#banhchungran
Cho t hỏi khu Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm sau 6h tối có chỗ nào bán bánh chưng rán ngon ngon không ạ?
Kèm giá càng tốt ạ.
Many thanks!! xem tiếp
<Góc hỏi han>
Chào các bác . Sắp tới 20/10 công ty e tổ chức liên hoan cho ce trong phòng. Mng Cho e xin địa chỉ 1 vài quán ăn ngon giá cả hợp lý trong khu vực Ba Đình hn. E cám ơn ạk
không gian rộng thoáng chút khoảng 50 người xem tiếp
góc khen dạo
T rất thích ăn đồ hàn.. tình cờ có 2 chị rủ đi ăn đồ hàn ở 70 hàng da quán tên là Hancook nha..
không gian ấm cúng..
Đồ ăn ngon
Giá ổn
Mỗi tội nhân viên quán có chị gái mặt kiểu lạnh lùng ko vừa ý ..( chắc do ngta lam từ sáng nên mệt )
Mình dc dắt đi 1 lần và cư thế những ls thèm ăn là mih tự đi.. )) nhiêu luc thèm quá gọi đẫy mồm nhug chẳng ăn hết ..
Quán này dưới mặt tiền hẹp nên chỗ để xe phải sang gửi quán phở bên đường ạ.. a
Ảnh dưới là hôm sn mẹ mình.. có tầm 12 ngừoi . Mình gọi khá nhiêgu đồ .. ảnh dưới chỉ là đồ lúc mới gọi chưa đủ nhé.. hôm dó mình gọi
1 . Lẩu bạch tuộc
1 gà xào nhiều phomai
2 Khoai tây lắc phomai
3. Đĩa cơm cuộn bò - cua
10 . Nước cam và chanh leo
5 bia
2 coca
2 cơm trắng
1 miến xào hải sản
2 dia gà đùi gà rán sốt hancook ( mỗi đĩa dc 6 cái nhé )
Chắc chỉ có vậy mình ăn 1 tháng r nên ko nhớ .
Tính tiền hết 1tr4 . Với giá ddos mà ăn đồ hàn thì t thấy khá ổn.. toàn đồ ăn lạ miệng , ngon ạ..
mấy lần di 3 đứa hết tầm 500k ăn còn ko hét toàn bỏ bữa.. xem tiếp
Theo chân c nào đã rì víu về món này. Hn trời mưa gió , e đã thử món tôm hùm đất này. Tôm bé phát hờn, dc cái ngọt chắc, em k thích khoản bóc. A chủ gợi í e ăn thử cay tứ xuyên và nói a sẽ điều chỉnh bớt cay. Cảm quan: tôm đậm đà, chấm banh my thay no hoà huyện giá mà quán bóc sẵn tôm thì tốt . E ăn set nhỏ là 100k, xong thêm 1 suất nhỏ nữa xot phomai thì 2 đứa mới thấy vừa mồm.....khuyết điểm e ăn thấy hơi mặn, quán bé nữa, và chỉ có độc món tôm hùm, e đi xe máy thì mái thoải chứ ai đi oto chắc phải gửi r đi bộ vào thì hơi vất. Quán ở đầu hàng bông rẽ vào 2 nhà là thấy , có gọi ship về. Lâu lâu ăn thêm hải sản với giá ntn e thấy hợp lý mà k đắt, chứ bt ăn ngao xào bơ , oc luoc nem chua với trứng cút lộn cũng toan 4-500k roai , nên hnao thèm thèm ăn chấm bm sẽ quay lại thử các vị khác xem ntn. Kính hội chỗ test thử ngày hà nội trở lạnh xem tiếp
<GÓC KHEN>

Hôm trước vì thèm quá nên mình có đặt bánh bột lọc ở bạn này. Mình tìm thấy bạn này trong hội đớp. Fb ăn vặt hana phạm
Bạn này giới thiệu bánh chuẩn vị Quảng Bình thực ra mình chưa ăn bánh vị Quảng Bình lúc nào chỉ ăn ở mấy quán ở Hà Nội thôi. Nhưng giờ ăn thì thấy ngon không chan nước mà là bánh gói lá hấp rồi chấm nước chấm. Nhân tôm mộc nhĩ thịt ăn không bị ngấy.
Nước chấm hơi nhạt với mình nên mình chấm tương ớt lại thấy ngon hơn
Bạn này ship nhiệt tình mặc dù hơi muộn giờ hẹn 1 tí.
Chấm điểm 8/10
Thấy mọi người hỏi bánh bột lọc nhiều mình review cho mọi người thêm 1 địa điểm oke để thử xem tiếp
HỎI HAN
Cho m hỏi với ạ, có ai biết chỗ ăn buffet nướng lẩu ngon, tầm 150k 1ng đến 200k k ạ. View đẹp một tý để a mình tổ chức sinh nhật ạ, quan trọng là ngon ạ. Mình đi tầm 6-7người ạ.
Mong add duyệt bài giúp mình với ạ, tối mai mình tổ chức rồi ạ :(((
Mn giúp mình vz. THANK TRC Ạ
* ai ăn ở moon bbq và habbit r cho m xin review kèm theo vz :** xem tiếp
[Góc khó chịu] Paris Gâteaux Tôn Đức Thắng
Trước h mình hay ngồi Paris Gâteaux vì thái độ nhân viên lịch sự nhưng hôm nay đúng là đen vãi nồi raaaaaa.
