[GÓC HỎI HAN]
500 anh em có ai ở Long Biên k cho e hỏi chút
Tình hình là tuần tới bọn e có họp lớp, lớp toàn đực rựa với nhau nhưng cũng có mấy chị em, rồi có cả con nhỏ đi cùng nên muốn kiếm 1 nhà hàng rộng rãi, món ăn kiểu đồng quê như gà nướng, bê tái chanh... nhưng phải có bia tươi, bia hơi mà giá k quá cao.
Nếu có khu vực chơi riêng cho trẻ con thì càng tốt.
Ai biết cho e xin info!
(ảnh minh họa e kiếm trên mạng) xem tiếp
[Góc khen] Trên đường đi đón ny mỗi sáng tình cờ tìm đc quán bánh mì khá ngon
20k k phải đắt cx k phải rẻ, ns chung là giá bình dân . Bánh được làm theo phong cách Sài Gòn, toàn bộ nhân bánh đều được chủ quán tự tay làm sạch sẽ an toàn từ bơ cho tới pate. Vị bánh thơm đầm, bánh giòn, lượng nhân vừa đủ k quá nhiều dễ gây ngán mà k quá ít làm thấy thiếu thiếu . Anh chị chủ quán cũng rất nhiệt tình thân thiện luôn lắng nghe tiếp thu ý kiến khách hàng, tại quán có luôn hàng trà đá cho khách ngồi uống nước và phục vụ luôn tăm cho khách sau khi ăn
E khá kĩ tính trong chuyện ăn uống nên thật sự ưng chỗ nào mới quay lại, nhất định sẽ quay lại quán lần thứ 2
Địa chỉ: 27 ngõ 328 Lê Trọng Tấn ( đối diện tòa nhà CT9 kđt Định Công)
Quán hình như thường mở từ 6h30 sáng đến 17h vì e đi qua sớm thấy 6r là bắt đầu mở bán, khách đến sớm hơn chút vẫn phục vụ
Dành cho ai muốn đặt ship thì của hàng ship từ 5c trở lên và FS trong bán kính 3km từ cửa hàng. Sđt: 0886485868 xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Trà hoa quả royaltea 43 phan chu trinh
Các bác đã có ai uống thử trà hoa quả mới ra của royaltea chỗ 43 phan chu trinh chưa ạ. Chiều nay tan tầm, em cùng con bạn dạo phố đèo nhau ghé qua đây mua 2 cốc trà hoa quả uống Em gọi loại trà bigsize 1 lít, còn con bạn gọi trà dâu tây việt quất uống. Lúc đó tầm 5 rưỡi, đáng lẽ bọn em chỉ được giảm 30% thôi nhưng chị chủ hỏi có muốn uống thử trân châu đường đen không thì áp dụng chương trình mua 1 tặng 1 từ 6h tối cho bọn em. Thành ra 2 con uống 4 cốc trà. Em cũng có 1 số review nhẹ như sau vì hè rồi chắc cũng nhiều bạn háo nước thích ăn hoa quả như em:
1. Về nhân viên phục vụ: chị chủ nhiệt tình, dễ thương, chu đáo. Nhân viên thì hơi chậm xíu nhưng lễ phép, ngoan ngoãn. Em chấm 8/10
2. Về không gian quán: tạm ổn, thoáng mát, ngồi được cả bên ngoài hít khí trời. Tối thì ó giăng đèn trông cũng ảo ảo. Chấm 8/10
3. Về đồ uống: Review cái cốc trà hoa quả này theo em đáng đồng tiền bát gạo ra phết. 75k mà được 1 cái cốc 1 lít trông cũng kute như hình, nước siro thì ngọt vừa, cơ bản cũng đậm đà để ngâm hoa quả. Trái cây trong cốc thì em thấy được 2 miếng táo to chắc được nửa quả, 2 quả dâu vì đếm thấy 4 miếng, 1 miếng dưa hấu to, 1 miếng dưa vàng cũng dày dặn, thêm chanh, cam…mấy thứ thái lát nữa chật cả cái cốc. 2 con xin 2 cái dĩa mà ngồi ăn mãi mới hết đống hoa quả, xong lại phải cố nuốt thêm 2 cốc trà đường đen nữa, nói chung là no luôn.
Cốc trà dâu tây việt quất của bạn em do em không thử nên không biết review thế nào, chỉ thấy con bạn bảo uống được, khá ngon, vị ngọt vừa, chua vừa dễ uống, nhất là trong mấy ngày hè nắng nóng như hôm nay.
Tổng thiệt hại 130k cho 4 cốc trà (tính ra gần 3 lít trà + sữa).
Nói chung nếu cho điểm thì khoảng 8-9/10, sẽ tiếp tục ủng hộ món trà hoa quả của royaltea 43 phan chu trinh. Hè nóng chảy mỡ này, có cốc trà hoa quả uống vào cũng mát hết cả cái con người đấy ạ.

P/s: ảnh tự chụp tay hơi to, các bác nhìn cốc trà thôi ạ xem tiếp
Quán tên Đèn lồng quán ở đầu Thái Phiên cắt phố Huế, nhớ ở đối diện có quán Botanica ( thấy bạn bảo cũng ngon lắm nhưng chưa ăn bao giờ - bạn nào ăn rồi cho mình xin review luôn). Nhìn bên ngoài quán lẩu này thì thấy cũng bình thường, đi qua suốt mà hôm nay được dẫn vào mới biết có lẩu ngon
-----
Update là mình tìm được page của quán cũng tên là Đèn lồng quán nha, địa chỉ số 2 Thái Phiên nhé mọi người. xem tiếp
[ Góc giải nhiệt ]
Trước nay ít uống fanta cơ bản là luôn sợ nó ngọt quá nhưng nay kiếm được lon này uống thử thấy khá ngon vị ngọt vừa phải không quá gắt như fanta vị cảm hơi gas cũng không quá sộc dù là uống lon. Khi rót ra cốc thì màu sắc đẹp nhìn như là phẩm màu vậy mà thôi kệ với fan cuồng như mình vẫn uống hết ( cuồng đồ có gas ).
