[góc khen dạo]
Nghe review đã lâu tối qua e mới chính thức trải nghiệm buffet dimsum và lẩu ở Feng Huang 178 triệu việt vương.
-E đặt bàn từ tối 19, hqa đến được xếp ngồi tầng hai cạnh cửa sổ, view đẹp, ghế dựa như ảnh, hai ng ngồi đối diện nhau Quán rộng và sạch sẽ
-Gọi suất 199k, dimsum k quá nhiều món nhưng ăn rất ngon, nóng hổi. Mê nhất là chân gà tàu xì và há cảo. Bánh bao kim sa ở đây nhân hơi đặc k chảy chảy, ăn ko ngấy. Lẩu có 4 vị, e k ăn cay nên chọn lẩu nấm và lẩu sữa. Nước lẩu vừa miệng, đồ nhúng là ba loại viên: cá, tôm, bò; sườn sụn và ba chỉ/gàu/bắp bò; rau nấm... Thịt tươi nhưng khá mỡ, ăn lượt đầu tiên xong bị ngấy :((
Tráng miệng có dưa hấu và chè sâm táo đỏ mát mát ngọt ngọt.
-Nhân viên rất nhiệt tình và nhanh nhẹ , hqa cũng full tầng 2 nhưng gọi đồ nhanh và 2-3p là đồ ra luôn
-Giá rổ hết 468k/hai ng tính cả đồ uống. Quá rẻ cho một bữa buffet cả dimsum cả lẩu ngon như vậy. Chắc chắn sẽ quay lại. xem tiếp
Góc giật mình 20k xôi bé bằng mắt muỗi
Đầu ngõ 253 thụy khuê xem tiếp
CHÚNG TÔI DỪNG CHÂN LẠI LẮNG NGHE HƠI THỞ TÂY NGUYÊN!
.htm ( hãy VOTE cho team LIONS hằng ngày nhé )
Full clip mà team mình thực hiện, hãy cho một SHARE vì sự cố gắng này nhé mọi người!
Khi ngồi đây và viết lại những dòng này, tôi nhắm mắt nhớ lại từng khoảnh khắc
trong chuyến đi, từng khung cảnh chúng tôi đã đi qua, những ngọn núi, những triền đồi, những dòng sông, thác tung bọt trắng xoá, những con đường đất đỏ trong cái nắng gió cao nguyên - trong lòng thật sự trào dâng lên một cảm giác xúc động. Không phải chỉ vì chúng tôi đã cùng nhau khám phá trọn vẹn một miền đất mà trước đấy mình mới chỉ nghe tên, mà còn bởi chúng tôi đã thật sự cảm nhận được nhịp đập, được hơi thở của con người và núi rừng Tây Nguyên rồi. Chúng tôi đã chạm vào được phần nào vẻ đẹp kỳ vĩ và phóng khoáng của Tây Nguyên. xem tiếp

Quán ốc 107 Thuỵ Khuê (đối diện Bank BiDV)
Phải nói là em cực kỳ thích món khoai lang ngào bơ đường và khoai lang lắc pho mai ở đây ạ, gần tết ăn 1 lần mà cứ bị thèm mãi,hnay mới có tgian đi ăn tiếp hihi
Nước chấm ốc ở đây theo em là khá ok , ốc luộc cũng ngon. Em có gọi thêm ốc xào me và ngao hấp, nếu bạn nào thích ăn cay thì đây là sự lựa chọn cực kỳ hợp lý ạ, em k ăn đc cay nên lần nào ăn cũng k uống đc nước ngao :(((
Quán có nhiều món lắm mà em quên chụp menu hicc
Và còn 1 điểm em thích là quán này k chỉ có trà đá mà có cả nước ngô uống hợp lắm ạ
Lần tr em có ăn cả nem chua rán thì cũng ok nha mọi ng
Chỉ có 1 điểm là bàn quán hơi thấp nên các ace đi ăn thì nên mặc quần or váy cực dài nha:)))
Lần đầu tiên rw nên có hơi bị lủng củng qá các bác bỏ qa cho em hehe xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI] BÁNH MÌ PHÚC - SỐ 9 YẾT KIÊU
Bánh mì Phúc thì chắc các bạn ở Hà Nội không lạ gì rồi. Review về Bánh mì Phúc thì không ít nên mình sẽ chỉ nói qua về bít tết thôi vì chủ yếu post này mình muốn nhấn mạnh về cách phục vụ hơn.
Tổng quan:
Vị trí quán khá ổn, nằm ở mặt đường Yết Kiêu, biển hiệu to dễ tìm mỗi tội đây là đường một chiều nên nhỡ đi quá lại phải vòng vèo. Quán có 3 tầng và một nhà phía trong đi vào ngõ khoảng 15-20m là tới. Nhìn chung là khá nhiều chỗ ngồi. Quán không có điều hòa nên chỗ ngồi trên tầng 2-3 khá là bí và dễ ám mùi dầu mỡ. Chỗ để xe rộng. Mình xin đánh giá 7/10
Đồ ăn: (6/10) Một suất bít tết 80k gồm 2 miếng thịt bò, 1 quả trứng ốp, 1 miếng pate, vài miếng khoai, và hành tây + cà chua. Ăn kèm là 1 bát dưa góp. Bít tết ở đây khá ngon, tẩm ướt đậm đà. Pate thơm, mịn. Ăn hơi khô và nguội, cảm giác như để lâu rồi bỏ ra chưa giã đông hết ý. Khoai chiên khá giòn nhưng ngập dầu. Trong ảnh các bạn thấy là toàn dầu thôi đấy ạ.
Phục vụ (0/10): Lúc mình đến là 2h30 chiều nên quán khá vắng khách. Mình lên tầng 2 ngồi ngay ở bàn bên trong góc cho đỡ nắng nhưng vì nhân viên vừa bê nồi mì tôm ra ăn với nhau nên bảo mình "không ngồi đây được đâu ra chỗ kia ngồi đi chị ơi" ))))) khá là buồn cười. Mình gọi 2 chảo bít tết nhưng vừa đi điều trị về nên mình không ăn được trứng và thịt bò nên mình gọi 1 chảo bình thường và 1 chảo thêm pate bỏ thịt bò và trứng nhưng lúc phục vụ mang lên thì chỉ mang 1 chảo đầy đủ thì miếng trứng ốp như vừa đập vào còn chưa chín nổi lòng trắng ấy chọc có khi còn tòi cả lòng đỏ ra được ý (lòng đỏ chứ không phải lòng dào nhé) và 1 "CHẢO" bít tết không thịt bò không trứng bạn nhân viên ghi hóa đơn tự động chuyển thành xuất pate trứng jambong nên cả cái chảo có đúng 2 miếng pate (chỉ duy nhất 2 miếng pate thôi ạ không có gì khác). Trông như cho lợn ăn Lúc đưa đồ lên thì bạn nhân viên phi luôn cái chảo tròn tròn có 2 miếng pate ấy trước mặt dì mình như kiểu khinh bọn nhà quê đi ăn bánh mì ấy ) Rồi vì cả tầng 2 không có ai nên mình cũng không được phục vụ dưa góp luôn. Mình tìm không thấy dao đâu thì hỏi mượn dao thì nhân viên mang dao ra thái độ thả cái bộp vào hộp thìa với dĩa. Rồi lúc mình ngồi ăn thì 5-6 đứa nhân viên túm tụm lại cười nói ầm ĩ cả lên rồi chửi nhau om xòm ( cứ đm anh, đm em,...)
