[Góc Hỏi Han]
Mình định đi ăn thịt nướng ,thích ăn kiểu nướng buffee mà giá tầm 250k đổ xuốnggg.Các bạn có cao kiến gì cho tớ không ạ.Tớ thích ăn thịt nướng fai ướp ấy ạ xem tiếp
[Góc hỏi han]
Nhóm mình đang định đi ăn mà nghĩ mãi k ra chỗ nào cầu 500 anh em địa chỉ nướng lẩu khu vực Cầu Giấy hoặc quanh quanh đấy miễn k xa quá. Nhóm mình 6 ng, giá khoảng 100-130k/ng là ok ạ xem tiếp
[ Hỏi han ] Ăn nướng ở đâu ngon lại rẻ ạ E cảm ưnn xem tiếp
[Góc tâm sự]
Trong hàng chục hãng trà sữa ở HN hiện nay, mình vẫn luôn dành một ưa ái đặc biệt cho Feeling Tea.
Mình uống Feeling rất lâu rồi. Loại nào trong menu cũng từng uống qua ít nhất 2 lần. Mình bị nghiện trà sữa cũng vì đi chơi, hẹn hò hay kể cả alone, buồn chán gì cũng cắm đầu ra Feeling. Dạo đó chưa có nhiều hãng trà, Feeling the best luôn.
Hiện tại Feeling bị thất sủng giữa sự cạnh tranh của các hãng trà sữa khác: view quán đẹp hơn, menu phong phú hơn, tạo ra trend hơn, sang chảnh hơn...
Mình cũng uống thử hầu hết các hãng trà đình đám bây giờ, có ngon có dở. Nhưng mình vẫn thích Feeling hơn, hợp khẩu vị và kiểu là thói quen rồi.
Và có 1 điều làm mình yêu thương nhất: là Feeling Tea dùng sữa tươi Vinamilk chứ ko dùng bột sữa để pha chế. Như vậy là quá đủ rồi
Còn phốt thì hãng nào chả phốt, có điều hãng nào ém chuyện tốt hơn thôi

Ps: Đây là bài viết dựa trên khẩu vị và cảm nhận cá nhân, kiểu chia sẻ kỉ niệm. Mình là người cảm tính nên khi yêu thích thì khá trung thành. Mình ko bàn tới chuyện phốt hay nguyên liệu hay khen chê gì ngoài lê hết. Mình có khá nhiều kỉ niệm đẹp với Feeling nên yêu nó, vậy thôi. xem tiếp
[góc chê bai và bực vch]
đây là hình ảnh củ khoai mà tớ mua của cái bạn có fb là " đà lạt khoai mật" .tớ rất hay mua khoai mà lại mua nhiều. thế mà bạn ý ship cho tớ những củ như thế này. tớ đọc dc cái bài chê ban y trên đớp tớ cũng ko đăng ảnh này lên mà chỉ góp ý.bạn ý cho ngay câu "e bán hàng ko sợ phốt" ==> gấu vcd . xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
- Chuyện là các bạn đi uống ở Ding tea thì nên gọi cái gì cho ngon vậy ? Mình thấy k ngon mà nhiều người khen quá có ai biết món gì ở đó ngon thì chỉ mình với xem tiếp
Chân thành cảm ơn và cảm ơn.
Chân thành cảm ơn và cảm ơn. xem tiếp
< góc khen dạo>
Em xin phép review cho các bác thêm một địa chỉ ăn uống nạ. Quán " thịt em đi" số 55 chùa láng ạ.
Thứ nhất về hình thức quán này rất thích hợp cho các thanh niên thích sống ảo.
Thứ hai về thái độ nhân viên rất tận tình, làm việc chuyên nghiệp , đồ ăn ra nhanh
Thứ ba quán chuyên về bánh mì thịt nướng ở đường láng thì rất nhiều chỗ bán thịt nướng ngon í ạ. Bánh mi thịt nướng ở đây ăn k quá đặc sắc nhưng cũng ngon , nóng , giòn hơn hết k phải ngồi vỉa hè hit khói cua thịt nướng , chỗ ngồi đẹp , view đẹp , trà quất ngon + bánh mì bơ tỏi ngon giòn quán còn có thêm nhiều món ăn kèm nữa à quên mất quán có hai loại sốt riêng e k biết nên chưa thử nói chung là sẽ còn quay lại xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mình đang đưa phụ huynh đi khám ở bệnh viện bạch mai, vậy anh em cho xin ít chỗ ăn trưa ngon mà giá cả vừa phải ở gần khu này giúp mình với, bt một mình thì ksao nhưng có thêm bố nên muốn chỗ nào ăn ổn ổn xíu. Cầu rv của anh em xem tiếp
Chém vậy hoy chứ mình vẫn trung thành với Chatime ah. xem tiếp
<Góc khen ngợi>
Vừa mới ăn xong phải lên review ngay
Bát phở gà nhìn không mấy đặc sắc nhưng ăn miếng đầu tiên đã thay đổi suy nghĩ rồi
Phở ngon nước ngọt thịt mềm
Thêm tí quẩy nữa thì best.
