DÀNH CHO FAN CỦA CÁ/ BÚN CÁ
số 10, Hạ Đình, Thanh Xuân, HN.
Ấn tượng đầu tiên khi vào quán là bác chủ mang ra cho 1 ly vối nóng, trời thì đang lạnh, phê )
Chất lượng thì khỏi bàn, không biết có phải do quán chuyên về cá không mà nước ngọt kinh khủng. Chưa bao giờ mình ăn bát bún cá ngon thế trong những năm tháng ở Hà Nội. Có măng ớt đầy đủ.
Bát như trong hình là 25k.
Đặc sản của quán là cá nướng 100k/con thấy đông khách vào gọi nhắm rượu phết. Cá xé thịt ra quấn như kiểu ăn nem lụi đó ạ.
Quá rẻ so với chất lượng ạ.
Sẽ còn quay lại dài dài. xem tiếp
[Góc hỏi han]
Clb e liên hoan tầm 30ng vào cuối tuần này muốn ăn buffe lẩu quanh khu vực Học Viện Ngân Hàng, khu vực Đống Đa
500ace review cho e xin địa chỉ nào giá hợp lí, ngon và không gian rộng rãi, nói chuyện thoải mái chút ạ
E cảm ơn xem tiếp
[góc khen]
kính hội e là đứa nghiện bún chả, 1 tuần phải ăn 4 5 lần ý, ăn 1 suất phải bảo ít bún mới ăn hết bao no luôn, bán lâu đời lắm rồi nhà e ở gần nên ăn của bác từ lúc mà bà còn bán đến bây giờ bác bán, giá lại lại rẻ nữa
bún chả 25k
thêm nem 5k
địa chỉ: ngõ 46 phạm ngọc thạch ngay nhà số 2 ạ xem tiếp
Trước giờ mình luôn có sự yêu thích với các món sợi, nước và trộn. Sau 2 năm trở về với nhiều sự thay đổi của thành phố trong đó có cả khu phố mình ở.
Hoàn toàn chấp nhận trong phạm vi cho phép
- Khu dân sinh người lao động chiếm số đông
- Sạch sẽ
- Giá cả hợp lí ( dạo động 25-45k/ bát)
Mình không thuộc dạng khắt khe trong vấn đề ăn uống, hay đặt cho mình những cái nguyên tắc cho bản thân. Cứ hợp khẩu vị là được! 2 bát là còn ít
Hàng bán buổi sáng( khá đông ) đến 11h-12h trưa xem tiếp
[GÓC HỎI ĐÁP]
Mong ad duyệt bài giúp em ạ
Mọi người ơi tình hình là tối nay clb em có tổ chức show ở Tạ Quang Bửu, sau đó thì mọi người muốn đi ăn lẩu và ngồi nhậu nhẹt gì đó ạ. Vậy nên e đăng bài mong rằng xin xỏ được 1 số địa chỉ các quán lẩu mở đêm mà ngồi được khoảng tầm 20ng quanh quanh khu Tạ Quang Bửu, hoặc đi lên mạn Xã Đàn cũng vẫn ok ạ.
Mức giá khoảng: 120 - 150k/ng ạ
Huhu nỗi khổ em đi ăn nhiều nhưng toàn ăn linh tinh thôi giờ phải tìm quán để đặt bàn mà khó quá Mọi người giúp em với ạ.
Em cảm ơn nhìuuu xem tiếp
Em chào cả nhà , làm phiền cả nhà chút ạ, em đang muốn tổ chức tất niên cho nhóm khoảng 30 -40 người ăn buffet lẩu nướng quanh khu vực giải phóng. Cả nhà cho em xin rewview 1 số địa điểm rộng rãi vừa phải với ạ. Em cám ơn cả nhà ! xem tiếp
[GÓC HỎI HAN] Chào các bạn, mình bên công ty du lịch hiện giờ đang có đoàn 65 khách Hàn cần tìm nhà hàng ăn uống quanh khu vực Hàng Thùng
Yêu cầu nhà hàng sạch sẽ rộng rãi ngồi được 65 khách cùng khu, kinh phí dao động 250k/pax
Cám ơn các bạn!