Giá thành: Ổn so với giá thành chung một suất bít tết, nhưng quá đắt để đổi lấy 1 thái độ của nhân viên. với cả cái chảo 2 miếng pate của mình mà những 23k thì chắc chảo trứng với jambong chỉ có 12k thôi. )))))))))
Chung quy là quán này lâu đời rồi, chú chủ quán rất nhã nhặn điềm đạm nhưng nổi tiếng là nhân viên thái độ lồi lõm, thích hợp cho những chị em cá tính muốn thử cảm giác mạnh đấy ạ. Mình đang ăn dở mà ức vì cái kiểu phục vụ khinh mình nên đang ăn mới chụp. Tặng kèm thêm cái ảnh menu của quán để ace chọn món. xem tiếp
(Góc khen)
Đây là suất cơm mình ăn ở ngõ 16 Thái Hà. Ngày trước là 25k, nhưng mới tăng là 27k. 1 suất gồm có cơm ( ăn thoải mái) , rau ( hoặc dưa muối),1 ít thịt quay ( hoặc giò) tùy hôm, canh, 1 CÁI ĐÙI GÀ HOẶC LƯỜN GÀ TO ĐÙNG. Điều đặc biệt nhất ở đây là mọi công đoạn làm gà đến chiên hay bán hàng đều do 1 Tay cô chủ quán làm, cũng có người phụ nhưng chỉ là rửa bát và đóng hộp thôi. Mỗi ngày làm bao nhiêu suất hết bấy nhiêu, có hôm 7g tối mình qua mà đã hết rồi hoặc phải đợi 10-15'. Buổi trưa bán từ 11- tầm 1g, tối bán từ 5 rưỡi - hết. Mà nhanh hết lắm. Các cậu cứ vào ngõ 16 Thái Hà rồi đi thẳng là đến thôi. Các cậu nên thử 1 lần và chắc chắn sẽ muốn quay lại lần 2-3 luôn ý. xem tiếp
3) NOTE VỀ KHÁCH SẠN:
- Phần lớn khách sạn ở TQ vẫn dùng toilet bệ bệt, nên nếu muốn phòng có toilet bệ ngồi thì nên hỏi và yêu cầu trước.
- Khi check-in: xin bản đồ & nhờ nhân viên tư vấn lịch trình luôn (toàn bộ bản đồ đều là tiếng TQ nhưng nhân viên ks noted/marked những điểm quan trọng bằng tiếng Anh cho mình)
- Ý kiến cá nhân:
+ Nên đặt ks sớm. Mình tăm tia các khách sạn từ trước khi đặt vé máy bay. Chấm khách sạn nào thì đặt luôn khách sạn đấy. Có khi mình giữ phòng tại 3 - 4 khách sạn cùng lúc, rồi đọc feedback của các khách ở trước, sau đó hủy dần.
+ Nếu chưa chắc chắn ngày đi, các bạn nên đặt phòng ở booking.com, vì web này cho phép hủy trước ngày check-in 3 ngày & giá rẻ nhất nếu so với tripadvisor hay expedia. Tuy nhiên khi đặt booking nên đọc kỹ phần cancellation policy, giai đoạn cao điểm thì điều kiện hủy sẽ khó khăn hơn.
+ Nếu đi đoàn đông và đã chắc chắn ngày đi, nên đặt phòng trên airbnb: thuê riêng 1 nhà cho cả nhóm khi chia tiền ra thì rẻ hơn và mọi người cũng tự do hơn. Điểm trừ duy nhất: thanh toán ngay khi gửi booking (đấy là khi mình đặt phòng ở Nhật, còn các địa điểm khác ko biết có thế không)
+ Nếu đi 1 mình hoặc 2 mình mà thích giao lưu trao đổi thông tin thì đặt phòng ở các dorm, giá rẻ hơn rất nhiều và có cơ hội giao lưu với khách du lịch khác (thường là Châu Âu), hỏi họ kinh nghiệm lịch trình hay gì đó. Nhưng phải lưu ý BẢO QUẢN TÀI SẢN CÁ NHÂN VÀ GIỮ GÌN TRẬT TỰ/ VỆ SINH CHUNG. Cái này là vì lợi ích của mình và tránh mang tiếng xấu cho người Việt Nam nhé!
+ Kinh nghiệm: khi web báo chỗ ở đã hết loại phòng mình y/c hoặc nếu đổi ngày thì giá tiền sẽ tăng lên, mình đã liên hệ trực tiếp với hostel ==> Kết quả: còn phòng + giá vẫn thế! Thế là mình tự đổi ngày với chỗ ở luôn!
Tạm thế nhé! Hy vọng bài viết có ích! xem tiếp
(Góc Khen) ngon thực sự mọi người ạ ,cơm rang săn ,cá giòn ,dưa ở đây xào kĩ chứ không xào qua loa như mọi chỗ ,canh cũng ngon rất vừa vặn và ngọt .Mình được bạn giới thiệu ăn ở đây và rất hài lòng .Chỗ này chỉ bán mang đi không có chỗ ngồi ăn ,hình như bán cả ngày ,địa chỉ ở ngõ 73 hàng giấy ý mọi người ,đến hỏi cơm rang chú Phương ai cũng biết ,menu có nhiều loại cơm rang ,phở xào ,nhưng thấy tên Cơm Cá Mặn lạ lạ nên mình ăn thử và thấy rất ok .Mọi người cũng nên ăn thử, mình đến mua trực tiếp nên cũng không có số điện thoại xem tiếp
Lần đầu đi du lịch mong hội cho minh xin ít rì viu đi vũng tàu dc ko ạ??? Nhà nghỉ nào sạch đẹp rẻ??? Khu ăn uống ngon ??? Có chỗ nào mìn đchoi dc??? Mình đi với hai nhóc nhà mình. Mong ad duyệt bài giúp mình cám ơn xem tiếp
[ Góc Khen ]

Hôm qua kỷ niệm yêu nhau mình và ngieu đặt vela và xả hận ăn thử mà auto full bàn nên nhớ ra hôm đi qua Xã Đàn thấy OP mở cơ sở 2 nên đặt bàn ăn thử
Mình ăn buffet lẩu nướng giá 189k ( mình up ảnh bên dưới )
Về nướng :
Ướp khá đậm, ngon phết nhưng hơi ngọt nhanh ngấy cảm giác như trong gia vị ướp có ngũ vị hương, gà ướp cay ngon, bạch tuộc có ướp cay nhưng ăn ko thấy có vị mấy
Xúc xích là xúc xích CP bthg , mình ko thíc ăn nên ko nhận xét
Ba chỉ heo khá mỡ
Hàu nướng bị đắng
Vai giòn ăn vị giống nầm
Về nước chấm :
Lần mình ăn bên cơ sở Thái Hà là có nc chấm chua chua, còn gia vị hnay có nc tương ngon phết,sốt ớt thì bthg như bao quán nướng khác
Về lẩu :
Nước dùng cực ngon luôn ạ
Đồ như ảnh mình up, ko có gì đặc sắc , ba chỉ ko bị quá nhiều mỡ như đợt ăn bên Thái Hà , rau ở phần lẩu có vẻ hơi héo
Về nhân viên : nhanh nhẹn và lễ phép, vỉ nướng của mình chưa gọi thay nhưng nvien thấy cháy tự thay cho luôn. Quản lí của 2 cơ sở khá sát sao
Về salad và đồ ăn kèm : khoai tây ko bàn, bánh bao chay chiên thì đc cái bên này nóng hổi bê ra vẫn khói khói tí chứ đợt mình ăn bên Thái Hà nguội lạnh ngắt, salad bắp cải 1 loại trộn sốt bơ thì ngấy vì quá nhiều sốt nên mình ko thíc, hnay ăn có thêm salad bắp cải trộn vs nc kiểu chua chua ngọt ngọt giống bún bò ý chứ ko phải sốt dầu dấm khá ngon. Kim chi hơi chua và hắc chút
2 người ăn + nước hết 428k no căng bụng ny còn phải cởi cúc quần để ngồi ))
Sẽ quay lại ăn tiếp
Lần đầu viết review có lủng củng thì mong anh/chị/em bỏ qua )))

an

xem tiếp
[góc chê]
Lần đầu tiên đi ăn mà thất vọng toàn tập về cách xử lý của chủ quán
chẳng là tối nay mk vs bạn có đi ăn bánh xèo nem lụi ở 172 Khương Đình
Về đồ ăn
- Bánh xèo rán hơi quá nên giòn cứng, vị k có gì đặc biệt
- Nem đc củ xả to tổ bố nên rất ít thịt, vị ổn.
- Nước chấm hơi nhạt nhẽo, là nước mắm đường như mk pha chấm nem ở nhà.
