(GÓC HỎI HAN)
Cả nhà cho em xin info + review các quán hải sản ngon, giá cả phải chăng ở Hà Nội với ạ.
Ngoài BAY ra còn quán nào ổn ổn không ạ? Vì BAY em thấy dính mấy phốt r.
Admin duyệt bài giúp em với ạ. Cảm ơn cả nhà xem tiếp
Có ai từng đi du lịch Hàn Quốc hoặc sống ở Hàn Quốc có thể gợi ý cho mình vài địa điểm ăn uống, nhà hàng ngon và giá cả phải chăng ở BUSAN và SEOUL không ạ? Mình đi cùng gia đình nên không tiện ăn vỉa hè lắm vì người lớn không thích Nếu có review chi tiết càng tốt (về món ăn, giá cả). Mình cám ơn ạ xem tiếp
Mình bầu bí tự nhiên thèm gà hầm sâm Hàn Quốc quá, muốn ăn quán nào có vị giống mình ăn bên Hàn, gà mềm, nước hầm thật nóng, ăn với kim chi. Có bạn nào biết quán Hàn ở Hà Nội có bán gà hầm sâm ko chỉ mình với. Mình xin đa tạ xem tiếp
[CẦN HỎI] - BÁNH TRUNG THU
Quen mà lạ, mình thấy giờ ngập tràn bánh trung thu rồi, đủ loại nhưng đa phần là bánh kiểu mới nhân sen, trà xanh, trứng muối...
Nhưng cả nhà mình chỉ thích nhân truyền thống ngày xưa (như hình). Nên cần anh chị em review chỗ nào mà vị truyền thống nhất, nhân ít mỡ (nhiều bánh mỡ cả cục cắn phát rùng mình).
Đã qua bao mùa mà có năm mua bánh vẫn không ưng như ngày xưa xem tiếp
Tuần sau mình đi hà nội , các bạn chia sẽ kinh nghiệm giúp mình vs . Mình ở homestay tầng 28 khu trung tâm thương mại times city . Kinh nghiệm ăn uống bar bủm , chụp choẹt vs ạ . xem tiếp
Chào mn ah. ra tết trường e có tổ chức cho đoàn hơn 70 người vào Tây Nguyên tham quan ah. Mn cho e xin ít review với ah.
em cảm ơn ah! ) xem tiếp
[GÓC REVIEW]
Cháo đậu cà 51 Đào Duy Từ
Tình hình sáng sớm đi lang thang trên phố, thế là thấy cái biển tên đỏ đỏ " Cháo đậu cà" nghe lạ dã man. Thế là mình sà vào ăn thử. Review cho các anh em thích ăn cháo như sau
- Cháo hơi nhạt, nhưng kết hợp với đậu mặn mặn ( hình như đậu dim mắm, được cắt ra và xếp lên bát) thì lại rất vừa miệng. Đậu siêu siêu ngon, cháo lại thanh mát, và ăn vào buổi sớm trên phố thì thật là tuyệt ~
- Mình gọi bát đầy đủ là có cà, đậu chiên, củ cải muối, trứng muối ). Cà hơi mặn một xíu. Và vì nhiều thứ ăn kèm quá nên xơi hết quả trứng muối thì cũng hết xừ nó bát cháo . Chả nhẽ lại gọi cháo riêng để ăn nốt chỗ cà còn lại... Tóm lại đây là quán cháo rất đáng để thử ở Hà Nội đó ạ.
Giá tiền: 20k/ bát.
Nhân tiện các bác cho em xin địa chỉ ăn cháo ngon quanh quanh Hà Nội nhé ạ. Em thích ăn cháo lắm. Ahuhu! xem tiếp
(GÓC CHÊ)
F3 BBQ Nam Trung Yên
1. Đồ ăn: không có vị đặc sắc, chính xác là vô vị. Nhạt nhạt, ướp gì cũng 1 kiểu thêm tí bơ. Tương chấm chua chua, không mặn, không ngọt. Thịt thái bé như miếng nấu bình thường chứ không phải miếng to như các buffet khác nên dễ cháy. Lẩu gọi lẩu kim chi mà bê ra lẩu gì không biết luôn, tí nước trong veo + rau + thịt + 2 lát ngô mỏng như kiểu thái ngang đúng 1-2 hàng ngô, không có vị gì luôn.
2. Tác phong nhân viên: chỉ có 2 bạn bê đồ, khách ngồi 1/3 tầng 1 đã chạy tóe loe rồi. Bếp thì quá quá chậm, ai đời khách có 1/3 quán mà gọi chán mới ra đc 1 đĩa hàu 3 con? Đến nỗi mà 2 bạn bê đồ còn có lúc đừng đợi. Mà quán này ưa số 3: đĩa đậu bắp 3 quả, đĩa thịt 3 miếng, nầm 3 miếng, tôm 3 con... + bonus 2 cọng xà lách decor chắc dùng đi dùng lại chục lần rồi, đến giấy khô cũng còn cho 3 tờ 1.
3. Không gian: Bước vào quán là tưởng lầm phòng hát vì đèn mờ. Đồ ăn nếu có gì chắc cũng không thể nhìn ra dưới ánh đèn này. Thật củ chuối khi mà ăn nướng than hoa lại không có hệ thống thông hơi, thoát khói. Toàn quạt trần. Bàn nọ hun bàn kia, khói um + thịt cháy mịt mù.
