Mọi người cho cái review đồ nướng ở hà nội với ạ. E muốn đi ăn mà phân vân quá. mọi người giúp e với.
P/s: Ai biết thềm các món ăn vặt hay ăn sáng ở hà nội ngon nựa thì giúp e luôn...... xem tiếp
Góc Khen Dạo
Miến lươn xào
Quán đã có thâm niêm mấy chục năm rồi nên chất lượng không phải bàn cãi. Ăn ở nhiều nơi nhưng đây vẫn là quán tủ của em
Quán bán cả ngày ( hình như nghỉ trưa) nên các anh , em, bạn,... có thể chọn giờ thích hợp qua ăn nhé
Miến lươn ở đây xào khá ngon, miến xào vừa không bị khô quá. Lươn giòn ngon ( nhiều khi e thấy bị khô quá nên thấy hơi cứng ) , đối với lươn ko chiên thì thịt lươn rất mềm, thơm. Đặc biệt là lươn ở đây ăn ko hề bị tanh , sử lý rất kỹ luôn nhé
Ngoài ra khi ăn sẽ đc thêm bát nc dùng ăn kèm rất ngon ))
Địa chỉ : 89 Đền lừ, 35k/ 1 xuất xem tiếp
Hành trình của tụi tớ gồm 2 cô gái vẫn còn truynh trắng xem tiếp
[Góc không biết nên khen hay chê]
Vì em là một con ăn như thuồng luồng nên không chụp ảnh đồ ăn bao giờ cũng đã bay hết rồi ạ. Chả là độ này nóng quá lúc nào nghĩ ăn gì cũng phải xem xét ở đấy có điều hòa hay không ). Hôm qua em có đi ăn phở ở quán Phở Sướng :> Nghe tên lần đầu thì như đùa nhưng nó là thật ạ. Mới vào thì điều hòa mát rượi mà bác với chị trông quán cũng khá kewt ạ Quán sạch sẽ và dù chỗ để xe thì hơi bất tiện vì phải chọn chỗ râm để nhưng nếu không may có để xe ở nắng thì lúc về chị trông quán cũng vô cùng vui vẻ cho một âu nước to để rửa yên. Em đi ăn 4 người ăn 4 bát bắp gầu, 6 quả trứng chần, 10cái quẩy và 1 bát bắp hầu chỉ thịt hết 390k ạ ._. Bát phở 60k/bát dù hơi chát thật nhưng em thề nó cho nhiều phở hơn hẳn các quán khác chỉ lèo tèo vài sợi ạ. Em thuộc dạng ăn lắm nên ăn xong hết bát phở cũng đủ no cho một buổi sáng. Nước dùng khá vừa và không quá đậm như các quán phở bò khác. Đặc biệt là trà đá ở đây đặc chứ không loãng như nước lã ở các quán khác. Quẩy ăn cũng ngon mà giòn nó hơi bé so với các quán khác nhưng vị ngậy béo một chút ăn lạ miệng nhưng ok Nói thật thì các hàng phở em rất ưng ở đây nhưng vì là hơi chát về giá nên em cũng hạn chế. Dù sao thì em vẫn sẽ quay lại ^^ Quán ở Huỳnh Thúc Kháng ạ. Vì trong ngõ nên k nhớ số nhà nhưng có biển Phở Sướng to lắm. Ăn cho sướng cả tuần :> xem tiếp

Khi có 1 ông chồng thích ăn cơm rang thì bạn xác cmn định là bất kể trời nắng 4 chín độ, hay trời mưa mười tám độ, mùa đông hay mùa hè, buổi sáng buổi trưa buổi tối và cả nửa đêm hỏi Ăn gì thì sẽ là cơm rang mãi mãi 1 tình yêu mãi mãi 1 kết quả. Và trưa nay cũng thế. Tôi lại đc ăn cơm rang. Ông ý phi vào hệ thống phở KCC chi nhánh phố Vọng ăn và dành cho tôi 1 tình yêu mang tên cơm rang gà. Ok fine. K thích cơm rang nhưng có thịt thì ok hết ( k ok nó lại cho ăn con nhìn nhịn thì vui vl ) và suất của e như trong ảnh các bác ạ.
Cơm rang trứng để riêng 1 hộp, hộp còn lại có gà ( hình như tẩm nước mắm ) chiên giòn, dưa chuột, dưa muối xào qua, hành tây, nước sốt.
Cơm rang đầy đặn vừa miệng vs những bạn ăn nhạt còn vs mình thì hơi nhạt 1 chút thôi rưới nước sốt lên là vừa xinh. Cơm hạt nhỏ, rang săn, khô. Cá nhân mình lại thích cơm hạt to rang mềm ăn cho đỡ mỏi răng nên k đánh giá cao cơm lắm. Thịt gà thì tooooooo, thích nhất khoản tẩm ướp đậm đà xong chiên giòn, ăn phê thật. Và chồng tôi rất biết cách phá game nên bảo cho luôn nước sốt vào gà. Ok fine. Gà đang giòn lại bị ỉu bù lại nhai miếng da lép bép kiểu như tóp mỡ dính nước vẫn hơi giòn giòn mà lại ỉu ỉu ăn béo béo ngậy ngậy vui phết. Cái phần thịt ở mặt sau bám vào xương thì vẫn còn độ giòn và khô ăn vẫn ngon. Chung quy lại thịt vẫn ngon, vẫn còn độ hơi giòn ngoài trong thịt mềm, mọng nước. Nước sốt bình thường k có gì đặc sắc, vị cà chua là chính, hơi đậm nhưng rưới vào cơm thì vừa. Dưa muối chua vừa, vẫn còn hơi cay cay xào qua ăn ngon mà hợp phết.
Tổng kết lại vs mức giá 35k 40k cho suất này ăn quá ổn, ai ăn khoẻ bảo cho nhiều cơm ăn xong chỉ việc lăn thôi. Nhưng mình thấy ăn ở đây k ngon bằng ở lạc trung ( ở lạc trung cơm hạt to rang mềm ) nên mình sẽ trung thành vs cửa hàng KCC ở lạc trung thoaiiiii. Sẽ Cố gắng review hết các món cơm ở đây
Chấm điểm 5/10 xem tiếp
[GÓC KHEN NGỢI]
CƠM SƯỜN TẤM SÀI GÒN 94 VŨ TRỌNG PHỤNG - THANH XUÂN
Quán coa chị chủ ng miền Nam, giọng là lạ =]] Canh ngon như nhà nấu, cơm đầy đặn, khá là ưng trong số các quán mình đã ăn ở HN.
NGON 8,5/10
SẠCH SẼ + ĐIỀU HÒA + NHẠC SOOBIN Hoàng Sơn + Phục vụ tốt
Giá 40k/ xuất như ảnh.