Chị em nào thích uống có gas mà lại sợ ngọt uống cái này khá ok vừa miệng cho đá vào uống cũng hợp. xem tiếp
[Góc khen chê lẫn lộn]
Sushi Kei - Tầng 4 TTTM Artermes - Số 3 Lê Trọng Tấn
Lần đầu tiên e viết review nên có gì sai sót mong mọi người xem xét rồi góp ý cho em nha
Hôm mưa bão, 12/5 vừa rồi ấy ạ, Sushi Kei đang có chương trình khuyến mãi suất buffed từ 199k giảm xuống còn 169k nên dẫn mẹ cùng chị gái với cháu đi ăn mừng ngày của mẹ )
Đầu tiên là về đồ ăn trước ạ. E đặt bàn qua trang web của nhà hàng nên ok đặt bàn rất nhanh gọn. Menu bf khá phong phú, từ salad khai vị cho tới đồ Nhật như sushi cơm cuộn hay đồ chiên rán kiểu dạng tempura với thịt chiên các thứ ăn khá vừa miệng. E có dành lời khen đặc biệt cho món salad thanh cua mặc dù thành phần chỉ có rau xà lách xoăn cùng với thanh cua và xốt mà ăn chua chua ngọt ngọt, ăn vào dã man ấy ạ. Còn về sushi thì e để ý thấy nhà hàng ko có máy cơm, tự nặn cơm nên cơm ko đc đều cho lắm, miếng dầy miếng mỏng, có miếng lại hơi tròn mất nhưng thôi ko sao ạ. Cá hồi sashimi tươi ạ. Trong ảnh có món ngao hấp rượu ạ, hôm e vs gấu đi ăn thì gấu e chơi cả bát ấy luôn, còn e được có 3 con nhưng hơi nhiều sạn, đến hôm vừa rồi e quay lại mà tình hình vẫn chưa được cải thiện lắm nên đây là 1 điểm trừ nho nhỏ ạ. Thêm nữa là cuối bữa e có ăn lẩu, mà sao hôm đó mực tanh dã man luôn ấy ạ. Chắc hôm ấy mực làm không được sách hoặc để lâu quá mất rồi. Đồ nhúng lẩu hơi hạn chế vì chỉ có mỗi thịt vs thịt. À mọi người có gọi lẩu thì nên gọi nước lẩu miso nhé, e thấy nó là ổn nhất trong 3 vị nước lẩu rồi ạ. Cơ mà có 1 cái làm e tụt mod đến mức không ăn nổi nữa là vừa gắp mỳ vs chan ít nước lẩu thì có 1 em gián nhỏ bé bơi bơi trong bát. Ôi e thề là em dừng ngay và gọi nhân viên nhà hàng. Mọi chuyện bắt đầu từ đây ạ.
Nhân viên sau khi được em đưa cho bát mỳ chứa vật thể lạ ấy đã cúi đầu xin lỗi và lấy cho e 1 cái bát khác. Lúc đấy e nghĩ chỉ như vậy thôi sao, không có giải thích gì hơn à? Nhưng không các ace ạ. E để ý thấy mấy bạn nhân viên gần gần đấy nchg vs nhau là bàn này có gián trong bát lẩu các thứ với chị chắc là leader của tổ phục vụ. Và sau đó là chị leader đó ra tận bàn của e để xin lỗi và giải thích là do hôm vừa rồi nhà hàng xịt côn trùng định kỳ nên mới xảy ra sự cố không ý muốn như vậy. Ok e cũng dễ tính với cả chị ấy đã giải thích như vậy nên e cũng ok đồng ý nhận lời xin lỗi và góp ý cho nhà hàng lần sau nên cẩn thận hơn ạ. Nhưng vẫn chưa hết đậu nhé. Khi e gọi đồ tráng miệng và thanh toán, thì chị nhân viên ấy sau khi thanh toán cho e lại 1 lần nữa thực sự xin lỗi vì sự cố và mang ra cho bàn của e một đĩa đồ hoa quả tráng miệng gồm dứa và ổi thay vì dưa hấu như mặc định. Đây là 1 ấn tượng không hề nhỏ đối với e về nhà hàng và cũng là 1 điểm cộng to đùng đoàng luôn ạ. Phải gọi là em vô cũng vô cùng ưng nhân viên vs leader ở đây ý ạ, ngoan và vô cùng có trách nhiệm luôn.
Cuối cùng là việc ra đồ, e thấy bếp ra đồ cho bàn hơi lâu và được nhân viên giải thích là do đông nên ra đồ chậm. Thật sự e thấy nhà hàng làm chậm quá ấy ạ. E cũng từng làm bêap Nhật, đối thủ cạnh tranh của Sushi Kei luôn đấy mà cũng chả thể chậm đến như thế. Điểm này nhà hàng cần khắc phục nhiều hơn nữa nhé.
Tóm lại, với mức giá 199k giảm còn 169k e thấy khá hài lòng về đồ ăn và vô cùng hài lòng về nhân viên phục vụ ạ.
Cá nhân e chấm 7/10 cho đồ ăn và 11/10 cho nhân viên luôn ạ )
Em xin hết và cảm ơn ạ!!
Trong đây có ai là nv của Sushi Kei thì vào nhận hàng giúp em và góp ý lại cho nhà hàng nhé
P/s: Quên mất là xin đính chính lại là đổi bát cho e thì e cũng chả ăn thêm gì nữa, dừng ngay và chỉ dùng thêm đồ tráng miệng thôi ạ, cho nên m.ng đừng cmt theo kiểu e như 1 con ăn bẩn như thế nhé!!
xem tiếp
The coffee house có vẻ bắt kịp xu hướng mới, mùa hè là ra sản phẩm mới liền. Sáng nay mới ra uống thử ly trà dưa hấu bạc hà thấy cũng thú vị nên review nhẹ.
Hình ảnh: Bắt mắt, nhìn đỏ chét là thích thích rồi, có mầy viên dưa hấu vuông vuông ở trên nữa.
Mùi vị: Ngọt thanh của dưa hấu, có quyện vì trà và một chút bạc hà. Kết hợp ba vị uống khá ổn, có điều mùi trà thì ít nghe hơn, chủ yếu là mùi và vị của dưa hấu tươi.
Uống vào mùa hè khá là ôn,r lên hình cũng đẹp, sống ảo được. Duyệt nhé )) xem tiếp
«GÓC KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI»
Ốc Huy 3/41 Trần Duy Hưng
Hôm trước đọc được bài review của bạn nào đó về bún hải sản của quán cộng thêm 1 bài của anh chủ quán để lạitrong nhóm, hí hửng từ quê lên hôm nay qua quán ăn luôn vì vốn là tín đồ của hải sản. Đi 13km đến nơi nv thông báo k bán bún buổi tối, ok fine mình nghĩ bụng thôi ăn ốc hương cũng okela vì bài trước a chủ pr ốc hương xuất sắc lắm, mình gọi thì nv tiếp tục nói ko có nên mình gọi thử 2 món như hình.
- Hàu nướng mỡ hành: 10k/con và ăn quá normal k có gì đặc sắc
- Ốc móng tay bơ tỏi: ốc vừa nhạt k đặm vị, vừa ko thấm sốt. Đáng nói ở đây là có lẫn cả ốc chết, mà con ko chết ăn vị rất tanh. Bạn mình đi cùng k để ý ăn phải mà nôn luôn a chủ đọc được có thể check cam tầng 2. Sợ quá 2 đứa bỏ về k ăn nổi thêm món gì nữa.