4. Giá cả: 188k/ 1 người chưa VAT, chưa nước. Không đắt không rẻ với buffet, nhưng với chất lượng như vậy thì là đắt. xem tiếp
[ góc hỏi han]
Trước bạn em đi du lịch ninh bình có mua cho em 1 gói cơm cháy bên trong có nhiều gói nhỏ như hình. Anh chị có biết ai bán ở hà nội không ạ? Em tìm mấy ngày nay chỉ thấy cơm cháy loại to đùng hoặc loại chiên mắm xem tiếp
Hn có ai biết ở đâu bán sứa muối vẹt này k ạ ! thèm quá xem tiếp
[Review quán ốc Thuý Hằng - 65 Phạm Ngọc Thạch - Hà Nội]
*Khen: Đồ ăn đa dạng nhưng hay hết đồ, lên món nhanh, ốc mít hấp nóng ngon ngọt, hàu nướng mỡ hành ăn khá ổn, bánh mỳ nướng mật ong thì thơm ngon, cháo ngao ngon, rượu táo mèo ngon.
*Chê: Móng tay xào me nhìn khá nhiều nhưng toàn vỏ (được 6 con), không tươi cho lắm! Ốc hương quá đắt và cũng không được tươi. Càng ghẹ rang me thì khá mặn, củ đậu không được tươi nên ăn khá khô! Ngồi trong nhà bám mùi thức ăn hơi sợ.
=> Chấm điểm: 7/10 xem tiếp
[Góc nhớ đời]
Đây là lẩu mẹt cua đồng 53 Phan Bội Châu!
Hôm bữa đc bạn rủ đi ăn, cũng chưa ăn bao giờ nhưng xong đi vì tùy hứng nên cũng ko đọc review hay gì cả! Nhưng phải thề là chắc cạch đến già ko bao h dám quay lại )
Ăn hết chỗ này gọi thêm 3 quả trứng vịt lộn và 1 bình trà đá, mỳ tôm; 5 đứa đứng dậy thanh toán hết 260k, trố hết cả mắt ra nhìn nhau vì nó rẻ quá đáng, tính ra có hơn 50k 1 đứa, mà nó cũng k phải ngon xuất sắc gì lắm, nước thì nhạt nhẽo, đồ ăn cũng toàn đồ để lạnh ko biết có sạch sẽ j ko mà về nhà y như rằng, 5 đứa đi thì 3 đứa về đau bụng ôm bồn cầu ))
Của ngon bổ thì chắc chắn ko rẻ, của bổ rẻ thì chắc chắn ko ngon, của ngon rẻ thì chắc chắn ko bổ nữa là vừa ko ngon lại vừa rẻ ))
Khó hiểu là sao vẫn đông khách, chắc do rẻ! xem tiếp
[ góc thất vọng]
Hôm trước sau khi đọc bài review về cơm đảo 67 ở tây sơn thì hôm nay mình xách đít ra ăn thử. Hí hửng 3 hôm nay rồi. Vì nghe ai cmt bảo ăn ngon rồi cơm đảo rì rì đó ăn giòn giòn. Và mình xách đít đến thử.
Bước vào quán thì có vẻ quán khá đông mỗi tầng hình như có 1 nhân viên chạy bàn nên khách đi chưa kịp dọn đầu tiên mình ngồi tầng 1 sau đó chuyển lên tầng 3 mà tầng 3 mình mình lên cũng đông ngồi kín còn chừa mỗi cái bàn chưa dọn nên thôi mình dọn luôn cho nhanh k chờ nv
Rồi đến salat các bạn bảo miễn phí cũng hí hửng lắm vì các bạn rv đều cho salat vào để chụp cho xinh tươi mặc dù mình k ăn nhưng mà lúc mình đến thì salat chả đĩa nào còn. Ny mình bảo lấy tạm mấy miếng cũng được. Cuối cùng mình vớt vát được như trong ảnh. Mình hỏi bạn nhân viên thì nhân viên bảo bạn chạy bàn lấy thêm. Mình đứng đợi bạn ý chạy lên chạy xuống 2 vòng vì bạn ý bê đồ cho khách mình đứng ở quầy salat đúng lối lên tầng 3 nên thấy vướng đường không đợi nữa
Rồi suất bọn mình chọn là combo ngập thịt hiu trong ảnh mình thấy khá hấp dẫn các món trong ảnh được đặt chung vào 1 đĩa nên đã chọn em ý lúc bê lên thì bê từng đĩa 1. Song mình nhận ra mỗn món đều có nước sốt riêng nên thôi. Đặt tách ra cũng được. Nhưng vì để tách bàn hơi bé nên đến lúc đặt thêm 2 xuất cơm thì hơi chật. Mình k dám dùng dao vs dĩa cắt đùi gà mạnh vì sợ di mạnh làm rơi luôn phần cơm của mình.
Nhận xét từng món.
Thịt xá xíu mặn ăn với cơm ms vừa
Bò tạm ổn k có gì để ns
Gà được ăn cũng ngon ngon
Riêng món sườn thì kb trong menu có ghi sườn sụn k k nhớ nhưng mình thấy toàn sụn với xương cắt miếng sườn kiểu gì mình k thể cắm dĩa vào được vì chọc chiều nào cũng trúng xương vs sụn. Thịt thì cứng.
Và chán nhất là khoai tây chiên. Ăn có mùi cháy ạ.
