Chào các bạn.
Mình có ý định đi Đà Lạt vào đầu tháng 7 này, không biết trong những ngày này có nắng không vậy các bạn?
Hay là thời tiết mưa cả ngày luôn? Có 1 chút mưa thì được nếu mà mưa cả ngày thì hơi bị khó cho việc đi chơi.

xem tiếp
[Góc chê bai]
Nay mình vs bạn đi ăn bánh xèo nem lụi ở 153 đội cấn và nhận đc 1 vài sự ức chế + sự thất vọng không hề nhẹ. Rau thì nát và có sâu. Vâng có SÂU. bánh phở thì bị nhớt, mình mới yêu cầu 1 bạn nhân viên ở đó thay bánh phở khác. Và các bạn biết gì không? Bạn nhân viên đó đưa đĩa bánh phở tới ngang mặt bọn mình và đổ úp xuống. Vâng đổ úp xuống, làm bắn hết cả rau củ ra ngoài. Mình nghĩ chắc quán đủ đông r nên không cần tới vài vị khách như bọn mình nên cố ý đuổi. 1 sự thất vọng nữa đó là nem lụi chưa chín kĩ. Mình ăn phải 1 cái chưa chín nên h bị cụ tào gộ tên nên búc xúc chia sẻ cho mọi người.
P/s: do mấy bạn đi cùng can nên lúc đó ko chụp ảnh, mà chỉ phản ánh riêng với chủ quán. Nhưng về đau bụng quá và lên đây chia sẻ. Không bao h quay lại lần 2 xem tiếp
[GÓC CHÊ SML]
Hôm nay mình ghé qua ăn chè bơ caramen ở quán "Ông già tóc bạc" ở 492 Xã Đàn. Chè ở đây thực sự không thể ăn nổi: thạch bơ thì nhão nhào nhào vừa chạm vào đã nát, còn không có tý mùi vị nào của bơ; caramen cũng nát, nhạt nhẽo chả có vị gì cả; thạch thì vừa nhìn vào đã thấy đậm chất phẩm màu. Mình thực sự không hiểu nổi tại sao 1 cửa hàng nổi tiếng có thể làm ra được bát chè kinh khủng như thế này :):) Ngày xưa bị nghiện chè bơ ở đây luôn í, ngày nào cũng phải ăn ít nhất 2 bát nhưng bâyh quay trở lại thật sự k hiểu vì lý do gì mà quán lại trở nên tệ hại như này
Chấm điểm 0.1/10 cho bát chè "nổi tiếng" phố Xã Đàn
Thân ái và không baoh quay trở lại đây nữa xem tiếp
[GÓC CHÊ MẠNH] TRÀ SỮA CHAGO TÂN MAI
Nhà mình gần Tân Mai, lại fan chago nên biết chago mở gần nhà mình cũng cố đi bằng được. Ra mua 2 cốc mang về, options là 30 đường là 0 đá. Quán đông nên đợi lâu uh thì cũng đc. Mình ra ngoài đợi hơn 20 phút rồi cũng đến lượt.
Nhận trà sữa mình cầm xóc thử biết ngay 1 cốc có đá rồi. Mình cũng cầm về thôi vì đằng nào mình cx định về nhà cho đá vào. Lý do mình k đứng lại nói vs các bạn ý luôn là vì đang rất đông và mình k muốn mất thời gian của mình nếu như phải bóc cốc ts ra r bỏ đá ra r lại dán nắp mới vào ( chago dùng nilon dán quanh miệng cốc).
Về đến nhà mở ra mình mới thấy chán, cốc trà sữa của mình vơi lắm. Chỉ hơn 2/3 cốc 1 tí. Nhẹ bẫng. Mà có đá nhé k phải k có đá ( thể tích đá đã nâng trà lên r đấy). Mọi lần mình mua chago ord delivery now k đá bên Láng cả Tôn Đức Thắng đều đầy ự cái cốc uống đến phát ngán luôn được. Ảnh chụp là mình hút mấy ngụm t k đến nỗi vơi thế đâu nhưng vẫn là rất ít so với tiêu chuẩn 2 cs kia.
Cốc chôclate còn lại của mình k đá mà mình lắc thấy cx ít tị )) có gì lát mình bóc ra rồi chụp ảnh luôn xem được bao nhiêu )
Mọi ng có ai uống ở đây thì nhớ rút kn nói các bạn pha chế đong đủ đủ 1 chút. Mới mở nên mọi thứ đều bỡ ngỡ và láo nháo. Không trách gì vội. Nhưng nếu cứ tiếp tục mình sẽ post bài khác review tiếp.
