Các anh/chị/bạn ơi cho em hỏi. Giờ em muốn mua gà không lối thoát ship đến nhà, anh/chị/bạn có biết ở đâu có mà ngon k ạ Em cảm ơn ạ xem tiếp
Mọi người cho em hỏi xíu ạ
Quanh khu vực minh khai - hai bà trưng có địa điểm nào bán kimbap chiên ngon không ạ
Ai đi qua xin đừng bơ em nhé xem tiếp
Nhân dịp trời nóng thế này mình muốn review chút về chè Thái chỗ này mình ko nhớ địa chỉ cụ thể, chỉ nhớ ở cạnh trường thể thao 10/10 chỗ Trần Huy Liệu ấy chè Thái ăn ngon và dai, hơi ngọt một tí, ngoài ra còn có các loại chè khác nữa, và có thể mix thái với các loại chè khác mà vẫn một giá 15k thôi ạ. Nhược điểm là hơi ít chỗ ngồi và chỗ hơi bé.
Tóm lại là ngon xem tiếp
[góc chê bai]
Bình thường em chỉ nằm vùng nghe ngóng chỗ ngon để đi ăn thôi các mẹ ợ, nhưng mà hôm nay đi ăn bức xúc quá phải làm quả rì viu cho bõ tức.
Quán tik tak bán đồ hàn với cháo ếch ở ngõ 2 ao sen có cái biển màu xanh lá ạ.
1.Trời nóng chảy mỡ thế này đi ăn chỉ mong có tí điều hoà tránh nóng các mẹ ạ. Ngay biển quảng cáo ghi có điều hoà+wifi, hí hửng đi vào gọi món xog hỏi chị nv: "chị ơi lên tầng 2 có điều hoà k ạ?" C nv tỉnh bơ: "có nhưng mà e đi 2ng thì k bật đâu ạ =.= e chịu khó ngồi quạt ở dưới". Tụt mood tập 1.
2. Thôi thì e cũng k có toát mồ hôi nhiều nên thôi chịu khó chút cũng được. Cho đến khi bê đồ ra thì e cạn lời các bác ạ. Tiền nào của nấy thật nhưng mà cái miếng kimbap nó bé dễ sợ, chỉ bằng cái đốt ngón tay của e (ảnh dưới). Thêm vào đó là nhân thì ít mà nhìn mãi mới thấy miếng xúc xích bé như đầu đũa ( nhiều miếng còn k có xúc xích các bác ạ). Tụt mood tập 2.
E ngồi dưới vừa nóng vừa mùi dầu mỡ 1 lúc k chịu đc e lên tầng 2, ngồi đc tí thì có thêm khách nên nv lên bật điều hoà. Nhưng cái điều hoà chắc nó có từ thế kỉ trước nên là nó k có mát các bác ạ, thậm chí còn phả hơi nóng. Cả phòng có 1 cái quạt trần quay như đang ngủ gật vậy. Em thì chịu đc nhưng bạn đi cùng thì vừa ăn vừa quệt mồ hôi, chưa baoh đi ăn mà trông khổ vđ thế ạ. Bảo nhau ăn nhanh nhanh cho xog mà về.
Nv và anh chủ thì rất lịch sự và vui tính nhưng chắc là hẹn anh chị mùa đông năm sau.
Only love, no hate please. xem tiếp
Mn ơi
Mjh định tháng 7 đi coto ma kog biêt lúc đấy còn bão kog đa có điên chưa ak
Mà nên đi những chỗ nao ak
Mn cho mình tham khao với xem tiếp
- Giá cả: 15k/ cốc trà chanh. 25 - 30k/ bát chè hoặc sữa chua các vị. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Ai đã từng thử hết Heekcaa royaltea Gong Cha và Chago thì NÊN uống gì ạ. Xếp hạng giúp em với xem tiếp
Góc than thở
< góc Thịt Viên Xiên Que >
Quán thịt xiên em tạm gọi là cứu rỗi cho tâm hồn viêm màng túi mà vẫn thèm ăn vặt.
Chỉ với 5k? Bạn có gì? Một xiên thịt thơm ngon ú ú. Được tẩm ướp nhẹ nhàng mà vẫn giữ được độ ngọt của thịt, độ thơm của gia vị tẩm ướp, nhẹ nhàng và mê ly...
Chỉ với 5 nghìn đồng, bạn có thể hô to rõng rạc việc " cô ơi cho cháu 1 xiên thịt mang vê hoặc hốc luôn tại chỗ" với que xiên ứ ự thịt mà toàn nhiều nạc, ít mỡ. Ăn mãi KHÔNG SỢ BÉO.
Chỉ với 5000d, bạn sẽ nhận ngay một nụ cười đầy hiền dịu của bác thịt xiên dễ tính vui vẻ ) thêm vào đó là ít dưa góp cho mùa hè đầy nóng tính.
