( Góc không ưng lắm)
King BBQ Hà Đông.
Hôm qua đi ăn ở quán mà hơi khó chịu khi quán đông quá, kín bàn. Nhân viên thiếu phục vụ chậm. Cả nhà em phải đứng đợi chờ nướng thịt. Ko đợi đc là tự nướng luôn.
Ngao nguội mà nhà e đi ăn từ 7g.
Shishi ko ngon.
Hqua gọi set 279k/1 ng mà toàn thịt lợn, ít thịt bò. Chắc do thịt lợn giờ rẻ quá hay sao ấy. Hic Hic.
Em thấy king bbq thì chỉ thương hiệu, giá cao hơn so với chỗ khác.
Nếu so sánh thì lần sau e chọn Gogi hơn. Ngon- bổ- rẻ. xem tiếp
Rì viu quán cháoooo
Chả là hqua mát giời đọc đc cái link mấy hàng cháo ngon ở hn, em nổi hứng đi ăn ) quán ở số 37 ngõ Lương Sử C, Quốc Tử Giám ạ. Các bạn cứ đi vào cuối đường sẽ có lối rẽ phải, rẽ vào là thấy.
Cảm nhận đầu tiên là cô bán hàng rất đon đả mời chào (cộng điểm luôn, có vẻ đc đấy )). Đang đói hai đứa gọi luôn hai bát đầy đủ, ko thiếu j ). Đúng là đầy đủ, hai bát cháo to oạch mang ra+ thêm một đĩa 10 quả trứng cút ) bát cháo to mà nhiều ruốc, nhiều thịt nhiều sườn lắm các bạn ạ . Thế mà xúc một hồi cũng hết ). Cháo ngon vừa miệng, sườn có cả sụn ăn ngậy ngậy điểm trừ duy nhất là món hành phi, hành không phải hành tự phi mà mua hành phi sẵn, làm giảm độ ngon đi bn ). Giá cả thì khả ổn, hai bát cháo+ chục trứng+ bát quẩy là 63k
Nói chung là lần sau em sẽ quay lại và gọi bát ko hành ạ ))
P/s: cắm đầu vào ăn ko thèm chụp choẹt j, e lấy ảnh ở trang "địa chỉ ăn ngon Hà Nội" ạ. Tiện đính kèm cái link cho cả nhà tham khảo )
9&ref=bookmarks xem tiếp

Tình hình em mới đi SaPa về, review cho mọi người đồ ăn trên sapa )
Tóm tắt qua thui, còn full album review tất tần tật vô fb em coi nha ^^ 2qfiMog
ĐỒ NƯỚNG: ăn nhà cô Lịch 03 Fansipan. Tương truyền bảo ngon lắm các kiểu, mình thấy bt ). Quán í thì đúng là đông như kiến @@. No nê thì tầm 150k/ - 180k/ng. Nướng ăn chơi chơi, cơ mà gọi nhiều là cũng tốn lắm nhé. Đủ các loại như ảnh í, cả lạp sườn, gà nướng lợn nướng, cơm lam,… À quên, sốt chấm ở đó rất ngon nhé. :”>
Ngoài ra, nướng mọi người hay ăn ở quanh hồ hoặc gần nhà thờ. Năm nay mình ăn gần hồ, ko nhớ quán nào cả, vì kiểu quán nào cũng như quán nào, đồ ăn cũng như sốt chấm. Nh năm nay rút kinh nghiệm, ko gọi mấy cái đẹp đẹp để chụp ảnh ), 4ng ăn hết có 330k, cũng thấy no ).
LẨU CÁ HỒI: Nhà hàng Anh Dũng – 69 Xuân Viên. Thật ra mọi người bảo nên ăn ở nhà hàng Thác Bạc, ngay cạnh Thác Bạc í, nhưng mình ko tiện đường theo lịch trình đi, nên ăn ở đây.
900k/suất cá hồi, làm 4 món: lẩu, nướng, gỏi, da cá hồi chiên giòn. 4 người ăn vỡ hết cả bụng. Phải đủ 6 người ăn í )
Đồ ở đây tươi ngon, vừa miệng, nói chung là ok. À có món khoai lang chiên cũng bao ngon luôn ahihi. 50k/đĩa, coca 15k/lon.
CƠM BÌNH THƯỜNG: Nhà hàng Quang Dũng - 65 Xuân Viên.
Quán nè ăn cũng đc, 4ng ăn hết 360k, gọi ngọn su su xào, trứng đúc thịt, sườn xào chua ngọt, đậu lướt ván, canh chua thịt, ăn còn ko hết cơ, mà 4 ng có phải ăn yếu đâu chứ ). Mình thấy có sườn vs ngọn su su xào ăn ok, canh chua vs trứng đúc thịt thì bt, ko ngon mấy.
CAFE: Đồ uống trên đó rất rất nhiều quán, bảng giá ngay ngoài, ko đắt, khá rẻ, 20k trở lên
Thik view đẹp thì có thể lên khu Cầu Mây, hoặc Cát Cát
Mình uống ở Viet Emotion Sapa – một trong những quán cafe đẹp nhất nhì SaPa. Cơ mà đến thì cũng bt, ko đến mức như tưởng tượng, đc cái là ngồi ngắm phố Cầu Mây đông vui náo nhiệt, đồ uống từ 30, 40k trở lên , bánh waffles 65k. Nói chung mình thấy đồ uống ko ngon, bánh bt, đc cái hưởng ko khí đông vui thoai.
Đồ uống ở Haven Campsite cũng chán, sinh tố 50k/cốc, phải nói là siêu chán, kiểu chủ yếu lên ngắm view, chụp ảnh sống ảo thoai ^^
Ngoài ra có các quán cafe đẹp như Gem Valley, Zmong, H’mong Sister, The Hill Station,…
NHÀ HÀNG HẢI CẢNG – CHÂN FANSIPAN: Nói chung khá ưng nhà hàng đó, Phục vụ tốt, nhiệt tình. Nhà hàng siêu rộng, siêu đẹp
Ăn ở đó thì đương nhiên là mắc 1 chút. Nước lọc 20k/chái ), cơm suất tầm 80k – 130k/người, pizza chỉ có 1 size L.
