[Góc hỏi han]
Có bạn nào biết chỗ bán bánh su kem này ở khu cầu giấy không ạ?
xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
m.n cho em hỏi là có quán bún ốc nào ngon giá cả hợp lý ở khu vực cầu giấy hoặc khu bách khoa xây dựng không ạ. Ở khu khác cũng xin địa chỉ luôn ạ để đi ăn dần luôn ạ xem tiếp
(GÓC KHEN DẠO)
Được dẫn đi ăn bún miến ngan ở đây xog nghiện luôn ạ . Thịt dai, thơm nước ngon dã man luôn , tiết mềm, măng chín tới ăn giòn ngon lắm , mà đầy đặn lắm ạ , ăn trộn cũng ngon , nchung bị nghiện í ạ , còn có cả măng chua thấy chủ quán bảo nhà tự muối theo cthuc riêng nên hết nhanh lắm hôm nào ăn muộn tí là hết ngay .
Quán mở từ 7h sáng đến 1,2h trưa . Địa chỉ : sn 10 ngõ 76 duy tân cầu giấy . Quán này bán cho công sở là chính nên không quảng cáo pr rầm rộ mình được bạn dẫn đi ăn mới biết nhưng ngon chả kém cạnh gì trên phố mà siêu sạch sẽ luôn
Mình nhớ không nhầm là bún miến nước là 30k , trộn 35k , gọi thêm 1 đùi cả má 60k . Nói chung là giá phải chăng lắm mà chất lượng
xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
MỌI NGƯỜI CO AI BIẾT CHỖ NÀO ĂN TRƯA NGON Ở QUANH KHU HỒ NGỌC KHÁNH/NG CHÍ THANH KHÔNG Ạ ?? xem tiếp
[góc hỏi han]

chào cả nhà. cả nhà có thể recommend cho em mấy địa chi BUFFET lẩu nướng giá tầm 200k đổ lại mà ăn cũng ổn ổn không ạ?
Em sinh viên nên muốn tìm chỗ nào giá mềm mềm 1 chút ạ. mong cả nhà giúp em xem tiếp
Địa chỉ: 609A Trương Định, và kiot 30 toà nhà HH2A Linh Đàm (nhà hàng Gia Hân).
Giá cả khá hợp lý, 25k/bát, có suất đặc biệt thì 40k, bán buổi trưa và tối thì 30k (hình như bát to hơn, cơ sở Linh Đàm). Theo mình thì đã đầy đủ tiêu chí "Ngon - Bổ - Rẻ", chỉ có 1 điểm trừ nho nhỏ đó là cả 2 quán này đều ở xa nhà mình quá
xem tiếp
[Góc khen dạo]
Đây là quán bún bò Huế mà mình hay ăn nhất từ khi xuống HN học. Quán có địa chỉ N6D Trung Hoà - Nhân Chính, ngay sau toà nhà Diamond Flower. Trước quán này ở Hàng Bông. Mới chuyển về đây. Bây h quán còn mở rộng ra r bán thêm cả phở, miến trộn, bún trộn, bún riêu cua bò, bánh mì chảo... Nhiều thứ lắm ý ạ. Ôm đồm nhiều món mà món nào cũng ngon ý. 1 suất ăn bình thường là 25-30k. Ko quá đắt mà lại sạch sẽ. Mình ăn bún bò thường là ko tiết ko móng và nhiều giò bò Nước dùng ăn ngọt kiểu thanh thanh chứ ko phải kiểu cho nhiều mì chính đâu. Giò ở đây cũng ngon mà ko bị bột hay bở bở. Mình ko ăn bún riêu nhưng bạn mình ăn xong cũng nhận xét là ngon. 1 suất ăn ở đây cũng khá là nhiều. Ăn xong no lặc lè luôn ý. À mà đến cái ớt chưng cũng là do quán tự làm. Thơm mà ngon lắm luôn Quán chỉ bán buổi trưa thôi. Mà hnao lỡ ra muộn tầm 30p là nhiều món hết mất r ý. Có ai đã từng ăn thử ở đây chưa ạ? )
xem tiếp
