Review BroHotdog Lý Thường Kiệt
Hôm nay mình và bạn đến Brohotdog ăn "Bro Phomai Mozarella. Giá 30k/c. Menu có 4 món only
-Khen: Các bạn nhân viên rất thân thiện. 1 que rất to và phomai rất thơm
-Chê: Quán bí và sàn nhà siêu trơn. Mình và bạn ăn còn tưởng ăn phomai que vì mãi chỉ thấy phomai và vỏ. Ăn gần hết mới thấy 1 mẩu, đúng nghĩa là một mẩu xúc xích
Có quay lại không? Không. Thử 1 lần cho biết xem tiếp
[Góc không bao giờ quay trở lại] Fenghuang 21 Lê Đức Thọ.
Thật sự là quá bực mình, đây là cuộc đốt tiền mua bực đau nhất và lời khuyên của em là tốt nhất đừng đến kể cả sale 40%.
---
Đồ ăn: Em là 1 đứa rất thích ăn đồ Trung Quốc, thật sự thích. Đầu năm vào Sài Gòn và ngay tối hôm đấy đã phải phi vào San Fu Lou ăn và thật sự vẫn nhớ cái bữa ăn ở San Fu Lou vì ngon.
Đồ ăn có vẻ ăn được, cũng đậm vị và ngon. Chân gà xì dầu hay bánh bao kim sa đều ngon. Em thích bánh bao kim sa ở đây phết. Em không ăn dimsum vì đọc bài group khác cũng bảo dimsum ở đây bình thường nên đến ăn lẩu trời Hà Nội gió về. Combo lẩu 5 loại bò và gọi nước lẩu tứ xuyên và lẩu nấm. Lẩu nấm ngon và ngọt còn lẩu tứ xuyên thì em thấy chả khác gì nước mì tôm thêm cay. Mùi y hệt nước mì tôm, đấy là em nói vị thôi chứ không phải chê, ăn cũng ổn. Nói chung lẩu cũng thuộc dạng ngon dễ ăn đấy.
Đồ ăn thì không chê, ăn ngon.
---
Phục vụ: Đỉnh cao của sự chờ đợi, sự chờ đợi ngút trời. Không biết nhà hàng này họ hàng gì với cụ rùa với cá vàng không mà nhân viên làm cảm thấy bực bực quá là bực.
Đập vào mặt ngay khi vừa đến là nhân viên chân thoăn thoắt mồm dạ dạ vâng vâng rất ghê nhưng thực chất là thua cả nhân viên vỉa hè. Đem đồ ăn nhầm bàn liên tục.
Đùa, ngồi chờ bánh bao chắc phải 20 phút, gọi thì cứ dạ vâng cười rồi lại biến mất. Chờ nồi lẩu thì thôi rồi lâu, đã đem ra đĩa với nồi rồi, để đống đấy trước mặt khách và biến mất thêm chục phút nữa gọi mới đem được nước lẩu ra.
Xin cái muôi để múc nước với thịt cũng khổ. Xin thêm cái đĩa muối chanh thì như ăn xin chờ tiền.
Mà em đã gọi hẳn 1 combo, đáng nhẽ phải đem ra 1 lượt cho xong đi, đằng này thiếu cả đĩa rau, đậu với mì. Ôi đến gần cuối ăn xong mới đem được ra đĩa đậu với mì, lúc bảo thì nhân viên còn nói kiểm tra này nọ. Chờ lâu quá gọi mà nhân viên nghe còn lờ đi. Thật sự là khó chịu.
Nhấn mạnh thêm là hôm nay em ăn không hề đông, có mỗi tầng 2 được mấy gia đình ngồi còn lại bàn trống hết mà phục vụ cực kém.
---
Mệt mỏi và bực mình khi ăn ở đây. Thật sự mà nói ăn xong em mới thấy, đi bộ thêm 50m ra gogi ăn có khi còn ngon và sướng hơn. May sale 40% không chắc em đốt cả quán. ) Khó chịu quá. Em thật là hiền khi ngồi ăn ở đây không to mồm lên.
Cay nhất là ngay dưới nhà, biết là liên quan đến quán O'learys, hôm qua vừa đọc được bài khen ở trong nhóm đánh giá đồ ăn khác. Nay xuống thì thôi rồi đấy. Đau ví đau cả mặt.
Dù khó chịu thế nào nhưng ảnh check in là không thể thiếu. ) Công nhận ở đây quán trang trí đẹp và đồ ăn nhìn rất ngon. xem tiếp
- Góc THẤT VỌNG
Em là đứa dễ tính, ko cần quán ăn phải xa hoa, sang chảnh bát đũa cầu kì, chỉ cần quán trông sạch sẽ, nhân viên thân thiện, nói năng vừa phải ko cần phải quá nhiệt tình, là Được... nhưng mà đồ ăn vừa - chán - vừa - mất - vệ - sinh thì Không - Thể - Chấp - Nhận được!!!
Hôm qua em đi ăn cơm đùi gà nướng sốt ở quán "HAT - 19A ngõ 9 Trần Quốc Hoàn" gặp tình trạng lá chuối lót cơm "sạch phi thiên nhiên" thế này Là do số em đen hay quán hết nước mà nhìn lá còn nguyên cả phấn chuối vs bụi bẩn mây trời!!!
- Kia là kim chi và củ cải free em tưởng cải thảo luộc @@
- Lần đầu tiên trong đời em ăn món salat có mùi, húng quế, húng bạc hà (35k - 5 miếng gà nướng bằng ngón tay trỏ) ntn @@ Có phải em lẩn thẩn ko theo kịp thời đại nên giờ mới biết chăng? Đĩa nhỏ quá, ít sốt em trộn ko nổi thành ra ăn như nuốt kem đánh răng!
- Đùi gà nướng sốt ghi 5* mà em ăn
ko hết 2/5 suất! (Tiếc tiền cố ăn cái đùi khô vậy) Em đi cùng bạn gọi thêm suất bò nướng 2* 79k mà vị vừa ngọt vừa mặn bò lại dai.
Cơm khô hạt rời - canh chua ko ra vị canh chua! Lấy bột canh hảo hảo pha nước có khi lại còn hơn!
Được duy nhất cái coca 15k 1 cốc uống bn thì uống mà như loại chai sứ cao cổ ngày xưa vậy, rót ra chẳng thấy sủi ga :(((
Em tâm sự để ace có nhu cầu ăn ở đây thì nên cân nhắc, vì cũng có thể hợp người này nhưng ko hợp người kia! Cá nhân em thì đúng là chào tạm biệt và ko bao giờ gặp lại :((( gần 200k cho 2 người đi rồi bụng cũng k no, miệng cũng k đã!!! Hôm qua lại còn là m1 chớ xem tiếp
[ GÓC TRẢI NGHIỆM CÓ 1 CHÚT KHEN]
Sáng nay e lang thang ngoài đường sớm, mưa phùn đúng là khó chịu thật, đang không biết ăn j thấy có quán bánh mì ở kim ngưu nên thử vào ăn thử
Quán bánh mì đúng kiểu e thích đó là nhân truyền thống liền gọi 1 ổ ăn thử, bánh mì ở đây nhân ăn khá được, vừa miệng không nhạt cũng không quá mặn
Sau khi thưởng thức xong có ngồi tán phét với chủ quán thì mới biết nhà chủ quán có 1 tiệm bánh mì khác dưới phố bạch đằng đã mở được hơn chục năm nay
Về hình thức e thấy các đồ ở đây khá sạch sẽ, à quên ở đây còn có cả bánh mì sốt vang nữa, hôm nào e sẽ qua ăn thử
