Địa chỉ: Toà nhà Kosmo Tây Hồ - 161 Xuân La, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (Mọi người cẩn thận nhầm với TCH cũ ở 40 Xuân La nhé, 2 quán ở sát gần nhau, nếu không tìm được quán mới, có thể hỏi bác bảo vệ ở quán số 40 nhé) xem tiếp
Quán có chỗ để xe
Giá cả: 40-60k
Địa chỉ: 108 Trần Nhật Duật xem tiếp
Càng ngày càng thấy chất lượng đi xuống!!! Chả hiểu sang Masan quản lý kiểu gì, chưa kể nhiều hôm đi mình còn thấy dâu tây mốc trắng cũng vẫn bày bán trên quầy.
Bác nào có nhu cầu mua em nó thì kiểm tra kỹ trước khi mua nhé. xem tiếp
Nghe bảo Tràng Tiền diện áo mới.Em xin phép Review cách ăn kem Tràng Tiền phong cách Valak )
xem tiếp
xem tiếp
Lâu rồi mới lên đây ăn Xôi yến giờ phục vụ chán quá các cụ, nhân viên chơi game ngồi 10p không thấy ra gọi thì như điếc. Giá thành không rẻ mà chất lượng phục vụ lại đi xuống quá. Quán rõ nổi tiếng ....
xem tiếp

xem tiếp
6h sáng - 9h sáng xem tiếp
Bạn đã check in chưa? xem tiếp
MÌ GÀ TẦN HÀNG BỒ
------
Có một bận nghe đồn là hàng này đi đời rồi Ông Giáo ạ. Thế mà ra ăn vẫn còn đây... )
Mình đang suy nghĩ gọi gì thì anh bán hàng giọng to, rõ ràng 1,2..1,2.. có ăn óc không ?
Vâng anh cho em một bộ não với 2 bát mì. 1 tim không thịt, 1 thịt không tim )
Kết quả là no tới bến luôn các bác ạ
Mì gia vẫn thế, không mất đi phong độ hào kiệt tí nào mà thấy biển báo còn mới mở thêm chi nhánh ở Long Biên cho các bạn đằng ấy đỡ phải đi xa nha
-------
Giá: từ 35k
Giờ mở cửa: 17h - 23h
Địa chỉ: 49 Hàng Bồ xem tiếp
À, vị Coldbrew mới của Starbucks ngon hơn vị Coldbrew truyền thống nhiều nha, cốc của mình ý. xem tiếp
Có bác nào đi ăn phở mà phở chỉ được tầm nửa cái bát như này chưa ạ
Mà bỏ qua hình thức, chất lượng phở ở đây thì khỏi bàn, muốn ăn phải xếp hàng lấy số đợi 10-15p.
Riêng phở bò ở đây em thích thêm nước béo, vắt thêm chanh ăn cực kỳ đậm đà, cộng với sợi phở mềm, thịt tái ngọt mềm thêm đôi quẩy nữa quá hoàn hảo cho một bữa sáng.
--
Địa chỉ ở ngay ngã ba Phố Vọng và Nguyễn An Ninh, hàng phở cực kỳ đông luôn ạ.
Chỉ từ 30-40k/1 bát bán mình sáng thôi ạ. xem tiếp
14:00 - 19:00
20-40k/người xem tiếp
xem tiếp
2nd Espresso - 25 ngõ Ngoại Thương, Từ Sơn, Bắc Ninh (từ Nguyễn Văn Cừ, Long Biên đi cũng phải xa lắm)
07:30am - 10:00pm
29.000 vnđ - 45.000 xem tiếp
Do mình không nhớ rõ số tiền combo đó là 89k thay vì 99k. xem tiếp
Cháo lòng Thuốc Bắc (88 Thuốc Bắc) Nghe giang hồ đồn thổi đã lâu, nhân dịp nóng giời ăn bát cháo lòng kiểu quê (tiết được đánh kèm khi nấu cháo) với đầy đủ topping như tràng, cuống họng, dạ dày, lòng non, gan,... ăn kèm quẩy và lá húng. Đồ nấu rất vừa miệng, giòn dai sần sật rất đưa miệng , 30k cho một cuộc tình đáng nhớ xem tiếp
Mỗi tội hnay cô hết mọc giòn cô thay bằng giò bò nhg nó chả tí lquan nào.