Thêm 2k bạn có gì, bạn có ngay 1 bánh mỳ 1 xiên thịt ít dưa góp vs tương ớt ăn mà cảm giác cả thế giới bỗng chốc thu bé lại vừa vặn bằng miếng ăn đấy.
Chỉ với 5k, không xa xôi, ngay dưới kí túc xá b13 Bách Khoa Hà Nội, bạn sẽ tận hưởng cảm giác nóng đúng điệu của mùa hè đầy ấm áp yêu thương. Từ cái nóng hầm hập của mặt đất bốc lên chỉ muốn bùng cháy đến việc xiên thịt nóng hổi xì xèo trong mõm và thêm ít dưa chuột giòn giòn thanh thanh, tất cả hoà âm và chỉ muốn chửi " đm, giá như là mùa đông thì thích nhỉ"
Thêm vào đó, có hành đống thứ cho chọn, nào là lạp sườn, xúc xích, xiên que nhiều. Xa xa thì có bánh mỳ nướng muối ớt, mật ong, bánh tráng nướng ( nói vậy cho dài nhưng ăn mấy cái bánh tráng vs bánh mỳ mật ong hay muối ớt ở đây như ... )
Nói chung cứ đến kí túc xá b13 bách khoa, dù nắng hay mưa, dù giông gió hay bão bùng, dù có công an hay cơ động, các bạn yên tâm chỉ với 5k các bạn đều trở thành Thượng đế của bác chủ quán thịt xiên vui tính này .)
Add location : Thịt Viên Xiên Que Ktx B13 Bách khoa hà nội. Mở từ 5h chiều )) xem tiếp
[GÓC HỎI HAN CẤP TỐC]
Mọi ng cho em hỏi xung quanh Hà Đông có chỗ nào bán hàu kooo ạ? Hàu LÀM SẴN nướng mỡ hành vs nướng phô mai ấy ạ?
Cho em xin đchi fb vs ạaaa. Em cảm ơnnn xem tiếp
[Góc thắc mắc] Sao em ko được cái voucher mua 1 tặng 1 nào thế???????? (Goky HTM ạ) xem tiếp
Tóm lại, so với mức giá 31k thì có thể chấp nhận. Tuy nhiên mị vẫn sẽ trung thành với Chago (vị trà ở đây khác xa vị trà ở chỗ khác) và trà đen ô mai 1/3 đường + lô hội của Dingtea (vị chua của ô mai kết hợp với vị ngọt của lô hội là đỉnh nhất luôn. Ai cũng bảo kì dị vđ mà mị vẫn mê) )) xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Mọi ng cho e hỏi quanh mạn Hoàng Ngọc Phách, Nguyên Hồng hoặc mấy mạn quanh đây có chỗ ăn nào mát mẻ, khoảng 20 ng, đồ ăn đc mà giá ok tí ko ạ ? E cảm ơn xem tiếp
[Góc chê bai]
Nay vì thời tiết quá nóng và cái phòng trọ ko khác j lò hỏa thiêu nên mình đành cắn răng ra Dingtea 306 Nguyễn Trãi ngồi giết tg. Vốn dĩ cũng là một con nghiện trà sữa nhưng thật sự quá thất vọng về chất lượng. Mình gọi trà sữa hạt dẻ thêm kem sữa và thạch rau câu. Đợi một lúc bạn nv ms mang ra cho mình một cốc ts như ảnh. Mình hỏi lại xem đã có kem sữa chưa vì k thấy lớp kem trắng ở trên thì bạn nv bảo để e làm lại. Sau đó 5' bạn khác mang lại cốc cũ và bảo mình là đã có kem sữa, các bạn ấy đã lắc hết lên rồi. Thứ nhất, mình đã uống ts kem ở rất nhiều cơ sở, chẳng lẽ mình ko phân biệt đc là có kem hay chưa à? Thứ hai, nếu đúng như bạn nv nói thì kem cũng k thể tan vào ts một cách sạch sẽ ko dấu vết nv đc. Nếu các bạn ấy quên có thể xl mình vì nay khách đông, mình sẽ bỏ qua. Đã uống ở đây 5,6 lần vì gần nhà và vẫn hi vọng sự thay đổi về chất lg của cả nhân viên và sản phẩm nhưng chưa bh cảm thấy hài lòng . Nếu k vì cái thời tiết điên khùng này thì mình đã k quay lại... xem tiếp
[Góc thắc mắc]

Dạo này muối rẻ hay sao hả mn
Mh vừa nhận được 01 Teriyaki Chicken size L của Domino mà khéo phải để dành tối ăn kèm với cơm mất Mặn ứ thể chịu đc xem tiếp