Địa chỉ đầu ngõ 2 Thái Hà.
Khách đông lắm nhưng mặc dù là quán ngoài ngõ thì chỗ ngồi vẫn cực kì thoải mái, có quạt nhé. Mình cảm thấy sạch sẽ
Ngoài phở gà ra thì còn có bún vs mề gà, mọc, bò,.... (Cái này k rõ vì đây là lần đầu tiên ăn ở đây)
Shock nhất là giá cả hạt dẻ đồng giá 20k/bát
Cô chủ dễ tính thân thiện nữa xem tiếp
[ GÓC TẠM ỔN ]
Tổng : 328.900
Tối qua,mình có đi ăn ở nhà hàng " cuốn n roll " tại tầng 3 toà nhà D2 ở giảng võ. Mình đi 2 người nên chọn combo cho 2 người giá 299k bao gồm cuốn phơi sương thịt ba chỉ gì đó như hình. - 2 nước ngọt tuỳ chọn - 1 lẩu bò mỹ. Hết!!! Thuế là 15k hay 25k gì đó mìh cũng ko nhớ nữa.
- Lạc rang : 15k/gói
- Nước chấm 2 bát : 1 đặc, 1 lỏng cả 2 đều ngọt ngọt như nhau.
- Thịt ba chỉ : mềm - mỏng ( ok ).
- lẩu nước cũng bth vị ngọt ngọt.
*Điểm trừ : quá nhiều rau.... nhất là bắp xú tím ăn nhai mỏi cả hàm vẫn chưa hết, ăn đến khi hết đồ cũng còn rau ))).
Chắc sẽ ko vào lần 2 trừ khi có người rủ ))) xem tiếp
[Góc Khen Dạo]:
Hôm trc nghe bạn nào bảo súp Yến Béo trên dốc Hoè Nhai ngon nên sáng nay cx phải lội từ Hà Đông lên ăn thử. Công nhận ngon thật :((
Bình thường mẹ mình nấu súp chuẩn lắm, nên hư cái miệng rồi, quán nào ngon mới ăn Mẹ mình dạo này cx chả nấu súp nữa, tại món này làm lâu; lại ít người bán súp nên tìm đc quán súp ngon thấy hạnh phúc ghiê
Súp ở đây ăn vừa miệng, nóng hổi, mùa đông mà ăn thì tuyệt vời ấy! Cơ mà đứa nào thèm súp như mình thì trưa nóng chang chang ăn súp vẫn cứ là tuyệt vời Công nhận trưa nay nóng vào quán ko thấy 1 bóng khách hàng nào thấy hoang mang vchg (Kiểu sợ lại do PR ), mình mình 1 quán luôn ). Thấy cx tội cô bán hàng, làm quả review cho cô đắt hàng:
Bát của mình 15k+5k quẩy, ăn làm bữa sáng cho nhiều năng lượng. Súp chất lượng lắm: gà xé tơi, ít giò băm sợi, trứng khuấy, nấm+ngô+mọc nhĩ bằm nhỏ; nước dùng ngọt. Mình gọi thêm quẩy ăn hợp phết, quẩy nhà cô cảm giác sạch, ăn dai chứ ko hôi mùi dầu như 1 số chỗ mình ăn. Súp hình như có bát 15k,20k,25k, thích ăn bn thì gọi nhé. Mà chs ăn xong lúc ý thấy no vãi, cảm thấy ngấy súp tận óc rồi, định bụng tuần nữa thèm lại thì đi ăn. Đêm hôm dở hơi lôi hình ra xem tự dưng lại thèm, khổ thế ko biết. Chả có nhẽ mai lại lội lên ăn bát súp xong về?
