Ui thôi dưới đây là những lần e đi ăn nhưng k up hết vì lừoi tìm ) nhưng cứ mỗi lần nhìn lại là e lại bồi hồi xao xuyến, con tim và lí trí k ngừng thôi thúc là 1 hôm nào đấy sẽ xách mông đi chén nó thêm 1 lần nữa :(( huhu
Ko biết cả nhà có ai nghiện và có cùng tâm trạng như e ko buồn mà ngắm ảnh đồ ăn cũng thấy thèm, vui mà ngắm cũng thấy thèm, chán mà ngắm cũng thấy thèm=)))) em ko biết phải làm sao nữa xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi người cho e xin vài địa chỉ ăn uống hải sản ở Hạ Long chất lượng ổn mà giá cả hợp lí , niêm yết rõ ràng với ạ , tuần sau e đi rồi mà chưa biết khoản ăn uống ra sao . Em cảm ơn ạ
xem tiếp
( góc hỏi han )
Mọi người cho xin 1 2 địa chỉ quán cafe view đẹp đồ uống ngon ở quanh khu Nguyễn Chí Thanh , Chùa Láng với
xem tiếp
[Góc khen] Gogi House Nguyễn Hoàng.
Chài. Gia đình đi ăn cưới về quá bèo nhèo về thấy gần nhà mới mở quán Gogi House, ngâm cứu rồi phi vào.
Thật sự không hài lòng vì: quán mới mở, có khuyến mãi 199 nghìn buffet, em gọi đặt bàn sớm thì quán kêu hết bàn, nhưng lúc đến lại vẫn có bàn vào ăn thoải mái. Và hôm nay đi ăn thì thiếu vài món: gầu bò, panacota và kem. À, 199 nghìn chỉ dành cho thành viên + đặt bàn thành công thôi. Nhưng thôi vẫn có chương trình đi trên 4 thì free 1, vậy cũng tạm ổn, nhưng lằng nhằng chỗ phải lên web lấy code gì gì ý.
Ok, mặc dù nghe mấy dòng không hài lòng có vẻ nhiều nhưng em vẫn khen vì thật sự thịt và cách phục vụ làm em ấn tượng. Trước đây đã ăn bên BigC nhưng không ấn tượng bằng ở đây.
Salad ngon, nhất là salad tổng hợp và salad hoa quả gì đó, khá mát và dễ ăn. Thịt thì loại nào cũng ngon, và không hề ngấy vì có salad rồi rau cuốn ăn kèm. Huhu nước chấm của nó cũng là thứ để giữ khách vì nước chấm của nó cũng lạ và ngon miệng nữa. Ở đây chỉ có thịt, đâm ra há cảo cũng là thịt, em ăn miếng đầu xong gọi thên 2 đĩa nữa, thực ra bảo ngon hay không thì em không rõ. Em là thằng không ăn được hải sản, mà há cảo thì toàn tôm có mỗi đây làm từ thịt nên ăn cũng khá phấn khích.
Nay đã gọi lẩu bulgogi cho đổi vị. Mùi ngọt ngọt ăn cũng hay. Rất thích mỳ và miến ở đây, ăn sật sật vui vui. À có một thứ các bác nên làm, đó là nên gọi thịt nướng để bỏ vào nồi lẩu. Thật sự hơn cái bò mỏng dính đấy ạ. )
Đồ tráng miệng: caramel ăn nó ngọt ngọt kiểu gì ý, nói kiểu gì là vị ngọt nó là lạ, nó thơm nhưng không ngậy. Yakult thì là yakult, uống để tiêu hóa khá tốt. Dưa hấu thì ngọt ăn được.
Phục vụ: Ok, phân ra 2 nhân viên, chính và thực tập. Nhân viên thực tập nay hơi đơ một tí. Đồ ăn phục vụ tốt, nhanh. Hơn nữa nhà em đến giờ hơi lạ, 5 giờ chiều. )
Rate quán này 9/10 nhất là khu vực Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2 đang thiếu buffet lẩu nướng. Chiu chiu.
---
Cái ống hút chọc yakult còn bị quẹo haha.
xem tiếp
[ Góc Khen ]
Hnay e review cho mng Lẩu Phan ở Số 17 Ngõ 20 Nguyễn Chánh nha quán to nên mng tìm dễ lắm ạ !
Em đi 2 người gọi 2 phần 99k khá đầy đặn ạ ăn hết bò là gọi thêm bò úc không mất tiền mỗi lần gọi ngta mang ra thêm 3 đĩa bò úc . hnay e đi ăn cả ny gọi thêm 3 lần bò úc là no k ăn nổi nữa ạ quán khá rộng thoáng mát , nhân viên nhiệt tình nhanh nhẹn . Hnay e ăn lẩu kimchi nc dùng khá ngon và k bị quá cay , dễ ăn mng đi ăn theo nhóm mỗi người 99k gọi thêm bò k mất tiền theo e khá là hợp lý đấy ạ xem tiếp
Góc khen
Hôm nay e vs bạn đi ăn tào phớ ở Tào Phớ Nè 116 Thái Thịnh thực sự quá ưng luôn cả cách phục vụ lẫn tào phớ
Em gọi bát truyền thống là 8k vs bạn gọi tào phớ caramen là 16k giá quá ưng ở đấy còn có thêm nhiều topping như trân châu,long nhãn...Vốn k thích tào phớ nhưng mà cách phục vụ vs không gian quán làm mình bị nghiện luôn í )) sạch sẽ thoáng mát nhân viên max nhiệt tình dù chỉ là 3 anh con trai
Tào phớ truyền thống max thơm ) tài phớ caramen còn thơm hơn nữa ) e gọi cả nem chưa rán 30k/đĩa nữa nma trình bày hơi ẩu vì toàn nam nma hok sao vẫn okiii )
Ngoài tào phớ còn bánh mì nướng phô mai vs cả red velvet các thứ ) Ncl lần sau e chắc chắn sẽ thử
Thái độ nhân viên miễn chê thậm chí còn hỏi bọn e có yêu cầu nhạc gì k )) thật sự mê vlllll! Từ con k thích tào phớ bh cuồng siii mấtttt xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Các ace cho em xin vài địa chỉ ăn uống ổn giá vừa tầm trên Tam Đảo được không ạ? Sang tuần định đi mà chưa tìm được quán ăn. Tiện sẵn kinh nghiệm cho em xin vài khách sạn giá ổn trên đó ạ
Em cảm ơnnnn
xem tiếp
Góc khen hihiiiii
Update 1 bát giá 35k nha các bạn Quán cháo canh bát bảo ki ốt số 6, phố Cốm Vòng (ngõ 76 Duy Tân đi đến cuối ngõ rẽ phải)
Chỗ này có đủ các thể loại cháo canh Nghệ An, cái trong ảnh tớ chụp là loại trộn. Trong ấy có mì tươi (mình đến gọi chị ấy mới bắt đầu làm), giò me, giò lợn thái nhỏ, trứng cút, thịt lợn quay (cái thịt lợn quay này có vị hay hay mặn mặn mà không biết tả kiểu gì ), rau cần ta, ra mùi với lạc, đi kèm với sốt hơi cay cay 1 xíu thôi. Thực sự thì tớ không phải người Trung nên không rõ vị thật của cháo canh Nghệ An hay bánh canh trộn nó như thế nào, nhưng ăn ở đây món nào cũng thấy ngon với vừa miệng, tớ dẫn mấy anh chị cùng CLB vào đây ai cũng khen ngon ))
Quán sạch sẽ, vợ chồng chị chủ quán nhiệt tình, nước free (ôi cái nước lá thơm kiểu bây giờ tớ bị nghiện mất rồi vị nó ngon).