Hôm nay vào mua cốc trà và không quên dặn : Cho mình KHÔNG ĐƯỜNG, KHÔNG ĐÁ. Lúc sau trả đồ nguyên nửa cốc là đá, mình bảo mình ko nhận. Chị Quản lý cũng là người làm đồ cho mình ra nói:
- Chị đã cho ít đã nhất có thể cho em rồi
- Mình: Nhưng em đã nói em không uống đá
- QL: Nhưng cốc này ko cho đá thì ko đầy cốc được em ạ
- Mình: em ko cần. Em ko uống đc đá
- QL: H c bỏ đá cho em nhưng sẽ mất lớp kem phía trên.
Wtf???? Tôi bỏ thêm 10k để mua kem mà vì lỗi các chị nên tôi phải mất 10k á ? Oh no no no no. Đường nhiên là ko và ko và ko rồiiiii.
Thế là chị ý chốt cho 1 câu: Bên chị không làm được loại trà này ko có đá. Wtf lần nữa ????? Rõ ràng Menu có Hot và Cold mà .
Mình lại nhẹ nhàng bảo sao bên chị làm nóng được loại trà này? H e uống nóng ạ.
Chị ý cũng nhẹ nhàng bảo : Cốc này bên chị ko làm nóng nhé em!
Ok fineeee ! Vì ko muốn phá hỏng 1 buổi sáng đẹp zời mà e đã lặng im và cầm cốc lên uống nhưng uống đc 2 hụm thì phải bỏ vì quá ngọt dù đã bảo ko đường.
Đây sẽ là lần cuối bước chân vào Paris Tôn Đức Thắng vì thái độ phục vụ chứ k phải vì chất lượng !!!
P/s: Lần trc đi Highland các bạn cũng lỡ bỏ đường cho mình và đã đổi cốc mới ngay lập tức. Sau đó bạn quản lý cũng đi qua hỏi thăm và xin lỗi mình 2-3 lần gì đó. Bảo sao Paris h vắng khách vãi nồi raaaaa ! Tôi hận lắm xem tiếp
P/S: MÌNH NÓI LUÔN NHÉ, MÌNH KHÔNG PHẢI DÂN HÀ NỘI, CHỈ LÀ NGƯỜI ĐẾN ĐÂY LÀM. KHÔNG PHẢI MÌNH MÌNH HIỂU NHƯ THẾ.
Sai thì sửa, các bạn có thể nói là mình sai hoặc nhầm là được. Còn bây giờ các bạn không hiểu hay không rõ một địa điểm, nói sai. Người khác nhảy bổ vào táp vào mặt thfi chắc vui. xem tiếp
Thấy nhà hàng đang có ưu đãi (mà hình như là ưu đãi quanh năm ) mua 2 tặng 2, mua 4 tặng 4 (tớ gọi 2 suất thăn nội bò Mỹ được tặng 2 suất sườn bò Mỹ rút xương), nước lọc, panchan tráng miệng free tự lấy ở quầy, tổng thiệt hại 649k (đã bao gồm VAT) theo tớ là quá hợp lý cho 500g thịt bò chất lượng. Nhất định sẽ ủng hộ Meat Plus dài dài xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Mn cho em hỏi địa điểm nào tổ chức sinh nhật đầy năm cho bé mà không gian ấm cúng tí không ạ. Tầm 15 người tham dự thôi
Em cảm ơn nhiều xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mọi ng ơi cho e hỏi có ai biết địa chỉ quán súp gà hoặc súp cua ngon ở Hà Nội k?
Thanks kiu mn trc xem tiếp

- Mình viết mấy dòng này chỉ để chia sẻ với mấy bạn về món sucula mình mới mua của bạn . Thật sự cảm ơn bạn #Dương thân yêu đã cho mình biết đến loại Sucula Meiji Nhật bản ngon bá cháy. Không như Sucula bay nhưng ăn cũng không thua kém gì Sucula bay cả. Bố mẹ mình ăn cũng bảo là ngon, không bị ngấy các bạn ạ. Hihihi. Thật tuyệt. Các bạn cũng nên mua ăn thử một lần đi nhé. Sucula Meiji Nhật Bản ))
- Các bạn thân yêu muốn mua thì LH với bạn #Dương nhé 01282299314 - sđt liên lạc với cả nick Facebook luôn đấy ạ xem tiếp
quán lẩu 161 mai hắc đế.
-thật sự thì lâu lắm mình mới tìm đc hàng lẩu ưng í thế này. quán này chuyên hải sản. k có gọi theo nồi mà gọi theo món. nước lẩu free. ảnh là chỉ chụp lượt đầu thôi chứ chưa chụp hết. chúng mình gọi nhiều đồ dã man ấy. 1 rau tổg hợp 40k, đậu, nấm, 2 bò, 2 gà, ngao, bạch tuộc gọi theo đĩa. gọi ngoài thêm 1 khoai tây, 1 cút xào me, 1 chân gà rang mắm, 1 âu trà đá, 1 rượu, 1 mì 1 bánh đa. ăn no căng mà hết có hơn 600. cái chính là mình thấy ăn vừa ngon vừa nhiều mà giá lại ổn. nước lẩu khá ngon.
- chỗ để xe rộng, có người dắt. nhân viên lễ phép, hay care đồ xem ra đủ chưa, mình khá ưng điều này. phục vụ cũng bthg, quán đông nhưng cũng k đến nỗi quá lâu. tầm 10' là có đồ.