Tiện đây cho mình hỏi có quán nướng nào ngon mà giá cả hợp lí cho sinh viên quanh khu vực Hai Bà Trưng , Hoàn Kiếm , Đống Đa không ạ ? xem tiếp
[Góc khen dạo]
Không biết hội mình có ai thích ăn bánh rán như mình không Sở thích này làm mình khá là khổ sở vì mình biết ăn bánh rán rất béo ) Nhưng vì thích nên đành bất chấp vậy
Review cho mọi người quán Bánh rán bà Thịnh ngay trên đường Trần Đại Nghĩa số 221 thì phải, ngay cạnh Viettel Post, rất tiện cho các bạn học NEU, BK, xây dựng,... Ở đây có 2 loại :
- Bánh rán mặn ( nhân thịt trứng miến mộc nhĩ )
- Bánh rán ngọt ( nhân đậu xanh, dừa xay nhuyễn, có 1 lớp vừng bên ngoài )
- Mình thích ăn bánh rán mặn vì nhân khá là đầy đặn, nêm gia vị vừa miệng, thơm thơm, nói chung là ngon lắm Mình học NEU, vừa đi học về mình ra ăn tận 4 cái À cũng do tương ớt nhà cô ấy tự làm ăn kèm ngon lắm, ăn 4 cái là thực sự mình k kiềm chế đc ý về khỏi ăn cơm luôn )
- Còn bánh rán ngọt nhân thơm, ăn hoà quyện với vỏ bánh, giòn giòn dai dai cũng xuất sắc )
Giá thì siêu rẻ : bánh mặn 5k, bánh ngọt 3k
Tuy nhiên cũng có vài nhược điểm : Thứ 1, quán ngồi ra vỉa hè 1 chút nên có thể bị công an đuổi ) nhưng cái này chắc k vấn đề gì vì chuyện này ở ngõ tự do mình thấy nhiều r ) Thứ 2, nếu b nào thích ăn nước mắm chấm thì ở đây k có, nhưng mình thích ăn tương ớt nên vẫn ok. Thứ 3, nếu cô chủ quán mua thêm giấy thấm dầu để bánh rán đc hút hết mỡ đi thì có lẽ mình sẽ ăn thường xuyên nữa )
Review thì cũng có khen có chê cho khách quan, mình cũng nói với cô chủ quán rồi nên nếu khắc phục đc nhược điểm thứ 3 thì tốt quá À ban ngày có cả con gái cô ấy ngồi bán ạ ) Bánh bán từ tầm 4h chiều đến 9,10h tối nhé các bạn, vì sáng ít người ăn nên chỉ mở quán nước thôi ạ
Chấm điểm : 9/10
Hôm nay trời mát mát ăn bánh rán nóng nóng hợp lắm ) cảm ơn mọi người đã đọc ạ ^^ xem tiếp
[ Góc chê bai ]
Zamba beer & bbq gArden - số 5 Yên Lãng
Mình đang tự hỏi tại sao nhà hàng này luôn được các page review tốt?
Đồ nguội cảm giác ăn ko mới, kiểu hàng cũ lâu ngày
Xúc xích ko có j đặc biệt
Gà khô dã man
Hàu - đặc biệt là hàu, có 6 con thì bọn mình bỏ 4 con , 2 con ăn kiểu thử xong cũng nhè ra vì hàu ko hề tươi, phomai thì dở tệ
À, món mình thik nhất trong set này là " NGÔ "
899k cho set này
+ bia ngoài ,3 cốc bia lúc đầu chắc bom mới nên nhạt toẹt ( cái này do bạn mình review lại vì mình ko uống bia )
À còn nữa, mình gọi nước chanh và đã phải trả lại ngay vì nó là cốc nc chanh tệ hại nhất đời mình, ko khác nào cốc nước lọc nhạt nhạt lờ lợ nhang nhác vị chanh " ủng " , Không thể chấp nhận nổi
Và mình đổi sang lavie
xem tiếp
(Góc hỏi han)
Mọi người ơi cho mình hỏi bánh cuộn trà xanh ở đâu ngon ạ xem tiếp
Góc khen ngợi (khen là chính nhưng vẫn có chê ạ )
Hôm nay mình xin review về 1 số địa chỉ ship đồ Hàn mà mình từng ăn .
