có tivi có nhạc vừa ăn vừa xem hài, RẺ ngon nhưng không có gì quá xịn hay đặc sắc. Mình đánh giá đây là điểm có thể thường xuyên đến vì quán mở suốt từ 6h sáng đến 12h đêm luôn.
Kính hội
P.s hôm trước ăn thử cái bánh cuốn gà 74 Hàng Bồ đùa đúng đấm vào mồm, bẩn, quá bẩn, nước chấm toàn mì chính. Bánh thì chán. Chủ hàng thì nói to với nói mát nhân viên suốt. xem tiếp
Chả xiên Cô Ngần
Ăn nhiều chả xiên rồi mình ưng nhất là quán này, xiên to, vừa nạc vừa mỡ nên ăn không bị khô ( một số quán toàn thịt nạc không nên mình thấy hơi khó ăn), 1 xiên là 7k, 3 xiên 20k, lần nào ăn cũng ăn hết 3 xiên
Cô bán từ 3h chiều đến khi hết hàng, lắm hôm 6h ra mua đã chả còn hàng nữa. Ngoài ra còn có bánh mì 2 xiên 15k, ăn tương đối no
Đc: Đầu ngõ 274 Định Công, cạnh cửa hàng bánh Gato nha xem tiếp
Kem chanh ớt – CircleK
Hôm trước đọc 1 bài viết về loại kem mới tinh này của CircleK chuyên dành cho mấy bạn khẩu nghiệp nên mình với ny mình quyết định đi ăn thử cho bằng được. Sau khi đi 1 vòng quanh các CK quanh khu vực Nguyễn Ngọc Vũ thì phát hiện ra rằng: loại kem này chỉ được bán ở 1 số cơ sở thôi. Hiện có 2 cơ sở mà mình biết là CK Trung Kính và CK Hoàng Ngân.
Cảm giác kem này như thế nào ư? Chẳng biết các bạn thấy thế nào chứ thật sự thì đúng là muốn... khẩu nghiệp thật?
Ăn miếng đầu tiên bạn chỉ nghĩ rằng nó khá dễ ăn vì có thơm mùi chanh + vị mát lạnh của kem. Nhưng thực sự khi kem trôi xuống cổ họng rồi bạn mới thấy vị thực sự của nó. Nó cay nồng và rất khó ăn. Nếu bạn nào không ăn được cay giống mình nên khuyến cáo là không nên ăn nhé.
Hai đứa mình gọi chung 1 cốc kem mà về sau phải bỏ dở vì không tiếp tục được
Đánh giá chung: 3/10 điểm (3 điểm cho cốc kem có màu sắc dễ thương và bạn nhân viên nhiệt tình chứ còn kem thì chưa dám đánh giá)
Mức giá: 9k/cốc xem tiếp
[Góc hơi chê]
Bún Chả 74 Hàng Quạt
Nhắc đến bún chả phố cổ thì không thể không nhắc đến bún chả hàng Quạt. Nằm trong con hẻm 74 nhỏ xíu mà không để ý là dễ bị đi lố. quán có một dãy bàn ghế nép sát vào tường trong mặt hẻm nhưng cảm nhận chung là sạch sẽ. Nếu bạn đi xe máy thì gửi xe ở phía trường học đối diện nhé.
Hôm nay mình có gọi một suất bún chả lẫn kèm 1 nem rán. Nem rán 10k tính tiền riêng vị không có gì đặc biệt nếu không nói là rất bt. Bún chả đầy đặn nhiều thịt, phục vụ nhanh. Tuy nhiên bát của mình cả thịt lẫn viên đều bị nướng quá lửa cháy cạnh đen thui đến độ đắng ra cả bát nước chấm nên độ ngon giảm đi vài phần. Có thể là do mẻ của mình bị nướng cháy nên mình không còn thấy vị đậm đà hay vị ngon của nước chấm- thứ quyết định 60% là bún chả ngon hay không.