Quán bánh mì địa chỉ ở 284 kim ngưu, ngay đầu rẽ vào phố mùng 8/3 nhé mọi người xem tiếp
[Góc chê thậm tệ]
Đêm hôm còn phải bức xúc nên viết vài điều để m.n chánh chứ đừng ngu như em.
Đi lm về muộn nên có nhờ bạn mua đồ ăn cho, nó mua ở Pizza Box tại Trần Quốc Hoàn.
Đồ ăn max chán lun, bạn em mua size 14cm thì nó chỉ bằng size 10cm, pizza khô có chút tí ti phô mai, thịt bò thì như thịt heo lại còn bị chua nữa.
Xúc xích thì zai như đỉa chắc do chiên đi chiên lại nhiều lần.
Cơm cuộn thì dớt toét nói chung ăn chán lắm
Một lần ngu là quá đủ rồi huhu xem tiếp
Nếu Paris Gateaux NKT k thay đổi chất lượng phục vụ của nvien mình e là còn mất lòng nhiều khách hơn đấy )) xem tiếp
[góc khen]
Bún đậu mắm tôm Chùa Láng
Chả là em là một con nghiện bún đậu mắm tôm, mà tìm được một quán ưng ý thật khó quá. Tiêu chí của em đơn giản lắm: quán sạch sẽ rộng rãi, mắm tôm ngon k bị mặn, đậu mềm, chả cốm ngon, có trà đá và kẹo cao su .. Quán e review cho mọi người là 1 quán như thế. Em đã yêu ngay từ miếng đầu tiên nhất định sẽ quay lại nhiều lần.
Có 2 lưu ý nhỏ thôi ,thứ nhất là mắm tôm hơi ngọt, có thể một số người sẽ không thích. Thứ 2 là hơi ít bún,lại đựng trong đĩa to,rau để ngoài nên trông càng ít, dù đậu, thịt luộc, chả cốm, chả nem, dồi vẫn rất đầy đủ.
Giờ bán: 9h sáng-8,9h tối. 30k/suất như hình ạ xem tiếp
T-house 33 Hoàng Cầu
(Góc khen chê)
Hôm nay sau khi tham khảo các quán lẩu đang được khuyến mại và trong tầm giá . Mình quyết định lạc trôi đến nơi đây.
T1: mình có đặt bàn từ trước khi đến, nhưng khi đến thì các bạn check lại và nói không có tên mình.
T2: không gian quán rộng rãi, thoải mái. Trời mát mẻ nên cũng không kiểm chứng được là có nóng không.
T3: nước lẩu, mình ăn thử nước lẩu kim chi, nhưng ngoài cay ra thì k thấy vị gì khác ( chắc do không ăn được cay)
T4: đồ ăn kèm, thịt bò không nhiều mỡ, bao tử cá vẫn còn hơi hôi (chắc làm chưa sạch). Bảo có 15 món nhúng kèm nhưng thấy không đủ.
T5: nhân viên thấy hơi ngơ2, được anh quản lý ra hỏi chứ không ngồi chờ hết bữa mất.
Điểm 7/10. xem tiếp
[ Góc kiểm chứng ]
# vela2-109 e3 lê thanh nghị
# nướng
Mình thề mình chưa bao giờ bức xúc như thế. Mình là đứa cực kỳ dễ tính trong việc ăn uống nhé. Nhưng riêng quán này mình cực kỳ thất vọng luôn. Vì nghe review mà mò đến nay sinh nhật e mình mà thật quá thất vọng.
- Quán mình đến không đông lắm, bác bảo vệ bảo để bác dắt xe cho. Ok, điểm cộng đầu tiên. Anh chị chủ lúc nào cũng ra hỏi bàn em dùng thêm gì không? Ok điểm cộng thứ 2. Vì bàn mình 4 người đồ khá ít nên gọi liển tục nhưng khi gọi chị chủ đi ra luôn cười. Ok điểm cộng t3. Kèm theo đồ ăn vặt có khoai lang kén cả bàn mình đánh giá ngon. Hết
Sau đây là 1 loạt chê:
- Thứ nhất, đồ gọi ra tuy gọi ra liên tục nhưg phải nói là mình gọi khá nhiều lần mới đem ra.
- Thứ 2, kim chi muối mặn kinh khủng, salat rau trộn quả thực mình không động đến luôn. Nước chấm thì chán max chán.
- Thứ 3, đồ nướng nhé. Nầm thì quả thật mình gắp cho miệng mình nhè ra luôn ý. Cái vị nó không thể yêu thương được. Thịt thì mình không biết như nào nhưng ba chỉ mỡ nhiều. xem tiếp
GÓC HỎI HAN
Mọi người cho em hỏi quanh khu vực trung kính hoặc cách đấy 1-2 cây có quán lẩu nào ngon không ạ. Mở vào buổi trưa chiều , giá tầm 120-150k 1 người mà có rượu ngon ấy ạ. Bọn em liên hoan lớp
Em cảm ơn
#2011 xem tiếp
[Góc Khen chê lẫn lộn]
163 đường 19/5 hà đông : nướng Hưng híp
Khen: quán rộng, nằm ngay bên đường, chỗ để xe rộng
- món phục vụ nhanh, nhân viên cũng tạm gọi nhiệt tình và để ý để thêm than thay vỉ
-nước chấm khá vừa ăn (với khẩu vị riêng của mình thì hơi ngọt xíu)
-có món xoài bao tử ăn lạ miệng cũng ok
-sườn bò rút xương nướng kĩ ăn ngon
-giá cả: vừa túi tiền ( tất cả trong hình thêm trà đá và có gọi thêm 1 đĩa ba chỉ tổng hết 560k cho 4 ng), ăn no ự
Chê:
- quán nóng, hình như k có điều hoà, có mỗi cái quạt hơi nước không mát được đến bàn mình
- món rau củ nướng k ra gì, khoai nướng mãi k chín, lúc chín được thì cháy ám khói
- thịt ba chỉ để tủ lạnh lấy ra còn đông đá cắt miếng to như thịt để hầm
-xà lách rau mùi ăn kèm hơi ít cho một lần gọi
-kim chi nát, cay max cay, hơi chua so với quán khác
-bò cuốn cải: bò hình như để lâu tủ lạnh, k thơm, ăn hơi dai
- Lúc em vào thì bàn ăn khá bẩn, còn đọng nước ăn thừa của khách trước xem tiếp
[GÓC KHEN]
Có ai thích ăn thịt xiên như em không ạ. Em bị nghiện món này luôn ý
Nhân đây thì share cho mọi ng quán e hay ăn .Đủ tiêu chí ngon sạch rẻ luôn ạ
Ở đây có thịt xiên và lạp sườn nướng
Thịt xiên : lớp thịt khá đầy đặn chứ k như những hàng e từng ăn , họ chỉ xiên 1 lớp thịt mỏng và khi nướng màu cứ sẫm sẫm. Thịt xiên ở đây tẩm ướp khá đậm đà , ngọt ngọt ăn kèm với bánh mì nữa thì bao ngon luôn ạ ( giá 5k )
Lạp sườn : lần nào em ăn ít cũng 3 cái ( giá 7k )
Nói chung là e thấy ăn ở đấy giá cũg hợp lí và ngon. K biết có hợp khẩu vị các bác k , các bác cứ qua thử xem sao hihi. Có khi ăn rồi lại nghiện như e, e ở thái hà mà toàn lên đó ăn thui
Địa chỉ là ngõ 49 lê đức thọ , mỹ đình ( gần svđ mỹ đình )