Xuống quầy thanh toán có phản ánh lại với nv thu ngân thì chỉ nhận đc câu "để e nhắc nhà bếp lần sau lưu ý", tổng 134k đưa 200 thì nv auto trả lại 65k ) về ngang đường 2 đứa đều đau bụng phải mua thêm thuốc giải độc nhai luôn. Thôi cũng xin là ko dám quay lại nữa, qc hải sản tươi mang từ QN lên hí hửng đi rõ xa ăn mà như này thì thật sự là ba chấm! K ngon thì thôi còn đau bụng, đối với 1 đứa tôn thờ đồ ăn như mình thật sự là ác mộng!
Ps: ảnh chỉnh màu và ảnh cam thường đi kèm để thấy đc màu sắc món ăn, mới mang lên 2 đứa còn k hiểu sao nhìn chán vậy :(( xem tiếp
[ GÓC PHÊ ]
Có ai thích ăn đồ trộn như t ko ??? Riêng t thì cái gì trộn t cx thích : bánh đa trộn, miến trộn, mì trộn,... bla bla và ko bỏ qua Hủ tiếu trộn . Vì nhà t gần Lò Đúc nên t rất hay ăn hủ tiếu trộn ở đây. Địa chỉ 4c lò đúc các mài nhé
- điểm cộng là ở đây rất đầy đặn, nước rất đậm và ngon luôn chứ k bị nhạt toẹt như các chỗ khác đâu.
- 1 bát đầy đủ thịt băm, thịt lợn cam cam kia t cx k biết gọi là gì )) rau trộn hành hẹ. Ăn trộn thì được 3 viên sủi cảo trong bát nước dùng. Ăn nước thì đc 2 viên sủi cảo và 2 há cảo kèm trứng cút nhá. Bát to bự lần nào ăn xong cx đau bụng vì no ))
- Thêm nữa là quán này menu khá đa dạng, mì vằn thắn trộn/ nước, hủ tiếu trộn/ nước và cả sủi cảo nữa. Giá 35k ( mới lên giá đó )
- Nhìn qua thì quán cạnh ngõ tối nên trông k đẹp mắt lắm nhưng t thấy khá sạch sẽ, quán có 2 bàn ở ngoài và trong ngõ. T k thích ngồi trong nhà lắm vì có vẻ chật chội chắc đây là điểm trừ mà t nhìn thấy.
Nói chung là ăn ngon giá cả cũng oke. T chỉ thích ăn đồ trộn nên tuần ghé qua đây cx khá nhiều. Quẩy nước trà đá đủ cả. Ai thích ăn hủ tiếu và mì vằn thắn hay thích đồ trộn như tau thì ghim vào nhá. Ngon cực lunnnn xem tiếp
[Góc giải nhiệt] Kem xôi và chè Thái
Nhà ở gần nhưng giờ mới có dịp ăn thử kem xôi khá có tiếng ở Kim Mã. 15k bát kem xôi, 15k cốc chè Thái.
Về kem xôi thì xôi ngon, mềm, dẻo thơm, ko bị khô. Kem thanh mát, không quá ngọt, ăn với dừa khô mình thấy ổn. Ăn thấy vừa miệng nhưng ko đặc sắc lắm. Bát quá nhỏ, chỉ bằng khoảng bát nước chấm, với giá đó hơi chát ) Chè thái bình thường. Không gian sạch sẽ thoáng mát, có chỗ để xe.
Địa chỉ: 289 Kim Mã (gần lỗi rẽ ra Trần Huy Liệu)
Mình cho 7/10đ, cũng đáng thử nếu ở gần hehe... xem tiếp
<Góc Kiểm Chứng>
Ốc chị Đông ngõ 347 phố Huế
Hôm qua mình có thấy bài đăng review khen quán này nên hôm nay đi thử
Mình gọi ốc to luộc, ngao xào cay, bánh tôm, bánh gối, bánh bao chiên, nem chua
Cái gì cũng ngon í
Kết nhất bánh bao chiên, bánh tôm, nước chấm ốc với nước chấm nem ở đây ngon cực
Mình ăn hết tất cả 174k thôi, khuyên mấy bạn nên đi ăn thử
P.s: Ảnh mình chụp hơi xấu nên m.n thông cảm ))))))) xem tiếp
Có cụ nào ở Ninh Hải - Ninh Thuận cho hỏi chút: Cánh đồng lúa sát đường quốc lộ có trụ tuabin quạt gió mùa nào thì lúa thu hoạch với, thank các cụ đã đọc xem tiếp
[Góc khen] Chè 114 Kim Hoa
Mình cũng là sinh viên ở cái đất Hà Nội 4 năm rồi. Cũng ăn nhiều quán chè sinh viên ở Bách Khoa, Kinh Tế.... Và đây là quán mình thấy ngon nhất
Chè ở đây được làm đúng kiểu ngày xưa, kiểu chè truyền thống chủ yếu là đậu thôi. Không phải kiểu mấy loại xanh đỏ như ở mấy quán tự chọn hay gì đấy
Chè ngọt dịu kiểu đường mía, không hăng hắng như đường hóa học. Đậu xanh và ngô sánh bởi bột sắn dây nhưng ko kiểu nhớt nhớt nhé. Và trân châu cốt dừa quá tuyệt.
Chủ quán là một bác gái lớn tuổi.( nhìn ngoài bác ko thận thiện lắm nhưng bán có tâm lắm) .Bác bán ở đây lâu rồi mấy chục năm gì đó. Bác bán cả ngày. Lúc nào cũng đông khách. Nhưng quán nhỏ không có nhiều chỗ ngồi. Đi đông là không có chỗ luôn. Mình hay mua mang về. Và giá rất rẻ chỉ 12k một cốc ăn tẹt.
Mùa hè lần nào đi học về qua mình cũng mua.
Bác nào thích ăn chè mà kiểu truyền thống như em thì có thể qua.
P/s. Ảnh vừa mua xong. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Các bác thông thái,cho em xin địa chỉ cửa hàng làm món huế ngon (bánh bèo, bột lọc, nem lụi, ram ít,...) với ạ!
Trước em ăn ở O Xuân, thấy cũg ngon, nhưng xa chỗ làm quá!Giờ lại lên cơn thèm!
Địa chỉ ở quanh QUân Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa các bác nhé!
Cảm ơn mọi người nhiều ạ! xem tiếp
[ Góc hỏi han ]

E sắp đi du lịch ở Nha Trang , mới đi lần đầu nên còn bỡ ngỡ .. mọi người e hỏi đồ ăn ngon và rẻ ở Nha Trang được ko ạ xem tiếp
Một vài lưu ý:
Thời tiết PY cũng khá nóng nên bạn nhớ mang đầy đủ áo khoác và kem chống nắng, kính mát!
Trước khi di chuyển hãy hỏi đường người dân địa phương và đừng tin tưởng chị Google quá! Mình đi từ Tuy Hoà vào Hải đăng Mũi điện mà chị Google chỉ đường vòng xa lắc! Lúc về mới biết có đường mới rộng thênh thang và ngắn hơn một nửa luôn!
Buổi chiều chụp hình đẹp nhất nhưng vì nắng qá nên bọn mình ra đường trễ. Đến các điểm xa trời tối luôn r nên mng chịu khó đi sớm chút ha! xem tiếp
Đội mưa gió đi mua vì thèmmmmmm các bác ạ.