xem tiếp
Chuyên mục hóng hớt thả thính dành cho các bác thèn ăn ốc giống em
Thích cái món ốc xào chuối đậu thái nguyên quá nên tìm tòi đi ăn thử mấy quán ở trên này các bác ạ nhờ cái bài đăng Ốc Linh Xoăn nên cũng đến thử xem mùi vị ra làm sao . Thật sự là lần đầu tiên thử thấy vị nó lạ lạ , cay cay, nói chung là ngon , có măng vs dừa nữa nên ăn cũng khá hợp khẩu vị của mình . Tôi cũng có gọi thêm ốc to xào me , chân gà xào ăn cũng khá ok . À trà quất vs trà đào chanh sả ở đây cũng ngon mà giá có 10k thôi các bác ạ
Điểm cộng là quán rộng rãi sạch sẽ , giá cũng khá phù hợp vs thằng sinh viên như mình )
Đã khen thì cũng phải có chê : là hôm mình ra ăn hơi đông nên đồ ra hơi chậm . Mong chị chủ cố gắng nhanh nhanh cho em nhá nhá chứ không em ngồi lạnh lắm
Quán này ở ngõ 91 Nguyễn An Ninh nhé các bác xem tiếp
[Góc chê]
Đây là Tháp Chanh và Hồng Trà Sri Lanka ở Paris Gateaux Nguyễn Khánh Toàn
Trước hết thì tao xin phép nói về bánh với trà. Đcm tao là đứa rất hay mua bánh ở PG NKT đặc biệt là cơ sở cũ gần nhà hàng tôm hùm gì đấy tao không nhớ. Nhưng đây là lần đầu tao ăn ở chỗ này mới mở to hơn. Đù mé quả bánh cứng vcl cứng. Ta thề là mấy cái thạch rau câu ăn còn mềm hơn ý. Phần đế bánh cứng đến độ cái dĩa tao xiên vào kêu cạch 1 phát xuống đĩa rõ to. Mà nó còn đ thấy vỡ ra cơ. Cảm giác bánh không phải làm trong ngày ấy. Có phần phủ lớp đường ở ngoài ý tao đéo hiểu nó ntn mà cái dĩa cứ kiểu bị trơn trơn ở ngoài ko cắt đc bánh. Bánh đ tệ vì nó quá cmn tệ. Bánh còn ko rẻ gì cho cam 72k. Trà thì bình thường. Không thơm - vị trà không rõ. Chán vcl cả bánh và trà.
Phần 2 là về không gian. Quán có rộng hơn nhưng mà tao thấy thiết kế bình thường. Không có gì đặc sắc. Gần tết mở nhạc tết to vchg. Nói chung là nhạc với không gian không phải gu của tao. Đặc biệt nhân viên cũng tạm. Hơi tiết kiệm nụ cười tý.
Ảnh là tao đã phải cắt riêng phần bánh với phần đế để dễ ăn rồi mà đời vẫn không như là mơ....
P/S: các bác review tiện thể cho iem vài chỗ bánh ngọt trà chiều ngon ngon với ạ. Em cảm ơn xem tiếp
[Góc khen dạo]

* Không gian: Vì là quán nướng uống bia nên có 2 khu. Khu hút thuốc và phòng kín lạnh. Không gian khá rộng rãi và thoáng, hút mùi tốt, ánh sáng phù hợp cho sống ảo các chế ợ và cái quan trọng nhất khi mình đi ăn là anh Wiliam Cường )))) rất sạch, không bị mùi. Sàn khô, mặc dù hôm đó trời mưa phùn.
* Đồ ăn: ở đây cho các bạn tự phục vụ sốt chấm, có 3 loại sốt: sốt dành cho thịt lợn, thịt bò và hải sản. menu nướng khá phong phú. Như tên quán thì chắc chắn là chuyên sườn, sườn mềm, ngọt, nguyên cục bự bằng nửa bàn tay ))) cắn ngập răng luôn mỗi tội nướng hơi lâu chín. Ngoài ra còn có thịt bò, ở thịt bò thì best try là bò cuốn lá lốt, ngon quên sầu luônnnnnn. Mình là tín đồ của hàu nên cảm thấy hàu nướng mỡ hành không ngon lắm nhưng hàu tươi nên thôi coi như ăn hàu nướng rắc hành với lạc cũng gọi là tạm tạm. Hê hê. Hải sản thì còn có bạch tuộc, mực con, râu mực. Đồ ăn kèm thì phải ăn ngao xào me nhé, ngon lắm luôn ấy. Hôm mình ăn thì ăn được 1 suất sau đó bếp báo hết. Tiếc cực, 2 đứa đi ăn còn ngồi lấy tay quẹt sốt mút cho đỡ thèm ))) có cả salad - 3 loại. Nguyên liệu khác nhau nhưng về cơ bản sốt trộn salad như nhau và mình khuyên nên thử salad rau mầm thịt bò, ăn nó tươi mát phết, đỡ ngấy. Ngoài ra quán còn có mấy món để nhậu trong buffet mà mình k thử như rau muống xào, đậu tẩm hành, ...... và CUỐI CÙNG LÀ MÓN ĐẶC BIỆT CỦA QUÁNNNNNNN: LÒNG BÒ. Nhân của nó ăn như bò lá lốt nhưng vì không quán nào có nên cũng phải thử. Lòng bên ngoài hơi dai, cắn vào phần nhân được nhồi bên trong thì thơm và ngọt, mềm của thịt, thơm mùi nấm và tiêu. Chẹp. Nhắc tới lại nuốt nước bọt. Thịt ướp khá vừa nhé.