Mong ad duyệt bài cho e k tội e lần trc up bài mà k đc duyệt xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Em thèm gà sốt Hàn Quắc quá mà không ăn được cay. Mọi người có quán nào đặt theo yêu cầu chỉ sốt ngọt, tuyệt không cay, có ship, gà sạch thì cho em với, em cảm ơn. Ưu tiên khu Cầu Giấy Nghĩa Tân ạ.
xem tiếp
Xin 500 anh em chỗ ăn bánh giò nóng, trứng vịt lộn ngải cứu khu ĐỐng Đa vứiii ạ xem tiếp
10k này mấy cưng
(quán giò chả phúc lộc-trần khát chân)

hàng trong cái ngõ gần cầu vượt đại cồ việt phố huế ngon lắm nhé ,ai không tin thì đừng ăn, đừng vào nói vớ vẩn, mất uy tín ngta xem tiếp
/ Góc kiểm chứng /
/ Khen chê lẫn lộn/
Combo 11 món ở Vàng Khè quán Láng hạ
Hnay nhân 1 ngày đói vãi ra kèm rảnh rang trc khi rời khỏi HN nên 2 bọn e có tới đây ăn
Cảm nhận đầu tiên về quán là khá dễ tìm ) Nổi bần bật trong ngõ, gọi là Vàng khè cũng đúng vì nội thất rồi sơn tường của quán đều Vàng )
Có chỗ để xe ok. Lúc mình đến là 3h chiều, thấy khá vắng vẻ k đông lắm.
Anh (chủ ) và nhân viên khá nhiệt tình và vui vẻ, đặc biệt ở quán có em chó xinh và dễ thương, biết nịnh khách cực kì ) Chắc chắn mình sẽ quay lại quán vì em chó này !
Phần chính đấy ạ
Mình gọii combo 11 món như quảng cáo, kèm thêm 2 trà sữa gọi ngoài , 2 bánh tráng nướng gọii ngoài ..
Đồ ăn chờ khoảng 5-10p là ra, trà sữa khoảng 4p. Cũng khá nhanh )
11 món mình nhận dc bao gồm : nem chua rán, tok lắc phomai, xúc xích rán, khoai lang lắc phomai, kim chi, chân gà trộn xoài, xoài dầm, ngô xào bò khô (?), bò khô, gà khô, 2 xiên gì đó rán mà k nhớ nổi
•Nem chua rán (5 miếng) và tok lắc phomai (5m ) ở đây rất ngon, trong hình mình bị chụp thiếu tok.
• Xúc xích rán ( 5 miếng ) ăn bth như bao chỗ khác )
• Chân gà trộn bé, chưa ngấm, ăn hơi nhạt
• Khoai lang lắc phomai ngon, k ngấy, đánh giá cao )
• Kim chi dc khoảng nửa đĩa ăn kèm vs dưa chuột ) tạm dc, 7/10d
• Xoài dầm dc hẳn 1 đĩa đầy ) giòn và kcg đặc sắc
• Ngô xào: quá chán !! ăn lướt qua na ná ngô xào tép bán dọc đường nhưng k ngon bằng, ỉu và nhạt thếch ) mình ăn dc 1 miếng xong bỏ
• Bò khô + Gà khô : tạm tạm.
Trà sữa ở đây cũng ngon, nên gọii Trà sữa Ngọc trai ( 18-25k )
Bánh tráng nướng ( 22-25k) có nhiều vị, nên gọi vị Sài gòn ) k ngấy mà rất vừa miệng.
** Điều mình muốn nói thêm là trên hình quảng cáo có khoai tây chiên và viên hải sản pho mai nhưng đến nơi thì k có, và k có ai thông báo trc điều đấy, mình ăn dc 1 lúc nhớ ra mới hỏi thì bạn nhân viên bảo rằng " Món đó nhà em hết rồi ạ và thay bằng ngô xào " ?? )
Thật sự thà k thay còn hơn chứ thay bằng món k thể nuốt dc ) Kiểu cảm giác ( hơi ) bị lừa đảo vì đổi món nthe mà k báo trc cho khách T^T nhưng nếu hỏi có quay lại ăn tiếp k thì mình xin trả lời là Có )