Thanks cả nhà! xem tiếp
[Góc Hỏi Han]
Tí nữa tầm 10-11h em có đi ăn vì cả ngày chưa ăn gì
M.người cho em xin 1 vài chỗ ăn muộn mà ngon ngon với :<
Gà Phô Mai càng tốt ạ.
Admin duyệt giúp em nhé
Đói wooo xem tiếp
(Góc bình thường)
Sr vì uống hết r t mới chụp ảnh review!
Hnay lần đầu vào uống và t gọi cốc trà ôloong season chanh vàng xả ko đc order thêm topping. Ấn tượng ban đầu là nước này đắt chắc vì cái cốc, cầm vào cái đã nghĩ đến việc về rửa đi và dùng lại r, cốc rất dầy dặn, cứng cáp. Theo quảng cáo là cốc to nhưng t thấy cốc cao thôi chứ ko to. Về vị thì thấy như kiểu nâng cấp của trà chanh xả ở hàng bánh mì, cũng ngon nhưng cảm thấy giá hơi chát và hình như đang quen uống có trân châu, pudding các kiểu giờ ko có j nhai cứ bị buồn mồm.
Nói chung là có lẽ sẽ còn quay lại và thử các món khác của cửa hàng!
xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN ]
Các bác cho e hỏi địa chỉ ăn BÚN ĐẬU ngon với ạ ^^ chỗ nào có suất đầy đủ cả rồi rán các kiểu thì càng tốt ạ
Em cảm ơn ah xem tiếp
các bạn cứ phải đi mua gato hàng này hiệu nọ mà k để mắt tới 1 chỗ vô cùng thân quen )
gato của Bánh ngọt Hữu Nghị. được 6 miếng như vậy. giá 21k
cốt bánh siêu siêu mềm. lớp kem thì ngậy nhưng k ngấy. t thích hộp full 6 miếng socola nhưng chắc k đc
nếu k là để cho mẹ và chị chắc mình t xẩu hết hộp này trong 1 nốt nhạc xem tiếp
Mình xem trên page thấy rất nhiều bổ ích nhưng page có mở rộng đến thành phố HCM ko? xem tiếp
Món huyền thoại này chắc ai cũng ăn rồi, hôm nay tiện đường qua mua của 1 shop khá nổi: huyennhem )
Khen: cốt bánh dày nhưng rất mềm mịn, sốt khá ngon ko bị ngậy quá, ruốc cũng tơi ngon
Chê: cá nhân mình thấy hôm nay trứng muối hơi tanh , bỏ hết ko ăn dc:( may cũng k thích trứg muối lắm
Giá khá ổn nữa
Chấm:8/10
* ngoài lề tí là ai muốn ăn cốt bánh lạ + nhân lạ( thịt nguội) thì thử của Bếp Nhỏ nhé , khá ngon, ko pr gì đâu * )) xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Cần tìm quán bún ốc có ốc to ạ, ai biết chỉ mình vứi nhá ốc béo mập như hình thì càng tốt ~ Khu vực Đống Đa và Cầu Giấy chứ bát trong ảnh ở Đại La xa mình quá Bán cả ngày thì càng tốt
Trước mình hay đi Phủ Tây Hồ xong tiện thể ăn ở cổng Phủ luôn, 40K ăn cũng tạm nhưng hơi đắt vì là chỗ du lịch, mà xa nên cũng ko đi thường xuyên đc huhuu xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi người cho mình hỏi gần khu vực Triều Khúc có quán nào ăn ngon không ạ? Bún đậu, đồ nướng... các thứ ấy ạ. xem tiếp
Vì vậy, nhờ các bạn chỉ dùm mình , các đồ uống có vị bạc hà khác mấy loại mình vừa kể trên, và mình phải đi đến đâu để có thể thử hương vị ấn tượng của nó .
Cảm ơn mọi người nhiều nhiều ạ. xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi người ơi, cho em/mình hỏi có ai biết quán lẩu nướng số 2 Hàng Cót sau khi bị dẹp vỉa hè giờ chuyển về đâu rồi không ạ?