Mỗi nhược điểm duy nhất là đồ tất cả đều tươi, đợi khách gọi mới làm nên đợi hơi lâu tí )) nhưng cũng bõ cái công các cậu nên đến thử
P/s: Có 1 bát có hành rau và 1 bát không rau hành )) xem tiếp
[GÓC KHEN ]
Bánh bột và nem nắm FB : Minh Quân Sờ Qoắt
Bánh: e ăn nhiều mà thấy mng khen nên gọi ăn thực sự , nhân thịt đầy đặn giữa có nửa chú tôm thơm vỏ bánh mềm mỏng rất bắt mắt , 1 suất được 8c ăn có mà nó đến chiều a này rất vẩn thận cho cả bát đũa dùng 1 lần ăn xong là đáp thùng rác luôn )) kia là e mix thêm giá hộ a ấy )) cho vào ngon hơn hẳn. Haha
Nem : nem thơm to bì sợi khá ngon ,e rất thích ở một chỗ là lá sung tươi nhìn đã thấy ngon rồi , để cả cành nhìn tươi mà ăn gém chấm tương ớt thì có mà nửa nốt nhạc ))
Giá cả hơpj lí e gọi 1 suất bánh và 1 nem tổng hết 70k và đc freeship nữa cơ ạ gọi ship cũng nhanh luôn ý .
Rất đáng để lsau gọi ăn tiếp xem tiếp
Bánh ở thu hương giảng võ. 2 bánh 2 bên ngoài ăn oke. Mấy bánh ở giữa bt và chán )) tổng bánh hết 83k. xem tiếp
[ Góc khen ]
Cơm gà Melody Số 9 Ngõ 132 Cầu Giấy
Quán này là kiểu café truyện tranh với sách , thích hợp cho bạn nào là sinh viên như mình, vào đây ăn uống ngủ trưa xong chiều lại đi học tiếp. Mình đi học về hay vào đây tầm trưa gọi món cơm gà melody ăn. Dù quán có nhiều món khác nhưng lần nào vào cũng chỉ gọi món này vì nó cực kì dễ ghiền. Cơm gà cực ngon, cơm được rưới nhiều mỡ hành ăn rất là thơm, miếng gà thì to bự và đặc biệt nhất là phần nước sốt ăn rất vừa miệng. Cả thể đĩa cơm gà là 45k, còn các món khác rẻ hơn nhưng mình vào chỉ gọi cơm gà. Mình vào đây thường hay gọi một cơm gà và một coca & 7up, tổng là 60k, mà được cắm trại nguyên ngày, ngồi phòng máy lạnh đọc truyện với lướt web, không thì chơi ps 3 hoặc học bài, không gian quán yên tĩnh nên chẳng lo bị ai làm phiền. Nói chung với giá đó mà ngồi lâu với dịch vụ như vậy thì không phải là đắt
Đc quán : Melody Cafe số 9 ngõ 132 Cầu Giấy xem tiếp
GÓC HỎI HAN:
Mọi người chỉ e mấy quán đồ ăn Trung ở Hà Nội với mà đặc biệt là há cảo với dim sum í ạ. Dạo này e thèm đồ ăn Trung quá mà k biết quán nào.
xem tiếp
[Góc cầu đồ ăn]
Tình hình là sắp đi Nha Trang - Đà Lạt rồi mà chưa biết phải ăn gì, ăn ở đâu cả nên mình lập top xin các địa chỉ ăn uống ở Nha Trang- Đà Lạt ngon, bổ , rẻ được nữa thì càng tốt ^^
Có món gì must-try nữa giới thiệu mình với nhé ^^
xem tiếp
Review bông lan trứng muôi
Là 1 đứa nghiện bltm và khó ăn, nên t đã thử kha khá hàng bltm khác nhau. Xin phép nhận xét theo khẩu vị cá nhân nhé (t k thích ngọt vs ngấy quá), sắp xếp theo độ hài lòng nhé ))
70k
Bánh siêu ngon, ăn k bị ngấy. Cốt bánh mềm, xốp, nhẹ, k bị ngọt. trứng muối đầy ắp, thơm. Sốt 2 tầng, ở giữa là sốt phomai rất ngon, có vị chua chua làm giảm bớt độ ngấy, sốt dầu trứng đầy ắp ở trên. Bánh cao lắm ý. Nói chung vs giá 70k là quá hợp lý cho chất lượng và kích thước ). Ở phamh văn đồng nhé
2. Bubustore cầu giấy 80k
Ko hiểu sao nhiều bạn k thích bách ở đây, nhưng mình thì lại rất thích, trước khi phát hiện ra minhminh thì đây là số 1. Bánh gần giống vs minhminh, chỉ có phần cốt có cứng hơn, ngọt hơn, vs ăn nhanh ngấy hơn tí
3. Bysister insta, khương trung, 60k
Bánh ngon phết nhé 8/10
Ưu điểm là cốt bánh mềm, tơi, ngon, k bị ngọt
Trứng muối thơm, bùi, ruốc cũng ngon, k bị khô cứng
Điểm trừ là sốt vị ok, cơ mà còn ít lợn cợn đường chưa tán
Nói chung đáng thử nha ))
3. Insta bepcuabap 50k
Cốt bánh siêu ngon, ngon nhất luôn, mềm, tơi, ăn 1 miếng cảm giác tan luôn vào miệng, thơm nữa
Điểm trừ là sôt ngọt quá, ngấy, với bánh bé tí, hon, tính ra bằng 1/2 cái trên, trứng muối ko bùi, bình thường.