- Giá cả ok như những chỗ khác
Và tất cả k có gì, mình cũng sẽ k viết review cho tới khi phát hiện chai nước mua tại quán đc quảng cáo ngon bổ đã quá date nửa tháng bạn mk có gọi chủ quán ra bảo thì cô nói “cô nhập của ngta chứ cô không biết” sau bạn mk có hỏi nước hết hạn vẫn tính tiền hả cô thì cô bảo “chả tính thì sao, vẫn uống tốt”. Mình chỉ nghĩ cô đùa thôi cho tới khi cô tính tiền nước thật về rồi nhưng mình vẫn thấy vừa bực vừa buồn cười. xem tiếp

Chào anh chị em, tớ xin viết vài review nhỏ cả khen lẫn chê về Kowloon Bà triệu
Hôm qua chủ nhật tớ có đặt bàn trước và đến Kowloon lúc 18h30. Gọi 2 suất buffet lẩu 329k.
Menu: đa dạng, theo như nv nói thì nhà hàng có j thì sẽ được gọi tất. Menu có khá nhiều loại nên t sẽ điểm qua từng thứ nhé
1. Dimsum. dimsum nh loại mà t cx k nhớ là bn. Nhưng hôm qua t được thử bánh bao kim sa, há cảo tôm, chân gà hấp, và 1 loại nữa k biết tên là gì. Túm lại ăn được mỗi há cảo tôm là ngon, nh cái kia nó cứ lạc quẻ sao ấy, nhất là bánh bao kim sa, vừa ngọt vừa mặn, nhân loãng k sệt. Sau t có gọi 2 lượt dimsum nữa nhưng k lên mà toàn lên cái t ăn r, nên t nghĩ có thể bị nhầm đơn. Có loại t muốn thử là bánh bao xá xíu thì mãi k có nên thôi chỉ thấy há cảo tôm rất tươi, nên ăn, còn lại thì thôi. Và cạch mặt bánh cuốn tôm ra nhé, k thấy tôm đâu và vô cùng ngấy bột bánh thì nát như là kiểu cuốn xog hấp đi hấp lại r ngâm trong nước chấm. Nước chấm đi kèm vô cùng nhạt.
2. Đồ nướng: đồ nướng ổn, nhưng t k thích sốt đổ lên trên nướng, nên nếu bạn nào đi thì gọi đồ nương và k đổ sốt lên trên nhé. Và lại như dimsum là t lại gọi lượt 2 đồ nướng thì lại bê ra nh j t ăn rồi, nh j t chưa ăn thì k thấy đâu : )))
3. Salad: Salad/nộm có nộm chân gà, salad rong biển và salad cá ngừ. Salad tự lấy ở quầy, và sốt mayonaise hay mè rang thì ở quầy vuông góc với rau nên khuất, sau t lấy mới để ý. Salad lúc t ăn hết chân gà và cá ngừ, nên thôi ăn tạm rong biển. Được cái là rau tươi và ng ta còn để đủ loại salad chưa trộn, nên các bạn có thể lấy rau và tự trộn sốt
4. Quầy nước chấm: không ngon như ở bên Hutong, nó quá cơ bản và chả có j đb cả, xì dầu nó quá mặn chấm dimsum k hợp. Nên t k recommend các bạn lắm.
6. Đồ hấp: có ngao, tôm, ốc, ghẹ và cá. T thì k ăn hải sản nhưng thấy bạn đi cùng t ăn khá ngon lành tôm và ốc, còn ghẹ và cá thì k mang ra nên t k review được. Nhưng ngao thì hơi bé, tôm to và thấy bạn t bảo tươi.
7.Lẩu: có 3 loại nước lẩu: lẩu nấm, tomyum chua cay và tứ xuyên nếu t nhớ k nhầm. T gọi lẩu chua cay, ăn thấy nó nhạt nhẽo sao ấy, có vị chua và cay, ngoài ra chả có vị gì. Trên khay lẩu có sẵn nấm, rau, váng đậu, đậu phụ, gà, lợn, bò, ngao, mì tôm. Điểm cộng là có khá nhiều loại đồ nhúng, điểm trừ là thịt quá ngấy, tất cả loại thịt đều ngấy. Nên nếu ăn lẩu t nghĩ các bạn nên gọi lẩu nấm, gọi thêm rau, nấm tổng hợp, váng đậu, thanh cua, đậu phụ thôi. Thịt thì đừng gọi. Nghe hơi buồn cười mà t cũng k hiểu sao nữa.
9. Quầy tráng miệng: hôm qua hết dưa hấu, chỉ còn chè uyên ương vs pudding chuối và chè đỗ đen. đồ tráng miệng t thấy bình thường, k có gì đặc sắc. Pudding trứng t còn thấy lạc quẻ vì nó màu trắng và k đúng định nghĩa t biết về pudding. Pudding rõ mùi chuối và quế
8. Nhân viên: Hôm qua tớ đi tối cn, và chỉ có 3 bạn chạy bàn vs 1 a quản lí. Nhân viên ngoan nhưng quá ít cho 1 ca cao điểm như vậy. Nên đồ ăn thì ra hơi lâu, nhưng t thì k thấy vấn đề gì vì mỗi lần ra đồ khá nhiều, toàn 2 -3 món một phát, nên chính ra chờ không lâu. Mỗi tội ngấy quá, tớ ngồi mút đũa nhiều.
TỔNG KẾT CHO NHỮNG AI MUỐN ĐI ĂN Ở KOWLOON
Điểm cộng: Rau ngon, tươi, nhiều loại để ăn, nói chung là trần đơif có loại j thì ở đây có, không gian thoáng, chụp ảnh lên đẹp vì trang trí ổn. Đồ nhúng lẩu đa dạng, nhân viên ngoan và nhiệt tình.
Điểm trừ: Thịt ngấy, đắt, nhân viên ít nên khả năng cao là nhầm order. Sẽ có 2 kiểu nhầm mà tớ được chứng kiến ngày hqua là lên quá nh đồ mà k phải do mình gọi và k có đồ lên để ăn
=> các bạn đi ăn thì nên gọi suất 199k thôi, cũng có 1 thố dimsum r, nhìn qua cx là nh loại ổn, và ăn lẩu thì nên gọi rau vs nấm nha.
2 ng bọn t đi ăn buffet hết 700 cả vat và nước, nói chung sẽ k quay lại vì bọn t thấy k hợp khẩu vị. Nếu lần sau muốn ăn lẩu và dimsum thì sẽ đi ăn lẩu thôi và ra chỗ khác ăn dimsum t thấy dimsum ở đây còn k ngon bằng Bánh ngon ngon ở bạch mai mà giá có 3-8k 1 miếng. Lẩu k ngon như foodcenter.
Tớ cũng rất muốn thử ở fenghuang, vì thấy review cũng ổn, có khen chê nhưng vẫn muốn thử. hihi nên t cũng hi vọng đi đc để review. Hqua là do đặt bàn bên đó k đc mà thèm dimsum quá nên phải qua đây.
Nhờ a Công duyệt giúp em để em lên bài nha. Cám ơn anh xem tiếp
[Góc không quay lại]
Pizza Pompeii’s mọi người ạ nghe nói Park Hill cũng có mà hôm nay em ăn ở cơ sở mới mở ở Hoàng Đạo Thuý. Pcach giống kiểu 4P lò nướng và làm trước mặt mình cơ mà vị dở thật (hoặc do miệng mình bị dở)
Đọc menu gọi pizza mix 2 vị: gà terayaki + cá hồi cheese, 1 mỳ gà bỏ lò, 1 mỳ hải sản. Nghe tên và nhìn menu háo hức thử lắm, món ra decor tạm ổn mà ăn thì thất vọng ngay từ miếng đầu huhu.
+ Mỳ hải sản vị tạm được, nhưng không dậy mùi.