45 cành và bán sáng đến đêm thì phải.
Nước chua ngon, tí mỡ màng, riêu hành phi thơm.Đậu rán già cũng rất ngon, mỗi Tóp trắg nên k thích.
Rau sống thái đẹp okie.
Nói chung 9 điểm còn mấy bạn bán online m đã xơi 10 điểm

xem tiếp
Góc phí mồm.
ỐC BÀ GIÀ
Đ/ c: 173, 173a trích sài tây hồ hà nội.
Ai có ý định ăn ốc tránh xa quán này ra nhé.
T oder như bàn thêm 2 con tu hài, 1 đĩa ốc móng tay nữa hết 7l.
)) Có cả ảnh ck đó
T ck 500k + thêm 2l ở ngoài.
Món ăn thì tạm được như những quán ốc bình thường ))
biết là tây hồ nhưng đắt vcl luôn, ăn 1 lần cho biết
Edit: các bác ơi, em up lên cho mn tránh thứ quỷ này đi thôi, chứ mn đừng nói em nữa. Xót hết cả ruột xem tiếp
Review phim “ BỘ BA QUÁI NHÂN”
Mấy cha mấy mẹ trước khi quyết định xem bộ phim này thì em cho lời khuyên chân thành
1. Đừng đi Xem “bộ ba quái nhân” khi chưa xem qua hai bộ phim “Unbreakable” và “tách biệt”.
2. Bỏ người yêu ở nhà, sẽ không có thời gian mà âu yếm sờ soạn. Phim này như học hoá vậy, cúp 1 tiết coi như mất gốc.
3. Tâm thật tịnh, không vướng bận chuyện trần thế để có thể thoải mái xem phim.
4. Lắp não trước khi vô rạp. Ai não phẳng thì làm ơn ở nhà, hoặc tạo nếp nhăn cho não rồi đi.
- Phim đầy đủ các yếu tố: chính kịch, tâm lý, kinh dị, siêu nhiên, hành động, thám tử ... như một nồi chè thập cẩm.
- phim sẽ giải quyết toàn bộ thắc mắc cho hai phần trước, và tạo lại thắc mắc mới
- phim sở hữu 1 dàn sao khủng, diễn xuất thì khỏi chê.
- nội dung tập trung chủ yếu ở việc đánh thức tiềm năng của con người.
- mạch phim dài nếu bạn không hiểu, còn đối với mình thì lại ngắn, xem chưa đã
- một bộ phim khó đoán, từ bất ngờ sang bất ngờ khác.
- kết phim quá hay. Nhưng tiếc nối quá nhiều.
Thông điệp thì khá rõ ràng:
TA SẼ TRỞ THÀNH NHỮNG GÌ TA TIN TƯỞNG.
Điểm 7/10 xem tiếp
xem tiếp
Không biết mn đã xem phim chưa .. nhưng mình xem xong tụt mood vãi chưởng , mạch phim rời rạc + lê thê khiến cho ng xem khó chịu và buồn ngủ dã man ... không có sự gay cấn như những phim trc ... còn mn thấy thế nào về phim này , đoạn cuối phim mình vẫn còn mơ hồ xem tiếp
••• Into Cafe •••
35 Quang Trung, Hoàn Kiếm
Gửi các ace quán cafe 2 mặt tiền xinh xắn view đối diện là toà STV Tower nhé.
Không gian thoáng mát, dễ chịu, phù hợp cả cho họp hội nhóm hoặc cho các couple, decor ổn, siêu nhiều góc check in, tầng 1 là view indoor, muốn check in ánh sáng đẹp outdoor thì lên tầng 2 siêu đẹp, mình ngồi chơi ê mông ở tầng 1 mới chạy lên tầng 2 chụp, khá nắng nên chụp được mấy pic rồi chạy vào ngồi điều hoà ) thành ra không chụp được nhiều góc cho các pác xem.
Đồ uống thì không có gì đặc sắc các pác ạ ) Mình đi lúc trời nắng, tới gọi đồ uống để giải khát cho mát chứ cũng chẳng có vị gì quá ấn tượng. Giá same same các quán cafe.