4. Kieuanhhh 60k
Ko hiểu sao t ăn bánh ở đây bị ngán, vì sốt ngọt quá. Nhưng gần như đc review là ngon nhất hnoi, nên mọi người có thể cân nhắc nhé. Vì ngấy nên t chỉ ăn vài miếng k đánh giá đc nhiều )
5. Insta hanhpham 60k
Cũng same same bepcuabap
6. Chareen cake hà đông 50k
Bánh k ngon, trứng muối đc vài lát điểm xuyết, cốt bánh như bánh gato, sốt ngấy, nói chung k quay lại
Đc cái ship nhanh, vs rẻ ) xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mọi người cho em xin địa chỉ bán bánh cốm ngon ở Hà Nội với ạ. Em định mua về làm quà ạ.
Em xin cảm ơn ạ!
xem tiếp
[góc chê]
Buffet nướng yukssam
Phải gọi là cực kỳ chán.
Thịt thì toàn mỡ, mỏng dính, gọi đến 3,4 lần thức ăn mới mang ra.
Than nướng thì lâu, vỉ nướng cũng bé, mỗi lần nướng chỉ đc khoảng 4,5 miếng trong khi bàn đi 7 người.
Cơm trộn thì nguội ngắt
Nhân viên quát nhau trc mặt khách, khách hỏi toàn bơ ))) xem tiếp
B ú n H ả i S ả n- ngõ 3 ao Sen Hà Đông
Nhìn tổng quan thì chất lượng ổn, giá sinh viên hợp túi tiền. Trước 20k giờ 25k:)) nhiều hải sản và nhiều bún,tuy nhiên nước dùng chưa ngon,tạm được. Chấm 7/10
Vợ chồng nhà bác chủ quán vui tính,chỗ ngồi sạch đẹp phục vụ nhanh nhẹn. Bác vợ hiền lành còn bác chồng mặt dữ râu ria xồm xoàm nhưng tếu đặc điểm của bác là quanh năm mặc áo hoa chim cò như đi nghỉ mát Chấm 10.
Quán ở ngõ 3 ao sen, đi vào ngõ tầm 2 3 nhà nằm bên tay trái. Ngoài ra phục vụ thêm cả bún huế và nước đậu nước chanh các loại xem tiếp
[góc review]
Buffet lẩu nướng Yakimono - 170 Trần Bình
Giá cả: 198k/suất. Mình đi 4 người đang có khuyến mãi ăn 3 tặng 1, mình uống 1 bình trà, 2 bia, 1 trà cam xả tổng bill 776k (đã có vat) ngoài ra còn đang có chương trình bố thăm trúng thưởng (mình bốc được 4 cốc pepsi )
Không gian: quán khá đẹp, to, rộng, sạch sẽ và thoáng, tuy nhiên hệ thống hút khói chưa thực sự ok lắm (vẫn bị khói bốc lên kha khá nhưng cũng k phải vấn đề quá to tát)
Đồ ăn kèm: salad ngon, vị vừa và tươi lắm nhưng sốt trộn lại nhiều dầu quá sushi ăn rất vừa miệng, kimchi cũng ngon, gà chiên kiểu nhật và khoai chiên ngon (gọi phát 30 giây sau có luôn ) trừ bánh xèo bị nhiều bột thì nhìn chung đồ ăn kèm rất ưng luôn
Điểm chính THỊT NƯỚNG:
có thịt sườn sụn, bò cuốn nấm kim và bò cốt lết ngon còn lại thịt lợn nhạt nhẽo và dai vô cùng các bạn hiểu đi ăn nướng mà mình gọi thêm toàn đồ ăn kèm với gà chiên thì như nào đấy... thịt bò thì món được món không nhưng nhìn chung thịt ướp không được đặc biệt, nổi bật chút nào, dù mình ăn nhạt nhưng thịt ở đây ướp đúng là vô vị... kiểu cứ món này được món kia lại k được nên k thể chê quá tệ được. Hơn nữa các bạn nên để menu ở bên cạnh tiện gọi đồ chứ k nhân viên lúc đầu chỉ mang ra cho mình đúng vài món bò và vài món lợn, salad, kimchi và rau cuốn. Phải lấy menu gọi đồ trong đó ra thì mới được thưởng thức đủ món. Điểm trừ nữa là nước chấm cũng k có gì đặc sắc lắm... mình cứ mong thịt nhạt nhẽo vậy thì chắc nước chấm sẽ kéo vị lại nhưng ... ô khôngggg!! Nước chấm kiểu loãng, có vừng và kiểu tương nhưng k phải tương đậu ngon, mà vị chỉ như nước mắm thôi Bù lại, đến phần lẩu thì nước lẩu khá ngon, mình ăn lẩu chua cay, nước lẩu ngọt, thơm bùi bùi, mì ăn kèm rất ngon và vừa vị càng làm mình k hiểu luôn là toàn các món phụ thì không chê được nhưng thịt thì hơi bị thất vọng
À, về nhân viên thì khá nhanh nhẹn, có quán lý luôn đi giám sát, chạy bàn nên các bạn í cũng làm việc rất chú tâm, tự thay vỉ nướng cho khách không cần đợi khách yêu cầu, luôn chạy ra hỏi han khách hàng. Nhưng trừ một bạn nữ đeo kính hơi gầy là làm mình hơi sợ bạn í có vẻ do mệt nên mặt lúc nào cũng đằm đằm sát khí, nói cảm giác như sắp bổ mình ra đến nơi vậy định góp í với quản lí nhưng thôi nếu lần sau đến còn vậy mình sẽ nhắc sau.
Nói chung nếu có dịp tụ tập bạn bè mình sẽ đến đây (vì không gian và phục vụ tốt) và để dành bụng ăn lẩu nhiều hơn. Mong quán chú tâm vào khoản tẩm ướp thịt nhiều hơn!! xem tiếp
[Góc khen] Bún hải sản Tài nguyên môi trường.