Đây là ý kiến cá nhân của mình. Và có lẽ mình không quay lại. xem tiếp
Cho các pác chưa rõ về tên gọi của món này, nó là Dạ dày và Nõn đuôi nhoé!!! xem tiếp
[ Góc chê ]
LẦU PANDORA TRIỀU KHÚC
vì em ham rẻ mà em vô ăn thử nhưng trời ơi đất hỡi không nốt nổi ăn xong cả 4 đứa phải đi ăn ăn bún huhu
Giá: 119k đang giảm còn 89k. Với giá này thì không mong chờ đồ ăn phải quá ngon nhưng cũng phải ở mức chấp nhận được
Đồ ăn: quá chán. Nhân viên mang ra cả 1 đĩa viên hải sản đang ăn dở
Nhân viên: phục vụ lâu, gọi đồ ăn mãi không mang ra
Không gian: quá nóng, vừa ăn vừa lau mồ hôi. Bếp có bình ga to đùng dưới chân vừa ăn vừa sợ nổ. Bọn em được xếp vào 1 cái bàn chờ 40p nồi lẩu chưa sôi
Không bao giờ có chuyện bọn em quay lại hoặc giới thiệu cho bạn bè nữa. xem tiếp
Review FengHuang Chinese Cuisine số 178 Triệu Việt Vương:
Vợ em hôm nay dỗi hờn nên em muốn đưa vợ đi ăn hâm nóng tình cảm )
Nghe mọi người dạo nay hay review về the pot và fenghuang nên sau 1 hồi chơi oẳn tù tì mà dù - thắng - hay - thua - thì - vợ - vẫn - là - người - quyết - định ( huhu ) thì bọn em đã chọn FengHuang làm nơi tình yêu bùng cháy ).
Qua một hồi ăn như hoẵng..... ý mình là ăn uống nhẹ nhàng thì mình có những ý kiến và lời khuyên khi ăn ở đây.
- Về không gian: Không rộng nhưng không quá chật, nhạc lãng mạn du dương âm hưởng Trung Quốc nghe êm tai.
- Tốc độ phúc vụ: Mình thấy một số bạn bảo phục vụ chậm nhưng hôm nay 2 bọn mình đi thì không thấy thế. Quán khá đông nhưng không xô bồ, nhân viên phục vụ khá nhanh, không khó chịu. Anh quản lý damdang cũng khá nhiệt tình cho nên nếu bạn cảm thấy đồ ăn không ổn ( từ vệ sinh cho đến hương vị ) thì hãy thông báo cho quản lý. Anh ấy sẽ đem đi tinh chỉnh cho bạn.
- Về đồ ăn: Mình sẽ cho các bạn 1 cái starter pack trước để các bạn có thể trải nghiệm đủ vị của các món ăn. 2 bọn mình ăn Suất 259k nha.
+Đầu tiên là Canh chân gà ốc tù và hoa Đông Trùng: Đây là món các bạn nên có xuyên suốt cả bữa ăn chứ không phải ăn hết ngay. Canh có vị nhạt, rất nhạt nhưng lại có tác dụng trùng hoà vị giác của các bạn. Bất kể các bạn ăn ngot hay mặn thì nên húp 1 thía r ăn món khác để không bị lẫn lộn các vị với nhau. Trong canh có táo tàu cực tốt khi bạn ăn quá mặn và bdau ngán ăn. Nên dùng 1 bát thôi nhé ^^
Rate: 6-8/10.
+Món chiên: các món chiên mình thấy không quá mặn, cũng không nhièu dầu, nên ăn từ 1 đến 2 món vì vị chúng tương đương nhau không có món nào nổi trội hẳn
Rate: 6/10
+ Món nhẹ: Điểm sáng choé chói lọi là củ cải trộn chua cay. Nên có 1 đĩa xuyên suốt bữa ăn vì nó giảo ngấy và mặn cực mạnh. Vị ngọt vừa phải, một chút cay để tê nhẹ đầu lưỡi.
Rate: 9/10
Bắp bò cay thơm: Theo mình đây là món không ổn nhất của nhà hàng. Bắp khò không phù hợp với sốt, ăn bị mặn. Món này mình phải nhờ a quản lý gia giảm sốt lại thì ăn mới đỡ chút. Nhưng vị không khả quan.
Rate: 4/10
Xá xíu quay: Cũng được, vị cũng vừa đủ, không nối bật.
Rate: 6/10
Gà xông khói quay Hồng Kong: thịt lạnh, nhạt, không có vị rõ ràng, ăn giống thịt vịt quay bình thường.
Rate: 5/10
+ Há cảo hấp: Các món há cảo mình k đánh giá nhiều. Tất cả đều từ trung bình khá trở lên. Duy có bánh bao làm hơi ít nhân, nên làm mỏng vỏ bánh 1 chút hoặc tăng nhân lên.
Rate: 7/10
Phần cơm mỳ mình k đánh giá vì không ăn và không có bụng để ăn :((.
+ Lẩu: Mình chọn lẩu sữa và tứ xuyên
Đánh giá thì lẩu sữa ngậy ít, nhạt. Cần nhiều loại đồ ăn gia tăng hương vị.
Lẩu tứ xuyên thì ổn. Nhưng các bạn k nên cho nhiều đồ có tính mặn vào quá. Đã mặn còn cay thì là huỷ diệt lưỡi của các bạn đó ).
Các loại đồ vào lẩu thì không có gì đặc biệt. Có cá thì thái dày quá. Với tôm thì vàng thau lẫn lộn. Con chắc tươi như mới bii thịt con thì ăn vào bở ra.
À được cái mì tươi ăn khá ngon. Nên ăn mì tươi chứ ăn mì ăn liền thì toang cả nồi lẩu vì mặn đó.
Rate:6/10
+ Tráng miệng: có caramel, dưa hấu và sâm bổ lượng.
Không có gì đặc biệt.
Rate:5/10
+ Nước uống: Bọn mình chọn trà hoa quả nhưng với v mình là khá ngọt, phải nhờ a quản lý làm nhạt đi.
Các bạn có thể tham khảo nhà hàng. Nhưng tốt nhất nên chọn loại nước mojito hoặc trà thì ăn dc nhiều và lâu hơn.
Nhìn chung Fenghuang ko dành cho các bạn kĩ tính và kén ăn. Dành cho nhưng ai dễ nuôi ( như mình, nhìn ava khác gì lợn không ) và ít ăn đồ Hongkong.