* giá cả: rẻ, chất lượng. Giá ngày trong tuần là 169k/suất, tối và cuối tuần là 189k/suất. Không kèm nước và có tính VAT.
Thui, không review nữa. Các bạn nên đi thử, không phí phạm cuộc đời đâu. Iu các bạn. Lần đầu mình review nên mọi người cmt cho xôm để có động lực review tiếp nhé. Kam sa mi taaaaa. xem tiếp

Tiết trời đông xuân lạnh tê tái, lẩu ếch 250k và chân gà chiên mắm 100k 1 đĩa ăn 3 đứa no căng nồi nc lúc nào cũg cho 1/2 nồi, bọn này dc cái lúc cho ếch vs nước xào vào nồi, nước mới bđầu ngon “hơi cay”. Bí kíp để ngon hơn là xin thêm ít nước dùg lẩu, cho bánh đa vào ăn ngon hết nấc. Ngoài ra, măng nên cho 1/2 thoii vì măng hơi chua, và nếu ăn vã thì ngon hơn (kiểu đậm đà), cho vào nước thì cảm thấy nhạt thếch k ngon bằg ăn vã. Đặc sản đây ăn thêm da ếck chiên cho vào lẩu 500ace fai chờ thật sôi nhé có nh phốt có sán=)) dc cái tốt bụg nên ăn nh lần r chưa thấy hiện tg gì. Cánh gà chiên mắm khá ngon mng ăn thử. Nước ngọt nưax vào khoảg 380-390k cho 3 người ăn. Đchi 72-74 Phó Đức Chính. Có hộp mang về. Tips nhỏ: nếu ăn lẩu ếch, nên gọi bội của 250k (tức là 250,500k). Chứ gọi suất 300k thấy vẫn thế, 350k nhiều hơn 1 xíu hoy. Ở đây bán thêm cả nâmg bò nướng mà bò ở đây mềm lắm nhé :”> nầm bò bán từ suất 200k nhưng bánh mỳ ...hay fai mua thêm ở ngoaid nhiều xem tiếp
[ Góc Khen ]
Bami Bread
Huhu bánh mì của Bami sao vẫn xuất sắc như vậy nhuỷ, bánh mì giòn, thịt thơm, sốt vừa miệng, em yêu cầu như thế nào thì các bạn ấy làm đúng như thế, k sai sót một chút nào. Em chỉ cảm thấy trà quất k ngon như ngày xưa nữa, nhưng với giá đó thì vẫn chấp nhận được hiuhiu . Ship đi nhanh, nói chuyện lịch sự em chấm 10/10 hí hí .
Em vừa ăn hết một cái và tự mắng mình là sao k gọi hẳn 2 cái để dành chiều ăn tiếp nhỉ ) xem tiếp
Góc kiểm chứng .
Lần trước mình có đi ăn ở " Lan Kwai Fong " chuyển lẩu và dimsum thấy mấy bài review khen chê mình không rõ nên lần này cũng tự đi kiểm trứng . Lần đầu tiên đến quán ấn tượng tốt của hàng đẹp bếp ở tầng 1 không gian cũng tạm ) .
+Điểm cộng của nhà hàng là nhân viên cũng nhanh nhẹn , khách khá đông nên có vẻ hơi vội .
+Điên trừ là đồ ăn lên chậm mặc dù order bằng điện thoại rất chuyên nghiệp xong vẫn chậm gọi hải sản ko lên mà lại lên xúc xích ngồi 1 lúc tận 3 đĩa xúc xích ko bik nên vui hay buồn nữa , xin hải sản với dimsum thì cực kì khó . Ngồi mãi mới ra có lẽ là giảm chi phí đi do buffet nên phải làm vậy. Còn dimsum thì tệ tệ hơn cả bên bạch mai nặn cũng xấu thất vọng vô cùng .
Nói chung nếu các bạn đến đây để ăn bò thì ok nước lẩu thái với lâu cay cũng được nhưng mà đến để ăn hải sản hay đến để ăn dimsum theo mình là nên chọn quán khác . xem tiếp
[ góc khen dạo ]

Hôm nay mình sẽ review nhà hàng dimsum và lẩu FengHuang (Phượng Hoàng).
* Địa điểm và không gian: Tọa lạc tại 178 Triệu Việt Vương - con phố chuyên coffee và đồ nhật thì nhà hàng như một điểm nhấn nổi bật với màu đỏ đặc trưng của Trung Hoa. Không gian nhà hàng được decor cổ kính với 2 tông màu chủ đạo là đỏ và đen. Không biết vì sao mà đa số nhà hàng Trung đều lấy 2 màu này làm chủ đạo. Duyệt nhẹ với không gian
* Dịch vụ : Khuyên các bạn nên đặt bàn trước khi đi ăn. Số hotline nằm trên fanpage của nhà hàng. Một điểm cộng là nhà hàng rất chiều khách, lần đầu mình đi ăn đặt lúc 11h30 mà có việc đột xuất nên 12h30 mới đến, chắc mẩm là muộn 15' không giữ bàn nữa ))) xác định tâm thế rồi mà đến các em vẫn giữ bàn cho. Duyệt tập 2.