Đây là lần đầu tiên mình viết bài review chính thức 1 quán ăn. Quán này là quán ruột của mình. Giá cả khá rẻ so với mặt bằng chung ở HN, cô chú tự làm đồ từ A-Z. Quán nhìn sạch sẽ. Cô chú phục vụ nhiệt tình, xin thêm rau, nước chấm đều ok, khách quen mà lúc quán vắng chưa kịp xin chú đã mang ra bảo chú cho thêm rau nhé , bánh bột lọc vỏ mỏng, nhân có đủ mộc nhĩ, thịt băm, tôm không vỏ, bánh to bằng 3 ngón tay(ngón giữa, ngón út, ngón áp út),đi 2 người gọi 1 suất chú thường để 5 chiếc, mỗi chiếc cắt đôi là vừa miếng ăn. bánh gối đến ăn cô chú chiên lại 1 chút nên đợi bánh gối là lâu nhất( thậm chí có hôm còn phải đợi cô chú lấy ở nhà vì khách gọi ship bánh gối nhiều quá), bánh to bằng 3 ngón tay(trỏ, giữa, áp út). Trong hình là bánh gối cắt đôi, còn bánh bột lọc thì đã hết trước khi nhớ ra là review cho mọi người, mình ăn khoảng 1 năm nay, ăn tại chỗ có, mua mang về có, đồ ship hay mang về chú sẽ cho vào hộp đựng cơm rất sạch sẽ và lịch sự 119-121 thái thịnh đi khoảng 20-30m có 1 ngõ nhỏ ghi là ngõ trung liệt thì nhìn sang bên kia đường thấy 1 ngõ nhỏ, đầu ngõ có quầy để các loại bánh như mình chụp là đúng. Trong ảnh là cô còn chú mặc áo xanh đang cúi người ở phía sau, quán có nhận ship nhưng b phải đặt trc từ 2-3h để cô chú còn làm hàng. Chúc các bạn ngon miệng. Cảm ơn vì đã đọc bài review đầu tay của mình, có gì sơ suất xin được bỏ qua xem tiếp
Bữa này ăn no, thiệt hại 650k )
Nói chung là phục vụ tốt, ăn cũng được nhưng ko đc như kì vọng và khá đắt so với độ thỏa mãn ) xem tiếp
[Góc chê nhiều hơn khen]
K's coffee 156B Nguyễn Lân. Mình đến đây chỉ vì thấy có corgi. Đến nơi thì ui giời ạ :((( không bàn đến đồ uống vì đồ uống cũng bình thường thôi k có gì đặc sắc, thái độ nhân viên phục vụ tốt. Nhưng quán mùi khủng khiếp luôn, lông chó thì bay tứ tung do các bé chạy nhảy. Lúc có bé đi vệ sinh ra sàn các bạn ấy k dọn luôn để các bé chạy lại nhẫm vào xong chạy khắp phòng. Chấm chắc 4.5/10
Bạn nào đi r cho mình ý kiến với, mình thấy kiểu coffee này quán meow vẫn tốt nhất xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Có bạn nào ở khu vực Hà Đông hoặc Thanh Xuân có thể gợi ý cho mình một số địa chỉ ăn pizza ngon với mức giá trung bình được không ạ.
Ở chỗ mình có Pizza Hut đoạn Mê Linh Plaza nhưng ăn nhiều quá chán rồi )
Còn ở Royal có Cowboy ăn cũng được cơ mà mắc quá )
Trừ 2 chỗ ở trên ra nếu bạn nào có địa chỉ khác thì mách nước cho mình với ạ
Mình xin cảm ơn xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mọi người ơi, giúp em với. Bên em có sếp người Nhật từ công ty mẹ sang nên muốn tìm 1 nhà hàng đồ ăn Việt ngon, quán sang trọng mạn cầu giấy. Mọi ng có review quán nào ổn ổn giúp em vs ạ Em cám ơn xem tiếp
Góc ưng bụng