Rate 8/10
Các pác hãy tự đi và cảm nhận!
Thanks ad duyệt bài giúp em ạ xem tiếp
Budget cho bữa no nê này là 150k (gồm: 7 xiên thịt, 1 lạp xưởng, 1 bánh mỳ, 2 cánh, 4 chân, 2 nhân trần)
--------------
Địa chỉ: số 43 Ngõ 221 Tôn Đức Thắng xem tiếp
Quán còn có 2 cơ sở nữa nhưng đây là cơ sở mình thấy đẹp nhất, mát mắt, kết hợp bán cả cây hoa và cafe luôn.
Quán có 1 tầng, với 2 không gian trong ( có điều hoà) và ngoài trời. Thiết kế kiểu tropical cây cỏ rồi rải đá khá lạ và hay. Tuy nhiên phải đi sớm nếu muốn chụp ảnh ở bên ngoài vì thời tiết này mà ngồi ngoài thì xác định tan chảy T__T bên ngoài có ô và quạt nhé.
Nhân viên thân thiện, phục vụ nhanh dù hôm nay quán khai trương khá đông. Menu đồ uống thì mình k thấy có gì quá đặc sắc, quán có bánh ngọt và cả mấy món ăn vặt như gà khô... Mình gọi Capuccino và Trà quất nha đam. xem tiếp
Tổng kết lại: 110k cho một bữa trưa, tổng thể là cũng đáng tiền. Nhưng bảo mình đến liên tục thì chắc là không rồi, hôm nào giàu ghé qua thui xem tiếp
* về giá: thì có hơi đắt so với các hãng lẩu khác, e đi 2 ng hết 1527k ( cả thuế ) ạ, nhg cá nhân thấy phù hợp với chất lượg phục vụ cungz như đồ ăn nên cũng k thấy có j phàn nàn.
Ps: 1/6 nhà hàng mới khai trương, nhưng đang chạy thử nên e tranh thủ a, dự là khai trương rất đôgn nên bon chen đi trc bác nào có dự định thử nghiệm HDL thì theo e là nên đi sớm nhé ạ, ko là sẽ rất đông. À, 1 điểm trừ duy nhất là hiện tại ko thanh toán đc = thẻ cũng như các ứng dụng ( các bạn nv giải thích do đông vs đang lỗi ) nên các a/c chú ý nha nay e phải chạy xuống t1 rút tiền mặt để thanh toán ạ. Cảm ơn mng đã đọc ak ! xem tiếp
Nhìn hay hay mà thấy cũng rẻ có 12,5k nên vớ đại 1 gói về ăn xem sao, cũg ko kì vọng nhiều vì bt cơm cháy mình hay mua loại nhà làm chứ ăn thử mấy quả cơm cháy gia công bán sẵn ở các đại lý 1 2 lần chạy mất dép tại vừa hôi vừa cứng vừa ít ruốc
Nhưng e này thì làm mình ko hề thất vọng tí nào
Cơm cháy giòn tơi xốp chứ ko phải kiểu cứng cùng cục cắn mãi mới gãy sốt ngọt ngọt ko cay kèm ruốc ăn rất vừa miệng, nhìn vậy thui chứ ko ít ruốc đâu, vừa vặn lắm ạ
Có mấy vị cơ mà hqa mình vớ đại 1 gói này nên mới thử dc 1 vị xem tiếp
4. Để xe
- Có bãi đỗ xe bên cạnh, mang theo hoá đơn hoặc là nói với bảo vệ mình từ quán đó ra thì k mất tiền gửi. xem tiếp
Ở đây có ồn không? Thực tế là vẫn có, bởi vì quán khá đông khách, người đến bàn việc, người tranh luận về bài, nên yên tĩnh hẳn thì không thể, chỉ là đỡ hơn các quán khác 1 chút thôi.