- sẽ còn quay lại. xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi người ơi, cho mình hỏi với. Nhóm mình có 10 người và bọn mình định đi ăn nướng, mỗi người góp đc tối đa 100 thì ăn ở đâu là hợp lý nhỉ. Mình hiện đang phân vân giữa võ thị sáu và gầm cầu xem tiếp
[Góc khen]
Tưởng không rẻ mà rẻ không tưởng. Hôm nay mình có cơ hội ăn bánh tráng trộn ở 498 Trần Cung phải nói là 20k/1 hộp tuy có đắt hơn các chỗ khác tầm 5k nhưng đúng là bao chất, tiền nào của ấy. Bánh ăn rất vừa, 1 hộp mà đầy ứ ự, ăn mãi chưa hết 1 nửa hộp, hộp có 4 trứng, rất nhiều bò khô, có cả cá khô, tép khô....ăn ngon mà max đầy đủ vị. Bánh tráng trộn thì ở đâu cũng có, mình cũng ăn khá nhiều nơi nhưng ở đây là tâm đắc nhất. Quán cũng không phải chuyên khoản đồ ăn vặt, quán bán hải sản món này chỉ là bán phụ thêm buổi chiều. Hihi nếu có cơ hội mọi người nên thử )) xem tiếp
[ GÓC CHÊ]
Chả là hôm nay em thèm bánh bột lọc định qua Hồng Mai ăn nhưng hết nên đi qua cửa hàng này ở 368 Bạch Mai thấy to và đông đông chút nên vào ăn thử.
Cảm nhận đầu tiên là bánh ăn tại cửa hàng mà đựng vào đĩa nhựa và xiên là đã thấy nó thế nào rồi ý. Sau đó là đến bánh thì ôi thôi vỏ bánh thì bở, nhân thì ko có gì đặc biệt. Nhất là món bánh tôm hấp còn sống nguyên tôm bên trong, nhai tưởng tóp mỡ nhè ra thì nguyên một cục tôm mùi khai khái tanh
Ăn xong và đến giờ vẫn ghê và thấp thỏm sợ đau bụng các bác ạ. xem tiếp
<Góc review >
Lâu lắm rồi e mới đăng lại bài review
và đây chính là một món có cảm giác gây nghiện với em, ăn quài mà không chán
mình ăn ở đây cũng phải được hơn 1 năm rồi!
vài nhận xét đầu là nước dùng ngon, ngọt, đậm đà,
đa phần là ăn muộn nên toàn thấy bác chủ quán luộc cả nồi nước toàn thịt to đùng ở ngoài!
Sủi luộc mềm, vỏ không quá dày, khá ngon, sủi rán thì như mình thì thích nhưng chắc nhiều bạn k vì gần như là k có thịt . Tại mình thích ăn như quẩy nên k muốn có nhân thịt ở trong lắm nên là ăn lại hợp! àh cái mình thấy ưng ở đây nữa là mấy miếng thịt của bác ý mà mìh đi ăn nhiều chỗ không giống vậy! Thịt của bác chủ bán lúc nào thì mới thái lúc đấy, thịt thì mỡ có, gần có, nạc có đầy đủ cả! Nhiều chỗ nổi tiếng ăn toàn thấy thịt trắng thái sẵn và khá là khô ! ở đây thì không có bóng đâu nha, có quầy bán kèm thêm nữa!
Điểm mình thấy chim ưng nhất là sạch sẽ! khá yên tâm nhé! Bác chủ cũng dễ tính và chiều khách nữa! Ngoài cái mỳ truyền thông thì có mỳ tôm, mỳ bánh đa...
Đương nhiên là cái vị của nó không ngon theo 1 cách suất sắc, thần thánh, hay trên cả tuyệt vời bla bla ... nhưng với cái giá 25k/1 bát thì mình thấy rất ok! Vừa hợp túi tiền mà ăn cũng khá ok! vì mình đi thử nhiều chỗ 40-50k trên phố mà k thấy ưng cho lắm!
Địa chỉ: ngõ 104 Nguyễn An Ninh nó ở gần nhà thi đấu Hoàng Mai, đằng sau cái uỷ ban ND phường Tương Mai cũ, đi vào cái chợ là thấy cái biển treo! hoặc có thể hỏi mọi người ở đấy nhà bác bán mỳ là cửa hàng luôn
Buổi tối chị con gái bác cũng bán ở bên ngoài 106 Nguyễn An Ninh ( trước cổng Vietcombank)
chấm điểm: 8/10
xem tiếp
GÓC REVIEW
Mình là matchaholic nên là nghe tin có quán matcha nào giảm là mặc kệ mưa gió bão bùng xách mông đi luôn Quán đang giảm đồng giá 19k với 5 loại thức uống size S. Mình mua một matcha chocolate (khó hiểu cơ mà đỡ hơn các lựa chọn còn lại ) và một bltm bé xinh kia tổng thiệt hại một nước một bánh là 39k. Mình xin chấm 3/10 vì những lý do sau:
1. Nước uống, lạy chúa matcha ngoài cái màu xanh quen thuộc thì vị y hệt chè thái nguyên trộn nước đường và sữa . chưa kể đá phải tận 2/3 cốc Biết là giảm cơ mà nó như cốc milo ở circle k ý, cốc và đá y hệt :((((( anh ghi order còn bảo vị matcha nguyên chất còn đắng hơn, thật sự không dâm tưởng tượng cốc đấy sẽ khác trà đá 2k ở điểm nào
2. Bltm tạm ổn, cái gì cũng bth nhg mà thật sự là điểm vớt vát duy nhất cho quán này )))))
xem tiếp
Tình hình là lớp em đang cbi tổ chức 20/10 và muốn ăn lẩu. Mn cho e xin ít review quán nào ngon mà giá sinh viên với ạ. Em muốn tìm ở khu vực Nguyễn Chí Thanh và Cầu Giấy ạ, quán nào có sức chứa khoảng trên 20 người ạ xem tiếp
[GÓC NHỜ VẢ]
Em muốn tìm một quán coffe có thể tổ chức off. Phòng rộng thoáng chứa được tầm 20-25 người. Đủ để mọi người đứng dậy chơi game xung quang. Gần khu Bách-Kinh- Xây. Giá nước ổn giành cho svien.