Mình viết cái bài dì víu này trong lúc đang ở Bắc Kạn và vừa ăn cỗ cưới trên này xong ) nhưng nửa đêm nằm xem lại ảnh lại thèm quá nên đành lên đây lảm nhảm tí. Chuyện là sáng đưa bạn người yêu về quê ăn cưới nên sáng sớm 2 đứa mò ra đường với cái suy nghĩ ăn đại cái gì cho chắc bụng rồi đi, nào ngờ vớ trúng quán ngon chứ ))) Bún hải sản Hồng Thắm hay Hồng Thím gì đó ở số 53 đường Khu tái định cư (ngay trước cổng chính Đại học Tài nguyên môi trường đi thẳng ra tầm 30m), nghe nói quán mới mở nên chưa đông khách cơ mà chất lượng đúng là miễn chê luôn ấy. Lần đầu tiên đi ăn bún mà không phải than phiền 1 tí nào về nước dùng, không thấy vị mỳ chính luôn @@ chẳng hiểu nấu bằng gì mà ngọt nhẹ nhàng ăn cực nuột nà, tôm nõn với bề bề thì tươi mềm luôn (cảm giác nó còn tươi hơn mình mua về tự nấu, đậu rán vừa phải ko quá khô, ăn khá mềm nhưng nếu hơi dai thêm chút thì quá ngon (đã góp ý với chủ quán )) đợi hôm sau quay lại test lại), mực thì chắc cũng như những chỗ khác thôi nhìn cũng không đặc sắc lắm, được cái nhiều )) chả cá thì mịn ko có xương (chẳng biết cccm thấy thế nào chứ mình ghét ăn miếng chả cá cứ thi thoảng có tí xương, xong bột bột lắm)
Rất ít hàng bún hải sản mình cảm thấy hài lòng .... nên là cccm cứ thử đi. Ahihii, nếu ngon quay lại like 1 miếng cho mình sống ảo tí nhé.
À quên ) bát loại đặc biệt mà mình ăn có giá 40k thôi ý Viết xong tự cảm thấy tự hào, cuối cùng quanh cái trường khỉ gió của mình cũng có chỗ đáng để khoe với bạn bè ))) xem tiếp
- góc khen -
Hnay đi ăn gogi Nguyễn hoàng mới khai trương, có ctrinh km, thấy đồ ăn khá hợp khẩu vị, mỗi tội cơm trộn có vẻ k gợi vị cho lắm, còn đâu đồ ăn cho tới cách pv của nv rất oki, hỏi han khách, chào hỏi cùng thái độ rất nhiệt tình, nhưng có vẻ còn mới nên " chưa thay vỉ nhanh hơn các điểm khác" còn đâu là khá hài lòng. Chắc chắn sẽ quay lại những lần sau
P/s: ăn 95% xong mới nhớ chụp ảnh tàn cuộc xem tiếp
CHÈ ĐÀ NẴNG
Ăn ở cơ sở 48 Tạ Quang Bửu, mọi ng khen chè sầu riêng ngon lắm. Cũng thử, thì ăn ngọt lợ, sầu riêng thì bở bùng bục, ăn ko ra vị gì luôn ấy
Hnay ăn ở số 1 Ô Chợ Dừa, thấy hàng chè mới mở nên vào ăn thử. Hoá ra là cơ sở 3 của bên Tạ Quang Bửu. Gọi chè Bơ món dễ ăn nhất mà ko ăn nổi. Cục chè bơ cứng dã man, ko có 1 vị gì cả, vừa ăn 1 miếng ko thể ăn tiếp nổi
xem tiếp
( góc khen )
thấy mẹt ăn vặt này đag hot nên ăn thử , lúc đầu định gọi size L cơ vì cảm giác M hơi ít mà đag đói nhưg mà để thử nghiệm độ ngon nên cứ gọi M trước ) chắc là vì gọi xog rồi ms chiên nên chờ hơi lâu , được cái chị nhân viên thái độ nhiệt tình , nụ cười luôn nở trên môi , hỏi gì trả lời nấy rất vui vẻ ( hỏi pass wifi )) ) xog lại còn cho 2 cốc lọc đá giải khát trog khi là hàg chè hehe . lúc mẹt ra thì mùi các món thơm lắm ýyy có nhiều món , có cả khoai lệ phố nữa hình như các chỗ khác mình xem ảnh không có có điểm trừ là tok hơi cứng không được mềm còn đâu ngon lắmm . mình đi ăn cùg ny , cả 2 đều ăn khoẻ mà còn không ăn hết M nchung là ổn lần đầu rv đồ ăn câu cú còn lủng củng sorry mng ))
xem tiếp
[Góc chê không còn lời nào tả xiết]
Buffet Nhật Bản Doki Doki toà nhà Dolphin Plaza Trần Bình, Cầu Giấy.
Mình chưa bg ăn ở đâu tệ như nhà hàng này. Lúc mình đến thì full bàn. Nhưng dần dần khách cũng vãn. Nhưng ngồi 1 tiếng đồng hồ đồ ra dc đúng 2 đĩa đậu nành Nhật, 2 đĩa sasimi, 1 đĩa bánh xèo. 2 bát súp,2 cốc nước. Giục liên tục thì 20' mới lên tiếp dc 2 con hàu nướng. 20' nữa được thêm 2 con sò điệp. Ngồi 1 lúc mà thấy 2 bàn khác phải gọi nv ra cáu gắt loạn lên vì cũng cảnh như mình vì ngồi cả tiếng đồ k lên.
Tiếp về chất lượng: đậu phụ tứ xuyên, bánh xèo siêu mặn, các món hàu phô mai, thịt lợn thịt bò nướng xiên đều tầm thường.
Món ngon nhất chắc là kem trà xanh tráng miệng.
Nchung là đi 1 lần k bg quay lại. Giá niêm yết là 420k/ng. Trên adayroi đang có deal còn 238k thì phải. Nhưng 100k cũng k đáng vì bỏ 100k ăn quán vỉa hè cũng k phải bực mình vì gọi đồ và chờ đồ trong mòn mỏi thế này. Ảnh mình chụp để thấy quán k hề đông, bàn đông người kia vào chỉ uống nước, k ăn j nhé:)) xem tiếp
[ Góc tiếc tiền ]
Sự tình là e có lên foody xem review về cái món sứa đỏ mắm tôm ở 70 Hàng Chiếu. Thấy review khen lấy khen để, nào là đặc sản, e sẽ không bao giờ quên ,... và 1 tỉ cái khác nữa. Vì thế nên e đã xách mông đi ăn thử . Cảm giác đầu tiên là không có chỗ ngồi . Đĩa sứa thì màu khác hẳn trên mạng, bác nào xem ảnh sứa đỏ trên foody rồi thì cũng biết nó là màu đỏ gạch, mà đĩa sứa của em nó mang một màu cam nhạt thần cmn thánh. Và e cũng đính chính luôn đây là món thạch chấm mắm tôm , sứa ngâm nước màu mất hết mùi sứa, ăn như thạch trắng chấm mắm tôm các bác ạ. Hơn thế mắm tôm còn mặn vch , e ăn xong phải gọi thêm 2 cốc trà đá uống bù . Và cái mâm thạch chấm mắm tôm thêm 3 cốc trà đá có giá 109k , bằng 4-5 bát nộm sứa siêu ngon nghẻ ở chỗ khác rồi . Mà chính là ăn không ngon nếu ngon thì cũng không tiếc thế này các bác ạ. xem tiếp
[ góc khen ]
Trên ảnh là 3 món em ord ở T.A.D Salad Bar ạ. Trước cũng thử nhiều salad ở các chỗ nhưng cảm thấy đây là chỗ phù hợp với em nhất. Em ăn hết 3 hộp này trong 15'. Em ord salad dâu, gà táo và cuộn gà xoài cay. Salad gà táo ăn cũng được, táo khá ngọt và ngon nhưng nếu nhiều hơn chút thì tốt vì cảm giác thiếu táo ăn hơi khô :(( bánh cuộn ngon, xoài ngọt kiểu mát mát ăn rất vừa chỉ có điều vỏ phần cuối bánh hơi cứng chút.