hôm trc dẫn đứa em ra đó mà bị hội nhân viên quán khác lòe, em buồn quá. xem tiếp
Góc hỏi han
Có bạn nào biết quán bánh tôm nào ngon trên hồ tây ko ạ xem tiếp
[góc hỏi han]
Mọi người cho em xin địa chỉ vài quán ăn ngon cho nhóm 4 người ở khu vực quận Thanh Xuân hoặc Đống Đa với ạ xem tiếp
Mọi người có ai đã từng ăn ở Lẩu say 69 Triệu Việt Vương rồi cho em xin ít review với ạ :33 em đang muốn đi ăn thử xem tiếp
[Góc Hỏi Han] Khu xuân thủy có đồ ăn tối gì ngon không mọi người ) em mới chuyển tới nên không rõ nữa. xem tiếp
Bouns thêm bánh cuộn trà xanh 11k ở Vinmart lúc mua mình k để ý hạn vì nghĩ bánh chỉ bán trong ngày nhưng về xem lại nsx 18/5 hsd dùng trong 4 ngày. Vậy là bánh để 2 hôm rồi . Đơ ra 1 phút.... nhưng ăn dc, ngon, mềm xốp ngậy kem, k giống mấy bánh đã để qua ngày. K rõ có chất bảo quản gì k nhưng mấy bánh này nên làm ăn trong ngày vẫn hơn . Khi mua nên để ý nsx lấy bánh mới vẫn hơn xem tiếp
Các mẹ thân yeuuu các mẹ có ai ăn gà ở Popeyes chưa, nếu ăn rồi thì các mẹ thấy món nào ở đó ngon nhất á??? Em cảm ơn trước :> xem tiếp
{góc hỏi han}
Mọi người ơi cho em hỏi?
Ở long biên chỗ nào có nhiều đồ ăn vặt ngon ạ? Mọi người chỉ em với, em cảm ơn ạ!! xem tiếp
[Góc khen dạo]

Hôm qua lớp mình đặt 4 mâm ở Góc hà Nội cơ sở 259 Tô Hiệu. Mỗi mâm là 1 mẹt gà 700k + 1 ngô + 1 khoai chiên. Mẹt 700k là vì thay món gà tuyết bằng gà quay nhé. Bt set có gà nhồi là 750k.
Không gian: Rộng rãi, trang trí đẹp hơn bên Ô Chợ Dừa, có chỗ để xe bên trong. Nhưng phải cái khu bên trong hơi bị ồn ào, khó nói chuyện. Bên Ô Chợ Dừa thì yên tĩnh hơn.
Nhân viên rất nice, nhiệt tình. Ngay từ cửa vào đã có nhân viên tiếp đón hỏi xem đặt bàn chưa và dẫn mình vào. Mỗi khu vực lại có một bạn nhân viên đứng túc trực bên cạnh nên cần gì là được phục vụ rất nhanh. Thỉnh thoảng lại dọn bớt xương cho khách thi thấy trên bàn nhiều xương. Ở Ô chợ Dừa mình không thấy có nhân viên đứng túc trực như bên này mà chỉ thấy mấy bạn đứng ở chỗ quầy trung tâm nên nếu ngồi xa xa thì gọi hơi khó hơn nhưng đồ lên cũng rất nhanh.
Đồ ăn: Nhìn chung cả 2 cơ sở đều ok nhưng mình cũng thấy bên này đồ ngon hơn bên Ô Chợ Dừa như một số bạn khác từng cmt.
Các món như: Chân gà khoái thú, cánh gà chiên mắm, đùi gà muối, xôi ruốc nấm, nộm đều ăn ngon hơn hôm mình ăn ở Ô Chợ Dừa. Chân gà, cánh gà tẩm ướp gia vị rất vừa vặn, xôi dẻo ăn với ruốc nấm rất ngon. Ruốc nấm mình ăn bên này thấy ngon hơn bên kia. Thấy ghi trên menu nóm nộm là nộm gà nhưng mình ăn thì là thịt bò hay lợn khô gì đấy mà cũng không rõ vị lắm, được cái các loại rau nộm giòn ngon, nước trộn ngon nên ăn cũng thích.
Món không thích nhất là gà quay ở đây. Gà bở, không dai và ăn hơi bã. Gia vị tẩm ướp thì cũng được nhưng nhìn chung thì mình thích gà tuyết (lần ăn bên Ô Chợ Dừa) hơn vì da gà vẫn có đồ giòn, thịt mọng nước và nhân nhồi cũng ngon nữa. Gà tuyết ở Tô Hiệu thì chưa ăn nên không nhận xét nhé.
Khoai và ngô chiên thì cũng không ngon lắm. Nóng thì ăn ok nhưng mà nguội thì lớp bột bên ngoài bị ỉu nhanh, mùi của bột sư tử khá nồng nên ăn hơi ngán.
Nói chung là với mình thì đạt 8/10. Không gian đẹp, lịch sự, hợp với mời khách hay liên hoan. Các thầy cô bọn mình mời hôm qua cũng khen quán rất ổn. Một mẹt 700k/750k thì 6 người ăn nhòe luôn. Lớp mình hôm qua đi 20 người nên phải gọi 4 mâm để ngồi cho thoải mái chứ ăn xong phải thừa hơn 1 mẹt. Mang về bao nhiêu luôn ý.