Tổng thiệt hại hnay 2 đứa hết 194k, nghe bảo combo khuyến mãi 11 ngày cơ nên mn cứ nên đi ăn thử ) xem tiếp
Hà Giang em nè. Dành cho các bác muốn đi du lịch khám phá vùng cao
xem tiếp
[Góc hỏi han] [Góc Review]
Chào mọi người trong hội Mình có nguyện vọng xin mọi người giúp đỡ, nhất là những bạn ở Hà Nội nhé.
Mẹ mình là người Hà Nội, ngày xưa lấy ba mình từ Sài gòn ra công tác. Rồi ông bà mình mất, cả nhà vào Sài gòn sống. Mình có ra Hà Nội vài lần nhưng không ở lâu nên chưa được ăn thực sự những món ngon Hà Nội. Đợt này mẹ và mình ra chơi Hà Nội 1 tháng, mong các bạn cho mình xin địa chỉ những món ăn đặc trưng ở Hà Nội nha (phở bò, phở gà, bún chả, chè, bánh cuốn...., mình hứa sẽ review nhiều nhất có thể )))
Để tỏ thành ý, mình xin kể những món ăn đặc trưng nhất của Sài gòn nha, mình ko dám nhận khẩu vị của mình chuẩn, chỉ là đem kinh nghiệm ăn vặt lâu năm chia sẻ thôi
1. Cơm tấm: món này đặc trưng ở đây rồi, nên quán nào nấu cũng khá ok, các bạn nên ăn cơm tấm thuận kiều và cơm tấm 113 Nguyễn Phi Khanh, Q.1 vì 2 quán này có thêm nhiều đồ ăn kèm hơn (chả cua, nem nướng....)
2. Bột chiên: cũng giống cơm tấm, món này nhiều quán ngon, các bạn có thể ăn bột chiên Dìn ký 200 Tôn Thất Hiệp (chuẩn vị người Hoa) và bột chiên Phùng Hưng nha
3. Dimsum: Baoz dimsum ở Nguyễn Tri Phương: ngon, sạch sẽ, ngồi nhà hàng nhưng giá khá mềm, các bạn nhớ gọi vịt quay và chân gà tàu xị nhé
4.Ốc-đồ hải sản: thiên đường của ốc lun )))) tươi, ngon, rẻ thì nên xuống Cần Giờ, thăm Đảo khỉ, tắm biển ăn hải sản. Nếu không có dịp, Ốc Thảo 237/8 Hoàng Diệu, Quận 4 rất ngon (quán này hên xui, vì có nhiều hàng ốc fake ăn theo), Ốc Như 650/4/29D Điện Biên Phủ, quận 3 ngon nhưng chờ hơi lâu, bù lại có điều hòa, mình hay ăn ở Ốc Chánh gần BigC Ngã 5 Chuồng Chó, rẻ mà ngon thấy mẹ luôn
5. Phá lấu: nhiều quán nhưng ngon nhất là phá lấu Nguyễn Biểu (nằm trong hẻm chứ ko fai ở trường Phan Văn Trị )phá lấu và nước chấm phải nói là..... tuyệt
6. Nước rong biển và nước sâm Cô Ba, nhất định các bạn phải thử nha, trời nực mà có 1 ngụm rong biển thì bá cháy bọ chét )
7. Trà sữa Koi: số dzách lun, Trà đào Phúc Long rất ổn
8. Trái cây tô : ngon nhất ở thủ đức, ngã 3 Võ Văn Ngân, nhưng hơi xa trung tâm
9. Chè hột gà: đậm chất người Hoa nhưng kén người ăn, ngon nhất ở chè cột điện, hơi khó tìm, hoặc bạn ra quận 5 là có nhiều quán chè tàu, ăn cũng rất ngon
10. Bánh tráng trộn, hủ tiếu Nam vang, bún mắm mình chưa thấy quán nào có sự khác biệt nên ko review
trên đây là thành ý của mình, mong những người bạn Hà Nội giúp đỡ mình nha xem tiếp
Nhà ơi, trưa chủ nhật này em muốn ăn trưa quanh khu vực N.Tân C.Giấy (2 ng thôi ạ) , cả nhà chỉ cho em với!!!
xem tiếp
[Góc chê]
chiều nay mình với chị đi ăn bún ốc sườn ở 57 hai bà trưng. Phải nói là chán với nhạt nhẽo mọi người ạ, trông thì có vẻ đẹp nhưng nước thì chả có vị gì, toàn thấy dầu đo đỏ nổi lên. Mình cũng k rõ giá bao nhiêu 1 bát nhưng mình gọi 2 bát ốc lẫn, 1 bát quẩy vs 2 cốc trà đá hết 88k. Không ngon mình cũng không phàn nàn quá nhiều nhưng phục vụ chán cực ý. Lúc mình ăn thì vắng, gọi mãi mới ra bát quẩy, mà chị mình thuộc diện dễ tính mà còn phải bực. Nhìn chung đi ăn cho biết và sẽ k quay lại xem tiếp
Mong bài em sẽ được duyệt