-Quán đầu tiên tên là Kim phan food search trên Facebook là có ạ ,Đây là địa chỉ ruột của mình và quán ở Thuỵ Khuê .Ưu điểm :giá cả hợp lí ,đồ ăn đầy đặn nhất là cơm nhé ,cà chua sa lát đủ cả rồi còn free canh ,Quán rất nhiệt tình ,chiều khách ý ,mình có bảo thêm cơm hay rau linh tinh gì cũng dc,góp ý với quán những gì chưa hài lòng cũng OK luôn ,shipper thì nhiệt tình .Đặc biệt là kimpap ở đây ngon nhé ,cuộn to mà chuẩn vị Hàn.Điểm trừ thì cũng có cơm trộn ở đây ko quá ngon kiểu ít thành phần ý ,bạn nào thích ăn sốt thì bảo quán nhé,vì quán hay cho ít sốt ạ !!!Nói chung là được 7,5/10 Quán order đến 2h sáng luôn nhé
-Quán thứ 2 tên là ngon.ngon_com bán trên instagram nhé .Quán nì ở D2 giảng võ .Ưu điểm là quán freeship 3km với Bill trên 50k nhé ,giá cũng OK nhé .Mình mới gọi gà sốt ,gà phô mai,kimpap ở đây thì thấy cũng OK lắm .Gà nhiều thịt ko độn ,sốt đẫm ,kimpap cũng chuẩn vị đầy đặn ,điểm trừ thì thấy sốt ko quá đặc sắc với chưa đủ cay dù quán có ghi là gà cay sốt 7 cấp độ,mà nếu có order muộn tầm từ 9 rưỡi tối thì thường quán ko ship nhé cho 7/10 quán order đến 22h30 thôi nhá
-2 địa chỉ cuối là :q.tea (bán trên instar)với Bếp nhà ủn nhé (bán trên Facebook nhé).Q.tea mình mới gọi 1 lần thì thấy ăn cũng bình thường đồ cũng đầy đặn nhưng cũng ko có j đặc sắc ,chả hiểu sao hot thế ,chưa kể ship thì đắt thôi rồi luôn,cách có <2km mà ship 25 .Nên gọi khi đông người ăn 1 tí chứ 1 ng ăn ko bõ tiền ship .Còn bếp nhà ủn thì mình thấy đồ đầy đặn nhưng ướp ko ngon lắm ,gà ăn hơi khô chút .2 địa chỉ cuối mình mới order nên ko dám review nhiều nhé ,Bạn nào có địa chỉ nào OK quanh kim mã thì bảo mình nha xem tiếp
[Góc hỏi han]
Cho mình xin quán ăn quanh khu Trường Chinh ngã tư Sở mà rẻ và no một chút ( toàn sv đi với nhau cả) chỉ cần không phải lẩu với nướng là dk
Hóng review có tâm và chất lượng xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Có ai biết quán bánh bèo nào ngon quanh khu vực Hai Bà Trưng hay Hoàn Kiếm k cho mình xin review với
xem tiếp
[Góc hỏi han]
Các bác cho em xin địa chỉ và review mấy quán đồ nướng theo tiêu chí ngon, bổ, rẻ với ạ. Mát trời nên thèm đồ nướng quá. E xin cảm ơn ))) xem tiếp
[góc chê dạo]
Hôm qua em gái mình thèm bánh thì tối gọi ship tận nhà gọi bên đấy bảo có sẵn cũng vui lắm. Nói về bánh cốt bánh bông lan mềm mịn oki. nhưng mình ăn bên trứng muối hôm qua k hiểu bên đó làm ẩu hay gì k biết tại đây lần đầu mình ăn thì sốt đánh k kỹ vẫn bịhajt đường em mình ăn vớ vẩn sạn nhè ra vỏ trứng còn bên bò khô thì sốt vẫn bị đường còn thịt bò khô thì cũng ổn. Nếu shop có ở trên này mình góp ý nên làm kỹ hơn về phần sốt tránh bị sót hạt đường vs bột bánh.
xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
mọi người cho em xin địa chỉ có mỳ gà tần ngon với ạ . em cảm ơn xem tiếp
( góc hỏi han)
Ace cho e hỏi ngu 1 tí giờ e muốn ăn buffet lẩu nướng ở đâu mà vừa ngon giá độ 150~200/1ng chỉ dùm e với ạ. Tks mọi ng ạ xem tiếp
( Góc khen dạo)
Hôm qua mình được bạn dẫn đi ăn bánh mì thịt xiên ở Thịt xiên Hoàng Đức 55 Chùa Láng thấy ưng dã man
Bản thân mình vốn là đứa k thích bánh mì lắm vì thấy nó khô khô mà ăn ở đây xong đâm nghiện luôn ) Giá cả theo mình là khá mềm, bánh mì 2 xiên là 17k, mỗi xiên gọi ngoài là 7k, các loại trà cũng tầm dưới 10k cả. Tính ra bọn mình ăn mỗi ng tầm 35k cả nước là no nê r
Thịt tẩm ướp ngon, nướng vừa tới nên cảm giác vẫn mọng nước chứ k bị khô quá. Bánh mì cũng được nướng sơ vừa tới đảm bảo độ giòn mà k bị khô hay vụn. Mình gọi trà quất nhưng thấy nó hơi ngọt quá so vs khẩu vị của mình
Trước quán mở ở ngay ngõ 69 thấy bạn mình bảo ngồi hơi bất tiện chật hẹp. Giờ chuyển qua số 55 mở hẳn cửa hàng thì cực ok, có 3 tầng ngồi thoải mái sạch sẽ mát mẻ. Các bạn nv ở đây cũng rất nhiệt tình, mình thấy anh chủ khá là đầu tư về khoản nv vì thấy đông nv dã man 1 bạn đứng ghi order, 1 bạn nhận order giao đồ uống, 1 bạn mang bánh và thịt xiên, 1 bạn thu tiền và bạn nào cũng tươi cười nhiệt tình
Mình chỉ hơi ngại vụ phải gửi xe lên tận ngõ 69 r đi bộ lại quán. Nhìn chung là sẽ quay lại đây nhiều lần
xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
Đại loại là cái vụ lao ra giữa đường vẫy khách khiến em phanh gấp dừng lại và miễn cưỡng vào là cũng ghét rồi.
Sau đó vào trong nhìn menu thấy khá hấp dẫn, em gọi đúng các món bình thường đi ăn nướng vẫn ăn. Thái độ, mọi thứ oki.
Cho đến khi đồ ăn đuợc bê ra thì 2 đứa nhìn nhau trợn mắt. Giá ghi toàn 45-90k/ 1 đĩa, bê ra thì đúng cái đĩa lòng uớp ngũ vị gì mà gắp lên chảo đếm luôn được 12 miếng bé tí ti. Xong cái đĩa nầm 45k mới choáng ạ, tròn 10 miếng luôn, bé còn hơn tí ti. Quả bò cuốn nấm ăn ở đối diện royal cũng 90k mà bê ra còn đuợc đĩa đầy đầy, đây thì vừa bé tí vừa đc đúng 10 miếng. Đằng này cái quán này nó làm theo kiểu random 10 miếng ấy.
Em choáng quá nhấm nháy bạn là thôi không gọi gì nữa nhé! Ăn hết đi rồi đi ăn cái khác. Xuống thanh toán hết 200k trong khi ngồi chưa được 30p.
Lần sau rút kinh nghiệm là lên mạng ai khen ngon bổ rẻ mới ăn, không bị kiểu mời như này nữa


xem tiếp
Em nhất định sẽ quay lại quán trong 1 ngày không xa ạ!! xem tiếp
Đã ai uống đồ ở Thai Jing Cha chưa ạ
Cho e xin 1 số review ạ
107 đội cấn ba đình xem tiếp
(tiếp Góc phàn nàn)
Nhân tiện vụ có bạn phàn nàn Dingtea đổi 1,2k cho thêm chân châu, vẫn còn may mắn chán, mình cafe ở Highland trúc bạch. Ko có tiền lẻ nó còn X I N luôn 3k với 1 cái thái độ rất trơ tráo ko thèm quay lại nhìn mặt mình cơ ) xem tiếp
Mình chọn KS Bích Châu ở đường Hai Bà Trưng. Vợ chồng chủ rất dễ thương và chiều khách. 5* cho KS xem tiếp
< Góc hỏi han>
Bác nào thích ăn gà bó xôi k ạ. Thấy chỗ này quảng cáo foody rẻ kb có ngon k? Ai ăn chưa xin review cái ạ -.- xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mng cho e vài chỗ đồ ăn hàn quốc ngon ở nội thành HN đc k ak. E bt một chỗ mokchang ở xã đàn ăn oke lắm nhưng cứ ăn mãi ở đấy cx muốn thay đổi ak xem tiếp
Xin phép AD cho mình review về chuyến đi Đà Lạt hôm 11-13/06/2018 của mình nhé.