* Đồ ăn: Vào vấn đề chính nàooooooo. Đi mum 2 lần thì cả 2 lần chỉ vục đầu vào dimsum với lẩu nên sẽ review 2 mảng đó trước. Đối với người Trung, dimsum được dành cho ăn sáng. Mình trung thành với các loại dimsum hấp nên order: xíu mại tôm thịt, há cảo tôm, há cảo sò điệp, chân gà tàu xì, các loại bánh bao thì mình k ưng lắm nên không gọi. Há cảo được cán vỏ mỏng, nhân bên trong ngọt, thơm mùi thơm của nấm, hơi hăng nhẹ vị tiêu, giòn giòn của tôm, chấm thêm chút xì dầu tạo thành một bản hòa âm uyển chuyển về hương vị. Ăn một lại muốn ăn hai, cảm giác vừa vặn và không hề ngán. Tuy nhiên mình lại không ưng lắm khi vị của nhân há cảo khá giống nhau, chỉ khác về độ nhiều của thịt trong từng loại. Nếu nói dimsum là một bản hòa âm nhẹ nhàng, uyển chuyển thì lẩu chính là một khúc nhạc rock mạnh mẽ sôi động, đánh thức vị giác của người ăn. Mình order lẩu uyên ương (2 ngăn) : vị sữa và vị lẩu tứ xuyên. Một bên cay nồng, ấm nóng như chàng trai đang yêu - một bên dịu nhẹ , ngọt ngào như cô thiếu nữ vẫn còn e ấp ngại ngùng. Nhân lẩu gọi riêng, như các loại lẩu khác, cũng không có gì đặc biệt. Mình chỉ note là ăn đồ Trung thì các bạn nên ăn các loại đồ tươi như mì tươi, bò viên, thịt bò chứ theo ý kiến cá nhân thì các loại há cảo thả lẩu không hợp lắm. Ăn thì luôn đi kèm với uống, vậy uống gì cho hợp lý đây? Nhâm nhi chén rượu nhỏ, ăn một miếng bò nhúng lẩu ngọt thỉu, húp ít nước cay nồng rồi nhấp một ngụm rượu, ngắm nhìn đôi má hây hây, đôi mắt đen lấp lánh của người thiếu nữ có chút men nồng, ... Khà. Một bức tranh tuyệt đẹp! Nếu không biết uống rượu thì một lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn là một chén trà cúc tuyết, nhớ là phải nóng nhé. Nhấp một ngụm trà, mùi hoa cúc và mùi trà lan tỏa ngập trong khoang miệng, đánh tan vị cay nồng của lẩu tứ xuyên. Bản nhạc nào cũng phải có khúc cuối để kết bài, nhưng đây là một điểm trừ mình không ưng lắm vì không có đồ tráng miệng, có thể là một miếng hoa quả hoặc một bát chè thanh nhẹ, hoặc không thì là một ấm trà nóng. Như vậy sẽ hoàn hảo hơn nhiều.
* giá cả: Đây có lẽ là điều ai cũng quan tâm. Giá ở đây cũng khá cao. Vote đi đông hoặc đi nhóm sẽ thử được nhiều món hơn và hợp túi tiền hơn. Như mình đi 2 người thì rơi vào khoảng 500k/người.( chắc mình là heo nên ăn nhiều thôi) )))) Còn đi đông thì sẽ rẻ hơn ợ.
======> kết thúc bài review. Ten ten. Mong mn like ủng hộ cho sự nghiệp review mới chớm của con bé. xem tiếp
(GÓC KHEN)
Lẩu nướng Hai Chị Em 170 Lê Thanh Nghị )). Buffet 135k/ng nhé. Hôm qua sau khi họp ở trường xong thỳ team mình 11 người bảo đi ăn, sau khi bàn lên bàn xuống chán chê lăn lê bò xoài thỳ quyết định ăn ở quán này, lúc vào quán là hơn 11 rưỡi, quán hơi vắng khách, sau đó thỳ chật kín bàn luônnnnn
- Không gian rộng rãi, thoáng và khá thoải mái 9/10
- Nhân viên phục vụ nhiệt tình, mặc dù chỉ có 1 anh phục vụ nhưng rất nhanh nhẹn, gọi gì có đó, bảo anh ấy thay gas cho cũng rất nhanh ))). 10/10
- Đồ ăn: chúng mình chọn lẩu Thái, ăn khá ok, nước dùng vừa miệng, đồ ăn không đa dạng lắm nhưng cũng ok, có bò mỹ, thịt gà, giò viên, bạch tuộc, ngao, đậu, váng đậu, rauuu bla bla, bọn mình chọn bf nên gọi tẹt luôn và ăn đến mức no k lết nổi về nựaaaaaaa ))). 9/10
Nchung khá ok, sẽ quay lại lần sauuuuu xem tiếp
Dưới cmt mình để anh bánh tráng cuốn, cũng quán này luôn. Cũng 20k xem tiếp
Mọi người nhanh tay ib em để book phòng nào
Em nhận book phòng toàn quốc giá tốt nhé xem tiếp

2 người ( Bao gồm cả tiền phòng, ăn uống và chi phí đi lại).