Ngon nhất là salad dâu, phải nói là rất rất ngon em ăn salad dâu đầu tiên và ngấu nghiến 3' sau thì hết. Bên quán hẹn em 6h53 ship đến nơi nhưng do thời tiết nên 7h gọi xin lỗi em vì trời mưa nên ship muộn hơn chút. Cảm giác khá chu đáo và thái độ bạn gọi điện cũng niềm nở. Tầm 10' sau thì em nhận dc đồ, trời mưa to mà nhà em ngõ ngách nhưng anh shipper vẫn ship đến tận cổng thấy hơi tội ) Nói chung có dịp thì sẽ qua kim mã thử còn k thì sẽ gọi ship salad dâu dài dài
xem tiếp
- Góc khen + chê
Chả là hnay em có gọi giao hàng thử bên Dagiya Chicken mới mở bên IPH nên đem lên đây review cho hội cuồng gà.
Khen: Gà mềm, mọng nước. Ăn vừa vị dù ko có gì đặc sắc mấy.
Đồ đạc gói ghém cẩn thận. Salad ăn kèm ngon, chống ngán tốt.
Chê: Mọi người đoán xem 7 miếng cánh gà chặt như trong hình bao nhiêu tiền ạ. 170k. . Ít lắm ấy ạ, mở ra em giật cả mình, ăn bên papas' một đĩa nửa con tầm tiền này mà 2-3ng ăn. Trong khi đây 1 mình e ăn xong vẫn đoi đói.
Giao hàng hơi lâu (hơn 1 tiếng dù cách 2km). Mà đến ko gọi đt, định đi khắp căn hộ tìm khách.
Ngoài ra em còn gọi cả cơm spam trứng. Spam đc 2 lát mỏng 3mm mà 60k. Ko thể ăn hết cơm vì quá ít spam.
-> Tổng kết. Ăn hương ăn hoa ăn cho biết chứ khó quay lại. xem tiếp
Vậy đấy, chắc chỉ đi 1 lần cho biết thôi chứ lần sau mình sẽ không quay lại, vì với giá gần 450k cho 4 người để đổi lại những việc trên thì không xem tiếp
Nói chung mình k ưng về phần nc lẩu và kiểu nhân viên phục vụ vậy cho lắm. Đây là 1 số góp ý của m về quán. Còn hỏi có quay lại hay k thì chắc m sẽ quay lại nếu như mức giá này vẫn đc áp dụng. xem tiếp
Tóm lại mình thấy đây là quán ăn khá ổn ở khu vực này, đáng để các bạn đến ăn xem tiếp
Hnay ngày đẹp trời, thấy trên fb quảng cáo rần rần cả tháng rồi nên quyết định gọi ship bánh mì phô mai ở tiệm bánh 365 về ăn thử, mình gọi tầm gần 1h chiều, họ hẹn 2h hơn lấy được bánh ) nhưng đến tận 3h kém mới ship đên ok vẫn là 2h hơn )
Lúc nhận bánh vẫn còn ấm ấm nóng nóng, hộp đẹp dán nhãn cẩn thận bánh thơm đúng kiểu bánh mới ấy về vị thì mình cũng k rõ nữa, lúc đầu mình háo hức lắm, ăn thử thì thấy hơi ngấy ) nhưng chắc vị bánh nó như vậy á, mẹ mình ăn cùng thì khen lắm, bảo nhân phô mai ngon, thơm. Đúng là mỗi ng 1 khẩu vị, mình thấy nó hơi ngấy
Bánh này 85k thêm 20k ship nữa ) với số tiền 85k thì mình thấy cái bánh này xứng đáng, chụp hình vậy thôi chứ cái bánh to lắm. Ncl đáng để thử 1 lần
xem tiếp
[ Góc khen ]
Bún cá hồi - 217 Kim Ngưu
Quán này bán đủ thứ liên quan đến cá hồi. Cháo, bún, ruốc cá hồi , ... Mình đến quán tầm đầu giờ chiều nên quán không có khách. Anh chủ vô cùng đáng yêu và niềm nở. Lúc đầu giới thiệu cho bọn mình món cháo nhưng vì quá đói nên mình quyết định ăn bún. Anh ấy bảo chờ hơi lâu vì anh dọn hết đồ vào rồi nhưng đến khi bưng hai bát bún ra thì chưa đến 5' đâu ạ.
Bát bún vô cùng đầy đặn. Nhiều cá. Cá thơm, nước dùng vừa miệng. Nước vối cũng thơm. 50k cho hai bát bún khá chất lượng. Khi mình trả tiền anh chủ còn nhận bằng hai tay và tiễn bọn mình ra tận cửa.