Có nên quay lại không: Thực ra nhà hàng k có món nào là điểm nhấn, nên rất khó lôi kéo thực khách. Cái này nên theo quan điểm của các bạn.
Lần tới mình sẽ đi The pot thử xem ). xem tiếp
(Góc chê)
Bún ốc cô Lan 26 ngõ 139 Khương Thượng
Lúc mình bước vào quán thì mới có 1 bàn khách.
Khá sạch sẽ. Mình gọi 1 bún ốc nhỏ bò, 1 bún giò đậu. Cả 2 không mắm tôm không riêu. Nhắc lại 2 lần liền
Thế mà lúc bê ra cô mang 1 bán bún riêu ốc bò, 1 bát ốc to giò. Nhắc cô thì cô đổi cho 1 bát ốc to.
Mình ăn bát ốc bò, Nước dùng không ngon, nhợ nhợ mì chính, đậm mùi mắm tôm( mình đã nhắc là không rồi), đậu vị riêu cua ăn tanh, ốc cũng hơi tanh tanh, lèo tèo thịt bò, điểm xuyết thêm 2 miếng đậu và 2 miếng chuối. Còn bát đậu giò thì đậu ngập bát, vài lát giò, nước dùng
Hai đứa đều thích ăn bún ốc, bạn mình đang kiêng cua ốc vẫn cố đến ăn nước dùng, nhưng bún bát bún không ngon, hai đứa đều bỏ dở.
Thanh toán 80k 2 bát. Nhận xét của mình là đắt so với giá trị của bát bún.
Tóm lại là mình sẽ không quay lại nữa, cũng rút kinh nghiệm không tin những gì lozi quảng cáo. xem tiếp
NOTE: Cho bạn nào kb A11 ở đâu. Bạn rẽ vào ngõ A8 chuyên bán đồ lưu niệm ý, chỗ này chắc ai cũng biết, đi đến cuối ngõ rẽ trái, đi thẳng là đến. Cứ đi thẳng cho đến khi hết đường sẽ thấy biển gửi xe của quán, gửi k mất tiền, còn nếu gửi ngoài mất 10k nhé xem tiếp
Mọi ng ai có hiểu biết về “ hoà tan “ giải thích cho e. xem tiếp
P/s : Chủ quán max xinh đẹp, càng tăng % đóng họ lâu dài. Huhu. Xinh đẹp, diễn hay, khéo hay, khéo miệng đã lấy đi quá nhiều thứ trong ký ức cũng ví tiền của tui. Tôi hận ông giời. xem tiếp

Mình chưa được ăn lẩu tok bao giờ nên muốn tìm 1 quán ăn thử, review trên các app lozi hay foody đều không tin được nên em lên Hội hỏi thử. Mọi người biết quán nào thì review giúp em với ạ, gần khu cầu giấy, láng càng tốt ạ
Mong ad duyệt bài giúp em xem tiếp
< Góc không biết nói gì >
Háo hức Linh Hoa Quán ( ngõ 66 - Hồ Tùng Mậu) lắm, vì có hẳn 2 bài review khen :"< nhưng càng hy vọng nhiều càng thất vọng nhiều ấy.
Bánh xèo cũng ngon, nhưng cút lộn hơi mặn, ốc nhỏ xào me với ốc nhỏ xào cay cũng khá bình thường ( theo như bác chủ nói là để nhầm vào đĩa đựng ốc mít - quán bác phân ra loại đĩa để nhìn vào bát đĩa tính tiền - dù mình đã chỉ vào đống vỏ ốc nhưng bác quát ầm lên bắt nhân viên mang tờ ord bàn mình vào - giật bắn mình thực sự ) + sung ngon thật . Ban đầu là mình gọi 2 đĩa ốc mít thật, nhưng bạn nhân viên chạy vào bảo " hết ốc mít rồi... " thề là bạn ấy nói như gió ấy, mình còn chưa kịp nghe thủng, phải chạy hẳn ra ngoài đuổi theo bạn ấy hỏi lại, thì bạn ấy cứ vẫy vẫy bảo " không có gì " ??? mình phải bảo " từ từ đã, nãy em nói gì chị nghe không rõ " - thì mới nhận được câu trả lời hết ốc rõ ràng, mình chuyển sang gọi ốc nhỏ, và bỏ đi bát ốc nhỏ luộc vừa gọi ( ăn 3 đĩa ốc nhỏ thì ngán lắm ==' không biết hết đồ, khách thì chưa kịp nghe thủng như thế thì cô bán hàng định xoay kiểu gì . Còn kia là bát sữa chua hoa quả caramen, sữa chua tự làm không hạp khẩu vị mình lắm :< điều quan trọng là bát sc hoa quả của bạn mình trong menu là 15k-sc hoa quả caramen của mình là 20k. lúc tính tiền bác ấy bảo hai bát 20k hết, ( dù bát sc của nó màu xanh - bát mình màu cam - bác ấy bảo nhìn bát tính tiền mà) , mình chỉ hẳn trong menu cho bác ấy xem, bác ấy bảo sc hoa quả tăng giá rồi hic, khó hiểu thực sự, hai bát giống nhau, bát mình thêm caramen mà bằng bát bạn ???
- lúc đấy sữa chua ra trc bạn mình chưa kịp chụp đã đổ đá trộn lên rồi nên mình mới không chụp được bát nó.