- Hiện tại mình đang tham khảo ở ở Đại Lải ai đi rồi cho mình xin ít review ở đấy với
Mng biết chỗ nào với không gian thoải mái riêng tư và lãng mạn chút có thể tư vấn cho mình với được không ạ.
Tks Ad vì đã duyệt bài xem tiếp
Hôm nay em ăn ở circle k nguyễn phong sắc. Mua mì xúc xích thì bạn nhân viên đi rán trứng. Nhưng thoi em ok chấp nhận vì em dễ tính ạ. Đây là bát mì của em. Trương phồng lên. Và bạn ý cho em từng này rau. Em không có ý kiến gì ạ. Để các bác nhận xét ))
thôi đừng ai ném đá ) xem tiếp
| GÓC CỨU TRỢ |
Cho em hỏi quanh khu đại học Quốc Gia ( Xuân Thuỷ Cầu Giấy) có quán lẩu buffet ngon nào dưới 150k mà ngồi được tầm 10-15ng ko ạ?
Em cảm ơn ạ! xem tiếp
[ GÓC KHEN ]

Trưa thứ 7 tuần trước mình có đến ăn thử quán Bún Đậu 25k ở đầu ngõ 46 Phạm Ngọc Thạch (đối diện trà sữa Chevi) - theo mình biết thì quán này mới mở thì thấy ăn khá ngon và hợp lý với 1 bữa trưa
- Về chất lượng đồ ăn thì rất ngon. Một xuất 25k có đậu, chả cốm ( khá chất lượng - rất ấn tượng ), dồi, thịt (do mình ko thích ăn nên ko có trong ảnh). Mắm tôm ở đây ăn rất ngon ! Mình thích ăn giòn nên được cô chủ rán đồ cho rất kĩ
- Địa điểm ngay đầu ngõ nên chỗ ngồi khá thoáng và để xe rất thoải mái
- Về cách phục vụ thì rất thoải mái, cô chủ siêu dễ tính rất đáng yêu
Tóm gọn lại mình thấy với 1 xuất đầy đủ 25k rất thích hợp với 1 bữa trưa !!! Sẽ còn quay lại nhiềuuu xem tiếp
2. Bánh cuốn chả mực - Ngõ 1 Nhà Hát,Tp Hạ Long, Quảng... xem tiếp
Saigon Today Travel chính thức ra mắt hành trình khám phá Đông Tây Bắc với các cung hành trình cực kì hấp dẫn... xem tiếp
Hi mọi người,
Sắp tới mình ra Hải Phòng khoản 15 ngày - 1 tháng vì công việc. Nhưng trước giờ chưa đến Hải Phòng bao giờ
Các bạn có thể share cho mình các thông tin về HP được không ạ?
Phương tiện đi lại (có dùng được Grab/Go viet) không?
Ăn uống nơi nào rẻ?
Shopping nơi nào okay?
Quán cà phê nào ổn ổn?
bla bla ...
Mình cảm ơn các bạn
xem tiếp
Một mùa lúa chín vàng lại về trên mảnh đất miền Trung đầy nắng và gió!
__________

xem tiếp
Các bạn cho mình xin lịch trình đi Nha Trang 3 ngày 3 đêm với ạ.
xem tiếp
[ Góc khen ] Địa chỉ 61 Nguyễn Trãi đối diện Ngã tư sở
Chẳng biết up cái nào để diễn ta độ phồn thực của bát phở nên up tất.
- Về lượng bát 25k đầy ú ụ đủ hành giá thịt bò luộc + tái thịt nhiều chứ k lèo tèo như nhiều quán phở 25k khác
- Về chất : Khá ngon tuy có 1 lần đi ăn bị hơi nhiều váng mỡ ạ thịt bò thật + nhiều và chất lượng. Bát tái chín có thịt luộc eo thích nhất vì ăn giòn giòn. Có lần ngồi trong nhà thấ bác thái cả tảng thịt bò luộc ( thịt kiểu nhiều miếng nhỏ ép vào nhau)
Chốt lại một quán phở ngon và chất ngay giữa Trung tâm HN giá thành phải chăng
Em chỉ biết quán ở ngã tư sở chỉ bán hai loại phở là sốt vang và tái chín xem tiếp
Phở Hiếu- ngách 79 ngõ Thổ Quan
Vào ngày rét rét làm bát ohowr sốt vang là quá tuyệt vời
Thịt đậm vị, mà sợi phở cũng nhuộm đỏ luôn đúng phở sốt vang theo gu của mình là đỏ cả phở và bát.