Tổng 3 ngày 2 đêm cho 2 người chỉ có 2350k (Mình đi xe máy nhé). Mình chỉ viết cho mấy bạn tham khảo chứ không có ý chỉ dẫn hay PR nhé ^^
Cứ xem hết bài của mình vì mình sẽ review rất kĩ. Thắc mắc hay cần tư vấn cứ ib mình. Mình sẽ trả lời hết xem tiếp
Chả biết các bạn thấy Gongcha thế nào chứ mình thấy độ hot của e ý dnay được nhiều ng nhắc đến nên uống thử xem sao nhưng hơi bị thất vọng nhẹ
Mình order Trà Đen Kem sữa nhưng ăn kem thì thấy vị mặn mặn cũng k ngậy như tưởng tượng, trà thì cũng bt như các quán trà sữa thôi mà, hay do mình để tỷ lệ 50% đường + 50% đá nên nó thành ra như thế nhỉ
Nói túm lại là mình vẫn thích nhất là Hồng trà sữa của Dingtea, ahihi xem tiếp
[ khen ] hay [ chê ]
cơm niu 2 mặt cháy thưởng thức ẩm thực kèm theo pepsi tươi ..!
ai đã chén cho cái cmt nhé ..! xem tiếp
Điểm trừ duy nhất mà e thấy vào lúc đó là a chủ quán đã cạo trọc lốc đầu nhìn như mấy dân giang hồ xã hội, không còn đẹp trai như hồi ở trên báo xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi người ơi, em chuẩn bị đi du lịch Đà Nẵng - Hội An, mọi người cho em xin mấy địa chỉ ăn uống ngon, rẻ với ạ, cả ăn chính hải sản với ăn vặt luôn ạ. Em cảm ơn! xem tiếp

Cái này không khen hẳn cũng không chê hẳn, nguyên chỗ này là 265k do đang có khuyến mãi, mọi người có thể dừng tại đây để trải nghiệm tận nơi hoặc đọc tiếp ạ
- Steak bọn mình gọi medium rare, chỉnh ảnh đen xì thế thôi chứ không cháy đâu mình dùng sốt nấm còn bạn mình dùng sốt phô mai. Từ lúc gọi đồ đến lúc lên đồ cũng hơi dài cổ. Cảm nhận thì sốt nấm thơm, steak của mình lúc đem ra hơi nguội không biết vì sao ) nhân viên còn nhầm sốt của mình thành sốt phô mai nên phải đợi để đổi lại, cũng hơi lâu.
- salad ăn kèm bình thường, không đặc sắc.
- pizza nhiều thịt, viền đế mỏng vs hơi cứng. Ăn khá ngon so vs giá đó.
- nhân viên phục vụ : có 2 chị, chị đeo kính xinh và niềm nở nhưng chị order đồ cho mình thì kiểu bị bận inbox í nên kệ cmm khách quăng cho bọn mình cái menu xong lại cắm mặt vào đt tiếp, mình phải gọi 2 lần mới quay lại order đồ cho mình.