Em cảm ơn nhiều!! xem tiếp
[Vừa khen vừa chê]
Dakgalbi Nguyễn Chí Thanh- Ẩm thực Hàn.
•Khen
Hôm qua được cái mát trời gió thu nên mình và bạn gấu có đi ăn gà xào phô mai bắp cải ở đây. Mình gọi chảo nhỏ gà và thịt xào phô mai bắp cải là 220k/1 chảo và 60k gimbap chiên được như hình. Gimbap to , gạo khá là ngon. Ko nát quá và dẻo. Nhưng cũng ko có gì đặc sắc. Đồ ăn kèm vừa miệng, nước uống free. Gà và thịt ko bị bở, vừa vị. Mình chấm đồ ăn 6/10.
•Chê
Mình và bạn gấu vào quán là 7h kém 25. Gọi đồ xong là 7h kém 20. Đến 7h10 mới đc gimbap và thêm gần 20p sau mới có chảo kia. Mà buồn cười là những bàn đến sau mình lại có đồ ăn trước (sau mình có hai người Trung và hai cô gái). Hai bàn đó ăn gần xong chảo gà rồi bàn mình mới có đồ ăn. Nhân viên cũng lơ bàn mình luôn về sau khi thanh toán cũng có xin lỗi nhưng gấu mình cũng phải nhắc thì nhân viên mới xin lỗi
Chảo gà lắm rau cực ăn thì cũng được nhưng ko đáng 220k đấy. Vì chỉ có vài miếng gà con với thịt, bốn năm miếng tok còn lại toàn rau.
Mình sẽ ko quay lại có bạn nào recommend quán Hàn nào ngon cho mình xin nhé. Kính hội xem tiếp
[GÓC KIỂM CHỨNG] HÀU NƯỚNG 6K
Không thể mê nổi luôn
nghe các cậu review khen nức nở nhà này, tớ thèm lắm với lại bầu bì nghĩ thèm cái gì là phải ăn bằng đc ấy, nên hqua có gọi order thử. shop ở Thái Thịnh nhà t ở đường Thượng đình đối diện cách chắc có 1km, mà phí ship 25k tự bảo uh thôi mệt ko đi đc thì chịu ship vậy miễn ngon là đc. Nhưng mà khônggggg :<<<
Mình đặt 4 sốt tiêu, 4 mỡ hành và 2 phô mai. Thứ nhất là hàng mình nhận đc và mở ra y như hình, nhìn chán ko muốn ăn luôn dù quãng đường ship chưa đến 2km.
Vị sốt tiêu: ăn như cháo (?? ??), chẳng thấy vị tiêu hay vị hàu đâu, kiểu như bột chiên quấy lên xong làm chín ấy
Phô mai: toàn thấy vị kem ngấy chứ ko phải phô mai, tất nhiên cũng mất luôn vị hàu
Mỡ hành: Cái này ăn tạm đc nè, vì ít ra nó ko mềm mềm, ngấy ngấy như 2 cái trên. nh mà con hàu thì cảm giác bé hơn
Tóm lại: chắc vì mong chờ quá nên thất vọng luôn. mùa này hàu sữa nhiều, hàu béo sẵn rồi nh ăn kiểu này mất hết mùi vị của hàu lần sau thì thôi chừa xem tiếp
Trời mưa thế này mua 1 bán bánh đa về nhà ăn mà ấm lòng, 20k bát to ụ ăn no phè phỡ luôn ạ
Mong bác nào nhà gần ghé ủng hộ ạ xem tiếp
Thứ 4, địa chỉ : Xishiqi 139- Nguyễn Chí Thanh
Cuối cùng là cảm ơn mn đã dành thời gian đọc bài viết của mình xem tiếp
Tối nay bọn e có cái sinh nhật nhỏ bạn mà chưa biết ăn gì, ăn ở đâu. Nên mọi người ai biết chỗ nào ăn ngon tầm 100k/ người hoặc hơn xíu cũng đc. Chỉ cho e với . Nhóm e có 4 người. E ở chùa láng.