Bọn mình gọi 1 pizza vs nước. Ăn khá vừa vặn, ngon phết ), 3 người ăn cái đó là vừa
BÁNH GATO VƯỜN HỒNG: Vì là sinh nhật mình nên có mua bánh gato, hỏi taxi nào cũng tư vấn bánh đó ngon nhất thị trấn ). Quán nằm ngay trung tâm, chắc hỏi ai cũng biết. 200k/c loại bé nhất. Mà nói là bé thôi, chứ mình thấy cũng to to ), bánh ăn ngon như lời đồn .
Ngoài ra, mọi người muốn ăn đồ âu có thể ăn ở Nhà hàng Chapa Valley - 24 Mường Hoa, thắng cố A Quỳnh - 15 Thạch Sơn, cơm bình dân chị Tâm - 167 Thạch Sơn 25k – 30k/đĩa. Muốn ăn gà nướng ngon thì ở bản Tà Phìn.
Full album review đây nha ^^ 2qfiMog xem tiếp
[Góc Hỏi Han]
Em trông mẹ ở Bv108 mà đói quá kb chỗ nào ăn vặt linh tinh mì gimbab đc Ai biết chỗ nào ship Share cho em vs. E cảm ơnnn xem tiếp
Góc khen dạo
Nem chua rán lợn rừng căng tin trường đại học thương mại
50k/ đĩa (10 cái) nem ăn khá tròn vị vì có thịt được tẩm ướp lâu năm tạo cho người ăn một cảm giác mới lạ, ngoài ra nguyên liệu được làm từ 100% thịt lợn rừng ( mình nghĩ vậy) vì khi ăn đôi lúc có thể cắn chạm vào những sợ lông, mà lông này khá là to và chắc nên mình nghĩ đây là lông lợn rừng, miếng thịt khá to cỡ gấp rưỡi cái ảnh 2*3 tạo cảm thoải mái khi nhai ngoài ra mức giá nhẹ nhàng như trên giúp kích thích các giác quan ăn uống !
Rate: 2/10 xem tiếp
[ góc review lần 2 cho cùng 1 quán]
xin chào m.n, hôm trc mình có làm bài review về bánh mì gà ngô Vợ ong vàng (vov) và nhận được khá nhiều phản hồi khác nhau kèm theo lời khuyên nên ăn thử bánh thập cẩm từ khá nhiều người nên hnay đã ra mua 1c thập cẩm.
Lần này xin nói luôn là cực khác lần trước về nhiều mặt:
1. Thái độ nhân viên :bài trc đc khá nhiều bạn cmt về thái độ phục vụ và hnay mới thực sự cảm nhận được điều này. Cậu bán hàng cực kì lễ phép , làm việc khá chuyên nghiệp . Mình ko yêu cầu ép bánh kĩ nhưng nv vẫn ép 2 mặt, trong lúc lật bánh lần 2 còn xin phép mình đợi 1 lúc cho bánh giòn ( lần ăn trước nhân viên chỉ ép 1 lần và ko lật bánh ép lần 2 nên dẫn đến bánh ko nóng và ko giòn, dai). Lần trước ăn nhân viên thậm chí còn ko nhét giấy ăn cho mình ) nói chung lần này xin chấm về thái độ nhân viên là 10,5/10 đ
2. Chất lượng bánh: phải nói là bánh thập cẩm ở đây ăn khác so với gà ngô lần trc. Pate và xúc xích ăn rất thơm và vẫn ấm( do đc ép nóng 2 lần nó phải khác chứ ) . Mỗi tội rau củ muối bào hơi to và chưa ngấm nên hơi cứng. Về phần bánh cũng giòn và nóng chứ ko như lần trước. Đến đây thì đã chấm cho 9/10 rồi nhưng đúng đến miếng cuối cùng thì xuất hiện vật thể lạ trong mồm ( 1 sợi nhựa trắng - ảnh 2 ). Cũng mong là do quá trình sơ chế rơi vào thôi chứ ko phải là do vấn đề gì liên quan đến thực phẩm.
Chốt: thái độ nhân viên tốt( hơn so với lần trc, ko biêt có phải lần trước chê ko để rồi các bạn nhớ mặt mình để lần này phục vụ tốt ). Bánh thập cẩm ăn ngon hơn là ăn gà ngô . Có vật thể lạ trong bánh . Nhìn chung cũng tốt so với 1 chiếc bánh 15k. Sẽ quay lại ( nhưng chỉ ăn thập cẩm) và mong rằng ko gặp vật thể gì lạ nữa xem tiếp
Nếu 2 người đi du lịch Hạ Long khoảng 3N2Đ thì m.n sẽ lên lịch đi chơi thế nào ạ? E lần đầu tự đi nên còn lơ ngơ, mong m.n giúp đỡ ạ. Và cho e xin 1 vài địa điểm homestay or nhà nghỉ giá tốt vs ạ. Gần trug tâm càng tốt ạ xem tiếp
(Góc khen ngợi)
Tín đồ của bún bò huế
Nước dùng khá ngon, ngon nhất ở mắm ruốc ăn kèm, thịt bò thì hơi dai. Mình ăn ở rất nhiều nơi rồi kể cả ở ngã tư sở cũng thấy không vừa ý như ở bên này, quán ngon nhất ở 498 hay 489 gì đó nguyễn văn cừ cơ mà xa nơi ở quá
Bát này có giá 30k, tô thường
Địa chỉ: 190 đường 70 Hà Đông, đoạn ngã 3 cổng chào xa la với đường 70 đó ạ . Quán tên Ruốc 2 xem tiếp
Mình rất ít khi ăn chè vì ko thích. Nhưng hnay lang thang ăn hải sản r qua đây ăn cũng được. Mỗi tội ko biết chụp hình đẹp ) xem tiếp
Thế đừng bỏ qua livestream tặng mã Shopee lúc 19h hôm nay của Vietnam Travel nhé. Bỏ qua là tiếc lắm à nhennn. xem tiếp
[ Góc chê bai ]
Huhu kính mong ace ĐỪNG uống trag Goky :((

Thôi mình đi uống thuốc tiếp đây :(( xem tiếp
[Riview]
Em không phải là 1ng giỏi về trải nghiệm trà sữa
Nhưng bản thân thấy ngon thấy ok là đk
Charm cha nông nghiệp 149 ngô xuân quảng
Đang có chương trình mua 1 tặng 1
Mua 1 trà sữa best seller 30-35k chưa mix trân châu đk tặng 1 hồng trà sữa
Trà nhài ở đây khá thơm .....