Nhưng chắc số hên nên hnay gặp đc em nhân viên nhiệt tình tư vấn.
Em mua 2 cốc: sữa tươi trân châu đường đen, ncl em vẫn nghĩ số em hên, thấy nhiều rv uống nhạt nhẽo nhưng e thấy thơm, ngọt man mát dễ uống còn trà sữa hạnh phúc thì fail :(( e gọi sữa chanh mà hết nên phải đổi sang tshp, vị n kiểu như hồng trà sữa bt thêm đỗ - ncl ko ra gì.
Cứ nên đi thử cho biết vì biết đâu số mình hên các bác ạ, hnay e uống ở cơ sở Trung Hoà. xem tiếp
[Góc thất vọng] Luk Chew Phùng Hưng
Mình ăn ở quán này đây là lần thứ 4. Thi thoảng tiện ghé nếu thèm đồ quay mà k biết chỗ nào gần, nhưng sau hôm nay thì sẽ ngại quay lại luôn :s Vì không đói lắm và chỉ thèm đồ quay nên tối hai đứa ra đây gọi một phần quay tổng hợp và cơm trắng + coca + trà cho hai người. Sau hơn 30phút chờ, mình ngồi vẽ được mâý tờ nháp còn ny đọc manga hết chap này sàn chap nọ thì thịt ra cùng với một tô cơm mini lạnh ngắt ( như hình). K phải nguội mà là lạnh như để trong tủ mát Xong mình nói với bạn nhân viên: "Ơ sao cơm nguội ngắt thế này em ơi?" Nv: "Vâng để em đi làm nóng lại cho chị" )) Chờ thêm 15 phút nữa, chắc mình cũng dễ tính kiểu ngáo vì lúc sau nghĩ lại thâý thực ra cơm luôn phải nóng chứ mình còn đợi để ngta quay cơm nguội cho mình ư =_= Bàn không có đũa, nv bận quá mãi mới hỏi được. Trong cùng tầng ba đó có tầm hơn 10 khách cũng chờ đợi và chờ đợi. Một bàn khách du lịch nc ngoài đính kèm trẻ em có vẻ khó chịu ra mặt vì chờ quá lâu để rồi món họ order cuối cùng...hết Nhân viên thì cũng lơ ngơ, nhầm hết món bàn này sang món bàn nọ. Thanh toán thiếu 5k mình phải nhắc. Nch các lỗi lặt vặt mình k quan tâm lắm chỉ buồn nhất tô cơm, mà có lẽ mình sẽ k tin tưởng vào chất lượng quán nữa. Nv thu ngân có nói là chị thông cảm vì bếp hnay có bộ phận hỏng, quán quá tải =_= nhưng khách hàng đâu có bỏ tiền ra để ăn cơm nguội quay vi sóng chớ xem tiếp
Góc review - bún lòng 20 Hai Bà Trưng
Không gian: quán nằm mặt đường, dễ tìm, khá sạch sẽ, bên trong rộng rãi chăng đèn như cafe sân vườn )
Đồ ăn: ở đây có lẩu lòng, bún lòng, bún chấm, lòng luộc. Lòng k bị hôi, k đắng, bát bún lòng đầy đủ mọi thứ trong cỗ lòng của con lợn luôn ạ )dồi, lòng non, thịt giải, cuống họng, cật, lá lách, sợi bún to, nước dùng ngọt, ăn kèm đậu rán. Có 2 loại nước chấm là gia vị quất với sốt me nhưng với e đều hơi ngọt quá. Ở đây có trà sâm dứa nữa ạ. Giá 35k một bát mà no lặc lè luôn ạ. Kính hội!!! xem tiếp
< Góc chê >
Chào mọi người!
Hm nay em xin review đồ ăn của quán Sồi Đỏ -144 phó đức chính!
E đi 2 người, gọi 1 bò bít tết, 1 mì ý bò băm phô mai, 1 salat dấm đen, và 1 soup kem!
Bit tết là món mang lên đầu tiên, e thề. Chưa bh e nhìn thấy xuất bít tết 235k mà trông lại giản dị thế này đấy là đánh giá về ngoại hìh. Tiếp đến e thưởng thức thì mới biết câu nhìn mặt mà bắt hình dong là đúng. Má ơi, thịt bò đúng kiểu để đông lạnh lâu ngày rồi mang ra nướng vội. Có vị rất khó chịu, và theo cảm nhận của 1 người nghiện bít tết như e. Thì đây là bò việt. Nước sốt thì mặn và k có vị gì đặc trưng. Huhu. Bình thường soup và salat lẽ ra phải lên trước p k các bác! Nhưng không nó lên cuối cùng! Và cũng là lý do để e đăng bài này lên khi mà e ăn hết 1 nửa đĩa soup thì phát hiện có 3 sợi tóc các bác ạ. Báo với e nhân viên thì e ý cũng xl luôn. Nhưng thật lòng. E muốn qly phải lên xl cơ. Trốt lại là thiếu chuyên nghiệp. Đồ ăn thì quá chán. Và k xứng đáng cho 1 bữa ăn 5-700k vì thực sự hiện tại e vẫn đang cảm thấy bụng rất khó chịu. E xin hết ạ xem tiếp
[Góc chê]
Mình ăn từ hôm thứ 5 tuần trước bây h mới nhớ ra review
Trưa nay mình có đi ân ở quán Thế giới Ngan 49 Ngô Quyền. Đây là lần thứ 2 mình ăn và chắc không bao giờ quay lại. Trước mình rất mê quán bún Ngan ở góc ngã tư Hàm Long - Ngô Quyền nhưng thời gian này đi qua không thấy nữa, hôm rồi nghe tin là quán chuyển về đây và 59 Trần Hưng Đạo nên mình qua Ngô Quyền ăn.
- Về đồ ăn: mình và bạn 2 đứa gọi 1/2 con ngan chặt, 1 bát canh măng tiết và 1 đĩa bún. Ngan khá mềm nhưng hơi bở, canh măng tiết vừa miệng, nước châm pha hơi chua nhưng vẫn ngon. Chấm điểm : 8/10
- Về phục vụ: siêu siêu siêu kém. Lúc mình vào có mình và bạn mình 1 bàn, bàn bên cạnh 4 người và 1 bàn 1 người. Lúc mình và bạn vào thì tất cả các bàn đều chưa có đồ. Mình gọi đồ. Sau đó đều nghe 2 bàn gọi đi gọi lại rất nhiều và bàn mình cũng thế. Phục vụ có 5-6 người nhưng cứ phải hỏi đi hỏi lại order của các bàn liên tục, như bàn mình là hỏi đi hỏi lại 3 lần mới ra được đĩa ngan. Mang được 1 món ra thì lại phải ngồi hò gọi lại món kia đến mấy lần mới ra đủ đồ. Tác phong phục vụ cực kì chậm. Đến cuối mình có gọi 1 bát giá trần để ăn thêm thì gọi cả 4 nhân viên khác nhau, đợi 30’ vẫn không có. Trong khi mình có gọi cả chị chủ 2 lần đều bảo đang ra rồi. Phục vụ bàn mình kém đã gây khó chịu rồi nhưng ngồi ăn nghe các bàn thi nhau gọi nhân viên nhắc order thì bản thân mình ăn cũng thấy không ngon mồm. Mà quán lúc đấy không hề đông.