Hôm n được cho cái phiếu mua 1 tặng 1 của goky nên mình ghé qua phạm ngọc thạch uống thử. Con e mình dặn trước là chị nhớ lấy trà sữa matcha kyoto vì nó ngon và đắt nhất. Thử vị trà nhài kem mặn hoặc trà kiwi lô hội cx được. Thế là đến mình gọi 1 trà nhài kem mặn và được tặng matcha kyoto, cả 2 đều 1/3 đường size m thêm lô hội. Cảm nhận matcha thì ngon thôi rồi béo vị kem mặn nhưng chắc mình uống nhạt quen nên vẫn hơi ngọt. Còn trà nhài thơm ơi là thơm, thanh mát hơn trà sữa. Lô hội mình cx rất kết. Nchung ngon v mèo. Mà sao size m ở đây cốc to thế uống no luôn, lúc về nhìn cốc size l mà hoảng, kiểu may quá k gọi size l điểm trừ duy nhất là quán k có tầng nên ngồi bị nóng ý, bù lại lúc về bạn nv cho mình thêm 2 phiếu nữa hihi ) đến đưa 1 về được 2. Chắc chắn sẽ ghé goky nhiều xem tiếp
[Góc hỏi han]
Có bác nào biết quán mì cay 7 độ còn hoạt động trên kv quanh phố cổ hay quận Ba Đình k? Hay địa chỉ nào khác cũng cho e để e tham khảo. Đang thèm )
Tìm miết mà toàn đóng cửa hết rùi xem tiếp
Shop này chắc nổi tiếng rồi, những ai chưa biết thì có thể tìm trên instagram nhé. xem tiếp
Bạn nào tốt bụng cho mình xin ít review tình hình đường lên hà nội - sapa hiện tại vs. Mình có kế hoạch đi cuối tuần này mà đang lo lắng tình hình mưa lũ sạt lở quá. Vô cùng cảm ơn!!! xem tiếp
Thấy trên hội chê Toco khá nhiều nên tâm lý cũng không muốn uống lắm, 1 ng chê thì còn xem xét nhưng nhiều ng chê thì ắt hẳn có vđề. Nhưng sáng nay được ngày nắng to dã man, tự nhiên lại thèm trà sữa, lôi điện thoại ra vào cái app Quà tặng Galaxy xem nó có sale trà sữa hay coffee gì không thì thấy có cái tặng voucher 30k của Toco, thế là đánh liều đi mua uống, chứ còn nếu ko có khuyến mại voucher này thì ko chắc đã đi uống đâu ạ )) mỗi mã được 1 cốc, e lấy được 2 mã. Tổng thiệt hại 81k nhưng chỉ phải trả 21k. E gọi trà chanh leo & đào với trà sữa hoàng gia, tất cả đều 50 đường 100 đá. Mùa hè e chỉ thích uống gì chua chua mát mát nên cảm thấy trà chanh leo khá là vừa miệng, thơm vị chanh leo chứ ko thấy mùi đào lắm. Trân châu ăn khá là ngon chứ ko bị nát hay cứng gì, nhân viên cũng khá nhiệt tình. Còn trà hoàng gia uống thơm thơm cũng khá là ngậy. Nói chung là 21k 2 cốc này thì thấy cũng khá ổn ạ ))
E mua ở 451 Bạch Mai nhé các chế. xem tiếp
Mãi mãi 1 ty vs thịt các cậu ạaa
7k/ xiên dày dặn to đùng
bán buổi chiều trog chợ trong ngõ quỳnh mai nhaa xem tiếp
[Khen chê lẫn lộn ]
Buffet 135k nông nghiệp gồm ba chỉ bò , sườn , thịt bò , tôm mực xúc xích nấm vs đậu , váng đậu và free coca
Đồ ăn thì khá ổn , khá tươi sạch sẽ gọi bao nhiêy cũng dk
Nhân viên nhanh nhẹn , noie chung thấy hết đồ là bê ra cũng k cân goi nhiều
Chỉ có 1 vđê là nước lẩu quá ngọt , ngọt ngấy ấy , kiểu ngọt đường chứ k phai ngọt từ xương hay gi đâu ấy ....
Chung quy khá ổn ......
Đường vành đai nông ngiiệp đối diện kara khánh ly xem tiếp
[ Góc khó tính]
Chả là hôm qua mình ra The coffee House tránh nóng. Trc h ra đây 10 lần thì 10 lần uống trà đào cam sả, best luôn vì dễ uống mà lại mát lạnh thích mê. Xong hôm nay ra thấy nhta có đồ mới, nghe tên đã thấy ngon các mẹ ạ: Xoài Dừa đá xay.
Mình thích 2 loại quả đấy nhất nên k ngần ngại gọi luôn.
Xong đến lúc mang ra nhìn hình trông cũng đẹp. Nó là 1 cốc đá xay cốt dừa decor mấy miếng xoài hạt lựu, có riêng 1 chén sốt xoài cho mình tự đổ vào r trộn lên
Cơ mà uống thì bth, nếu k muốn nói là hơi chán, vì vị của nó chả khác gì sinh tố xoài thêm tí nc cốt dừa
Chưa kể đồ đá xay nhưng đá xay k mịn, cứ lổn nhổn .