Chỉ bán buổi trưa, tối qua ra ăn hụt =]] xem tiếp
(Góc khen nhiềuuu)
Dnay trời nóng mng cứ đi uống trà sữa cho mát nhờ,nhưng thấy toàn chê hic. Thôi mình sẽ review 1 món trái mùa là lẩu 69k số 36 ngõ 12 núi trúc~~
Trời nóng nhưng mà vì chàng thơ nổi hứng nên theo chàng đi ăn lẩu Bọn mình gọi lẩu thái chua cay 1 ng 69k thui nè,có combo cho nhiều người nhưng mà bọn mình ăn như mèo í (cả mình ăn chay,hộp btt bữa tối của mình kìa ) nc lẩu ngon lắmmm có cả nấm hương,rau gia vị,... mình chấm nc lẩu 9/10 lun (vì ko cay tí nèo)
Đồ nhúng cx ổn nè,dù có độn rau bên dưới nhưng mà thịt cũng phải tầm hơn chục miếng á,cả bò lợn sườn sụn,5 miếng mực múp míp phết,khá nhiều ngao,... nhưng đậu hơi có mùi, hôm í nóng quá đến người cx có mùi chứ đừng nói là đậu ) nhưng mà ntn phải chê ùi :< 8/10 nhaa dù mình hổng ăn gì ngoài rau,chấm vì số lượng )
Mình highly recommend là mng có ăn hãy gọi một âu trà đá ở đây luôn,vì trà đá cực thơm mùi hoa nhài ư ư~~~ 10/10
Thái độ nvien cx ko có gì để chê,ko đon đả nhưng nhẹ nhàng,tận tình. Nhất là 1 bác gái cứ hỏi bọn mình có ăn thêm nc lẩu ko con,ăn thì bảo bác nhé...rồi thì dẫn mình vào tận wc rồi chỉ điện ở đây,nc ở đây,... rất dễ thương cả quán bật điều hòa rất mát nữa,bàn mình có hẳn 1 cái quạt bật vù vù,ăn lẩu khỏi phải lo nước lẩu mặn vì mồ hôi rơi
Nchung mình nhất định đóng họ ở đây dài dàu vs chàng thơ ^^
xem tiếp
Các quán ăn Y đã ăn trên Đà Lạt
Lầu bò nhà gỗ Aba toa ( 150k/2ng)
Bánh mì xíu mại 26 Hoàng Diệu (15k/phần 1người)
Bánh canh xuân an ( 25k /tô tỉ nhiều)
Bún Ánh (28 Hoàng Diệu đây là quán mình ăn nhiều nhất, bún bò hay cá đều ngon, bà chủ vui vẻ nhiệt tình )
Mì quảng đối diện ks ( 25k 1 tô )
Mì quảng và hũ tiếu cách ks tầm 5 căn có hẽm quọe vô ( 25k 1 tô)
Chàaaaa cari bò gà ( 35k 1 phần )
Bánh hỏi, bánh cuốn gần ks ( 20k 1 phần )
Bánh cuốn gần nhà thờ con gà ( 25k 1 phần )
Mì hoành thánh đường phan đình phùng ( 35k 1 tô)
Mì cay dachi 102 nguyễn công trứ ( 37k )
Bánh căn nhà chung ( 30k 1 phần )
Miến gà tường vy ( 45k 1 tô chỗ này mình thấy phí vì k ngon lấm mà giá chát )
Buffer 99k trên đường hoàng văn thụ ( bao gồm có lẫu)
Cf sunny farm trên dốc số 7
Tiệm bánh cối say gió ( khu hòa bình - bánh tỉ ngon )
Y đi nên rút ra lưu ý cho các bạn :
- Dâu lắc chợ đêm đa phần là dâu hư vì buổi tối nên ko thấy rõ chứ dâu hư họ lắc thêm muối và đường
- xiên que nướng chợ đêm : Y đã hỏi rõ là bn 1 xiên họ nói đồng giá 6k / 10k khi mua xong có 2 con bạch tuột nhỏ nhỏ trên 1 xiên tưởng 10k ai dè 50k :(( nó ngon còn chấp nhận ai dè dở , thịt nướng ko chín mà nó ăn sao sao
- Mua dâu đừng nên mua dâu rẻ và mềm ,mua dâu cứng tầm 120k - 130k kí về ăn, mua rẻ quá là về hư tiếc lắm.
Y đi có thấy trên đường nguyễn công trứ tầm sáng có mấy vựa dâu tươi. Thấy họ lựa khá đông
- Đi tuyệt tình cốc nên đi xe jeep ( vừa đi vừa về 100k ) đường lầy lội thực sự rất khó đi lỡ mưa 1 cái là tắm bùn :(( hôm Y đi lúc về trời đổ mưa nhìn 1 số bạn đi xe máy té mà tội lắm.
Kết thúc chuyến đi
Tổng chi phí : 3tr/người
Bao gồm : tiền xe ra về , tiền phòng, tiền thuê xe máy và xăng , tiền vé vào cửa. ( tiền quà tự túc)
Đó là những gì Y đi và cảm nhận được, các bạn cần hỏi gì cứ hỏi Y nha xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mn ơii lần trc e có thấy bài rv về chè hoa quả ở ngõ lệnh cư - khâm thiên này nhưng chưa kịp note lại. Mn có thể cho e hỏi quán này bán từ mấy h đến mấy h k ạa ( e nhớ mag máng trên rv là chỉ bán h tan học của hs hay j thôi mà xem trên lozi vs foody là đến tận 10h tối cơ ạ nên kb như nào ) hoặc ai có chấm bài trước thì có thể tag e đc k ạ. E cảm ơn nhiều ạ
Mog ad duyệt bài sớm giúp emm
xem tiếp

[Chê nhiều hơn khen]
Hôm qua m cùng em gái đi ăn ở Phan lẩu 7 Đào duy anh (hơi khó tìm, các chế rẽ vào trong khu vực để xe với nhà hàng của khách sạn kim liên mới thấy nha) và có 1 số rì viu cho các mỏ khoét
- Ưu điểm: phòng ốc rộng rãi, đồ lên nhiều, rẻ, 3 loại nước lẩu, nhân đầy đủ có váng đậu, quẩy, rau, thịt, mì, hết là tiếp đạn thêm. riêng nấm gọi mất tìn
- Nhược điểm:
1. nóng, trc khi đi ăn thấy 1 chế cmt ở page không có điều hòa mình cũng rén, gọi điện trực tiếp thì nhân viên bảo có, thế là tin nhau đến. Đến thì thấy cái ưu điểm "phòng ốc rộng rãi" cộng vs dùng bếp ga để ăn mà đc vài cái điều hòa, nóng mướt mát mồ hôi.