Ảnh chụp bằng Foodie nên màu hơi ảo diệu tí xem tiếp

chả là từ bé đến giờ mình chỉ ăn bún đậu mẹ mua về nhà làm. chưa được ăn ở ngoài bao giờ
hôm nọ đi qua nhà hát lớn mới buột miệng kêu thèm lòng. thằng bạn cho vào hàng này )
2 suất có đậu, thịt, lòng, chả cốm, dưa chuột là 150k.
dưa chuột nhạt k có vị gì cả, chả cốm chỉ có vài miếng mỏng, bé tý ý. mình cũng k biết là đắt hay rẻ vì chưa ăn ngoài bao giờ nhưng thấy quá ít so với 2 thằng mõm nhôm ))
Và hôm nay đã là ngày thứ 3 mà mình vẫn chưa dám ỉa ))) xem tiếp
MIẾNG ĂN - MIẾNG NHỤC
Mình rất ít khi viết review về các quán ăn, nhà hàng... nhưng hôm nay nhất định phải viết về quán ăn này.
Hôm này là ngày cuối tuần, mình cùng cô bạn cùng người thân sau khi làm xong đi cafe và ăn trưa.
Ngồi cafe ở Nguyễn Biểu trò chuyện xong tất nhiên mình tìm một địa điểm gần đấy nhất để đỡ phải di chuyển nhiều và quán ăn mình chọn là quán Mỳ Vằn Thắn/Lẩu ở số 8 Nguyễn Biểu, một quán ăn khá nổi tiếng về chất lượng món ăn.
Bước vào quán nhân viên hỏi mình ăn lẩu hay ăn mỳ, nhà mình có 4 người và trả lời là muốn ăn mỳ thì nhân viên cho mình 2 lựa chọn là bát mỳ 40k hoặc 50k.
Nhà mình gọi 4 bát mỳ 50k và đã dặn rất rõ ràng, dặn 2 lần là 1 bát trong đó không hẹ.
Ngồi chờ khoảng 20 phút vẫn ko thấy nhân viên bê mỳ ra, mà quán thì chỉ có bàn mình và một bàn ăn lẩu, trong khi bàn ăn lẩu đã ăn đến cuối bữa đang nghỉ ngơi và sắp tính tiền. Quán thì đông người mình thấy ngoài khách quán có tận 5-6 nhân viên, nên chẳng thể lấy lí do vì đông khách mà phục vụ chậm được, mà ít nhất khi phục vụ khách chậm cũng nên chủ động nói với khách một câu.
Sau khi người cô mình thắc mắc thì nhân viên trả lời đang làm rôig và thêm khoảng 5 phút nữa nhân viên mang 4 bát mỳ ra, cả 4 bát đều có hẹ. Các bạn biết đấy, khi một gia vị nào đó mà bạn không thể ăn được và đã dặn rồi mà vẫn có trong đồ ăn của các bạn thì dù vớt ra chắc chắn cũng không mang lại sự ngon miệng và thoải mái được nguyên vẹn, nhưng cái đó chỉ là một vấn đề nhỏ và chẳng ảnh hưởng nhiều.
Lúc bàn mình bắt đầu ăn là khi bàn ăn Lẩu thanh toán và về. Và sau đó bữa ăn quả đúng địa ngục với một loạt tiếng bê ghế, loảng xoảng tiếng bề bát và ầm ĩ nói cười trong lúc dọn bàn của nhân viên.
Xin nói luôn ở đây với mọi người mình làm nghề tổ chức sự kiện và du lịch, mình cũng là một người trong nghề dịch vụ, mình đủ cảm thông cũng đủ kinh nghiệm và càng từng chứng kiến để hiểu về sự lịch sự trong cách phục vụ.
Nhưng cái kiểu phục vụ mà nhân viên cười nói, kê bàn đến mức khách đang ăn như bị tra tấn cứ giật mình thon thót và hoảng loạn thì không thể chịu được. Và mình biết chắc 2 trong số nhân viên phục vụ ở đó thấy, nghe và hiểu bàn mình không hài lòng về sự ồn ào này nhưng vẫn bơ đi và tiếp tục.
Một cô bạn mình đã phải lên tiếng nhắc nhở lịch sự yêu cầu các bạn ở quán ngừng kê ghế, quá ồn ào như vậy vì không thể ăn được. Các bạn cứ thử ăn, gắp, giơ đũa lên, chuẩn bị cho vào miệng mà lại giật mình rơi xuống, liên tục và liên tục đi, sẽ hiểu cảm giác của bàn mình.
Sau khi bạn mình nhắc nhở xong họ nhẹ tay và ngừng dần việc di chuyển ghế nhưng rồi dọn nồi dọn bát trên bàn mạnh tay hơn. Nói thẳng ra như một kiểu thái độ phản ứng khó chịu khi bạn mình góp ý vậy.