Để ý menu thấy cx có thêm bún đậu hay sao ấy, mải ăn chả đọc kĩ )) Nói chung là ngon rẻ, mn ai chưa ăn thì nên thử ạ! Thấy ngon nên muốn giới thiệu ^^
Để ý: quán nằm ở 19 DỐC Hoè Nhai nhé! Mới đầu mình qua thấy 19 Hoè Nhai ko phải quán súp đã định đi về rồi cơ )) xem tiếp
[góc khen dạo]
Nhà hàng hàn quốc yeol kwang 72 Trương Công Giai, Cầu Giấy. Đi ăn quả là đáng đồng tiền bát gạo, vì n thật sự ngon ý ạ. Chỗ nào là nửa suất chân giò 290k + tokbokki size M 160k + 1 chai soju 120k -> tổng thiệt hại 570k. 3 người ăn k hết vẫn phải mang về nửa suất tokbokki
Chân giò đc tặng kèm 1 bát trứng hấp phomai + 1 bát canh kim chi và các panchan đi kèm. Trứng hơi nhạt so với người ăn mặn còn lại thì tuyệt!
Tokbokki phomai, thiên đường của chả cá . Ngoài ra còn có cả trứng cút và xúc xích, lớp phomai khá dày.
Rượu soju uống như cồn vậy. Sẽ k thử lại vào lần sau
Mỗi bàn đều có nước lọc vs khăn ướt đi kèm free nha. Tóm lại là nên thử xem tiếp
[Góc mua bực vào người]
Đặc sản Đà Nẵng Hoàng Bèo - 98 Nguỵ Như Kon Tum
Tất cả là tại ml ny e ăn vạ đòi vào đây bằng đc cuối cùng ngồi ôm hận. Gọi 1 bánh tráng heo quay (hết heo luộc), 1 bún mắm. Như mng thấy đó 2 món chả khác vẹo gì nhau, nước sốt cũng giống luôn ). E ngồi đếm đc đúng 6 miếng thịt xếp vòng tròn trên đĩa, đồ ăn kèm đã ít xong xoài còn héo, ko có đĩa rau to vật vã toàn xà lách như mng tả đâu nhé . E còn bảo ny e là chắc mình ăn hết thịt họ mang ra đĩa khác anh nhỉ )))
Nc chấm cứ kiểu gì ấy e ko hạp, ko ăn nổi Với số tiền đấy có thể ăn bánh xèo nem lụi ở Đội Cấn vừa ngon vừa no sml nhưng chỉ vì nhà xa mà nhận cái kết quá đắng. Nhân viên cũng như dở hơi luôn
Chốt là e ứ bao giờ quay lại đâu xem tiếp
Review hơi dài nhỉ ))) Mình là một đứa cơm có thể k ăn nhưng trà sữa nhất định phải uống nên hơi khó tính để ý hơi nhiều, các bạn thông cảm nhaaa )) cảm ơn các bạn đã đọc xem tiếp
Hôm nay em thèm ăn bún ốc quá mà lên group mò thấy toàn quán bán buổi sáng đến đầu chiều. Sau một hồi lùng sục foody thì em đến quán này.
Quán sạch sẽ, thoáng. Chắc do em đến sớm lúc 5 rưỡi chiều nên khá vắng,do quán cũng mới mở nữa. Chị chủ quán và một bác (chắc mẹ chồng) rất nhanh nhẹn, chỉ chỗ để xe rồi bảo em ăn loại gì, có cho thêm mắm tôm không.
Em gọi bún ốc nhỏ riêu cua giò tai. Nước chua chua, ngọt thanh.Vị không gọi là quá xuất sắc, chỉ ok thôi. Bát bún đầy,có riêu cua với nhiều ốc ở phía dưới lắm sau em đảo lên mới thấy. Rau sống nhìn về cảm quan thì sạch. Ăn xong no không thở được
Lúc đứng dậy thanh toán thì chỉ có 25k awwww. Trà đá free luôn ạ. Quán mở đến 21h.
Địa chỉ: 37F Kim Mã Thượng xem tiếp
Dạo này bltm trên group đc khá nhiều reviews của các bạn nên mình cũng muốn mua. Nhớ ra có lần mình đọc đc cmt có bạn gt bltm ở "Bánh bơ bồng bềnh", thấy cũng gần nhà nên đi mua thử.