Sắp tới 20/11 em muốn mua bánh tặng các thầy cô,anh chị có tiệm nào giá đáng yêu chút ( vì em là sinh viên) mà có hộp lịch sự và quan trọng nhất là bánh đừng ngọt quá chỉ cho em với ạ :((
Em xin phép bổ sung là tiệm bánh khu vực Thanh Xuân hay Đống Đa thôi ạ xem tiếp

Được ngày cả nhà đông đủ đi ăn. Hí ha hí hửng đi ăn nhìn quán sạch sẽ, sáng sủa nên ghé vào.
Lượt đầu mới vào đồ ra đủ, nhân viên nhiệt tình. Ăn gần hết gọi thêm nhân viên vâng dạ oke các kiểu ăn sạch cả mâm rau, dưa..... Vẫn ko thấy đồ nướng ra gọi nhắc ko dưới 3 lần ra dc 1 đĩa 5 miếng bó cuộn kim châm xong lại đợi dài cổ tiếp. dài cmn cổ luôn ý ạ. 15' tiếp ra dc đĩa mực trong khi quán vắng nhé, vì đi ăn sớm. Chán chê mê mỏi ra đĩa rau sống, cơ mà cả bàn có đồ nào nướng để ăn cùng đâu Ảnh chụp lúc đợi đồ ra đây ạ.
Đánh giá 1* và ko bao giờ trở lại (10' sau khi vào quán vẫn hí hứng sau đi ăn rủ mn vào cơ. Nhưng thôi cạch nhé. đi ăn mà như kiểu ăn xin gọi giục liên tục mới ra đồ cho. lưu ý là quán vắng khách nhé chứ ko phải đông khách thì còn bảo thông cảm)
+ Điểm khen vớt lại nhân viên nhiệt tình, quán sáng sủa trần cao đỡ khói.
uuu
Và đặc biệt đừng mong có bò, các loại bò phải đợi ngta chăn nuôi xong mới làm thịt cho các bác ạ. Nên đợi có miếng bò để ăn xác định đi nhé. Ôi đi ăn mà mang bực vào người.
Lần đầu review câu cú lủng củng tí. ^^ xem tiếp
Tokboki ăn mềm mềm dai dai, chả cá ăn rất thơm và hình như nhà chị ý có bí quyết gia truyền làm nước sốt hay sao ý, nước sốt ăn cùng tok rất ngon, 1 hoppj 40k đầy ú ụ. độ cay vauwf phải, nếu ai thích ăn cay nhớ bảo chị ý cho thêm cay ạ, còn 1 đứa k ăn đc cay như em cảm thấy rất vừa miệng ạ, ( mỗi tội ăn xong hơi nóng bụng nhưng kệ nó ngon quá k thể cưỡng lại đc)
Chấm 9/10
Tổng hóa đơn 6 cánh gà 1 tokboki 115k 3 đứa ăn no lặc lè
à nhà chị ý có gimbap nữa em đã đc thử trước đó nhưng có vẻ nhu gim nhà chị k đc ngon lắm, cơm hơi bị cứng và k đc thơm vị gim lắm. nước sốt ăn gim hơi nhạt nhòa.
VÌ vội ăn nên em quên chụp ảnh cánh gà chỉ kịp chụp ảnh tok thôi,ảnh gà em lấy ảnh của nhà c ý ạ, đc cái ảnh như nào sản phẩm như thế chứ k phải quảng cáo điêu như một số chỗ khác.
Có quay lại không: chắc chắn là có vì quá ngon xem tiếp
[Góc khen] Long's Pizza 102-B10 Nghĩa Tân.
Có lẽ đây là quán không thể chê được đối với em.
Được biết đến quán từ một bài đánh giá trong hội từ tháng 7 mà đến giờ mới có cơ hội đến.
Ngon, đã ngon giá lại còn thơm. Em gọi mỳ spaghetti kem phô mai, lúc ra thấy có cả sốt bò thấy cũng là lạ. Nhưng ăn vào thì thấy ngon mồm, sốt thì ngậm miệng, mỳ cũng nhiều.
Trà đào ở đây cũng ngon luôn, vừa ngon.
Lần đầu ăn nên em chả biết chứ em thấy khoai tây lắc ở đây ăn Không tương gì sẽ ngon hơn. Tại chả biết gì nên 3 thằng cứ nhào chai tương lắm vào rồi mất hết vị phô mai. Phô mai của khoai tây thơm đậm vị, chẹp. Chẹp chẹp.
Không thể thiết được là bác Long quá buồn cười và vợ bác thì thật hiền. Ngồi ăn không nhịn được cười.
Mỳ phô mai kem: 40k
Khoai tây lắc: 30k
Trà đào: 15k
---
Cũng có chút gì đó hơi gợn khi lúc bọn em đến chỉ có mỗi bác gái làm nên đợi hơi lâu. Về sau bác trai về thì mới ra suất của bọn em. Với lại có bàn khác gọi tteokbokki hình như bị lâu hay làm sao đó nên cũng không gọi nữa. Ai đến định gọi tteokbokki em nghĩ nên gọi từ đầu cho nhanh.
Quán này có lẽ sẽ trở thành quán tủ về mỳ. Em nghe pizza cũng ngon lắm mà nay chưa gọi. xem tiếp
[GÓC NGON - ĐẸP - RẺ]
Edit lại bài bổ sung địa chỉ lần đầu review nên thiếu sót kinh nghiệm các chế ạ.
Quán 19 Vũ Tông Phan. SV Sushi các ông ạ (khu Ngã Tư Sở nhá)
Đường thì tắc mà bụng thì đói. Phi đại vào 1 hàng ăn tưởng ko ngon mà ngon ko tưởng. Toàn bộ cái chỗ này ăn no nê chỉ hết 256k/3ng )) quá ngon bổ rẻ cho 1 cuộc tình. Đồ ăn khá đẹp mà đói quá ra là chén luôn chỉ chụp vội )))
Ps: tôi sẽ còn quay lại nhiều lần để chén thử hết cái menu ) nhìn nhiều cái muốn ăn lắm mà căng hết cả bụng các ông ạ xem tiếp
[Góc kiểm chứng]