Từ chỗ mình qua đấy thì hơi xa nhưng nhất định sẽ quay lại nhiều lần nữa ! xem tiếp
Đáng để đi ăn. Ai thích ăn xôi thì phải thử, sẽ quay lại
xem tiếp
<Góc có khen + có chê>
Hôm trước có đọc được bài của bạn nào review về đồ ăn ở Phệ quán số 5 ngõ 218 Lĩnh nam rồi nhưng hôm nay e vẫn xin phép được nói đôi chút về chỗ này tiếp
Đầu tiên là khen: e đi ăn lẩu với bún rất nhiều chỗ rồi nhưng đến quán này ăn, e thực sự bị ghiền. Bún với lẩu ở đây nước dùng phải nói là rất ngon, có 2 loại là cay và không cay, e ăn được cay nên lần nào đến cũng toàn gọi cay ). Giá thành thì theo e là rất ok, hợp với đứa nghèo đói như e. Bún hải sản 30k, bún cá bún bò 25k, lẩu 1ng 69k, lẩu 2ng 129k. Quán thì sạch sẽ, mát mẻ có điều hoà và trà đá free, có luôn wf cho ai thích Check in, hoặc thích xem gì có thể order chị chủ hoặc nhân viên mở cho xem )). Ngoài ra e đọc menu thì thấy có ghi thêm các món ăn vặt khác như nem chua rán hay khoai lang kén nữa ạ
Thứ hai là chê: e thấy là quán khá vắng, chắc do mới mở. Nhân viên thì vẫn hơi chậm, lóng ngóng, đồ ăn lên hơi lâu nhưng bù lại chị chủ cũng vui tính và dễ thương
Nếu để cho điểm thì e xin được chấm điểm Phệ quán 8/10. Rất thích ăn ở đây, vì cách nhà cũng không xa lắm nên có khi 11h đêm đói vẫn mò xuống ăn )). Quán mở cũng muộn, mở tới 11h, 12h đêm
Lần đầu viết review nên có hơi lủng củng mong mọi người thông cảm xem tiếp
Trà đào hơi ngọt so với khẩu vị của em, ở mức uống đc thôi. Giá 15k là ok, ko ý kiến gì. Mỳ thì hơi ít so vs suất đúp ở S-box (cũng 40 hay 42k) sốt ko đậm đà lắm (bị pha chế ra rồi nên hơi nhạt và màu ko đc đẹp). Nếu có quay lại e sẽ ko gọi mỳ này. Bibimbap tạm đúng về mặt hình thức nhưng mà sai về nội dung. Sốt ở đây dùng ko phải là tương Gochujjang cũng ko phải tương ớt dầu mè. Nó ko hề cay, cũng chẳng chua ngọt. Theo khẩu vị của em thì hơi mặn. Nhân có 1 ít thịt lợn thái nhỏ, cà rốt, giá đỗ, rau cải, củ cải muối thái sợi nhưng tất cả đã bị xào vs kha khá dầu mỡ nên hơi ngấy. Trứng quá chín, cơm thì hơi nát. Em thấy hơi thất vọng, chắc là lần sau đến e sẽ ko gọi món này. Nhưng với giá tiền 35k thì cũng ko phải là phí phạm hay ko thể chấp nhận đc. Chỉ là nó ko ngon thôi.
Cái món cuối cùng làm em suy sụp luôn. Ấy là chảo gà sốt chua ngọt phomai. Gà giòn, nóng hổi ko vấn đề gì, nhưng mà sốt chua ngọt thì rất ít. Còn về phomai, quán này dùng phomai cắt lát (loại dùng trong nhân burger ý ạ) làm em thấy hơi ức chế. Hình ảnh thì là phomai mozzarella trong khi lúc ra đồ thì đc 3 lát phomai còn chưa kịp chảy. Mà nếu nó là cheddar hay gouda thì ksao, đây lại ko phải cơ bỏ 46k ra đc 5,6 miếng gà xíu xiu vs 3 lát phomai ko đúng vị. Buồn quá.
Em vs đứa bạn cái gì cũng bỏ lại phân nửa. Lần đầu tiên em cảm thấy có lỗi vs đồ ăn nhiều như thế. Giá thì cũng sêm sêm các quán trong ngõ thôi nhưng ko ngon bằng. Thà ra quán chú Long ăn 1 suất cơm gà vs kimbap còn hơn. Chắc là ko quay lại quán này nữa đâu. xem tiếp
[ GÓC CHIA SẺ ]


Chả là e thích chè của chị này, ăn cũng ngon mà chị ấy lại theo xu thế, làm thêm bánh mỳ phomai nên quyết mua thử nhân lúc đang hot hit
Đập vào mắt là cái bánh với hình thức rất là...nhiều chấm khác xa với ảnh trên mạng luôn, đương nhiên ảnh e up là chụp không có tâm, không chỉnh sửa gì cả. Tới mức lúc e nhận bánh phải hỏi lại là "chị ơi đây có đúng là bánh mỳ phomai không" tới 2 lần, chắc ăn rồi e mới dám cầm về
Cảm nhận chung của e là:
- Bánh ngon, mềm lắm. Dùng thìa bình thường xắn nhẹ cái là chia lìa luôn ))
- Phomai như ảnh đó, chảy tràn trề ngập lụt luôn ăn nhiều thì thích thật, nhg ngán quá thể e với thằng em trai, bà và mẹ vật lộn suốt tối mới xơi hết cả hộp
- Ruốc thì mặn vcđ ăn rồi uống 1 bịch sữa Gấp đôi canxi mà sữa thì hết, ruốc vẫn còn
Giá cho cái bánh tràn trề phomai mà hình thức thì vãi lề ra này là 140k, ăn xong nguyên 4 người nhà e khỏi ăn tối )) xem tiếp
Em vừa mới đi ăn bún đậu ở 319 Bạch Mai về nè cả nhà. Lần thứ 1 đến quán là lúc 2h chiều t7 tuần trc thì bị hết các thứ, hôm ý em còn chưa đọc bài review trên group mình cơ. Thèm quá nên ghé vào luôn. Lúc đấy quán hết sạch các thứ còn mỗi đậu phụ nên em đc ăn bún đậu đúng nghĩa đen luôn . Kể cả thế em vẫn hài lòng lắm, vì mắm tôm thơm và ngon, anh chị chủ quán thì rất rất nhiệt tình. Lúc đấy quán có mỗi mình e là khách nhưng chị ý vẫn đạp xe đi mua bún về phục vụ khách. (Mặc dù e có bảo là ăn bún rối cũng đc)
Hôm nay em khôn hơn, đi sớm và đc ăn 1 suất đầy đủ 30k (như hình ạ) Anh chủ còn hỏi em sao ko gọi ship, 1 suất anh cũng ship mà. Ui, thấy đáng yêu quá ạ. Hầu như các quán chỉ nhận ship 3-5 suất trở lên thôi ý. Đây là quán đầu tiên chủ động nhận ship hàng 1 suất mà e biết.
Đậu rán ngon, mắm tôm thơm, đặc biệt là chả cốm ngoài giòn, trong mềm chứ ko bị nát hay nhão. Thịt chân giò vs dồi có tý mỡ, ăn đã lắm. Rau sống tươi sạch. Phục vụ nhanh, nhiệt tình. Em thấy cũng bõ công đội nắng đi đường xa lắm ạ. xem tiếp
<Góc chê và xin review>
E nghiện bún riêu cua bánh đa cua từ bé các bác ạ, cái hàng mà e hay ăn dưới chợ Đồng Tâm quen từ ngày xưa ngon cực kì thì h bác ý ốm nên nghỉ mấy tháng nay k bán. Nay e ăn tạn hàng này mà chán k tả nổi thực sự lần đầu e ăn một bán bún thất vọng như thế. Nước dùng như kiểu nước lã đun sôi cho dấm vào ý ạ. Lúc múc ra chan vào bát nó trong như nước lọc, bát này của e là có hành khô vs riêu nên nó còn hơi có màu đấy ạ, nước dùng chua chua lợ lợ. Làm hỏng cả bát bún riêu thì có một tý tẹo, thôi thì kéo lại đc chả cá ăn cũng ngon ạ.