Bánh size lớn là 85k, trông khá xinh và đẹp mắt, gồm 2 lớp gato khá xốp, thơm và mềm, topping 4 trứng muối như ảnh, kèm ruốc và sốt nhưng k có phomai :((((
Phần sốt là phần khiến mình thất vọng ở bánh. Như các bạn thấy thì sốt khá ít, ban đầu mình còn nghĩ chỉ có mayonaise phủ lên. Giữa 2 lớp bánh có một chút trứng muối, nhưng sốt cũng k thấy đâu cả, chắc do ít quá :(((( vậy nên là bánh ăn khá khô và nhanh ngán.
Tóm lại là lần sau mình sẽ rút kinh nghiệm tội lười đi xa và ngại order đồ về nhà thành ra mua phải đồ k ưng ý :(((. Mai đành mò ct tự làm sốt thôi vậy ))) xem tiếp
[Góc review + hỏi han] Các bác biết hàng bún thang nào ngon không ạ? Em thích bún thang lắm mà lần trước đọc trên foody rv bún thang cầu gỗ ngon lắm, đến ăn thử cũng bình thường, không đến nỗi không ngon nhưng chẳng có ấn tượng gì sẽ không đến lần thứ hai xem tiếp
(GÓC KHEN, CHÊ)

Đi hơn 10km để ăn được bát cháo lòng (nói thật lần đầu tiên được ăn cháo lòng) mình thấy ngon ))
Cháo lòng 35k khá no
Cháo tiết 15k phè phỡn
Dồi rán 55k cũng nhiều
Bát canh tiết FREE
Mắm tôm thơm không khắm khú nhé
Nhân viên với chị chủ nhiệt tình
cháo k ăn nhanh chảy nước, vữa hết cháo
VÌ ăn cháo xong no quá k thử thêm được món khác nên để dịp sau lại lên ))
theo mình nên ăn bát cháo nhỏ vì để thưởng thức thêm món khác
Ở đây có cháo trắng nếu k thích lòng với gan vì được FREE 1 bát canh tiết nên tận dụng luôn tiết trong bát canh
Tiết nhiều k bị sạn rất mềm và ngon nếu ăn ít khá ngấy nếu ăn nhiều
Mình k ăn cháo lòng nhưng ny mình ăn khen lòng giòn sạch không hôi Gan sạch sẽ mềm dẻo
Còn dồi trong bát cháo thì k ngon lắm (vì ny bảo k ngon)
Còn nhiều món ở đây lắm sẽ thử và review sau ạ

Địa chỉ LÒNG CHÁT QUÁN 37 BÁT ĐÀN xem tiếp
[ góc hơi han ]
Các anh chị bạn cho em hỏi có quán bún đậu mâm tôm hoặc cháo nào ngon quanh khu Bạch mai minh khai hay tạ quang bửu mà mở tầm 9-12h đên k ạ xem tiếp
[Góc hỏi han]
Cả nhà cho mình xin ít review đồ ăn bên Aeon Mall với. Tối mai mình đang muốn dẫn bố qua đấy chơi với tiện ăn luôn mà thường mình toàn ăn gà với sushi ở dưới không thôi ) Xin mọi người ít review khu ẩm thực tầng trên với
Cảm ơn mọi người nhiều xem tiếp
< Góc khó nói >
Chỗ là set XL bọn mình vừa bày lên chưa đụng đũa tí nào ở Jlegu 70 Nguyễn Khiết.
Đọc rì viu quảng cảo của nhà hàng thì set XL khá to, khoảng tầm 7-8 lạng thịt cho 4 người. Nói chung là ăn vừa đủ không đói nhưng cũng k đến mức no "phè phỡn" như nhà hàng nói.
Về cái đĩa thịt cạnh kia có điểm trừ lớn lớn lớn siêu lớn là thịt để tủ lạnh đến lúc mang ra nó chảy nước nhoe nhoét hết cả, nước lên nước chảy ra tắt cả bếp thêm cả là ở đây không cho bơ hay dầu mà tặng cho nguyên cục mỡ lợn trắng ởn
Ướp khá ổn, ở đây có kim chi và bánh mình bơ đươngf ngon nhưng ăn bánh mì ngọt với thịt nướng hơi bị đánh nhau tí.