Thêm phở vô tư mà còn nhiều thịt nữa. Ny mình là người ăn nh mà còn phải thốt lên " ăn mãi k hết"
Mà chị í thương người lắm. Có thằng bé mua 30k bún thôi mà chị cho bún tầm 2-3ng ăn chị bảo " thằng này mua về mấy người ăn í nên thôi cho n nhà n khó khăn " giọng cực kì nhẹ nhàng luôn
Ngoài phở chị còn bán miến bún gà bò tim bầu dục, dái gà
30k/bát . 18h-12r trưa hôm sau xem tiếp

Tầm tháng 10 em với đứa bạn định đi du lịch Đà Lạt. Mọi người trong hội cho em hỏi là có ai có chỗ bán combo du lịch rẻ ko ạ? Và đi Đà Lạt có ẩm thực với địa danh gì để khám phá ko ạ?
Em cảm ơn xem tiếp
#hòn sơn
Có ai đi hòn sơn rồi không, xin cái lịch trình đi 3 ngày 2 đêm với, mình dự tính tháng giữ tháng 9 này đi. mình xuất phát từ SG.
tks mọi người xem tiếp
Nội- - Bình
Tháng 12 năm nay nhóm mình gồm bốn cô gái sẽ thực hiện chuyến Đi tự túc ra đó chơi trong 7 ngày. Mình muốn xin ý kiến của anh chị và các bạn về cách sắp xếp lịch trình các điểm đáng Đi ngoài đó Sao cho hợp lý nhất ạ. Cụ thể tụi mình Đi Hà nội 2 ngày sapa 2 ngày và Ninh Bình 3 ngày. Với thời gian đó thì nên Đi đâu cho những tỉnh trên ạ? xem tiếp
Hnay mình và người yêu vào Times City ăn lẩu Thái BBQ Buffet nướng và lẩu thái. Đồ ăn max chán. Chỉ có 1 loại nước sốt. Thịt còn có mùi thiu thiu. Thịt bò vừa dai vừa cứg
Nước lẩu mag ra khôg có 1 chút vị gì. Gọi thịt bò thì mang thịt lợn.
Nhân viên chỉ ngồi không chả làm gì nhưng mà gọi mãi không đưa đồ ăn vào. Ngồi đợi miếng thịt bò gần 20p không có.
Bạn nào vào times ăn thì tránh quán này ra. xem tiếp
Sắp tới em định đi nam du anh chị nào đi rồi thi tư vấn giúp em với ạk xem tiếp
[Góc khen chê lẫn lộn] Lẩu Công Trường - Hotpot Construction Dịch Vọng, Cầu Giấy.
Hôm qua mải mê xem U23 đá, cộng thêm thời tiết mưa gió nên mình ăn thử quán Buffet lẩu bò canada gần nhà.
quán khá rộng, bàn ghế đồ dùng sạch sẽ. Điểm 8/10
nhân viên thân thiện, tuy đông khách nhưng vẫn tươi cười,mỗi tội lên đồ hơi lâu (chắc tại đông quá). Chấm điểm 8/10
hôm qua mình đi ăn được tặng quà. Có 2 lựa chọn là mã giảm giá grap và lì xì. Mình lấy lì xì.
Đi ăn thì cái quan trọng nhất là đồ ăn, nhưng mình đánh giá ko cao lắm. Suất lẩu 119k/ng, nước gọi ngoài, không thu VAT. Có nhiều đồ ăn kèm nhưng chủ yếu là đồ chiên rán, hơi nguội, ăn nhanh ngấy. Về lẩu thì có nhiều sự lựa chọn về nước lẩu như nước lẩu hoa quả, chua cay... Mình chọn nước lẩu chua cay. Lúc bê ra thì thấy hơi thất vọng chút vì nồi nước lẩu đúng như kiểu nước cho thêm tí màu vào cho nó đỏ đỏ . Đồ nhúng lẩu thì gồm bò và rau. Bò hơi mỡ nên ăn cũng siêu nhanh ngấy. Rau thì có rau cải chip, cải thảo, cần, xíu nấm và ngô...