Nhân viên niềm nở là điểm cộng đầu tiên ạ


Từng này của e 65k ạ...
edit thêm là e thích giá nhựa đựng o dưới , bỏ túi m ang về k bị đổ hay xiên xẹo gì cả xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN ]
E dự định tổ chức sn cho người yêu. Mọi người cho em xin mấy địa điểm đồ nướng ngon, quán sạch sẽ, view đẹp xíu, giá thành cũng vừa phải (<2tr). Tụi e có tầm 10ng thôi ạ. E cảm ơnnn xem tiếp
(Góc khen ngợi)
Ngày nào cũng đi làm về qua hàng này mà ko ấn tượng với cửa hàng này lắm vì bé và tối. Mấy hôm trên hội cứ thấy mọi ng khen Wang tea nên hnay mới mò mẫm, tại cửa hàng lại ghi trà vương hoàng j đấy nên tưởng ko phải, đi quá mất nên phải đi bộ lại để mua...
Ấn tượng đầu tiên khi vào cửa hàng là rất thơm mùi trà đào thế là m cũng gọi trà đào luôn, thêm trân trâu trắng và lô hội size M mà có 46k thế là rẻ hơn Goky cách đấy mấy bước chân r.
Nhân viên nhẹ nhàng, nhiệt tình.
Đồ uống ngon, lớp kem ko quá ngấy và mình thích nắp cốc kiểu này giống ở heeka để mình còn mở cốc ra ăn đc lớp kem.
Khổ quá, đang bầu bí mà năm nay là năm của trà sữa nên gần như ngày nào cũng uống, cứ vừa uống vừa sợ tháng vừa rồi mình đặt ship sữa hạt cả tháng định cai trà sữa nhưng ko ăn thua nên tháng này thôi ko đặt nữa... định bụng vài hôm nữa đổi món sang nước ép hoa quả cho lành mạnh!.... nhưng thời điểm này chả có j dễ mua và đa dạng như trà sữa...
xem tiếp
Người yêu em đang lên cơn vật. Mong admin duyệt bài giúp, em muốn hỏi địa chỉ ship bánh mỳ hoa cúc, phải ngon cơ ạ, quanh khu vực quận Đống Đa thì tốt, không nó táng em chết Em cảm ơn mọi người xem tiếp
[ góc trả bài ]-mì trộn indomie
Có ai bị nghiện món mì trộn này như mình không, từ hôm biết đến nó ngày nào cũng phải ăn
Trước giờ vốn không thích mì trộn vì thấy khô nhưng từ hôm mua mì này ở Shop&go về ăn thì giờ thành nghiện mất rồi. Vị vô cùng đặc biệt, gia vị nêm vừa ăn chứ không ngọt ngọt giống mấy mì của Việt Nam.
Giá của e nó cũng khá rẻ 6,5k/1 gói ,suất này của mình là 2 gói thêm xúc xích hồ lô tổng thiệt hại là 20,5k( có 1 miếng xx như hình ) Ăn ở quán thì sẽ đắt hơn nên mn mua về tự chế biến cho rẻ ^^
Thôi mình ăn đây ,thèm quá xem tiếp
( góc chê bai ) lại là circle k nhé
Mình thấy mấy bạn phàn nàn circle nhiều quá lúc trước mình cunzg hay ngồi đó nhưng thấy k đến nỗi nhưng hnay ra cái ở nguyên hồng thì thấy bực thật . Nhân viên thì chậm mì thì nát r cf thì cũg chả ra j . Đợi gần nửa tiếng mới đc 2 hộp mì mà ăn chỉ trg 5p . Quả nó đag làm chương trình mì +7up đc giảm 5k mình cũng lấy 1 suất xog mình hỏi xin cốc đá để uống 7up nó bảo fai ra thanh toán cốc đá . Đời thuở ở đâu cốc đá mấ viên tẹo cũng mất tiền , nó bảo k cho k đc . Thật sự mình thấy circle tuy có diện tích đồ cũng nhiều hơn shop & go nhưng mà chất lượng lại k thể bằng kể cả từ nv đến đồ ăn đb là mì nói chug hnay đi cảm thấy cho điểm trừ to đùng r :(( xem tiếp
(góc review)
ise+sốt gì màu nâu ấy, đảo tầm 2', không cho rau không gì cả. MẶN CỰC, gà là gà đông lạnh xong không được đảo kĩ, phomai cũng thế nhân ít vô cùng, lại còn không có rau ở trong, đúng kiểu bị lừa ấy. Biết giá bình dân không thể nào nhân đầy oặp rớt ra ngoài các thứ, mà như này hơi quá đáng rồi nhé, chốt kbh quay lại! xem tiếp
[góc hỏi han] Các bác ơi cho em hỏi kẹo mua ở chỗ nào ở Hà Nội ạ??? Em tìm khắp quanh nhà em không thấy. Vậy chô tạp hóa hay cửa hành tiệm lợi nào có các bác chỉ em với.
Huhuhu xin đừng bơ em ad ơi. xem tiếp
Bữa trưa của tui ạ, 15k cho 5 cái quẩy to vật vã, nc chấm cũng tạm đc nhưng ncl rẻ ạ, quán này bán cả bánh quẩy ngọt vs bánh mì kẹp giá cũng toàn tầm 12 15k, chủ quán cũng nhiệt tình. Bạn nào muốn bữa sáng ngôn tềnh có thể mua về ăn vs cháo trắng hoặc nước đậu nhá vì mình thấy giống kiểu quẩy tq ạ
Điểm trừ là nếu ko mua sớm thì sẽ nguội ạ nhưng mùa hè chắc ko sao
Quán ở khâm thiên gần ngõ trung tả đi về phía chùa linh ứng( mình ko nhớ rõ số ) xem tiếp
Chủ nhật mình ở BV Việt Đức bên Phủ Dõan.