Tuy nhiên, ở đây cũng có 1 căn phòng riêng,cực kì yên tĩnh nhé, thêm vào đó 1 gian ngồi bên ngoài trời nữa
30k - 50k xem tiếp
Đây là nhận xét cá nhân dựa trên khẩu vị của mình. Cũng có thể mình đã hi vọng nhiều nên có hơi thất vọng 1 chút. Nếu các bạn muốn thì 9.800 không phải quá đắt cho 1 lần thử xem tiếp
Mình hiểu là làm nhà hàng có áp lực thật nhưng mà đây buffet khách đã tự làm hết là chính rồi mà mình cũng k đòi hỏi j mà sau lần đó mỗi lần muốn quay lại ăn mình đều khá do dự. Rồi cũng k quay lại nữa cho đến khi nghỉ dịch. Hy vọng h khác rồi. xem tiếp



xem tiếp
Bánh Mì Madam Khánh - 115 Trần Cao Vân
Mở cửa: 6h30 - 19h30
Giá: 30-35k xem tiếp
Xôi xéo cô Yến ngã 5 ô chợ dừa. (305 Khâm Thiên).
30 năm trước ăn 500đ. Bh ăn 10k.
Bán từ 7h15-9h. xem tiếp
Fenghuang - 178 Triệu Việt Vương xem tiếp
Em bổ sung thêm do nhiều bạn tưởng em chê. Bài này khen ạ=)) Còn phần vỏ bánh là do em gọi 1 miếng, cửa hàng phải dàn ra nên nhìn nó mới mỏng tang như kia. Chứ lật mặt còn lại nó dày lắm. Em ăn 2 cái kẹp hai bên toàn bị no, nên chỉ thích gọi 1 )) xem tiếp
Lưu ý điểm trừ là ngõ nhỏ, chỗ để xe khó khăn, mọi người mang khóa chữ U đi để dọc ngõ thoải mái xem tiếp
Đôi điều về phim “ BỘ BA QUÁI NHÂN” .
Đã được xem đâu mà review, cơ mà em hóng phim này lâu lắm rồi. Không quảng cáo rầm rộ nhưng sẽ là bộ phim khởi đầu năm 2019 đáng xem nhất. Chắn chắn là thế. Va Đây là phần tiếp dẫn của bộ phim “TÁCH BIỆT” và Unbreakable
Ai tự nhận mình mọt phim mà chưa được xem “tách biệt” và Unbreakable thì ngay bây giờ mở trình duyệt web lên xem ngay và luôn.
Ai muốn xem phim “bộ ba quái nhân” một cách hoàn hảo nhất thì cũng mở cốc cốc lên xem ngay “tách biệt”, và Unbreakable một kịch bản luôn cuốn người xem đến phút cuối cùng. ngẹt thở, hồi hộp, man rợ đến sởn gai ốc. Em xem lâu rồi mà vẫn có cảm giác khi nhìn khuôn mặt thằng cha . Nó diễn như nó ước được như vậy ấy. Quá xuất sắc luôn.
Nay thằng cha đó lại xuất hiện tiếp tục trong “ bộ ba quái nhân”, một thằng điên + một thằng điếm + một thằng anh hùng” sẽ khiến bạn vừa rùng rợn nhưng chẳng thể rời mắt được.
phần này sẽ kết hợp giữa 3 con người với 3 bộ đa sắc “nhân cách “ khác nhau. Hơn nữa là là những pha hành động mãn nhãn .
Có một vài bài báo cho biết phim “ bộ ba quái nhân” gây thất vọng cho giới phê bình phim. Cơ mà em không phải nhà phê bình nên hi vọng sẽ không thất vọng.
Hóng quá đi! Thứ 6 khởi chiếu ai đi hú đi chung cho vui ạ xem tiếp
[Review banhmibotoi]
Trend này thì nhiều người review rồi, mình đăng thêm để mn tham khảo ạ vì có quán ăn ko được ngon ấy mà mn khen quá
Mn có thể cmt thêm quán ngon, có dịp mình thử vì bánh này khá ngấy, phải ăn nhiều người.


Gợi ý 1 quán mình ưng là Bánh mì sư phụ, mình rất thích bánh mì bơ tỏi ở đây, đậm vị và bánh khá mềm. Độ này quán đóng cửa nên mình chưa có dịp thử bánh sốt phomai bơ tỏi.