Cuối bữa ăn khi mình gọi tính tiền và ra về, mình vừa bước được 1 chân ra cửa thì nghe thấy bạn nhân viên nam ở quán lẩm bẩm nhưng cố để khách nghe đc khó chịu về bàn mình khó tính... với lời lẽ rất mất lịch sự. Tiếc thay lẽ ra chờ mình đi hẳn các bạn nói sao thì tùy nhưng các bạn làm vậy thật không lịch sự chút nào.
50k / bát mỳ ko quá đắt nhưng cũng ko rẻ
Khách quan là chất lượng mỳ rất ok.
Nhưng khách đi ăn thiết nghĩ ai cũng muốn ăn trong sự thoải mái chứ không phải là ăn xong mất tiền còn mất vui.
Điều thực khách họ mong muốn chưa bao giờ là miếng ăn = miếng nhục.
xem tiếp
[Góc hỏi han] các bác cho e xin mấy quán ăn ngon ở mạn Cầu Giấy với !! xem tiếp
[góc hỏi han]
Mọi người ơi cho em hỏi chút ạ, em thích ăn xôi truyền thống quá như xôi ngô, xôi gấc, xôi lạc, xôi dừa, nhiều khi chỉ xôi trasng chấm với muối vừng thôi là ngon lắm rồi mà em không biết có hàng nào bán buổi chiều ko ạ nhiều khi chiều chiều muốn ăn quá mà như mò kim đáy bể huhu.
Moi người biết chỉ em mới ạ.
E lấy ảnh mạng cho đỡ trôi bài ạ xem tiếp
[Góc ăn chơi nhà nghèo]
Rì viu cho bánh của FiVimart ạ )))))
Ngày xưa có ác cảm với bánh trong siêu thị cực kì vì có lần mua về ăn khô không khốc.ám ảnh kinh hoàng luôn ý ạ,đến nỗi e k bh muốn ăn bánh bông lan luôn -_-nhưng từ ngày thử lại e nó,cứ lúc nào đói kém mà thèm ngọt e lại phi vào đây làm đôi cái ^^
Bánh ẩm,mềm,thơm mùi bơ sữa vs bánh vani,ngọt đắng đối vs scl,trà xanh cũng thơm mùi trà cơ mà chắc k đc bột trà hịn đâu ạ )))))
Đối vs cái giá 6k/cái thì chấp nhận đc (đôi khi nghèo hết nấc vẫn có bánh thanh lý kiểu để 2 ngày r hạ giá còn 3k/cái đấy ạ.bánh vẫn ngon chứ k hỏng hiếc gì đâu )
Ngoài ra hôm nào ăn chơi hơn e sẽ thêm vài hộp bánh cuộn (12k/hộp) thêm cốc trà sữa là hết ý )))))) bánh cuộn cũng mềm và đặc biệt nó ẩm đều,kem k quá ngọt,ăn rất cuốn ý làm nửa hộp cũng chưa thấy ngấy )))))))
Nói chung là nghèo mà muốn ăn k tệ thì e sẽ chọn vào Fivi ))))) vẫn có góc để sống ảo mà k ảnh hưởng ai ạ ))))

xem tiếp
[Góc hỏi han]
Cầu địa chỉ bán bánh mỳ nem khoai ở khu tam giác Bách- kinh - xây mà vị giống bánh mì hồ Hai bà
Buổi sáng ngại đi xa quá mà ăn 2 hàng đều ko giống xem tiếp
[Góc hỏi han]
Cho em hỏi t7 chủ nhật này có chỗ nào ăn buffet nướng ngon ngon cho cả gia đình mà giá xấp xỉ 200k thôi ko ạ? ( quanh mạn quận Đống Đa càng tốt ạ)
Em xin cảm ơn ^^ xem tiếp
[Góc hỏi han] Ace có biết quán ăn nào cho đông người 1 nhóm ngon rẻ quanh khu Ngã tư sở , láng hạ ,.. không chỉ em vơi ạ Cảm ơn cả nhà xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Cả nhà cho mình hỏi quanh quanh khu vực Ô Chợ Dừa, Xã Đàn , Đê La Thành , Hoàng Cầu , NCThanh hoặc ven ven gần đấy có quán nào phù hợp cho nhóm khoảng gần chục người ngồi uống rượu đồ ăn đc mà giá cả cũng phải chăng k ạ ?? xem tiếp
( góc hỏi han )
Mọi người cho hỏi khu vực Học viện Báo có quán bún đậu nào ngon không ? xem tiếp
(Góc siêu khen )
Thấy m.n rì viu nhiều về Bếp Nhà Ủn nên hnay em cũng quyết định thử.
thời gian làm đồ và ship khá nhanh. Khoảng 30p là có rùi
đồ vẫn còn nóng hổi luôn. Thề là chưa mở nắp nhưng mùi rất thơm( kích thích vị giác)
mình gọi 1 cơm đùi gà sốt + 1kip chiên + 1 cơm trộn+ 1set chân gà sốt => 225k thêm 10k ship.
mình thì thấy cơm đùi gà sốt là ngon nhất luôn. Đùi to sốt siêu ngon. Cơm mềm. Kippap to chà bá mà đầy đặn chứ kp dày bột chiêu đâu. Cơm trộn chắc do mình trộn nhiều sốt nên hơi mặt nhưng nói chung là rất ngon.