Không biết có phải mình khó tính không nhưng hôm qua mình chỉ ăn đc vài gắp là dừng vì nước lẩu khá là nhạt nhẽo, ngồi ăn mấy thứ rán rán kia cho đỡ phí tiền ))). À ở đây có chai lavie nhìn đẹp đẹp
Chấm điểm: 4/10
Có quay lại không: không xem tiếp
Thử hỏi 1 chuỗi đồ ăn nhanh lớn như lotte lại không thể xử lí một các khôn ngoan hơn hay sao ??? Miếng gà đã cho sốt vào mà vẫn đem đi chiên lại cho khách hàng ??? . Hãy học hỏi KFC , có 1 lần họ ship bánh trứng cho mình , khi mình phản ánh bánh trứng bị hơi cháy họ lập tức cho người đem tới hộp khác và tặng cho mình không một lời kêu ca . Thật sự đây là lần cuối cùng mình ăn tại lotte . Cảm ơn và không dám gặp lại xem tiếp
[ Góc chê sml ] + [ Góc khen dạo ]
Hôm nay nhiều bạn cũng đi ăn mừng việt nam nên hội tớ đến tầm 6 quán nướng/lẩu đều hết bàn do ko đặt trước.
Quán cuối hội tớ đến là bulki bbq nhưng cũng hết bàn, do trời đang mưa đành vào tạm quán bên cạnh tay phải ăn tạm.
Hội tớ gọi lẩu thái và đúng là trải nghiệm tệ ))) nước lẩu ko rõ vị + đồ ăn đắt gọi suất 250k mà như lẩu 1 người + có nguyên miếng hành trong nồi lẩu (t chưa ăn lẩu thái như thế bao giờ nên thấy sai sai) + đến cả ngô thả lẩu cũng lép và chán + đồ ăn ra lâu và bác phục vụ lớn tuổi khá ngơ ))) đặc biệt là bát đũa vô cùng bẩn omg toàn bộ bát đũa dính mỡ rất trơn và ko thể lau hết. Bát mang ra thì còn dính với nhau do bên trong vẫn còn nước như kiểu vừa tráng qua xong đem cho khách ăn luôn thất vọng toàn tập ăn xong bọn t sang bên bulki bbq ăn part2. Part1 ăn như chưa ăn ))))
Part2 thì rất oki (omg cuối cùng con cũng được ăn). Hội t gọi nướng combo size XL 300k ăn khá ổn nhìn thế thôi chứ ăn xong no lắm ) đồ ăn ra nhanh + khá ngon + rẻ. Có cả xà lách + kim chi free nữa cảm giác mưa gió đang ở hàn cuốc nướng thịt vậy )) Chấm 8/10 sẽ quay lại
Lần đầu viết review + dốt văn câu từ lủng củng mọi người thông cảm. Định bụng ko viết những ko muốn ai có trải nghiệm tệ vào quán bên cạnh giống mình nên cảnh báo mọi người ạ
Ảnh đầu là quán nướng, ảnh sau là quán lẩu mình ăn bên cạnh. Ảnh chỉ chụp tượng trưng lúc đó do ko có ý định viết review nên ko chụp toàn cảnh
Địa chỉ bulki bbq ngõ 43 phạm ngọc thạch xem tiếp
[Góc khen]
Bạn nào đang tìm quán chè ngon ở khu vực Hai Bà Trưng thì quán chè nhà xanh ở phố vọng này là 1 trong những lựa chọn hợp lý nè.
Trước mình ăn ở đây 1 lần rồi nhưng chưa có mấy món chè nóng này, hôm nọ thấy có bạn trong hội review chè khoai dẻo nên nay cũng đến lại để ăn thử. Chất lượng chè vẫn khá ok so với lần trước mình ăn và 1 bát khá nhiều, chè hơi ngọt vì ăn nóng nhưng chắc ăn đá thì đỡ hơn. Quán hơi bé nhưng kiểu trang trí toàn màu xanh nên cũng vui mắt. Lúc mình ăn thì quán không đông nên nhân viên phục vụ cũng ổn, có thể chè ko đến mức xuất sắc nhưng với mình cứ nhân viên ko lườm ko chửi khách là ngon r ))
Giá thì tầm 15k-45k tuỳ món.
À địa chỉ ở đầu ngõ 198 phố vọng khá dễ tìm.
Nhân tiện ai biết quán chè nào ở khu Cầu Giấy ngon ko chỉ mình với vì qua tận đây ăn chè xa quá
xem tiếp
Em xin chào cả nhà mình ạh. Chả là vài hôm nữa nhóm bọn em định đi THIÊN SƠN PHÚ ở Sơn Tây ạh.
NHÀ MÌNH ĐÃ CÓ AI ĐI CHƯA ẠH????
CHO EM XIN ÍT REVIEW VỚI ẠH.
EM CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀUUUUU ẠH
xem tiếp
Em muốn thuê homestay ở Đà Lạt đẹp chút để sống ảo. Giá dưới 600k/1p. Mn ai biết có thể cmt cho e xin vài cái tên đc ko ạ :(( xem tiếp
e đi đà nẵng 3n2d các bác cho e ít review đc k ạ. ad đăng bài giúp e ha. e cảm ơn! xem tiếp

nhà mình ac nào đi BHUTAN chưa ạ, cho em xinn chút review ạ
Bhutan có giống China là ko có mxh facebook, insta, gg ko ạ?
những điểm nhất định phải đến ở Bhutan? em ms tìm đc có đền Tiger Nest, thủ đô thimpu ạ.