Hôm trước thấy có bạn khen cái này. Vợ mình lại đang cần sữa, hợp ăn chân giò nên mình gọi thử. Công nhận nhiều. Vợ mình đẻ ăn đã nhiều, cộng thêm mình ăn cũng khỏe, thế mà ăn vật vã luôn. Ngập thịt là thịt, rau cũng tươi, không bị dập nát mấy, mỗi tội hơi ít mùi. Các bạn thấy cái hộp thịt đựng chân giò kia không, nó nhiều dã man luôn, miếng thì to bản, dày, chứ không phải mỏng dính như lúc đi ăn bún đậu mắm tôm đâu, mà nó mềm lắm, thơm mùi quế, ăn ngậy, nhai ngập cả thịt. Còn cái hộp đỏ đỏ kia là ba chỉ xào cay, trời ơi, mình không biết mô tả sao nữa, ngon, ăn ngon, nhiều cũng không kém chân giò. Mình ưng là vì mấy hộp đựng thịt đều to, đầy đặn nhưng không làm cái trò độn độn bên dưới như đi ăn lẩu mấy chỗ, đựng thịt là thịt, toàn thịt.
Chấm điểm:9/10. Chắc chắn sẽ gọi tiếp.
Chúc mn có thêm nhiều chỗ ăn thỏa mãn.
Cảm ơn hội rất nhiều. xem tiếp

Hôm qua mình với bạn rảnh rang xách xe ra đường chơi, loanh quanh kiếm chỗ ăn, thấy chỗ này gần nhà nên tạt vào ăn thử. Bánh xèo vũ tông phan trước cũng có ăn rồi nhưng ăn ở nhà khác, nay vào thử nhà dưới ăn xem thế nào. Nói thật là không chê vào đâu được các bạn ạ. Bánh nóng giòn, quấn với rau sống, dứa, dưa chuột với nộm đu đủ thì ngon quên sầu luôn. Giá cả thì quá hợp lí, 10k 1 cái bánh xèo thôi, rẻ nhưng chất lượng lắm ạ, có tôm, thịt, giá đầy đủ luôn và rất đầy đặn í. Bọn mình đi 2 người mà mỗi người ăn 2 cái là no căng rồi. Nước chấm thì mỗi bàn có sẵn 1 hũ nhựa to để mình muốn múc bao nhiêu thì múc. Ngoài ra quán còn phục vụ cả nem lụi, bánh khọt, chè chuối nướng giá cả cũng rất phải chăng . Phục vụ rất nhanh và nhiệt tình. Nhược điểm duy nhất là mình thấy rau sống có vẻ rửa chưa được sạch lắm, nhưng lần sau vẫn sẽ quay lại quán. Địa chỉ quán là ở 196 thượng đình hoặc 93 vũ tông phan nha mọi người. xem tiếp
[Góc hỏi han]
500 anh em cho xin địa chỉ bánh mỳ nem khoai bán buổi chiều tối với ạ.
Thèm quá tan làm đi liền mới được ạ xem tiếp
Xin phép ad cho e review quán này cho những ai có ý định đi hà nội
Đồ ăn hnay e gọi set này thì đúng là e ưng khỏi bàn luôn. E nói v chắc ai cũng hiểu đi hà nội thì giá cả chát tới chừng nào. Đoàn e đi có 4 ng thôi.
Nhưng nói thật e thích nhất món chân giò hầm và món bò úc bỏ lò lạ lắm luôn ăn ngon lắm luôn ạ khác hẳn so vs e ăn ở đà nẵng hay đà lạt. Quán ở 99 xuân diệu tuy đồ ăn việt nhưng mang nhiều phong cách mới lạ lẫm luôn đấy ạ. Nói đi cũng phải nói lại là set này dành cho những ai đi du lịch ở hà nội. E thấy thích miên man luôn ạ.hihi