- đồ ăn rẻ thật, nhưng không hợp khẩu vị nên mình cũng chịu chả quay lại. xem tiếp
Em xin có câu hỏi về việc hành lý xách tay nha admin ơi , xin admin duyệt dùm em ạh . Do em tóc ngắn nên khi đi chơi em muốn đem theo máy kẹp cúp + bấm phồng mini để làm kiểu , mà em ko mua hành lý kí gửi nên cho hỏi em đem theo 2 cái này lên máy bay đc ko ạh ??? Phần thân kẹp có tráng lớp sứ cách nhiệt nên ko bít qua hải quan máy soi kim loại có kêu hay ko . Em xin cảm ơn . xem tiếp
Mong rằng nó có thể giúp bạn đâu đó trong chuyến đi của mình. Hãy đi và trải nghiệm nhé. Have fun xem tiếp
Review về lẩu buffe mình đã từng ăn. Sau một thời gian chỉ lên nhóm và lấy địa chỉ đi ăn thì hôm nay mình phải ngoi lên reviwe ạ. Bài viết mang quan điểm cá nhân mong các bác đừng ném đá em!! mình xin phép xưng mình trong bài viết cho dễ review mong ac hơn tuổi đồng ý Và hình ảnh thì mình mượn trên nhóm chứ kp chụp ạ do lúc đầu ko có ý định review gì cả.
- Lẩu Yang buffe: Mình ăn set 129k (sườn sụn), sau rất nhiều bài khen trên nhóm nên e phải đi thử
Mình ăn địa chỉ ngõ 57, Láng Hạ
+ Điểm tốt: Nhân viên nhiệt tình, ngoan ngoãn, đồ ăn lên nhanh, quán sạch sẽ thoáng mát. Nước lẩu ngon lắm luôn
+ Điểm trừ:
♥: Nằm trong ngõ khá khó tìm,mình phải lên fb lấy số otline để chỉ đường mặc dù dùng gg map.
Về đồ ăn: Thịt bò thì được khay đầu tiên là ngon và thơm nhưng kể từ sau khay đấy thì thịt hôi và dai như kiểu để đã lâu rồi ý ạ. Nhưng thịt công nhận ít mỡ thật.
Thịt gà: 1 đĩa được 5 miếng gà thịt thì phải gọi là siêu dai, mình cho vào mà không ăn được miếng nào cả.
Thịt sườn sụn (Món quan trọng nhất): Thịt thì phải gọi là vừa hôi vừa tanh, mình là 1 đứa nếu đi ăn lẩu thì chỉ ăn sườn sụn mà hôm nay nguyên 1 đĩa mình ăn được 2 miếng.
Món rau và đậu: Rau muống kiểu mua về không nhặt rửa qua và cho lên luôn, nấm thì được 1 xíu xiu luôn ạ, đậu được 3 miếng và mỏng như tờ giấy.
TỔNG KẾT: Bọn em đi 2 người mà chỉ ăn được đúng 1 lần lên đồ và không gọi gì thêm, thịt gà, sườn sụn hầu như còn nguyên chưa ăn chỉ gọi là cho vào ngọt nước, thịt bò thì còn nhiều. Bạn đi cùng em phải nói rằng lần ăn lẩu tệ nhất của bạn ý. mình không định reveiw đâu nhưng sau khi về đau bụng ôm nhà vệ sinh thì mình phải ngoi lên.
- Lẩu Chai Talay(Bọn mình ăn set 99k)
+ Điểm tốt:
♥: Nhân viên: ngoan ngoãn, nhiệt tình, để ý khách
♥: Đồ ăn: Đầy đặn, Thịt bò thì có vẻ tươi ăn không bị hôi.
♥: Rau và đồ ăn kèm: Rau và nấm ra lần đầu cực nhiều ko lo thiếu, nấm thì nhiều vì gọi thêm sẽ mất tiền và khách có gọi thì nhân viên cũng sẽ báo trước ngoài set và tính phí.
+ Điểm trừ:
♥: Thịt khá nhiều mỡ, mình ăn xong mà váng cả nồi.
♥: Nước lẩu được ít và không ngon cho lắm.
♥: Bếp bé nên nước lẩu lâu sôi 1 chút.
TỔNG KẾT: Thịt khá tươi, nhân viên nhiệt tình nên có thể sẽ quay lại. xem tiếp
Góc thất vọng
Ngày xưa em mê nó lắm vì nó mềm và ít dầu mỡ mà giờ thất vọng quá .
Hôm trước trong cơn thèm gà điên cuồng em đội nắng đi ăn một mình . Lâu rồi không ăn em liền gọi 1 suất gà nướng giấy bạc + nước + khoai nhỏ hơn 80k . Thất vọng kinh khủng .
Đợi lâu không tả được hơn 30p nhân viên vẫn bảo đợi . Em lên tầng 2 ngồi nhân viên hẹn 20p có gà chị ạ . Xuống lần 1 vẫn đợi lần 2 vẫn đợi lần 3 thì em đóng chốt luôn .
Gà như trong hình trắng như gà hấp tiêu ấy . Mấy cái nướng với chiên mà bị trắng là em mất cảm tình rồi ( có thể dùng mầu thực vật hoặc nướng qua mặt trước khi cho vào giấy bạc mà ) . Gà mềm ngọt nhưng ướp không thấm chỉ có chút gia vị bên ngoài bên trong ko có vị gì cả . Trước đây màu đẹp thịt lại ngon nữa .