Về việc lắm bạn cmt kêu đắt rẻ theo mình thấy.n còn khác biệt ở nguyên liệu nha các bạn, chesse rẻ tiền ăn thấy ngay n chán ấy, vỏ bánh cũng phải đạt chuẩn, đẫm sốt có vị thơm xem tiếp
2]


Lần trước mình có up bài rv part1, mn có thể gõ tìm kiếm theo tên là ra hoặc vào link:
70493
Part2 ít quán hơn và mình sẽ nhận xét ngắn gọn, mọi người (mn) lựa theo ưu điểm để chọn nhé.
Mn có thể cmt khu vực, nếu mình từng thử rồi hoặc đọc rv ổn,mình sẽ gợi ý nhé.
Cảm nhận cá nhân của mình nên mn góp ý cho mình với nha .
Ảnh mình chụp lưu địa điểm ko được đẹp mong mn thông cảm ạ. xem tiếp
[Góc ngộ độc]
Bún chả sinh từ số 2 Nguyễn Phong Sắc
Trưa thứ 4 ngày 27/05, 2 chị của mình có ăn 2 suất bún chả tại số 2 Nguyễn Phong Sắc
Đến tầm 3, 4h chiều thì 2 người bị đau bụng tại cơ quan
Rất may mắn là 1 chị chỉ đau bụng đi ngoài là hết
Còn 1 chị đau bụng không chịu được, đến tầm 5h được đưa vào viện. Sau khi truyền nước và xét nghiệm thì nhận được kết quả là bị ngộ độc thực phẩm
Mình đã liên hệ với cửa hàng mong có được 1 lời giải thích. Nhưng cửa hàng đã seen và không hề có ý định trả lời nên mình mới up lên đây để mọi người đề phòng
Tiền viện phí không đáng bao nhiêu. Nhưng ăn trưa xong mà bị ngộ độc thì không hề vui vẻ gì xem tiếp
Quán bún đậu không tên bán được 20 năm nằm sâu trong ngõ Thọ Xương
.
Lâu lắm rồi mới ngồi kiểu ngoài trời ăn bún đậu 1 cách thoả mái như này. Cơ mà vừa bước xuống xe đã làm đổ ngay thúng mẹt hoa quả của cô bán hàng rong đang ngồi ăn bún đậu . Ăn được bữa bún đậu cũng muối mặt
.
Trên ảnh là 2 suất nhe, đầy đủ từ thịt gót giò, đậu rán, dồi chiên và chả cốm. Đậu ở đây bùi ngậy, bên trong đặc mà mềm núng nính, bên ngoài vàng rộm. Dồi (hơi bị vỡ vì nhồi nhiều nhân), chả cốm đều không chiên kĩ mà chỉ chao qua mỡ vừa đủ chín để cho óng ánh, ấy thế sẽ không bị khô khi ăn. Thịt heo gót giò hồng hào, thịt thơm mà bì giòn sật, thái miếng khá dày nên đã miệng ghê. Nhìn miếng thịt đã biết là làm cẩn thận như thế nào, trông rõ ngon
Mắm tôm ngon là linh hồn của cả khay này nhé. Mắm tôm chan mỡ già, thêm chút ớt quất, khuấy thật đều sủi tăm là đạt ngon . Chị nêm vừa miệng không quá ngọt nên mình cũng không cần dùng thêm đường
.
Quán khá đông vào tầm trưa, cơ mà chị chủ vẫn niềm nở với khách mặc dù có 2 thằng trời đánh phá hoại đồ của khách ăn bún nhà chị . Quán không có điều hoà đâu, vì chỉ là gánh bún đậu rồi 1-2 chỗ ngồi trong nhà, hầu như là ngoài sân nên giản dị lắm
.
Bún Đậu: 32B ngõ Thọ Xương, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
30k-35k
6:30-15:00 xem tiếp
BÚN RIÊU + CHẢ CỐM NGHE LẠ MÀ LẠI HAY HAY
.
.
.
Thêm 1 quán bún riêu cho các tín đồ mê bún riêu như mình nhé! Nghe review thì thấy bảo quán bán hơn 10 năm rồi, nhìn mặt tiền hơi nhỏ và chỗ ngồi chật hẹp lắm, mình đi ăn từ mấy hôm nóng đỉnh điểm ngốt lắm các cậu ạ :(((
.