Chấm điểm phục vụ: 2/10 xem tiếp
[GÓC BỨC XÚC 1 TỶ LẦN] QUÁN CƠM GÀ NGÕ 16 THÁI HÀ.
Mình là 1 khách hàng thực sự rất rất dễ tính nhưng sức chịu đựng của cũng có hạn, lần này thật sự k thể bỏ qua được nữa rồi. chất lượng đồ ăn không tồi nhưng chất lượng phục vụ âm saoooo luôn ạ,
- Trước tết giá 25k/1 suất. giáp tết cô bảo giá gà tăng nên tăng lên 27k/1 suất còn sau tết lại giảm xuống 25k/1 suất, nhưng sau tết vẫn bán 27k/1 suất okkk thì đồ ăn cũng được nên mình k hề phàn nàn gì
- lần ăn gần đây mình mua 3 suất mang về thì mình chọn 3 miếng thì cô lại bảo đùi thì 27/1 suất còn miếng 30k/1 suất, thôi thì trời mưa nên cũng okkk mua, lúc về cô k cho đũa mình xin thì mặt hằm hằm đưa đũa .
- Hôm nay là đỉnh điểm mình qua mua 1 suất mang về,mình vào sớm nên cũng k có khách đứng chờ mua thấy đĩa đầy có cả miếng với đùi, mình chỉ bảo " cho cháu miếng cô nhé " xong cô bảo là" lần sau đừng đến mua nữa mua 1 suất còn đòi hỏi" cô bảo là ghét bán cho người đòi hỏi, mà trong khi đó chỉ bảo mỗi 1 câu như thế. mình sợ cô hiểu lầm mình muốn chọn miếng to nên mình nói lại là "Do cháu k thích ăn đùi nên cô cho cháu miếng chứ còn to hay nhỏ thì cô chọn cháu miếng nào cũng được cháu k đòi hỏi cái đó" và vẫn bị nói là " lần sau kp đến mua nữa đâu".mình có nói ' cháu đã làm gì cô đâu mà cô đuổi cháu, cô làm thế thì mất hết khách đấy' bà ý bảo là" k cần khách, nhà tôi đầy khách rồi" thực sự quá bực mình, không thể im lặng được, mọi người nên tránh xa quán ăn này ạ. Tiền thì mình bỏ ra miếng nào cũng bằng tiền nhau mà chỉ chọn nv bị chửi k ra gì. Vừa mất tiền vừa chuốc bực mình
xem tiếp
[góc chê - Donchicken 250 Hàng Bông]
Mình với đứa bạn hý hửng đi ăn đồ cay nhưng ăn chỉ một nửa đã không ăn nổi rồi. Cánh gà cay thì vị ngọt nhiều quá, vị cay đậm chất hàn quốc tạm ok. Tuy nhiên đến món chân gà cay thì chán không tưởng. Vị cay của chân gà lại là vị cay kiểu việt, vị không ngấm với chân gà, cảm tưởng như ăn chân gà luộc ý. xem tiếp
[Góc khen]
Bấy lâu nay làm tv chìm của hội giờ e ms trồi lên viết chút ít review ạ.
Ốc Thị Nở: (51 quang trung)
Trưa nay đi ăn ở quán Ốc thị nở, nhà e gọi ốc mít luộc, chả ốc, nem ốc, xôi ốc và bún ốc. Ốc mít to, sần sật, ăn vs nước chấm càng ngon. Nói thật e chưa thấy chỗ nào pha nước chấm ngon như ở đây.
Chả ốc bùi bùi, ngậy ngậy, ngon lắm mọi ng ạ. Nem ốc thì ko hợp khẩu vị nhà e lắm, hơi chua 1 tý (như kiểu nem chua ấy). Bún ốc thì nước dùng ngon, nhiều bún, nhiều ốc. Món cuối cùng là xôi ốc. Phải nói thực món xôi ở đây rất thần thánh, xôi dẻo, thơm, ăn vs ốc (e cx ko rõ nấu kiểu j) ngon lắm mọi ng ạ. Nh ai ko thích ăn đồ dầu mỡ thì sẽ ko hợp món xôi lắm vì nhà hàng cho ko ít dầu đâu, ăn rất ngậy
Nhà hàng có mỗi điểm trừ là hơi bé, chắc chỉ chứa tầm 25ng là max.
E ko nhớ giá chính xác là bao nhiêu nh trưa nay nhà e có 7 người: 3 bát ốc, 2 đĩa chả, 1 đĩa nem, 1 đĩa xôi (ko phải đĩa tr hình đâu ạ, tr hình là e xắn ra rồi) và 7 bát bún là 800k. Ăn no căng luôn mọi người ạ. xem tiếp
Có thể do mình dễ tính nên cho điểm hơi cao, cơ mà mình ăn thấy vừa miệng và ngon.
Địa chỉ 37 Khương Trung hay sao ý, mình cx ko nhớ rõ, quán dễ tìm, ngay gần ngã tư sở. xem tiếp
[Góc khen] - Sữa tươi trân châu đường đen Mochio Tea
Đây là quán thứ 3 mình uống sữa tươi trân châu đường đen. Hôm trc biết quán này mới ra nên nay qua đây uống, thấy giống The Alley phết, trân châu cũng ngon như vậy mà giá lại hạt rẻ hơn :> 50k cốc size M và 60k cốc size L
Một sự lựa chọn thay thế rất ổn ạ )) xem tiếp
< góc vô cùng thất vọng>
Yakimono 57 kim đồng , hôm nay- ngay bây giờ mình đang ngồi ăn ở đây và cảm thấy vô cùng thất vọng. Mình đi ăn gọi rất nhiều đồ nhưng đợi mãi k thấy đâu, mình bảo k ăn thịt cuốn nấm thì vẫn cứ mang lên, gọi mực không ướp thì gọi đi gọi lại ít nhất 5 lần k thấy mang lên, gọi cá hồi để nướng thì sau 1 tiếng gọi đi gọi lại k có thì mình cằn nhằn với quản lý xong một lúc sau 1 bạn lên thông báo hết cá hồi.