Chẳng biết sao KFC bán càng ngày càng tệ . Đồ không như xưa nữa . Còn cái gì để níu kéo mình quay lại đây xem tiếp
[Góc nhờ vả]
Cho e hỏi. Có ai biết bánh xíu páo Nam định thường bán rong ở chỗ nào HN không ạ. xem tiếp
Mn cho em hỏi chút , hội em có tầm 6 người , định đi sapa tầm 3n2d , bọn em định thuê homestay , mn cho e hỏi tầm 3n2d thì nên chơi những gì , ở đâu , và nên thuê homestay nào đẹp và giá cả ok ạ , e cảm ơn ạ
Ảnh chốnng trôi ạ xem tiếp
Không biết có ai cũng vật món phá lấu này giống mình không Về HN tìm mỏi mắt. Cầu 500 anh chị em cho xin địa chỉ chỗ nào có bán món này để đi ăn tạm cho thoả cơn thèm, dù ngon bằng 1 phần ở SG thôi cũng đc :((((( xem tiếp
Khi muốn làm mẫu chụp hình nhưng mặt fail quá thì phải làm sao?! xem tiếp

Mình với bạn qua ăn vào cửa hàng lúc đó có 2 bàn đang ngồi . M gọi món 1 mì vs 1 cơm vịt quay nv ghi xong 1 lúc sau kêu hết cơm . M ok đổi hết sang mì . 10-15p chưa thấy đồ ra trong khi đó mấy bàn vào sau có hết cả đồ lên ăn r bọn m vẫn chưa có đồ để ăn . Gọi nhân viên thì chậm chạp xong m thấy họ càm đĩa cơm ra cho khách . M hỏi thì kêu bảo lúc đấy cơm chưa có ?? Thế chắc 10-15p nấu xong đc cơm ??? . M ok đợi tiếp thì cuối cùng mì chả thấy đâu , nv thái độ ko thèm mang đồ ra lại mang cho bàn dưới mình ăn trước . Thực sự buồn cười vãi đợi cả cửa hàng có đồ ăn hết trong khi m vào đầu thì chả có . Hỏi nhân viên kêu là “ chắc do đầu bếp nhầm lẫn “ ok thực sự làm dịch vụ thì có sai cũng phải xin lỗi khách 1 câu như nào ng ta còn đợi mà ăn . Đây thái độ lại thì quỳ . Mình ko chấp nhận nổi đi về luôn ! Đi ăn mà rước bực vào ng !
Chả biết ngon hay ko ngon mà kiểu phục vụ này chủ tiệm nên xem hoặc traning lại nhân viên ko mất hết khách . xem tiếp
Ace cho e xin địa chỉ quẩy nóng , bánh tiêu ngon quanh khu Hai Bà Trưng với ạ xem tiếp
Thêm quả trà đá cũng mùi nồng nốt ) ko rõ lá gì nhưng uống để tráng miệng nên không vấn đề lắm.
Hôm qua mới làm bữa vịt quay tô thị nên không thử nhưng thấy bán cánh, cổ, đùi ... trông cũng ngon mắt. Lần sau nếu có dịp sẽ thử.
Đánh giá : với quán bình dân thì chất lượng khá tốt. Sẽ quay trở lại. xem tiếp
Các bác ơi từ ngày Daily kebap chỗ đầu đường Yên Phụ nhỏ đóng cửa em k biết chỗ nào có món khoai tây bỏ lò này nữa. Các bác chỉ giúp em với hoặc có công thức cho em xin với ạ xem tiếp
Anh chị cho em kinh nghiệm đi Vịnh Hạ Long và Quảng Ninh k ạ ? Thanks xem tiếp
(Ảnh đã qua chỉnh sửa)
GÓC CHÊ
Nghe đồn dồi sụn nướng ở đê trần khát chân ngon lắm nên hnay mát giời con bé đú đởn đi ăn bằng đc )
Cảm giác thất vọng đầu tiên là đồ ăn ko nóng. Chỉ cần nướng lại 5-10s cho khách thui là nó cũg nóg dc bề mặt ngoài rồi. Ăn nguội nên thịt xiên rất tanh dù thịt khá là dầy luôn mà toàn nạc, ít mỡ lắm. Thực sự ăn cgi nóng cũg ngon luôn ấy. Đồ ăn nguội là đã thấy mất điểm rồi
Dồi thì theo cá nhân t là toàn rau )))) so với giá 7k nó khá là ok với chất lượng. Nhưng có thể do t ăn đồ ngon nó quen rồi mẹ t mua ở chợ Kim Liên toàn sụn vs thịt ngập mồm ý nên ăn dồi ở đây thấy hơi hụt hẫng. Mỗi tội mua ở chợ họ bán theo lạng chứ ko bán theo xiên như này nên thỉnh thoảng thèm ăn 1-2c mua về ko tiện vs mua ở chợ về thì phải tự nướng ))))
Cá nhân t ăn thấy khá là bt mà nh ng cứ hơi thần thánh nó lên mức quá đà hay sao ấy xem tiếp
Sau vụ này em xin pai pai bánh trung thu năm nay vì quá quá ám ảnh rồi. Sau 2 ngày mà vẫn chưa hết mệt mỏi ạ. Nếu các khách sạn có đọc được thì xin hãy kiểm tra lại chất lượng bánh của mình trước khi đem ra thị trường ạ. Nếu có dùng từ ngữ phản cảm mong bên mình thông cảm xem tiếp
[Review Đà Nẵng]
Mình mới đi về và cảm thấy thoã mãn với chuyến đi nên viết 1 chút cho bạn nào cần.
1. Khách sạn: Nice de Paris Hotel 208 Hồ Nghinh
300,400k/1p. Rẻ, gần biển, phòng ốc sạch sẽ đầy đủ. Vì mình đi nhiều nên k có nhu cầu ở đẹp, cao cấp. Họ rất linh động thời gian, ở quá vài tiếng hay sớm vài tiếng vẫn ok.
Thuê xe máy 130k, bạn nên bảo với anh lễ tân cho thuê xe của nhà a ấy thì được xe ngon mà rẻ hơn, 120k.
2. Đi chơi
Mình ở 5 ngày và sắp xếp lịch trình cũng khá ổn, các bạn có thể tham khảo:
- Day 1: đi chuyến sớm nhất đến nơi cũng đã 10h nên chỉ loanh quanh thành phố chiều đi chùa Linh Ứng. Tuy nhiên chùa Linh Ứng mình khuyên nên để sau. Lát nữa mình viết thêm
- Day 2: Hội An, đi ban ngày chụp ảnh đẹp mĩ mãn, đồ ăn thì tất nhiên đắt hơn ĐN. Có thể ở đến tối nếu bạn chưa ở đó tối, còn mình thì chiều về ĐN ăn uống tắm biển thôi.