Thật ra cũng không đáng chê nhưng chưa đánh để được khen
Ps: mng kêu đi ăn về đi bắn pháo hoa nhiều quá nên e cũnh thêm vào là: ăn ở đây khả năng dễ bị tào tháo rượt lắm nhá :"> xem tiếp
Mình có gợi ý như này để tìm địa chỉ ăn ngon với tránh blacklist cho dễ thì mn có thể thêm hashtag vào bài review của mình đc không ạ?
Vdu

bla bla
Chứ từ lúc mình muốn tìm 1 chỗ ăn ngon cho 2 người mà mỏi mắt qua ạ :((( xem tiếp
[Góc bực vkl]

Nay ra ngồi ở circle K ở đầu ngõ vào Đại Học Hà Nội. Mua 2 gói này ăn. Ăn xong mới biết là hết hạn...tận 10 ngày rồi Exp là hôm 4.5.17, hôm nay đã 14.
Mình cũng chẳng làm ầm lên đâu, chỉ gọi nhân viên lại rồi phản án thôi. Em ấy tỉnh bơ chơi ngay câu "ơ ? Các anh phải kiểm tra trước khi lấy chứ "
Mình rep: "a là khách mà e". Xong bảo "bạn a mà có vấn đề gì thì a nói chuyện với e sau nhé". Nghe thế e ấy mới xin lỗi các kiểu rồi cười cười rồi té
Vote: thái độ 0/10. Thân ái và dí dá* ko bao giờ quay lại.
Đi về đã thấy các e nhanh tay cất hết đống hàng đấy rồi xem tiếp
[coner chê bai]
E chỉ muốn up lên đây để không ai đến đây ăn và phải hối tiếc như em cả 1 chảo đồ ăn không bõ dính răng, lèo tèo 2-3 gắp như này mà 230k + trà đá 10k/cốc. Với số tiền í ra thìn béo làm nồi lẩu, nhân viên nhanh nhẹn, thịt ngập miệng tuyệt vời hơn bao nhiêu ạ
ĐỒ NƯỚNG TRUNG HOA - 68 HÀNG BÔNG xem tiếp
Góc xin xỏ
Cả nhà có recommend nào về địa chỉ đặt bánh sinh nhật ở hà đông k ạ? Cuối tuần sau là sinh nhật rồi mà giờ này vẫn mông lung quá :(( xem tiếp
[Góc góp ý ]
Hôm nay ra xoan cafe ngồi.Trước hay cắm rễ ở xoan khá nhiều 1 phần vì quán khá là vin tẹt và đồ uống khá ngon. Nhưng hnay trang trì vin tẹt thì vẫn thế mà đồ uống thì..
Bạc xỉu khá ngọt và ít, toàn đá, uống không lên mùi cafe như trước. Nếu để đánh giá thì mình cho 2/10
Ép táo: mình rất mất cảm tình với cốc nước ép này. Thà cho vào cái cốc nhỏ hơn nhưng lại đầy đặn nhìn còn có thiện cảm tí, nhưng hôm nay cốc của mình lúc bê ra đã bị vơi 1/3 rồi, cảm giác hẫng hẫng, chưa uống mà cốc đã vơi đi 1 chút rồi. Nước ép khá ngọt, chả có gì gọi là trang trí, cầm lên như cốc nước đường vậy. Thôi em này cho 4/10 vậy
Chốt lại: mình đợi Xoan sửa lại mãi mới có dịp quay lại nhưng lần này có lẽ là lần cuối, sẽ không quay lại Xoan nữa. Ngoài ra quán vẫn vin tẹt như xưa và nv phục vụ khá ổn
P/s: ở menu ghi30k nhưng lúc thanh toán lại là 35k nhân viên có giải thích là menu chưa kịp sửa. Mình nghĩ quán nên khắc phục điểm này nếu không sẽ mất điểm xem tiếp
Đĩa thịt cuốn lá xương xông 20k
Bát bún thập cẩm 20k ( ăn bánh đa hoặc miến thì đảm bảo ngon hơn ạ)
Ấm bụng quá các bác ạ.
Có 2 loại nước ngọt và chua cả 2 loại thấy là la
Cá nhân mình thấy ổn.