Được cái quán nằm trong phố lại có tiếng nhưng giá rất rẻ chỉ 30k/ suất đầy đặn như trên hình (trừ nem nhé). Mấy cô bán hàng rất thân thiện và mình không phàn nàn gì về phục vụ hết. xem tiếp
E muốn đi Từ HCM đến Cam Ranh Khánh hòa . Rồi đi từ Cam Ranh đến Đà Lạt . Vậy e nên đi xe khách nào ok cho từng chặn vậy ạ. Mọi ng review e nhá

xem tiếp
(Lần đầu review quay hơi xấu lần sau em sẽ phấn đấu hơn ạ ) xem tiếp
Cứ theo chu kì, 1 thời gian dài mới có 1 phim hay, còn lại những phim Việt khá khủng khiếp. xem tiếp
Trải nghiệm tacos - Hey Pelo 81B Xuân Diệu
- Vỏ bánh dày hơn vỏ bánh gối 1 chút , nhân nhiều , cái bánh chắc phải 95% là nhân.
- Mình chọn:size nhỏ nhất, thịt gà, khoai tây, sốt samurai, cheese (thấy bảo sốt khác nhau ở mức độ cay , còn ko thấy anh chủ đề cập sốt có khác nhau ko).
- Cảm nhận:
+ Đầu tiên cắn 1 miếng để lộ phần nhân , ngửi thử thì ko thấy mùi gì gọi là đặc trưng cả.
+ Thịt gà hình như chỉ là luộc xong thái hạt lưu (to cỡ thạch đen ăn chè) chứ ko tẩm ướp , khoai tây cũng vậy chỉ rán chứ ko tẩm , ăn thấy nhạt nhạt ko có vị gì đặc biệt. 2 cái này là nhân chủ yếu của bánh.
+ Sốt khá ít , chỉ có vị cay cay chứ ko có vị đặc biệt nào khác.
+ Cheese: mình ăn đến hết cái bánh mà còn ko hiểu có hay ko nữa , ko biết do cho ít hay như nào.
+ Ăn xong ko thấy có gì ấn tượng , hay tìm được điều gì đặc biệt của tacos pháp. Đơn giản chỉ là 1 đống nhân bình thường bọc trong 1 cái vỏ bánh xong đem nướng.
+ Vì bánh đến 95% là nhân nên ăn tầm 1/2 cái là thấy ngấy rồi , mình nghĩ nên có thêm size bánh = 1/2 size nhỏ nhất hiện tại thì ăn là vừa. Hoặc là quán mở ra khách nhắm tới chủ yếu là khách nước ngoài (vì lượng hấp thụ của họ khác VN)
+ Ai ăn bánh này rồi cho hỏi cái đặc trưng của pháp nó nằm chỗ nào nhỉ ? Vỏ bánh à ?
+ Chung quy lại là: ăn khá là ngấy , cái đống nhân này nếu ăn cùng cơm có lẽ hợp hơn là ăn với bánh kiểu này.
+ Ăn 1 lần cho biết , sẽ không quay lại vì ko có gì đặc biệt. Phi hơn 8km đi ăn cảm thấy khá phí hoài xem tiếp
[ Góc ăn xong như có chửa ễnh bụng ]
Hôm trước có thấy 1 bài review quán Bún bò O Hoa 102 Đông Tác nên hôm nay mình và ny đã quyết định đến đây để thẩm , Lúc mới đến tầm trưa sớm nên cũng không đông khách lắm , bọn mình có gọi 2 bát đầy đủ trong đó có 1 bát không hành ( mình nhắc đi nhắc lại cô là 1 bát không hành ) nhưng đến lúc có đồ thì vẫn có hành trong khi bọn mình ngồi ngay bàn đầu cạnh chỗ cô làm , bọn mình có nói là bát của cháu không hành nhưng cô nhân viên cũng không nói gì cứ thế quay đi , mình lại ngồi vớt từng cọng hành )
- Hơi buồn vì quả mở bát không được vui vẻ thì sau khi thử nước dùng thì so với mình là quá ngọt mà không phải ngọt theo kiểu nước hầm xương , à nước dùng cũng không được nóng , bát ny mình thử cũng thế luôn :((
Tiết với gân cũng cứng , còn lại thì cũng bt như những quán khác .