2. rau bẩn, mình fai gọi đổi đĩa rau và đĩa nấm mình gọi thêm đã có vị lên men???? hay là chua chua j đó. Nói chung là về đau bụng
3. nhân viên hơi buồn, vâng k có chữ cười đằng sau đâu ạ. các bạn nữ nhìn buồn lắm khs luôn
Bonus: các bạn nhân viên hứa sắp tới lắp thêm điều hòa, chắc 1 thời gian sau sẽ mát hơn/ ăn lẩu vẫn cứ là nên đi ăn mùa mát/ gửi xe mất tiền. Xin hết ạ. xem tiếp
Nước chấm cũng hay nữa chua ngọt cay chấm lẫn ăn tuyệt cú mèo luôn.
Món này rất đáng thử cho những ai muốn khám phá nhé. Tiện đây chia sẻ thêm về món thái độc lạ, anh em có món mới thái nào ở đâu ngon k, lập list cùng đi thử nào )))
p/S ANH EM THÂN MẾN, nhà bạn mất mạng giờ mới lên mà k ngờ dân tình bức xúc thế t ăn ở 141 bà triệu sawasdee nhé, t ăn combo lẩu có được tặng món này nên t k biết giá đâu. À combo lẩu ấy là lẩu chang mai 450k nhé các tình yêu.
Đừng lóng Hà nội đang mát lắm mà )) xem tiếp
Ad duyệt giúp em chả là mai sinh nhật em, trời chắc cũng mát mẻ hơn mấy hôm vừa rồi em với gấu định đi ăn sang chảnh một bữa, cậu ấy thì đòi ăn kichi kichi mà đọc review thấy không ổn như ngày xưa cũ nữa nên là muốn xin ý kiến mọi người có chỗ nào ăn buffet lẩu giá 300k đổ xuống ngon không ạ. Em cam ơn cả nhà xem tiếp
Đã lên rất nhiều plan để đi du lich thì cuối cùng sau 24 năm mới dám quyết định dành cả thanh xuân đi... xem tiếp
Cho mình hỏi chút ở xung quanh khu vực Vườn Vua có bạn nào biết nơi chụp ảnh trọn gói không vậy?
Cảm ơn các bạn đã đọc và cho mình chút thông tin. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mình cần tìm một địa điểm tổ chức sinh nhật cho khoảng 30 người, yêu cầu có phòng riêng, quán sạch sẽ, lịch sự, đồ ăn ngon, quanh khu hai bà trưng, hoàn kiếm, hoàng cầu...
Bác nào cho em 500 gợi ý với xem tiếp
Đức đã về nước rồi
Còn bạn, đã về những đâu?
Cùng đăng ảnh nơi gần đây nhất bạn đã du lịch đến nhé
Ps: Đây là Hà Giang đợt Tết các ông ạ Nhìn ngốt phết xem tiếp
Có ac nào mới đi sapa về k ạ. Cuối tuần này e định đi mà nghe bảo ở đấy mưa bão xem tiếp
1 địa điểm ăn đêm phù hợp cho a e nào hay lọ mọ
[ lần đầu ri viu mong a c e góp ý và tham khảo ] xem tiếp
[ Góc khen kem ]
Nghe dự báo thời tiết kêu gọi rầm rộ đêm nay Hà Nội có mưa mà t đợi mãi không thấy, buồn quá ngồi review "kem" để tâm hồn mát mẻ chút vậy :")))
Quán này mới mở thôi, bán bánh các thứ kèm bán kem luôn, bánh thì t chưa thử nhưng kem thì đúng là quá tuyệt cho ngày hè 41 độ
Đã rẻ lại còn giảm giá các cậu ạ, tuy chỉ có 1 loại ốc quế trà xanh nhưng cũng làm t ưng phết, que kem dài, ốc quế k mềm èo uột mà giòn tan, hơi ngọt chút nhưng mix cùng kem trà xanh nhạt nhạt thì the best...
Hôm nay t ăn 2 que mà hết tận 5k, không biết nên cười kiểu gì cho đỡ vui nữa, không biết ngta làm kem như thế nào mà bán rẻ dữ vậy????
Quán ngay cổng Đại học Văn hóa HN, địa chỉ 422 Đê La Thành, quán Paolo Bakery nhé
xem tiếp
[Góc Hỏi Han]
Hiện tại mình đang làm thêm tại Lê Thanh Nghị, ăn uống mà cứ vào lotteria thì không mấy cũng hết sạch lương...
Mong mọi người cho mình xin ít review đồ ăn ngon rẻ quanh khu vực này với!
Đừng bơ mình nhé... Nay ăn cơm bụi về ôm vệ sinh gần 2 tiếng... xem tiếp
[Góc cực kỳ thất vọng]
-Bún cá Thuý Béo (ngõ 105 (cũ) Hồ Tùng Mậu, ĐH Thương Mại)
-Thấy mng review tốt,thế nên nay nhân tiênn trời mát mẻ hơn tí,e khoe nấy khoe để với c cùng phòng quán này và rủ đi ăn bằng đc.
Khoảng 10h kém thì e đến quán, vì quán thông báo trên web là 10h đóng cửa,nhưng khi đến e thấy còn nhiều bạn đag ăn và e có HỎI rõ cô làm bún là:
-Cô ơi,giờ này nhà mình còn bún gì không ạ?
-Còn bún cá,giò bò,mọc,thập cẩm..(thái độ hằn học,nhưng mình bỏ qua,vì thấy cô làm nhiều mà trời nóng như lửa thiêu nên nóng tính cũng là ch bt)
Ok, mình gọi 1 bát bún cá thập cẩm đầy đủ (30k) và chị đi cùng gọi bún giò bò mọc
-Vào trong có điều hoà,mỗi tội đông quá nên điều hoà như k có tdung
+ 10' đầu thì bát bún thập cẩm của e đc bê ra,hơi ngạc nhiên vì k có đậu,và bát bún nhìn nó lõng bõng chứ k đầy ú ụ như các bạn khác review )) (đến đây e vẫn bt, vì e biết mình đi muộn nên phải chịu thiệt )
+Mãi 15' sau,mình k thấy bún của chị mình nên có hỏi bạn nvien là
-A ơi,sao e gọi đồ lâu r mà chưa thấy?
-Bạn còn bún j nhỉ?
- E gọi BÚN GIÒ BÒ MỌC a ạ!
-E đợi chút.@@
5'sau:
-E ơi,nhà a hết nước dùng r,e có dùng đồ j khác k?
-Ơ sao nãy e hỏi bá,bá bảo còn ?
-Ừ nhưng h hết r e ạ, e ăn tạm j k?
-Thế sao mấy ng kia gọi sau lại đc bún trc ạ? Hết thì a phải bảo e ngay từ đầu chứ,và e cũng đã hỏi bá rất cẩn thận r!
-À,chắc còn,e đợi a chút.