Gần đấy có gì ăn ngon không mn xem tiếp
review bún nhé các thím )). T là tớ phải review ngay về cái bát bún to oành này. Bún này là thịt mọc nhé. T gọi cả móng cơ mà bị hết nên đành ăn ntn. Nhưng t thề là nó siêu to, kích cỡ khủng ấy. Toàn thịt và mọc thôi, nước dùng thì rất ngọt( vị xương nhé, k phải mì chính đâu), mùng thì mềm mà vẫn có độ giòn ý( t đoán cái này là cô ý bóp tay với muối r xào qua thôi) nên ăn rất thích.
Quán thì đông lắm nên nhanh hết đồ. Mn muốn ăn thì nên đến trong khoảng từ 6h đến 8h tối nhé. À t nói luôn là, quán k phù hợp với các bạn thích sang chảnh và sạch sẽ. Vì quán rất đông nên xương xẩu hay vứt dưới chân lắm và ko dọn ngay đc đâu ) ny t bảo ngồi ăn như ngồi trên đống rác ý.
Địa chỉ : 383 bạch mai, giá bát của t : 30k, thực đơn còn có bún sườn, bún đuôi, bún ốc nữa đấy xem tiếp
<Góc khen bánh cuốn> Sáng hôm nay hai vc mình đổi gió với món bánh cuốn kiểu Cao Bằng ngay đầu ngõ Hoàng Ngọc Phách phía Láng Hạ rẽ vào. Quán này cũng sạch sẽ, thoáng, thực đơn phong phú. Thay vì ăn bánh cuốn chấm nước mắm pha kiểu Hà Nội. Mình chọn lấy bánh cuốn canh giò trứng 30k/xuất. Hai vc ăn no căng và ấn tượng với nước dùng ngọt từ xương, bánh dễ ăn và giò ăn kèm khá ngon. Quán có kèm thêm lọ măng ớt móc mật để cho vào bát nước chấm. Hy vọng mang đến cho những bạn yêu thích bánh cuốn một sự lựa chọn phong phú nữa xem tiếp
(góc khen cực khen)
Lượn lờ mạn nhà thờ tình cờ ghé đến quán và rất là ưng cái bụng các bác ạ
Quán có tên là Juice 'n Joy đó nằm ở con phố sầm uất Lý quốc sư ( 43 lý quốc sư nha)
Ban đầu cũng chỉ đi ngang qua thoii tại quán nhỏ nhỏ nằm ngay cạnh Vpresso hoành tráng nên có vẻ hơi bị lép vế
Quán có 4 tầng có Tầng 1 là để oder
Tầng 2 thì k ngồi đk do còn bán giày ol
Tầng 3 thì là chỗ ngồi trong phòng
Tầng 4 là ban công ngồi ngoài Trời
Decor của quán thì màu sắc rất trẻ trung chủ yếu la màu xanh của cỏ cây vì nói chung la quán là hàng đồ uống Healthy mà
Ấn tượng là nhân viên ở đây toàn là nam nhưng vô cùng niềm nở khách đến cười tươi quá Trời luôn
Quán khá bé nên đi cầu tháng có khi bị đụng đầu mặc dù mình k cao lắm
Mình đến k gọi đồ ép công thức mà gọi Trà vải với matcha đá xay
Matcha thơm dã man đượm vị matcha mình còn cảm thấy n có thể sánh ngang với Highland ấy
Trà vải thì mình gọi ít đường nên toàn vị vải đậm đậm
Nói chung la k có j để chê vì giá mỗi cốc chi từ 30 40k 2 cốc nay 65k quá bất ngờ vì trên con phố này cungz có những loại đồ uống rẻ đến vậy
Chắc chắn mình sẽ quay lại thử nhiều đồ khác
9/10 đ lun xem tiếp
Mọi người cho em xin review về visa đi Đài Loan với ạ. Đi tháng nào trong năm thường vé sẽ rẻ hơn ạ. Em cám ơn. xem tiếp

mọi người cho mình hỏi với
1. nên thuê xe máy địa chỉ nào ở Quảng Bình với
2. thuê oto đi đến thiên đường- hang tối là bao nhiêu ạ
3. cách đi đến mộ cụ Giáp như thế nào ạ xem tiếp
Nói chung là mình rất ưng yakimono!!! Đáng tiếc là buffet 98k chỉ phục vụ từ t2-t5 mà cuối tuần ms là thgian rảnh hơi ăn uống đc nhiều! Tính ra 98k thêm VAT sẽ thành khoảng 110k nhưng nó quá xứng đáng vs chất lượng!
Đừng ham rẻ đi ăn ở nam hải vì mình đã đi rồi! Đồ ăn thì chán, bẩn bẩn, cái gì cũng bẩn, không gian như cái nhà ăn tập thể, nhân viên thì thái độ cực kì tồi! Nói chung là vs tiền đó, tốt nhất là nên chọn yakimono! Thật ý! Thích luôn ý!
xem tiếp
*góc khen nhiều hơn chê*
Hihi tàu ngầm lâu ùi hôm nay mới lên review cho 500 ae quán e mê mệt gần đây đây ah )))
Yamamoto hàng trống ngay mặt đường dễ tìm lắm lun nhưng e quên địa chỉ chính xác ròi huhu
Decor: đẹp từ trong ra ngoài lun, từ cái biển hiệu đến bàn ghế trông đơn giản mà sang cực kì ý ạ 10/10 lun, hệ thống ánh sáng xuất sắc nên chị e make up lồng lộn đến đây yên tâm là vừa có ảnh đồ ăn lung linh vừa có ảnh tự sướng chuẩn lê duẩn )))
Nvien: nhiệt tình nhưng mặt hơi lạnh ạ nhưng hơm sao cho nó hợp ko khí )))
Đồ ăn uống: e gọi 1 bingsu matcha với đậu đỏ ( trong menu là j ý e quên tên ồi ^^) với 1 trà xanh kem sữa trân châu trắng .