+ Mỳ gà bỏ lò: miếng gà xay ra ép dẹt r chiên đặt trên mỳ, phủ pmai lên và nướng. Nghe thì có vẻ thèm mà vị mỳ ngang + nhàn nhạt, gà thì bở bở và nhạt nốt + vị ngấy của phô mai => e cố mãi mới ăn đc hết sợi mỳ, còn đâu chịu :(((
+ Pizza: gà terayaki không có vị gì, cảm giác cứ sao sao ý, cá hồi cheese toàn vị cheese bơ sữa ngán toàn tập
Chỗ này và đồ uống hết 570k ạ 1 cái giá k rẻ cho 1 bữa ăn mà lại chán huhu xót cả ví được cái không gian thoáng, hịn và thái độ nhân viên ân cần tận tình. Cơ mà 2 cái đó cộng lại không bù cho mùi vị được em chắc chắn không quay lại xem tiếp
6) Cuối cùng là điểm mình thích nhất ở bác đó là bác rất hay cười, ăn ở hàng bác rất vui và thoải mái. Dù rằng cái bụng mỡ của mềnh biểu tình ngừng ăn nhưng vẫn ở lại nói chuyện với bác. Và nếu ai không biết tên bác thì bác tên Nghĩa ạ. xem tiếp
Ace cho mình xin địa chỉ ăn cháo trai ngon ở HN vs ạ. Quán nào mà mở đến tầm 10h tối càng tốt nha
( xin phép mượn ảnh 1 bạn trong nhóm) xem tiếp
Góc kiểm chứng,
Chuyện là hôm nọ đi qua văn quán thấy quán khá đẹp xong thế nào ngay tối hôm đấy đọc đc review của 1 bạn trong nhóm là quán đẹp, đồ uống ngon các thứ nên cũng hí hửng đi bằng đc!!!
- Decor: Đẹp, độc đáo, rộng, có nhiều góc rất riêng tư và nội thất đa số là gỗ( như tên quán) nhưng cá nhân mình k thích ghế ở đó lắm vì chỗ dựa rất thấp ngồi k dc thoải mái
- Đồ uống: Menu phong phú, thấy mấy bạn bàn bên gọi đồ nhìn cũng đẹp mắt BUT KHÔNG ĐC GỌI CAFE TRỨNG!!! Rất kinh khủng. Lúc đầu mình gọi 2 cafe trứng(như hình) và đợi 30’ mới có(chắc đánh trứng lâu) nhưng lúc uống thì có gì đó sai sai trứng bị tanh, nguội cảm giác như ăn trứng sống ý k dc ngậy với thơm
Tóm lại là các bác cũng nên đến nhưng đừng gọi cafe Trứng xem tiếp
[ Góc chê ]
Nhà hàng buffet lẩu/nướng VuVo BBQ ( nhà số 10/68 - Ngọc Thụy - Long Biên)
Tối nay rảnh đi ăn thử buffe bên long biên vì nhà trên Hàng Thùng nên thi thoảng cũng hay qua Long Biên chơi . Mình đi cùng vợ với anh họ, vào gọi 3 suất buffet lẩu . 88k/ng với 1 bình trà đá
. Vì ăn lẩu nên nhân viên dẫn lên tầng 3 , có bàn bệt với bàn ngồi ghế ( tầng 2 là khu đồ nướng) .
. Chờ 1 lúc thì có 1 bạn bê nồi nước lên. nước nhìn mới đầu cứ nghĩ có vị cay vì thấy nổi váng sa tế ( bê thêm đc khay đồ tổng hợp như ảnh lên với mấy cái bát. đũa , chanh ớt , rau ... để trên bàn ở giữa nhà phải tự ra lấy. cái rổ rau to như cái rổ giặt quần áo mà có lỗ chi chít ấy)
. Trên tầng 3 chưa ai vào ăn lẩu nên có hỏi bạn nhân viên muốn gọi mang đồ tiếp thì gọi kiểu gì , bạn ý bảo a chị cứ ăn đi để e mang lên tiếp sau ( đấy là lần cuối nói chuyện với bạn ý à nhân viên thái độ tiếp khách ổn , k phải bàn nhé)
. Tiếp đến cho bạch tuộc , sườn sụn với 3 chỉ, thịt viên... vào nồi, lúc ăn thì ôi thôi như nước luộc thịt có thêm mùi vị sa tế vào ấy ( nước nhạt k thấy vị mặn ngọt chua cay luôn ) gần như là chỉ có mùi chứ k có vị. Đành ăn tiếp.
.Ăn hết đồ vừa bỏ vào , cũng lâu vì thả gần như hết cả đồ trog khay. Thì bạn nhân viên cũng mất hút . k biết gọi kiểu gì. Lúc đấy chỉ có thêm 2 nhóm đến ăn. Cũng như nhau k biết gọi thêm kiểu gì. đành phải đi xuống nhà gọi thêm.
. T thấy ăn vừa k ngon vừa phục vụ kém, nên bỏ đấy bảo vợ đi về luôn k gọi thêm nữa ( mới ăn hết đồ trong khay mang ra lúc đầu )
* Chốt 1 đi k quay lại
p/s : k chụp nên lấy tạm ảnh mẹt buffet lẩu của nhà hàng ( đồ y hệt chỉ khác mỗi quẩy để túi nilong và phải tự ra lấy, khoai, ngô vs cà rốt thả sẵn trong nồi nhé )
Thảo nào trên page k có chỗ đánh giá xem tiếp
Mượn tạm ảnh để rì viu ))
Tối qua 2 đứa ăn thử bún ốc sườn chua 57 Hai Bà Trưng theo tiếng gọi PR từ phê búc. Đập vào mắt là rất đông. Nhưng nửa non khách mốc mồm đợi bát bún.
Thấy đông nên thôi cứ đợi thử xem sao.
Cạnh bàn mình có gđ người SG nói đợi 30 phút rồi mà k có, gọi nhân viên còn k thèm tl nữa ý, bực nên thanh toán đĩa quẩy đi về k ăn nữa. Từ nhân viên đến đứa thu tiền k đc 1 câu xin lỗi, mặt cứ khinh khỉnh.
=> Thái độ => vứt
Nhưng vẫn muốn thử xem sao.
Bát bún trá hình, trông bát thì to mà nhân thì
Lèo tèo ít bún, 4 con ốc to và 3 miếng sườn.
Nước vừa chua vừa mặn. Chưa từng ăn bát bún nào tệ như thế. Nó k để lại cho mình đc cái dư vị gì cả.
=> không ngon => vứt
Có lẽ mn ăn vì hiệu ứng đám đông chăng???