5' sau, bún GIÒ BÒ MỌC cũng đc mang ra e nhấn mạnh là GIÒ BÒ MỌC ạ,k hề gọi cá vì chị kia k ăn đc cá.
-A ơi,e gọi bún GIÒ BÒ MỌC mà,sao lại toàn CÁ thế này ạ?(đoạn này mình bực quá nên quên k chụp lại)
-CÁ đâu mà CÁ,giò bò mọc mà e ))
-A đến nhìn giúp e xem đây đúng là cá k? )
-nvien đến xem:"ôi zời,cô ơi,cô hại cháu r" )) và bê bát bún đi k 1 lời xl hay j )
Sau đấy là mình nhìn ra thì thấy cô gắp cá ra và KHÔNG HỀ CHO THÊM 1 CÁI J KHÁC BÙ VÀO!!!. FINE, nhưng cái nước dùng nó tanh đậm mùi cá r thì ăn tđn nữa????
-Đến lúc ăn thì bát mình ok,k vđê j ngoài việc ít cái ít bún )) (nhưng mình ăn ít nên vừa tầm no khi để lại gần 1/3 bát )
-Vấn đề là ở bát còn lại, mình thề là 2 bát cho lượng quất và đồ gia vị y như nhau,vậy mà bát mình thì ok,đậm vị mà bát chị mình thì...ôi thôi, nó TANH, và NHẠT 1 cách VÔ VỊ, mình ăn nhạt mà còn k chịu đc ) ) (mình còn đã nghĩ đễn TH bá ấy đổ nước dùng thừa của các bát khác vào, vì bê ra nó k nóng mà còn hơi tanh tanh nhưng vì k tận mắt nhìn thấy nên mình cũng k có quyền j )
cuối cùng bà chị mình hớt hớt mấy đồ thịt,mọc ,cố ăn rồi bỏ lại bún và nước dùng (khổ thân )) )
-Đến thái độ thì...1/10 khách đang ăn mà nhân viên dọn đồ ầm ầm, như kiểu đập đồ vào mặt khách vậy@@, kiểu "ăn nhanh lên cho tao còn dọn" ý. e cũng biết ý nên cố ăn nhanh nhất có thể để mà còn chim cút ))
-Đến lúc tính tiền thì bát thập cẩm vẫn 30k ) và bát GIÒ BÒ MỌC thì đc bớt 5k do thiếu RAU GIÁ ) (mình đứng ngoài nghe bác gái nói vậy) mình kbiet giá 25k là bớt chưa vì mình chưa ăn nên kbiet giá.mình cứ tính là bớt r đi ))
-> KẾT LUẬN: -KHÔNG BAO GIỜ quay lại dù bún có ngon và rẻ thật đi nữa
-Thấy nhiều b review tốt quá nên mình phải "tố" ngay vì thấy KHÔNG XỨNG
-Qtrong nhất là thái độ, mình bỏ tiền đi ăn mà cứ như đi ăn xin k bằng ý
-Đây là quan điểm cá nhân mình đi ăn và review về cho các b thôi, chắc số mình đen )))
(như ảnh) kbiet ngoài đậu ra thì thiếu j k ạ? )
-Đây là hình 2 bát bún,:)) ảnh thật k chỉnh sửa thêm bớt, mng cho e cái nhận xét ạ xem tiếp
Review thêm cho bác nào định hỏi về bún riêu là bún chả có gì đặc sắc đâu ạ, nước dùng mặn và chua chua kiểu không ngon, có bún riêu ốc giò bò các bác nhé, cũng 30k/ bát ạ xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
Thật sự rất thất vọng về Coco lê đại hành, trước giờ mình vẫn khá trung thành với Coco, uống rất nhiều lần và tin tưởng vào thương hiệu này, nhưng sau hôm nay thì không. Chiều nay lúc tầm 2h30 mình có qua coco lê đại hành mua một cốc socola trân châu đen size L 70% đá (đang đk giảm 20%) về chỗ làm uống, vị thì vẫn như mọi khi, thú thật là mình chẳng nhận biết đk gì cho đến khi uống còn tầm đoạn 1/3 cốc, mình ngậm phải một cái mà lúc đấy mình xác định là không phải trân châu đen, và mình nhằn ra, trên tay mình là một con ruồi, nguyên con luôn, thật sự không phải mình bóc cốc ra nhìn thấy ruồi mà là mình đã NGẬM CON RUỒI ĐẤY VÀO MỒM. Lúc đấy hoảng quá chỉ biết tìm chỗ tống con ruồi trên tay cùng vs ngụm trà mình vẫn đang ngậm trong miệng ra ngoài, súc miệng ko biết bn lần mà vẫn ko bớt đk cảm giác ghê ghê. mình ko hề chụp lại ảnh hay gì cả, phần vì lúc đấy ko có tâm trí, phần vì cũng đang dùng con đt e71, chụp cũng chẳng thấy gì. Đến tối bụng mình hơi cồn cồn, ko biết vì đói vì bẩn hay một phần vì mình sợ quá nên nghĩ đến nó ms bị thế. Mình nghĩ có lẽ con ruồi bay vào trân châu đen nhân viên ko để ý và cũng ko bọc kỹ nên múc luôn vào cho mình. Từ h chắc cạch hẳn trà sữa mất, nghĩ đến ruồi thôi đã thấy rợn. Mọi người đi uống thì cẩn thận, nóng nực mua đk cốc trà tưởng giải nhiệt mà sinh ko biết bn thứ.


Bài viết của mình ko có ảnh cũng ko có vid quay chụp gì lại, chỉ muốn mn hãy cẩn thận, mong ad thông cảm duyệt giúp mình ạ, mình cảm ơn. xem tiếp

tôi nói thật các ông ạ! quán cháo Cô Hồng ở đằng Lương Sử, Quốc Tử Giám ăn ngon không thể tả được! Bõ công chạy xe cả đi cả về hơn chục cây hí hí xem tiếp
E định đi Đài Loan tháng 7 này, a chị biết tour nào tốt hay có lời khuyên gì thì cho e xin đc ko ạ. xem tiếp
Ding doong lẩu nướng 358 thái hà
(Khen+chê)
Mọi người review khen quá trời nên nhân ngày nắng nóng 500 ae tụ tập oánh chén
1. Đồ ăn: ko có gì nổi trội. Gia vi taam uop binh thuong,nướng ướp hơi mặn.