8,5/10 điểm
Món nào đến cũng nóng và thơm. Chỉ mỗi kippap chắc là trươcs nên hơi nguội tẹo. Set này mình ăn 3 người k hết vì quâ nhiều luôn ý.
đặc biệt có củ cải muối rất rất ngon luôn.
chắc chắc sẽ quay lại ủng hộ Bếp thật nhiều nữaaa xem tiếp
[Góc phốt]
Ầy quán Nem 117 Bùi Thị Xuân các chị iem bạn dì cháu chắt cô chú bác ạ....,,, xem tiếp
<Góc không có gì để chê>
Mới đi ăn trưa về nên review cho quán bún ruột của mình
Về không gian: Quán khá rộng, rất sạch sẽ và thoáng. Điểm cộng nữa là có điều hòa mát rượi tránh nóng )
Phục vụ: cực tốt luôn ạ. Quán đông khách nhưng pv siêu nhanh. Mới đến đã có người sắp chỗ, 1' sau có trà đá và rau mang ra. 5' là đã có đồ ăn. Anh chị chủ lúc nào cũng tươi cười, niềm nở
Đồ ăn: gói trong 4 từ "ngon, bổ, rẻ, hợp vệ sinh". Bát bún như hình mà có 30k thôi ạ. Thịt, giò bò rất thơm và có vị ngọt, mình k biết diễn tả thế nào nhưng trước giờ mình k ăn thịt bò, chs lại thích ăn giò bò ở đây ) nước dùng cũng ngon kcđ, bao giờ ăn hết bát cũng phải cố thêm mấy thìa nước dùng vì ngon quá k nỡ bỏ )
Ăn ở đây nhiều ko đếm được nhưng chưa bao giờ có gì phải phàn nàn hết. Quán ở 350 Cổ Nhuế, k ở nội thành nên ai tiện đi qua thì nhớ ghé ăn nhé ) mình là sv thôi viết bài này chỉ nhằm mục đích chia sẻ quán ngon, k đc đồng PR nào nên k cần flo về độ xác thực haaa
Ps: trình chụp đồ ăn kém nên k có ảnh đẹp minh họa, chọn tạm con ảnh bị out nét này vậy đừng ai chê xấu mk tự biết hehe ) xem tiếp
[Góc chia sẻ] [ Thích và không thích ] [Cup of tea]
Đùa chứ lần đầu chụp hình có tâm, tâm nhất cmn trong cuộc đời em luôn. Nên review chỉ là khoe của ăn méo có của để @@
Cup of tea Nguyễn Khang. Đi bộ cũng đến mà nói đây là lần đầu tới đây chắc bị lũ bạn fuck pet chửi rủa, cơ mà lần đầu thật
Ấn tượng là không gian trắng xanh nhẹ nhàng thanh lịch, thoáng đãng phóng khoáng mát mắt làm mình như kiểu I am the best ấy. Xong nhân viên còn niềm nở từ lúc đến đến lúc về. I'm a King ! Quán rộng. Đi nhóm hay đi đơn, đi đôi đều thừa chỗ. 3 tầng trang trí đơn giản nhưng (mình) thấy thích mắt !
Trong hình là nước chanh quất và cốc đỏ là quế + atiso, bánh bông lan trứng muối và su kem tí hin.
Về nước thì thấy chanh quất hơi ngọt ( so với đứa k thích đồ uống ngọt quá như mình ), kiểu ngọt gắt ấy :(( Còn có cgiac hơi có vị mặn 1 tí tỉ ti. Nên không thích món này lắm. Nước quế thơm, vị ngọt vừa. Vote quế
Bông Lan trứng muối mềm, bông, khô, lòng đỏ trứng k tanh lắm ( vì t mấy hnay hơi nhạy cảm với mùi nên vẫn thấy thoang thoảng nhưng với các bạn thích bltm thì chắc không sao). Sốt, ruốc không nhiều lắm. Vẫn thích Sang su kem thì ngược lại 180 độ thể thao luôn. Quá ngọt và ngậy :(((
Ăn 1 cái mà cảm giác vị ngọt theo đến cả tiếng sau. Mặc dù thơm, vỏ dai mịn mỏng ẩm, nhưng cái kem bên trong và cái đế bánh là lớp gì như đường ấy, thề là như uống cả cốc nước chưng đường. Xong kem còn là vị cam, vừa ngọt ngậy lại thỉnh thoảng có hạt gì đấy chua :(( Nói chung là rất dã man. Bé bằng đốt ngón tay cái thôi mà ăn 1 cái đã không thể ăn thêm nữa rồi. Không thích không thích.