Nói chung không có gì quá đặc biệt nếu so với 1 số quán bún bò mình đã từng ăn ạ
Còn nữa sau khi ăn về thì mình cả ny đều bị đầy bụng và mình khẳng định là bọn mình chưa ăn gì khác ngoài ở đây )
( Lúc đói quá ăn nhanh k kịp chụp nên mình mượn ảnh của bạn trong nhóm )
À quên bát bình thường 35k , trà đá 3k xem tiếp
Buffet Poseidon Artemis ngày cuối tuần
Hẹn hò là thứ mà chúng ta thích nhất, nhưng chọn được địa điểm đẹp về ăn uống với những con người có tâm hồn ăn uống lại càng khó hơn.
Những dịp rủ bạn bè hay anh chị em đi ăn ở Hà nội, tôi thường tiền trạm ăn trước ở đó. Nhưng lần này thì khác, khi mà chị em chúng nói rằng Buffet Poseidon Artemis là nơi tuyệt vời để ăn uống.
Tôi chỉ hỏi chị em chúng là đã đi ăn ở đó bao giờ chưa? Câu trả lời là những feedback nơi đó tốt, nhiều người khen (Thời buổi công nghệ 4.0 người ta còn thuê người coment, like để chạy chương trình quảng cáo) nên tôi không tin lắm.
Bước vào là một đội ngũ nhân viên thực sự không mấy chuyên nghiệp, vẫn còn lóng ngóng kiểm soát khách bằng cách tra hồ sơ viết giấy, tôi nghĩ trong bụng khả năng là vỡ trận và sự thật đó đã xảy ra.
Ở Poseidon Artemis hôm nay xảy ra tình trạng quá tải khi mà không có bàn nào trống, có nhiều khách đứng đợi lấy cá hồi sống mà đi lại 3 lần không lấy được đồ ăn. Bực mình thế là Chị gái đó nói luôn em phục vụ cá hồi. Sao thế này, sao thế kia. (Tội cho em phục vụ vì em là người làm thuê, ông chủ chỉ cho có một người làm ở vị trí này, ngày đông cũng những ngày nhàn)
Tiếp theo là đến hàu sống, món mình dự kiến ăn nhưng chưa bao giờ thấy hầu sống nhiều để mình lựa, lượng bày ra nhỏ giọt như kiểu café.
Các món nướng như ốc hương, ngao, hầu thì gần như đợi phải 15 phút mới đến lượt, thậm chí gặp nhiều ông vô duyên có 14 con hầu nướng ra thì ông định lấy cả bộ luôn. Thế là khách phía sau nhịn luôn (Đúng là một nét văn hóa rất gì và này nọ). Cậu em đi cùng chủ động tiến lên va vào anh trai đó nên mẻ đó bị xổng lưới mất 4 con, khác đợi phía sau tưởng cậu em trai lấy nhưng em nó không lấy. Chỉ vì thấy vậy nên em nó huých thôi. (Xa gấu lâu ngày nên nó thành đầu gấu thật).
Vợ tôi thì thích đi ăn đồ hấp bề bề nhưng đợi cũng chẳng kém phần thời gian, nên tất cả anh chị em quyết định ăn đồ nướng cho nhanh chứ đợi như này chắc hết thời gian quy định. Nên anh chị em tôi chuyển qua nướng cho nhanh.