35k/bát
Sẽ không bao giờ quay lại lần 2. xem tiếp
[góc chê]
Có ai thấy ts này ngon k? Tại sao mình thấy nó ngọt thế. Ngọt dã man luôn ý. Lần đầu uống k biết cứ để 100% đường thôi vì bt uống các hãng khác chưa bh phải giảm đường cả. Chắc k có lần sau nữa vì cũng chả thấy ngon gì xem tiếp


Cuối tuần sau em có công việc trên TP Sơn là cần ở lại 2 ngày 1 đêm, không biết trong thành phố có homestay hay nhà nghỉ nào không ạ, xong việc cũng sớm nên muốn đi chơi quanh quanh thành phố có gì không ạ xem tiếp
tổng kết: thích thịt lợn thì ăn và quay lại. còn vì thịt bò thì không bao giờ xem tiếp
tình hình là mấy hnua nhà em có cỗ. Muốn mua gà ko lối thoát và xôi chim ngon. Các bác biết chỗ nào ok ko giới thiệu cho em với ạ. ^^ Ưu tiên các khu vực Hà đông, Thanh xuân, đống đa ạ xem tiếp
[góc chê nhiều hơn khen]
Oppa chicken
Hình như chỉ ship
Mình gọi hai đùi sốt, 2 phô mai que, 1 tok 4 khoai chiên
Khen: ship nhanh nhẹn, sốt ướp gà ngon thơm
Chê
- tok lõng bõng nước, cực kì lõng bõng nước, bánh gạo nhạt nhẽo, chả cá cực tanh! Món này tôi thề là cực fail!! Cực failll cực faill
- phô mai + gà + khoai chiên bở
- đùi gà bé xíu :(( ăn vị như đùi gà để 100 năm trong tủ đá!! Sai dã mannnn
Điểm 2/10
Thề là ko bg mua lại nữa! Quá fail xem tiếp
Burger King Aeon Mall Long Biên
Lần 1 đi ăn thấy hơi mặn rồi mà lần đó ốm nên nghĩ do vị giác của bản thân nên thôi ko nói gì
Lần này đi ăn thì em thề với các bác là ăn 1 miếng như kiểu ăn 1 vốc muối mặn ko thể chịu đc luôn . Em đang tự hỏi ai đầu bếp nêm nếm gia vị cho cái nhà hàng này , chắc ng đó vị giác có vấn đề hay sao 105k chỉ để ăn cơm với muối công nghiệp quá thể đáng xem tiếp
Em cực kỳ thích ăn Cơm hến, Bún hến (đặc sản của Huế). Ace có ai biết quán nào bán Cơm hến bún hến chuẩn vị Huế ở Hà Nội chỉ em với ạ
Tha thiết mong ad duyệt bài ạ ^^ xem tiếp
[Góc Hơi Chê]
Cơm Gà Đào Viên - 29B Hàng Vôi
Thấy mọi người kháo nhau rầm rộ nên đi ăn thử
Mà hơi thất vọng chút xíu, lúc mình đến tầm 6r tối còn khá sớm khi giờ mở chiều là 5h-9h nhưng đồ thì gần như đã hết mình định gọi cơm gà Đào Viên, Mỳ gà Hongkong và mỳ xá xíu nhưng gà Đào Viên thì hết rồi mỳ xá xíu cũng báo hết nhưng bạn mình chỉ ăn xá xíu nên mình đòi đổi với bạn ăn ord trước đó may vẫn còn ( các bạn nhân viên thân thiện , nhiệt tình lắm nha mỗi tội quán mới nên chưa chuyên nghiệp thôi)
Nhìn chung đồ ăn dừng lại ở mức ổn và chưa đáng với giá tầm 85-95k/s . Mỳ rất ít sốt và nhạt, canh thì đúng kiểu nước luộc gà cắt thêm hành và su hào quên cho muối, cơm thì ổn hơn khi khá tơi và có vị . Lạc kiểu húng lìu nhưng rất mềm dễ ăn ( nhưng mình không thích ăn lạc cho lắm) mì không được tơi và dính nhưng cũng khá mềm , cả gà Hongkong và xá xíu dứng lại ở mức 6.5-7/10 thui xem tiếp
[Góc Khen Dạo]
Cơm Gà Đệ Nhất - 62 Tuệ Tĩnh
Đúng là chỉ đệ nhất về gà
Nộm gà rút xương chân gà to ( được giới thiệu là gà Ri lai Đông Tảo) mắm tưh trộn rất đậm đà
Mình gọi 1 set cơm heo quay và 1 set cơm gà xì dầu 79k/set gồm cơm, rau, canh, thịt
Heo quay rất khéo nạc mỡ bì chuẩn luôn mà hơi nhạt nhưng kéo lại là xì dầu ở đây rất ngọt rất đặc rất trôi cơm nhé. Gà thì mềm, da giòn , hỗ trợ lọc xương cho khách nha . Cơm cũng rất tơi . Một set cơm thế này giống hệt cơm mình ăn bên Trung Quốc cả từ bát cơm luôn ạ
8/10
Tầm ~350k/2ng xem tiếp
[ LÒNG RÁN 28 NGUYỄN SIÊU ]
Sau khi trên hội khá nhiều người bức xúc vì lòng rán nổi tiếng bên 23 Nguyễn Siêu phục vụ chậm, khó chịu khi khách gọi ít đồ. Chính em đây ạ, đi ăn hai người gọi 1 đĩa rán 1 đĩa sườn 1 bún mà nhân viên cứ đứng lại bảo " ít lắm ít lắm ac gọi thêm gì k ạ "
Gọi thêm thì lại nhiều quá.
Quán lòng rán 28 này ngay đối diện bên 23 : TRONG NGÕ BÊN TAY TRÁI khi nhìn từ ngoài đường vào . Mọi người để ý vì mình vào ngõ cất xe chủ định ăn hàng này thì bị nhân viên bên 23 lôi sang bàn của họ ở bên phải và dồn dập bắt gọi đồ. May có chị chủ bên kia nhắc là khác nhau.
Nói về đồ ăn thì nhìn đĩa lòng rán bên này : nhiều hơn, ngon hơn, mới hơn chứ không rán sẵn
Sườn bên này nướng chứ không rán, ăn thơm, thịt ko bị khô mà mềm
Đặc biệt món miến cua )) e khá no r nhưng vẫn phải gọi thêm vì qá ngon
Và tổng thiệt hại các món trên bàn + 2 trà đá chỉ 250k
E thấy rẻ hơn nhiều so với bên kia mà chất lượng ok xem tiếp
Hồi ký Philipin của mình cách đây 2 tuần. Mọi người xem tham khảo góp ý nhé xem tiếp
Các bác có kinh nghiệm cung này cho em hỏi mấy ý sau:
- Lịch trình nào hợp lý hơn?
- Tàu/xe đêm đi từ Thành đô <-> Lệ Giang hoặc Thành Đô <-> Sangrila có không, đặt trên trang nào?
- Tour cửu trại câu nên đặt trang nào, vì có 2 người đi nên cũng ngại vụ xe riêng vì chi phí cao.
Em cảm ơn các bác xem tiếp
Chè khoai dẻo.
Hôm qua mình ăn chè khoai dẻo caramen này ở Nam Đồng. Giá chó bát này là 29k,theo mình đánh giá thì ăn chán vl, khoai ăn bã, chân trâu thì vón cục, đợi lâu mà nhân viên còn mang nhầm đồ lên. Theo quan sat thì quán cũn đc điểm về vệ sinh và hình thức, nhưng Nói chung mình vẫn vote cho Ngọc Thạch Quán hơn.
Mình nhận xét hơi ngu nên ace thông cạm. xem tiếp
Bạn nào coi dự báo bảo cuối tuần ĐN-HA mưa nhưng thông báo tình hình vẫn đang rất nóng và nắng nhé. THời tiết khá đẹp. Ai đi du lịch cứ yên tâm. Mình người Hội An nên yên tâm xem tiếp
1 2 lần thì mình có thể bỏ qua vì quán đông nhưng đây là chắc phải cỡ lần thứ 5 thứ 6 bị như vậy rồi. Mà hôm nay còn chẳng đông Trước đó có lên rate 1* trên page thì nhận thấy có rất nhiều người bị giống như mình )) sau đấy có tự nói vs bản thân là kbh uống ở đây nữa nhưng ny mình hôm nay cứ rủ vào nên cố biết đâu hôm nay ng khác pha sẽ hơn thì ôi thôi tệ ! Tệ vượt cả sức chịu đựng của mình rồi ạ ^^ xem tiếp
[Góc khen] - KasamiBBQ - Lương Định Của - Đống Đa
Lần đầu tiên viết review trên hội vì xưa giờ toàn làm tàu ngầm . . .
Nay mấy ae chốt đi ăn , chả biết ăn gì thì chợt nhớ tới quán này , gọi hotline đặt bàn rất nhanh chóng và nhiệt tình vậy là điểm cộng đầu tiên
Tìm đường cũng dễ cứ thấy tiệm vàng rẽ vào thấy lun
Anh chủ quán ra dắt xe cho khách luôn
Max thân thiện , điểm cộng tiếp theo đấy
Bạn nhân viên xếp bàn cũng vậy , rất hay , nói anh chị ngồi bàn này vì nếu ngồi gần bàn đông kia sợ anh chị bị ồn ào . . .