Nói chung 59k cốc này mình thấy uống bình thường, nhưng để lần sau đến thì mình sẽ lại gọi trà đào cam sả tiếp xem tiếp
• Review đồ ăn liền •
Dành cho những bạn k có tgian ra ngoài như mình hoặc là muốn tiết kiệm bữa ăn sáng bt,hoặc đơn giản như mình vừa ăn xong lí do là nóng k muốn ra ngoài ăn ))
Ngày xưa,à k kể cả bh mình vẫn thích mì tôm lắm,nhưng nhiều báo chí đã nói về việc ăn mì tôm độc và khó tiêu nên mình cũng bỏ lâu r
Htrc đi ra Vinmart mua sữa lại ngó qua hàng mì tiếc nuối,thì nhìn ra 2 gói này,gói phở ăn lâu r nên t quên vị,qđịnh mua cả 2 về ăn ))
• Phở bò : ơ vị y như phở bò bt ngoài hàng ấy ) ít ra cũg là fake 1 ) có vài hạt nho nhỏ mà hãng gthieu là thịt bò cũg hơi có vị bò thật ) phở mềm thơm giá 5,5k là quá ok
• bánh đa cua : có cả gói cua vs hành cơ à ) hãng này fake rất chuẩn nhé vị mặn bánh đa mềm ngon hơn cả ngoài hàg nếu nấu tới ấy t thích bánh đa hơn cả phở giá cũng 5,5k
*** Bt 2 loại này ngoài hàng cũng ăn cùng vs bò,nên nãy mình có mua 15k bò về ăn chung vs bánh đa quên sầu luôn ) bánh đa độn toàn bò ) thề 1 câu ngon hơn ngoài hàng gía 25-30k.
Ăn ở nhà mát mẻ lại chỉ có 20,5k
Đáng để thử các cậu ạ ! À nhưng dù j cũg là đồ ăn sẵn k tươi nên k lạm dụng ăn quá nhiều nhé. K là k tốt đâu
Chúc mọi ng có buổi sáng tốt lành và có bữa ăn sáng ngon miệng xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi người cho e/mình hỏi ở Hà Nội có quán cafe nào ngồi học thích không ạ ( yên tĩnh, mát mẻ, sáng sủa)? Mình cám ơn trước ạ xem tiếp
Hôm qua tới Domino ở Nguyễn Khánh Toàn mà thấy đông quá, ngại khoản xếp hàng lại sợ không có chỗ ngồi, tính về thì mấy con bạn thấy cái băng rôn viết là giảm giá 50% (băng rôn treo ở vị trí tối quá ban đầu ko thấy) nên lại hừng hực máu lửa xông vào.
Thích nhất là được xem người ta làm bánh qua tấm kính, max dẻo tay.
Quán sạch sẽ, nhân viên dọn dẹp nhanh.
Chỉ nhớ 2 loại tên là Hawaii, sườn BBQ )))) Hawaii thì đậm mùi cheese hơn còn sườn thì max thơm. Cái có xúc xích mình chưa nhón được miếng nào nên ko biết vị ra sao :"(((
Đế bánh giòn vừa phải nên rất hài cmn lòng Thấy Domino bị đánh giá tệ nên thấy cũng tội.
Nghe bảo chỉ trừ thứ 2 còn lại ngày nào cũng có sale )))
Trước h cuồng Pizza88, Pizza Hut giờ thêm em Domino nữa )))) Chết sml trong đống pizza mất thôi xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi người cho mình xin mấy quán cafe (hoặc cafe phim) view Hồ Tây với. Cả giá cả luôn càng tốt ạ xem tiếp
E phải trả 59k cho cốc matcha kem cheese + Tc trắng của Aroi mà cảm thấy thất vọng vô cùng .
Kem cheese loãng matcha thì hơi nhạt vị và menu thì có vẻ hơi đắt.
Vài lần e bị như vậy rồi nên chắc thôi ko bg quay lại Aroi nữa xem tiếp
[ góc hỏi han]
Tình hình các bác cho e xin địa chỉ chỗ ăn sáng tại hà nội với ạ . Đặc biệt là bún riêu với phở ạ. Cảm ơn mọi ngườ trước ạ xem tiếp
Bún đậu siêu siêu ngon, ăn ở đây bạn mình với mình chả bao giờ rước nhau sang tận Tràng Tiền. xem tiếp
Góc review
Nửa đêm nóng quá ko ngủ được lên review về quán Bánh mì cay Hải Phòng ở Chùa Láng. Quán tên Jun Mỳ thì phải. Nghe giang hồ đồn đại quán y hệt bánh HP nên cũng mò đến xem sao thì có một vài nhận xét như sau:
- Phục vụ nhanh, nhìn quán vệ sinh và sạch sẽ
- Nướng bánh bằng bếp than theo đúng cách ng Hp làm chứ ko như 1 số chỗ mình thấy cho vào lò vi sóng.
- Bánh mì thì mình thấy ruột đặc hơn bánh ở HP và vẫn hơi có chút mùi bơ thì phải. Mình cũng vội chắc do đó nướng nhanh nên về nhà bánh ko được giòn lắm. Các bạn ấy mà nướng sẵn và lâu hơn chắc sẽ giòn hơn vì mình đến mua các bạn ấy mới nướng bánh.