2. Sốt chấm: ngon,sánh có hương vị đặc trưng riêng biệt. Góp phần thành công 90% bữa ăn hôm đó
3. Nhân viên: phục vụ tận tình dù mình gọi hơi nhiu
4. Cần cải thiện tình trạng mất điện đột ngột làm giảm năng suất bữa ăn.
5. Cần bố trí chỗ để xe hợp lý. Mình ăn trưa xong cưỡi xe về như đang ngồi trên lò nướng vậy.
6. Nước lẩu: ngon nhưng cần giảm vị ngọt đi chút xíu thì tuyệt.
Theo ý kiến cá nhân: với giá 139k/ ng nên chọn ăn lẩu là hợp lý. xem tiếp

Thật sự là vô tình biết đến quán này, và giờ thì cũng thi thoảng tiện đường mới té tạt qua. Nhưng phải chấp nhận là nó ngon lắm các cậu ạ....
Bún sợi to như kia kìa, có thêm gan, lòng, dồi, ít nấm, đậu.... Nước là nước lẩu nên ngon lắm..
Htrc cũng cmt rơi ở post nào đó về quán này. Nhưng hnay t đã hỏi được thông tin chính xác. Quá này mở từ 3h-12h đêm. Sáng cũng là địa chỉ này nhưng lại là của nhà khác họ bán nhé. Nhà đó t chưa thử nên cũng không biết ntn. Mới thử có nhà tối này thôi...
Bát to oạch kìa có giá 35k thôi nhé....
Cá nhân đánh giá là 9* (vì chỗ ngồi hơi nóng). Sẽ còn quay lại nhiều..... xem tiếp
[ Góc hỏi han ]Mọi người cho em hỏi đã ai ăn ở quán Vàng Khè ở Láng Hạ chưa ạ ?? Em thấy rv trên foody cũng ổn nhưng k biết thực hư như nào ?? Mọi người cho em xin ý kiến với ạ. Em xin cảm ơnnnn xem tiếp
[ Góc khen ngợi]

Hôm nay m xin kính hội quán gà yêu thích của mình là Popeyes. Mình thấy hãng này rất ít cơ sở nên mình mới có dịp ăn ở Aeonmall Long Biên.
Đầu tiên là view : Ngay tầng 1 chỗ cầu thang ngoài trời lên Ngon Phố, ở vị trí độc lập nên cực kỳ rộng rãi, có cả chỗ ngoài trời lẫn trong quán. Điều hoà lúc nào cũng mát rượi và không bị ám mùi đồ ăn như các quán khác.
Còn về đồ ăn thì cực kỳ chất lượng luôn ạ. Gà tẩm ướp rất kỹ, dù ăn lườn cũng không bị bã, miếng gà to, suất ăn đầy đặn nhìn không bị hớ. Khoai tây được rán giòn tan, cũng có tẩm ướp gia vị, không như kfc, lotteria và jollibee nhạt nhẽo. Hambuger giá 39k/c nhưng miếng gà vs tôm cực to và chất, thỉnh thoảng ăn vào miếng tôm nõn giòn giòn rất phê ý ạ. Có sốt mayo, rau cà chua đi kèm đầy đặn. Nước thì không giới hạn luôn ạ =] Nhân viên sẽ cho bạn cốc và bạn muốn lấy bao nhiều đá hay nước tuỳ ý và lấy bao nhiêu cũng được. Điểm trừ là gà với khoai tây sẽ bị mặn đối với bạn nào aen nhạt, mình thích đậm đà nên thấy vừa. Nhân viên cực kỳ chu đáo, mỗi khu vực sẽ có nhân viên đứng túc trực để dọn bàn và bạn cần gì cứ gọi ạ, giấy cũng thoải mái chứ ko tiết kiệm như Jollibee.
Ngoài ra hãng rất chịu khó cập nhật menu và ra món mới như Gà tắm nước mắm, gà sốt xoài cay và đợt vừa rồi là gà Wasabi ăn đều ngon ạ. Buổi trưa quán có khuyến mãi các suất cơm và hamburger kèm nước là 39k/ suất như hình mình đăng. Cơm có sốt ăn rất lạ miệng mà ngon. T4 hàng tuần quán có khuyến mãi mua 1 tặng 1 khi mua gà. Ngoài ra cũng có các combo rất hợp lí.
Kính hội!!! xem tiếp
Khen nhiều chê 1 tí
Nước lẩu ngon, phục vụ siêu đáng yêu, rẻ
Nhưng điều hòa k mát, thịt bò siêu nhiều mỡ ăn 1 tăng là phải hớt mỡ rồi...
Sẽ còn quay lại
.. xem tiếp
Lần thứ 2 đến với Goky, và không còn lần nào nữa. Vĩnh biệt!!!!
xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO] Lebon - Số 1 Phạm Ngũ Lão

Mình có cái tật dị hợm là không thích quán bán đồ uống đựng trong cốc nhựa, cũng không thích cốc thuỷ tinh đục đục mà không được đẹp mắt. Cảm thấy họ làm đồ uống chưa được tâm huyết. Chính vì thế mà mình đắm đuối mãi với quán này.
Ngay đầu đường Phạm Ngũ Lão. Những ngày mưa mình thường bắt taxi đến đây vì quá thương nhớ.
Đồ uống thì có cái ngon cái không. Nhưng vì trót yêu nên không chê gì cả. Mình hợp với matcha và mấy loại có lớp kem bên trên.
Không gian quán yên tĩnh, rộng rãi. Nhân viên dễ thương. Thỉnh thoảng mở cửa và chào mình. Nhạc trong quán rất hay, có chọn lọc. Chủ là người nước ngoài hay quan sát khách và đôi khi ra hỏi mình đồ ăn có ok không?
Mì soba ở đây làm cầu kì và lâu. Mình ăn ba lần và cả ba lần đều không hợp lắm. Và mình tự hỏi họ cho cái muỗng to tổ chảng vào khay để nhằm mục đích gì?
Quán có cả khuôn viên ngoài trời và một khu vực dành riêng cho khách ăn bít tết. Bước vào cửa nhân viên sẽ hỏi bạn đi ăn hay là uống.
Cốc sinh tố dứa trong ảnh 13x chưa tính thuế mà uống chua lòi luôn. Haha. Cơm thì hơi nát và thịt bò thì được đúng 2 miếng nhé và thay vào đó là rất nhiều nấm.
Bình thường mình ăn thì hay y/c nhân viên cho cơm hoặc mì ra trước. Khi nào ăn xong mới đem đồ uống ra. Nhân viên quan sát rất tốt và lễ độ. Mình gác đũa lau miệng một cái là đã ra xin phép dọn đồ rồi.