Dù biết là đến bhutan bắt buộc theo tour nhưng em muốn tour cover hết các điểm đặc trưng ạ xem tiếp
[GÓC HỎI]
Mọi người cho em hỏi là vào Đà Nẵng và Hội An thì mình nên ăn gì và ăn ở đâu ạ ?
Mong Ad duyệt sớm hộ em~ xem tiếp

Tháng 9 này mình có chuyến đi Đà Lạt 4n3d ở tại khách sạn Iris Đà Lạt. Dẫu biết rằng Đà Lạt có rất nhiều cảnh đẹp và k thể đi hết trong 4n3d được nên mình muốn xin ý kiến các bạn: Nhà ga cổ, trường ĐHSP, đồi chè Cầu Đất, Lang Biang, Hồ Xuân Hương, nhà thiếu nhi, hồ Tuyền Lâm, quảng trường Lâm Viên, đồi cỏ hồng, ma rừng lữ quán, chùa Linh Phước.... nên đi như thế nào cho phù hợp ạ. Và từ khách sạn mình ở đi những địa điểm nào gần nhau để mình có thể đi một mạch luôn ngày hôm sau k phải đi qua đó nữa ý ạ (hihi).
P/s: đây chỉ là những địa điểm mình thấy mn nhắc đến nhiều trong những bài review, bạn nào đi rồi hoặc sống ở Đà Lạt có thể chỉ cho mình nên đặc biệt đi những nơi nào và k cần thiết phải đi những nơi nào ạ. Many thanks xem tiếp
Trước cô bán ở gốc cây si quận ủy cầu giấy giờ cô chuyển về nhà bán nhà cô ở ngay gần đó. ( Bún riêu cô Nguyệt ), địa chỉ cụ thể là ngõ 68/62/7 quan hoa (GẦN TRƯỜNG MẦM NON QUAN HOA) xem tiếp
Edit 1: giá 15-20k nha . Chắc là có trứng cút và k trứng cút xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
phòng) ở quận 1, TP Hồ Chí Minh với ạ. Mình cảm ơn. xem tiếp
[góc khen-bánh cuốn]
Chào cả nhà,ko biết group mình đã có ai thử bánh cuốn ở bạch mai chưa?
Mình ăn ở đây ngót cũng gần 6 năm rồi , chất lượng từ ngày ấy đến giờ vẫn ko thay đổi, cá nhân mình thì thấy bánh tráng khá ngon, vỏ mỏng,nhân thơm(thịt bằm - mọc nhĩ),nước chấm pha khá vừa miệng có thể húp cũng được,được cái nươcs chấm lúc nào cũng được ủ ấm dù trời đông hay hè,chả có chả quế và chả mỡ tuỳ khách ăn , giá cả cũng khá phải chăng.
Đây là phần của vc mình 1 bánh và 4 trứng (2 quả chưa ra đói quá nên chụp ăn trước ) , mình ko ăn chả ,nước chấm thì mình ăn nhiều tiêu vớt ớt nên nhìn ko rõ , tất cả hết 60k , mình up kèm munu ở dưới để mọi người tham khảo luôn .
Chỗ ngồi cũng khá nhiều chứ không như các quán khác đâu ạ,địa chỉ của cô ở ngõ 300 bạch mai , trước cổng trường cấp 2 ngô gia tự - bánh cuốn kim chi .
Sorry văn mình hơi lủng củng
Edit : hành khô ở đây là hành sịn nha mọi người
UPDATED CHO CẢ NHÀ LÀ : bây giờ cô chỉ bán tối thôi , còn sau tết cô băst đầu bán cả sáng nhé.
******
UPDATED MỚI : hiện tại cô có thêm nhân gà nấm nhưng mình ăn thấy ko hợp. xem tiếp
Ace cho em hỏi đi Mỹ thì qua công ty du lịch nào tốt ạ.Thank all. xem tiếp
Góc khen
Ở Royaltea 48 Thái Hà có kem cheese đặc và thơm hơn n chỗ mình hay uống.
Kem đặc mà sánh ngon cực ko bị loãng hay ngọt giống vị sữa đặc ở cơ sở Royaltea khác
Quán bài bố cx sang chảnh
Ag nhà wc ở đây cx sạch như trong cách tung tâm thương mại
Mình gọi vị lục trà xoài kem cheese, vị ngọt vừa đủ, thanh thanh.
Phải công nhận cheese đặc lắc mỏi tay cx chưa đều đc vs sinh tố hoa quả
Ko có j để chê~

xem tiếp
Lần đầu ăn thấy trứng muối to nên thích. Nhưng sau lần này thì thôi cạch ! xem tiếp