xem tiếp
Cả nhà ơi vc em định lên Tam Đảo vào dịp 02/9 tới mà book villa bị full kín hết rồi :(((, mọi người có kinh nghiệm ở ks nào ổn ổn chút tư vấn giúp em với ạ. Em cảm ơn nhiều! xem tiếp
[Góc khen]
Nằm khuất sâu trong con ngõ nhỏ số 13 Bà Triệu - gánh hàng rong nhỏ xinh này đã phục vụ ko biết bao nhiêu thực khách kể từ khi nó xuất hiện ở đây đến giờ.
Chị Chín- chủ nhân của gánh hàng rong đã dành trọn tuổi thanh xuân 24 năm của mình - (từ thời chị còn con gái và đến giờ chị đã sớm có 2 cháu ngoại) để hàng ngày tạo nên 1 món ăn với hương vị thơm ngon đậm chất dân dã này. Món bánh đa cua của chị chỉ cần nhìn thấy thôi đã đủ cho bạn muốn thưởng thức ngay 1 bát rồi chưa kể đến mùi cua tuyệt vời thơm phức toả ra từ nồi nước dùng nữa.
Quán mở hàng từ 11h trưa cho đến 7h tối! Khi nào có dịp bạn nhớ ghé qua thưởng thức nhé xem tiếp
Cảm giác từ lúc chuyển về đây hàng bác không được tấp nập như trước em cũng có chút buồn lòng nên mong mỏi hội mình có ai cũng nghiện bún thì trưa nay qua ăn thử luôn kiểm nghiệm ạ . Bác bán từ sáng đến 3h chiều luôn ạ. xem tiếp
[Góc Hỏi Han]
Mọi người cho e hỏi có quán lẩu buffet nào ngon giá 99k ở Khu vực Hà Đông Thanh Xuân => Ngã Tư Sở ko ạ??? Hihi review cho e với e cảm ơn
xem tiếp
[ Góc Khen Dạo]

Trưa hôm qua có lượn lờ khu Hoàng Hoa Thám Tây Hồ thì thấy quán cơm này, cũng tò mò vào ăn thử xem sao vì mình cũng là đứa thích ăn cơm Tấm )))
Lúc vào thì gặp bác chủ người Miền Nam giọng nhẹ nhàng lắm, lại nhiệt tình nữa, mình gọi suất Cơm tấm sườn bì chả, còn cơm gà và cơm sườn chua ngọt nữa, đợi tầm 5p là được ăn rồi, phải nói là rất vừa miệng, ngon lắm luôn ))))), trà đá free nhé ))))
Giá rổ là 45k/ suất như hình ạ
Mình quên mất ko chụp hình quán rồi vì về vội đi làm ))))
địa chỉ nếu mình nhớ ko nhầm là 82 Hoàng Hoa Thám nhá, còn bán cả cà phê , nước sấu, nước me nữa thì phải ))))), có nhận ship nữa mà mình quên ko xin sdt của cô chủ rồi )))) xem tiếp
[góc hỏi han]

sếp mình rất thích khô gà lá chanh nên mình chồi lên cầu rì viu của 500 anh em về các shop bán khô gà để mua cho sếp ăn. Đa tạ anh em!! xem tiếp
Mình chụp ảnh hơi xấu nên ko thể hiện được hết cái độ đầy thịt ngập ngụa thịt của các quán nên các bạn thông cảm nhé :((
Tin mình đi,tìm quán và tránh giờ buổi trưa để đỡ bị xếp hàng nhé , đảm bảo không thất vọng .