Bingsu toẹt vời luôn, ngon nhất trong mấy hàng e ăn luôn ý!!! Đá sữa bào thơm mùi sữa mà ngọt rất vừa, đúng kiểu vừa tầm thật sự vì e ăn ít ngọt còn con bạn e ăn ngọt nhiều mà 2 đứa cứ tấm tắc khen ! Kem mềm mềm beo béo tan trong miệng mỗi tội mải chụp nên kem chảy gần hết huhu ))) đậu đỏ đc hầm kĩ với đường nếu ăn riêng thì ngọt gắt ( với e ^^) nhưng ăn với bingsu thì hợp cực kì . Nhưng cái toẹt vời nhất là cái vị matcha ĐẮT TIỀN ý ạ, thơm lừng từ sốt đến kem luôn! Đúng kiểu đắng nhẵn nhẵn chứ ko phải đắng nghét đâu huhu Tính ra 65k/b nhỏ nhỏ xinh xinh cx thì ko phải đắt cx ko phải rẻ nhưng chất lượng toẹt vời quá luôn.
Trà xanh matcha e gọi 30% đường vì lí do e nêu r đấy nhưng chs e thấy ngọt gần bingsu luôn may mà rón rén bảo ít ngọt ))) uống cx tàm tạm ko dc như e mong đợi cho lắm, vị matcha khá nhạt, nhạt hơn hẳn cho với bạn trên . Và cho CỰC nhiều đá giời ơi?!! Cái ảnh này là mới chỉ 2/3 đá trông cốc thui ý vì quá nhiều nên lúc đá tan thì phần kem sữa của e cx tan theo đá luôn ))) e chả nếm dc vị j để review cả vì phải bận vớt đá . À trân châu trắng của e là thạch dây trong dc cắt nhỏ ra chứ hem phải CỤC trân châu đâu nhé thất vọng siêu lớn với con cuồng trân châu trắng như e ! Nói chung so với ng ae trên thì bạn này hơn í ẹ đấy ạ
Chốt: chỗ ngồi sang, nv nhẹ nhàng lịch sự, thức ăn khá ngon mỗi tội e nghĩ mọi ng nên tránh cái trà sữa ra ))) xem tiếp
1. Mình gọi đt đặt bàn cho 6 người lúc 19h30 (thực ra team 7 nhưng lúc đặt khả năng thiếu nên đặt bàn 6), các bạn ý báo là 20h30 mới có bàn. OK, mình và 2 đứa bạn đi mua đồ và 3 đứa tới trước muộn hơn 5p. Vâng, đến chả có cái bàn đếch nào đủ cho 6 ng ngồi cả, hỏi nhân viên mới bắt đầu tìm bàn. Bạn nhân viên đầu tiên chỉ ra bàn 4 ở góc bảo là bàn bên cạnh ăn sắp xong rồi, lát là đủ. Vào ngồi 5p lại bạn nhân viên khác ra bảo mình ra 1 cái bàn 4 khác. Kết quả cuối cùng là 7 đứa ngồi bàn 4 trong khi mình đã quả quyết nhóm mình ít nhất 6 người ngồi sẽ chật và bạn nhân viên cũng quả quyết là sẽ vừa. Lúc sau 7 đứa ngồi tràn cả ra đường đi lối lại Nếu ngồi bàn lúc đầu chọn thì người ta về là rộng chỗ cho cả nhóm.
2. Đừng hi vọng ngồi ăn điều hoà như quảng cáo nhé, cửa mở toang hoác ra dù điều hoà có bật thì cũng chả có tý hơi mát nào cho mình hưởng đâu các bạn ạ.
3. Hãy nhìn đĩa thịt trong ảnh và đĩa thịt bọn mình ăn và tự so sánh nhé. Mỗi lần mang ra 1 chồng đĩa bò khoảng 5-6 đĩa, mỗi đĩa 3-4 miếng. Không biết cái phần đế dưới đĩa có tha lê gì ko nhưng nhìn đè lên thịt là thấy mất vệ sinh rồi.
4. Quán mở đến 11h và mình hiểu vì sao. Vì chờ dài cả cổ mới gọi đc đồ thì chờ đến 11h là đúng mà. Cộng thêm mình gọi nước lẩu truyền thống mà lúc tiếp thêm nước lẩu thì các bạn ý đổ nước lẩu kim chi vào )) đùa chứ thế chọn vị làm quái gì nhỉ đằng nào chả là ăn lẩu kim chi.
5. Uống chai lavie ở đây hẳn 20k còn đắt hơn cả đi hát karaoke nữa ) nhìn đến ngại
6. Thái độ nhân viên và cách phục vụ: KHÔNG CHUYÊN NGHIỆP
Khách thì chờ dài cổ nhân viên đứng cười cợt, gọi trước quên sau, hỏi trống không. Nói thật mình sinh năm 93, nhìn mặt cũng đúng tuổi, so với sinh viên part time hay mới ra trường bây giờ chưa so cũng thấy hơn tuổi chưa kể còn là khách nên thêm từ chị mới đúng chứ nhỉ?
Mang chai nước ra cho khách tu chứ chả cần gì cốc, giục như hò đò mới có cốc cho lịch sự. Bàn hết giấy cũng gọi 3 lần mới có. Gọi thịt bò mà gọi mấy lần liền không ra, chắc các bạn chưa mổ bò
Mình có search trang cũ của quán này là Lẩu Phan thì review xấu cũng kha khá nên chắc lập lại page mới này rồi đầu tư chạy quảng cáo và hiển nhiên page mới cũng ko bật đánh giá sao luôn ) chắc cũng chột
6. Mình sẽ ko đánh giá nước lẩu ở đây vì mình ko thích lẩu kim chi nên ko khen được. Và mình là 1 con siêu dễ ăn dễ nuôi dễ phục vụ nên ít khi cáu lắm. Nhân viên thì rõ nhiều, ngang ngửa yakimono mà ko care hết được từng bàn thì mình cũng chịu.
À ở đây ko có chỗ để xe nên để xe bãi ngoài 5k mọi người nhé!