Giá ở đây dao động từ 30-50,70k gì đấy, rẻ nhất là cà phê truyền thống Ngoài 2 loại bánh kia thì còn bánh bích quy, bánh bông lan socola, bánh bao,...
Bltm 25k, su 7k/c, 2 ly kia tầm 40k/ly xem tiếp
Hỏi han: mn đã ai thử bánh tráng thu hương ngay cạnh bánh mì vợ ong vàg tây sơn chưa ạ? K biết như thế nào ạ??!!! xem tiếp
[Góc khen dạo]
Hôm này mình mua set vịt 225k của vịt 29 ăn no mà không bị ngấy
Vịt quay chấm vs nước chấm ăn đậm đà hơi tê tê đầu lưỡi
Xôi thì dẻo mềm ngon
Nộm thì ăn kèm vs vịt để chồng ngấy hơi chua chua giòn
Cánh gà rang muối thì ăn được nhưng vì mình không ngặm cánh gà nên ko có ý kiến
xem tiếp
Mình đang lên plan như sau mọi người góp ý giúp mình với ạ:
30/8: SGN -> Penang (Malay)
31/8: Penang -> Sing
1/9: Sing -> Kuala Lumpur
3/9: Kuala Lumpur -> SGN
Tất cả mình đều đi bằng máy bay. Tổng chi phí bay khoảng 4 triệu 500k. Vậy thì có ổn không ạ? Hải quan Sing có khó không nếu mình in tất cả các vé và lịch trình cho họ vì mình chỉ mới đi Campuchia thôi. Còn bạn mình thì đi nhiều nước hơn mình.
Sẵn cho mình hỏi mình nên ở khách sạn gần địa điểm nào để thuận tiện đến những điểm tham quan ạ?
Xin cám ơn mọi người nhiều ^^ xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Cả nhà cho em hỏi ở Đồng Xuân có quán bún chả nào ngon ko ạ xem tiếp
Mọi ngưòi cho e hỏi chút với ạ. Sắp tới e tính đi du lịch ở Trà Cổ hoặc CáI Chiên. Mọi người cho e xin ít thông tin các điểm du lịch này được k ạ. Kiểu như ăn uống, ngủ nghỉ ntn. Và trong 2 điểm này thì nên đi điểm nào hơn ấy ạ.
Em cảm ơnnn !!! xem tiếp
Review 1 số loại đồ uống đang chạy buy 1 get 1 free của Aroi.
Trà vải sả: uống khá vừa phả không bị quá ngọt, rõ mùi sả nhưng nhưng lại không rõ mùi vải lắm, chắc là các bạn ấy cho quả vải đóng hộp chứ không cho nước vải. Nói chung vị hoàn toàn bình thường.
Trà xoài lắc: trà hơi ngọt quá so với mình, nếu gọi thì nên bảo nhân viên giảm đường nhé. Có xoài thái nhỏ. Nhưng hình như cũng là đóng hộp vì mình thấy miếng xoài trong như thạch ấy. Nói chung cũng không thể đòi hỏi hoa quả tươi với đồ uống giá tầm kiểu này được nhưng vị ngọt vì đường nó hơi bị khé cổ và mùi hoa quả cũng kiểu hương liệu ấy..
Trà matcha kem cheese: Kem cheese ngon, khá đặc. Trà không bị ngọt quá, bạn nào uống ngọt thì bảo thêm sữa hoặc thêm đường nhé.