Quán bán thâu đêm suốt sáng trong chợ khương thượng ( ở ngoài ko ghi biển bún thập cẩm đâu ạ)
Đối diện cổng chợ khương thượng là quán bún ốc bà lương. xem tiếp
Lúc đầu gọi đồ thì thấy tiếc vì chưa thử được Thai Tea Crepe vì quán đã hết bánh, nhưng lúc sau thấy bàn bên cạnh 2 người bỏ nguyên nửa cái bánh crepe nên lại thấy mừng vì không tốn thêm xèng ) Nói chung là mình đã rất hảo ngọt, mà ăn ở đây còn thấy ngấy. Không hiểu mình khẩu vị tệ hay sao mà thấy ai cũng khen C’est Si Bon mà ba chị em mình ăn không nổi, tiếc gần 400k quá. Thôi Patisserie Lapin và Paris Baguette còn ngon hơn )) xem tiếp
[Góc Chê Bai]
Hôm nọ mình thấy có bài review về lẩu của circle K, review siêu tốt và khen vừa rẻ vừa ngon ) Cái này mình ăn từ hqua, hnay rảnh mới nhớ ra để nói về cái này
Lẩu: phải gọi là siêu chán, lúc mình và bạn gọi đồ thì thấy nhân viên vớt luôn đồ ra, lẩu nguội tanh, mấy viên chả cá chả tôm bé tí, mà giá cũng chát so với chất lượng đồ ăn nữa ấy ))
Mình có nghe nói về kem than ở đây nên cũng gọi, nhưng hết kem rồi nên thôi
Mì trộn: cảm thấy 2 hộp mì trộn 36k là quá đắt rùi huhu :((( mì k có 1 tí vị gì, kể cả là vị của súp bột, đc 3 viên xúc xích mặn đắng và 1 quả trứng ốp la cũng k có vị gì lun :(((
Thái độ nhân viên phục vụ cũng k tốt, khách hỏi thì k tl, cứ đứng trêu nhau kệ khách luôn ấy :((
Nói chung đây là lần cuối mình bước chân vào circle K, và văn mình k tốt nên mọi người thông cảm
mong các cậu hãy review có tâmmm xem tiếp
[ Góc chê ]
Highlands nhà hát lớn ạ. E gọi trà Sen vàng. Và k thấy 1 cái hạt sen nào cả. Trà nhạt hơn những chỗ highlands khác. Lớp kem thì mỏng và tan luôn ngay lúc cầm vào cốc. Cùng là highlands mà chất lượng mỗi nơi lại khác biệt rất lớn xem tiếp
Đùa chứ các ac trong nhóm ơi, đây là chè Thái Lan ở gần chợ Hà Đông- Hà Nội ạ.
Quán thì đông nên lần đầu ăn chỉ giám gọi 2 bát chè thẩm cẩm mà ăn ngon đến nghiện luôn ạ. Không quá ngọt nên mọi người ăn chỉ cần ít đá thôi. Mà giá lại hạt dẻ nữa. thôi ý ạ. xem tiếp

Xin chào cả nhà, hnay t giới thiệu đến mn quán ăn vặt giá 5-20k ở chợ Gia Lâm. Từ đường Ngọc Lâm đi thẳng vào chợ, quán gần cuối chợ, ngồi trước số nhà 36. Sau đây là 1 vaid nhận xét của mình
Nộm: có bò khô, tai lợn, mực. Bạn muốn ăn loại nào có thể bảo với bác chủ quán. Mình thường ăn nộm tai bò, bát đầy đặn, nước dùng vừa miệng. Có 2 loại nước cay và không cay. Bát như hình t đăng là 10k nộm tai bò nhé
Nem: có nem cuốn, nem rán, phở cuốn đồng giá 5k. Nước chấm vừa miệng.
Bánh 9 tầng mây: 5k, nước cốt dừa ấm ấm kèm với lạc rang. Vị ngọt dịu
Bánh bột lọc: 10k/4 bánh. Mỗi bánh đều có 1 con tôm cùng thịt băm mọc nhĩ.
Vì là quán ngoài chợ nên hơi chặt. Quán rất đông nhất là tầm 5h chiều. Nhiều lúc không có chỗ để xe. Bác chủ quán có lúc cực dễ tính nhưng lúc đông khách quá, bác hơi cáu cáu. Nhưng t thấy bác ý rất thoải mái, nhiều hôm ngồi đợi lâu bác còn cho thêm nộm nhiều hơn nữa. xem tiếp
CHAM Coffee 63 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân , đồ uống ngon ( đậm ) , view đẹp , thảm hơi hôi chút , nhân viên bình thường , giá dao động (25-45k) quán 3 tầng . ( sữa tươi nóng không ngon lắm ) bổ sung : tầng 3 hơi nhiều chuột bạn ở dưới nói vậy xem tiếp
Em xin chia sẻ cho hội một vài món nước và công thức mà em nghĩ mọi người nên thử khi tới starbuck.