Cái khó chịu nhất là đặt bàn mà cứ như không, dù rẻ nhưng ít nhất cũng nên chấp nhận được chứ còn thế này thì đây là lần đầu và lần cuối. Cá nhân mình nghĩ thà bỏ ra 200-250k ăn quán buffet khác còn bõ tiền hơn.
Kết bài: ĐỪNG ĂN Ở ĐẤY!
Kính hội! xem tiếp
[góc khen lắm]
Hôm nay có kèo đi ăn lẩu nên mình phải tranh thủ thử ngay quán lẩu này. Mình đặt bàn hơi muộn nhưng may là vẫn còn bàn. Nghe tâm tư của những người đi trước thì đồ nướng không được ngon nên mình chỉ chọn buffet lẩu. 139k/1 ng (chưa nước uống).
- Nhân viên ở đây khá thân thiện, ngoan ơi là ngoan, lại nhiệt tình nữa. Mình gọi gì cũng cố gắng mang ra nhanh chóng với thái độ lịch sự.
- Không gian quán thì hôm nay mình đi vào ngày mát zời, ngồi tầng 1 nên không nóng lắm. Nói chung khá thoải mái.
- Về đồ ăn nè, quả này quan trọng hơn cả )
Nước lẩu vừa ra cái mình đã nếm thử và siêu siêu bất ngờ vì nó ngon lắm. Nó kiểu ngọt thanh rồi chua chua. Cảm tưởng chỉ cần có nước lẩu ấy có thể nhúng cả thế giới ) Đồ ăn tươi ngon từ thịt đùi gà (hơi bở tí tẹo) đến ba chỉ bò mĩ. Mặc dù ba chỉ bò mĩ thái hơi mỏng (như tờ giấy) nhưng đến gần tập cuối có vẻ thấu hiểu tâm tư nên đĩa nào đĩa nẫy thái dày ăn đã đời luôn )
Về viên chiên thì mình team ăn thịt nên k ủng hộ món đó cho lắm cơ mà nói chung vẫn rất ổn. Tuy nhiên, chắc do thả nhiều thịt bò mĩ quá nên đến phần cuối nước lẩu ăn hơi ngọt và nhanh ngán. Các b đi ăn chú ý cân bằng chế độ vitamin rau và vitamin thịt nghen
Trà đá ở đây cũng thần thánh vì đag ngấy ngấy uống 1 ngụm là lại như tình yêu bắt đầu )
Đấy rì viu dài quá rồi, mọi người ủn mông nhau đi ăn đi thôi. Giờ mình phải ngồi thở đã vì ăn no quá ) xem tiếp
[Góc hỏi han]
tượng về món này là: giòn! Muốn ăn thử dã man.Nhưng mình vừa mua 1 hộp 6 gói loại 3.6g,tổng 36000.Thấy ỉu quá! Hoang mang -ing.Cho mình hỏi loại gói này nó thế hay do mình mua phải cái kém?
P/S: Đây là hộp mình vừa mua và đã ăn 1 gói rồi. xem tiếp
[Bối rối vãi]
Nay sinh nhật em 9 tuổi, đưa nó đi ăn Kombo Giảng Võ.
Gọi 2 suất đc Jamja 39k, 1 canh riêng, 1 pepsi tươi n 1 khoáng.
Sau em nhân viên báo hết canh rồi.
2 chị em ăn xong thì em nó bảo:
- Chị ơi sao người ta tới sau mình được canh chua mà mình đến trước gọi canh chua thì nhà hàng bảo hết.
Mình lên xe bảo nó:
- Em phải biết ưu tiên. Mình đã gọi 2 suất đắt rồi họ mất 30k/ suất rồi nên bát canh cuối cùng phải để giành cho người đến sau. Họ không có mã Jamja nên được ưu tiên có canh nhé.
- Vâng ạ. Cháu nhỏ bối rối.
- Lần sau có mã giảm giá gì nhiều là em không được đòi thêm nhiều nghen.
- Vâng. Cháu mân mê tờ hóa đơn. Chị ơi thế em cầm tờ hóa đơn này về à.
- Ừ em. Cầm về chứ ví dụ quản lí không ở đấy mà trong cơm có nhện thì mình còn chụp kiện được...
Giải thích thế thôi chứ mình vẫn bối rối mãi trên cả đường về. Hôm nay cơm hơi mềm được cái không mắc răng như ăn tại Lê Văn Thiêm.
Trẻ con giờ thật trẩu, có bát canh mà để ý vỡi.
xem tiếp
[góc review]
Chào các cậu!! có vài món đủ bữa chính - tráng miệng mình muốn rv ở khu vực HBT
1. Spagetti và đùi gà Hoa Béo. Quán này được mấy bạn c2 c3 thích lắm cả đĩa mì ú ụ 20k!! Vâng là 20k!!!! Nhiều gấp 3-4 lần mì shop and go... THỊT THẬT rất nhiều thịt xay. Ăn 1 đĩa thôi mình phải ngồi thở 20' cho tiêu ) ảnh bên cạnh là đĩa 15k nhé!! Đùi gà rán 18k. Cá nhân mình thấy giống hệt đùi gà Aeon, mà rẻ hơnnn. Menu đa dạng.
Ncl mỗi lần mình đi ăn hết tầm 60k/2ng
Địa chỉ: mình chỉ biết 2cs là 4k1 Nguyễn An Ninh và 219 Hồng Mai. Mình hay ăn ở HM vì ngon hơn và đầy đặn hơn nữa
2. Trà ô long và cái gì đấy kem cheese ở Camellia (số 10 Bà Triệu thì phải). Trà thì bình thường nhưng kem cheese max ngonnnn. Ngon nhất trong những chỗ mình từng uống, còn đc nhiều. Chị chủ thân thiện nvien đz ) nhất định quay lại!!
Giá: tầm 50k/cốc cả topping. Hình như đang kmai mua 1 tặng 1
3. Cuối cùng và cũng là best của best. Bánh con vịt (mình gọi thế của nó )
Đến nỗi thằng bff mình phải mua cả thùng về ăn dần mỗi lần qua nhà nó ít thì cứ phải 6 cái vô bụng đây là món nhất định phải thử 1 lần trong đời thật đấyyy
Địa chỉ: 50 An Dương Tây Hồ... các cậu cứ ra đại lí gần hỏi thử xem có k nhé.