Các bác có biết địa chỉ nào ăn bún riêu ngon không review cho em với ạ. E xin cám ơn hội nhiều nhiều nhiều xem tiếp
[góc chê thậm tệ]
220 Yên Hòa ạ :<
Quán mới mở nên e mua về thử :<
Gọi nước ép dưa hấu thì anh ý đưa cho cái cốc không biết là sinh tố hay là cái gì nữa :< mình cũng ko kiểm tra kĩ khi nhận đồ nên cũng có lỗi của mình :<
Nhưng vấn đề là khi e về nhà uônga thử ngụm đầu tiên đã phải xin lỗi cái mồm của mình ghê gớm huhu :< Thực sự là không thể nào mà nuốt nổi :< nó lờ lợ vị sữa vs tí dưa hấu, không có 1 tí vị ngọt nào luôn ý ạ. Cứ tưởng hôm nay khẩu vị mình không tốt đưa cho dì e uống thử, bà ý cũng không nuốt được luôn :<
20k cho 1 cuộc tình không đâu về đâu :< xem tiếp
*Khả năng quay lại: có nếu còn $ hoặc đc bao ) nhưng sẽ thử ở các cs khác xem tiếp
[Góc khen]
Miến lươn Tân Tân - Tuệ Tĩnh :>
Dạo này thjk ăn lươn Lâu lắm mới quay lại hàng này thếy vẫn ngon như ngày nào )) Lươn giòn ăn đã cực, miến mềm, nước ngọt, mjk k thjk ăn hành đâu nhưng chả hiểu sao ăn hành ở đây ngon vch , quẩy cũng ngon nữa chúng cậu ạ . Hàng có 3 giá: bát 30k, 40k, 50k. Bát như của mjk là 30k. Ai thjk ăn lươn chắc chắn biết hàng này Ai chưa ăn nên thử nhá, ngon vch ...
xem tiếp
[Góc khen nức nở]
Review quán Lẩu Bung Chua Cay - 17 ô quan trưởng
Htruoc xem đc địa chỉ quán trên Foody nhìn có vẻ hấp dẫn giá lại ổn nên rủ vài đứa bạn đi thử xem sao.
Mình gọi 1 lẩu bung, ngô chiên, chân gà chiên mắm, với sườn chiên ngũ vị, móng giò chiên mắm. Món nào cũng ngon vừa mồm ý mng ạ.
Ấn tượng nhất là móng giò chiên mắm ngon cực, chả biết tả tn nchug vị của nó hoàn hảo ý chấm với nước chấm chua ngọt của quán ăn đã lắm )) có tỏi phi thơm thơm lạ mồm. À món sườn hơi nhạt 1 chút nhưng chấm là vừa.
Quán có điều hoà, nhân viên với chủ đều nhiệt tình chiều khách. Nchug là rất ưng mng ạ.
Lại còn rẻ nữa. Lẩu bung 200k / nồi cả đĩa đầy thế kia k độn tí nào.
Mọc thơm, thịt cgiac tươi lắm. Quán có nhiều món lắm lần sau đến sẽ thử món khác. Sẽ quay lại nhiều luôn. xem tiếp
Chỉ có Linh dễ thương thôi chứ mấy bạn phục vụ khác thì cũng bình thường. xem tiếp
<góc khen nhiều chê tí xíu>
Hôm trc có đọc đc review của 1 bạn về chè cô Quỳnh (chè bà điếc) ở Tôn Thât Tùng..chiều hqua rảnh rỗi phi tận từ Phạm Văn Đồng sang đấy mà ăn đc đồ ngon thì mình thấy cũng đáng bỏ sức )
Mình gọi chè đậu xanh cốt dừa..đậu xanh ninh nhừ mịn độ ngọt vừa phải lắm kiểu mát mát í không phải ngọt gắt như các chỗ khác đâu ạ...cốt dừa sánh sánh thơm thơm ko bị ngấy nhiều..
À lúc về mình còn mua thêm cốc cafe cốt dừa nữa..món này mình mới thấy là đặc sắc nè..cafe thơm xúc kèm với thìa cốt dừa với cả dừa nạo nữa ăn kiểu lạ lắm..bạn nào k uống đc ngọt thì bảo cô cho ít đường thui nhé
Cô bán dưới tầng khu tập thể nên chỗ ngồi hơi chật và chỗ để xe khôg đc thoải mái cho lắm thi thoảng đag ăn có khi sẽ phải đứng lên dắt xe cho ng dân trong khu tập thể họ vào
Giá 15k/cốc (thanh toán trc lấy đồ sau )
Địa chỉ : cầu thang đầu ngõ 1A Tôn Thất Tùng
Chấm điểm 9/10 mình sẽ còn quay lại đây dài dài xem tiếp
[Góc khen]
5k / gói xôi ngô đầy đặn thế này có khác gì xôi Hàng Bài - Lý Thường kiệt đâu nhỉ ? xin thêm hành cũng k tính thêm tiền
trước gõ 80 Chợ Khâm Thiên , Đống Đa mở cửa từ 6am-9am là hết sạch . Mê ăn xôi nên các thánh xôi cho em thêm địa điểm ngon rẻ đi ạ .
( Trong hình là e dặn k cho ruốc vì k thích ăn , bình thường có ruốc nữa ạ ) xem tiếp
[ góc thất vọng]
Mưa lớn ngập lụt mình đi xe sợ chết máy , đành tắt máy đẩy xe Trong lúc hoang mang , lo sợ giữa biển nước mênh mông , nhìn từ phía cầu Phạm Hùng sang Hồ Tùng Mậu thấy quán Bobapop mừng rơi nước mắt cố gắng lội nước qua để uống thử vị mới trà matchacheese được quảng cáo trên Foody . Hí hửng mong nó sẽ NGON như Gongcha nhưng KHÔNG vị đầu tiên mình muốn thử là cheese ( mình là đứa nghiện cheese) nhấp nhấp miệng 2 lần -> thất vọng tràn trề . Nó không thơm ngon như mình tưởng , vị như phomai con bò cười xay ra vậy , mặn mặn chua chua , mình cảm thấy được cả vị như ngũ vị hương . Mình hút xuống trà xanh thì chát và nhạt . Cố đấm ăn xôi lắc lắc cho n hoà cheese với trà xem ổn không . Nhưng mình thấy tệ hơn . Bù lại thì trân châu ngon vừa miệng . Mình mong rằng Bobapop hãy xem lại Matchacheese và điều chỉnh sao cho ngon hơn chứ không bao giờ mình gọi lại vị này nữa. Quá thật vọng ! . Trên đây là ý kiến của mình , không biết bạn nào có cùng ý kiến với mình k ? xem tiếp
[góc ưng ý]
Cơm niêu Singapore 18 trần thái tông.