Cảm ơn mọi người nhiều ạ xem tiếp
Chưa bao giờ mình đi ăn chỗ nào tệ như quán nem nướng Nha Trang ở Cầu Giấy. TỆ VÔ CÙNG Ở THÁI ĐỘ. Dù đi ăn ở đâu mình cũng quan tâm thái độ phục vụ đầu tiên, ngon hay không thì chỉ là thứ 2 thôi nên không thể chấp nhận được quán ăn này. Hôm đấy mình đi ăn tối vs 1 người bạn nữa lúc buổi tối. Mình sợ quán đông nên đã phải chọn chỗ ngay gần quầy để không phải chờ quá lâu. Lúc đấy trước mình chỉ có 1 chị nữa gọi món và vài bạn chờ mang về. Nhưng mình phải chờ đến hơn 30 phút mà vẫn không hề có đồ ăn! Trong khi những người đến sau lại có đồ ăn trước. Mình rất ngại giục giã đồ ăn nên chỉ hỏi bạn nhân viên 2 lần và không hề được câu trả lời. Sau đấy mình và người bạn mình đã bỏ về, trả tiền cho 1 chai coca đã gọi vì ngồi chờ quá đói và quá lâu. Và mình đảm bảo là chắc chắn mình sẽ KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI quán nem nướng đó nữa! xem tiếp
Nếu ko phải vì sale 50% và có đọc review hqa trên hội thì chắc chắn ko bao giờ biết đến và sẽ ko quay lại lần nữa đâu ạ
Ace xem xét ko lại vác bụng đói và thất vọng mang về. xem tiếp
Nhờ ad hỏi 500ace có ai biết mua nước này ở đâu ko ạ ? xem tiếp
GÓC CHÊ
Lần đầu tiên viết bài trên hội nên câu từ còn hơi lủng củng
Hnay t muốn review về quá cafe ở Tô Hiệu và quán cơm gia đình ngay sát đấy.
Thứ nhất, về quán cafe. Bọn t đi 2 ng. Nv rất nhanh nhẹn đưa menu ra order đồ uống. Bọn t gọi 1 trà đào và 1 trà chanh leo. Hình như là 75k 2 loại. Tầm 20p sau thì có đồ uống. Thật sự là t thấy nhạt như nc lã. Chả khác j cốc nc 5k mua ở vỉa hè. Không gian quán khá ấm cúng, k đc rộng, chỗ pha chế ngay giữa quán nên hơi ồn ào.
Về quán cơm gia đình ngay sát đấy. Quán này đc cái phục vụ nhanh. 2 ng t ăn hết 200k gồm 1 cơm ba chỉ, 1 cơm sườn xhua ngọt, 1 canh ngao, 1 đậu tứ xuyên và 2 sữa đậu. Cơm ổn, thịt đc tẩm ướt đậm đà. Nhưng rau ăn kèm chán. Đậu tứ xuyên làm k có 1 chút vị cay nào. Làm như món đậu nấu thịt ) Nếu chấm điểm thì t chỉ cho 6/10. xem tiếp
Mọi người cho e hỏi, chỗ này nằm ở chỗ nào của đồi chè cầu đất vậy ạ
Em cảm ơn ạ
xem tiếp
[GÓC CHỦ YẾU LÀ KHEN VÀ CÓ CHÊ MỘT XÍU]
Quán Ốc Bé Sún Kim Văn Kim Lũ
Quán mới khai trương được 1 tuần nhưng mình cũng đã ăn được 2 lần vì cũng khá có thiện cảm:
1. Menu đồ ăn khá đa dạng: nhiều loại ốc (chắc cũng gần chục loại), ngao, hàu, đồ ăn vặt (nem, khoai, ngô,..), hình như có cả cua, ghẹ gì đó nhưng mình thì bị dị ứng với mấy con có vỏ nên cũng chẳng để ý
2. Chất lượng đồ ăn: mình thì trước giờ ăn hải sản chỉ trung thành với nướng và hấp nên chưa thử các loại xào me để đánh giá, nhận xét chung về ốc, sò, hàu, nem thì thấy sạch sẽ, vừa miệng, nóng hổi, nói chung là ngon. Ưng nhất là món hàu nướng mỡ hành, hàu béo ngậy, đầy ngập vỏ, tươi ngon, 2 vợ chồng mình chén hết gần 20 con )), nem rán không bị ngấy, không bị mùi dầu khét, nên (chắc là) không dán từ dầu cũ. Sung khế muối ăn kèm thì hôm trước ăn chán nhưng hôm qua mình ăn thì lại rất ngon. Nước chấm vừa miệng.
3. Giá rổ: cũng tạm, ốc lẫn hấp 35k/đĩa vừa vặn, không to, không bé, hàu mỡ hành thì 10k/con, nem rán 5k/chiếc, ốc hương hơi đắt, 150k/đĩa nhưng được hơn 20 con, được cái ốc cũng to to,...À, có món bánh mì nướng bơ tỏi 8k/chiếc ngon phết. Được cái tuần này có khai trương được giảm 20% nên tính ra giá ok, ngon bổ rẻ (giảm đến hết ngày 16/10 thôi)
4. Phục vụ: đông, hình như toàn sinh viên, các em rất nhiệt tình và chu đáo
----------
Một vài điểm trừ nho nhỏ
- Không có đồ chấm riêng với món nướng (sò, ốc hương nướng)
- Hôm trước mình ăn sò nướng thấy hơi bị kỹ quá nên khô
- Đồ chấm đi kèm món hay bị mang ra chậm, lắm khi khách ăn hết 1/3 đĩa mà chưa có đồ chấm.
Túm cái váy lại thì mình cũng khá ưng ý quán này, oánh dấu vì một mùa đông không còn bị vật vã vì thèm ốc!!!
P.S: ảnh mình lấy trên Foody, 2 lần đều cắm mặt vào ăn nên hổng có chụp. xem tiếp
<Góc hỏi han>
Chào các bác . Sắp tới 20/10 công ty e tổ chức liên hoan cho ce trong phòng. Mng Cho e xin địa chỉ 1 vài quán ăn ngon giá cả hợp lý trong khu vực Hai bà trưng hn. E cám ơn ạk xem tiếp
[Góc chê nhiều hơn khen]
Buffet 99k/ng của Xe Lu quán - Ngọc Khánh.