Đồ ăn thì cá nhân mình thấy ướp đủ vị , đồ ăn tươi . Có đầy đủ bò, gà, lợn, hải sản các kiểu
Đặc biệt dành lời khen cho 2 món salad của quán , rất dễ chịu và vừa vặn
Chỉ có 1 điểm trừ nhỏ xíu là quán mới nên Menu tạm ko bắt mắt và ko gian quán hơi nhỏ
Vậy thôi 9/10 nhé xem tiếp
Là trung tâm văn hóa của đảo Java, hoang dại, đậm chất bản xứ, ngựa và đồ ăn ngon. Với 4 hướng Đông Tây Nam Bắc là 5 điểm rất chất - Núi Lửa - Biển - Đền Phật Giáo lớn nhất thế giới - Đền Hindu cổ và Vực ngắm mây, Yogya nên là điểm đến tiếp theo sau Bali ^^ xem tiếp

Chào các bạn. Sang tuần mình đi Đài mà vẫn đang mơ hồ quá, các bn tư vấn giúp mình với. Dự kiến mình đi 6 ngày, trong đó:
- 3 ngày đầu ở đài bắc: ngày 1 dự tính đi làng Sisi Nan Cun, Taipei 101, đài tưởng niệm tưởng giới thạch
+ ngày 2 đi cửu phần thập phần, làng mèo.
+ ngày 3 dự định đi Cv Dã Liễu, suối nước nóng, bảo tàng cố cung
- ngày 4 ở đài trung, ngày 5 đi alishan.
Mình đang băn khoăn ko biết lịch trình vậy có Ok ko và đi MRT ở Đài như nào? Di chuyển từ đài bắc tới đài trung bằng THSR thì có p book vé trước k? Các bn tư vấn giúp mình với, tks các bn xem tiếp
[GÓC CẠCH MẶT]
ROYALTEA VIETNAM Cơ sở Tây Sơn
VÂNG, CÂY MUỐN LẶNG MÀ GIÓ CHẲNG ĐỪNG. THẬT SỰ SỢ CÁI ĐẾ CHẾ HOÀNG GIA NÀY LẮM RỒI! MÌNH ĐÃ MUỐN CHO QUA VÌ CŨNG ĐÃ NHẬN ĐC MẤY CÂU NÓI XOA DỊU CỦA CHỊ CHỦ QUÁN DÙ CHƯA ĐẾN NƠ ĐẾN CHỐN CÙNG SỰ HỐI LỖI CỦA MỘT BẠN NHÂN VIÊN (KHÔNG PHẢI BẠN ĐÃ CHỬI MÌNH), DÙ SAO CŨNG ĐÃ MUỐN CHO QUA RỒI. NHƯNG GIỜ K HIỂU CÒN CÓ MẤY THÀNH PHẦN THỂ LOẠI NÓI MÌNH BÁN HÀNG NÊN HÁM FAME? ỦA THẾ BÁN ĐỒ ĂN THÌ K ĐƯỢC REVIEW ĐỒ ĂN Ạ? CÓ LUẬT CẤM À? K BIẾT LÀ HỌ HÀNG HOÀNG TỘC GÌ VỚI ROYAL KHÔNG MÀ KÉO BẦY KÉO ĐÀN VÀO CẤM NGTA REVIEW NHƯ THẬT ) BUỒN CƯỜI. NHẮC LẠI LÀ ADMIN CHẢ CÓ LUẬT NÀO CẤM NG BÁN HÀNG ONLINE REVIEW NHÉ. CÒN CÁI SỰ MẤT DẠY CỦA HỆ THỐNG CÁC BẠN THÌ CÓ XÓA NỮA XÓA MÃI NÓ VẪN SỜ SỜ RA ĐẤY THÔI K PHẢI MÌNH MÌNH NHẬN THẤY )
Chưa bao giờ cả nhóm uống cốc trà sữa mà như nuốt cục tức vào mồm như hôm nay!!!
Bài review này k (thèm) phản ánh chất lượng trà (vì nó tệ thật sự) mà cái đáng nói ở đây là CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NẾU SO SÁNH VỚI PHỤ KHOA THÌ THẬT LÀ XÚC PHẠM PHÁI ĐẸP
- Hôm nay nhóm mình gồm 7 ng ord trà sữa royaltea VIETNAM (đầu tiên muốn ord royal hongkong nhg nhìn nhầm) qua deliverynow, có mã kmai giảm 40% tổng bill. Ord gồm: 1 trà sữa double oreo+trân châu trắng, 1 trà đào chanh sả, 1 trà xanh cam bưởi, 1 trà sữa kem cheese+trân châu trắng, 1 xoài đá xay kem cheese+trân châu trắng, 1 trà grey vàng mật ong, 1 trà ô long vải kem cheese+oreo
- Kết quả nhận đc: trà sữa double oreo KHÔNG OREO, ô long vải kem cheese+ oreo BUT KHÔNG OREO, xoài đá xay kem cheese trân châu trắng KHÔNG TRÂN CHÂU TRẮNG và trà đào chanh sả NHƯNG KHÔNG CÓ SẢ VÀ CŨNG KHÔNG PHẢI CHANH VÀNG NHƯ BÌNH THƯỜNG MÀ LÀ QUẤT.
- Những cốc trà nhận được thật sự như đấm vào mặt tín đồ trà sữa như mình còn CÁCH XỬ LÝ CỦA ROYAL CŨNG NHƯ FOODY THÌ LÀ CÚ ĐẬP VÀO MẶT KHÁCH HÀNG thật sự !!!
Sau khi nhận trà, cốc trà đầy và bịt kín và do tin người vcl nên cả lũ tu như thật, sau 1 2 miếng rồi ngoáy ngoáy đảo đảo và thấy sai rõ ràng thì cminh gọi cho số của deli, deli lúc đầu định đền bù bằng một CHÚ VOUCHER GIẢM 30K ) but no, chắc quái gì lsau đã dùng deli nữa, mình đòi đền cốc khác vì lần trc cũng đặt qua deli, sai ord, đc đền cốc mới, tất nhiên mình auto nghĩ chính sách của deli là vậy ) nhg bên deli bảo bên royal TÂY SƠN KHÓ LẮM, NÓI CHUNG LÀ MÌNH SẼ KHÓ ĐC ĐỀN LẮM. Tất nhiên mình đ cam chịu ) deli bảo sẽ liên hệ cửa hàng - ok
- Lúc sau cửa hàng gọi cho mình, bảo UỐNG TẠM, xin lỗi ))))) cái wtfffffffff còn vụ k sả và là quất thì royal bảo công thức bên e là thế, và bên e hết sả-vậy bên bạn nên báo cho mình để đổi sang ord vị khác chứ? - bọn e k biết, bọn e báo cho foody rồi, foody báo với chị hay k thì BỌN E K LIÊN QUAN?!?!?!
- Deli gọi lần nữa để hỏi xem giải quyết thế nào, lần này offer chú voucher hẳn 50k ) but no )))) rồi deli bảo là bên kia ship topping cho mình đc k, mình nghĩ đùa bh ship topping đến vừa bô nhếch, hứng thì đã tắt, có đứa vì khát nên uống gần hết cmnr, h ship đến để nhai không à 14k đủ 1 phong oreo nhg mà khó chịu vđ nên ừ thôi mình cũng hơi hiền và k muốn chuốc thêm khó chịu, ừ thì ship topping. Còn vụ sả? Deli bảo k nhận đc cuộc gọi nào, đổ cho bên royal )
- 2 bạn ship đèo nhau đến, trên tay túi topping nhìn khắm vc ) lấc ca lấc cấc như kiểu mình xin 2 bạn ý cái gì. Mình nói lại vụ việc- các bạn bảo "đây topping chị thiếu e đưa đến cho chị đây, còn đào sả quất thì công thức bên e thế, sae bọn e hết và đã báo cho foody, bọn e KHÔNG BIẾT, KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM" - vâng, chắc hẳn là bài của quản lý mà các bạn ấy học thuộc k thiếu một chữ )
-2 đứa mình nhận hàng với con mắt ngỡ ngàng vì chất lượng phục vụ chu đáo ấy quay đít đi lên rồi, 2 bạn ship rồ ga đhs gào lên bằng quả giọng của bọn thợ xây thích trêu gái: "EM ĐI NHÁ HAI CHỊ NHÁAAAAAAAAAA" - ngỡ ngàng part 2 "ui mình đc chào to quá kìa mày" mị nói với bạn )
CHỐT: nhầm ord, các bạn đông, nhầm 1 2 cốc ừ k sao, khách thông cảm đc, chỉ cần xử lý khéo một chút,nhg đằng này nhầm đến 4 cốc mà các bạn lại còn đổ đi đổ lại cho nhau, không thống nhất, thái độ không muốn hợp tác sửa sai, nhân viên lấc cấc khinh ghét khách ra mặt cùng chất lượng trà chả hơn ai thậm chí là kém như vậy, k ế cũng dẹp tiệm sớm:)
CHÚC CÁC BẠN KINH DOANH TỐT )
P/s: trong lúc ngỡ ngàng bối rối t chụp ảnh qua loa quá vì k quen sống ảo mong k ai nghĩ mình dìm royal xem tiếp
Sân chim Vàm Hồ
Thuộc địa phận hai xã Mỹ Hoà và Tân Xuân, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre với diện tích 67 héc ta, cách thị xã Bến Tre khoảng 35 - 40 km tùy vào tuyến đường, cách Thành phố Hồ Chí Minh 120 km đường bộ, 100 km đường thủy
Giá vé vào cổng
Người lớn (bé trên 6t): 50ng /1 vé
Trẻ em dưới 6t miễn phí
Bao gồm :
- chơi tất cả các trò chơi vận động như chèo xuồng ba lá, chèo bè, đu dây, bắt cá, đạp xe đạp, xích lô....vui rất vui luôn nhen!