- chỗ để xe không có mái che nên bị bỏng mông
- tổng thiệt hại : steak 125k x 2 + coca 15k + pizza free ) mình thấy ok trong tầm giá xem tiếp
[ Góc hỏi han]
Cho e hỏi ai đã ai thử buffet lẩu nướng ở đây chưa ạ ? Cho e xin ít review với ạ xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Các bạn sành ăn ơi cho m đ/c các nhà hàng, cafe, bar, lounge, khách sạn soang chảnh, chất lượng, view đẹp ở Hà Nội với đồ Tây, Ta, Nhật... M cảm ơn nhiều nhiều ♡ xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Nhóm mình có ai ăn sứa đỏ chưa nhỉ cho xin tí review và địa chỉ ăn ổn ạ
Thăn kiu xem tiếp
<góc hỏi han>
Mn cho mình hỏi địa chỉ ăn cháo sườn ngon với ạ. Mình cảm ơn xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Ngoài Sen và Sứ ra 500 anh em biết mấy quán buffet nào kiểu chọn món như này không ạ? xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi người cho mình xin review những quán kem dừa , bánh mỳ chảo ngon khu vực nguyễn trãi-hà đông với ạ!! Mình cám ơn ạ. xem tiếp
[ Góc khen dạo ]
MR.PIZZA 17 Thái Phiên
Mình gọi set 318k : 1 Pizza ( lovely piece) + 1 salad + 2 nước
-Salad : rau tươi , vị ko có gì đặc sắc
-Pizza : giòn , ngon lắm ý, viền khoai lang ngọt ngọt , nhiều nhân , mỗi miếng pizza khi cắt ra đều có 1 viên phô mai phủ sốt xoài bên trên , mình thik nhất khoản này , nguyên liệu theo mình cảm nhận là tươi . Nhân nhiều lắm
Ngoài ra mình có gọi thêm mỳ ý bỏ lò
Nếu gọi set , bạn sẽ được ăn 1 bingsu vơi giá 10k , vị tuỳ chọn , minh chon bingsu xoài, khá thú vị với 1 bát bingsu thanh mát với giá 10k, nhưng với giá gốc 40k thì mình sẽ cân nhắc lại :">
Mình ăn 2 người nhưng gọi vậy bị nhiều, 3 ng thì hơp lý hơn
Một điểm cộng nữa là nhân viên năng động, phục vụ chuyên nghiệp
xem tiếp
[Góc hỏi han]
Các bạn cho hỏi có chỗ nào ăn hải sản tôm ghẹ ngon, rẻ ở quận Hoàn Kiếm, HBT mà mở muộn muộn k ạ? review giúp mình vs nhé! xem tiếp
[Góc hỏi han]
tình hình là e nghe danh quán Ali ở kim ngưu về cơm sườn ngon lắm. các bác có thể chỉ cho e vài quán ngon thực sự ngon dc hơm.( chứ e sợ các quán có tên ngon lắm rồi. nó cứ bị ấy ấy í)
cảm ơn các bác nha.
thương
xem tiếp
[Góc hỏi han]
Ở HN có chỗ nào mà món Mỳ Quảng và hủ tíu chuẩn ko các bro?
Bro nào biết chỉ giáo cho mình vs nhé, khoái 2 cái món này lắm mà ăn chưa đc ưng cho lắm
Thanks cả nhà xem tiếp
[Góc hỏi han]
Ăn sáng quanh khu Dịch Vọng-Cầu Giấy có gì ngon ạ? :"< Mấy hôm nay em chẳng biết nên ăn gì ở đâu nữa :"< Ai đi qua đi lại trông thấy thì thả giúp em cái cmt với ạ :"<< xem tiếp
[Góc khen dạo]
Cheese Cake 1982.
Chắc cũng nhiều người trong hội biết đến bánh cheese tart của Pablo đúng không ạ? Nhìn kiểu mê ly rụng rốn luôn í )
Mình biết đến shop online này qua foody, đúng đợt kmai nên gọi về ăn thử xem tình hình tnao.
Lớp tart nướng vừa đủ, ăn hơi mặn mặn cân bằng với lớp cheese béo ngậy bên trong.
Bánh này tuyệt đối KHÔNG dành cho người sợ béo cả không ăn được bơ sữa phomai nhé vì bánh này theo chủ shop thì tận 500g cheese cơ mọi người ạ=))
Để ngoài thì khi cắt phomai sẽ chảy ra nhìn thích mắt lắm ) Nhưng mình thích ăn lạnh hơn, đỡ ngán mà còn mát mát ăn phê cực!
Bánh có các vị truyền thống, đào, việt quất, dâu,... Mình thấy truyền thống vẫn là ngon nhất.
Bánh này 3-4 người ăn là vừa đủ, không bị thòm thèm )
Bánh từ 160-220k/cái, nhưng shop hay kết hợp với deliverynow nên thường xuyên có chương trình kmai )
Shop bán online ở Quán Thánh nhé!