Mình ăn mấy chỗ rồi, cả những nơi tình cờ thấy hoặc lần mò theo "rì viu" của 500 anh em nhưng thật thì vẫn thích ăn ở đây nhất.
Đầu tiên là cơm vừa nóng vừa giòn, k bị nhiều mỡ hay mềm nhão như một số nơi. Kim chi ăn kèm ổn. Tính mình thì hay kiểu đã ưng cái gì thì lần sau quay lại vẫn chỉ gọi cái đó nên e nờ lần đến đây rồi chỉ gọi suất cơm vị bò (mà nó là cái gì bò ý chả nhớ lắm )) ). Sau khôn hơn thì bắt đầu đổi vị cho nó phong phú. Tổng cộng mình đã ăn ở đây gồm thịt bò, cơm niêu xá xíu, gà nấu ngũ vị, sườn sốt chua ngọt. Nhìn chung thịt đầy đặn, nước sốt đậm đà và rất vừa miệng. Ngoại trừ thịt hơi nhạt tí tị tì ti. Có lẽ ý đồ là phải ăn vs nước sốt thì mới ngon. Riêng canh chua thịt băm thì khỏi nói rồi. Vị chua thanh mát vừa miệng dã man, thơm mùi dứa. Canh cải thịt băm cũng rất ok.
Thêm nữa là quán sạch sẽ, mát mẻ. Giá cả cũng phải chăng, theo tớ thì phù hợp với chất lượng. Cơm niêu dao động từ 60 đến 75, 90k.
Quán còn rất nhiều món ăn kèm khác, có cả lẩu. Nhưng lần nào đến t cũng chỉ ăn cơm niêu nên không biết những món khác như nào )))) xem tiếp
[CHÊ]
tối nay e đưa con e gái e đi ra royal tea. đây là nick n đấy ạ nhưng e vào nick n để review cho ngầu . vào vấn đề chính là e có chở n ra royal rea giảng võ và nó gọi ô long đào kem. Vị này thì 2 ae uống thg xuyên ở royal tea tô hiệu nhưng hnay nó uống dc 1 ngụm thì mặt mũi như con khỉ ))) thế là e uống thử thì ối giời như kiểu trà đá cho tí muối ý ạ, kb là bạn nvien có quên cho đường k chứ đường đá e k yêu cầu tăng giảm gì đâu ạ. Ae bỏ lại nguyên cả cốc luôn chứ k thể cố gắng uống nốt dc, thật sự thấy rất phí tiền. Có lẽ sẽ kbh ra đây 1 lần nào nữa. xem tiếp
Cầu ad duyệt hộ em ạ
[ Góc hỏi han ]
Các anh chị cho em hỏi địa chỉ ăn vặt ngon ở Bách Khoa với ạ. EM cám ơn ạ xem tiếp
[góc phản hồi]

Hôm trước đọc 1 bài về miến lươn xào ở Đội Cấn trên hội, dưới cmt có bạn khen quán lươn ở Hoàng Ngọc Phách nên phi ra thử luôn.
Mình đi 2 người nên gọi 1 cháo lươn 1 miến lươn xào, định gọi thêm 1 lươn om chuối đậu nữa nhưng đủ no rồi nên thôi. Cháo nhiều, lươn bình thường, ăn được. Miến lươn xào ngon, miến dai vừa đủ, sợi tơi, không bị dính chùm, lươn mềm, ăn rất vừa miệng.
Đ/c quán ở 101 C5 Hoàng Ngọc Phách, quán nằm mặt đường nhưng biển hơi khuất, các bạn để ý kỹ sẽ thấy
Giá mình có up menu, theo cá nhân mình thì không đắt không rẻ. Thái độ phục vụ bình thường, không nhiệt tình. Về vệ sinh thì khuất mắt trông coi đi.
Vì chưa ăn món lươn chính gốc ở Nghệ An bao giờ nên mình chỉ nhận xét theo khẩu vị cá nhân: quán này ăn được nhưng không quá xuất sắc. Sẽ quay lại thử tiếp các món khác.
Kính hội! xem tiếp
Nằm vùng cũng mấy tháng trong group, cũng nhờ mọi người anh chị mà em biết được nhiều quán ăn ngon quá ạ. Cảm ơn mọi người.
Em thích ăn lắm luôn, và chuyên đi tìm các món ngon để ăn. Bình thường em không thích ăn phở mấy, nhưng hôm nay ăn được bát phở mà lần đầu tiên em húp hết nước ạ nên lên đây review cho mọi người.
Phở Dũng, 232 Quan Nhân, Thanh Xuân.
Em đi qua quán chắc phải chục lần cả sáng có, tối có, chỉ cần đi qua là đều gửi thấy mùi phở thơm lừng luôn. Quán không bao giờ vắng khách, lúc nào cũng đầy khách luôn.
Đây là 2 bát phở em với người yêu em ăn. Em ăn tái chín vì định ăn tái gàu mà ăn tối nên hết mất, ny em ăn phở sốt vang.
Nước dùng ngọt, thanh mà không có thấy có vị lợ lợ của mì chính như ăn các chỗ khác. Bánh phở là bánh nhỏ đúng loại em thích. Thịt nhiều, bát tái chín của em ăn đã mồm, cảm tưởng phải nhiều gấp đôi ở các quán phở bình thường luôn ạ. Bát sốt vang thì cũng khá nhiều, thịt không bị bở, ăn rất đậm vị sốt vang mà không bị mất vị khi cho vào nước phở, gân mềm nhưng không nhũn và dai... Em còn gọi thêm quẩy ăn kèm, nhưng hơi cứng lúc chưa cho vào bát phở.
Quán khá rộng, nhưng chỗ để xe lại bé và ít vì ở mặt đường nhỏ. Quán bình dân và giá cả hợp lí không quá cao, 30k - 35k 1 bát.
Vì quán là quán gia truyền, cả nhà cùng bán nên phục vụ ổn. Nhân viên nhanh nhẹn, thấy dùng găng tay nilong để chế biến, khá sạch sẽ.
Quán ngay đầu Quan Nhân bên tay trái đi vào từ Vũ Trọng Phụng ạ. Rất dễ tìm.
Nói túm cái váy lại thì quán ăn rất ổn, ngon. Em với người yêu đều là dạng ăn thùng uống vại, 2 đứa ăn từ 8h tối mà chẳng hiểu sao sáng dậy vẫn thấy no no ấy. xem tiếp