- Pate khá thơm và ngon, khá giống vị. Rất ưng
- Tương ớt thì tuy ko phải dùng chai có sẵn mà đã pha lại. Nhưng ko được như bạn nào đã review là y hệt ở dưới Hp vì mình thấy nó ko giống cả về màu sắc lẫn độ loãng Nhưng ăn vẫn khá là ok.
Tóm tắt lại: tuy ko được giống bmi Hp 100% như mình đọc đc review trc nhưng ăn khá ngon. Nói chung sẽ quay lại... Bạn nào muốn ăn thử bmi cay Hp có thể qua đây xem tiếp
[Góc hỏi han]
Cho em hỏi có chỗ nào bán Takoyaki và okonomiyaki ngon và nhận ship không ạ?? Ở trong khu vực quận Ba Đình thì tốt ạ! Em cảm ơn nhiều ạaa xem tiếp
(Góc phàn nàn)
Mình biết đến thương hiệu trà sữa Bobapop từ khi mình lên đại học và lần đầu tiên uống mình rất có cảm tình vì giá vừa túi tiền mà vị trà cũng khá ổn.Mình cũng thường đến uống ở Ô Chợ Dừa vì gần trường mình,Lê Đại Hành và Lương Ngọc Quyến vì gần nhà,nhưng thật sự càng ngày mình càng thấy Bobapop tệ.Hồi trước mình thấy uống trà sữa khoai môn rất ngon, ngậy, thơm nhưng gần đây mình uống khoai môn bị ngọt khé cổ, cốc khoai môn của bạn mình cũng vậy,không chỉ trà sữa khoai môn mà hôm mình mua về gạo nâu sủi bọt cũng ngọt,dù gọi size M mà mình còn chẳng uống hết được 1 cốc.Hôm nay mình đi uống ở Lương Ngọc Quyến với ny mình,ny mình gọi trà ô long sủi bọt uống không khác gì gạo nâu sủi bọt cả, mà trên nhãn vẫn ghi là ô long, không biết là vị giống nhau hay nhân viên nghĩ khách hàng là con lừa pha nhầm vị vẫn dán nhãn đúng vào nữa.
Còn một điểm mình k thích là hôm nay mình đi uống ở Lương Ngọc Quyến,để vào được wifi ở đây phải kết nối với fb và bị up stt như này? Mình cũng k hiểu sao lại up được stt như này luôn và sau đó thì tài khoản của mình cũng bị fb khoá luôn vì có hành động đáng ngờ gì đó, may mà vừa xác nhận lại được.
Mình đã từng rất thích Bobapop và mình rất thất vọng với 1 thương hiệu mình từng yêu thích lại ngày càng tệ như vậy. xem tiếp
Lạy giời đêm nay vợ chồng con không phải ngủ trong wc vì trong ý không có điều hòa đâu. xem tiếp
À t dùng nick clone nhưng đừng lo, t sẽ còn quay lại review quán bánh xèo mới tìm được ) nói trước không anh chị em bạn bè lại dị nghị ) dạo này tìm được mấy quán ăn ngon lành t yêu đời quá xem tiếp
[góc khen + không phải chê lắm]
Nắng nóng cơ mà nay 1/6 nên em cũng bon chen đi bụp phê ở 358 Thái Hà và có một số ý kiến cá nhân như sau
- giá cả khá phải chăng( thấy giá thật là 239k/s) nhưng có 139k nướng or lẩu và em chọn nướng, 4 người gọi coca trà thái với 2 bình trà xanh tổng hết 616k mà no nê luôn
- thái độ phục vụ rất hài lòng, nhanh mà bọn em kiểu gọi thay khay liên tục vì con bạn nó mắc chứng sạch sẽ . Bọn em ngồi khá lâu mà nv cứ order là có mặc dù quán kín chỗ
- điểm trừ là nước chấm k có gì đặc sắc, hơi mặn , ướp cũng k có nhiều gia vị lắm. Hơn nữa trong lúc ăn còn mất điện 2 lần. Trong cái thời tiết + ăn lẩu nướng thì các bác biết r đấy
Nói chung là nếu có dịp sẽ quay lại. Tiện ăn xong còn đi xem phim luôn vì ngay cạnh rạp QG xem tiếp
[Góc hoang mang + thắc mắc] Dingtea Nguyễn Xiển
500 anh chị em hội review đồ ăn có tâm ai đã uống qua trà xanh vị chanh quất ở DT vào cho mình hỏi là vị trà trên nó có kèm thêm ô mai trong công thức ko và mùi vị thiên về chanh/quất hơn hay ô mai hơn ạ?