Bonus thêm review bánh: ngoài bánh gấu ăn được ra thì khá nhiều lần mình ăn phải bánh cuộn hoặc các loại bánh mà bị cứng do để tủ lạnh, và bông lan trứng muối thì chả biết mình đen hay thế nào mà hôm đấy quay lại bằng lò vi sóng nên rất là khô mà vị thì.., ăn vào thấy buồn dã man.. nói thật là khuyên các bạn đừng nên gọi bánh xem tiếp
(Góc hỏi han)
Cả nhà có biết quán Hàn nào có bán miến trộn Hàn (Japchae) ko ạ. Các quán Hàn giờ mọc như nấm nhưng toàn gà, kimbab, tok. Ít quán có các món chuẩn Hàn khác xem tiếp
"Góc khen chê - Review Trà Sữa"
Trong lúc chờ vợ mèo đi làm, ghé qua Dingtea Láng Hạ uống thử Matcha green milk tea ... Đúng là như lời đồn ... ko hiểu đang uống cái gì luôn, uống matcha như uống cái bột gì pha với nước mà còn lợn cợn trong họng ấy :(( xem tiếp
[Góc hỏi han]
Các chế cho em xin địa chỉ ăn đồ Hàn oke với ạ.!!! Giá sinh viên chút ạ )) Em cảm ơn nhiều xem tiếp
(Góc hỏi han)
Cả nhà ơi cho mình hỏi, có ai biết chỗ nào ăn cháo ếch ngon không ạ? Thấy trên mạng cũng có vài chỗ mà ko thấy review nào cụ thể nên ko biết ăn ở đâu thì ổn
Cảm ơn cả nhà trước ạ ^^ xem tiếp
Tháng 7 e định đi hạ long vs ny e , mà chưa biết đi ntn . Ở đây có ac nào đi hạ long r thì cho e xin tí kinh nghiệm đc k ạ . Book phòng trc hay đến đấy ms book , ăn chỗ nào , chơi ở đâu đi đến đó kiểu gì ... mng cho e xin ý kiến đi ạ , e c.ơn mng xem tiếp
Bọn em xem mấy quảng cáo ở quầy lễ tân rồi chọn. Mọi người gọi điện chọn loại tour từ hôm trước sáng hôm sau chỉ cần đúng giờ lên xe đi chơi thôi ạ. Tour em chọn là tour đi gần: gồm đi tham quan trại nuôi ngọc trai, câu cá trên thuyền, lặn ngắm san hô tại 2 bãi và quay về tắm biển tại bãi Sao cát trắng mịn (tuy cát trắng nhưng ko sạch, đường vào đường đất trời mưa nên bẩn, bãi tắm nhiều khách du lịch nên xả rác bừa bãi. Chụp ảnh check in cây dừa có xích đu là 25k/1 người nhé a.c). Em mua tour của bên John tour.
Chiều tầm 4h30 quay về Resort. Bọn em lại tắm biển và lên tắm bể bơi. Hôm nay đi lặn biển mệt rồi nên bọn em không đi ra ngoài ăn nữa, ăn tại nhà hàng ở Resort luôn. Ăn 2 đĩa mực hấp gừng chấm mắm, mực tươi, ngon, giòn ăn ngon lắm ạ
Chi phí
Đi tour: 800k
Ăn Hải sản trên tàu 500k
Mua hoa quả 100K
Ăn tối 500k
Tổng
Ngày 4. Tạm biệt Phú Quốc
Sáng cuối cùng bọn em ngủ dậy muộn ko đi chạy nữa, 8g mới qua ăn sáng xong về sắp đồ rồi nghỉ ngơi 1 lúc. 12h ra sân bay bằng xe của Resort, ăn trưa sân bay, bọn em ăn bún bò huế ngon lắm ạ, 2h lên máy bay rồi đi về.
Quà ở PQ bọn em ra sân bay rồi mới mua
Chi phí: ăn trưa 300k
Mua quà 800k
Đi taxi 300k
Tổng
Nhìn chung, với lịch trình bọn em 2 đứa trẻ không gò bó con cái mọi ng có thể tham khảo về những điểm đến tại PQ. Nếu mọi người săn được vé máy bay rẻ và ở khách sạn thì tiết kiệm được chi phí hơn. Mong mọi ng đọc bài có thêm một vài gợi ý để chuyến du lịch được trọn vẹn hơn. Cảm ơn mọi người đã đọc bài của em ạ xem tiếp
Có ai đi cô tô về chưa ạ. Bọn e sắp đi mà nghe tin này hoang mang quá xem tiếp
Tổng kết lại: tct cho khá nhiều, uống hết trà vẫn còn đầy trân châu ở dưới, trà thì ngon, đúng kiểu tiền nào của nấy đắt nó cũng xắt ra miếng. Kể ra mà rẻ hơn tí nữa thì cũng tuần đóng họ vài lần, mỗi tội giá hơi chát nên thi thoảng mới nịnh chồng cho đổi gió thôi đòi mua nhiều lại thấy mương 14 đăng tin 1 cô gái bị chồng đuổi khỏi nhà vì uống trà sữa thì bỏ mẹ
Tổng thiệt hại cho 4 cốc size M sau khi đã sale 20% là 187k
Chắc mai mình sẽ ra uống thử trà đen kem mặn tct mà mọi ng khuyên xem sao. Tranh thủ đang sale 20% đến 21 cơ ạ. À bọn mình mua xong còn đc tặng 2c giá đỡ điện thoại nữa ( thực ra là cái giấy bìa cứng gập thành ) k biế về có dùng đc k nhưng trông hay hay xem tiếp