Đi tầm trưa mà quán không đông, đồ ra nhanh vừa gọi cái đã có ngay rồi. Nhìn bát bún riêu ở đây hay hay có cả chả cốm )) lần đầu ăn chả cốm với bún nước thấy lạ lạ nhưng mà chả cốm ngon ! Riêu cua chủ yếulà bã đậu thôi ăn cái biết ngay này —————————————-
Bún riêu - 11 Hàng Bạc, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội
30-45k
6h - 20h xem tiếp
xem tiếp
Lại nhắc một lần nữa: Mồm bạn ngon không có nghĩa khẩu vị cái đứa review bị hỏng, trải nghiệm của bạn tốt không có nghĩa là người review kém sang. Đã vào hội review thì hãy lịch sự và tôn trọng người viết bài. xem tiếp
Hôm nay bị nem nướng vật nên em tính ra nem nướng Hà Anh chỗ ngõ tự do mà ra sớm quá chưa mở, đi qua thấy hàng này vào ghé thử mà gặp đúng quả này sợ tới già ạ
NEM NƯỚNG NHA TRANG YẾN BÉO mọi người nhé cơ sở nguyễn hiền ạ xem tiếp
YOLO - Có Đáng Để Ra Rạp Theo Dõi ???
Là một bộ phim về thể loại nhạc kịch tâm lí với dàn diễn viên và ca sĩ hot hàng đầu hiện nay, liệu có khi nào bạn đặt dấu hỏi chấm rằng bộ phim có thực sự đáng xem , liệu dàn idol liệu có "lấn sân" thành công?
Là bộ phim thứ 4 có sự tham gia của đạo diễn Phan Minh, Yolo được kì vọng rất nhiều với sự tham gia với Soobin Hoàng Sơn (trong vai Đức) cùng Cường Seven và Minh Trang. Bộ phim xoay về Đức (cậu thiếu gia nhà giàu) đam mê theo đuổi âm nhạc nhưng lại bị chính mẹ ruột của mình cấm cản, giữa 2 sự lựa chọn của mẹ mình đưa ra, anh chấp nhận từ bỏ tất cả để theo đuổi đam mê của bản thân.
Về diễn xuất, Soobin đã chứng tỏ bản thân là 1 nghệ sĩ đa tài, anh khắc họa nhân vật một cách vô cùng rõ nét, là một cậu công tử vô cùng cố chấp, tuy nhiên chưa tạo được điểm nhấn cho nhân vật. Về Cường Seven thì ta cũng không bàn cãi về khả năng diễn xuất của anh.
Nội dung bộ phim khá chậm rãi, đôi khi khiến người xem cảm thấy nhàm chán. Đạo diễn có lẽ chưa tạo được sự lôi cuốn của bộ phim, tâm lí của nhân vật có lẽ chưa được khắc họa rõ nét. Các tình huống gây cấn vẫn còn chưa được đánh giá cao, không tạo cho người xem cảm giác hào hứng.
Tuy nhiên bối cảnh bộ phim khiến cho người xem khá đã mắt, các cảnh quay vô cùng đẹp và sặc sỡ, làm rõ nét vẻ đẹp của Đà Nẵng và tạo không khí festival vô cùng sặc sỡ. Mặc dù vậy theo mình về nhạc phim chưa không được đánh giá cao, nhạc của bộ phim quá mờ nhạt và chưa có điểm nhấn riêng biệt, theo 1 màu, chưa khiến khán giả đã mặc dù đây là một bộ phim nghiên về âm nhạc.
Chung quy, nếu bạn là người thích nhẹ nhàng thì hãy đến Yolo. Còn nếu bạn muốn 1 bộ phim kịch tính hấp dẫn thì Yolo không dành cho bọn
Kill
Điểm đánh giá: 4/10 xem tiếp
Bát này bao gồm thịt tái, chín, chả cua, chả giò. Mình k ăn móng + tiết. xem tiếp
Lại nhắc một lần nữa: Mồm bạn ngon không có nghĩa khẩu vị cái đứa review bị hỏng, trải nghiệm của bạn tốt không có nghĩa là người review kém sang. Đã vào hội review thì hãy lịch sự và tôn trọng người viết bài. xem tiếp