xem tiếp

Nhóm e khoảng 5 người tính đi Tam Đảo vào cuối tháng 8 (khoảng 28,29) đi 2N1D và e tính đi xe máy. Rất mong các tiền bối đã đi cho e xin chút kinh nghiệm: ở đâu? Ăn gì? Chơi gì? để e có 1 chuyến đi tốt đẹp nhất ạ. xem tiếp
Lần đầu viết rv nên vẫn hơi lủng củng, mong các bạn bỏ qua xem tiếp
[ góc khen ]
Hôm nay mình xin rv về quán bánh xèo ngay gần nhà mình mong ad duyệt cho ạ
Thứ nhất, quán ngay mặt đường nên cũng rộng rãi có cả trong nhà và ngoài vỉa hè
Thứ 2 nhân viên khá nhanh nhẹn nên gọi đồ không phải đợi lâu
Thứ 3, về đồ ăn
- bánh xèo khá ngon và không bị ngấy nhiều mỡ như các quán khác
- nem lụi tuy bé nhưng ko bị khô ( mình ăn vã 10c cũng được ))
- nước chấm ngon và có cả đĩa nộm ăn kèmm, rau sống khá sạch sẽ không như quán ở đội cấn gì ấyy nem thì khô và rau thì không được sạch sẽ
- quán có cả bánh bột lọc được bọc trong lá gì gì ấy nên rất thơm ăn khá ngon ( và lần đầu mình ăn thử bánh bột lọc và đã nghiện )
Mn đã từng ăn bánh xèo ở đâu mà ngon rùii cmt lại để mình đi thử nhé, cám ơn nhiều
Địa chỉ cạnh khách sạn sunset 491-493 Lạc Long Quân nhé mọi người ( quán chỉ bán chiêu tối còn sáng bán bún, phở) xem tiếp
[Góc phàn nàn]
Mọi người cho em hỏi là vì sao cả 2 cơ sở của heekcaa là ở lý thường kiệt với lê đại hành, Mấy lần em đến mua trà sữa mà chưa lần nào em thấy các bạn nhân viên ở đây nở một nụ cười với khách thế ạ?
Thực sự là nhìn mặt các bạn cứ khó đăm đăm thì cốc trà sữa mất ngon đi một nửa rồi ạ.
Hay là tại em không có duyên được nhìn các bạn ấy cười??
Em cảm ơn ạ xem tiếp
Thay vì hoà chung không khí chê bai bóc phốt, mình viết bài này để khen Dingtea Imperia số 203 Nguyễn Huy Tưởng. Ding này mới mở nên quán khá vắng. Mình ko thích trà sữa nên chỉ uống trà, thì quá ư là ưng. Trà khá thơm chứ ko bị lu mờ như mấy chỗ đã thử trc đây, vị ngọt cũng vừa vặn. Còn kem mouse thì quá là ĐỈNH. Mình phải dùng từ đỉnh vì chưa được uống Ding nào mà kem có vị mặn như ở đây. Kem rất thơm, ngon, đặc sệt, uống hết cốc sz L cũng ko bị tan. Ngoài ra thì mình ưng Ding ở đây vì không gian rất nice. Quán nhỏ thôi nhưng decor rất xinh.
Túm lại là ưng cái bụng hihi
À quên highly recommend là nếu đến đây thì hãy thủ sẵn hotline của quán nếu ko muốn phát điên vì tìm đường vào như mình )))
Ps: ko có ảnh cốc trà sữa nào nên up tạm ảnh cái không gian quán vậy xem tiếp

Các bạn cho mình hỏi đi nghỉ ở flc sầm sơn có ổn k? Mình thấy có 1 số ý kiến chê chán xem tiếp

Đến với Đà Lạt mùa nào cũng có cái đẹp để ngắm nhìn, để tận hưởng
Thuê xe chạy tới Thung Lũng Vàng, Cafe Mê Linh, viện Sinh học, hay chỉ đơn giản là ngồi uống sữa đậu nành nóng ở một quán nhỏ xinh bên đường xem tiếp
( góc hỏi han )
Mn cho e xin ít review về nhà hàng tôm hùm này với ạ. Thank mn nhiều ạ!!! xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
nhân ngày khó ở các bác cho e hỏi có chỗ nào nướng ngon mở đến muộn muộn ko ạ gần Hà Đông càng tốt ạ. E cảm ơn ^^
xem tiếp
(GÓC CHÊ)
Hôm qua nhân dịp giảm giá lặn lội từ Cầu Giấy lên Lò Đúc uống thử Master Tea vì ấn tượng cái túi giấy xách.
Mình gọi trà nhài sữa và trà xoài kem cheese. 2 cốc đều 100% đường nhưng vẫn rất nhạt. Trà nhài sữa cực kỳ loãng, chả thấy vị trà cũng chả thấy vị sữa. Trà xoài kem cheese còn tệ hơn, kem cheese giống như là toàn sữa bột, ngấy, uống còn có cảm giác buồn nôn. Trà xoài cũng loãng, không thơm, giống như nước lọc pha thêm ít xoài vậy. Trân châu đen khá là cứng.
Thêm một điểm trừ nữa là quán bé, chỉ có tầng 1. Nói chung chất lượng trà tệ trong khi giá khá là đắt, sẽ không quay lại. xem tiếp

Em chuẩn bị đi du lịch Đà Lạt. Nhờ các anh/chị giới thiệu giúp em Homestay nào ở trong thành phố và có view đẹp chút ạ. Em cảm ơn nhiều xem tiếp
< góc chê dimsum BNN >
Ai khen e kb chứ e nói thật ăn thấy phí mồm quá ) bánh trên cùg thì ăn như bánh gối, đc cái nc chấm chua ngọt , còn các loại sau thì nhân ngag ngửa giốg nhau, vỏ ăn thì quá chán, kb mìh đag nhai cgi nữa, khó tả, khô,bánh nguội nhah nchug là k ngon như mog đợi :-< tổng chỗ này hết có 45k thôi, rẻ thì rẻ thật nhưg chắc e k qlai lần t2 xem tiếp
Nhận xét chung mình thấy chất lượng tour khá tốt, xứng đáng với số tiền bỏ ra và có thể nói là vượt xa mong đợi của mình ban đầu, lịch trình linh động thoải mái và sát tư vấn ban đầu. Đi chơi mà cứ như được trở về nhà, có người thân đón rước cảm thấy an tâm.. Nếu có dịp mình vẫn sẽ đến đây thêm nhiều lần nữa và vẫn lựa chọn tour anh Bạch vì thái độ niềm nở, thân thiện với du khách. xem tiếp
Cả nhà ơi gia đình em tầm 15-20 người cả người lớn và trẻ e định đi Phú Quốc vào đầu năm sau. Có ai có kinh nghiệm ở khách sạn hay resort, apartment nào có view đẹp ko ạ? Với cả nên đi tour hay tự túc ạ? Nếu đi tour thì có tourist nào nói chuyện có duyên và nhiệt tình ko ạ? E xin cám ơn. xem tiếp