Mãi yêu..: xem tiếp
Nói chung là lần này cũng daị. Tin theo lời của một số bạn trong group. Qua đây e muốn nói là LÀM ƠN REVIEW CÓ TÂM MỘT CHÚT. Em ăn uống bình thường rất dễ tính. Cũng ở trong group lâu r mà lần đầu tiên bức xúc như thế này. Tiền mất tật mang. Chào thân ái và đ hẹn ngày gặp lại cái quán này luôn ạ. xem tiếp
Địa chỉ là số 15 ngõ 36 Duy Tân nhé, quán dễ tìm lắm ngay bên tay trái ngã ba khi đi vào ngõ. Tớ lại quên không hỏi giờ bán nhưng hình như là mở cả ngày đấy. xem tiếp
[Góc khen dạo]

Mấy nay biết đc một hàng bán xôi ở Chùa Láng có món xôi gà nấm rất oki
nước sốt rất vừa, gà và nấm cũng vừa ko bị mặn quá hay nhạt quá, nói chung là vừa miệng vừa bụng lắm hihi. Như con gái bọn mình ăn một bát là no đến hôm sau luôn r, quán còn free nước lọc đá uống bao nhiêu tuỳ thích
Giá một em xôi gà nấm bt là 25k, ăn thêm xúc xích như mình thì là 30k. Giá ko gọi là quá rẻ nhưng theo mình là hợp lí và tương xứng vs chất lượng
Nhược điểm: quán bé nên ko ngồi đc nhiều người, mua về hợp lí hơn
Địa chỉ của quán là 205 Chùa Láng, hôm nay mình đã đi qua và xem lại hôm nào chán cơm là chỉ nhớ đến em ấy xem tiếp
Đó là lý do vì sao page của chúng cậu toàn là review 1 sao cho thái độ phục vụ của nhân viên ))
Chả là hôm qua mình có review về thái độ của nhân viên ở một chi nhánh Royal tea trên Chuối của Ti ) thế là đoàng một cái vừa thấy quả tin nhắn này luôn ạ ))
50k một cốc trà sữa chẳng là gì đối với mình cũng như đối vs các bạn, cái Hà Nội này cũng ko thiếu những thương hiệu trà sữa hút khách, nhưng với thái độ phục vụ của các bạn thì mình xin say Baiz ))
KHÔNG BAO GIỜ CÓ LẦN THỨ 2..Hay tên quán là Royal thì nhân viên cũng phải là Royal luôn? xem tiếp
Chè Dũng Hiền - Thanh xuân
Hôm nAy, mình và máy a e trong phòng vừa gọi chè thập cẩm ở nhà chè Dũng Hiền ở B4. Thanh xuân bắc. Chắc ai ở khu Thanh Xuân không lạ gì hàng này. Về chất lượng chè thì mình không chê gì cả, nhưng thái độ phục vụ thì thật sự chán. Mình gọi 3 cốc thập cẩm 20k/ cốc + ship 20k (ship từ b4 thanh xuân bắc sang toà nhà Licogi 13 ngay bên đường mà ship 20k, cá nhân mình thấy thế là nhiều rồi, nhưng nắng nên cũng vui vẻ đồng ý, không phàn nàn gì
Đến khi nhận chè. Anh mình xuống nhận, anh cũng có nói sao ship đắt thế? bác shipper giảm 5k, tổng cộng trả 75k tiền chè và ship. Bác TỰ GIẢM chứ bọn mình không hề xin bác ý hay gì. Chắc do bác nghĩ gần nên chỉ lấy thế thôi.
Hic. Nhưng đang ăn thì bên quán gọi lại cho mình, dùng từ như bây giờ là chửi sml luôn ý. Sao chị lại tự ý giảm tiền ship chè, SAO KHÔNG THANH TOÁN ĐỦ, và rất nhiều câu khác. Mình đưa điện thoại cho anh mình nghe và cũng nói rõ lại là do bác ship chè TỰ GIẢM chứ bọn mình không TỰ Ý giảm tiền ship như bạn ý nói. Mình nói thực là rất khó chịu, nhưng đang ăn mọi người đều nghe được thế nên ai cũng bực mình, như kiểu mình đang đi xin hay đi lấy mất 5k tiền ship của bạn ý vậy.
Vâng, chè Dũng Hiền nổi tiếng B4, Thanh Xuân Bắc, em xin review ít ạ.
Dưới là cái ảnh 3 cốc chè bonh em gọi, đang ăn thì bị chửi sấp mặt đấy ạ xem tiếp

Mng cho m hỏi ai ăn lẩu ở đây rùi review cho m những j ngon với để còn đi ăn chuột bạch . ️ xem tiếp
[ Góc review ]
Lúc nãy mình có đăng bài hỏi quán ăn hàn quốc ship thì ad chưa duyệt thì con bạn mình đã gọi chỗ này rồi
Đây là quequefood trên insta nhé. Chỗ này mình gọi gà cay 60k, kimbap chiên 30 với cơm trứng phô mai 45k
Chị chủ khá nhẹ nhàng, chốt order nhanh và ship đúng giờ. Ảnh trên insta đồ ăn thật lung linh hoa cả mắt
Vào phần đồ ăn đây:
- Kimbap chiên: Trời hà nội đang nóng 40 độ mà kimbap còn k nóng bằng hà nội nữa. Lúc ship đến là còn hơi ấm, vỏ ỉu. Bù lại cuốn chặt tay, miếng xúc xích to, k bị độn cà rốt nhiều như bên qtea )
- Cơm trứng phô mai: Ship đến thì sốt bị dính chút trên nắp. Cũng k là vấn đề lớn lắm. Bên trong trứng là phô mai mozza và thịt bò khô. phô mai hơi ít, và thực sự nhiều cơm ) Cơm bên dưới trộn với sốt gì đó và thi thoảng lại có miếng thịt gà trộn cùng. Bạn nào ăn yếu thì chắc nửa hộp này là no quá mức k ăn thêm đc gì mất. Mình cũng ăn 1 nửa r ăn nốt trứng thôi
- Gà cay: Màu tối hơn trên ảnh shop đăng. Vị thì cũng không có gì đặc sắc. K gây thương nhớ như gà cay bên Qtea :(( Kiểu ăn rất bình thường, k quá cay
Chốt lại; 7/10 các bạn ạ. Mình ăn lần đầu cho biết chứ kb có ăn lại không Kiểu k có món nào mình thực sự thấy ngon ý, tất cả chỉ ở mức giữa thôi Mình với con ban ăn có một nửa chỗ này r đem cất tủ rồi.
Tiện thể bình thường mình hay ăn mấy shop onl như Qtea, Toku, foodaholic (cô bán shop này nhiệt tình dã man, mình vẫn nhớ ship từ nguyễn trãi đến giải phóng hết có 10k)
Còn bạn nào biết chỗ nào bán onl ngon ổn thì comment cho mình biết với. Khi nào có việc mình gọi về nhà ^^ xem tiếp
Cơm tấm 36 - 23 Quan Thánh
Thấy dân tình rầm rộ về quán cơm tấm này lắm, mà vừa lúc quán lại chuyển về ngay gần nhà mình. Nên cũng đú đởn đi thử phát )
Đầu tiên là quán ở nhà cổ đẹp, vào phải gửi xe nhưng miễn phí. Quán này khá đông, đến phải chờ 1 lúc mới có chỗ ngồi, mình ăn lúc 7h tối.