- Về thái độ nhân viên: ban đầu các bạn ý lúng túng vì chắc là nv mới thì mình k nói, nhưng có lẽ hơi nặng lời mình phải dùng từ câng câng cho bạn nv tên Mai Ngọc Linh, sau khi mình gọi và đợi đồ lâu mình có nhắc lại thì bạn ý tỏ thái độ vô cùng khó chịu với bọn mình, xong sau vụ cá hồi bạn ý nướng thịt cho mình tiếp xong kb vô tình hay cố ý làm bắn nước sốt lên quần áo và lên cả "đầu" của mình mà k thèm xin lỗi xong mình hỏi bảo " bạn ơi bắn lên người mình r" thì bạn ý mặt "câng câng" còn k thèm nhìn mình thái độ rất khó chịu nói câu xin lỗi rồi vênh váo bỏ đi luôn. May được chị quản lý hiền và nhiệt tình nhưng vẫn k làm mình nguôi được cục tức vì bạn nv kia
- Về đồ ăn: các món ăn vị nhàm nhàm đều đều k có gì nổi bật, có lẽ bò sốt tiêu đen là vị ướp tốt nhất, còn vị thịt cừu thì hôi kinh khủng xem tiếp
Đi chơi về nghìn tỉ năm rồi mới bớt lười để ghép cái video Nha Trang- Đà Lạt năm sau fb còn nhắc lại kỉ niệm. Đúng là Việt Nam mình quá nhiều cảnh đẹp, chỉ mong mỗi năm đi đc vài nơi là mãn nguyện. Ahuhuu video quá dài nhưng thiệt sự k mún xoá bỏ cái nào xem tiếp
Edit : mình đi ăn vào tháng 5 nên mọi thứ ok. Còn bay giờ thì hên xui )) còn bản thân mình nghĩ thực sự muốn ăn đồ ngon hăn và xịn thì nên bỏ 1 số tiền lớn
< Góc khen maxx khen lunnn >
Hnay tớ với người yêu kỉ niệm ngày yêu nhau nên tìm quán ăn ok tí. Đặt bàn mấy chỗ toàn bị hết
Nên tớ suy nghĩ ngay đến việc vào đây tìm vì hầu như review quá chính xoác
Lướt có 1 ban khen địa chỉ quán lẩu nướng buffe này okiii nên tớ và ny vào ăn thử. Oke hết sức mong đợi lunnn chúng cậu ạ
ĐỊA CHỈ : 186 Thượng Đình - K’street phố lẩu nướng
- Không gian : đẹp đẽ rất okkk, max sạch sẽ. Quán có mấy tầng í tớ không để í nhưng mà rất thoải mái lunnn.
- Nhân viên : cái ưng í nhất là ứng xử của nhân viên với khách hàng. Tớ kinh doanh nên rất hay để ý đến thái độ phục vụ của nhân viên. Và nhân viên ở đây làm tớ cực kì ưng. Các bạn rất nhiệt tình và lễ phép với khách -> tạo thiện cảm level maxxxx cứ nhân viên thiện cảm là thêm 1 phần ăn ngon của bữa ăn ruiii
- Giá thành : quá okeee cho 1 buổi hẹn hò no cái bụng.
Giá ở đây khá okeee.buffe lẩu 169k - nướng 139 . Bọn tớ chọn buffe lẩu nướng 199k thôi mà ăn thoải mái no nê ^^ giờ ngồi viết quả review mà tớ cẫn thấy no neee
Đồ ăn sạch sẽ - mọi thứ oke - nhân viên phục vụ tốt nhiệt tình - giá cả phải chẳng - địa chỉ mặt dường dễ tìm...
Và chắc chắn sẽ quay lại nhiều lần lunnnn
Đây là 1 nơi lí tưởng nếu các cậu muốn đi ăn mà đang băn khoăn đó nè. Ngay ngã tư sở thuiii
Lần đầu tớ đăng bài tròn hội chỉ vì quá ưng cái quán này và cảm ơn ace trong hội luôn đưa ra những cái review có tâmmm xem tiếp
[Góc rì viu]
[ Suchef BBQ - 30 Trúc Khê]
Kính hội,
Mị thề là mị chưa thấy quán nướng nào tệ như thế này ạ. Toi mất ngày nghỉ của hội chị em vì chọn nhầm quán
Tình hình là hôm nay nhóm mình có đặt 1 bàn 5 người của Suchef cơ sở Trúc Khê. Chọn Su vì 1 phần đã đọc review của 1 vài bạn và có đứa bạn ăn ở Hai Bà Trưng nghe cũng ưng cái bụng lắm. Thế là nhắm mắt đưa tay nhấc alô đặt bàn bên Trúc Khê cho gần nhà vì nghĩ cùng hệ thống thì chất lượng như nhau. Bước vào quán cũng hí hửng như ai, được cái view cũng ok, sạch sẽ mát mẻ thôi tạm cho em nó nửa điểm thần thái. Bàn mình chọn set nướng, bạn nhân viên cũng bảo sẽ mang hết tất cả các món ra lần 1 rồi sau đó ăn gì sẽ gọi. Và thôi cuộc đời đã vả vào công cuộc đi ăn của cô gái ngay khi thử miếng đầu tiên. Mọi người có nhìn thấy cái bát đỏ đỏ như nước thánh của hội đức chúa trời không ạ. Vầng, em nó là nước chấm thịt duy nhất của quán và đã tạo ấn tượng sâu sắc luôn ạ, quá CAY và quá CHUA . Cảm giác ăn giống hệt tương ớt rẻ tiền lên men mà mấy hàng nem chua rán hay dùng ấy (à mà không tương ớt chỗ nem chua cổng trường Thăng Long cấp 2 còn ngon hơn gấp tỷ lần) tụt cmn mood từ lần thử đầu tiên. Mị cũng hỏi bạn nhân viên có loại nước chấm khác ko thì bạn ấy bảo ko, may sao vẫn có tương ớt với tương cà, thôi âu cũng là có cái ăn tạm. Xong thì đến phần món chính là THỊT. Ôi dời ơi loại nào đã không ướp thì thôi, ướp thì như chưa bao giờ được ăn muối. Team nói không với nước ngọt mà vừa ăn vừa nốc coca với ăn thêm rau sống cho nó chung hòa gia vị . Vâng, với cái nóng 40° của Hà Nội bạn em đã phát cáu, không phải kiểu cãi nhau đâu mà là nó tỏ ra khá khó chịu với đồ ăn. Cơ mà bạn nhân viên cũng ko kém cạnh ạ, bạn ấy thái độ lại luôn. Kiểu bơ luôn bàn bọn mình ấy. Gọi thịt thì mãi không lên trong khi lúc mình đến thì có mỗi bàn mình với 1 bàn nữa là 2, xong hỏi thì bạn nhân viên bảo nhà bếp đang làm, đợi thêm 10p ngồi nhìn nhau hỏi lại thịt của bàn mình có chưa, thì bạn nhân viên mới hỏi ăn gì để bạn ấy order (wtf) và tiếp tục đợi. Thêm nữa là bàn mình có lấy 1 kéo bàn bên cạnh (ko có khách) để cắt thì thì bạn nhân viên nhìn thấy rồi để lại bàn bên cạnh, bảo là mỗi bàn chỉ được 1 bộ gắp + cắt thôi, không được phép dùng. Ờ thì nếu là quy định của quán thì mình phải theo thôi, chỉ cần nhân viên LỊCH SỰ nhắc nhở, ok. Và cũng chúc mừng bàn bên cạnh được dùng combo gắp + kéo bên mình đã dùng và chưa qua sunlight nhé. Vì nhân viên cũng chỉ lấy lại vs để sang thôi chứ có mang đi rửa đâu. Cơ mà yên tâm bọn tớ không mắc bệnh truyền nhiễm đâu ạ . Salat hoa quả gọi từ khi bắt đầu đến khi ăn sắp xong tráng miệng mới mang lên và nó 'to' như bàn tay con bạn mị . Thôi thì đến lúc này thì cũng nhấc mông lên đi về chứ chả lẽ để quán đuổi vì cái tội khó tính thì nhục lắm.