Ăn xong thì vỏ đổ là một vấn đề, tôi để ý ở đây có một cách thu gom vỏ đồ ăn không giống ai. Thu gom vào một cái khay, bê cao lên sau đó có một số rác rớt xuống nền, một số rác rớt vào bàn khách đang ăn uống. Nhìn thực sự còn chẳng chuyên nghiệp bằng một số quán phở tôi từng ăn.
Cậu em bảo: đi 1 lần cho biết anh ạ. Đúng là Poseidon vỉa hè lên tầm thương mại ở trung tâm Artemis. xem tiếp
Địa chỉ : 80 đường tàu Trần Phú. Cạnh phố cổ ạ( Nên thử quán này nha vì giá mềm ) xem tiếp
- Ở đây chỉ có bánh bánh đa và miến, ăn kèm có giò tai, bò viên và chả cá, rau thì có rau giá, rau cải và rau cần. Về phần nước dùng thì mình thấy không có gì đặc biệt, bạn nào không thích ăn mỡ thì bảo chị không cho, cái mỡ đỏ đỏ nhưng không có thì màu bát hơi chán. Gánh hàng tuy nhỏ nhưng được cái sạch sẽ, gọn gàng, từ lọ dấm cho đến lọ xì dầu lúc nào cũng sạch, bát bánh đa nhìn thì bình thường nhưng không hiểu sao lại gây nghiện, từ ngày biết chị lại ra đóng họ hàng tuần xem tiếp
Mình chuẩn bị đi trăng mật 5N4D Quy Nhơn - Phú Yên.
Muốn xin ít thông tin về nơi ở.
Quy Nhơn mình đang băn khoăn: Casa Resort, Aurora Villas hoặc FLC.
Crown đẹp mà xa trung tâm quá
Phú Yên thì nên ở đâu cho nhộn nhịp và tiện lợi ạ???
Ai có review gì nữa tư vấn mình nhé xem tiếp
Nóng thế này thì đi ăn gì hả các ông
Làm một chú sứa đỏ mát rượi giòn giòn chấm mắm tôm. Thêm tí dừa với đậu nướng quên luôn cả sầu )))
Tuổi thơ của t là những ngày tan học mà vẫn lang thang trong ngõ Thổ Quan đợi mẹ đi làm về Hồi đấy có gánh sứa đỏ với xe thạch găng trước cửa chỗ mẹ làm. 5k là được đĩa như này r thêm nghìn rưỡi cốc thạch nữa là no đến tối
Lần gần nhất t ăn cái món này cũng phải 2 3 năm r. Dạo gần đây các ông lại rộ lên làm t thèm thuồng. Hồi bé t ăn tôm cua tẹt ga lắm.. Mắm tôm các thứ bét nhè luôn mà lớn lại bị dị ứng ) nên là ăn xong cái phần này là t phải nốc ngay 1 liều thuốc trước khi mặt t nổi mề đay lên
Quay lại với món sứa... chỗ này 30k. Không ngon bằng ngày xưa t ăn không đủ độ giòn như t mong đợi nhưng cũng được 8/10. Theo một nhà mắm tôm học truyền thống là t đây thì mắm tôm ở đây ngon ) Cứu vớt hết điểm trừ luôn
Note: nên cho nhiều ớt và vắt nửa miếng chanh vào mắm tôm nhé. Món này nên ăn chơi thôi, nếu đang đói mà ăn sứa dễ lạnh bụng lắm nhé.
Địa chỉ: 70 Hàng Chiếu. Bán đến tầm 6h chiều nhé
xem tiếp

[Góc kiểm chứng] Ramen bình dân
——
Bỏ ra hơn 100k cho một bát mì chưa bao giờ là điều mình nghĩ tới, bởi một thằng tham ăn như mình sẽ vội quy đổi 100k đó ra 3 bát bún bò Nguyễn Ngọc Vũ, 7 cái bánh giò Nguyễn Công Trứ, 10 gói xôi xéo Hàng Bài hay 2 bát phở Thìn.