Khoảng 9h tối, nhóm mình 4ng đến quán.
Hết rau , hết đậu. Xe k có ng trông.
(Bị bức xúc quá nên phải review luôn )
thái độ nhân viên cũng k thân thiện .
Được cái nước lẩu kéo lại..
Đánh giá 3/10. Đã đi và k bao h quay lại.
P/s: mình quên k chụp ảnh lúc đầu bưng ra
Mưa Sau Nắng Anh Lan xem tiếp
Ad duyệt giúp em với ạ
[góc hỏi han]
Em đang muốn tìm quán lẩu buffet ăn ok, giá cả hợp lý 200k/người đổ lại, tầm 10-15 người ăn ạ. Mng chỉ giúp em với!!! xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mn ơi cho mình hỏi mình muốn tìm một quán
buffet lẩu hoặc lẩu ở khu vực Cầu Giấy cho khoảng 30-35 người ăn.
Giá sinh viên chút ạ
Mn có thể review cho t vài địa chỉ được k ạ.
Mình cám ơn ạ xem tiếp
Các cậu ơi sáng mai 11h mình muốn tìm một quán lẩu/nướng oke giá tầm 100-150k/người trên dọc đường Xuân Thuỷ có bạn nào có thể recommend giúp mình được không? Cảm ơn nhiều nhé!
(Mình biết có quán lẩu ở Dịch Vọng Hậu đang sale 60k/ng nhưng sợ ngày mai vẫn đông chen không nổi nên mình từ bỏ trước luôn rồi) xem tiếp
Vì một cộng đồng những người du lịch có tâm . Post sẽ được cập nhật dần nên các bạn nhớ lại nhé!
Một lần nữa gửi lời cảm ơn chân thành tới các bạn!
P/S: ảnh chống trôi bài - by Minh Trang Nguyễn xem tiếp
Chào các bác!
Các bác cho em hỏi có chỗ ăn bufer nào ngon, không gian rộng rãi để mang theo cả trẻ nhỏ ở Hà Đông hoặc gần Hà Đông bán kính 5-7km đổ lại không ạ.
Cảm ơn các bác! xem tiếp
Nên là em chân thành xin địa chỉ ăn nem nướng với ạ :(( xem tiếp
Xếp theo thứ tự ngẫu nhiên từ gần đến xa Tân Mai - Các bạn cùng đóng góp hay cmt địa điểm ăn uống ngon quanh Tân Mai nhé

1. Mì vằn thắn Thanh Miến - Chợ... xem tiếp
[GÓC CHÊ]
Quán Haha chicken đường Thái Hà
Điểm cộng: không gian rộng rãi, mát mẻ, nhà vệ sinh to sạch
Điểm trừ:
Chất lượng đồ ăn: Mình gọi đùi cánh sốt chua ngọt và cơm rang kim chi phủ trứng. Thịt gà bở, sốt ko ngấm chỉ có chút bên ngoài thôi cũng tạm được. Nhưng mà cái cơm rang kia, chán lắm các cậu ạ. Cơm khô ko ngấm gia vị, thưa thớt vài miếng kim chi, 3 quả trứng lòng đào ko phải mà cũng không phải chín. Mình cũng không diễn tả được cái vị nhạt nhạt lờ lờ của cơm nữa. Chảo được dát cơm nhé, mỏng như vàng dát tượng .
Đồ ăn kèm miễn phí kim chi bị khú, củ cải quá ngọt, cái nâu nâu kia tớ ko định nghĩa được, canh kia thì giống nước nóng trần ngao thả hành trang trí
Nhân viên: 2 người cho cả nhà, trong đó 1 bạn thu ngân.
Giá: Nói thêm buồn: 280k gà và 90k cơm )
Tớ chụp khi chưa có gà vì buồn quá phải chụp luôn mách các cậu. Gà nếu chụp lên sẽ khá đẹp mắt vì màu sốt khá hấp dẫn. xem tiếp
[ Góc bị lừa ]
Trời thì nắng mà đi ra ngoài lạnh dã man, thế là tạt vào quán trà sữa ngồi tạm cho đỡ. Lúc trước thì có viết bài đăng rồi nhưng đợi duyệt lâu quá, rảnh rỗi vào xem lại rồi lỡ tay ấn phải nút xoá Ngu đtcđ
Nhưng không sao, sự khó chịu vẫn còn nên vẫn viết được bài khác ngon ơ
Tubo - 30 Đào Tấn, mình gọi 1 cốc trà sữa việt quất thêm trân châu trắng vì thấy trong menu ghi là topping free, high luôn nhưng lúc tính tiền thì vẫn lấy thêm 5k Ơ chị ơi? Tiền của em? Chị ới ời?? Không vấn đề, 5k không phải số tiền lớn, chắc menu chưa update nên thế. Gọi đồ xong thì đi vào trong ngồi thưởng nhạc, trà sữa âm? Thấy mình đi một mình, lại không mang điện thoại nên chắc các bạn muỗi thương mà ra chơi cùng, vui ghê, ấm lòng quá Trong khi đang tâm tình thủ thỉ với người bạn mới cũng như đợi đồ thì thấy nhân viên nói to và vui vẻ lắm, kiểu như cười vào mặt mấy đứa cô đơn vậy Trà sữa mà lại bị nhạt, mình thuộc dạng ăn ít ngọt mà còn thấy nó nhạt thì mấy đứa thích ngọt chắc vứt luôn cả cốc mất Tóm lại đây là một quán dưới trung bình, định sẽ không quay lại dù muỗi ở đây khá quí mình.
Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó Lướt foody còn đọc được tin “KHUYẾN MÃI GIỜ VÀNG, FREE ĐỒ UỐNG” cơ. Ô thế khách không biết thì coi như không có luôn à? Thôi đã biết thì biết luôn thể, vào nốt page của quán thì đọc được tin free topping Thế mà lúc t trả tiền thì còn bảo đưa nốt 1k cho tròn để thêm trân châu trắng cơ đấy Làm ăn điêu trác đến thế là cùng. Thôi tôi cạn lời rồi, vĩnh biệt, không hẹn ngày gặp lại xem tiếp
[Góc chê thậm tệ] Chê ở đây là cả đồ ăn lẫn cách ứng xử của chủ quán Quán ở ngay phố MAI HẮC ĐẾ - con phố ẩm thực mà mình thấy các quán ăn đều được trở lên trừ quán này ra nhá )
Thấy quán này bán cũng lâu đời rùi nên mình có ghé ăn thử!! Lúc đầu gọi 1 suất gà tần, ăn cũng tạm được ko có gì phàn nàn.
Gọi tiếp 2 suất bánh cuốn thì thôi rồiiiii ...Ăn miếng thứ nhất có nhiều hành khô nên át mùi chưa thấy gì...Ăn miếng thứ 2, thứ 3 thì thấy thịt xay trong bánh bã bã sao í đã hơi nghi nghi rùi, thịt éo j mà trắng hếu mà bã thế Thử 1 miếng khác, miếng này có thịt bên trong to gấp đôi thì thôi xong...lần này đúng là thiu chuẩn cmnr, đúng vị của thiu ) Còn đưa cả miếng bánh lên ngửi xem có phải ko nữa cơ mà Éo hiểu sao quán lại cho khách ăn thịt cũ từ bh!!!
Gọi chủ quán ra:
- Chị oi, sao thịt trong bánh của em có mùi lạ lắm?"
+ Mùi gì hả em?
- Mùi như thịt bị thiu ấy chị ạ!!!
+ Làm gì có chuyện đấy, thịt mới chị mới làm còn nguyên ở góc kia kìa!! ( bà ấy chỉ nguyên vào cái chậu thiếc trộn toàn thịt vs mộc nhĩ kêu là thịt mới, bố ai mà biết đc )).
- T giơ nguyên miếng bánh lên: Chị lại đây thử ngửi mà xem e nói có sai không? Mùi thiu rõ ràng này!!!
+ Bả éo dám gần vì biết thừa bà í sai lè, chữa cháy: " Em ăn thôi, ngửi làm gì??"
Tắt cmn điện luôn, ăn mà ko ngửi thì còn gì gọi là thưởng thức loz j nữa )
- Thôi thanh toán, e éo ăn được!!!
+ Của e 100k
...Thất vọng chủ qán vl í, đưa cho khách thức ăn thiu xong ko định đổi đĩa khác, cũng ko trừ tiền!! T lịch sự nên đưa 100k luôn, éo nói nhiều coi như bố thí và xin chào tạm biệt never quay lại xem tiếp
[Góc phát điên]
Mình nghiện ăn cháo lươn, miến lươn. Trước hay ăn ở đối diện Chợ Hàng Da cho gần. Khoảng năm nay không ăn, hnay quay lại ăn thì chán k để đâu hết. Đói rã họng ra, mà bị đấm 1 bát cháo lươn, vừa nhạt, vừa tanh, vữa. Cho bao nhiêu hạt tiêu, ớt bột mà k ăn thua. Quẩy thì ỉu, hôi. Điên thực sự luôn. Trước giờ thì cũng cẫn biết ở đây thái độ thu tiền hách dịch vãi. Nhưng đã bị húp phải bát cháo nhe c** vào mồm rồi, lại còn thái độ như thế thì đúng là PHÁT ĐIÊN!!! 40k/bát chứ k rẻ đâu nhé !?! xem tiếp
GÓC KHEN
Hôm qua thèm ăn mỳ tần bầu dục tim vào thử quán này thấy rất ổn. Nuớc dùng ngon ngọt không phải kiểu cho mỳ chính vào. Tim với bầu dục giòn ngon. Có 2 kiểu mỳ xào với mỳ nuớc. Mỳ xào thì có thêm giá đỗ vào xào. Chủ quán khá nhiệt tình niềm nở. Giá bát mỳ trong ảnh là 60k full đồ còn mỳ thuờng thì 40k/bát.
Địa chỉ : Ngõ Hàng Bột gần sân vận động Hàng Đẫy xem tiếp
( GÓC KHEN)
Lần đầu tiên e đăng bài nếu có sai sót gì mn bỏ qua ạ!
Hôm vừa rồi mát trời thế là bọn e 2 người dẫn nhau đi ăn nướng! Ăn ở jlegu 70 nguyên khiết nha! Tuy bọn e đi hơi muộn chút nhg vẫn còn bàn, nên mn nếu đi đông hãy đặt trước nhé
1, điệm cộng đầu tiên là các bạn nhân viên khá nhiệt tình và nhẹ nhàng
2, thứ 2 là không gian rất thoáng nên khi ăn nướng không bị bí bách như một số quán khác!