_ Unicorn frappuccino thức uống đang làm mưa gió hội sống ảo (dành cho các bạn ở phillippine, singapore, mexico, mỹ, anh): sẽ khôg quá chua nếu bạn yêu cầu nhân viên giảm lượng siro và tăng lượng đường trong công thức.
_ Matcha with cream: hãy bảo nhân viên thay sữa của mình bằng soy milk nhé sẽ có một hương vị matcha đậu nành hoàn toàn mới
_ Strawberry coconut: sự kết hợp hoàn hảo giữa dâu và dừa cộng thêm chip ngũ cốc có ở trong cho những ai hảo ngọt
_ Chocolate frappuccino javachip: nếu thấy quá ngọt thì hãy đổi sữa sang half n half nhé, vị chocolate sẽ đổi thành thanh nhẹ rất dễ chịu
_ Popzel: bỏng + caramel + cream, điểm trừ là hơi ít bỏng và vị của nó giống như mấy cái túi bỏng bán cho trẻ con ở cổng trường còn đâu thì khá ổn
_ Black tea latte: em hay uống vào những ngày trời nóng và không muốn nạp đường vào người, vị trà đen ngọt vừa phải rất dễ chịu
_ Green latte frappuccino: độ ngọt vừa phải không làm lấn át vị trà xanh, lựa chọn hoàn hảo cho hội thích matcha nhưng sợ béo xem tiếp
[ Góc xin xỏ ]
Mọi ng cho mình xin quán bánh mì chảo ngon mà ko có sốt ngọt. Đã ăn ở cột điện nhưng ko thích lắm, trên đình ngang thì thấy ăn được sốt vang, thập cẩm thì bình thường. Thái thịnh thì có mỗi pate với trứng, hơi ít ( nhưng với mức giá đấy thì chấp nhận đc ). Mấy địa chỉ ở đức long hay bít tết chỗ liễu giai thì ngon nhưng mà ăn chán rồi.
P/s: Hôm nay vừa ordef một cốc trà đen kem sữa của gongcha, với mức giá 40k + 25k topping, 100% đường và 30% đá (mình thích ngọt ), trước khi uống thì sóc cốc lên. Và đây là sai lầm của mình, kem sữa tan vào trà nên uống như một cốc sữa , ko còn tí gì vị trà, topping ổn. Với mức giá như thế thì có thể chấm điểm 7/10 ( 1 điểm là sai lầm của mình, nếu ko chắc cho 8 ). xem tiếp
|Góc hỏi han| - MÌ CAY
Ace và các bạn cho mình hỏi địa chỉ mì cay ngon quanh khu vực q. Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm,..
Đợt trước ăn ở Mì Cay Sasin Thợ Nhuộm rất hợp khẩu vị, nhưng bh chỗ đấy đóng cửa rồi.. xem tiếp
<Góc Chê>Nhà hàng Nam Hải 424 Nguyễn Trãi , giá 99k/người , ăn không hết phạt gấp 4 lần , đồ nướng không có gì đặc sắc , bình thường , nhân viên phục vụ chán , đồ uống giá không quá đắt . ( tại cả ngày mình chi ăn mỗi thịt bò nên bò không ngon lắm , còn mấy đồ khác bạn mình bảo ko ngon ) . Nếu đến ăn thì khay thịt bò không đề tên đâu nhé mấy chế nhớ để ý kĩ ))) xem tiếp
[ Góc khen ngợi ]
Hn e nghe lời các thím ở hội gọi gà của Ôppa chicken ạ. Ngàn vạn lần cảm ơn các thím vì nó ngon vcđ ạ.
Chỉ nhận ship thôi ạ !!!
Gà ship tận nơi luôn mà lúc đến vẫn kiểu nóng hôi hổi. E gọi đùi chiên với cánh sốt. E thề là cái đùi nó juicy dã man chứ không bở bở như kiểu kfc, lotte, chấp cả popeyes luôn ạ. Gà chiên gìon tan xong cái vỏ còn cay cay nữa. Ngon lắmm.