Đấy, câu chuyện của mị đến đây là kết thúc, cảm ơn ace đã lắng nghe. Thân ái và quyết thắng
P/s: khẩu vị của từng người có thể khác nhau nhưng riêng mị thì cho dù nó có miễn phí cũng ko bao giờ quay lại nữa xem tiếp
Góc hỏi han ạ
Nhà e sắ tới tổ chức sinh nhật khoảng 13 người. Mn gợi ý cho e quán nào ngon ngon cả người già trẻ e ăn đc, chỗ ngồi rộng rãi có ghế đặc biệt cho trẻ con ngồi ở quanh khu vực Võ Thị Sáu, Bạch Mai, Lê Thanh Nghị vs ạ. Không nướng lẩu đâu ạ xem tiếp
[Góc khen] [Góc rảnh rỗi] [Nghiện đồ ăn vặt] Hôm nay mới có thời gian viết review cho món bún chả tại 67 Yên Hoà. Mình và 1 cô e đên buổi trưa, quán ở đây rất đông, mình đợi mãi k đến lượt, đợi phải mất 20' gì đó. Bù lại được ăn bún chả khá ngon, nem thì khỏi phải nói very ok mỗi tội to ú ụ. Thịt nướng khá đậm vị, mình thường thích ăn thịt nướng chứ k thích viên nướng nên tiêu chuẩn khá cao, dù vậy thịt nướng ở đây 8/10.Bõ công phi từ Liễu Giai xuống đó và chờ đợi. 2 người 2 bát bún chả và 2 cái nem ăn no ú ụ mà chỉ mất 70k. Nhất định sẽ quay lại lần 2, quán có cả trên foody nên hình như ưu tiên giao hàng foody đó. xem tiếp
Nhà em cuối cùng đi về phải ăn bù quán khác. Vợ em còn tuyên bố không đi du lịch Lào nữa có khổ thân em ko ? xem tiếp
***Bảng chấm điểm cùng kì thì:
Patbingsu snowflake berries cup ( nhưng k hẳn là berry ) 8.5 ĐIỂM
Phục vụ: 5 ĐIỂM
Địa chỉ: tầng 6 lotte centre 54 liễu gia nhé xem tiếp
Hôm qua em mới được dẫn đi ăn Nộm Hàm Long. Cơ bản là cũng hợp khẩu vị ạ. nộm mai nga. Em muốn hỏi hội là ở hàm long còn quán nào khác bán buổi tối không ạ vì em ăn buổi chiều nên cũng không rõ buổi tối có mở cửa không. Em xin chân thành cảm ơn xem tiếp
Em muốn đi Hạ Long 2n1d
Anh chị em cho em xin review chi tiết siêu tiết kiệm với ạ. Em cảm ơn nhiều thật nhiều nạ


xem tiếp
Các anh Chị cho em xin tên mấy quán ăn ngon ngon giá hợp lí ở sapa nhé . Em cảm ơnnnn xem tiếp
Tình hình là mình có kế hoạch đi Fansipan vào dịp cuối tháng 12 năm nay.
Mọi người có thể cho mình một số review trước được không ạ, về các tour 2 ngày 1 đêm hoặc 3 ngày 2 đêm hoặc một số thông liên quan với
Cám ơn mọi người ^^ xem tiếp
Inbox e để biết thêm chi tiết ạ
Ngoài ra em nhận book phòng khách sạn toàn quốc và vé máy bay cam kết giá tốt ạ xem tiếp
[Góc ưng một cái nhẹ]
Chiều nay e đọc đc bài review trên page về quán đồ nhật 78 Bùi Thị Xuân nên em bếch luôn 2đứa bạn thân đi ăn tối ah.
E ko sành ăn đâu nên chỉ đánh giá chủ quan theo cảm nhận bản thân thui ạ.
- Về không gian: quán nhỏ, 3tầng, bọn e ngồi tầng3, sạch sẽ, gọn gàng, điều hoà có vẻ ko mát lắm, phòng có cửa kính lớn nhìn đc xuống dưới đường ạ;
- Về nhân viên: nhẹ nhàng, chịu khó hỏi han và tư vấn khách;
- Về đồ ăn:
Sushi tổng hợp như trong hình, 475k, phải 3-4 người ăn nha, hnay bọn e đi 3ng phải ăn cố ạ, khá tuơi và vừa miệng, có món miếng sushi cá trích hay cá ngừ hơi đậm.
Bánh xèo Nhật: ngon, thơm, nhưng cũng hơi đậm vị, bạn e bảo kiểu bánh này phải như thế, 95k.
Salad Sabi Sabi hay Sali Sali gì đó: rất ngon, ngọt vừa, thanh nhẹ, cái chóp vàng vàng kia là khoai tây sợi chiên đó ạ, 115k. (đây là salad loại đắt nha, còn hầu hết salad bt chỉ có 60-65k thui ý).
Còn các loại cơm và mỳ bọn e ko thử đc vì no quá, huhu.
- Décor món ăn siêu đẹp.
- Đồ uống: bình thường. Bọn e gọi 1 cam tuơi và 2nuớc trà gì gì đó tên khó e quên r.
Tổng thiệt hại chỗ này (bao gồm cả 3ly nước) là 775k cho 3nguời hiuhiu cố ăn nhưng vẫn bị thừa 1chút. Chỗ này nên ăn 4nguời hợp lý hơn a. Trông vậy thui, nhiều lắm ấy.
E nghĩ đi ăn đồ Nhật chất lượng ổn mà giá ntn thì quá ukie ạ.
Bt e hay ăn ở Tokyo Deli 2vc cỡ ~gần 1củ xem tiếp
#Na Hang Tuyên Quang. Cho mình hỏi thời tiết trên Na hang có mưa ko ạ? Sáng mai em/ mình định đi lên đó mà ko biết thời tiết có ủng hộ ko ạ? xem tiếp
Số lượng có hạn, inbox hoặc gọi 0835.286.268 để được tư vấn cụ thể. xem tiếp
[Góc kiểm chứng]
Đi theo tiếng gọi của anh Công Vũ hôm nay mình đến kiểm chứng ở Quán bánh tôm Bà Lộc số 1 ngõ 26 Nguyên Hồng.