Mua lẻ tầm 4k/c, cả thùng tính ra 3k/c
Cảm ơn các cậu đã đọc đến đây xem tiếp
[ góc hỏi han ]
Tự dưng mình thèm kimbap quá mà cô ở Đại La mấy bạn vừa review lại k bán tối nên mình khẩn thiết nhờ các ace cho m xin địa chỉ chỗ nào h này bán kimbap tok cơm trộn các kiểu ở quanh mạn minh khai lạc trung mà có ship thì càng tốt ạ
Tiện thể cho e hỏi chị nào mà ở gần mạn này bán bltm lần trc e bảo đặt của chị mà quên tên fb r. H này chị còn bánh thì ới e vs ạ xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
tình cờ lướt trên IG thấy nick bepcuabap bán bltm nên e đã đặt 1 hộp. Điều đáng nói đây là bltm dở nhất e từng ăn. Cốt bánh khá khô. Tiếp đến sốt thì nhạt nhẽo (và còn ấm ấm chắc vừa mới làm). E k ăn được trứng muối nên k lấy cho nên sẽ k nhắc đến ở đây. Tiếp đến ruốc thì lèo tèo vài sợi, đã vậy còn cứng vì làm k bông. Bánh thì bé so với e tưởng tượng (vì trước e mua chỗ khác 70k mà bánh to hơn thế này nhiều và bánh hình chữ nhật chứ k phải bánh tròn cắt đôi ra ntn)
Tóm lại với giá 50k+20k ship thì e sẽ chỉ ăn ở đây 1 lần duy nhất và k bao giờ quay lại. xem tiếp
[Góc hỏi han]
Chào mọi người . Cho mình hỏi có quán nào ở Xã Đàn, Tôn Đức Thắng hay Kim Liên mà đồ ăn khá, giá sinh viên một chút không? Không gian yên tĩnh, có thể tổ chức được sinh nhật (có tầm 4,5 người) thì càng tốt.
Cảm ơn nhiều nhé. xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi người cho em xin địa chỉ quán nào có mỳ Spaghetti ngon với ạ
Thèm quá huhu xem tiếp
Đây là lần đầu tiên review của e.Xôi xéo ruốc..hộp này e mua cho bé nhà e.10k thui ah xôi mềm và dẻo,ruốc vừa miệng,hành phi giòn tan và rất thơm,ăn biết hành xịn ko phải sắn giả hành như nhiều hàng vẫn hay bán,nhân viên nhẹ nhàng,vui tính.Túm lại e rất hài lòng.
Đc Xôi thỏa ngõ 42 Sài Đồng..ngõ vào bánh mỳ chảo using ý.Hình như fb cũng tên là xôi thỏa xem tiếp
[góc hỏi han]
Mọi người cho e xin 1 số địa chỉ quán há cảo sủi cảo ngon quanh khu vực vincom nguyễn chí thanh nhé!!! xem tiếp
<Góc Triệu Likes>
Cơm rang dưa bò ở ĐỐI DIỆN số 9 Ngõ 67 Phùng Khoang, Thanh Xuân, HN. (Vì đang ngồi trong quán nên ko biết số bao nhiêu )))
Ngay gần cổng làng Phùng Khoang.
Mới đầu vào các bạn sẽ thấy vẻ niềm nở của anh chị chủ, quán không rộng nhưng thoáng mát, sạch sẽ, trên bàn đủ phụ kiện như xì dầu, giấy lau, mắm, tỏi ngâm, tương ớt bla bla blaaa.
Thậm chí bát đĩa xếp trong nhà tắm chờ rửa cũng gọn gàng sạch sẽ luôn ))
Trong lúc chờ rang cơm và xào thịt bò thì bạn sẽ được phục vụ nước canh và dưa chuột ) cũng đỡ chán trong lúc đợi được ăn.
Các thứ đầy đặn, ăn vừa phải, sạch sẽ, thích mê )
Đây là lần thứ 2 mình ăn ở đây và chất lượng vẫn không thay đổi. Sẽ còn quay lại!!!
P/s: con anh chủ trông cơ bắp đẹp trai (thông tin cho các bạn nữ) xem tiếp
(Góc review)
Đây là quán bún ở đội cấn , quán này chỉ mở buổi tối thôi chắc mở từ 4r -5h g đấy đến 11r đêm . Là quán vỉa hè nên k đc rộng cho lắm . Quán nằm cạnh cửa hàng sửa đt . Vệ sinh thì k ổn cho lắm vì trc quán là cái miệng cống . Nhưng mà đồ ăn thì phải nói là thôi r lượm ơi ngon vđ ))) Chị chủ cũng nhiệt tình lắm . Bún miến ngan thì 25k còn đồ trộn thì 30k .