- Day 3: phượt xe máy đi đèo Hải Vân sang Lăng Cô chơi. Cảnh thì siêu đẹp rồi, đồ ăn ở Lăng Cô cũng ok. Resort nó chiếm gần hết rồi nên chỉ có lối rẽ ở ngay đầu vs cuối bãi tắm thui.
- Day 4: khám phá bán đảo Sơn Trà. Hồi trước đi nghĩ có mỗi chùa Linh Ứng nhưng k ngờ bán đảo rất rộng. Lời khuyên là nên đi vào buổi chiều. Đi chùa Linh Ứng, sau đó lên đỉnh Bàn Cờ và ra các bãi tắm biển. Đỉnh bàn cờ có 2 đường đi, nếu đến đoạn ngã ba gần tới chùa Linh Ứng rẽ trái sẽ đi được bãi đá đen và lên đỉnh Bàn Cờ là đường trải nhựa êm, đẹp, gần hơn. Còn đường bên phải ngay cạnh lối lên chùa thì xa và xấu hơn. Lên đỉnh bàn cờ chỉ có ông Tiên với bàn cơ thôi, nhưng ngắm cảnh thì siêu đẹp luôn. Bãi Đá Đen thì cũng siêu đẹp nhưng đường đi thì hơi mệt và xuống được dưới để chụp ảnh cũng hơi vất vả. Nhưng thật sự thì k phí công đi đâu, đẹp lắm. Ở đó hoang sơ nên có bán đồ ăn nhưng hên xui có thể mình cũng k có mà ăn . Mang đồ đi kiểu cắm trại rồi nướng hoặc sau về TP ăn.
- Day 5: đi chợ Bắc Mỹ An ăn uống và chợ Hàn mua quà
3. Ăn uống
- Hải sản: nghe theo review mình ăn ở Phước Thái. Rẻ, tương đối ngon, nhìn chung ok.
- ăn sáng: mì quảng bà Mua ăn mấy lần vẫn ngon, có quán ngay gần ks. Bún chả cá bà Lữ ăn cũng tạm.
Đi chợ Bắc Mỹ An thì đủ thể loại bánh trái bún cơm chè cháo v...v. Tuy nhiên có 1 món k thể bỏ qua là kem bơ Cô Vân. Nghe khen nhiều là phải thử, và nếu có thể thì đừng để ngày cuối mới đi ăn như mình k lại tiếc. Mình mua cả bơ mang về, 50k/kg bơ siêu ngon, kem thì có 10k ăn phè phỡn.
- Hội An: ăn linh tinh thì vào chợ. Bánh mì Phượng thì ngon quá xá rồi đừng bỏ qua dù no bụng nhé.
- ăn trưa: cơm tấm 26 Dương Tự Minh ngay gần ks, quán cóc nhưng ngon hơn cơm tấm bà Lang luôn nhé, trưa bán hết 4 hộp sườn to vật vã luôn.
Bánh tráng cuốn thịt heo ở đặc sản Trần ăn ok, nước chấm ngon lém.
- mua quà về thì mình mua ở Bé ti trong chợ Hàn. Sạp ở khu giữa các sạp đồ khô có mấy bậc thang lên ấy. Giá cả phải chăng. Ai cần thì mình sẽ cmt sđt cho
P/S: do ảnh chủ yếu toàn chụp mình nên ngại k đăng. Up 1 cái đại diện chụp trên đỉnh bàn cờ thui nhé. xem tiếp
Góc (lại) thất vọng
KFC Cầu diễn
Từ lần chizza đến hôm nay mới quay lại KFC để ăn lại vì đang có sale cơm 25k và món mới zinpo( ko nhớ lắm) kiểu burger vỏ gà.
Kết quả cơm thì nguội sốt nhật nhạt quá, còn zimpo thì quá đơn giản ko xứng đáng vs 59k.
Nhân viên thì bơ khách ngồi nc với bếp mãi ms cho mình order dù ko đông khách.
Trưa nay ăn nhẹ hết 108k
Chấm 5/10
Lần sao chắc quay lại lotteria vì n hơn KFC mọi mặt.( ngay dối diện chỗ mình ăn có lotteria va cũng đông hơn hẳn) xem tiếp
Mình đang muốn tìm tour/nhóm đi Phượng Hoàng Cổ Trấn - hiện có team nào chuẩn bị đi cho mình tham gia với nhé xem tiếp
Mn có ai biết quán cafe aucostic ở Hà Nội k ạ?
Chỉ cho e với ạ
Mong ad duyệt bài cho e e đang cần gấp ạ. Tkanks ad xem tiếp
Nhiều b lạ lon ghê ) t mà viết pr t còn thêm phần chê vào làm câi gì ? biết suy nghĩ đi @@ k tin ăn thử là biết nhé xem tiếp
[Góc Hoa quả dầm] - 67 Lệnh Cư
Quán sâu tít bên trong ngõ Lệnh Cư, hàng làm bán bên trong nhà, có chỗ để xe nhưng hơi hạn chế.
Về hoa quả thì thấy tươi tắn, khách đến gọi bác chủ cắt trực tiếp chứ k cắt sẵn, khâu vệ sinh nhìn khá sạch sẽ chứ không lôm côm
1 đĩa hoa quả dầm có khá nhiều loại trái cây, đếm sơ sơ chắc cũng gần chục loại
Giá thành chắc rẻ tầm cỡ ở đất HN ) vì thấy nếu hoa quả dầm k là 13k )
Chủ quán cũng khá dễ tính, hiền hiền.