Fb: Cheese Cake 1982

xem tiếp
[GÓC KHEN NGỢI] Thấy chỗ này đang có chương trình free xôi nên mình đến ăn thử. Cảm nhận của mình là xôi ngon, mềm k bị khô, nhiều hành nữa, giá là 15k/bát no đến tận chiều luôn ) các bạn nên đến ăn thử
xem tiếp
Đã ai đi ăn Yakimono thịt nướng Nhật Bản chưa nhỉ!!! Nhà hàng này có 4 cơ sở, nhưng hôm mình đi ăn thì mình chọn cơ sở ở Nguyên Hồng vì gần nhà. Cảm nhận đầu tiên của mình là quán khá rộng rãi, thoáng mát...
Vì đã đặt trước nên bạn nhân viên dẫn mình lên tầng 3, bọn mình chủ động chọn bàn gần cửa sổ cho thoáng mát, thoải mái, vì nhóm mình đi cũng khá đông hơn chục người cơ...Nhưng bạn nữ nhân viên ko nói ko rằng chỉ bảo là ko ngồi được chỗ này đâu, anh chị sang bên này!? Không ngồi được ở chỗ này đâu là sao? Bọn mình hỏi thì bạn ấy cũng chẳng giải thích, vẫn cứ bảo ko ngồi đc đâu, sang bên kia ngồi WTF? Tầng 3 lúc mình đến rất vắng, bọn mình cũng đặt trước hơn 1 tiếng. Nếu chỗ bàn ấy có người thì bạn nhân viên cũng nên giải thích là ''anh chị ơi, bàn bên này có người đặt rồi, anh chị sang bàn bên kia giúp e với nhé!" thế thôi mà cũng ko mở mồm ra nói được!
=>>>>>> Khó chịu tập một!
Đến lúc sau khi order đồ ăn, thì nhân viên cũng chỉ có bạn nữ ấy và thêm 1 bạn nhân viên nam mặt tỏ rõ sự khó chịu. Lúc mới đi thì mình gọi đặt và a quản lý bảo sẽ được giảm giá và được tặng coca or trà gì gì đó, ok nhóm mình chọn trà. Đến lúc đến quán bọn mình thấy ghi là vừa đc trà và coca free thì bọn mình gọi coca (mình ko nhớ rõ coca hay pepsi nữa vì mình hay nhầm 2 loại này). Vâng thế là bạn nam nhân viên kia xửng cồ lên nói như mắng chúng mình và nói ko đầu ko đuôi, ko chủ vị ''vì đã đặt trà rồi nên bên b chỉ có thể uống trà....Có gì thắc mắc cứ gọi a quản lý"...Ôi các bạn phải nghe cái ''ngữ điệu cũng như và thần thái lúc mà bạn nhân viên NAM ấy nói cơ'' thì mới cảm thấy rõ rệt hơn sự khí chịu và phẫn nộ của bọn mình như thế nào:))))))))
=>>>>>>Khó chịu tập 2 ))
Và đến lúc mang đồ ăn ra thì ôi thôi, siêu chậm, chắc cái bạn NAM kia ghét chúng mình hay sao ý vì bọn mình có nói ''vu vơ" lúc bạn ấy thái độ nên.đồ ăn mang ra siêu siêu chậm!!!! Chờ mốc meo cũng chẳng thấy đồ ăn ra!!!! Thịt nướng tẩm ướp ăn cũng được, nhưng bánh xèo món khai vị khá cứng khô và ko được nóng cho lắm, ăn ở TOTORO khác hẳn Ngồi 1 lúc thì quán đông mà nhân viên phục vụ vẫn chỉ có 2 ng ))) Và bạn nam vẫn tiếp tục thaí độ và soi bọn mình, kiểu chắc bạn ấy chỉ muốn bọn mình ăn nhanh lên và mau phắn đi thôi ý=))))))
Vâng và đến lúc chốt hạ bọn mình gọi lẩu, lẩu chả có gì đặc sắc, nước siêu siêu nhạt, mình cảm tưởng nước chỉ là nước sôi cho thêm tí gia vị thôi ý )))))) Topping nhúng cũng chẳng có gì đặc sắc!!!