Và thực sự với mình nó chỉ dừng lại ở trải nghiệm, mặc dù mình rất thích đồ Nhật.
——

Ở đây Ramen rẻ hơn mặt bằng chung, khi mà giá Ramen ở những quán nổi thường từ 150-180 thì ở đây có những bát rẻ chỉ 50k thôi.
Nhưng hôm nay mình thử bát Ramen Miso, vì thấy nhiều người gợi ý, lại có chữ must try, giá là 90k cho một bát( nếu gọi bát đặc biệt là 150k).
Hình thức: bát mì to thật sự, to hơn hai bát bún bò bình thường( vậy mà trong đầu nghĩ là đi ăn thanh cảnh cho biết). Trình bày không đẹp lắm(như tưởng tượng).
Mùi vị: khá thơm, có lẽ đây là mùi thơm của Miso(tương đậu nành).
Về món ăn:
- Nước dùng đậm vị xương, hơi béo nhưng không quá ngấy, tuy nhiên nó hơi mặn một chút so với những món nước mình ăn. Nói chung mình thấy ăn được chứ không hợp, không biết có phải vị Ramen chuẩn không nên không dám phán.
- Mì: thành phần được nhất trong bát mì, mì là mì tươi, zai vừa đủ, vuông vắn, đặc biệt không bị nát. Ăn khá trôi, tuy nhiên đúng là bát to nên mì khá nhiều( các bạn có thể gọi bát kiểu Việt Nam, sẽ được giảm mì còn 100gr thay vì 160gr theo kiểu Nhật nhé).
- Thịt có hai loại: lát mỏng và cắt vuông. Thịt cắt vuông sẽ mặn hơn thịt lát mỏng một tí, nhưng tóm lược chung là cả hai loại đều mặn, ăn cảm giác hơi hướng có vị thịt muối. Thịt lát sẽ hơi mỡ một chút.
- Trứng: lòng đào, ăn mềm, ngọt, tuy nhiên không phải kiểu ngâm tương(như đã đọc)
- Ngoài ra còn khá nhiều giá đỗ, bắp cải....
—-
Ăn Ramen phải ăn nhanh không mì nguội sẽ bị trương, và các topping nên ăn riêng rẽ, tức ăn một miếng mì, xong rồi gắp một miếng thịt nhai cảm nhận, rồi làm miếng trứng, thì sẽ trọn vị từng topping hơn là trộn hết lên gắp một gắp ăn hết(cái này tớ google âhhah). Tuy nhiên ăn về cuối sẽ cảm thấy mặn hơn, mình khá là dễ ăn nhưng cũng không hợp, nước húp trọn hết là vì “người ta bảo ăn ramen thì phải ăn đến giọt cuối cùng mới là tôn trọng đầu bếp”.
——
P/s: các bạn nếu chưa ăn bao giờ như tớ thì nên tìm hiểu, nôm na nó có các vị nước dùng như Miso(tương đậu nành), Shoyo(xì dầu), vị muối... rồi tìm hiểu cách ăn chuẩn nữa nhé. Hôm nay tớ đi vội nên vừa ăn tớ vừa ngồi đọc.
——

Chung kết: đây là một bát mì chất lượng, từ mì, nước dùng cho đến topping, sau khi ăn xong, khi ngồi viết bài này mình vẫn cảm nhận được vị đậm đà của nước dùng, chứ không lờ lợ như một số quán bún phở. Tuy nhiên mình không hợp, nên chỉ ăn cho biết.
Phục vụ thì rất dễ chịu, thoải mái.