Nhược điểm là nước cốt dừa k ngon, loảng, nhiều bột. Khắc phục được thành nước dừa béo ngậy thì chắc quán sẽ đông hơn rất nhiều
Trái cây cắt bé quá thành ra ăn k đã, và theo quan điểm của mình thì bị “nhiều” loại quá. Rút kn đến ăn sẽ dặn bác cắt những loại trái cây mình thích và cắt to lên, ít miếng đi
Nói chung là ăn khá oki, k xuất sắc nhưng cũng k đến mức chê bai. Và sẽ quay lại ) xem tiếp
Mấy a, chi HDV ơi, e muốn đặt tour ngay 15,16/12 ( tôi t6 khởi hành, t7 cnhat) ai có tour nào k ah? Hô trơ giúp e với..3nguoi đi ah.. E cảm ơn xem tiếp
Mih đag ở trà vinh miền tây mà k bik đi đâu chơi. Mn có ai bik chỗ nào hay khu du lịch nào k chỉ mih với. Tks ạ xem tiếp
Cuối tháng em có chuyến đi Đà Lạt trúng ngay dịp tết Tây nhưng vẫn chưa tìm được phòng anh chị em nào cho em xin 1 vài info chổ nghĩ ở Đà Lạt giá cả hợp lý với ạ. Ngay đường Nguyễn Chí Thanh or Nam Kì Khởi Nghĩa càng tốt... Em cảm ơn mọi người trước ạ xem tiếp
T-house: Ko bao giờ quay lại
Hnay mình xem video clip quảng cáo của t-house và q.dinh đặt qua pasgo 2 buffet 119k. Kia là hình trong clip và hình thực tế ạ ). Thôi thì nghĩ 119k chỉ vậy là hạnh phúc rồi. Nhưng thực sự khi ăn mình phải công nhận đây là nhà hàng chế biến chán nhất mình từng ăn. Nước lẩu Thái mà nhạt nhẽo ko chua ko cay ko ngọt, mình phải xin 2 quả chanh, đường, sa tế để tự nêm lại. Nc chấm là 1 thứ nước nhàn nhạt và có rau xay trộn cùng. Kiểu như chẳm chéo fake ý=)). Đồ ăn hôi thịt bò màu tai tái, sườn sụn hôi, gà và cá viên mình không ăn. Rau có cọng còn nát bét, đậu chua, salat dâu tây toàn hương liệu dâu thơm nồng nặc. Bánh bao chiên bở nguội chấm với sốt thịt viên nguội đến mức đóng thạch luôn ạ . Chưa kể trên pasgo có đăng là ăn 2 set buffet đc tặng 1 đĩa dồi sụn trị giá 125k thì phải ) và cái đĩa dồi 125k mang ra có tầm 5,6 miếng dồi nguội và nhũn:)) ko hiểu sụn nó ở nơi nào. Bánh tráng cuốn thịt heo chán ko kém. Thịt luộc kĩ quá cảm giác nó nhừ đến mức mỡ cho vào mồm là tan luôn ấy @@. Bánh phở thì khô đét dai nhách. Ảnh thiếu mất đĩa ngô chiên, nhưng thực sự theo mình ngô chiên là món ngon duy nhất của cái T-house này ạ.
Điểm cộng nữa ngoài ngô là thái độ nhân viên lịch sự, nếu không tính lú khách đang ăn trong phòng điều hòa kín thì 1 bạn nhân viên nam đứng góc phòng hút thuốc nhả khói mù mịt ạ. Giá thì rẻ nhưng thôi xin phép ko bao giờ quay lại. xem tiếp
Góc đáng sợ hết hồn
Chả là đọc cái rì viu foody về nộm bố già nguyễn trung trực thấy có vẻ mng khen với quán đi qua thấy đông nên rủ bạn vào thử
Call 2 suất đầy đủ vs 6 bánh bột lọc, định gọi chim quay nhưng thấy có vẻ ko ngon nên thôi.
Bánh bột lọc vỏ hơi cứng dầy bịch ra ko mềm dẻo như chỗ khác, nhân bánh nhạt nhẽo, tôm còn ko thấy mùi vị j, nước chấm siêu chán vì nhạt vãi ra.
Quả nộm mới gọi là hết cmnh, nước nộm lợ lợ kiểu vị đường hoá học hay sao í thề là ko nuốt nổi. Đu đủ xanh thì thâm thâm cũ cũ, đc mấy miếng lá lách chứ chả thấy gan, khô bò miếng thì cứng chán, mấy cái lung tung cuống họng, phổi phèo j ăn kinh dị vc. Lại còn quả lạc rang húng lìu fail toàn tập. 80k cho chỗ này cũng ko đắt nhưng thề cho tiền cũng dell bh quay lại chốt lại là dell bh tin foody nữa xem tiếp
Mng nên ghé thử nhé, ảnh em trộn lên r xong mới nhớ chưa chụp lại ạ hiii
Điểm: 9.5/10 lun
Edit: Ảnh xấu cũng bỏ qua cho em vì em cũng đâu định CHỤP LẠI ĐỂ REVIEW đâu ạ :< đi thử sẽ rõ ạ! xem tiếp
[Góc khen]
Đây là bánh kếp Thái Lan và bánh ống dừa (cơm dừa) tại xe đẩy ngõ 183 Trần Đại Nghĩa, gần khu vực Bách Kinh Xây
Giá cả phải chăng, chỉ 15+5k nhưng ngon hết ý
Ảnh chụp hơi thiếu nghệ thuật vì đi mưa chắc vừa nướng xong cũng đẹp lắm. Kkk
Tối mà đi ăn thì tuyệt vời ) xem tiếp