Bình thường mình uống ở 2 cơ sở Trần Phú & Nguyễn Trãi, trà thơm mùi chanh quất và vị chua dịu uống siêu ngon. Bữa nay đổi gió order ở Nguyễn Xiển thì nhận được ly trà như hình dưới đây, sặc mùi vị ô mai lờ lợ và KHÔNG HỀ có tí tị tì ti mùi CHANH hay QUẤT gì gì luôn, mặn mặn lợ lợ khó uống kinh khủng. Bê ra hỏi nhân viên thì được giải thích là công thức trà chanh quất là phải có vị ô mai? Thề khó hiểu vl luôn... xem tiếp
Nghe tiếng Royaltea đã thấy Hoàng Gia vcl ) biết là thể nào cx tốn tiền rồi, ko ngờ lại cưng thế
_ Địa điểm: phố Tô Hiệu quá là đẹp, mặt bằng rộng, có chỗ để xe, ngồi thoáng, thích hợp sống ảo sang chạnh mỗi tội 1 tầng.
_ Nhân viên: ko hamlon tí nào . Mình có tật đứng ord nghĩ rất là lâu nhưng nhân viên cx ko thái độ và còn recommend mình 1 số loại.
_ Trà sữa: cream cheese béo ngậy, ít đá nhưng mát lạnh. Chính tại ít đá nên uống cốc trà sữa xong no mẹ luôn Trà thì đậm mùi. Chim ưng. Đm nhắc lại thèm
_ Bác bảo vệ: già già thương thương nên là bảo ông ny dắt xe mẹ luôn để bác đỡ phải dắt cho mình )))) he he
_ Điểm trừ: giá thành hơi chát, cơ mà so với những gì mình bỏ ra, dịch vụ, mặt bằng... thế là quá oke rồi.
Nghe đâu mấy món trà hoa quả ngon hơn trà sữa, cốc to mà cute hơn. Hôm nào sẽ qua quán thử. xem tiếp
Góc chê bai.
Từ trước đến giờ mình là 1 con nghiện dingtea. Mà trung thành với 1 vị xanh đào cả chân trâu trắng. Hay uống ở Phạm Ngọc Thạch vs Tô Hiệu cả Tân Mai thì quán tủ rồi. Hnay Tân Mai hết ctt nên ra Bạch Mai mua. Ôi mẹ ơi. Chán k tả nổi ý. Trà xanh đào ctt mà bị đào thì chả thấy đâu. Toàn mùi đường hoá học vs cả mùi thạch dừa. Đã thế còn mua sz L. Cả tối ngao ngán mãi k hết 1/3 cốc. Bảo sao Tân Mai đông k chỗ đứng mà Bạch Mai thì vắng tanh vắng ngắt. Lần đầu tiên thấy phí 5 xịch. Và cạch luôn Ding Bạch Mai. xem tiếp
Mẹt bánh tráng cuốn thịt heo 40k ú ụ
Thịt ba chỉ ngon - bì dai , dầy thịt
Mắm nêm vừa miệng
Mẹt rau xanh đủ loại kèm rau chuối, xoài xanh, dưa chuột, giá , dứa ( sạch sẽ )
- khu vực thanh bắc - đầu ngõ nhỏ gần với quán nem nướng cầu thang, đối diện trường Đặng Trần CÔn A , ai biết khu vực bán giầy dép thanh xuân bắc thì dễ tìm nhất ạ
Địa chỉ này chỉ dành cho các nàng ở mạn Thanh xuân bắc , nam thôi nhé
Vì tớ ko nhớ địa chỉ đâu
Chỉ bán tối xem tiếp
< Góc chê bai>
Vừa khen bông lan trứng muối của Samlovecake xong thì hnay được ăn ngay món bánh kem nhão nhoét. Hic. Chưa bao giờ ăn thứ bánh kem mà phần bông lan nó nhão như cháo như thế. Kem bị chảy nước ngấm xuống. Thế là vứt 80k qua cửa sổ. Haizzz. xem tiếp
( góc hỏi han)
Mọi người chỉ em quán ăn nào ăn đồ nướng hoặc ngon ngon ở Thanh Xuân hoặc xung quanh đó mà có điều hoà ạ (vì bọn em ăn trưa ) Bọn em đi ăn nhóm 12 người.