Về mặt phục vụ của quán, chắc tại đông khách hay sao mà nhân viên cứ ngơ ngơ, mình ngồi vào bàn 15p mà vẫn không dọn bàn của khách trước, order thì nhanh, cơm ra rồi mà mãi ko đc bát canh với bát nước mắm. Điều này mình thông cảm được vì quán đông khách.
Cơm ở đây thì mình thấy ko phải gạo tấm ) hạt gạo ko vỡ mà còn nguyên hạt, cơm cũng dẻo, đậm vị. Sườn tẩm ướp ngon đúng điệu sài gòn, chả trứng, bì mình ko chê gì hết, nhưng cà rốt trộn ko được ngon lắm, hơi lạc lõng so với tổng thể đĩa cơm.
Mắm ngọt, ăn cùng cơm hợp lắm. Canh chua cũng rất ngon
Giá : 49k/suất như ảnh. Hơi đắt xíu, nhưng chất lượng thì ổn.
xem tiếp
[Góc quán mới]
Quán này mới mở ở đầu vũ trọng phụng giao nguyễn huy tưởng.
Mình chỉ thích bún ốc truyền thống nên những quán bán bún ốc mà cả bún cá là mình k vào vì vị nc sẽ k bao giờ chuẩn đc. Nay đi qua chỗ này thấy quán chỉ bán ốc và riêu nên mình hào hứng vào thử luôn
Nhận xét về quán:
- Điểm cộng:
+ Sạch sẽ, wifi lênh láng
+ free vối đá
+ có điều hòa
- Điểm trừ:
+ quán nhỏ lại đông người nên dùng bất 2 cái điều hòa 17 độ thì vẫn như không
+ phục vụ hơi chậm
Nhận xét về đồ ăn:
Bát bún em ăn là bún ốc to không gì hết. Ốc là ốc mít, k phải ốc nhồi. Cá nhân em thì thích ốc nhồi hơn để cắn cho đã chứ ốc mít thì vẫn nhỏ lắm . Về hương vị là cảm nhận riêng mỗi người, như e thấy thì thiếu chua.
À. Ai ăn rau trần thì nhớ đợi bún ra rồi hãy bảo trần rau sống cho đc nhiều, chứ bảo trc trần luôn vào bát đc tí tẹo thôi
Giá cả thì như bát bún ốc không của em là 30. Bún trộn em nghe đc là 35 thì phải
xem tiếp
Các anh chị em cho mình xin vài quán bán đồ onl quanh quận Hoàn Kiếm hoặc gần quận ý, ưu tiên mấy món Hàn, mì xào, đồ trộn Cảm ơn mng xem tiếp
Lần đầu viết rì viu hô hô có gì các thím thông cảm
Nay mình xin rì viu quán mì vằn thắn nha. Mình hay ăn ở ngõ 82 Phạm Ngọc Thạch tại ngay sau trường mình =]]]]
Quán có mì vằn thắn và phở trộn chua ngọt, đồng giá 30k/ bát
Cả 2 món đều rất ukie, mì vằn thắn mình ăn thấy không khác bên Đinh Liệt là mấy mà bên ấy tận 40k, mà còn có 1 cái há cảo chiên ăn kèm nữa (tuy là hơi nguội mí cả ko có giòn). Mình là mình thích phở trộn ở đây lắm lắm, chua ngọt dễ ăn, có thịt char siu và dồi sụn đầy ắp nhà làm, có rau sống bao la và cả khoai lang sợi chiên giòn ăn cũng vui miệng. Trời nóng ăn bát này cũng no bụng mà dễ chịu )))
Cả nhân viên lẫn chủ quán đều rất chu đáo và dễ tính, ngay quầy kính tủ hàng đã có tên các món và giá rồi mà hầu như khách nào lần đầu đến ăn cũng hỏi quán có bán gì =]]]] Vậy mà vẫn trả lời rất chu đáo, gthieu thành phần trong món, rồi thì lần đầu ăn thì nên ăn món gì, mang về thì món j ngon hơn....
Hôm trc m gọi phở nhưng ko ăn lạc, chú chủ mắng tớ 1 trận (mắng yêu thôi )) xong kể tớ về các chất dinh dưỡng có trong lạc ))) lại kể lí do vì sao quán làm mì cho khoai lang vào vì nó lắm chất blo bla (mì quán tự làm nha các thím hihi )))) Nói chung là yêu lắm nên m quyết định vẫn ăn lạc =]]]]]]]
Quán bán cả ngày, có w5 đầy đủ, có ship và free ship bk 5km thì phải ko nhớ lắm ))) Hotline 0966565688
Nc là trời này ai ở gần đó có thể qua ăn một bát cho đỡ băn khoăn trưa nóng thì ăn gì )))) xem tiếp
[ Góc khen ]
Miến trộn chợ đồng xuân
Địa chỉ: kiot 7, Tom & Jerry, a chủ có biệt danh là Tom, quay mặt vào chợ hướng có chữ "CHỢ ĐỒNG XUÂN" ấy nhé thì nó nằm bên tay trái, chỗ dãy quán ăn làm bằng tre nứa
Bọn mình ăn miến trộn: bò, gà, mề mỗi loại 25k
Uống thêm 3 ly trà đá mỗi ly 3k
Miến chín vừa, k bị sượng cũng k bị nhão, có thơm thơm mùi xì dầu, hành phi, rau
Nhiều, no, cũng ngon, đáng thử
Note: Quán có miến nước với phở nữa xem tiếp
[Góc đính chính]
Mình là bạn hôm qua vừa review quán cơm tấm sài gòn ở ngõ 116 Nhân Hoà.
Sau bao nhiêu tranh cãi thì hôm qua bạn nhân viên quán đã ib cho mình và chị chủ quán cucng gọi cho mìn rằng: suất cơm của mình trị giá 65k (mình nhầm là 55k) chứ quán c ấy k hề lấy ship và mình đã xin lỗi về sơ suất này với c ý và xoá bài!
Nhân đây mình cũng muốn giải thích luôn với 1 số bạn nghe chưa thủng ma tay đã nhanh hơn não!
Thứ nhất là quán k hề gọi ship mà tầm h mình gọi quán đã vãn khách nên cho nhân viên chạy qua đưa.
Thứ 2 là xung quanh khu Nhân Hoà các quán ăn (kể cả quán trên) cũng K HỀ THU SHIP! Vậy nên mình mới thắc mắc
Thứ 3, điều quan trọng nhất ấy, là chị chủ quán rất tử tế gọi điện cho mình và nói rằng dù 1 suất cơm c ấy cho nvien đi xa hơn c ấy cũng free ship cơ! Chính những người trong cuộc còn thấy chuyện ở ngay gần nhà tiện chạy qua mang đồ ở khu mình free ship là việc quá đương nhiên nên đừng ai mở mồm nói keo kiệt hay kì kèo, vì mình trả đủ tiền chứ k thiếu và cũng k kì kèo gì!