Nếu muốn ngồi vắng vẻ thì nên ra lúc 8r vì từ 9h đổ đi thì quán đông lắm . Đây là ảnh m chụp ở circle K vì mua lúc 10r nên đành vào K ngồi xem tiếp
[Góc tìm kiếm]
Mọi người cho mình xin địa chỉ mấy quán bán đồ ăn vặt miền trung với. mình dân miền Bắc nhưng chưa từng thử đặc sản miền trung. Mấy quán bán buổi tối ý ạ xem tiếp
( góc hỏi han ạ)
Mọi người cho e hỏi quanh khu vực hà đông hoặc xa hơn có quán lẩu nào để lớp khoảng tầm 40 người đi liên hoan được không ạ. Yêu cầu là quán view ổn, đồ ăn được, chỗ ngồi mát và được nói cười thoải mái ạ. Em cảm ơn xem tiếp
Hế lâu mng ace trong gờ rúp e là thành viên đã cũ nhưng chưa bh viết rì viu về những món e đã và đang chuẩn bị khợp nhưng có 1 à nhầm 2 món e tâm đắc về độ 1 là đang đói mà khợp nó là tuyệt cmn vời và độ 2 là nó nhiều đến mức ăn có thể ói mẹ ra luôn ) cái món t1 là e nói về độ 1 : món bánh nho dài quằn tà là vằn đc bếch từ bigc về ) nó ngon mà nhiều nho vcc ra kèm cái sốt vàng tươi ăn mà phê k tả nổi nhất là lúc nhét tủ lạnh mà ms đi làm về lấy ra làm ngay miếng vs sữa ngô lạnh thì ôimẹơi mỗi ngày đều vàng tươi còn món t2 là về độ t2 luôn là món búng bò húeeeeeee 47 hùng lâm trc có bác trong hội rì viu món đó nên e đi ăn và vâng chính e nó đã khiến e kết bún mặc dù e thích ăn phở bò tái gân e ăn và húp phát nước đầu tiên mà thấy ngon từ ng nấu ngọt từ nc dùng bát đầy đủ 35k nhé ) gắp đũa bún nhét thẳng vào mồm nhai kèm theo miếng tiết thì thôi r lượm ơi luôn e méo phải phan của tiết cơ mà riêng ở đây là e nơi e xọc tiết à nhầm thưởng thức tiết mà còn phải mua thêm để ăn )) nói chung là e sẽ ăn e búng đó dài dài à qên mất là có thể xin thêm bún free nhá ) kèm theo mấy bạn dắt xe thân thiện tăng động ) bà chủ thu tiền trôg mập mạp phốt phát y bát bún ) e thích e thích ) e ăn bún mà qên méo chụp lại bát cho các bác xem chứ bát cũng đầy đặn lắm chứ có ít như lần trc bác nào rì viu đâu nhỉ ? xem tiếp
[Góc hỏi han]
Cả nhà ơi cho mình hỏi thăm ở Hà Nội (càng trung tâm càng tốt) có quán nào chuyên chè thái sầu riêng tươi ngon không ạ? Đắt tí cũng được mà quan trọng chất lượng đảm bảo ấy ạ, trước giờ ăn chè cô Liên nhưng có lần ăn phải chè chua nên sợ quá :(( mà đến lúc thèm k biết chỗ nào khác để mua. Cảm ơn cả nhà ạ. xem tiếp
[Góc tìm kiếm] mình đang muốn mời bố mẹ đi ăn đồ Thái và muốn tìm một quán Thái ăn ngon thật sự.. giá cả hợp lý (ko phải các quán Thái teen teen hay mấy chuỗi kiểu Thai Express đâu nha vì thực sự đồ ko ngon. Mình đã có 1 quán thái ruột là quán Bangkok ở Giảng Võ.. mình thấy đồ ăn quán này siêu chuẩn vị (nghe bảo chủ quán là ng Thái) nhưng không gian quá hẹp và bt, giá cũng khá đắt nếu so với không gian và số lượng đồ ăn vì món nào cũng ít ấy... nên mình muốn tìm thêm quán khác để thử. Có ai có địa chỉ quán Thái ngon cho t suggest với? xem tiếp
[GÓC PHÂN VÂN]
ANCHA 134A Giảng Võ
(ảnh phần cmt nhé tại máy e chụp vỡ, sợ mn đau mắt )) )
(e thấy có nvien Ancha trong này nên góp ý cho các bạn biết)
Nhân km khai trương mua 1 tặng 1 ngay trên phố nhà nên phải thử
E gọi Trà kem phomai Ancha đặc biệt có tc và đc tặng Trà sữa tc, theo ý riêng thì e thấy:
- Ancha đặc biệt theo bạn bán bảo là trà nguyên chất, khá đắng nhg khi uống e thấy ngọt lừ :(( hay bạn pha chế lo e còn học sinh k uống dc nên pha ngọt?? Trà sữa tc tặng kèm thì...k hiểu là tặng kèm mới thế hay sự thật nó thế nữa nhg cái vị này có khi là túi trà Cozy thêm sữa ông thọ (e hay pha nên nhớ). 2 cái trừ nặng nề này
- Nhg nếu ai là fan tc đen như e sẽ thích điều này bởi lượng tc 5k của Ancha = 2 tc 5k Dingtea thề e uống sạch trà r vẫn còn 1 lũ tc bên dưới, ăn dai ngon lắm (vs e là ngon nhất trong các hãng trà sữa mất )) )
- Kem cheese của Ancha khá ngon, e từng thử của Royal r và thấy Ancha ngon ngang bằng luôn, có điều hoặc là cho quá ít nên sau 20' về hút 1 phát hết sạch kem cheese luôn hoặc là kem cheese quá loãng (e đi bộ) nên tan vào trà sữa r
* Quay lại: 30%. Lí do là 42k 1 cốc M và e có thể uống kem macchiato của Coco ngon k kém mà nhiều, trà sữa thì quá ngọt và đá quá nhiều (20' trời nắng về vẫn lạo xạo đá, mn xem ảnh ở cmt) nhg 30% níu giữ chân e là tc cực nhiều và ngon xem tiếp
[ Góc khen dạo ]
Hôm qua oder cốc mr good tea ở Hà Đông về đến Xuân Thuỷ mặc dù tan hết đá nhưng vẫn ngon vchg , pudding thì nhiều nữa chứ . Uống khá nhiều loại trà sữa rồi nhưng mình vẫn thấy pudding ở mr good tea thơm vs ngon nhất . Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn vãi vừa ms oder xong đã có đồ r . Mặc dù xa nhưng tóm lại vẫn sẽ quay lại nhiều xem tiếp
[GÓC KHEN NGỢI]
Htrc e review quả bún chả Nguyễn An Ninh r, hnay vẫn là Nguyễn An Ninh mà là bún đậu. Đi qua bún chả là tới bún đậu luôn )
Quán ở đầu ngõ 113 NAN, tương mai nha
Chỗ này em ăn hết 50k thôi ạ. 2 đứa ăn no không thở nổi
Ở đây được cái hay là không ăn gì thì tự trừ đi 5k ))
Mắm tôm ngon, vừa vị ạ
Điểm trừ chỉ là chỗ ngồi chật nhưng mát lắm k lo nóng gì đâu ạ xem tiếp
-Chấm điểm: 4/10 ( Cái gì cũng to. Nhưng lần này thì số lượng không thể kéo lại chất lượng, quay lại thì hên xui ) xem tiếp