Em cám ơn nhiều xem tiếp
[ Góc khen bún riêu]
Mình rất thích ăn bún riêu nên đi thử khá nh quán và hnay mình đã khám phá được 1 quán chính là chân lý cuộc đời mình ))) quán cực kì cực kì hợp ý mình, siêu ngon nên review cho m.n ạ. Quán ở ngay đầu ngõ 91 chùa láng có cả bún cá, cháo cá, trứng vịt lộn...nh loại bún vs cháo nhg mình ko nhớ rõ lắm :<. Đầu tiên là về nước dùng thì rất là trọn vị, vừa với mình, chua chua. Mình cảm thấy ngon hơn chỗ bún bà Điếc ở trên Hàng bạc hay hàng gì mình cx ko nhớ nữa 1 bát đầy đặn gồm cả bò, giò, đậu, rau, giá, hành phi chỉ 25k thôi (bát mình ko có rau vs giá tại mình ko thích ăn) , có cả trà đá giá 3k 1 cốc, 2 cốc thì 5k . Mình đi ăn 2 ng 2 bát bún vs trà đá hết 55k thui Mỗi tội là quán vỉa hè hem có quạt đâu ạ mình vs bạn mình vừa ăn mồ hôi vừa túa ra như suối mình kb tầm mấy h bắt đầu bán vs bh nghỉ nhưng mình đi khoảng tầm 9r thì quán vẫn bán. nếu bạn nào mê bún riêu và chống trọi đc vs cái khắc nghiệt của thời tiết thì quán này rất đáng để thử đấy ạ ns chung là tuyệt vời )) nước ngon đến nỗi bạn mình còn húp sạch cơ ạ mình quên ko chụp lại hâhha
xem tiếp
(Review bltm bếp của bắp)
Mong hãy thông cảm cho mình vì bức ảnh ko đc đẹp lắm vì ăn gần hết mới nhớ ra chụp ))
hình thức :
- ấn tượng đầu tiên là ảnh chụp trên insta nhìn ảo quá )) tưởng to lắm nên lúc cầm bánh hơi bất ngờ )
- bánh dù ko cao nhưng sốt vẫn bị tràn dính lên nắp hộp, và do bánh bé chiều ngang ko vừa khít đc cái hộp nên bị trượt xuống sát mép hộp làm dính sốt ra hộp bánh.
bánh : cốt bánh nhìn chung là ok, mềm xốp, trứng muối ko tanh ko thơm, sốt ở giữa ít nên hơi khô 1 tý, sốt bên trên thì cảm giác ngấy, hơi lợn cợn và ngọt lờ lờ, kiểu cảm giác ko mịn lắm.
Vì giá rẻ (50k) nên cũng ko đòi hỏi gì. Nhìn chung là tạm đc. Nhg nếu vs mức giá đó thì chắc vẫn thích huyennhem hơn 1 chút. xem tiếp

CÁC A/C ƠI giờ này khu đống đa, cầu giấy, xã đàn có gì ăn đêm ngon ngon ko ạ? Cho em xin vài đchỉ vs TT xem tiếp
( Góc chê bai )
Quán đồ Hàn số 19 /Ngõ 165 Xuân thuỷ
Thật sự em là một con rất dễ tính trong ăn uống nhưng hnay thì chán k tả nổi.
View quán : quán rộng rãi. Tầng 2 có điều hoà mát mẻ. Nhân viên bảo vệ và chú quản lý rất nhiệt tình. Phần vớt vát duy nhất
Đồ ăn : em gọi Kimbap chiên. Canh kim chi và tokbokki
Kimbap chiên : Kimbap chiên nguội. Vỏ bị cứng kiểu cứng khô chứ không phải giòn. Nhân có củ cải , 1/4 cái xúc xích , trứng và rau. Trứng và xúc xích rất ít ,ăn còn không nhận ra mùi trứng với xúc xích. Cơm hơi bị rời rạc. Ăn cả cuộn kimbap rất chán kiểu k có vị gì @@
Tokbokki : tok có cà rốt , bánh gạo . 1 ít chả cá. Bánh gạo ăn mềm vừa phải nhưng cà rốt hơi nát và rất ít chả cá. Được tầm 4 .5 miếng tam giác. Oke ksao nhưng phần sốt quá tệ. Quá ngọt. Ăn rất ngấy. Đến mức em là đưa thích ngọt cũng k thấy ngon. Tok ra trước tầm 10p nhưng k ngon nên dù rất đói nhưng em với chị em chỉ ăn được 1 ít
Canh kim chi : Canh cho cá vào nhưng cho cá nhưng không phải cá khô bé mà kiểu cá to bằng ngón tay út. Cho cá vào rất tanh. Em phải múc hết cá ra mới ăn được. Canh ít thịt và thịt bị vụn :(( Vớt mãi mới có thịt xong rất là nhiều hành @@
Phần rau củ cho ăn kèm : kim chi ổn nhất. Củ cải muối đắng + lờ lợ như kiểu chưa ngấm. Dưa chuột thì khá lạc quẻ với phần ướp . Còn cái đen đen kia em không biết là gì. Ăn đắng đắng k rõ vị
Giá 30k kimbap + 45k tokbokki + 60k canh kim chi
Giá k quá rẻ cũng k đắt nhưng em sẽ không quay lại đâu xem tiếp