Về việc suất ăn của mìn bạn nhân viên cũng có nói rằng mong mình sẽ ủng hộ quán, nhưng mỗi người 1 vị, mình cảm thấy k hợp nên cũng đã nói luôn với bạn nhân viên đó, nhưng k thể phủ nhận sự tử tế của họ!
Hôm qua có 1 số bạn cmt rất kiểu hiệu ứng đám đông, 1 số còn tỏ ra vô học mình xoá bài vì sự hiểu lầm k đáng có chứ cũng k phải sợ bị ăn gạch đá gì.
Mong mn đọc và hiểu và không mong những thành phần k não cmt như: gần sao k tự đi mua? Suất cơm bé xíu ngta thuê ship mất tiền ..... thì vui lòng đọc lại những điều trên!
Ai hóng lệch sóng vui lòng k cmt! xem tiếp
[ Góc nhờ vả ]
E thì kp người hn nhưng e hay lên hn lắm mà e cực thích bún cá mà kb chỗ nào ngon mong các cao nhân giúp đỡ e có seach thử thấy 1 trong 10 quán bún cá e thấy có quán bún cá văn ở đường quán thánh mà e thử mất lòng luôn thái độ hời hợt bún mang ra chỉ thấy ấm ko thấy nóng nc nhiều bún ít đc cái nhiều cá.. e vào kh có lần thứ 2
E có ra quán trong 1 cái hẻm nhỏ đói diện times city ăn cx khá ok nhưng muốn thêm 1 ít địa chỉ để thưởng thức thêm mong các tiền bối giúp đỡ
Em cảm ơn ^^..
xem tiếp
[Góc khen ngợi]
Review crepes kem tươi + soda ở Yummy crepes HN - 2A Hàng Nón
Chỗ này mình ăn lâu rồi, tự dưng mò đt thấy ảnh nên đăng lại đây
Vị trí, không gian: quán khá bé và khuất nên hơi khó tìm. Biển cũng bé, nên nếu k để ý cái là đi qua luôn đó quán có 2 tầng thôi, kiểu giống mấy hàng feelingtea ý ạ, mà tận 2 điều hòa mát lạnh luôn tông màu chủ đạo là trắng với xanh, bàn ghế nhỏ. À, nếu ngồi trên tầng thì có thể xem nv làm bánh ở dưới nữa, điểm cộng
Nhân viên: siêu hiền siêu thân thiện, mỗi tội làm hơi lâu
Về đồ ăn: mình gọi crepes kem chocolate(49k) và crepes kem trà xanh(49k) + soda táo xanh(15k). Vì nv làm từng cái một nên khi đem lên thì kem chocolate có bị chảy 1 ít. Vỏ bánh mỏng, chín, ăn k quá giòn mà mềm, hơi dai. Bên trong có cả viên kem to ú nu ú nụ whipping cream cũng nhiều vô kể, thêm sốt chocolate nữa, với mức giá 49k mình thấy cũng hơi bị hợp lý phết must try nhưng nếu để 1 người ăn thì sẽ no và hơi ngấy đó (vì nhiều whipping cream quá mà ). Theo mình nếu ăn các b bên chọn 1 crepe kem và 1 crepe hoa quả/crepe với nutella, cộng thêm 1 soda, sẽ đỡ ngấy hơn nhiều à soda ở đây cũng bth thôi, nhiều đá, nhiều siro nên thơm phết, quá ổn cho 15k
Chốt lại: nếu có cơ hội mình sẽ quay lại, mỗi tội nhà xa quá vote 9/10 xem tiếp
Góc review
Lần đầu tiên viết bài nên chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng chỗ ăn ngon ko thể nào giấu 1 mình đc. Hehe
Ngày trước ăn nướng mình hay lên Phùng Hưng nhưng từ khi biết đến Hot'n Tasty thì chỉ ăn ở đây thôi ạ. Không gian quán khá rộng rãi, điều hoà + quạt mát nhưng khi nướng thì ko bị ám mùi đâu các mẹ ạ! Thịt ướp vừa miệng, tươi ngon. Nhân viên phục vụ nhiệt tình còn nướng đồ cho khách nữa ạ. Bình thường đi 2-3 người mình chỉ đặt suất 295k/ng thôi nhưng đi đông thì nên đặt suất 365k/ng vì 5 ng sẽ được tặng 1 người sẽ rẻ hơn và thêm nhiều món hơn ví dụ như hàu phomai, cá sấu, v...v...
Đồ tráng miệng thì mình ko thích bánh ngọt ở đó vì cốt bánh khô và kem ko ngậy, nhạt. Nhưng bù vào đó sẽ có trái cây ngọt, bánh tart, sukem và kem khá ổn đấy ạ.
Mình cho 9/10 điểm vì bếp nướng ở đây thỉnh thoảng trục trặc bật tắt liên tục. (Chắc do mình đen) )

Mng cùng nhau thử nhé! xem tiếp
Quán ko hề đông, nếu ko nói là khá vắng khách, chủ yếu là ngta gọi ship buổi trưa cho văn phòng, ko đông nhưng siêu ngon, cái này m khẳng định luôn. Mở đến 9h tối, m thấy khá ít người biết đến quán do ko thấy PR quảng cáo tương tác page quán lắm, mà nhu cầu ăn ngon bổ rẻ, sạch, có điều hoà rất cao nên review cho mng thêm địa chỉ chất lượng như này xem tiếp
Em ít khi review đồ ăn vì dễ tính nhưng cái hàng bánh mì chảo này em k ưng nổi nên muốn cảnh báo giúp mọi người đừng sai lầm như em )
Địa chỉ: Bánh mì chảo số 204 Đội Cấn.
Ai đời bánh mì chảo lại k có nước sốt. 1 cái liễn bé xíu với 1 miếng thịt nguội, 2 miếng chả, 3 lát xúc xích 3 lát lạp xưởng mỏng tang, trứng ốp đẫy mỡ và 1 thẻo pate có giá 35k Đã thế còn nguội tanh nguội ngắt vì như kiểu là hàng ấy bán bánh mì kẹp các thứ nữa nên chung hết bằng ấy thành phần. Tức là bánh mì bình thường hay bánh mì chảo thì cũng sẽ bằng ấy thứ, khô khốc
Em trót dại vào hàng ấy vì nhìn rộng rãi sáng sủa có điều hòa ))
Ngẫm ra thì chắc họ tính tiền điều hoà 20k/ 30' )
Hi vọng sẽ k ai sai lầm như em ))
))) xem tiếp