- ăn trái cây trong vườn (ổi, chuối, bửơi, thanh long.....) miễn phí, uống nc lá sake thoải mái
Nếu muốn xem chim và trải nghiệm rừng, bn sẽ thêm 50ng /1 ng để thuyền máy chở mình vô sâu nữa, sẽ có hướng dẫn viên dẫn đi xem và tự do khám phá các loại chim ở đây (gđ mình ko đi chỉ vui chơi ở ngoài thui). Còn ko bn có thể đi bộ tham quan khoảng 1,5 tới 2km để đi sâu trong rừng xem chim xem tiếp
Lập team đi ăn tào phớ Nghĩa Tân đi ạ.
Trời nóng lên 1 xíu ăn bát tào phớ cảm thấy tuyệt vời ạ. xem tiếp
Tháng 10 e đi hội an , các bác cho e , xin địa chỉ khách sạn với , e cảm œn xem tiếp
MỘC CHÂU NÊN ĐI MÙA NÀO
Thật ra ngoại trừ những lúc mưa bão, thì với mình, mùa nào cũng có thể đến đây, mỗi một mùa có một vẻ đẹp khác nhau và chắc chắn đều sẽ làm bạn muốn quay lại đây thêm lần nữa.
Tháng 11, 12, tháng 1, tháng 2(âm lịch) mùa hoa đào, hoa mận Mộc Châu. Khi bắt đầu mùa đông, Mộc Châu sẽ nhuộm sắc hồng bởi hoa Đào, và những ngày đầu năm dương lịch, là những ngày của hoa mận trắng tinh khôi. Đi mùa hoa này vừa thấm cái lạnh của vùng cao nguyên, vừa ngắm rừng hoa bạt ngàn giữa trời đông rất tuyệt vời.
Tháng 3, tháng 4 là khoảng thời gian của hoa Ban Mộc Châu. Mộc Châu là một trong những nơi có hoa ban nở nhiều và đẹp Tây Bắc. Hơn nữa, nếu đi vào dịp này các bạn có thể tham gia vào lễ hội Hết Chá của người Thái ở đây tổ chức (khoảng 23-26/3)
Tháng 10, 11, 12 (Dương lịch) Đây là thời điểm hoa dã quỳ nở vàng rực rỡ. Tháng 11, ngoài hoa dã quỳ còn có thêm sắc hoa cải trắng bạt ngàn nữa.
Ngoài ra, những tháng khác mặc dù không có mùa hoa gì nổi bật nhưng mình vẫn cứ đi ) Vì ngoài hoa ra còn nhiều thứ hay ho và đẹp lắm
PHƯƠNG TIỆN ĐẾN MỘC CHÂU VÀ CHỖ Ở
Các bạn có thể đi xe máy, ô tô khách nha, hiện tại thì có rất nhiều loại xe du lịch cao cấp, xe giường nằm, Limousine đến Mộc Châu. Tất cả đều rất dễ dàng để đặt chỗ ạ.
Vì mình làm cung cấp combo xe/phòng nên đi tiền trạm dịch vụ của mình luôn
Combo Mộc Châu nhà gỗ + limousine: là 1090k/ng và là 1290k/ng
Combo Mộc Châu ks 5 sao Mường Thanh + Limousine: #2n1d 1099k/ng và #3n2d 1599k/ng
Hoặc các bạn có thể book xe lẻ và đặt ks lẻ nhưng như thế chi phí sẽ cao hơn ạ.
Một số homestay ở Mộc Châu: Bơ House (phong cách vintage cổ điển, nhè nhàng, tinh tế, coa từ phòng đơn, phòng đôi, phòng dorm, có bếp chung, máy giặt để các bạn sử dụng) Nhà ta Homestay (tiện nghi, nguyên sơ, sang trọng) Mộc Châu Arena Village (mình có nhận book phòng của homestay này)
PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN TẠI THỊ TRẤN MỘC CHÂU
ngày chưa tính tiền xăng nhé ạ. Hoặc các bạn cũng có thể lựa chọn phương án di chuyển bằng taxi nhé.
Mình đi hai ng nên chọn di chuyển bằng xe máy cho tiện và gọn
CÁC ĐỊA ĐIỂM THĂM QUAN
Thác Dải Yếm: đây gần như là một biểu tượng du lịch của Mộc Châu, cảnh thác chảy rất ấn tượng và hoành tráng.
Rừng thông Bản Áng: đây là địa điểm NHẤT ĐỊNH PHẢI TỚI khi ghé Mộc Châu đó ạ. Đến đây sau khi gửi xe các bạn có thể thuê xe đạp đôi để để đi dạo quanh hồ, xuống vườn hái dâu. Ngoài ra, ngồi cà phê tối ở rừng thông rất đẹp. Không khí và khung cảnh ở đây trong lành, yên bình sẽ không làm bạn thất vọng đâu. Đến đây bạn nhất định ăn thử những món đặc sản nhé (cá suối nướng, bê chao, thịt lợn sấy, rau rừng), cá là bạn sẽ muốn quay lại thêm lần nữa để thưởng thức đó.
Đồi chè trái tim: Hẳn là đến Mộc Chậu thì nên thuê một bộ quần áo dân tộc và sống ảo tung hoành ở đồi chè rồi Sau khi lượn lờ đồi chè, các bạn có thể ngồi quán nhâm nhi cốc sữa chua nếp cẩm rồi mua bột trà xanh, chẩm chéo, chè để làm quà nữa đó.
Happy Land: Ở đây giống như là các vườn hoa chụp ảnh dã ngoại ở Hà Nội, nhưng nếu đi đúng mùa hoa đặc trưng của Mộc Châu thì bạn sẽ thấy ghé vào địa điểm này là hoàn toàn không lãng phí ạ. Vé vào cửa 20k/ng, trò chơi bóng lăn 10k/ng/lượt, dải lụa ước 10k/dải.
ĂN GÌ Ở MỘC CHÂU
- Đồ nướng GỤI (quán đồ nướng với cách tẩm ướp và gia vị chấm rất đặc trưng)
- Thịt lợn, thịt trâu sấy, lạp xườn.
- Gỏi cá hồi
- Sữa chua dâu (rừng thông Bản Áng, các vườn dâu)
Trên đây là một số kinh nghiệm cũng như địa điểm du lịch ở Mộc Châu mà mình đã trả nghiệm. Vẫn còn những địa điểm ở Mộc Châu mà mình chưa đến nên không nhắc tới, các bạn từ từ khám phá và trải nghiệm nhé. Chuyến đi của mình hết khoảng 2tr cho lịch trình 2n3d nếu tính tata cả các chi phí như môt khách du lịch bình thường
Các bạn cứ cân nhắc và từ từ khám phá Việt Nam mình nhé, và tất nhiên là mình vẫn nhận book tất cả các thể loại combo, xe, phòng đến Mộc Châu và nhiều nhiều địa điểm khác. Ai cần thì ới mình nha
CẢM ƠN VÀ CHÚC CÁC BẠN CÓ CHUYẾN ĐI VUI VẺ xem tiếp
Tháng 10 mình đi hội an , có bác nào biết khách sạn nào đc ko , machy cho e với a xem tiếp
TOUR SALE CỰC SỐC
6.499.000 6.499.000/ pax
Tour Phượng hoàng cổ trấn- Phù dung Trấn- Thiên môn Sơn - Trương Gia giới 6n5d đường bộ
Trọn gói:... xem tiếp
[góc chê]
Hôm nay cần 1 chỗ làm bài mà vào highland thì wifi yếu nên tìm paris gateaux vì hầu như k gian quán rộng mà đồ uống đa dạng. Nhưng vào paris gateaux 35 nguyễn chí thanh thì k thể yêu thương được.