3, đồ ăn ướp rất vừa miệng! ĐẶC BIỆT LÀ E RẤT THÍCH MÓN KIM CHI Ở ĐÂY, siêu ngon luôn ý mn ạ!
4, set bọn e ăn như ảnh là set L 220k 1 set, vì ăn 2 người vs lại đang đói nên bọn e đc ăn thoải mái khi đứng dậy no căng luôn ạ!
Thêm 1 ca trà đá là 20k
E nghĩ rằng 240k cho 1 bàn đồ ăn thế này là khá ổn chia ra là vào 120 1 người khá hợp lí!
Chắc chắn em sẽ quay lại xem tiếp
[Góc chê nhiều hơn khen]
Đia chỉ: Ngõ 135 Đội Cấn
Tên: Nét Quảng Nam
- Nghe thiên hạ đồn hàng này ngon lắm hay hết đồ sớm trang thủ đc hôm ăn muộn hàng đang ế nên vào, cả quán có đúng hai bàn mà phục vụ đến nửa tiếng đc hai bát phá lấu và bánh canh này.
- Khen: Đầy đặn, hình dáng bắt mắt
- Vị: cảm thấy k đc đúng vị Quảng Nam lứm, nước dùng hơi bị mặn quá k thấy đc vị ngọt
- giá cả: cao vì chất lượng k như ý
- Ăn thêm cốc chè gọi trong menu và đc anh nhân viên chạy veo ra đội cấn mua về cho ăn @@
Nchung hàng còn nhiều món khác chưa đc ăn nên k có bình luận, chứ hai món trong ảnh chắc tớ chả ăn lại, mng đã ai ăn ở đây chưa, review thêm mấy món đi ạ. Tại ngay gần dễ ra ăn đây xem tiếp
[GÓC CHỬI BỚI]
Thực sự cảm thấy không thoả đáng một chút nào.cơm rang thì không có mùi vị.thịt bò chỗ sống chỗ dai.thêm vào đó trứng óc gọi thêm thì đúng là không thể ưa nổi.mặn và chỉ toàn gia vị.gọi điện phản ánh là cho a chủ quán thì chỉ nhận đc lời xin lỗi cho qua và thêm vào đó là lần sau sẽ rút kinh nghiệm.Bên cạnh đó quán này rất hay là quảng cáo 1 đằng nhưng bán hàng 1 nẻo.180k cho 2 suất cơm 2 quả trứng óc chứ k như ảnh đã ghi.thêm vào đó là tự tăng phí tiền ship của khách hàng.mình có hỏi tại sao thì nói là do đường cấm đông và ship nhà đi bị va quệt nên thuê ship ngoài mới bị đắt.nhưng cũng chả có nói lại với khách.thích là thu thêm.sau lần này thì chắc chắn sẽ không bao giờ có lần thứ hai.Mọi người chú ý nha !!!!!!! xem tiếp

Bún Bò Huế - Quán 47 - Số 59 đường Láng
T là một tín đồ của bún bò Huế mn ạ Một hai ngày t lại phải ăn một lần
Bình thường t hay ăn ở quán nghệ nhân Huế gì đấy đại khái số 65 đường Láng ( có 3 ốt liên tục í) mà nó đông dã man đông ... vs quán bún bò Huế chỗ sau trường cấp 2 nghĩa tân ( số trăm mấy Nghĩa Tân í) - cái bát to đùng đùng luôn @@ to gấp rưỡi bát thường ở mấy chỗ khác ... (. chỗ này ăn cũng dc mn nha, móng giò siêu nhiều thịt)
Nhưng đi tận Nghĩa Tân với t hơi xa mà chỗ Cầu Giấy lại hay tắc đường nên t hay ăn đường Láng hơn... Mà cái quán 65 đấy khách quá đông nên đôi khi phục vụ k dc chu đáo , nước dùng phải tiếp thêm liên tục từ nhà bếp nên nó hay bị nguội nếu ăn vào h cao điểm trưa hoặc sau 8 rưỡi tối. Bát bún thịt thà các thứ ít . Nhân viên hay thọc ngón tay vào lúc bê bát bún , có lần t còn thấy bạn nv thò tay vào cái nồi nước dùng to to nhón miếng dò lên ăn nên t cũng hơi ghê chút .
Đi tầm trưa hoặc sau 8 rưỡi tối thì khuyên mn nên ăn ở quán số 59 này, chất lượng k kém bên kia đâu, do k có tiếng bằng bên kia nên ít khách hơn thui... bát 35k đấy ( t bảo k bỏ chân giò)
K đông nên cũng đỡ chen chúc , thoáng mát, nước nóng hổi. có một bác hơi lớn tuổi trực tiếp làm bún ... bác í ng nhỏ nhỏ gầy gò dễ tính lắm , hiền lành thân thiện nữa, xin gì cũng cho )
Ai gần thì thử nhé ) k thất vọng đâu xem tiếp
--------------
Do có nhiều ý kiến trái chiều quá nên mình muốn viết thêm một chút, thực ra là nhấn mạnh lại. MÌNH ĐI ĂN LÚC VỪA MỚI MỞ (mở hàng chứ k phải khai trương, hai ngày này khác nhau nhé), nên có lẽ chất lượng tốt hơn chút so với khi các bạn đi ăn trong đợt khuyến mãi Nhưng mình nghĩ với giá 60k thì nó cũng k phải là quá quắt so vs chất lượng ) xem tiếp