Thật sự mà nói thì mọi thứ đều rất perfect
-Mình gọi set 1 bánh tôm với 1 Nem cuốn tôm thịt ăn gói kèm bún và nộm đu đủ được chấm với bát nước chấm thần thánh tỏi ớt vừa đẹp mắt lại vừa ngon,chua chua ngọt ngọt cay cay rất ngậy vị tôm...
-Quán còn có cả bánh xèo,nem lụi,thịt lợn cuốn,... giá cả tầm 35-40k/món.
-Nếu ae đặt hàng trên Lala sẽ được giảm giá đó. Lần đầu đặt sẽ giảm 70%,lần thứ2 sẽ giảm 55%.
-Note thêm 1 địa chỉ ăn uống cho buổi xế tà nhé ae ))
Chúc ae đi kiểm chứng vui vẻ ) xem tiếp
[Góc chê] đây là lần đầu e review nên có gì mong mng bỏ qua ạ
Chả là hôm nay e đi ăn lẩu thái ở quán Lầu Fường trong ngõ 20 Nguyễn Chánh mà e sợ thật sự ) thế mà chs quán đông phết
E gọi lẩu thái chua cay mà ăn chỉ thấy chua k thấy cay nhìn nước là biết ạ
Cánh gà chiên mắm thì chỉ thấy chiên k thấy mắm
Lại còn thêm quả đĩa ba chỉ bò Mỹ thì nhìn miếng bò như kiểu từ thời Lê Lợi trả gươm cụ Rùa
ăn từ 8h mà đến giờ e vẫn chưa kịp hoàn hồn ạ ôi còn quả nước chấm thì chs vắt chanh r mà vẫn ngọt thôi rồi í )
tiện thể ai biết quán lẩu thái nào ngon chỉ e với ạ e cảm ơn xem tiếp
[GÓC KHEN]

Chẳng là trường mình mới mở hàng BÚN HẢI SẢN. Hôm nay thảnh thơi mới vào thử xin phép review cho mọi người.
Nhìn chung, bát này không được đầy đủ như ở Ngũ Xã, cái mình tâm đắc ở đây:
Về đồ ăn: Ngao, bề bề đều tươi và ngọt thịt chứ bị mùi ươn. Điều nổi bật nhất và hơn Ngũ Xã là nước dùng ngọt thanh chứ không phải ngọt mì chính đâu ạ.
Nhân viên ngoan, anh chị chủ nhẹ nhàng.
Quán 3 tầng, có điều hòa, không sợ nóng trong thời tiết này đâu ạ
Bát bún đầy đủ của mình phải có mực nhưng do phải kiêng nên bảo cô chủ quán không cho vào, cô đứng bếp cũng vui vẻ thay thế bằng tôm nõn cho mình.
Mình cũng dễ tính về ăn uống nên đây là ý kiến khách quan của mình thôi ạ.
Quán đang giảm giá 10% em thanh thoán 35k. Bình thường chắc 40k.
Địa chỉ: ngõ 40 Trần Duy Hưng. Ngay đầu ngõ đi vào 50m bên tay trái nhé. xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN ]
Chả là e dự vài bữa nữa tính đi Sapa chơi.
Các ace trong hội có thể gợi ý cho e chỗ nào ăn uống giá cả hợp lý, và địa điểm đi chơi được không ạ ?
Hoặc món ăn nào đấy đến Sapa nhất định phải ăn ý ạ.
E xin cảm ơn. xem tiếp
[GÓC REVIEW] Redcap pizza - KeangNam
Ở đây chắc ít bạn biết quán pizza này vì nó ít cơ sở. Quán pizza hàn quốc này mình biết từ 1 chị hàn quốc làm cùng hay gọi ăn.
- Bánh nhìn đẹp, vị ăn ok, có viền khoai lang nghiền ăn hơi ngọt nhưng bạn mình khen ngon. Ngoài ra nhiều viền khác nữa. Ở đây còn nhiều loại khác nữa. Cái mình ăn là Pizza gà cay. xem tiếp
Chốt lại là Ngon, đáng khen.
Đánh giá tổng thể: 8.5/10. xem tiếp
Xin phép ad . Mọi người cho e hỏi 500 địa chi ăn bánh gà ngon với ạ . Ở hn ạ xem tiếp
Review Côn Đảo!
E đến Côn Đảo mục đích chính là viếng Cô nên không có nhiều thời gian lưu trú tại đấy nhưng cũng kịp thưởng thức vài món ăn khá ngon tại đây.
- đầu tiên là tiệm bánh Khọt và bánh tráng nướng miền Tây ( địa chỉ: 1B Nguyễn An Ninh), 1 đĩa bánh có 10 miếng be bé xinh xinh mà tận 5 loại nhân: đậu xanh, thịt bằm, tôm hành và mực hành, bánh mềm, thơm ăn không hề bị ngấy, chấm với nước chấm chua ngọt do đặc trưng nước chấm miền Nam nên vị đậm và ngọt nhiều hơn vị chua ( khi chấm cảm giác như chấm nước mắm nguyên chất í), bánh gói với rau sống và lá lốt hoặc xà lách xoăn, ăn ko hề bị ngấy, khá là ngon ạ.. Bánh tráng nướng: giòn giòn thơm thơm, hơi cay cay của ớt, chua chua ngọt ngọt của tương cà, nhân có thêm tôm khô ăn khá lạ miệng. 40k cho bữa ăn nhẹ ( hehe rất chi là rẻ)
- Bún riêu Côn Đảo: đi qua hàng bánh khọt là đến hàng bún riêu, e gọi 2 bát 20k có đầy đủ tiết, chả và đặt biệt gạch cua được cả 2 tảng to uỳnh, gạch nguyên chất không hề trộn lòng trắng trứng hay đậu phụ ạ. Rau giá chụng rất tươi và sạch sẽ, nước riêu ngọt thanh chứ không phải chua thanh như ngoài bắc. Bạn nào là tín đồ bún riêu thì nên thử. Ở đây có cả bát to 25k và bát đặc biệt 30k
- tối thì e đặt ăn tại nhà hàng Nam Định quán ( 19 Nguyễn An Ninh): e gọi tôm mũ ni: 800k/kg tôm tươi nên thịt dai, ngọt, húp cái nước chảy ra thôi đã thấy tê lưỡi rồi, món đặc biệt phải thử ở Côn Đảo là mực ạ: mực ngọt xỉu, dày e thề e chưa ăn ở đâu mà mực có vị ngọt tự nhiên như ở Côn Đảo. E gọi thêm cá thu sốt cà chua và canh chua cá để ăn với cơm, cá thu tươi ngọt thịt, các thớ thịt rất dai. Còn canh thì không được ngon do kĩ thuật nấu và cá không được tươi.
Quà mang về có cá sủng sỉnh ăn liền rất ngon ạ!
Có mấy món e review để mọi người tham khảo khi đến Côn Đảo ạ! xem tiếp