- đồ uống: mình gọi 1 thạch sữa dừa uống tạm đc nhưng k thơm như những cửa hàng khác, 1 hồng trà kem tươi thì kem loãng hết vào trà và ngọt kiểu lợ lợ, uống xog kiểu tỉnh cả ngủ )
- ko gian: có 1 tầng 2 mặt tiền nhưng quá ít bàn, cgiac bày biện k hợp lý và hình như phục vụ khách mag đi nhiều hơn thì phải ). Thêm 1 cái cực bực bội là bh hè về đến cửa ngõ hà nội rồi nhưng các bạn nhân viên thì có vẻ níu kéo tết lắm, toàn nhạc tết thôi, mà mình kể cả tết cũng k nghe nhạc tết nên k thể yêu thương nổi :((. À quên. Ghế rất bẩn nhé )
- nhân viên: có khoảng 4-5 nhân viên hình như cả cửa hàng trưởng. Lúc order thì nhân viên vô hồn, như kiểu mình bắt các bạn ý thức trưa nên các bạn ý chả vui vẻ j vs mình cả ). Ngồi làm bài thì các bạn ý cứ nói vs nhau ầm ầm lên như kiểu khách khứa k tồn tại ở đó dù mình phải ngồi ngay trc mặt các bạn ý ý. Có vẻ ngoài h làm k đc nói chuyện vs nhau nên phải bật max volume và nói cực nhiều ) chuyển vào góc rồi nhưng giọng các bạn ý vẫn trầm bổng vào tận bàn mình haizzzz
Xin chào và k hẹn gặp lại nữa vậy dù cũng gần và tiện dã man :((( xem tiếp
Khi về, tuk tuk chở ra thẳng bến xe, mua vé tại chỗ và lên xe về lại bangkok thôi. Quá dễ dàng cho 1 điểm tham quan trong ngày đầy thú vị. xem tiếp
1. Quảng Bình (2018): goo.gl/yxUaiC
2. Nha Trang (2018): bit.ly/2sFqnQ0
3. Thái Lan - Bangkok (2017): goo.gl/RDMNQG
- Happy 3 Hotel: goo.gl/avhsbf
- Chợ Pratunam: goo.gl/VjQQYY
- Chợ Chatuchak: goo.gl/bAa7Cz
- Chợ nổi The Floating Market: goo.gl/iPXDgK
- Watpho ( Chùa Phật Nằm ): goo.gl/M5jPRS
- China Town: goo.gl/kpG2ei
- Chợ đêm Asiatique: goo.gl/XK8fFJ
4. Hạ Long ( 2 ngày 1 đêm ) (2017): goo.gl/jG1buf
- Hạ Long Park ( 1 ngày ): goo.gl/vJTGRs
- Bảo tàng Quảng Ninh: goo.gl/zb2BQp
5. Cô Tô (2017): goo.gl/hQ2xS6
6. Mộc Châu (2016): goo.gl/QU7nMv
7. Hà Giang (2016): goo.gl/6ogzbD
8. Hải Phòng: goo.gl/dXLEVQ
9. Đồ Sơn: goo.gl/mTqG8v
- Hòn Dáu - Đồ Sơn: goo.gl/67VU8A
10. Hà Nội: goo.gl/JBA6Hs xem tiếp
[Góc khen]
Bún riêu bò giò đậu 61 lạc trung. (Ko có ốc)
Đây là quán ăn sáng thường xuyên của tớ vì gần cơ quan.
Gần như tuần nào cũng phải ăn đôi bát.
Giá cả: bún riêu đầy đủ 35k.
Riêu bò 30k.
Gọi thêm hay bớt gì thì cứ bảo chị chủ là ok.
Ưu điểm: Ngon phát nghiện, đầy đặn. Rau sạch, nhiều. ( như ảnh là bún riêu bò đấy ạ)
Nước dùng ngọt, thịt bò tươi, đậu rán vàng mềm, ... Nói chung ko chê đc .
Nhược điểm: chỗ ngồi hơi ít nếu đông khách, có tầng hai nữa nếu tầng 1 kín chỗ.
Giới thiệu cho mnguoi cùng ăn vì tớ thấy chỗ này ngon mà không bạn nào review cả xem tiếp
[GÓC CHÊ THẬM TỆ]
Hôm nay mình ăn bún thái hải sản ở 129B Nguyễn Ngọc Vũ (có cơ sở khác ở 24 Ngũ Xã và gì ấy quên rồi) Bạn mình vừa ăn đc vài miếng thì lôi trong bát ra được 1 CON GIÁN NHỎ. Bảo nhẹ nhàng với nhân viên đổi cho bát khác thì nhân viên giải thích thế này:" Đây là bọ trong me nấu nước dùng thì không thể tránh khỏi đc" Bảo bọn mình ăn tiếp đi không có vấn đề gì đâu. Mình bảo đây là gián chứ bọ gì anh? Nhân viên bơ luôn, nhất quyết k chịu đổi bát khác. Ok fine! Đứng dậy đi về luôn Đây là ảnh mình ăn lần đầu. Lần 2 gặp gián và cũng là lần cuối. Mình bực nên đi luôn quên k chụp ảnh lại làm bằng chứng xem tiếp
Túm lại là đáng ăn chỗ ngồi cũng rộng rãi tụ tập bạn bè tội mỗi xa trung tâm ở tận Lê Đức Thọ ( gần FengHuang) cũng sáng sủa thấy làm đồ ăn sạch sẽ lắm. Hy vọng quán sớm có nước chấm ngon để mình quay lại ăn thêm mấy tấn gà ))))) xem tiếp
[GÓC SIÊU CHÊ]
Hồ Lô quán 144 Triệu Việt Vương.
Theo trí nhớ của mình, HLQ là một địa chỉ quá chất lượng. Đồ ăn ngon, phục vụ ổn. Vậy mà sau vài tháng ko đến, hôm nay mình đã có một trải nghiệm ko tốt tại đây.
HLQ ngày xưa rất đông khách, nếu ko đặt bàn thì khó có hy vọng, thế mà hnay 12h kém trưa đến quán vẫn vắng như chùa bà Đanh.
Bước vào quán ấn tượng đầu tiên là HÔI. Sộc vào mũi mình là một mùi hôi khó chịu, ko hiểu là mùi j. Bạn thân mình nói đấy là mùi mốc. Càng ngồi càng cảm thấy ko thể chịu nổi, dù là đã mở cửa và bật điều hoà. Thật sự sốc. Mùi mè nthe đã khiến mình giảm vị giác đến 90% r.
Thức ăn.
Ko hiểu do bị mùi hôi ám ảnh ảnh hưởng đến vị giác hay ko mà hnay mình ăn ko thấy ngon, đặc biệt là món chân gà thả thính đặc trưng của quán. Trước đây đĩa chân gà ra giòn rụm, vàng ươm, thính rắc lên vừa phải. Còn hnay là một màu trắng hếu.
Các món như xôi chiên, lưỡi vịt, lẩu kê chim đều ở ngưỡng ăn được, ko xuất sắc. Nồi lẩu kê hnay còn bị bọn mình bỏ thừa mứa, ko hiểu vì sao.
===> Đây là cảm nhận của mình về sự đi xuống của Hồ Lô quán 144 Triệu Việt Vương.
Mong các bạn cân nhắc kỹ khi đến đây ăn.
Thật sự tiếc cho một địa chỉ đã từng rất chất lượng. xem tiếp