>>. Khó chịu tập 3
Tóm lại với mức giá 198k 1 suất BUFFET LẨU NƯỚNG, thì cũng chẳng hi vọng gì nó ngon như mấy cái khác như SUMO hay GOGI. Đồ ăn tạm ở mức chấp nhận được, trừ MÓN LẨU! VÀ THÁI ĐỘ NHÂN VIÊN THÌ THÔI RỒI, ĐƯỢC CẢ ĐÔI! Tất nhiên la mình ko đánh đồng tất cả. Nhưng ngày hôm đó đi ăn quả là 1 trải nghiệm vô cùng tồi tệ đối vs mình về dịch vụ, cách phục vụ của nhân viên Hi vọng sau này quán sẽ thay đổi hoặc các cơ sở khác hay các tầng trong nhà hàng ở Nguyên Hồng sẽ ko như thế Thôi sẽ cứ nghĩ là "đen thôi đỏ khác ngay" cho vui lòng=))))
(Cách phục vụ còn chả bằng 1/10000000 quán BUFFET Tú Chef lẩu 120k, rảnh bạo review tiếp cho các thím coi) xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO ]
Bản thân là 1 con nghiện đồ Âu và đặc biệt là thịt bò nhưng nghe qua lời dụ dỗ của bà chị họ cưỡng ép qua ăn thử cái combo sườn phô mai của quán này, suất 399K thấy quảng cáo cho 4-6 người nhưng chỉ 3 người ăn là khá no rồi, hỏi nhân viên thì bảo 1 cân sườn, 1 pizza bò, nói chung là
ăn ok,
sườn ngon,
phô mai thơm
pizza cũng bình thường.
nhưng với mức giá này mình nghĩ khá ok cho 1 bữa tối cho mấy bạn văn phòng, chứ mình bị giã bên Moo beef hơn 1tr 2 đĩa bit tết cũng hơi sợ quán tên Lavache steak ở ngõ 59 láng hạ, phải đi sâu vào trong mới thấy. xem tiếp
[ Góc khen dạo ]
Chả là mình cũng là con nghiện trà sữa và hôm nay mình đã ghé 1 quán là sam gongi cha các bạn ạ. Mình gọi trà sữa ô long và bên cạnh là hồng trà kem sữa. Mình là mình ko thích kem sữa cho lắm nhg thử thì thấy rất ngon. Còn cốc trà sữa kia thì tuyệt cú mèo. Uống ngon mà giá cũng phải chăng. Thấy bạn mình bảo là trà này y hệt gongcha ltk gì đó bởi vì mình chưa thử gongcha ý nên kb :(( giá ở bên GC kia mình thấy rất chát và về đây giá quá ổn. Tầm 45-50k 1 cốc sz L. Uống mãi ko hết các bạn ạ :(( nhân viên phục vụ khá là ok. Đồ uống đc pha chế rất nhanh. Mình vừa order các bạn nv bảo cứ lên gác ngồi rồi sẽ có thì vừa lên đã thấy các bạn bê 2 cốc lên rồi. View thì có chỗ ngồi như ghế sofa các kiểu rồi vẽ tường khá là đẹp. Nchung mình chỉ biết review thế thôi )) mời các bạn cảm nhận cùng mình nhaaa hiihhii
Ở 157a bà triệu ạ xem tiếp
[Góc phàn nàn]
Có thể nói ra các bạn thấy không đáng nhưng bức xúc nên vẫn muốn nói.
Không biết các bạn mua trà sữa ở Dingtea có khi nào gặp trường hợp nhân viên nói: "Bọn em hết 1-2k, bọn em sẽ cho 1-2k vào trân châu cho anh/chị" hay chưa??
Mình thì rất hay gặp trường hợp này. Biết là 1-2k không đáng gì nhưng nhiều người như mình gộp lại nó sẽ thành con số rất to. Và rõ ràng nếu các bạn ấy thêm trân châu vào mình sẽ không nói gì nhưng đằng này lượng trân châu không hề tăng lên. Chỉ các bạn thu ngân biết là các bạn ấy phải thêm trân châu vào cốc nào trong khi pha chế thì không hề biết.
Các bạn làm kiểu này giống như đi siêu thị trước đây hay được trả kẹo. Mà đấy là còn có kẹo cầm tay nhưng nhiều người vẫn khó chịu nhé. Đằng này chẳng được gì còn mất thêm tiền.
Nói vậy thôi chứ không uống Dingtea thì biết uống gì bây giờ xem tiếp
< GÓC HỎI HAN>
Cho em hỏi là có chỗ nào ship cơm trộn hàn quốc ngon gần Cổ Nhuế không ạ??? Em cảm ơn trước ạ^^ xem tiếp