Cánh sốt bạn e khen ngon. Nhưng e vẫn thấy cái sốt hơi ngọt. Thêm tí cay thì chuẩnn
Điểm trừ duy nhất là tương ớt chán quá chả có vị gì. Ăn thử ớt mà thấy mỗi mùi cay nó xộc hẳn lên mũi
May mà ăn gà không cũng ngon rồi chả cần chấm mút gì thêm
25k/đùi, 20k/cánh. Thêm sốt +5k
Sđt ship ạ 0981831569 các thím cứ tìm fb ôppa chicken là thấy ngay ạ xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mn cho em hỏi mạn đoạn Cầu giấy hoặc gần đó có quán buffet lẩu nào ngon ko ạ? Em đang tính đi ăn mà không biết quán nào T^T. Cảm ơn mn ạ xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mình thik ăn pizza nhưng chưa thấy và chưa biết quán nào ngon quanh khu Tây Hồ, Cầu Giấy. bạn nào biết chỉ mình với, mình cảm ơn! Mà chỗ nào có món pizza táo thì càng tốt ạ. xem tiếp
GÓC BỰC MÌNH
Hôm nay mình có đi ăn ở Domino's Pizza Rice City Linh Đàm và thực sự là cực cực cực kỳ không hài lòng. Chưa một cơ sở nào của Domino mà mình phải bực như thế nay
1. Hôm nay là cuối tuần nên cửa hàng có vẻ đông và nhiều trẻ con nhưng nhân viên không hề nhắc nhở khách hàng mà cứ mặc mọi người chen lấn. Ai len được thì được gọi đồ trước. Mãi về sau mng cãi nhau xong mới tự xếp hàng.
2. Mng ăn xong bàn cực kì bừa mà không hề có người dọn hoặc có nhưng vô cùng lề mề
3. Mình order 2 bánh size L. Khi hỏi thì nhân viên bảo chỉ có 2 loại để là đế vừa và để dày. Minh gọi đế dày. Nhưng khi về nhà mình mở ra thì không biết gọi đây là gì? Đế siêu mỏng? .__. Đế bánh thì cứng và giòn tan ra còn cháy cháy nữa
Nói chung là đây là bữa ăn thảm họa nhất mình từng trải qua ở chuỗi Domino và sẽ KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI xem tiếp
" Góc hỏi han "
Nhà em ở mễ trì mà em thèm gà không lối thoát quá. Các bác tư vấn cho em chỗ nào ngon ngon và có ship tận nhà đc không ạ ! Cảm ơn các bác trước nha. xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Thèm bún miến ngan quá. M xin review các quán ngon ở Hà Nội để đi càn quét xem tiếp
< Góc Hỏi Han >
Cho mình hỏi hội mình chỉ review những quán ăn ở Hà Nội thôi ạ ? xem tiếp
Anh/chị/em trong group có ai biết ở đâu quanh Hà Nội bán bánh Brownies như hình vị trà xanh, socola hoặc chanh leo không ạ?
3 năm trước toàn mua bánh nhà một chị ở Đội Cấn ăn đến nghiện luôn Bánh kiểu mềm, ngọt thanh chứ không ngấy hay quá béo. Nhưng sau chị ý có em bé nên nghỉ bán đến giờ luôn Ai biết ở đâu bán cho mình xin địa chỉ với ạ! xem tiếp
xin lỗi nếu mình nói sai. chỉ là mong mọi người hãy có tâm khi review 1 tẹo thôi xem tiếp
( Góc hỏi han )
Mng cho em hỏi ở Lê Thanh Nghị có gì ăn ngon k ạ? Vd như chè hay gà phomai ấy ạ xem tiếp
Em sẽ để đây và không nói thêm gì cả
45k size L. Đã dặn ít đá. Uống thấy lạnh bạn ý mang xuống bảo nv bỏ bớt đá ra. Và kia là cốc nv mang lên sau khi bỏ đá ạ. Chưa hút them hớp nào.
P/s thêm : vơi những bạn chĩa thuyết âm mưu vào phía mình: mình k public cơ sở, k có ý dìm ai, cũng k rảnh để bày trò. Cốc mình ord la 50% đá, 50% đg. Bản thân mình nhận đc cốc kia thấy sai sai nên moi post để ai đi mua trả sữa chú ý. Và cũng may review đến đc vs qly và họ đã xin lỗi mình. Mình cũng coi đây là 1 trải nghiệm đáng tiếc.nhưng đây là lỗi của nhân viên và minh sẽ chú ý hơn khi nhận đồ.
< Cám ơn ạ > xem tiếp