——
My Oshi số 03 Lê Đại Hành, đầu bếp người Nhật nhé. xem tiếp
Nghe nói nhiều về đứa con lẩu trung quốc của chuỗi nhà hàng gg nên về nước mình đi ăn thử ngay . Cảm nhận ban đầu khi bước vào quán đã khá thậm tệ .. tiếng nhạc to.. nhân viên chạy tấp nập quát thét . Mình gọi món riêng chứ k sử dụng buffet vì k có nhiều thời gian để ăn . Các bạn order máy nhanh , nhưng đồ ra hơi chậm và thiếu đồ.. nước lẩu hơi mặn đồ ăn k đc tươi . Thịt bò hơi thâm . Đồ uống trà dưa thì hơi nhạt và nhiều đá. thái độ phục vụ cũng k dc ổn khi mình giục đồ vì thời gian minhf k có nhiều , quán k hề đông . K đợi đc nữa nên mình gọi vaf thanh toán , có vẻ sợ mình gọi thêm đồ nên gọi bấm chuông các bạn cũng k ra đến khi 1 ban nam quản lý ng gầy gầy ra mới thanh toán dc và có vẻ thái độ k hài lòng cau có sắp đánh bàn mình đến nơi vậy . Trải nghiệm k tốt nên mình đánh giá 4/10 . Hutong Phó Đức Chính



xem tiếp
Phần 3 : kinh nghiệm đi HP của bà mẹ bỉm sữa
Sorry cả nhà vì hnay mới có thời hian ngồi ngâm nghê nốt phần 3. Cũng là kết thúc chuyến đi hp 2 ngày 1 đêm của bỉm sữa !
Đêm hôm trước sau khi kết thúc ở quán pate cột đèn , em về nhà nghỉ ngủ no say đến sáng tiếp tục làm tăng nữa rồi lên xe về hà nội
Ăn sáng: đến Hải Phòng thì ăn sáng bánh đa cua rồi, nhưng ăn ở đâu nhỉ???
Ai cũng biết HP nổi tiếng với bánh đa cua Bà cụ ở cầu đất, nhưng em đã ăn vài lần ở đấy và thấy nó giống như nơi dành cho khách du lịch.
Lần này em quyết định ăn ở ngõ 175 cầu đất. Quán nhỏ mà đông vãi các chị em ạ! Nước dùng ngon lắm, có đầu cái ngõ với bên trong nhà mà lúc em ăn cod 40 ng ăn ) -30k/ bát ! Em đánh chén no say
Ăn sáng xong phải cà phê nhỉ! Em chọn quán cf khá nổi tiếng ở HP ngay hồ tam bạc - CÀ PHÊ BỌT - Số 2 tam bạc ! Cà phê ngon đậm vị, bà mẹ bỉm sữa nhâm nhi 1 lúc rồi em quyết định ăn món cuối trước khi ra về. -Ahihi
Món cuối trướcc khi ra về em chọn CỐT DỪA CÀ PHÊ VÀ DỪA DẦM CÔ HẰNG! 124A Lam Sơn! Hình như ở đây có quán nữa rất ngon mà em đi buổi sáng có cô Hằng mở thôi ạ - em phải công nhận dừa dầm và cốt dừa ở đây ngon lắm! Lúc em đến chân trâu mới luộc còn bốc hơi nghi ngút! Mà chân trâu tự nặn có dừa chứ k phải chân trâu công nghiệp đâu! Chưa hết. Cốt đưa càphe đậm vị cà phê lắm! Đặc quánh lại! Dừa dầm cũng vạy luôn! Béo ngậy mà k bị mùi sữa đặc tẹo nào! Thèm quá xá
Chuyến đi của em kết thúc ở đây và tiện 1 cái em vừa mua đc dừa dầm mang về vừa ra ngya bến xe Niệm Nghĩa cách đây 5’ đi taxi!
bb hải phòng em về aqn trưa với con em đây
Hẹn cả nhà 2 tuần nữa em em có ấp ủ đi 1 tỉnh nữa ! xem tiếp
1. Bài VTV đầu tiên: 07757.htm
2. Bài VTV thứ hai: 8104050099.htm
3. Báo nông nghiệp 1: html
4. Báo nông nghiệp 2: html
5. Báo sở hữu trí tuệ: ml xem tiếp